PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguyễn Văn Long



NGUYỄN VĂN LONG
20-01-2013, 09:29 AM
ĐỌC THƠ CỤ HÀN


Thơ cụ đọc xong chẳng để hờ
Họa luôn ngỡ tưởng sẽ ngon ơ
Đã hay lời ngọc vang sông, biển
Lại thấy ý kim sáng đất, bờ
Chữ nghĩa nặng mang ngàn mộng ước
Nhạc vần chất chứa vạn điều mơ
Đường thi: "Đuổi sấu" từ ngày trước
Bút chiến thăng hoa đến tận giờ


Văn Long

TRẦN THỊ THANH LIÊM
20-01-2013, 09:34 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

NGUYỄN VĂN LONG
20-01-2013, 09:43 AM
SÁNG MUÔN LÒNG


Cả đời từ nhỏ vẫn hằng mong
Kỳ diệu khi mình tới Hạ Long
Đảo đá nhấp nhô phô bát ngát
Rừng cây bao phủ tỏa mênh mông
Đẹp xinh Trống Mái, hang Đầu Gỗ
Tròn trịa Mâm Thờ, động Tứ Phong
Đông Bắc, vịnh Rồng vinh nước Việt
Kỳ quan thế giới sáng muôn lòng


Nguyễn Văn Long

NGUYỄN VĂN LONG
17-03-2013, 05:29 PM
SỨC SỐNG TRƯỜNG

Xa xứ Thanh rồi dạ vấn vương

Hôm nay trở lại Hội thơ Đường

Thi huynh thi hữu từ muôn hướng

Nhà báo nhà đài tự bốn phương

Gặp gỡ tâm tình hòa sóng biển

Giao lưu thân ái kết hoa vườn

Nâng cao chí khí cùng giữ vững

Đường luật thi ca sức sống trường

Văn Long

NGUYỄN VĂN LONG
26-03-2013, 08:15 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290
Xin cảm ơn BĐD Trần Thị Thanh Liêm!

VIÊN QUỐC BÁU
26-03-2013, 09:34 AM
Xin mời TH họa:

CÁNH ĐỒNG HOA XUÂN

Có cô con gái hái hoa xuân
Thấp thoáng xa xa,bước lại gần:
Thược dược hoàng lan tươi bát ngát
Đào phai cúc tím thắm vô ngần
Nắng vàng ngấn đọng trên vai áo
Sương trắng hòa theo dưới bước chân
Lẫn với hương thơm nàng khẽ hát
Khiến chàng thi sĩ đứng phân vân

Nhật Tân 23/1/2013

VQB

NGUYỄN VĂN LONG
27-03-2013, 12:39 AM
T Ự HÀO ÁO TRẮNG

Đến giờ họ vẫn nhắc về em
Y tế cơ quan rất dịu hiền
Cần khám nhờ thày điềm tĩnh khám
Cần tiêm y tá nhẹ nhàng tiêm
Chăm lo thợ ốm lòng tin tưởng
Săn sóc người đau trí tĩnh yên
Nhà máy ngợi ca người chống bệnh
Tự hào áo trắng thắm công em.

NVL

NGUYỄN VĂN LONG
27-03-2013, 12:40 AM
THEO CON TÀU TẾT

Muốn thoả tâm tình với đảo xa
Theo con tàu tết tới Trường Sa
Đã mang thương nhớ bao miền đất
Cùng chở tình yêu khắp mọi nhà
Xuân mới biển yên dìm khói sóng
Tết mừng mắt sáng bổng lời ca
Những bông hoa ngát trao câu nhắn:
Giữ đảo kiên cường dạ thiết tha.


