PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Viên Quôc Báu



VIÊN QUỐC BÁU
19-01-2013, 08:16 PM
TAM NIÊN ĐẮC
"Tam niên đắc nhị cú.." thi Đường
Tiền bối dày công tạo tiết chương
Bảy chữ thu tàng bao cảm hứng
Tám câu hàm chứa mấy yêu thương
Long lanh ngọc quý khoe tươi sắc
Ngào ngạt hoa thơm tỏa ngát hương
Văn sĩ bao đời luôn phấn đấu
Dành thơ bác học một con đương

Viên Quôc Báu

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-01-2013, 08:41 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

VIÊN QUỐC BÁU
19-01-2013, 08:53 PM
NÊN ĐÔI

Thu tàn đỏ úa lá bàng rơi
Xào xạc tàu tiêu gió xẻ tơi
Thủa trước mây hồng in má thắm
Giờ đây gió lạnh đọng môi rồi
Nào ai cản được cơn dâu bể
Tạo hóa sinh ra luật cuộc đời
Khóc lóc làm chi cho số phận
Tre vênh vót khéo đũa nên đôi
Viên Quốc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
06-02-2013, 04:28 PM
CÁNH ĐỒNG HOA XUÂN

Có cô con gái hái hoa xuân
Thấp thoáng xa xa,bước lại gần:
Thược dược hoàng lan tươi bát ngát
Đào phai cúc tím thắm vô ngần
Nắng vàng ngấn đọng trên vai áo
Sương trắng hòa theo dưới bước chân
Lẫn với hương thơm nàng khẽ hát
Khiến chàng thi sĩ đứng phân vân


Nhật Tân 23/1/013

VIÊN QUỐC BÁU
06-02-2013, 04:29 PM
CHỢ HOA XUÂN
Nơi nơi rực rỡ : chợ hoa Xuân
Đào bích mai vàng cúc tím xuân
Cô gái nâng niu cành thược dược
Chàng trai tỉa tót nụ tầm xuân
Người đi sát cánh mua hoa tết
Kẻ đứng chen chân ngắm cảnh xuân
Đôi má cô em bừng ửng đỏ
Làm hồn thi sĩ hóa thành xuân
Viên quốc Báu

vancali96
07-02-2013, 09:33 AM
CHỢ HOA XUÂN
Nơi nơi rực rỡ : chợ hoa Xuân
Đào bích mai vàng cúc tím xuân
Cô gái nâng niu cành thược dược
Chàng trai tỉa tót nụ tầm xuân
Người đi sát cánh mua hoa tết
Kẻ đứng chen chân ngắm cảnh xuân
Đôi má cô em bừng ửng đỏ
Làm hồn thi sĩ hóa thành xuân
Viên quốc Báu



Chợ Xuân

Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân

Vancali 2.6.13

http://s17.postimage.org/da3gpc4rz/Cho_xuan_1111_copy.jpg

VIÊN QUỐC BÁU
08-02-2013, 07:43 AM
Xin cám ơn vancali96 đã có bài họa rất hay

VIÊN QUỐC BÁU
10-02-2013, 10:33 AM
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Đầu năm khai bút sáng xuân ra
Thảo một vần thơ chúc mọi nhà
Hạnh phúc An khang Tài Lộc vượng
Ấm no phú quý Cát tường gia
Nhâm thìn trắc trở còn tồn đọng
Quý tỵ gian lao sẽ vượt qua
Xã hội văn minh con cháu hưởng
Công bằng tiến bộ rọi gần xa.

Xuân Quý tỵ 2013

Hansy
19-02-2013, 12:51 PM
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Đầu năm khai bút sáng xuân ra
Thảo một vần thơ chúc mọi nhà
Hạnh phúc An khang Tài Lộc vượng
Ấm no phú quý Cát tường gia
Nhâm thìn trắc trở còn tồn đọng
Quý tỵ gian lao sẽ vượt qua
Xã hội văn minh con cháu hưởng
Công bằng tiến bộ rọi gần xa.

