Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ fanlong
Fanlong
27-02-2013, 08:34 PM
XUÂN ĐÃ VỀ .
Xuân đã chen về ở khắp nơi :
Mai , đào e ấp , én lưng trời .
Thoảng nghe khe khẽ mầm xuân nhú .
Chợt thấy dịu dàng ánh nắng phơi .
Chợ nhỏ râm ran người sắm sửa .
Nhà đông rộn rã tiếng vui cười .
Đồng chiêm lúa cũng xong mùa cấy .
Hương sắc xuân trao tết mọi người .
Fanlong .
Lương Lương Hòa
27-02-2013, 09:45 PM
XUÂN
Xuân mang nắng ấm đến muôn nơi
Gieo rắc yêu thương khắp đất trời.
Hoa lá rộn ràng khoe áo mới
Phố phường e ấp khoác mây phơi
Mừng vui thân gởi lời thơ hát
Hạnh phúc mến trao khúc nhạc cười
Năm mới dạt dào say ước vọng
Đẹp thay non nước ấm tình người
LLH
Fanlong
28-02-2013, 07:58 PM
CHỈ ƯỚC CÙNG NHAU...
Thao thức đêm thâu nhớ những ngày...
Men tình thuở ấy mãi hoài say
Trăng thề , bến đợi lòng còn nhớ ?
Lời hẹn , thơ chờ dạ có hay ?
Ngắm ảnh màu phai mơ gặp mặt
Trông gường hình nhạt tưởng cầm tay
Đá vàng thôi chẳng tròn ân ái
Chỉ ước cùng nhau...giấc mộng này .
Fanlong .
Hansy
28-02-2013, 08:30 PM
CHỈ ƯỚC CÙNG NHAU...
Thao thức đêm thâu nhớ những ngày...
Men tình thuở ấy mãi hoài say
Trăng thề , bến đợi lòng còn nhớ ?
Lời hẹn , thơ chờ dạ có hay ?
Ngắm ảnh màu phai mơ gặp mặt
Trông gường hình nhạt tưởng cầm tay
Đá vàng thôi chẳng tròn ân ái
Chỉ ước cùng nhau...giấc mộng này .
Fanlong .
TÌNH HẬN
Và rồi cách biệt biết bao ngày
Thui thủi phương này một kẻ say
Ta hỡi nhớ thương đâu kể xiết
Em ơi dằn vặt có nào hay
Tường là bền dạ luôn kề mặt
Sao lại thay lòng chịu vẩy tay
Tình cũ nghĩa xưa đành vỡ vụn
Đau thương cô lẻ xác thân này
HANSY
Lương Lương Hòa
01-03-2013, 07:09 PM
CHỈ ƯỚC CÙNG NHAU...
Thao thức đêm thâu nhớ những ngày...
Men tình thuở ấy mãi hoài say
Trăng thề , bến đợi lòng còn nhớ ?
Lời hẹn , thơ chờ dạ có hay ?
Ngắm ảnh màu phai mơ gặp mặt
Trông gường hình nhạt tưởng cầm tay
Đá vàng thôi chẳng tròn ân ái
Chỉ ước cùng nhau...giấc mộng này .
Fanlong .
Trăng cười trên sóng
Gương mỏng nhìn trăng dỡn suốt ngày
Miên man trên sóng thỏa cơn say
Đêm thanh gió thẹn đâu nào biết
Canh vắng sương hờn cũng chẳng hay
Bóng nguyệt trốn tìm rơi cánh áo
Hình hoa ẩn hiện lả vòng tay
Tơ hồng chỉ thắm se duyên nợ
Bến nước lầu mây - lạc cảnh này !
LLH
Fanlong
04-03-2013, 08:32 PM
Thử : VỊNH KIỀU
Hồng nhan nhi nữ kiếp con người
Tuyệt thế Nàng Kiều cũng thế thôi :
Bạc mệnh mười thiên đeo bám mãi .
Đoạn trường một khúc chẳng buông lơi .
Sánh duyên Kim Trọng duyên không trọn .
Đền hiếu Vương Ông hiếu vẫn vơi .
Đắm ngọc Tiền đường thân khó đổi .
Đào hoa gương đó mãi soi đời .
