PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật Nguyên Xuân



Trang : [1] 2 3 4 5 6

nguyenxuan
05-03-2013, 08:42 AM
ƯỚC VỌNG

Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
Thảo một đôi vần gửi khát mong.

Nguyên Xuân
26/11/2012

nguyenxuan
05-03-2013, 08:46 AM
ƯỚC VỌNG

Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
Thảo một đôi vần gửi khát mong.

Nguyên Xuân
26/11/2012




MONG TÂM TỊNH

Bên ngoài đã thấy nguyệt nhìn song
Có thể Hằng Nga cũng hiểu lòng
Mở cửa ùa vô làn gió mát
Ra vườn đứng ngắm khoảng trời trong
Dòng đời vạn kiếp trôi liền mạch
Nhịp sống ngàn năm chuyển kín vòng
Giữa bể trầm luân đầy ái ố
Tâm bình thanh thản vẫn hằng mong!

Kiều Thànhh
03/3/2013

nguyenxuan
05-03-2013, 09:04 AM
MỘNG TÍM

Kỷ niệm thu rơi giữa dặm trường
Đông về khắc khoải mối sầu vương
Chiều xuân bứt rứt hương nồng đượm
Sớm hạ xôn xao má ửng hường
Một thuở trao ai lời mến trọng
Bao mùa ngóng bạn dáng hiền lương
Đời qua sóng cuộn càng thêm quý
Mộng tím lung linh nắng học đường.

Nguyên Xuần
2012

nguyenxuan
05-03-2013, 09:05 AM
MỘNG SON

Biển trải xa mờ đẹp ngất ngây
Hoàng hôn nhuộm tím nhớ dâng đầy
Cây buồn vén ngực ôm làn gió
Núi lạnh nghiêng sườn đỡ bóng mây
Nuối tiếc chia tay vì giận dỗi
Chờ mong gặp mặt để vui vầy
Sao hoài giữ mộng thời son ấy
Lặng lẽ mơ người má đỏ hây!

Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan
05-03-2013, 10:01 AM
PHỤ LÒNG ...
(Họa Độc Hành - Ngọc Châu)

Có lẽ vì em đã phụ người
Nên lòng thổn thức mãi không thôi
Sông đời cách trở hồn chưa lặng
Biển mộng xa mờ dạ chẳng nguôi
Mượn áng thơ hồng trao tứ đợi
Nhờ hương gió thắm gửi hoa cười
Mưa hòa mát rượi xuân đầy nắng
Hổng biết bao giờ đến được nơi ...!

Nguyên Xuân
24/2/2013




ĐỘC HÀNH

Ngày Tình Yêu đến với muôn người
Đứng lặng sau chùa một bóng thôi
Định phận đời này tâm lẻ bạn
Duyên tình kiếp trước dạ chưa nguôi?
Tam quan vẳng tiếng chuông đời gọi
Bảo tháp xa đưa giọng hát cười
Cõi Phật sao đường leo hẹp nhỉ
Song hành có phải chóng về nơi...?

Ngọc Châu

nguyenxuan
05-03-2013, 10:04 AM
XIN HẸN KIẾP SAU

Đợi đến mai ngày sẽ gặp anh
Vì xưa đã hẹn rất chân thành
Du xuân lạc nẻo hương rừng ngát
Thưởng nguyệt say miền gió biển thanh.
Một thuở chưa trao tình thắm đượm
Trăm năm vẫn giữ nghĩa trong lành
Tìm nhau kiếp khác ... thôi đành vậy
Để chốn sông đời mãi thắm xanh ...!

Nguyên Xuân
24/2/2013

nguyenxuan
05-03-2013, 10:33 AM
XIN HẸN KIẾP SAU

Đợi đến mai ngày sẽ gặp anh
Vì xưa đã hẹn rất chân thành
Du xuân lạc nẻo hương rừng ngát
Thưởng nguyệt say miền gió biển thanh.
Một thuở chưa trao tình thắm đượm
Trăm năm vẫn giữ nghĩa trong lành
Tìm nhau kiếp khác ... thôi đành vậy
Để chốn sông đời mãi thắm xanh ...!

Nguyên Xuân
24/2/2013

CÁC BÀI HỌA

1. VÌ ĐÂU?

Đã hứa nhau rồi bỗng né anh
Vì đâu phút cuối lại không thành
Lời xưa hẹn ước chờ duyên đượm
Lối nhỏ đi về đón gió thanh
Cứ ngỡ tình xe màu chỉ thắm
Nào hay mộng vỡ giấc mơ lành
Không màng kiếp khác làm chi nữa
Kỷ niệm ghi vào nét chữ xanh.
Kiều Thành


2. SÁO NHỎ BAY XA…

Chỉ tại dây trầu trước cổng anh
Hồn nhiên níu chặt trái bên thành
Trao nhành lá biếc chờ cau ngọt
Đính sợi tơ hồng đợi dáng thanh.
Cứ tưởng trăm năm tròn mộng đẹp
Ngờ đâu một phút đắng cây lành
Xuân về sáo nhỏ bay xa mãi
Để lại trên đời vạt nắng xanh.
Nguyên Xuân


3. SÁO ƠI!

Xưa giờ vẫn thế cạnh nhà anh
Thẳng tắp hàng cau đứng vọng thành
Chùm quả bên này tròn nghĩa đẹp
Dây trầu phía ấy đẫm trăng thanh
Nào hay đọng lại tình vôi trắng
Đã biết trôi đi giấc mộng lành
Sải cánh tung bay về xứ lạ
Sáo còn thương nhớ tháng ngày xanh?
Kiều Thành


4. SÁO MƠ ...

Khao khát mây ngàn Sáo phụ anh
Dù bay mỏi cánh mộng chưa thành
Nôn nao gió dịu hòa đêm vắng
Thổn thức trăng vàng rải giọt thanh.
Đã biết tình sầu vôi chẳng đỏ
Nên thương dạ tủi trái sao lành
Bao ngày khắc khoải thời xa ấy
Chỉ dám mơ về kỷ niệm xanh!
Nguyên Xuân


5.CHÚC THOẢ ƯỚC MƠ!

Kể từ khi ấy đã xa anh
Bỏ lại tình quê đến thị thành
Mỗi sáng nhìn theo làn khói thẫm
Bao chiều vọng tưởng dáng người thanh
Ta xây mộng đẹp ôm cay đắng
Kẻ ở phương xa hưởng ngọt lành
Biết được tin nàng đang hạnh phúc
Chúc mừng chim Sáo thoả mơ xanh!
Kiều Thành
27/2/2013


6. CHO TRỌN KIẾP NÀY

Câu thề em gửi trọn cùng anh
Mộng ước thiên duyên kết đã thành
Ấp ủ từng ngày tầm trái ngọt
Mong chờ mỗi tháng gội trăng thanh
Gian nan thử thách tâm càng vững
Khốn khó bền gan nghĩa vẫn lành
Trọn kiếp này xây bền trọng đạo
Tim đời rộn rã mối tình xanh.
27-2-2013
Đặng Quang Long

7. HY VỌNG KIẾP NÀY

Xin em đừng có vội xa anh
Để dở dang nhau mộng chẳng thành
Lời hẹn hôm nào trên núi thắm
Câu thề bữa ấy dưới trăng thanh
Tình xưa dẫu nhuốm mùi cay đắng
Nghĩa cũ chưa phai vị ngọt lành
Giữ mối duyên tơ gìn hạnh phúc
Kiếp này chớ lỡ tuổi xuân xanh.
Nguyễn Văn


8. RỪNG VẪN XANH
Họa thơ Nguyễn Xuân

Có nhẽ lâu lâu chẳng thấy anh
Cố tìm mọi ngách khắp kinh thành.
Du xuân: "vía rụng" nơi rượu hoẵng ? *
Thưởng nguyệt: "hồn vùi" chốn liễu thanh ?
Nên đã quên trời ven ngõ nhỏ
Đành sao lánh đất bóng cây lành.
Đến thì hoa nở không dừng được
Thiếu cỏ e rừng vẫn cứ xanh.

*rượu ủ không nấu chỉ có ở miền núi
Trần Như Tùng

9. VỠ MỘNG YÊU

Thốt thề năm ấy nguyện cùng anh…
Sao nỡ chia xa mộng chẳng thành?
Đâu nữa chiều mong vui gió mát
Còn chi đêm đợi ngắm trăng thanh
Nghẹn lòng tình hẹn xưa chưa trọn
Thắt dạ duyên trao nay chẳng lành
Số định tơ se đành lỗi nhịp
Lời yêu gửi lại tuổi xuân xanh
Đoàn Văn Bình


10. NÀO NGỜ

Nguyện một lời thề đến với anh
Vì ai dạ đổi để không thành
Lời yêu văng vẳng sông chiều nhớ
Giọng nói thì thầm bến vắng thanh
Vẫn tưởng trọn đời tròn hạnh phúc
Nào ngờ dang dở lỡ duyên lành
Người ơi ! gặp gỡ làm chi nữa
Đã mất nhau rồi lúc tuổi xanh
Yên Bái 28/2/2013
Nguyễn Đức Pha


11. NÀO BIẾT MAI SAU
(Họa ngược vận)

Thôi đành tìm đến gặp ông xanh
Tim cất vào kho ngọc vẹn lành
Hậu kiếp dẫu mưa tàn sấm bạo
Đời này hãy gió mát trăng thanh
Chết cùng nhung nhớ dù vương vấn
Sống với thơ văn cứ nhiệt thành
Nào biết nàng Kiều hay Thị Nở
Trời cho làm bạn mới bên anh?!
Ngọc Châu


12. LỘC SẼ XANH!

Lỗi hẹn cùng ai khổ thế anh?
Người đi rớt bóng ở ven thành
Nam nhi đứng khự, mày chau lại
Thục nữ quay đầu, giọng biến thanh.
Bởi trước yêu nhau, bần hóa bạc
Cho nên đứt mối, rách xa lành
Hôm nay gặp gỡ lòng lưu luyến
Đành đợi mai rồi: lộc sẽ xanh!
Từ Đức Khoát


13. NHỜ GIÓ MƯỢN MÂY

Tình em sống mãi ở trong anh
Tiếc nuối mẹ cha chẳng tác thành
Nhớ mái tóc thề hình gợi gợi
Thương làn da trắng dáng thanh thanh
Nhờ mây gửi thiếp mừng may mắn
Mượn gió chuyển lời chúc tốt lành
Tiện thể báo cùng bên ấy biết
Rằng ta không thẹn với trời xanh

TÚ RỚT Trần Đình Thư Vũng Tàu

Trần Vi Thông
05-03-2013, 10:42 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg

CHÚC BẠN TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI NƠI NÀY

T/M BQT
Trần Vi Thông

Bạch Hồng Ngọc
05-03-2013, 10:47 AM
MONG TÂM TỊNH

Bên ngoài đã thấy nguyệt nhìn song
Có thể Hằng Nga cũng hiểu lòng
Mở cửa ùa vô làn gió mát
Ra vườn đứng ngắm khoảng trời trong
Dòng đời vạn kiếp trôi liền mạch
Nhịp sống ngàn năm chuyển kín vòng
Giữa bể trầm luân đầy ái ố
Tâm bình thanh thản vẫn hằng mong!

Kiều Tthànhh
03/3/2013

CẢNH QUÊ

Trăng nào dám lướt vội qua song
Cảnh đẹp nên thơ nức nở lòng
Phố núi Đàn bầu vương vấn dạ
Làng ven Sáo trúc vút ngân trong
Bên bờ suối ấy chày mê dội
Cuối ngõ nhà kia máy mải vòng
Tiếng nói thân thương xao xuyến lạ
Tình đời thắm đượm thỏa miền mong

05/3/2013
Bạch Mỗ

nguyenxuan
05-03-2013, 09:58 PM
ƯỚC VỌNG

Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
Thảo một đôi vần gửi khát mong.

Nguyên Xuân
26/11/2012

MONG TÂM TỊNH

Bên ngoài đã thấy nguyệt nhìn song
Có thể Hằng Nga cũng hiểu lòng
Mở cửa ùa vô làn gió mát
Ra vườn đứng ngắm khoảng trời trong
Dòng đời vạn kiếp trôi liền mạch
Nhịp sống ngàn năm chuyển kín vòng
Giữa bể trầm luân đầy ái ố
Tâm bình thanh thản vẫn hằng mong!