VIÊN QUỐC BÁU
Xuân Quý tỵ 2013

MỪNG XUÂN MỚI

Khai bút xuân tình trải thảm ra
Hương hoa thơm nức vọng bao nhà
Chung trà thơm ngọt mừng đôi trẻ
Chén rượu ấm nồng thưởng hiệp gia
Nắng mới điệu đàng nao nức tới
Gió lành chan chứa khẽ khàng qua
Môi ngon mắt sáng bừng tươi thắm
Khúc nhạc yêu đời thánh thót xa

HANSY

VIÊN QUỐC BÁU
17-03-2013, 06:03 PM
khai bút đầu xuân

đầu năm khai bút sáng xuân ra
thảo một vần thơ chúc mọi nhà
hạnh phúc an khang tài lộc vượng
ấm no phú quý cát tường gia
nhâm thìn trắc trở còn tồn đọng
quý tỵ gian lao sẽ vượt qua
xã hội văn minh con cháu hưởng
công bằng tiến bộ rọi gần xa.

Viên quốc báu
xuân quý tỵ 2013

mừng xuân mới

khai bút xuân tình trải thảm ra
hương hoa thơm nức vọng bao nhà
chung trà thơm ngọt mừng đôi trẻ
chén rượu ấm nồng thưởng hiệp gia
nắng mới điệu đàng nao nức tới
gió lành chan chứa khẽ khàng qua
môi ngon mắt sáng bừng tươi thắm
khúc nhạc yêu đời thánh thót xa

hansy
xin cam on hs đã họa thơ. Tui đang rất bận nên hẹn dịp khác nhé!

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-03-2013, 05:56 PM
CÁNH ĐỒNG HOA XUÂN

Có cô con gái hái hoa xuân
Thấp thoáng xa xa,bước lại gần:
Thược dược hoàng lan tươi bát ngát
Đào phai cúc tím thắm vô ngần
Nắng vàng ngấn đọng trên vai áo
Sương trắng hòa theo dưới bước chân
Lẫn với hương thơm nàng khẽ hát
Khiến chàng thi sĩ đứng phân vân


Nhật Tân 23/1/013


2 - Hoa tầm xuân

Đằm thắm môi cười mặc cuối xuân
Vườn thương cửa khép bướm mong gần
Dầm mưa giữ dáng cành tươi rói
Dãi nắng gìn thân nụ trắng ngần
Ý nguyện trao đời nơi mộng sáng
Tâm cầu gửi phận chốn tình chân
Thi nhân kẻ sỹ đều tôn quý
Muốn đổi tên là …hoa bạch vân

Thanh Thanh Khiết
18.3.2013

PHAN THỊ THANH MINH
25-03-2013, 03:33 PM
MỪNG NGÀY HỘI



Chào ngày đại hội thơ Đường ta
Mừng đón tinh hoa của mọi nhà
Ngày gặp hàn huyên say xướng họa
Hội chờ tao ngộ thỏa vui ca
Thơ mang hồn Việt tầm cao mới
Đường trải tình người tiếng vọng xa
Toàn ý,toàn tâm xây dựng hội
Quốc dân ngưỡng mộ thật hài hòa.

Phan Thị Thanh Minh

VIÊN QUỐC BÁU
25-03-2013, 03:41 PM
KHỔ KHÁM BỆNH

Khám bệnh bây giờ thật khổ ghê
Đợi chờ đến lượt tỉnh thành mê
Vào khoa nội khám- "Tâm đang tốt...
Đến ngoại khoa xem-" Cốt chẳng chê..,"
Sáng sớm chưa ăn chờ thử máu
Gần trưa nhịn uống đợi châm tê
Ra về thuốc mấy viên còm nội
Một buổi đi tong,phở bụi hè.

VQB

VIÊN QUỐC BÁU
25-03-2013, 04:07 PM
VỢ TÔI

Đêm khuya gió lạnh thổi càng to
Vẳng ở phòng bên tiếng vợ ho
Một thủa " bẻ sừng" lao động khỏe
Giờ đây" đảo rạ " bước xiêu xo
Tôi đi chiến trận bao tin bặt
Nàng ở quê thôn lắm rủi ro
Những tưởng ra quân về đỡ việc
Nào ngờ trở bệnh bả thêm lo.

