PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập làm thơ _Nguyễn Hải Yến .



Trang : 1 [2]

Nguyễn Hải Yến
03-04-2013, 09:04 AM
Cây cưa khúc bự vô phương vác
Lúa đựng bao to chẳng thể mang
Đo rộng ngực to hầu giấu kích
Mặc ôm đít mập để khoe mông

Huy Thanh .


Thanh niên xung phong tay khuân vác
Ba lô xách nải xoong nồi mang
Đào hào xung trận ta phục kích
Hầm tối đi dập phải em mông .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
03-04-2013, 09:05 AM
HỎI THĂM


Ai biết Lang Dòng ở chốn nao


Làm ơn chỉ giúp hộ tôi nào


Chồn chân mỏi gối tìm không thấy


Chẳng gặp nên lòng chán biết bao




Bùi Bắc Hợp




EM DẪN .

Anh đi mấy nỗi đã kêu mao
Vài bước sẽ đến hoa mòng mào
Trước mắt màu đỏ anh sẽ thấy
Nhũn chân đòi ăn đôi bánh bao .

Ha ha ha ........

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
26-07-2014, 02:39 PM
Sầm sơn xứ thanh .


http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2321&d=1406360041&thumb=1 (http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2321&d=1406360041)


SẦM SƠN

Sầm sơn tắm biển tuyệt vời nha .
Sóng cuộn xô bờ nghịch với ta .
Thỏa thích bồng bơi trời sướng quá .
Nằm đây ngắm cảnh gió trăng mà .

Nguyễn Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-07-2014, 04:04 PM
2322


CỐI MỐC .
Không chày cối mốc biết sao đây ?
Bắt được cua đồng thích giã ngay .
Tiếc quá chày đâu ...???không muốn mượn .
Loanh quanh lượn mãi thật là gay .

Tàng .




https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10561731_345186652297417_8007180100234949937_n.jpg

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=345186652297417&set=a.104108879738530.10616.100004182549272&type=1&relevant_count=1)

Nguyễn Hải Yến
01-08-2014, 01:46 PM
ĐẤT MẸ .

Quê hương Đất Mẹ thương yêu nhớ .
Đất khách tha hương vắng bóng cha .
Đẫm lệ tuôn rơi ngăn cách trở .
Mưu sinh cuộc sống hiểu cho Ta .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
01-08-2014, 01:47 PM
CÀ FE ĐẮNG ...

Cà fe giọt đắng đậm tình sầu .
Độc nhất nơi này vị đắng _nâu .
Quán nhỏ lều tranh đông khách đến .
Hương nồng thắm mãi nhớ tình lâu

Hải Yến .

Lương Tú
01-08-2014, 05:43 PM
ĐẤT MẸ .

Quê hương Đất Mẹ thương yêu nhớ .
Đất khách tha hương vắng bóng cha .
Đẩm lệ tuôn rơi ngăn cách trở .
Mưu sinh cuộc sống hiểu cho Ta .

Hải Yến .


QUÊ NGƯỜI
Cách biệt muôn trùng mong đợi nhớ
Xa lìa vạn nẻo ngóng về cha
Dòng tuôn đẫm mí lòng trăn trở
Dạt nổi quê người thổn thức ta.

Lương Tú

Nguyễn Hải Yến
12-08-2014, 10:28 AM
Lương Tú thơ hay chia sẻ cùng
Tàng đây rất thích hòa vui chung .

Nguyễn Hải Yến
12-08-2014, 10:31 AM
THU .

Tiễn hạ sang thu lá rụng vàng .
Gió mây đùa giỡn tiếng chim vang .
Tình ca bản nhạc êm ru giấc .
Hồng mộng trong mơ dáng bóng nàng .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
13-08-2014, 08:23 PM
Sợ Nhất .

Điện thoại không nghe sợ nhất mà .
Nghĩ suy lo lắng chuyện gì ta .
Miên man diễn ngẫm lành hay ác .
Tay chắp xin cầu Chúa ,Phật A... (A...di...đà..phật..) .

Hải Yến .

