PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập làm thơ _Nguyễn Hải Yến .



Trang : [1] 2

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 11:41 AM
http://off1.picsrc.net/images/ytibu/fa83e1cb4a3237de00cbab81061f0815.gif (http://off1.picsrc.net/images/ytibu/fa83e1cb4a3237de00cbab81061f0815.gif)


http://www.dinhduong.com.vn/files/u22/ruou_XO.jpg

UỐNG RƯỢU .

Hải Yến mời anh chén rượu này
Quây quần chúng bạn thỏa lòng say
Hòa chung ý tưởng hoan ca bước
Khắc mãi đêm thu mộng tháng ngày .
Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 11:51 AM
GỬI .

Thắm đượm màu hồng dạ mến thương
Sầu dâng chất ngất những đêm trường
Quê nhà thuở ấy bao lần trỗi…
Gửi gió bay về nỗi vấn vương .

Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 11:59 AM
http://images.yume.vn/blog/200907/04/14484711246653324.jpg


KỶ NIỆM .
Nở rực hoa nồng thắm đượm hương
Đùa vui nhộn nhịp ở sân trường
Chan hòa rộn rả đàn ca hát
Phượng vĩ tươi hồng mãi nhớ thương .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 12:07 PM
http://a367.yahoofs.com/lifestory/f0nuLaiQEQe2Ob0sfP__DOT__gMmVUlrI-_3/blog/ap_20100813092542994.jpg?lb_____D6xE7F9FS (http://a367.yahoofs.com/lifestory/f0nuLaiQEQe2Ob0sfP__DOT__gMmVUlrI-_3/blog/ap_20100813092542994.jpg?lb_____D6xE7F9FS)


http://a367.yahoofs.com/lifestory/f0nuLaiQEQe2Ob0sfP__DOT__gMmVUlrI-_3/blog/ap_20100813090149863.jpg?lb_____DP9SiMlnS (http://a367.yahoofs.com/lifestory/f0nuLaiQEQe2Ob0sfP__DOT__gMmVUlrI-_3/blog/ap_20100813090149863.jpg?lb_____DP9SiMlnS)


http://images.yume.vn/blog/200907/04/14484711246653324.jpg

NHỚ TRƯỜNG .

Phượng vĩ tươi hồng nghĩ cố hương
Ngày nao nhộn nhịp ở sân trường
Bùi ngùi hẹn ước trang lưu niệm
Cách biệt lâu rồi mãi nhớ thương .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 12:12 PM
LÃNG TỬ .

Lãng tử dừng chân ở vệ đường
Phong trần mái tóc điểm pha sương
Gieo vần kết chữ tìm khuây khỏa
Xướng họa từ đây rạng má hường .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 12:17 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/ap_20110117010837752.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/20110117010837752.jpg)




HẢI YẾN .
Hải Yến em đây rảo gót hường
Ôm mơ thả mộng nhớ người thương
Yêu sao dáng cũ nào ai tỏ
Trống vắng lòng ta mọi nẻo đường
Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 08:10 PM
BUỒN .

Đất đảo xa xăm cảm thấy buồn
Canh tàn thổn thức lệ trào tuôn
Phương này đọng nhớ tình tri kỷ
Vọng tiếng người xưa thả gió luồn .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 08:22 PM
BUỒN .

Ngồi buồn nhớ lại cảnh tha hương
Dấu kín niềm đau những dặm trường
Lặng lẽ nhìn mây bay bảng lảng
Mơ về cố quận vạn tình thương .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 08:25 PM
MƠ .

Tâm sầu thấm cảnh biệt li hương
Dấu kín buồn đau những dặm trường
Lặng lẽ nhìn mây , chim dáo dác…
Mơ về cố thổ vạn niềm thương .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 08:28 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/aQuErQWZGRmPeLXvioaqfg8-/photo/ap_20101222011150259.jpg


http://i236.photobucket.com/albums/ff126/truongson_1987/HoaMai.jpg (http://s236.photobucket.com/albums/ff126/truongson_1987/?action=view&current=HoaMai.jpg)

XUÂN .

Mai đào chớm nụ gợi niềm trông
Phảng phất hương xuân đượm má hồng
Gió lộng mây vờn trôi khắp nẽo
Tâm hồn rạo rực giữa chiều đông .

Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 08:32 PM
Xuân về .

Xuân về nở lộc lá xanh tươi
Đứng lặng bên hiên tưởng một người
Mộng nước mơ quê lòng rạo rực
Chờ khi đến ngõ bắt tay cười .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 08:34 PM
ẢO ...

Gieo vần gợi nhớ nỗi niềm thương
Đẫm lệ trào tuôn ảo mộng thường
Quặn nhói trong lòng bao khắc khoải
Ôm sầu thổn thức trái tim vương .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 08:35 PM
http://lamhaiphong.vnweblogs.com/gallery/4421/previews-med/50650-13d%5B1%5D%5B1%5D.jpg (http://lamhaiphong.vnweblogs.com/gallery/4421/previews-med/50650-13d%5B1%5D%5B1%5D.jpg)

Đất khách .

Nơi này lẻ bóng xứ trời xa
Khắc khoải sầu đau quặn nhớ nhà .
Cánh Én thân gầy bay biển rộng
Trông về Cố Quốc mãi hồn ta .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 08:37 PM
http://l1.yimg.com/a/i/sea/vn/today12/392tto_uongbia.jpg (http://vn.yahoo.com/_ylt=Agrh2rFw2hXJGjWOFVuvvNdOMY45;_ylc=X3oDMTk0NWl jNTFzBF9TAzk2NTYyMDA0NgRhAzExMDkxMV91b25nYmlhBGNwb 3MDNQRkA3N0BGcDaWQtNzgxNARpbnRsA3ZuBGl0YwMwBGx0eHQ DTeG6uW914buRbmdyxrDhu6N1bMOidXNheSxnaeG7r3Phu6lja 2jhu49lBHBrZ3QDMQRwa2d2AzEEcG9zAzEEc2VjA3RkLWZlYXQ Ec2xrA2ltYWdlBHRhcgNodHRwOi8vdm4ubmV3cy55YWhvby5jb 20vbSVFMSVCQSVCOW8ta2hpLWQlQzMlQjluZy10aCVFMSVCQiV BOWMtdSVFMSVCQiU5MW5nLWMlQzMlQjMtYyVFMSVCQiU5M24tM jM1ODMxMTgyLmh0bWwEdGVzdAM3MzgEd29lAzEyMzY1OTQ-/SIG=1530e0vfl/EXP=1315879170/**http%3A//vn.news.yahoo.com/m%25E1%25BA%25B9o-khi-d%25C3%25B9ng-th%25E1%25BB%25A9c-u%25E1%25BB%2591ng-c%25C3%25B3-c%25E1%25BB%2593n-235831182.html)



NGÀY LỄ ĐÀN ÔNG .



Tưng bừng lễ hội thấy vui ghê
Thịt nướng bia hơi rượu cẩm nề
Sảng khoái Nàng thơ hòa nhịp thở
Vui mừng xiết chặt thấy đê mê .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 08:38 PM
XỨ NGƯỜI .

Buồn lòng đảo lạ xứ trời xa
Khắc khoải sầu đau quặn nhớ nhà .
Cánh Én thân gầy bay biển rộng
Trông vời Cố Quốc chạnh hồn ta .

Hải Yến.

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 08:41 PM
GIỮ TRỌN TÌNH .

Chiều tà bóng ngã nhớ người thương
Xứ sở phồn vinh lắm mộng thường
Cuộc sống nơi này bao cám dỗ
Lời thề ước hẹn mãi còn vương .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:15 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg)

THỬA RUỘNG .

Xin mời quý khách ngó vào đây
Thửa ruộng nhà ai đẹp thế này
Cỏ mọc xanh rờn đang lún phún
Chim bò mỗi bậc rũ mình ngay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:17 PM
KÉM THƠ .

Thơ đường chẳng biết cũng say mê
Rảnh rỗi vào đây Xướng _Họa đề
Gặp gỡ tưng bừng ta cạn chén
Vài dòng thỏa sức khoái vui ghê .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:18 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/2452/588A25FCFCFC4D3798087F0C390CB193.jpg

NHỚ SÔNG QUÊ .

Thương người ,viễn xứ mãnh trời xa ,
Nghĩ đến , sông quê ,quặn nhớ nhà .
Gửi gió hương ngàn về nước Việt ,
Vương tình ,gói trọn mãi trong ta .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:18 PM
ĐẢO ...

Ở Đảo Ma Cao đầy tuyết trắng
Cầu sao đủ ấm trái tim hồng
Đêm sầu buốt dạ mong trời nắng
Trú ngụ an lành nguyện ước trông .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:23 PM
MỘNG .

Góc biển chân trời bao nỗi đắng
Thân gầy khóe lệ ướp sầu thương
Đêm về kỉ niệm bồi canh vắng
Mộng ước mờ hoen kiếp má hường .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:24 PM
ÔM SẦU .

Biển đảo xa xăm lòng khắc khoải
Nhìn con suối chảy giữa lưng đồi
Tâm hồn trĩu nặng đầy vương vấn
Lặng lẽ ôm sầu buốt dạ tôi .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:25 PM
http://off1.picsrc.net/images/ytibu/debb524848096bbd0186e93c8966bc9a.gif


http://img1.imagehousing.com/1/88e3604cbaca5f87eacb81268235b704.gif




HOA HỒNG .

Hải Yến bình sinh chuộng sắc hồng
Gam màu độc nhất – khác thì không
Nuông chiều đúng mực lòng nên biết
Sở thích người yêu- ắt mặn nồng!!!

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:34 PM
TỘI THÂN .

Thân này khổ ải làm sao được
Tủi phận trâu cày xứ đảo xa
Nếu hiểu lòng ta đang thắt quặn
Dòng thơ gởi đến động viên mà .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:35 PM
MƯỜI ĐÔNG .

Mười đông cách biệt sao dài thế
Sắc đẹp xuân thời xuống mã ghê
Chẳng giám soi gương nhìn phát sợ
Hình ai giống khỉ ở rừng về .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:38 PM
ĐÊM TÀN .

Đêm tàn gợi lại tình xưa cũ
Giấu kín trong tim kỷ niệm buồn
Cánh nhạn trời xa đang lẻ bóng
Cô phòng tủi phận lệ trào tuôn .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:40 PM
MẠNG ẢO .

Duyên tình mạng ảo đầy vương vấn
Biết chẳng tin người cứ đợi mong
Biển rộng trời Tây buồn khắc khoải
Lời trao hẹn ước thủy chung lòng .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:41 PM
CÁCH BIỆT .

Gia đình cách biệt nhiều thương nhớ
Thắt quặn tim này những đợi mong
Mượn bút hòa thơ ta nối nhịp
Gần nhau xiết chặt sẻ chia lòng .

Hải Yến .

HR PT
22-08-2011, 09:42 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/ap_20110117010837752.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/20110117010837752.jpg)




HẢI YẾN .
Hải Yến em đây rảo gót hường
Ôm mơ thả mộng nhớ người thương
Yêu sao dáng cũ nào ai tỏ
Trống vắng lòng ta mọi nẻo đường
Hải Yến .


Yến tỷ dáng xinh trai lắm nha
Pụng không có phệ đẹp ây dza
Mi nhon Yến vận bộ đồ trắng
Nổi bậc phố phường Yến tỷ ta

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:43 PM
http://img1.imagehousing.com/1/993729159b4cff225459b2f7a15ce4d8.jpg (http://www.imagehousing.com/image/416791)

HOA HỒNG .

Hoa hồng đẹp sắc tươi màu đỏ
Đượm thắm hương thơm phủ góc vườn
Bướm lượn từng đàn tranh nhụy hút
Vui đùa thỏa thích nụ chồi vươn

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:43 PM
XIN MỜI .

Xin mời quý khách mua hàng rẻ
Hạ giá bây giờ các bạn xem
Chính hiệu quần zin nhanh kẻo hết
Đông người tấp nập đẩy nhau mèm

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:46 PM
LƯỚT OÉT ( web ) .

Vào đây lướt chuột tìm trang oét ( Web )
Giải trí tinh thần sảng khoái ghê
Khúc nhạc quê hương trào nỗi nhớ
Dân ca thắm đượm giọng tràn trề .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:47 PM
NHỨC GỐI .

Chân này nhức buốt làm sao khỏi
Giấc ngủ không thành tội nghiệp ai
Tủi hận cô phòng côi cút mãi
Buồn đau quặn thắt bởi canh dài .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:49 PM
BỂ KHỔ .

Đường đời trải biết bao gian khổ
Biển rộng lưng đồi kiếp cút côi
Sóng gió trùng dương phiêu dạt đảo
Thân ta tự lập sống quen rồi .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:49 PM
NHẮN GỬI .

Ngồi đây nhắn gửi dòng thơ nhé
Ngẫm nghĩ đường thi khó quá trời
Luật lệ niêm vần ôi phát hoảng
Sao mà mượn chữ để đùa chơi .

Hải Yến.

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:50 PM
TỔ ẤM .

Chiều nay cánh nhạn về nơi đảo
Tổ ấm dừng chân dỗ giấc lành
Gió nhẹ mây vờn trôi bảng lảng
Thân gầy tắm nắng giữa thu sang .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:53 PM
KHÓ QUÁ .

Thơ đường khó thế làm sao vượt
Gắng học ngày đêm chữ chẳng vào
Viết sửa bù đầu con chữ rối
Bây giờ ngẫm nghĩ kiếm vần trao .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:58 PM
BẠN ĐẾN .

Nàng Hương Nắng quái chiều nay đến
Nói chuyện khôi hài dể mến ghê
Tánh ( nết ) _Rất hiền lành như Hổ đói
Hình eo dáng vóc mãnh mai nè .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 09:59 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/R.cnL6SWHxRG4siXR7s7G8U-/photo/ap_20110308012251771.jpg




http://img1.imagehousing.com/1/74c9e8fc0729efebadd9a11d83e9afbb.gif


VƯỜN HỒNG .

Vườn hồng bướm lượn thi ca phú
Xướng họa mừng vui bạn một nhà
Thắm đượm yêu thương nồng ấm mãi
Hương tình tỏa ngát khắp trời xa .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 10:00 PM
THƠ CHẠY MẤT .

Bây giờ bút mực tìm thơ phú
Kiếm những từ câu ghép chẳng thành
Bảy chữ thơ đường ôi thật khó
Niêm vần luật lệ nữu rồi thanh .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 10:00 PM
http://www.skydoor.net/Download?mode=photo&id=516

NHỚ BẾN ĐÒ XƯA .


Hoàng hôn gợi nhớ con đò cũ
Bến đợi người thương vẫn ngóng chờ
Mái đẩy tay chèo thuyền lướt nhẹ
Đêm ngày mộng giữa những niềm mơ .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 10:01 PM
http://media.tinmoi.vn/2009/12/16/bun-bo-hue-1.jpg (http://media.tinmoi.vn/2009/12/16/bun-bo-hue-1.jpg)




THÈM ...

Thèm ăn bún Huế tìm đâu nhỉ
Phở Việt bò ngon gỏi cuốn này
Đặc sản trưng bày trên thế giới
Thơm mùi tuyệt hảo vị kèm cay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 10:04 PM
http://dongbinh123.vnweblogs.com/gallery/19258/previews-med/chi%20pheo.jpg (http://dongbinh123.vnweblogs.com/gallery/19258/chi%20pheo.jpg)

Chí Phèo Thị Nỡ .

Tình yêu thị Nở mê anh Chí
Bát cháo thơm hành khỏi bệnh ngay
Đẹp lắm tâm hồn đêm lãng mạn
Nồng duyên hạnh phúc dưới trăng này .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 10:04 PM
http://vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/3345.jpeg


NHẶT LÁ THU SANG .

Ngồi đây nhặt lá thu sang nhé
Đã mấy xuân rồi cách biệt Cha
Cánh nhạn thân gầy chao liệng mãi
Thầm mong tổ ấm chốn quê nhà .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 10:05 PM
THỜI NAY .

Thời nay lắm kiểu mo den mới
Xoạc gối bò lê áo đợi chờ
Thiếu vải lưng chừng che nửa ngực
Đi giày mũi nhọn tóc vàng lơ

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 10:06 PM
KHỔ XÁ GÌ .



Vai gầy chịu đựng bao gian khổ
Cuộc sống mưu sinh chẳng xá gì
Khó nhọc cười lên quên mệt mỏi
Tinh thần sảng khoái có hề chi .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 10:06 PM
THĂM QUÊ .