Fanlong .
Fanlong
10-03-2013, 08:31 PM
HỒN THƠ VƯƠNG VẤN
Bài thơ ai viết , viết cho ai ?
Hình ảnh nhân gian nét họa tài .
Bến cũ đò xưa đà vắng bóng .
Hương nồng sắc thắm đã tàn phai .
Tâm tư ẩn chứa niềm nhung nhớ .
Ký ức khắc ghi nỗi cảm hoài .
Thấu hiểu đoạn trường lòng vọng động .
Hồn thơ vương vấn tháng năm dài .
Fanlong Lê Quốc Thọ
Fanlong
14-03-2013, 08:39 PM
TÌNH CÔ QUẠNH
Thuyền nặng mình em gắng tới bờ
Chở tình cô quạnh giữa sông thơ
Trăm thương con trẻ còn non nớt
Ngàn tiếc ngày xanh chẳng hững hờ
Nhìn cánh hoa tàn lòng mỏi mệt
Ngắm vành trăng khuyết dạ bơ phờ
Mảnh gương tiết liệt luôn luôn sáng
Bao tháng bao năm mãi tới giờ ...
Fanlong Lê Quốc Thọ
Fanlong
31-03-2013, 08:22 PM
NIỀM RIÊNG
Bình minh rạng rỡ nắng buông lơi
Đâu đó tiếng ai khúc khích cười
E ấp tay đưa khung cửa khuất
Thẹn thùng gió vẩy giọt sương rơi
Niềm riêng đã gửi qua là mắt
Lá thắm mong trao giữa sắc trời
Gía được thời gian trôi chậm lại
Thì xuân dừng bước để cùng chơi .
Fanlong Lê Quốc Thọ
Fanlong
12-04-2013, 01:52 PM
THUYỀN VÀ BẾN
Xa nhau đà mấy độ thu rồi
Chiều ấy thuyền đi bỏ cuộc chơi
Chẳng biết phương nào còn có nhớ ?
Hay chăng bến cũ vẫn khôn nguôi !
Trút niềm thương cảm trào lên bút
Ôm nỗi sầu bi đến nghẹn lời
Khắc khoải mong chờ ngày gặp lại
Cho thuyền cập bến hết đơn côi .
Fanlong Lê Quốc Thọ
MỘNG THƯỜNG
12-04-2013, 02:11 PM
THUYỀN VÀ BẾN
Xa nhau đà mấy độ thu rồi
Chiều ấy thuyền đi bỏ cuộc chơi
Chẳng biết phương nào còn có nhớ ?
Hay chăng bến cũ vẫn khôn nguôi !
Trút niềm thương cảm trào lên bút
Ôm nỗi sầu bi đến nghẹn lời
Khắc khoải mong chờ ngày gặp lại
Cho thuyền cập bến hết đơn côi .
Fanlong Lê Quốc Thọ
KHÔNG ĐỀ
Người đi mấy độ Thu xa rồi
Thôi mộng ngày xa bỏ cuộc chơi
Bàng bạc từng chiều Xuân vẫn nhớ
Lơ thơ những sớm Đông khôn nguôi
Miên man lời oán tuôn nhòe bút
Thờ thẫn tiếng than chảy ướt lời
Đệm khúc tâm từ ngày trở lại
Canh trường tiếng hát vọng đơn côi
MỘNG THƯỜNG
12/4/2013
Fanlong
12-04-2013, 03:26 PM
NHỚ THUYỀN
( Họa bài " thuyền và bến " )
Bến quê ngày ấy ngỡ xa rồi
Lâu lắm thuyền ai chẳng ghé chơi
Sông vẫn vơi đầy , dòng chẳng đổi
Lòng dù trong đục , mộng đâu nguôi
Một trời nhung nhớ tràn đôi mắt
Hai tiếng tương tư nghẹn vạn lời
Xe sợi thương yêu từ dĩ vãng
Cho người dệt lại mảnh tình côi .
Nguyễn Gia Khanh .
