PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật - DƯƠNG TỬ NGANG



DƯƠNG TỬ NGANG
19-01-2013, 06:04 PM
Cung Chúc Tân Xuân


Tống cựu nghinh tân bước thuận đà


Vừng dương toả sang khắp gần xa


Chim ngàn giọng hát chào hưng thịnh


Hoa vạn hương đưa chúc thái hoà


Tản Lĩnh non xanh bừng xã tắc


Cửu Long nước biếc rạng sơn hà


Mai, đào hé nụ XUÂN vừa tới


“Ngũ phúc lâm môn” TẾT mọi nhà.


Mùa xuân năm Quý Tị 2013

DTN

DƯƠNG TỬ NGANG
19-01-2013, 06:06 PM
CHA TÔI



Cha tôi thầy giáo dạy trường làng



Sự nghiệp trồng người rất vẻ vang



Bục giảng khơi thông nền kiến thức



Bút son rèn cặp nếp văn chương



Lái đò tới bến bao vui sướng



Đưa khách qua sông chẳng ngỡ ngàng



Lợi ích trăm năm vì lớp trẻ



Thân tầm vóc hạc vốn đã mang



Mùa Thu năm Nhâm Thìn 2012
DTN

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-01-2013, 06:11 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-01-2013, 09:22 PM
Cung Chúc Tân Xuân


Tống cựu nghinh tân bước thuận đà


Vừng dương toả sang khắp gần xa


Chim ngàn giọng hát chào hưng thịnh


Hoa vạn hương đưa chúc thái hoà


Tản Lĩnh non xanh bừng xã tắc


Cửu Long nước biếc rạng sơn hà


Mai, đào hé nụ XUÂN vừa tới


“Ngũ phúc lâm môn” TẾT mọi nhà.


Mùa xuân năm Quý Tị 2013
DTN




Chuyện ngày xuân

Quý Tỵ tân niên đang có đà
Ngàn hoa mở nụ đón người xa
Đền thần mẹ đến cầu mưa thuận
Chùa phật con đi nguyện gió hòa
Đỡ kẻ sa chân không ngại khó
Giúp ai lỡ bước chẳng nề hà
Ngày xuân dệt mộng trồng cây phúc
Chén rượu đấu năm vui ấm nhà

Thanh Thanh Khiết
19.1.2013


Chúc thi hữu luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

DƯƠNG TỬ NGANG
10-02-2013, 05:53 PM
Hoàng Xà
Cánh én đưa thoi đã đến xuân
Đáp thơ mời hoạ nối thêm vần
Nhâm Thìn mãn hạn lưu tâm đức
Quý Tỵ đăng quang sang nghĩa nhân
Canh giữ biển trời yên đất nước
Dựng xây… thôn mới ấm tình dân
Trăng hoa đua nở chào năm mới
Cánh én đưa thoi đã đến xuân./.
DTN

DƯƠNG TỬ NGANG
10-02-2013, 05:54 PM
Làng văn hoá dân tộc
Đồng Mô ai vẽ cảnh hoang sơ
Hồ rộng mênh mông sắc ảo mờ
Nền đá rêu phong, tường tháp cổ
Lối mòn loang lổ, đất nung xưa
Đầm Long nước biếc bao kì tích
Tản Lĩnh non xanh long tứ thơ
Bằng Tạ chiều nay trời trở gió
Màn sương buông xuống thực hay mơ.
Ba Vì, 10/11/2012
DTN

DƯƠNG TỬ NGANG
11-02-2013, 11:34 PM
(Hoạ nguyên văn bài thơ Đường “Bừng sang” của nhà thơ Kim Cúc Hoa)
Đường thi khởi sắc
Nét đẹp thi ca thể luật Đường
Như viên ngọc sang thấm từ chương,
Tinh hoa chắt lọc bao yêu quý
Cốt cách thôi sao bấy mến thương
Tứ đẹp mang theo hồn Đất Việt
Lời hay tô đậm sắc quê hương
Bảo tồn di sản nâng tầm vóc
Nét đẹp thơ ca thể luật Đường.
DTN