28/12/2012

VIÊN QUỐC BÁU
25-03-2013, 04:20 PM
2 - Hoa tầm xuân

Đằm thắm môi cười mặc cuối xuân
Vườn thương cửa khép bướm mong gần
Dầm mưa giữ dáng cành tươi rói
Dãi nắng gìn thân nụ trắng ngần
Ý nguyện trao đời nơi mộng sáng
Tâm cầu gửi phận chốn tình chân
Thi nhân kẻ sỹ đều tôn quý
Muốn đổi tên là …hoa bạch vân

Thanh Thanh Khiết
18.3.2013




Trân trọng cảm ơn chị TTK đã đăng bài xướng giúp tôi & đã có bài họa hay!

vancali96
26-03-2013, 07:21 AM
KHỔ KHÁM BỆNH

Khám bệnh bây giờ thật khổ ghê
Đợi chờ đến lượt tỉnh thành mê
Vào khoa nội khám- "Tâm đang tốt...
Đến ngoại khoa xem-" Cốt chẳng chê..,"
Sáng sớm chưa ăn chờ thử máu
Gần trưa nhịn uống đợi châm tê
Ra về thuốc mấy viên còm nội
Một buổi đi tong,phở bụi hè.

VQB


Khổ vì yêu

Vướng bệnh chi mà quái lọa ghê
Thoạt nhìn quân tử rũ hồn mê
Lên đồng mấy lượt thầy bùa chạy
Bắt mạch đôi lần bác sĩ chê
Châm cứu cầu mong tim bớt nhói
Ngồi thiền hy vọng gối đừng tê
Ra vào thơ thẩn buồn man mác
Mẹ bảo yêu chi khổ vậy hè

Vancali 3.25.13

http://s8.postimg.org/6ruf4rxud/Kho_vi_yeu_111_copy.jpg

VIÊN QUỐC BÁU
30-03-2013, 12:55 PM
CHỮ ĐỒNG
Dòng trôi ,vật cản được khơi thông
Suối lạch muôn miền sẽ tới sông
Cái khó ban đầu đang mở lối
Chữ Đồng kết cục cũng xuôi dòng
Nguồn thơ chứa đựng bao tình cảm
Thi sĩ quyết tâm vạn tấm lòng
Đoàn kết bên nhau vì cái đẹp
Đường thi đốm lửa cháy bừng hồng
VQB

VIÊN QUỐC BÁU
30-03-2013, 06:03 PM
TAM NIÊN ĐẮC
"Tam niên đắc nhị cú.." thi Đường
Tiền bối dày công tạo tiết chương
Bảy chữ thu tàng bao cảm hứng
Tám câu hàm chứa mấy yêu thương
Long lanh ngọc quý khoe tươi sắc
Ngào ngạt hoa thơm tỏa ngát hương
Văn sĩ bao đời luôn phấn đấu
Dành thơ bác học một con đương
Viên Quôc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
21-04-2013, 05:05 PM
CHIỀU

Lãng đãng bên trời những áng mây
Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ
Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá
Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây.

Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm
KHI XUÂN VỀ

Đàn chim én lượn vạch trời mây
Xuân đến đào mai cúc... nở đầy
Thấp thoáng người đi màn sương phủ
Rung rinh cá động đám bèo vây
Triền đê ngày ấy xanh bờ cỏ
Xóm nhỏ bây giờ rợp bóng cây
Kỷ niệm một thời vương vấn mãi
Cánh diều níu giữ tuổi thơ ngây.

Viên Quốc Báu

nguyenxuan
24-04-2013, 11:17 AM
CHIỀU

Lãng đãng bên trời những áng mây
Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ
Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá
Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây.

Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm



KHI XUÂN VỀ

Đàn chim én lượn vạch trời mây
Xuân đến đào mai cúc... nở đầy
Thấp thoáng người đi màn sương phủ
Rung rinh cá động đám bèo vây
Triền đê ngày ấy xanh bờ cỏ
Xóm nhỏ bây giờ rợp bóng cây
Kỷ niệm một thời vương vấn mãi
Cánh diều níu giữ tuổi thơ ngây.

Viên Quốc Báu

30. NGÀY MỚI


Rực rỡ chân trời những cánh mây
Bình minh ló rạng nắng ngân đầy
Đàn gieo vấn vít hương thầm tỏa
Gió cuộn bồng bềnh lá thoảng vây
Dạo bước thong dong tìm ý cảnh
Nghe hồn xao xuyến lắng lời cây
Nhành mai thủ thỉ hòa xuân mộng
Rặng liễu gieo tình lúng liếng ngây!

