PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Phan Thị Thanh Minh



PHAN THỊ THANH MINH
19-01-2013, 10:49 PM
BÀI ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NGÀN NĂM

"Hịch Tướng Sĩ"thơ thể luật Đường
Mang hồn Tổ quốc tựa ngàn chương
Bốn câu cuồn cuộn lời hào khí
Bảy chữ lung linh ý mến thương
Đại hải bài văn khôn sánh ý
Tràng giang thơ tứ lộng quê hương
Truyền đời đuổi giặc ngàn năm ấy
"Hịch Tướng Sĩ"thơ thể luật Đường.

Phan Thị Thanh Minh

PHAN THỊ THANH MINH
19-01-2013, 10:50 PM
HÀN LUẬT VIỆT NAM

Tiếp bước Hàn thuyên thể luật Đường
Tìm từ,chọn ý, đọc nhiều chương
Nghe ông Nguyễn Khuyến càng khâm phục
Đọc chị Thanh Quan lại thấy thương
Khởi sắc nhà thơ,câu nhả ngọc
Đua tài sĩ tử,bút lên hương
Bảo tồn di sản tôn vinh giữ
Hàn luật Việt Nam thể luật Đường.

Phan Thị Thanh Minh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-01-2013, 11:51 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

PHAN THỊ THANH MINH
20-01-2013, 09:12 AM
VỊNH HẠ LONG

Đất cảng Hạ Long xinh đẹp lắm
Cảnh non sông biển đảo như mơ
Dáng quê “ Cha “ tạc từ khai địa
Hồn nước ” Mẹ “ sinh bấy đến giờ
Thế giới tôn vinh quần đảo quí
Việt nam trân trọng kỳ quan thờ
Người thơ ngưỡng mộ về đây họp
Đại hội Đường thi thỏa đón chờ

Phan Thị Thanh Minh

PHAN THỊ THANH MINH
14-02-2013, 08:13 PM
MỪNG SINH NHẬT THI HỮU

Tháng một ngày rằm rộn tiếng ca
Mừng Thi hữu trẻ, mãi không già
Vui mùa hương mới, mừng tươi quả
Đón bạn tình thân ngắm cảnh hoa
Tay thảo văn thơ, ca đất nước
Bút đề trang tập, quý dân ta
Tri âm,tri kỷ hòa cung chúc
Xướng họa chung vui mái ấm nhà.
PTTM

Hansy
14-02-2013, 08:29 PM
VỊNH HẠ LONG

Đất cảng Hạ Long xinh đẹp lắm
Cảnh non sông biển đảo như mơ
Dáng quê “ Cha “ tạc từ khai địa
Hồn nước ” Mẹ “ sinh bấy đến giờ
Thế giới tôn vinh quần đảo quí
Việt nam trân trọng kỳ quan thờ
Người thơ ngưỡng mộ về đây họp
Đại hội Đường thi thỏa đón chờ

Phan Thị Thanh Minh

HẠ LONG ANH DŨNG

Nước mây hội tụ bừng sắc nắng
Núi biển dập dềnh vạn khói mơ
Rồng xuống sinh sôi ngàn giáo mác
Địch vào tan tác mấy canh giờ
Long Quân từ bấy luôn tôn kính
Âu Mẫu thuở xưa vẫn trọng thờ
Thế giới ghi vào trang sách quý
Việt Nam gìn giữ cháu con chờ

HANSY

tuyen45-ad
16-02-2013, 07:54 AM
MỪNG SINH NHẬT THI HỮU

Tháng một ngày rằm rộn tiếng ca
Mừng Thi hữu trẻ, mãi không già
Vui mùa hương mới, mừng tươi quả
Đón bạn tình thân ngắm cảnh hoa
Tay thảo văn thơ, ca đất nước
Bút đề trang tập, quý dân ta
Tri âm,tri kỷ hòa cung chúc
Xướng họa chung vui mái ấm nhà.
PNTM




CHÀO MỪNG SINH NHẬT
VNTHIHUU
---*---
Ngày rằm tháng một rộn lời ca
Thi Hữu tuổi xuân chẳng thể già
Họp mặt nguyên tiêu mừng kỷ niệm
Tôn vinh thơ Bác nở ngàn hoa
Bốn phương tề tịu vui tình bạn
Khắp chốn xum vầy đẹp nghĩa ta
Sinh nhật lần hai mừng thắng lợi
Ba miền Thi Hữu sống chung nhà.

16/2/2013
Tuyen45

PHAN THỊ THANH MINH
17-03-2013, 05:58 PM
MỪNG NGÀY HỘI



Chào ngày đại hội thơ Đường ta
Mừng đón tinh hoa của mọi nhà
Ngày gặp hàn huyên say xướng họa
Hội chờ tao ngộ thỏa vui ca
Thơ mang hồn Việt tầm cao mới
Đường trải tình người tiếng vọng xa
Toàn ý,toàn tâm xây dựng hội
Quốc dân ngưỡng mộ thật hài hòa.

Phan Thị Thanh Minh

manhky
28-03-2013, 04:13 PM
DUYÊN NỢ QUÊ NHÀ



Bao năm duyên nợ với quê nhà
Hai tiếng xóm làng mãi thiết tha
Bến nước Lam Giang chiều hội tụ
Cầu tre sông nhỏ sáng đi qua
Mênh mang khúc hát tình say đắm
Bát ngát vần thơ nghĩa đặm đà
Khói quyện chiều buông hồn bãng lãng
Ấm tình sâu nặng đẹp lòng ta .

Mạnh Kỷ
2803/2013

NGUYỄN VĂN LONG
28-03-2013, 05:01 PM
NỞ HOA TƯƠI SẮC

Yêu đời chẳng kể trải bao năm
Thất thập quá rồi ước chửa băm
Cao tuổi thường mơ mình chẳng cũ
Bảy nhăm càng thích bạn còn tân
Tứ thơ tay viết đời thêm Đức
Vần điệu miệng hò sống mãi Nhân
Xướng họa gieo ươm tình bạn hữu
Nở hoa tươi sắc đẹp muôn phần

NVL

TRẦN THỊ THANH LIÊM
29-03-2013, 11:56 AM
MỪNG SINH NHẬT THI HỮU

Tháng một ngày rằm rộn tiếng ca
Mừng Thi hữu trẻ, mãi không già
Vui mùa hương mới, mừng tươi quả
Đón bạn tình thân ngắm cảnh hoa
Tay thảo văn thơ, ca đất nước
Bút đề trang tập, quý dân ta
Tri âm,tri kỷ hòa cung chúc
Xướng họa chung vui mái ấm nhà.
PTTM
Em sang thăm nhà chị, xin tặng chị bài Mừng xuân, mời chị họa cho vui nhé.

MỪNG XUÂN

Xuân trước cùng nhau giữ vững đê
Xuân nay lũ lụt khó quay về
Xuân sang mắt trẻ dường vui sướng
Xuân đến tim già ngỡ đắm mê
Xuân tặng tình người tia nắng ấm
Xuân trao duyên kiếp ánh trăng thề
Xuân khoe áo mới cây đơm lộc
Xuân khắp thị thành tới nẻo quê.

Trần Thị Thanh Liêm

PHAN THỊ THANH MINH
12-04-2013, 05:38 PM
BÀI ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NGÀN NĂM

"Hịch Tướng Sĩ"thơ thể luật Đường
Mang hồn Tổ quốc tựa ngàn chương
Bốn câu cuòn cuộn lời hào khí
Bảy chữ lung linh ý mến thương
Đại hải bài văn khôn sánh ý
Tràng giang thơ tứ lộng quê hương
Truyền đời đuổi giặc ngàn năm ấy
"Hịch Tướng Sĩ"thơ thể luật Đường.

Phan Thị Thanh Minh


HÀN LUẬT VIỆT NAM
(bai 2)

Tiếp bước Hàn thuyên thể luật Đường
Tìm từ,chọn ý,đọc nhiều chương
Nghe ông Nguyễn Khuyến càng khâm phục
Đọc chị Thanh Quan lại thấy thương
Khởi sắc nhà thơ,câu nhả ngọc
Đua tài sĩ tử,bút lên hương
Bảo tồn di sản tôn vinh giữ
Hàn luật Việt Nam thể luật Đường.

Phan Thị Thanh Minh

manhky
12-04-2013, 09:39 PM
THU SANG



Thu sang xào xạc lá bay bay
Cây cối quanh ta cũng héo gầy
Man mác mây trôi tình nhớ mãi
Bồi hồi khói quyện nghĩa càng say
Dạt dào sóng dậy ôm bờ mộng
Thấp thoáng sương giăng phủ bến đầy
Nhớ bạn thi nhân chiều ngóng đợi
Vần thơ xướng họa đẹp từng ngày .

Mạnh Kỷ
12/04/2013

manhky
18-04-2013, 09:27 PM
LẦN TRANG NHẬT KỶ


Nhớ buổi xuân về đào hé nụ
Thương ngày đông đến tuyết phơi bông
Đường xưa kỷ niệm tình chan chứa
Lối cũ thời gian nghĩa thắm nồng
Ngắm mãi vần thơ ngời bến mộng
Trông hoài khúc hát ngọt hương lòng
Lần trang nhật ký rưng rưng lệ
Ta muốn đốt lên ngọn lửa hồng .