Về thăm Cố Quận trong lòng thích
Dưới lũy tre làng Mẹ đón con
Bọn trẻ nô đùa ngay trước ngõ
Đông vui rộn rã tiếng cười giòn .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
22-08-2011, 10:07 PM
Duyên tình .

Chiều nay dạo bước trên đường nhỏ
Nhớ trỗi vần thơ nuốt đoạn trường
Gửi gió heo may về Nước Việt
Duyên tình thắm mãi với người thương .

Hải Yến .

thylan
22-08-2011, 11:31 PM
BAO GIỜ

Thơ Yến vui trong những nỗi buồn
Lòng này gửi tận chốn quê hương
Bao giờ gặp lại người thương nhỉ?
Ai thấu lòng em? kiếp tha phương!

Thy Lan

Nguyễn Hải Yến
27-08-2011, 01:49 PM
TẶNG ÚT XE ÔM .

Cuộc sống mưu sinh vất vả mà
Đi làm mệt rũ vẫn thơ ca
Tâm hồn trẻ lại yêu đời quá
Mãn nguyện tay nghề lách lạng ga .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
30-08-2011, 01:13 PM
ĐI HONG KONG .

Đi tàu sóng biển dập dềnh say
Lảo đảo buồn nôn chóng mặt mày
Hải Yến ngồi như nhào lộn xuống
Trong đầu cảm tưởng nó đang bay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
30-08-2011, 01:15 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/03/16/16/56/1300269393454208832_574_0.jpg





http://image.tin247.com/dantri/110722130848-927-136.jpg



MỐT .

Bây giờ kiểu mốt của thời nay
Áo lửng bò lê toạc gối này
Nhuộm móng chân vàng giày mủi nhọn
Đầu xù tóc rối lượn như bay .

Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
30-08-2011, 06:35 PM
CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011


TÌNH QUÊ .

Tình quê mộc mạc rất vui này
Rảnh rỗi thăm nhà chuyện tếu hay
Uống nước bên hè cười rộn rả
Đùa nhau kể chuyện mãi sum vầy .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
30-08-2011, 06:38 PM
KỶ NIỆM .

Xuân qua hạ đến phượng hồng tươi
Kỷ niệm trường xưa cả lũ cười
Nhộn nhịp trêu đùa vui sảng khoái
Bắt dê bịt mắt tưởng lên mười .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
30-08-2011, 06:56 PM
http://vhv.vn/CMS/VHV/data/upload/20101128/11113660-4.jpg


Cầu tre lắt lẽo giữa sông này
Trĩu nặng trên vai vẫn vững thay
Nặng gánh hàng rong đem bán chợ
Vui cười rảo bước nhẹ như bay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 09:38 AM
DỜI NHÀ

Vất vả “dời nhà” mấy bữa nay
Gom thơ tứ tuyệt để sang đây
Anh em bạn hữu cùng vui họa
Gửi ý trao tình thắm thiết thay!

Quốc Quyền


Quốc Bận mà không gọi Yến này
Cô Nường giúp việc giỏi vùng đây
Quyền ơi ! Tớ lấy công làm rẻ
Bạn hữu thân tình chớ ngại thay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 12:29 PM
NHỚ .
Ngắm cảnh dòng sông tưởng nhớ người
Chiều tà ngã bóng nắng vàng rơi
Nhìn nhau ánh mắt thầm yêu trộm
Giấu mãi trong tim chẳng tỏ lời .

Hải Yến .

lethutrang
01-09-2011, 12:29 PM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền

MƠ .

Tâm sầu thấm cảnh biệt ly hương
Dấu kín buồn đau những dặm trường
Lặng lẽ nhìn mây , chim dáo dác…
Mơ về Cố Quận vạn niềm thương .

Hải Yến .


RỐI

Rối dạ tâm sầu bởi nhớ hương
Bóng người lặng lẽ giữa đêm trường
Sương rơi thấm nỗi sầu cô quạnh
Khi những ưu phiền gọi tiếng thương

lethutrang 1.9.2011

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 12:54 PM
TÌNH CÁCH XA .

Cách biệt người thương lắm đổi thay
Tình yêu hẹn ước những đêm ngày
Bây giờ nhạt nhẽo còn đâu ngọt
Cuộc sống phương trời nghỉ cũng cay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 08:18 PM
Vịt giả cầy

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/92/AB/vit.jpg

Hải Yến nghiền ăn Vịt giả cày
Thơm mùi củ sả ớt riềng cay
Cà ri đậu súp rang vàng trộn
Thịt rất mềm ngon vị ngọt này .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
04-09-2011, 09:34 AM
Nguyễn Hải Yến .


TÌNH CÁCH XA .

Cách biệt người thương lắm đổi thay
Tình yêu hẹn ước những đêm ngày
Bây giờ nhạt nhẽo còn đâu ngọt
Cuộc sống phương trời nghỉ cũng cay .

Hải Yến .


PHƯƠNG TRỜI XA NHỚ
(Hoạ bài : Tình cách xa của Hải Yến )

Đã yêu chân thực mấy ai thay
Gần gũi bên nhau những tháng ngày
Tận hưởng niềm vui bao quả ngọt
phương trời xa nhớ mắt nhoè cay ./.

khachien.

Nguyễn Hải Yến
05-09-2011, 08:49 AM
MẤT DÉP

Viết vội HÔM thành ÔM mới gay
Tưởng trò có ý lả lơi thầy
Quýnh quàng chạy vội chân rơi dép
Giờ biết tìm đâu … tội Yến này!

Ai thấy dép đâu mách hộ ngay!

Hải Yến
Chỉ thiếu mỗi chữ H thôi mà khổ quá


THẦY EM ĐÂU RỒI

Viết vội HÔM thành ÔM mới gay
Tưởng trò có ý lả lơi thầy
Quýnh quàng thầy trốn không còn dấu
Giờ biết tìm đâu … tội Yến này!

Ai thấy Thầy đâu mách hộ ngay!



Hải Yến
Chỉ thiếu mỗi chữ H thôi mà khổ quá

Nguyễn Hải Yến
05-09-2011, 08:51 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=19414#post19414)
http://i12.photobucket.com/albums/a241/vietanhnl/marsa37.gif


ALÔ : ĐÂY LÀ XE ĐỜI CŨ - ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG

Xe này vừa chạy vừa dừng
Anh Phượng lưu ý xin đừng có đi
Tôi tặng anh chiếc CamRy
Nếu anh không thích tôi thì đổi cho
Hay là anh thích xe tô ? ( toyota )
Hàng loạt xe mới mấy kho mới về ...


http://anhso.net/images/khung/k_anhdong_phuongtien.gif (http://anhso.net/lietke.asp?id=79@11)




Bắc Hợp đi xe phóng ẩu này
Tôi nhìn phát sợ kiểu thời nay
Làm sao gãy mất _răng chào lợi
Lạng lách đâm nhào hết cỡ tay .

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
05-09-2011, 10:17 AM
http://anhso.net/images/khung/k_anhdong_phuongtien.gif (http://anhso.net/lietke.asp?id=79@11)



Bắc Hợp đi xe phóng ẩu này
Tôi nhìn phát sợ kiểu thời nay
Làm sao gãy mất _răng chào lợi
Lạng lách đâm nhào hết cỡ tay .

Hải Yến .






HẢI YẾN @
Xe xịn mới đi được kiểu này
Đó là dòng mới nhất thời nay
Xăng tốn rất ít - nên thuận lợi
Chỉ dành riêng cho bậc cao tay ... ( như BBH )

Nguyễn Hải Yến
05-09-2011, 11:29 AM
http://anhso.net/images/khung/k_anhdong_phuongtien.gif (http://anhso.net/lietke.asp?id=79@11)



Bắc Hợp đi xe phóng ẩu này
Tôi nhìn phát sợ kiểu thời nay
Làm sao gãy mất _răng chào lợi
Lạng lách đâm nhào hết cỡ tay .

Hải Yến .






HẢI YẾN @
Xe xịn mới đi được kiểu này
Đó là dòng mới nhất thời nay
Xăng tốn rất ít - nên thuận lợi
Chỉ dành riêng cho bậc cao tay ... ( như BBH )




BẮC HƠP MUỐN BAY?

Bắc Hợp đi xe phóng ẩu thay
Liệu rằng có nhớ đến câu này:
"Lợi ơi ở lại, răng ... đi nhé!"
Lúc ấy tha hồ mà ... Hợp bay!

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
05-09-2011, 03:28 PM
BẮC HƠP MUỐN BAY?

Bắc Hợp đi xe phóng ẩu thay
Liệu rằng có nhớ đến câu này:
"Lợi ơi ở lại, răng ... đi nhé!"
Lúc ấy tha hồ mà ... Hợp bay!

Hải Yến .




YẾN MUỐN BAY ?

Hải Yến xe cũ có cần thay ???
Bắc Hợp cho luôn chiếc xe này
Để rồi Yến thử một lần nhé
Cho hiểu thế nào gọi là bay ...
BBH

Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 12:21 AM
MONG THẦY CHỈ DẪN

Thưa rằng Hải Yến tập làm thơ
Luật ý gieo vần cứ lửng lơ
Gắng học nhờ Cô xem dạy bảo
Lần sau để nhớ khỏi u mờ

Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 12:22 AM
MONG THẦY CHỈ DẪN

Thưa rằng Hải Yến tập làm thơ
Vần luật ý từ cứ lửng lơ
Thầy chỉ bảo em cho thật rõ
Để lần sau nhớ khỏi ngác ngơ

Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
10-09-2011, 01:37 PM
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/05/07/Apus_apus1.jpg

Hình ảnh lấy bên nhà Phượng Hoàng .

TỔ ÉN .

Bầu trời lộng gió Én tung bay
Hải đảo xa xăm tổ ấm này
Kẻ đá làm nhà ru giấc mộng
Cô phòng lẻ bóng chẳng ai hay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
10-09-2011, 01:54 PM
http://lamhaiphong.vnweblogs.com/gallery/4421/previews-med/50650-13d%5B1%5D%5B1%5D.jpg (http://lamhaiphong.vnweblogs.com/gallery/4421/previews-med/50650-13d%5B1%5D%5B1%5D.jpg)

Khung trời Én nhỏ vượt trùng dương
Xoãi cánh bay về Cố Quận thương
Biển rộng vươn mình chao liệng mãi
Thân gầy chẳng sợ gió trời sương .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
10-09-2011, 04:02 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg)

THỬA RUỘNG .

Xin mời quý khách ngó vào đây
Thửa ruộng đồi cao đẹp thế này
Cỏ mọc xanh rờn đang lún phún
Chim bò mỗi bậc rũ mình ngay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
10-09-2011, 07:24 PM
Về thăm bến cũ chẳng phai mờ
Kỷ niệm còn đây vẫn đợi chờ
Tiếng hát đò đưa ngân vọng mãi
Tay chèo nhịp điệu lướt dòng thơ .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
11-09-2011, 08:44 AM
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/05/07/Apus_apus1.jpg

Lưng trời Én nhỏ vượt trùng dương
Xoải cánh mong về với cố hương
Biển rộng, trời cao mình mải miết
Thân gầy quên lạnh bởi tình thương .

Hải Yến .

Duyên An
11-09-2011, 10:01 AM
Về thăm bến cũ chẳng phai mờ
Kỷ niệm còn đây vẫn đợi chờ
Tiếng hát đò đưa ngân vọng mãi
Tay chèo nhịp điệu lướt dòng thơ .

Hải Yến .


NỖI NHỚ

Phiêu bạt phương trời mấy nẻo xa
Trùng trùng cách trở vọng quê nhà
Tàn cao, cành lá mơ về cội
Mong phút tương phùng mộng với ta.

http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/01/19/5/12638539211729200771_574_574.jpg

TRĂN TRỞ

Lặng lẽ canh thâu nỗi thiết tha
Gối chăn cô độc ủ đời hoa
Hương tình một thuở còn phong kín
Tao ngộ hồn quê lệ vỡ òa.

http://phamngoc.files.wordpress.com/2010/01/doduytuan12.jpg?w=239&h=261

ĐỢI CHỜ

Ta đứng đây người chốn mịt mờ
Canh khuya trăng lạnh buốt mong chờ
Một vùng sương khói tràn nhung nhớ
Người mải xa vời nhạt ý thơ.

DA


Cảm ơn HY ghé thăm DA rât vui, chúc HY một ngày tốt lành

Nguyễn Hải Yến
12-09-2011, 12:46 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9lJ16r4TPx4w9NE20UA6fWATItszJ4 FjdQuldhrPT8sxuQBQDqw (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_HCP9StxyMiw/Sk2tVDO1BhI/AAAAAAAAAAM/2PfP2TQg1XU/s1600-R/im12368308271.jpg&imgrefurl=http://thu-vang.blogspot.com/2009/07/nhung-trang-thu-sau-ngay-cuoi.html&h=353&w=500&sz=72&tbnid=1_mOHWr0fahPuM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dthu%2Bv%25C3%25A0ng%26tbm%3Disch%26tb o%3Du&zoom=1&q=thu+v%C3%A0ng&docid=lur1nrU-oP13tM&hl=en&sa=X&ei=sJttTpqADOmtiQfV0PnTBA&ved=0CFoQ9QEwCQ&dur=1724)

http://eslpod.com/eslpod_blog/wp-content/uploads/2008/02/fragments_home_editor_letter_image1.gif



THU VÀNG .

Thu vàng thả mộng ước lòng mơ
Bút mực đôi dòng quyện với thơ
Sảng khoái tâm hồn bay lãng mạn
Niềm vui gửi gió những mong chờ

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
12-09-2011, 01:56 PM
NỖI NHỚ

Phiêu bạt phương trời mấy nẻo xa
Trùng trùng cách trở vọng quê nhà
Tàn cao, cành lá mơ về cội
Mong phút tương phùng mộng với ta.

http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/01/19/5/12638539211729200771_574_574.jpg

D .A



CHỜ MONG .

Phương trời cách biệt tủi thân ta
Biển rộng ngàn trùng ở đảo xa
Khắc khoải đêm dài bao nỗi nhớ
Về nơi Cố Quận với quê nhà .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
12-09-2011, 08:16 PM
MIỀN TRUNG .

Quê mình bảo lụt đến là gay
Nước ngập trôi nhà mái lật bay
Qúa khổ người già con trẻ đói
Miền Trung nắng cháy lụt mưa này .

Hải Yến .

HONGLINH64
12-09-2011, 08:58 PM
KÉM THƠ .

Thơ đường chẳng biết cũng say mê
Rảnh rỗi vào đây Xướng _Họa đề
Gặp gỡ tưng bừng ta cạn chén
Vài dòng thỏa sức khoái vui ghê .

Hải Yến .

Đọc thơ Hải Yến lại càng mê
Chăng biết làm sao để chọn đề
Xin gởi cảm ơn người "viễn xứ"!
Chân thành tình cảm của "người quê"

Hồng Lĩnh
Cảm ơn HY đã ghé họa nhiều thơ với HL mà HL bận quá chưa hồi âm hết.
Chúc Hy luôn vui vẽ hạnh phúc thành đạt

HONGLINH64
12-09-2011, 09:04 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9lJ16r4TPx4w9NE20UA6fWATItszJ4 FjdQuldhrPT8sxuQBQDqw (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_HCP9StxyMiw/Sk2tVDO1BhI/AAAAAAAAAAM/2PfP2TQg1XU/s1600-R/im12368308271.jpg&imgrefurl=http://thu-vang.blogspot.com/2009/07/nhung-trang-thu-sau-ngay-cuoi.html&h=353&w=500&sz=72&tbnid=1_mOHWr0fahPuM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dthu%2Bv%25C3%25A0ng%26tbm%3Disch%26tb o%3Du&zoom=1&q=thu+v%C3%A0ng&docid=lur1nrU-oP13tM&hl=en&sa=X&ei=sJttTpqADOmtiQfV0PnTBA&ved=0CFoQ9QEwCQ&dur=1724)

http://eslpod.com/eslpod_blog/wp-content/uploads/2008/02/fragments_home_editor_letter_image1.gif



THU VÀNG .

Thu vàng thả mộng ước trong mơ
Bút mực đôi dòng quyện với thơ
Sảng khoái tâm hồn bay lãng mạn
Niềm vui gửi gió những mong chờ

Hải Yến .