KIẾP PHONG TRẦN
13-08-2014, 08:38 PM
NHỚ NÀNG

Lác đác mùa thu rụng Lá vàng
Phố buồn hiu hắt bước chân vang
Vườn xưa bóng cũ người xa khuất
Chỉ mỗi riêng ta tưởng nhớ nàng

Nguyễn Hải Yến
14-08-2014, 10:39 PM
QUỶ NHỎ .

Quỷ Nhỏ lau tau vui tính nè .
Tung tăng chạy nhảy khắc sân khoe .
Nhanh mồm dẻo miệng mời đón khách .
Náo nức thơ ca xướng họa vè .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
16-08-2014, 08:10 PM
GỬI VÂN NAM .

Tri kỷ bạn tôi sỏi thận đau .
Tin này nhận được Yến buồn rầu .
Vân Nam ca mổ thành công nhé .
Chóng khỏi nhanh lành khỏe mạnh mau .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
16-08-2014, 08:11 PM
CHIM CU .

Nhảy nhót tìm vui sướng hởi cu .
Ta mà bắt được nhổ lông mừ .
Nướng vàng mồi rượu cùng nhau chúc .
Chạm cốc khà ....say khướt ...mịt mù .

Hải Yến .không tải được ảnh lên để minh họa chán quá

Nguyễn Hải Yến
16-08-2014, 08:12 PM
Cánh Én tâm tình với gió thu .
Vượt trùng dương hải đảo xa mù .
Tráng lệ đài hoa Yến không đú .
Giữ trọn tình chung phòng kín tu ...

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
16-08-2014, 08:23 PM
QUẢ NÀY ....

Quả mít mua về banh chách này ...
Rẻ xơ bổ nữa mãi loay hoay ...
Hột du trồi muốn thơm ngon quá .
Nhựa dính đầy mồm nhưng vẫn nhai ..

Hải Yến .

chẳng biết tải hình ảnh lên huuu

Nguyễn Hải Yến
27-08-2014, 09:21 AM
THẢ HỒN .

Yêu nhau nồng thắm gửi trao hôn .
Nhớ mãi tình xưa mơ thả hồn .
Say đắm lời thương giữ kỷ niệm .
Vấn vương cách trở dạ bồn chồn .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
27-08-2014, 09:24 AM
ỨA LỆ ...

U sầu khóe mắt lệ rơi tuôn .
Quặn nhói tim ta đủ ngấm buồn .
trằn trọc đêm thu dài quá đổi .
Đời bao cay đắng nhặt mua luôn .

Tàng .

buixuanphuong09
27-08-2014, 09:30 AM
http://2.bp.blogspot.com/-S61b2bCuYEo/UhWqzFUpXYI/AAAAAAAAEC8/7sB1S2CzwO4/s320/anh-dong-dep-cho-may-tinh+(1).gif

Tàng xưa post ảnh nhiều mà!
Nay lại không được, vậy là làm sao?????

Huynh BXP

Sang thăm, hỏi nhỏ Tàng...???

Nguyễn Hải Yến
27-08-2014, 12:16 PM
Em làm mãi mà không sao đưa được
muốn đưa ảnh mimh họa bài thơ
loay hoay mãi chẳng được buồn
Anh Phượng ợ

Nguyễn Hải Yến
30-08-2014, 09:44 AM
Áng mây phảng phất chiều hoàng hôn .
Lơ lửng kéo trôi bảng lảng vờn .
Gió nhẹ thả lòng tâm sự chút .
Xóng xô đùa cát cuộn ôm vồn ...

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
31-08-2014, 02:39 PM
Thửa ruộng vùng cao tạo dáng này .
Um tùm cỏ mọc thật xinh thay .
Người qua kẻ lại giành nhau ngắm .
Rất thích ... mà nghe chỉ để bày .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
10-09-2014, 01:01 AM
LỆ ...

Trong lòng muốn khóc Lệ không tuôn .
Ngậm đắng đời cay chảy ngược luồn .
Gánh nặng trĩu vai ta gạ bán .
Này Anh mua giúp Lệ rơi nguồn ...

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
13-09-2014, 04:09 PM
Thửa ruộng vùng cao tạo dáng này .
Um tùm cỏ mọc thật xinh thay .
Người qua kẻ lại giành nhau ngắm .
Rất thích ... mà nghe chỉ để bày .

Tàng .

