PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hồng lĩnh tập làm thơ đường



HONGLINH64
24-08-2011, 01:59 PM
THƠ ĐƯỜNG

Xướng – họa Thơ đường cực lắm thay
Năm mươi sáu chữ tám câu đầy
Trắc, bằng, vần, chữ ôi là khó
Niêm , Luật, câu, từ quả thật gay
Ý đẹp vần sai từ chẳng đạt
Lời xinh câu đúng nghĩa không hay
Nhưng vì bạn rủ nên theo học
Để đến bây giờ ta hóa say…!


Hồng Lĩnh

Trần Vi Thông
24-08-2011, 02:52 PM
THƠ ĐƯỜNG

Xướng – họa Thơ đường cực lắm thay
Năm mươi sáu chữ tám câu đầy
Trắc, bằng, vần, chữ ôi là khó
Niêm , Luật, câu, từ quả thật gay
Ý đẹp vần sai từ chẳng đạt
Lời xinh câu đúng nghĩa không hay
Nhưng vì bạn rủ nên theo học
Để đến bây giờ ta hóa say…!


Hồng Lĩnh



SAY THƠ





“Tóp píc” Đường thi hấp dẫn thay!



Khai trương...các bạn lấp thơ đầy



Người rành niêm luật kêu là dễ



Kẻ yếu câu từ bảo quá gay



Bám riết vần gieo ngay sẽ hiểu



Đeo hoài tứ thả tiếp rồi hay



Chỉ nhau những chỗ còn chưa chuẩn




Xướng -Họa tưng bừng thật đắm say!





Vịt hồng

HONGLINH64
25-08-2011, 07:15 AM
Hồng Lĩnh xin cảm ơn Bác Vịt Hồng đã ưu ái họa thơ với HL. Chúc Bác sức khỏe và điều hành Diễn đàn hoạt động ngày càng phát triển lớn mạnh. Nhân ngày Quốc khánh HL xin Pót thêm bài Quốc khánh Việt nam 2-9 mong quý thi hữu cùng vui.HL mới tập làm có gì mong quý vị góp ý

QUỐC KHÁNH VIỆT NAM 2-9

Mồng Hai tháng Chín rợp cờ hoa
Quốc khánh Khai sinh nước Việt ta
Tổ quốc tự do dân vững mạnh
Non sông độc lập nước vươn xa
Ngoại giao phát triển khắp Châu Lục
Đối nội phồn vinh cả mọi nhà
Sáu sáu năm rồi ngày lập Quốc
Ba đình vẫn mãi rợp cờ hoa

Hồng LĨnh

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 08:48 AM
KÉM THƠ .

Thơ đường chẳng biết cũng say mê
Rảnh rỗi vào đây Xướng _Họa đề
Gặp gỡ tưng bừng ta cạn chén
Vài dòng thỏa sức khoái vui ghê .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 08:51 AM
NHẮN GỬI .

Ngồi đây nhắn gửi dòng thơ nhé
Ngẫm nghĩ đường thi khó quá trời
Luật lệ niêm vần ôi phát hoảng
Sao mà mượn chữ để đùa chơi .

Hải Yến.

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 08:52 AM
KHÓ QUÁ .

Thơ đường khó thế làm sao vượt
Gắng học ngày đêm chữ chẳng vào
Viết sửa bù đầu con chữ rối
Bây giờ ngẫm nghĩ kiếm vần trao .

Hải Yến .

Trần Thị Bích Duyên
01-09-2011, 09:20 AM
SAY THƠ




“Tóp píc” Đường thi hấp dẫn thay!



Khai trương...các bạn lấp thơ đầy



Người rành niêm luật kêu là dễ



Kẻ yếu câu từ bảo quá gay



Bám riết vần gieo ngay sẽ hiểu



Đeo hoài tứ thả tiếp rồi hay



Chỉ nhau những chỗ còn chưa chuẩn




Xướng -Họa tưng bừng thật đắm say!
Vịt Hồng






TẬP SAY THƠ





Vi Thông không chỉ khó lắm thay !


Nhìn thấy anh em họa thơ đầy


Xuân Phượng rành thơ nói là dễ


Bích Duyên thi dốt bảo quá gay .


Đêm đêm suy nghĩ phần chưa hiểu


Ngày ngày nghiền ngẫm chỗ chưa hay


Bao lần thơ viết còn chưa chuẩn


Mấy bận định thôi , nhưng chót say !



TTBD

miendong75
06-09-2011, 12:56 AM
THƠ ĐƯỜNG

Xướng – họa Thơ đường cực lắm thay
Năm mươi sáu chữ tám câu đầy
Trắc, bằng, vần, chữ ôi là khó
Niêm , Luật, câu, từ quả thật gay
Ý đẹp vần sai từ chẳng đạt
Lời xinh câu đúng nghĩa không hay
Nhưng vì bạn rủ nên theo học
Để đến bây giờ ta hóa say…!

Hồng Lĩnh


ĐƯỜNG THI

Đường thi độc đáo khó mà thay
Thiếu vắng lấy chi khỏa lấp đầy
Bó buộc luật niêm sao chả khó
Khắt khe vần chữ hẳn là gay
Cần cù chắt lọc câu dần đạt
Chăm chỉ nghĩ suy tứ sẽ hay
Dẫu khó nhưng kiên trì quyết học
Đến giờ chẳng bỏ được vì say!

PMĐ

HONGLINH64
11-09-2011, 07:26 PM
MONG MUỐN

Đường Thi thật khó mới thành say
Viết mãi tám câu nghĩa chẳng đầy
Vần điệu chọn hoài ôi quá khó
Ý từ tìm mãi quả ư gay!?
Bỏ công rèn luyện ắt rồi được
Ra sức học hành mãi sẽ hay
Mong muốn bạn bè vui chỉ giáo
Đến khi hoàn chỉnh khỏi người thay

Hồng Lĩnh

Nguyễn Hải Yến
11-09-2011, 07:36 PM
Miên Đồng xướng họa luật đường thi
Hải Yến theo sau học hỏi gì
Lĩnh cũng tèo leo dăm bảy chữ
Niêm vần trật khướt mặt từ bi .

Hi hi vui tý chứ chẳng dám làm thơ đường luật đâu ? khó chít luôn .

Hải Yến .

tuyen45-ad
12-09-2011, 10:02 AM
Lang thang trên mạng ghé vào nhà bạn đọc thơ .
Trước khi ra về tặng bạn bài thơ đọc tạm cho vui .


XƯƠNG CAO LỘC - MÁU TRƯỜNG SA
---*---
Nước Việt non sông đất tỏa hương
Giã tâm phương Bắc, thấu chân tường
Cô Lin máu đổ thù chưa trả
Cao lộc xương tan hận mãi vương
Chém nát bá quyền hưng tổ quốc
Đập tan bành trướng ổn trùng dương
Giang sơn hải phận thề gìn giữ
Biển đảo Trường Sa mãi mến thương

9/9/2011.
Tuyen45.

HONGLINH64
12-09-2011, 08:27 PM
Lang thang trên mạng ghé vào nhà bạn đọc thơ .
Trước khi ra về tặng bạn bài thơ đọc tạm cho vui .


XƯƠNG CAO LỘC - MÁU TRƯỜNG SA
---*---
Nước Việt non sông đất tỏa hương
Giã tâm phương Bắc, thấu chân tường
Cô Lin máu đổ thù chưa trả
Cao lộc xương tan hận mãi vương
Chém nát bá quyền hưng tổ quốc
Đập tan bành trướng ổn trùng dương
Giang sơn hải phận thề gìn giữ
Biển đảo Trường Sa mãi mến thương

9/9/2011.
Tuyen45.



QUYẾT GIỬ NON SÔNG

Việt nam đất nước đẹp ngàn hương
Biển cả non cao hai dãy tường
Cửa ải mây trôi mất vía giặc
Bạch đằng sóng cuốn mộng Bành Vương
Tự do quyết giữ liền sông núi
Độc lập cố giành vẹn hải dương
Tổ quốc non sông thề giử trọn
Trường Sa biển đảo nặng tình thương


Hồng Lĩnh

HONGLINH64
12-09-2011, 08:56 PM
KÉM THƠ .

Thơ đường chẳng biết cũng say mê
Rảnh rỗi vào đây Xướng _Họa đề
Gặp gỡ tưng bừng ta cạn chén
Vài dòng thỏa sức khoái vui ghê .

Hải Yến .

Đọc thơ Hải Yến lại càng mê
Chăng biết làm sao để chọn đề
Xin gởi cảm ơn người "viễn xứ"!
Chân thành tình cảm của "người quê"

Hồng Lĩnh
Cảm ơn HY đã ghé họa nhiều thơ với HL mà HL bận quá chưa hồi âm hết.
Chúc Hy luôn vui vẽ hạnh phúc thành đạt

HONGLINH64
12-09-2011, 09:09 PM
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/05/07/Apus_apus1.jpg

Lưng trời Én nhỏ vượt trùng dương
Xoải cánh mong về với cố hương
Biển rộng, trời cao mình mải miết
Thân gầy quên lạnh bởi tình thương .

Hải Yến .


Thương người cách biệt bởi trùng dương
Nỗi nhớ nao lòng nhớ cố hương
Một bóng in hình nơi viễn xứ
Quê nhả còn đó bóng người thương

Hồng Lĩnh

tuyen45-ad
12-09-2011, 11:36 PM
PHÍ CỦA UỔNG CÔNG
---*---
Phều phào đích thị đã ba keo
Bỏ mứa lăn ra ngủ chỏng quèo
Sức kiệt cơ teo còn tiếc của
Lực cùng gân nhão vẫn ham trèo
Tiếc bình rượu Đế ngâm “dương” ngọc
Phí củ sâm Triều cất “cốt” mèo
Người bảo tre già thì cứng cật
Ai dè xung trận lại mềm nhèo

12/9/2011.
Tuyen45.