DƯƠNG TỬ NGANG
12-02-2013, 12:02 AM
Mừng bác Thiện tuổi bảy lăm

Bảy mươi lăm tuổi lắm tài ba
Vóc hạc thân tằm chí chửa già
Nét bút hào hoa lưu vạn hộ.
Câu văn phong nhã tới muôn nhà.
CẦm ca đọ sức hang anh chị
Thơ phú so tài bậc lão gia
Thanh thản đường chiều hoà nhịp sống.
DTN

Hansy
23-02-2013, 11:00 PM
Đường thi khởi sắc

Nét đẹp thi ca thể luật Đường
Như viên ngọc sang thấm từ chương,
Tinh hoa chắt lọc bao yêu quý
Cốt cách thôi sao bấy mến thương
Tứ đẹp mang theo hồn Đất Việt
Lời hay tô đậm sắc quê hương
Bảo tồn di sản nâng tầm vóc
Nét đẹp thơ ca thể luật Đường.

Dương Tử Ngang

LỬNG LƠ

Thế gian rộng hẹp mấy trăm đường
Sách vở bao trùm triệu vạn chương
Nghĩ lại hầu như vui hạnh ngộ
Suy đi chỉ có đẹp tình thương
Tâm hồn tan tác lưu vài hiệp
Thể phách rã rời đọng chút hương
Tính toán lọc lừa thêm não trí
Thế gian rộng hẹp mấy trăm đường

HANSY

DƯƠNG TỬ NGANG
27-03-2013, 12:20 AM
THÀNH NHÀ HỒ
Tây Giai thành cổ chính là đây
Trải mấy gió sương với tháng ngày
Lịch sử thăng trầm bao biến cố
Tường thành nguyên vẹn tới sau này
Cố Đô hiểm địa trường tồn mãi
Di sản nhân văn sâu sắc thay
Thanh Hóa tự hào mang tầm vóc
Toàn cầu ngưỡng mộ An Tôn đây.


Dương Tử Ngang
(Tây giai ,Cố đô ,An Tôn là tên xưa Thành nhà Hồ)

DƯƠNG TỬ NGANG
27-03-2013, 12:22 AM
ĐƯỜNG THI KHỞI SẮC
Nét đẹp thi ca thể luật Đường
Như viên ngọc sáng thấm từ chương
Tinh hoa chắt lọc bao yêu quý
Cốt cách thôi sao bấy mến thương
Tứ đẹp mang theo hồn Đất Việt
Lời hay tô đậm sắc quê hương
Bảo tồn di sản nâng tầm vóc
Nét đẹp thơ ca thể luật Đường
Dương Tử ngang

DƯƠNG TỬ NGANG
27-03-2013, 12:24 AM
HOÀNG XÀ

Cánh én đưa thoi đã đến xuân
Đáp thơ mời họa nối thêm vần
Nhâm Thìn mãn hạn lưu tâm đức
Quý Tỵ đăng quang sáng nghĩa nhân
Canh giữ biển trời yên đất nước
Dựng xây thôn mới ấm tình dân
Trăm hoa đua nở chào năm mới
Cánh én đưa thoi đã đến xuân.

DTN

DƯƠNG TỬ NGANG
27-03-2013, 12:24 AM
LÀNG VĂN HÓA DÂN TỘC

Đồng Mô ai vẽ cảnh hoang sơ
Hồ rộng mênh mông sắc ảo mờ
Nền đá rêu phong tường tháp cổ
Lối mòn loang lổ ,đất nung xưa
Đầm Long nước biếc bao kỳ tích
Tản Lĩnh non xanh lộng tứ thơ
Bằng Tạ chiều nay trời trở gió
Màn sương buông xuống thực hay mơ.

