PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Như Quỳnh



Trang : [1] 2

nhuquynh
17-02-2013, 04:29 PM
http://nu3.upanh.com/b1.s34.d1/c7a672f052f8be05afdf7e0dda20c17a_53338663.ngam.bmp

nhuquynh
17-02-2013, 04:30 PM
http://nu0.upanh.com/b1.s34.d3/9c9d788333845d303eae943713cf31cb_53338670.noiniem. bmp

nhuquynh
17-02-2013, 04:31 PM
http://nu6.upanh.com/b5.s33.d1/8fb788bff5610e0f48c18603bfa8775f_53338676.trangtum au.bmp

Hansy
17-02-2013, 10:52 PM
http://nu6.upanh.com/b5.s33.d1/8fb788bff5610e0f48c18603bfa8775f_53338676.trangtum au.bmp



VỌNG XƯA

Tơ vàng lả lướt tận chân trời
Chấp chới hương lòng ước thuở nôi
Mái đẩy hò khoan chòng chành dạ
Nhịp chèo ru hỡi thiết tha đời
Nghiêng thân đón nguyệt bồng lai hiện
Cúi mặt nghe hồn quá vãng trôi
Sóng nước vô tình xao cuốn mãi
Mùa nao văng vẳng tiếng thơm cười

HANSY

nhuquynh
19-02-2013, 10:57 AM
http://nu4.upanh.com/b5.s32.d1/f689a0bb9f3256ff75469a0fd0deaae6_53375094.dongchay .bmp

nhuquynh
19-02-2013, 10:17 PM
http://nu8.upanh.com/b6.s35.d4/606514309f0d549c611f6064c16cfbdd_53390548.duyentra ng.jpg

nhuquynh
20-02-2013, 06:27 PM
http://nu1.upanh.com/b6.s35.d3/d01c68ebe69a4209398b3ff950bb26e3_53410351.doicho.j pg

nhuquynh
11-06-2013, 12:31 PM
http://nv1.upanh.com/b4.s33.d1/4284bd769fc5d5d802f23841c4dd5a53_54038631.dayem.bm p

HỒNG THOẠI
11-06-2013, 03:38 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg

Chúc bạn nhuquynh tìm được nhiều niềm vui nơi đây

HỒNG THOẠI

Nắng Xuân
11-06-2013, 04:06 PM
Tranh thơ trang trí rất bắt mắt. Không rườm ra, màu sắc mà thật trang nhã.

http://sieuthisocantho.com/images/data/hoahongtrang/1208416066920634_file%20(1).jpg
Chúc bạn sáng tác và giao lưu vui vẻ cùng VN thi hữu.

nhuquynh
11-06-2013, 07:27 PM
@Nhuquynh cảm ơn Các Bạn Thi Hữu
và Các Bác ĐHV VNTH ghé qua trang nhà giao lưu.
Chúc Tất Cả VẠN AN.

http://nv9.upanh.com/b4.s34.d4/21223a5948e1078b16214618a21ab51d_54038609.buon.bmp

BUỒN

Mai này, nếu ế tối nằm không
Dạ chẳng mong tìm lấy một ông
Mộng chữ, tớ ghi chừng mấy đống
Mơ thơ, mình viết áng dăm chồng
Ai buồn cũng kệ như sương khói
Bạn trách thời quên giống gió đồng
Duy nhất một điều gây nghĩ ngợi
Thả vần Tú bảo quá bông lông

nq

nhuquynh
11-06-2013, 07:36 PM
http://nv3.upanh.com/b5.s35.d2/7287c45e3ea53f584c9b0dbd3d9e7313_54096733.tiec.jpg

TIỆC

Mới vừa đi chợ phía bên sông
Mua bảy lạng tôm, ký mắm đồng
Cá lóc nấu canh làm bốn chú
Rau tần cho lẩu đãi ba ông
Két bia bày biện vui lòng hắn
Chai rượu phô trương đẹp ý chồng
Bàn tiệc mời anh và kính chị
Riêng mình thui thủi giữa đêm đông

nq

HuyenLam
11-06-2013, 08:09 PM
http://nv3.upanh.com/b5.s35.d2/7287c45e3ea53f584c9b0dbd3d9e7313_54096733.tiec.jpg

TIỆC

Mới vừa đi chợ phía bên sông
Mua bảy lạng tôm, ký mắm đồng
Cá lóc nấu canh làm bốn chú
Rau tần cho lẩu đãi ba ông
Két bia bày biện vui lòng hắn
Chai rượu phô trương đẹp ý chồng
Bàn tiệc mời anh và kính chị
Riêng mình thui thủi giữa đêm đông

nq




Than Thân

Như Quỳnh gái nhỏ ở bên sông
Dưới rặng tre nghiêng cách cánh đồng
Tiếng hát rung rinh hồn mấy cậu
Lời ca lẩy bẩy dạ dăm ông
Mong sao anh gọi ..ơi nầy vợ !
Mông ước em thưa ..dạ hỡi chồng
Mặc khách tao nhân giờ lắm kẻ
Thôi về gác lạnh với chiều đông

HL

nhuquynh
11-06-2013, 09:09 PM
Than Thân

Như Quỳnh gái nhỏ ở bên sông
Dưới rặng tre nghiêng cách cánh đồng
Tiếng hát rung rinh hồn mấy cậu
Lời ca lẩy bẩy dạ dăm ông
Mong sao anh gọi ..ơi nầy vợ !
Mông ước em thưa ..dạ tiếng chồng
Mặc khách tao nhân giờ lắm kẻ
Thôi về gác lạnh với chiều đông

HL
@NQ cảm ơn bài họa vui của Bác Huyền Lam
Chúc Bác luôn vui


http://nv9.upanh.com/b6.s33.d2/d1f78b861402dfd7ea5e22aee41e9a79_54103829.muaca.bm p

MUA CÁ

Hồi chiều đi dạo ở bờ sông
Có mấy người đang bán cá đồng
Chị cứ mua về đưa gửi ảnh
Em thời bán rẻ tặng cho ông
Nghe lời khéo léo nên ưng ý
Thấy tiếng ngọt ngon mới hỏi chồng
Anh thích thì ta đem nấu lẩu
Nhà mình dân số cũng hơi đông

nq

nhuquynh
12-06-2013, 02:47 PM
http://nx3.upanh.com/b1.s36.d1/040f6422f4d19519f4fb58cef90eebd8_56239753.tiengdem .jpg

TIẾNG ĐÊM

Dòng nước hồ thu quyện ánh ngà
Trăng vàng hớn hở nét tươi hoa
Khói vờn trên mái, sương hơi đọng
Gió lượn giữa trời, lá thoảng sa
Man mác màn đêm tràn đến tỏa
Ngỡ ngàng lũ đóm rủ về tha
Xa xa tiếng vọng canh trường ngỡ…
Như lén lẻn vào tâm trí ta

Như Quỳnh

nhuquynh
12-06-2013, 04:14 PM
http://nx5.upanh.com/b6.s37.d3/b4057cb8ac250712677d739f093e1bdf_56241405.images.j pg


ĂN BÚN RIÊU

Bún riêu một bát… bán không nè?
Nóng hổi, chan đầy, phải nhớ nghe
Rau sống đĩa to dồn bạo loạn
Mắm tôm thìa nhỏ múc e dè
Thấy ghiền đậu hủ màu vàng hực
Nhìn khoái nước lèo sắc đỏ he
Chén đẫy ngọt ngon ăn tới tấp
Tiền trao chủ quán cứ hằm hè

Như Quỳnh

nhuquynh
14-06-2013, 10:22 PM
http://nv1.upanh.com/b5.s34.d2/c271d003f8317cfd4de18dcda90cd360_54121941.themoidi en.jpg

THẾ MỚI ĐIÊN

Hắn bảo muốn ra phận vợ hiền
Mỗi ngày trang điểm đẹp như tiên
Giữ gìn sạch sẽ nơi đầu ngõ
Dọn dẹp gọn gàng ở trước hiên
Chăm chỉ làm ăn nhiều kẻ thích
Khéo tay nấu nướng mỗi chồng ghiền
Đảm đang sau trước nhưng hiềm nỗi
Thèm phở bỏ mình thế mới điên

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
15-06-2013, 12:00 PM
[QUOTE=nhuquynh;119848]
http://nv1.upanh.com/b5.s34.d2/c271d003f8317cfd4de18dcda90cd360_54121941.themoidi en.jpg

Xin họa vui với bạn Như Quỳnh :

[CENTER] ĐÚNG ĐỒ ĐIÊN !
Vợ ông lối xóm đã bao hiền
Lại đẹp, nhiều người nói giống tiên
Quét dọn xong nhà liền rửa kiếng
Lau chùi hết bếp vội chà hiên
Cà phê mỗi sáng ông đà nghiện
Bóng đá hằng đêm ổng đã ghiền
Mặc kệ cô buồn, cha cứ biến
Không hề đoái tưởng, đúng đồ điên !
HỒNG THOẠI

phamanhoa
16-06-2013, 11:32 AM
[QUOTE=nhuquynh;119848]
http://nv1.upanh.com/b5.s34.d2/c271d003f8317cfd4de18dcda90cd360_54121941.themoidi en.jpg

Xin họa vui với bạn Như Quỳnh :

[CENTER] ĐÚNG ĐỒ ĐIÊN !
Vợ ông lối xóm đã bao hiền
Lại đẹp, nhiều người nói giống tiên
Quét dọn xong nhà liền rửa kiếng
Lau chùi hết bếp vội chà hiên
Cà phê mỗi sáng ông đà nghiện
Bóng đá hằng đêm ổng đã ghiền
Mặc kệ cô buồn, cha cứ biến
Không hề đoái tưởng, đúng đồ điên !
HỒNG THOẠI



ĐÃ GẦN ĐIÊN


Năm xưa ai bé bỏng ngoan hiền,
Thùy mị, đoan trang, cốt cách tiên.
Kín cổng, chưa lần ra khỏi cửa,
Cao tường, không phút đứng ngoài hiên.
Giờ sao trở chứng nem chua nghiện,
Nay lại sanh tâm chả béo nghiền.
Bếp lạnh cơm thiu, nhà bụi bậm,
Chồng đau con khổ đã gần điên.

phamanhoa

nhuquynh
17-06-2013, 06:01 AM
http://nx0.upanh.com/b3.s38.d4/685c8aeae433b287af01c6e5bd8561f2_56325400.10171861 52678811584967504568759n.jpg


VÃ…

Lỡ kẹt thì ta xế gửi cầm
Vã đồng để chuộc tớ đành ngâm
Cạn tiền bỏ cữ xa ăn sáng
Hết bạc ngưng phần vãn điểm tâm
Qua sở thăm chừng lương có biệt
Ghé nhà hỏi kỹ nợ còn thâm?
Mãi trông chửa được lòng đau đáu
Tình thiệt đã hồi thuốc bổ sâm

Như Quỳnh

@Quỳnh cảm ơn Bác HT & Bác PAH ghé trang nhà lưu bài họa vui.
Chúc Hai Bác luôn khỏe

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-06-2013, 11:28 AM
http://nv3.upanh.com/b5.s35.d2/7287c45e3ea53f584c9b0dbd3d9e7313_54096733.tiec.jpg

TIỆC

Mới vừa đi chợ phía bên sông
Mua bảy lạng tôm, ký mắm đồng
Cá lóc nấu canh làm bốn chú
Rau tần cho lẩu đãi ba ông
Két bia bày biện vui lòng hắn
Chai rượu phô trương đẹp ý chồng
Bàn tiệc mời anh và kính chị
Riêng mình thui thủi giữa đêm đông

nq


NHẬU ĐÃ


Gặp nhau, bạn cũ rủ qua sông
Nhậu thử lươn um, cả chuột đồng
Qua lại mấy vòng vơi bốn lít
Xoay tua mươi lượt lật năm ông
Con tìm dầu gió xoa đầu bố
Vợ vẽ chất vôi bóp cẳng chồng
Ban sáng ồn ào như cảnh chợ
Bây giờ vắng ngắt giống đêm đông!


KIỀN ĐỨC - 20/06/13

nhuquynh
03-07-2013, 05:10 PM
http://i3.upanh.com/2013/0703/10/56627013.8fb788bff5610e0f48c18603bfa8775f.bmp

MỘNG ƯỚC

Hai mình dạo phố buổi chiều nha
Kiếm chỗ hàn huyên, gọi cả trà
Ngẫm kẻ ân cần chăm sóc bạn
Mong người thoải mái nhận lời ta
Cho nồng ấm nghĩa vùng mơ đẹp
Để ngọt ngào duyên cõi phúc ngà
Giữa biển đời anh và cuộc sống
Em thầm mộng ước mãi đừng xa

Như Quỳnh

@ Cảm ơn KIỀN ĐỨC ghé qua trang nhà họa thơ. Chúc vạn an.

nhuquynh
09-07-2013, 11:17 PM
http://i3.upanh.com/2013/0709/16/56735652.hyvong.jpg

HY VỌNG LẦU MÂY



Vãn gửi lời thăm, mộng khó tàn

Duyên còn đẹp lắm chẳng lần gian

Cây tùng, nhựa vẫn âm thầm sống

Gỗ bách, cành luôn khỏe mạnh tràn

Khắc khoải từng đêm, buồn sẽ nặng


Thanh nhàn mỗi tối, bệnh nào man

Tinh thần quyết giữ cho bình lặng

Vững chắc Lầu Mây để vọng đàn


Như Quỳnh

@ Thân tặng Admin Diễn Đàn VNTH

nhuquynh
11-07-2013, 12:49 AM
http://i0.upanh.com/2013/0710/17/56750364.nghi.jpg

NGHĨ

Chim Chiều lạc lõng với ngàn mây
Mộng trải tròn duyên dẫu kiếp gầy
Ý lỡ vương đời thơm thảo vẹn
Lòng theo kết nghĩa dạn dày say
Niềm đau thể xác không lần nghĩ
Nỗi khổ tâm hồn nặng chất cay
Bệnh vướng, tinh thần chưa ngã đổ
Mong rằng vững chí dựng tình hay

Như Quỳnh

nhuquynh
17-07-2013, 12:14 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/tamhuyet_zpsf170d54f.jpg

TÂM HUYẾT

Quyết mở vườn thơ hạt nghĩa trồng
Công thành kết tụ những dòng sông
Mời anh chữ thả bày niêm đẹp
Giữ bạn từ gieo trải ý nồng
Mải nghĩ vần ươm dù tiết hạ
Luôn tìm tứ gặt dẫu mùa đông
Vì duyên nợ níu bao tình cảm
Ước Diễn Đàn thơ được phủ hồng

Như Quỳnh

lucbinhtim
17-07-2013, 12:54 AM
SÓNG ĐỜI

Đã lánh trần ai rải hạt trồng
Xem đời tựa sóng vỗ bờ sông
Gài dăm chữ nhỏ mùa thơ nhạt
Xõa nửa vần sơ phiến lụa nồng
Dẫu biết duyên thừa đan mảnh lệ
Thôi đành nghĩa trọn sưởi màn đông
Ghì nghiêng tứ mỏng căng thành điệu
Thả giữa chiều phai mớ bụi hồng.

lucbinhtim

nhuquynh
17-07-2013, 01:12 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/hoaimong_zpsdc869ce8.png

HOÀI MONG

Lầu Mây thả chữ mộng mơ trồng…
Đón nhận chân tình khắp biển sông
Mở Diễn Đàn trông tình có hậu
Tìm Thi Hữu kết luật thêm nồng
Đôi lần khắc khoải e vần hạn
Mấy bận âm thầm trải nghĩa đông
Sức khỏe hao mòn mong mãi được
Hoài xây nghiệp cả trĩu thơ hồng

Như Quỳnh

lucbinhtim
17-07-2013, 06:42 AM
MÙA THƯƠNG

Vườn thu nở rực sắc hoa trồng
Liễu mỏng thân gầy lạc bến sông
Trải võng chiều lên hòa nụ thắm
Dàn phên gió quyện tỏa hương nồng
Men tình kết khẽ vờn môi lạnh
Nét ngọc ru mềm sưởi quãng đông
Nắng cõng mùa sang thềm bụi đỏ
Còn thương dáng hạ trổ mây hồng.

lucbinhtim

nhuquynh
18-07-2013, 01:38 PM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/khackhoai_zpsef8ee2c3.png

KHẮC KHOẢI

Vườn hoa tứ luật ngổn ngang trồng
Nợ cả anh gìn giữ nhánh sông
Bởi đến bờ thơ hồn ngã nặng
Vì yêu bến chữ dạ say nồng
Lo tròn những lối mong chờ bạn
Nghĩ vẹn bao đường thổn thức đông
Mến Diễn Đàn nên lòng mải bận
Từng Thi Hữu hóa nụ xuân hồng

Như Quỳnh

@Nq cảm ơn lbt ghé trang nhà họa thơ. Chúc vui nhiều.

lucbinhtim
18-07-2013, 05:47 PM
HOA LỤC BÌNH

Đời xuôi vạn nẻo có ai trồng
Lặng lẽ tơ buồn trả mấy sông
Trách khẽ mùa sang hờn bọt mỏng
Hòa êm nắng đổ quyện sương nồng
Trăm sầu nhỏ cánh vờn lưng hạ
Một kiếp đan tình phủ giữa đông
Quạnh quẽ dòng khơi chiều nở tím
Thành hoa gợn mãi nét mi hồng.

lucbinhtim

@NQ: lbt thành thật cảm ơn khi bạn quan tâm đến những dòng thơ tập tành của mình. Chúc bạn luôn vui khỏe!

nhuquynh
19-07-2013, 11:27 PM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/ve_zps4efb43d4.png

VẼ

Theo làm phác thảo một bầu mây
Vẽ cảnh hoàng hôn thật tím gầy
Sắc đỏ ban chiều cho dạ ngã
Màu lam bữa tối tặng trời say
Vầng trăng giỡn buổi thu tàn úa
Gốc liễu trêu ngày hạ trả cay
Nét cọ vì tô từng điểm kỹ
Nên nhìn lại thấy chuyển hồng hay

Như Quỳnh

lucbinhtim
20-07-2013, 06:05 AM
NHẮN

Đem tình lãng tử kết thành mây
Xõa ý nồng chan phủ mộng gầy
Liễu biếc buông rèm đan lụa đỏ
Trăng vàng trải ánh quyện miền say
Vài phiên hạ rũ hương còn đắng
Mấy dải thu tàn lệ vẫn cay
Nếu lỡ chiều trôi vào kỷ niệm
Em đừng bẻ cọ nát màu hay.

lucbinhtim

Nắng Xuân
21-07-2013, 11:27 AM
PHÚC ĐỨC

Duyên đời gió thoảng lững lờ mây
Cõi tục thờ ơ vóc mảnh gầy
Lánh đục tìm trong bờ ngưỡng mở
Tranh quyền đoạt chức vở tuồng say
Con thuyền chở nghĩa từng cơn khó
Ngọn lửa soi hồn mỗi bước cay
Những kẻ chân thành luôn sống đẹp
Ông trời chẳng phụ vẫn thường hay!

Nắng Xuân
July 21, 2013

lucbinhtim
21-07-2013, 01:49 PM
NHẠC BUỒN

Gieo hờ tiếng nhạc thả triền mây
Trỗi nhịp buồn vui trải phím gầy
Lặng lẽ dây sầu xua nắng mỏng
Âm thầm phách nhỏ buộc chiều say
Người thương nẻo cũ sương còn trắng
Mộng gửi duyên đầu mắt đã cay
Có những mùa xưa thành kỷ niệm
Bên lòng trở gió bạn nào hay.

lucbinhtim

nhuquynh
21-07-2013, 02:40 PM
http://i5.upanh.com/2013/0721/07//56895224.covehay.png


CÓ VỀ HAY?

Duyên đời đã phủ thật nhiều mây
Chợt cả trời mơ bỗng úa gầy
Đã chạm vần thơ, tràn ý mở
Trôi vào tứ luật, thả bài say
Ngày xưa bút thảo lời cho ngọt
Thuở ấy duyên tìm mộng ngã cay
Tạo hóa trêu đùa nghiêng ngửa mãi...
Nên giờ đã biệt lối về hay?

Như Quỳnh

lucbinhtim
21-07-2013, 05:01 PM
CHIA LY

Nếu lỡ duyên mình biệt nẻo mây
Em còn dõi đợi bóng trăng gầy
Thềm hoa gió phủ triền thu lạnh
Lối cỏ sương hờn võng bụi say
Ngõ rải chiều lên mùa nhạt đắng
Mi choàng lệ đổ mắt sầu cay
Rồi mai trở gót anh về lại
Giữa nẻo đông buồn bạn có hay.

lucbinhtim

vancali96
21-07-2013, 08:06 PM
PHÚC ĐỨC

Duyên đời gió thoảng lững lờ mây
Cõi tục thờ ơ vóc mảnh gầy
Lánh đục tìm trong bờ ngưỡng mở
Tranh quyền đoạt chức vở tuồng say
Con thuyền chở nghĩa từng cơn khó
Ngọn lửa soi hồn mỗi bước cay
Những kẻ chân thành luôn sống đẹp
Ông trời chẳng phụ vẫn thường hay!

Nắng Xuân
July 21, 2013


NHẠC BUỒN

Gieo hờ tiếng nhạc thả triền mây
Trỗi nhịp buồn vui trải phím gầy
Lặng lẽ dây sầu xua nắng mỏng
Âm thầm phách nhỏ buộc chiều say
Người thương nẻo cũ sương còn trắng
Mộng gửi duyên đầu mắt đã cay
Có những mùa xưa thành kỷ niệm
Bên lòng trở gió bạn nào hay.

lucbinhtim

http://i5.upanh.com/2013/0721/07//56895224.covehay.png
CÓ VỀ HAY?

Duyên đời đã phủ thật nhiều mây
Chợt cả trời mơ bỗng úa gầy
Đã chạm vần thơ, tràn ý mở
Trôi vào tứ luật, thả bài say
Ngày xưa bút thảo lời cho ngọt
Thuở ấy duyên tìm mộng ngã cay
Tạo hóa trêu đùa nghiêng ngửa mãi...
Nên giờ đã biệt lối về hay?

Như Quỳnh

CHIA LY

Nếu lỡ duyên mình biệt nẻo mây
Em còn dõi đợi bóng trăng gầy
Thềm hoa gió phủ triền thu lạnh
Lối cỏ sương hờn võng bụi say
Ngõ rải chiều lên mùa nhạt đắng
Mi choàng lệ đổ mắt sầu cay
Rồi mai trở gót anh về lại
Giữa nẻo đông buồn bạn có hay.

lucbinhtim

Trường hận

Quạnh quẽ sương chiều khói phủ mây
Mình em lặng lẽ ướt vai gầy
U buồn tuổi ngọc tình giăng mắc
Trĩu nặng môi hồng nắng ngủ say
Bão nổi cung lòng câu oán giận
Gió đùa kẻ tóc lệ hờn cay
Sao đành Nguyệt Lão se lầm mối
Nỗi hận đêm trường mấy kẻ hay !

Vancali 7.21.13

http://s21.postimg.org/f7fmi2h9z/Truong_han_copy.jpg

nhuquynh
22-07-2013, 05:47 PM
LỠ HẸN

Trôi về kỷ niệm khóc vì mây
Lỡ hẹn cùng anh, thổn thức gầy
Giận liễu chiều buông ngàn lá đổ
Thương mình tối trải một bầu say
Ta còn mộng nghĩa bày duyên thắm
Chúng chẳng mơ tình, thả nợ cay
Nếu đã kêu rằng mưa chặn tỏ
Thôi thì cũng phải nhận lừa hay

Như Quỳnh

@Như Quỳnh cảm ơn Nắng Xuân, lucbinhtim & vancali vào trang nhà giao lưu.
Chúc nhiều vui vẻ. Thân ái.

nq

nhuquynh
22-07-2013, 06:24 PM
25 - DỰNG NHÀ THƠ

Thương từng nét họa giữa lòng mây
Hái quả vườn ươm, hãnh diện gầy
Ngọn lửa đang mồi câu chữ bắt
Ngôi nhà đã dựng tứ vần say
Yên lòng kẻ kiếm từng niêm đẹp
Thỏa dạ ai tìm những ý cay
Bạn hữu ra vào lưu sắc thảo
Ân tình nở thắm ngọt ngào hay

Như Quỳnh

lucbinhtim
22-07-2013, 07:45 PM
TIỄN

Ngõ hẹn ban đầu trải bóng mây
Quỳnh ơi chớ để lạnh môi gầy
Lưng chiều nắng đổ hương còn quạnh
Dấu sỏi mưa về hạ vẫn say
Nửa cuộc tình phai đùa liễu yếu
Đôi dòng lệ thắm phủ hồn cay
Buồn thương dáng mộng ngày đưa tiễn
Rũ vạt hoa sầu gió chửa hay.

lucbinhtim

lucbinhtim
23-07-2013, 02:00 PM
TRANH BUỒN

Yêu rồi sắc lụa trải làn mây
Khẽ đổ chiều nghiêng vạt nắng gầy
Mấy dải sương vờn qua ngõ đậm
Đôi triền lá phủ đọng thềm say
Tình trong lặng lẽ thu hừng tím
Mộng giữa âm thầm gió thoảng cay
Trở nét còn nghe sầu trĩu nặng
Hay lòng phím đã nhạt nhòa hay.

lucbinhtim

nhuquynh
23-07-2013, 02:39 PM
http://i1.upanh.com/2013/0723/08//56922202.la.jpg

LẠ

Đôi lần thoảng nghĩ lạ lùng mây
Phận mỏng hoài xoay cõi chán gầy
Ước mộng thôi cùng vui vẻ trỗi
Nghiêng hồn ngẫm với muộn màng say
Tìm thơ dậy tủi, mình khơi đắng
Thả chữ giăng sầu, bạn kết cay
Bởi gió à ơi hồn lạnh lẽo
Đơn phòng trải những giọt buồn hay

Như Quỳnh

@ Nq rất vui được giao lưu cùng bạn. Chúc vui nhiều.

nhuquynh
23-07-2013, 11:00 PM
28 - NIỀM ƯỚC CHIM CHIỀU

Ngôi lầu cõi ảo dựng lòng mây
Vẫn ước hoài vương kỷ niệm gầy
Rảnh rỗi đôi vần tha thiết quyện
An nhàn mấy chữ rụt rè say
Mời ai gửi nghĩa bày cho đẹp
Rủ bạn giăng tình để xóa cay
Rộng mãi thi đàn thêm phát triển
Chim Chiều ước thỏa dập dìu hay

Như Quỳnh

Tran Xuan Sinh
24-07-2013, 08:56 AM
NÉT THU

Rặng liễu bơ phờ thả tóc mây
Người đi bỏ lại nét thu gầy
Sương chiều chở gió vàng hoa quyện
Ngõ vắng đan mùa đỏ giọt say
Cứ ngỡ tình se màu chỉ đẹp
Đâu ngờ dấu phủ lệ rèm cay
Rồi đây biệt khúc sầu dang dở
Quạnh quẽ đêm trường bước chẳng hay.

lucbinhtim


LẠ

Đôi lần thoảng nghĩ lạ lùng mây
Phận mỏng hoài xoay cõi chán gầy
Ước mộng thôi cùng vui vẻ trỗi
Nghiêng hồn ngẫm với muộn màng say
Tìm thơ dậy tủi, mình khơi đắng
Thả chữ giăng sầu, bạn kết cay
Bởi gió à ơi hồn lạnh lẽo
Đơn phòng trải những giọt buồn hay.