Kiều Thànhh
03/3/2013

CẢNH QUÊ

Trăng nào dám lướt vội qua song
Cảnh đẹp nên thơ nức nở lòng
Phố núi Đàn bầu vương vấn dạ
Làng ven Sáo trúc vút ngân trong
Bên bờ suối ấy chày mê dội
Cuối ngõ nhà kia máy mải vòng
Tiếng nói thân thương xao xuyến lạ
Tình đời thắm đượm thỏa miền mong

05/3/2013
Bạch Mỗ

XUÂN MONG ƯỚC

Theo đòi ả nguyệt lọt vào song
Dạo khắp vườn thơ náo nức lòng
Vạn đóa đưa hương tình thắm dịu
Muôn đài ngóng gió ngọc xanh trong
Dòng vui tứ thả say sưa lượn
Mạch cuộn vần trôi mải miết vòng
Vẫn biết tri âm càng khó gặp
Xuân về cháy khát một niềm mong!
Nguyên Xuân
5/3/2013

Xin chân thành cảm ơn bạn thơ đã vui họa cùng Nguyên Xuân. Xin chúc các thi hữu, thi huynh vạn sự như ý, chúc thi đàn thịnh vượng mãi.
Trân trọng
Nguyên Xuân

nguyenxuan
09-03-2013, 08:53 PM
LỬA PHƯỢNG

Mùa thu phượng thắp sáng lưng trời
Phượng cháy thiêu hồn mãi chẳng vơi
Gió giỡn phượng buồn hoa vẫn thắm
Mây đùa phượng thẹn lá luôn tươi
Ai rằng phượng tỏa khoe nồng đấy
Ta bảo phượng hờn trút đượm thôi
Chỉ muốn thành ve cùng phượng hát
Tình ca lửa phượng tấu muôn đời!

Nguyên Xuân
20/10/2012

nguyenxuan
10-03-2013, 08:36 PM
ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN

Tía rạng bình minh ấm mỗi ngày
Hoa hồng ướp nụ giấu tình say
Sa Pa mận trắng người thông tỏ
Yên Tử mai vàng bạn có hay?
Đẫm vị chưng xanh hồn thuở trước
Tươi màu cờ đỏ nghĩa hôm nay
Chân trời biển đảo viền mây tím
Huyền thoại nào hơn xứ sở này!

Nguyên Xuân
2/3/2013

Hansy
11-03-2013, 05:37 AM
PHỤ LÒNG ...

Có lẽ vì em đã phụ người
Nên lòng thổn thức mãi không thôi
Sông đời cách trở hồn chưa dịu
Biển ảo xa mờ dạ có nguôi?
Mượn áng thơ hồng trao nụ nhớ
Nhờ hương gió thắm gửi hoa cười
Mưa hòa mát rượi xuân đầy nắng
Chẳng biết bao giờ đến được nơi ...!

Nguyên Xuân
24/2/2013


TÌNH VỌNG

Tình xa sao mãi tiếc thương người
Thao thức canh tàn nhớ chẳng thôi
Cứ ngỡ chia tay lòng hẳn vợi
Nào hay ly biệt dạ nào nguôi
Miên man giữa mộng vài tia mắt
Thấp thoáng trong mơ một nụ cười
Nhấp chén tiêu sầu bao mặn đắng
Thả hồn cô lẻ dõi ngàn nơi

HANSY

nguyenxuan
11-03-2013, 10:21 AM
CÁC BÀI HỌA

1. VÌ ĐÂU?

Đã hứa nhau rồi bỗng né anh
Vì đâu phút cuối lại không thành
Lời xưa hẹn ước chờ duyên đượm
Lối nhỏ đi về đón gió thanh
Cứ ngỡ tình xe màu chỉ thắm
Nào hay mộng vỡ giấc mơ lành
Không màng kiếp khác làm chi nữa
Kỷ niệm ghi vào nét chữ xanh.
Kiều Thành


2. SÁO NHỎ BAY XA…

Chỉ tại dây trầu trước cổng anh
Hồn nhiên níu chặt trái bên thành
Trao nhành lá biếc chờ cau ngọt
Đính sợi tơ hồng đợi dáng thanh.
Cứ tưởng trăm năm tròn mộng đẹp
Đâu ngờ một phút đắng cây lành
Xuân về sáo nhỏ bay xa mãi
Để lại bên đời vạt nắng xanh.
Nguyên Xuân


3. SÁO ƠI!

Xưa giờ vẫn thế cạnh nhà anh
Thẳng tắp hàng cau đứng vọng thành
Chùm quả bên này tròn nghĩa đẹp
Dây trầu phía ấy đẫm trăng thanh
Nào hay đọng lại tình vôi trắng
Đã biết trôi đi giấc mộng lành
Sải cánh tung bay về xứ lạ
Sáo còn thương nhớ tháng ngày xanh?
Kiều Thành


4. SÁO MƠ ...

Khao khát mây ngàn Sáo phụ anh
Dù bay mỏi cánh mộng chưa thành
Nôn nao gió dịu hòa đêm lắng
Thổn thức trăng vàng rải giọt thanh.
Vẫn hiểu tình sầu vôi chẳng đỏ
Nên thương dạ tủi trái sao lành
Bao ngày khắc khoải thời xa ấy
Chỉ dám mơ về kỷ niệm xanh!
Nguyên Xuân


5.CHÚC THOẢ ƯỚC MƠ!

Kể từ khi ấy đã xa anh
Bỏ lại tình quê đến thị thành
Mỗi sáng nhìn theo làn khói thẫm
Bao chiều vọng tưởng dáng người thanh
Ta xây mộng đẹp ôm cay đắng
Kẻ ở phương xa hưởng ngọt lành
Biết được tin nàng đang hạnh phúc
Chúc mừng chim Sáo thoả mơ xanh!
Kiều Thành
27/2/2013


6. CHO TRỌN KIẾP NÀY

Câu thề em gửi trọn cùng anh
Mộng ước thiên duyên kết đã thành
Ấp ủ từng ngày tầm trái ngọt
Mong chờ mỗi tháng gội trăng thanh
Gian nan thử thách tâm càng vững
Khốn khó bền gan nghĩa vẫn lành
Trọn kiếp này xây bền trọng đạo
Tim đời rộn rã mối tình xanh.
27-2-2013
Đặng Quang Long

7. HY VỌNG KIẾP NÀY

Xin em đừng có vội xa anh
Để dở dang nhau mộng chẳng thành
Lời hẹn hôm nào trên núi thắm
Câu thề bữa ấy dưới trăng thanh
Tình xưa dẫu nhuốm mùi cay đắng
Nghĩa cũ chưa phai vị ngọt lành
Giữ mối duyên tơ gìn hạnh phúc
Kiếp này chớ lỡ tuổi xuân xanh.
Nguyễn Văn


8. RỪNG VẪN XANH
Họa thơ Nguyễn Xuân

Có nhẽ lâu lâu chẳng thấy anh
Cố tìm mọi ngách khắp kinh thành.
Du xuân: "vía rụng" nơi rượu hoẵng ? *
Thưởng nguyệt: "hồn vùi" chốn liễu thanh ?
Nên đã quên trời ven ngõ nhỏ
Đành sao lánh đất bóng cây lành.
Đến thì hoa nở không dừng được
Thiếu cỏ e rừng vẫn cứ xanh.

*rượu ủ không nấu chỉ có ở miền núi
Trần Như Tùng

9. VỠ MỘNG YÊU

Thốt thề năm ấy nguyện cùng anh…
Sao nỡ chia xa mộng chẳng thành?
Đâu nữa chiều mong vui gió mát
Còn chi đêm đợi ngắm trăng thanh
Nghẹn lòng tình hẹn xưa chưa trọn
Thắt dạ duyên trao nay chẳng lành
Số định tơ se đành lỗi nhịp
Lời yêu gửi lại tuổi xuân xanh
Đoàn Văn Bình


10. NÀO NGỜ

Nguyện một lời thề đến với anh
Vì ai dạ đổi để không thành
Lời yêu văng vẳng sông chiều nhớ
Giọng nói thì thầm bến vắng thanh
Vẫn tưởng trọn đời tròn hạnh phúc
Nào ngờ dang dở lỡ duyên lành
Người ơi ! gặp gỡ làm chi nữa
Đã mất nhau rồi lúc tuổi xanh
Yên Bái 28/2/2013
Nguyễn Đức Pha


11. NÀO BIẾT MAI SAU
(Họa ngược vận)

Thôi đành tìm đến gặp ông xanh
Tim cất vào kho ngọc vẹn lành
Hậu kiếp dẫu mưa tàn sấm bạo
Đời này hãy gió mát trăng thanh
Chết cùng nhung nhớ dù vương vấn
Sống với thơ văn cứ nhiệt thành
Nào biết nàng Kiều hay Thị Nở
Trời cho làm bạn mới bên anh?!
Ngọc Châu


12. LỘC SẼ XANH!

Lỗi hẹn cùng ai khổ thế anh?
Người đi rớt bóng ở ven thành
Nam nhi đứng khự, mày chau lại
Thục nữ quay đầu, giọng biến thanh.
Bởi trước yêu nhau, bần hóa bạc
Cho nên đứt mối, rách xa lành
Hôm nay gặp gỡ lòng lưu luyến
Đành đợi mai rồi: lộc sẽ xanh!
Từ Đức Khoát


13. NHỜ GIÓ MƯỢN MÂY

Tình em sống mãi ở trong anh
Tiếc nuối mẹ cha chẳng tác thành
Nhớ mái tóc thề hình gợi gợi
Thương làn da trắng dáng thanh thanh
Nhờ mây gửi thiếp mừng may mắn
Mượn gió chuyển lời chúc tốt lành
Tiện thể báo cùng bên ấy biết
Rằng ta không thẹn với trời xanh

TÚ RỚT Trần Đình Thư Vũng Tàu


CẢM TẠ

Cảm tạ bạn hiền đã họa thơ
Tứ thơ của bạn tuyệt không ngờ
Không màng kiếp khác làm chi nữa
Kỷ niệm ghi vào ... mãi ngẩn ngơ...

Nguyên Xuân

nguyenxuan
11-03-2013, 05:06 PM
VÌ SAO

May mắn sinh ra giữa cuộc đời
Mong chờ hạnh phúc đón xuân tươi
Bầu trời rực rỡ trăng kỳ ảo
Mặt đất xôn xao biển diệu vời
Lại nỡ giao tranh bào thịt núi
Sao đành đói khát quặn lòng khơi
Bao nhiêu số phận còn oan khổ
Đầy rẫy tang thương đọa kiếp người!

Nguyên Xuân
23/2/2013

nguyenxuan
11-03-2013, 11:20 PM
TÌNH VỌNG

Tình xa sao mãi tiếc thương người
Thao thức canh tàn nhớ chẳng thôi
Cứ ngỡ chia tay lòng hẳn vợi
Nào hay ly biệt dạ nào nguôi
Miên man giữa mộng vài tia mắt
Thấp thoáng trong mơ một nụ cười
Nhấp chén tiêu sầu bao mặn đắng
Thả hồn cô lẻ dõi ngàn nơi

HANSY


XA RỒI

Cũng bởi chia tay vĩnh biệt người
Nên giờ chỉ một bóng mà thôi
Vườn hoa phía ấy mây còn quyện
Gác nguyệt phương này gió chửa nguôi
Lặng lẽ tia sầu nhìn nắng cháy
Bâng khuâng sợi nhớ tưởng môi cười
Tơ lòng để tuột hồn cay đắng
Tiếc nuối duyên tình ... hết mộng nơi ...!

Nguyên Xuân

Chân thành cảm ơn bạn đã họa thơ
Chúc bạn vui, hạnh phúc và thành công!

nguyenxuan
12-03-2013, 10:24 PM
MƯA XUÂN

Sợi mảnh trong ngần lất phất bay
Vương trên búp lụa cội mai gầy
Nhành lan muốt trắng nghiêng đài thẹn
Dậu cúc mơ vàng ngửa đóa lay
Rắc bụi thềm hoa thơ xướng khẽ
Quàng tơ lối mộng tứ ngân đầy
Xuân về gió thoảng làn mưa ngọt
Vạn cảnh giao tình lúng liếng say.
28/12/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
13-03-2013, 08:13 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg

CHÚC BẠN TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI NƠI NÀY

T/M BQT
Trần Vi Thông





HOA SEN TRẮNG

Những đóa sen này bạn tặng ta
Làn hương ủ kín búp như ngà
Đầy trang nguyệt đọng ngời sao tỏa
Khắp nẻo thơ bay tuyệt bút hòa
Nguyện ước thanh tao vần hóa ngọc
Mong cầu thánh thiện tứ bừng hoa
Tôn thờ vẻ đẹp tinh khôi ấy
Thi Hữu giao tình mãi thiết tha.

Nguyên Xuân
12/3/2013

Trần Vi Thông
13-03-2013, 10:23 AM
ƯỚC VỌNG

Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
Thảo một đôi vần gửi khát mong.

Nguyên Xuân
26/11/2012



Bài họa 3

NHỚ...

