PDA

Xem phiên bản đầy đủ : MINH TƯỜNG - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
04-03-2013, 10:50 AM
Tác giả MINH TƯỜNG
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. Thơ khóc
02. Dáng Thu
03. Dốc tình
04. Buổi giao mùa
05. Cõi mộng
06. Hương tình
07. Mầm nhớ
08. Hoa muộn
09. Em ở phương trời hoa nắng rơi
10. Gọi nắng
11. Vá thơ
12. Chút tình cho quê
13. Chuyến đò ngày xưa
14. Nỗi buồn viễn xứ
15. Hoa tuyết
16. Em bây giờ có nhớ...?

17. Mai về biết hạ có buồn không?
18. Vị đắng bờ môi

BTV.vnthihuu
04-03-2013, 10:56 AM
http://i1185.photobucket.com/albums/z360/langbangbang/Thokhoc.jpg

Thơ Khóc

Nắng vàng đã tắt trên hè phố
Bóng tối ngoài kia sắp kéo sang
Em thắp giùm ta vài đốm lửa
Để hong tình cũ đã phai tàn…

Thơ tình ta viết chưa trao kịp
Nên gói vào đêm những nỗi sầu
Em chẳng chờ ta trên lối hẹn
Nên tình chết lịm giữa đêm thâu

Vần thơ ta xé làm hai mảnh
Chữ rách cào nhau xướt cả tay
Thơ khóc nên tình xưa rướm máu
Cho ta chết lặng giữa đêm dài…

Ngày mai đốm lửa hồng em thắp
Cũng vội tàn mau như bóng đêm
Em giấu giùm ta đời mỏi mệt
Kẻo tro tàn cháy ngập ưu phiền.

Minh Tường
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
04-03-2013, 10:59 AM
http://i1185.photobucket.com/albums/z360/langbangbang/Dangthu.jpg

Dáng Thu

Ai khắc vào cây chút dáng xưa
Mang theo nỗi nhớ buổi giao mùa
Bờ môi, ánh mắt em ngày đó
Xé nát hồn ai buổi tiễn đưa

Nghe bóng thời gian hờ hững gọi
Hỏi thu cây lá đã vàng chưa
Mà sao trong gió chiều xao xác
Nghe tiếng thu xưa khóc ngậm ngùi

Ai giấu sao trời trong ánh mắt
Tô đầy nuối tiếc phút lìa nhau
Buồn xưa đeo đẳng theo ngày tháng
Khi lá thu phai sắp cạn màu

Ai quét lá vàng thu đã chết
Sao chừa vài chiếc để hoài mong
Người bên này nhớ bên kia ngóng
Để nắng chiều thu phạt má hồng.

Minh Tường
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
04-03-2013, 11:01 AM
http://i1185.photobucket.com/albums/z360/langbangbang/Doctinh.jpg

Dốc Tình

Ừ đã lỡ rồi câu ước hẹn…
Đời ta một nửa cũng qua rồi
Thì thôi em hãy quên lời cũ
Nhắc lại thêm buồn cô bé ơi...!

Khi lạc nhau rồi em có biết?
Ta tìm em khắp cả trời mơ
Mùa đi mùa đến bao lần đổi
Ta vẫn còn nuôi chút đợi chờ

Em bước cùng ai ngoài phố xá
Nên ta cõng nắng giả làm ngơ
Tìm nhau đã mấy mùa lưu lạc
Giờ gặp nhau tình thêm xác xơ

Ngã rẽ từ đây đời vạn nẻo…
Vần thơ ta mượn đốt tim sầu
Ta, em trên dốc tình xuôi ngược
Khi mất nhau rồi mới tiếc nhau..!

Minh Tường
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
04-03-2013, 11:05 AM
http://i1185.photobucket.com/albums/z360/langbangbang/Buoigiaomua.jpg

Buổi Giao Mùa

Bên anh buổi sáng trời nghe lạnh
Giá buốt về mang những nỗi buồn
Sương khói giăng mờ xa lộ vắng
Mình anh rong ruổi với cô đơn

Mùa đông sắp kéo về ngang phố
Anh bỗng bùi ngùi tiếc dáng thu
Cây lá xôn xao chừng mỏi mệt
Rụng rơi tan tác giữa sương mù

Bên em giờ chắc trời đang nắng
Phố xá còn đang rộn bước chân
Đâu giống bên anh trời quạnh quẽ
Tiễn đưa thu vắng khuất xa dần

Sáng nay ra phố căm căm rét
Anh chợt nghe thèm góc quán xưa
Để được cùng em ngồi sưởi ấm
Và ôn kỷ niệm buổi giao mùa.