THu đến đem lòng trãi mộng mơ
Vui buồn viết vội mấy vần thơ
Gữi người em gái nơi đất lạ
Nỗi nhớ niềm thương với đợi chờ

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
12-09-2011, 09:08 PM
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/05/07/Apus_apus1.jpg

Lưng trời Én nhỏ vượt trùng dương
Xoải cánh mong về với cố hương
Biển rộng, trời cao mình mải miết
Thân gầy quên lạnh bởi tình thương .

Hải Yến .


Thương người cách biệt bởi trùng dương
Nỗi nhớ nao lòng nhớ cố hương
Một bóng in hình nơi viễn xứ
Quê nhả còn đó bóng người thương

Hồng Lĩnh

Nguyễn Hải Yến
13-09-2011, 06:38 PM
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/thuanthu/2011_09_11/DSC_0046.jpg

http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/thuanthu/2011_09_11/DSC_0009%27.jpg
Múa rồng.



TRUNG THU .

Thu này hẹn gặp chị Hằng chơi
Bọn trẻ cùng trăng múa khắp trời
Uốn lượn rồng bay nhìn đẹp lắm
Nô đùa vọng mãi tiếng cười tươi .

Hải Yến .

Duyên An
14-09-2011, 10:38 AM
CHỜ MONG .

Phương trời cách biệt tủi thân ta
Biển rộng ngàn trùng ở đảo xa
Khắc khoải đêm dài bao nỗi nhớ
Về nơi Cố Quận với quê nhà .

Hải Yến .

-----------------------------------

NỖI NHỚ

Én bay biền biệt xót hồn ta
Bạt cánh chim trời khuất biển xa
khúc hát ly hương mờ dĩ vãng
Rong rêu nỗi nhớ đậu thềm nhà

*************

Bao giờ Én luyện Thanh Hòa ( Hóa )
Báo tin xuân đến cho ca vui cùng...

DA

Nguyễn Hải Yến
14-09-2011, 11:28 AM
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/05/07/Apus_apus1.jpg

Hình ảnh lấy bên nhà Phượng Hoàng .

TỔ ÉN .

Bầu trời lộng gió Én tung bay
Hải đảo xa xăm tổ ấm này
Kẻ đá làm nhà ru giấc mộng
Cô phòng lẻ bóng chẳng ai hay .

Hải Yến .




Xứ người Hải Yến mỏi cánh bay
Tha hương mang nặng nỗi u hoài
Về đây xây tổ ru giấc mộng
Đón chào chim én... ấm vòng tay…

Mặc Nhân Sơn

Nguyễn Hải Yến
14-09-2011, 12:45 PM
LÀM QUEN .

Trà sáng thẩn thơ ta gặp bạn
Nơi này thả bút Khắc Hiền nhân
Làm quen xướng _Họa vui lòng nhé
Mộc mạc chân tình tỏ ý thân .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
14-09-2011, 12:49 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCKMG_SNsx3TuMGsG3Sttn88YEEZ_Vm bIKqy0UiP268u7epAY7

Thu về ngắm cảnh đợi người yêu
Lá rụng vàng bay gió buổi chiều
Thuở ấy nơi đây mình ước hẹn
Em mà cặp bịch đá nồi niêu .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
14-09-2011, 06:52 PM
http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/12/9/52/13157959432043428540_574_0.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fapps% 2Fphoto%3Fparams%3D%2Fdt%2Frangdong1945%2Fapps%2Fp hoto%2Falbum%2Fphoto-detail%2Fid%2F1255646717)

NHÌN EM NGỦ .

Em này gió mát ngủ chòe hoe
Chiếc chõng em nằm bởi nứa tre
Dạng cẳng thân hình phơi trắng nõn
Bồng đào để lộ lấy gì che .

Hải Yến .
:gn8: :gn3:

Nguyễn Hải Yến
14-09-2011, 07:17 PM
MỐT .

Trai gái thời nay lắm kiểu mốt
Áo quần rách gối hở lưng ong
Giày cao mủi nhọn chân nhuộm móng
Liệng lách rồ ga xe lượn bay .

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
14-09-2011, 07:20 PM
http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/12/9/52/13157959432043428540_574_0.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fapps% 2Fphoto%3Fparams%3D%2Fdt%2Frangdong1945%2Fapps%2Fp hoto%2Falbum%2Fphoto-detail%2Fid%2F1255646717)

NHÌN EM NGỦ .

Em này gió mát ngủ chòe hoe
Chiếc chõng em nằm bởi nứa tre
Dạng cẳng thân hình phơi trắng nõn
Bồng đào để lộ lấy gì che .

Hải Yến .
:gn8: :gn3:





Trưa nay mất ngủ mắt đỏ hoe
Bởi phải phơi hàng trên chõng tre
Chỗ đen chỗ đỏ chỗ trắng nõn
Mắt nhìn chỗ trắng ... tay muốn che
BBH :gn13:

Nguyễn Hải Yến
14-09-2011, 07:23 PM
NGHÈO THÍCH THƠ .

Liều tranh đổ nát tối u mờ
Vách đất nhà xiêu vẫn thích thơ
Bút mực đèn dầu le lói sáng
Nghiêng đầu viết lách những vần mơ .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
15-09-2011, 04:53 AM
http://unescoamthucviet.com/uploads/images/news/155/CP%2015.jpg
http://unescoamthucviet.com/uploads/images/news/155/CP%2010.jpg


TÌNH DUYÊN .

Nở ước đang còn lò gạch nhỉ
Chúng mình tình cảm mãi không quên
Trong vướn chuối quyện hương nồng nhớ
Ôi _Chí lúc này giọng ấm êm .

Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
15-09-2011, 05:04 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCKMG_SNsx3TuMGsG3Sttn88YEEZ_Vm bIKqy0UiP268u7epAY7

Thu về ngắm cảnh đợi người yêu
Lá rụng vàng bay gió buổi chiều
Thuở ấy nơi đây mình ước hẹn
Em mà cặp bịch đá nồi niêu .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
15-09-2011, 12:33 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9lJ16r4TPx4w9NE20UA6fWATItszJ4 FjdQuldhrPT8sxuQBQDqw (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_HCP9StxyMiw/Sk2tVDO1BhI/AAAAAAAAAAM/2PfP2TQg1XU/s1600-R/im12368308271.jpg&imgrefurl=http://thu-vang.blogspot.com/2009/07/nhung-trang-thu-sau-ngay-cuoi.html&h=353&w=500&sz=72&tbnid=1_mOHWr0fahPuM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dthu%2Bv%25C3%25A0ng%26tbm%3Disch%26tb o%3Du&zoom=1&q=thu+v%C3%A0ng&docid=lur1nrU-oP13tM&hl=en&sa=X&ei=sJttTpqADOmtiQfV0PnTBA&ved=0CFoQ9QEwCQ&dur=1724)

http://eslpod.com/eslpod_blog/wp-content/uploads/2008/02/fragments_home_editor_letter_image1.gif



THU VÀNG .

Thu vàng thả mộng ước lòng mơ
Bút mực đôi dòng quyện với thơ
Sảng khoái tâm hồn bay lãng mạn
Niềm vui gửi gió những mong chờ

Hải Yến .



BẾN MƠ

Gửi lá vàng thu tận bến mơ
Mời người thi sỹ viết vần thơ
Mê trăng mến gió say tình mộng
Thấp thoáng hình ai ẩn hiện chờ

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
15-09-2011, 12:34 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCKMG_SNsx3TuMGsG3Sttn88YEEZ_Vm bIKqy0UiP268u7epAY7

ĐỢI NGƯỜI YÊU .

Thu về ngắm cảnh đợi người yêu
Lá rụng vàng bay gió buổi chiều
Thuở ấy nơi đây mình ước hẹn
Em mà cặp bịch đá nồi niêu .

Hải Yến .




NHỚ MÃI

Nặng giọt mưa thu nước mắt yêu
Mặc lòng gió thổi chẳng xoay chiều
Cuộc đời hoa lệ nào thay đổi
Đất lạ phương trời giữ lấy niêu

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
15-09-2011, 12:35 PM
LÀM QUEN .

Trà sáng thẩn thơ ta gặp bạn
Nơi này thả bút Khắc Hiền nhân
Làm quen xướng _Họa vui lòng nhé
Mộc mạc chân tình tỏ ý thân .

Hải Yến .



BẠN THÂN

Đã mến lầu thơ trau nghiệp bút
Niềm vui sỹ tử gặp tài nhân
Thi đàn bóng chữ không hề vắng
Xướng họa chân tình với bạn thân

khachien1254720

Khắc Hiền
17-09-2011, 09:38 PM
http://unescoamthucviet.com/uploads/images/news/155/CP%2015.jpg
http://unescoamthucviet.com/uploads/images/news/155/CP%2010.jpg


TÌNH DUYÊN .

Nở ước đang còn lò gạch nhỉ
Chúng mình tình cảm mãi không quên
Trong vướn chuối quyện hương nồng nhớ
Ôi _Chí lúc này giọng ấm êm .

Hải Yến

Duyên Thắm

Ăn bát cháo hành anh khỏi cảm
Chí Phèo Thị Nở,nghĩa nào quên
Vườn trong chuối đổ tình duyên thắm
Lò gạch phu thê giấc mộng êm./.

Khachien1254720

tuyen45-ad
18-09-2011, 09:31 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9lJ16r4TPx4w9NE20UA6fWATItszJ4 FjdQuldhrPT8sxuQBQDqw (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_HCP9StxyMiw/Sk2tVDO1BhI/AAAAAAAAAAM/2PfP2TQg1XU/s1600-R/im12368308271.jpg&imgrefurl=http://thu-vang.blogspot.com/2009/07/nhung-trang-thu-sau-ngay-cuoi.html&h=353&w=500&sz=72&tbnid=1_mOHWr0fahPuM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dthu%2Bv%25C3%25A0ng%26tbm%3Disch%26tb o%3Du&zoom=1&q=thu+v%C3%A0ng&docid=lur1nrU-oP13tM&hl=en&sa=X&ei=sJttTpqADOmtiQfV0PnTBA&ved=0CFoQ9QEwCQ&dur=1724)

http://eslpod.com/eslpod_blog/wp-content/uploads/2008/02/fragments_home_editor_letter_image1.gif



THU VÀNG .

Thu vàng thả mộng ước lòng mơ
Bút mực đôi dòng quyện với thơ
Sảng khoái tâm hồn bay lãng mạn
Niềm vui gửi gió những mong chờ

Hải Yến .



BẾN MƠ

Gửi lá vàng thu tận bến mơ
Mời người thi sỹ viết vần thơ
Mê trăng mến gió say tình mộng
Thấp thoáng hình ai ẩn hiện chờ

khachien1254720




http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif




MẾN BẠN
---*---
Vàng thu lá rụng trải vườn Mơ
Thi sĩ sao chàng cứ thẫn thờ
Say cảnh yêu người trong cõi mộng
Đắm tình mến bạn ngẩn ngơ chờ …

18/9/2011.
Tuyen45.
Chào Hải Yến Tuyen45 ghé thăm bạn góp mấy vần
chú khỏe vui.

Khắc Hiền
18-09-2011, 10:07 AM
http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/12/9/52/13157959432043428540_574_0.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fapps% 2Fphoto%3Fparams%3D%2Fdt%2Frangdong1945%2Fapps%2Fp hoto%2Falbum%2Fphoto-detail%2Fid%2F1255646717)

NHÌN EM NGỦ .

Em này gió mát ngủ chòe hoe
Chiếc chõng em nằm bởi nứa tre
Dạng cẳng thân hình phơi trắng nõn
Bồng đào để lộ lấy gì che .

Hải Yến .
:gn8: :gn3:




Em ngủ ngày
Cởi áo em nằm ướm đỏ hoe
Buông mình trên chõng liếp mền tre
Thân hình trắng nõn tóc đen nhánh
Để lộ bồng đào mây gió che ./.

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
18-09-2011, 05:42 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/_7875a6QHxQSPlroexrqtKLmB8w-/photo/ap_20101209120050378.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_7875a6QHxQSPlroexrqtKLmB8w-/photo/ap_20101209120050378.jpg)

Nhìn này Hải Yến rất ga lăng
Béo quá tràn xe vẫn chạy phằng
Dạo phố ngầu đời ai cũng biết
Thằng nào lố bịch đá rơi răng .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
18-09-2011, 05:50 PM
KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Ngứa mắt Thị Bung muốn giật, lăng
Hạ ngay địch thủ khỏi đường băng
Chốn này mỗi Thị đây là nhất
Định cướp tình à? Đấm rụng răng!
Sợ chưa!!!

Thị Bung
Chà hôm này gặp phải tình địch số một đây rồi. Phải cho một đòn phủ đầu cho sợ đã chứ!
http://i1111.photobucket.com/albums/h467/D9phaobinh/1301106532-phim-viet-nam--1-.jpg

Chân dung Thị Bung đây.
Nhìn cho kỹ, lỡ gặp còn biết đường mà tránh





NGÁN GÌ ĐỜI .

Bung này xớn xác tưởng giật phăng
Gặp phải " Tàng " đây nỗi máu hăng
Cú đá bay xa vèo lộn ngược
Xin đừng trách Yến rụng hàm răng .
:gn13:


Máu Hoạn Thư trong Yến " Tàng " sẵn rồi nhà Thị Bung nhất hay nhì thì tránh xa là tốt nhất hé hé hé .
ẹc dân " Ma cao đó nhen hờ hờ hờ chưa gì nhảy vô bắt nạt ha ha ha .
Qủa này Bung chạy bỏ dép lại Yến đi nha .
Bung có cần gọi Chí cứu không ?


Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
18-09-2011, 06:07 PM
LẮC VÒNG .

Chiều nay thể dục xoay vòng lắc
Bụng phệ eo thùng nhún nhảy xem
Có lẽ mông này Minh Vượng chắc
Thân hình nặng ục uốn gì em ./.

16/9/2011/

Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
18-09-2011, 06:08 PM
TÌM KHÔNG THẤY LỚP .

Thầy Cô chẳng dẫn "Tàng " * ngồi khóc
Lớp học vào đâu Hải Yến chờ
Lạc lõng nơi này phờ phạc đói
Tiền đang cháy túi đợi bao giờ .

Tàng * là Yến tàng .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
18-09-2011, 06:11 PM
LẮC VÒNG .

Chiều nay thể dục xoay vòng lắc
Bụng phệ eo thùng nhún nhảy xem
Có lẽ mông này Minh Vượng chắc
Thân hình nặng ục uốn gì em .

16/9/2011/.
Hải Yến


HỘI VẬT .

Bụng phệ làm gì ai phải lắc
Vào trang < HỘI VẬT >thử mà xem
Mông tròn bụng xẹp gân săn chắc
Mạnh dạn buông vòng thử tý em ./.

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
18-09-2011, 06:38 PM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif




MẾN BẠN
---*---
Vàng thu lá rụng trải vườn Mơ
Thi sĩ sao chàng cứ thẫn thờ
Say cảnh yêu người trong cõi mộng
Đắm tình mến bạn ngẩn ngơ chờ …

18/9/2011.
Tuyen45.
Chào Hải Yến Tuyen45 ghé thăm bạn góp mấy vần
chú khỏe vui.






MỪNG BẠN ĐẾN .

Hải Yến làm về thật chẳng mơ
Trong nhà khách đến tặng vần thơ
Trà thơm rượu cẩm xin mời nhé
Chúc cạn ly này phải ngất ngơ .

Hi rất vui có bạn Tuyen45 đến nhà chơi và tặng bài thơ tràn đầy tình nghĩa bạn bè .Chân thành cảm ơn bạn nhiều .
Hải Yến chỉ đáp vần lung tung thôi không chính vận đâu xin bạn thông cảm hihihih .

Hải Yến .

Khắc Hiền
18-09-2011, 10:21 PM
http://lamhaiphong.vnweblogs.com/gallery/4421/previews-med/50650-13d%5B1%5D%5B1%5D.jpg (http://lamhaiphong.vnweblogs.com/gallery/4421/previews-med/50650-13d%5B1%5D%5B1%5D.jpg)

Khung trời Én nhỏ vượt trùng dương
Xoãi cánh bay về Cố Quận thương
Biển rộng vươn mình chao liệng mãi
Thân gầy chẳng sợ gió trời sương .

Hải Yến .


Xuân về én gọi đón vầng dương
Cố Quốc xa vời đỗi nhớ thương
Lặn lội phương trời mưu cuộc sống
Thân gầy chẳng sợ tuyết cùng sương ./.