Như Quỳnh


BÊN THỀM CÕI LẠC

Ao lồng ảnh nguyệt gió vờn mây
Thảng thốt nhìn theo nhạc mõ gầy
Bảo tháp in hình soi độ mãn
Chuông chùa gõ nhịp nối lòng say
Còn tâm tỏa sáng trao tình đẹp
Hết nỗi u buồn trải nghiệp cay
Cửa Phật từ bi đời kết ngãi
Bên thềm cõi lạc thấy điều hay.

TXS
24/07/2013

nhuquynh
24-07-2013, 12:15 PM
TẠI MƠ



Rủ mộng chưa về, có lẽ mây …

Còn đang giận lẫy bảo chưa gầy

Hàng cây bỗng thấy, dường chao giận

Đỉnh núi dưng buồn, ngỡ nhận say

Dỗ biển khuyên bờ thôi rót mặn

Khơi triều dẫn sóng nhạt dần cay

Trên trời khắc khoải bầy sao lạc

Bởi gió mơ nhiều biệt cõi hay

Như Quỳnh


@ Như Quỳnh cảm ơn các thi hữu vào họa thơ. Chúc tất cả vui nhiều.

nhuquynh
24-07-2013, 04:37 PM
NGHIỆN

Dựa dẫm thi từ mộng cuốn mây
Hằng xua lặng lẽ, vẩn vơ gầy
Buồn ai ý lộng mình mang gửi
Dỗi bạn niêm trào tớ bỏ say
Kẹt bữa ghiền thơ, sầu bởi thất
Hiềm ngày lụy chữ, khóc vì cay
Nhiều khi chán thiệt, lòng nghiêng ngửa
Đã nghiện đôi vần, thả khó hay

Như Quỳnh

nhuquynh
25-07-2013, 12:44 PM
35 - CHÂN THÀNH

Thi đường rủ bạn vẽ vời mây
Nặng nghĩa đời nên thỏa tránh gầy
Sáng mộng đôi vần thanh thản nghĩ
Đêm gò mấy chữ nhẹ nhàng say
Tìm xây cuộc sống, xa đường hão
Kiếm dựng cơ đồ, bỏ lỗi cay
Đã dặn tâm mình khi mải viết
Chân thành dẫm mạnh bước tình hay

Như Quỳnh

nhuquynh
26-07-2013, 12:39 PM
38 - SAO GIẬN

Sao trời lẫy giận chẳng thèm mây
Trốn biệt mùa sang cũng bảo gầy
Dỗi ánh trăng vàng mơ biển gọi
Xa làn bão tuyết bận bờ say
Cô Hằng dỗ bé nên tìm ngọt
Chú Cuội khuyên nàng hãy bỏ cay
Mỏi mệt sương hờn chao với ngã
Kêu rằng: ngộ nghĩnh phải đành hay

Như Quỳnh

nhuquynh
26-07-2013, 12:41 PM
37 - KHÓ

Đêm rồi giấc mộng nhủ thầm mây
Hãy nổi màu lên, cuộc sống gầy
Chuyển đỏ cho tình ngây ngất động
Thôi vàng để nắng bạt ngàn say
Đời cha vất vả luôn giành nặng
Phận trẻ la cà lỡ vấy cay
Hạnh phúc gia đình giông bão trải
Đi tìm khó nhọc mãi vào hay

Như Quỳnh

nhuquynh
26-07-2013, 12:42 PM
39 - NẾU

Nắng thả hoa vàng nặng bước mây
Tầm cao sẽ chật gió sương gầy
Xuôi về thuở ấy nên từ biệt
Trở lại bây giờ hãy dứt say
Bão cứ tìm sang tình trải mặn
Giông thời chuyển đến mộng bày cay
Ai còn thổn thức đời oan nghiệt
Sống dậy thêm nhiều nỗi khổ hay

Như Quỳnh

nhuquynh
19-11-2013, 07:15 AM
9- NÀO LO



Thầy tôi mãi gánh chuyện đưa đò

Dẫu ở duyên trần cuộc sống lo

Mượn chữ vun tình cho cả lớp

Nhờ câu dạy nghĩa đến bao trò

Yêu nghề gợi trẻ mong tìm lối

Vướng nghiệp chăm đời phải vẽ pho

Tuổi hạc theo người tâm huyết giữ

Nào đâu nghĩ ngợi tới công cò



Như Quỳnh
***


12 - ƠN THẦY



Khổ tặng ngày qua vẫn bám đò

Tâm Thầy chẳng nghĩ nặng nề lo

Say nghề đã luyện từng con suốt

Lỡ nghiệp hoài chăm lũ học trò

Nửa kiếp âm thầm đan giũa ngọn

Nguyên đời lặng lẽ kết thành pho

Mơ tùng bách vững trời Nam Việt

Trải rộng nhiều thêm những bóng cò


Như Quỳnh

nguyenxuan
03-12-2013, 07:29 PM
SẮC XUÂN

Cõi ảo giao hòa vạn nét ân
Dù xa vẫn trải đẹp muôn phần
Nhìn ai dệt nghĩa tròn câu đức
Ngắm kẻ đan tình vẹn chữ nhân
Nỗi nhớ như vừa tuôn chảy lại
Niềm đau tựa đã chắn ngưng dần
Kìa chim én liệng trên trời thẳm
Bạn hữu chân thành tỏa sắc xuân

Như Quỳnh

Huy Thanh
03-12-2013, 07:59 PM
SẮC XUÂN

Cõi ảo giao hòa vạn nét ân
Dù xa vẫn trải đẹp muôn phần
Nhìn ai dệt nghĩa tròn câu đức
Ngắm kẻ đan tình vẹn chữ nhân
Nỗi nhớ như vừa tuôn cuộn chảy
Niềm đau tựa đã chắn ngưng dần
Kìa chim én liệng trên trời thẳm
Bạn hữu chân thành tỏa sắc xuân

Như Quỳnh



HƯƠNG XUÂN

Đò xưa bến cũ trả thâm ân
Đến lúc này đây vẹn phước phần
Dẫu gặp lao đao gìn dạ nghĩa
Dù hay lận đận giữ lòng nhân
Bài thơ thuở trước luôn ngời mãi
Nét chữ ngày nao chẳng nhạt dần
Một phút tao phùng soi dẫn lối
Tâm hồn mộng ước thấm hương xuân.

Huy Thanh
3-12-2013

NGUYỄN VĂN THÁI
04-12-2013, 06:29 AM
9- NÀO LO



Thầy tôi mãi gánh chuyện đưa đò

Dẫu ở duyên trần cuộc sống lo

Mượn chữ vun tình cho cả lớp

Nhờ câu dạy nghĩa đến bao trò

Yêu nghề gợi trẻ mong tìm lối

Vướng nghiệp chăm đời phải vẽ pho

Tuổi hạc theo người tâm huyết giữ

Nào đâu nghĩ ngợi tới công cò



Như Quỳnh
***


12 - ƠN THẦY



Khổ tặng ngày qua vẫn bám đò

Tâm Thầy chẳng nghĩ nặng nề lo

Say nghề đã luyện từng con suốt

Lỡ nghiệp hoài chăm lũ học trò

Nửa kiếp âm thầm đan giũa ngọn

Nguyên đời lặng lẽ kết thành pho

Mơ tùng bách vững trời Nam Việt

Trải rộng nhiều thêm những bóng cò


Như Quỳnh




NGHIỆP THẦY

Trọn nghiệp mưu sinh tựa chở đò
Chiều về gác mái chẳng âu lo
Yêu trường năm tháng khơi con chữ
Quý lớp nhiệt tâm dạy học trò
Trong dạ đinh ninh tâm sáng láng
Cuối đời đúc kết chữ nên pho
Ai nào dám xấc coi thường chứ
Thân dẫu lơ thơ dáng dấp cò.

Nguyễn Văn Thái.
4 - 12 - 2013

nguyenxuan
04-12-2013, 07:41 PM
SẮC XUÂN

Cõi ảo giao hòa vạn nét ân
Dù xa vẫn trải đẹp muôn phần
Nhìn ai dệt nghĩa tròn câu đức
Ngắm kẻ đan tình vẹn chữ nhân
Nỗi nhớ như vừa tuôn cuộn chảy
Niềm đau tựa đã chắn ngưng dần
Kìa chim én liệng trên trời thẳm
Bạn hữu chân thành tỏa sắc xuân

Như Quỳnh


Nhắn

Biển hẹn giao tình trải bến ân
Niềm thương gửi đến đặng vơi phần
Đâu vì cõi mộng mà quên đức
Chẳng lẽ sông đời lại biến nhân
Nắng ủ mi buồn thơ đượm mãi
Mây hòa dạ héo nghĩa sâu dần
Lời yêu nhắn nhủ về phương bạn
Giữ lửa tim hồng đến hội xuân.

Nguyên Xuân
4/12/2013

nguyenxuan
06-12-2013, 02:48 PM
SẮC XUÂN

Cõi ảo giao hòa vạn nét ân
Dù xa vẫn trải đẹp muôn phần
Nhìn ai dệt nghĩa tròn câu đức
Ngắm kẻ đan tình vẹn chữ nhân
Nỗi nhớ như vừa tuôn cuộn chảy
Niềm đau tựa đã chắn ngưng dần
Kìa chim én liệng trên trời thẳm
Bạn hữu chân thành tỏa sắc xuân

Như Quỳnh


3. TẦM XUÂN

Thơ truyền khát vọng hãy nồng ân
Giữ chặt niềm mơ để thắm phần
Mộng trải tâm cầu da diết nghĩa
Mây hòa gió quyện thẫn thờ nhân
Ươm tình một thuở chiều ngân mãi
Chở nguyệt từng đêm sóng dãn dần
Hạ lỡ thu sầu đông khắc khoải
Gom về rực rỡ nụ tầm xuân!

Nguyên Xuân
5/12/2013

Huy Thanh
06-12-2013, 08:02 PM
3. TẦM XUÂN

Thơ truyền khát vọng hãy nồng ân
Giữ chặt niềm mơ để thắm phần
Mộng trải tâm cầu da diết nghĩa
Mây hòa gió quyện thẫn thờ nhân
Ươm tình một thuở chiều ngân mãi
Chở nguyệt từng đêm sóng dãn dần
Hạ lỡ thu sầu đông khắc khoải
Gom về rực rỡ nụ tầm xuân!

Nguyên Xuân
5/12/2013


4- GIẤC MƠ XUÂN

Gia đình nén tủi báo hoàng ân
Nặng nỗi hàm oan rõ vạn phần
Thị Lộ lưu danh đầy lễ trí
Ức Trai tỏa tiếng đủ tài nhân
Xuân về vạn kẻ không lầm mãi
Hạ đến muôn người sẽ hiểu dần
Tuyết phủ rồi tan ngời ánh ngọc
Thời gian trả lại giấc mơ xuân.

Huy Thanh
6-12-2013

nguyenxuan
09-12-2013, 10:46 AM
SẮC XUÂN

Cõi ảo giao hòa vạn nét ân
Dù xa vẫn trải đẹp muôn phần
Nhìn ai dệt nghĩa tròn câu đức
Ngắm kẻ đan tình vẹn chữ nhân
Nỗi nhớ như vừa tuôn cuộn chảy
Niềm đau tựa đã chắn ngưng dần
Kìa chim én liệng trên trời thẳm
Bạn hữu chân thành tỏa sắc xuân

Như Quỳnh


GIEO NIỀM ƯỚC VỌNG

Gom nhiều mộng thắm đáp đền ân
Dệt chữ thầm mơ chẳng tính phần
Chốn biển giao tình mong hiệp nghĩa
Phương trời kết bạn quý hòa nhân
Đời thêm bão tố lòng khơi mãi
Não trải cuồng phong trí luyện dần
Bởi đã ươm mầm gieo ước vọng
Nên chờ nắng tỏa đợi nhành xuân.

Nguyên Xuân
8/12/2013

nguyenxuan
10-12-2013, 10:38 AM
Họa sắc Xuân

CẢNH XUÂN

Nhịp trỗi say lòng khấp khởi ân
Hồn thơ quyện chảy cuốn phăng phần
Ta về quẩy gió dong thuyền nghĩa
Bạn trẩy căng buồm dõi bến nhân
Nhựa sống ươm mầm tha thiết mãi
Bùa yêu luyến mộng thẩn thơ dần
Mây hồng dệt tứ niềm vui tỏa
Ước vọng gieo thầm giữ cảnh xuân!

Nguyên Xuân
9/12/2013

RỒI ĐÔNG SẼ QUA

Đan chiều ảo mộng dạt dào ân
Vũ hội mùa đông nhắc nhở phần
Bạn vẫn âm thầm thương nẻo gió
Ta còn khắc khoải đợi nguồn nhân
Tình chân lắng đọng êm đềm mãi
Nghĩa trọng bồi vun mạnh mẽ dần
Rộng rãi khung trời ươm nắng đỏ
Chan hòa khát vọng ngỡ ngàng xuân.

Nguyên Xuân
10/12/2013

Huy Thanh
10-12-2013, 08:00 PM
Họa sắc Xuân

CẢNH XUÂN

Nhịp trỗi say lòng khấp khởi ân
Hồn thơ quyện chảy cuốn phăng phần
Ta về quẩy gió dong thuyền nghĩa
Bạn trẩy căng buồm dõi bến nhân
Nhựa sống ươm mầm tha thiết mãi
Bùa yêu luyến mộng thẩn thơ dần
Mây hồng dệt tứ niềm vui tỏa
Ước vọng gieo thầm giữ cảnh xuân!

Nguyên Xuân
9/12/2013

RỒI ĐÔNG SẼ QUA

Đan chiều ảo mộng dạt dào ân
Vũ hội mùa đông nhắc nhở phần
Bạn vẫn âm thầm thương nẻo gió
Ta còn khắc khoải đợi nguồn nhân
Tình chân lắng đọng êm đềm mãi
Nghĩa trọng bồi vun mạnh mẽ dần
Rộng rãi khung trời ươm nắng đỏ
Chan hòa khát vọng ngỡ ngàng xuân.

Nguyên Xuân
10/12/2013




LỠ MỘNG XUÂN

Mãi đợi huynh về muội báo ân
Chờ bao vụ rẫy để dành phần
Năm này đãi bạn cây giò thủ
Tết đến thăm người hộp hạnh nhân
Thiếp nguyện trăng rằm ngay Quý Tỵ
Chàng mong nguyệt lặn đúng Nhâm Dần
Trời xanh chẳng ghép vì sai nhịp
Suốt kiếp tình ta lỡ mộng xuân.

Huy Thanh
10-12-2013

nhuquynh
10-02-2014, 07:30 AM
ĐỢI

Khung trời mát dịu buổi chiều qua
Giỡn nắng đùa mây mộng trở tà
Gió đã chao mình rung chuyển ngọn
Hồn luôn nhớ bạn giữ chân ngà
Đôi dòng lệ chảy tình chung mất
Một nén hương lùa khổ não sa
Thoảng gót thời gian về lặng lẽ
Đưa người đậu bến cõi mù xa

Như Quỳnh

@Cảm ơn bài họa của thi hữu Huy Thanh. Chúc vui nhiều.

nhuquynh
11-02-2014, 11:44 PM
3 - MONG XA

Ngày xưa kỷ niệm vẫn trên đường
Chảy suốt trong hồn cõi mộng vương
Bạn hữu tình chân ngời khắp nẻo
Kim bằng nghĩa cả đẹp ngàn phương
Buồn ai lặng lẽ theo đời gió
Dỗi kẻ âm thầm biệt kiếp sương
Để bóng Lầu Mây dành dỗ đợi
Chim Chiều đã khiến lạc loài chương

Như Quỳnh

nhuquynh
13-02-2014, 03:39 PM
6 - NHỚ BẠN

Rằm Sinh Nhật đến giữa thi đường
Bỗng nhớ chân tình kỷ niệm vương
Thả chữ chung lòng theo một hướng
Tung vần hợp sức tỏa nhiều phương
Cùng anh bữa sáng soi màu biển
Với chị ban chiều vẽ cảnh sương
Nhắn bạn Lầu Mây dòng nghĩa trải
Quay về để hạnh phúc còn chương

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
23-02-2014, 08:13 PM
Nguyên văn bởi nhuquynh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=156642#post156642)

THẦY TÔI



(Họa Y đề)

Khiêm nhường Sếp Thoại nghĩ lành ghê

Dỗ bạn chìa vai gánh khổ kề

Đáng bậc mày râu Thi Hữu nể

Tinh đời phụ chính Diễn Đàn mê

Nhân tài tiếng vọng nhiều anh kể

Kẻ sĩ danh lừng lắm chị phê

Quá giỏi nhưng lòng không ngạo nghễ

Vài cô ước mãi được rinh về


Như Quỳnh



Cám ơn bạn Như Quỳnh đã ghé họa thơ. Đọc bài họa, thấy tinh thần của bạn vui vẻ, hẳn sức khỏe cũng đang sung mãn. Chúc bạn luôn mãi như vậy.


HÚ HỒN !
( Họa đảo vận )
Chớ dại mà ôm mộng rước về
Để rồi hối hận, tự bình phê :
Thằng cha hắc ám - ngu gì nể !
Cái lão điên khùng - dại mới mê !
Thiếu chủ bao người xin dạ kế
Đại gia lắm kẻ ước hồn kề
May mà tỉnh trí, mừng rơi lệ
Suýt nữa tàn đời... Tội tớ ghê !
HỒNG THOẠI 23.02.14

nhuquynh
23-02-2014, 09:41 PM
HÚ HỒN !
( Họa đảo vận )
Chớ dại mà ôm mộng rước về
Để rồi hối hận, tự bình phê :
Thằng cha hắc ám - ngu gì nể !
Cái lão điên khùng - dại mới mê !
Thiếu chủ bao người xin dạ kế
Đại gia lắm kẻ ước hồn kề
May mà tỉnh trí, mừng rơi lệ
Suýt nữa tàn đời... Tội tớ ghê !
HỒNG THOẠI 23.02.14






TỘI

Thương Hồng Thoại phải gánh nhiều ghê
Việc Diễn Đàn lo khổ cứ kề
Mến bạn nên làm không bởi trễ
Thay người mới nhận chẳng vì mê
Ngày bơi bể chữ chừng đang xệ
Sáng lội sông từ tưởng đã phê
Vợ dỗi hờn cơm từng buổi ế:
"Giờ tui đến ngoại chửa quay về"

Như Quỳnh

vancali96
23-02-2014, 10:06 PM
Cám ơn bạn Như Quỳnh đã ghé họa thơ. Đọc bài họa, thấy tinh thần của bạn vui vẻ, hẳn sức khỏe cũng đang sung mãn. Chúc bạn luôn mãi như vậy.


HÚ HỒN !
( Họa đảo vận )
Chớ dại mà ôm mộng rước về
Để rồi hối hận, tự bình phê :
Thằng cha hắc ám - ngu gì nể !
Cái lão điên khùng - dại mới mê !
Thiếu chủ bao người xin dạ kế
Đại gia lắm kẻ ước hồn kề
May mà tỉnh trí, mừng rơi lệ
Suýt nữa tàn đời... Tội tớ ghê !
HỒNG THOẠI 23.02.14

Khổ Ghê

Vội vã trầu cau kiệu thỉnh về
Ngỡ rằng sẽ được lắm trò phê
Đâu ngờ què quặt nhìn khôn thể
Với lại lặt lìa thấy chả phê
Ấy vậy nhiều cô thầm gối thế
Mà sao lắm kẻ ước vai kề
Đành thôi mộng vỡ tâm tình kể
Nỏ biết làm gì thật khổ ghê !

Vancali 2.23.14

http://s21.postimg.org/iv4r7xcbr/Kho_ghe_copy.jpg

nhuquynh
08-03-2014, 08:40 PM
http://i396.photobucket.com/albums/pp43/nguyenhuan0909/chimbocau.jpg


CÙNG THÔNG



Trên đường hạnh phúc lỗi nào không?

Đã chọn mà nên vất vả chồng

Nợ nghĩa lo tròn nguyên kiếp trải

Duyên tình giữ vẹn cả đời trông

Say người bởi bữa trình cơm nóng

Mến bậu vì đêm thỏa giấc hồng

Dẫu tháng ngày trôi nhiều khổ cực

Chia bùi xẻ ngọt chúng mình thông


Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
11-03-2014, 11:39 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/snht_zpsbffa2bdf.jpg

MỪNG SINH NHẬT BÁC

Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

Như Quỳnh



http://s16.postimg.org/k1w6sp7bp/Mung_sinh_nhat_Hong_thoai_copy.jpg




HẬN...
Nhận biết bao câu chúc tụng này
Ai ngờ lão Thoại dở thành hay !
Ăn no chẳng tưởng đồ mồi nháy
Ngủ kĩ nên quên rượu đế bày
Sáng mãi mần thơ dù vợ háy
Đêm hoài viết nhạc dẫu đồ bay
Hồn nhiên giống cậu trai mười bảy
Bà xã đâm ra hận cái ngày...
HỒNG THOẠI 11.3.14


http://farm4.staticflickr.com/3261/13075907143_fe034fd479.jpg

Liêm Kim Thành
11-03-2014, 12:06 PM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/snht_zpsbffa2bdf.jpg

MỪNG SINH NHẬT BÁC

Mừng sinh nhật Bác buổi hôm này
Sức khỏe luôn nhiều giữ mộng hay
Nghĩa tứ tròn câu hừng hực trải
Vần niêm vẹn ý thảnh thơi bày
Vào thơ giỡn gió dìu tâm động
Thả nhạc du hồn dỗ trí bay
Bị diễn đàn yêu vì lý tưởng
Cùng Thi Hữu nặng gánh đêm ngày

Như Quỳnh



http://s16.postimg.org/k1w6sp7bp/Mung_sinh_nhat_Hong_thoai_copy.jpg




HẬN...
Nhận biết bao câu chúc tụng này
Ai ngờ lão Thoại dở thành hay !
Ăn no chẳng tưởng đồ mồi nháy
Ngủ kĩ nên quên rượu đế bày
Sáng mãi mần thơ dù vợ háy
Đêm hoài viết nhạc dẫu đồ bay
Hồn nhiên giống cậu trai mười bảy
Bà xã đâm ra hận cái ngày...
HỒNG THOẠI 11.3.14


http://farm4.staticflickr.com/3261/13075907143_fe034fd479.jpg



BÁC THOẠI VUI

Bác Thoại nhiều khi biểu diễn này
Thi từ nhã nhạc thảy đều hay
Không nề bữa nhậu nhà đang cháy
Chẳng ngại giờ ăn chốn đã bày
Giữ tập tành mong mời kẻ láy
Ham làm lụng ước thả hồn bay
Còn kham vất vả dù đêm ngáy
Thỏa mãn đời vui hạnh phúc ngày

lkt

nhuquynh
21-03-2014, 10:45 AM
23 - CHIỀU QUÊ

Chiều nghiêng nắng trở nhạt phai ngày
Đã đuổi mây còn lộng gió nay
Tím thẫm trời loang dường mở rộng
Vàng hoe lá điểm ngỡ căng dày
Trên đường đến hạ ve vờ ngủ
Giữa buổi sang hè lúa dợm say
Thoảng tiếng hoàng hôn bàng bạc đỗ
Miền quê tựa cảnh cõi thiên này

Như Quỳnh


24 - ĐÊM DỖI

Lộng gió tràn đêm ngỡ đuổi ngày
Mây về thổn thức giận hờn nay
Lần khân lỗi bạn se còn mỏng
Nũng nịu lầm duyên vỗ chẳng dày
Sắc nhạt nên quỳnh ngơ ngẩn giữ
Hương nhòe khiến liễu thiệt thà say
Trăng dường cảm động chìu theo bóng
Tỏa sáng từng canh lãng mạn này

Như Quỳnh


29 - VẪN

Chẳng gọi mà sao bỗng ghét ngày
Trăng buồn dở mộng ngỡ ngàng nay
Hờn theo lỡ chuyến đìu hiu đậm
Giận trải lầm duyên quạnh quẽ dày
Biển khát khao tình nên bãi quyện
Sông vờ vịt nghĩa khiến dòng say
Nhiều khi vắng lặng làn sương dỗi
Để bóng hoàng hôn ngẫm ngợi này

Như Quỳnh


31 - BUỒN THƠ

Mời thơ mở lối luận nghiêng ngày
Cảm hứng khơi về dọn chữ nay
Thử tứ dìu ta mài mộng lỡ
Bày văn vỗ bút gửi mơ dày
Vần se sắt gọi còn kêu khỏe
Dạ tái tê vời vẫn giả say
Luật phú cùng niêm tròn trĩnh nẻo
Mà sao ngán ngẫm chạy theo này