Mạnh Kỷ
18/04/2013

PHAN THỊ THANH MINH
29-07-2013, 06:06 PM
Thơ xướng:

CHƠI VUI

Đề thi xướng -họa ướm bao ngày
Chỉ mấy vần đùa, khối kẻ say
Vế xuất ngây ngô thừa ý dở
Câu hòa lẩn thẩn hiếm từ hay
Anh hòng lãnh thưởng xem đờ mắt
Chị ước rinh quà đếm mỏi tay
Đã đến thì chơi cho biết vậy
Cần chi tính toán...nọ, kia, này !

Trần Vi Thông

Thơ họa:

1) VUI THƠ

Mong đợi chung vui cũng tới ngày
"Việt Nam thi hữu"bạn cùng say
Một người mời xướng lời thơ đẹp
Trăm bạn đáp hòa ý tứ hay
Tri ngộ giao lưu Nam với Bắc
Tri âm đồng cảm bút liền tay
Diễn đàn bình chọn vui là chính
Nối nhịp cầu thơ thỏa ước này.

Phan Thị Thanh Minh

buixuanphuong09
10-08-2013, 02:22 PM
CHÀO TỶ PHAN THỊ THANH MINH!

Vấn an sức khỏe tỷ Thanh Minh
Nhớ buổi Nguyên Tiêu chụp tấm hình
Nhận bó hoa tươi đầy xúc động
Thiên duyên gặp gỡ chứa chan tình.

BXP 10.8.2013

Huy Thanh
10-08-2013, 03:57 PM
Thơ xướng:

CHƠI VUI

Đề thi xướng -họa ướm bao ngày
Chỉ mấy vần đùa, khối kẻ say
Vế xuất ngây ngô thừa ý dở
Câu hòa lẩn thẩn hiếm từ hay
Anh hòng lãnh thưởng xem đờ mắt
Chị ước rinh quà đếm mỏi tay
Đã đến thì chơi cho biết vậy
Cần chi tính toán...nọ, kia, này !

Trần Vi Thông

Thơ họa:

1) VUI THƠ

Mong đợi chung vui cũng tới ngày
"Việt Nam thi hữu"bạn cùng say
Một người mời xướng lời thơ đẹp
Trăm bạn đáp hòa ý tứ hay
Tri ngộ giao lưu Nam với Bắc
Tri âm đồng cảm bút liền tay
Diễn đàn bình chọn vui là chính
Nối nhịp cầu thơ thỏa ước này.

Phan Thị Thanh Minh




PHÁT GIẢI ĐƯỜNG THI

Phát giải Đường thi đã mấy ngày
Vô vòng chung khảo lắm người say
Niêm vần chặc chẽ muôn lời đúng
Luật đối vững vàng vạn ý hay
Xướng họa giao lưu bền ngọn bút
Đàn ca kết bạn chắc vòng tay
Nâng ly chúc mãi tình thi hữu
Cạn chén tri giao ấm dạ này

Huy Thanh
10-8-2013

TRẦN THANH HƯƠNG
19-08-2013, 12:23 PM
GIỮ GHẾ
Ông mua cái ghế mất nhiều tiền
Chễm chệ hàng ngày sướng quá tiên
Trên hỏi đúng sai...vâng rất ổn
Dưới kêu thiếu đói...bảo rằng yên
Thích nghe cấp dưới ngon lời nịnh
Chăm gặp bề trên dẻo mỏ xin
Vốn bỏ ra rồi thu vượt trội
Dễ gì ông xuống để ai lên!
Phan Thị Thanh Minh
TAO KHÔNG ĂN NỮA ĐÂU MÀ ĐÚT!
(Chuyện cực ngắn thật 100% ở làng...)
Anh nát rượu chân nọ đá chân kia lảo đảo về đến ngõ!
Vợ con hoảng hốt(vì khi say anh thường đánh chửi vợ con)chuồn cổng sau tránh mặt!
Đổ vật ra giữa nhà mê man, anh nằm nôn ói tráng lạng!!!
Con vàng có tình, yêu chủ, ngoan ngoãn dọn sạch tận kẽ răng!
Cái lưỡi nó mềm, âm ấm. anh ta tưởng vợ con chăm, đút bánh cuốn nóng cho mình ăn!
Đang mệt lử, anh quát to:
"Tao không ăn nữa đâu mà đút! Cút! Xéo ngay!!!"
Dọn sạch rồi, con vàng ngoe ngoảy đuôi ra sân nằm, để ông chủ một mình nằm thở phì phò như bò rống!!!
Mấy người hàng xóm nghé qua hàng rào chứng kiến! Ôi! Quá ngán!!!
Phan Thị Thanh Minh

Huy Thanh
19-08-2013, 08:36 PM
Nguyên văn bởi PHAN THỊ THANH MINH
VỊNH CON TRAI

Vỏ trai hai mép khép thờ ơ
Viên ngọc trong xanh rêu phủ mờ
Lấp lánh giữa lòng trông cứ tưởng.,..
Lả lơi ngoài lưỡi thấy mà mơ...
Khi ăn thoả chí cười môi nở
Lúc tắm nhìn trai mỉm miệng chờ
Nắng cực nhờ canh trai hạ nhiệt
Duyên em thắm thiết...phải đâu hờ!

Phan Thị Thanh Minh


THEN HỜ

Chữ ờ chẳng dấu đọc là ơ
Cô dạy rõ ràng khó thể mờ
Tháng đợi thu về ngơ tưởng thật
Ngày trông hạ đến ngỡ rằng mơ
Bao lần lệ đắng im lìm đợi
Lắm lượt hoa sầu lặng lẽ chờ
Ước nguyện chàng đi rồi trở lại
Duyên tình mộng cũ cửa then hờ!

Huy Thanh
19-8-2013

manhky
29-08-2013, 09:31 PM
CHỜ AI
(Thể lộc lư)

Mỏi mòn năm tháng ngóng chờ ai
Thấp thỏm bâng khuâng bởi nhớ hoài
Đọc kỹ vần thơ tình lắng đọng
Lần theo ý tứ mộng hồn bay
Nôn nao hẹn ước lòng vương vấn
Xúc động trào dâng dạ đắm say
Một thoáng bồi hồi ôn kỷ niệm
Dạt dào nắng trải buổi chiều phai .

Hạ đến đêm mơ ánh nguyệt cài
Mỏi mòn năm tháng ngóng chờ ai
Tình như mang nặng niềm nhung nhớ
Nghĩa đã ấp iu ước mộng dày
Bao bận trông mong lòng đắm đuối
Mấy lần ngóng đợi dạ mê say
Ngày vui để lại bao niềm đợi
Kỷ niệm chứa chan thổn thức hoài .

Thu về xào xạc lá rơi bay
Cánh nhạn chao nghiêng bóng trải dài
Thấp thỏm thời gian trông ngóng bạn
Mỏi mòn năm tháng ngóng chờ ai
Đường xưa in đậm tình thân thiết
Lối cũ khắc sâu nghĩa thắm dày
Xúc động trào dâng buồn năm tháng
Xốn xang lắng đọng tủi bao ngày

Mỗi độ đông về gió lắt lay
Niềm thương nỗi nhớ đến từng ngày
Mây bay bãng lãng hồn cô quạnh
Gió thổi dập dờn mộng nhạt phai
Khắc khoải bao ngày mong đón bạn
Mỏi mòn năm tháng ngóng chờ ai
Êm đềm gió hát ru huyền ảo
Nỗi nhớ trào dâng sóng trải dài .

Xuân về nắng ấm én chao bay
Hoa nở ngát thơm nỗi nhớ dày
Bến hẹn lung linh tình thắm đượm
Bờ mơ thấp thoáng nghĩa nồng say
Lời vàng để lại bao nguyền ước
Ý ngọc gửi trao mọi tỏ bày
Nhịp sống thời gian đầy biến động
Mỏi mòn năm tháng ngóng chờ ai .

Mạnh Kỷ
29/08/2013

Tran Xuan Sinh
30-08-2013, 06:29 PM
VỊNH CON TRAI

Vỏ trai hai mép khép thờ ơ
Viên ngọc trong xanh rêu phủ mờ
Lấp lánh giữa lòng trông cứ tưởng.,..
Lả lơi ngoài lưỡi thấy mà mơ...
Khi ăn thoả chí cười môi nở
Lúc tắm nhìn trai mỉm miệng chờ
Nắng cực nhờ canh trai hạ nhiệt
Duyên em thắm thiết...phải đâu hờ!

Phan Thị Thanh Minh

CON VẸM

Bắt vẹm quê tôi chẳng ới ơ
Một mình lội dọc chỗ sông mờ
Cầm lên nó ngậm ngơ ra thật
Thả xuống mồm phun ngỡ thấy mơ
Vỏ lấy dùng môi già xới múc
Ruột đem nấu cháo trẻ mong chờ
Xào hôn làm tiệc đều ngon chán
Ngũ đại tam nguyên nỏ để hờ.