Bùi ngùi nắng úa rụng bên song
Gió dạo lời ru khúc nhạc lòng
Một thoáng nghe hồn thôi vẩn đục
Vài lần thấy ý lại khơi trong
Chờ trông góc phố sương lan tỏa
Ngóng đợi ngoài hiên khói lượn vòng
Gợi nhớ thương người bao kỷ niệm
Thơ tình trút vợi nỗi hoài mong

Vi Thông

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-03-2013, 10:37 AM
4 - Đêm liêu trai

Giật mình - ghét nắng - rọi qua song
Đánh thức cơn mơ – cháy bỏng lòng
Cõi mộng êm đềm màu tím biếc
Đường tình dịu ngọt sắc thanh trong
Mơ màng gió sáng sao tìm lại
Lưu luyến sương đêm khó trở vòng
Đằm thắm liêu trai duyên chẳng ảo
Hương trầm ngào ngạt nhớ luôn mong

Thanh Thanh Khiết
13.2013

nguyenxuan
14-03-2013, 08:04 PM
GIAO MÙA

Cảnh sắc dường như cũng tiễn hè
Thu tràn khắp nẻo gió luồn se
Còn đâu nắng sậm hồng mi nhớ
Chỉ có mưa ngâu đẫm mắt nhè
Sen đã dâng đài trao ngọc quý
Cúc vừa hé nhị tỏa men the
Giao mùa lá rụng trời thay áo
Chợt thấy vườn hoa bướm cặp kè.

Nguyên Xuân
2/9/2012

phamanhoa
15-03-2013, 06:33 AM
MỘNG SON

Biển trải xa mờ đẹp ngất ngây
Hoàng hôn nhuộm tím nhớ dâng đầy
Cây buồn vén ngực ôm làn gió
Núi lạnh nghiêng sườn đỡ bóng mây
Nuối tiếc chia tay vì giận dỗi
Chờ mong gặp mặt để vui vầy
Sao hoài giữ mộng thời son ấy
Lặng lẽ mơ người má đỏ hây!

Nguyên Xuân
2012



HOÀICẢM


Cỏ non xanh rợn sắc thơ ngây,
Biền biệt sông trôi,nước lớn đầy.
Núi đứng ngàn năm thương sắc gió,
Đồi nằm vạn kiếp nhớ màu mây.
Hoa xưa nắng gội thơm còn thế,
Áo cũ sương pha trắng vẫn vầy.
Giông bão xui đời chia mấy nẻo,
Má người năm cũ có phai hây?

phamanhoa

nguyenxuan
16-03-2013, 12:39 PM
CHIỀU TƯƠNG TƯ

Áo trắng tan trường thấp thoáng bay
Lưng ong, eo thắt, sức xuân đầy
Làn da – tuyết mịn, lâm li nhớ
Sóng mắt – men nồng, túy lúy say
Vóc mảnh, ghen hờn hàng liễu rủ
Mày cong, hổ thẹn ánh trăng gầy
Hoàng hôn nhuộm tím chiều trên phố
Dõi bóng em về, cảnh cũng ngây…

20/4/2007
Nắng Xuân


Bài họa


CHIỀU QUA PHỐ

Lưng chiều nắng ngả áo dài bay
Tuổi ngọc tràn xuân mộng ước đầy
Mảnh dẻ bờ vai dào dạt nhớ
Tươi ngời ánh mắt lững lờ say
Môi cười má thắm hoa hờn nhạt
Tóc thả eo xinh liễu thẹn gầy
Dáng vẻ hồn nhiên trong trẻo quá
Bông đời chớm nở nét thơ ngây.

24/12/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
16-03-2013, 07:00 PM
HOÀICẢM


Cỏ non xanh rợn sắc thơ ngây,
Biền biệt sông trôi,nước lớn đầy.
Núi đứng ngàn năm thương sắc gió,
Đồi nằm vạn kiếp nhớ màu mây.
Hoa xưa nắng gội thơm còn thế,
Áo cũ sương pha trắng vẫn vầy.
Giông bão xui đời chia mấy nẻo,
Má người năm cũ có phai hây?

phamanhoa



HOÀI CẢM

Cảnh gợi chi mà bỗng đứng ngây
Ngàn con sóng cuộn biển vơi đầy
Nhìn sông lãng đãng hồn theo gió
Ngắm núi thâm trầm bụi cuốn mây
Những tưởng quên rồi lời ước nguyện
Còn mong giữ lại mộng sum vầy
Chôn vào đáy dạ niềm riêng ấy
Bến chỉ mơ thuyền nắng vẫn hây!

Nguyên Xuân
16/3/2013

nguyenxuan
18-03-2013, 07:58 AM
BẠN ĐỜI

Lắng đọng tâm thành bạn quý ơi
Trào dâng ý nguyện đắp xây đời
Cùng đem muối mặn gừng cay sẻ
Chớ để mâm vàng chén ngọc rơi
Lẽ sống tâm hồn ru sóng biển
Niềm tin trí tuệ quyện mây trời
Tình như bếp lửa gầy than đượm
Hạnh phúc căng buồm lộng gió khơi.

Nguyên Xuân
18/11/2012

nguyenxuan
18-03-2013, 05:14 PM
ƯỚC VỌNG

Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
Thảo một đôi vần gửi khát mong.

Nguyên Xuân
26/11/2012



Bài 16

TƯƠNG TƯ

Có phải tin hồng khẽ động song?
Gió lay tỉnh mộng chợt se lòng.
Bóng người lên ngựa mờ sương lạnh,
Giọt lệ chia bào đọng mắt trong.
Muôn dặm khôn hàn trao mấy nỗi,
Ngàn tơ há dễ gỡ bao vòng?
Trăng khuya đã biết rồi tròn khuyết,
Dạ vẫn nguyên lành chữ mỏi mong.

Nguyen Gia Khanh


Bài 17

NGẪM ĐỜI

Danh lợi như là gió thoảng song,
Chữ Tâm xin giữ mãi trong lòng.
Nhân tình nếu chẳng cơn dâu bể,
Thế sự thì đâu nỗi đục trong.
Ước biết trời già đà mấy tuổi,
Để xem con tạo được bao vòng?
Ngàn năm cũng chỉ câu Thân Ái,
Thiên hạ ai người vẫn ước mong?

Nguyen Gia Khanh


Bài 18

TỈNH GIẤC MAI

Gió cợt bên thềm, nguyệt ghé song,
Hồn mai tỉnh giấc ngẩn ngơ lòng.
Vườn khuya hoa tỏa hương tinh khiết,
Ngõ vắng sương hòa giọt trắng trong.
Ngàn ý dâng trào thơ chảy cuộn,
Muôn lời ấp ủ mộng quay vòng
Nôn nao bút hứng dăm câu vịnh,
Nhắn chốn xa rằng có kẻ mong.

Nguyen Gia Khanh

nguyenxuan
18-03-2013, 08:30 PM
XUÂN CỦA THI NHÂN

Mưa ngà rắc bụi gửi tình xuân
Gió nhẹ đong đưa quyện búp ngần
Rạng rỡ rừng cây khoe nhánh lộc
Bồi hồi suối cảnh níu bàn chân
Thiên nhiên rạo rực trời bừng tỏa
Vũ trụ lung liêng khí chuyển vần
Hợp xướng muôn loài gieo xúc động
Ươm đầy khát vọng của thi nhân.

Nguyên Xuân
2012

Kiều Thành
19-03-2013, 10:38 AM
XUÂN CỦA THI NHÂN

Mưa ngà rắc bụi gửi tình xuân
Gió nhẹ đong đưa quyện búp ngần
Rạng rỡ ngàn cây khoe nhánh lộc
Bồi hồi vạn cảnh níu bàn chân
Thiên nhiên rạo rực trời bừng tỏa
Vũ trụ lung liêng khí chuyển vần
Hợp xướng muôn loài gieo xúc động
Ươm đầy khát vọng của thi nhân.

Nguyên Xuân
2012


ĐÊM THI NHÂN

Giữa làn hương ngát của mùa xuân
Ánh sáng lung linh toả rạng ngần
Gió thoảng cành chao hoa lộc thắm
Thơ hoà rượu ngấm nghĩa tình chân
Cùng người tri kỷ luôn tròn tứ
Với bạn sơ giao cũng đẹp vần
Dưới bóng Hằng Nga bừng lộng lẫy
Chan hoà ấm áp đẫm lòng nhân.

KT(08/3/13)

Huy Thanh
19-03-2013, 08:13 PM
ƯỚC VỌNG

Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
Thảo một đôi vần gửi khát mong.

Nguyên Xuân
26/11/2012


HOÀI MONG

Thanh mai trúc mã bước song song
Phong kiến ngăn đôi buốt nhói lòng
Trước mặt bàn dân tương ứng cả
Sau lưng thiên hạ khó bề trong
Ruộng vườn nắng hạ không đầy thóc
Vàng bạc mưa xuân chẳng đủ vòng
Trộm nhớ một đời thương để dạ
Trăm năm thệ ước chỉ hoài mong!

Huy Thanh

nguyenxuan
20-03-2013, 10:17 AM
MƯA XUÂN

Sợi mảnh trong ngần lất phất bay
Vương trên búp lụa cội mai gầy
Nhành lan muốt trắng nghiêng đài thẹn
Dậu cúc mơ vàng ngửa đóa lay
Rắc bụi thềm hoa thơ xướng khẽ
Quàng tơ lối mộng tứ ngân đầy
Xuân về gió thoảng làn mưa ngọt
Vạn cảnh giao tình lúng liếng say.
28/12/2012
Nguyên Xuân


BỤI XUÂN

Xuân thả bụi mưa theo gió bay
Xuống cùng ai, đọng ướt vai gầy
Thẹn thùng nàng nép sau trăng đợi
Ngơ ngẩn tôi chờ trước gió lay
Có biết chăng em tình vẫn thức
Hay đà quên những tháng nồng say
Đào đang nở rộ mai khoe sắc
Trời đất giao hòa đón nắng đầy…

Ngọc Châu

nguyenxuan
20-03-2013, 10:34 AM
RÈM XUÂN
(Họa Mưa xuân)

Rắc nhẹ bên đường dải lụa bay
Hòa trên phiến lá tiễn đông gầy
Hoa vàng trổ khẽ làn tơ rụng
Nụ biếc rung hờ ngọn nắng lay
Cuối ngõ mi chờ ru mộng thắm
Ngoài song én đến chở xuân đầy
Nghiêng rèm bụi mỏng nương tà áo
Gió lộng mây trời đổi sắc say.

Phan Duy

nguyenxuan
20-03-2013, 10:37 AM
HOA ĐÀO

Cánh lụa tươi ngời hương thoảng bay
Sương sa tím thẫm dáng thân gầy
Đông tàn búp trổ dù mưa níu
Xuân đến hoa cười mặc nắng lay
Nguyện ước son hồng thành đóa đẹp
Cầu mong phận thắm hưởng duyên đầy
Ươm tình mãi đợi ngày dâng hiến
Phút chốc trên đời cũng đắm say.

Nguyên Xuân
30/12/2012

nguyenxuan
22-03-2013, 09:06 PM
BẠN ĐỜI

Lắng đọng chân thành bạn quý ơi
Trào dâng ý nguyện đắp xây đời
Cùng đem muối mặn gừng cay sẻ
Chớ để mâm vàng chén ngọc rơi
Trí tuệ tâm hồn du sóng biển
Niềm tin lẽ sống quyện mây trời
Tình như bếp lửa gầy than đượm
Hạnh phúc căng buồm lộng gió khơi.

Nguyên Xuân
18/11/2012




BẠN LÒNG

Trọn niềm tha thiết bạn lòng ơi!
Nguyện sẻ buồn vui suốt cuộc đời
Kết mái bao dung ngày bão nổi
Vun nền độ lượng lúc mưa rơi
Thành tâm hiệp lực băng đầu sóng
Vững mộng kề vai đến cuối trời
Mãi thắm tình ta dù tóc bạc
Xe tròn hạnh phúc mặn nồng khơi.

Trương Nữ Hương Thủy
19-3-13

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-03-2013, 01:11 PM
HOA ĐÀO

Cánh lụa tươi ngời hương thoảng bay
Sương sa tím thẫm dáng thân gầy
Đông tàn búp trổ dù mưa níu
Xuân mới hoa cười mặc nắng lay
Nguyện ước son hồng thành đóa đẹp
Cầu mong phận thắm hưởng duyên đầy
Ươm tình mãi đợi ngày dâng hiến
Phút chốc trên đời cũng đắm say.