Như Quỳnh


33 - CẢM TÁC
(Họa Y Đề)

Ngờ đâu tử biệt Mẫu Thân ngày…
Chữ Hiếu thôi đành bỏ lại nay
Bụi vỗ nhà xưa ngơ ngác đảm
Đường quen lối cũ thảm thương dày
Đàn con vắng Mẹ dòng châu chảy
Lũ trẻ không bà suối lệ say
Cảm tiễn Người đi thiên giới ngụ
Cầu xin Cõi Phật ở tâm này

Như Quỳnh

nhuquynh
22-03-2014, 01:15 AM
23 - CHIỀU QUÊ

Chiều nghiêng nắng trở nhạt phai ngày
Đã đuổi mây còn lộng gió nay
Tím thẫm trời loang dường mở rộng
Vàng hoe lá điểm ngỡ căng dày
Trên đường đến hạ ve vờ ngủ
Giữa buổi sang hè lúa dợm say
Thoảng tiếng hoàng hôn bàng bạc đỗ
Miền quê tựa cảnh cõi thiên này

Như Quỳnh


24 - ĐÊM DỖI

Lộng gió tràn đêm ngỡ đuổi ngày
Mây về thổn thức giận hờn nay
Lần khân lỗi bạn se còn mỏng
Nũng nịu lầm duyên vỗ chẳng dày
Sắc nhạt nên quỳnh ngơ ngẩn giữ
Hương nhòe khiến liễu thiệt thà say
Trăng dường cảm động chìu theo bóng
Tỏa sáng từng canh lãng mạn này

Như Quỳnh


29 - VẪN

Chẳng gọi mà sao bỗng ghét ngày
Trăng buồn dở mộng ngỡ ngàng nay
Hờn theo lỡ chuyến đìu hiu đậm
Giận trải lầm duyên quạnh quẽ dày
Biển khát khao tình nên bãi quyện
Sông vờ vịt nghĩa khiến dòng say
Nhiều khi vắng lặng làn sương dỗi
Để bóng hoàng hôn ngẫm ngợi này

Như Quỳnh


31 - BUỒN THƠ

Mời thơ mở lối luận nghiêng ngày
Cảm hứng khơi về dọn chữ nay
Thử tứ dìu ta mài mộng lỡ
Bày văn vỗ bút gửi mơ dày
Vần se sắt gọi còn kêu khỏe
Dạ tái tê vời vẫn giả say
Luật phú cùng niêm tròn trĩnh nẻo
Mà sao ngán ngẫm chạy theo này

Như Quỳnh


33 - CẢM TÁC
(Họa Y Đề)

Ngờ đâu tử biệt Mẫu Thân ngày…
Chữ Hiếu thôi đành bỏ lại nay
Bụi vỗ nhà xưa ngơ ngác đảm
Đường quen lối cũ thảm thương dày
Đàn con vắng Mẹ dòng châu chảy
Lũ trẻ không bà suối lệ say
Cảm tiễn Người đi thiên giới ngụ
Cầu xin Cõi Phật ở tâm này

Như Quỳnh


43 - QUỲNH MƠ

Vì đêm hớn hở gọi săn ngày
Mở lối chân thành vẽ lộng nay
Cội thúc tùng vươn gìn ngõ nhỏ
Nguồn khơi nước lọc giữ cung dày
Duyên bàng tuyển hạ đang về đỗ
Nét phượng thay hè đã trở say
Chẳng dỗ làm chi mùa quạnh vắng
Quỳnh xinh lặng lẽ tỏa hương này

Như Quỳnh


52 - MẦN THƠ

Đổ sức hòa thơ bị trễ ngày
Thôi thì cứ tạm chữ trình nay
Trông đàn rắn thả lòng hơi lợ
Trải một vần tuôn nghĩa khó dày
Cả áng văn bài luôn gục ngã
Nguyên dòng ý tưởng vẫn bò say
Xem chừng đã kẹt vài câu dở
Sợ sửa rồi bôi vỡ phú này

Như Quỳnh



56 - HẠNH PHÚC THƠ

Nhiều khi cảm nhận lúc thư ngày
Thử gõ đôi vần kết tụ nay
Mở lối niêm từ thơ dẫn đẹp
Dời sông chữ luật tứ chao dày
Người mê bảo nghĩa mời duyên ngọt
Kẻ chuộng kêu đời dỗ khúc say
Tiết lạnh hay mùa êm ả đỗ
Hồn dâng hạnh phúc giữa cung này

Như Quỳnh



57 - VỜI DUYÊN

Còn đây ý thảo vẫn đang ngày...
Dẫn mộng khơi vần kết quả nay
Gọi cả tâm hồn nên chữ thắm
Lùa nguyên luật tứ trải thơ dày
Trăng tàn lạc nẻo còn soi chiếu
Lá rụng sai đường vẫn điểm say
Nũng nịu mùa khơi nhiều lối mở
Vời duyên bạn hữu mến yêu này

Như Quỳnh


61 - DỖI DUYÊN

Ngàn đêm cũng thế phải lên ngày
Bão nổi giông tràn vẫn tiếp nay
Tiết hạ vờn mây gài liễu dở
Mùa đông chuyển sắc rụng sương dày
Hờn trăng chẳng tới trao chiều thẫm
Giận nắng chưa về trả bữa say
Khiến những ưu phiền than thở gọi...
Màu duyên bỗng lặng suốt canh này

Như Quỳnh



63 - TỪ XA

Ừ thôi cuộc sống chẳng dung ngày
Kỷ niệm xưa mình hãy dấu nay
Tạ buổi mùa xuân dù vỗ thắm
Từ trưa tiết hạ dẫu ken dày
Cho tròn kiếp mộng rơi vùng lỡ
Để trọn duyên đời ném cõi say
Hạnh phúc đâu về ngàn nẻo vỡ
Bày chi gió nổi dỗ giông này

Như Quỳnh




65 - CÙNG NHAU

Giữ nghiệp đường thi khó chuẩn ngày
Nên nhiều nỗi ước thiệt thà nay
Trời mưa đã ngại niêm thành dỏm
Bữa nắng còn kiêng luật trở dày
Mộng lỗi thôi về ươm nét mở
Mơ thời lượn đến vỗ vần say
Kim bằng bốn bể cùng nhau họa
Những đóa tình thơ nở đẹp này

Như Quỳnh


68 - THỎA

Giữ gọn trời mơ để mến ngày
Cho hồn mộng tưởng rước thèm nay
Tròn câu kỷ niệm trên dòng thắm
Vẹn bước thời gian giữa nẻo dày
Nếu phải niềm đau đời bị vỡ
Nhưng thà nỗi nhớ nghiệp vào say
Từ thơ được nghĩa nhiều thương cảm
Thỏa mãn tình yêu nối nhịp này

Như Quỳnh

hoanggiao
24-03-2014, 09:38 PM
52 - MẦN THƠ

Đổ sức hòa thơ bị trễ ngày
Thôi thì cứ tạm chữ trình nay
Trông đàn rắn thả lòng hơi lợ
Trải một vần tuôn nghĩa khó dày
Cả áng văn bài luôn gục ngã
Nguyên dòng ý tưởng vẫn bò say
Xem chừng đã kẹt vài câu dở
Sợ sửa rồi bôi vỡ phú này

Như Quỳnh

55. VƯỜN TAO NGỘ

Từ giã màn đêm lộng lẫy ngày
Một đàn rắn lục rượu ngâm nay
Đem về phát tặng đây lòng thắm
Gửi đến ban cho ấy nghĩa dày
Bạn hữu quây quần gieo tứ ngát
Tình người hội tụ kết duyên say
Cảm ơn thi sĩ vườn tao ngộ
Góp họa cùng vui dạ khúc này

Hoàng Giao

nhuquynh
24-03-2014, 10:00 PM
52 - MẦN THƠ

Đổ sức hòa thơ bị trễ ngày
Thôi thì cứ tạm chữ trình nay
Trông đàn rắn thả lòng hơi lợ
Trải một vần tuôn nghĩa khó dày
Cả áng văn bài luôn gục ngã
Nguyên dòng ý tưởng vẫn bò say
Xem chừng đã kẹt vài câu dở
Sợ sửa rồi bôi vỡ phú này

Như Quỳnh

55. VƯỜN TAO NGỘ

Từ giã màn đêm lộng lẫy ngày
Một đàn rắn lục rượu ngâm nay
Đem về phát tặng đây lòng thắm
Gửi đến ban cho ấy nghĩa dày
Bạn hữu quây quần gieo tứ ngát
Tình người hội tụ kết duyên say
Cảm ơn thi sĩ vườn tao ngộ
Góp họa cùng vui dạ khúc này

Hoàng Giao



56 - HẠNH PHÚC THƠ

Nhiều khi cảm nhận lúc thư ngày
Thử gõ đôi vần kết tụ nay
Mở lối niêm từ thơ dẫn đẹp
Dời sông chữ luật tứ chao dày
Người mê bảo nghĩa mời duyên ngọt
Kẻ chuộng kêu đời dỗ khúc say
Tiết lạnh hay mùa êm ả đỗ
Hồn dâng hạnh phúc giữa cung này

Như Quỳnh

nhuquynh
03-04-2014, 05:41 PM
BÀI HỌA VIẾNG THÂN MẪU ĐHV NẮNG XUÂN

TIỄN MẸ

Ngày Thân Mẫu ngụ ở cung trời
Mặn đắng nơi lòng ảo não rơi
Biển mộng Người chưa đòi chữ hiếu
Bờ yêu Mẹ đã bỏ duyên đời
Tuôn dòng lệ tủi loang rừng cấm
Chảy giọt châu buồn đẫy giếng thơi
Trở bước chân về bên Cõi Phật
Nghe hồn nặng trĩu chẳng hề vơi

Như Quỳnh

nhuquynh
03-04-2014, 08:37 PM
57 - VỜI DUYÊN

Còn đây ý thảo vẫn đang ngày...
Dẫn mộng khơi vần kết quả nay
Gọi cả tâm hồn nên chữ thắm
Lùa nguyên luật tứ trải thơ dày
Trăng tàn lạc nẻo còn soi chiếu
Lá rụng sai đường vẫn điểm say
Nũng nịu mùa khơi nhiều lối mở
Vời duyên bạn hữu mến yêu này

Như Quỳnh

hoanggiao
03-04-2014, 10:15 PM
57 - VỜI DUYÊN

Còn đây ý thảo vẫn đang ngày...
Dẫn mộng khơi vần kết quả nay
Gọi cả tâm hồn nên chữ thắm
Lùa nguyên luật tứ trải thơ dày
Trăng tàn lạc nẻo còn soi chiếu
Lá rụng sai đường vẫn điểm say
Nũng nịu mùa khơi nhiều lối mở
Vời duyên bạn hữu mến yêu này

Như Quỳnh



58. NHỊP CẦU

Cứ hết màn đêm lại chuyển ngày
Vòng tròn quả đất ấm tình nay
Ánh trăng vời vợi sao đan kín
Mặt biển sâu sa mộng kết dày
Loan phượng trung trinh làm kẻ đắm
Dương trần rực rỡ khiến tim say
Nhịp cầu nối tiếp vần thơ họa
Tạo bước chung vui bạn hữu này

Hoàng Giao

nhuquynh
04-04-2014, 12:23 PM
58. NHỊP CẦU

Cứ hết màn đêm lại chuyển ngày
Vòng tròn quả đất ấm tình nay
Ánh trăng vời vợi sao đan kín
Mặt biển sâu sa mộng kết dày
Loan phượng trung trinh làm kẻ đắm
Dương trần rực rỡ khiến tim say
Nhịp cầu nối tiếp vần thơ họa
Tạo bước chung vui bạn hữu này

Hoàng Giao




61 - DỖI DUYÊN

Ngàn đêm cũng thế phải lên ngày
Bão nổi giông tràn vẫn tiếp nay
Tiết hạ vờn mây gài liễu dở
Mùa đông chuyển sắc rụng sương dày
Hờn trăng chẳng tới trao chiều thẫm
Giận nắng chưa về trả bữa say
Khiến những ưu phiền than thở gọi...
Màu duyên bỗng lặng suốt canh này

Như Quỳnh

nhuquynh
04-04-2014, 03:18 PM
63 - TỪ XA

Ừ thôi cuộc sống chẳng dung ngày
Kỷ niệm xưa mình hãy dấu nay
Tạ buổi mùa xuân dù vỗ thắm
Từ trưa tiết hạ dẫu ken dày
Cho tròn kiếp mộng rơi vùng lỡ
Để trọn duyên đời ném cõi say
Hạnh phúc đâu về ngàn nẻo vỡ
Bày chi gió nổi dỗ giông này

Như Quỳnh

nhuquynh
04-04-2014, 07:06 PM
65 - CÙNG NHAU

Giữ nghiệp đường thi khó chuẩn ngày
Nên nhiều nỗi ước thiệt thà nay
Mùa mưa đã ngại niêm thành dỏm
Bữa nắng còn kiêng luật trở dày
Mộng lỗi thôi về ươm nét mở
Mơ thời hãy đến đổ vần say
Kim bằng bốn bể mời chung họa
Để kết tình thơ trĩu nặng này

Như Quỳnh

hoanggiao
04-04-2014, 11:10 PM
65 - CÙNG NHAU

Giữ nghiệp đường thi khó chuẩn ngày
Nên nhiều nỗi ước thiệt thà nay
Mùa mưa đã ngại niêm thành dỏm
Bữa nắng còn kiêng luật trở dày
Mộng lỗi thôi về ươm nét mở
Mơ thời hãy đến đổ vần say
Kim bằng bốn bể mời chung họa
Để kết tình thơ trĩu nặng này

Như Quỳnh


67. NỬA ĐỜI

Mấy chục năm qua tính đủ ngày
Nửa đời mong mỏi phút giây nay
Công cha dậy dỗ bao điều lớn
Nghĩa mẹ cưu mang những tháng dày
Sự nghiệp vinh quang mơ mãi tiến
Gia đình hạnh phúc nhớ luôn say
Răng long tóc bạc điền viên sống
Thanh thản yên vui đẹp lúc này

Hoàng Giao

nhuquynh
04-04-2014, 11:39 PM
67. NỬA ĐỜI

Mấy chục năm qua đã đủ ngày
Nửa đời mong mỏi phút giây nay
Công cha dậy dỗ bao điều lớn
Nghĩa mẹ cưu mang những tháng dày
Sự nghiệp vinh quang mơ mãi phát
Gia đình hạnh phúc nhớ luôn say
Răng long tóc bạc điền viên sống
Thanh thản yên vui đẹp lúc này

Hoàng Giao



68 - THỎA

Giữ gọn trời mơ để mến ngày
Cho hồn mộng tưởng rước thèm nay
Tròn câu kỷ niệm trên dòng thắm
Vẹn bước thời gian giữa nẻo dày
Nếu phải niềm đau đời bị vỡ
Nhưng thà nỗi nhớ nghiệp vào say
Từ thơ được nghĩa nhiều thương cảm
Thỏa mãn tình yêu nối nhịp này

Như Quỳnh

@Link dò rắn lục:
https://www.facebook.com/groups/duongthixuonghoa/permalink/1438572656380991/

nhuquynh
05-04-2014, 06:44 AM
TRẢ ĐI

Xin đừng lãng phí cuộc đời nhau
Mệt mỏi từ đây: những chuyến tàu
Kỷ niệm yên bình luôn vỡ chóng
Tâm hồn hạnh phúc cũng chìm mau
Đi rồi nợ trí bao niềm khổ
Ở lại lưu mình bấy nỗi đau
Trả hết ngày xưa dù trĩu nặng
Xin đừng lãng phí cuộc đời nhau

Như Quỳnh

nhuquynh
05-04-2014, 07:17 AM
MÃI

Vầng trăng tuổi ngọc biết đâu tìm?
Ảo não trong hồn tựa cánh chim
Giấc mộng lưu tình không thuở ngã
Niềm thương quyện trí chẳng khi chìm
Dâng tràn thổn thức tàn phai dạ
Chảy ngập bơ phờ vỡ xót tim
Trách bụi thời gian hoài phủ giữ
Nên từng kỷ niệm suốt đời ghim

Như Quỳnh (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005285466741)

hoanggiao
05-04-2014, 01:05 PM
68 - THỎA

Giữ gọn trời mơ để mến ngày
Cho hồn mộng tưởng rước thèm nay
Tròn câu kỷ niệm trên dòng thắm
Vẹn bước thời gian giữa nẻo dày
Nếu phải niềm đau đời bị vỡ
Nhưng thà nỗi nhớ nghiệp vào say
Từ thơ được nghĩa nhiều thương cảm
Thỏa mãn tình yêu nối nhịp này

Như Quỳnh

@Link dò rắn lục:
https://www.facebook.com/groups/duongthixuonghoa/permalink/1438572656380991/



70. MỘNG DUYÊN

Tiếng chim bỗng hót ríu ran ngày
Đã khiến cho lòng thổn thức nay
Cây gạo đầu làng hoa tím đỏ
Hàng cau trước cửa trái to dày
Bờ tre làm dáng nghiêng cành lả
Đáy giếng soi hình gợn bóng say
Gian bếp xôn xao hồng ánh lửa
Bâng khuâng khát vọng mộng duyên này

Hoàng Giao

nhuquynh
14-04-2014, 07:18 PM
CHỌN

Tím cả hoàng hôn những muộn màng
Ven đồi bỗng trở lạnh lùng sang
Chân chồn gối mỏi thân buồn bã
Lối nhỏ đường xa dạ ngỡ ngàng
Trả bẽ bàng đi dìm một chốn
Mời thanh thản đến đợi hai hàng
Âm thầm cuộc sống mà nhen lửa
Chọn nẻo êm đềm rẽ bước ngang

Như Quỳnh

nhuquynh
14-04-2014, 07:19 PM
THẤT BẠI

Như là gió thổi giữa làn mây
Khắc khoải hùa nhau ngỗ nghịch bầy
Biển đã vô tình trao mộng đó
Duyên còn hữu ý biệt hồn đây
Tranh giành cõi nhớ chèn cho nặng
Thỏa hiệp trời đau nỡ rót đầy
Chẳng giữ màu xanh hy vọng đến
Nên từng thất bại trở về xây

Như Quỳnh (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005285466741)

nhuquynh
17-04-2014, 07:46 PM
CHỌN

Tím cả hoàng hôn những muộn màng
Ven đồi bỗng trở lạnh lùng sang
Chân chồn gối mỏi thân buồn bã
Lối nhỏ đường xa dạ ngỡ ngàng
Trả bẽ bàng đi dìm một chốn
Mời thanh thản đến đợi hai hàng
Âm thầm cuộc sống mà nhen lửa
Chọn nẻo êm đềm rẽ bước ngang

Như Quỳnh

nhuquynh
18-04-2014, 12:22 AM
NĐT-BÁT SẮC-BÁT LÁY-NHẤT VẬN-TẬP DANH-

XÚC CẢM THU

Âm thầm PHƯỢNG ĐỎ lơi cành nhú
Hớn hở MAI VÀNG khẽ giọng ru
Trách BẠC LY ngờ dang dở rũ
Hờn XANH ĐIỆP tưởng ngất ngây cù
Toòng teng TÍM MẬN cho màu nhũ
Nũng nịu CHÀM LAN để sắc mù
THỌ TRẮNG cay lòng buồn bã ngủ
ĐEN tình CÚC giận hững hờ thu

Như Quỳnh

phamanhoa
20-04-2014, 08:34 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lương Lương Hòahttp://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=160130#post160130)

CẢM TÁC
(sau khi viếng Thân Mẫu Anh Phạm An Hòa)


Chiều dợm bước qua, đã thổng ngày.
Màn đêm dụi mắt, hỏi "Sao nay, ...
Bụi hoen nẻo cũ, Người đi vắng ?
Lá rụng thềm xưa, cỏ ngã dày !
Dẫu biết trần gian nơi biển ảo,
Vẫn mong lạc cảnh chốn đường say.
Cuộc đời ai dễ tròn ba kiếp,
Thác đặng vãn sanh cõi giác này.

LLH

33 - CẢM TÁC
(Họa Y Đề)

Ngờ đâu tử biệt Mẫu Thân ngày…
Chữ Hiếu thôi đành bỏ lại nay
Bụi vỗ nhà xưa ngơ ngác đảm
Đường quen lối cũ thảm thương dày
Đàn con vắng Mẹ dòng châu chảy
Lũ trẻ không bà suối lệ say
Cảm tiễn Người đi thiên giới ngụ
Cầu xin Cõi Phật ở tâm này

Như Quỳnh

TRẦN TÌNH

Bối rối tang gia suốt bốn ngày,
Đâu hay thơ viếng mấy hôm nay.
Bỗng dưng mất mẹ đau thương lắm,
Chợt phải mồ côi hụt hẫng đầy.
Bước vụng từ đây e khó tỉnh,
Đường mê sắp tới liệu không say ?
Đưa người qua cõi thiên thu ấy,
Bỗng thấy bơ vơ phận nhỏ này.

phamanhoa

phamanhoa
20-04-2014, 10:30 AM
NĐT-BÁT SẮC-BÁT LÁY-NHẤT VẬN-TẬP DANH-

XÚC CẢM THU

Âm thầm PHƯỢNG ĐỎ lơi cành nhú
Hớn hở MAI VÀNG khẽ giọng ru
Trách BẠC LY ngờ dang dở rũ
Hờn XANH ĐIỆP tưởng ngất ngây cù
Toòng teng TÍM MẬN cho màu nhũ
Nũng nịu CHÀM LAN để sắc mù
THỌ TRẮNG cay lòng buồn bã ngủ
ĐEN tình CÚC giận hững hờ thu

Như Quỳnh



CHÂN LÝ NGỘ

(họa vui)


Xơi xâu CHẢ CHÓ tâm hưu nhú,
Đớp bát GÂN GÀ ý vượn ru.
Nhậu với ĐẬU TƯƠNG phong độ rũ,
Uống cùng NGẦU PÍN bản năng cù.
Nhâm nhi MINH MẠNG e lòng lú,
Nhấm nháp NGỌC DƯƠNG ngại mắt mù.
Về tắm AO NHÀ xơi món cũ,
Ân tình MAI TRÚC đẹp ngàn thu.

phamanhoa

hoanggiao
01-05-2014, 09:16 PM
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/hN8xsLSb8E9AtRUiE01yW5S0C4KLQgFZwTY-cbvg5vt01Kkal2s2bceWk96JefKgr05uBIoVrOUvTQgh1zQbtb a7cOmufiCsR_PotL-lu_IPmnRdxE0rptB6iw=s0-d-e1-ft#http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/Wagtrb/2014_04_15/14_zing.jpg

LÃO MUỘI RA QUÂN

Chống gậy xăn quần sẵn lội sông
Mình ta dò dẫm tưởng băng đồng
Cô em đến sở bơi thuyền gỗ
Đứa cháu làm ca bá cổ chồng
Nước tóe đầy lưng ngầu lão muội
Đường về ngập lối nghẹt trời đông
Rác đùa quấn chặt đôi chân mỏng
Tội nghiệp thân già có biết không?

Hoàng Giao



(Hưởng ứng Tỷ Gà, theo chân nữ sĩ Như Quỳnh, huynh Hồng Thoại & thi hữu Quốc Quyền)

nhuquynh
04-05-2014, 11:01 AM
ĐƠN BÓNG

Sốc nghĩa tình chân đủ mọi bề
Tâm tràn bão tố điểm cuồng mê
Người trao nỗi xót tan lời hẹn
Kẻ tặng niềm đau lỡ tiếng thề
Giận biển xô bờ xua lối ngõ
Mơ trời đẩy nắng chặn đường quê
Và khi giá lạnh từng đêm trải
Lãnh đạm ngày qua thả bóng kề

Như Quỳnh

nhuquynh
04-05-2014, 11:03 AM
SÀI GÒN MƯA

Sài gòn nước ngập đã thành sông
Mẹ lội bà bươn vất vả đồng
Một biển người đi rầu trỗi dậy
Ngàn xe máy chết khổ thêm chồng
Nhìn mưa giữa phố như mùa hạ
Nản gió trên đường tựa tiết đông
Lạnh với mùi hôi từ cống rãnh
Ông trời thấu hiểu tận cùng không?

Như Quỳnh

hoanggiao
08-05-2014, 09:24 PM
http://images.yume.vn/blog/201201/20/1327050682-1327049683_Tranh-hoa-tuoi-2.jpg

nhuquynh
18-05-2014, 06:25 PM
http://images.yume.vn/blog/201201/20/1327050682-1327049683_Tranh-hoa-tuoi-2.jpg

NQ Cảm ơn bình hoa của Chị Hoàng Giao. Chúc Chị nhiều sức khỏe.

nhuquynh
18-05-2014, 06:26 PM
Bài Họa: TÂM SỰ CON ĐƯỜNG


Đời ta ngỡ được ổn nơi nằm
Đón những yên lành suốt cả năm
Có lẽ bao lần xe tải phá
Nào hay mỗi tiết gió mưa bằm
Thân loang lổ nát nhàu đường bộ
Phận xấu xa trần trụi đá dăm
Thảm cảnh than trời sao lại nỡ
Giờ đây mặt mũi phải luôn gằm


Như Quỳnh



Bài Xướng: CON ĐƯỜNG

Chỉ muốn yên thân một chỗ nằm
Nào ngờ bệnh tật cứ quanh năm
Hôm rồi khúc nọ người đào, ủi
Bữa trước phần kia họ xới, bằm
Mấy trận mưa tràn đà tróc đá
Vài mùa nước lớn lại lòi dăm
Lâu lâu gặp khách đi du lịch
Xấu hổ nên em vội cúi gằm

Tú Lòng...thòng

nhuquynh
20-07-2014, 04:44 PM
TRÁCH...

Gặp gỡ nhau ngày tiết trả xuân
Vì đâu vận lỡ tủi giăng gần
Này hoa lá nở trên cành đẹp
Nọ biển mây chờ giữa lối chân
Dỗi bạn xa rời đau mấy thuở
Hờn duyên bỏ mặc khóc bao lần
Giờ đây lệ chảy tràn thương nhớ
Hỏi ngõ mơ nào đậm dấu thân?