Anh Hồng Thoại bài này có hình ảnh ruộng mà em không đưa được vào viết bài suông nên em Tàng cũng chán

Nguyễn Hải Yến
13-09-2014, 04:15 PM
MÚA ... GẬY ...

Khoanh tay đứng vững xem nhào lộn .
Thế quyền đối thủ gậy ngắn dài .
Múa máy gậy khua tứ tung hoành .
Nghiêng mình xĩa gót quật gậy văng .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
13-09-2014, 04:18 PM
TẬP ... VÕ ...

Gậy dài hay ngắn luyện ngày đêm .
Bãi cỏ ba góc đủ lộn mềm .
Nhọc nhằn vất vã mồ hôi ướt .
Trượt chân bởi cỏ rậm đau thêm .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
13-09-2014, 04:44 PM
NGẮM THÁP .

Chiều thu ngắm tháp biển khơi này .
Cảnh đẹp mơ màng ảo mộng say .
Sóng gợi gió ru êm dịu quá .
Hoàng hôn màu tím mãi vờn mây.

Có hình ảnh ngọn tháp cao nhất Ma Cao chụp mà không đưa được vào
thơ theo cảm tác của hình ảnh mà ko đưa hình vào chán ngắc

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-09-2014, 03:20 PM
CÀ FE ĐẮNG ...

Cà fe tí tách đậm tình sầu
Độc nhất nơi này vị đắng _ nâu .
Quán nhỏ liều tranh đông khách đến .
Hương trà lắng đọng nghĩa tâm sâu ...

Hải Yến .

Khắc Hiền
26-09-2014, 04:04 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEZfPDWJKzeyTYPmPAgioJXLiUNRiCD 1RBcTQSHmZ902VOanAd


NGẮM THÁP .


Chiều thu ngắm tháp biển khơi này .
Cảnh đẹp mơ màng ảo mộng say .
Sóng gợi gió ru êm dịu quá .
Hoàng hôn màu tím mãi vờn mây.

Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
26-09-2014, 05:29 PM
ồ Khắc Hiền giỏi quá đưa hình ảnhvaof cho bài thơ của Tàng
Tàng có hình ảnh Tháp Ma cao mà không đưa lên được

Lệ Hà
26-09-2014, 06:39 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEZfPDWJKzeyTYPmPAgioJXLiUNRiCD 1RBcTQSHmZ902VOanAd


NGẮM THÁP .


Chiều thu ngắm tháp biển khơi này .
Cảnh đẹp mơ màng ảo mộng say .
Sóng gợi gió ru êm dịu quá .
Hoàng hôn màu tím mãi vờn mây.

Hải Yến

CHIỀU BÊN BẾN CẢNG

Thỏa ngắm chiều cao ngọn tháp này
Bên nàng biển rộng rượu nồng say
Thuyền vào bến cảng đầy tôm cá
Sóng vỗ bờ thương gió lộng mây.

Lệ Hà

Nguyễn Hải Yến
11-10-2014, 05:56 PM
http://imgres (1)

Huy Thanh
11-10-2014, 06:55 PM
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông (NHY)

Đường xa Yến nhớ chăm nom sức
Để chục năm sau đến cõi bồng.

huythanh

Nguyễn Hải Yến
16-10-2014, 03:43 PM
BẮT BÓNG HỒNG .

Đuổi bắt bóng hồng đùa giởn chơi .
Tình chân chẳng níu bỏ quên rơi
Bướm vờn hoa thắm đông tàn rủ .
Quay lại tình xưa đã mất rồi .

Hải Yến .

Lệ Hà
16-10-2014, 05:18 PM
ĐƯỜNG XƯA

Nhớ thời thơ dại đủ trò chơi
Đông đến ra vườn ngắm tuyết rơi
Trở lại đường quê nhìn cảnh cũ
Ngày xưa thân ái đã xa rồi!

Lệ Hà

Nguyễn Hải Yến
20-10-2014, 05:38 PM
ĐƯỜNG XƯA

Nhớ thời thơ dại đủ trò chơi
Đông đến ra vườn ngắm tuyết rơi
Trở lại đường quê nhìn cảnh cũ
Ngày xưa thân ái đã xa rồi!