Nguyên Xuân

VIÊN QUỐC BÁU
16-05-2013, 12:40 PM
CHIỀU

Lãng đãng bên trời những áng mây
Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ
Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá
Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây.

Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm




30. NGÀY MỚI


Rực rỡ chân trời những cánh mây
Bình minh ló rạng nắng ngân đầy
Đàn gieo vấn vít hương thầm tỏa
Gió cuộn bồng bềnh lá thoảng vây
Dạo bước thong dong tìm ý cảnh
Nghe hồn xao xuyến lắng lời cây
Nhành mai thủ thỉ hòa xuân mộng
Rặng liễu gieo tình lúng liếng ngây!

Nguyên Xuân
Cảm ơn bạn NX đã có bài họa rất hay!

VIÊN QUỐC BÁU
20-05-2013, 06:48 PM
"TÌNH XA" - Thơ TTTL - Mời góp họa

TÌNH XA

Mới đó mà Thu đã thật gần
Mơ về chốn cũ khách dừng chân
Nhà xưa lá úa vương đầy ngõ
Phố vắng sương mù phủ rợp sân
Nhớ lúc chia tay ngày cuối Hạ
Mong lần họp mặt buổi đầu Xuân
Người quên ước hẹn tình xa mãi
Đễ nỗi buồn theo bước ngại ngần.

Đại học Đại Nam, 17/5/2013
Trần Thị Thanh Liêm
11- NỖI NHỚ

Mỗi bước một xa chẳng được gần
Quan san lữ khách đã chồn chân
Bằng lăng lá rụng bay đầu ngõ
Phượng vĩ hoa rơi kín dưới sân
Bữa ấy chia tay chiều nắng hạ
Giờ đây gặp lại sáng mưa xuân
Nghẹn ngào không nói tình vương mãi
Nỗi nhớ xanh xao tóc trắng ngần.

Viên quốc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
27-05-2013, 06:22 PM
BĂNG LĂNG TÍM

Vạt nắng hè vàng trải xuống hiên
Bằng lăng tím nở dáng hình em
Đung đưa gió thổi ve kêu rả
Thoang thoảng hương bay bướm lượn êm
Thấp thoáng người về trong ráng đỏ
Bâng khuâng kẻ đợi dưới trăng huyền
Hoa rơi sáu cánh quay trong gió
Tím cả đường đi tím nỗi niềm
Viên quốc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
28-05-2013, 12:41 PM
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Cuộc sống nơi này đủ cái eo
Hàng năm bão lụt kéo về theo
Đồi cao lũ quét vèo thôn nhỏ
Vực cạn mưa giăng lấp xóm nghèo
Đắp đập trồng tre dòng đã chắn
Xây hồ chứa nước họa còn đeo
Toàn dân sát cánh cùng chia sẻ
Hợp sức bên nhau cố chống chèo.

Trần Thị Thanh Liêm


2. CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Để chữ Tâm kia mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo phải thường soi
Tu thân cầm lái lòng luôn rạng
Tích đức theo nghề dạ vẫn vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Hy sinh giữ lại bấy tình đời
Âm thầm hiến tặng nào toan tính
Để chữ Tâm kia mãi sáng ngời.

Bài họa:
NHẤT TỰ VI SƯ

Nhất tự vi sư nghĩa chói ngời
Cha ông khẳng định để mà soi
Không thầy đố có tiền đồ đẹp
Thiếu bạn tìm đâu cuộc sống vui
Sớm tôi "chèo thuyền " vun xới đạo
Tháng năm "Vững lái " hiến dâng đời
Thầy cô tâm sáng- trò ngoan giỏi
Nhất tự vi sư nghĩa chói ngời

Viên quốc Báu

TẤT YẾU
( Họa bài Thương lắm Miền trung )
Chẳng phải Miền trung tại lắm eo
Mà mưa gió bão cứ lần theo
Rừng sâu đã hết bao cây lớn
Lủng thấp còn trơ nhánh suối nghèo
Thủy điện ngăn sông nhiều kẻ đón
Đê diều chắn biển ít người đeo
Nước tràn mới nhảy sao cho kịp
Túng thế thuyền nan cũng phải chèo.