XUÔI DÒNG
( Họa bài " Thuyền và bến " )
Thu sang nắng trải đã quên rồi
Nước chảy xuôi dòng mải miết chơi
Vườn cũ trăng nghiêng hương vẫn thoảng
Sông xưa liễu rủ bến nào nguôi
Mây mờ luyến nhớ mây choàng núi
Gió ước chờ trông gió nhắn lời
Ai đó đêm về còn ảo mộng
Chiêm bao mê đắm bóng hồng côi .
Ngọc Tình .
Fanlong
25-09-2013, 09:26 AM
HẠ BỎ ĐI RỒI
Hạ bỏ đi rồi ! Thu đến đây
Trời xanh ngăn ngắt nắng loang đầy
Tím bông dừa cạn , vàng dâm bụt
Đôi bướm dập dìu so cánh bay .
Hạ bỏ đi rồi ! Thu đến đây
Mưa chi mưa thế ! nước tràn đầy
Đêm thu mưa , ai buồn , ai nhớ ?
Ở một phương trời lẻ bóng mây !
Fanlong
25-09-2013, 09:33 AM
TRĂNG VẪN NÔN NAO
Một vành trăng lạnh giữa trời sao
Thuyền ở nơi đâu ? bến chốn nào ?
Ngày ấy tạc thù miền gió hát
Đêm nay trông ngóng rượu tình hao
Vần thơ lẻ bạn lòng se thắt
Tâm sự đơn thân sóng cuộn trào
Vẫn biết biển dâu tình khả biến
Mà đây trăng mãi cứ nôn nao .
Fanlong
25-09-2013, 09:50 AM
THƠ ANH
Thơ anh vời vợi tựa dòng sông
Chia sẻ yêu thương giữa cộng đồng
Vào mạng thơ đi hòa bốn biển
Lên trang thơ đến với muôn lòng
Lung linh ý tứ ngời tâm đức
Lấp lánh ngôn từ rạng núi sông
Thưởng thức thơ anh lòng lắng lại
Tri âm tri kỷ mãi hoài mong
Fanlong
25-09-2013, 10:00 AM
THU NAY
Thu nay lắm nắng lại nhiều mưa
Thu cảm lòng ai nỗi thiếu thừa
Khóm cúc khoe hương sao vội héo ?
Con thuyền lạc bến đã về chưa ?
Khuôn trăng mờ tỏ nhiều khi khuất
Tin nhạn đi về có lúc thưa
Tiễn biệt thu nay , thu khác tới
Chuyện đời là thế ...Cứ say sưa ...
TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-09-2013, 10:06 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290
CHÚC BẠN LUÔN VUI VỚI NIỀM VUI THI HỮU!
Fanlong
25-09-2013, 10:38 AM
NGẮM CHỊ HẰNG NGA
Trung thu ngồi ngắm chị Hằng Nga :
Chẳng biết bao nhiêu tuổi ? trẻ , già ?
Tiết hạnh Thiên đình mơ tưởng đến
Dung nhan Hạ giới mộng vào ra
Thương yêu trọn kiếp riêng chàng Cuội
Chung thủy mòn đời một chú Đa
Đầy đặn khuôn vàng đành chịu vậy
Ngậm sầu ôm tủi buổi trăng tà .
Fanlong
25-09-2013, 10:46 AM
NGÓNG BẠN
Ngóng bạn phương xa đã cạn chiều
Ngày tàn ngã bóng nắng vàng xiêu
Tay nâng bút biếng lòng cô quạnh
Hoa rủ hương buồn nẻo tịch liêu
Tiếng nhớ chưa vơi sầu mấy nỗi
Câu thương còn đượm mộng bao nhiêu
Riêng mình chỉ biết đành thôi thế
Dấu kín trong tâm trọn một điều .
Fanlong
25-09-2013, 01:47 PM
MẾN VƯỜN XƯA
Ta mến " Vườn Xưa " tự lúc nào
giờ đây cách trở biết làm sao ?
Tình còn quyến luyến tươi màu tím
Nghĩa vẫn lung linh thắm sắc đào
Chỉ bởi ngày tàn lòng thổn thức
Lại vì gió chướng dạ nôn nao
Thơ hay không cũ hằng mơ mộng
Nâng chén giao hoan vị ngọt ngào .
