PDA

Xem phiên bản đầy đủ : RU EM CÙNG NỬA VẦNG TRĂNG - Thơ Đặng Quang Long - Mời góp họa



Trần Vũ
19-01-2013, 10:48 PM
RU EM CÙNG NỬA VẦNG TRĂNG

Một nửa vầng trăng nấp cuối trời
Trong chùm mây ửng kết vành nôi
Ru tình ấm áp thơm vào mộng
Vuốt trái thanh tao ngọt với đời
Muốn giữ đêm tàn khôn đứng lại
Mong kìm gió thổi khó ngừng trôi
Cùng em lại gọi bao mùa nữa
Ấm áp nâng niu những nụ cười.

05-01-2012
Đặng Quang Long

xuandong
20-01-2013, 12:21 AM
1 - Duyên Trăng

Vầng trăng lơ lửng giữa khung trời
Thả biển diễm huyền đến đẩy nôi
Ru giấc mơ hồng, cho đẹp ý
Dỗ cơn mộng thắm, để tươi đời
Vấn vương gió vẫn, ngày đêm thổi
Lặng lẽ mây còn, năm tháng trôi
Sương ngỏ lời yêu vào muộn tối
Giục xuân hãy nở nụ duyên cười

xd

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-01-2013, 08:13 AM
2 - Nỗi buồn trăng khuyết

Trăng khuyết ưu tư nép góc trời
Trách rằm gió đã chẳng đưa nôi
Mịt mờ nửa tối đau cơn mộng
Không tỏ canh khuya xót giấc đời
Gương nguyệt nghiêng vời nhìn suối chảy
Bóng rừng đứng lặng ngó mây trôi
Cô đơn một mảnh vương sầu muộn
Nhân loại buồn hiu bặt tiếng cười

Thanh Thanh Khiết
20.1.2013

bagia
21-01-2013, 10:08 AM
TRĂNG QUÊ

Thấy ánh trăng loang ở cõi trời
Lòng thầm nhớ lại thuở nằm nôi
Tiếng ru của mẹ nuôi tình ý
Lời dạy từ cha dưỡng nghĩa đời
Xưa trẻ nghịch đùa hoài nước chảy
Nay già nhìn ngắm mãi dòng trôi
Ngẫm từng viên sỏi cùng cây lúa
Như sống trong ta những giọng cười

bgmm

xuandong
27-01-2013, 01:22 AM
BAO GIỜ

Lúc trăng còn giỡn ánh sao trời
Mà mộng buông mình rớt giữa nôi
Cho núi âm thầm cùng sóng biển
Để tâm lặng lẽ với duyên đời
Xưa hờn nhân thế theo vào gọi
Giờ chán gian trần tủi chẳng trôi
Tỉnh giấc nửa đêm buồn phận bạc
Thì sao trọn được nét môi cười?

xd

Hansy
06-02-2013, 01:05 AM
5
NHỚ NỬA VẦNG TRĂNG

Bềnh bồng sóng bạc giữa tơ trời
Văng vẳng ru à vọng luyến nôi
Mơ cánh chênh chao nồng góc dạ
Mộng lòng thơm thảo đượm ven đời
Tình mây ngào ngạt long lanh chớm
Duyên gió mơ màng ấm áp trôi
Dốc cạn hương mùa tha thiết gọi
Chiếu trăng tim ánh rạng môi cười

Chiếu trăng tim ánh rạng môi cười
Nửa ngọn bên mình nhớ phía trôi
Chấp chới mơ huyền man mác cội
Tình tang mộng ảo luyến lưu đời
Vờn hoa sưởi bóng lèn tươi tắn
Ghẹo lá hong lòng dậy nước nôi
Nhớ lắm cung tình ran cõi thẳm
Bềnh bồng sóng bạc giữa tơ trời

HANSY

giongongto2
06-02-2013, 07:43 AM
Rất ngưỡng mộ với những bài thơ thi hữu về trăng .Cảm ơn .GOT2

nhuquynh
06-02-2013, 04:46 PM
Duyên Trăng

Muôn năm ẩn hiện ở lưng trời
Nào trách gió về để giữ nôi
Trăng vẫn âm thầm không trách phận
Nguyệt luôn lặng lẽ chẳng so đời
Xa trông ngọn khói bâng khuâng tỏa
Thoáng thấy làn mây thao thức trôi
Huyễn mộng vừa loang nơi cõi thể
Ảo hư mà rõ nét tươi cười

nq

nhuquynh
09-02-2013, 02:44 AM
LÒNG TRĂNG

Trăng ngập ngừng lên buổi tối trời
Gọi bầy sao nhỏ đến ru nôi
Đôi khi từng phút tần ngần dạ
Lắm lúc mỗi giây tỏ vẻ đời
Gió vẫn hài lòng cùng tháng cuốn
Mây còn thỏa nguyện với ngày trôi
Tỏa màu bàng bạc trên trần thế
Ánh nguyệt đam mê tỏa nét cười

nq

nhuquynh
10-02-2013, 09:07 AM
TRĂNG ĐƠN

Xưa trăng ấm áp đến chân trời
Tại gió lượn lờ quên hẳn nôi
Cho biển bao lần thương kiếp phận
Để bờ bấy lúc khóc thân đời
Cơn mưa vô tận nên sầu rót
Ngọn sóng miệt mài khiến nhớ trôi
Ngơ ngác sương tràn tâm nguyệt nặng
Hoang vu lạnh lẽo chẳng khi cười

nq

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-02-2013, 07:53 AM
11 – Trăng nay

Vắt vẻo cành cao sáng khắp trời
Ngọt ngào trăng ngắm gió đưa nôi
Vạch đường kiếm nhớ trong cơn mộng
Xé lối tìm thương giữa cảnh đời
Bến mơ đằm thắm nao nức cuộn
Thuyền tình duyên dáng dịu dàng trôi
Ngàn sao theo gót mây về ngủ
Nguyệt đứng kiêu sa ánh mắt cười

Thanh Thanh Khiết
11.2.2013

nhuquynh
11-02-2013, 05:08 PM
TRĂNG TỪ MẪU

Lơ lửng trăng loang bàng bạc trời
Tựa như bóng mẹ thoáng bên nôi
Ngắm sương dạ ước xanh mưa hạ
Nghe gió hồn mơ đẹp nghĩa đời
Tiếng suối chuyện trò man mác chảy
Lời cha dạy dỗ nhẹ nhàng trôi
Thái sơn cao vợi tình từ mẫu
Luôn tặng cho ta những phút cười

nq