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
19-09-2011, 07:58 PM
http://i4.photobucket.com/albums/y126/aihoa/love.gif

LÀM GÌ THẾ .

Ngẫm nghỉ thơ này bạn đến chơi
Nhìn xem thấy họ cắn nhau ...trời
Dân làng vội chạy gàn đi nhé
Vỡ miệng làm sao cưới hỏi mời .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
19-09-2011, 08:00 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HONGLINH64 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=22117#post22117)




Cái chi lên dốc cũng mệt nhoài
Chỉ có đôi lúc muốn làm oai
Mới nói là mình không thất mệt
Mới hay thiên hạ lắm người tài



Hồng LĨnh

HL họa vui với Bác vài câu chúc Bác vui, khỏe nhiều.




Hải Yến xin chào các Huynh cho Hải Yến góp vui tý nhé có gì chưa đúng mong thông cảm và dạy bảo thêm nhen .



CÕNG NGƯỜI YÊU .


Ngược dốc chênh vênh cõng gái nhoài
Lưng còng gối mỏi nói làm oai
" Phình phường " * khỏe cứng anh không mệt
Giỏi quá chân đồng dẻo nhún dai .


" Phình phường " * mệt bở hơi tai ra nói không ra tiếng " Bình thường " là " Phình phường "


Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
19-09-2011, 08:01 PM
CÕNG NGƯỜI YÊU .


Ngược dốc chênh vênh cõng gái nhoài
Lưng còng gối mỏi nói làm oai
" Phình phường " * khỏe cứng anh không mệt
Giỏi quá chân đồng dẻo nhún dai .


" Phình phường " * mệt bở hơi tai ra nói không ra tiếng " Bình thường " là " Phình phường "


Hải Yến .

Khắc Hiền
19-09-2011, 10:57 PM
CÕNG NGƯỜI YÊU .


Ngược dốc chênh vênh cõng gái nhoài
Lưng còng gối mỏi nói làm oai
" Phình phường " * khỏe cứng anh không mệt
Giỏi quá chân này dẻo nhún dai .


" Phình phường " * mệt bở hơi tai ra nói không ra tiếng " Bình thường " là " Phình phường "


Hải Yến .


CÕNG GÁI

Còng lưng cõng gái vãn không nhoài
Lên dốc "phình phường "nói cũng oai
Thất thập chiều tà sức cạn hết
Sướng gì của ấy...Bộ trèo dai

khachien1254720

Khắc Hiền
19-09-2011, 11:04 PM
http://i4.photobucket.com/albums/y126/aihoa/love.gif

LÀM GÌ THẾ .

Ngẫm nghỉ thơ này bạn đến chơi
Nhìn xem thấy họ cắn nhau ...trời
Dân làng vội chạy gàn đi nhé
Vỡ miệng làm sao cưới hỏi mời .

Hải Yến .



ĐẾN THĂM BẠN

Lâu ngày bạn cũ đến thăm chơi
Phòng trọ thường xuyên ú ớ ...trời
Trai gái thời này sao quậy thế
Tinh say chẳng cưới lấy chi mời

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
20-09-2011, 01:49 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=22130#post22130)

CÕNG NGƯỜI YÊU .


Ngược dốc chênh vênh cõng gái nhoài
Lưng còng gối mỏi nói làm oai
" Phình phường " * khỏe cứng anh không mệt
Giỏi quá chân này dẻo nhún dai .


" Phình phường " * mệt bở hơi tai ra nói không ra tiếng " Bình thường " là " Phình phường "


Hải Yến .




CÕNG GÁI

Còng lưng cõng gái vãn không nhoài
Lên dốc "phình phường "nói cũng oai
Thất thập chiều tà sức cạn hết
Sướng gì của ấy...Bộ trèo dai

khachien1254720


CÕNG NGƯỜI YÊU .


Ngược dốc chênh vênh cõng gái nhoài
Lưng còng gối mỏi nói làm oai
" Phình phường " * khỏe cứng anh không mệt
Giỏi quá chân đồng dẻo nhún dai .


Hải Yến sửa chữ ( này ) thành ( đồng ) vì bài họa của bạn rồi nên Hải Yến không sửa được vì sai kỷ thuật 1 chút là chữ ( NÀY cùng vần với chữ DAI . ) .


Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
20-09-2011, 02:32 PM
http://img.photobucket.com/albums/v318/nova_2oo2/Da%20Lat%20-%20doi%20thong/DSC_6118.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v318/nova_2oo2/Da%20Lat%20-%20doi%20thong/DSC_6118.jpg)

NGỒI BÊN ĐỒI THÔNG .

Trống trãi lòng ta những buổi chiều
Phương trời xứ lạ nhớ người yêu
Ngồi nghe sóng vỗ lời ru mộng
Gió thổi đồi thông dạ ấm nhiều .

Hải Yến .
19/9/2011/ .

Nguyễn Hải Yến
20-09-2011, 05:04 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg)

KHOE RUỘNG ĐẸP .

Ruộng đẹp trưng bày lắm gã mê
Gìa rùi vẫn thích lượn bờ đê
Đang nhìn cỏ mọc ba bờ góc
Khó gặm hình thang chép miệng về .

Hải Yến .
19/9/2011/ .

Nguyễn Hải Yến
20-09-2011, 09:01 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnbbzoLZ8ozCP9276lznNW5XazOFaIC gPySbUZV6LauBZoyNVsow (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_i09GgescECI/ShZMUHOKvOI/AAAAAAAAAI8/15l-ElsZ5AA/s400/d%C3%AA%2B1.jpg&imgrefurl=http://wildcat40.blogspot.com/2009/05/de-gia.html&h=400&w=375&sz=38&tbnid=BdeMXIkjcoBzKM:&tbnh=101&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Dd%C3%AA%2Bgi%C3%A0%26tbm%3Disch%26tbo %3Du&zoom=1&q=d%C3%AA+gi%C3%A0&docid=hj36hYGgV_Wr7M&hl=en&sa=X&ei=y5J4TtmhGMGViAeHzODNDA&ved=0CGcQ9QEwCTgK&dur=2411)

DÊ GIÀ .

Mấy cụ dê già khoái cỏ non
Vườn này lún phún mọc xanh rờn
Thèm thuồng muốn gặm lê la hót
Mỏi miệng trè môi vẫn khó vờn .

Hi thơ vui nhen . xin chớ tự ái nếu dê già đọc híc .

Hải Yến .
19/9/2011/.

Khắc Hiền
20-09-2011, 09:18 PM
http://img.photobucket.com/albums/v318/nova_2oo2/Da%20Lat%20-%20doi%20thong/DSC_6118.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v318/nova_2oo2/Da%20Lat%20-%20doi%20thong/DSC_6118.jpg)

NGỒI BÊN ĐỒI THÔNG .

Trống trãi lòng ta những buổi chiều
Phương trời xứ lạ nhớ người yêu
Ngồi nghe sóng vỗ lời ru mộng
Gió thổi đồi thông dạ ấm nhiều .

Hải Yến .


MÌNH EM

Nắng nhạt chiều buông buổi xế chiều
Vơi đầy xứ lạ nỗi thương yêu
Rừng thông gió thổi lòng hưu quạnh
Trống trải mình em mộng tưởng nhiều

khachien1254720
20/9/2011

Khắc Hiền
20-09-2011, 09:27 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg)

KHOE RUỘNG ĐẸP .

Ruộng đẹp trưng bày lắm gã mê
Gìa rùi vẫn thích lượn bờ đê
Đang nhìn cỏ mọc ba bờ góc
Khó gặm hình thang chép miệng về .

Hải Yến .



MUỐN TẠO VỀ

Thửa ruộng hình thang lắm kẻ mê
Hàng ngày dạo mát lượn quanh đê
Ba bề cỏ mọc nhiều anh ngắm
Muốn được riêng tư hãy tạo về

khachien1254720
20/9/2011

Khắc Hiền
21-09-2011, 12:10 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnbbzoLZ8ozCP9276lznNW5XazOFaIC gPySbUZV6LauBZoyNVsow (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_i09GgescECI/ShZMUHOKvOI/AAAAAAAAAI8/15l-ElsZ5AA/s400/d%C3%AA%2B1.jpg&imgrefurl=http://wildcat40.blogspot.com/2009/05/de-gia.html&h=400&w=375&sz=38&tbnid=BdeMXIkjcoBzKM:&tbnh=101&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Dd%C3%AA%2Bgi%C3%A0%26tbm%3Disch%26tbo %3Du&zoom=1&q=d%C3%AA+gi%C3%A0&docid=hj36hYGgV_Wr7M&hl=en&sa=X&ei=y5J4TtmhGMGViAeHzODNDA&ved=0CGcQ9QEwCTgK&dur=2411)

DÊ GIÀ .

Mấy cụ dê già khoái cỏ non
Vườn này lún phún mọc xanh rờn
Thèm thuồng muốn gặm lê la hót
Mỏi miệng trè môi vẫn khó vờn .

Hi thơ vui nhen . xin chớ tự ái nếu dê già đọc híc .

Hải Yến .

KHOÁI ĂN

Vào vườn lún phún cỏ còn non
Dê cụ dài râu gió rập rờn
Miệng gặm tròn môi đầy một bụng
Duỗi chân nằm nghĩ mặc ai vờn ./.

khachien1254720
21/9/2011

Nguyễn Hải Yến
23-09-2011, 06:03 AM
HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG .

Học hỏi thơ đường khó lắm thay
Niêm vần vận luật tính sao này
Hai mươi chứng bệnh xem rồi ngán
Mấy chục kiểu chơi những trận bày
Ngữ nghĩa sao làm xuôi gốc rễ
Tâm hồn chẳng để ngược cành cây
Mong rằng bạn ghé nơi này đọc
Xướng họa trao nhau tỏ ý hay .

Hải Yến
22/9/2011

Nguyễn Hải Yến
23-09-2011, 06:29 AM
BIỂN KHƠI .

Biển giữ cho mình cuộn sóng xanh
Thuyền trôi đợi gió thổi qua mành
Bồng bềnh vạn nẽo trăm cay đắng
Vượt cả trùng dương nếm ngọt lành .

Hải Yến
22/9/2011/ .

Nguyễn Hải Yến
23-09-2011, 06:32 AM
THU VÀNG .


Gió cuốn chiều thu nhuộm bụi vàng
Thương người chốn ấy đợi đò sang
Thường trao gửi tặng nhành hoa dẻ
Bến cũ còn đây gốc cội bàng .

HẢI YẾN
22/9/2011

Nguyễn Hải Yến
23-09-2011, 09:49 PM
BÉN DUYÊN .

Vườn mơ bến cũ gặp trên thuyền
Lục bát thơ đường đã kết duyên
Bạn ở chân trời tôi góc biển
Mong về đất Việt mộng non tiên
Thu vàng thả gió tìm tri kỷ
Niệm ước neo trăng hỡi bút nghiên
Trở giấc năm canh vần tứ tuyệt
Ngày đêm nghỉ đến luật niêm liền .

Hải Yến
23/9/2011/.

Nguyễn Hải Yến
24-09-2011, 12:49 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg)

NGẮM CẢNH .

Ngắm cảnh đồi cao thấy ruộng này
'Trèo lên mỗi bậc khổ thân gầy
Khom lưng mỏi gối phì phò mệt
Nhịp thở hơi dồn vẫn thích đây .

Hải Yến .
24/9/2011/

Nguyễn Hải Yến
24-09-2011, 12:54 PM
ĐÊM TÀN .

Đêm tàn gió thổi về đâu hỡi
Mộng ảo trăng khuya ẩn bóng rồi
Lạnh lẻo sương rơi lòng buốt giá
Buồn sầu lắng đọng mãi trong tôi .

Hải Yến .
24/9/2011/ .

Khắc Hiền
24-09-2011, 07:59 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg)

NGẮM CẢNH .

Ngắm cảnh đồi cao thấy ruộng này
'Trèo lên mỗi bậc khổ thân gầy
Khom lưng chống gối phì phò mệt
Nhịp thở dồn hơi vẫn thích đây.

Hải Yến .
24/9/2011/




XEM TRANH

Khen ai khéo vẽ bức tranh này
Cận dốc đồi mông cỏ chỉ gầy
Thửa ruộng ba bờ hình giống hệt...
Nhìn vào cứ tưởng...của ai đây./.

khachien1254720
24/9/2011

Nguyễn Hải Yến
25-09-2011, 03:03 AM
GỬI YẾN TÀNG

Một mình có phải sướng hơn không
Chơi đã lăn ra ngủ chổng mông
Nợ đời tội đếch chi mà KÉN ?
Thiên hạ ngày nay chả MÓT chồng !

Hoàng Thị




MỘT MÌNH .

Đêm nằm dạng cẳng sợ ai không
Cựa dọc nghiêng mình sướng chổng mông
Của NỢ thèm chi lên tiếng kén
Giường đơn gối một chẳng cần chồng .

Hi hi hi vui nhen Hải Yến không họa được ý của Huynh đâu .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
25-09-2011, 03:35 AM
GỬI YẾN TÀNG

Một mình có phải sướng hơn không
Chơi đã lăn ra ngủ chổng mông
Nợ đời tội đếch chi mà KÉN ?
Thiên hạ ngày nay chả MÓT chồng !

Hoàng Thị .





MÔT MÌNH KHOÁI .

Gối chiếc chăn đơn lạnh lẻo không
Nằm ngang cựa dọc khỏe êm mông
Xoay mình dạng cẳng thèm chi kén
Thoải mái quờ tay chẳng sợ chồng .


Vui với Huynh Hoàng Thị chứ Muội thì thơ thẩn thui hi hi hi

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
25-09-2011, 05:05 PM
BIỂN KHƠI .

Biển giữ cho mình chút sóng xanh
Thuyền trôi lạnh buốt gió qua mành
Bồng bềnh khắp nẽo trăm cay đắng
Lướt vượt trùng dương vạn ngọt lành .

Hải Yến
22/9/2011/ .





Đất mẹ





Nắng rọi qua đầu những tán xanh



Nở hoa lấp lánh in trên mành



Đồng quê êm ả thơm hương lúa



Cùng nước thơi trong mãi ngọt lành





Bùi Thanh Thanh Khiết

25.9.2011

Từ nay TTK nhừơng cho HY màu hồng đấy vì HY thích mà hi...hi...





TẶNG THANH THANH KHIẾT .

Thiết chị thơ đường xướng _họa nhanh
Tàng em nát óc nghỉ không thành
Trao vần tứ tuyệt sao mà khó
Sửa xóa triền miên nghĩa chẳng rành .


Tặng Chị bài thơ bởi chị nhường cho em màu hồng hí hí hí ...

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
25-09-2011, 05:52 PM
TÝ TỞN .

Ra đường tý tởn cướp nhà băng
Gặp phải Tàng đây nỗi máu hăng
Đá gót gàng chân vèo lộn ngược
Tay ghìm quật cổ gãy hàm răng .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
25-09-2011, 09:11 PM
BÓNG TRE ĐẦU LÀNG .

Đầu làng bóng mát những hàng tre
Đẩy lúa về đây nghỉ chút che
Những giọt mồ hôi lăn ướt áo
Nơi này gió thổi giữa trưa hè .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 11:16 AM
http://2.bp.blogspot.com/-DHvT12GsATU/TjytX5k6oVI/AAAAAAAALYQ/VnQj9Mk4k7Y/s400/cimg0256.jpg

NGỒI MÁT .

Ngồi đây gió mát giữa trưa hè
Trắng nõn làn da yếm ngực che
Tóc thả thân hình eo đẹp quá
Tâm hồn mộng ước gửi cành tre .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 12:11 PM
http://2.bp.blogspot.com/-DHvT12GsATU/TjytX5k6oVI/AAAAAAAALYQ/VnQj9Mk4k7Y/s400/cimg0256.jpg

NGỒI MÁT .

Ngồi đây gió mát giữa trưa hè
Trắng nõn làn da yếm ngực che
Tóc thả thân hình eo đẹp quá
Tâm hồn mộng ước gửi cành tre .

Hải Yến .




BÓNG TRE

Vẫn dáng yêu kiều dưới rặng tre
Em ngồi chải tóc bóng mây che
chân quê chất phát miền thôn dã
Mãi níu chân ai giọt nắng hè ./.

khachien1254720
26/9/2011

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 12:22 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=23122#post23122)




TÝ TỞN .