Nguyên Xuân
30/12/2012

Hoa đào

Môi hồng chúm chím thoảng hương bay
Duyên trổ - đường cong – vóc dáng gầy
Toả sắc chào xuân mây đắm đuối
Khoe màu đón tết gió lung lay
Mùa đông dấu kín cơn mơ ngập
Tháng giá chôn sâu giấc mộng đầy
Nguyên đán lung linh làm nguyệt lặng
Nồng nàn vẻ đẹp núi sông say

Thanh Thanh Khiết
24.3.2013

nguyenxuan
25-03-2013, 10:44 AM
TIẾT XUÂN
(họa Mưa xuân)

Xuân về lả lướt lúc mưa bay
Tách vỏ chồi non giữa cội gầy
Đã nhú mầm căng đang muốn nứt
Còn khoe lá biếc để lung lay!
Mai vàng chúm chím cành e lệ
Đào bích khai phong nụ nở đầy
Mưa bụi lay phay như vẫy gọi
Chàng trai cô gái tự tình say!

Từ Đức Khoát
1/1/2013

nguyenxuan
25-03-2013, 04:24 PM
NỖI LÒNG CỦA BIỂN

Từng ngày biển khát đến nôn nao
Muối đọng tinh khôi nước dạt dào
Gió tạt bờ khuya thu bảng lảng
Trăng đùa cát trắng hạ xôn xao
Đêm buồn ngóng đợi con triều cuốn
Sớm lạnh chờ mong ngọn sóng trào
Cứ tưởng giao hòa trời mãi đẹp
Đâu ngờ bão tố bỗng dâng cao.

Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan
25-03-2013, 04:27 PM
MEN ĐỜI

Bầu trời mặt đất trải mênh mang
Gió lộng mây xanh nguyệt ánh vàng
Cúc vội vươn nhành dâng nụ chớm
Sen thầm kết hạt đón mùa sang
Ngân nga khúc nhạc tình êm ái
Sóng sánh hồ thu nét dịu dàng
Trỗi dậy men lòng say chất ngất
Đường đời rộng mở nắng thênh thang.

Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan
26-03-2013, 10:40 AM
NHỮNG ĐÓA SEN HỒNG




Khắp nẻo sen ngời đã trổ bông
Làn hương tỏa ngát quyện loang đồng
Trăng vàng ướp nhị khơi màu ửng
Ráng đỏ chằm hoa vượng sắc hồng
Búp ủ tình son chào nắng hạ
Gương xoà ánh ngọc đón vầng đông
Chối từ ong bướm hồn trinh mãi
Gió lộng chiều say nhụy ủ nồng!

Nguyên Xuân
Mùa hạ 2012

Sao Hôm
26-03-2013, 01:31 PM
HOA ĐÀO

Cánh lụa tươi ngời hương thoảng bay
Sương sa tím thẫm dáng thân gầy
Đông tàn búp trổ dù mưa níu
Xuân mới hoa cười mặc nắng lay
Nguyện ước son hồng thành đóa đẹp
Cầu mong phận thắm hưởng duyên đầy
Ươm tình mãi đợi ngày dâng hiến
Phút chốc trên đời cũng đắm say.

Nguyên Xuân
30/12/2012

Hoa đào

Môi hồng chúm chím thoảng hương bay
Duyên trổ - đường cong – vóc dáng gầy
Toả sắc chào xuân mây đắm đuối
Khoe màu đón tết gió lung lay
Mùa đông dấu kín cơn mơ ngập
Tháng giá chôn sâu giấc mộng đầy
Nguyên đán lung linh làm nguyệt lặng
Nồng nàn vẻ đẹp núi sông say

Thanh Thanh Khiết
24.3.2013


Xuân Già

Xuân già phơ phất giọt mưa bay
Áo mỏng, hương thưa phủ dáng gầy
Rũ rượi hoa tàn sương sớm đọng
Khẳng khiu cành úa gió chiều lay
Còn đâu lộng lẫy thời mơ đẫm
Đã hết vàng son lúc mộng đầy
Lê bước cô đơn về cuối nẻo
Để Hè nối tiếp cuộc tình say!

Sao Hôm

nguyenxuan
27-03-2013, 07:25 AM
SAO XUÂN CÒN

Trăng vàng đậu khẽ xuống nhành mai
Gió cũng đong đưa nhẹ gót hài
Có biết sương đêm buồn đẫm giọt
Xuân còn dệt mộng thả bùa say!

Nguyên Xuân
26/3/2013

Ngọc Châu
27-03-2013, 03:04 PM
NC có một bài họa:
SAO BĂNG

Một thoáng băng qua sổ chấn song
Bừng bao khát vọng lóe trong lòng
Sát na dâng hiến nguồn tinh luyện
Mãi mãi lưu đời ánh ngọc trong
Thiên kỉ đã bao lần cháy sáng
Trăm năm liệu được thấy xoay vòng?
Chỉ cần giây phút thiêu mình ấy
Đến với hồn thơ mãi ước mong…
NC

nguyenxuan
27-03-2013, 04:41 PM
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA

Phượng giữ men nồng áo trắng ơi
Tình yêu chẳng kịp thốt nên lời
Xôn xao một thuở chờ mây biếc
Thổn thức bao lần đợi nắng tươi
Sổ chép tâm tư hồn thánh thiện
Thơ hòa kỷ niệm mộng tinh khôi
Chia tay lắng lại niềm mơ ấy
Ủ mãi trong tim ánh mắt người.

Nguyên Xuân
26/3/2013

nguyenxuan
28-03-2013, 07:34 AM
LỬA MUỘN

Sen hồng lác đác hương còn thoảng
Phượng muộn nồng nàn sắc chẳng phai
Thắp lửa xôn xao hồn nắng đượm
Tình thu rạo rực nét trang đài.

Nguyên Xuân
15/11/2012


NÉT HẠ

Ve sầu dạo phím tình chưa nhạt
Lụa trắng se tà nắng chửa phai
Lối nhỏ hồn nhiên đùa gót ngọc
Nào hay nụ thắm khẽ bung đài.

Phan Duy
28/3/2013

nguyenxuan
28-03-2013, 07:39 AM
TƯƠNG TƯ

Giọt sớm bâng khuâng cành cúc dại
Tia chiều bỡ ngỡ nụ đào phai
Vì chưng gió quyện mùi hoa bưởi
Để bậu mơ theo suối tóc dài.

Nguyên Xuân
15/11/2012


KHÚC HẠ

Khúc nhạc ve đùa len phượng thắm
Sân trường gió quyện chở chiều phai
Mùa sang úa cả chân trời vắng
Ép nốt ngày thơ gửi mộng dài.

Phan Duy
27/3/2013

nguyenxuan
28-03-2013, 09:23 AM
DẠ NGUYỆT QUỲNH HƯƠNG *

Dạ Nguyệt treo nghiêng nửa mảnh sầu
Quỳnh buồn khắc khoải suốt canh thâu
Êm đềm cánh gió ru nhè nhẹ
Dỗ giấc ngàn năm mộng ước đầu

QN
28/4/2011

Dạ cổ hoài thương lả phím sầu
Nguyệt tàn thủ thỉ rót đêm thâu
Quỳnh hoa phảng phất ru tình mộng
Hương tỏa mòn tim ngả trắng đầu.

Nắng Xuân
Fer 20, 2013


Dạ nhớ người thương khắc khoải sầu
Nguyệt mờ gió lạnh buốt đêm thâu
Quỳnh bừng khoảnh khắc lung linh tỏa
Hương ngát xa đưa kết mộng đầu.

Nguyên Xuân
20/2/2013


Dạ cứ miên man ngậm trái sầu
Nguyệt cầm trỗi hận đến tàn thâu
Quỳnh ôm nỗi nhớ nghe hờn tủi
Hương đã nhòe phai khúc bạc đầu

QN
20Feb2013

Dạ mãi còn vương mấy nhịp sầu
Nguyệt hờn úa giọt trải triền thâu
Quỳnh tương đã cạn rèm mi buốt
Hương cũng tàn theo phiến nhạc đầu.

Phan Duy

Dạ cứ chênh chao ở bến sầu
Nguyệt chờ lặng lẽ đã bao thâu
Quỳnh nghiêng cánh mỏng âm thầm nguyện
Hương khẽ khàng đưa nhớ thuở đầu

QN
20Feb2013

Dạ bỗng bâng khuâng khúc nhạc sầu
Nguyệt cài ánh sáng giữa ngàn thâu
Quỳnh chao dáng ngọc mơ màng thế
Hương thoảng lan xa ước nguyện đầu

20/2/2013
Nguyên Xuân

Dạ vẫn ngu ngơ một khối sầu
Nguyệt trầm biển vắng đợi sang thâu
Quỳnh hoa lẻ bóng bên thềm đợi
Hương nhụy pha sương điểm mái đầu

QN
20Feb2013

Dạ héo vì chưng nặng mối sầu
Nguyệt chìm biển mộng gió tràn thâu
Quỳnh đơn lẻ bạn bên thềm vắng
Hương ngạt ngào đưa nhớ buổi đầu.

20/2/2013
Nguyên Xuân


Dạ nhớ tình xưa trĩu nặng sầu
Nguyệt đằm lệ mỏng trải ngàn thâu
Quỳnh hoa nức nở nghiêng đài thẹn
Hương chở dùm ta kỷ niệm đầu.

Phan Duy

Dạ bán bâng khuâng cạn chén sầu
Nguyệt còn tiếc rẻ níu màn thâu
Quỳnh tương thấm lệ vào men đắng
Hương ngập ngừng say nhớ trọc đầu.

Nắng Xuân
Fer 21, 2013

Dạ mãi buồn theo "Phiến đá sầu"
Nguyệt cầm một khúc xé mành thâu
Quỳnh ơi, thôi nhé đừng rơi lệ
Hương giữ giùm ta nguyện ước đầu..

Tiểu Vy
21/02/2013

Dạ khúc

Dạ khúc đêm khuya ướp đượm sầu
Nguyệt hờn khắc khoải lặng dòng thâu
Quỳnh hoa thẹn thẹn trong đêm tối
Hương sắc trinh nguyên tự buổi đầu.

Bảo Minh Trang
21/02/2013

Dạ thắt vì ai, ứa lệ sầu
Nguyệt dường đã thấy những đêm thâu
Quỳnh kia hiểu rõ dòng tâm sự
Hương vẫn còn nguyên tự thuở đầu!

Kiều Thành
21/02/2013

Dạ khóc tình ai mãi cứ sầu
Nguyệt hờn liễu thẹn giữa trời thâu
Quỳnh hoa nguyện giữ hồn trinh trắng
Hương chỉ thầm trao giấc mộng đầu.

Nguyên Xuân
21/2/2013

Dạ héo hon chi chỉ nặng sầu
Nguyệt tàn khuyết bóng đã bao thâu
Quỳnh ngơ ngẩn đứng bên đời quạnh
Hương gợi yêu thương ... nhớ chuyện đầu ...

QN
22Feb2013

Dạ bạc, đàn khuya vọng khúc sầu
Nguyệt chờ ai, đợi đã muôn thâu
Quỳnh hoa e ấp hòa chung điệu
Hương dịu dàng ngân khúc dạo đầu.

Tiểu Vy
22/02/2013

Dạ khổ vì ai vẫn ngậm sầu
Nguyệt buồn bóng lẻ khóc xuyên thâu
Quỳnh xao xác nhớ ngây hồn đợi
Hương nhẹ nhàng đưa mộng bắt đầu ...

QN
22Feb2013

Dạ nghe rũ rượi nét mi sầu
Nguyệt vắng bên trời đã mấy thâu
Quỳnh thả hồn đau oằn cánh mỏng
Hương theo gió quyện khóc duyên đầu.

Phan Duy


Dạ nhắn tình hoa bớt khổ sầu
Nguyệt vàng tỏa ánh suốt nghìn thâu
Quỳnh ru ước vọng hồn trong trẻo
Hương ướp niềm yêu đến bạc đầu.

Nguyên Xuân
22/2/2013

Dạ cố tìm quên bỏ gánh sầu
Nguyệt còn phủ lạnh bức rèm thâu
Quỳnh đan nửa khúc tình hoa nở
Hương lạc bờ mi vỡ hẹn đầu.

Phan Duy

Dạ nhủ rằng hoa chớ vướng sầu
Nguyệt chờ liễu hẹn đắm sương thâu
Quỳnh choàng tỉnh mộng thương đêm vắng
Hương quyện vì ai lạc nẻo đầu.

Nguyên Xuân
26/2/2013

* Theo aotrang.vn
http://aotrang.vn/f/showthread.php?t=18259&page=3
http://aotrang.vn/f/showthread.php?p=55425

nguyenxuan
28-03-2013, 10:24 PM
LỬA MUỘN

Sen hồng lác đác hương còn thoảng
Phượng muộn nồng nàn sắc chẳng phai
Thắp lửa xôn xao hồn nắng đượm
Tình thu rạo rực nét trang đài.

Nguyên Xuân
15/11/2012


NÉT HẠ

Ve sầu dạo phím tình chưa nhạt
Lụa trắng se tà nắng chửa phai
Lối nhỏ hồn nhiên đùa gót ngọc
Nào hay nụ thắm khẽ bung đài.