Lệ Hà


http://1656105_1481268802146810_4595163232656789225_n (1)

Nguyễn Hải Yến
20-10-2014, 05:39 PM
1656105_1481268802146810_4595163232656789225_n (1)

copy đua hinh ảnh lên mà thế này đây tội thân quá

Nguyễn Hải Yến
03-11-2014, 11:00 PM
SẦU VIỄN XỨ .

Bên đường lủi thủi dáng hình ai
Lặng lẽ nhòa theo chiếc bóng dài
Lửa đã mon men khều bếp trại
Đêm vừa lấp ló gọi nhành mai
Mơ về xóm nhỏ đường ngăn mãi
Ước gặp người xưa mộng lỡ hoài
Khắc khoải tha phương sầu rộ trái
Quê nhà nỗi nhớ chẳng hề phai.

HỒNG THOẠI 03.11.14

Nguyễn Hải Yến
05-11-2014, 04:04 PM
THUYỀN XUÔI BẾN CŨ

Chẳng rượu bên chàng thiếp vẫn say
Tàn canh mãi mộng giấc mơ đầy
Tơ hồng bảng lảng qua ghềnh thác
Lá thắm bềnh bồng vượt biển mây
Sóng vỗ trao lời mong mỏi ước
Đàn gieo chọn tiếng lả lơi bày
Thuyền xuôi bến cũ mừng tương ngộ
Chớ để trông chờ mắt lệ cay!

Lệ Hà

Nguyễn Hải Yến
20-11-2014, 05:27 PM
ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Đông về lạnh lẽo chỉ mình ta
Cảnh lẫn mờ sương nhạt ánh ngà
Vọng khúc đàn ca ngoài cổng ngõ
Nghe lời khấn nguyện ở làng xa
Hồn thơ vẫn thắm hòa tâm trẻ
Ý nghĩ còn sâu đượm tuổi già
Giấc ngủ nào yên trằn trọc mãi
Mong trời sáng rõ để lần ra.

Lương Tú

Nguyễn Hải Yến
08-01-2015, 08:09 PM
BẮT BÓNG HỒNG .

Đuổi bắt bóng hồng đùa giỡn chơi .
Tình chân chẳng níu bỏ quên rồi .
Bướm vờn hoa thắm đông tàn rủ .
Quay lại tình xưa đã đánh rơi .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
08-01-2015, 08:28 PM
MẢNH TRĂNG QUÊ .

Nhớ những đêm hè cất giọng ca .
Vầng trăng sáng đẹp mãi không già .
Dây đàn bấm phím cung đàn trỗi .
Vẳng tiếng ai hò điệu thiết tha .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
30-01-2015, 05:36 PM
HẢI YẾN .

Hải Yến chiều nay rảo gót hường
Đong đầy kỷ niệm nhớ người thương
Trường xưa lối cũ sao mờ tỏ
Trống vắng lòng ta mọi nẻo đường

Hải Yến .

Huy Thanh
30-01-2015, 07:38 PM
HẢI YẾN .

Hải Yến chiều nay rảo gót hường
Đong đầy kỷ niệm nhớ người thương
Trường xưa lối cũ sao mờ tỏ
Trống vắng lòng ta mọi nẻo đường

Hải Yến .


NHẮN BẠN

Mừng xuân Hải Yến kết hoa hường
Gửi bạn quê nhà bởi nhớ thương
Giỡn sóng đùa mây lòng vẫn mộng
Cùng ai ngắm cảnh dọc ven đường.

huythanh

Huy Thanh
30-01-2015, 07:46 PM
BẮT BÓNG HỒNG .

Đuổi bắt bóng hồng đùa giỡn chơi .
Tình chân chẳng níu bỏ quên rồi .
Bướm vờn hoa thắm đông tàn rủ .
Quay lại tình xưa đã đánh rơi .

Hải Yến .




Hoa hồng thơm ngát dạo vườn chơi
Én lượn mừng Xuân đã đến rồi
Nhớ bạn xa vời thân viễn xứ
Mơ ngày chẳng lệ ướt mi rơi.

huythanh

Nguyễn Hải Yến
05-02-2015, 04:43 PM
ĐẢO ...

Ở Đảo Ma Cao đầy tuyết trắng
Cầu sao đủ ấm trái tim hồng
Đêm sầu buốt dạ mong trời nắng
Trú ngụ an lành nguyện ước trông .


Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
05-02-2015, 04:47 PM
GÓC BIỂN .

Góc biển chân trời bao nỗi đắng
Thân gầy khóe lệ ướp sầu thương
Đêm về kỉ niệm bồi canh vắng
Mộng ước mờ hoen kiếp má hường

Hải Yến .

Huy Thanh
05-02-2015, 06:14 PM
ĐẢO ...

Ở Đảo Ma Cao đầy tuyết trắng
Cầu sao đủ ấm trái tim hồng
Đêm sầu buốt dạ mong trời nắng
Trú ngụ an lành nguyện ước trông .


Hải Yến .


MA CAO

Ma Cao tuyết phủ đầy hoa trắng
Ước mãi chàng Xuân đợi ánh hồng
Bãi biển vai gầy em đón nắng
Thương hoài kỉ niệm mắt vời trông!

huythanh

Huy Thanh
05-02-2015, 06:24 PM
GÓC BIỂN .

Góc biển chân trời bao nỗi đắng
Thân gầy khóe lệ ướp sầu thương
Đêm về kỉ niệm bồi canh vắng
Mộng ước mờ hoen kiếp má hường

Hải Yến .


CHÂN TRỜI

Chân trời đổ lệ bao niềm đắng
Sắc nhạt bao chiều bởi nhớ thương
Gió lạnh em ngồi bên bãi vắng
Chờ mong hội ngộ để môi hường.

huythanh

Nguyễn Hải Yến
09-02-2015, 09:35 PM
CANH DÀI .


Chếch mảnh trăng treo tựa lưỡi liềm
Canh dài nhớ Mẹ dạ buồn kiêm
Bền gan giữ đảo dù cay đắng
Khắc khoải hồn thơ gửi nỗi niềm.

Hải Yến

Huy Thanh
10-02-2015, 10:06 AM
CANH DÀI .


Chếch mảnh trăng treo tựa lưỡi liềm
Canh dài nhớ Mẹ dạ buồn kiêm
Bền gan giữ đảo dù cay đắng
Khắc khoải hồn thơ gửi nỗi niềm.

Hải Yến

Chúc cho Én nhỏ Ma Cao
Ất Mùi xuân mới dâng trào hồn thơ
Thi Hữu mỏi mắt trông chờ
Cánh chim hội ngộ vườn thơ Diễn Đàn.

huythanh

Nguyễn Hải Yến
12-02-2015, 06:05 PM
MẸ YÊU .

Xuân đến Hải Yến con không ngủ
Khắc khoải canh dài nhớ Mẹ Cha
Tết đến giao thừa vui chúc rượu
Thương thay Yến , Sáu vẫn xa nhà .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
12-02-2015, 06:07 PM
TẾT QUÊ HƯƠNG .

Quê nhà nhộn nhịp vui xuân đến
Gói bánh chưng xanh thịt nấu đông
Xứ Đảo buồn thương con buộc chặt
Xuân về gửi trọn tặng quà hồng .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
12-02-2015, 06:14 PM
THƯƠNG .

Thương Cho Hải Yến phương trời ấy
Mỗi độ xuân sang chạnh nhớ nhà
Tủi phận hồng nhan nhiều trắc trở
Vai gầy khó nhọc nẻo đường xa.

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-02-2015, 10:24 PM
XUÂN VỀ

Xuân về phảo nổ vang trời đất
Lũ trẻ chan hòa hớn hở chơi
Chén rượu đầu năm mừng tuổi mới
Cùng nhau chúc phúc mãi yêu đời .

Hải Yến .

Huy Thanh
27-02-2015, 05:58 AM
MẸ YÊU .

Xuân đến Hải Yến con không ngủ
Khắc khoải canh dài nhớ Mẹ Cha
Tết đến giao thừa vui chúc rượu
Thương thay Yến , Sáu vẫn xa nhà .

Hải Yến .

CHA YÊU

Mãi nhớ ngày xưa con chẳng ngủ
Canh trường thổn thức nhớ ân Cha
Bao ngày đất khách chưa dâng rượu
Tết đến xuân nay lại vắng nhà!

huythanh

Huy Thanh
27-02-2015, 06:08 AM
TẾT QUÊ HƯƠNG .

