PDA

Xem phiên bản đầy đủ : CHÚC TẾT - Thơ Vancali - Mời góp họa



Trần Vi Thông
29-12-2012, 10:12 AM
Chúc Tết

Chỉ còn mấy bữa Tết Tây đây
Chúc bạn trời xa lộc trĩu đầy
Thi Hữu tưng bừng vui nét mực
Diễn Đàn rộn rã ấm vòng tay
Duyên già quí mến nên gìn giữ
Tuổi trẻ yêu nhau cứ tỏ bày
Hạnh –phúc muôn nhà tiền nặng túi
Con rồng nước Việt cánh tung bay

Vancali 12.27.12

Trần Vi Thông
29-12-2012, 10:17 AM
1 -XUÂN VỀ CHÚC BẠN
---*---
Xuân đến đông tàn tết tới đây
Đường thi chúc bác túi luôn đầy
Lời thơ trao gửi vui cùng bạn
Tiếng hát mời chào xiết chặt tay
Hạnh phúc ngập tràn tình trọn vẹn
Phước lành đong đủ nghĩa tâm bày
Yên bình cuộc sống đời thanh thản
Thành đạt cháu con cất cánh bay.

Tuyen45


2 - CHÚC TẾT
(họa y đề)

Chúc tết! Xin mời bạn đến đây
Lời hay ý đẹp sẽ đong đầy
Vần thơ sáng tỏ khai tầm mắt
Nốt nhạc trong lành nối rộng tay
Hạnh phúc muôn người tim hé mở
Bình yên khắp chốn dạ phơi bày
Cùng nhau xướng-họa tình Thi hữu
Chấp cánh hương đời thoảng gió bay

Vi Thông

manhky
29-12-2012, 02:52 PM
3 -XUÂN SANG

Họa bai : Chúc tết

Xuân sang tết đến bạn về đây
Hội ngộ cùng nhau xướng họa đầy
Nghiên bút gieo hồn luôn hợp ý
Văn chương thả mộng mãi chung tay
Đường Thi bát ngát vui dàn dựng
Lục bát mênh mang khéo trải bày
Năm mới lộc chồi thơm tỏa ngát
Vần thơ vỗ cánh khẻ bay bay .

Mạnh Kỷ
29/12/2012

Trần Thị Lợi
29-12-2012, 03:30 PM
ĐÓN TẾT
Hoa đào đã rực rỡ rồi đây
Thắm sắc vàng tươi mai nở đầy
Đón tết mừng anh thơ đủ tập
Chào xuân chúc chị sách đầy tay
Lời hay bạn thảo tươi danh đặt
Ý đẹp tôi in sáng mục bày
Bạn hữu bốn phương về họp mặt
Mừng nhau phúc lộc thọ cùng say
Trần Thị Lợi

Lương Lương Hòa
29-12-2012, 03:55 PM
CHÚC NĂM MỚI
Nàng xuân ngấp nghé đến quanh đây
Hoa lá xôn xao nắng ửng đầy
Phú quí gọi về no ngọt mắt
Công danh đưa tới chín vàng tay
Chúc anh tài lộc hân hoan đón
Mừng chị nợ duyên thắm thiết bày
Năm mới tin yêu nguồn sống mới
Đứng lên ước vọng vượt tầm bay.

LLH

Bạch Hồng Ngọc
29-12-2012, 06:59 PM
06- TẾT DƯƠNG

Hình như Xuân đã đến đâu đây
Bát ngát quanh ta nghĩa thắm đầy
Cuộc sống tươi màu ngời trí tuệ
Tình người phấn khởi ấm bàn tay
Già vui việc xóm nhiều sâu nặng
Trẻ sướng trò quê lắm kiểu bày
Đất nước tiên rồng muôn sắc thái
Tâm hồn Lạc Việt ngợp trời bay

29/12/2012
Bạch Hồng Ngọc

Lãng Nhân
29-12-2012, 08:39 PM
7 -HẸN NHAU NGÀY VUI

Hẹn ngày sinh nhật ghé nơi đây
Thi hữu gần xa đến đủ đầy
Rộn rã tương phùng vui ánh mắt
Tưng bừng hội ngộ ấm bàn tay
Bài thơ chúc tết anh khai mở
Khúc nhạc mừng xuân chị trải bày
Hợp ý tôi-người say xướng họa
Gieo vần hạnh phúc tứ thơ bay

Đồ Lãng

Hà Đức Cơ
29-12-2012, 10:56 PM
HỘI XUÂN
Đông qua xuân đã tới rồi đây
Tết đến niềm vui mới đủ đầy
Ấm áp thơ ngân rung sóng Nét
Tươi lành câu đối động vòng tay
Giao lưu tác phẩm hay trình diễn
Xướng họa thi nhân khéo giãi bày
Mở hội mừng xuân mừng đất nước
Bầu trời lấp lánh pháo hoa bay
Hà Đức Cơ

Tran Xuan Sinh
30-12-2012, 09:53 AM
TẾT ĐẾN

Tết đến chúc mừng khắp đó đây
Bốn phương tình nặng, nghĩa đong đầy
Giàu sang kết lộc, thơ ươm trái
Hạnh phúc đơm hoa, tay nắm tay
Dẫu trước chưa mong cơm thịt đủ
Mà nay đã thấy cỗ mâm bày
Đường lên no ấm đang vươn tới
Tết đến Xuân về chắp cánh bay.

Trần Xuân Sinh
30/12/2012

Hoàng Phan
30-12-2012, 11:29 AM
VUI TẾT
(Hoạ đảo vận)

Trên đồng cánh én rộn ràng bay
Cảnh sắc quê hương rạng rỡ bày
Sạch đẹp môi trường anh góp sức
Đông vui ngày hội chị chung tay
Mừng Xuân mời mọc ly trà đậm
Chúc Tết trao nhau chén rượu đầy
Thắm thiết bao nhiêu tình bạn hữu
Cùng say lòng đó ấm lòng đây.
Hoàng Phan
30.12.2012