HONGLINH64
13-09-2011, 06:59 PM
MỘNG ẢO
---*---
Xào xạc lá thu gợi ý thơ
Chim bay sải cánh núi xa mờ
Bâng khuân giữa chốn đời hiu quạnh
Dạo dực lòng này mộng ảo mơ
Đông đến hoa tàn ong đứng đợi
Xuân về nụ thắm bướm ngồi chờ
Lòng ai trống trải trong hoang tưởng
Bay bổng cái đầu dạ ngác ngơ.

12/9/2011.
Tuyen45.


MÙA LẢ RỤNG

Vàng thu óng ánh đẹp vần thơ
Ẩn hiện long lanh sương bụi mờ
Mây trắng trùng trùng xây mộng ước.
Cây xanh điệp điệp dệt niềm mơ
Thu về xao xác lòng người đợi
Đông đến ngẩn ngơ dạ kẻ chờ
Nỗi nhớ nôn nao mùa lá rụng
Niềm vui phơi phới thật không ngờ

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
13-09-2011, 07:23 PM
PHÍ CỦA UỔNG CÔNG
---*---
Phều phào đích thị đã ba keo
Bỏ mứa lăn ra ngủ chỏng quèo
Sức kiệt cơ teo còn tiếc của
Lực cùng gân nhão vẫn ham trèo
Tiếc bình rượu Đế ngâm “dương” ngọc
Phí củ sâm Triều cất “cốt” mèo
Người bảo tre già thì cứng cật
Ai dè xung trận lại mềm nhèo

12/9/2011.
Tuyen45.





TƯỞNG ...!

Tưởng rằng cứ cố kiếm vài keo
Chưa kịp lên cơ ngả lộn quèo
Tiếc của tiền bo nên cố trượt
Tham danh quà biếu lại càng trèo
Vợ thương rượu quý pha cao hổ
Con quý thuốc ngâm trộn mật mèo
Cứ tưởng uống vô là cứng cửa
Ai hay nắn mãi vẫn còn nhèo

Hồng Lĩnh

miendong75
13-09-2011, 07:52 PM
MÙA LẢ RỤNG

Vàng thu óng ánh đẹp vần thơ
Ẩn hiện long lanh sương bụi mờ
Mây trắng trùng trùng xây mộng ước.
Cây xanh điệp điệp dệt niềm mơ
Thu về xao xác lòng người đợi
Đông đến ngẩn ngơ dạ kẻ chờ
Nỗi nhớ nôn nao mùa lá rụng
Niềm vui phơi phới thật không ngờ

Hồng Lĩnh

SỢ LỠ TÌNH THU

Lều rách liêu xiêu vẫn mần thơ
Bụng sôi ùng ục mắt lờ mờ
Bầu trời trong trẻo như là mộng
Mặt đất ngạt ngào cứ tưởng mơ
Tiễn hạ bùi ngùi sông vắng đợi
Đón thu háo hức bến đông chờ
Bởi lòng vương vấn tình thu đậm
Nên viết phăng phăng quả bất ngờ!

Táo Đồng
Nói liều vậy thôi, chứ bụng đói thì còn mần ăn gì được!

tuyen45-ad
14-09-2011, 07:14 AM
KHÔNG THÀY
---*---
Kim cổ tới trường học đủ điều
Chưa từng thấy dạy gái, trai yêu
Mẹ cha cũng vậy không ai bảo
Lũ trẻ xem ra phải có chiêu
Theo hướng trái tim mình mách bảo
Tìm phương khối óc chỉ ra chiều
Xưa nay kim cổ đều như thế
Chẳng học mà sao vẫn biết yêu.

13/9/2011.
Tuyen45.

vancali96
14-09-2011, 07:44 AM
MỘNG ẢO
---*---
Xào xạc lá thu gợi ý thơ
Chim bay sải cánh núi xa mờ
Bâng khuân giữa chốn đời hiu quạnh
Dạo dực lòng này mộng ảo mơ
Đông đến hoa tàn ong đứng đợi
Xuân về nụ thắm bướm ngồi chờ
Lòng ai trống trải trong hoang tưởng
Bay bổng cái đầu dạ ngác ngơ.

12/9/2011.
Tuyen45.


MÙA LẢ RỤNG

Vàng thu óng ánh đẹp vần thơ
Ẩn hiện long lanh sương bụi mờ
Mây trắng trùng trùng xây mộng ước.
Cây xanh điệp điệp dệt niềm mơ
Thu về xao xác lòng người đợi
Đông đến ngẩn ngơ dạ kẻ chờ
Nỗi nhớ nôn nao mùa lá rụng
Niềm vui phơi phới thật không ngờ

Hồng Lĩnh

SỢ LỠ TÌNH THU

Lều rách liêu xiêu vẫn mần thơ
Bụng sôi ùng ục mắt lờ mờ
Bầu trời trong trẻo như là mộng
Mặt đất ngạt ngào cứ tưởng mơ
Tiễn hạ bùi ngùi sông vắng đợi
Đón thu háo hức bến đông chờ
Bởi lòng vương vấn tình thu đậm
Nên viết phăng phăng quả bất ngờ!

Táo Đồng
Nói liều vậy thôi, chứ bụng đói thì còn mần ăn gì được!

Hồn thơ

Sắc vàng lấp lánh gọi hồn thơ
Mặt nước lăn tăn tỏa khói mờ
Gió núi rì rào như dỗ mộng
Lá rừng xào xạc tựa tìm mơ
Cung đàn thánh thót mang niềm nhớ
Nhạc khúc du dương gởi tiếng chờ
Cành vật huy hoàng chân lạc bước
Ngày thu huyễn hoặc đẹp ai ngờ

Vancali 9.13.11

http://i52.tinypic.com/10nx8y0.jpg

buixuanphuong09
14-09-2011, 08:24 PM
MỘNG ẢO
---*---
Xào xạc lá thu gợi ý thơ
Chim bay sải cánh núi xa mờ
Bâng khuân giữa chốn đời hiu quạnh
Dạo dực lòng này mộng ảo mơ
Đông đến hoa tàn ong đứng đợi
Xuân về nụ thắm bướm ngồi chờ
Lòng ai trống trải trong hoang tưởng
Bay bổng cái đầu dạ ngác ngơ.

12/9/2011.
Tuyen45.

MÙA LẢ RỤNG

Vàng thu óng ánh đẹp vần thơ
Ẩn hiện long lanh sương bụi mờ
Mây trắng trùng trùng xây mộng ước.
Cây xanh điệp điệp dệt niềm mơ
Thu về xao xác lòng người đợi
Đông đến ngẩn ngơ dạ kẻ chờ
Nỗi nhớ nôn nao mùa lá rụng
Niềm vui phơi phới thật không ngờ

Hồng Lĩnh

SỢ LỠ TÌNH THU

Lều rách liêu xiêu vẫn mần thơ
Bụng sôi ùng ục mắt lờ mờ
Bầu trời trong trẻo như là mộng
Mặt đất ngạt ngào cứ tưởng mơ
Tiễn hạ bùi ngùi sông vắng đợi
Đón thu háo hức bến đông chờ
Bởi lòng vương vấn tình thu đậm
Nên viết phăng phăng quả bất ngờ!

Táo Đồng
Nói liều vậy thôi, chứ bụng đói thì còn mần ăn gì được!

Hồn thơ

Sắc vàng lấp lánh gọi hồn thơ
Mặt nước lăn tăn tỏa khói mờ
Gió núi rì rào như dỗ mộng
Lá rừng xào xạc tựa tìm mơ
Cung đàn thánh thót mang niềm nhớ
Nhạc khúc du dương gởi tiếng chờ
Cành vật huy hoàng chân lạc bước
Ngày thu huyễn hoặc đẹp ai ngờ

Vancali 9.13.11





MỘT THOÁNG BƠ VƠ





Thu đến bâng khuâng vạn ý thơ



Nỗi lòng xao xuyến khói sương mờ



Tình xưa da diết còn đau dạ



Nghĩa cũ bồi hồi vẫn đắm mơ



Duyên lỡ xót xa niềm ngóng đợi



Phận hờ ngán ngẩm nỗi mong chờ



Sầu vương day dứt ôm hoài niệm



Một thoáng bơ vơ đến chẳng ngờ!





BXP 14.9.2011

tuyen45-ad
15-09-2011, 08:59 PM
MỘNG ẢO
---*---
Xào xạc lá thu gợi ý thơ
Chim bay sải cánh núi xa mờ
Bâng khuân giữa chốn đời hiu quạnh
Dạo dực lòng này mộng ảo mơ
Đông đến hoa tàn ong đứng đợi
Xuân về nụ thắm bướm ngồi chờ
Lòng ai trống trải trong hoang tưởng
Bay bổng cái đầu dạ ngác ngơ.

12/9/2011.
Tuyen45.

MÙA LẢ RỤNG

Vàng thu óng ánh đẹp vần thơ
Ẩn hiện long lanh sương bụi mờ
Mây trắng trùng trùng xây mộng ước.
Cây xanh điệp điệp dệt niềm mơ
Thu về xao xác lòng người đợi
Đông đến ngẩn ngơ dạ kẻ chờ
Nỗi nhớ nôn nao mùa lá rụng
Niềm vui phơi phới thật không ngờ

Hồng Lĩnh

SỢ LỠ TÌNH THU

Lều rách liêu xiêu vẫn mần thơ
Bụng sôi ùng ục mắt lờ mờ
Bầu trời trong trẻo như là mộng
Mặt đất ngạt ngào cứ tưởng mơ
Tiễn hạ bùi ngùi sông vắng đợi
Đón thu háo hức bến đông chờ
Bởi lòng vương vấn tình thu đậm
Nên viết phăng phăng quả bất ngờ!

Táo Đồng
Nói liều vậy thôi, chứ bụng đói thì còn mần ăn gì được!