Fanlong
25-09-2013, 01:58 PM
TỰ NGẪM
Đường trần dấn bước biết bao nơi
Trải mấy phong sương những nẻo đời
Khi đạp mây bay trên đất khách
Lúc nghe gió hát giữa trùng khơi
Rối bời tâm sự lòng khôn tả
Vương vấn ân tình dạ khó lơi
Xốc lại hành trang vui tiến tới
Vầng dương đã rạng phía chân trời .
Fanlong
25-09-2013, 02:02 PM
TUNG HỨNG
*
Xem trò tung hứng thấy vui ghê !
Tung - hứng , hứng - tung , thật diệu nghề
Cắc cớ ra chiêu chừng lạ hoắc .
Xun xoe điểm chước mấy nhiêu khê .
Trổ tài cao thủ , nào ai biết ?
Khoe tiếng lừng danh , chẳng kẻ phê !
Biến hóa khôn lường hơn quảng cáo .
Hạ màn , bao miệng thế khen chê …
Fanlong
25-09-2013, 02:05 PM
NHỚ ĐỆ - THƯƠNG HUYNH .
*
Một mình tỉnh mộng giữa canh khuya .
Nhớ đệ - thương huynh rẽ lối về .
Vương vấn ân tình rung ngọn bút .
Bâng khuâng thi cảm rũ cành huê .
Đã nhiều đồng điệu trong thi hứng .
Lại lắm phân kỳ giữa lệ se .
Xuân dẫu nhạt nhòa , hè đã tới
Tình ta huynh đệ nức hương quê .
Fanlong
25-09-2013, 02:13 PM
TÌNH YÊU DIỆU KỲ
*
Trời sinh em
Không phải đế cho anh
Bởi một lẽ
Em rạng ngời như hình ảnh nàng Tây Thi
trong Google ai nhìn qua cũng " mệt " .
Còn anh thì nhút nhát , ngác ngơ, hiền lành ,
chậm chạp
Thích người ta rồi mà chẳng nói nên câu .
Chỉ ba tiếng thôi , anh mấp máy hồi lâu
Đành lấy hình ai mà thầm khen em thế !
Anh chẳng dám nói "anh yêu em " đâu nhé !
Nội niềm riêng anh nén chặt trong lòng .
Nhưng , trời sinh anh
Hình như để cho em .
Bởi một lẽ em yêu anh chân thật .
Yêu bởi anh nhút nhát , ngác ngơ , hiền lành ,
chậm chạp .
Em yêu anh vì không bao giờ sợ mất anh .
Có gì đâu mà người khác giật giành
Để em cùng anh được yêu nhau trọn cung bản
tình ca hay nhất .
Có lẽ đi cùng trời cuối đất
Chẳngcó cuộc tình nào diệu kỳ như của hai ta .
Fanlong
25-09-2013, 02:18 PM
BÁCH TÙNG VỮNG GIỮA TUYẾT SƯƠNG
Nhân sinh đại thọ phúc lành
Chín mươi lăm tuổi một cành lão vương
Bách tùng vững giữa tuyết sương
Lão thành cách mạng nêu gương cho đời
Danh thơm tỏa ngát đất trời
Cháu con bạn hữu chúc lời bách niên
Trăm năm trăm tuổi bước lên
Kính mừng chúc cụ một thiên thọ trường .
Fanlong
25-09-2013, 02:21 PM
ĐẠI KHÁNH 95
*
Đường xuân Qúy Tỵ mở thênh thang
Đại khánh chín lăm đại lễ vàng
Ngũ phúc hân hoan cùng nội ngoại
Tam đa rạng rỡ giữa thôn làng
Hiến dâng sức trẻ giành công lớn
Vui hưởng niên cao được thọ tràng
Một tấm gương trong cho hậu thế
Lão thành cách mạng nức thôn trang .
Fanlong
25-09-2013, 02:38 PM
MỪNG TUỔI 80
*
Qúy Tỵ xuân nay bác bát tuần
“ Phúc thiêm tuế nguyệt thọ thiêm xuân”
Dáng tùng đạo mạo chào thi khách
Vóc hạc thanh nhàn đón quí nhân
Đầy đủ cháu con vui gia cảnh
Đông vui làng xóm ấm tình dân
Hoa tươi mừng thọ tươi bừng nở
Kết quả bách niên hưởng phúc phần .