Viên quốc Báu

Tran Xuan Sinh
28-05-2013, 09:01 PM
Nguyên văn bởi Viên Quốc Báu

NHẤT TỰ VI SƯ

Nhất tự vi sư nghĩa chói ngời
Cha ông khẳng định để mà soi
Không thầy đố có tiền đồ đẹp
Thiếu bạn tìm đâu cuộc sống vui
Sớm tôi "chèo thuyền " vun xới đạo
Tháng năm "Vững lái " hiến dâng đời
Thầy cô tâm sáng- trò ngoan giỏi
Nhất tự vi sư nghĩa chói ngời

Viên Quốc Báu


TỔ CÔNG TÔNG ĐỨC

Tổ công tông đức mãi luôn ngời
Tử hiếu tôn hiền vạn đại soi
Tổ quốc vững bền xây hạnh phúc
Gia phong nề nếp giữ yên vui
Chung tay làm đẹp thêm màu sống
Góp sức tô tươi đậm sắc đời
Cha mẹ hiền hòa con hiếu thảo
Tổ công tông đức mãi luôn ngời.

28/05/2013
TXS

Tran Xuan Sinh
29-05-2013, 07:31 AM
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Cuộc sống nơi này đủ cái eo
Hàng năm bão lụt kéo về theo
Đồi cao lũ quét vèo thôn nhỏ
Vực cạn mưa giăng lấp xóm nghèo
Đắp đập trồng tre dòng đã chắn
Xây hồ chứa nước họa còn đeo
Toàn dân sát cánh cùng chia sẻ
Hợp sức bên nhau cố chống chèo.

Trần Thị Thanh Liêm


TẤT YẾU
( Họa bài Thương lắm Miền trung )
Chẳng phải Miền trung tại lắm eo
Mà mưa gió bão cứ lần theo
Rừng sâu đã hết bao cây lớn
Lủng thấp còn trơ nhánh suối nghèo
Thủy điện ngăn sông nhiều kẻ đón
Đê diều chắn biển ít người đeo
Nước tràn mới nhảy sao cho kịp
Túng thế thuyền nan cũng phải chèo.

Viên quốc Báu

VẠ LÂY

Miền Trung khổ lắm gặp nhiều eo
Địch họa thiên tai cứ cuốn theo
Núi dốc cỏ cây chừng cạn kiệt
Đất cằn sỏi đá lẽ xơ nghèo
Trâu bò của cải lo thu giữ
Nhà cửa phao bơi liệu phải đeo
Dẫu biết môi trường đang giận dữ
Vạ lây đành phải gắng tay chèo.

29/05/2013
TXS

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-06-2013, 09:48 PM
MẸ

Lạnh buốt đeo Người ngọn gió đông
Thời gian nỗi khổ mãi theo chồng
Chiều nghiêng áo bạc trên bờ cát
Tối lặn thân gầy dưới mạn sông*
Vất vả qua ngày xuân chẳng đón
Cơ hàn đoạn tháng tết nào trông
Dầm mưa dãi nắng chưa hề ngại
Một bóng già nua mấy quãng đồng.

Đại học Đại Nam, 10/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm

VIÊN QUỐC BÁU
14-06-2013, 09:50 PM
MẸ

Lạnh buốt đeo Người ngọn gió đông
Thời gian nỗi khổ mãi theo chồng
Chiều nghiêng áo bạc trên bờ cát
Tối lặn thân gầy dưới mạn sông*
Vất vả qua ngày xuân chẳng đón
Cơ hàn đoạn tháng tết nào trông
Dầm mưa dãi nắng chưa hề ngại
Một bóng già nua mấy quãng đồng.

Đại học Đại Nam, 10/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Cảm ơn cô giáo sang chơi còn để lại thơ hay!

