PDA

Xem phiên bản đầy đủ : XIN NỬA NỤ CƯỜI - Vô Thường mời họa



Bùi Thanh Thanh Khiết
12-02-2013, 03:37 PM
Vô Thường mời họa

XIN NỬA NỤ CƯỜI

Anh xin nốt nửa nụ cười em
Giấu kỹ vào hương buộc gió mềm
Bẽn lẽn hồng môi hoa đợi sớm
Ngọt ngào ánh mắt mộng tràn đêm
Bao năm đón gọi thầm câu hát
Một khắc chờ mong bỏng nỗi niềm
Trăng khuyết lại đầy ru giấc điêp
Anh xin nốt nửa nụ cười em.
06-01-2013.
ĐQL

1 - NỤ CƯỜI XUÂN


NỤ CƯỜI XUÂN

Anh ơi có thấy nụ cười em
Khúc khích bên tai tiếng dịu mềm
Huệ cúc, hồng, lan cùng rúng rính
Bướm ong, uyên, én lượn bên thềm
Xuân nay quả chín rung cành hát
Tết trước nôn nao cả nỗi niềm*
Lồng lộng trời sao hồng bé nhỏ
Cho anh vào nhạc "Nụ cười em"

LITTLE STAR
11/2/2013

nhuquynh
13-02-2013, 06:55 AM
2 - Ngẫm

Vẫn thường suy ngẫm cuộc đời em
Tự thấy tâm tư quá yếu mềm
Mượn tứ thơ vui cùng nắng hạ
Xin vần từ vẽ với sao đêm
Bâng khuâng lúc gió dâng bao nỗi
Lặng lẽ khi mây chở lắm niềm
Xuân đến hay chưa không ý đợi
Vẫn thường suy ngẫm cuộc đời em

Như Quỳnh

Khắc Hiền
13-02-2013, 09:22 AM
3- ĐẾN HỘI XUÂN


Đến hội xuân này nhớ dáng em
Long lanh áo mỏng dấu thân mềm
Câu hò lay động màn sương sớm
Khúc nhạc còn vương ánh nguyệt đêm
Lặng lẽ mây buông tràn tiếng hát
Bâng khuâng gió trãi lộng bao niềm
Thương người Quan Họ mong ngày tới
Vào hội xuân này có dáng em

13.2.2013

nhuquynh
13-02-2013, 03:17 PM
NỖI NIỀM

Xin hãy nhìn vào đôi mắt em
Chữ mong chữ đợi khiến tâm mềm
Nhớ người hiu quạnh theo từng tối
Buồn dạ âm thầm đến mỗi đêm
Câu hát ngày xưa hoài gợi ý
Lời ca dạo ấy mãi gieo niềm
Giờ đây vẫn nghĩ về hoài niệm
Xin hãy nhìn vào đôi mắt em

Như Quỳnh

xuandong
13-02-2013, 09:08 PM
5 - BÓNG MƠ

Nắng vàng lưu luyến mãi hình em
Nên dẫu xa xôi vẫn chảy mềm
Từng sợi kim cương mơ giữa hạ
Mỗi làn gió chướng nhớ trong đêm
Đôi môi như tặng bao mộng ảo
Ánh mắt ngỡ trao lắm nỗi niềm
Khuya tối vẫn mong trời hửng sáng
Nắng vàng lưu luyến mãi hình em

Xuân Đông

Hansy
14-02-2013, 01:28 PM
6
MỘNG LÒNG

Ướp mộng thương đàn vọng tiếng em
Hương bay theo gió quyện môi mềm
Dịu dàng tơ nhớ lung linh nắng
Óng mượt cung tình bát ngát đêm
Lưu luyến trời mơ chìm lắm đoạn
Miên man cõi mộng lắng bao niềm
Nước mây hò hẹn cùng hoa lá
Ướp mộng thương đàn vọng tiếng em

HANSY

HÀN BĂNG
14-02-2013, 08:22 PM
7

VỠ MỘNG

Chia li từ ấy chẳng anh em
Nói nữa làm chi cho ướt mèm
Sóng biếc trùng dương bờ tách biệt
Trời cao lồng lộng viền sao đêm
Xa xôi chẳng thể nào về lại
Gặp gỡ làm chi cứa nỗi niềm
Chiếc bánh thời gian quay trục tới
Còn gì mơ mộng tiếng xưa em

HÀN BĂNG
14/2/2013

thutím
15-02-2013, 04:43 AM
8
Nỗi niềm
Sợi nắng hanh vàng vương tóc em
Lá rơi từng cánh gió thu mềm
Vầng trăng dưới nước lung linh sáng
Rặng liễu bên hồ lóng lánh đêm
Kẻ ở phương này mơ vẹn ước
Người đi chốn ấy mộng chung niềm
Lang thang lối vắng đong sầu nhớ
Sợi nắng hanh vàng vương tóc em!
thutím(14/2/2013)

xuandong
15-02-2013, 07:54 AM
9 - TA VỀ

Ta về đến cửa của nhà em
Nỗi nhớ dường như đã trở mềm
Thương gót chân son trong bão lửa
Cảm lòng dạ sắt trước tình đêm
Từng giây hi vọng vào cho ý
Mỗi phút ước ao đến gửi niềm
Cái nghĩa nợ duyên xui bước tới
Ta về đến cửa của nhà em

Xuân Đông

nhuquynh
20-02-2013, 05:58 PM
10 - ĐỢI CHỜ


Dù nắng nhẹ nhàng vương lối em
Tâm tư cứng rắn hóa nên mềm
Bâng khuâng lượn tới đùa luôn tối
Xao xuyến chao về giỡn suốt đêm
Từng phút nhớ nhung len chặt dạ
Mỗi câu suy gẫm khó phai niềm
Vẫn chờ anh mãi dài năm tháng
Dù nắng nhẹ nhàng vương lối em

Như Quỳnh

Lương Lương Hòa
20-02-2013, 09:34 PM
NỤ CƯỜI EM
Nụ cười dấu ái gởi tình em
Theo gió ru anh giấc ngủ mềm
Khúc khích hát reo cùng nắng sáng
Ngân nga e ấp với sương đêm
Tan đi vất vả, trôi bao nỗi
Xóa hết ưu tư, cuốn mấy niềm
Trăng thẹn, nguyệt hờn ghen đóa mọng
Cho anh bối rối nụ cười em.
LLH