Minh Tường
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
04-03-2013, 11:09 AM
http://i1185.photobucket.com/albums/z360/langbangbang/Coimong_zpsec5ba6a8.jpg

Cõi Mộng

Hãy ngủ nghe em tròn giấc điệp
Trăng vàng anh hái gởi vào mơ
Ru em bên gối nồng hương ấm
Của thuở yêu nhau mãi đợi chờ

Giữa chốn thiên đàng em có nhớ
Chuyện của đôi mình ở thế gian
Có anh mơ mộng và say đắm
Vẫn mãi yêu em dẫu muộn màng

Trên cõi thiên hà sao lấp lánh
Có ngàn tinh tú sáng lung linh
Anh xin hái tặng người yêu dấu
Ta mãi cùng xây giấc mộng lành

Hãy ngủ nghe em tròn giấc mộng
Của thời say đắm dấu môi hôn
Anh gom cả triệu giây thương nhớ
Tô lại mùa trăng khuyết sắp tròn..!

Minh Tường
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
26-03-2013, 10:05 AM
Hương Tình


Anh đi con phố buồn ngơ ngác
Giọt lệ đong đầy ướt mắt xanh
Cơn gió âm thầm theo tiễn bước
Áo em bay... tím cả Sài Thành

Anh mang đi cả khung trời cũ
Có dáng em lầm lũi bước qua
Sương khói bên đời sương khói nhạt
Có anh tìm nhặt nắng phôi pha

Anh gom chút nắng vàng hiu hắt
Để gởi trao em buổi lạc lòng…
Chút nắng muộn màng không đủ ấm
Nên tình đâu đủ sức đơm bông

Anh còn gom cả trời thương nhớ
Sưởi ấm hương tình trong bóng đêm
Bay tỏa về em mùa giá buốt…
Mỗi đêm gió lạnh thổi qua rèm.

Minh Tường

BTV.vnthihuu
(PT)

BTV.vnthihuu
01-04-2013, 04:49 PM
Mầm Nhớ

Bên ấy xuân về ngang trước cửa
Rộn ràng hoa lá đón chào xuân
Nhưng em đã bẻ đôi mầm nhớ
Nên nhánh yêu xưa gãy nửa chừng

Quán hẹn bây giờ hiu hắt lạ…
Dẫu rằng vẫn tấp nập người qua
Nhưng xuân trốn mãi nơi đầu phố
Chốn cũ còn đâu những đậm đà

Em lại vô tình hay chẳng biết
Dù là đôi chút nét bâng khuâng
Để xuân lơ đãng ngoài hiên vắng
Nên bóng người xưa chẳng đến gần

Em nhé tình xưa giờ đã hết...!
Nên mùa xuân cũ chẳng còn nguyên
Anh mơ trăng sáng bên thềm quán
Nhưng chỉ xuân buồn đợi trước hiên.

Minh Tường
BTV.vnthihuu
(PT)

BTV.vnthihuu
02-05-2013, 10:01 AM
http://i1185.photobucket.com/albums/z360/langbangbang/Hoamuon_zps64d759d9.jpg (http://s1185.photobucket.com/user/langbangbang/media/Hoamuon_zps64d759d9.jpg.html)

Hoa Muộn

Em đến như hoa tình nở muộn
Góc vườn hoa úa nắng hanh hao
Tình em như chuyến tàu buồn bã
Lỡ mất sân ga tự thuở nào…

Em biết bên này ta vẫn vậy...
Tàu xưa đã cập bến từ lâu…
Xuân qua, hạ đến, thu vàng lối
Đông lạnh, bao mùa vẫn thấy đau

Em đến trao ta ngàn đợt ấm
Cho chiều thôi lạnh giữa mùa đông
Tình em mang nắng hồng nơi ấy
Không ấm mùa đông cũng ấm lòng

Dẫu biết hoa tình đang nở muộn
Bóng chiều che khuất dưới tàn cây
Nhưng ta vẫn mãi ngàn năm đợi
Chờ bóng tàu xa lại chốn này...!