TXS
30/08/2013

PHAN THỊ THANH MINH
29-12-2013, 02:26 PM
KHỔ TẬN CAM LAI
(Thơ thuận nghịch độc)
Đọc xuôi:

Qua thời ta khổ tận ngày xưa
Dãi nắng dầm sương giọt mắt mưa
Da bủng beo lưng cơm lửng lửng
Dạ sầu bi sống kiếp lơ lơ
Xa anh trận chiến từng đêm mộng
Nhớ chốn thi đàn lắm buổi ưa
Ba nổi bảy chìm thời tuổi trẻ
Ta về quý bạn đón thơ đưa.

Đọc ngược:

Đưa thơ đón bạn quý về ta
Trẻ tuổi thời chìm bảy nổi ba
Ưa buổi lắm đàn thi chốn nhớ
Mộng đêm từng chiến trận anh xa
Lơ lơ kiếp sống bi sầu dạ
Lửng lửng cơm lưng beo bủng da
Mưa mắt giọt sương dầm nắng dãi
Xưa ngày tận khổ ta thời qua.

Phan Thị Thanh Minh

Hansy
29-12-2013, 04:09 PM
KHỔ TẬN CAM LAI
(Thơ thuận nghịch độc)
Đọc xuôi:

Qua thời ta khổ tận ngày xưa
Dãi nắng dầm sương giọt mắt mưa
Da bủng beo lưng cơm lửng lửng
Dạ sầu bi sống kiếp lơ lơ
Xa anh trận chiến từng đêm mộng
Nhớ chốn thi đàn lắm buổi ưa
Ba nổi bảy chìm thời tuổi trẻ
Ta về quý bạn đón thơ đưa.

Đọc ngược:

Đưa thơ đón bạn quý về ta
Trẻ tuổi thời chìm bảy nổi ba
Ưa buổi lắm đàn thi chốn nhớ
Mộng đêm từng chiến trận anh xa
Lơ lơ kiếp sống bi sầu dạ
Lửng lửng cơm lưng beo bủng da
Mưa mắt giọt sương dầm nắng dãi
Xưa ngày tận khổ ta thời qua.

Phan Thị Thanh Minh

DỖI HỜN
(Thuận nghịch độc)

Qua mộng nguyệt hờn nỗi thoáng xưa
Nữa nào thương nhớ chạnh chiều mưa
Da lồng thịt đượm ngời chăn biếc
Mật quyện môi nồng ngọt cõi lơ
Xa chới phụng tình đơm dạ luyến
Ảo huyền loan ái đẫm mùi ưa
Ba trời dẫu vọng còn thơm thảo
Ta ngóng trông chờ thuở đón đưa

Đưa đón thuở chờ trông ngóng ta
Thảo thơm còn vọng dẫu trời ba*
Ưa mùi đẫm ái loan huyền ảo
Luyến dạ đơm tình phụng chới xa
Lơ cõi ngọt nồng môi quyện mật
Biếc chăn ngời đượm thịt lồng da
Mưa chiều chạnh nhớ thương nào nữa
Xưa thoáng nỗi hờn nguyệt mộng qua

HANSY
*Trời phong ba

PHAN THỊ THANH MINH
29-12-2013, 07:11 PM
CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA - Thơ Đường luật TT Thanh Liêm mời góp họa
CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA

Chào đón HƯƠNG XƯA siết chặt tay
Anh em bạn hữu nhiệt tâm đầy
Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
Thước ngọc Đường thi gieo tứ đẫm
Khuôn vàng Lục bát trải hồn say
Tình thân kết lại từng trang sách
Hợp sức cùng nhau ấn phẩm này.

Trần Thị Thanh Liêm

NỐI VÒNG TAY
(Họa bài "CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA"của TG Trần Thị Thanh Liêm)

Việt Nam Thi Hữu nối vòng tay
Văn hóa giao lưu thiện cảm đầy
Bờ-lốc(blog) đăng bài khen tứ đẹp
I-meo(email) tin nhắn thích lời hay
Phản hồi thẩm định càng vui thú
Cảm nhận giao thoa lại đắm say
Hỏi có vui nào hơn xướng họa
Hương Xưa đậm mãi cảnh tình này.

Phan Thị Thanh Minh

HỒNG THOẠI
30-12-2013, 02:05 AM
CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA - Thơ Đường luật TT Thanh Liêm mời góp họa
CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA

Chào đón HƯƠNG XƯA siết chặt tay
Anh em bạn hữu nhiệt tâm đầy
Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
Thước ngọc Đường thi gieo tứ đẫm
Khuôn vàng Lục bát trải hồn say
Tình thân kết lại từng trang sách
Hợp sức cùng nhau ấn phẩm này.

Trần Thị Thanh Liêm

NỐI VÒNG TAY
(Họa bài "CHÀO ĐÓN HƯƠNG XƯA"của TG Trần Thị Thanh Liêm)

Việt Nam Thi Hữu nối vòng tay
Văn hóa giao lưu thiện cảm đầy
Bờ-lốc(blog) đăng bài khen tứ đẹp
I-meo(email) tin nhắn thích lời hay
Phản hồi thẩm định càng vui thú
Cảm nhận giao thoa lại đắm say
Hỏi có vui nào hơn xướng họa
Hương Xưa đậm mãi cảnh tình này.

Phan Thị Thanh Minh


3.SẺ CHIA THÀNH QUẢ
( Tưởng nhớ cố Admin )
HƯƠNG XƯA sắp được đón vào tay
Một thoáng bâng khuâng xúc cảm đầy
Lạ lẫm Đường thi bao tứ ngậy
Bàng hoàng lục bát lắm câu hay
Văn thơ xướng họa nồng nàn chảy
Bạn hữu giao hòa thắm thiết say
Chỉ mỗi hiền huynh còn thiếu đấy
Sẻ chia thành quả phút giây này.
HỒNG THOẠI 27.12.13

PHAN THỊ THANH MINH
23-01-2014, 10:06 PM
TỰ THỌ 80


Nhật Nguyệt(*) theo xuân tám chục lần

Hưu nhàn minh mẫn, vững tay chân

Thơ ca xướng họa còn vui miệng

Con cháu chăm nom cũng sướng thân

Ngày tiếp bạn nâng, mời hởi dạ

Đêm chong đèn đọc, viết thanh tâm

Thương hoài, nhớ mãi người xa vắng

Trăm tuổi luôn tròn vẹn chữ nhân.

Phan Thị Thanh Minh

*Bút danh

Tran Xuan Sinh
24-01-2014, 12:43 PM
Nguyên văn bởi Cô Phan Thị Thanh Minh


TỰ THỌ 80

Nhật Nguyệt(*) theo xuân tám chục lần
Hưu nhàn minh mẫn, vững tay chân
Thơ ca xướng họa còn vui miệng
Con cháu chăm nom cũng sướng thân
Ngày tiếp bạn nâng, mời hởi dạ
Đêm chong đèn đọc, viết thanh tâm
Thương hoài, nhớ mãi người xa vắng
Trăm tuổi luôn tròn vẹn chữ nhân.

Phan Thị Thanh Minh

*Bút danh

CHÚC THỌ

Em chưa gặp chị được non lần
Khi đọc thơ rồi rõ ý chân
Dẫu tuổi hơn nhau còn cách biệt
Mà tình như thể đã làm thân
Thanh Minh sớm tối say tìm bạn
Nhật Nguyệt đêm ngày nguyện giữ tâm
Chúc lễ tám mươi lời mộc mạc
Mong rằng Đại thọ quả ngời nhân.

TXS 24.01.2014

PHAN THỊ THANH MINH
30-01-2014, 01:29 AM
XUÂN

Xuân chở niềm vui đến trước thềm
Xuân mừng đất nước thoát màn đêm
Xuân về muôn cánh hoa khoe sắc
Xuân tới vạn cây non nhú mềm
Xuân đón thanh bình vui rạo rực
Xuân đem hạnh phúc thú ấm êm
Xuân ơi! Bao tuổi ngời thanh tú
Xuân tặng trao người sức khỏe thêm.

Phan Thị Thanh Minh

phamanhoa
30-01-2014, 06:29 AM
Nguyên văn bởi Cô Phan Thị Thanh Minh


TỰ THỌ 80

Nhật Nguyệt(*) theo xuân tám chục lần
Hưu nhàn minh mẫn, vững tay chân
Thơ ca xướng họa còn vui miệng
Con cháu chăm nom cũng sướng thân
Ngày tiếp bạn nâng, mời hởi dạ
Đêm chong đèn đọc, viết thanh tâm
Thương hoài, nhớ mãi người xa vắng
Trăm tuổi luôn tròn vẹn chữ nhân.

Phan Thị Thanh Minh

*Bút danh

CHÚC THỌ

Em chưa gặp chị được non lần
Khi đọc thơ rồi rõ ý chân
Dẫu tuổi hơn nhau còn cách biệt
Mà tình như thể đã làm thân
Thanh Minh sớm tối say tìm bạn
Nhật Nguyệt đêm ngày nguyện giữ tâm
Chúc lễ tám mươi lời mộc mạc
Mong rằng Đại thọ quả ngời nhân.