Hồn thơ

Sắc vàng lấp lánh gọi hồn thơ
Mặt nước lăn tăn tỏa khói mờ
Gió núi rì rào như dỗ mộng
Lá rừng xào xạc tựa tìm mơ
Cung đàn thánh thót mang niềm nhớ
Nhạc khúc du dương gởi tiếng chờ
Cành vật huy hoàng chân lạc bước
Ngày thu huyễn hoặc đẹp ai ngờ

Vancali 9.13.11





MỘT THOÁNG BƠ VƠ





Thu đến bâng khuâng vạn ý thơ



Nỗi lòng xao xuyến khói sương mờ



Tình xưa da diết còn đau dạ



Nghĩa cũ bồi hồi vẫn đắm mơ



Duyên lỡ xót xa niềm ngóng đợi



Phận hờ ngán ngẩm nỗi mong chờ



Sầu vương day dứt ôm hoài niệm



Một thoáng bơ vơ đến chẳng ngờ!





BXP 14.9.2011









MỘNG MƠ
---*---
Lá rụng xạc xào gợi tứ thơ
Chim bay táo tác dưới mây mờ
Trăng treo lấp ló lòng thương nhớ
Nguyệt chếch tỏ mờ dạ mộng mơ
Sáo trúc bổng trầm day dứt đợi
Nhạc rừng cao thấp thiết tha chờ
Thu về huyền ảo chân trời tím
Hoa lá sắc màu thật bất ngờ.

15/9/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
16-09-2011, 12:08 AM
http://i53.tinypic.com/24cf8yb.jpg







DẠY EM NGHE
---*---
Kìa xem cu tý bắt vòi tè
Nước chảy tràn ra cả vỉa hè
Tọa độ tay cầm đưa trúng đích
Hướng tầm chân ghếch thả vô khe
Trời ban vật báu mang khoe phố
Mẹ bảo đồ sang chẳng phải che
Cô chú xóm giềng nhòm lại ngó
Ngập ngừng khẽ bảo dạy em nghe.

15/9/2011.
Tuyen45.

HONGLINH64
17-09-2011, 07:42 PM
DẠY EM NGHE
---*---[/COLOR][/SIZE][/B]
Kìa xem cu tý bắt vòi tè
Nước chảy tràn ra cả vỉa hè
Tọa độ tay cầm đưa trúng đích
Hướng tầm chân ghếch thả vô khe
Trời ban vật báu mang khoe phố
Mẹ bảo đồ sang chẳng phải che
Cô chú xóm giềng nhòm lại ngó
Ngập ngừng khẽ bảo dạy em nghe.

15/9/2011.
Tuyen45.


[COLOR="magenta"]AI DÁM

Một nữa nhân gian có cái tè
Thuận đâu là đái kể chi hè?!
Đêm thì rướn cổ chui vào lỗ
Ngày lại cuộn mình nép sát khe
Cha biếu của thơm nên chẳng dấu
Mẹ ban vật quý khỏi cần che
Hỏi xem nếu lỡ không sinh hắn
Ai dám bảo rằng mấy chị nghe?!
Hồng Lĩnh

tuyen45-ad
18-09-2011, 08:27 AM
BỊT MŨI CƯỜI
---*---
Kiếp lồng Vẹt tập nhại lời người
Nhai lại, nhai đi khối kẻ mời
Diễn thuyết đúng bài thày quá cố
Hành văn giống giọng chủ đương thời
Nào là khoanh đất làm dự án
Đã thấy quây vùng để cỏ hôi
Báo mạng, báo hình nhìn đã tỏ
Thế gian bịt mũi nhếch môi cười

16/9/2011.
Tuyen45.

HONGLINH64
19-09-2011, 05:33 PM
BỊT MŨI CƯỜI
---*---
Kiếp lồng Vẹt tập nhại lời người
Nhai lại, nhai đi khối kẻ mời
Diễn thuyết đúng bài thày quá cố
Hành văn giống giọng chủ đương thời
Nào là khoanh đất làm dự án
Đã thấy quây vùng để cỏ hôi
Báo mạng, báo hình nhìn đã tỏ
Thế gian bịt mũi nhếch môi cười

16/9/2011.
Tuyen45.

CHẲNG PHẢI NGƯỜI

Vênh vênh váo váo ít khi cười
Mồm mép tua tua cái miệng hôi
Hoạnh họe dân nghèo khi có việc
Xum xuê quan lớn khi đang thời
Lọc lừa bạn hữu vì kiếm chác
Dan dối quân sư để được mời
Nịnh nọt mõi mồm rồi cũng thế
Khệnh kha khệnh khạo chẳng thành người

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
19-09-2011, 05:47 PM
KỶ NIỆM HỒN QUÊ

Ta về thăm mẹ, mẹ quê ơi!
Phượng gọi hè sang rợp nắng trời
Xao xác hàng tre nhành lá rớt
Bồi hồi vách nứa lệ cay rơi
Đi xa độ ấy lòng vương nặng
Về lại dịp này dạ nhẹ vơi
Có phải hồn quê dâng mộng thắm?
Hay là kỷ niêm lắng trong tôi?!

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
19-09-2011, 06:14 PM
BẬN

Lâu rồi bận quá chẳng làm thơ
Cái dạ em đây cứ thẩn thờ
Chồng bảo ăn cơm đưa mắt ngó
Con kêu uống nước cứ làm ngơ
Cơ quan lắm việc bao người đợi
Vườn tược nhiều công khối kẻ chờ
Bực quá “Open” nhào vô mạng
Tìm trang “Đường luật” họa vần thơ

Hồng Lĩnh

tuyen45-ad
19-09-2011, 08:14 PM
TÍN HIỆU TRÁI TIM
---*---
Tối đến thấy nàng cứ tủm cười
Nhìn chàng ánh mắt lại càng tươi
Trăng lên sáng tỏ lòng rung động
Sao xuống ảo mờ nguyệt nhắn mời
Tín hiệu yêu thương ngầm gửi trọn
Thông tin tình ái nhận đầy vơi
Nhạc rừng trầm bổng ngân phù họa
Cung bậc thấp cao thấu nghĩa đời.

19/9/2011.
Tuyen45.

Nguyễn Hải Yến
19-09-2011, 08:20 PM
Cái chi lên dốc cũng mệt nhoài
Chỉ có đôi lúc muốn làm oai
Mới nói là mình không thất mệt
Mới hay thiên hạ lắm người tài



Hồng LĨnh .


HL họa vui với Bác vài câu chúc Bác vui, khỏe nhiều.




Hải Yến xin chào các Huynh cho Hải Yến góp vui tý nhé có gì chưa đúng mong thông cảm và dạy bảo thêm nhen .



CÕNG NGƯỜI YÊU .


Dốc núi chênh vênh cõng gái nhoài
Còng lưng gối mỏi nói làm oai
" Phình phường " * khỏe cứng anh không mệt
Giỏi quá chân này dẻo nhún dai .


" Phình phường " * mệt bở hơi tai ra nói không ra tiếng " Bình thường " là " Phình phường "


Hải Yến .

tuyen45-ad
20-09-2011, 09:50 PM
THU VÀNG
---*---
Thu vàng lá rụng xạc xào rơi
Ngơ ngác nai tơ ngắm đất trời
Tạo hóa muôn màu đa sắc thái
Thiên nhiên kỳ ảo ánh quang soi
Hồn thơ thi sĩ đầy mơ mộng
Điệu nhạc đồng quê vọng khắp nơi
Lắng đọng lòng người bao thế hệ
Xin mời huynh muội vịnh thơ chơi.

20/9/2011.
Tuyen45.


http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif

buixuanphuong09
21-09-2011, 03:41 PM
Nguyên văn bởi Hồng Lĩnh



KỶ NIỆM HỒN QUÊ

Ta về thăm mẹ, mẹ quê ơi!
Phượng gọi hè sang rợp nắng trời
Xao xác hàng tre nhành lá rớt
Bồi hồi vách nứa lệ cay rơi
Đi xa độ ấy lòng vương nặng
Về lại dịp này dạ nhẹ vơi
Có phải hồn quê dâng mộng thắm?
Hay là kỷ niêm lắng trong tôi?!

Hồng Lĩnh

Lâu quá rồi hôm nay ghé thăm Bác BXP chúc bác luôn vui vẽ Gửi Bác bài thơ nhé





ÂN NGHĨA QUÊ HƯƠNG





Đa tạ tấm lòng, Hồng Lĩnh ơi



Hồn quê vương vấn phủ mây trời



Vui vui sướng sướng màn châu ứa



Tủi tủi mừng mừng giọt lệ rơi



Xa cách muôn trùng lòng khắc khoải



Gặp nhau một phút dạ đầy vơi



"Tắt đèn tối lửa" còn chan chứa



Biết mấy ân tình bạn với tôi.




BXP 20.9.2011





Rất mừng Hồng Lĩnh đã sang rồi



Xướng hoạ trang này, cứ thế thôi



Trang Tập...Thi Đàn tôi bỏ lửng



Tuổi già bút nhão chỉ còn hơi....

buixuanphuong09
21-09-2011, 03:43 PM
Nguyên văn bởi Hồng Lĩnh



BẬN

Lâu rồi bận quá chẳng làm thơ
Cái dạ em đây cứ thẩn thờ
Chồng bảo ăn cơm đưa mắt ngó
Con kêu uống nước cứ làm ngơ
Cơ quan lắm việc bao người đợi
Vườn tược nhiều công khối kẻ chờ
Bực quá “Open” nhào vô mạng
Tìm trang “Đường luật” họa vần thơ

Hồng Lĩnh





RỖI





Rỗi đấy mà sao chẳng có thơ?



Đo giường, cơm bỏ mới ơ thờ



Mắt nhìn bàn phím tay quờ quạng



Dạ nhớ diễn đàn óc ngác ngơ



Tình Nét bâng khuâng ai ngóng đợi?



Nghĩa nhà da diết vợ đang chờ



Bực mình hoa mắt khôn vào mạng



Vác bút vạch liền mấy ý thơ



BXP 20.9.2011

HONGLINH64
22-09-2011, 10:38 AM
Rất mừng Hồng Lĩnh đã sang rồi
Xướng hoạ trang này, cứ thế thôi
Trang Tập...Thi Đàn tôi bỏ lửng
Tuổi già bút nhão chỉ còn hơi....

