PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NUỐI - Thơ VÂN NHI - Mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2012, 09:49 AM
NUỐI ....

Thời gian chẳng nán đợi trôi lần
Nuối tiếc ta ngồi đếm tuổi xuân
Chén rượu vơi dần bao khắc khoải
Ly sầu dốc cạn những phân vân
Tìm quên gió thoảng lời than vãn
Gợi nhớ mưa hòa tiếng vọng ngân
Vẫn mãi tôi-người riêng số phận
Buồn-vui cũng trọn kiếp nhân trần

Hoa Dại

Vân Nhi
27-12-2012, 01:37 PM
Bài Họa 3:

TÌM ĐÂU

Cạn chung rượu nghĩa được bao lần?
Khi những ân tình chẳng tiết xuân
Duyên vẫn ngọt ngào nhưng điểm dấu
Nụ còn tươi thắm lại hằn vân
Thời gian phủ bụi lời yêu tỏ
Năm tháng phai màu tiếng nhớ ngân
Lặng lẽ bạn cùng trăng với gió
Tìm đâu tri kỷ giữa gian trần?

Hoa Dại

Lãng Nhân
27-12-2012, 02:23 PM
4 -HỎI?

Ngày qua, tháng lại, tết thêm lần...
Hỏi kiếp con người mấy độ xuân?
Nếu biết vô thường nơi cõi tạm
Sao còn mộng tưởng chốn phù vân
Buồn-vui lắm cuộc… vành môi héo
Sướng-khổ bao điều… khóe lệ ngân
Lặng lẽ riêng mình ta thế kỷ
Sầu lê gót mỏi giữa dương trần

Lãng Nhân

Trần Vi Thông
27-12-2012, 04:48 PM
Bài họa 6
:gn10:

CHỚ DẠI…

Tình như chỉ rối… biết đâu lần?
Gỡ mãi làm gì? Phí cả xuân!
Lúc trẻ đành hanh ham cưỡi gió
Khi già trở chứng khoái đằng vân
Bài ca rót mật vì câu láy
Khúc nhạc ươm đường bởi điệu ngân
Lấp lửng đùa vui thôi -chớ dại!
Nhời buông thận trọng! Nhớ chưa -Trần…?

Vịt hồng

Lương Lương Hòa
27-12-2012, 08:14 PM
VAY TRẢ
Chuỗi hạt câu kinh nhặt đếm lần
Mặc tình trăng gió trước thềm xuân
Nhìn lên trời thẳm mờ mây trắng
Ngó xuống nước trong ẩn bạch vân
Đông chết sương giăng lời điểm xuyết
Hạ tàn ve khóc đóa thanh ngân
Thế gian phúc phận hờn duyên số
Trả hết long đong rũ bụi trần !
nguyenthilan

phamanhoa
28-12-2012, 07:24 AM
CHIỀU ĐÔNG ĐỘC ẨM

Lênh đênh trôi dạt đã bao lần,
Bạc tóc giang hồ,nhạt tuổi xuân.
Phú quý phôi pha màu phấn thổ,
Công danh bạc bẽo sắc phù vân.
Tiếng chuông chiêu mộ âm trầm vọng,
Câu kệ vô thường tiếng nhẹ ngân.
Gió nổi chiều hoang buồn nắng xế,
Minh ai nhấp cạn chén phong trần.

phamanhoa

Vô Thường
12-02-2013, 07:02 AM
ĐQL họa cùng Vân Nhi bài NUỐI...

XUÂN NHỚ

Vẫn thế như xưa cũng mọi lần
Đong từng nỗi nhớ mỗi ngày Xuân
Huy hoàng đáy nước soi vầng nguyệt
Vời vợi lưng trời rọi bóng vân
Trống hội tưng bừng lòng rộn thức
Chuông chùa đầm ấm giọng vang ngân
Bâng khuâng vớt lấy chòm sao lặn
Thắm nở ngàn hương tuyệt cõi trần.

12-02-2013
ĐQL

Hansy
17-02-2013, 01:34 PM
.

NGẪM ĐỜI

Cõi tạm rồi ra rút cạn lần
Ái tình níu mấy cũng tàn xuân
Công danh lên xuống như cơn gió
Sự nghiệp nổi chìm tựa áng vân
Hiềm khích chi nhiều phai tiếng vọng
Ganh đua có lắm bặt lời ngân
Tâm xà khẩu Phật trơn tru giọng
Thế thái nhân sinh nhộn nhạo trần

Thế thái nhân sinh nhộn nhạo trần
Tâm lòng thanh sạch tự đời ngân
Thi thư cường nhược lung linh thủy
Nhịp phách bổng trầm lóng lánh vân
Vin cánh tuyền mơ thơ thẩn hạ
Níu cành hảo mộng lửng lờ xuân
Phù du cuộc thế sao hoài chấp
Cõi tạm rồi ra rút cạn lần

HANSY

Huy Thanh
17-02-2013, 03:39 PM
KIẾP TRẦN
(Họa bài Nuối của Vân Nhi)

Tận hưởng niềm vui được mấy lần
Dòng đời trôi giạt đã bao xuân
Tìm miền đất lạ sầu mi xếp
Hồi chốn quê xưa lệ mắt vân
Bát ngát rừng xa vang thác đổ
Mênh mông đồi vắng vọng chuông ngân
Thời gian trôi mãi về đâu nhỉ
Cuộc sống phù du trọn kiếp trần

Huy Thanh