TXS 24.01.2014


MỪNG THỌ



Xuân đi xuân đến mấy mươi lần,
Dong ruổi đường đời đã mỏi chân.
Mưa nắng bao mùa không nản chí,
Bão giông mấy độ vẫn kiên thân.
Mượn câu xướng họa mong an trí,
Lấy cảnh điền viên muốn dưỡng tâm.
Chúc cụ muộn phiền quên lãng hết,
Để còn sáng mãi chút lòng nhân.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
30-01-2014, 04:24 PM
XUÂN

Xuân chở niềm vui đến trước thềm
Xuân mừng đất nước thoát màn đêm
Xuân về muôn cánh hoa khoe sắc
Xuân tới vạn cây non nhú mềm
Xuân đón thanh bình vui rạo rực
Xuân đem hạnh phúc thú ấm êm
Xuân ơi! Bao tuổi ngời thanh tú
Xuân tặng trao người sức khỏe thêm.

Phan Thị Thanh Minh

XUÂN VỀ

Xuân về hoa nở rộ bên thềm
Xuân tỏa hương nồng ngày lẫn đêm
Xuân trẻ vui tươi ngời áo mới
Xuân già hạnh phúc ấm chăn mềm
Xuân mừng sáng tỏ vần thơ đẹp
Xuân trải bình yên hạt nắng êm
Xuân sẽ muôn đời ca ngợi mãi
Xuân trao tặng tuổi mỗi người thêm.

TXS 30.01.2014 (30 tết)

Huy Thanh
03-02-2014, 06:47 PM
XUÂN

Xuân chở niềm vui đến trước thềm
Xuân mừng đất nước thoát màn đêm
Xuân về muôn cánh hoa khoe sắc
Xuân tới vạn cây non nhú mềm
Xuân đón thanh bình vui rạo rực
Xuân đem hạnh phúc thú ấm êm
Xuân ơi! Bao tuổi ngời thanh tú
Xuân tặng trao người sức khỏe thêm.

Phan Thị Thanh Minh


XUÂN VỀ

Xuân về hoa nở rộ bên thềm
Xuân tỏa hương nồng ngày lẫn đêm
Xuân trẻ vui tươi ngời áo mới
Xuân già hạnh phúc ấm chăn mềm
Xuân mừng sáng tỏ vần thơ đẹp
Xuân trải bình yên hạt nắng êm
Xuân sẽ muôn đời ca ngợi mãi
Xuân trao tặng tuổi mỗi người thêm.

TXS 30.01.2014 (30 tết)


XUÂN ƯỚC MƠ

Xuân về nắng ấm đợi bên thềm
Xuân ước dương quang đẩy bóng đêm
Xuân mộng chan hòa đôi mắt sáng
Xuân mơ hạnh phúc cánh tay mềm
Xuân mang phúc lộc lòng an ủi
Xuân tới thanh bình dạ ấm êm
Xuân hỡi bao người chờ mã đáo
Xuân còn mưa thuận gió hòa thêm.

Huy Thanh
Xuân Giáp Ngọ

Huy Thanh
03-02-2014, 08:34 PM
TỰ THỌ 80

Nhật Nguyệt(*) theo xuân tám chục lần
Hưu nhàn minh mẫn, vững tay chân
Thơ ca xướng họa còn vui miệng
Con cháu chăm nom cũng sướng thân
Ngày tiếp bạn nâng, mời hởi dạ
Đêm chong đèn đọc, viết thanh tâm
Thương hoài, nhớ mãi người xa vắng
Trăm tuổi luôn tròn vẹn chữ nhân.

Phan Thị Thanh Minh

*Bút danh

CHÚC THỌ

Em chưa gặp chị được non lần
Khi đọc thơ rồi rõ ý chân
Dẫu tuổi hơn nhau còn cách biệt
Mà tình như thể đã làm thân
Thanh Minh sớm tối say tìm bạn
Nhật Nguyệt đêm ngày nguyện giữ tâm
Chúc lễ tám mươi lời mộc mạc
Mong rằng Đại thọ quả ngời nhân.

TXS 24.01.2014


MỪNG THỌ

Xuân đi xuân đến mấy mươi lần,
Dong ruổi đường đời đã mỏi chân.
Mưa nắng bao mùa không nản chí,
Bão giông mấy độ vẫn kiên thân.
Mượn câu xướng họa mong an trí,
Lấy cảnh điền viên muốn dưỡng tâm.
Chúc cụ muộn phiền quên lãng hết,
Để còn sáng mãi chút lòng nhân.

phamanhoa


MỪNG THỌ TỶ MINH

Vần thơ của chị đọc bao lần
Nhật Nguyệt dâng trào thiện mỹ chân
Xướng họa thi đàn say nghĩa thắm
Đùa trêu bạn hữu kết tình thân
Đài trang vẫy bút an lòng trí
Liễu các mài nghiên vẹn chữ tâm
Suối nhạc êm đềm tuôn chảy mãi
Hàn huyên tỏa sắc giữ tròn nhân.

Huy Thanh
03-2-2014

PHAN THỊ THANH MINH
07-02-2014, 01:06 AM
HOAN CA

Xuân về mừng bạn lại mừng ta
Mơ mận vườn nhà rộ nở hoa
Nhà nghĩa trúc mai sinh thọ thọ
Nền nhân hòe quế phúc đa đa
Tuổi già bóng cả luôn tươi thắm
Lớp trẻ tình thâm thật mặn mà
"Mã đáo thành công" tròn Giáp Ngọ
Trước thềm năm mới thú hoan ca.

Phan Thị Thanh Minh

Huy Thanh
07-02-2014, 09:10 AM
HOAN CA

Xuân về mừng bạn lại mừng ta
Mơ mận vườn nhà rộ nở hoa
Nhà nghĩa trúc mai sinh thọ thọ
Nền nhân hòe quế phúc đa đa
Tuổi già bóng cả luôn tươi thắm
Lớp trẻ tình thâm thật mặn mà
"Mã đáo thành công" tròn Giáp Ngọ
Trước thềm năm mới thú hoan ca.

Phan Thị Thanh Minh



KHÚC HỢP CA

Cảm tạ bao người đã chúc ta
Đầu xuân thượng thọ nở ngàn hoa
Mềm tay đảo chữ như cành liễu
Vững trí khơi lời tựa gốc đa
Ngắm nguyệt đan tình mơ mộng đó
Nhìn trăng dệt nghĩa mải mê mà
Dù cho tuổi hạc lòng không mỏi
Mã đáo thành công khúc hợp ca.

Huy Thanh
7-02-2014

PHAN THỊ THANH MINH
15-03-2014, 04:28 PM
GỬI TRƯỜNG SA

Trương sa đất nước của Tiên Rồng
Rào giậu bao đời ở phía Đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh

Huy Thanh
15-03-2014, 07:54 PM
GỬI TRƯỜNG SA

Trường sa đất nước của Tiên Rồng
Rào giậu bao đời ở phía Đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh

NHỚ TRƯỜNG SA

Ngàn năm nước Việt giống con Rồng
Biển vỗ trùng khơi trấn phía đông
Song Tử Trường Sa vầng nguyệt chiếu
Bàng vuông đảo lớn bóng trăng lồng
Ân dài vẫn thấm lòng thơm ngát
Nghĩa nặng hoài vương dạ thảo nồng
Ngả xuống bao người đang đứng dậy
Muôn đời quyết giữ vẹn non sông.

Huy Thanh
15-3-2014

hoanggiao
15-03-2014, 10:12 PM
Nguyên văn bởi PHAN THỊ THANH MINH
GỬI TRƯỜNG SA

Trường sa đất nước của Tiên Rồng
Rào giậu bao đời ở phía Đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh

NHỚ TRƯỜNG SA

Ngàn năm nước Việt giống con Rồng
Biển vỗ trùng khơi trấn phía đông
Song Tử Trường Sa vầng nguyệt chiếu
Bàng vuông đảo lớn bóng trăng lồng
Ân dài vẫn thấm lòng thơm ngát
Nghĩa nặng hoài vương dạ thảo nồng
Ngả xuống bao người đang đứng dậy
Muôn đời quyết giữ vẹn non sông.

Huy Thanh
15-3-2014

GIỮ BIỂN ĐÔNG
Việt Nam Tổ Quốc đẹp tên Rồng
Nay trọn lời thề giữ biển đông
Nhiệt huyết quân dân ngời sức trẻ
Tình yêu đất nước rạng đèn lồng
Trường sa nặng nghĩa tâm hồn lộng
Song Tử bền gan nhiệt huyết nồng
Giông bão qua đi đời lại bổng
Suối ngàn mạnh mẽ đổ về sông
HOÀNG GIAO

Lương Tú
16-03-2014, 03:12 PM
GỬI TRƯỜNG SA

Trương sa đất nước của Tiên Rồng
Rào giậu bao đời ở phía Đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh

BIỂN ĐẢO THÂN YÊU.

Đảo biển ngàn năm xứng Tổ Rồng
Bao thời chắn giữ đại dương Đông
Trường sa vững chí dù mưa lộng
Đất nước bền gan dẫu gió lồng
Lính hải thương yêu dày nghĩa đậm
Dân ngư quý mến ấm tình nồng
Cùng nhau gắn bó ngăn quân giặc
Bảo vệ yên lành vẹn núi sông.