BXP 20.9.2011

Tìm mãi hôm nay gặp Bác rồi!
Họa vui cùng Bác trang này thôi
Chứ thơ em mới vừa tập viết
Theo Bác khó lòng mệt đứt hơi...

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
27-09-2011, 03:37 PM
THƯƠNG TRE

Cửa trước sân sau dăm bụi tre
Đầu làng lã ngọn bóng êm che
Cối xay cọt kẹt vài nong thóc
Sào chống liêu xiêu mấy mảng bè
Đón giặc tầm vông từ sáng sớm
Yên bình sáo trúc giữa trưa hè
Quê mùa dân dã thân cam chịu
Góc ruộng bìa vườn dạ sắt se

DA


TRE VIỆT NAM

Nước Việt nhà nào chẳng có tre
Đầu làng cuối xóm bóng xanh che
Trùng trùng, lớp lớp tình thân hữu
Điệp điệp tầng tầng nghĩa bạn bè
Quê Mẹ nồng nàn ngày nắng Hạ
Đất Cha mát mẽ gió đêm Hè
Xóm xưa thương xót hàng tre đổ
Phố mới đau lòng đến dạ se

Hồng Lĩnh


Đến thăm Bác ghé họa với bác bài thơ vui . Chúc Bác khỏe, vui

HONGLINH64
27-09-2011, 03:56 PM
Rượu

Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau

Vancali 9.26.11


RƯỢU

Rượu mời bạn uống để bên nhau
Rượu biếu người ơi phải có màu
Rượu đắng chia ly lòng khắc nhớ
Rượu tình mới cạn đã dâng sầu
Rượu men loạng choạng rơi bờ vực
Rượu uống vô thường té đáy sâu
Rượu xỉu lâng lâng khơi dĩ vãng
Rượu cho lòng dạ bớt niềm đau

Hồng Lĩnh

tuyen45-ad
27-09-2011, 04:31 PM
http://bnbtravel.files.wordpress.com/2008/06/sapa51ek.jpg

tuyen45-ad
27-09-2011, 04:34 PM
BÀI : "BỊT MŨI CƯỜI" của Tuyen45 đã được các bạn sau đây nhiệt tình tham gia họa :
- vancali96 - Hồng Lĩnh - Ong Bò Vẽ - Quốc Quyền .
Tuyen45 xin cảm ơn Chúc vui khỏe .



BỊT MŨI CƯỜI
---*---
Kiếp lồng Vẹt tập nhại lời người
Nhai lại, nhai đi khối kẻ mời
Diễn thuyết đúng bài thày quá cố
Hành văn giống giọng chủ đương thời
Nào là khoanh đất làm dự án
Đã thấy quây vùng để cỏ hôi
Báo mạng, báo hình nhìn đã tỏ
Thế gian bịt mũi nhếch môi cười

16/9/2011.
Tuyen45.


http://i54.tinypic.com/2m7yuyw.jpg


Tình đời

Thất sủng về hưu lộ tánh người !
Bà con lối xóm chả thèm mời
Khi xưa chào hỏi đang quyền thế
Giờ lại làm ngơ lúc thất thời
Có của cầu thân tìm chức phận
Không tiền ngoảnh mặt sợ mùi hôi
Buồn đời nối mạng vui thi hữu
Tiếu ngạo nhân gian một tiếng cười

Vancali 9.18.11


CHẲNG PHẢI NGƯỜI

Vênh vênh váo váo ít khi cười
Mồm mép tua tua cái miệng hôi
Hoạnh họe dân nghèo khi có việc
Xum xuê quan lớn khi đang thời
Lọc lừa bạn hữu vì kiếm chác
Dan dối quân sư để được mời
Nịnh nọt mõi mồm rồi cũng thế
Khệnh kha khệnh khạo chẳng thành người

Hồng Lĩnh



Cái thùng rỗng

Vỗ ngực huênh hoang có một người
Khoe rằng khắp chốn muốn lưu mời
Thương thay dê cỏn không rành thế
Khốn khổ ngựa non chẳng hiểu thời
Mới sáng được lòng khen tiếng ngát
Vừa trưa thất ý chê lời hôi
Chiều mưa sớm nắng ai chơi được
Thùng rỗng kêu to thiên hạ cười

Ong bò vẽ
20.9.2011



VÔ DUYÊN
Quốc Quyền

Thật quá vô duyên cái loại người!
Khua mồm phách lối đếch ai mời
Làng trên thấy mặt lo mang vạ
Xóm dưới trông thây sợ hết thời
Ngại sống gần nhà lây tật xấu
E chơi cạnh ngõ nhiễm mùi hôi
Người đời giữ kẽ không thèm nói
Hắn tưởng ngon cơm cứ thế cười

19.09.2011


GIÃ TÂM
---*---
Nhiều kẻ làm quan hết tính người
Nịnh trên lừa dưới hót như mời
Nói làm trái ngược mưu danh lợi
Bằng cấp bán mua đợi thế thời
Nham hiểm gian ngoan như Tào Tháo
Giã tâm quỷ quyệt giống Tàu Ô
Thông tin đại chúng lan truyền miệng
Kẻ địch đứng ngoài đắc chí cười

26/9/2011.
Tuyen45.

buixuanphuong09
28-09-2011, 08:03 AM
Nguyên văn bởi Vancali



Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)

Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau

Vancali 9.25.11





RƯỢU





Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau



Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu



Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ



Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu



Rượu ái ân vấn vương hận thẳm



Rượu men tình ấp ủ hờn sâu



Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ



Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.





BXP 26.9.2011





RƯỢU

Rượu mời bạn uống để bên nhau
Rượu biếu người ơi phải có màu
Rượu đắng chia ly lòng khắc nhớ
Rượu tình mới cạn đã dâng sầu
Rượu men loạng choạng rơi bờ vực
Rượu uống vô thường té đáy sâu
Rượu xỉu lâng lâng khơi dĩ vãng
Rượu cho lòng dạ bớt niềm đau

Hồng Lĩnh

RƯỢU
Quốc Quyền

Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau

26/09/2011





Rượu





Rượu để ngày vui đến với nhau



Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu



Rượu thường gợi lại bao buồn khổ



Rượu cũng khơi lên những tủi sầu



Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm



Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu



Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng



Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau



Bùi Thanh Thanh Khiết



26.9.2011





Rượu

Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau

Vancali 9.26.11

RƯỢU
Quốc Quyền

Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau

27/09/2011





RƯỢU





Rượu để bạn bè trao đổi nhau



Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"



Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng



Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu



Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng



Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu



Rượu nào không uống mà say khướt?



Rượu của men tình chuốc nỗi đau!





BXP 28.9.3011

Duyên An
28-09-2011, 04:32 PM
THƯƠNG TRE

Nước Việt nhà nào chẳng có tre
Đầu làng cuối xóm bóng xanh che
Trùng trùng, lớp lớp tình thân hữu
Điệp điệp tầng tầng nghĩa bạn bè
Quê Mẹ nồng nàn ngày nắng Hạ
Đất Cha mát mẽ gió đêm Hè
Xóm xưa thương xót hàng tre đổ
Phố mới đau lòng đến dạ se

Hồng Lĩnh

* * * *

NẾU

Nếu nhỡ trên đời trống vắng tre
Tìm đâu quân tử rộng vai che
Suối xa hờ hững lăn tăn nước
Bãi vắng trầm ngâm lặng lẽ bè
Cô phụ thẩn thờ hương buốt dạ
Đơn phòng ngơ ngẩn lửa nung hè
Đời thương lá vẫn xanh nhành trúc
Để nắng tươi vàng đuổi lạnh se.

DA

HL ơi tre, che, bè…DA đuối lắm rồi !!!

tuyen45-ad
28-09-2011, 08:06 PM
Nguyên văn bởi Vancali



Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)

Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau

Vancali 9.25.11





RƯỢU





Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau



Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu



Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ



Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu



Rượu ái ân vấn vương hận thẳm



Rượu men tình ấp ủ hờn sâu



Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ



Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.





BXP 26.9.2011





RƯỢU

Rượu mời bạn uống để bên nhau
Rượu biếu người ơi phải có màu
Rượu đắng chia ly lòng khắc nhớ
Rượu tình mới cạn đã dâng sầu
Rượu men loạng choạng rơi bờ vực
Rượu uống vô thường té đáy sâu
Rượu xỉu lâng lâng khơi dĩ vãng
Rượu cho lòng dạ bớt niềm đau

Hồng Lĩnh

RƯỢU
Quốc Quyền

Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau

26/09/2011





Rượu





Rượu để ngày vui đến với nhau



Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu



Rượu thường gợi lại bao buồn khổ



Rượu cũng khơi lên những tủi sầu



Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm



Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu



Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng



Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau



Bùi Thanh Thanh Khiết



26.9.2011





Rượu

Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau

Vancali 9.26.11

RƯỢU
Quốc Quyền

Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau

27/09/2011





RƯỢU





Rượu để bạn bè trao đổi nhau



Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"



Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng



Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu



Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng



Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu



Rượu nào không uống mà say khướt?



Rượu của men tình chuốc nỗi đau!





BXP 28.9.3011





RƯỢU
---*---
Rượu tình đôi lứa mãi yêu nhau
Rượu nghĩa lên duyên thắm sắc màu
Rượu trắng hân hoan vui thắng lợi
Rượu hồng tiễn biệt xót thương sầu
Rượu xuân dâng lễ ơn tiên tổ
Rượu tết cúng thần trả nghĩa sâu
Rượu mạnh giải sầu vui bất tận
Rượu say xóa sạch vết đòn đau.

28/9/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
30-09-2011, 08:28 AM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa

LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đón vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.

29/9/2011.
Tuyen45.

HONGLINH64
02-10-2011, 02:17 PM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa

LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đón vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.