Ra đường tý tởn cướp nhà băng
Gặp phải Tàng đây nỗi máu hăng
Đá gót gàng chân vèo lộn ngược
Tay ghìm quật cổ gãy hàm răng .

Hải Yến .

Điểm tâm buổi sáng
Sáng ra mặt lạnh đóng như băng
Vợ hỏi tiền đâu, thấy nóng hăng
Vỗ ghế, đập bàn bà gặng hỏi
"Nướng vào gái gú, đói nhăn răng."
nguyenthilan

Yến khoái bài nguyenthilan họa xách về nhà dán lên hihhihihi .

Trần Vi Thông
26-09-2011, 12:57 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=23122#post23122)




TÝ TỞN .

Ra đường tý tởn cướp nhà băng
Gặp phải Tàng đây nỗi máu hăng
Đá gót gàng chân vèo lộn ngược
Tay ghìm quật cổ gãy hàm răng .

Hải Yến .

Điểm tâm buổi sáng
Sáng ra mặt lạnh đóng như băng
Vợ hỏi tiền đâu, thấy nóng hăng
Vỗ ghế, đập bàn bà gặng hỏi
"Nướng vào gái gú, đói nhăn răng."
nguyenthilan

Yến khoái bài nguyenthilan họa xách về nhà dán lên hihhihihi .




Tiền có ra đường... kiếm chỗ băng
Phở ăn chửa chán máu còn hăng
Về nhà vợ chớ điều tra túi
-Vừa phải! Coi chừng đá gẫy răng
:gn13:
Vịt hồng

caoletrantranquoc
26-09-2011, 03:42 PM
Tiền có ra đường... kiếm chỗ băng
Phở ăn chửa chán máu còn hăng
Về nhà vợ chớ điều tra túi
-Vừa phải! Coi chừng đá gẫy răng
:gn13:
Vịt hồng]


Thì ra nhà Vịt kiếm nơi băng
Cơm chán phở thèm thiệt quá hăng
Điền thổ vợ ông đều khám kỹ
Giấu đầu lòi đít...bả bẻ răng

clttq

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 08:25 PM
]


Thì ra nhà Vịt kiếm nơi băng
Cơm chán phở thèm thiệt quá hăng
Điền thổ vợ ông đều khám kỹ
Giấu đầu lòi đít...bả bẻ răng

clttq




CHỐI CÃI .

Hỏi mãi tôi nhìn mặt lạnh băng
To mồm chỗi cải rất là hăng
Thề rằng gái bỏ yêu bà nhất
Hỏng dám ăn quàng sợ bẻ răng .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 08:54 PM
http://2.bp.blogspot.com/-DHvT12GsATU/TjytX5k6oVI/AAAAAAAALYQ/VnQj9Mk4k7Y/s400/cimg0256.jpg

NGỒI MÁT .

Ngồi đây gió mát giữa trưa hè
Trắng nõn làn da yếm ngực che
Tóc thả thân hình eo đẹp quá
Tâm hồn mộng ước gửi cành tre .

Hải Yến .



BÓNG TRE

Vẫn dáng yêu kiều dưới rặng tre
Em ngồi chải tóc bóng mây che
chân quê chất phát miền thôn dã
Mãi níu chân ai giọt nắng hè ./.

khachien1254720
26/9/2011




Mái tóc bù xù giống rễ tre
Ổ rơm! biết thế! Vẫn bao che
-Người "iu" tui đấy! bao la đẹp...
Duyên dáng nhìn thương lắm đấy hè!
hè hè hè...
:gn13:
Vịt hồng .


NGƯỜI IU VỊT .

Lão Vịt yêu nàng tóc rể tre
Em ngồi dạng nách chẳng thèm che
Anh nhìn chổ đó làm ngơ nhé
Dáng đẹp lưng ong bởi nắng hè .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 09:14 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi nguyenthilan1966 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=23366#post23366)



CÓ KHAI KHÔNG ?

Ông mua đô Mĩ gởi nhà băng
Tài khoản ém luôn, nóng tiết hăng
Khôn hồn khai thật đi bà xét
Giấu nhẹm, bà đây bẻ hết răng.
nguyenthilan

Bác NH ơi, cho em quậy chút xíu nha.
Diễn đàn này, em thất nghiệp rảnh lắm.



KHAI GÌ ? .

Chẳng có khai gì phải bịt băng
Tiền đâu khảo mãi vẫn còn hăng
Tin chồng chút đỉnh thương bà lắm
Tối ngủ hun mình đụng phải răng .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 09:45 PM
http://i326.photobucket.com/albums/k431/mica_hvdl9/Yem%20Dao/vngirl13.jpg

YẾM ĐỎ .

Yếm đỏ môi hồng nghịch gió chơi
Da hồng trắng nõn muốn đem phơi
Chiều buông ngã bóng nhìn em đẹp
Mộng ước tơ duyên mãi trọn đời .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 09:57 PM
http://www.vatgia.com/ir/pictures_fullsize/0/ZXdoMTI0OTA5NDIxMi5qcGc-/tranh-thieu-nu-bm5.jpg


NẰM VÕNG NGỦ .

Kẻo kẹt đu đưa chiếc võng hè
Em nằm thoảng gió chẳng cần che
Nhìn đang dạng cẳng nghiêng mình gối
Trắng nõn làn da giấc mộng nghe .

Hải Yến .

Khắc Hiền
27-09-2011, 07:51 AM
http://www.vatgia.com/ir/pictures_fullsize/0/ZXdoMTI0OTA5NDIxMi5qcGc-/tranh-thieu-nu-bm5.jpg


NẰM VÕNG NGỦ .

Kẻo kẹt đu đưa chiếc võng hè
Em nằm thoảng gió chẳng cần che
Nhìn đang dạng cẳng nghiêng mình gối
Trắng nõn làn da giấc mộng nghe .

Hải Yến .


À ƠI

Suối vắng mình em giữa nắng hè
Chìm trong giấc ngủ chẳng cần che
À ơi trong mộng lời ru ngọt
Vọng mãi theo đời con lắng nghe ./.

khachien1254720
27/9/2011

buixuanphuong09
27-09-2011, 08:17 AM
Tiền có ra đường... kiếm chỗ băng
Phở ăn chửa chán máu còn hăng
Về nhà vợ chớ điều tra túi
-Vừa phải! Coi chừng đá gẫy răng
:gn13:
Vịt hồng


MỪNG HỤT


Vơ tiền nhét túi...cài kim băng


Vịt phóng ra đường tìm phở ...hăng


Bà xã chặn đầu nắm dược chỏm


Thế là mừng hụt....cười nhe răng!!!


BXP


Yến tàng ơi! Cho anh vặt mấy cái lông Vịt nhé.

buixuanphuong09
27-09-2011, 08:40 AM
Nguyên văn bởi NHY



MONG CHỜ

Yêu chiều qúy trọng sợi vàng tơ
Nguyệt rọi muôn nơi khó hững hờ
Rượu vắng nàng thơ ly rượu nhạt
Gần hoa gió nắng cánh hoa mờ
Thương người tháng rộng ngày trăn trở
Nhớ bạn năm dài tối mộng mơ
Góc biển chân trời nhờ cánh nhạn
Mong ai nối vận thỏa công chờ .

Hải Yến
23/9/2011





KHÁT VỌNG CHỜ





Nguyệt lão trớ trêu cứ buộc tơ



Duyên tình dan díu dễ đâu hờ



Càng xa - sợi nhớ càng trong sáng



Gần gũi - giọt thương cũng dễ mờ



Sẻ nửa vầng trăng dày nỗi mộng



Trăng treo đầu súng nặng niềm mơ mơ



Chân trời góc bể nào xa cách



Rực lửa con tim khát vọng chờ....





BXP 27.9.2011

Khắc Hiền
27-09-2011, 11:00 AM
http://i326.photobucket.com/albums/k431/mica_hvdl9/Yem%20Dao/vngirl13.jpg

YẾM ĐỎ .

Yếm đỏ môi hồng nghịch gió chơi
Làn da trắng nõn muốn đem phơi
Chiều buông ngã bóng nhìn em đẹp
Mộng ước tơ duyên mãi trọn đời .

Hải Yến .


Da trắng

Kìa em yếm đỏ mãi rong chơi
Bỏ áo đi đâu da trắng phơi
Để lộ thân hình trông đẹp quá
Nồng say mộng ước kết duyên đời ./.

khachien1254720
27/9/2011

Nguyễn Hải Yến
27-09-2011, 11:56 AM
VẺ ĐẸP

Giữ lại cho mình mãi sắc xuân
Tình thơ tỏa sáng tẩy phong trần
Duyên đời vẫn thắm hồn thi sỹ
Vẻ đẹp thanh cao hỡi quý nhân .


Hải Yến
27/9/2011/ .

Nguyễn Hải Yến
27-09-2011, 11:57 AM
VẪN NHỚ .
Biển lặng sao trời sóng vỗ bờ
Dâng trào cứ tưởng rủ lòng mơ
Trùng dương biển rộng đường chim mỏi
Vẫn nhớ xôn xao giấc mộng hờ .

Hải Yến .
27/9/2011 / .

Nguyễn Hải Yến
27-09-2011, 11:58 AM
http://images01.jaovat.com/ui/3/10/43/45140743_1.jpg

VÚ SỮA
Vú sữa ơi chàng ! nếm thử xem
Đây này đôi quả hái vườn em
Mùa đang độ chín,ngày thêm mộng
Dáng vẫn tròn căng sắc đã mèm .

Hải Yến
27/9/2011 /.

Khắc Hiền
27-09-2011, 03:37 PM
http://images01.jaovat.com/ui/3/10/43/45140743_1.jpg

VÚ SỮA
Vú sữa ơi chàng ! nếm thử xem
Đây này đôi quả hái vườn em
Mùa đang độ chín,ngày thêm mộng
Dáng vẫn tròn căng sắc đã mèm .

Hải Yến
27/9/2011 /.


RAO QUẢ

VÚ sũa tươi nào anh nắn xem
Nhẹ thôi ,coi khéo nát hàng em
Một bầu tâm sự còn căng cứng
Đôi bím đào tơ bóp rõ mềm ./.

khachien1254720
27/9/2011

Nguyễn Hải Yến
27-09-2011, 09:29 PM
http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/2222222222c.jpg

http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/22222222222222ccccc.jpg

TIỆC NGAO

Xuân về bạn đãi bữa toàn ngao
Vỏ ruột tùm hum hé mở chào
Khoái khẩu mâm trên đè xuống thấp
Quen ngồi chiếu dưới rướn mồng cao
Nòi nghêu ngoáy chọc càng ra nước
Họ ốc sôi to tốt lửa trào
Buổi tiệc tình xưa còn nhớ mãi
Sau này có dịp đến hoan giao .

Hải Yến
27/9/2011/ .

Nguyễn Hải Yến
27-09-2011, 11:47 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=23596#post23596)



Đêm nay





Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi



Cái lạnh loang lan ngập khắp trời



Ừng ựng trong mây như lệ ứa



Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi





Thanh Thanh Khiết


Buồn ngắm trăng .




Ô kìa lả lướt ngắm trăng nơi
gió thổi thu sang hỡi đất trời
Xứ đảo càng thêm buồn lạnh ngắt
Em ngồi nghịch cát hạt nào rơi .

Nàng thơ TTK ui Hải Yến vui tý hihihihi .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
28-09-2011, 12:02 AM
VỀ THU .

Đất đảo về thu gió lạnh rồi
Đi làm giữ ấm kẽo ho thôi
Ra đường mặc áo tay dài nhé
Cẩn thận mình em lẻ bóng côi .

Hải Yến .
27/9/2011/ .

Nguyễn Hải Yến
28-09-2011, 12:42 AM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/99990/428A46C9634B4E1D94BB6A64ABCFB387.jpg


DÂY YẾM .

Yếm buộc dây thừa xuống váy đây
Lơi vừa thắt nhẹ cổ tròn đầy
Lưng ong trắng nõn nhìn mà thích
Nóng nực trưa hè má đỏ hây .

Hải Yến .
28/9/2011/ .

Nguyễn Hải Yến
28-09-2011, 12:59 AM
CHIỀU THU

Gió thổi bên thềm lá rụng bay
Chiều thu nắng úa ở nơi này
Vườn hồng lạnh lẽo người xưa vắng
Khoảnh khắc đêm dài mắt lệ cay .

Hải yến .
28/9/2011/ .

tuyen45-ad
28-09-2011, 10:09 AM
TIỆC NGAO
Xuân về bạn đãi bữa toàn ngao
Vỏ ruột tùm hum hé mở chào
Khoái khẩu mâm trên đè xuống thấp
Quen ngồi chiếu dưới rướn mồng cao
Nòi nghêu ngoáy chọc càng ra nước
Họ ốc sôi to tốt lửa trào
Buổi tiệc tình xưa còn nhớ mãi
Sau này có dịp đến hoan giao .

Hải Yến
27/9/2011/ .




CHIÊU ĐÃI NGAO
---*---
Vào nhà bạn gái đãi mời ngao
Hùm hụp hình hài miệng hé chào
Bát lớn bàn trên đè ấn xuống
Đĩa con mâm dưới cố vồng cao
Loài sò mân mó ngầm tràn nước
Họ hến bốc sôi bọt ứa trào
Bữa tiệc bạn xưa in dấu đậm
Hẹn ngày tái ngộ lại bang giao.

28/9/2011.
Tuyen45.

Hì hì…hôm nay tuyen45 gặp cháu gái ngoại nhiều đời
cụ tổ Hồ Xuân Hương rồi hì hì…

Nguyễn Hải Yến
28-09-2011, 01:13 PM
http://images.yume.vn/blog/200904/14/12785941239718267.jpg




BẰNG LĂNG .

Tím đến nôn nao - tím bất ngờ
Bằng lăng mây mẩy nở trêu thơ
Choàng tay ôm gọn mùa hoa tím
Riết mãi ...thủy chung vẫn lỏng hờ .

Hải Yến .
28/9/2011/

Duyên An
28-09-2011, 04:20 PM
YẾM ĐỎ .

Yếm đỏ môi hồng nghịch gió chơi
Da hồng trắng nõn muốn đem phơi
Chiều buông ngã bóng nhìn em đẹp
Mộng ước tơ duyên mãi trọn đời .

Hải Yến .

* * *

Tứ thân

Tứ thân em dạo chợ quê chơi
Rạo rực yếm đào cũng muốn phơi
Quân tử sỗ sàng đăm đắm mắt
Cứ như chưa thấy được trong đời.

DA

Duyên An
28-09-2011, 04:25 PM
DÂY YẾM .

Yếm buộc dây thừa xuống váy đây
Lơi vừa thắt nhẹ cổ tròn đầy
Lưng ong trắng nõn nhìn mà thích
Nóng nực trưa hè má đỏ hây .

Hải Yến .
28/9/2011/ .

* * *
BUỘC TÌNH

Ởm ờ dây buộc đó đùa đây
He hé nụ non mộng đủ đầy
Ai nỡ vườn thưa khoe yếm thắm
Để lòng quân tử nắng hây hây.

DA

Khắc Hiền
28-09-2011, 10:01 PM
CHIỀU THU

Gió thổi bên thềm lá rụng bay
Chiều thu nắng úa ở nơi này
Vườn hồng lạnh lẽo người xưa vắng
Khoảnh khắc đêm dài mắt lệ cay .

Hải yến .
28/9/2011/
.
NHỜ CHIM

Cậy gió nhờ chim sãi cánh bay
Gửi về phương ấy nhớ nhung này
Dòng Ngân vắng nhịp cầu Ô Thước
Để vợ chồng Ngưu chịu đắng cay ./.

khachien1254720
28/9/2011

Duyên An
29-09-2011, 09:40 AM
Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến
TIỆC NGAO .

Xuân về bạn đãi bữa toàn ngao
Vỏ ruột tùm hum hé mở chào
Khoái khẩu mâm trên đè xuống thấp
Quen ngồi chiếu dưới rướn mồng cao
Nòi nghêu ngoáy chọc càng ra nước
Họ ốc sôi to tốt lửa trào
Buổi tiệc tình xưa còn thắm mãi
Sau này có dịp nhớ hoan giao .

Hải Yến .
27/9/2011/ .