Lương Tú họa

Lương Tú
16-03-2014, 03:22 PM
HOAN CA

Xuân về mừng bạn lại mừng ta
Mơ mận vườn nhà rộ nở hoa
Nhà nghĩa trúc mai sinh thọ thọ
Nền nhân hòe quế phúc đa đa
Tuổi già bóng cả luôn tươi thắm
Lớp trẻ tình thâm thật mặn mà
"Mã đáo thành công" tròn Giáp Ngọ
Trước thềm năm mới thú hoan ca.

Phan Thị Thanh Minh



CHÀO XUÂN !

Náo nức xuân về bạn với ta
Mai Đào nở rộ đẹp muôn hoa
Mừng vui mộng ước tiền tài đủ
Phấn khởi mong cầu phúc lộc đa
Trẻ nhỏ hân hoan màu thắm ấy
Cao niên rạng rỡ nét tươi mà
Vời tân tiễn cũ chào năm mới
Giáp Ngọ kia rồi dậy khúc ca

Lương Tú họa

PHAN THỊ THANH MINH
04-04-2014, 11:48 AM
TRƯỜNG SA (http://thanhminhhn.blogtiengviet.net/2014/03/09/garni_tramar_ng_sa_1)




http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/22025089-1-1296398650160890947-574-574.jpeg (http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/22025089-1-1296398650160890947-574-574.jpeg)


GỬI TRƯỜNG SA

Trương sa đất nước của Tiên Rồng
Rào giậu bao đời ở phía Đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh

PHAN THỊ THANH MINH
04-04-2014, 11:52 AM
CẢNH GIÁC

Sự cố máy bay rớt phía Đông
Lấy gì căn cứ, Có hay không?
Tung tin thất thiệt đua nhau kiếm
Chẳng nguồn cứ liệu rủ chắc đồng
Mặt biển Việt Nam... bay tới tấp
Đường biên tổ quốc... lượn ngông ngông
Ai ơi! Cảnh giác đề cao nhé
Tàu Chệt tấn công! Có thể không?

Phan Thị Thanh Minh

Khắc Hiền
05-04-2014, 06:39 PM
http://a.imageshack.us/img703/439/96po.jpg


MỪNG XUÂN



Xuân ơi ! Bao tuổi vẫn chưa già
Xuân biếc chồi non nụ với hoa
Xuân chúc ông bà vui mạnh khỏe
Xuân mừng con cháu thuận hiền hòa
Xuân về cả nước như đàn múa
Xuân đến muôn lòng tựa hát ca
Xuân trước ta cùng nhau quyết tiến
Xuân nay thịnh vượng khắp nhà nhà

Phan Thị Thanh Minh

Khắc Hiền
05-04-2014, 07:14 PM
http://a.imageshack.us/img59/376/nm8d.jpg


NIỀM TIN GIÁP NGỌ



Bạch Mã vươn mình đỉnh núi cao
Niềm tin Giáp Ngọ mãi dâng trào
Uy lừng giữ biển thù bay vía
Thế dũng canh trời giặc nốc ao
Nặng nghĩa sơn hà bừng ánh lửa
Sâu tình Tổ Quốc rạng cờ sao
Ngàn năm vững dạ ngời son sắt
Sáng tỏ bình minh đỗi tự hào

Mạnh Kỷ

Khắc Hiền
05-04-2014, 07:19 PM
http://a.imageshack.us/img841/5066/q8go.jpg


Kỷ niệm ngày hội thơ Đường trên quê hương Đất Tổ

manhky
06-04-2014, 02:47 PM
http://a.imageshack.us/img841/5066/q8go.jpg


Kỷ niệm ngày hội thơ Đường trên quê hương Đất Tổ



NIỀM VUI



Bát thập như cô quả tuyệt vời
Thơ Đường ngọt mãi chẳng hề vơi
Lung linh câu chữ tình tươi thắm
Lấp lánh từ niêm nghĩa sáng ngời
Hội ngộ tao đàn về mọi nẻo
Tương phùng thi phú đến muôn nơi
Niềm vui ấp ủ lòng khoan khoái
Nghiên bút theo ta suốt cuộc đời.

Mạnh Kỷ
06/04/2014

PHAN THỊ THANH MINH
06-04-2014, 03:23 PM
http://blogtiengviet.net/media/usersd/dovanquynh/vang7.jpghttp://blogtiengviet.net/media/usersd/dovanquynh/vang7.jpg
NUÔI CHIM CU GÁY


Vui cảnh chơi chim gáy rộn lòng
Lồng hờ, hở chốt ngỡ bay rông
Quấn bên ông chủ không hề xổng
Quây cạnh bà nhà chẳng phải trông
Lái đến cần mua... chài nỏ được
Phe vào muốn gạ... phẩy mô xong
Nuôi con chim quý công phu lắm
Ai dỗ cho mồi... cu cũng không.


Phan Thị Thanh Minh

Lương Tú
06-04-2014, 03:52 PM
http://blogtiengviet.net/media/usersd/dovanquynh/vang7.jpghttp://blogtiengviet.net/media/usersd/dovanquynh/vang7.jpg
NUÔI CHIM CU GÁY


Vui cảnh chơi chim gáy rộn lòng
Lồng hờ, hở chốt ngỡ bay rông
Quấn bên ông chủ không hề xổng
Quây cạnh bà nhà chẳng phải trông
Lái đến cần mua... chài nỏ được
Phe vào muốn gạ... phẩy mô xong
Nuôi con chim quý công phu lắm
Ai dỗ cho mồi... cu cũng không.


Phan Thị Thanh Minh

CHIM XỔNG CHUỒNG.

Buồn vui một thoáng lại chôn lòng
Cũng bởi chơi rồi Gáy lặn rông
Chán nản bà thương mong với đợi
Ê chề chủ quý nhớ cùng trông
Tìm người đặt bẫy e nào đặng
Kiếm khách mồi chài liệu có xong
Để xổng chim yêu mà luyến tiếc
Cu còn đến tiếp nữa hay không.

Lương Tú

vancali96
07-04-2014, 03:11 AM
http://blogtiengviet.net/media/usersd/dovanquynh/vang7.jpghttp://blogtiengviet.net/media/usersd/dovanquynh/vang7.jpg
NUÔI CHIM CU GÁY


Vui cảnh chơi chim gáy rộn lòng
Lồng hờ, hở chốt ngỡ bay rông
Quấn bên ông chủ không hề xổng
Quây cạnh bà nhà chẳng phải trông
Lái đến cần mua... chài nỏ được
Phe vào muốn gạ... phẩy mô xong
Nuôi con chim quý công phu lắm
Ai dỗ cho mồi... cu cũng không.


Phan Thị Thanh Minh

CHIM XỔNG CHUỒNG.

Buồn vui một thoáng lại chôn lòng
Cũng bởi chơi rồi Gáy lặn rông
Chán nản bà thương mong với đợi
Ê chề chủ quý nhớ cùng trông
Tìm người đặt bẫy e nào đặng
Kiếm khách mồi chài liệu có xong
Để xổng chim yêu mà luyến tiếc
Cu còn đến tiếp nữa hay không.

Lương Tú

Chim ai

Chim ai tiếng hót thật nao lòng
Lữ khách u tình thả bước rông
Trước cửa chàng ràng chân cố đợi
Bên rào lảng vảng mắt mờ trông
Kia làn má phấn hương giăng mắc
Nọ cánh mai vàng nhụy trổ xong
Để mối tương tư giờ gậm nhấm
Hỏi rằng Nguyệt Lão biết cho không

Vancali 4.6.14

http://s18.postimg.org/uwe8cjgk9/Chim_ai_2222_copy.jpg

hoanggiao
07-04-2014, 06:42 PM
http://a.imageshack.us/img703/439/96po.jpg


MỪNG XUÂN



Xuân ơi ! Bao tuổi vẫn chưa già
Xuân biếc chồi non nụ với hoa
Xuân chúc ông bà vui mạnh khỏe
Xuân mừng con cháu thuận hiền hòa
Xuân về cả nước như đàn múa
Xuân đến muôn lòng tựa hát ca
Xuân trước ta cùng nhau quyết tiến
Xuân nay thịnh vượng khắp nhà nhà

Phan Thị Thanh Minh



XUÂN


Xuân đến hồn em chẳng thấy già
Xuân về cúc nở giữa ngàn hoa
Xuân đầy lộc phúc tròn tâm thọ
Xuân thắm đào mai trọn nghĩa hòa
Xuân ngỏ tình hồng vang khúc hát
Xuân tìm chữ sáng đệm lời ca
Xuân tươi náo nức lòng con trẻ
Xuân để yêu thương tới mọi nhà

Hoàng Giao

hoanggiao
12-04-2014, 11:00 AM
CHỊ THANH MINH
(Tặng Tiên Lão Phan Thị Thanh Minh)


Xuân sang đã trọn tám mươi lần
Sức lực dồi dào vẫn khỏe chân
Người chị tài năng cùng bạn hữu
Thơ đường nhiệt huyết giữa tình thâm
Trái tim trung hậu ngời lòng nghĩa
Ánh mắt tươi cười rạng đức tâm
Bóng rợp cây cao hồn ấm áp
Mặt trời thi phú đẹp lòng nhân

HOÀNG GIAO

PHAN THỊ THANH MINH
13-05-2014, 10:35 AM
Cam on cac ban rat nhiều đã luôn sang thăm còn để lại nhieu thơ hay!