Minh Tường
BTV.vnthihuu
(PT)

BTV.vnthihuu
02-05-2013, 10:10 AM
http://i1185.photobucket.com/albums/z360/langbangbang/Emophuongtroihoanangroi_zps9f70ac62.jpg (http://s1185.photobucket.com/user/langbangbang/media/Emophuongtroihoanangroi_zps9f70ac62.jpg.html)

Em Ở Phương Trời Hoa Nắng Rơi

Bên em nắng đã lên đầy lối
Sương trắng vừa tan rớt khỏi cành
Xuân vén mây trời toan mở cửa
Mắt buồn em hãy chiếu long lanh

Bên anh nắng trốn đi từ sớm
Chỉ khói lam mù vương đỉnh mây
Dù biết mùa xuân đang gõ cửa
Nhưng đông chưa nỡ bỏ nơi này

Anh đợi mùa xuân đợi đã lâu
Nhưng xuân ở tận bến giang đầu
Nơi này hoa cỏ còn khô héo
Mong bước em về hoa nở mau

Em ở phương trời hoa nắng rơi
Quê hương xa tít nửa phương trời
Cách ngăn vẫn mãi là ngăn cách...
Anh ước bên này xuân đổi ngôi.

Minh Tường
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
14-08-2013, 06:37 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRG_-J4r0lrWM4GqTSyveOLcIU-K4EHu5ItR_1Hr9VF9K33WS1lUw (http://www.google.com/imgres?biw=800&bih=450&tbm=isch&tbnid=5Lp6WDnGIpSEsM:&imgrefurl=http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/tho-tinh-nang-hoang-hon-c64a543509.html&docid=XTWXC2ccdlDacM&imgurl=http://www.24h.com.vn/upload/2-2013/images/2013-05-17/1368777939-nang-hoang-hon-1.jpg&w=500&h=333&ei=9GkLUqbVC4T5kAWh0YDACQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:0,i:117&iact=rc&page=2&tbnh=178&tbnw=272&start=6&ndsp=9&tx=195&ty=87)

GỌI NẮNG


Ta còn đi nhặt nắng hoàng hôn
Giọt nhớ ngoài sân lạc nửa hồn
Em gói cuộc tình trong mộng mị
Thơ buồn ta trải lối cô đơn…

Đêm về em mặc áo màu mây
Ta nhốt trăng thanh dưới cốc đầy
Em rót vào thơ lời mật ngọt..
Một lần ta uống ngả nghiêng say

Bình minh em mặc áo mùa xuân
Làm nắng ngoài kia rụng trắng ngần
Tan vỡ giữa mùa trăng héo úa
Bên đời ta vẫn mãi ăn năn…

Vì em ta gọi nắng hồng lên
Hong ấm tình xuân đã ướt mềm
Nhưng vẫn không tan màu giá buốt
Nên trời xuân mộng vẫn chao nghiêng.

Minh Tường
BTV.vnthihuu
( PT )

BTV.vnthihuu
24-08-2013, 04:19 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSp2foMs2SCIPKtK3aGBaClRTqSOjnMm NMpN6YCWDFgZEaRTwbdjw (http://www.google.com/imgres?biw=800&bih=450&tbm=isch&tbnid=iJgxK98dzB6rsM:&imgrefurl=http://news.zing.vn/nhip-song-tre/clip-man-trinh-dien-trong-bong-toi-cua-sinh-vien-dien-luc/a281975.html&docid=803048rwYYyt0M&imgurl=http://img2.news.zing.vn/2012/10/30/bong1.jpg&w=500&h=302&ei=4XcYUoP1FbPC2gXxzoHwBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:44,s:0,i:222&iact=rc&page=5&tbnh=174&tbnw=262&start=38&ndsp=11&tx=179&ty=107)

Vá Thơ

Anh ngồi vá lại vài con chữ
Để kết vần thơ dệt chuyện tình
Nhưng bóng đêm đen về vội vã
Kéo anh vào giữa giấc lênh đênh

Tình thơ anh dệt hoài dang dở
Cũng bởi đêm thâu dỗ giấc nồng
Chữ nghĩa mơ hồ trong cõi mộng
Thơ buồn còn phiêu bạt long đong

Đêm nay cơn gió hè không lạnh
Sao những vần thơ chợt đóng băng
Anh cố hong thơ bằng lửa ấm
Mà sao chữ trốn biệt mây ngàn..

Anh theo giấc ngủ đi vào mộng
Để kiếm hồn thơ lạc nẻo đường
Chữ ngã vần xiêu vì bóng tối
Chỉ còn hư ảo.. khói sầu vương.