Phan Duy
28/3/2013



Nở muộn

Tháng cạn xuân già ve đón hạ
Mai còn níu mộng sắc chưa phai
Xây mơ nào ngại mùa vui muộn
Vẻ đẹp luôn tươi giữa nhuỵ đài

Thanh Thanh Khiết
28.3.2013

Tran Xuan Sinh
29-03-2013, 10:05 AM
Nở muộn

Tháng cạn xuân già ve đón hạ
Mai còn níu mộng sắc chưa phai
Xây mơ nào ngại mùa vui muộn
Vẻ đẹp luôn tươi giữa nhuỵ đài

Thanh Thanh Khiết
28.3.2013


TÌNH MUỘN

Xuân già còn giữ nét duyên đài
Bảy chục tuổi đời sắc chửa phai
Thơ phú vẫn say tình dẫu muộn
Nhớ nhung thao thức suốt canh dài.

Trần Xuân Sinh
29/03/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-03-2013, 10:59 AM
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA

Phượng giữ men nồng áo trắng ơi
Tình yêu chẳng kịp thốt nên lời
Xôn xao một thuở chờ mây biếc
Thổn thức bao lần đợi nắng tươi
Sổ chép tâm tư hồn thánh thiện
Thơ hòa kỷ niệm mộng tinh khôi
Chia tay lắng lại niềm mơ ấy
Ủ mãi trong tim ánh mắt người.

Nguyên Xuân
26/3/2013

Áo trắng

Áo trắng – học trò - nỗi nhớ ơi
Vô tư cười nói vẫn thơm lời
Hợp cùng phượng đỏ tô màu thắm
Chung với sen hồng nhuộm sắc tươi
Sáng lượn mây cài lòng tuý khiết
Chiều bay gió níu dạ tinh khôi
Tuổi xanh – áo trắng – thời hoa mộng
Kỷ niệm còn lưu mãi đấy người…

Thanh Thanh Khiết`
30.3.2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-03-2013, 10:48 AM
Nguyên văn bởi nguyenxuan
Tự nhủ là …

Thấy bạn hòa vui cũng muốn là …
Chung vần họa xướng ngại vì ta ...
Qua xem mấy lượt lòng yêu đã …
Lại ngẫm vài trang vía khiếp đà …
Nể chị lời hoa tuôn cứ vẫn...
Lo anh ý ngọc biết sao mà ...
Thôi thì tự bảo mình hơi có ...
Chút ít đam mê chữ nghĩa và ...

Nguyên Xuân
29/3/2013

Xin đừng ngại

Nơi đây già trẻ đã như là…
Một mái nhà chung vui lắm ta !
Chớ ngại mưa tràn không kiếm được…
Đừng lo bão nổi phải tìm đà…
Áng thơ ý đẹp huynh bày đấy !
Bài phú lời hay muội học mà !
Yêu mến văn chương thì hãy cứ…
An tâm xướng hoạ nối câu và…

Thanh Thanh Khiết
31.3.2013

Sao Hôm
31-03-2013, 10:56 PM
Nguyên văn bởi nguyenxuan
Tự nhủ là …

Thấy bạn hòa vui cũng muốn là …
Chung vần họa xướng ngại vì ta ...
Qua xem mấy lượt lòng yêu đã …
Lại ngẫm vài trang vía khiếp đà …
Nể chị lời hoa tuôn cứ vẫn...
Lo anh ý ngọc biết sao mà ...
Thôi thì tự bảo mình hơi có ...
Chút ít đam mê chữ nghĩa và ...

Nguyên Xuân
29/3/2013

Xin đừng ngại

Nơi đây già trẻ đã như là…
Một mái nhà chung vui lắm ta !
Chớ ngại mưa tràn không kiếm được…
Đừng lo bão nổi phải tìm đà…
Áng thơ ý đẹp huynh bày đấy !
Bài phú lời hay muội học mà !
Yêu mến văn chương thì hãy cứ…
An tâm xướng hoạ nối câu và…

Thanh Thanh Khiết
31.3.2013

Níu gót !

Róc rách dòng mơ lại nghĩ là
Đàn tranh ai gảy động hồn ta
Vần thơ miêu tả lay lòng đã
Nhạc điệu diễn bày xao dạ đà
Vung bút họa lời sao thích vẫn
Đưa tay tô cảnh lại say mà
Si mê như vậy, tài tình nữa
Lưu luyến thi nhân níu gót và...

Sao Hôm

phamanhoa
01-04-2013, 07:41 AM
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA

Phượng giữ men nồng áo trắng ơi
Tình yêu chẳng kịp thốt nên lời
Xôn xao một thuở chờ mây biếc
Thổn thức bao lần đợi nắng tươi
Sổ chép tâm tư hồn thánh thiện
Thơ hòa kỷ niệm mộng tinh khôi
Chia tay lắng lại niềm mơ ấy
Ủ mãi trong tim ánh mắt người.

Nguyên Xuân
26/3/2013



ÁO TRẮNG THỜI ĐÃ MẤT


Xa lắc rồi em, áo trắng ơi,
Tình câm ấp úng chẳng nên lời.
Sân trường đứng ngẩn trông hoa thắm,
Cửa lớp ngồi ngơ ngóng lá tươi.
Trộm ngắm môi hồng mơ mỹ nữ,
Thầm nhìn mắt biếc mộng hoa khôi.
Bao năm trôi dạt đời dâu bễ,
Vẫn mãi trong ta một bóng người.

phamanhoa

nguyenxuan
04-04-2013, 04:09 PM
UỔNG

Tuổi ngọc tươi ngời chỉ dám mơ
Con tim thổn thức mãi mong chờ
Phượng hồng rạo rực vun màu nắng
Trinh nữ mơ màng dệt sắc thơ
Đáng lẽ chung đường tình thắm thiết
Mà sao lạc bước nghĩa ơ hờ
Thiên duyên tác hợp buông lòng bỏ
Uổng một cung đàn lỗi tiếng tơ.

Nguyên Xuân
14/2/2013

nguyenxuan
04-04-2013, 04:31 PM
MỘT THOÁNG HẠ LONG
(Họa HẠ LONG - Ngọc Châu)

Nơi Rồng đáp xuống hẳn là đây
Tuyệt tác thiên nhiên vẻ đẹp này
Bãi Cháy nôn nao tàu gối mộng
Ba Hầm sửng sốt nhũ thành cây
Thăm hòn Trống Mái men tình thả
Ngắm cảng Vân Đồn lọn gió bay
Nhạc nước Tuần Châu hòa sắc đỏ
Mơ về cái thuở ... tóc vồng mây!

Nguyên Xuân
11/12/2012

nguyenxuan
04-04-2013, 08:25 PM
ĐỊNH MỆNH
(Họa y đề thơ QN)

Quỳnh Hương rũ rượi biết không này
Thổn thức tuôn sầu nuốt giọt cay
Biển ảo thơ bay thuyền mắc cạn
Vườn trăng gió đợi cỏ đan dày
Tim mòn khắc khoải tình thôi lụy
Dạ đắm bần thần mộng cứ say
Nhớ nước nên lòng thêm trĩu nặng
Vì yêu nguyện ước tự đi đày.

Nguyên Xuân
18/1/2013

nguyenxuan
04-04-2013, 08:34 PM
TRĂN TRỞ
(Họa y đề thơ QN)

Canh chày đẫm lệ nhớ đan quanh
Héo dạ sầu gan mộng hết lành
Chiếc bóng chơ vơ hờn phận bạc
Đơn phòng lặng lẽ ngẫm duyên xanh
Thương ngày gá nghĩa thơ bừng tứ
Hận buổi chia tay nón tuột vành
Để trái tim côi chừ uất nghẹn
Cung đời lỗi nhịp trách gì anh.

Nguyên Xuân
30/1/2013

nguyenxuan
04-04-2013, 08:40 PM
CHÚC XUÂN
(Họa Cảnh Xuân – Phan Duy)

Chúc xuân hạnh phúc ấm thơ nồng
Mừng nước an bình đẹp lối thông
Năm lộc tấn tài ngời lẽ sống
Mới niềm tin tết phúc mừng công
Cát thành ngọc quý vang lời hịch
Tường hóa lầu cao dội trống đồng
Như ánh dương về vui hội ngộ
Ý đời trọn vẹn thỏa chờ mong.

Nguyên Xuân
6/1/2013

nguyenxuan
04-04-2013, 08:54 PM
VƯỜN XUÂN KẾT BẠN
(Họa Đẹp vườn thơ - Kiều Thành)

Dạo gót Vườn Xuân vạt nắng chờ
Khung trời rộng rãi thỏa treo thơ
Gieo vần lãng đãng luồn tơ óng
Dệt tứ bâng khuâng chuốc nguyệt mờ
Chữ kết tâm hồng ta mới nhận
Hoa cài nghĩa thắm bạn hằng mơ
Dường như ngọn lửa niềm tin ấy
Ấm ấp lan xa tuyệt bất ngờ.

Nguyên Xuân
1/3/2013

nguyenxuan
04-04-2013, 08:59 PM
NỐI NHỊP
(Họa Nhịp cầu thơ - Hương Thủy)

Chung sức xây cầu góp nhịp con
Vần ươm tứ trải mộng thêm tròn
Lời thơ rọi sáng ngời nghiên ngọc
Nét chữ tô đều lộng giấy son
Hợp ý đồng tâm tình mãi đượm
Dầm mưa dãi nắng nghĩa không mòn
Hương lòng quyện tỏa thơm trời đất
Bể ái chan hòa đẹp nước non.

Nguyên Xuân
19/3/2013

nguyenxuan
05-04-2013, 09:12 AM
TRÁI TIM MÙA THU

Nắng đổ vàng chanh trên đỉnh núi
Trăng gieo sáng bạc giữa lưng trời
Sợi tơ vấn vít mơ màng cuộn
Ngọn gió bồng bềnh lúng liếng rơi
Ai vẽ tranh thu hình sống động
Em hòa nét ngọc vẻ xinh tươi
Trái tim thổn thức trong lồng ngực
Nhắn đến tri âm... Sẽ đợi người!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng 2012

Tran Xuan Sinh
05-04-2013, 12:02 PM
TRÁI TIM MÙA THU



Nắng đổ vàng tươi bên vách núi
Trăng gieo sáng bạc giữa lưng trời
Sợi tơ vấn vít mơ màng cuộn
Ngọn gió bồng bềnh lúng liếng trôi
Ai vẽ tranh thu hình sống động
Em hòa dáng ngọc sắc xinh tươi
Trái tim thổn thức trong lồng ngực
Nhắn đến tri âm ... sẽ đợi người.


Nguyên Xuân
Đà Nẵng 2012



CON TIM ĐÊM HẠ

Trăng treo lơ lững trên sườn núi
Gió thổi lao xao giữa đất trời
Bến đợi vắng teo thuyền chữa thấy
Sông sâu lặng lẽ nước dần trôi
Đường quê in bóng tình son trẻ
Lối xóm giăng hình ảnh đẹp tươi
Thổn thức con tim đêm cuối Hạ
Bâng khuâng đón đợi mảnh tin người.

Trần Xuân Sinh
05/03/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-04-2013, 01:45 PM
CON TIM ĐÊM HẠ

Trăng treo lơ lững trên sườn núi
Gió thổi lao xao giữa đất trời
Bến đợi vắng teo thuyền chữa thấy
Sông sâu lặng lẽ nước dần trôi
Đường quê in bóng tình son trẻ
Lối xóm giăng hình ảnh đẹp tươi
Thổn thức con tim đêm cuối Hạ
Bâng khuâng đón đợi mảnh tin người.

Trần Xuân Sinh
05/03/2013

Trái tim mùa xuân

Sắc nắng thanh trong tràn mọi ngả
Màu xuân tuý khiết ngập chân trời
Mây đưa sóng mộng dạt dào chảy
Gió vẫy thuyền tình náo nức trôi
Xao xuyến bờ thương môi đỏ lựng
Mơ màng bến hẹn má hồng tươi
Mùa vui hoa ngát bay muôn ngả
Chỉ thiếu trong tim bóng một người


Thanh Thanh Khiết
5.4.2013

manhky
05-04-2013, 08:37 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết

TRÁI TIM MÙA THU

Nắng đổ vàng tươi bên vách núi
Trăng gieo sáng bạc giữa lưng trời
Sợi tơ vấn vít mơ màng cuộn
Ngọn gió bồng bềnh lúng liếng trôi
Ai vẽ tranh thu hình sống động
Em hòa dáng ngọc sắc xinh tươi
Trái tim thổn thức trong lồng ngực
Nhắn đến tri âm ... sẽ đợi người.