CHIÊU ĐÃI NGAO
---*---
Vào nhà bạn gái đãi mời ngao
Hùm hụp hình hài miệng hé chào
Bát lớn bàn trên đè ấn xuống
Đĩa con mâm dưới cố vồng cao
Loài sò mân mó ngầm tràn nước
Họ hến bốc sôi bọt ứa trào
Bữa tiệc bạn xưa in dấu đậm
Hẹn ngày tái ngộ lại bang giao.

28/9/2011.
Tuyen45.

Hì hì…hôm nay tuyen45 gặp cháu gái ngoại nhiều đời
cụ tổ Hồ Xuân Hương rồi hì hì…


XIN THUA

Xin chịu thua rồi cái món ngao
Khó xơi đành phải vẫy tay chào
Đâu là hé hé chê bằng thấp
Đó lại vồng vồng thích dốc cao
Muối mặn tiêu cay mời cứ nhắm
Chanh chua nước mọng đợi chi trào
Nhập nhằng cái món ngon miền biển
Thôi đợi quen mùi sẽ kết giao.

DA

Cái món ngon này DA xin chịu thua. hihihiiiiiii

Khắc Hiền
29-09-2011, 08:20 PM
SẦU VƯƠNG

Mình em lội đến bến sông thương
Nỗi nhớ trào tuôn lạnh nẽo đường
Nặng gánh tơ lòng kham chẳng nỗi
Mong ai sẽ bớt nỗi sầu vương ./.

khachien1254720
28/9/2011

Khắc Hiền
02-10-2011, 10:16 AM
THƠ .

Đang ngồi thả mộng dệt bài thơ
Giải trí thơ đường xướng họa mơ
Kết nối vần trao tình nghĩa bạn
Đôi lời tếu ghẹo cứ nhào vô .

Hải Yến .
1/10/2011/.

... THẨN ...
Muốn ghẹo nhưng mà lại dốt thơ
Đành xem ... rồi về mộng với mơ
So sánh ... thơ mình với thơ bạn
Khấp khểnh ... luật , vần ép không vô ...
BD


SẮC THƠ

ngàn xưa đã có một nàng thơ
tỏa sắc long lanh hồn mộng mơ
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Anh hùng cái thế cũng lăn vô ./.

khachien1254720
2/10/2011

tuyen45-ad
04-10-2011, 02:39 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg)

THỬA RUỘNG .

Xin mời quý khách ngó vào đây
Thửa ruộng đồi cao đẹp thế này
Cỏ mọc xanh rờn đang lún phún
Chim bò mỗi bậc rũ mình ngay .

Hải Yến .


THỬA RUỘNG BA BỜ
---*---
Xa gần khách quý hãy nhòm đây
Thửa ruộng ba bờ tiên cảnh này
Cỏ dại hoang sơ chùm túm mọc
Chim cò đậu xuống ngập đầu ngay.

28/9/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
04-10-2011, 02:44 PM
http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/12/9/52/13157959432043428540_574_0.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fapps% 2Fphoto%3Fparams%3D%2Fdt%2Frangdong1945%2Fapps%2Fp hoto%2Falbum%2Fphoto-detail%2Fid%2F1255646717)

NHÌN EM NGỦ .

Em này gió mát ngủ chòe hoe
Chiếc chõng em nằm bởi nứa tre
Dạng cẳng thân hình phơi trắng nõn
Bồng đào để lộ lấy gì che .

Hải Yến .
:gn8: :gn3:





NGÓ KÌA
---*---
Này muội sao nằm dạng chẻ hoe
Cạnh đường ria ngõ dưới lùm tre
Thân hình ngà ngọc phơi mồng đỏ
Yếm váy cụm co chẳng thể che.

30/9/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
04-10-2011, 02:52 PM
Nguyên văn bởi Hải Yến

BAN CŨ ĐẾN THĂM

Lâu ngày bạn cũ đến thăm chơi
Phòng trọ thường xuyên ú ớ ...trời
Trai gái thời này sao quậy thế
Tinh say chẳng cưới lấy chi mời.
Hải Yến


http://i4.photobucket.com/albums/y126/aihoa/love.gif

LÀM GÌ THẾ .

Ngẫm nghỉ thơ này bạn đến chơi
Nhìn xem thấy họ cắn nhau ...trời
Dân làng vội chạy gàn đi nhé
Vỡ miệng làm sao cưới hỏi mời .

Hải Yến .



ỐI !...TRỜI !
---*---
Quanh hồ lũ trẻ dạo đùa chơi
Chạy đến gốc cây chúng ối !…trời !
Cô chú cắn nhau đau lắm nhỉ
Có cần bác sĩ cháu đi mời.

30/9/2011.
Tuyen45.


CÒN LẠI XI KHẤT HẢI YẾN NHÉ[/CENTER]

Nguyễn Hải Yến
04-10-2011, 06:15 PM
ĐÀNH THÔI .

Thích học thơ đường thật khó ghê
Niêm vần trật lất họ cười chê
Đành thôi chẳng dám đua đòi nữa
Lạc bước tìm đâu sảng khoái mê .

Hải Yến .

Khắc Hiền
04-10-2011, 06:18 PM
THỬA RUỘNG BA BỜ
---*---
Xa gần khách quý hãy nhòm đây
Thửa ruộng ba bờ tiên cảnh này
Cỏ dại hoang sơ chùm túm mọc
Chim cò đậu xuống ngập đầu ngay.

28/9/2011.
Tuyen45.


THỬA RUỘNG NÀY

Quê nhà thiếu đất đến nơi đây
Phục hóa khai hoang được ruộng này
Cỏ dại tràn lan đà phát sạch
Bờ be ba phía,chuối trồng ngay ./.

Khachien1254720
04/10/2011

Khắc Hiền
05-10-2011, 01:30 PM
ĐÀNH THÔI .

Thích học thơ đường thật khó ghê
Niêm vần trật lất họ cười chê
Đành thôi chẳng dám đua đòi nữa
Lạc bước tìm đâu sảng khoái mê .

Hải Yến .





ĐỪNG THÔI

Bác học thơ đường cũng khoái ghê
Thất ngôn,tứ tuyệt,chẳng ai chê
Ngôn từ ,luật, đối,thanh,niêm chuẩn
Thuận nghịch,liên vần đọc mãi mê ./.

khachien1254720
4/10/2011

tuyen45-ad
06-10-2011, 09:00 AM
TRÂU GIÀ
---*---
Hoàng hôn bóng ngả sang thềm
Ngờ đâu nắng nhạt qua đêm nguội tàn
Trâu già mà vẫn còn tham
Cứ luôn muốn gặm mấy vàm cỏ xanh.

5/10/2011.
Tuyen45.



TẶNG HẢI YẾN BÀI THƠ ĐỌC CHO VUI NÈ
Những bài thơ này Tuyen45 đăng trên trang thơ sáng tác

pumanew
06-10-2011, 10:29 AM
ĐÀNH THÔI .

Thích học thơ đường thật khó ghê
Niêm vần trật lất họ cười chê
Đành thôi chẳng dám đua đòi nữa
Lạc bước tìm đâu sảng khoái mê .

Hải Yến .




ĐỪNG THÔI

Bác học thơ đường cũng khoái ghê
Thất ngôn,tứ tuyệt,chẳng ai chê
Ngôn từ ,luật, đối,thanh,niêm chuẩn
Thuận nghịch,liên vần đọc mãi mê ./.

khachien1254720
4/10/2011


CHỚ NGẠI

Thơ Đường dẫu khó: quản gì ghê
Học hỏi muôn đời chớ ngại chê
Thất đối nhầm niêm vương luật bệnh
Sai mà sửa được...khối người...mê!
:gn20:

Nguyễn Hải Yến
08-10-2011, 03:36 PM
http://farm4.static.flickr.com/3256/2488644619_481cbcce65.jpg

http://farm1.static.flickr.com/118/303309566_6020521c96.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2112/2421458561_a378d55663.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3220/2872658901_3c8b6ce99a.jpg


http://farm2.static.flickr.com/1146/855619573_e269d01d13.jpg


http://farm6.static.flickr.com/5224/5627476248_bf661b471f.jpg

Xin mời quý khách mua hàng rẻ
ớt tỏi gừng hành củ rốt rau
Lá xả cà chua tươi mộng nước
Xem này đủ loại chớ tranh nhau .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
08-10-2011, 03:49 PM
ĐÀNH THÔI .

Thích học thơ đường thật khó ghê
Niêm vần trật lất họ cười chê
Đành thôi chẳng dám đua đòi nữa
Lạc bước tìm đâu sảng khoái mê .

Hải Yến .




ĐỪNG THÔI



Bác học thơ đường cũng khoái ghê
Thất ngôn,tứ tuyệt,chẳng ai chê
Ngôn từ ,luật, đối,thanh,niêm chuẩn
Thuận nghịch,liên vần đọc mãi mê ./.

khachien1254720
4/10/2011



CHỚ NGẠI

Thơ Đường dẫu khó: quản gì ghê
Học hỏi muôn đời chớ ngại chê
Thất đối nhầm niêm vương luật bệnh
Sai mà sửa được...khối người...mê!
:gn20:




Nghe lời cố học sẽ thành công
Chẳng ngại người chê luật khắc thông
Đúng nghĩa niêm vần là khỏi bệnh
Gieo vần ngọt lịm có hay không ? .

Hải Yến , Không họa đâu nhen hi hi làm ngẩu hứng thui

Hải Yến .

Khắc Hiền
08-10-2011, 10:23 PM
http://farm4.static.flickr.com/3256/2488644619_481cbcce65.jpg

http://farm1.static.flickr.com/118/303309566_6020521c96.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2112/2421458561_a378d55663.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3220/2872658901_3c8b6ce99a.jpg


http://farm2.static.flickr.com/1146/855619573_e269d01d13.jpg


http://farm6.static.flickr.com/5224/5627476248_bf661b471f.jpg

Xin mời quý khách mua hàng rẻ
ớt tỏi gừng hành củ rốt rau
Lá xả cà chua tươi mộng nước
Xem này đủ loại chớ tranh nhau .

Hải Yến .


COI CHỪNG HÀNG RẺ

Quý khách nhìn đây đừng tưởng rẽ
Cà ,chua,tỏi,ớt,củ,hành,rau
Hàng chưa kiểm định tươi màu nước
Rao bán kiểu này chỉ gạt nhau ./

khachien1254720
8/10/2011

Nguyễn Hải Yến
08-10-2011, 11:18 PM
COI CHỪNG HÀNG RẺ



Quý khách nhìn đây đừng tưởng rẽ
Cà ,chua,tỏi,ớt,củ,hành,rau
Hàng chưa kiểm định tươi màu nước
Rao bán kiểu này chỉ gạt nhau ./

khachien1254720
8/10/2011




ĐỪNG CÓ DÈM PHA .

Quý Lão dèm hàng chán thật nha
Nhìn đây mọi thứ vẫn xanh mà
Rau cà mộng đỏ tươi ngon lắm
Xúm lại mua nhiều kẻo hết a .

Hải Yến .

Khắc Hiền
09-10-2011, 08:11 AM
ĐỪNG CÓ DÈM PHA .

Quý Lão dèm hàng chán thật nha
Nhìn xem mọi thứ vẫn xanh mà
Rau cà mộng đỏ tươi ngon lắm
Xúm lại mua nhiều kẻo hết a .

Hải Yến .



KHÔNG DÈM PHA

Rau phun hóa chất chớ lừa nha
Tiểu ngạch tuồn vào chẳng thiếu mà
Kiểm định dấu son đâu chả thấy
Mua về của dỡm hét ê a ./.

khachien1254720
9/10/2011

Nguyễn Hải Yến
09-10-2011, 01:14 PM
NUNG CHÁY ĐƯỜNG

Hải Yến nấu đường bị cháy nặng
Làm sao chữa được để ngọt lành
Khéo tay khuẩy kỷ rèn tâm trí
ắt sẽ thành công đường lịm nhanh .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
09-10-2011, 01:23 PM
RAU CHÁY

Xào rau bị cháy bởi hồn thơ
Tiếng gọi con tim mãi hững hờ
Khét nặng bay mùi ra chẳng biết
Nhưng mà bữa tối vẫn ngon ơ .

Hải Yến .

Lương Lương Hòa
09-10-2011, 01:38 PM
Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến Xem bài viết


LƯỠI
Cái lưỡi vốn không xương
Ngọt bùi bởi tình thương
Cay đắng là hương vị
Miếng ngon đủ trăm đường.



Gặp Lan rất dể xương
Ngọt bùi cùng chia sẻ
Cay đắng là tình thương
Miếng ngon dành bạn thân .

Hi hihihihi ..Hôm rày mới gặp Lan có gì ngon đem đĩa Lan hết hi

Hải Yến .


Canh ngọt bởi hầm xương
Thơ vui nhờ san sẻ
Bắt tay cùng Yến nhé
Thân tinh càng thêm thân.
nguyenthilan

Nguyễn Hải Yến
11-10-2011, 10:35 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/8Cr1dXGaHxYxh8ZVGQfcjCxvrgZjKA--/photo/ap_20100720120114559.jpg

Đây rồi Thị Mẹt khoái vô ngay
Hải Yến làm quen để lấy may
Sướng ghẹo Nàng vui trò nổi tiếng
La cà thả mộng gió mây bay .

Hi thấy tên Thị Mẹt khoái thế nhảy bổ luôn vô .

Hải Yến .

thi met
11-10-2011, 10:45 PM
nhà vừa mới dựng chị thăm ngay
nhờ giời mai sớm lắm điều may
gạo nước hôm nào quên mua sắm
có chị gần bên dễ ... mượn vay
tm
hihihi, cám ơn chị ghé nhà chơi động viên em, đêm nay chắc em sẽ ngủ ngon lắm nè

nga
11-10-2011, 11:49 PM
ĐỪNG CÓ DÈM PHA .

Quý Lão dèm hàng chán thật nha
Nhìn đây mọi thứ vẫn xanh mà
Rau cà mộng đỏ tươi ngon lắm
Xúm lại mua nhiều kẻo hết a .

Hải Yến .
Phải như em thế mới gọi là
Chị thật thà thì mất bạn ta
Trần thế hỡi sao gian dối vậy
Bạn bè thôi ,ai có cần ai
Nga

Khắc Hiền
12-10-2011, 09:11 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/8Cr1dXGaHxYxh8ZVGQfcjCxvrgZjKA--/photo/ap_20100720120114559.jpg

Đây rồi Thị Mẹt khoái vô ngay
Hải Yến làm quen để lấy may
Sướng ghẹo Nàng vui trò nổi tiếng
La cà thả mộng gió mây bay .

Hi thấy tên Thị Mẹt khoái thế nhảy bổ luôn vô .

Hải Yến .


TÌNH BẠN

Em gọi họa vần anh đến ngay
Sáng ra như thế mới là may
Hàn huyên một tý cho vui vẻ
Tình bạn tình thơ hương tỏa bay ./.
khachien1254720
12/10/2011

Nguyễn Hải Yến
13-10-2011, 11:43 AM
BUỒN .

Chúc cạn vài ly rượi thắm này
Ta ngồi uống mãi chẳng thấy say
Đau buồn quá đổi đời sao thế
Lặng ngắm trăng rằm vẫn thấy cay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
13-10-2011, 11:44 AM
CON ƠI !

Mẹ kể con nghe chuyện khổ đời
Ngày xưa đói rách nhục tơi bời
Bây giờ phải biết tiêu dùng nữa
Tiết kiệm đồng tiền chớ lẳng chơi .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
13-10-2011, 04:44 PM
BUỒN .

Chúc cạn vài ly rượi thắm này
Ta ngồi uống mãi chẳng hề say
Đau buồn quá đổi đời sao thế
Lặng ngắm trăng rằm vẫn thấy cay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
13-10-2011, 04:45 PM
CON ƠI !

Mẹ kể con nghe chuyện khổ đời
Ngày xưa đói rách nhục tơi bời
Bây giờ phải biết tiêu dùng nữa
Tiết kiệm đồng tiền chớ lẳng chơi .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
13-10-2011, 05:34 PM
CHIỀU THU .

Gió thổi chiều thu cảnh tuyệt vời
Ngồi mình hát giọng huế xưa ơi
Lời ru ngọt lịm trong lòng nhớ
Thắm đượm hương tình mãi chẳng vơi .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
13-10-2011, 06:03 PM
MÃI CHƠI .

Gõ phím làm thơ Sếp gật đầu
Cô này giỏi thiệt mãi tìm nhau
Ngồi chơi hết tháng tiền lương lĩnh
Quyết định trừ nghìn để biết đau .