DTN

TRẦN THANH HƯƠNG
27-03-2013, 08:03 AM
ĐƯỜNG THI KHỞI SẮC
Nét đẹp thi ca thể luật Đường
Như viên ngọc sáng thấm từ chương
Tinh hoa chắt lọc bao yêu quý
Cốt cách thôi sao bấy mến thương
Tứ đẹp mang theo hồn Đất Việt
Lời hay tô đậm sắc quê hương
Bảo tồn di sản nâng tầm vóc
Nét đẹp thơ ca thể luật Đường
Dương Tử ngang
TỎA SÁNG THỂ LUẬT ĐƯỜNG
Thế thái xưa nay chuộng luật Đường
Nhà thơ cả nước mến văn chương
Nhân văn bút ngọc nâng tài trí
Nữ sỹ tay ngà gửi nhớ thương
Biển nhạc âm vang lời Tổ Quốc
Suối thơ hùng vĩ tiếng quê hương
Ngàn năm văn hiến niềm vui mới
Tỏa sáng bừng lên thể luật Đường

TTH

DƯƠNG TỬ NGANG
30-03-2013, 01:14 PM
HOÀNG XÀ


Cánh én đưa thoi đã đến xuân
Đáp thơ mời họa nối thêm vần
Nhâm Tìhn mãn hạn lưu tâm đức
Quý Tỵ đăng quang sáng nghĩa nhân
Canh giữ biển trời yên đất nước
Dựng xây thôn mới ấm tình dân
Trăm hoa đua nở chào năm mới
Cánh én đưa thoi đã đến xuân

DTN

DƯƠNG TỬ NGANG
30-03-2013, 01:15 PM
MỪNG BÁC THIỆN TUỔI BẢY LĂM

Bảy mươi lăm tuổi lắm tài ba
Vóc hạc thân tằm chí chửa già
Nét bút hào hoa lưu vạn hộ
Câu văn phong nhã tới muôn nhà
Cầm ca đọ sức tầm anh chị
Thơ phú so tài bậc lão gia
Thanh thản đường chiều hòa nhịp sống
Vui cùng tuế nguyệt thoáng xuân qua.
DTN

DƯƠNG TỬ NGANG
10-04-2013, 01:06 AM
Hoán vị
Toả sang Đường Thi rực lửa hồng
Thoả long mong đợi khách qua song
Xuôi chèo mát mái trôi về cội
Thuận gió thênh thang chảy giữa dòng
Tiếp bước tiền nhân luôn vững chí
Nối tay hậu thế mãi bền long
Phát huy truyền thống nền văn hiến
Rẽ song thuyền thơ lối đã thông./.

DTN

DƯƠNG TỬ NGANG
10-04-2013, 01:07 AM
Bát xà

Gặp “Rắn: điềm lành đến với ta
Tết này “Trâu Lỗ” tới xông nhà
“Thằn Lằn: khẩu phật đành yên phận
“Ráo Mép” tâm xà quyết chẳng tha
“Hổ Lửa” bon chen nhiều kẻ ghét
“Hổ Mang” chế thuốc lắm người ca
“Liu Điu” cam chịu ngâm trong nước
“Trăn Gió” biến thành cao Vạn Hoa./.

DTN

DƯƠNG TỬ NGANG
10-04-2013, 01:08 AM
Thành Nhà Hồ

*Tây Giai thành cổ chính là đây
Trải mấy gió sương với tháng ngày
Lịch sử thăng trầm bao biến đổi
Tường thành nguyên vẹn chẳng lung lay.
Cố đô hiểm địa trường tồn mãi
Di sản nhân văn sâu sắc thay
Thanh Hoá tự hào nâng tầm vóc
Toàn cầu ngưỡng mộ An Tôn* này.