Như Quỳnh

nhuquynh
20-07-2014, 05:33 PM
THẦM LO

Cha thầm khắc khoải nỗi vì đâu
Sợ bước rời xa đẫm tủi sầu
Vẫn muốn con khờ khôn chọn nẻo
Luôn buồn kẻ lạ khó chìu dâu
Đường soi một buổi làm khô gót
Sóng vỗ nhiều phen trải ngọt màu
Thả được cho tròn câu ái nghĩa
Chân tình đỗ mộng trở về sau

Như Quỳnh

nhuquynh
09-08-2014, 09:55 PM
TRÁCH...

Gặp gỡ nhau ngày tiết trả xuân
Vì đâu vận lỡ tủi giăng gần
Này hoa lá nở trên cành đẹp
Nọ biển mây chờ giữa lối chân
Dỗi bạn xa rời đau mấy thuở
Hờn duyên bỏ mặc khóc bao lần
Giờ đây lệ chảy tràn thương nhớ
Hỏi ngõ mơ nào đậm dấu thân?

Như Quỳnh





SẼ

Tháng bảy hôm này dẫu lạc xuân
Cầu Anh đến ngự cõi thiên gần
Màu duyên phải cố buông trời mộng
Nợ chữ thôi đành khuất nẻo chân
Mất bạn vần thơ lầm lũi tủi
Mời ai chén rượu ngổn ngang lần
Cầm hương khấn nguyện ngày sau nữa...
Tiễn biệt muôn đời khó trả thân.

NQ

nhuquynh
12-08-2014, 02:58 PM
SẼ

Tháng bảy hôm này dẫu lạc xuân
Cầu Anh đến ngự cõi thiên gần
Màu duyên phải cố buông trời mộng
Nợ chữ thôi đành khuất nẻo chân
Mất bạn vần thơ lầm lũi tủi
Mời ai chén rượu ngổn ngang lần
Cầm hương khấn nguyện ngày sau nữa...
Tiễn biệt muôn đời khó trả thân.

NQ





VẪN

Xót nẻo đi về đã lặng xuân
Trời duyên đóng lại ngõ hoa gần
Tìm quên lúc lỡ tình yêu giả
Bãi mộng khi nhầm lí tưởng chân
Nếu giữ niềm tin chờ chẳng lượt
Thì chôn nỗi nhớ ở đây lần
Mùa sang gió vẫn âm thầm thổi
Để giữa canh trường đậm nét thân

NQ

nhuquynh
12-08-2014, 11:49 PM
NGUYỆT

Cảm giác là trăng lại dỗi hờn
Nên ngàn vệt sáng mỏng đường trơn
Mờ loang giấc mộng buồn luôn ẵm
Nhạt tới dòng mơ tủi vẫn vờn
Thả bóng từng đêm hờ hững gợi
Giăng tình mỗi phút lạnh lùng mơn
Càng khuya ngọn liễu sầu hiu hắt
Dỗ tắc kè hoa vẳng giọng đờn

Như Quỳnh

nhuquynh
16-08-2014, 09:56 PM
LẺ

Sóng vỗ về ta lặng tủi hờn
Mưa tràn xóa sạch những nguồn cơn
Xoa lòng biển biếc khi triều giận
Dỗ nụ hoa hồng thuở gió mơn
Sỏi giữ bờ thương sầu một ít
Thuyền neo bến mộng nản nhiều hơn
Mùa nao kỷ niệm còn qua ngõ
Chất ở muôn trùng nỗi lạnh đơn

Như Quỳnh

Vô Thường
17-08-2014, 08:57 AM
HỌA CHÙM THƠ của NHƯ QUỲNH


1-VỢ YÊU.
(Họa Cùng Thông của Như Quỳnh)

Hạnh phúc chỉ chờ liệu có không ?
Vợ thương quý nhất một ông chồng
Soi gương buổi sớm em ngồi ngắm
Đánh phấn khi chiều tớ mải trông
Lễ giáo thâm trầm trao duyên nợ
Gia phong thịnh vượng chuốt tơ hồng
Tề gia nội trợ yêu dâu đảm
Lúc cạn khi đầy lạch nước thông.
14-5-2014
ĐQL
2-GIA ĐÌNH
(Họa Cùng Anh của Như Quỳnh)

Chớ ngại mưa chiều ướt nhợt môi
Son hồng phấn trắng mải mê bôi
Công to gắng được yên lành quá
Việc khó chăm làm nhẹ bỗng thôi
Thấy cảnh cây già đau lá héo
Trông đời gốc ruỗng xót cành côi
Gia đình góp lại chung từng chút
Suối đổ sông đầy mải miết trôi.
14-5-2014
ĐQL

3-MÙA THƠM
(Họa Làm Biếng của Như Quỳnh)

Mùa thơm đã chín để anh thèm
Ngậm trái đào em lại mút kem
Thấm đượm môi trầm như trát mực
Chan hòa má nhọ tựa bôi.lem
Đường xa chợ vắng không buồn ngó
Xóm nhỏ nhà thưa chẳng muốn xem
Khổ thật vườn thưa hoa mấy nụ
Trăng mờ chẳng tỏ cứ lem nhem.
14-5-2014
ĐQL

4-TIẾNG ĐÊM
(Họa Y Đề của Như Quỳnh)

Hồ thu lộng lẫy ánh trăng ngà
Giữa xóm vườn tình rạng rỡ hoa
Thổn thức vườn xanh trong gió lộng
Mơ màng cảnh vắng giữa sương sa
Phòng khuya gối chạnh buồn da diết
Phố vắng ai chờ nhớ thiết tha
Thủ thỉ trong đêm muôn tiếng vọng
Từ Qui thoi thóp giữa lòng ta.
14-5-2014
ĐQL

5- BỮA ĂN ĐÊM
(Họa Ăn bún riêu,thơ Như Quỳnh)

Hủ tiếu đêm rao tục tắc nè
Trên lầu rành rẽ đã từng nghe
Tiền không bạc cạn nên đành nhịn
Rượu ngọt mồi thơm phải cố dè
Nhớ lúc xênh xang còn thả cửa
Tiếc khi lóng ngóng lại hăm he
Chiều mong bạn rủ dăm ba bữa
Cũng hiểu tình thâm mấy tháng hè.
14-5-2014
ĐQL
6-CHẲNG BÕ
(Họa VÃ...của Như Quỳnh)

Xe sang bóp xin cũng đem cầm
Sắm được đôi bồn để tắm ngâm
Mẹ cố xoay tiền nên xót dạ
Cha còn tìm việc cũng buồn tâm
Năm qua sản nghiệp luôn luôn hụt
Vụ tới kho tàng mãi mãi thâm
Chẳng bõ khi tình vơi rồi hết
Để rồi vớt vát giọt nhân sâm.
14-5-2014
ĐQL

7-MỘNG ƯỚC
(Họa Y Đè,thơ Như Quỳnh)

Cứ vậy đường dài cứ nhẩn nha
Hàng đêm đợi uống mấy tâm trà
Cùng anh đỏ giặm cây hồng ngoại
Với chị xanh trồng bụi chuối ta
Kết trái tơ lòng nây dáng ngọc
Xây nền hạnh phúc nở thân ngà
Hồng thơm vụ mới chờ ta đó
Mộng ước chung tình cũng chẳng.xa.
14-5-2014
ĐQL
8-TIÊU HOANG
(Họa Ông Xã trong mơ,thơ Như Quỳnh)

Đã chót giả nai đến rạn rày
Tiêu tiền chẳng kiệm lại đi vay
Rong chơi thất nghiệp càng đau quá
Chểnh mảng ngồi rồi cũng khốn thay
Mới hứa cùng ta chưa trọn tháng
Mong chi với bạn được ba ngày (*)
Vợ chồng nguyện tới khi đầu bạc
Quá khổ nên đành phải trắng tay.
(*) Lưu thủy
14-5-2014
ĐQL

9-NHẮN NGƯỜI ...
(Họa Nhắn Chảng ,thơ Như Quỳnh)

Bởi chàng hứng khởi khoái leo trèo
Cột mỡ nhòm nhoèm vẫn muốn leo
Sản nghiêp tranh đua nên cũng hẻo
Công danh bán chác lại càng teo
Người trong mặc cảm đời mau héo
Kẻ giữa trầm luân mặt chóng hèo
Bất quá mười năm còn thiên thẹo
Cô nàng dại dột dễ lầm theo.
14-5-2014
ĐQL

10-KHỔ
(Họa Hết Khổ của Như Quỳnh)

Khi buồn khổ cực biết nằm đâu
Việc hết tiền teo dạ sẽ sầu
Mỏi gối chùng chân đau hỗng mắt
Lao tâm khổ dạ buốt ê đầu
Nào hay đất lạ chim về đậu
Chỉ thấy hoa tàn kiến lại bâu
Giãy giụa bao phen thêm quả đắng
Đành thôi lửa phải bớt cho dầu..
14-5-2014
ĐQL


Đặng Quang Long - Vô Thường vui họa

hoanggiao
19-08-2014, 06:04 PM
79 - CHÁN
Mấy buổi vần niêm đã lạc ngày
Chưa tìm để gợi suối nguồn nay
Từ khê nghĩa ý bài thơ dở
Tớ oải đời duyên cõi mộng dày
Thử sức trông mình lai chữ nặng
Qua đường thấy họ vẽ tình say
Nhiều đêm cảm thán nghe mà ngọng
Nhiệt huyết hình như bỏ cữ này
Như Quỳnh


80. MƠ
Gió thoảng thầm mơ đẹp cuối ngày
Mây hồng lãng đãng mộng tình nay
Hồ chao gợn sóng dòng xanh thẳm
Nụ trổ khai hoa cỏ tím dày
Ấm áp lòng người đêm hát lượn
Bồng bềnh giấc ngủ miệng cười say
Quê mình khắc trọn trong tim đỏ
Mảnh đất yêu thương vẹn nghĩa này
Hoàng Giao

nhuquynh
19-08-2014, 06:39 PM
HỌA CHÙM THƠ của NHƯ QUỲNH


1-VỢ YÊU.
(Họa Cùng Thông của Như Quỳnh)

Hạnh phúc chỉ chờ liệu có không ?
Vợ thương quý nhất một ông chồng
Soi gương buổi sớm em ngồi ngắm
Đánh phấn khi chiều tớ mải trông
Lễ giáo thâm trầm trao duyên nợ
Gia phong thịnh vượng chuốt tơ hồng
Tề gia nội trợ yêu dâu đảm
Lúc cạn khi đầy lạch nước thông.
14-5-2014
ĐQL
2-GIA ĐÌNH
(Họa Cùng Anh của Như Quỳnh)

Chớ ngại mưa chiều ướt nhợt môi
Son hồng phấn trắng mải mê bôi
Công to gắng được yên lành quá
Việc khó chăm làm nhẹ bỗng thôi
Thấy cảnh cây già đau lá héo
Trông đời gốc ruỗng xót cành côi
Gia đình góp lại chung từng chút
Suối đổ sông đầy mải miết trôi.
14-5-2014
ĐQL

3-MÙA THƠM
(Họa Làm Biếng của Như Quỳnh)

Mùa thơm đã chín để anh thèm
Ngậm trái đào em lại mút kem
Thấm đượm môi trầm như trát mực
Chan hòa má nhọ tựa bôi.lem
Đường xa chợ vắng không buồn ngó
Xóm nhỏ nhà thưa chẳng muốn xem
Khổ thật vườn thưa hoa mấy nụ
Trăng mờ chẳng tỏ cứ lem nhem.
14-5-2014
ĐQL

4-TIẾNG ĐÊM
(Họa Y Đề của Như Quỳnh)

Hồ thu lộng lẫy ánh trăng ngà
Giữa xóm vườn tình rạng rỡ hoa
Thổn thức vườn xanh trong gió lộng
Mơ màng cảnh vắng giữa sương sa
Phòng khuya gối chạnh buồn da diết
Phố vắng ai chờ nhớ thiết tha
Thủ thỉ trong đêm muôn tiếng vọng
Từ Qui thoi thóp giữa lòng ta.
14-5-2014
ĐQL

5- BỮA ĂN ĐÊM
(Họa Ăn bún riêu,thơ Như Quỳnh)

Hủ tiếu đêm rao tục tắc nè
Trên lầu rành rẽ đã từng nghe
Tiền không bạc cạn nên đành nhịn
Rượu ngọt mồi thơm phải cố dè
Nhớ lúc xênh xang còn thả cửa
Tiếc khi lóng ngóng lại hăm he
Chiều mong bạn rủ dăm ba bữa
Cũng hiểu tình thâm mấy tháng hè.
14-5-2014
ĐQL
6-CHẲNG BÕ
(Họa VÃ...của Như Quỳnh)

Xe sang bóp xin cũng đem cầm
Sắm được đôi bồn để tắm ngâm
Mẹ cố xoay tiền nên xót dạ
Cha còn tìm việc cũng buồn tâm
Năm qua sản nghiệp luôn luôn hụt
Vụ tới kho tàng mãi mãi thâm
Chẳng bõ khi tình vơi rồi hết
Để rồi vớt vát giọt nhân sâm.
14-5-2014
ĐQL

7-MỘNG ƯỚC
(Họa Y Đè,thơ Như Quỳnh)

Cứ vậy đường dài cứ nhẩn nha
Hàng đêm đợi uống mấy tâm trà
Cùng anh đỏ giặm cây hồng ngoại
Với chị xanh trồng bụi chuối ta
Kết trái tơ lòng nây dáng ngọc
Xây nền hạnh phúc nở thân ngà
Hồng thơm vụ mới chờ ta đó
Mộng ước chung tình cũng chẳng.xa.
14-5-2014
ĐQL
8-TIÊU HOANG
(Họa Ông Xã trong mơ,thơ Như Quỳnh)

Đã chót giả nai đến rạn rày
Tiêu tiền chẳng kiệm lại đi vay
Rong chơi thất nghiệp càng đau quá
Chểnh mảng ngồi rồi cũng khốn thay
Mới hứa cùng ta chưa trọn tháng
Mong chi với bạn được ba ngày (*)
Vợ chồng nguyện tới khi đầu bạc
Quá khổ nên đành phải trắng tay.
(*) Lưu thủy
14-5-2014
ĐQL

9-NHẮN NGƯỜI ...
(Họa Nhắn Chảng ,thơ Như Quỳnh)

Bởi chàng hứng khởi khoái leo trèo
Cột mỡ nhòm nhoèm vẫn muốn leo
Sản nghiêp tranh đua nên cũng hẻo
Công danh bán chác lại càng teo
Người trong mặc cảm đời mau héo
Kẻ giữa trầm luân mặt chóng hèo
Bất quá mười năm còn thiên thẹo
Cô nàng dại dột dễ lầm theo.
14-5-2014
ĐQL

10-KHỔ
(Họa Hết Khổ của Như Quỳnh)

Khi buồn khổ cực biết nằm đâu
Việc hết tiền teo dạ sẽ sầu
Mỏi gối chùng chân đau hỗng mắt
Lao tâm khổ dạ buốt ê đầu
Nào hay đất lạ chim về đậu
Chỉ thấy hoa tàn kiến lại bâu
Giãy giụa bao phen thêm quả đắng
Đành thôi lửa phải bớt cho dầu..
14-5-2014
ĐQL


Đặng Quang Long - Vô Thường vui họa

Như Quỳnh cảm tạ những bài thơ của Huynh ĐQL ưu ái họa. NQ hứa sẽ từ từ đáp lễ. Chúc Huynh Mọi Điều Bình An & May Mắn.

NQ

nhuquynh
19-08-2014, 06:41 PM
79 - CHÁN
Mấy buổi vần niêm đã lạc ngày
Chưa tìm để gợi suối nguồn nay
Từ khê nghĩa ý bài thơ dở
Tớ oải đời duyên cõi mộng dày
Thử sức trông mình lai chữ nặng
Qua đường thấy họ vẽ tình say
Nhiều đêm cảm thán nghe mà ngọng
Nhiệt huyết hình như bỏ cữ này
Như Quỳnh



80. MƠ
Gió thoảng thầm mơ đẹp cuối ngày
Mây hồng lãng đãng mộng tình nay
Hồ chao gợn sóng dòng xanh thẳm
Nụ trổ khai hoa cỏ tím dày
Ấm áp lòng người đêm hát lượn
Bồng bềnh giấc ngủ miệng cười say
Quê mình khắc trọn trong tim đỏ
Mảnh đất yêu thương vẹn nghĩa này
Hoàng Giao


CHUNG

Hằng mong tới được để nghe ngày…
Bạn hữu thơ hòa tỉnh giấc nay
Núi chữ ôm tình dâng biển mặn
Đồi duyên đón nghĩa thả xuân dày
Ham bày một ý kiên cường thả
Muốn gửi đôi vần mãnh liệt say
Khắc tận buồng tim dòng mỹ cảm
Cùng anh với chị thỏa tâm này

Như Quỳnh

nhuquynh
19-08-2014, 07:34 PM
VỀ NHÀ THĂM ÚT

Mua quà để tặng Út gì đây?
Nghĩ riết mà lo chẳng đặng bày
Một tảng kem dừa cơm nhãn sấy
Hai phần bánh hỏi thịt gà quay?
Em cười mũi hếch không dừng đẩy
Chị thử môi chề cũng muốn lây
Xứ lạ theo chồng thương nhỏ mãi
Nay về cảm nhận nghĩa tình xây

Như Quỳnh

nhuquynh
23-08-2014, 03:37 PM
http://i.imgur.com/sanv4hG.jpg?1

HÌNH NHƯ

Niềm đau trở giấc giữa đêm ùa
Cảm giác tâm hồn đã bị thua
Để xót xa vùi duyên phận lỡ
Cho ngờ nghệch giữ kiếp đời chua
Thương tình nghĩa thả mình trêu ghẹo
Tủi dáng hình vương nỗi cợt đùa
Gió đảo sân ngoài xua lạnh lẽo
Canh dài mộng dở não nề khua

Như Quỳnh

nhuquynh
23-08-2014, 04:47 PM
http://i.imgur.com/BvKhPIz.jpg

MUỐN...

Lúc trả cho người một cõi vương
Là trao cả giấc mộng vô thường
Đưa dòng bạc bẽo trôi mười hướng
Đuổi nỗi cơ cầu lặn tứ phương
Bức tượng từ duyên rời rã kiểu
Con tàu chuyển bến lạc loài hương
Mùa nay chẳng lối về thân thuộc
Quạnh quẽ đêm dài trải nhớ thương

Như Quỳnh

nhuquynh
21-09-2014, 12:54 AM
http://i.imgur.com/Fd9YOBl.jpg

NHỚ BẠN

Chiều nay nhớ bạn ở thiên đường
Nặng mãi tinh thần bởi vấn vương
Thấy chữ đau người xuôi vạn nẻo
Trông hình xót dạ trải mười phương
Dòng thơ vẫn đó niềm mong mỏi
Biển mộng còn đây nỗi chán chường
Gió đuổi qua mành nghe lạnh lẽo
Hương quỳnh khắc khoải giọt sầu thương

Như Quỳnh

nhuquynh
26-09-2014, 01:01 AM
http://i.imgur.com/fjPyhcm.jpg

TRÁCH

Đêm dường thả giọt nhớ về ai
Khiến cõi tìm mơ phải trượt dài
Vắng bạn nguồn thơ quày ngõ trả
Xa người cội nghĩa trở màu phai
Từ niêm bữa tối trời duyên chở
Nẻo mộng quên vần chữ sớm mai
Hứa hẹn nhưng rồi không thể giữ...
Thi đường lặng lẽ chẳng tròn vai


Như Quỳnh (http://xuonghoa.mocgiatrang.net/bd1ef6f1d17dacd7f46efb1fc288dc99/)

nhuquynh
24-11-2014, 11:06 AM
MỘNG

Lạnh dẫu ùa qua tớ chẳng màng
Âm thầm lặng lẽ với mùa sang
Đêm hòa bóng nguyệt niềm thương chảy
Sáng chạy con đường nỗi khổ mang
Vẫn ước bình yên tràn mọi nẻo
Luôn cầu hạnh phúc ở cùng trang
Đời giăng nghĩa cả cho về chạm
Trải mãi chân tình một ánh quang

Như Quỳnh

nhuquynh
24-11-2014, 11:42 AM
ƯỚC

Đẹp lắm duyên cài trải ngõ mơ
Dù hư ảo lặng đến bên bờ
Người anh thắm nghĩa trong đời thực
Bóng chị chân tình ở cõi thơ
Nếu biển trời xa còn mãi đợi
Thì sông núi quạnh vẫn luôn chờ
Ngày xuân chắc hẳn căng mình mộng
Nẻo cũ quây quần bện mối tơ

Như Quỳnh

nhuquynh
27-11-2014, 11:45 PM
VƯƠNG

Buồm căng nhẹ lướt giữa cung trời
Lãng mạn chân tình cả sóng khơi
Nắng cưỡi làn mây bày mộng thả
Thuyền đu ngọn gió trải duyên mời
Cho bầy cá khẳm chưa lần vợi
Tặng lũ tôm đầy chẳng lúc vơi
Cuộc sống dân nghèo nơi biển dẫn
Bình yên sẽ trọn tiếp bao đời

Như Quỳnh

nhuquynh
30-11-2014, 01:16 PM
1 - VƯƠNG

Buồm căng nhẹ lướt giữa cung trời
Lãng mạn chân tình cả sóng khơi
Nắng cưỡi làn mây bày mộng thả
Thuyền đu ngọn gió trải duyên mời
Cho bầy cá khẳm chưa lần vợi
Tặng lũ tôm đầy chẳng lúc vơi
Cuộc sống dân nghèo nơi biển dẫn
Bình yên sẽ trọn tiếp bao đời

Như Quỳnh





5 - VỚI BIỂN

Nắng giỡn cùng mây rộn cả trời
Xanh màu biển rộng mãi ngoài khơi
Theo thuyền gió đã tìm mơ gọi
Vỗ sóng bờ đang trải mộng mời
Lưới chặt mồi quăng dòng khổ dỗ
Tôm đầy, mực trút nỗi buồn vơi
Buồm căng cá khẳm ngư trường vượng
Hạnh phúc người dân chảy giữa đời

Như Quỳnh

nhuquynh
01-12-2014, 12:43 PM
1 - VƯƠNG

Buồm căng nhẹ lướt giữa cung trời
Lãng mạn chân tình cả sóng khơi
Nắng cưỡi làn mây bày mộng thả
Thuyền đu ngọn gió trải duyên mời
Cho bầy cá khẳm chưa lần vợi
Tặng lũ tôm đầy chẳng lúc vơi
Cuộc sống dân nghèo nơi biển dẫn
Bình yên sẽ trọn tiếp bao đời

Như Quỳnh





5 - VỚI BIỂN

Nắng giỡn cùng mây rộn cả trời
Xanh màu biển rộng mãi ngoài khơi
Theo thuyền gió đã tìm mơ gọi
Vỗ sóng bờ đang trải mộng mời
Lưới chặt mồi quăng dòng khổ dỗ
Tôm đầy, mực trút nỗi buồn vơi
Buồm căng cá khẳm ngư trường vượng
Hạnh phúc người dân chảy giữa đời

Như Quỳnh






7- LỐI QUÊ

Thuyền lao sóng cả ngỡ trêu trời
Định hướng soi luồng mãi ở khơi
Lưới thảy buồm căng người đã chọn
Bờ trông cá đẫy biển đang mời
Ngư trường vạn thuở vui hoài giữ
Cuộc sống bao mùa khổ mãi vơi
Nghĩa trải chồng lên màu hạnh phúc
Tình quê xứ sở dỗ yên đời

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
02-12-2014, 09:46 AM
1 - VƯƠNG

Buồm căng nhẹ lướt giữa cung trời
Lãng mạn chân tình cả sóng khơi
Nắng cưỡi làn mây bày mộng thả
Thuyền đu ngọn gió trải duyên mời
Cho bầy cá khẳm chưa lần vợi
Tặng lũ tôm đầy chẳng lúc vơi
Cuộc sống dân nghèo nơi biển dẫn
Bình yên sẽ trọn tiếp bao đời

Như Quỳnh





5 - VỚI BIỂN

Nắng giỡn cùng mây rộn cả trời
Xanh màu biển rộng mãi ngoài khơi
Theo thuyền gió đã tìm mơ gọi
Vỗ sóng bờ đang trải mộng mời
Lưới chặt mồi quăng dòng khổ dỗ
Tôm đầy, mực trút nỗi buồn vơi
Buồm căng cá khẳm ngư trường vượng
Hạnh phúc người dân chảy giữa đời

Như Quỳnh






7- LỐI QUÊ

Thuyền lao sóng cả ngỡ trêu trời
Định hướng soi luồng mãi ở khơi
Lưới thảy buồm căng người đã chọn
Bờ trông cá đẫy biển đang mời
Ngư trường vạn thuở vui hoài giữ
Cuộc sống bao mùa khổ mãi vơi
Nghĩa trải chồng lên màu hạnh phúc
Tình quê xứ sở dỗ yên đời

Như Quỳnh






9. VIỄN ẢNH
( Họa bài RA KHƠI của TG Minh Đức )
Bình minh ló dạng ở chân trời
Tấp nập ghe tàu đã bám khơi
Lũ cá cờ giương đồng diễn đợi
Bầy tôm cẳng múa hợp ca mời
Trời thương vận đỏ ưa tìm tới
Lưới bủa khoang đầy miễn xúc vơi
Viễn ảnh dân chài mang diện mới
Phồn vinh hạnh phúc đến muôn đời.
HỒNG THOẠI 02.12.14

nhuquynh
03-12-2014, 04:48 PM
9. VIỄN ẢNH
( Họa bài RA KHƠI của TG Minh Đức )
Bình minh ló dạng ở chân trời
Tấp nập ghe tàu đã bám khơi
Lũ cá cờ giương đồng diễn đợi
Bầy tôm cẳng múa hợp ca mời
Trời thương vận đỏ ưa tìm tới
Lưới bủa khoang đầy miễn xúc vơi
Viễn ảnh dân chài mang diện mới
Phồn vinh hạnh phúc đến muôn đời.
HỒNG THOẠI 02.12.14




11 - NGHĨ


Biển khiến lòng dân mộng giữ trời
Dong thuyền bảo vệ lúc tầm khơi
Canh từng ụ đảo đừng cho bới
Đuổi những giàn khoan quyết tiệt mời
Lưới cưỡi đầy tôm lời ngọt cởi
Khoang bày khẳm cá chữ nghèo vơi
Tiềm năng trữ lượng đang chờ tới
Hợp sức đồng tâm sẽ thỏa đời

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
04-12-2014, 12:50 PM
VỮNG LÁI
( @ nhuquynh, thay cho một lời chúc )
Đông về áo ủ trọn bờ vai
Giọt nắng thầm buông những thở dài
Gió giỡn triền miên nhàu nụ cải
Mưa hùa rả rích mục cành mai
Bơ phờ cảnh vật sầu tê tái
Ủ rũ bầy chim trốn miệt mài
Vận chuyển, mùa xoay, lòng vững lái
Xuân nồng rực rỡ đón mầm khai.
HỒNG THOẠI 04.12.14

nhuquynh
11-12-2014, 01:49 AM
VỮNG LÁI
( @ nhuquynh, thay cho một lời chúc )
Đông về áo ủ trọn bờ vai
Giọt nắng thầm buông những thở dài
Gió giỡn triền miên nhàu nụ cải
Mưa hùa rả rích mục cành mai
Bơ phờ cảnh vật sầu tê tái
Ủ rũ bầy chim trốn miệt mài
Vận chuyển, mùa xoay, lòng vững lái
Xuân nồng rực rỡ đón mầm khai.
HỒNG THOẠI 04.12.14



@Như Quỳnh cảm ơn lời chúc chân tình của Bác.
Bài thơ động viên của Bác NQ xin được đáp lễ bằng tâm sự riêng mình...