VIÊN QUỐC BÁU
30-12-2013, 10:11 AM
NÊN ĐÔI
Thu tàn đỏ úa lá bàng rơi
Xào xạc tàu tiêu gió xẻ tơi
Thủa trước mây hồng in má thắm
Giờ đây gió lạnh đọng môi rồi
Nào ai cản được cơn dâu bể
Tạo hóa sinh ra luật cuộc đời
Khóc lóc làm chi cho số phận
Tre vênh vót khéo đũa nên đôi
Viên Quốc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
17-01-2014, 08:07 PM
NHẤT TỰ VI SƯ

( họa bài Chữ tâm nhà giáo của  TTTL)

Nhất tự vi sư nghĩa chói ngời
Cha ông khẳng định để mà soi
Không thầy đố có tiền đồ đẹp
Thiếu bạn tìm đâu cuộc sống vui
Sớm tôi "chèo thuyền " vun xới đạo
Tháng năm "Vững lái " hiến dâng đời
Thầy cô tâm sáng- trò ngoan giỏi
Nhất tự vi sư nghĩa chói ngời

Viên quốc Báu

TẤT YẾU

( Họa bài Thương lắm Miền trung của TTTL)

Chẳng phải Miền trung tại lắm eo
Mà mưa gió bão cứ lần theo
Rừng sâu đã hết bao cây lớn
Lủng thấp còn trơ nhánh suối nghèo
Thủy điện ngăn sông nhiều kẻ đón
Đê diều chắn biển ít người đeo
Nước tràn mới nhảy sao cho kịp
Túng thế thuyền nan cũng phải chèo.

Viên quốc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
08-02-2014, 12:53 AM
NGÀY THƠ VĂN MIẾU

Đã mấy mươi năm ở chốn này
Ngày vui đủ vị ấm nồng cay
Đường thi xướng hoạ người khen giỏi
Lục bát ca ngâm kẻ bảo hay
Quán dựng cờ treo tranh ảnh dán
Lêù che biển cắm sách thơ bày
Tao nhân mặc khách muôn nơi tới
Cửa Khổng sân Trình sáng sớm nay
Viên quốc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
08-02-2014, 12:54 AM
HÁI SEN

Bát ngát đầm sen nở kín dầy
Vào mùa hạ nữa ở nơi đây
Lao xao sóng vỗ chuồn chao lượn
Tí tách sương dồn cuốc lủi bay
Tay trắng vin đài hương quyện áo
Môi hồng chạm lá gió rung cây
Nàng vừa bước xuống ong ùa lại
Cả một thuyền hoa đã xếp đầy

Viên quốc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
08-02-2014, 12:56 AM
CÔ GÁI GÁNH HOA SEN

Nàng quẩy trên vai một gánh đầy
Sen vừa mới nở sáng hôm nay
Má hồng lấp lánh hơi sương đọng
Lá biếc rung rinh ngọn gió lay
Vội vã người đi thoăn thoắt bước
Lững lờ bướm lượn nhẹ nhàng bay
Em ơi hoa gánh về đâu đấy
Nỡ để mình anh lại chốn này

Viên quốc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
08-02-2014, 12:57 AM
CÔ GÁI HÁI HOA XUÂN

Trông kìa cô gái hái hoa xuân
Thấp thoáng đằng xa bước lại gần
Thược dược hoàng lan tươi bát ngát
Đào phai cúc tím tốt vô ngần
Nắng vàng ngấn đọng trên vai áo
Sương trắng tan vào dưới bước chân
Nép bóng hàng cây nàng khẽ hát
Làm chàng họa sĩ đứng tần ngần

Viên quốc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
08-02-2014, 12:57 AM
SEN TÀN

Một thủa hồng tươi nở kín hồ
Thu về lá héo cuộng nằm trơ
Đàn ong độ ấy không bay tới
Cô gái năm nao biết có chờ
Nắng nhẹ trên bờ người tựa dậu
Cây xòe dưới tán nhện chăng tơ
Sen tàn cảnh vật buồn da diết
Nhớ gánh hoa xưa dạ thẫn thờ

Viên quôc Báu

VIÊN QUỐC BÁU
11-02-2014, 10:04 PM
CHẲNG GIÀ

Tuổi "Cổ lai hy" sẵn có đà :
Cầu lông xướng họa.., thảy thăm gia
Hôm nay Bãi Cháy chèo thuyền dạo
Mai mốt Đồng Văn ngắm tuyết sa
Muối giữ ba năm còn mặn lắm
Gừng lưu chín tháng vẫn cay mà
Về hưu đâu đã tài tâm tận
Lã Vọng tám mươi rạng tướng già.