Minh Tường
BTV.vnthihuu
( PT )

BTV.vnthihuu
23-10-2013, 04:45 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRno1x2uI7upIJBa1r3T8z-JYLcHRipU2ctlRlKukHf0gr1TFwYDw

CHÚT TÌNH CHO QUÊ

Chị về thăm lại miền quê ngoại
Mang hộ dùm em một chút tình
Bao tháng năm dài em cất giữ
Tình người viễn xứ chốn điêu linh

Bao năm em vẫn hoài ôm ấp
Một mối tình quê giữa xứ người
Xa cách non sông sầu vạn dặm
Trông về quê cũ mịt mù khơi...

Chị về thăm lại miền quê mẹ
Hãy gởi tặng em giọt nắng hồng
Để những đêm dài nơi xứ lạ
Còn nghe hơi ấm giữa mùa đông

Miền xa đâu thiếu ngàn tia nắng
Nắng cũng về ngang khắp phố phường
Nhưng nắng nơi này sao đủ ấm
Như từng giọt nắng của quê hương

Chị về thăm lại khung trời cũ
Tìm kiếm dùm em lứa tuổi xanh
Khi bước chân đi còn để lại
Giờ như mây gió thổi qua mành

Ngày đi mái tóc còn xanh thẳm
Em bỏ tình xưa ở cuối đường
Hăm mốt năm trời nơi xứ lạ
Đầu xanh giờ đã nhuốm màu sương

Chị về thăm lại miền quê đó
Biền biệt em đi chẳng trở về
Mỗi sáng bên trời em thức giấc
Tình quê chan chứa một tình quê

Còn đâu thấp thoáng ngày xưa đó?
Dĩ vãng quay lưng khuất nẻo đời
Em kiếp xa nhà chưa bến đỗ
Mấy trời ngăn cách mấy chia phôi.

Minh Tường
BTV.vnthihuu
( PT )

BTV.vnthihuu
29-11-2013, 01:22 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTu2bqncjRoUt626d8TsZ9v6Wk91SHUd lzIaRuLtnunnLiPpRBJrg

CHUYẾN ĐÒ NGÀY XƯA

Tôi nhớ như in chuyện thuở nào
Về thăm quê nội xứ Cà Mau..
Mây trời bát ngát bên triền sóng
Nước đục phù sa đậm sắc màu

Khi bóng con tàu vừa ghé bến
Xuồng ghe tấp nập khúc sông quê
Tiếng bao cô lái đang mời khách
Đón bước chân xa mới trở về…

Tôi chào cô lái trên xuồng nhỏ
Em cũng cười duyên khẽ cúi chào
Man mác chiều nay cơn gió nhẹ
Nghe lòng rạo rực chút xôn xao

Xuồng rời khỏi bến trời hiu quạnh
Sông nước Cà Mau bát ngát tình
Con gái quê nghèo da rám nắng
Tóc thề lơ lửng dáng xinh xinh

Lấy trái cây mua ngoài phố thị
Mời em.. quên bớt đoạn đường xa
Chiếc xuồng ba lá xuôi dòng nước
Chở nặng tình người năm tháng qua

Bóng chiều thấp thoáng trên đầu sóng
Xuồng cập vào trong lối tôi về
Tay buộc chiếc xuồng trên bến lở
Em về chung ngõ giữa trời quê…

Hỏi ra mới biết người chung xóm
Em ở gần bên cách mấy nhà
Hai buổi con đò đưa đón khách
Nuôi đàn em dại giữa mưa sa…

Thương em vất vả con đò nhỏ
Đi ngược về xuôi sóng thủy triều
Ai biết phù sa chia mấy lớp..
Nước ròng, nước lớn với đìu hiu…

Ngày tôi từ giã miền quê nội
Tìm hỏi quá giang lại bến tàu
Cũng chiếc xuồng con ra bến lạ
Nhưng lòng trĩu nặng, gió lao xao

Tới bến...giã từ cô lái nhỏ
Nghe lòng man mác giọt sầu rơi
Bảo em năm tới, tôi về lại..
Công đón đưa.. tôi sẽ đáp bồi…

Hạ kế tôi về trên bến vắng
Tìm hoài sao khuất bóng người mơ
Cà Mau thiếu mất con đò cũ
Sông nước hình như cũng hững hờ.