VẪN

Vẫn ước chân thành đặt ở vai
Dù đông buốt lạnh mãi trôi dài
Cùng thơ dệt nghĩa tươi nồng trái
Với chữ thêu tình đủ đẹp mai
Khắc khoải lui về cho ngõ bại
Vùi che chỗ thiệt hắt hiu mài
Tròn xuân mộng sẽ mời nhau trải...
Những nét duyên hồng để chọn khai

Như Quỳnh

nhuquynh
11-12-2014, 03:43 PM
THẨN THƠ

Chợt lá vàng rơi trải giữa đường
Ai người vướng bận nỗi niềm vương
Trời xa cũng thả không dòng nhớ
Phận hẩm đâu còn có ngõ thương
Trở giấc từng đêm vì mộng lỡ
Buồn duyên một kiếp bởi mơ thường
Nhiều khi mệt mỏi trong lòng đẫm
Để những canh dài lặng ngắt hương

Như Quỳnh (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005285466741)

lucbinhtim
18-12-2014, 03:23 PM
THẨN THƠ

Chợt lá vàng rơi trải giữa đường
Ai người vướng bận nỗi niềm vương
Trời xa cũng thả không dòng nhớ
Phận hẩm đâu còn có ngõ thương
Trở giấc từng đêm vì mộng lỡ
Buồn duyên một kiếp bởi mơ thường
Nhiều khi mệt mỏi trong lòng đẫm
Để những canh dài lặng ngắt hương

Như Quỳnh (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005285466741)


GIỮ TÌNH

Lá trĩu niềm riêng gửi bạn đường
Bao mùa kỷ niệm chắc còn vương
Thềm buông lệ liễu bơ phờ khóc
Khói rải mi chiều nhạt nhẽo thương
Lặng lẽ đò xưa gầy vóc nhỏ
Đìu hiu bến cũ lạnh đêm thường
Ta về kết lại đôi dòng chữ
Để giữ cho tình vẹn sắc hương.

lucbinnhtim

nhuquynh
18-12-2014, 10:17 PM
GIỮ TÌNH

Lá trĩu niềm riêng gửi bạn đường
Bao mùa kỷ niệm chắc còn vương
Thềm buông lệ liễu bơ phờ khóc
Khói rải mi chiều nhạt nhẽo thương
Lặng lẽ đò xưa gầy vóc nhỏ
Đìu hiu bến cũ lạnh đêm thường
Ta về kết lại đôi dòng chữ
Để giữ cho tình vẹn sắc hương.

lucbinnhtim



@NQ Cảm Ơn lucbinhtim ghé qua tệ xá họa bài thơ hay.
NQ Xin đáp lễ cùng bạn. Chúc vui nhiều.




VẮNG

Mùa sang gió nổi lạnh con đường
Bấc tặng thêm nhiều nỗi khổ vương
Để giữa bài thơ ngờ nghệch viết
Xui cùng vạt nắng lững lờ thương
Nào hay lá trải không hề muộn
Lại ngỡ người cho khó thể thường
Mới nặng tình ai giờ hiểu rõ
Đêm này cõi mộng chẳng lùa hương

Như Quỳnh

lucbinhtim
19-12-2014, 12:21 PM
@NQ Cảm Ơn lucbinhtim ghé qua tệ xá họa bài thơ hay.
NQ Xin đáp lễ cùng bạn. Chúc vui nhiều.




VẮNG

Mùa sang gió nổi lạnh con đường
Bấc tặng thêm nhiều nỗi khổ vương
Để giữa bài thơ ngờ nghệch viết
Xui cùng vạt nắng lững lờ thương
Nào hay lá trải không hề muộn
Lại ngỡ người cho khó thể thường
Mới nặng tình ai giờ hiểu rõ
Đêm này cõi mộng chẳng lùa hương

Như Quỳnh


Rất vui khi gặp lại chị và vẫn đong đầy thi cảm. Em chúc chị luôn vui khỏe!!!

DIỄN TRỌN TÌNH ĐỜI

Lặng lẽ mình ta cuối nẻo đường
Tơ tình khép cửa nợ sầu vương
Buồn chưa buộc ý sương dần nhỏ
Lạnh chửa gieo vần lá đã thương
Giữ nửa mùa trăng chằm nét ngọc
Vùi lưng giấc mộng trả vai thường
Thôi thì diễn trọn phần nhân thế
Để chút duyên thừa vẫn đượm hương

Dĩ Lang

nhuquynh
19-12-2014, 06:16 PM
Rất vui khi gặp lại chị và vẫn đong đầy thi cảm. Em chúc chị luôn vui khỏe!!!

DIỄN TRỌN TÌNH ĐỜI

Lặng lẽ mình ta cuối nẻo đường
Tơ tình khép cửa nợ sầu vương
Buồn chưa buộc ý sương dần nhỏ
Lạnh chửa gieo vần lá đã thương
Giữ nửa mùa trăng chằm nét ngọc
Vùi lưng giấc mộng trả vai thường
Thôi thì diễn trọn phần nhân thế
Để chút duyên thừa vẫn đượm hương

Dĩ Lang



@ Cảm ơn Dĩ Lang đã có thi hứng với chị,
Đi làm về chị sẽ đáp lễ em.
Chúc Dĩ Lang ngày cuối tuần vui nhiều nha.

Như Quỳnh


MÙ XA

Chiều nay nắng vẫn trải bên đường
Gió đuổi theo rồi lặng lẽ vương
Ước giữ vườn xanh đầy nụ nở
Mơ về lối nhỏ nặng lòng thương
Mùa trôi lạc nẻo nào hay đẹp
Lệ đổ lầm ai đã biết thường
Ngẫm cánh hoa tàn chưa đủ đượm
Xuân tình chẳng gót ngọc ngà hương

Như Quỳnh

nhuquynh
24-02-2015, 05:25 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1466167_10201744675996722_1007991653_n.jpg?oh=7f0f 146100f23a337f24449bbf62cd65&oe=5555D59D&__gda__=1434737730_ac147680d569e1bae6d8adf2189a89b 8



MỪNG SINH NHẬT DĐTH

Kẻ sĩ thi đàn rất đỗi chăm
Niềm vui hạnh phúc tựa trăng rằm
Ngôi nhà bạn hữu ngàn phương kiếm
Mảnh đất thơ đường vạn khách thăm
Lập nghĩa khai hoa cầm bốn tuổi
Khơi dòng luyện sức hẹn trăm năm
Mừng ngày sinh nhật thiêng liêng nhé
Gửi đến yêu thương điệu khúc trầm

Hoàng Giao



MỪNG SINH NHẬT

Mong ngày tổ chức mọi người chăm...
Có mặt cùng vui trọn buổi rằm
Xếp việc nhà anh hồ hởi đến
Lo tiền xe bác vội vàng thăm
Hoa tươi vạn đóa trao một phút
Tứ đẹp muôn lời chúc cả năm
Hạnh phúc chan đều vang vọng mãi
Mừng sinh nhật hát dậy cung trầm

Như Quỳnh

nhuquynh
28-02-2015, 09:57 PM
QUẠNH

Ghé quán Xuân Đông định hỏi trà
Im lìm chẳng một bóng người ra?
Bàn long ghế mục trông buồn nhỉ?
Ấm nguội bình khô thấy nản mà
Quạnh quẽ vườn xưa chân khách lạc
Đìu hiu lối vắng tảng mây sà
Nghe lòng đắng chát thương mùa cũ
Vọng những thanh trầm chỉ có ta

Như Quỳnh

nhuquynh
13-06-2015, 12:28 PM
Họa cùng Chị Lê Hoài Phương

NÀO XA...

Nghe chừng tiết đã chuyển thành đông
Gác lạnh vào khuya ảo não lòng
Nẻo cũ sương đầy bao bận nhớ
Tâm gầy lệ ướt mỗi lần mong
Phân kỳ bởi ý về bên đạo
Cách biệt vì duyên ở giữa dòng
Để dạ canh trường man mác giữ...
Chân tình mãi đợi nắng ngoài song

Như Quỳnh

nhuquynh
02-07-2015, 12:57 PM
Bài Họa

PHẬN GÁI

Lời hay ý đẹp đã xiêu lòng
Một bước xa rời bỏ nghĩa sông
Kẻ dỗ người xui về đậu bến
Bờ đau biển nhớ gạt xua dòng
Cho vầng nguyệt ngóng từng đêm tỏa
Để giọt mưa chờ mỗi phút trông
Trách bản thân mình sao nỡ chọn
Đường xưa lối cũ bởi nghe chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
02-07-2015, 04:13 PM
NHỚ

Ngẫm Lục Bình ta vắng hỏi chào
Thu về lá rụng mãi còn chao
Này gai cỏ nhọn không lùa dẫm
Nọ gốc tùng to chẳng giũa bào
Để dậy dòng mơ choàng lối cũ
Cho bày sợi nhớ gửi trời cao
Chiều dưng khắc khoải trông hoài ngõ...
Biết kẻ ngày xưa biệt chỗ nào?

Như Quỳnh

Ngọc Tĩnh
02-07-2015, 08:40 PM
NHỚ

Ngẫm Lục Bình ta vắng hỏi chào
Thu về lá rụng mãi còn chao
Này gai cỏ nhọn không lùa dẫm
Nọ gốc tùng to chẳng giũa bào
Để dậy dòng mơ choàng lối cũ
Cho bày sợi nhớ gửi trời cao
Chiều dưng khắc khoải trông hoài ngõ...
Biết kẻ ngày xưa biệt chỗ nào?

Như Quỳnh


BIẾT TÌM ĐÂU?

Thờ ơ giã biệt chẳng câu chào
Trở gió thương diều rã rượi chao
Ủ rũ đêm về cho ruột thắt *
Dằng dai mộng đến ngỡ gan bào *
Còn yêu ngán ngẩm gì sông rộng?
Đã hẹn lơ là cả núi cao
Khắc khoải tôi tìm sao Bậu nỡ...
Vòng vo mãi trốn tận phương nào?

02/7/2015
Ngọc Tĩnh (họa)

* mượn từ " ruột thắt gan bào" trong câu ca dao: "Em thương anh ruột thắt gan bào, Biết anh có thương em lại chút nào hay không?"

nhuquynh
03-07-2015, 01:47 PM
Bài Họa

13 - NGÀY MAI

Từ nay trở lại bến mơ lòng
Thắp giữa tim mình kỉ niệm sông
Đụn cát bao chiều vui vẻ cõi
Bài thơ một lúc ngổn ngang dòng
Khơi niềm hứng khởi còn mong chọn
Gửi bạn tâm tình lỡ mến trông
Giấc ngủ ưu phiền thôi vẫy gọi
Và nghe hạnh phúc thuở yêu chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
03-07-2015, 02:48 PM
BIẾT TÌM ĐÂU?

Thờ ơ giã biệt chẳng câu chào
Trở gió thương diều rã rượi chao
Ủ rũ đêm về cho ruột thắt *
Dằng dai mộng đến ngỡ gan bào *
Còn yêu ngán ngẩm gì sông rộng?
Đã hẹn lơ là cả núi cao
Khắc khoải tôi tìm sao Bậu nỡ...
Vòng vo mãi trốn tận phương nào?

02/7/2015
Ngọc Tĩnh (họa)

* mượn từ " ruột thắt gan bào" trong câu ca dao: "Em thương anh ruột thắt gan bào, Biết anh có thương em lại chút nào hay không?"



Như Quỳnh cảm ơn Ngọc Tĩnh sang trang nhà họa thơ.
Chúc Bạn nhiều sức khỏe, vạn sự bình an.


CÙNG AI

Mến mộ bài thơ đã gửi chào
Đây lời họa để chữ mình chao
Mời anh cạn chén tình thân rủ
Mở lối tròn duyên nghĩa trọng bào
Bão giận nhiều khi rồi hóa nhỏ
Câu hòa một lúc sẽ thành cao
Chiều dâng nắng đẹp vần niêm chảy
Chuyển Bác cùng ta hãy trọn nào

Như Quỳnh

nhuquynh
11-07-2015, 02:36 PM
(Họa y đề)

19 - TRẢI NHỚ

Khắc khoải vì đâu gọi dỗ lòng
Bao chiều ảo não đến nhìn sông
Âm thầm ngắm bụi ù trong bão
Lặng lẽ chờ mưa chảy dưới dòng
Đổ cạn đìu hiu ngoài vũng nhớ
Thôi đầy ngán ngẩm giữa trời trông
Nhiều khi nắng muộn lơ là đỗ
Quấy quả thời gian đã biệt chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
11-07-2015, 10:30 PM
Bài Họa

20 - VẪN

Người ta cứ mãi nhỏ nhen lòng
Lỗi hẹn âm thầm dứt bỏ sông
Bão thập thò soi mùa trổ lá
Mình ham hố chọn chỗ ngưng dòng
Xui màu máu đỏ ân cần đợi
Để ánh trăng vàng nhạt nhẽo trông
Quạnh quẽ thêm tràn khi trở gió
Tình yêu khắc khoải gọi tên chồng

Như Quỳnh

Lương Lương Hòa
11-07-2015, 10:45 PM
Khấm phục Như Quỳnh.

nhuquynh
13-07-2015, 01:16 PM
Khấm phục Như Quỳnh.

NQ cảm ơn lời khen của Chị. Chúc Chị vui nhiều.



24 - KỈ NIỆM

Cứ tưởng là yêu sẽ thiệt lòng
Ai ngờ trở giấc hẹp hòi sông
Xưa về ước thuở trăng chờ bạn
Lại phải buồn khi nghĩa chắn dòng
Bãi cát ven bờ chưa đoạn đổi
Tim mình giữa lối cả chiều trông
Bên mành gió vẫn còn len lỏi
Thoảng gọi trời mơ hãy xếp chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
13-07-2015, 04:55 PM
26 - LÒNG BIỂN

Biển vẫn còn đây hạnh phúc lòng
Luôn chờ lạch nước chảy từ sông
Đưa thuyền vượt sóng xa rời bão
Gọi gió hòa mây chỉ dẫn dòng
Nắng hẹn trùng khơi nhàn nhã tỏa
Trăng gài tạo hóa mỡ màng trông
Triều lên xuống hợp tình giai ngẫu
Vỗ cả bờ êm ngọn núi chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
13-07-2015, 06:39 PM
27 - XA

Nhiều khi cũng thấy trở trăn lòng
Trí não ngăn ngày rộng mở sông
Nhạc dở bài sai dường mất chỗ
Hồn chai ý kiệt ngỡ buông dòng
Thôi đành biệt những con vần chảy
Chấp nhận xa từng điểm chữ trông
Dẫu hạ dâng buồn hay nổi gió...
Từ ta gạt bỏ giấc mơ chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
15-07-2015, 10:55 AM
30 - DỞ

Đã mở đường thơ ước hợp lòng
Đâu ngờ nghĩa ý lạnh lùng sông
Đìu hiu bữa chọn rồi quên tứ
Ảo não lần bôi với gạch dòng
Chẳng nghĩ làm sai dù luật thích
Thôi đành chịu ngốc dẫu vần trông
Thi từ vẫn quyết không lành lặn
Dạ nản buồn sao mãi cứ chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
15-07-2015, 12:14 PM
31 - YÊN

Chẳng nỡ nào ta lại thắt lòng
Khi thường ngắm cảnh dập dềnh sông
Lùa đêm giã biệt trăng cùng nước
Dỗ biển về thăm lạch với dòng
Bóng nguyệt như là dang dở giữ
Mây trời có lẽ ngại ngùng trông
Cài thanh thản gọi vin vào mãi
Khiến nỗi phiền thôi mỏi mệt chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
15-07-2015, 01:36 PM
Bài Họa

33 - CHỌN

Kỉ niệm vừa khơi khiến não lòng
Êm đềm hạnh phúc đã vùi sông
Từng canh ủ rũ chen hồn trí
Mỗi phút sầu bi chảy lệ dòng
Muốn trả ngày xưa huyền hoặc dỗ
Ôm vào giấc điệp cỗi cằn trông
Tìm quên cảnh cũ bao chiều nhớ
Quyết gọt từ ta nỗi khổ chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
15-07-2015, 03:01 PM
BÁO HỈ
Thiệp báo tin vui hí hửng lòng
Chả còn bờ giậu cách ngăn sông
Nẻo kia, lối nọ hoà chung ngõ
Điệu yến lời oanh chảy hợp dòng
Thôi hết hẩm hiu, đời tận hưởng
Đâu cần bẽn lẽn, số ngời trông
Từ đây mắt ngọc không điên đảo
Phấn khởi, mừng rơn đã tậu chồng.
LLH


Vui với Chị một chút nha.

34 - NHẮN

Hỏi lấy người ta dẫu thuận lòng...
Nhưng mà phúc họa nghĩ dùm sông
Bờ kia sóng nọ ai lường biển
Dạ đấy tình đây lẽ trải dòng.
Bước lỡ bao ngày khôn thể gạt
Chân cùng một thuở khó nề trông?
Khi cần chủ nghĩa an bình có...
Hiểu biết làm sao giữ chặt chồng?

Như Quỳnh

nhuquynh
15-07-2015, 08:57 PM
35 - CHIA TAY

Đã biết trò yêu thuở lạc lòng
Sang đò chuyển bến ngậm ngùi sông
Bài thơ viết dở đang vùi nghĩa
Ngữ điệu dùng sai phải xuống dòng
Trả ngõ đường xưa phiền muộn nhớ
Thôi ngày tháng cũ nhọc nhằn trông
Duyên trời định sẵn đời hai lối
Trở bước tìm quên một chữ chồng

Như Quỳnh

Ngọc Tĩnh
15-07-2015, 10:51 PM
35 - CHIA TAY

Đã biết trò yêu thuở lạc lòng
Sang đò chuyển bến ngậm ngùi sông
Bài thơ viết dở đang vùi nghĩa
Ngữ điệu dùng sai phải xuống dòng
Trả ngõ đường xưa phiền muộn nhớ
Thôi ngày tháng cũ nhọc nhằn trông
Duyên trời định sẵn đời hai lối
Trở bước tìm quên một chữ chồng

Như Quỳnh


NỠ

Vì đâu bậu nỡ đổi thay lòng?
Nỡ để con thuyền lại bến sông
Nỡ cuộn vần thơ làm đẩy sóng
Lùa trôi bọt nước nỡ xa dòng
Quên thề nỡ mặc sao vờ ngóng?
Nỡ hẹn nên đành phải đứng trông.
Chuốc khổ là do mình nỡ mộng???
Người ta nỡ chạy trốn theo chồng.

NGỌC TĨNH (họa)

nhuquynh
16-07-2015, 11:14 AM
NỠ

Vì đâu bậu nỡ đổi thay lòng?
Nỡ để con thuyền lại bến sông
Nỡ cuộn vần thơ làm đẩy sóng
Lùa trôi bọt nước nỡ xa dòng
Quên thề nỡ mặc sao vờ ngóng?
Nỡ hẹn nên đành phải đứng trông.
Chuốc khổ là do mình nỡ mộng???
Người ta nỡ chạy trốn theo chồng.

NGỌC TĨNH (họa)



NQ cảm ơn Ngọc Tĩnh sang trang nhà lưu bút tích.
Chúc ngày mới vui nhiều nhé.

DỞ

Dở suốt trời mơ quạnh quẽ lòng
Khơi mùa vọng tiếng dở hồn sông
Thuyền cay dở chuyện ân cần sóng
Bến dở buồn trăng lặng lẽ dòng
Dở giữa rừng quen tròn ý chọn
Xa ngoài chỗ lạ dở tình trông
Ai về nhắn hộ lời dang dở...
Trỗi khúc sầu ưu dở đạo chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
16-07-2015, 02:25 PM
38 - LỖI THƠ

Ảo não từng phen tự vấn lòng
Mê từ thích chữ lạc đường sông
Ngày ham hố lượng câu vần thả
Bữa thập thò neo các kiểu dòng
Viết mãi bài thơ vừa đủ gọt
So hoài ngữ điệu mới mềm trông
Sang chiều ý tưởng thôi gài nữa
Khiến lỗi nhiều hơn rủ nhập chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
16-07-2015, 03:33 PM
39 - LỜI KHUYÊN

Nói chuyện xài hoang nghĩ ở lòng:
Tan nhà nát cửa nợ chào sông
Mình tôi mắt lệ đời đen nghĩa
Lũ trẻ mày châu nước bạc dòng
Bỏ rượu tâm lành an dưỡng tới
Cai bài ý thiện mở đường trông
Chàng ơi, hạnh phúc cần trang trải
Hãy chặn niềm mê mải nhé chồng!

Như Quỳnh

nhuquynh
17-07-2015, 02:46 PM
40 - ƯỚC

Dường như nổi dậy bão giông lòng
Mọi chỗ sai lầm chẳng thoát sông
Phận hẩm chân tình neo giữa gió
Đời xui hạnh phúc trả bên dòng
Âm thầm biển vỗ mây về khóc
Lạc lõng tâm chùn ý bỏ trông
Ước những niềm mơ cùng kỉ niệm
Vùi sâu lấp cả mộng duyên chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
17-07-2015, 04:37 PM
42 - LẶNG

Sống phải chìu theo hụt hẫng lòng
Muôn lần lặn biển với đào sông
Tâm mờ ý dữ thường che bạn
Dạ thẳng lời ngay sẽ đến dòng
Kết kiểu giàu sang đời trỗi dậy
Qua đường sáng đẹp nghĩa mừng trông
Lành duyên bão tới thân mình lặng
Đỗ nẻo bình an chọn bước chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
17-07-2015, 06:07 PM
43 - NÁT

Nhỡ một nhầm hai khó hiểu lòng
Sao từng bạc bẽo chảy thành sông?
Trăng vừa tỏa sáng bao hàng liễu
Nghĩa lại lìa xa tất cả dòng
Trót chọn sai đường ngơ ngẩn giữ
Nên tìm dở lối vật vờ trông
Khi tình ngoảnh mặt đời dâng bão
Khéo trải hồn ta rệu rã chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
17-07-2015, 07:53 PM
CHẤP NHẬN

Ưu phiền cảm nhận mãi tròn luôn
Khắc khoải từng canh tặng nỗi buồn
Gió rộng đường bay bày rõ khổ
Đêm đầy giấc lỡ dập thành khuôn
Hoài mong ngọn liễu trăng còn tỏa
Vẫn hiểu hồn ta giọt nhớ luồn
Vá lại chân tình ai đã bỏ
Ôm vào cuộc sống não nề tuôn

Như Quỳnh

nhuquynh
17-07-2015, 10:52 PM
VẪN

Giận ả chung tình dỗ giấc đơn
Dìu mơ gửi mộng đếm canh vờn
Vầng trăng vắng biển nào mau lạnh
Ngọn núi xa trời chẳng dễ hơn
Hiểu lối đường xưa mình chọn giữ
Từ môi mắt cũ dạ kêu lờn
Tàn đêm bóng lẻ âm thầm gọi
Hỏi nguyệt còn neo những dấu hờn

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
18-07-2015, 12:01 PM
43 - NÁT

Nhỡ một nhầm hai khó hiểu lòng
Sao từng bạc bẽo chảy thành sông?
Trăng vừa tỏa sáng bao hàng liễu
Nghĩa lại lìa xa tất cả dòng
Trót chọn sai đường ngơ ngẩn giữ
Nên tìm dở lối vật vờ trông
Khi tình ngoảnh mặt đời dâng bão
Khéo trải hồn ta rệu rã chồng

Như Quỳnh




45. KHOÁI!
( Họa vui. Tặng nữ sĩ có đến 18 bài họa )
Quỳnh nương đám chữ ở trong lòng
Lặng lẽ dâng đầy cả mấy sông
Một buổi mươi bài chen đánh võng
Từng đêm chục bản ngỡ thông dòng
Cô Hòa ngưỡng mộ lùi khoai - ngóng!
Lão Bụi tôn sùng bổ táo - trông!
Chiến hữu đều khen người hiểu rộng
Nàng Thơ cả thẹn khoái thêm chồng!
HỒNG THOẠI 18.7.15

nhuquynh
18-07-2015, 02:05 PM
NQ cảm ơn lời khen của Bác HT. Chúc Bác mạnh khỏe luôn


46 - ĐÃI BẠN

Xách giỏ tìm mua một bữa lòng
Xong rồi dọn cỗ ở gần sông
Mời ngay Bác Thoại mau giành chỗ
Nhắc kỹ Thầy Xuân phải nhập dòng
Lão Bụi hùn bia thùng chở đến
Cô Hòa mở nhạc tớ cầu trông
Này Huynh với Muội tha hồ thả...
Luật tứ và niêm chẳng lỗi chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
18-07-2015, 04:19 PM
47 - MÙ XA

Buồn như phảng phất chạy quanh lòng
Chắc tại canh trường đã hiểu sông
Nếu một khi mùa lay chuyển chỗ
Thì bao thuở nước nhạt phai dòng
Mình nghe lá rụng mơ tìm dỗ
Kẻ nghĩ duyên rời ý tuyệt trông
Mỗi bước chân về sao mải nặng
Tròn đêm ngập lối ảo hư chồng

Như Quỳnh

Gió Bụi
19-07-2015, 12:13 AM
48. TIN ĐỒN

Thì ra sếp Thoại cũng nao lòng
Vội vã dong thuyền đảo mé sông
Ngắm cảnh thêu vần giăng một cõi
Nhìn mây kết vận thả dăm dòng
Trăng ngà dưới bãi mơ màng đợi
Liễu bạc trên bờ thấp thỏm trông
Khắc khoải hoài mong ngày gặp gỡ
Vì nghe bậu ấy vẫn chưa chồng.