Viên quốc Báu

Bạch Hồng Ngọc
12-02-2014, 01:30 PM
CHÚC MỪNG BÁC BÁU TUỔI 70

Bảy chục xuân về phúc đẫy hoa
Niềm vui khớp bản nhạc giao hòa
Say tình bạn hữu đâu hề dối
Trọn nghĩa trang đời nỏ nói ngoa
Tiếng đẹp khôn cùng ươm đủ mãn
Lời hay thỏa nỗi mộng sao nhòa
Chia bùi sẻ ngọt lòng hưng phấn
Nặng nghĩa êm đềm khỏi xuýt xoa
12.2.2014
Bạch Hồng Ngọc

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-03-2014, 12:18 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2049

MỪNG THỌ QUÝ THI HỮU VIÊN QUỐC BÁU!
XIN KÍNH CHÚC THI HUYNH AN KHANG, TRƯỜNG THỌ Ạ!
KÍNH MỪNG THỌ!
M TTTL

VIÊN QUỐC BÁU
03-03-2014, 12:56 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2049

mừng thọ quý thi hữu viên quốc báu!
Xin kính chúc thi huynh an khang, trường thọ ạ!
Kính mừng thọ!
M tttl
trân trọng cảm ơn đhvc trần thị thanh liêm và đhv bạch hồng ngọc!
Chúc d đ vnth phát triển vững mạnh!
Vqb

VIÊN QUỐC BÁU
01-12-2014, 09:12 AM
Viên Quốc Báu CHUC MỪNG 20/11
Kỹ niêm ngày nhà giáo VN- 20 / 11 Xin gửi tới cô giáo & các thấy cô bài thơ

CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Nối nghiệp cha ông đã một thời
Tấm gương nhà giáo vẫn hằng soi
Tu thân giữ lối tình khai mở
Tích đức theo nghề nghĩa trải phơi
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Hăng say để lại bấy nhiêu đời
Lặng thầm hiến tặng đâu toan tính
Để chữ TÂM kia mãi sáng ngời
Tràn Thị Thanh Liêm

NHẤT TỰ VI SƯ
(họa)
" Nhất tự vi sư " nghĩa chói ngời
Cha ông khẳng định để mà soi
Không thầy đố có tiền đồ đẹp
Thiêú bạn tìm đâu cuộc sống vui
Sớm tối " chèo thuyền " vun xới đạo
Tháng năm" vững lái " hiến dâng đời
Thầy cô tâm sáng trò ngoan giỏi
Nhất tự vi sư nghĩa chói ngời.
VQB

VIÊN QUỐC BÁU
24-02-2015, 06:32 PM
TỨ THANH

Trong sáng Thanh Minh rọi nắng hồng
THANH HÀ sóng biếc nước mênh mông
THANH HƯƠNG ngào ngạt hoa sen nở
Một dạ THANH LIÊM mãi sáng lòng.

VIÊN QUỐC BÁU

VIÊN QUỐC BÁU
05-04-2015, 04:20 PM
SAO NỠ VỘI

Tháng ba sao nỡ bỏ đi
Để hoa xoan rụng xuống
Chim tử quy kêu hoài
Để cho ai nhớ ai
Gà trưa te te gáy
Mưa giăng găng khắp nơi
Ướt át bao nụ cười
Ta đi mãi không thôi
Tìm người nơi xưa cũ
Một thời hoa xoan nở
Dưới ánh trăng chơi vơi...
Rả rích mưa rơi rơi
Hoa xoan bay vồi vội
Hà tĩnh 31/3/2015
VQB

TRẦN ĐÌNH LÝ
01-06-2016, 05:22 PM
TUỔI BẢY LĂM
Băng qua thất thập mới năm năm
Lý bạch làm thơ đã khó khăn
Sáng kiến hồn văn mong phát lộ
Pháp thi Đường luật luyện phăm phăm
Thời gian eo… hẹp trôi vun vút
Ý vị đậm đà… khát oái oăm
Xuân mới mèo già cùng bạn viết
Tâm vàng bút ngọc…chớ băn khoăn
Trần Đình Lý