29/9/2011.
Tuyen45.
[/SIZE][/FONT][/CENTER]

QUAN THAM

Khổ lắm thân nghèo xương bọc gia
Hành dân quan lớn tính hay la
Nhà to họ ở tiền tham nhũng
Xe lớn nó xài chạy hết ga
Dự án dở trò như ác quỷ
Công trình hóa phép tựa hồn ma
Bạc tiền công sức dân nghèo chịu
Quan lại tham lam hại Nước Nhà

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
02-10-2011, 02:52 PM
NHỚ MẸ
Đêm thu nhớ mẹ giọng ru hời
Thao thức canh trường giọt lệ rơi
Ơn mẹ muôn năm như núi mộng
Công cha vạn thuở tựa trùng khơi
Tình sâu đất mẹ ngày ly biệt
Nghĩa nặng quê cha buổi chia rời
Xa cách xứ người ôm nỗi nhớ
Một mình lẻ bóng mẹ yêu ơi!
Hồng Lĩnh

nga
02-10-2011, 05:11 PM
SAY THƠ




“Tóp píc” Đường thi hấp dẫn thay!



Khai trương...các bạn lấp thơ đầy



Người rành niêm luật kêu là dễ



Kẻ yếu câu từ bảo quá gay



Bám riết vần gieo ngay sẽ hiểu



Đeo hoài tứ thả tiếp rồi hay



Chỉ nhau những chỗ còn chưa chuẩn




Xướng -Họa tưng bừng thật đắm say!
Vịt Hồng






TẬP SAY THƠ




Vi Thông không chỉ khó lắm thay !


Nhìn thấy anh em họa thơ đầy


Xuân Phượng rành thơ nói là dễ


Bích Duyên thi dốt bảo quá gay .


Đêm đêm suy nghĩ phần chưa hiểu


Ngày ngày nghiền ngẫm chỗ chưa hay


Bao lần thơ viết còn chưa chuẩn


Mấy bận định thôi , nhưng chót say !

TTBD


Thơ Đường
Đường thi thơ họa họa hay thay
Nhìn thấy anh em luôn họa đầy
Bằng,trắc,luật,niêm,đâu có dễ
Ý,từ,chắc lọc thật là gay
Đêm đêm nghĩ thấy còn sai sót
Họa được như Thông là mới hay
Ban đầu thơ họa chưa sao chuẩn
Để giờ ta phải như người say
12/09/2011

nga
02-10-2011, 06:31 PM
MỘNG ẢO
---*---
Xào xạc lá thu gợi ý thơ
Chim bay sải cánh núi xa mờ
Bâng khuân giữa chốn đời hiu quạnh
Dạo dực lòng này mộng ảo mơ
Đông đến hoa tàn ong đứng đợi
Xuân về nụ thắm bướm ngồi chờ
Lòng ai trống trải trong hoang tưởng
Bay bổng cái đầu dạ ngác ngơ.

12/9/2011.
Tuyen45.

MÙA LẢ RỤNG

Vàng thu óng ánh đẹp vần thơ
Ẩn hiện long lanh sương bụi mờ
Mây trắng trùng trùng xây mộng ước.
Cây xanh điệp điệp dệt niềm mơ
Thu về xao xác lòng người đợi
Đông đến ngẩn ngơ dạ kẻ chờ
Nỗi nhớ nôn nao mùa lá rụng
Niềm vui phơi phới thật không ngờ

Hồng Lĩnh

SỢ LỠ TÌNH THU

Lều rách liêu xiêu vẫn mần thơ
Bụng sôi ùng ục mắt lờ mờ
Bầu trời trong trẻo như là mộng
Mặt đất ngạt ngào cứ tưởng mơ
Tiễn hạ bùi ngùi sông vắng đợi
Đón thu háo hức bến đông chờ
Bởi lòng vương vấn tình thu đậm
Nên viết phăng phăng quả bất ngờ!

Táo Đồng
Nói liều vậy thôi, chứ bụng đói thì còn mần ăn gì được!

Hồn thơ

Sắc vàng lấp lánh gọi hồn thơ
Mặt nước lăn tăn tỏa khói mờ
Gió núi rì rào như dỗ mộng
Lá rừng xào xạc tựa tìm mơ
Cung đàn thánh thót mang niềm nhớ
Nhạc khúc du dương gởi tiếng chờ
Cành vật huy hoàng chân lạc bước
Ngày thu huyễn hoặc đẹp ai ngờ

Vancali 9.13.11





MỘT THOÁNG BƠ VƠ





Thu đến bâng khuâng vạn ý thơ



Nỗi lòng xao xuyến khói sương mờ



Tình xưa da diết còn đau dạ



Nghĩa cũ bồi hồi vẫn đắm mơ



Duyên lỡ xót xa niềm ngóng đợi



Phận hờ ngán ngẩm nỗi mong chờ



Sầu vương day dứt ôm hoài niệm



Một thoáng bơ vơ đến chẳng ngờ!





BXP 14.9.2011


[SIZE="4"][[COLOR="purple"][SIZE="4"]NHỚ THU

Mùa Thu xao xác lá rơi vàng
Ve hết vui ca đón Thu sang
Mây trắng bồng bềnh ngang đỉnh núi
Gió vờn cảnh săc tận mây ngàn
say sưa trắc ẩn lòng thi sĩ
Người đẹp hoa nhường vào Thu sang
Nhung nhớ Thu nào ta chung lối
Vấn vương,vương vấn tẫn vương mang

Nga 07/09/2011

tuyen45-ad
02-10-2011, 06:54 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.

29/9/2011.
Tuyen45.

THU ĐẾN

Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời

clttq 2/9/2011

Thu muộn

Thu muộn sương loang trắng khắp trời
Thu già loáng thoáng lá còn rơi
Thu đi ôm mộng ru tròn kiếp
Thu đến khơi mơ vỗ giấc đời
Thu hỏi niềm thương còn có nặng
Thu rằng nỗi nhớ chẳng hề vơi
Thu đem kỷ niệm phơi trong nắng
Thu gửi trời xanh sắc tuyệt vời !

Bùi Thanh Thanh Khiết
2.10.2011



THU
---*---
Thu về vàng úa cả bầu trời
Thu hỏi sao bàng lá rụng rơi
Thu bảo gái trai xây tổ ấm
Thu mừng cháu nhỏ mới chào đời
Thu đem trái ngọt dâng tiên tổ
Thu tặng hoa tươi nghĩa chẳng vơi
Thu đến nhà nhà mừng hạnh phúc
Thu đi tới chốn ánh trăng vời.

2/10/2011.
Tuyn45.

HONGLINH64
07-10-2011, 11:24 AM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.

29/9/2011.
Tuyen45.

THU ĐẾN

Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời

clttq 2/9/2011

Thu muộn

Thu muộn sương loang trắng khắp trời
Thu già loáng thoáng lá còn rơi
Thu đi ôm mộng ru tròn kiếp
Thu đến khơi mơ vỗ giấc đời
Thu hỏi niềm thương còn có nặng
Thu rằng nỗi nhớ chẳng hề vơi
Thu đem kỷ niệm phơi trong nắng
Thu gửi trời xanh sắc tuyệt vời !

Bùi Thanh Thanh Khiết
2.10.2011



THU
---*---
Thu về vàng úa cả bầu trời
Thu hỏi sao bàng lá rụng rơi
Thu bảo gái trai xây tổ ấm
Thu mừng cháu nhỏ mới chào đời
Thu đem trái ngọt dâng tiên tổ
Thu tặng hoa tươi nghĩa chẳng vơi
Thu đến nhà nhà mừng hạnh phúc
Thu đi tới chốn ánh trăng vời.

2/10/2011.
Tuyn45.

THU

Thu đến hanh hao nhạt nắng trời
Thu buồn bởi tại lá vàng rơi
Thu ươm mầm sống cây thay kiếp
Thu ủ chồi non gốc đổi đời
Thu để cõi lòng thanh thản bớt
Thu cho tâm sự nhẹ nhàng vơi
Thu về lấp ló vầng trăng khuyết
Thu đã cho ta cảnh tuyệt vời
Hồng Lĩnh

THU

tuyen45-ad
07-10-2011, 05:35 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết



THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.

29/9/2011.
Tuyen45.




THU ĐẾN

Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời

clttq 2/9/2011
[/COLOR]

Thu muộn

Thu muộn sương loang trắng khắp trời
Thu già loáng thoáng lá còn rơi
Thu đi ôm mộng ru tròn kiếp
Thu đến khơi mơ vỗ giấc đời
Thu hỏi niềm thương còn có nặng
Thu rằng nỗi nhớ chẳng hề vơi
Thu đem kỷ niệm phơi trong nắng
Thu gửi trời xanh sắc tuyệt vời !

Bùi Thanh Thanh Khiết
2.10.2011



THU
---*---
Thu về vàng úa cả bầu trời
Thu hỏi sao bàng lá rụng rơi
Thu bảo gái trai xây tổ ấm
Thu mừng cháu nhỏ mới chào đời
Thu đem trái ngọt dâng tiên tổ
Thu tặng hoa tươi nghĩa chẳng vơi
Thu đến nhà nhà mừng hạnh phúc
Thu đi tới chốn ánh trăng vời.

2/10/2011.
Tuyn45.


THU

Thu đến hanh hao nhạt nắng trời
Thu buồn bởi tại lá vàng rơi
Thu ươm mầm sống cây thay kiếp
Thu ủ chồi non gốc đổi đời
Thu để cõi lòng thanh thản bớt
Thu cho tâm sự nhẹ nhàng vơi
Thu về lấp ló vầng trăng khuyết
Thu đã cho ta cảnh tuyệt vời
Hồng Lĩnh

THU



THU VỀ XỨ HUẾ
---*---
Xanh thu xanh biếc cả bầu trời
Xanh lá ngô đồng hạt nắng rơi
Xanh nước sông Hương soi lịch sử
Xanh rêu Thiên Mụ đã bao đời
Xanh cầu Bến Ngự tình non nước
Xanh cỏ cung đình nghĩa chẳng vơi
Xanh mộ vương triều trong gió lộng
Xanh tà áo tím đẹp tuyệt vời.

7/10/2011.
Tuyen45.