Hi quả này chít Yến tàng lúi húi gõ phím Sếp bắt được trừ lương 1 nghìn bằng 2 triệu rưỡi VNĐ . huhuhhuhu .

Hải yến .

Khắc Hiền
18-10-2011, 09:55 PM
BUỒN .

Chúc cạn vài ly rượi thắm này
Ta ngồi uống mãi chẳng hề say
Đau buồn quá đổi đời sao thế
Lặng ngắm trăng rằm vẫn thấy cay .

Hải Yến .


VUI LÊN

Nâng chén cùng em cuộc rượu này
Men nồng tình thắm chạm môi cay
Du dương khúc nhạc êm đềm lắm
Giữ mãi cho đời mộng ước say ./.

khachien1254720
18/10/2011

Khắc Hiền
18-10-2011, 11:02 PM
TỎA BÓNG

Cây cao tỏa bóng mát cho đời
Sức sống bừng lên ở mọi nơi
Gốc vững trời ban tài lộc lắm
Thân bền gốc tặng lắm chồi tươi .

Hải Yến

Khắc Hiền
19-10-2011, 03:14 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/ap_20110117010837752.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/20110117010837752.jpg)

SÂN GA LƯU LUYẾN

Sân ga lưu luyến buổi chiều đông
Bạn đến tiễn tôi rộn rã lòng
Bịn rịn cầm tay mà chẳng nói
Mắt buồn xao xuyến lệ trào dâng .

HẢI YẾN

Khắc Hiền
20-10-2011, 05:36 PM
NHÂN NGÀY 20-10 CHÚC HẢI YẾN VUI VẺ YÊU ĐỜI YÊU THƠ
_


http://www.longviet.thaylien.com/HINH%20UPWEB/TANMANG%20CUOC%20SONG/HOA%20TIEP/tu%20van%20tang%20hoa/hoa%20hong.bmp

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-10-2011, 05:48 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/hnhvui2.jpg

Tặng Hải Yến nhân ngày 20.10

pumanew
20-10-2011, 05:59 PM
Chẳng có hoa chi tặng Yến Tàng
Xin làm mấy chữ để đem sang
Nhân ngày: chúc khỏe nơi xứ lạ
Mãi đẹp nhiều vui sướng mọi đàng!

Khắc Hiền
23-10-2011, 05:15 PM
http://farm3.static.flickr.com/2127/4510996852_40f0b677ff.jpg



Hình em dáng đứng thật là eo
Ngực nở mông tròn ngắm thích trèo
Bấm bíu thân này anh vỗ khéo
Qua đường lãng tử muốn mình leo .

Hải Yến .

http://vn.360plus.yahoo.com/noibuon_thahuong53/

Nguyễn Hải Yến
27-10-2011, 04:26 PM
http://farm3.static.flickr.com/2127/4510996852_40f0b677ff.jpg

Hình em dáng đứng thật là eo
Ngực nở tròn mông ngắm thích trèo
Bám lượn thân này anh vỗ khéo
Qua đường lãng tử muốn mình leo .

Hải Yến .http://vanhoctre.com/f/images/smilies/hungpro/54.gif

HỒNG THOẠI
27-10-2011, 05:38 PM
http://farm3.static.flickr.com/2127/4510996852_40f0b677ff.jpg

Hình em dáng đứng thật là eo
Ngực nở tròn mông ngắm thích trèo
Bám lượn thân này anh vỗ khéo
Qua đường lãng tử muốn mình leo .

Hải Yến .http://vanhoctre.com/f/images/smilies/hungpro/54.gif


Ồ cái eo này mới đúng eo !
Nhìn vô ai lại chẳng ưng trèo
Thiên nhiên quả có bàn tay khéo
Chiêm ngưỡng chớ đừng tính dzụ leo ...
HỒNG THOẠI

Nguyễn Hải Yến
27-10-2011, 06:08 PM
Ồ cái eo này mới đúng eo !
Nhìn vô ai lại chẳng ưng trèo
Thiên nhiên quả có bàn tay khéo
Chiêm ngưỡng chớ đừng tính dzụ leo ...
HỒNG THOẠI




Ai nhìn cũng khoái thích mình eo
Ngắm dáng mon men cũng muốn trèo
Khổ nỗi chân tay mềm nhủn cốt
Nên mà chịu đứng hỏng thèm leo .

Hi Hôm nay Hải yến vui vài câu với anh Hồng Thoại thôi chứ chưa biết họa đúng luật đâu anh ạ .

Hải Yến .

Trần Vũ
27-10-2011, 06:27 PM
http://farm3.static.flickr.com/2127/4510996852_40f0b677ff.jpg

Hình em dáng đứng thật là eo
Ngực nở tròn mông ngắm thích trèo
Bám lượn thân này anh vỗ khéo
Qua đường lãng tử muốn mình leo .

Hải Yến .http://vanhoctre.com/f/images/smilies/hungpro/54.gif






Ồ cái eo này mới đúng eo !
Nhìn vô ai lại chẳng ưng trèo
Thiên nhiên quả có bàn tay khéo
Chiêm ngưỡng chớ đừng tính dzụ leo ...
HỒNG THOẠI




Ý TƯỞNG CÓ ĐÂU NGHÈO!





Hình cây Hải Yến post vừa treo!



Liệu dễ không đây chuyện muốn trèo?



Eo nhỏ, chân dài mơ tí tẹo



Mông tròn, ngực nở ước tì teo




Nhiều anh khoái gẫm e lời xéo



Khối kẻ ưa bàn ngại tiếng đeo



Tớ thích leo lên ngồi vắt vẻo



Làm thơ…ý tưởng có đâu nghèo!





Trần Vũ
:gn13:




Mừng Hải Yến “hết phép” về nhà mang theo đề tài mới.



Ha ha ha…

HỒNG THOẠI
27-10-2011, 07:30 PM
Ý TƯỞNG CÓ ĐÂU NGHÈO!





Hình cây Hải Yến post vừa treo!



Liệu dễ không đây chuyện muốn trèo?



Eo nhỏ, chân dài mơ tí tẹo



Mông tròn, ngực nở ước tì teo




Nhiều anh khoái gẫm e lời xéo



Khối kẻ ưa bàn ngại tiếng đeo



Tớ thích leo lên ngồi vắt vẻo



Làm thơ…ý tưởng có đâu nghèo!





Trần Vũ
:gn13:




Mừng Hải Yến “hết phép” về nhà mang theo đề tài mới.



Ha ha ha…

[/QUOTE]


Hải Yến có hình đẹp muốn treo
Vũ ca vừa thấy đã mê trèo
Tay chân ngắn cũn vin cành tẹo
Thân thể ốm o bám nhánh teo
Cái áo xoạc vai lòi bụng xéo
Manh quần tụt đáy lộ mông đeo
Ca ơi chớ có mơ mà vẻo
Rách rưới te tua lại bảo nghèo !
HỒNG THOẠI


( Tiếc thay cây quế non cao
Để cho Trần Vũ muốn nhào lên leo ! )
Hahaha...

Nguyễn Hải Yến
27-10-2011, 10:57 PM
http://unescoamthucviet.com/uploads/images/news/155/CP%2015.jpg
http://unescoamthucviet.com/uploads/images/news/155/CP%2010.jpg


TÌNH YÊU CHÍ PHÈO

Phèo đây nhớ bụi chuối trong vườn
Thị Nỡ cười tươi lả lớt vờn
Yếm buộc dây rơi dần xuống váy
Trao tình xiết chặt thắm môi hôn .

Hải yến .

Nguyễn Hải Yến
27-10-2011, 11:09 PM
NHÌN EM GIỐNG MÈO .

Nhìn em mặt vẻ giống con mèo
Mắt xếch râu hùm miệng gọi meo
Chuột sợ co mình nhanh chạy trốn
Cười lăn đắc chí vỗ tay reo .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
28-10-2011, 01:10 PM
THÂN CÔI .

Khắc khoải lòng sầu mắt lệ tuôn
Đêm dài ngắm ảnh nhớ anh luôn
Quê nhà Có hiểu tình xa cách
Lẻ bóng thân côi tủi phận buồn .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
28-10-2011, 01:22 PM
:gn3:
Thị Mẹt buồn tình mặt ngẩn ngơ
Răng thì nghiến ... mắt chống đang chờ
Nhìn xem miệng rộng nào ai dám
Đứng đó mà trông lắm kẻ vơ .

Hi Thị Mẹt ui ê sắc ế hiiiiii nhìn mặt thế kia thì hỏng dám .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
28-10-2011, 05:58 PM
TRĂNG KHUYA .

Gió thổi hương bay mọi nẽo đường
Trăng khuya bút lạnh những đêm trường
Mình ta héo hắt bên lều nhỏ
Thấm cảnh tình côi mãi vấn vương .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
30-10-2011, 10:50 PM
ĐỢI ANH .



Đêm đã về khuya chẳng thấy đâu
Trăng tàn giá lạnh suốt canh thâu
Mỏng manh chiếc áo phơi sương gió
Hiu quạnh cô đơn tủi phận sầu




Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
30-10-2011, 10:58 PM
ĐỂ ...

Để được cùng nhau xướng họa thơ
Để cho cuộc sống đẹp vô bờ
Để tình thi hữu thêm nồng ấm
Để nghĩa thi nhân mãi mộng mơ
Để rộn tiếng lòng xua nỗi nhớ
Để ru trí tuệ thỏa mông chờ
Để hồn bay bỗng vui ngày mới
Để khúc nhạc đời óng ánh tơ .

Hải Yến

Khắc Hiền
06-11-2011, 05:40 PM
ĐỢI ANH .



Đêm đã về khuya chẳng thấy đâu
Trăng tàn giá lạnh suốt canh thâu
Mỏng manh chiếc áo phơi sương gió
Hiu quạnh cô đơn tủi phận sầu




Hải Yến


CHỜ EM

Không biết bây giờ em ở đâu
Núi cao biển rộng chẳng nhìn thâu
Mênh mang sóng nước càng hiu quạnh
Mong mỏi buồn vương nhớ dạ sầu ...
khachien1254720
6/11/2011

Khắc Hiền
19-11-2011, 08:24 AM
http://i18.photobucket.com/albums/b110/tolinh0756/800x533HoaMai.jpg


Xuân về tuyết phủ đầy sân !
Ngoài kia hoa cúc hoa đào héo khô !
Cây mai sơ sác cành trơ !
Nhìn qua song cửa lòng ngơ ngẩn buồn !
Nhớ anh lệ đẫm trào tuôn !
Mong ngày trở lại cố hương sum vầy !
Giờ em lỗi hẹn anh rồi !
Mười năm tái ngộ chưa quay trở về !
Lòng em quặn thắt tái tê !
Em xin lỗi hẹn chờ về xuân sau .

hải Yến

http://vn.360plus.yahoo.com/noibuon_thahuong53/

Khắc Hiền
19-11-2011, 12:06 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2011/11/spmiss2909113_786cc.jpg




Thân hình ngực nở thật là xinh
Má ửng môi hồng đứng ngắm mình
Đắm đuối lòng anh như lửa cháy
Hồn ta rạo rực mãi chờ tình .

Hải Yến
http://vn.360plus.yahoo.com/noibuon_thahuong53/

Khắc Hiền
20-11-2011, 04:24 PM
http://nf3.upanh.com/b1.s20.d4/6cf07730e01c727de5c420732b7a48bc_38099533.lan.bmp


Mai vàng đẹp thắm sắc cành hoa
Tết đến xuân về nụ nở ra
Rực rỡ tươi hồng trên khắp phố
Lung Linh lộng lẫy khắp trong nhà .

Hải Yến

http://vn.360plus.yahoo.com/noibuon_thahuong53/

Nguyễn Hải Yến
20-11-2011, 04:47 PM
Hải Yến rất cảm ơn bạn Khắc Hiền ghé trang thơ .
Nhưng Bạn đừng tùy ý đăng thơ của Hải Yến vì thơ Hải Yến bên blog tự Hải Yến đăng bạn copy đưa sang Thi Hữu có phần bạn sao chép không đúng Hải yến không thích vậy .
Nếu bạn giao lưu với Hải Yến bạn cứ tự nhiên họa thơ của Hải Yến hoặc bạn đăng bài thơ của bạn vào trang thơ Hải Yến ok
Chân thành cảm ơn nhiều .đừng xáo lộn thơ .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
20-11-2011, 04:48 PM
http://i236.photobucket.com/albums/ff126/truongson_1987/HoaMai.jpg (http://s236.photobucket.com/albums/ff126/truongson_1987/?action=view&current=HoaMai.jpg)

Mai vàng đẹp thắm sắc cành hoa
Tết đến xuân về nụ nở ra
Rực rở tươi hồng trên khắp phố
Lung linh lộng lẫy khắp trong nhà

Hải Yến .

Khắc Hiền
22-11-2011, 06:00 AM
http://nf2.upanh.com/b4.s22.d3/5f532f1aef9e80be8ab8ba8f645964bd_38168632.daoyen2. bmp


Đảo Yến
Sương mờ đảo rộng mấy hôm nay
Sóng vỗ xô bờ nước mặn bay
Hải yến về đây xây tổ ấm
Đất lành chim đậu mãi thêm đầy .
Khắc Hiền

Khắc Hiền
22-11-2011, 10:16 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2996201980061153358S600x600Q85.jpg




LẠC ĐÀN

Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
Biết là mẹ vịt đang mong chờ
Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

17/11/2011
BHN



Chờ mẹ

Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
Hôm nay đi chợ sao lâu thế
Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011


TỰ TIN

Này chú vịt con chớ có ngơ
Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
HỒNG THOẠI



Tự lập

Lần đầu rời mẹ dáng ngu ngơ
Phía trước hồ, ao rộng đón chờ
Chập chững vào đời mong tự lập
Vịt con, chí lớn mẹ nào ngờ.

Sao Hôm



Đâu ngờ

Vịt non trẻ dại lại lơ ngơ
Ảo vọng bờ xa tôm cá chờ
Lạc lối bơi vào nơi nước xoáy
May thay suýt chết - mẹ đâu ngờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011


KHÔNG NGỜ

Mẹ kêu khản tiếng bé làm ngơ
Mải miết rong chơi chẳng có chờ
Lạc lối rồi đây ôi khổ quá
Mênh mông sóng cả bé không ngờ

22/11/2011

Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; Hôm nay lúc 07:49 AM

Bạn không bao giờ sai.

BHN



Tập bơi
Hồ rộng chíp ơi đừng ngớ ngơ
Tập bơi mạnh dạn me đang chờ
Mai ngày khôn lớn theo anh chị
Lặn lội tài ba chẳng bất ngờ

khắc Hiền
22/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 07:58 AM
XA quê

Xuân về hoa nở đất thơm hương
Giã biệt quê nhà bao mến thương
Dưới bóng trăng thề câu nguyện ước
Bên bờ suối hẹn lệ còn vương
Tình ta chan chứa theo năm tháng
Nghĩa bạn trào dâng thấm nẽo đường
Núi cách sông ngăn nào cản dạ
Nhớ ai da diết suốt canh trường .
khachien1254720
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 08:37 PM
BẠN TỐT
Bạn quý đi rồi tiếc thuở nao
Bạn về luôn nhớ bánh ai trao
Bạn ôn chuyện cũ niềm thương lắng
Bạn gọi tình xưa nỗi nhớ trào
Bạn vắng khi vui không thích đãi
Bạn xa lúc hội chẳng chờ khao
Bạn thân để lại bao vương vấn
Bạn tốt giúp mình vượt dốc cao
khachien1254720
24/11/2011

Khắc Hiền
25-11-2011, 11:10 AM
http://nf5.upanh.com/b2.s10.d3/be4df1d545b82505acf818aa4682cdaa_38279365.choidu.b mp



CHƠI ĐU
Bốn cột tre ngà nối đất trời
Vui xuân trai gái thả hồn bơi
Trai gò chân đạp tung theo gió
Gái uốn lưng xoay tít tận trời
"Biển biếc"vô tình toan mở cánh
"Gò đồi" bỏ mặc thả chơi vơi
Đường đua cộng sự hồn bay bỗng
Khoái chí chơi đu nắc nẻ cười
Khachien1254720
25/11/2011

Khắc Hiền
26-11-2011, 09:36 AM
http://inlinethumb43.webshots.com/49258/2243010140061153358S600x600Q85.jpg


TÌNH MẬU TỬ
Tình mậu tử đời đời không cạn
Dang cánh mềm che chở đàn con
Còn trời,còn nước,còn non
Ấp iu tình Mẹ để con vuông tròn
Khắc Hiền
26/11/2011

Khắc Hiền
26-11-2011, 10:26 AM
http://images.yume.vn/photo/pictures/20090925/duonglieu01qt/origin/epiphyllum-oxypetalum-animation-4056271253875613.gif




HOA QUỲNH
Bông Quỳnh càng ngắm lại càng xinh
Đứng sát cành dao ẩn dấu tình
Trăng thích mặc trăng đùa... lặng lẽ
Gió vờn kệ gói hỏi...làm thinh
Hương thơm nhè nhẹ không khoe nhụy
Sắc đẹp lung linh chẳng cậy mình
Xao xuyến bao người mê mẩn ngắm
Phong nàng vương miện môt đời trinh .
PTLD

khachien125420
26/11/2011

Khắc Hiền
27-11-2011, 03:11 PM
BIỂN BỜ
Biển cả rộng bao la
Thuyền anh càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng đẩy thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Nhưng mãi luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011

manhky
27-11-2011, 03:18 PM
BIỂN BỜ
Biển anh rộng bao la
Thuyền em càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng nâng thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Đêm ngày luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011

NHẠC TÌNH

Khúc nhạc tình la la
Biển khơi còn nhỏ bé
Gió hùa qua nón lá
Cánh sóng tìm khơi xa

Bờ cát trắng phau phau
Nốt nhạc đã phai màu
Tiếng sóng dồn vang dội
Khúc nhạc tình trao nhau

27/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


EM VÀ ANH

Em cao vút nốt la
Anh nghĩ mình còn bé
Nhạc xuyên qua kẽ lá
Nhưng mãi luôn ngân xa .