Kết quả bách niên hưởng phúc phần
Ông bà song thọ giữa thanh tân
Sáng trong con cháu gương cần kiệm
Lan tỏa xa gần đạo nghĩa nhân
Đã trải đường đời quên lửa hạ
Từng vui cuộc sống ngát hương xuân
Hai mươi năm có là bao nữa
Khánh lễ hân hoan đón chục tuần .
Fanlong
25-09-2013, 02:48 PM
MỪNG TUỔI
Kính mừng Bác tuổi được thêm xuân
Thượng thọ lễ vàng khách chật sân
Trọn nghiệp đưa đò cùng lớp trẻ
Một thời cầm súng giữa hàng quân
Lợi danh xa lánh màu u tối
Tâm đức thắm tô ánh sáng ngần
Đại thụ bóng tròn trong ngũ phúc
Đường lên bách tuế nhẹ long vân .
Fanlong
25-09-2013, 02:54 PM
AI BIẾT CHO MÌNH
*
Đáng trách ai kia khéo vịt vờ
Nợ làm phật ý đến Nàng Thơ
Hẹn khi tao ngộ cho người đợi
Gieo cảnh phân ly phụ kẻ chờ
Sóng cả thuyền manh chèo mải lái
Tình sâu nghĩa nặng dạ luôn thờ
Sông dài biển rộng còn xa đích
Ai biết cho mình mấy nẻo mơ ?
TÌNH LẺ BÓNG
*
Thuyền nặng mình em gắng tới bờ
Chở tình lẻ bóng giữa sông thơ
Trăm thương con trẻ còn non nớt
Ngàn tiếc ngày xanh chẳng hững hờ
Nhìn cánh hoa tàn lòng mỏi mệt
Ngắm vành trăng khuyết dạ bơ phờ
Mảnh gương tiết liệt luôn luôn sáng
Bao tháng bao năm trọn đến giờ .
Fanlong
25-09-2013, 02:57 PM
CHÀO QUÝ TỴ
*
Qúy Tỵ xuân về suối nhạc ngân
Thái dương rạng tỏa ánh trong ngần
Nhà nhà rực rỡ tươi màu Tết
Chốn chốn tưng bừng thắm sắc Xuân
Nghi ngút hương trầm thơm chữ hiếu
Bâng khuâng ý đối ấm tình thân
Đời vui nhẹ bước lòng thanh thản
Lục bát , đường thi tiếp tiếp vần .
XUÂN SỚM
*
Nguyên đán chưa về đã thấy xuân
Sương gieo lộc biếc giọt trong ngần
Đêm dài nhung nhớ tìm thi khách
Ngày ngắn mơ màng nhớ cố nhân
Gom sợi tơ lòng xe một mối
Lắng dòng tâm sự thỏa mươi phần
Mưa bay , gió thoảng , trời thinh lặng
Mong đón nhau về giữa sắc xuân .
Fanlong
07-10-2013, 02:16 PM
TIẾC THƯƠNG ĐẠI TƯỚNG
Nghe tin Bác Giáp đã về Trời
Thương tiếc lệ nhòa khắp mọi nơi
Sao sáng thiên tài đành vụt tắt
Trái tim nhân hậu phải xa rời
Công lao hiển hách giành sông núi
Sự nghiệp vinh quang cứu giống nòi
Đại tướng lừng danh muôn sử sách
Cổ kim nhân loại biết ơn NGƯỜI ...
Fanlong
11-10-2013, 02:17 PM
THU TÀN
Lá đã vội vàng lả tả rơi
Sương gieo bàng bạc phía chân trời
Màu tươi Bạch cúc khoe còn dở
Rượu ngọt Hoàng hoa cạn nửa vời
Đàn én nghiêng chao đùa nắng nhạt
Cánh buồm nhẹ lướt kịp chiều vơi
Hằng Nga mây cợt khi mờ tỏ
Tâm sự tàn thu khắc khoải lời .