DTN

DƯƠNG TỬ NGANG
10-04-2013, 01:09 AM
Gặp gỡ

Đón chúa xuân vào với hội chợ
Duyên văn hội ngộ vẫn mong chờ
Lời chào quan họ như trong mộng
Câu chúc ca trù tựa giấc mơ
Ngâm ngợi thơ Đường khơi ý đẹp
So dây đàn Nguyệt dạo cung tơ
Tri âm thù tạc ngàn thi tứ
Đón chùa xuân vào với hội thơ.

DTN

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-04-2013, 05:28 PM
TÌNH THƠ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!


Đại học Đại Nam 12/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

DƯƠNG TỬ NGANG
12-04-2013, 05:34 PM
TÌNH THƠ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!


Đại học Đại Nam 12/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm



Cảm ơn chị TL về một bài thơ hay, đợt nay tôi đang bận nên hẹn chị sẽ họa sau nhé!

DƯƠNG TỬ NGANG
26-07-2013, 11:52 AM
VƯỜN THƠ www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/)
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Vui đến vườn xuân đủ trẻ già
Cây đời nảy nhánh trổ nhiều hoa
Đàn ca kết bạn muôn phương thắm
Xướng họa khơi nguồn vạn nẻo xa
Điểm hẹn thanh tao dần khởi sắc
Sân chơi khoáng đạt vẫn vươn đà
Cùng nhau hội tụ nâng tầm bút
Thắp sáng tình thơ nghĩa mặn mà.

Dương Tử Ngang

PHẠM MINH KHÔI
26-07-2013, 04:01 PM
ĐIỂM HẸN www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/)

(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Vui đến vườn thơ đủ trẻ già
Đào viên lắm nhánh nở nhiều hoa
Văn chương kết bạn muôn phương lạ
Xướng họa bắc cầu vạn nẻo xa
Thi pháp thanh cao đang khởi sắc
Sân chơi tao nhã vẫn đương đà
Mấy năm hội tụ nâng tay bút
Thắp sáng Đường thi nghĩa mặn mà

Dương Tử Ngang


DIỄN ĐÀN WWW.VNTHIHUU.NET

(Thân tặng Admin Trần Vi Thông)
Mấy năm thoáng chốc đã đi qua
Vườn cảnh thi ca thắm nụ, hoa..
Ngọn bút thiện - chân truyền cảm hứng
Dòng văn trí – dũng tỏa lan xa.
Thơ xanh tình tự cùng người trẻ
Tóc bạc tâm tư với bạn già.
Sáng tác, giao lưu, vui xướng họa,
Đường xuân dạo bước đẹp đời ta !

Phạm Minh Khôi

DƯƠNG TỬ NGANG
08-08-2013, 12:37 PM
CHỚ THẤY SÓNG CẢ MÀ NGÃ TAY CHÈO

CHỚ sợ non cao, ngại biển khơi
THẤY thuyền cập bến, dạ mừng vui
SÓNG to ghì lái, tìm đường tiến,
CẢ gió giương buồm, rẽ nước bơi
MÀ vẫn bình tâm xua bão tố
NGÃ không nao núng, đón hoa cười.
TAY giầm tay lái xuôi dòng chảy
CHÈO chống phong ba chẳng chút lơi.

DTN

Huy Thanh
13-08-2013, 06:55 PM
ĐIỂM HẸN www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/)

(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Vui đến vườn thơ đủ trẻ già
Đào viên lắm nhánh nở nhiều hoa
Văn chương kết bạn muôn phương lạ
Xướng họa bắc cầu vạn nẻo xa
Thi pháp thanh cao đang khởi sắc
Sân chơi tao nhã vẫn đương đà
Mấy năm hội tụ nâng tay bút
Thắp sáng Đường thi nghĩa mặn mà