Gió Bụi
7182015

nhuquynh
19-07-2015, 01:36 PM
Cảm ơn GB ghé qua trang nhà lưu bút tích.
Chúc ngày cuối tuần vui nhiều nha.

49 - NHỚ ANH

Gần sinh nhật Sếp bỗng rưng lòng
Hận những ưu phiền chẳng ném sông
Giận bút nghiên này bên chữ thả
Hờn niêm luật đó giữa đêm dòng
Mùa sang phượng nở người đâu mất
Nghĩa gửi thơ bày họ có trông?
Bỏ diễn đàn xưa từng xướng họa
Đành sao để lại nhớ nhung chồng?

Như Quỳnh

nhuquynh
19-07-2015, 01:54 PM
50 - BIỂN

Gió đẩy triều lên dỗ bạn lòng
Chưa từng biển giận với hờn sông
Còn mong nhịp sóng xô vào bãi
Vẫn thả trùng khơi gọi tiếp dòng
Bão dậy hàng dương mừng quýnh đảo
Mây lùa bể nước hiệp hòa trông
Muôn lần đợi những con thuyền lướt
Để vỗ bờ theo bóng nguyệt chồng


Như Quỳnh .

nhuquynh
22-07-2015, 02:01 PM
51 - TRỚ TRÊU

Có lẽ trời cao gọi thử lòng
Xui mình trở bến chuyện cùng sông
Giờ đây gặp gỡ ta từ lối
Lát nữa hiềm nghi bạn hiểu dòng?
Bởi cuộc đời quay từng vỡ nứt
Hay trần thế buộc những hành trông
Buồn không hỡi kiểu tình ngang trái
Kẻ xót người đau nghiệt ngã chồng

Như Quỳnh

Hải Hành
22-07-2015, 02:56 PM
51 - TRỚ TRÊU

Có lẽ trời cao gọi thử lòng
Xui mình trở bến chuyện cùng sông
Giờ đây gặp gỡ ta từ lối
Lát nữa hiềm nghi bạn hiểu dòng?
Bởi cuộc đời quay từng vỡ nứt
Hay trần thế buộc những hành trông
Buồn không hỡi kiểu tình ngang trái
Kẻ xót người đau nghiệt ngã chồng

Như Quỳnh


CẠN Ý RỒI
(Loãng moạn thì bị rắn cắn chắc)

Trời ơi vạn kẻ sống hai lòng
Nghĩa nặng thâm tình đổ quách sông
Trói cột còng tay thềm cửa giễu
Quàng dây thắt cổ ngã ba dòng
Đày xa khiến gã vô cùng sợ
Giữ chặt cho mày hết nẻo trông
Bẻ liễu rồi dông là phạt chém
Tiền đem thế mạng tỷ ba chồng

nhuquynh
22-07-2015, 03:13 PM
52 - MÊ

Đã bị vần xui cảm giác lòng
Khơi mào học hỏi với bình sông
Niêm cài ngữ đẹp bày thông ý
Nghĩa dỗ từ hay mộng chuẩn dòng
Nháp thử vài câu còn chọn vỗ
Soi càn một lối vẫn thèm trông
Mai này ước được thành công để...
Duyệt những bằng khen hớn hở chồng

Như Quỳnh (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005285466741)

nhuquynh
22-07-2015, 07:02 PM
CẠN Ý RỒI
(Loãng moạn thì bị rắn cắn chắc)

Trời ơi vạn kẻ sống hai lòng
Nghĩa nặng thâm tình đổ quách sông
Trói cột còng tay thềm cửa giễu
Quàng dây thắt cổ ngã ba dòng
Đày xa khiến gã vô cùng sợ
Giữ chặt cho mày hết nẻo trông
Bẻ liễu rồi dông là phạt chém
Tiền đem thế mạng tỷ ba chồng


NQ cảm ơn Huynh ghé qua lưu bút tích.
Chúc Huynh buổi tối an lành.

CHỚ

Cứ tưởng rằng mua, cũng định lòng
Nhưng giờ trấn tĩnh trả lời sông
Này cơm với rượu khôn mời hưởng
Nọ chữ cùng thơ khó chuyển dòng
Thử sức anh hùng xem liễu gạt
So tài nghĩa khí bảo bồ trông
Vài câu nhắn gửi đừng tham nữa
Cỡ tỷ thì thôi biệt nói chồng

Như Quỳnh

Hải Hành
22-07-2015, 07:48 PM
NQ cảm ơn Huynh ghé qua lưu bút tích.
Chúc Huynh buổi tối an lành.

CHỚ

Cứ tưởng rằng mua, cũng định lòng
Nhưng giờ trấn tĩnh trả lời sông
Này cơm với rượu khôn mời hưởng
Nọ chữ cùng thơ khó chuyển dòng
Thử sức anh hùng xem liễu gạt
So tài nghĩa khí bảo bồ trông
Vài câu nhắn gửi đừng tham nữa
Cỡ tỷ thì thôi biệt nói chồng

Như Quỳnh



Hehe dzui cấm quở nha...

NGOẠI TỀNH

Nữa nhé? Thì anh chả phụ lòng
Xin thề đúng hẹn ở lùm sông
Lòi mưu gốc ổi treo nhành liễu
Vỡ kế bìa thư gạch đỏ dòng
Tại chỗ đêm dần chu mỏ rúc
Khi nào tối hẳn chụm mày trông
Còn như bể dĩa người không lại
Cũng được về chung thuỷ với chồng

nhuquynh
23-07-2015, 10:44 AM
Ừ THÌ KHUYÊN

Nhìn em bỗng nhói cạnh nương lòng
Chẳng lẽ moi liền giục bố sông
Lại vẽ bài ca bà tám chảnh
Buồn ăn cháo vịt ngã tư dòng
Tiền tươi hẻo lắm không đường giữ
Nhẫn cỏ khô rồi hết mẹo trông
Những ái cùng ân đành phải rạn
Lời sau cả chúc đặng vui chồng


TỰ CHỌN

Nhiều đêm trở giấc tự khuyên lòng
Hãy kệ bao điều tiểu tiết sông
Một bỏ hai trừ mong giữ bước
Tình xoa nghĩa gạn ước chen dòng
Xem mùa bão dậy ngày mai dứt
Nghĩ buổi giông bồi tháng lại trông
Ngẫm ngợi chi càng trao vất vả
Vì thân mãi phải chọn hơi chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
24-07-2015, 04:17 PM
59 - RIÊNG

Dường như giận tủi đã dâng lòng
Để liễu hanh buồn lạnh vắng sông
Hạ vẫn neo mình khi dở chuyến
Bờ luôn đợi sóng thuở êm dòng
Vùi mơ giữa bến nhờ mây chặn
Đẩy mộng bên trời dỗ gió trông
Trả hết xuân thì cho bạc bẽo
Và ôm trọn mối khổ đau chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
24-07-2015, 10:32 PM
60 - KHÓ DÒ

Ngẫm chuyện người nhưng chẳng biết lòng
Nên giờ bóng lẻ lại dè sông
Do trời đẩy gió rơi vào bão...
Sẵn cớ gài mây phải lặn dòng?
Để giọt thu buồn xao xuyến dỗ
Xô ngày hạ hết sững sờ trông
Thời gian mải vẫn còn minh chứng...
Tủi đã dìu nhau chạy đến chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
24-07-2015, 11:21 PM
61 - KHẨN TRƯƠNG

Chẳng lẽ ngày mai chịu hết lòng?
Ta đành đóng cửa chặn vào sông
Thằng Hai chửi vợ lơ là quán
Bác Bảy thèm gan hụt hẫng dòng
Giảm chỗ phèo ngon hùng biện quát
Tăng bồ nước ngọt trổ tài trông
Rồi chưng tủ rất nhiều heo luộc
Sáng mở hàng ngay bạc sẽ chồng

Như Quỳnh

Gió Bụi
25-07-2015, 04:02 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/vuongvan_zps2beh30tl.jpg
62. VƯƠNG VẤN

Nén những niềm đau tự nhủ lòng
Mong ngày nước lại trở về sông
Bèo rong dãi nắng thân đèo bọt
Liễu rủ chờ trăng bóng quyện dòng
Thoảng tiếng ve rền hiu quạnh vỡ
Lay nhành phượng đỏ rã rời trông
Thuyền nay rẽ sóng vui miền lạ
Bỏ bến chiều sương đọng nghĩa chồng.

Gió Bụi
7242015

Họa bài: TRẢI NHỚ (http://vnthihuu.net/showthread.php?11189-Tr%E1%BA%A3i-nh%E1%BB%9B-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Gi%C3%B3-B%E1%BB%A5i-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da&p=228254&viewfull=1#post228254)

nhuquynh
25-07-2015, 10:36 AM
NQ cảm ơn GB ghé qua trang nhà lưu bút tích.
Chúc Bạn mọi điều bình an.
NQ hoa nhiều là để tự luyện cách vận dụng từ.
Rất mong tất cả thi hữu sẽ không lấy làm phiền.
Xin Chân Thành Cảm Ơn
Trân Trọng



63 - TỰ VẤN

Họa trả chừng nghe những nén lòng
Theo mòn mỗi bộ khó quày sông
Nhiều khi đụng tứ đi nhầm cửa
Một buổi cài niêm thấy lẫn dòng
Chọn, bỏ câu tồi tôi khẽ đếm
Khơi, vùi ý dở dạ ngầm trông
Dù đang giận dữ hay bài xích
Tự ước người thân chẳng dỗi chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
25-07-2015, 11:09 AM
TỦI THU

Thoảng chút buồn giăng gọi diễn sầu
Trông trời nghĩ lá rụng vì đâu?
Tương phùng chửa được ươm rèm ái
Giã biệt thôi thì trả bóng câu
Bản nhạc lầm duyên còn giữ hát
Đò ngang lỡ chuyến chẳng mơ cầu
Mùa thu nắng đã khơi niềm tủi
Để gió mây cùng dỗ giọt ngâu
Như Quỳnh

nhuquynh
28-07-2015, 10:15 PM
19 - LỖI NHỊP

Tự nghĩ vì đâu khắc khoải đờn
Qua mùa trở lạnh cõi lòng trơn
Cung này có hiểu tình thôi vượng
Phím nọ còn hay lẽ để vờn
Nếu cản trời thu đừng giữ cội
Như gài mắt lệ chảy vào cơn
Khi trầm với bổng không hòa quyện
Nghĩa trải buồn thêm lại kích hờn

Như Quỳnh

nhuquynh
28-07-2015, 10:58 PM
20 - QUYẾT TÂM

Làm sao để ngọt nhuyễn duyên đờn
Nốt nhạc như là chẳng chỗ trơn
Bạn dỗ mè nheo khều đến gảy
Mình tham quấy nhiễu rủ qua vờn
So bài quá lỗi gàn nguyên nhịp
Hát giọng sai bè dỗi cả cơn
Thẽ thọt bên chàng năn nỉ tới
Nhờ anh giúp đỡ luyện cung hờn

Như Quỳnh

nhuquynh
28-07-2015, 11:54 PM
Xin mời các thi hữu thích troll cùng khai đao...
(Nhắn NQ: Hết dỗi òi! Mời cô họa. Hehe...)

TẬP QUÁN

Mình troll rõ rệt xin làm chứng
Lũ bựa dư tiền nên nổi hứng
Tá lả bày tin hĩm lại bừng
Vòng vo nhiễu sóng hình đem nựng
Tham từ nữ ấy hoạ đồ bưng
Não của tên này cơ số đựng
Há giữ lề ngay chẳng đặng đừng
Quen nghề kẻ trộm nay thành chứng




PHẢI CHỨNG

Bản ngã e là con ngựa chứng
Lòng tham lại mãi cầm theo hứng
Vào âu mụ hĩm xỉa đồ ưng
Trở á thằng cu chìa lỗi nựng
Óc nhỏ tâm cùn nghĩa bị sưng
Tay càn ý bẩn ân nào đựng
Thôi rồi Tổ Quốc gọi lần chưng...
Nỗi nhục khều dân lành phải chứng

Như Quỳnh

nhuquynh
29-07-2015, 02:29 PM
MUỐN

Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi?
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn...
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi

Như Quỳnh

vancali96
30-07-2015, 07:13 AM
MUỐN

Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi?
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn...
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi

Như Quỳnh

Vụng tu

Nhà ai khói tỏa trắng lưng đồi
Thấy cảnh sum vầy tủi phận tôi
Đã mấy thu vàng mong số đổi
Bao lần hạ nóng đếm tình trôi
Vì sao phím lạc cung đàn trỗi
Lại phải canh dài một bóng côi
Bởi vụng đường tu nhiều tội lỗi
Đèn nhang cửa Phật phước xin bồi !

Vancali 7.29.15

http://s30.postimg.org/fe61d4ew1/Vung_tu.jpg

nhuquynh
07-08-2015, 08:20 PM
NQ cảm ơn bài hoa của Vancali .
Lúc này NQ bận nhiều nên ít có thời gian thi hoa cùng các thi hữu.
Cho NQ nợ lại nha...





CÙNG AI

Cùng nhau đối ẩm dỗ duyên chiều
Thuở nắng trôi dài tận ngõ kêu
Giũ chiếu ly bày đun lửa mạnh
Pha trà nước đổ lượng bình điêu
Vàng tươi đẹp cốc thơ dàn chữ
Mát ngọt hay lời nghĩa thả chiêu
Để bóng hoàng hôn về dỗi giận
Hờn sương với nguyệt mãi yêu kiều...

Như Quỳnh

nhuquynh
07-08-2015, 09:00 PM
TIẾP BẠN THƠ

Những chuyện riêng mình khó nói ra…
Thì thôi lẳng lặng cứ coi pha
Ưu tư chớ trách đời mau cỗi
Khắc khoải đừng than phận chóng già
Địa ngục - trần gian luôn kế cận
Thiên đường - hạ giới mãi chia xa
Buồn vui họa-xướng lời tâm sự
Bạn tới hòa thơ tiếp đãi trà

Trần Vũ


NHỚ ANH

Đâu người để dỗi giận còn ra
Khắc khoải ưu phiền lặng lẽ pha
Nhớ kẻ ngày xưa lùa chữ ngọt
Bày mưu bữa đấy đẩy duyên già
Tơ này đã thắm đời buông thiệt
Nghĩa ấy đang tròn bạn bỏ xa
Họa những niêm vần ai bắt bẻ
Rồi khen tặng mãi với ly trà

Như Quỳnh

nhuquynh
08-08-2015, 11:35 PM
HỎI

Nhận mở vào thu đến giữa trời
Xui vàng bọn lá rũ mình rơi
Vừa trông phượng đỏ lay mùa tới
Lại nghĩ sen hồng trở gió bơi
Kẻ đếm giờ trôi buồn ngập ngõ
Ta ghìm lối chọn tủi đầy nơi
Tâm hồn vẫn đợi thời gian thở
Rộng chút tình thâm để dỗ đời.

Như Quỳnh

Kiều Thành
11-08-2015, 05:18 PM
HỎI

Nhận mở vào thu đến giữa trời
Xui vàng bọn lá rũ mình rơi
Vừa trông phượng đỏ lay mùa tới
Lại nghĩ sen hồng trở gió bơi
Kẻ đếm giờ trôi buồn ngập ngõ
Ta ghìm lối chọn tủi đầy nơi
Tâm hồn vẫn đợi thời gian thở
Rộng chút tình thâm để dỗ đời.

Như Quỳnh



VÒNG QUAY

Khoảng lặng chiều buông giữa đất trời
Nghe từng cánh mỏng khẽ khàng rơi
Chùm nương ngọn gió tưng bừng giỡn
Chiếc trải gương hồ lạnh lẽo bơi
Ngẫm kiếp phù sinh về mọi nẻo
Theo dòng cảm xúc dạt vài nơi
Thời gian cứ mãi vòng luân chuyển
Vẫn bốn mùa xoay thử cuộc đời.
Kiều Thành(09/8/15)

nhuquynh
12-08-2015, 11:51 PM
NQ cảm ơn Thi Hữu Kiều Thành đã ghé qua trang nhà hoa thơ.
Dạo này NQ bận nên chưa có thời gian hồi đáp. Rất mong được thông cảm.
Chúc Bạn Hiền mọi điều an lành



NGHĨ

Nhiều khi trở giấc nghĩ riêng lòng
Sống ở trên đời lặng lẽ đong
Một phút êm đềm nơi ngõ nhỏ
Trăm lần khắc khoải chỗ dòng trong
Lầm qua biển lạnh đìu hiu tới
Lạc đến rừng thưa ảo não tròng
Bạc bẽo vào ra gài trí nản
Còn theo phá bĩnh nẻo cô phòng


Như Quỳnh

nhuquynh
13-08-2015, 01:23 AM
13 - CHUYỆN

Ngẫm chuyện vì yêu, phải nói: Thà...
Anh đành thất hẹn bảo rằng xa
Không về dỗ bạn buồn lo đó
Chẳng đến chào em nặng nghĩ mà
Ngán buổi đi cày dăm bạc lỡ
Khơi lòng đảo nợ chút tình sa
Nghèo theo cả kiếp dù luôn chạy
Kiếm việc nhiều nên lão bỏ trà

Như Quỳnh

nhuquynh
13-08-2015, 02:16 AM
VÒNG QUAY

Khoảng lặng chiều buông giữa đất trời
Nghe từng cánh mỏng khẽ khàng rơi
Chùm nương ngọn gió tưng bừng giỡn
Chiếc trải gương hồ lạnh lẽo bơi
Ngẫm kiếp phù sinh về mọi nẻo
Theo dòng cảm xúc dạt vài nơi
Thời gian cứ mãi vòng luân chuyển
Vẫn bốn mùa xoay thử cuộc đời.
Kiều Thành(09/8/15)



NQ cảm ơn Kiều Thành đã họa thơ. Chúc Bạn Vui nhiều.




LÀ...

Dường như tất cả cũng do trời
Hạnh phúc êm đềm đã bỏ rơi
Chọn nghĩa sai đường dang dở đón
Theo tình lạc nẻo ngỡ ngàng bơi
Bao mùa gió lạnh tràn muôn chỗ
Một cảnh trăng gầy đỗ khắp nơi
Để kiếp phù sinh tròn trĩnh gạt
Người mê đắm những ảo hư đời

Như Quỳnh

nhuquynh
13-08-2015, 02:37 PM
TRÁCH THU

Nếu đã vào thu phải vội mời
Khuyên đàn phượng đỏ chớ hoài phơi
Qua bờ biển gọi sang nhiều phía
Dỗ giọt sương về trải khắp nơi
Liễu ngỏ tuôn nhành lay ngọn trúc
Mùa chao lẩy nụ đón xuân đời
Chiều nay lũ gió dường như giận
Cứ đẩy đưa mình lượn giữa khơi

Như Quỳnh

manhky
13-08-2015, 07:18 PM
http://lh4.googleusercontent.com/-Ijpf0DARSO0/VL6jt6603MI/AAAAAAAADxk/AN7V1FbJTdI/s1600/hinh-anh-dep-con-do-ben-song-xua_13.jpg

LỠ LÀNG

Trở lại bến xưa chẳng thấy nàng
Phải chăng tình đã chuyển sang ngang
Đò xưa còn đó hồn cô quạnh
Thảng thốt lòng đau bởi lỡ làng.

Mạnh Kỷ
13/8/2015

Lương Tú
14-08-2015, 07:54 AM
TRÁCH THU

Nếu đã vào thu phải vội mời
Khuyên đàn phượng đỏ chớ hoài phơi
Qua bờ biển gọi sang nhiều phía
Dỗ giọt sương về trải khắp nơi
Liễu ngỏ tuôn nhành lay ngọn trúc
Mùa chao lẩy nụ đón xuân đời
Chiều nay lũ gió dường như giận
Cứ đẩy đưa mình lượn giữa khơi

Như Quỳnh




HẠ BUỐT

Thờ ơ nhánh phượng dẫu thu mời
Ở lại hay về giữa nắng phơi
Thấp thỏm cành lay chào rộn ngã
La đà cánh rụng khỏa tràn nơi
Mùa thay cảnh vật sầu bao kiếp
Tiết đổi hoàng hôn tiễn dặm đời
Hạ buốt trầm ngâm nhìn liễu rủ
Mơ màng gió thoảng gợn ngàn khơi.

Lương Tú

HỒNG THOẠI
19-08-2015, 10:44 AM
NGHĨ

Nhiều khi trở giấc nghĩ riêng lòng
Sống ở trên đời lặng lẽ đong
Một phút êm đềm nơi ngõ nhỏ
Trăm lần khắc khoải chỗ dòng trong
Lầm qua biển lạnh đìu hiu tới
Lạc đến rừng thưa ảo não tròng
Bạc bẽo vào ra gài trí nản
Còn theo phá bĩnh nẻo cô phòng


Như Quỳnh




GẠN
Gạn những niềm riêng quấy quả lòng
Bao ngày thổn thức lệ hoài đong
Kiên cường lặng lẽ đem bào mỏng
Chậm rãi âm thầm để lắng trong
Một cõi âu sầu còn bủa tróng
Đời ta ngắn ngủi lại ưng tròng
Êm đềm bản ngã hồn thôi động
Rạng rỡ lòng vui sáng sủa phòng.
( Mến chúc bạn nhuquynh luôn khỏe, có được nhiều niềm vui trong cuộc sống )
HỒNG THOẠI 19.8.15

nhuquynh
19-08-2015, 12:16 PM
GẠN
Gạn những niềm riêng quấy quả lòng
Bao ngày thổn thức lệ hoài đong
Kiên cường lặng lẽ đem bào mỏng
Chậm rãi âm thầm để lắng trong
Một cõi âu sầu còn bủa tróng
Đời ta ngắn ngủi lại ưng tròng
Êm đềm bản ngã hồn thôi động
Rạng rỡ lòng vui sáng sủa phòng.

( Mến chúc bạn nhuquynh luôn khỏe, có được nhiều niềm vui trong cuộc sống )

HỒNG THOẠI 19.8.15


NQ cảm ơn tấm lòng của Bác HT. Chúc Bác mọi điều bình an.

CÒN XA...

Từng canh khắc khoải mãi ghi lòng
Trải ước mơ nhiều não nuột đong
Những kiểu duyên tình đau đáu ngọng
Bao lần biển nghĩa thiệt thà trong
Bên đời mạnh mẽ còn bưng ngóng
Giữa lối vòng vo chẳng tuyệt tròng
Muốn ngọt ngào trao về giữ cổng
Mà sao quạnh quẽ phủ loan phòng

Như Quỳnh

nhuquynh
20-08-2015, 02:06 AM
NỢ VAY

Chán nản tình chân lặng lẽ bày
Hư cùng với thực ngẫm mà cay
Niềm mơ réo gọi như trời ngã
Nỗi khổ kêu gào tựa sóng bay
Giận trách bình an đường vẫn dở
Ghen hờn hạnh phúc nẻo còn say
Thì ra đã sống là muôn mặt
Hỉ nộ hoài dâng những tháng ngày

Như Quỳnh

nhuquynh
21-08-2015, 01:06 PM
64 - NÀO MƠ

Lỡ nẻo đường đi nhớ gạt lòng
Ta, người ngoảnh mặt đã hiềm sông
Tâm lùi một chút đâu cằn ngõ
Nghĩa tiến nhiều khi phải trật dòng
Dỗ hướng bình yên bày nụ nở
Khơi ngày hạnh phúc chuyển mùa trông
Từ nay gió bão lan tràn trải
Cũng kệ nào mơ nói kiểu chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
21-08-2015, 04:02 PM
65 - ĐÃ...