Nguyên Xuân
Đà Nẵng 2012





Trái tim mùa xuân

Sắc nắng thanh trong tràn mọi ngả
Màu xuân tuý khiết ngập chân trời
Mây đưa sóng mộng dạt dào chảy
Gió vẫy thuyền tình náo nức trôi
Xao xuyến bờ thương môi đỏ lựng
Mơ màng bến hẹn má hồng tươi
Mùa vui hoa ngát bay muôn ngả
Chỉ thiếu trong tim bóng một người


Thanh Thanh Khiết
5.4.2013


CẢNH ĐÊM THƯƠNG NHỚ


Trăng rằm trải mộng trên sườn núi
Nguyệt khuyết giăng tơ dưới biển trời
Dào dạt sóng xô ôm cát lặng
Thì thào gió thổi đẩy mây trôi
Kìa sao băng chạy- loang màu trắng
Với suối ngàn reo bóng sắc tươi
Ai đó buồn vương tình mộng mị
Phải chăng thấp thỏm nhớ thương người .

Mạnh Kỷ
05/04/2013

Khắc Hiền
05-04-2013, 11:12 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết



TRÁI TIM MÙA THU



Nắng đổ vàng tươi bên vách núi
Trăng gieo sáng bạc giữa lưng trời
Sợi tơ vấn vít mơ màng cuộn
Ngọn gió bồng bềnh lúng liếng trôi
Ai vẽ tranh thu hình sống động
Em hòa dáng ngọc sắc xinh tươi
Trái tim thổn thức trong lồng ngực
Nhắn đến tri âm ... sẽ đợi người.

Nguyên Xuân
Đà Nẵng 2012





1- Trái tim mùa xuân




Sắc nắng thanh trong tràn mọi ngả
Màu xuân tuý khiết ngập chân trời
Mây đưa sóng mộng dạt dào chảy
Gió vẫy thuyền tình náo nức trôi
Xao xuyến bờ thương môi đỏ lựng
Mơ màng bến hẹn má hồng tươi
Mùa vui hoa ngát bay muôn ngả
Chỉ thiếu trong tim bóng một người




Thanh Thanh Khiết
5.4.2013


2- CẢNH ĐÊM THƯƠNG NHỚ




Trăng rằm trải mộng trên sườn núi
Nguyệt khuyết giăng tơ dưới biển trời
Dào dạt sóng xô ôm cát lặng
Thì thào gió thổi đẩy mây trôi
Kìa sao băng chạy- loang màu trắng
Với suối ngàn reo bóng sắc tươi
Ai đó buồn vương tình mộng mị
Phải chăng thấp thỏm nhớ thương người .

Mạnh Kỷ
05/04/2013



3-CHIỀU BUÔNG LẼ BÓNG


Gió xô lá rụng nơi đầu núi
Cuội níu trăng treo chốn cuối trời
Trăm sợi xe lòng như sóng cuộn
Ngàn lời kết tóc tựa mây trôi
Người về lối cũ không còn thắm
Kẻ đến đường xưa cũng chẳng tươi
Nắng nhạt chiều buông buồn lẽ bóng
Trong tim còn thiếu một con người

Khắc Hiền
5.4.2013

nguyenxuan
08-04-2013, 12:32 PM
BỨC HỌA THIÊN NHIÊN BẰNG THƠ

Khóm trúc, vòm thông tỏa bóng râm
Suối reo réo rắt - Tiếng thi cầm
Trời xanh - Khối ngọc trong vừa kết
Nước biếc - Chiếc khăn thắm mới chằm
Sáng sớm chăm hoa, sương nhớ vụng
Đêm khuya gánh nước, nguyệt yêu thầm
Đá lam rêu phủ thay giường chiếu
Đầu bãi thuyền ken - Lúc nhúc tằm.

Nắng Xuân


Chú thích: Câu 1. Côn Sơn thông tốt ngất trời/ Ngả nghiêng dưới bóng ta thời tự do/ Côn Sơn trúc mọc đầy gò/ Lá xanh bóng rợp tha hồ tiêu dao – Câu 2. Côn Sơn có suối rì rầm/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai – Câu 3. Thế giới đông nên ngọc một bầu – Câu 4 & Câu 5. Hái cúc, ương lan, sương bén áo/Tìm mai, đạp nguyệt, tuyết xâm khăn – Câu 6. Chè tiên nước ghín, nguyệt đeo về – Câu 7. Côn Sơn có đá rêu phơi/ Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm – Câu 8. Tằm ươm lúc nhúc thuyền đầu bãi (Thơ Nguyễn Trãi).



BỨC HỌA THIÊN NHIÊN BẰNG THƠ
(Họa y đề, nguyên vận)

Thông xòe trúc bện tỏa vòm râm
Nhịp suối hòa ca tưởng tiếng cầm
Bầu ngọc thiên thanh ngời mới kết
Vuông khăn thủy tú biếc vừa chằm
Vun hoa buổi sớm sương hờn vụng
Khỏa nước canh khuya nguyệt dỗi thầm
Đá phủ rêu dày êm hệt chiếu
Thuyền ken chật bãi tựa ươm tằm.
05 - 4 -2013
Trương Nữ Hương Thủy





BỨC HỌA THIÊN NHIÊN BẰNG THƠ
(Họa y đề)

Thông kề trúc gối tỏa vườn râm
Suối chảy reo ca tưởng nguyệt cầm
Nước bạc miên man luồng khói phả
Non xanh chót vót dải mây chằm
Ương hoa quảy gió đào yêu trộm
Đạp tuyết pha sương cúc hẹn thầm
Đá lục rêu đầy êm tựa chiếu
Thuyền ken lúc nhúc hệt nong tằm.

6/4/2013
Nguyên Xuân


Bức hoạ thiên nhiên

Thác đổ lan hài nép cội râm
Xa xa suối nước tấu dương cầm
Hàng thông bỡn gió nào lo kết
Khóm trúc vờn mây chẳng ngại chằm
Đợi nắng cành nghiêng hồn lặng lẽ
Chờ trăng ngọn ngả ý âm thầm
Nhìn đây vẻ đẹp sao mềm mại
Bức hoạ thiên nhiên giống lụa tằm

Thanh Thanh Khiết

nguyenxuan
09-04-2013, 08:55 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Kiều Thành http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=106827#post106827)

Thơ mời hoạ:



SAO NỠ...

Sao anh lặng lẽ để người ta...
Tháng nhớ năm thương nếu chẳng thà...
Thu đến bao mùa hương cúc vẫn...
Xuân sang mấy lượt sắc mai đà...
Phòng mơ lẻ bóng con tim đã...
Gối mộng đơn thân suối lệ mà…
Bến đợi thuyền về xa xót cũng…
Mây trôi cuốn nẻo tưởng như là…
(Đăk Lăk)
Nguyễn Văn Cả-Cảnh Hạ

Bài hoạ:

CÕI LÒNG TA

Xin người chớ tưởng cõi lòng ta…
Để xót cho ai biết vậy thà…
Gió lạnh từng cơn đùa cứ vẫn…
Niềm đau mỗi lượt dội thêm đà…
Bao ngày bóng chiếc nhìn gương đã…
Những lúc canh khuya ngẫm phận mà…
Rất muốn phiêu diêu sao dạ cũng…
Tình vương một thuở ngỡ đâu là…
KT(31/3/13)



PHẢI CHI ...

Sao còn thổn thức để rồi ta ...
Những tưởng ai đang nếu biết thà ...
Bóng cúc bơ vơ đùa cợt vẫn ...
Hồn mai lặng lẽ đợi mong đà ...
Năm canh dạ nhớ ngày xưa đã ...
Sáu khắc lòng suy bạn mới mà ...
Sớm hiểu xuân tàn mơ nữa cũng ...
Tình xao thuở ấy phải chi là ...

Nguyên Xuân
6/4/2013

nguyenxuan
09-04-2013, 02:21 PM
ĐƯỜNG XUÂN

Vẳng tiếng nàng xuân hát dịu dàng
Mây hồng nhẹ lướt nhạc dồn vang
Mưa quàng hạnh phúc nhành tươi mượt
Nắng dệt niềm tin nụ óng vàng
Gửi bạn bùa yêu say chất ngất
Dâng đời nhựa sống trỗi mênh mang
Vầng dương rực rỡ soi ngày mới
Thả mộng đường hoa bước rộn ràng.

Nguyên Xuân
17/1/2013


DUYÊN QUÊ

Mai hồng rải ngọc khắp quê hương
Áo trắng tung bay ửng nụ hường
Gió thoảng hôn lên nhành trúc mượt
Mây sà đậu xuống dáng đào thương
Ươm hoa nắng lụa ngời khuôn lá
Dệt mộng tình xuân sáng nẻo đường
Liễu biếc mơ màng nghiêng nón thẹn
Trăng vành bất chợt níu tơ vương.
Nguyên Xuân
22/1/2013
BTV.vnthihuu

NẮNG XUÂN

Nà nuột nắng xuân biển tiếp trời
Nắng hòa xuân gội sóng đầy vơi
Hoa bừng cội nắng xuân vời vợi
Lá trổ cành xuân nắng ngợi ngời
Xòa nước rải xuân trao nắng ửng
Trải mùa ươm nắng đón xuân tươi
Ta chờ nắng thắm nồng xuân mộng
Ngà ngọc chiếu xuân nắng mỉm cười.

Cười mỉm nắng xuân chiếu ngọc ngà
Mộng xuân nồng thắm nắng chờ ta
Tươi xuân đón nắng ươm mùa trải
Ửng nắng trao xuân rải nước xòa
Ngời ngợi nắng xuân cành trổ lá
Vợi vời xuân nắng cội bừng hoa
Vơi đầy sóng gội xuân hòa nắng
Trời tiếp biển xuân nắng nuột nà.

Nguyên Xuân
Tháng 1/2013


NGUYỆN ƯỚC XUÂN
(Tặng TN với lời chúc hạnh phúc)

Bất chợt mùa sang … Bỗng một ngày
Xuân trào khúc nhạc thả nồng say
Đào xinh hé nụ bung đài trổ
Én nhỏ chao mình vỗ cánh bay
Nhớ thuở trăng thề nương cội liễu
Mơ thời biển hẹn nắm bàn tay
Em nào muốn thốt lời chia biệt
Chỉ ước cùng anh trọn kiếp này.


Nguyên Xuân
14/1/2013


EM LÀ MẮT BÃO

Em là mắt bão giữa trùng khơi
Đã được bình yên suốt một thời
Đậu bến sông xuân thuyền ngóng đợi
Căng buồm mạng ảo gió rong chơi
Tình yêu dữ dội như lòng biển
Hạnh phúc long lanh tựa ánh trời
Cuộn chảy qua tim ngàn đợt sóng
Nên trào giông tố mộng đầy vơi.

Nguyên Xuân
20/1/2013


NGỌN LỬA HỒNG

Ủ giữa tim anh một đóa hồng
Thu bừng nắng gội hết sầu đông
Chiều xuân rạo rực chờ hương ngát
Sớm hạ nôn nao đợi tóc vồng
Những tưởng thuyền trôi đời lặng lẽ
Đâu ngờ sóng cuộn biển mênh mông
Bài thơ gói trọn niềm nhung nhớ
Ngọn lửa em trao thật ấm nồng.

Nguyên Xuân
20/1/2013


NÀNG XUÂN

Trước ngõ nàng mai khoác lụa vàng
Nghiêng dòng thác đổ đón mùa sang
Hoa xòe cánh điệp chồi duyên dáng
Nụ ướp tình thơ lá điệu đàng
Tạo thế rồng thiêng cầu phúc thịnh
Đan hình phượng lửa ước an khang
Nồng nàn tỏa sắc dâng hương đượm
Hiến trọn hồn xuân ánh rỡ ràng!

Nguyên Xuân
10/2/2013


DU XUÂN

Xuân về rạo rực cả trời xanh
Én nhỏ nghiêng chao, vượng khí lành
Đào bích ươm hoa chờ nắng đượm
Mai vàng ướp nụ đợi trăng thanh
Qua hồ Lục Thủy nhìn Thê Húc
Lội biển Lăng Cô nhớ Ngũ Hành
Xúc động Hàng Dương, vui chợ Nổi
Hạ Long, Yên Tử ... Lỡ sao đành?


Nguyên Xuân
20/2/2013

nguyenxuan
11-04-2013, 07:30 PM
Lỗi nhịp

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Lả lướt sương cài làn tóc mỏng
Chơi vơi gió níu tấm thân gầy
Đau lòng sắc nhạt dòng châu xót
Héo ruột hương sầu khoé mắt cay
Lỗi nhịp cung tơ từ thủa ấy
Đường trần nghẹn lối dám đâu say

Thanh Thanh Khiết


LỖI NHỊP
(Họa y đề)

Thu về nắng nhạt gió đùa cây
Ngắm cảnh mùa sang lá trút đầy
Lãng đãng mây trôi làn khói mảnh
Đìu hiu gió lả dáng mai gầy
Tình phai lặng lẽ ghi vần đắng
Dạ nhớ âm thầm nuốt giọt cay
Nhịp lỗi tơ chùng ngưng tiếng ngọc
Sông đời lạc lõng chỉ vờ say!

