PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đón xuân – Thơ Đặng Quang Long – mời góp họa



Bùi Thanh Thanh Khiết
13-01-2013, 03:27 PM
ĐÓN XUÂN

Ngợp giữa bình minh cảnh đắm mê
Cùng vui thức dậy đón xuân về
Ngày lên nắng nhuộm xanh bờ trúc
Tối thả sương chằm trắng đóa lê
Rộn rã Cõi đời vui mấy độ
Bình yên Thiên hạ thỏa muôn bề
Đầu năm khấp khởi mừng sum họp
Trọn nghĩa vẹn tình với xóm quê

02-01-2013
ĐQL


1 - CẢNH XUÂN

Bình minh ánh tỏa, gợi say mê
Và tiết xuân sang, gió lượn về
Sợi nắng nghiêng mình, chào ngọn trúc
Làn sương thả giọt, tắm nhành lê
Góc kia nụ cúc, bung đôi nhánh
Hồ nọ đài sen, nở tứ bề
Mây lững lờ trôi như muốn đợi
Một ngày tươi thắm giữa làng quê

bgmm

Huy Thanh
13-01-2013, 05:40 PM
2-TÂN XUÂN

Cảnh đẹp giao mùa ngắm mãi mê
Bình minh lan tỏa én bay về
Vườn sau hoa nhánh treo quỳnh lý
Ngõ trước cây cành trĩu mận lê
Lối cũ tơ tằm phơi khắp nẻo
Đường xưa nhung lụa nhuộm tư bề
Tân xuân cung chúc mừng năm mới
Gió nội đưa hương ngát thắm quê

Huy Thanh
13-01-2013

Trần Vi Thông
13-01-2013, 07:06 PM
3 -XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân chiều dạo phố đắm hồn mê
Mới đó mà nay tết lại về
Rực rỡ hiên nhà bông Cúc, Thọ
Tưng bừng góc chợ trái Đào, Lê
Người thăm tất bật lòng xao xuyến
Kẻ viếng loay hoay ý bộn bề
Cuộc sống xem ra đầy hối hả
Sum vầy hạnh phúc nghĩa tình quê

Vi Thông

Quốc Quyền
13-01-2013, 09:23 PM
4 - Giấc mơ xuân

Chợt ngắm mai vàng dạ mải mê
Mùa xuân chim én lượn bay về
Nôn nao kẻ đợi bên hàng trúc
Lặng lẽ ai chờ dưới tán lê
Hối hả chân đời còn vạn thứ
Băng khoăng lối mộng với trăm bề
Mong ngày sum họp hoài thao thức
Giấc ngủ mơ màng thấy bóng quê.

Quốc Quyền
13.01.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-01-2013, 01:13 PM
5 - Tết




Xuân vờn mây biếc đến say mê
Gà gọi bình minh nắng đã về
Huệ trắng bay hương thơm nụ cúc
Mai vàng toả sắc đẹp hoa lê
xem lân lắm trẻ quây ba mặt
Ngắm phỗng người đông kín bốn bề
Nữ tú kiêu sa chân dạo phố
Nam thanh hãnh diện bước thăm quê



Thanh Thanh Khiết
14.1.2013