Bạch Hồng Ngọc
11-02-2013, 08:28 PM
14231424142514261427
Bất ngờ sáng mồng một tết cháu đích tôn xé lịch và lật một số tờ lịch phí sau để xem, cháu phát hiện ra một lỗi của Blốc lịch do nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phát hành:
Thơ rằng
Chưa từng thấy chuyện ngược đời
Hai lăm, hai bốn thôi rồi ngược nhau
Thường thì số lớn đứng sau
Lịch này lại khác ... tây tàu có chưa?
Chụp vài kiểu ảnh hồi trưa
Poops lên quảng cáo và vừa xem vui
11/2/2013
Bạch Hồng Ngọc
Bất ngờ sáng mồng một tết cháu đích tôn xé lịch và lật một số tờ lịch phí sau để xem, cháu phát hiện ra một lỗi của Blốc lịch do nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phát hành:
Thơ rằng
Chưa từng thấy chuyện ngược đời
Hai lăm, hai bốn thôi rồi ngược nhau
Thường thì số lớn đứng sau
Lịch này lại khác ... tây tàu có chưa?
Chụp vài kiểu ảnh hồi trưa
Poops lên quảng cáo và vừa xem vui
11/2/2013
Bạch Hồng Ngọc