Nguyên Xuân
9/4/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-04-2013, 07:47 PM
NGUYỆN ƯỚC XUÂN
(Tặng TN với lời chúc hạnh phúc)

Bất chợt mùa sang … bỗng một ngày
Xuân trào khúc nhạc thả nồng say
Đào xinh hé nụ bung đài trổ
Én nhỏ chao mình vỗ cánh bay
Nhớ thuở trăng thề nương cội liễu
Mơ thời biển hẹn nắm bàn tay
Em nào muốn thốt lời chia biệt
Chỉ ước cùng anh trọn kiếp này.

Nguyên Xuân
14/1/2013

Bài họa:

NHỚ

Người đi kẻ ở đã bao ngày
Gối mộng đêm buồn chén rượu say
Khắc khoải riêng mình, vui chẳng biết
Ơ thờ một bóng, sướng nào hay
Thuyền xa ngóng đợi ê chề mắt
Bến vắng mong chờ rã rượi tay
Trải hết tâm tư lời xướng họa
Mà chưa trút cạn nhớ nhung này!

Đại học Đại Nam, 11/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Tran Xuan Sinh
11-04-2013, 07:50 PM
NHÌN EM




Nhìn em xinh đẹp cuốn lòng ta ...
Trước nói làm chi, nay chẳng thà ...
Tuổi trẻ đã đành, mặc kệ đó ...
Thân già biết vậy, thế nhưng đà ...
Mơ màng ý đợi thương cho trót ...
Mộng mị lòng mong nhớ để mà ...
Tửu sắc xem ra ai chẳng thích
Nhìn người mới biết hóa ra là ...


Trần Xuân Sinh
09/04/2013




Phải chi ...


Sao còn thổn thức để rồi ta ...
Những tưởng ai đang nếu biết thà ...
Bóng cúc bơ vơ đùa cợt vẫn ...
Hồn mai lặng lẽ đợi mong đà ...
Năm canh dạ nhớ tình xưa đã ...
Sáu khắc lòng suy bạn mới mà ...
Sớm biết xuân tàn mơ nữa cũng ...
Tình xao thuở ấy phải chi là ...


Nguyên Xuân
6/4/2013



PHẢI CHĂNG LÀ …


Mây sầu nắng héo khiến hồn ta ...
Cứ bảo quên đi vĩnh viễn thà ...
Cánh nhạn ngày nao mơ mộng vẫn ...
Vầng trăng thuở nọ nhớ nhung đà ...
Ngàn thu khó gặp quên lời đã ...
Vạn kiếp buồn thương hẹn biển mà ...
Ngọc nát vàng phai cay đắng cũng ...
Non xanh nước bạc phải chăng là …


Nguyên Xuân
10/4/2013



NGHĨA ĐỆ HUYNH

Ta cảm ơn người tới nhà ta ...
Thà chưa quen biết, nói chi thà ...
Đã đành như thế, chừng xem đã ...
Đà vậy thì thôi, còn nói đà ...
Trót hẹn đến chơi, theo lẽ trót ...
Mà chờ lại ở, cứ nhưng mà ...
Nhớ lời hò hẹn, lòng luôn nhớ ...
Là nghĩa đệ huynh, thế mới là ...

Trần Xuân Sinh
11/04/2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-04-2013, 11:29 PM
PHẢI CHI ...

Sao còn thổn thức để rồi ta ...
Những tưởng ai đang nếu biết thà ...
Bóng cúc bơ vơ đùa cợt vẫn ...
Hồn mai lặng lẽ đợi mong đà ...
Năm canh dạ nhớ tình xưa đã ...
Sáu khắc lòng suy bạn mới mà ...
Sớm biết xuân tàn mơ nữa cũng ...
Tình xao thuở ấy phải chi là ...

Nguyên Xuân
6/4/2013


PHẢI CHĂNG LÀ …

Mây sầu nắng héo khiến hồn ta ...
Cứ bảo quên đi vĩnh viễn thà ...
Cánh nhạn ngày nao mơ mộng vẫn ...
Vầng trăng thuở nọ nhớ nhung đà ...
Ngàn thu khó gặp quên lời đã ...
Vạn kiếp buồn thương hẹn biển mà ...
Ngọc nát vàng phai cay đắng cũng ...
Non xanh nước bạc phải chăng là …

Nguyên Xuân
10/4/2013



http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/13874_350056668439624_337063269_n.jpg


NÀY NÀY ...


Ấy ấy, xin đừng, cứ để ta ...
Chuyến này nhất định chẳng hơn thà ...
Cợt đùa cả kiếp, thôi thì đã ...
Vui vẻ bao năm vậy cũng đà ...
Bằng hữu có thương thời nhớ để ...
Anh em dù mến hãy luôn mà ...
Đi về một cõi này như thể ...
Thế nhé, cứ xem tớ vẫn là ...

KIỀN ĐỨC - 11/04/13

Kiều Thành
12-04-2013, 10:59 AM
Lỗi nhịp

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Lả lướt sương cài làn tóc mỏng
Chơi vơi gió níu tấm thân gầy
Đau lòng sắc nhạt dòng châu xót
Héo ruột hương sầu khoé mắt cay
lỗi nhịp cung đàn từ thủa ấy
Đường trần nghẹn lối dám đâu say

Thanh Thanh Khiết


LỖI NHỊP
(Họa y đề)

Thu về nắng nhạt gió đùa cây
Ngắm cảnh mùa sang lá trút đầy
Lãng đãng mây trôi làn khói mảnh
Đìu hiu gió lả dáng mai gầy
Tình phai lặng lẽ ghi vần đắng
Dạ nhớ âm thầm nuốt giọt cay
Lỗi nhịp cung tơ ngừng tiếng ngọc
Sông đời lạc lõng chỉ vờ say!

Nguyên Xuân
9/4/2013

ĐẠI HẠN

Lá sầu rơi rụng đứng trơ cây
Chửa hết mùa xuân nắng lửa đầy
Mạch nước khô khan làm cỏ héo
Làn hơi nóng bỏng cháy hoa gầy
Nhìn rừng trụi lủi càng đau xót
Ngó rẫy tiêu điều lại đắng cay
Khí hậu đổi thay nhiều cảnh khổ
Đêm nằm trằn trọc giấc nào say.
KT(12/4/13)

nguyenxuan
12-04-2013, 04:14 PM
GÓC LẶNG

Góc lặng mây đùa gió bốn phương
Trăng ngà ngóng đợi nhạc du dương
Ta yêu ánh nắng nhành hoa rủ
Bạn thích khung trời lối mộng vương
Hối hả sông đời lo việc nước
Mơ màng suối cảnh cảm làn hương
Tâm hồn lắng dịu trong giây lát
Sinh khí trào dâng suốt dặm trường.

Nguyên Xuân
12/4/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-04-2013, 09:38 AM
GÓC LẶNG

Góc lặng mây đùa gió bốn phương
Trăng ngà ngóng đợi nhạc du dương
Ta yêu ánh nắng nhành hoa rủ
Bạn thích khung trời lối mộng vương
Hối hả sông đời lo việc nước
Thong dong suối cảnh cảm làn hương
Tâm hồn tĩnh lặng trong giây lát
Sinh khí trào dâng suốt dặm trường.

Nguyên Xuân
12/4/2012


Nhớ

Từ ngày trôi nổi chốn tha phương
Lặng lẽ ngồi nhìn bóng tịch dương
Đắng đót quê người tình chẳng níu
Ngọt ngào đất mẹ mộng luôn vương
Thân hoa nắng dãi nên phai sắc
Phận nụ mưa dầm đã nhạt hương
Giếng nước cây đa thường hiện hữu
Nghiêng theo nỗi nhớ đến miên trường

Thanh Thanh Khiết
13.4.2013

nguyenxuan
13-04-2013, 09:55 AM
SAO NỠ...

Sao anh lặng lẽ để người ta...
Tháng nhớ năm thương nếu chẳng thà...
Thu đến bao mùa hương cúc vẫn...
Xuân sang mấy lượt sắc mai đà...
Phòng mơ lẻ bóng con tim đã...
Gối mộng đơn thân suối lệ mà…
Bến đợi thuyền về xa xót cũng…
Mây trôi cuốn nẻo tưởng như là…
(Đăk Lăk)
Nguyễn Văn Cả-Cảnh Hạ




Bài hoạ:



CÕI LÒNG TA

Xin người chớ tưởng cõi lòng ta…
Để xót cho ai biết vậy thà…
Gió lạnh từng cơn đùa cứ vẫn…
Niềm đau mỗi lượt dội thêm đà…
Bao ngày bóng chiếc nhìn gương đã…
Những lúc canh khuya ngẫm phận mà…
Rất muốn phiêu diêu sao dạ cũng…
Tình vương một thuở ngỡ đâu là…
KT(31/3/13)


PHẢI CHI ...

Sao còn thổn thức để rồi ta ...
Những tưởng ai đang nếu biết thà ...
Bóng cúc bơ vơ đùa cợt vẫn ...
Hồn mai lặng lẽ đợi mong đà ...
Năm canh dạ nhớ ngày xưa đã ...
Sáu khắc lòng suy bạn mới mà ...
Sớm hiểu xuân tàn mơ nữa cũng ...
Tình xao thuở ấy phải chi là ...

Nguyên Xuân
6/4/2013


TIẾC

Năm mờ tháng nhạt buốt lòng ta ...
Luyến ái chôn sâu khó vậy thà ...
Tóc cũ tinh xuân hình lửa vẫn ...
Trâm xưa rực hạ bóng tro đà ...
Trà ngon chẳng tỉnh mềm môi đã ...
Rượu ngọt không say đắng lưỡi mà ...
Xót khúc hoàng cầu tâm lại cũng ...
Hoa vàng mấy độ có còn là ...

Lang Thang Khách


PHẢI CHĂNG LÀ …

Mây sầu nắng héo khiến hồn ta ...
Cứ bảo quên đi vĩnh viễn thà ...
Cánh nhạn ngày nao mơ mộng vẫn ...
Vầng trăng thuở nọ nhớ nhung đà ...
Ngàn thu khó gặp thề non đã ...
Vạn kiếp buồn thương hẹn biển mà ...
Ngọc nát vàng phai cay đắng cũng ...
Rừng xanh nước bạc phải chăng là …

Nguyên Xuân
10/4/2013


NGHĨA ĐỆ HUYNH

Ta cảm ơn người tới nhà ta ...
Thà chưa quen biết, nói chi thà ...
Đã đành như thế, chừng xem đã ...
Đà vậy thì thôi, còn nói đà ...
Trót hẹn đến chơi, theo lẽ trót ...
Mà chờ lại ở, cứ nhưng mà ...
Nhớ lời hò hẹn, lòng luôn nhớ ...
Là nghĩa đệ huynh, thế mới là ...

Trần Xuân Sinh
11/04/2013

NÀY NÀY ...

Ấy ấy, xin đừng, cứ để ta ...
Chuyến này nhất định chẳng hơn thà ...
Cợt đùa cả kiếp, thôi thì đã ...
Vui vẻ bao năm vậy cũng đà ...
Bằng hữu có thương thời nhớ để ...
Anh em dù mến hãy luôn mà ...
Đi về một cõi này như thể ...
Thế nhé, cứ xem tớ vẫn là ...

KIỀN ĐỨC - 11/04/13

vancali96
13-04-2013, 10:30 AM
Lỗi nhịp

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Lả lướt sương cài làn tóc mỏng
Chơi vơi gió níu tấm thân gầy
Đau lòng sắc nhạt dòng châu xót
Héo ruột hương sầu khoé mắt cay
lỗi nhịp cung đàn từ thủa ấy
Đường trần nghẹn lối dám đâu say

Thanh Thanh Khiết


LỖI NHỊP
(Họa y đề)

Thu về nắng nhạt gió đùa cây
Ngắm cảnh mùa sang lá trút đầy
Lãng đãng mây trôi làn khói mảnh
Đìu hiu gió lả dáng mai gầy
Tình phai lặng lẽ ghi vần đắng
Dạ nhớ âm thầm nuốt giọt cay
Lỗi nhịp cung tơ ngừng tiếng ngọc
Sông đời lạc lõng chỉ vờ say!

Nguyên Xuân
9/4/2013

http://s18.postimg.org/lf2ety4ix/Dong_doi_copy.jpg

nguyenxuan
14-04-2013, 08:50 AM
GIỌT LỆ TRINH NỮ

Gió thoảng lời mây nhắn khẽ khàng
Đan vào nỗi nhớ gửi mênh mang
Hoa đơm tím ngát trên đồng quạnh
Lá trải xanh ngần dọc lối ngang
Rạo rực tim son chờ thổn thức
Xôn xao mắt ngọc đợi mơ màng
Tình yêu trắc trở thành dư lệ
Những giọt trinh nguyên nở dịu dàng.