Lương Lương Hòa
11-10-2013, 08:06 PM
THU TÀN
Lá đã vội vàng lả tả rơi
Sương gieo bàng bạc phía chân trời
Màu tươi Bạch cúc khoe còn dở
Rượu ngọt Hoàng hoa cạn nửa vời
Đàn én nghiêng chao đùa nắng nhạt
Cánh buồm nhẹ lướt kịp chiều vơi
Hằng Nga mây cợt khi mờ tỏ
Tâm sự tàn thu khắc khoải lời .
Fanlong
NGHẸN
Ngưỡng thềm lả chả giọt mưa rơi,
Chân bước chùn chân giữa nẻo trời ...
Đành đoạn lửa hương chi tiếc nuối ?
Đã tan cầm sắc lại trông vời ?
Vắt khô sỏi đá sầu chưa vỡ !
Dẫm nát bèo mây lệ chẳng vơi !
Ngoảnh lại câu hò thương búp nõn
Xa xăm cỏ ướt nghẹn đôi lời ! ...
LLH
Fanlong
16-12-2013, 03:22 PM
NHANH GÓP THIỆN TÂM
Thiệt hại Miền Trung quá nỗi đau
Thiên tai dồn đuổi tiếp liền nhau
Nước xô gió cuốn tan nhà cửa
Mưa xối lũ dâng ngập lúa màu
Vượt khó gian nan tường trí dũng
Cứu người nguy hiểm rõ vàng thau
Ai ơi trợ giúp vùng giông bão
Nhanh góp thiện tâm tự buổi đầu .
Fanlong
16-12-2013, 03:24 PM
CẢM TÁC MÙA ĐÔNG
Thu vừa khuất bóng đã Đông về
Sương tuyết gió lùa cực lối quê
Thương chiếc lá vàng rơi quyến luyến
Giận làn mưa bụi rắc dầm dề
Người thừa hoan lạc trong yên ấm
Kẻ phải cô sầu giữa lạnh tê
Chỉ muốn Đông này nhanh chóng hết
Đón Xuân sớm tới thỏa niềm mê .
Fanlong
16-12-2013, 03:25 PM
TÌM THẤY NIỀM VUI
Mưa buồn , tôi ước một niềm vui .
May quá thì đây : được gặp rồi !
Vào mạng thơ anh , đầy hứng khởi
Dục lòng tình bạn , sáng tinh khôi ,
Dạt dào tâm sự như hoa gấm
Lấp lánh ngôn từ tựa nắng tươi .
Hòa nhịp con tim đồng xúc cảm
Đào viên ân nghĩa ấm tình đời .
13 /12 / 2013
Fanlong
16-12-2013, 03:51 PM
TIẾNG THƠ RƠI
Tiếng thơ rơi như cánh lá rơi nghiêng
Chạm vào ký ức “ một thời để nhớ”
Ngày xưa – người xa – đường trần một thuở
Rừng biên cương sương hòa mây bay .
Cái lạnh mùa đông giữa ngày hè miền Tây
Suối Nặm Hoài làm đường biên Lào – Việt
Tung tẩy đùa bơi , nổi da gà , vẫn thích …
Dưới tán lá kia có ánh mắt trộm nhìn .
Cái ngẫu nhiên rồi bỗng hóa nên duyên
Giữa heo hút núi ngàn vẫn gieo nhiều kỷ niệm
Không tiện nói và không thể viết …
Dấu kín trong tim , nhiệm vụ còn dài …
Chữ “ nào ngờ” chắc chẳng trừ ai
Mỗi phút xe lăn xa thêm quãng đường ly biệt
Bặt tin nhau , mỗi cõi lòng thao thiết
Cá nước – chim trời – sao Hôm – sao Mai .
Tháng năm trôi dằng dặc dặm dài
Vương vấn tương tư dục bao hoài niệm
Đời vạn biến , nhưng lòng ai bất biến
Kỷ niệm xưa vẫn mãi đẹp suốt đời …
Fanlong
26-01-2014, 02:38 PM
CHÚC XUÂN
Xuân đến chúc ai một khúc ca ,
Tình yêu chung thủy chẳng sa đà :
Nụ hồng thắm sắc tươi muôn nụ
Hoa tím đượm màu nở vạn hoa
Đông mạn gác sầu vui đón tết
Xuân sang rước lộc đến xông nhà
Dòng đời trong đục , đành là vậy
Ta mãi yêu thương giữa thuận hòa .
