PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hoàng gia hưng



GIAHƯNG1980
04-02-2013, 02:13 PM
http://i1185.photobucket.com/albums/z343/giahung1980/giahung1980/2013-01-23080946-tetxua_zpsabe8eac6.jpg

THỀM XUÂN

Rạng rỡ muôn nơi lộng nắng chào
Hoa tươi sắc thắm chuyển thời giao
Thềm xuân thiếu nữ khoe tà áo
Ngõ cửa hơi sương rạm má đào
Tiếng trẻ thơ vui tràng pháo nổ
Ban thờ hương nức khói trầm nao
Đôi câu liễn đỏ...sang lời chúc...
Phúc lộc...như đà...thỏa ước ao

gia hưng 3/2/2013

GIAHƯNG1980
04-02-2013, 02:16 PM
LÉN NGÓ BÊN SONG

Nguyệt quế hương xuân thả mấy tầng
Cung đàn trỗi khúc nhẹ hồn lâng
Trà thơm gốm cổ nồng hơi ấm
Tối đậm trăng thanh rạng ánh quầng
Ngắm quý vật..nâng tay thích thú
Ngẫm hay..tích kể...dạ bâng khuâng
Cuộc vui níu kẻ ngoài song ngó
Nửa bảo chân đi...nửa..chẳng vâng

Gia hưng 4/2/13

GIAHƯNG1980
07-02-2013, 02:00 AM
Lạc thú

Có niềm lạc thú cảnh điền viên
Xuân cạn tính bằng qua mỗi niên
Chẳng thiết hơn thua lòng tự hẹn…
Không màng được mất dạ luôn nguyền!
Câu thơ thanh thản hồn bình lặng
Chén rượu an nhàn tâm thái yên
Ngắm nguyệt đêm đêm tô thắm chữ
Nhào châu chuốt ngọc thả muôn miền

Thanh Thanh Khiết


SỚM TÀN ĐÔNG

Đông tàn buồn thả lạc hoa viên
Oi ả làm chi..? Khác mọi niên
Nên nhớ mùa sang giao cái hẹn
Vẫn quên lịch xé bỏ câu nguyền
Chiều qua vườn ngóng xuân còn lặng
Hoa ngủ mưa tràn..Tối chẳng yên
Nỡ vội qua đêm trời đổi khác
Sang ngày mang nắng thả muôn miền

gia hung7/2/13

GIAHƯNG1980
10-02-2013, 10:53 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc Mừng Năm Mới rực huy hoàng
Khắc điểm giao thừa pháo nổ vang
Mở lối...xuân đưa...ngày cũ tiễn...
Cho người phúc đón lộc vừa sang
Đây vui trước mắt..Sao vui quá
Đấy sướng trong nhau thế sướng càng
Hạnh phúc chìa tay trông trời sáng
Ngõ hồn rạng rỡ giữa mênh mang

Gia hưng 10/2/13

Hansy
10-02-2013, 02:54 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc Mừng Năm Mới rực huy hoàng
Khắc điểm giao thừa pháo nổ vang
Mở lối...xuân đưa...ngày cũ tiễn...
Cho người phúc đón lộc vừa sang
Đây vui trước mắt..Sao vui quá
Đấy sướng trong nhau thế sướng càng
Hạnh phúc chìa tay trông trời sáng
Ngõ hồn rạng rỡ giữa mênh mang

Gia hưng 10/2/13

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Xuân biếc tạ ơn đến Ngọc Hoàng
Mưa hòa gió thuận hát ca vang
Miên man sắc mộng lang thang tới
Dìu dịu hương tình lửng thửng sang
Ngan ngát triền đê chuồn lượn cánh
Mênh mông bờ nước chấu khoe càng
Đào mai cúc thọ nồng thơm mới
Chén rượu cốc trà thắm dạ mang

HANSY

buixuanphuong09
10-02-2013, 04:24 PM
Nguyên văn bởi GIAHƯNG1980 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=96035#post96035) CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc Mừng Năm Mới rực huy hoàng
Khắc điểm giao thừa pháo nổ vang
Mở lối...xuân đưa...ngày cũ tiễn...
Cho người phúc đón lộc vừa sang
Đây vui trước mắt..Sao vui quá
Đấy sướng trong nhau thế sướng càng
Hạnh phúc chìa tay trông trời sáng
Ngõ hồn rạng rỡ giữa mênh mang

Gia hưng 10/2/13
PHÚT BÀN GIAO

Rắn đến, Rồng đi - Lệnh Ngọc Hoàng
Phút bàn giao...pháo nổ rền vang
Đèn lồng, đào, quất ... cho rôm rả
Bí têt, sâm banh ...phải thật sang
Quan họ, ca trù ...tầm vốn cổ
Làng vân, rượu ngoại ...mặc bò càng
Tăng gô...hòa nhịp tom tom chát
Rồng_Rắn bàn giao thỏa mộng mang.

