PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "MỘNG XUÂN" - Thơ HOÀNG TUẤN - Mời gop họa



Trần Vi Thông
01-01-2013, 04:47 PM
Mộng xuân

Năm mới say tình ghép mộng xuân
Hồn thơ bay bổng khắp xa gần
Ước gì luôn khỏe, luôn săn gối
Mong được mãi vui, mãi dẻo chân
Xuống biển mỗi mùa ba – bốn lượt
Lên rừng vài tháng một - đôi lần
Giao lưu, xướng họa chia thương nhớ
Tay nắm chặt tay kết bạn thân!

1/1/2013, Hoàng Tuấn

Trần Vi Thông
01-01-2013, 04:48 PM
1 - VUI XUÂN

Đầu năm khai bút chúc mừng xuân
Kính chúc duyên xa nối lại gần
Hạnh phúc an khang xin chữ nhẫn
Bình yên thịnh vượng trả lời chân
Ngày cơm ba bữa trà đôi bận
Tối rượu một chun mộng mấy lần
Mở cửa hương thơ say bất tận
Dang tay nồng ấm đón tình thân.

LLH


2 -MỘNG XUÂN
(họa y đề)
Bữa ấy anh chờ giữa giấc xuân
Người em cõi mộng bước ra gần
Bình yên lá trải từng con dốc
Hạnh phúc hoa cài những gót chân
Gió thả cung đàn ngân mấy nhịp
Sương gieo nốt nhạc luyến bao lần
Dìu nhau lối nhỏ hòa chung bóng
Vạt nắng bên đường bỗng quá thân!

Vi Thông

Bạch Hồng Ngọc
01-01-2013, 07:56 PM
03
TÌNH XUÂN

Minh niên xướng họa đẹp tình xuân
Bạn hữu xa xôi bỗng hóa gần
Nét bút nghiêng mình trào cảm mến
Hồn thơ tỏa sáng ngợp thành chân
Quê hương sắc thái tươi nhân bội
Đất nước an vinh sáng vạn lần
Hạt giống đâm chồi xanh khắp nẻo
Xây đời phúc đức kết hoàn thân

01/01/2013
Bạch Hồng Ngọc

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-01-2013, 11:33 PM
4.


ĐÓN XUÂN

Cả nước tưng bừng rộn đón xuân
Dường ai cũng vội tết đang gần
Bài thơ khởi xướng lời ngay thật
Câu đối giao hòa ý thiện chân
Hoa trái mua về cân mấy lượt
Rượu bia nhắm tới kiểm bao lần
Ngôi nhà Thi hữu ngời hương sắc
Trên - dưới, trong - ngoài thật mến thân!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 02/01/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Hoàng Tuấn
02-01-2013, 01:05 AM
5 - Níu xuân

“Tuổi hiếm” qua rồi, cố níu xuân
Thấy Trời xa lắc, Đất thêm gần
Đêm đêm gắng luyện tinh đôi mắt
Sáng sáng năng rèn cứng cặp chân
Xướng họa thất ngôn tuần mấy bận
Giao lưu lục bát tháng dăm lần
Trí tâm bất lão sinh trường thọ
Con cháu chúc mừng, đỡ tủi thân!


02 - 01 - 2013 , Hoàng Tuấn

phamanhoa
02-01-2013, 05:58 AM
TÌNH XUÂN

Tưng bừng chim chóc hót chào xuân,
Nao nức em thơ đợi tết gần.
Nắng ấm long lanh tràn ánh mắt,
Cỏ non xanh mượt mát bàn chân.
Hoa vàng anh bón đà bao lượt,
Cành biếc em vun đã mấy lần.
Mơ ước duyên ta rồi thắm sắc,
Đôi mình năm mới sẽ hòa thân.

phamanhoa

Lãng Nhân
02-01-2013, 08:55 AM
7 -MÃI XUÂN

Hãy sống yêu đời kẻo lỡ xuân
Vào thơ xướng-họa hiểu nhau -gần
Đuờng ngay chớ ngại đừng lui gót
Lối thẳng không chờn cứ thả chân
Nguyện ước yên bình mau đến lượt
Cầu mong khổ lụy sớm qua lần
Thời gian dẫu có vòng xoay mãi
Hạnh phúc cho người biết lập thân

Đồ Lãng

Trần Vũ
02-01-2013, 10:30 AM
8 - NỢ ĐỜI!


Thấm thoát đông tàn lại tới xuân
Người dưng khác họ bỗng nhiên gần
Bà con ngóng đợi ngời tia mắt
Bạn hữu mong chờ rộn dấu chân
Lối xóm qua thăm ngày mấy độ
Làng thôn ghé chúc buổi đôi lần
Tiền vay tất bật mừng duyên mới
Tiệc cưới xong rồi… biết khổ thân!


Trần Vũ
:gn3:

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-01-2013, 01:52 PM
9 -
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/16_zpsbed73e90.jpg

Hansy
08-02-2013, 03:46 AM
10
MẦM XUÂN

Gió tình đượm ngát một trời Xuân
Hoa lá đơm hương lóng lánh gần
Tháng hẹn lửng lờ trôi tận nạc
Năm chờ sột soạt ghé vào chân
Mênh mang gió gởi lèn bao nẻo
Bảng lảng thoi đưa xoạc mấy lần
Nhấp chén ca tình ran tuổi mộng
Bềnh bồng sương khói cuộc hoài thân

Bềnh bồng sương khói cuộc hoài thân
Nắng xuống mưa lên nặng trĩu lần
Gốc cội phiêu diêu miền thảo dã
Trời trăng chứng thực mối tình chân
Đào mai óng ả mây len sát
Cúc thọ lung linh bướm lạng gần
Cốc rượu chung trà thơm nắng mới
Gió tình đượm ngát một trời Xuân

HANSY