Minh Tường
BTV.vnthihuu
( PT )

BTV.vnthihuu
18-02-2015, 12:05 PM
http://ungdungaz.com/wp-content/uploads/2014/12/tai-nhung-hinh-anh-buon-sau-khi-chia-tay-nguoi-yeu-mien-phi-2.jpg

NỖI BUỒN VIỄN XỨ

Chiều trên xứ lạ quê người
Nhìn mây lơ lửng cuối trời xa xa
Hoàng hôn khuất ánh dương tà
Chạnh lòng nhớ tới quê nhà xa xôi

Ai chôn nỗi nhớ phương trời
Tình tôi vụt lớn thuở đời khuất xa
Quê hương gấm vóc lụa là
Nửa vòng trái đất giờ xa mịt mù

Xuân tàn hạ chuyển sang thu
Đông qua sương lạnh mây mù giăng giăng
Đêm nằm trở giấc bâng khuâng
Nghe từng giọt nhớ lặng thầm trên môi

Mưa về trên phố xa xôi
Phương trời viễn xứ nụ cười héo hon
Ai người tô lại vết son?
Để tôi đổi lại nỗi buồn thành vui.

Minh Tường
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
17-03-2015, 12:57 PM
http://khoahoc.tv/photos/image/122012/20/hoatuyet.jpg

HOA TUYẾT

Em ạ khi mùa đông lạnh lẽo
Kéo về trên phố buổi bình minh
Anh thèm chút nắng bên trời hạ
Sưởi ấm tim côi một chút tình

Anh biết không còn tia nắng ấm
Sao hoài luyến tiếc những ngày qua
Giống như những lúc mình xa cách
Nhớ dáng em yêu giữa nắng tà

Anh ước em là tia nắng ấm
Hong tình khô lại buổi ban mai
Hay là cơn gió trong mùa hạ
Thổi mát tình xa giữa tháng ngày

Anh đợi nắng về trong tuyết đông
Để xua buốt giá ở trong lòng...
Để nghe chút ấm về ngang phố
Cho tuyết hoa sầu vội trổ bông...

Minh Tường
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
01-01-2016, 05:04 PM
http://i63.tinypic.com/2ijrtdz.jpg

EM BÂY GIỜ CÓ NHỚ...?

Màu nắng ngày hò hẹn
Rụng rơi phía cuối ngày
Thời gian qua một nửa
Trên phím buồn chưa phai

Môi xưa giờ đã khép
Cõi nhớ hoài tơ vương
Yêu dấu còn chưa nhạt
Lạc loài bao nhớ thương

Em bây giờ có nhớ...?
Một thuở nào bên nhau
Dù chỉ là mơ mộng...
Ngàn năm vẫn ngọt ngào

Ta phương trời viễn xứ
Nắng lạc buổi hoàng hôn
Thơ ngậm ngùi man mác
Nhạt nhòa theo khói sương.

Minh Tường

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
12-07-2016, 08:34 AM
http://i66.tinypic.com/2ls8s5s.jpg



MAI VỀ BIẾT HẠ CÓ BUỒN KHÔNG?

Nắng hạ đã về ngang trước ngõ
Cho môi em thắm má thêm hồng
Chiều nay mây xám bay về muộn
Giọt nắng bên trời trong rất trong

Em cài hoa nắng trên làn tóc
Cơn gió ban chiều lạc giữa ngôi
Ngôi rẽ nhưng tình không lối rẽ
Có em thơ mộng bước bên đời

Anh nhặt nắng chiều trong gió bay
Để màu mắt hạ ngát hương say
Ca-li phượng tím buồn man mác
Nhưng má em hồng không đổi thay

Phượng tím em cài lên mái tóc
Mai này biết hạ có buồn không...?
Lỡ mà tóc rối đường ngôi rẽ...
Là bởi nơi đây phượng chẳng hồng.

Minh Tường

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
12-07-2016, 08:44 AM
http://i66.tinypic.com/292qvdu.jpg



VỊ ĐẮNG BỜ MÔI

Ngoài sân nắng nở vàng trên lối nhỏ
Em đi qua, để lại chút buồn vương
Tà áo trắng trinh nguyên về trước ngõ
Như gọi mời ong bướm một mùi hương

Từng giọt nắng long lanh bờ môi mộng
Nở đâu đây màu hoa tím đợi chờ
Chiều không gió mặt hồ im tiếng sóng
Nhưng trong lòng rạo rực những niềm mơ

Chim vỗ cánh cất cao từng giọng hát
Tiếng yêu thương theo gió gọi mây ngàn
Em đứng đó màu mắt buồn ngơ ngác
Dòng thơ chìm hiu hắt giữa không gian

Chiều hoang vắng, môi tìm men vị đắng
Bước chân em in lối nhỏ thiên đàng
Quay bước lại ru tình trong yên lặng
Gió ban chiều thôi se sắt hồn hoang .

Minh Tường

BTV giới thiệu:
NVT