PHAN THỊ THANH MINH
10-06-2014, 07:01 PM
ĐẢ ĐẢO QUÂN BÀNH TRƯỚNG

Thằng anh chớ ỷ cái đầu to
Ngang ngược mưu mô vẽ đủ trò
Trộm đặt giàn khoan ngu giống lợn!
Gian dời cột mốc dốt như bò!
Láng giềng cạch mặt đang ngao ngán
Thế giới tẩy chay đã xét dò
Đả đảo xâm lăng bành trướng Chệt
Thằng anh chớ ỷ cái đầu to!

Phan Thị Thanh Minh

PHAN THỊ THANH MINH
10-06-2014, 07:01 PM
MỘT BẦY

Rất buồn thấy Chệt xấu như vầy!
Bành trướng rõ là kẻ sắp ngây!
Lấn mốc đường biên luồn giống rắn!
Đặt giàn(khoan) vùng biển dở như cầy!
Nhớ chăng Ô Mã đầu rời cổ?
Còn thấy Bạch Đằng nước cuốn thây!
Lấy thịt đè người xâm lược Khựa!
Chúng cùng tiên tổ nó chung bầy!

Phan Thị Thanh Minh

manhky
11-06-2014, 02:37 PM
3 - RẠNG NÚI SÔNG


(Họa bài:Gửi đảo yêu thương của P T T Minh)



Nước Việt ngàn năm vững thế Rồng
Như vầng nguyệt tỏa chốn trời đông
Nhiều khi gió bão mây giăng cuộn
Lắm bận cuồng phong sóng trải lồng
Chiến sĩ Trường Sa tình mãi đượm
Người con đất Tổ nghĩa càng nồng
Sao ngời trí dũng gương tiền bối
Quyết giữ quê nhà rạng núi sông.

Mạnh Kỷ
11/06/2014

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-06-2014, 04:30 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=170739&viewfull=1#post170739



GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh



http://vnthihuu.net/images/banner-bottom/banner-bottom_01.gif
4- BẢO VỆ TRƯỜNG SA

Trường Sa trấn ải giữ ngai Rồng
Quần đảo thân thương trụ cõi Đông
Hứng nẻo mưa gào che bão cuốn
Gồng nơi gió cuộn đón sương lồng
Quân tuần mạn Bắc đêm về lạnh
Lính giữ bờ Tây máu chảy nồng
Cấp thiết tăng cường khâu bảo vệ
Vững như vạn suối tụ thành sông.

Trần Thị Thanh Liêm

songha
11-06-2014, 05:29 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=170739&viewfull=1#post170739



GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh


http://vnthihuu.net/images/banner-bottom/banner-bottom_01.gif


5. HẢI ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Hải đảo quê hương của nước Rồng
Chủ quyền cũng rõ trụ vừng đông
Vài phen sấm động mây quần vũ
Mấy bận mưa sa bão táp lồng
Kẻ gác đường biên cơn gió lạnh
Người canh góc biển trái tim nồng
Quân thù hống hách bày mưu độc
Chẳng thể làm càn chiếm cả sông
SONG HÀ

vancali96
12-06-2014, 07:46 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=170739&viewfull=1#post170739



GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh



http://vnthihuu.net/images/banner-bottom/banner-bottom_01.gif
4- BẢO VỆ TRƯỜNG SA

Trường Sa trấn ải giữ ngai Rồng
Quần đảo thân thương trụ cõi Đông
Hứng nẻo mưa gào che bão cuốn
Gồng nơi gió cuộn đón sương lồng
Quân tuần mạn Bắc đêm về lạnh
Lính giữ bờ Tây máu chảy nồng
Cấp thiết tăng cường khâu bảo vệ
Vững như vạn suối tụ thành sông.

Trần Thị Thanh Liêm



3 - RẠNG NÚI SÔNG


)



Nước Việt ngàn năm vững thế Rồng
Như vầng nguyệt tỏa chốn trời đông
Nhiều khi gió bão mây giăng cuộn
Lắm bận cuồng phong sóng trải lồng
Chiến sĩ Trường Sa tình mãi đượm
Người con đất Tổ nghĩa càng nồng
Sao ngời trí dũng gương tiền bối
Quyết giữ quê nhà rạng núi sông.

Mạnh Kỷ
11/06/2014



Trở quẻ

Báo đăng Trung Quốc xịt vòi rồng
Vi phạm chủ quyền ở biển đông
Rượt đuổi dân chài , tim lói ngực
Đánh chìm tàu cá , máu tung lồng
Còn đâu đồng chí bao điều tốt
Đã hết anh em lắm chuyện nồng
Mười sáu chữ vàng vào dĩ vãng
Quên lời thệ ước núi liền sông !

Vancali 6.11.14

http://s13.postimg.org/o4h5n14xj/Tro_que_copy.jpg

Khắc Hiền
12-06-2014, 08:01 AM
-ĐẤT TỔ LUÔN GÌN


Trung Hoa dụng kế bắn vòi rồng
Nhiễu sự bao ngày giữa biển đông
Mộng lấn Trường Sa giăng bẫy cuộn
Mơ ôm lãnh hải dội mưa lồng
Chủ quyền quyết giữ dù sương lạnh
Hải phận nào buông dẫu lửa nồng
Đất tổ luôn gìn không để mất
Bầu trời, lục địa,núi cùng sông ./.

Khắc Hiền
12/6.2014

Lương Tú
12-06-2014, 08:15 AM
9. BIỂN ĐẢO THÂN YÊU.

Đảo giới ngàn năm xứng Lạc Rồng
Bao thời chắn giữ đại dương Đông
Trường Sa vững chí dù mưa lộng
Đất nước bền gan dẫu gió lồng
Lính Hải thương yêu tình nghĩa đậm
Dân Ngư quý mến dạ tâm nồng
Cùng nhau sát cánh trừ quân giặc
Bảo vệ yên lành vẹn biển sông.

Lương Tú

Nắng Xuân
12-06-2014, 09:03 AM
GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh



11. TRƯỜNG SA MẾN THƯƠNG

Trường Sa đảo ngọc thế vây Rồng
Chặn giữ quân thù trấn ải Đông
Ngọn lửa chong trời che nắng dãi
Làn mây quyện sóng dõi mưa lồng
Bờ Tây bão cuộn tâm hồn nóng
Cõi Bắc mù giăng nhiệt huyết nồng
Lũ trẻ lên đường quên ước hẹn
Cho truyền thống Việt chảy trào sông.

Nắng Xuân
12/6/2014

Trần Phạm
12-06-2014, 05:00 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=170739&viewfull=1#post170739



GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh


http://vnthihuu.net/images/banner-bottom/banner-bottom_01.gif




13. GIỮ GÌN BIỂN ĐẢO

Chẳng thể cuồng điên quậy phá Rồng
Khôn hồn hãy rút khỏi phương đông
Đừng nên cậy lớn nhăm nhe choảng
Chớ có khoe to hợm hĩnh lồng
Bảo vệ hòa bình nương lúa thắm
Chăm lo độc lập giấc mơ nồng
Việt Nam nhỏ bé nhưng anh dũng
Nhất định giữ gìn núi lẫn sông

Phạm Trần

vancali96
13-06-2014, 08:18 AM
GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG

Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh


12. HỌA TRẦM MÌNH

Chú Tập nhà bây dám giỡn rồng
Xua bò liếm bẩn cả miền Đông
Đòi tranh Bãi Cạn hầu thêm đống
Muốn giật Hoàng Sa để đặt lồng
Sắc hạ thành khô khan nóng bỏng
Trời mưa hóa ngột ngạt oi nồng
Khôn hồn Hán tặc cần soi bóng
Tránh họa trầm mình dưới đáy sông.

HỒNG THOẠI 12.6.14

Thiển “ Cận “

Thiển “ Cận” bày mưu giỡn mặt rồng
Bao đời tộc Việt sáng trời đông
Giàn khoan để bậy cho vào đống
Hải Giám lang thang bắt nhốt lồng
Lạng quạng tìm dầu , tay rát phỏng
Tơ mơ chiếm đào , ớt cay nồng
Hỡi người phương bắc ngừng tham vọng
Giữ thói hung tàn … máu đỏ sông

Vancali 6.12.14

http://s30.postimg.org/w22bxuig1/Thien_can_copy.jpg

Lương Tú
13-06-2014, 12:28 PM
15. DANH VÀNG BIỂN ĐẢO
(Ngũ độ thanh)

Dũng cảm bền gan rạng giống Rồng
Kiên cường giữ nước trọn vùng Đông
Trường Sa tỏa sáng đời yên tịnh
Hải phận ngời trong gió khẽ lồng
Trấn ải trùng dương tình vẫn đậm
Tuần canh huyện đảo nghĩa luôn nồng
Bài ca chiến sĩ còn vang dội
Rực rỡ danh vàng biển với sông.