Đường tới đích phẳng phau
Bởi tình ta đẹp màu
Sóng đời vang tiếng đội
Lúc vui buồn có nhau .

Mạnh Kỷ
27/11/2011

Khắc Hiền
27-11-2011, 08:32 PM
Hoa chờ
Chờ hoa không nỡ để hoa chờ
Mơ mộng muôn vàn cái mộng mơ
Biết được trời xe nào được biết
Ngờ đâu đất đẩy có đâu ngờ
Trúc mai ngồi tựa bên mai trúc
Bờ sóng chao nghiêng cạnh sóng bờ
Cát trắng mịn màng khoe trắng cát
Mờ trăng in dấu mặc trăng mờ
ptld
khachien125472
27/11/2011

Khắc Hiền
28-11-2011, 04:40 PM
http://nf5.upanh.com/b6.s21.d2/0bae638caeaccccc22e1399aa393154a_38367355.hoaphung .bmp



DUYÊN THƠ
Nguyện với lòng son một sắc hoa
Duyên thơ cầu nối thắm tình ta
Nguồn trong tươi mát như dòng sữa
Gặp gió sương phơi chẳng nhạt nhòa
Khắc Hiền
28/11/2011

Khắc Hiền
29-11-2011, 10:47 AM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011

Khắc Hiền
30-11-2011, 09:15 PM
THƠ
Hồn thơ lay động cõi lòng ai
Lục bát ,Đường thi tựa trúc mai
Sáng đợi chiều mong mòn mỏi mắt
Vần trôi tứ lặn bến chương đài
khachien1254720
30/11/2011

Nguyễn Hải Yến
01-12-2011, 10:21 PM
Tuấn Linh đi học ở xa
Vài ba tháng chẳng qua đến nhà
Học ngày học tối bận mà
Vũ học hai buổi thật là khổ thân
Hai con chẳng có đâu nhàn
Vắng nhà suốt buổi xa gần gặp đâu ?

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
02-12-2011, 09:16 PM
Thơ ca thắm đượm mãi vơi đầy
Kết bạn tình thân nhớ đến nay
Hiểu biết vui đùa ai dám trách
Nhưng mà khoác lác giận và cay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
31-12-2011, 02:09 PM
Xuân về tết đến dạ bâng khuâng
Nhớ lắm Cha già Mẹ yếu nhâng
Ngóng đợi con về mà chẳng thấy
Mười xuân thiếu vắng cứ lâng lâng .

Hải Yến .

Khắc Hiền
02-01-2012, 12:48 PM
DUYÊN THƠ
Duyên thơ nghĩa bạn thắm tình sâu
Xướng họa giao lưu nối nhịp cầu
Thấp thoáng tình đời khi thả chữ
Chập chờn nghĩa cả lúc buông câu
Bâng khuâng trong dạ trông quê bạn
Xao xuyến nỗi lòng nhớ bóng dâu
Lắng động tâm hồn bao kỷ niệm
Quên sao cái buổi gặp ban đầu .
khachien 1254720
2/1/2012

Khắc Hiền
03-01-2012, 09:17 AM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc gàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012

Khắc Hiền
03-01-2012, 09:34 AM
CHÚC BẠN
Anh viết vần thơ tình nghĩa đầy
Nỗi niềm bạn hữu gửi vào đây
Chúc em trẻ mãi vui năm mới
Mong Yến đẹp thêm mãi tháng ngày
Xứ Nghệ quê mình ngời xướng hoạ
Ma Cao đất khách rạng thơ hay
Nhân từ câu chữ lòng thân ái
Sưởi ấm niềm vui thỏa dạ này .
khachien1254720
3/1/2012

tuyen45-ad
05-01-2012, 01:06 PM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc gàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012




HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
05-01-2012, 08:38 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào hạnh phuc đời no ấm
MỚI đến thanh bình sống vẻ vang vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012

Nguyễn Hải Yến
09-01-2012, 08:21 PM
HÔI TỤ ĐẦU XUÂN


---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.


5/1/2012
Tuyen45



Cảm ơn bạn Tuyen45 đến nhà Hải Yến tặng bài thơ đậm đà sắc màu quê hương thắm đượm tình thương trăm hoa ngàn sắc đua nở sáng lạng trang thơ bồi đắp trí tuệ sáng suốt trong đời hi . thơ bạn hay lém chân thành cảm ơn nhiều Hải Yến không biết họa thơ Bạn thông cảm nhen .

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-01-2012, 07:39 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn niên tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

Nguyễn Hải Yến
19-03-2013, 11:44 AM
Vào thăm nhà mình thế nào đây
lâu rồi mạng nhện kéo giăng đầy

.......

Hansy
19-03-2013, 06:27 PM
ĐỂ ...

Để được cùng nhau xướng họa thơ
Để cho cuộc sống đẹp vô bờ
Để tình thi hữu thêm nồng ấm
Để nghĩa thi nhân mãi mộng mơ
Để rộn tiếng lòng xua nỗi nhớ
Để ru trí tuệ thỏa mông chờ
Để hồn bay bỗng vui ngày mới
Để khúc nhạc đời óng ánh tơ .

Hải Yến


MONG

Mong tình trải mượt các trang thơ
Mong ước bao la thắm thiết bờ
Mong dạ chân lành thơm mãi mộng
Mong lòng chung thủy ủ hoài mơ
Mong thương bàng bạc niềm trông đợi
Mong nhớ bâng khuâng nỗi hẹn chờ
Mong mọi người cùng vui hạnh ngộ
Mong đời sáng đẹp tựa đường tơ

HANSY

*Chào bạn
Rất vui khi được họa thơ cùng bạn.

HR PT
19-03-2013, 07:11 PM
Vào thăm nhà mình thế nào đây
lâu rồi mạng nhện kéo giăng đầy

.......

Nguyễn Hải Yến


MỪNG CÔ HẢI YÊN

Mừng cô Hải yến trở về nhà
Để cháu rót trà cô uống nha
Trà mới thơm tho mùi bốc khói
Yến tàng vui vẻ lòng xòe hoa
Ma Cao sòng bạc có sôm tụ
Khách khứa tiền tài vẫn sộp ha
Thỉnh thoảng chồng con có gọi nhá
A lô "vợ", "má" ... vui cười khà

http://trathat.vn/Image/logo24.jpg

Cháu dâng 2 tách trà: Cô Yến 1 tách, dượng Yến 1 tách, hạnh phúc , vui cả nhà !

Nguyễn Hải Yến
22-03-2013, 02:21 PM
Vào thăm nhà mình thế nào đây
lâu rồi mạng nhện kéo giăng đầy

.......

Nguyễn Hải Yến


MỪNG CÔ HẢI YÊN

Mừng cô Hải yến trở về nhà
Để cháu rót trà cô uống nha
Trà mới thơm tho mùi bốc khói
Yến tàng vui vẻ lòng xòe hoa
Ma Cao sòng bạc có sôm tụ
Khách khứa tiền tài vẫn sộp ha
Thỉnh thoảng chồng con có gọi nhá
A lô "vợ", "má" ... vui cười khà

http://trathat.vn/Image/logo24.jpg

Cháu dâng 2 tách trà: Cô Yến 1 tách, dượng Yến 1 tách, hạnh phúc , vui cả nhà !






Cảm ơn cháu nhé vui lòng ta
Tình nghĩa mến yêu rất đậm đà
Giữ trọn hương quê thắm nồng mãi
Trà thơm khói bay tận xứ xa .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
23-03-2013, 09:42 PM
Biết anh vào chơi với Xứ Thanh
Tìm gặp các anh bỏ sao đành
Đứng đợi mong chờ gần hóa đá
Sáu giờ cũng gặp được các anh .

Tàng .

Khắc Hiền
23-03-2013, 09:51 PM
Biết anh vào chơi với Xứ Thanh
Tìm gặp các anh bỏ sao đành
Đứng đợi mong chờ gần hóa đá
Sáu giờ cũng gặp được các anh .

Tàng .


Anh về dự hội xứ thơ Thanh
Không gặp được em dạ chẳng đành
Một tiếng đồng hồ chờ mỏi mắt
Nhắn tin ra cổng Tàng đây anh

Khắc Hiền

Nguyễn Hải Yến
23-03-2013, 10:28 PM
Biết anh vào chơi với Xứ Thanh
Tìm gặp các anh bỏ sao đành
Đứng đợi mong chờ gần hóa đá
Sáu giờ cũng gặp được các anh .

Tàng .


Anh về dự hội xứ thơ Thanh
Không gặp được em dạ chẳng đành
Một tiếng đồng hồ chờ mỏi mắt
Nhắn tin ra cổng Tàng đây anh

Khắc Hiền

Con người hiếu khách ở Xứ Thanh
Nhiệt tình đón bạn bỏ sao đành
Ngác ngơ nhận bạn tròn đôi mắt
Mạnh Kỷ ,Khắc Hiền có phải anh .

Tàng .


Khắc Hiền Mạnh Kỷ đến quê Thanh
Hải Yến gặp em dạ cũng đành
Hiếu khách đường xa nào chẳng ngại
Nặng tình thi hữu phải không anh

Khắc Hiền

HỒNG THẤT CÔNG
23-03-2013, 10:34 PM
http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/DC0C526DCEBB42AD881048F32888D8A5.gif

Hôm nay may gặp Yến tàng
Xòe cái nón rách xin nàng ít tiên
Cô Nguyễn Hải Yếu rất duyên
Khen rồi ... cho cháu ít tiền ăn cơm

Nguyễn Hải Yến
24-03-2013, 05:45 PM
NGỠ NGÀNG

Đàn bầu anh khải nghe đây
Trổi lên khúc nhạc bi hài ngày xưa
Hiên nhà nàng, nấp trú mưa
Ngỡ ngàng mơ mộng dư thừa là tôi

Huy Thanh

Thích nghe tiếng đàn hãy lại đây
Đồi thông tiếng nhạc nhớ bạn xưa
Gió lạnh rì rào có hạt mưa
Nép mình lồng ngực ấm lòng tôi .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
25-03-2013, 06:11 PM
Ngồi xe lên mạng vẫn chơi thơ
Tâm hồn sảng khoái cứ như mơ
Gập ghềnh lên xuống ổ gà lắm
Lắc lư nghiêng ngã muốn ôm vô .


Tàng .

Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 12:27 PM
NGẮM BƯỚM
---*---
Bướm hồng, bướm trắng nhởn nhơ bay
Đôi cánh chao nghiêng đẹp thế này
Tơ óng mượt lông khoe sắc thắm
Già ngồi ngắm bướm ngẩn ngơ say.

27/3/2013
Tuyen45


Vườn thơ chim bướm rộn ràng bay
Bướm lượn chim nhảy nhót đẹp này
Vươn cánh khoe sắc tình nồng thắm
Líu lô hót ca thật là say .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 12:49 PM
ĐÊM SÒNG BẠC

Sòng bạc rực rở ánh đèn sao
Tiếng hát ngân vang tình dạt dào
Gái đẹp múa cây trèo lên xuống
Trái tim lồng ngực đập xôn xao .


Tàng .

Huy Thanh
01-04-2013, 04:56 PM
Đêm xuân

Rằm xuân rực rỡ ánh trăng sao
Tiếng sóng dòng Ngân vỗ dạt dào
Kìa bác Thần Nông ngồi ngó xuống
Con đò đậu bến gió xôn xao .

Lê Thanh Sơn


ĐÊM SÒNG BẠC

Sòng bạc rực rở ánh đèn sao
Tiếng hát ngân vang tình dạt dào
Gái đẹp múa cây trèo lên xuống
Trái tim lồng ngực đập xôn xao .

Tàng .


XAO XUYẾN

Mơ mộng đêm xuân ngắm nguyệt sao
Gió hòa mưa thuận nước dồi dào
Cây sai hoa trái đời no ấm
Nhớ bóng hình xưa dạ xuyến xao

Huy Thanh

Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 05:04 PM
Đêm xuân

Rằm xuân rực rỡ ánh trăng sao
Tiếng sóng dòng Ngân vỗ dạt dào
Kìa bác Thần Nông ngồi ngó xuống
Con đò đậu bến gió xôn xao .

Lê Thanh Sơn


ĐÊM SÒNG BẠC

Sòng bạc rực rở ánh đèn sao
Tiếng hát ngân vang tình dạt dào
Gái đẹp múa cây trèo lên xuống
Trái tim lồng ngực đập xôn xao .

Tàng .


XAO XUYẾN

Mơ mộng đêm xuân ngắm nguyệt sao
Gió hòa mưa thuận nước dồi dào
Cây sai hoa trái đời no ấm
Nhớ bóng hình xưa dạ xuyến xao

Huy Thanh



Huy Thanh ngồi đó mà đếm sao
Bỗng tiếng mưa rơi gió dạt dào
Nhanh chân bỏ chạy tìm tổ ấm
Sợi tơ duyên tình vướng lao xao .

Tàng .

Huy Thanh
01-04-2013, 05:07 PM
NGẮM BƯỚM
---*---
Bướm hồng, bướm trắng nhởn nhơ bay
Đôi cánh chao nghiêng đẹp thế này
Tơ óng mượt lông khoe sắc thắm
Già ngồi ngắm bướm ngẩn ngơ say.

27/3/2013
Tuyen45


Vườn thơ chim bướm rộn ràng bay
Bướm lượn chim nhảy nhót đẹp này
Vươn cánh khoe sắc tình nồng thắm
Líu lô hót ca thật là say .

Tàng .


THIÊN NHIÊN

Buồn ngồi lặng ngắm áng mây bay
Cảnh sắc thiên nhiên đẹp thế này
Trời đất tặng người hương ngát thắm
Thả hồn mộng tưởng ngất ngây say

Huy Thanh

Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 05:15 PM
THIÊN NHIÊN

Buồn ngồi lặng ngắm áng mây bay
Cảnh sắc thiên nhiên đẹp thế này
Trời đất tặng người hương ngát thắm
Thả hồn mộng tưởng ngất ngây say

Huy Thanh



Mời anh du lịch chuyến máy bay
Ma Cao sòng bạc nhất nơi này
Xứ Người hiếu khách duyên tình thắm
Lãng du thả mộng chẳng lo say .

Tàng .

Nguyễn Hải Yến
03-04-2013, 08:58 AM
Xa cách



Xa cách người thương dạ héo sầu
Lòng buồn cám cảnh mối tình ngâu
Núi sông ngăn cách tình dang dở
Cố dứt quên tình chạm nỗi đau.

Lê Thanh Sơn


Phương trời cách biệt lòng em sầu
Tình ta ngăn cách giống mưa ngâu
Duyên mà không nợ sao giang dở
Mối tơ ai cắt ruột quặn đau .

Tàng .