Fanlong
26-01-2014, 02:43 PM
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2014 :
Khai bút đầu Xuân , một khúc ca :
Bè trầm trỗi dậy vút lên đà
Cây đời tỏa rộng xanh cành lá
Cội PHÚC vươn dài thắm quả hoa
Mua bán giao thương vui phố thị
Dựng xây tô điểm đẹp quê nhà
Đất trời đổi mới , bao kỳ diệu
Xã hội văn minh cảnh thái hòa .
Fanlong
26-01-2014, 02:46 PM
NGỰA XUỐNG ĐƯỜNG XUÂN
RẮN đã về hưu , NGỰA xuống đường
Sức Xuân , nước đại thẳng dây cương :
Mang TÀI , PHÚC , LỘC ban trăm họ ,
Mừng THỌ , KHANG , AN đến mọi phương .
Đời trọng thái bình cho vạn vật
Người vui thịnh đạt với văn chương .
Gần , xa , mưa , nắng…không quan ngại
Đích tới vinh quang , chí vượng cường .
Fanlong
26-01-2014, 02:50 PM
MINH NIÊN KHAI BÚT
" MINH NIÊN KHAI BÚT , BÚT KHAI HOA :
PHÚ QUÝ THỌ KHANG PHÚC LỘC ĐA
HÒA THUẬN PHU THÊ , TÔN TỬ VƯỢNG
CÔNG THÀNH DANH TOẠI , KHẢI HOÀN CA ."
Mồng Một , Tháng Giêng , Năm 2014
FANLONG LÊ QUỐC THỌ
Fanlong
01-05-2014, 08:25 PM
VÌ AI ?
Vì ai để lỡ nhịp cầu thơ
Quốc Thọ - Ngọc Kim luống thẫn thờ
Mỗi sáng mỗi chiều bao nỗi nhớ
Từng đêm từng bữa bấy niềm mơ
Tơ chăng nhện mắc sầu thư án
Bút mốc mực khô tủi giấy tờ
Điện thoại chuông reo lòng khấp khởi
Bồn chồn tay nắm ...những bâng quơ !
*
Bồn chồn tay nắm ...những bâng quơ !
Lại ước lại mong lại đợi chờ
Nét chữ từng quen tình đã tỏ
Câu thơ hằng cảm dạ khôn mờ
Hằng Nga , Cung Quảng rưng rưng lệ
Chức Nữ , Ngưu Lang vợi vợi bờ
Gía được xuân thời quay trở lại
Đáp xa phi mã nối cầu thơ ...
30 / 4 / 2014
Ngọc Kim - Quốc Thọ
Fanlong
01-05-2014, 08:29 PM
NHỚ NỖI XƯA
Chẳng thể nào nguôi nhớ nỗi xưa
Xuân trôi từ đấy biết bao mùa
Trăng vàng vẫn nhuốm dòng sông cũ
Chiều tím còn in cánh nhạn thưa
Thảng thốt nghe gieo lời giã biệt
Bàng hoàng lắng bước lúc xa đưa
Đoạn tình ai ngỡ thành thiên cổ
Thương nhớ hoài mong mấy cũng thừa !
Fanlong
01-05-2014, 08:34 PM
NGHE TIẾNG ĐÀN BẦU
( Họa bài Độc huyền cầm của NGK )
Du dương trầm bỗng vút lưng trời
Nhạc khúc đàn bầu vọng chới vơi
Man mác cung sầu tê tái dạ
Mênh mang cõi nhớ nỉ non lời
Biển tình đã lặng nay dồn sóng
Lá thắm từng yên lại nhẹ rơi
Thổn thức lòng ai trong quạnh vắng
Tiếng tơ thánh thót rộn tâm người .
Lê Quốc Thọ , họa .
VIỆC ĐỜI
Số mệnh ai sao , đã định rồi
Rơm thì khô héo cỏ thì tươi
Cố công gắng sức mà đành vậy
Nắng sớm mưa chiều cũng thế thôi
Mới biết ông xanh tài khiển trí
Cho hay kẻ sĩ giỏi cầm hơi
Việc đời nhăng nhít ngoài thiên hạ
Cứ mặc kẻ dùng lẫn kẻ nuôi .