NVL

NGUYỄN VĂN LONG
27-03-2013, 12:59 AM
NỞ HOA TƯƠI SẮC

Yêu đời chẳng kể trải bao năm
Thất thập quá rồi ước chửa băm
Cao tuổi thường mơ mình chẳng cũ
Bảy nhăm càng thích bạn còn tân
Tứ thơ tay viết đời thêm Đức
Vần điệu miệng hò sống mãi Nhân
Xướng họa gieo ươm tình bạn hữu
Nở hoa tươi sắc đẹp muôn phần

NVL

NGUYỄN VĂN LONG
27-03-2013, 01:03 AM
CHẲNG THẤY GIÀ
Con người sóng gió đã từng qua
Thư thái tâm can chẳng thấy già
Viết xướng đường thi còn vọng tiếng
Họa vần niêm luật cứ ngân nga
Khi vui bầu bạn nâng ly rượu
Lúc khoái thi huynh nhấp chén trà
Trang logs hàng ngày tim rộn rã
Thấy nàng tiên đẹp chẳng ngắm đa.


NVL

NGUYỄN VĂN LONG
29-06-2013, 07:28 PM
Điện với người
Tôi được thăm lâu đài Điện Táng
Rất thiêng liêng hoành tráng lạ thường
Điện đâu chỉ là nguồn ánh sáng
Đang làm giàu cho mạch sống quê hương
Điện còn tiễn Người về với Phật
Hay Giê Su ở tận cõi thiên đường
Khi chào đời Người sống cùng với điện
Giờ cũng là nơi ta gửi thịt gửi xương
Nhờ có điện con Người văn minh thế
ĐIỆN với NGƯỜI gắn bó thân thương
24/6/2013

NGUYỄN VĂN LONG
20-08-2013, 11:42 AM
Dâng tràn tiếng nhạc

"Âm vang Thủy điện ở Sơn La" *
Thi hữu làm thơ rất đậm đà
Xúc động lòng tôi tìm nhịp điệu
Hân hoan tim bạn có lời ca
Bổng tươi rừng núi ngân bài hát
Trầm đẹp non ngàn thắm vạn hoa
Tây Bắc thu về bao ước vọng
Dâng tràn tiếng nhạc mãi bay xa

13/8/1013
NVL

NGUYỄN VĂN LONG
09-06-2014, 04:43 PM
Tự hào Lịch Sử

Thuở trước bao triều đại Đế Vương
Ngoại xâm đã chống thật kiên cường
Giữ gìn đất nước nghiêm quân pháp
Bảo vệ non sông vững kỷ cương
Thịnh trị thái bình cho Tổ quốc
Ấm no hạnh phúc với quê hương
Vua Hùng mở cõi công khai phá
Lịch sử muôn đời viết tiếp chương

Lê Trường Hưởng

Văn Long bên bài thơ Tự hào lịch sử tại Đại Hội thơ đường

lần 9 tại Đền Hùng Phú thợ ngày 1/4/2014

alt
http://i1295.photobucket.com/albums/b636/quynhkhuong/87125c20-bf4c-44ae-b9d4-a748cca06345_zps3e0b2d80.jpg?t=1396400747

NGUYỄN VĂN LONG
09-06-2014, 05:09 PM
Ta phải ra tay

Nhận bốn tốt rồi phải chịu ơn

Mặc dù kẻ tặng mặt nhơn nhơn

Giàn khoan lấn biển gây thù ghét

Tàu hại ngư dân tạo oán hờn

Đấu khẩu Người Nam đâu chịu kém

Phun rồng kẻ Bắc chỉ hèn hơn

Cái trò phạm luật còn trâng tráo

Ta phải ra tay Quyết đánh đòn.

22/5/2014

NGUYỄN VĂN LONG
13-02-2015, 07:17 PM
NGÂN NGA THÁNH THÓT

Thi huynh, thi hữu khoái thơ Đường
Tình cảm bao trùm đã tách chương
Niêm luật rõ nghiêm khuôn đặc biệt
Trắc bằng chặt chẽ nếp thông thường
Đề tài mở rộng Tình muôn lối
Vần điệu trăm màu thắm sắc hương
Lục bát song song cùng phát triển
Ngân nga thánh thót suốt canh trường

Văn Long 47