PDA

Xem phiên bản đầy đủ : XUÂN - Thơ Mạnh Kỷ - Mời góp họa



Trần Vũ
04-01-2013, 09:09 AM
XUÂN





Xuân lùa hoa nắng rải triền đê
Xuân gọi thơ bay rộn lối về
Xuân gửi lời vàng tim đắm đuối
Xuân trao ý ngọc dạ say mê
Xuân đi khắp nẻo thơm lời hẹn
Xuân dạo muôn nơi ngọt bóng thề
Xuân chúc từng nhà tươi lộc biếc
Xuân mừng non nước đẹp tình quê.

Mạnh Kỷ
03/01/2013

Trần Vũ
04-01-2013, 10:17 AM
1 -TẾT

Tết đem nắng ấm sưởi bờ đê
Tết đón đàn chim én lượn về
Tết đợi cành đào hoa tỉnh giấc
Tết chờ gốc quất trái còn mê
Tết trao người ở bền lòng hẹn
Tết gửi kẻ đi vững dạ thề
Tết đến lòng người vui rạo rực
Tết về mở hội khắp làng quê

Trần Thị Lợi


2 -HẠ

Hạ buồn lộng gió khắp chân đê
Hạ nhắc người đi mãi chẳng về
Hạ gửi câu chờ xui dạ đắm
Hạ trao lời nhớ khiến lòng mê
Hạ than nghĩa cũ giờ sai hẹn
Hạ trách tình xưa phút bội thề
Hạ vẫn âm thầm chong mắt đợi
Hạ còn vương vấn chút hồn quê

Trần Vũ

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-01-2013, 10:35 AM
3 - Xuân

Xuân rắc cải vàng nhuộm ngập đê
Xuân đem hoa nắng trải đường về
Xuân mang vẻ đẹp làm oanh đắm
Xuân thả duyên lành để yến mê
Xuân đã trăm năm gìn tiếng hẹn
Xuân còn một kiếp giữ câu thề
Xuân đưa lộc biếc đi muôn lối
Xuân sáng đô thành rạng chốn quê

Thanh Thanh Khiết
3.1.2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-01-2013, 04:24 PM
4 -XUÂN

Xuân trước cùng nhau giữ vững đê
Xuân nay lũ lụt khó quay về
Xuân sang mắt trẻ dường vui sướng
Xuân đến tim già ngỡ đắm mê
Xuân tặng tình người tia nắng ấm
Xuân trao duyên kiếp ánh trăng thề
Xuân khoe áo mới cây đơm lộc
Xuân khắp thị thành tới nẻo quê.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/01/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-01-2013, 11:26 AM
5- Thu

Thu nhuộm thẫm trời tím cả đê
Thu đem gió mát mỗi chiều về
Thu vờn rụng lá thêu đường mộng
Thu thả rơi cành dệt lối mê
Thu mãi ghi lòng câu ước hẹn
Thu luôn tạc dạ tiếng tuyên thề
Thu trao vẻ đẹp trùm sông núi
Thu gửi duyên lành khắp phố - quê

Thanh Thanh Khiết
6.1.2013

manhky
07-01-2013, 01:00 PM
6 - ĐÔNG

Đông buồn thả gót dạo ven đê
Đông muốn cùng xuân những buổi về
Đông vẫn miệt mài thêu gối mộng
Đông còn mãi miết dệt hồn mê
Đông chờ nắng trãi trao niềm ước
Đông đợi én bay nối nhịp thề
Đông mãi bâng khuâng nhìn biển bạc
Đông dừng chân bước ngóng trời quê .

Mạnh Kỷ
07/01/2013

Huy Thanh
07-01-2013, 04:54 PM
7- XUÂN

Xuân tặng ngàn sương phủ trắng đê
Xuân trao nắng ấm lối đi về
Xuân khơi hồi ức lòng mơ mộng
Xuân dậy hồn xưa dạ mải mê
Xuân trước hoài thương chờ ý nguyện
Xuân nay vẫn nhớ đợi câu thề
Xuân sang khắp chốn vui ca hát
Xuân đón muôn hoa ngát thắm quê

Huy Thanh
7-01-2013

phamanhoa
07-01-2013, 05:08 PM
XUÂN





Xuân sang hoa nắng rải triền đê
Xuân gọi thơ bay rộn lối về
Xuân gửi lời vàng lòng đắm đuối
Xuân trao ý ngọc dạ say mê
Xuân đi khắp nẻo- thơm lời hẹn
Xuân dạo muôn nơi-ngọt bóng thề
Xuân chúc từng nhà tươi lộc biếc
Xuân mừng non nước đẹp tình quê .

Mạnh Kỷ
03/01/2013




TÌNH XUÂN

Lăn tăn sóng nhỏ vỗ chân đê,
Lúa chín vàng theo gió chướng về.
Xuân ý đơm hoa thơm cõi mộng,
Xuân tình kết trái ngát cơn mê.
Chồi non náo nức xanh mơ ước,
Lộc biếc xôn xao thắm hẹn thề.
Ngây ngất mắt ai cười lúng liếng,
Áo vàng lụa mỏng đẫm hương quê.

phamanhoa

Hansy
07-02-2013, 03:32 AM
XUÂN




Xuân sang hoa nắng rải triền đê
Xuân gọi thơ bay rộn lối về
Xuân gửi lời vàng lòng đắm đuối
Xuân trao ý ngọc dạ say mê
Xuân đi khắp nẻo- thơm lời hẹn
Xuân dạo muôn nơi-ngọt bóng thề
Xuân chúc từng nhà tươi lộc biếc
Xuân mừng non nước đẹp tình quê .

Mạnh Kỷ
03/01/2013


XUÂN NHỚ

Xuân nào hai đứa cạnh bờ đê
Xuân ấy khi nao mới trở về
Xuân mộng tương lai nồng dạ thắm
Xuân ngời hậu vận ngát lòng mê
Xuân thương tóc xõa lung linh cuốn
Xuân nhớ môi cong nũng nịu thề
Xuân giữa tim đời nuôi kỷ niệm
Xuân hoài chao chác mảnh hồn quê

HANSY