Quê nhà nhộn nhịp vui xuân đến
Gói bánh chưng xanh thịt nấu đông
Xứ Đảo buồn thương con buộc chặt
Xuân về gửi trọn tặng quà hồng .

Hải Yến .

TẾT XA NHÀ

Hải ngoại quê người xuân chẳng đến
Cây cành nảy lộc báo tàn đông
Niềm thương nỗi nhớ hồn ôm chặt
Gửi tặng quê hương triệu đóa hồng.

huythanh

Huy Thanh
27-02-2015, 06:17 AM
THƯƠNG .

Thương Cho Hải Yến phương trời ấy
Mỗi độ xuân sang chạnh nhớ nhà
Tủi phận hồng nhan nhiều trắc trở
Vai gầy khó nhọc nẻo đường xa.

Hải Yến .

NHỚ

Nhớ én Ma Cao ngàn thuở ấy
Mưu sinh đất khách phải rời nhà
Đêm khuya chẳng ngủ nằm trăn trở
Cách biệt ngàn trùng vạn lý xa.

huythanh

Huy Thanh
27-02-2015, 06:27 AM
XUÂN VỀ

Xuân về phảo nổ vang trời đất
Lũ trẻ chan hòa hớn hở chơi
Chén rượu đầu năm mừng tuổi mới
Cùng nhau chúc phúc mãi yêu đời .

Hải Yến .

MỪNG TẾT

Rực sắc đài hoa lời của đất
Quê nhà nội ngoại đủ trò chơi
Lì xì giấy bạc mùi thơm mới
Tuổi trẻ đùa vui thắm cuộc đời.

huythanh

Nguyễn Hải Yến
10-04-2015, 05:48 AM
THĂM .
Về thăm bến cũ chẳng phai mờ
Kỷ niệm còn đây vẫn đợi chờ
Tiếng hát đò đưa ngân vọng mãi
Tay chèo nhịp điệu lướt dòng thơ .

Hải Yến .

phamanhoa
14-04-2015, 04:34 PM
THƯƠNG .

Thương Cho Hải Yến phương trời ấy
Mỗi độ xuân sang chạnh nhớ nhà
Tủi phận hồng nhan nhiều trắc trở
Vai gầy khó nhọc nẻo đường xa.

Hải Yến .


THƯƠNG


Thương ai lưu lạc trời phương ấy,
Tết đến ngồi mơ bếp lửa nhà.
Đất khách đêm xuân nghe gió trở,
Ngậm ngùi quay quắt nhớ quê xa.

phamanhoa

HR PT
14-04-2015, 08:40 PM
Cô Yến ơi ! về đáp lễ thơ với chú PAH kìa !
Cháu pha sẵn 2 tách café thơm mời cô chú dùng ạ !


http://4.bp.blogspot.com/-UpM431E9Kio/Ulf5NwFrS5I/AAAAAAAACBc/USjEAbZhX8E/s1600/45.gif

Nguyễn Hải Yến
21-05-2015, 10:26 PM
MẸ CỦA HẢI YẾN .

Thân gầy Mẹ quẩy hàng rong bán
Mỗi tiếng rao ngân khắp nẽo đường
Gánh nặng đè vai chân mỏi khớp
Vai oằn áo ướt bạc màu sương .

Hải Yến .

Trần Thị Lợi
22-05-2015, 04:57 AM
MẸ CỦA HẢI YẾN .

Thân gầy Mẹ quẩy hàng rong bán
Mỗi tiếng rao ngân khắp nẽo đường
Gánh nặng đè vai chân mỏi khớp
Vai oằn áo ướt bạc màu sương .

Hải Yến .



THƯƠNG TRƯỜNG

Thương trường vòng xoáy mua rồi bán
Quảng cáo, lời rao ngọt tựa đường
Sập bẫy chỉ vì ham giảm giá
Bập vào tiền vốn hóa làn sương

Trần Thị Lợi

Ngan Hoa
22-05-2015, 09:20 AM
THƯƠNG TRƯỜNG

Thương trường vòng xoáy mua rồi bán
Quảng cáo, lời rao ngọt tựa đường
Sập bẫy chỉ vì ham giảm giá
Bập vào tiền vốn hóa làn sương

Trần Thị Lợi

THÂN GẦY

Hoàng hôn bóng ngã chè rao bán
Mỏi gối còng lưng vẫn khắp đường
Suốt buổi chăn nuôi cùng ruộng rẫy
Thân gầy một nắng với hai sương.