Tình ơi nghĩa tuyệt xé toang lòng
Họ lãng quên rồi thích tiễn sông
Giọt tủi canh giờ man mác nghĩ
Trời ghen đỗ nắng lửng lơ dòng
Mong đường rộng lối chân thành chuyển
Muốn não trơ lời giả dối trông
Bỏ hết màu yêu từng ngọt đẫm
Và tâm đã thấy mỉa mai chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
21-08-2015, 07:58 PM
66 - BỎ LẠI

Chiều phai nắng nhạt chỉnh trang lòng
Kẻ tiễn duyên rồi có được sông?
Một nỗi ê chề cho mở hướng
Nhiều đêm khắc khoải sợ nghiêng dòng
Hoài mong giấc lạnh đừng lay dỗ
Mãi ước tâm lành phải tạo trông
Giận hãy trôi về nơi biển tối
Buồn xin bỏ lại phía sau chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
21-08-2015, 09:10 PM
CẦN

Vừa trông thấy một kẻ đa tình
Bạn bỏ duyên rời ngẫm quá kinh
Lối mận đào trao bày chỗ ảnh
Trò chim chuột muốn nhảy nơi hình
Cười ai mỗi chuyện thừa tâm phá
Khóc ả bao điều cạn ngõ binh
Nếu đã thay lòng nên thật bảo
Ta cần giã biệt nẻo đường khinh

Như Quỳnh

nhuquynh
22-08-2015, 02:15 PM
67 - BIỆT

Giờ đây đã tuyệt nhẩn nha lòng
Móc tận tim gàn cõng quẳng sông
Giũ bỏ lầm yêu rồi tựa bóng
Cần xem lỡ dại chỉ như dòng
Chân thành tặng biển muôn chiều trỗi
Giả dối chôn đồi mỗi bận trông
Sải bước ta về lơ đãng chặn
Hèn sang thức tỉnh biệt ly chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
25-08-2015, 12:57 AM
70 - GIŨ LÒNG

Kỉ niệm giờ xin hãy cắt lòng
Ngăn thời giỡn hớt chạy bừa sông
Khi tình trót dở rời đi nghĩa
Thuở nợ dần xa tiễn mất dòng
Diễn vở tuồng xong người lại biến
Quăng lời nói diễu kẻ nào trông
Tìm quên dạ mãi còn đau đáu...
Vẫn quyết từ ly bỏ chuyện chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
25-08-2015, 04:22 PM
71 - CẦN SOI

Có thể cần soi thật kỹ lòng...
Yêu là cấm thuở giận hờn sông
Bờ ngay bến thẳng tình qua giữ
Dạ hiểm lời chua nghĩa biến dòng
Ghét nặng nề gieo nhiều kiểu nghĩ
Mang buồn bực chỉ lắm điều trông
Làm sao hạnh phúc êm đềm chảy
Để mỗi ngày vui nựng má chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
25-08-2015, 05:50 PM
https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/07/mat-trang-xanh-670x400.jpg

HỎI TRĂNG

Khẽ hỏi Cung Hằng được mấy niên
Đài trang diễm lệ nét ngoan hiền
Hôm tròn thổn thức đầy khuôn nhạc
Bữa khuyết mơ màng đẹp cảnh tiên
Giá vũ giang hồ say vạn nẻo
Đằng vân thế sự dõi trăm miền
Duyên thầm ái mộ hồn thi sĩ
Tỏa sáng dương trần vọng cõi thiên!

Trần Anh Dũng




ĐÊM TRĂNG

Trăng là mỗi tháng tỏa thường niên
Chiếu trải tràn bao chuỗi bạc hiền
Lão Cuội thanh nhàn xem cảnh trí
Cô Hằng diễm lệ thảo vần tiên
Ven đồng lũ vạc lần theo bước
Giữa suối bầy nai trở lại miền
Khói phủ sương dường như diễu cợt
Đêm còn ngọn gió lượn lờ thiên

Như Quỳnh

phamanhoa
25-08-2015, 06:54 PM
Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
VẤN CÔ HẰNG


Đêm thu trăng sáng hỏi cô Hằng
Cách măt xa lòng, phải thế chăng?
Di động gọi hoài không không kẻ đáp,
I meo gởi mãi chẳng ai rằng.
Cây đa gốc cỗi còn rơi lá?
Chú cuội thân già cũng sót răng?
Nghĩa cũ tình xưa dù đã nhạt,
Cũng nên đánh tiếng để làm bằng.

Đồ lô
phamanhoa
Gọi Điện thoại hoài Bác không trả lời, Bác trách ai dzị?
Bận đi họp thơ, bài họa nợ Bác nha... hihi

@ Tui trách Chị Hằng. Còn cô Quỳnh nợ bài thơ họa thì phải hẹn thời gian.Đến hết hạn mà không có thơ họa thì tui sẽ trách.
PAH

nhuquynh
26-08-2015, 12:43 AM
VẤN CÔ HẰNG


Đêm thu trăng sáng hỏi cô Hằng
Cách măt xa lòng, phải thế chăng?
Di động gọi hoài không không kẻ đáp,
I meo gởi mãi chẳng ai rằng.
Cây đa gốc cỗi còn rơi lá?
Chú cuội thân già cũng sót răng?
Nghĩa cũ tình xưa dù đã nhạt,
Cũng nên đánh tiếng để làm bằng.

Đồ lô
phamanhoa


KHÓ

Chẳng lẽ buồn vui điện réo Hằng?
Câu từ trách giận... não lòng chăng?
Thư mời nói chậm còn la bởi...
Thiếp gửi ừ lơi vẫn gọi rằng...
Khó dễ làm chi lùn cặp cẳng
Chân thành giải thoát nhão hàm răng
Xưa nhường thoải mái duyên thời đẹp
Vậy chứ nhiều khi bảo miễn bằng

Như Quỳnh

Anh Dũng Trần
26-08-2015, 03:26 PM
NQ cảm ơn Thi Hữu Kiều Thành đã ghé qua trang nhà hoa thơ.
Dạo này NQ bận nên chưa có thời gian hồi đáp. Rất mong được thông cảm.
Chúc Bạn Hiền mọi điều an lành



NGHĨ

Nhiều khi trở giấc nghĩ riêng lòng
Sống ở trên đời lặng lẽ đong
Một phút êm đềm nơi ngõ nhỏ
Trăm lần khắc khoải chỗ dòng trong
Lầm qua biển lạnh đìu hiu tới
Lạc đến rừng thưa ảo não tròng
Bạc bẽo vào ra gài trí nản
Còn theo phá bĩnh nẻo cô phòng


Như Quỳnh
KHUYÊN

Thổn thức hằng đêm rũ rượi lòng
Nghiêng sầu đổ lệ bẽ bàng đong
Nào mơ bến Hạ âm thầm khổ
Những tưởng sông Đoài thánh thiện trong
Tủi phím đàn xưa thờ thẫn nhịp
Buồn duyên phận hão khắt khe tròng
Ân cần trả nợ cho tròn kiếp
Chớ trải niềm đau lạnh lẽo phòng!
8/2015
Adt.Anh Dũng Trần

nhuquynh
27-08-2015, 06:53 PM
GỬI BÁC HÒA

Bác Phạm An Hòa của chúng ta
Mừng sinh nhật đến nhận bao quà
Kia dòng tứ tuyệt leo đầy píc
Nọ ảng đường thi chất ngập nhà
Vỗ bụng xoa đầu khoan khoái nghĩ
Lôi vần nặn chữ miệt mài ca
Rằng sung sướng nhận từng câu chúc
Miệng cám ơn hoài... Ngộ thiệt nha

Như Quỳnh

phamanhoa
27-08-2015, 07:28 PM
GỬI BÁC HÒA

Bác Phạm An Hòa của chúng ta
Mừng sinh nhật đến nhận bao quà
Kia dòng tứ tuyệt leo đầy píc
Nọ ảng đường thi chất ngập nhà
Vỗ bụng xoa đầu khoan khoái nghĩ
Lôi vần nặn chữ miệt mài ca
Rằng sung sướng nhận từng câu chúc
Miệng cám ơn hoài... Ngộ thiệt nha

Như Quỳnh


NHẮN CÔ QUỲNH


Đọc lời ai nhắn nức lòng ta,
Chữ nghĩa thơm ngon tợ bánh quà.
Dạ tưởng hoa tươi hồng trước ngõ,
Lòng mơ trái chín ngọt sau nhà.
Nguyên đêm thao thức ngâm nga vịnh,
Suốt sáng bâng khuâng rỉ rả ca.
Cứ ước quanh năm sinh nhật mãi,
Em mừng chị chúc, sướng à nha!

Đồ lô
phamanhoa

nhuquynh
28-08-2015, 07:23 AM
NHẮN CÔ QUỲNH


Đọc lời ai nhắn nức lòng ta,
Chữ nghĩa thơm ngon tợ bánh quà.
Dạ tưởng hoa tươi hồng trước ngõ,
Lòng mơ trái chín ngọt sau nhà.
Nguyên đêm thao thức ngâm nga vịnh,
Suốt sáng bâng khuâng rỉ rả ca.
Cứ ước quanh năm sinh nhật mãi,
Em mừng chị chúc, sướng à nha!

Đồ lô
phamanhoa


GỬI BÁC HÒA (y đề)

Sang mừng kiếm lễ tặng Hòa ta
Kẹt nỗi tiền đâu để sắm quà
Chọn đỡ đôi vần nơi bếp lửa
Bày ngay bảy chữ tại sân nhà
Vài câu vọng cổ hồn nhiên hát
Mấy điệu giao tình thoải mái ca
Bác Phạm chê là đây sẽ tủi
Không tìm gõ ý thiệt thà nha

Như Quỳnh

phamanhoa
28-08-2015, 11:50 AM
GỬI BÁC HÒA (y đề)

Sang mừng kiếm lễ tặng Hòa ta
Kẹt nỗi tiền đâu để sắm quà
Chọn đỡ đôi vần nơi bếp lửa
Bày ngay bảy chữ tại sân nhà
Vài câu vọng cổ hồn nhiên hát
Mấy điệu giao tình thoải mái ca
Bác Phạm chê là đây sẽ tủi
Không tìm gõ ý thiệt thà nha

Như Quỳnh


NHẮN CÔ QUỲNH LẦN NỮA


Trần tình mấy chữ tỏ lòng ta,
Sinh nhật Hòa tui có lắm quà.
Bánh trái ba chồng bày trước cửa,
Rượu trà bảy đống chất sau nhà.
Đệ huynh tấp nập cao lời hát,
Tỉ muội vui vầy rộn tiếng ca,
Chỉ mỗi cô Quỳnh còn đỏng đảnh,
Bạn bè kiểu ấy bậy à nha!

Đồ lô
phamanhoa

Huy Thanh
29-08-2015, 12:51 PM
MUỐN

Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi.

Như Quỳnh

2- LẶNG LẼ

Kìa trăng lặng lẽ ngủ ven đồi
Thổn thức u sầu ngỡ một tôi
Bướm giỡn ong vờn ngơ ngẩn đậu
Mây đùa gió đẩy hững hờ trôi
Cây hoài trước ngõ bao hình độc
Nguyệt vẫn bên hồ lẻ bóng côi
Vẳng lẫn đàn tranh hòa điệu sáo
Ngày sau xướng họa nghĩa vun bồi.

29-8-2015
Huy Thanh

Ngan Hoa
29-08-2015, 04:32 PM
MUỐN

Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi.

Như Quỳnh

2- LẶNG LẼ

Kìa trăng lặng lẽ ngủ ven đồi
Thổn thức u sầu ngỡ một tôi
Bướm giỡn ong vờn ngơ ngẩn đậu
Mây đùa gió đẩy hững hờ trôi
Cây hoài trước ngõ bao hình độc
Nguyệt vẫn bên hồ lẻ bóng côi
Vẳng lẫn đàn tranh hòa điệu sáo
Ngày sau xướng họa nghĩa vun bồi.

29-8-2015
Huy Thanh


3- KỈ NIỆM

Bầy trâu gặm cỏ giỡn chân đồi
Lặng lẽ mây vờn chỉ có tôi
Thổn thức đàn reo dìu dặt trỗi
La đà khói tỏa nhẹ nhàng trôi
Hoài thương nghĩa trọn tình đơn lẻ
Vẫn tưởng duyên hờ phận cút côi
Mãi khắc hình ai dù khổ đọng
Đường xưa kỉ niệm thiết tha bồi.

Ngàn Hoa 29-8-2015

Lệ Hà
29-08-2015, 08:53 PM
3- KỈ NIỆM

Bầy trâu gặm cỏ giỡn chân đồi
Lặng lẽ mây vờn chỉ có tôi
Thổn thức đàn reo dìu dặt trỗi
La đà khói tỏa nhẹ nhàng trôi
Hoài thương nghĩa trọn tình đơn lẻ
Vẫn tưởng duyên hờ phận cút côi
Mãi khắc hình ai dù khổ đọng
Đường xưa kỉ niệm thiết tha bồi.

Ngàn Hoa 29-8-2015

4- XUÂN HỒNG

Rừng hoang gõ nhịp hát bên đồi
Gió vũ sương choàng gửi tặng tôi
Hạ mãn đa tình cây ngóng trổ
Thu về lãng mạn lá chờ trôi
Đâu dè sạt bãi mình trơ trống
Chẳng nghĩ xa bờ bạn vắng côi
Phấp phỏng xuân hồng ta gặp gỡ
Vầng trăng lộng lẫy ước mơ bồi.

Lệ Hà
29-8-2015

Gió Bụi
29-08-2015, 10:04 PM
4- XUÂN HỒNG

Rừng hoang gõ nhịp hát bên đồi
Gió vũ sương choàng gửi tặng tôi
Hạ mãn đa tình cây ngóng trổ
Thu về lãng mạn lá chờ trôi
Đâu dè sạt bãi mình trơ trống
Chẳng nghĩ xa bờ bạn vắng côi
Phấp phỏng xuân hồng ta gặp gỡ
Vầng trăng lộng lẫy ước mơ bồi.

Lệ Hà
29-8-2015

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/trongtrai_zps4p3gz58j.jpg
5. TRỐNG TRẢI

Quạnh quẽ vầng trăng chiếu đỉnh đồi
Mây dừng lặng lẽ phủ hồn tôi
Còn bao kỉ niệm dềnh dang trỗi
Để thoáng ân tình chậm rãi trôi
Cảm khúc đàn xưa buồn phận lỗi
Tan hoài vọng cũ tủi lòng côi
Niềm đau thổn thức tàn đêm gọi
Nỗi nhớ từng cơn trải nhịp bồi.

Gió Bụi
8292015

hoanggiao
29-08-2015, 10:35 PM
6. SỎI ĐÁ BỒI
(Họa bài MUỐN của Như Quỳnh)

Hiểu rõ vì sao vượt núi đồi
Đi tìm nhiệt huyết của lòng tôi
Thời gian mở lối, đời phiêu dạt
Vũ trụ quay vòng, kiếp nổi trôi
Biển vỗ muôn lần con sóng bạc
Anh về những dặm chiếc thuyền côi
Bao giờ mỏi gối dừng chân được
Lặng lẽ ngàn năm sỏi đá bồi

Hoàng Giao

nhuquynh
30-08-2015, 06:59 AM
MUỐN

Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi.

Như Quỳnh

2- LẶNG LẼ

Kìa trăng lặng lẽ ngủ ven đồi
Thổn thức u sầu ngỡ một tôi
Bướm giỡn ong vờn ngơ ngẩn đậu
Mây đùa gió đẩy hững hờ trôi
Cây hoài trước ngõ bao hình độc
Nguyệt vẫn bên hồ lẻ bóng côi
Vẳng lẫn đàn tranh hòa điệu sáo
Ngày sau xướng họa nghĩa vun bồi.

29-8-2015
Huy Thanh


VƠI

Nào hay chỉ núi giận riêng đồi
Bỏ mặc chân thành nỗi xót tôi
Diễn lại đau lòng khi khổ đến
Ôm vào thỏa mộng lúc hờn trôi
Tình thân cứ hãy bày duyên đậm
Bạn hữu xin đừng trải ý côi
Ngọt đắng dù sao mình phải giữ
Đời cho cửa lụy hết sang bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Bác HT sang trang nhà họa thơ.
Chúc Bác luôn vui.

NQ

nhuquynh
30-08-2015, 07:05 AM
3- KỈ NIỆM

Bầy trâu gặm cỏ giỡn chân đồi
Lặng lẽ mây vờn chỉ có tôi
Thổn thức đàn reo dìu dặt trỗi
La đà khói tỏa nhẹ nhàng trôi
Hoài thương nghĩa trọn tình đơn lẻ
Vẫn tưởng duyên hờ phận cút côi
Mãi khắc hình ai dù khổ đọng
Đường xưa kỉ niệm thiết tha bồi.

Ngàn Hoa 29-8-2015


VẪN

Vạn bữa nhìn sang ở hướng đồi
Trông tìm bóng nhạn đã lìa tôi
Cay hồn nghĩ thuở còn tay nắm
Đắng dạ lo tình chẳng chỗ trôi
Cũng hiểu ngày lơi vì quá bận
Luôn bày nợ chán bởi kèm côi
Và mưa với bão khi tràn ngập
Kịp đẩy lòng ta giữa sóng bồi

Như Quỳnh

Cảm ơn NH sang trang nhà họa thơ. Chúc luôn vui.

nhuquynh
30-08-2015, 07:13 AM
4- XUÂN HỒNG

Rừng hoang gõ nhịp hát bên đồi
Gió vũ sương choàng gửi tặng tôi
Hạ mãn đa tình cây ngóng trổ
Thu về lãng mạn lá chờ trôi
Đâu dè sạt bãi mình trơ trống
Chẳng nghĩ xa bờ bạn vắng côi
Phấp phỏng xuân hồng ta gặp gỡ
Vầng trăng lộng lẫy ước mơ bồi.

Lệ Hà
29-8-2015


HẸN THƠ

Chỗ hẹn chiều nay tới nẻo đồi
Mong dàn lục bát trở mềm tôi
Soi từng nghĩa thắm khơi dòng chảy
Chọn những câu nồng mở lối trôi
Cả đám tranh lần căng não nhặng
Nguyên ngày gạn lúc vẽ vần côi
Cùng nhau xướng họa thi từ trải
Vứt bỏ hoàng hôn giận dữ bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Chị LH sang trang nhà họa thơ.
Chúc Chị vạn sự bình an

nhuquynh
30-08-2015, 07:20 AM
6. SỎI ĐÁ BỒI
(Họa bài MUỐN của Như Quỳnh)

Hiểu rõ vì sao vượt núi đồi
Đi tìm nhiệt huyết của lòng tôi
Thời gian mở lối, đời phiêu dạt
Vũ trụ quay vòng, kiếp nổi trôi
Biển vỗ muôn lần con sóng bạc
Anh về những dặm chiếc thuyền côi
Bao giờ mỏi gối dừng chân được
Lặng lẽ ngàn năm sỏi đá bồi

Hoàng Giao


ĐƠN

Lặng giữa trời ta muốn hỏi đồi
Sao càng mỗi lúc một gàn tôi
Tình yêu sợ đã thành mây cuốn
Hạnh phúc đang đà bỏ ngõ trôi
Chuyển hạ vào thu mùa bỗng ấm
Qua bờ dỗ biển núi dường côi
Mưa tràn thấm đẫm màu ly biệt
Gió nổi phòng đơn tựa bão bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Chị HG sang trang nhà họa thơ.
Chúc Chị mọi đều an lành

nhuquynh
30-08-2015, 07:29 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/trongtrai_zps4p3gz58j.jpg
5. TRỐNG TRẢI

Quạnh quẽ vầng trăng chiếu đỉnh đồi
Mây dừng lặng lẽ phủ hồn tôi
Còn bao kỉ niệm dềnh dang trỗi
Để thoáng ân tình chậm rãi trôi
Cảm khúc đàn xưa buồn phận lỗi
Tan hoài vọng cũ tủi lòng côi
Niềm đau thổn thức tàn đêm gọi
Nỗi nhớ từng cơn trải nhịp bồi.

Gió Bụi
8292015



QUYẾT

Quyết sẽ từ nay phải vượt đồi
Khi mà hạnh phúc chẳng thèm tôi
Êm đềm đã chạy mời cay tới
Nhẹ nhõm không về đẩy chán trôi
Ý bỗng nghe chùn như cỏ mục
Tâm còn thấy nản tựa bèo côi
Bờ hay bến đục ai nào rõ
Áo não nhiều thêm mệt mỏi bồi

Như Quỳnh

Cảm ơn GB sang trang nhà họa thơ.
Chúc vui nhiều

Huy Thanh
30-08-2015, 09:45 AM
9- THUYỀN NEO
Vẫn biết đàn reo vượt thảm đồi
Chia nồng sẻ ấm bạn chuyền tôi
Êm đềm bướm vỗ chờ trăng lặn
Quạnh quẽ ong vờn để gió trôi
Bởi nghĩa hoa tàn cho dạ sắt
Do tình cội ủ khiến niềm côi
Đường xưa bỏ lại hờn nhung nhớ
Tả ngạn thuyền neo muốn hữu bồi?
30-8-2015
Huy Thanh

nhuquynh
30-08-2015, 11:52 AM
9- THUYỀN NEO
Vẫn biết đàn reo vượt thảm đồi
Chia nồng sẻ ấm bạn chuyền tôi
Êm đềm bướm vỗ chờ trăng lặn
Quạnh quẽ ong vờn để gió trôi
Bởi nghĩa hoa tàn cho dạ sắt
Do tình cội ủ khiến niềm côi
Đường xưa bỏ lại hờn nhung nhớ
Tả ngạn thuyền neo muốn hữu bồi?
30-8-2015
Huy Thanh


KHẮC GHI

Lúc nhỏ mùa xuân giỡn tận đồi
Anh đùa lệ chảy ngỡ ngàng tôi
Thương ngày cảm xúc vừa siêng dỗ
Tưởng phút mơ màng lại nhão trôi
Chữ nhớ từ yêu đành để cạn
Tâm hờn dạ khắc giữ làm côi
Thời gian bụi phủ mờ thêm lối
Kỉ niệm chiều sang nỡ tới bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn bài họa thứ 2 của Bác HT. Chúc Bác vạn an.

nhuquynh
30-08-2015, 12:39 PM
8. CHẠNH BUỒN

Những vạt chiều loang ở mé đồi
Chân trời tím phủ chạnh lòng tôi
Thời gian chảy mãi vần chưa đọng
Kỷ niệm phai dần nắng cũng trôi
Mộng vẫn chan đầy mơ tứ đỏ
Tim đà vỡ vụn cháy hồn côi
Còn bao ước vọng mong tròn chữ
Xót tiễn ngày đi dạ lở bồi.

Nguyên Xuân
29/8/2015


KHÓ THỂ

Quạnh quẽ từng đêm biển nhớ đồi
Luôn về vỗ sóng miệt mài tôi
Hờn mây thả gió lời cho mộng
Giận bến ngăn bờ lẽ để trôi
Bão lộng nhiều nơi làm ý dở
Tâm thành lắm buổi diễn màu côi
Còn mong mỏi sẽ phiền ưu dậy
Khó thể nhìn nhau vạn lỗi bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Chị tham gia họa thơ NQ.
Chúc Chị buổi chiều cuối tuần vui nhiều

nhuquynh
30-08-2015, 01:39 PM
NHẮN CÔ QUỲNH LẦN NỮA


Trần tình mấy chữ tỏ lòng ta,
Sinh nhật Hòa tui có lắm quà.
Bánh trái ba chồng bày trước cửa,
Rượu trà bảy đống chất sau nhà.
Đệ huynh tấp nập cao lời hát,
Tỉ muội vui vầy rộn tiếng ca,
Chỉ mỗi cô Quỳnh còn đỏng đảnh,
Bạn bè kiểu ấy bậy à nha!

Đồ lô
phamanhoa


CHÚC BÁC HÒA

Cái chữ kêu đòi lẹ thả ta
Nhào theo chúc tụng để rinh quà
Ngày sinh ước phải luôn bày cỗ
Bữa bận còn may có ở nhà
Cạnh lối anh Hòa vui vẻ giỡn
Bên phòng lũ trẻ ngọt ngào ca
Dù xa chẳng nghĩ là ngăn cách
Miễn xá thơ mần cửa đợi nha

Như Quỳnh

KSOR
30-08-2015, 08:09 PM
MUỐN


Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi.

Như Quỳnh


10. MỘT MÌNH


Ngồi nghe vạt nắng rớt sau đồi
Lá hắt hiu vàng cũng xót tôi
Kỷ niệm tìm về đêm chiếc bóng
Hương tình lại đến buổi đơn côi
Mưa rừng gió núi vi vu thổi
Bến vắng con đò mãi miết trôi
Tiếng cuốc kêu chiều sao khắc khoải
Đành xin lỡ hẹn ánh trăng bồi.


Ksor 300815

nhuquynh
30-08-2015, 10:43 PM
MỪNG SINH NHẬT

Chim chiều vẫn đó một niềm vương
Tỏa nụ cười quen giữa lối đường
Nhớ những vần thi hồng nẻo mộng
Yêu từng kiểu chữ sáng màu gương
Tròn duyên vẹn nghĩa ân hoài trải
Chuẩn ý nghiêm đời bạn mãi nương
Gửi chút chân tình xin tiễn biệt
Ngày sinh nhật đã trở vô thường

Như Quỳnh

nhuquynh
30-08-2015, 11:25 PM
MUỐN


Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi.

Như Quỳnh


10. MỘT MÌNH


Ngồi nghe vạt nắng rớt sau đồi
Lá hắt hiu vàng cũng xót tôi
Kỷ niệm tìm về đêm chiếc bóng
Hương tình lại đến buổi đơn côi
Mưa rừng gió núi vi vu thổi
Bến vắng con đò mãi miết trôi
Tiếng cuốc kêu chiều sao khắc khoải
Đành xin lỡ hẹn ánh trăng bồi.