Dương Tử Ngang





THƯỚC NGỌC ĐƯỜNG THI

Cùng nhau xướng họa sẽ lâu già
Ý đẹp lời hay tứ trổ hoa
Kết bạn ân tình ngang núi thẳm
Giao lưu nghĩa thắm tận đồi xa
Trui rèn mấy thuở làm nên gốc
Học hỏi bao ngày đã tạo đà
Thước ngọc Đường thi người để lại
Khuôn vàng mãi nhớ dệt thơ mà

Huy Thanh
13-8-2013

Tran Xuan Sinh
20-08-2013, 11:13 AM
4. VƯỜN THƠ XƯỚNG HỌA

Vườn thơ xướng họa mãi không già
Kết nụ đâm chồi nở những hoa
Nghĩa lớn tình sâu chào bạn cũ
Nhà cao cửa rộng đón người xa
Nâng tầm trí tuệ lòng yên chỗ
Trải chí đời ta dạ vững đà
Hãy đến nơi này trao kỷ niệm
Cùng chung nhịp sống để vui mà!

TXS
20/08/2013

nguyenxuan
20-08-2013, 02:15 PM
VƯỜN THƠ www.vnthihuu.net
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Vui đến vườn xuân đủ trẻ già
Cây đời nảy nhánh trổ nhiều hoa
Đàn ca kết bạn muôn phương thắm
Xướng họa khơi nguồn vạn nẻo xa
Điểm hẹn thanh tao dần khởi sắc
Sân chơi khoáng đạt vẫn vươn đà
Cùng nhau hội tụ nâng tầm bút
Thắp sáng tình thơ nghĩa mặn mà.

Dương Tử Ngang



2. NGHĨA TÌNH THI HỮU

Trải mộng cùng nhau trẻ với già
Trong vườn cội biếc nở đầy hoa
Đề thơ xướng họa nguồn hương đẫm
Kết bạn vui cười cõi biển xa
Tứ bảo thanh đời không ngã sóng
Tam nguyên vững trụ chẳng suy đà
Giao lưu thắm quyện hồn Thi Hữu
Nghĩa sáng tình chân tứ mượt mà ...!

Nguyên Xuân
18/8/2013

tuyen45-ad
20-08-2013, 11:09 PM
ĐIỂM HẸN www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/)

(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Vui đến vườn thơ đủ trẻ già
Đào viên lắm nhánh nở nhiều hoa
Văn chương kết bạn muôn phương lạ
Xướng họa bắc cầu vạn nẻo xa
Thi pháp thanh cao đang khởi sắc
Sân chơi tao nhã vẫn đương đà
Mấy năm hội tụ nâng tay bút
Thắp sáng Đường thi nghĩa mặn mà

Dương Tử Ngang





3 - VƯỜN THƠ THI HỮU
---*---
Vườn thơ Thi Hữu trẻ bên già
Giống tựa rừng xanh lắm sắc hoa
Bè bạn muôn phương đâu có ngại
Muội huynh khắp chốn quản chi xa
Giao lưu thi phú tình thêm thắm
Hội tụ văn chương nghĩa đậm đà
Trí tuệ mở mang hồn tỏa sáng
Dẻo dai sức khỏe thọ lâu mà.

20/8/2013
Tuyen45

manhky
21-08-2013, 11:42 AM
VƯỜN THƠ www.vnthihuu.net
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Vui đến vườn xuân đủ trẻ già
Cây đời nảy nhánh trổ nhiều hoa
Đàn ca kết bạn muôn phương thắm
Xướng họa khơi nguồn vạn nẻo xa
Điểm hẹn thanh tao dần khởi sắc
Sân chơi khoáng đạt vẫn vươn đà
Cùng nhau hội tụ nâng tầm bút
Thắp sáng tình thơ nghĩa mặn mà.

Dương Tử Ngang



2. NGHĨA TÌNH THI HỮU

Trải mộng cùng nhau trẻ với già
Trong vườn cội biếc nở đầy hoa
Đề thơ xướng họa nguồn hương đẫm
Kết bạn vui cười cõi biển xa
Tứ bảo thanh đời không ngã sóng
Tam nguyên vững trụ chẳng suy đà
Giao lưu thắm quyện hồn Thi Hữu
Nghĩa sáng tình chân tứ mượt mà ...!