Lương Tú

hoanggiao
13-06-2014, 10:44 PM
16. NON SÔNG
Giàn khoan nó đặt nước non Rồng
Di chuyển từng giờ ở hướng đông
Hậm hực đâm va đòi lấn chiếm
Mưu mô chèn ép định chen lồng
Giữ gìn hải đảo khung trời ấm
Bảo vệ ngày đêm mảnh đất nồng
Cảnh sát ngư dân lòng quyết liệt
Không ngừng bám biển rạng ngời sông
Hoàng Giao

Huy Thanh
14-06-2014, 08:26 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLIZlm7TxEp3suVPgIL0PDrFoe4WaBi a_GBEAvWTiYkCl1RBKD2Q


18- VUỐT RỒNG

Hữu nghị đành thôi, giấu vuốt Rồng
Không sờn dẫu biết bọn bây đông
Gian tà dạ hiểm nhiều mưu lộn
Chính nghĩa lòng ngay lắm nghĩa lồng
Bắc quốc quay lưng nhìn khó đượm
Tàu mi trở mặt bắt sao nồng
Khôn hồn cuốn xéo về ôn sử
Bão đến trời cao nhấn giữa sông.

Huy Thanh
14-6-2014

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-07-2014, 01:41 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
CHỊ THANH MINH

Chúc chị ngày sinh sức khỏe nhiều
Nụ cười rạng rỡ vạn lòng xiêu
Đường thi dào dạt hồng câu chữ
Lục bát thênh thang lộng cánh diều
Đằm thắm bạn bè thương phẩm hạnh
Êm đềm con cháu trọng tình yêu
Gia đình vui vẻ người trung hiếu
Mỗi bước ung dung đẹp nắng chiều

Hoàng Giao

PHAN THỊ THANH MINH
17-07-2014, 01:54 PM
GẮNG VƯỢT CHÍN MƯƠI

Tám mươi minh mẫn thấy vui rồi
Gắng sống khỏe vui vượt chín mươi
Vương Mẫu rủ rê rằng ở lại
Nam Tào tìm kiếm chửa ra nơi
Quẳng đi gánh nợ thôi vay trả
Ôm chặt câu vần chớ bỏ lơi
Cửu thập qua còn lên bách tuế
Rượu bầu thơ túi vẫn còn chơi.

Phan Thị Thanh Minh.

Lương Tú
17-07-2014, 03:07 PM
GẮNG VƯỢT CHÍN MƯƠI

Tám mươi minh mẫn thấy vui rồi
Gắng sống khỏe vui vượt chín mươi
Vương Mẫu rủ rê rằng ở lại
Nam Tào tìm kiếm chửa ra nơi
Quẳng đi gánh nợ thôi vay trả
Ôm chặt câu vần chớ bỏ lơi
Cửu thập qua còn lên bách tuế
Rượu bầu thơ túi vẫn còn chơi.

Phan Thị Thanh Minh.


THỌ BÁCH NIÊN.

Cuộc sống bình yên đã sướng rồi
Nay đà tám chục gắng vài mươi
Mong trường thọ chín lên trăm phận
Ước hiển vinh đầy vượt mấy nơi
Trí tuệ thanh cao lòng vẫn vững
Tâm hồn sảng khoái dạ không lơi
Đời vui thoải mái cùng thi hữu
Gạt bỏ ưu phiền phấn khởi chơi.

Lương Tú

PHAN THỊ THANH MINH
24-09-2014, 04:57 PM
Xin cảm ơn các thi hữu, cảm ơn chú Tú rat nhiều!
THẨM ĐỊNH THƠ

Thơ gì khó đọc quá văn xuôi
Ca ngợi rùm beng rõ phí lời
Không nhịp,không vần - câu khó hiểu
Vô duyên,vô nghĩa - ý lôi thôi
Văn từ lủng củng khen rằng mới
Vần luật chính nghiêm bảo cũ rồi
Cứ viết đăng hoài thơ mới ấy
Liệu còn năm tháng để thơ trôi ? !

Phan Thị Thanh Minh

Lương Tú
25-09-2014, 07:44 AM
Xin cảm ơn các thi hữu, cảm ơn chú Tú rat nhiều!
THẨM ĐỊNH THƠ

Thơ gì khó đọc quá văn xuôi
Ca ngợi rùm beng rõ phí lời
Không nhịp,không vần - câu khó hiểu
Vô duyên,vô nghĩa - ý lôi thôi
Văn từ lủng củng khen rằng mới
Vần luật chính nghiêm bảo cũ rồi
Cứ viết đăng hoài thơ mới ấy
Liệu còn năm tháng để thơ trôi ? !

Phan Thị Thanh Minh

KHÓ XỬ.

Đã gọi thơ mà, đọc phải xuôi
Đừng như cóc nhảy phí thêm lời
Lung tung một mớ khù khờ thật
Láo nháo dăm dòng luẩn quẩn thôi
Chẳng hiểu còn tâu là mới vậy
Rành đâu cứ bảo thế xưa rồi
Đành vui chấp nhận cho rằng giỏi
Miễn có bài nhiều mặc nổi trôi.

Lương Tú

PHAN THỊ THANH MINH
05-10-2014, 11:38 AM
MÃI YÊU NGHỀ
(Mến tặng thi muội Trần Thị Thanh Liêm)

Trần ai đã trải Quảng Bình quê
Du học giỏi giang Trung Quốc về
Giảng dạy Đại Nam nhiều lớp học
Xướng họa Blog ít người chê
Giao lưu du lịch còn chăm chỉ
Hội họp vui thơ vẫn mải mê
Hưu trí còn tham gia giáo dục
Thanh Liêm mẫu mực mãi yêu nghề.

Phan Thị Thanh Minh

PHAN THỊ THANH MINH
21-02-2015, 06:22 PM
TỐNG NHŨNG MỪNG XUÂN

Ất Mùi khai bút đón mừng Xuân
Tống khứ gian manh dựa thế thần
Tiền của nhân dân vào đặc sản
Tài nguyên đất nước dốc bầu tham
Đàn em khép nép trong vai tớ
Kẻ lớn ra oai giữa cõi trần
Vạch mặt, chỉ tên... lòi mặt thớt
Để môi trường sạch đón mừng Xuân.

Phan Thị Thanh Minh

VIÊN QUỐC BÁU
24-02-2015, 06:22 PM
TỨ THANH

Trong sáng Thanh Minh rọi nắng hồng
THANH HÀ sóng biếc nước mênh mông
THANH HƯƠNG ngào ngạt hoa sen nở
Một dạ THANH LIÊM mãi sáng lòng.

VIÊN QUỐC BÁU

NGUYEN XUAN LOC
02-03-2015, 06:36 PM
CHÚC THỌ BÁC THỬ

(Họa "Lẽ sống tình đời"-Nguyễn Văn Thử)
Tám mươi vui với nước cùng non
Trung hiếu một lòng đỏ tựa son.
Ghét kẻ bê tha,kiêng kẻ dối
Yêu người lịch thiệp,kỵ người bòn.
Mạn đàm câu chữ luôn hăng hái
Tranh luận luật niêm vẫn nổ giòn.
Tuổi hạc đề huề cùng cháu chắt
Lòng say Đường luật chẳng hao mòn.
Xuân Lộc

PHAN THỊ THANH MINH
02-06-2015, 04:52 PM
BẠN NHẬU (Thơ vui)

Ai nỡ lòng chê cái món này
Sao còn lắm kẻ ước ao say
Chai to nắm cổ thơm thơm miệng
Bầu nhỏ ôm lưng vuốt vuốt tay
Nhấc đặt bao lần đang hứng hứng
Nâng mời mấy lượt đã quay quay
Nhà em bày sẵn luôn đầy hũ
Anh đến cụng mời vui vè thay.

Phan Thị Thanh Minh

hoanggiao
05-06-2015, 06:49 PM
BẠN NHẬU (Thơ vui)

Ai nỡ lòng chê cái món này
Sao còn lắm kẻ ước ao say
Chai to nắm cổ thơm thơm miệng
Bầu nhỏ ôm lưng vuốt vuốt tay
Nhấc đặt bao lần đang hứng hứng
Nâng mời mấy lượt đã quay quay
Nhà em bày sẵn luôn đầy hũ
Anh đến cụng mời vui vè thay.

Phan Thị Thanh Minh


BẠN NHẬU
(Bài họa)

Bạn nhậu hàn huyên những lúc này
Trao tình cốc rượu ấm lòng say
Bồng bềnh thi phú lâng lâng dạ
Chống chếnh cung đàn rẻo rẻo tay
Ngửa cổ nheo cười trông núi lật
Nghiêng mình hé mở ngó trời quay
Bao ngày quyến luyến không rời được
Lặng lẽ bên đời sảng khoái thay
HG

hoanggiao
10-07-2015, 07:33 PM
https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/21000_10205709396472256_3629238847243480575_n.jpg? oh=456819b2cd59a39a0aa1ee679d27f07d&oe=561E39F0


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
CHỊ THANH MINH

Tám mốt mùa xuân vẫn chửa già
Dồi dào cảm xúc với thơ ca
Lòng như biển rộng tình da diết
Trí tựa non cao sắc mặn mà
Hạnh phúc gia đình ngời mắt ngọc
Bình yên cuộc sống rạng trăng ngà
Đường trần nhẫn nại không ngưng nghỉ
Chúc chị muôn đời nở vạn hoa

Hoàng Giao

manhky
01-08-2015, 03:15 PM
http://img.bcdcnt.net/files/3f/09/2a/3f092a6871fe0c5490cfe59959ccd8a1.jpg


KỈ NIỆM
(Họa bài: Nỗi nhớ của Phan Thị Thanh Minh)

Lần theo bến cũ bóng tươi dần
Vẫn biết quê mình đượm nét xuân
Nhớ mãi khi đi đồng cạn kiệt
Thương hoài lúc đến bãi khô hanh
Dòng sông, rú Đất ôm tình bạn
Mạch suối sơn Thành níu cảnh lân
Kỉ niệm bao đời vì nghĩa lớn
Giờ đây ngoảnh lại rạng muôn phần.