Fanlong
01-05-2014, 08:38 PM
VƯỚNG BẬN LÀM CHI
Mới đó , nàng Xuân sắp bước qua
Sắc Xuân đâu dễ chóng phai nhòa
Trời mây ảm đạm thương ai vắng
Non nước u sầu nhớ kẻ xa
Cảnh đấy xin đừng làm tủi bạn
Tình này mong chẳng để buồn hoa
Bốn mùa vội vã đi không mỏi
Vướng bận làm chi , mặc thế mà !
Fanlong
01-05-2014, 08:44 PM
NGỰA XUỐNG ĐƯỜNG XUÂN
RẮN đã về hưu , NGỰA xuống đường
Sức Xuân , nước đại thẳng dây cương :
Mang TÀI , PHÚC , LỘC ban trăm họ ,
Mừng THỌ , KHANG , AN đến mọi phương .
Đời trọng thái bình cho vạn vật
Người vui thịnh đạt với văn chương .
Gần , xa , mưa , nắng…không quan ngại
Đích tới vinh quang , chí vượng cường .
ĐƯỜNG ĐỜI
Đường đời ai chẳng đã từng qua
Chập chững rồi đi đến tuổi già
Mừng hội dòng đời đầy lợi lạc
Lo thời vận thế gặp phong ba
Lên cao những tưởng hơn người mãi
Xuống thấp mới ngờ kém bạn xa
Đến đỉnh còn đi , đi xuống dốc !
Đường đời về đích , biết NGƯỜI - TA !
Fanlong
24-08-2016, 08:48 PM
SỰ ĐỜI
Gỡ kính hồng ra, thấy giữa đời
Thanh thiên bạch nhật đỏ đen phơi
Nhỏ to cao thấp bao người chạy
Ngon dở ít nhiều lắm kẻ xơi
Được thế, trổ "tài" mà hưởng thụ
Lỡ thời, kiệt sức cứ chèo bơi
Đàm thiên thuyết địa lời hoa mĩ
Để lại cho ai một trận cười...
Fanlong
24-08-2016, 08:56 PM
NGẠI NGẦN
Ngày ngày nắng đổ xuống đầy sân
Muốn đến thăm nhau quá ngại ngần
Đường bụi mịt mù cay khóe mắt
Nẻo xa thăm thẳm mỏi đôi chân
Đầu hè phượng đỏ lưa thưa nở
Cuối bãi ve sầu rả rích ngân
Dục giã lòng ai thêm chộn rộn
Làm sao nỗi nhớ được vơi dần.
Fanlong
24-08-2016, 09:08 PM
TỦI LÒNG
Thi hứng đi đâu chẳng trở về
Tủi lòng biết mấy khách miền quê
Bâng khuâng hồi tưởng thời xung phá
Lặng lẽ suy tư chuyện hẹn thề
Đón hạ thương mình ôm ảo ảnh
Tiễn xuân tạc dạ giữ đam mê
Mở trang giấy trắng luôn thầm nhắc
Thôi! chẳng ra thơ, vẫn giữ lề.
Tran Xuan Sinh
25-08-2016, 09:33 AM
NGẠI NGẦN
Ngày ngày nắng đổ xuống đầy sân
Muốn đến thăm nhau quá ngại ngần
Đường bụi mịt mù cay khóe mắt
Nẻo xa thăm thẳm mỏi đôi chân
Đầu hè phượng đỏ lưa thưa nở
Cuối bãi ve sầu rả rích ngân
Giục giã lòng ai thêm chộn rộn
Làm sao nỗi nhớ được vơi dần.
TẦN NGẦN
Gió bão Thu về lá ngập sân
Muốn sang chơi bạn cứ tần ngần
Còn đang thấp thỏm lo tràn nước
Vẫn lại chần chừ sợ trượt chân
Lũ ếch chan hòa vui vẻ gọi
Chuông chùa thỉnh gõ rộn ràng ngân
Lần khân bởi trận mưa ròng rã
Gắng đợi ngày mai vợi bớt dần./.
TXS 25/08/2016
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.