HONGLINH64
22-02-2012, 03:10 PM
TÌNH PHAI
Anh đi biền biệt để tình phai
Trăn trở mình em đêm thở dài
Ngắm cảnh trời thu lòng nhớ bạn
Nhìn mây tiết hạ dạ thương ai
Bơ vơ lệ nhỏ mòn chăn gối
Lạc lõng mi hoen vẹt gót hài
Hò hẹn làm chi ghì nỗi nhớ
Yêu thương chan chứa ứa niềm cay
Hồng Lĩnh

HONGLINH64
22-02-2012, 03:14 PM
BUỐT TIM

Lại một mùa Đông nữa đến rồi
Anh buồn chỉ có một anh thôi
Lơ thơ thấp thoáng làn sương núi
Lác đác nhấp nhô mấy quả đồi
Chia biệt ngày đi còn lẻ bóng
Nay về gặp lại đã chia phôi
Đông ơi! Đem đến chi băng giá
Cho trái tim hồng buốt quá thôi

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
07-05-2012, 04:01 PM
Quê nhà heo hút tiếng chuông ngân
Tịnh xá kinh sư vọng rất gần
.................................


Lâu quá rồi k ghé trang thơ giờ sao khó họa thế
Thôi đành dành lại hôm sau

nga
15-05-2012, 10:47 PM
NHỚ MẸ

Đêm khuya con nhớ giọng ru hời
Canh cánh trong lòng giọt lệ rơi
Ơn mẹ muôn năm con vẫn nhớ
Công cha muôn thởu không hề vơi
Mẹ ơi con nhớ ngày ly biệt
Nghĩa nặng công cha như biển khơi
Xa cách mẹ cha con nhớ mãi
Bây giờ lẽ bóng mẹ ,cha ơi
NGA

HONGLINH64
09-06-2012, 09:04 AM
NHỚ

Nhớ tuổi thần tiên tuổi mộng mơ
Nhớ bao kỷ niệm chẳng sao mờ
Nhớ trường Mẫu giáo ê a chữ
Nhớ lớp “Từ xa” tập tểnh thơ
Nhớ quá người ơi giây phút đợi
Nhớ ghê bạn ạ tháng năm chờ
Nhớ ngày cắp sách tung tăng bước
Nhớ buổi tan trường vương vấn tơ

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
09-06-2012, 09:21 AM
VẪN CÒN LỐI NHỎ

Vẫn còn lối nhỏ con đường xưa
Chỉ gió lao xao muốn trở mùa
Cánh phượng buồn thương vương ánh nắng
Sân trường sầu lắng vắng cơn mưa
Nghĩa thầy năm tháng không hề cạn
Tình bạn vạn ngày chẳng thể thưa
Nỗi nhớ đong đầy mây nắng gió
Còn lối nhỏ con đường xưa

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
09-06-2012, 09:22 AM
DẤU LÒNG

Cũng nghĩ như em cố mấy dòng
Bao đêm trằn trọc viết đâu xong?
Bồi hồi xao xuyến thêm rồi bớt
Khắc khoải nôn nao rát cả lòng
Chăm chút riêng tư thì lỗi bạn
Bỏ bê gia cảnh lại thương chồng
Tình ơi! giờ biết làm sao nhỉ?!!
Đành phải như không dấu kín lòng!

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
09-06-2012, 09:23 AM
NẶNG LÒNG

Muốn viết cho em Lạ ít dòng
Trời ơi! Khó quá viết không xong
Nhớ nhung chẳng lẽ đành thêm bớt
Yêu ghét làm sao cho thoả lòng
Bạn nhớ thương ta ta nhớ bạn
Chồng yêu thương vợ vợ thương chồng
Người ơi tình cứ đong đầy mãi
Năm tháng ngày thêm cứ nặng lòng

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
09-06-2012, 09:24 AM
TÌNH PHAI

Tình hỡi đau lòng bởi nhạt phai
Sầu bi năm tháng lệ hoen dài
Tương tư lối cũ tìm Thăm bạn
Nhung nhớ vườn xưa kiếm đợi ai
Khắc khoải canh thâu buồn lẻ bóng
Bồn chồn đêm vắng lạnh đôi hài
Yêu thương muôn thuở say và đắm
Nên để cho đời thêm đắng cay

Hồng Lĩnh

Bảo Minh Trang
10-06-2012, 07:24 AM
NHỚ

Nhớ tuổi thần tiên tuổi mộng mơ
Nhớ bao kỷ niệm chẳng sao mờ
Nhớ trường Mẫu giáo ê a chữ
Nhớ lớp “Từ xa” tập tểnh thơ
Nhớ quá người ơi giây phút đợi
Nhớ ghê bạn ạ tháng năm chờ
Nhớ ngày cắp sách tung tăng bước
Nhớ buổi tan trường vương vấn tơ

Hồng Lĩnh




Thương!

Thương hoài vương vấn dạ ươm mơ
Thương nhớ luyến lưu khó xóa mờ
Thương cảnh ngọt ngào xây mộng ước
Thương đời rạng rỡ đượm hồn thơ
Thương người khắc khoải nôn nao đợi
Thương bạn bâng khuâng lặng lẽ chờ
Thương lắm nên lòng thao thức mãi
Thương nhiều xao xuyến dệt đường tơ.

BMT, 9-6-2012

Bảo Minh Trang
10-06-2012, 07:26 AM
VẪN CÒN LỐI NHỎ

Vẫn còn lối nhỏ con đường xưa
Chỉ gió lao xao muốn trở mùa
Cánh phượng buồn thương vương ánh nắng
Sân trường sầu lắng vắng cơn mưa
Nghĩa thầy năm tháng không hề cạn
Tình bạn vạn ngày chẳng thể thưa
Nỗi nhớ đong đầy mây nắng gió
Còn lối nhỏ con đường xưa

Hồng Lĩnh



Kỷ niệm xưa

Chợt nhớ thương về kỷ niệm xưa
Mùa xuân đã hết hạ sang mùa
Người còn dầu dãi cùng sương gió
Kẻ mãi phong trần với nắng mưa
Lối mộng nghẹn ngào vầng trăng lạnh
Đường mây ngơ ngác ánh sao thưa
Bồi hồi xao xuyến tràn tâm khảm
Chợt nhớ thương về kỷ niệm xưa.

BMT, 6-6-2012

HONGLINH64
11-06-2012, 07:18 AM
Kỷ niệm xưa

Chợt nhớ thương về kỷ niệm xưa
Mùa xuân đã hết hạ sang mùa
Người còn dầu dãi cùng sương gió
Kẻ mãi phong trần với nắng mưa
Lối mộng nghẹn ngào vầng trăng lạnh
Đường mây ngơ ngác ánh sao thưa
Bồi hồi xao xuyến tràn tâm khảm
Chợt nhớ thương về kỷ niệm xưa.

BMT, 6-6-2012

VẪN CÒN LỐI NHỎ

Vẫn còn lối nhỏ con đường xưa
Chỉ gió lao xao muốn trở mùa
Cánh phượng buồn thương vương ánh nắng
Sân trường sầu lắng vắng cơn mưa
Nghĩa thầy năm tháng không hề cạn
Tình bạn vạn ngày chẳng thể thưa
Nỗi nhớ đong đầy mây nắng gió
Vẫn còn lối nhỏ con đường xưa

Hồng Lĩnh

Bảo Minh Trang
15-06-2012, 06:44 PM
LIỄU RỦ

Liễu rũ buông mành sức thật dai
Vùi sương chịu gió suốt canh dài
Chia tay nhớ mãi ân tình cũ
Đoàn tụ không hề để duyên phai
Bão tố buông mình tươi sắc lá
Phong ba lặng đọng nét kiêu hoài
Quanh năm tỏa ngát hương sắc thắm
Tứ tiết thanh cao cảnh trang đài.
HL



http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThXzgGPWibyqrdqSIs5oocNhfMcwLPK faYm8vDlUqMFYMoVdF94PCHhqLJCg



Liễu xinh

Mềm mại đung đưa nhánh dẻo dai
Xinh xinh khả ái lá thanh dài
Mưa to vững chí không lay chuyển
Nắng lớn bền lòng chẳng nhạt phai
Yểu điệu nét xuân gieo nhớ mãi
Thước tha vẻ thúy gợi thương hoài
Màu xanh thắm đượm tình non nước
Rất mực đoan trang dáng liễu đài.

BMT,

HONGLINH64
17-06-2012, 08:02 AM
Thương!

Thương hoài vương vấn dạ ươm mơ
Thương nhớ luyến lưu khó xóa mờ
Thương cảnh ngọt ngào xây mộng ước
Thương đời rạng rỡ đượm hồn thơ
Thương người khắc khoải nôn nao đợi
Thương bạn bâng khuâng lặng lẽ chờ
Thương lắm nên lòng thao thức mãi
Thương nhiều xao xuyến dệt đường tơ.

BMT, 9-6-2012

THƯƠNG

Thương người nhiều lắm những đêm mơ
Thương mãi trong tim chẳng thể mờ
Thương quá trăng tàn đưa gió thoảng
Thường nhiều sao lặn đọng vần thơ
Thương ai một bóng đêm hò hẹn
Thương kẻ đơn côi buổi ngóng chờ
Thương nhớ đong đầy ngày hội ngộ
Thương thương nhớ nhớ bởi vương tơ

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
17-06-2012, 09:44 AM
862. THU CẢM

Trời Thu lơ lửng tới nơi nào
Để gió vờn mây khiến dạ nao
Chấp chới cánh chuồn hồn xót dại
Lung linh mặt nước sóng nghiêng chào
Mùa sang bướm lượn như khi gởi
Tiết đến hoa cười tựa thuở trao
Xao xuyến ngoái về hương ngày cũ
Tình ơi lá rụng động lòng ao

HANSY




Mùa thu làm gì có hoa Mai Hàn Sỹ ơi???!!!! hi hiiii

DUYÊN THẮM TÌNH NỒNG

Thu hỡi và em ở chốn nào?
Chiều buông anh dạ cứ nôn nao
Mây bay lả lướt như mời gọi
Gió thoảng đong đưa tựa vẫn chào
Tình thắm một thời ta đã giữ
Duyên nồng vạn thuở có ai trao
Bâng khuâng nỗi nhớ dài năm tháng
Duyên thắm Tình nồng vẫn ước ao!