Nguyên Xuân
18/8/2013




VẦN THƠ XƯỚNG HỌA



Vần thơ xướng họa quản chi già
Cuộc sống thi đàn vẫn nở hoa
Bốn biển hòa chung tình rộng rãi
Ba miền nối nhịp nghĩa càng xa
Vần niêm sáng lãn không hề lệch
Ý vận ngời sao chẳng lỡ đà
Tuổi hạc vời cao lòng mãi sáng
Vầng trăng chiếu tỏa đẹp tươi mà .

Mạnh Kỷ
21/08/2013

Huy Thanh
03-09-2013, 08:57 AM
1-THƯỚC NGỌC ĐƯỜNG THI

Cùng nhau xướng họa sẽ lâu già
Ý đẹp lời hay tứ trổ hoa
Kết bạn ân tình ngang núi thẳm
Giao lưu nghĩa thắm tận đồi xa
Trui rèn mấy thuở làm nên gốc
Học hỏi bao ngày đã tạo đà
Thước ngọc Đường thi người để lại
Khuôn vàng mãi nhớ dệt thơ mà

Huy Thanh
13-8-2013


2. NGHĨA TÌNH THI HỮU

Trải mộng cùng nhau trẻ với già
Trong vườn cội biếc nở đầy hoa
Đề thơ xướng họa nguồn hương đẫm
Kết bạn vui cười cõi biển xa
Tứ bảo thanh đời không ngã sóng
Tam nguyên vững trụ chẳng suy đà
Giao lưu thắm quyện hồn Thi Hữu
Nghĩa sáng tình chân tứ mượt mà ...!

Nguyên Xuân
18/8/2013


3 - VƯỜN THƠ THI HỮU
---*---
Vườn thơ Thi Hữu trẻ bên già
Giống tựa rừng xanh lắm sắc hoa
Bè bạn muôn phương đâu có ngại
Muội huynh khắp chốn quản chi xa
Giao lưu thi phú tình thêm thắm
Hội tụ văn chương nghĩa đậm đà
Trí tuệ mở mang hồn tỏa sáng
Dẻo dai sức khỏe thọ lâu mà.

20/8/2013
Tuyen45


4. VƯỜN THƠ XƯỚNG HỌA

Vườn thơ xướng họa mãi không già
Kết nụ đâm chồi nở những hoa
Nghĩa lớn tình sâu chào bạn cũ
Nhà cao cửa rộng đón người xa
Nâng tầm trí tuệ lòng yên chỗ
Trải chí đời ta dạ vững đà
Hãy đến nơi này trao kỷ niệm
Cùng chung nhịp sống để vui mà!

TXS
20/08/2013


5-VẦN THƠ XƯỚNG HỌA

Vần thơ xướng họa quản chi già
Cuộc sống thi đàn vẫn nở hoa
Bốn biển hòa chung tình rộng rãi
Ba miền nối nhịp nghĩa càng xa
Vần niêm sáng lãn không hề lệch
Ý vận ngời sao chẳng lỡ đà
Tuổi hạc vời cao lòng mãi sáng
Vầng trăng chiếu tỏa đẹp tươi mà .

Mạnh Kỷ
21/08/2013


6-NỖI NHỚ NGÀY XƯA

Não chẳng buồn lay sẽ chóng già
Rèn trui chữ nghĩa nở thành hoa
Kim bằng vạn nẽo giao tình rộng
Tri kỉ ngàn phương kết bạn xa
Hạ đến mưa nồm nên kĩ mái
Bão về gió lộng ắt thêm đà
Niềm thương lắng đọng chờ tương ngộ
Nỗi nhớ ngày xưa vậy đó mà

Huy Thanh
03-9-2013