Ngàn Hoa

phamanhoa
25-05-2015, 05:25 AM
MẸ CỦA HẢI YẾN .

Thân gầy Mẹ quẩy hàng rong bán
Mỗi tiếng rao ngân khắp nẽo đường
Gánh nặng đè vai chân mỏi khớp
Vai oằn áo ướt bạc màu sương .

Hải Yến .


MẸ CỦA AN HÒA


Đêm đêm khãn đục lời rao bán,
Bóng nhỏ liêu xiêu ngã cuối đường.
Mẹ gánh nhọc nhằn non thế kỷ,
Lưng cỏng năm tháng, tóc pha sương.

phamanhoa

Nguyễn Hải Yến
30-05-2015, 07:40 AM
VINH CON TRAI .

Mum múp mu rùa lưỡi cứ lè
Khép vào thì hở mỗi luồng khe
Đôi bờ thoai thoải nào che khuất
Cỏ mọc rêu xanh cá lách đè .

Hải Yến .

Xin mời Huy Thanh . Lê Thị Lợi . Phamahoa . Ngân Hoa .họa vui

Huy Thanh
30-05-2015, 11:11 AM
VINH CON TRAI .

Mum múp mu rùa lưỡi cứ lè
Khép vào thì hở mỗi luồng khe
Đôi bờ thoai thoải nào che khuất
Cỏ mọc rêu xanh cá lách đè .

Hải Yến .

Xin mời Huy Thanh . Lê Thị Lợi . Phamahoa . Ngân Hoa .họa vui


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYoFPyrg17CQl31FM0lr0l_SA4OrbmB BXchleqDQUnzhYIsi4S

CON NGAO

Cái lưỡi thay chân vậy phải lè
Hai bờ hé mở nước luồn khe
Cao xanh khéo tạc cho người ngắm
Thích hở hang chi để gió đè.

huythanh

Ngan Hoa
01-06-2015, 07:46 PM
VINH CON TRAI .

Mum múp mu rùa lưỡi cứ lè
Khép vào thì hở mỗi luồng khe
Đôi bờ thoai thoải nào che khuất
Cỏ mọc rêu xanh cá lách đè .

Hải Yến .

Xin mời Huy Thanh . Lê Thị Lợi . Phamahoa . Ngân Hoa .họa vui

DÂY LƯNG...

Nàng kia cái lưỡi tại sao lè
Kín mít nên nhìn chẳng thấy khe
Phụ nữ châu Âu thời cổ đó
Dây lưng trinh tiết khó ai đè.

Ngàn Hoa

Nguyễn Hải Yến
16-06-2015, 04:23 PM
VỤNG VỀ .

Nói nhỏ em yêu rất vụng về
Lòng đừng giấu kín để Anh phê
Con tim mách bảo đường tình mở
Vẫy gọi tâm hồn thỏa lòng mê .

Hải Yến .

suphagioi
14-07-2015, 01:13 AM
than phiền

đời nay lắm chuyện nghĩ liên miên
muốn lên núi thẳm học tu tiên
thanh cảnh nước mây, không già trẻ
ung dung trời đất, chẳng lo phiền
những tưởng người rằng : ừ đắc đạo
bỗng nghe vợ bảo : cái đồ điên
sáng mai liệu mà đi đong gạo
thì ra củi lửa cũng linh thiêng

spg

ghé thăm nhà chút

Nguyễn Hải Yến
25-01-2016, 12:38 AM
BA THÀY MÈO DÊ .

Ba Thày dỡ thói xấu mèo dê
Kẻ giữ người che sặc kiểu hề
Túm Chị thò tay hòng nghịch lễ
Sờ em đảo mắt tính trêu lề
Thân đào liễu yếu ... sương vùi kệ
Dáng trúc mong manh gió ghẹo kề
Pots ảnh đăng đàn sao hãi thế
Gia đình lỡ thấy họ cười chê .
Tàng .
P /s .
Có hình ảnh hổng pots được lên .