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
17-06-2012, 09:45 AM
QUÊ HƯƠNG XÔ VIẾT


Sông Lam vẫn chảy suốt đêm thâu
Lặng đọng phù sa xanh mượt màu
Ngàn Hống* mây bay tràn núi bạc
La Giang** sóng cuốn lướt sông sâu
Nghệ an - Hà Tĩnh chung dòng Mẹ
Bến thủy- Nghi Xuân*** nối nhịp cầu
Lịch sử ngàn đời ghi chiến tích
Quê hương Xô viết chẳng dừng đâu

Hồng Lĩnh


* Núi Hồng Lĩnh** Sông Lam(Sông La)
*** Bến thủy Bên kia sông lam thuộc Nghệ an Nghi Xuân Bên này cầu thuộc Hà tĩnh

manhky
17-06-2012, 02:56 PM
QUÊ HƯƠNG XÔ VIẾT


Sông Lam vẫn chảy suốt đêm thâu
Lặng đọng phù sa xanh mượt màu
Ngàn Hống* mây bay tràn núi bạc
La Giang** sóng cuốn lướt sông sâu
Nghệ an - Hà Tĩnh chung dòng Mẹ
Bến thủy- Nghi Xuân*** nối nhịp cầu
Lịch sử ngàn đời ghi chiến tích
Quê hương Xô viết chẳng dừng đâu

Hồng Lĩnh


* Núi Hồng Lĩnh** Sông Lam(Sông La)
*** Bến thủy Bên kia sông lam thuộc Nghệ an Nghi Xuân Bên này cầu thuộc Hà tĩnh

http://vinhcity.gov.vn/images/news/caubenthuy2.jpg

NGHỆ TĨNH VỚI LAM GIANG



Lam Giang mãi miết suốt canh thâu
Ôm nặng phù sa tạo lắm màu
Dâu , mía bạt ngàn xanh bãi cạn
Lúa , ngô bát ngát thắm đồng sâu
Trưa dài mặt nước soi Ngàn Hống
Chiều tím lòng sông rọi nhịp cầu
Nghệ Tĩnh ngàn đời ghi sử ký
Tình dân , nghĩa nước có mờ đâu .

Mạnh Kỷ
17/06/2012

Khắc Hiền
17-06-2012, 03:58 PM
QUÊ HƯƠNG XÔ VIẾT


Sông Lam vẫn chảy suốt đêm thâu
Lặng đọng phù sa xanh mượt màu
Ngàn Hống* mây bay tràn núi bạc
La Giang** sóng cuốn lướt sông sâu
Nghệ an - Hà Tĩnh chung dòng Mẹ
Bến thủy- Nghi Xuân*** nối nhịp cầu
Lịch sử ngàn đời ghi chiến tích
Quê hương Xô viết chẳng dừng đâu

Hồng Lĩnh


* Núi Hồng Lĩnh** Sông Lam(Sông La)
*** Bến thủy Bên kia sông lam thuộc Nghệ an Nghi Xuân Bên này cầu thuộc Hà tĩnh


Cờ Hồng Xô Viết


Sông Lam nước chảy suốt canh thâu
Bồi đắp phù sa lúa mượt màu
Ngàn Hống thông reo vờn thác bạc
La giang sóng vỗ lướt dòng sâu
Mây bay Hồng Lĩnh ngân câu hát
Gió lượn Tam Soa rộn nhịp cầu
Bến Thủy-Nghi Xuân ngời nghĩa khí
Cờ hồng Xô Viết chẳng phai đâu

Khắc Hiền
17.6.2012

HONGLINH64
27-06-2012, 02:09 PM
CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ[/COLOR]



Dốc đá chênh vênh tận cổng trời
Chùa đồng Yên Tử bóng chơi vơi
Cảnh thiền đông nghịt người lên xuống
Thắp nén nhang lòng tỏa khắp nơi .

Mạnh Kỷ
19/06/2012

CHÙA YÊN TỬ

Chùa cao đỉnh núi chọc lên trời
Yên Tử tiên bồng khách chẳng vơi
Lũ lượt người lên rồi lại xuống
Khách du vãn cảnh tự muôn nơi

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
27-06-2012, 02:28 PM
Cờ Hồng Xô Viết


Sông Lam nước chảy suốt canh thâu
Bồi đắp phù sa lúa mượt màu
Ngàn Hống thông reo vờn thác bạc
La giang sóng vỗ lướt dòng sâu
Mây bay Hồng Lĩnh ngân câu hát
Gió lượn Tam Soa rộn nhịp cầu
Bến Thủy-Nghi Xuân ngời nghĩa khí
Cờ hồng Xô Viết chẳng phai đâu

Khắc Hiền
17.6.2012

Cảm ơn Bạn Khắc Hiền đã ghé họa thơ cùng Hồng Lĩnh. Chúc bạn sức khỏe và thành đạt!

Hồng Lam soi bóng nước canh thâu
Ngô lúa tươi sắc xanh một màu
Núi Quyết nghiêng mình soi dấu tích
Nghi Xuân ngả bóng nước biển sâu
Người đi Bến Thủy còn hai bến
Quốc lập non sông một nhịp cầu
Đất Mẹ quê hương chiều tháng Tám
Hồn thiêng sông núi chẳng phai đâu

Hồng Lĩnh

manhky
27-06-2012, 03:43 PM
Cảm ơn Hồng Lĩnh




Cảm ơn Hồng Lĩnh đến chơi nhà
Bạn ở gần hay chốn nẻo xa
Qúa bộ về đây cùng Mạnh Kỷ
Chung hòa nối nhịp bản thi ca .

Mạnh Kỷ
27/06/2012

tuyen45-ad
28-06-2012, 08:15 PM
http://baodanang.vn/dataimages/201206/original/images779181_nga.jpg



ĐẰNG SAU SÂN CỎ
---*---
EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nhìn thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

28/6/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
29-06-2012, 06:59 PM
CHÙA ĐỒNG YÊN TỬ[/COLOR]



Dốc đá chênh vênh tận cổng trời
Chùa đồng Yên Tử bóng chơi vơi
Cảnh thiền đông nghịt người lên xuống
Thắp nén nhang lòng tỏa khắp nơi .

Mạnh Kỷ
19/06/2012

CHÙA YÊN TỬ

Chùa cao đỉnh núi chọc lên trời
Yên Tử tiên bồng khách chẳng vơi
Lũ lượt người lên rồi lại xuống
Khách du vãn cảnh tự muôn nơi

Hồng Lĩnh






Trúc Lâm Yên Tử

Nổi tiếng danh lam của đất trời
Khí thiêng hàm tụ mãi không vơi
Bạch Đằng nước biếc quanh muôn chốn
Yên Tử tùng xanh phủ mọi nơi.

BMT, 29-6-2012

HONGLINH64
17-07-2012, 03:59 PM
CÁNH HẠ

Nắng vẽ con đường rợp bóng cây
Vàng rơi phiến lá hạ dâng đầy
Loang màu mực tím lưu mùa hẹn
Vẫy biệt trường yêu đọng mắt cay
Phượng đổ phai hồng thương lối vắng
Ve ngân đoản khúc dệt hồn say
Nghe chừng ngọn gió nồm nam khẽ
Rớt giọt mưa đùa sợi cỏ may

DA


TÌNH TA

Ngõ vắng chiều buông những rặng cây
Lao xao sóng nước lá rơi đầy
Phượng buồn ươm tím làn môi đắng
Bàng rũ thêm vàng lệ mắt cay
Lối cũ Bâng khuâng vương mộng thắm
Đường xưa rạo rực đắm lòng say
Ta về gợi lại bao nhung nhớ
Một thuở tình ta hoa cỏ may

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
19-07-2012, 07:23 AM
Nguyên văn bởi manhky
DUYÊN THƠ





Đã bén duyên thơ chẳng muốn rời
Con đường thi phú rộng sân chơi
Văn chương thả mộng , lòng thanh thản
Nghiên bút gieo tình , dạ thảnh thơi
Mỗi bận giao lưu - hồn nắng trải
Bao lần xướng họa - bóng trăng ngời
Đường đi thấp thoáng vầng dương tỏa
Bến hẹn thuyền neo lộng gió trời .

Mạnh Kỷ
15/07/2012


Bạn thơ

Đã kết bạn thơ chẳng thể rời
Thâm tình nghĩa trọng chứ sao chơi
Gửi câu êm dịu như hồ biếc
Trao tiếng ngọt ngào tựa giếng thơi
Huynh thả Đường thi từ sáng lạng
Đệ gieo tứ tuyệt ý tươi ngời
Nỗi niềm sớm tối cùng chia sẻ
Sẽ mãi bên nhau cả một đời

Thanh Thanh Khiết



TÌNH YÊU

Ta đã trao nhau khó thể rời
Tình yêu đâu phải chuyện đùa chơi
Bên nhau dâng hiến lòng thư thái
Cách biệt đâu còn dạ thảnh thơi?!
Một chút duyên trao vầng nguyệt sáng
Đôi lần nghiã gửi ánh sao ngời
Muôn hoa gom lại nồng hương toả
Vạn kiếp nhân duyên đẹp đất trời

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
19-07-2012, 07:33 AM
Cảm ơn Hồng Lĩnh




Cảm ơn Hồng Lĩnh đến chơi nhà
Bạn ở gần hay chốn nẻo xa
Qúa bộ về đây cùng Mạnh Kỷ
Chung hòa nối nhịp bản thi ca .

Mạnh Kỷ
27/06/2012

MONG MUỐN

Bao năm vất vã sống xa nhà
Chẳng ở gần quê chẳng ở xa
Mong muốn làm quen cùng Mạnh Kỷ
Đêm ngày gom mộng gửi thi ca

Hồng Lĩnh

manhky
19-07-2012, 09:34 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTay5DfUmsxVCbGLTfNy_GC5wWuFNMpO YmFiIXGQP9Xk0pvW6VX


CẢM ƠN HỒNG LĨNH



Cảm ơn Hồng Lĩnh đến chơi nhà
Bạn ở gần hay chốn nẻo xa
Qúa bộ về đây cùng Mạnh Kỷ
Chung hòa nối nhịp bản thi ca .