Ksor 300815


LẠC

Chợt ngắm hoàng hôn lẫn cảnh đồi
Xem chừng cảm xúc đậm đà tôi
Sau nhà lũ bướm điềm nhiên lượn
Giữa bến con đò phẳng lặng trôi
Tiễn nắng gàn mây mùa trở cạn
Nghe hồn giỡn gió dạ thành côi
Chiều nay mỏi bước ai người đợi
Ý lạc về đâu để diễu bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Ksor sang trang nhà họa thơ.
Chúc thi hữu vui nhiều

nhuquynh
31-08-2015, 04:48 PM
13. TÀN TRO
Dẫu phải kì công bạt hết đồi
Mong nhìn thấy nhỏ - mộng đời tôi!
Tình yêu một thuở còn mơ trỗi
Kỉ niệm muôn trùng nỡ cuốn trôi?!
Quạnh quẽ phòng đơn chìm khoảng tối
Ê chề nốt lặng bủa đường côi
Ngồi xây ảo vọng mình chung lối
Giữ nhúm tàn tro cẩn thận bồi.
HỒNG THOẠI 31.8.15


CÒN

Dạ vẫn vùi cay lúc bỏ đồi
Cho buồn rũ sạch thoát đường tôi
Bình tâm hạnh phúc còn mong trỗi
Nản ngõ nhân tình nhuốm lặn trôi
Những đống tro tàn duyên trả vội
Đôi lần lửa đượm ý vào côi
Niềm vương gói cả vì đâu lỗi?
Não nuột dường như suốt thuở bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Bác HT họa thơ.
Đọc kỹ mới thấy bài của Bác là độc vận,
NQ sửa sau vậy. Chúc Bác buổi chiều vui nhiều.

nhuquynh
01-09-2015, 02:12 AM
MỪNG SINH NHẬT

Chim chiều vẫn đó một niềm vương
Tỏa nụ cười quen giữa lối đường
Nhớ những vần thi hồng nẻo mộng
Yêu từng kiểu chữ sáng màu gương
Tròn duyên vẹn nghĩa ân hoài trải
Chuẩn ý nghiêm đời bạn mãi nương
Gửi chút chân tình xin tiễn biệt
Ngày sinh nhật đã trở vô thường

Như Quỳnh

Nắng Xuân
01-09-2015, 11:37 PM
MUỐN

Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi?
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn...
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi

Như Quỳnh



17. ƯỚC MUỐN

Ế ẩm bày mâm nhậu giữa đồi
Khơi nguồn cảm xúc hẹn hò tôi
Tình sâu nảy mộng âm thầm trỗi
Nghĩa nặng căng buồm lả lướt trôi
Gió khẽ khàng ru đầu chợ nổi
Trăng vằng vặc tỏa cuối rằm côi
Hằng đêm vẫn nguyện ân cần nối
Nhẹ nhõm bình an thỏa đắp bồi.

Nguyễn Thanh Toàn
01.9.2015

nhuquynh
02-09-2015, 04:21 PM
17. ƯỚC MUỐN

Ế ẩm cùng nhau tọa giữa đồi
Khơi nguồn cảm xúc hẹn hò tôi
Tình sâu nảy mộng âm thầm trỗi
Nghĩa nặng căng buồm lả lướt trôi
Gió khẽ khàng ru đầu chợ nổi
Trăng vằng vặc tỏa cuối rằm côi
Hằng đêm vẫn nguyện ân cần nối
Nhẹ nhõm bình an thỏa đắp bồi.

Nguyễn Thanh Toàn
01.9.2015



NHỮNG TƯỞNG

Rừng khao khát sẽ được nghe đồi
Mở chỗ êm đềm thấm mặn tôi
Dỗ ngọt lời yêu bền bỉ nối
Cho gầy giấc mộng lỡ lầm trôi
Mây quần lộ liễu về nơi tối
Hạ đỗ âm thầm trả hướng côi
Những tưởng an nhàn trao gốc cội
Ngờ đâu lạnh lẽo suốt canh bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Thầy tham gia họa thơ NQ.
Chúc Thầy mạnh khỏe luôn.

Huy Thanh
02-09-2015, 07:36 PM
19- ĐIÊU TÀN
Trận lũ vừa qua sạt lở đồi
Điêu tàn chẳng phải có nhà tôi
Trên nguồn nước đổ bao làng bạt
Giữa núi mây vần vạn xóm trôi
Chiếu đất nhìn sao buồn phận hẩm
Màn trời ngắm nguyệt lạnh thân côi
Ai bày bão lụt cho người khổ
Chắp lạy cầu xin Thượng đế bồi.
2-9-2015
Huy Thanh

nhuquynh
02-09-2015, 09:59 PM
19- ĐIÊU TÀN
Trận lũ vừa qua sạt lở đồi
Điêu tàn chẳng phải có nhà tôi
Trên nguồn nước đổ bao làng bạt
Giữa núi mây vần vạn xóm trôi
Chiếu đất nhìn sao buồn phận hẩm
Màn trời ngắm nguyệt lạnh thân côi
Ai bày bão lụt cho người khổ
Chắp lạy cầu xin Thượng đế bồi.
2-9-2015
Huy Thanh


KHỔ THÊM

Tràn lan nước lũ ngập dâng đồi
Khổ não bao trùm trọn xóm tôi
Mẹ bảo cầm ca lần chỗ múc
Cha gàn xách chổi gạt đường trôi
Bơ phờ bão táp dài tâm mệt
Ngổ ngáo mưa dầm hỗn dạ côi
Khắp ngõ như là sông biển lội
Mùa sang vất vả lại kêu bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn bài họa thứ ba của Bác Huy Thanh.
Chúc Bác buổi tối an lành.

nhuquynh
02-09-2015, 11:04 PM
BÁN SƠN ĐỊA

Nhấp nhổm phồng lên mấy ngọn đồi
Ai mà chẳng thích cứ gì tôi
Thiên nhiên sắp đặt như lùm oản
Tạo hoá phơi bày tựa bánh trôi
Mỗi buổi về thăm mình vẫn lẻ
Bao lần nghĩ đến bạn đơn côi
Nhìn mây trắng lượn yêu làn gió
Mộng ước ngày đêm cứ mãi bồi

Dương Đoàn Trọng


NHỚ

Về thăm nhớ mãi ở nơi đồi
Một thuở thơ chàng dỗ suốt tôi
Họ diễn lời yêu nồng lửa cháy
Tâm thèm kiểu viết thật lòng trôi
Mờ duyên vội thảo tình đan cỗi
Chuẩn ý siêng bày nghĩa gạt côi
Chén rượu đời chung đừng nỡ đổ
Thời gian sẽ xóa chẳng khi bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Bác Dương Đoàn Trọng tham gia họa thơ NQ.
Chúc Bác buổi tối an lành.

KSOR
02-09-2015, 11:16 PM
HOẠ BÀI '' MUỐN '' CỦA THI HỮU NHƯ QUỲNH

http://vnthihuu.net/showthread.php?11329-Di%E1%BA%BFn-%C4%90%C3%A0n-Vi%E1%BB%87t-Nam-Thi-H%E1%BB%AFu-m%E1%BB%9Di-h%E1%BB%8Da-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-MU%E1%BB%90N-c%E1%BB%A7a-t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-Nh%C6%B0-Qu%E1%BB%B3nh&p=239435#post239435



20. HƯƠNG TÌNH CŨ


Lá hát thông reo nắng chiếu đồi
Đường dài quạnh quẽ bước chân tôi
Đông sang thiếu ấm sương gieo lạnh
Hạ đến dư nồng gió xoáy trôi
Vắng bạn con chim sầu lẻ bóng
Xa bầy chú vượn khóc mồ côi
Về đây nối lại hương tình cũ
Dẫu mấy trăm năm sóng chẳng bồi.


Ksor 020915

nhuquynh
02-09-2015, 11:37 PM
Họa vui

72 - NHẬU

Đầu hôm lão ấy bảo: Đây Lòng...
Đổ rượu ly vừa uống nhão sông
Phổi cật xào sơ mình miễn ớt
Hành tiêu rắc kỹ vợ cua dòng
Bày mâm đũa có thằng con dọn
Đãi két bia còn lũ bạn trông
Cạn cả thâm tình bên chiến hữu
Dần quên cái nợ mãi mang chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
03-09-2015, 12:22 AM
20. HƯƠNG TÌNH CŨ


Lá hát thông reo nắng chiếu đồi
Đường dài quạnh quẽ bước chân tôi
Đông sang thiếu ấm sương gieo lạnh
Hạ đến dư nồng gió xoáy trôi
Vắng bạn con chim sầu lẻ bóng
Xa bầy chú vượn khóc mồ côi
Về đây nối lại hương tình cũ
Dẫu mấy trăm năm sóng chẳng bồi.


Ksor 020915



MÃI

Cảm nhận rằng duyên mãi phía đồi
Xui từng lặng lẽ kéo dài tôi
Lời yêu thuở ấy trăng vàng giữ
Cõi mộng hôm này biển biếc trôi
Khóc nụ hôn còn đang diễn dở
Thương lần hứa đã trở tìm côi
Đành thôi tất cả thành quên lãng
Hạnh phúc đừng nên nỡ giả bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn KSOR ghé qua trang nhà họa thơ.
Chúc Bạn mọi điều bình an.

nhuquynh
03-09-2015, 04:37 PM
73 - CÒN MƠ

Từ khi gặp gỡ phải đâu lòng...
Trộm nghĩ chưa lần bỏ trống sông
Mải ngọt ngào trao dành rõ ý
Còn thân thiện gửi dỗ xanh dòng
Đường xưa chắc hẳn chờ tương ngộ
Nẻo cũ xem chừng đợi đáo trông
Dẫu đục và trong tùy nước đổ
Niềm mơ trở lại chất cao chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
04-09-2015, 03:48 PM
TRĂNG

Hằng Nga thổn thức mãi trên đồi
Thấy cảnh dương trần gạ gẫm tôi
Hiểu ý nàng thơ dào dạt vẫy
Trao tình chú Cuội thẫn thờ trôi
Lời yêu khắc khoải trêu hồn lạnh
Nỗi khổ âu sầu lạc bến côi
Tỏa sáng canh trường tâm nhẹ nhõm
Bình minh rạng rỡ sắc xuân bồi

Adt. Dũng Trần


KHAO KHÁT

Quạnh quẽ cùng mây bảo với đồi
Thôi đừng gợi nhớ não nề tôi
Dù cây thắm phượng êm đềm nở
Dẫu nước xanh dòng mỏi mệt trôi
Gió thập thò chao rào nẻo cỗi
Sương vờ vịt đổ dấu mùa côi
Trời khao khát mãi vầng trăng tỏ
Để níu tình yêu rực rỡ bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn TAD tham gia họa thơ NQ.
Chúc Anh buổi chiều vui nhiều.

nhuquynh
04-09-2015, 03:53 PM
TUỔI GIÀ ĐI HỌC

Sắp tuổi năm mươi ở đỉnh đồi
Đã rằng chữ nghĩa phải rèn tôi
Não mòn nhăn nhít đành cho nổi
Óc nhão tòe loe buộc thả trôi
Đám trẻ nhi nhô, tuồng xí xố
Tụi già ngắc ngứ, ngoẳng cồi côi
Gra – me (*) lộn lẹo câu què cụt
Bập bẹ phô – nê – tít (*) tiếng bồi


T.N
(*)grammaire, phonétique

NHIỀU KHI...

Nhiều khi hạ muốn lãng quên đồi
Ngại cả đêm trường sẽ trách tôi
Thấy nguyệt giăng tình xui liễu thổi
Xô bờ đợi biển tiễn thuyền trôi
Mây vờn núi bảo xem chừng vội
Bão động giông về chắc hẳn côi
Dẫu trọn mùa sang còn giả dối
Thì sương khói vẫn cảm thông bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Chị TN tham gia họa thơ NQ.
Chúc Chị buổi chiều an lành

nhuquynh
05-09-2015, 12:25 AM
16 - TIÊN NỮ

khuất tỏ làn trăng bóng nhị đồi
gương lòng sóng động chẳng riêng tôi
bao thu đắm đuối sông thơ vịn
khắp cõi mơ màng suối lịm trôi
ngọc đất truyền đời tươi mộng ước
hương trời vạn kiếp diễm mơ côi
đài trang ngất ngưởng ngai hoàng vị
ngưỡng mộ trần gian lắm kẻ bồi.

NVT


THƠ VỚI BẠN

Lãng tử vừa than thật lắm đồi
Cho nguồn tứ luật đẩy mời tôi
Neo tình dậy nghĩa tâm hồn trải
Nặn chữ khơi vần giấc ngủ trôi
Gió đã mừng reo dù buổi muộn
Sương đà náo động dẫu ngày côi
Và đây tặng chút lòng thơm thảo
Để sẽ cùng thơ xướng họa bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Anh NVT tham gia họa thơ NQ.
Chúc Anh nhiều sức khỏe, vạn an.

nhuquynh
07-09-2015, 12:05 AM
HỒI THƠ


đắc nợ văn chương một chữ “đồi”
mơ ngòi mực thắm nẩy vần tôi
thi nhân thiện cảm nghiền câu vọng
mặc khách tâm tình thả ý trôi
đẹp nghĩa lòng thơ dù khuất lặng
tươi tình dạ phú dẫu xa côi
trao người nghĩa cử thâm tâm sáng
ước được tương tri đặng mãi bồi.

NVT

Cảm ơn Như Quỳnh thăm nhà
Chúc Như Quỳnh luôn khỏe hạnh phúc!


PHẢI GIỮ

Dỗ núi thành ra lại khổ đồi
Mây chiều trốn biệt bảo mù tôi
Ngày theo lão gió mơ màng thả
Tháng đẩy con triều lặng lẽ trôi
Giở thói anh hùng sông diễu nặng
Ôm đường thục nữ biển đành côi
Bờ khuyên nước chảy xuôi về mộng
Tiết hạnh nhiều phen giữ để bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn bài họa thứ hai của ĐHV NVT.
Chúc Huynh mọi điều như ý.

nhuquynh
07-09-2015, 12:46 AM
THẬT CHÂN?

Vầng trăng lặng trách liễu thay đồi
Bỏ bạn nên giờ nhão nhoét tôi
Những tưởng trời cao nồng mặn dứt
Không ngờ suối nhỏ ngọt đều trôi
Xưa vờ vịt hiểu lòng nghe ướt
Hiện khát khao tìm biển tiễn côi
Giữa nắng, sương này ai thật giả?
Gài duyên vạn thuở hết cơ bồi

Như Quỳnh

Thanh Nguyệt
07-09-2015, 10:47 AM
THẬT CHÂN?

Vầng trăng lặng trách liễu thay đồi
Bỏ bạn nên giờ nhão nhoét tôi
Vẫn tỏa đường xuôi nồng mặn tới
Luôn làm suối nhỏ ngọt đều trôi
Xưa vờ vịt hiểu lòng nghe ướt
Hiện khát khao tìm biển tiễn côi
Giữa nắng, sương này ai thật giả?
Gài duyên vạn thuở hết cơ bồi

Như Quỳnh


GẪM


Bước thấp, bước cao đến đỉnh đồi
Ngoái nhìn con tạo, gẫm mình tôi
Tuần hoàn mây nước mưa rồi nắng
Xuôi ngược buồn vui nổi lẫn trôi
Buổi trẻ, đèo cao mong tháng lạc
Ngày già, vực thẳm sợ giờ côi
Bằng an, vô ngã, thêm nhiều hạnh
Tĩnh lặng thường tâm, vạn phước bồi



T.N

vancali96
08-09-2015, 06:44 AM
20. HƯƠNG TÌNH CŨ


Lá hát thông reo nắng chiếu đồi
Đường dài quạnh quẽ bước chân tôi
Đông sang thiếu ấm sương gieo lạnh
Hạ đến dư nồng gió xoáy trôi
Vắng bạn con chim sầu lẻ bóng
Xa bầy chú vượn khóc mồ côi
Về đây nối lại hương tình cũ
Dẫu mấy trăm năm sóng chẳng bồi.


Ksor 020915


MÃI

Cảm nhận rằng duyên mãi phía đồi
Xui từng lặng lẽ kéo dài tôi
Lời yêu thuở ấy trăng vàng giữ
Cõi mộng hôm này biển biếc trôi
Khóc nụ hôn còn đang diễn dở
Thương lần hứa đã trở tìm côi
Đành thôi tất cả thành quên lãng
Hạnh phúc đừng nên nỡ giả bồi

Như Quỳnh

.
Chiều hoang

Chiều hoang vệt nắng nhạt lưng đồi
Hư ảnh buông dài một bóng tôi
Kỷ niệm ngày qua làn khói gội
Ân tình một thuở áng mây trôi
Môi sầu gác lạnh duyên lầm lỗi
Nhụy úa canh tàn phận cút côi
Thoảng tiếng chuông chùa tim bối rối
Cầu cho mộng ấy sớm vun bồi

Vancali 9.7.15

http://s22.postimg.org/pdk5o69gh/Chieu_hoang.jpg

nhuquynh
08-09-2015, 02:01 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=239639#post239639)



https://3.bp.blogspot.com/-ViPU3nX5YGc/VenIH5PTebI/AAAAAAAABQA/-3nbvV_ty0Q/s640/VUONHOATHIHUU.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-ViPU3nX5YGc/VenIH5PTebI/AAAAAAAABQA/-3nbvV_ty0Q/s1600/VUONHOATHIHUU.jpg)



http://s13.postimg.org/n60o3qih3/Dien_dan_thi_huu.jpg





CHÂN DUNG THI HỮU
( Họa vui )
Muôn người vạn vẻ rất hồn nhiên
Dẫu vậy xem ra lại nỏ hiền:
Tĩnh, Vũ, Hoa, Nhi trêu Gió liến
Vân, Quỳnh, Thủy, Dũng đẩy Hồ nghiêng
Làm Giang với Nguyệt thèm mang kiếng
Khiến Thoại cùng Ksor dỗ luyện thiền
Mod Nắng, Xuân, Hà, Giao, Đức kiện:
Sao mà các nhóc mãi đầy duyên?!
HỒNG THOẠI 08.9.15


CHUỘNG DUYÊN

Bởi chuộng theo hòa lẽ tất nhiên
Vườn hoa rộn rã kết thơ hiền
Câu gài nghĩa cử không lần biến
Chữ níu hương đời biệt thuở nghiêng
Viết diễu từ hay vần phải kiện
Cần soi ý dở dạ nên thiền
Rèn tâm dũa tứ cho thành thiện
Để quý yêu về vẽ đẹp duyên

Như Quỳnh

nhuquynh
08-09-2015, 03:50 PM
30. YÊU


Lữ khách dừng chân thỏa lãm đồi
Thơ hòa khúc nhạc rủ lòng tôi
Sườn non ríu rít mây vờn lượn
Đỉnh núi âm thầm gió quẩn trôi
Lặng lẽ bông Quỳnh phô nhụy thắm
Mơ màng giọt Nắng sưởi dòng côi
Bao ngày đắm trọn trong miền nhớ
Sóng trở lời yêu cứ mãi bồi


Huề Nguyễn




Họa vui

CHUYỆN NẮNG

Ngỡ Nắng hờn nên bỏ đại đồi
Cô Huề tiếc rẻ gợi sầu tôi
Vần thơ họa chuẩn không thèm dán
Tác giả buông càn cũng mặc trôi
Hỏi kỹ vì đâu người mới bận
Truy cùng bởi lẽ dạ vừa côi
Nào hay giận dỗi mùa thu đến
Để nhão màu duyên chuyện khó bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Chị Huề Nguyễn tham gia họa thơ NQ
Chúc Chị vạn sự bình an

nhuquynh
08-09-2015, 05:52 PM
20. HƯƠNG TÌNH CŨ


Lá hát thông reo nắng chiếu đồi
Đường dài quạnh quẽ bước chân tôi
Đông sang thiếu ấm sương gieo lạnh
Hạ đến dư nồng gió xoáy trôi
Vắng bạn con chim sầu lẻ bóng
Xa bầy chú vượn khóc mồ côi
Về đây nối lại hương tình cũ
Dẫu mấy trăm năm sóng chẳng bồi.


Ksor 020915


MÃI

Cảm nhận rằng duyên mãi phía đồi
Xui từng lặng lẽ kéo dài tôi
Lời yêu thuở ấy trăng vàng giữ
Cõi mộng hôm này biển biếc trôi
Khóc nụ hôn còn đang diễn dở
Thương lần hứa đã trở tìm côi
Đành thôi tất cả thành quên lãng
Hạnh phúc đừng nên nỡ giả bồi

Như Quỳnh

.
Chiều hoang

Chiều hoang vệt nắng nhạt lưng đồi
Hư ảnh buông dài một bóng tôi
Kỷ niệm ngày qua làn khói gội
Ân tình một thuở áng mây trôi
Môi sầu gác lạnh duyên lầm lỗi
Nhụy úa canh tàn phận cúc côi
Thoảng tiếng chuông chùa tim bối rối
Cầu cho mộng ấy sớm vung bồi

Vancali 9.7.15

http://s4.postimg.org/x1h6ic04t/Chieu_hoang.jpg


HOANG VU

Trách một tình yêu dẫu hiểu đồi
Tuôn hoài thống khổ chạy vào tôi
Sương tràn khói tỏa kiêu kì gạt
Gió trải giông càn bạc bẽo trôi
Tiễn nắng âm thầm mây chuyển muộn
Sang mùa quạnh quẽ tuyết bày côi
Hoàng hôn sải bước cào đêm mộng
Bỏ lại rừng hoang lũ cuốn bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Vancali tham gia họa thơ NQ.
Chúc Bạn vui nhiều

nhuquynh
10-09-2015, 11:39 AM
MỘT TÔI

Lạnh giấc cô phòng thổi mãi thôi
Tràn sương bóng nguyệt lảng xa rồi
Kìa con gió lượn âm thầm dỗ
Đó mảnh tình tan quạnh quẽ ngồi
Nếu trả câu thề vương rũ tội
Nên gàn giọt nhớ trở về côi
Vì đêm vẫn tối, ngày chưa rạng
Khắc khoải canh trường một lẽ tôi

Như Quỳnh

nhuquynh
10-09-2015, 02:21 PM
http://i.imgur.com/mEG2NRU.jpg

TÌNH QUÊ

Vừa nghe giọng hát lẫn câu hò
Điểm giữa khung trời hạnh phúc cho
Nở ngọt mùa cam vàng trĩu trái
Giăng đầy lối ruộng đỏ nhiều nho
Vườn quê khói lửa bao lần đượm
Tổ Quốc nương đồng vạn bữa no
Dẫu trở trăn còn bên bóng Mẹ
Nhưng tình nghĩa nặng khó mà so

Như Quỳnh

nhuquynh
11-09-2015, 12:19 AM
NẾU NHƯ ...

Nhiều phen tự hỏi: nếu như đồi...
Trải nhớ ân cần chọn mỗi tôi
Để gạo đầy nương mùa lúa diễn
Cho tình thuận ngõ bến đò trôi
Trời khơi gió trả lời ru bạc
Bão nổi sông thèm giọng hát côi
Núi tiễn, mây ngàn êm ả đợi
Và sương tuyết đã gọi nhau bồi

Như Quỳnh

nhuquynh
13-09-2015, 11:22 PM
PHÁ RỪNG

Họ bảo ngày sau sẽ phá đồi
Cây và gốc chặt khổ rừng tôi
Soi tình luật hở bao người lách
Diễn ý tâm mờ vạn kẻ trôi
Mỗi cội cha trồng mong khỏe thắm
Mươi thằng rựa phát nản dài côi
Màu xanh bỗng chốc thành hoang mạc
Để xóm làng ôm lũ lụt bồi

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
14-09-2015, 03:56 PM
PHÁ RỪNG

Họ bảo ngày sau sẽ phá đồi
Cây và gốc chặt khổ rừng tôi
Soi tình luật hở bao người lách
Diễn ý tâm mờ vạn kẻ trôi
Mỗi cội cha trồng mong khỏe thắm
Mươi thằng rựa phát nản dài côi
Màu xanh bỗng chốc thành hoang mạc
Để xóm làng ôm lũ lụt bồi

Như Quỳnh




TRỒNG RỪNG
Cũng bởi Quỳnh Như thậm mến đồi
Nên nàng dẫn dụ mấy người tôi:
Mùa mưa để ý giông ào trỗi
Tiết hạ coi chừng lũ đẩy trôi
Triệt bỏ mầm xanh dù núi cỗi
Săn lùng gỗ quý mặc rừng côi
Bao giờ viễn cảnh tươi màu tới
Nếu chẳng đồng tâm mạnh mẽ bồi?
HỒNG THOẠI 14.9.15

nhuquynh
14-09-2015, 05:51 PM
TRỒNG RỪNG

Cũng bởi Quỳnh Như thậm mến đồi
Nên nàng dẫn dụ mấy người tôi:
Mùa mưa để ý giông ào trỗi
Tiết hạ coi chừng lũ đẩy trôi
Triệt bỏ mầm xanh dù núi cỗi
Săn lùng gỗ quý mặc rừng côi
Bao giờ viễn cảnh tươi màu tới
Nếu chẳng đồng tâm mạnh mẽ bồi?

HỒNG THOẠI 14.9.15



THẤT VỌNG

Vẫn khổ vì nay phá triệt đồi
Đau nhiều kỉ niệm những ngày tôi...
Thời xuân ngắm mảng rừng cây trỗi
Tuổi hạc xem miền nước lũ trôi
Trách kẻ ham tiền tâm diễn vội
Cho đường đổ lụt phố chèn côi
Mưa tràn bão quất bao người lội
Lối ngõ thành sông vạn kiểu bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn Bác vào họa thơ NQ.
Chúc Bác buổi chiều an lành

nhuquynh
28-09-2015, 01:23 PM
LỠ

Chẳng thấy mùa xuân lượn giữa trời
Nghe dòng lạnh lẽo cứ hoài phơi
Trông nhành liễu thắm bung mầm nụ
Ước một tình si trải nỗi đời
Chỗ nọ người đi gàn nẻo nhớ
Duyên này lệ chảy tiếc chiều rơi
Nào ai lỗi đạo mà xa bỏ
Để mộng đành cam lỡ tiếng mời

Như Quỳnh

nhuquynh
29-09-2015, 05:09 PM
Bài Xướng

MẸ

Mẹ gánh gian truân trĩu cả đời
Bao niềm hạnh phúc bấy sầu rơi
Lưng còng gối rã thân gầy yếu
Tóc bạc chân xiêu mắt rực ngời
Hạ đến chờ con mòn mỏi tủi
Xuân về đợi cháu thẫn thờ vơi
Cầu an ngực thắm bông hồng mãi
Trả hiếu công ơn tựa biển trời!

Adt.8/201


Bài Họa

TÌNH MẸ

Vì con đã phải gắng theo đời
Mỗi sớm bươn đường tuổi hạc rơi
Quản nghĩa muôn ngày luôn ước bội
Bồi duyên vạn thuở vẫn mơ ngời
Thân già giấc mọn dâng niềm trỗi
Tóc bạc vai gầy cản nỗi vơi
Bước dẫn còn xa Lòng Mẹ mỏi
Hằng mong cuộc sống hưởng an trời

Như Quỳnh