Mạnh Trọng Kỷ
01/8/2015

Lê Đức Mẫn
12-02-2016, 05:42 PM
NGHINH XUÂN BÍNH THÂN

Bính Thân cung chúc đón xuân dài
Đào đã khoe bừng đẹp nắng mai
Trước sảnh hồng phai cây nụ biếc
Trong nhà bích thắm chậu hoa tươi
Thọ khang bách tuế cầu luôn đạt
Phúc lộc đa niên ước chẳng rơi
Khách chủ xướng hòa say bất tận
Biết bao vui thú dậy trong người.

Phan Thị Thanh Minh
Tôi đăng giúp chị!

PHAN THỊ THANH MINH
06-06-2016, 05:22 AM
CẢM ƠN ĐHV LÊ ĐỨC MẪN RẤT NHIỀU!
MỪNG THẦY (Mời họa)
(Kính tặng thầy giáo cũ Hồ Văn Lưu* thượng thọ 80)

Em gửi vần thơ kính chúc Thầy
Tràn về kỷ niệm tuổi thơ ngây
Còn nghe tiết toán lời khuyên dạy
Vẫn nhớ giờ văn tiếng giảng bài
Nhà giáo một đời lo dạy trẻ
Lão thành mấy độ quyết trồng cây**
Hưu nhàn thanh bạch tình trong sáng
Cây rộ đài hoa...bõ những ngày...

Phan Thị Thanh Minh

* Thầy Hồ Văn Lưu từ giáo viên lên Hiệu trưởng trường cấp 1 xã tôi đã từng dạy các thế hệ anh, tôi, em, con, cháu chúng tôi cho đến lúc về hưu; Tri ân công và đạo đức, tấm gương của thầy, nhân ngày 20/11/1998 năm thầy 80 tuổi, tôi đã làm bài thơ kính tặng tận tay thầy, nay Thầy đã về với tổ tiên 9 năm rồi !

** Thường nói nghề dạy học như trồng cây và lái đò.

NGHỈ HÈ

Phượng hồng rạo rực tiếng ve
Xa trường, xa bạn... nhớ quê ta về
Đây rồi lối nhỏ triền đê
Tiếng cười của Mẹ mà nghe ấm lòng.

Phan Thị Thanh Minh
--------

Thơ họa:

1) CHÚC THỌ THẦY

Chúng tôi sáng sớm đến mừng thầy
Không mũ đầu trần tuổi ấu ngây
Vẫn nhớ một thời vang tiếng hát
Còn ghi bao buổi cố ôn bài
Cả đời tận sức luôn chăm trẻ
Suốt buổi tu tâm gắng xáo cây
Đức độ về hưu càng mẫu mực
Chúc người trường thọ thoả bao ngày.
Phương Nam

2) KÍNH CHÚC CÔ THẦY

Con xin kính chúc tới cô Thầy
Gửi những vần thơ đậm ngất ngây
Ngày học nâng niu từng nét chữ
Đêm về chăm chỉ mỗi trang bài
Uơm mầm nhân cách gương ngời sáng
Che chở nắng mưa tựa tán cây
Mái tóc thầy trò cùng bạc trắng
Lòng son thắm mãi rạng mai ngày.
Huỳnh Phú Vang

PHAN THỊ THANH MINH
05-02-2017, 12:34 AM
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU - 2017



Đinh Dậu xuân vang rộn tiếng gà
Đón chào bạn hữu khắp gần xa
Mừng vui kinh tế càng tăng sản
Phấn khởi an ninh đã vững đà
Chẳng ngại doanh nhân làm tổng thống
Không lo xâm lược chiếm Trường Sa
Bắt tay hội nhập toàn cầu tiến
Đoàn kết xây nền móng quốc gia.
Phan Thị Thanh Minh

PHAN THỊ THANH MINH
09-06-2017, 02:16 AM
https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPu8ik9a7UAhWElJQKHW-cB0EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fthuthuatphanmem.vn%2Ftong-hop-bia-giao-an-cuc-dep%2F&psig=AFQjCNGC1_AKuYoTfSPBz3Nd_-3TN-tguQ&ust=1497034243606409

29- NHỚ
(Tặng thi muội Thanh Liêm nhân SN 1/6)
Nhớ trang giáo án đã xa rời
Nhớ học trò ngoan tỏa khắp nơi
Nhớ buổi Trung văn khuyên tích đức
Nhớ giờ Thư pháp giảng xây đời
Trải bao gian khó lòng không nản
Được thuở nhàn hưu dạ chẳng vơi
Nặng mãi tình cô đầu điểm bạc
Mừng vui cánh trẻ lượn ngang trời.
Hà Nội, 5/6/2017
Phan Thị Thanh Minh

PHAN THỊ THANH MINH
30-03-2018, 06:26 PM
ĐỐT LỬA
(Lại Nhớ Quê)
Sương khói chiều đông lất phất mây
Thuyền chài gõ mạn đã hao gầy
Tù và lanh lảnh trâu về xóm
Lá úa nhẹ nhàng gió vít cây
Mình hạc thân gầy ghi dáng mẹ
Tuổi cao sức yếu nhớ hình thầy
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Dĩ vãng trong con mãi ắp đầy.
PHAN THỊ THANH MINH

PHAN THỊ THANH MINH
02-06-2018, 03:39 PM
CÁI QUẠT XUÂN HƯƠNG

Cái quạt ngày xưa của chị là...
Rõ hình ba góc sẵn chành da
Vạch ra thấy thiếu,to như vậy
Khép lại trông thừa,khít thế a
"Quân tử"nóng trời phe phẩy,thích
"Anh hùng"lặng gió vuốt ve,ca
Cứ nhè trước mặt vung phành phạch
Rõ sướng nhờ em ! Nói thật thà !

Phan Thị Thanh Minh

PHAN THỊ THANH MINH
02-06-2018, 03:52 PM
MÊ ĐIẾU CÀY
(Hoạ giải đố thơ D Đ Trọng)

Mới thấy em mà đã muốn hôn
Dù anh hay cụ cũng mê hồn
Hít hà sảng khoái mời hàng xóm
Mê mẫn vui cười tiếp cả thôn
Chọc lỗ vê vê mồi cố nhét
Tìm que quẹt quẹt lửa hăng dồn
Cố thu "hào khí" cho đầy phổi
Lụ khụ ngồi ho biết dại khôn !!!

Phan Thị Thanh Minh

Bài xướng: EM LÀ CÁI GÌ
( Đố vui xin mời các thi nhân hoạ trả lời)

Tuy rằng xấu xí lắm người hôn
Có bác say em lú cả hồn
Lúc ngả lòng tay ông trưởng xóm
Khi kề giữa bụng lão đầu thôn
Mân mê lỗ ấy day day nhét
Mó máy đầu kia quẹt quẹt dồn
Bốc lửa tình lên đờ đẫn mắt
Ai mà tránh được mới là khôn

Dương Đoàn Trọng

Tran Xuan Sinh
03-06-2018, 06:20 AM
MÊ ĐIẾU CÀY

(Hoạ giải đố thơ D Đ Trọng)


Mới thấy em mà đã muốn hôn
Dù anh hay cụ cũng mê hồn
Hít hà sảng khoái mời hàng xóm
Mê mẫn vui cười tiếp cả thôn
Chọc lỗ vê vê mồi cố nhét
Tìm que quẹt quẹt lửa hăng dồn
Cố thu "hào khí" cho đầy phổi
Lụ khụ ngồi ho biết dại khôn !!!


Phan Thị Thanh Minh


Bài xướng: EM LÀ CÁI GÌ
( Đố vui xin mời các thi nhân hoạ trả lời)


Tuy rằng xấu xí lắm người hôn
Có bác say em lú cả hồn
Lúc ngả lòng tay ông trưởng xóm
Khi kề giữa bụng lão đầu thôn
Mân mê lỗ ấy day day nhét
Mó máy đầu kia quẹt quẹt dồn
Bốc lửa tình lên đờ đẫn mắt
Ai mà tránh được mới là khôn



Dương Đoàn Trọng


DẠI MÀ KHÔN

Xem kìa một miệng lắm người hôn
Rõ sướng đời như thỏa mộng hồn
Chỗ họp giành trao tài sản xã
Nơi bàn cãi lộn điếu cày thôn
Vui vầy nhả hút hơi mình thả
Thổn thức nằm lo trống ngực dồn
Nghiện thuốc làm sao liền bỏ được
Ai cười mặc xác dại mà khôn./.

TXS 31/5/2018
@ Bài này tôi đã họa trong trang "Thơ Bùi Bắc Hợp", mới gửi 2 nơi, nay gửi Chị cho vui (quy định được gửi 3 lần mà!).