Mạnh Kỷ
27/06/2012

MONG MUỐN


Bao năm vất vã sống xa nhà
Chẳng ở gần quê chẳng ở xa
Mong muốn làm quen cùng Mạnh Kỷ
Đêm ngày gom mộng gửi thi ca

Hồng Lĩnh


MỘT NHÀ


Cho dẫu ở đâu cũng một nhà
Con đương thi phú nỏ mô xa
Tình ta thắm đượm thơm hương nhụy
Gửi gắm hồn thơ rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
19/07/2012

manhky
19-07-2012, 05:12 PM
TẶNG BẠN



Tặng bạn thi nhân giọt nắng chiều
Một thời rạo rực trái tim yêu
Xốn xang lưu luyến ôm hồn nhớ
Xúc động , bâng khuâng tựa cánh diều .

Mạnh Kỷ
19/07/2012

HONGLINH64
08-08-2012, 07:32 AM
TẶNG BẠN



Tặng bạn thi nhân giọt nắng chiều
Một thời rạo rực trái tim yêu
Xốn xang lưu luyến ôm hồn nhớ
Xúc động , bâng khuâng tựa cánh diều .

Mạnh Kỷ
19/07/2012

Xin nhận từ anh giọt nắng chiều
Cho lòng xao xuyến phút thương yêu
Cho tâm hồn ấm ngày thơ dại
Cho thỏa tình ta tiếng sáo diều

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
08-08-2012, 07:58 AM
TÂM SỰ CÙNG HAI BÁC

Hai Bác gặp nhau vui thật mừng
Cho em góp mặt với cùng chung
Câu thơ Bác Phượng đầy nhân nghĩa
Lời nói Huynh An tỏa sáng bừng
Thi Hữu say thơ thành đệ Muội
Bạn bè uống rượu kết anh em
Lĩnh cũng rất thích cùng hai Bác
Anh em kết nghĩa mãi tương phùng

Hồng Lĩnh

lethanhson
11-08-2012, 03:48 AM
Tình xưa


Khắc khoải
tình xưa
mãi nhớ lâu

Bây giờ
xa cách
biết tìm đâu

Vì ai?
ta phải
chia đôi ngã

Mang nặng
trong lòng
một mối sầu

11. 8. 2012
Lê Thanh Sơn

HONGLINH64
23-08-2012, 10:26 AM
Thu buồn

Thu lặng cả trời dệt xuyến xao
Không gian chìm đắm nhớ thương cào
Lá buồn thay sắc thôi tìm hiểu
Mây giận đổi màu chớ hỏi sao
Khắc khoải lầu son hình thỏ nhạt
Bồi hồi điện quế bóng trăng hao
Bâng khuâng tâm sự niềm say cảm
Chẳng biết cùng ai để gởi trao.

BMT

23-8-2012






Thu buồn

Thu lặng cả trời dệt xuyến xao
Không gian chìm đắm nhớ thương cào
Lá buồn thay sắc thôi tìm hiểu
Mây giận đổi màu chớ hỏi sao
Khắc khoải lầu son hình thỏ nhạt
Bồi hồi điện quế bóng trăng hao
Bâng khuâng tâm sự niềm say cảm
Chẳng biết cùng ai để gởi trao.

BMT

23-8-2012




CUỐI HẠ

Thu về lá rụng gió lao xao
Nỗi nhớ thương ai dạ réo cào
Ngày xuống trăng soi lồng bóng nguyệt
Đêm về mây lượn ghép chòm sao
Tương tư năm tháng dòng châu cạn
Sầu cảm bốn mùa giọt lệ hao
Một chút tình xưa xin gói lại
Nồng nàn cuối Hạ chạnh lòng trao

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
01-11-2012, 05:30 PM
GIỌT LÒNG

Giọt lòng thổn thức giữa cơn mơ
Như nước triều dâng sóng vỗ bờ
Lá rụng ngoài hiên vàng bến mộng
Sương rơi đầu ngõ tím sông thơ
Lỡ làng lối cũ dài nhung nhớ
Lỗi hẹn đường xưa nhạt sắc tơ
Nhạn lẻ bơ vơ tình ảo vọng
Người ơi niềm ước vẫn đang chờ .

Mạnh Kỷ
o1/11/2012
MỪNG HẠNH PHÚC

Lá vàng nghiêng bóng rọi thu mơ
Sóng biếc lăn tăn vỗ ngát bờ
Nguyệt Lão xe duyên nhiều kiếp mộng
Bà Mai đưa mối mấy vần thơ
Rước Dâu lóng lánh màu hoa cưới
Đón Rể lung linh ánh sợi tơ
Nội ngoại hân hoan mừng hạnh phúc
Thông gia vui vẽ đón cùng chờ

Hồng Lĩnh
Lâu rồi không ghé thăm Hunh Huynh vẫn khỏe chứ

manhky
01-11-2012, 09:54 PM
GIỌT LÒNG

Giọt lòng thổn thức giữa cơn mơ
Như nước triều dâng sóng vỗ bờ
Lá rụng ngoài hiên vàng bến mộng
Sương rơi đầu ngõ tím sông thơ
Lỡ làng lối cũ dài nhung nhớ
Lỗi hẹn đường xưa nhạt sắc tơ
Nhạn lẻ bơ vơ tình ảo vọng
Người ơi niềm ước vẫn đang chờ .

Mạnh Kỷ
o1/11/2012
MỪNG HẠNH PHÚC

Lá vàng nghiêng bóng rọi thu mơ
Sóng biếc lăn tăn vỗ ngát bờ
Nguyệt Lão xe duyên nhiều kiếp mộng
Bà Mai đưa mối mấy vần thơ
Rước Dâu lóng lánh màu hoa cưới
Đón Rể lung linh ánh sợi tơ
Nội ngoại hân hoan mừng hạnh phúc
Thông gia vui vẽ đón cùng chờ

Hồng Lĩnh
Lâu rồi không ghé thăm Hunh Huynh vẫn khỏe chứ



CẢM ƠN



Cảm ơn Hồng Lĩnh ghé thăm nhà
Rượu nếp thơm nồng ta với ta
Đàm đạo vần thơ tình rạo rực
Hẹn ngày gặp lại thắm tươi hoa .

Mạnh Kỷ
01/10/2012

HONGLINH64
18-11-2012, 04:18 PM
NHỚ MÃI LỜI THẦY

Mỗi độ chớm đông lại nhớ ngày
Học trò tứ xứ tụ về đây
Tôn sư mãi nhớ lòng tâm thẳng
Trọng đạo không quên bụng dạ ngay
Rèn đức đâu hay bao tháng đủ?
Luyện tài nào biết mấy năm đầy?
Chúng con ghi tạc lời thầy dặn
Vật đổi sao dời chẳng đổi thay

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
18-11-2012, 04:26 PM
CẢM ƠN



Cảm ơn Hồng Lĩnh ghé thăm nhà
Rượu nếp thơm nồng ta với ta
Đàm đạo vần thơ tình rạo rực
Hẹn ngày gặp lại thắm tươi hoa .

Mạnh Kỷ
01/10/2012


MONG HUYNH THÔNG CẢM

Hồng Lĩnh bấy lâu bận việc nhà
Việc mình rồi lại việc người ta
Mong sao Mạnh Kỷ vui thông cảm
Huynh Đệ nghĩa tình đẹp tựa hoa

Hồng Lĩnh

manhky
24-11-2012, 09:19 PM
[http://farm04.gox.vn/edu/data/Edu/image/e-tap-chi/uploads/201012/1a3bbd20-306f-4dcb-95d0-989dbfef7641_038B.jpgCOLOR="red"]
BẦU TRỜI ĐÊM NAY[/COLOR]




Nghiêng ngả thuyền trăng lộng biển khơi
Lung linh Bắc Đẩu bóng soi ngời
Dòng Ngân bàng bạc sương giăng phủ
Một vệt sao sa vạch cuối trời .

Mạnh Kỷ
24/11/2012

HONGLINH64
18-12-2012, 03:52 PM
NIỀM VUI MÙA GIÁNG SINH

Thi Hữu chung vui đã đến ngày
Nô - el hoa tuyết ngập trời bay
Mỹ nhân khấn nguyện mơ duyên đẹp
Quân tử thỉnh cầu ước nghiệp hay
Ấu Chúa ban ơn đầy chốn ấy
Hài Đồng trao phước khắp nơi này
Giáng sinh nhân thế vui khôn xiết
Mãi miết vui mừng đắm với say

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
21-12-2012, 08:09 AM
PHƯỚC CHÚA

Chút lạnh hàn đông ngắm tuyết rơi
Dập dìu mây lượn giữa lưng trời
Nô- el quà tới vui muôn nẻo
Tết đến lộc về đẹp khắp nơi
Già trẻ hoan ca mừng Lễ Thánh
Gái trai cầu nguyện đón hương đời
Hài Đồng Thượng đế ban nhân loại
Ấu Chúa thương dân chẳng kiệm lời

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
10-01-2013, 04:10 PM
XUÂN

Xuân về nở rộ những vần thơ
Xuân hẹn tim yêu mãi đón chờ
Xuân ước người xưa xinh dạ mộng
Xuân mong bạn cũ đẹp lòng mơ
Xuân chờ tình thắm nên ngây ngất
Xuân đợi duyên nồng cứ ngẩn ngơ
Xuân đến Thi đàn vui xướng hoạ
Xuân sang Thi hữu dệt thành thơ

Hồng Lĩnh

HONGLINH64
15-01-2013, 01:33 PM
XUÂN
Xuân có mọi năm xuân mọi nhà
Xuân ngời hương sắc nét kiêu sa
Xuân đưa anh đến thăm bè bạn
Xuân đón em về gặp Mẹ Cha
Xuân ngát vần thơ cây trổ lộc
Xuân nồng câu hát gốc đơm hoa
Xuân ơi! xuân mãi, xuân xuân mãi!
Xuân ở mọi nơi xuân mọi nhà

Hồng Lĩnh