BXP 10.02.13

Trần Thị Lợi
11-02-2013, 06:15 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc Mừng Năm Mới rực huy hoàng
Khắc điểm giao thừa pháo nổ vang
Mở lối...xuân đưa...ngày cũ tiễn...
Cho người phúc đón lộc vừa sang
Đây vui trước mắt..Sao vui quá
Đấy sướng trong nhau thế sướng càng
Hạnh phúc chìa tay trông trời sáng
Ngõ hồn rạng rỡ giữa mênh mang

Gia hưng 10/2/13


HỘI XUÂN

Mùa xuân mở hội thật đàng hoàng
Miếu mạo đình chùa rộn tiếng vang
Lá úa vừa rơi cành vẫy tiễn
Chồi non mới nhú ngọn chào sang
Non khoe sắc biếc tình tươi mỡi
Biển nổi màu xanh nghĩa cũ càng
Ánh sáng lung linh vầng nhật nguyệt
Tình đời chất chứa nỗi đa mang

Trần Thị Lợi

Khắc Hiền
11-02-2013, 10:04 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290


CHÚC BẠN LUÔN VUI VỚI NIỀM VUI www.vnthihuu.net !

Khắc Hiền
11-02-2013, 10:41 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc Mừng Năm Mới rực huy hoàng
Khắc điểm giao thừa pháo nổ vang
Mở lối...xuân đưa...ngày cũ tiễn...
Cho người phúc đón lộc vừa sang
Đây vui trước mắt..Sao vui quá
Đấy sướng trong nhau thế sướng càng
Hạnh phúc chìa tay trông trời sáng
Ngõ hồn rạng rỡ giữa mênh mang

Gia hưng 10/2/13


MỪNG NĂM MỚI


Năm mới tạ ơn tới Ngọc Hoàng
Giao thừa pháo nổ dội âm vang
Toàn dân nô nức chào xuân đến
Cả nước hân hoan đón Tỵ sang
Kinh tế vững bền tăng sức mạnh
An ninh xiết chặt chắc tay càng
Thanh bình thịnh vượng đời no ấm
Hội nhập cho mình được mở mang

Khắc Hiền
11.2.2013

Hansy
15-02-2013, 02:53 PM
http://i1185.photobucket.com/albums/z343/giahung1980/giahung1980/2013-01-23080946-tetxua_zpsabe8eac6.jpg

THỀM XUÂN

Rạng rỡ muôn nơi lộng nắng chào
Hoa tươi sắc thắm chuyển thời giao
Thềm xuân thiếu nữ khoe tà áo
Ngõ cửa hơi sương rạm má đào
Tiếng trẻ thơ vui tràng pháo nổ
Ban thờ hương nức khói trầm nao
Đôi câu liễn đỏ...sang lời chúc...
Phúc lộc...như đà...thỏa ước ao

gia hưng 3/2/2013

XUÂN ƯỚC

Gặp nhau xuân mới vọng tim chào
Mong mỏi lâu bền mối kết giao
Bướm lượn tung tăng vờn sắc thọ
Mây bay lả lướt níu hương đào
Chung trà bằng hữu gầy thi hứng
Chén rượu ân tình ướp dạ nao
Lãng đãng bên đời thơm gió ấm
Chờ trăng dọi bóng mướt triền ao

HANSY

GIAHƯNG1980
16-02-2013, 11:45 PM
http://i1185.photobucket.com/albums/z343/giahung1980/a98e628a3fbc.jpg

CHIỀU XUÂN

Loang sắc trời pha đỏ ngả hoàng
Chim về mỏi cánh nát chiều vang
Ngang dòng mái xoải về sông đậu
Dọc nước chèo reo hướng mũi sang
Nắng vỡ ngày sa nhanh hết quá
Trăng khua tối phủ vội thêm càng
Hương thơm khói bếp nhà ai dậy
Xuân nức đầu năm mới bước sang

gia hưng 16/2/13

Cám ơn thịnh tình mọi người đầu xuân năm mới đã ghé qua thăm , họa thơ cùng gia hưng....Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý

GIAHƯNG1980
17-02-2013, 01:44 AM
TIM HAI NGĂN
Tim này đã phải bẻ làm đôi
Một nửa trao anh lạc mất rồi
Nó vướng tình buồn bên kẻ lạ
Đêm sầu mắt ướt chốn xưa phôi
Trong lòng nhức nhói mà đâu hiểu
Lạnh lẽo cùng ai cũng ráng thôi
Giã biệt theo chồng về bến ấy
Đường khuya gió rét phủ lên đồi
HXT


TỪ LÚC EM ĐI...

Thân này ! Giờ cũng xẻ chia đôi
Tan nát hồn kia thất lạc rồi...
Thể xác thương ai nằm quyến luyến
Bạn tình lạnh gót bước phai phôi..
Chưa đi..quên mất..Người xưa chớ
Có ngóng , mải trông bóng cũ...thôi
Ta phải nén lòng..đem duyên nợ
Chôn nơi hai mộ dưới chân đồi

gia hưng 16/2/13