Nguyên Xuân
Đà nẵng 20/4/2012

nguyenxuan
16-04-2013, 04:01 PM
ĐẢO THƠ

Xanh rờn quyến rủ đảo nguyên sơ
Trắng mịn bình yên cát trải bờ
Lóng lánh đêm ngà trăng rải lụa
Rì rào nước bạc sóng so tơ
Hang sâu Hải yến mơ màng dệt
Biển đẹp San hô thổn thức chờ
Ngọt mát trong lành ngôi giếng cổ
Xao lòng lữ khách gợi hồn thơ.

Nguyên Xuân
2012


(http://aotrang.vn/f/newreply.php?do=newreply&p=55190)

nguyenxuan
16-04-2013, 04:31 PM
ĐẢO NGUYÊN SINH

Ngàn xanh lấp lánh giữa muôn trùng
Mượt lá tươi cành dệt gấm nhung
Biển trải chân trời xa hết mức
Mây hôn mé nước rộng vô cùng
Rừng sâu suối mát bày tiên cảnh
Cá đẹp tôm hiền vẽ thủy cung
Tỏa ngát rơm vàng ai mới rải
Nguyên lành đảo ngọc tặng miền Trung

Nguyên Xuân
16/11/2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-04-2013, 08:32 PM
ĐẢO THƠ

Xanh rờn quyến rủ đảo nguyên sơ
Trắng mịn bình yên cát trải bờ
Lóng lánh đêm ngà trăng rải lụa
Rì rào nước bạc sóng so tơ
Hang sâu Hải yến mơ màng dệt
Biển đẹp San hô thổn thức chờ
Ngọt mát trong lành ngôi giếng cổ
Xao lòng lữ khách gợi hồn thơ.

Nguyên Xuân
2012


MẮT NHỚ

Nhìn người chải tóc dáng đơn sơ
Ngọn sóng lòng tôi mãi vỗ bờ
Mộng phút xuân về mây kết lụa
Mơ ngày hạ đến nắng luồn tơ
Bờ sông thuở ấy bao lần đợi
Bãi cát ngày nao lắm bận chờ
Có kẻ đêm nằm chong mắt nhớ
Gom lời cỏ lá trút vào thơ.

Đại học Đại Nam, 16/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-04-2013, 08:55 PM
ĐẢO THƠ

Xanh rờn quyến rủ đảo nguyên sơ
Trắng mịn bình yên cát trải bờ
Lóng lánh đêm ngà trăng rải lụa
Rì rào nước bạc sóng so tơ
Hang sâu Hải yến mơ màng dệt
Biển đẹp San hô thổn thức chờ
Ngọt mát trong lành ngôi giếng cổ
Xao lòng lữ khách gợi hồn thơ.

Nguyên Xuân
2012


(http://aotrang.vn/f/newreply.php?do=newreply&p=55190)

Thăm đảo Ngọc

Gió lộng mây vờn chốn đảo sơ
Lao xao nhịp sóng vỗ hôn bờ
Cam còn biếc vỏ màu tươi lụa
Quýt đã vàng cành sắc óng tơ
Tựa cõi bồng lai oanh mãi đợi
Như nơi tiên cảnh bướm từng chờ
Tin rằng ý mọn tài chưa đủ
Bút bạo xin đề một áng thơ

Thanh Thanh Khiết
16.4.2013

Lãng Nhân
16-04-2013, 10:30 PM
3 - VÃN CẢNH ĐÀO NGUYÊN

Nơi này vẫn đậm vẻ hoang sơ
Ngắm cảnh Đào nguyên liễu rũ bờ
Nắng sớm mơ màng thân áo lụa
Sương chiều lẳng lặng gót hài tơ
Vờn hoa cánh bướm chao mình đợi
Đón gió hàng cây nhóng cổ chờ
Nét đẹp dày công ai tạo tác
Khen rồi múa bút dệt vần thơ…

Đồ Lãng

tuyen45-ad
17-04-2013, 11:07 AM
Thăm đảo Ngọc

Gió lộng mây vờn chốn đảo sơ
Lao xao nhịp sóng vỗ hôn bờ
Cam còn biếc vỏ màu tươi lụa
Quýt đã vàng cành sắc óng tơ
Tựa cõi bồng lai oanh mãi đợi
Như nơi tiên cảnh bướm từng chờ
Tin rằng ý mọn tài chưa đủ
Bút bạo xin đề một áng thơ

Thanh Thanh Khiết
16.4.2013




ĐẢO CỒN CỎ
---*---
Hoàng hôn đứng ngắm đảo hoang sơ
Con sóng dập dồn cứ vỗ bờ
Mặt nguyệt nhô lên từ đáy nước
Vầng trăng tỏa sáng ánh vàng tơ
Gió lùa hang động xua chim ó
Cá nhảy khe sâu gọi lưới chờ
Biển đảo quê hương đầy sức sống
Giục người thi sĩ thảo vần thơ.

16/4/2013
Tuyen45

nguyenxuan
17-04-2013, 03:39 PM
ĐẢO THƠ

Xanh rờn quyến rủ đảo nguyên sơ
Trắng mịn bình yên cát trải bờ
Lóng lánh đêm ngà trăng rải lụa
Rì rào nước bạc sóng so tơ
Hang sâu Hải yến mơ màng dệt
Biển đẹp San hô thổn thức chờ
Ngọt mát trong lành ngôi giếng cổ
Xao lòng lữ khách gợi hồn thơ.

Nguyên Xuân
2012


(http://aotrang.vn/f/newreply.php?do=newreply&p=55190)


THĂM CÙ LAO CHÀM

Thăm hòn đảo nhỏ giữa hoang sơ
Gió lộng chiều êm sóng vỗ bờ
Lãng đãng mây luồn chim chớp cánh
Bồng bềnh biển cuộn nắng gieo tơ
Rừng xanh mướt rượt vui mừng đón
Giếng cổ long lanh thỏa đợi chờ
Lúa trải ươm vàng hương tỏa ngát
Ân tình đọng lại hóa thành thơ.

Nguyên Xuân
17/4/2013



Xin cảm ơn thi huynh, thi hữu đã cùng góp họa, Nguyên Xuân cũng xin góp một bài

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-04-2013, 06:27 PM
THĂM CÙ LAO CHÀM
Thăm hòn đảo nhỏ giữa hoang sơ
Gió lộng chiều êm sóng vỗ bờ
Lãng đãng mây luồn chim chớp cánh
Bồng bềnh biển cuộn nắng gieo tơ*
Rừng xanh mướt rượt vui mừng đón*
Giếng cổ long lanh thỏa đợi chờ*
Lúa trải ươm vàng hương tỏa ngát
Ân tình đọng lại hóa thành thơ.

Nguyên Xuân
17/4/2013

Xin cảm ơn thi huynh, thi hữu đã cùng góp họa, Nguyên Xuân cũng xin góp một bài

Đảo yến hôm nay

Núi toạ trông buồn cảnh xác xơ
Mênh mang nắng trải ngút tầm bờ
Đàn chim ủ rũ thôi đan tổ
lũ nhện u sầu hết kéo tơ
Mới đấy niềm thương tình sẵn đợi
Mà nay nỗi khổ bệnh đang chờ
Ai người kẻ sỹ ra thăm đảo
Lặng lẽ vơi đầy những giọt thơ

Thanh Thanh Khiết
17.4.2013

Trần Trung Dũng
17-04-2013, 08:57 PM
THĂM CÙ LAO CHÀM

Thăm hòn đảo nhỏ giữa hoang sơ
Gió lộng chiều êm sóng vỗ bờ
Lãng đãng mây luồn chim chớp cánh
Bồng bềnh biển cuộn nắng gieo tơ
Rừng xanh mướt rượt vui mừng đón
Giếng cổ long lanh thỏa đợi chờ
Lúa trải ươm vàng hương tỏa ngát
Ân tình đọng lại hóa thành thơ.

Nguyên Xuân
17/4/2013


Xin cảm ơn thi huynh, thi hữu đã cùng góp họa, Nguyên Xuân cũng xin góp một bài




Cù Lao Phố

Cù lao phố ghé vẫn hoang sơ
Mái lá ven sông khép nép bờ
Ngõ nhỏ cây vương mùi trái chín
Đường thôn bếp nhả khói giăng tơ.
Chiều về vợ đón đò mong ngóng
Tối đến con trông bến đợi chờ.
Xóm cũ còn nghèo vương vấn mãi
Lòng buồn gửi gắm bạn vần thơ.

Trung Dũng
17-4-2013

nguyenxuan
18-04-2013, 03:36 PM
ẨN SỐ
Chen vào kỷ niệm buổi ban sơ
Sóng cuộn về đâu chẳng nhớ bờ
Nắng phượng ngày nao còn thắp lửa
Mưa hồng thuở ấy vẫn gieo tơ
Nhìn mây ngọc nữ âm thầm ngóng
Dõi nguyệt thuyền quyên khắc khoải chờ
Có phải tình yêu là ẩn số
Cho đời viết mãi những vần thơ.

Nguyên Xuân
18/4/2013

Trần Vi Thông
18-04-2013, 06:16 PM
12 - MƠ VỀ ĐẤT MẸ

Quê mình cảnh vật quá tiêu sơ!
Nước lũ vừa qua chắc ngập bờ?
Rặng trúc mong hoài tia nắng lụa
Đồi tùng nhớ mãi hạt sương tơ
Niềm tin đỏ mắt người trông đợi
Hạnh phúc vàng da kẻ ngóng chờ
Nghĩ phận con buồn thân viễn xứ
Mơ về đất mẹ suối nguồn thơ

Vi Thông

Bạch Hồng Ngọc
18-04-2013, 10:55 PM
TỈNH MAU

Ngồi buồn nhẩm tính mới qua sơ
Hốt hoảng tiền rơi rớt bụi bờ
Bồ bịch chơi sang do háo sắc
Bo ôm bệnh sỹ bởi tình tơ
Đâu hay Mẹ yếu đau ngồi đợi
Đếch nghĩ Cha già khổ đứng chờ
Hãy tỉnh nhanh lên còn thể kịp
Không thì hại Vợ khổ con thơ

18/ 4/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-04-2013, 12:02 AM
ẨN SỐ

len vào kỷ niệm buổi ban sơ
Sóng cuộn về đâu chẳng nhớ bờ
Nắng phượng ngày nao còn đốt lửa
Mưa hồng thuở ấy vẫn gieo tơ
Ngàn năm Trinh Nữ âu sầu đợi
Vạn kiếp Quỳnh Hương lặng lẽ chờ
Có phải tình yêu là ẩn số
Cho đời viết mãi những vần thơ.

Nguyên Xuân
18/4/2013

Mất bạn

Bạn cũ bây giờ lại hoá sơ
Tình thân thủa trước bến liền bờ
Chia bùi chẳng nhớ tằm phai mộng
Sẻ ngọt quên rồi kén lạt tơ
Có phải đang mơ ngôi vị đợi
Hay chăng đã mộng chức danh chờ
Cho người phách lối làm ra vẻ
Để nỗi không còn nhớ tuổi thơ

Thanh Thanh Khiết
18.4.2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-04-2013, 08:10 AM
Thăm đảo Ngọc

Gió lộng mây vờn chốn đảo sơ
Lao xao nhịp sóng vỗ hôn bờ
Cam còn biếc vỏ màu tươi lụa
Quýt đã vàng cành sắc óng tơ
Tựa cõi bồng lai oanh mãi đợi
Như nơi tiên cảnh bướm từng chờ
Tin rằng ý mọn tài chưa đủ
Bút bạo xin đề một áng thơ

Thanh Thanh Khiết
16.4.2013

ĐẢO CỒN CỎ
---*---
Hoàng hôn đứng ngắm đảo hoang sơ
Con sóng dập dồn cứ vỗ bờ
Mặt nguyệt nhô lên từ đáy nước
Vầng trăng tỏa sáng ánh vàng tơ
Gió lùa hang động xua chim ó
Cá nhảy khe sâu gọi lưới chờ
Biển đảo quê hương đầy sức sống
Giục người thi sĩ thảo vần thơ.

16/4/2013
Tuyen45

http://farm9.staticflickr.com/8255/8662197088_177d809cb0_b.jpg

BIỂN MÂY

Thâm nghiêm trầm mặc tự ban sơ
Như biển bao la chẳng có bờ
Du khách lâng lâng theo tiếng gió
Người thơ hồi hộp lắng cung tơ
Lạnh lan xuống mặt, lòng rung động
Vui ngập qua tim nhạc đợi chờ
Tiếng vọng trong mây, hình ẩn hiện
Thiên nhiên mở sẵn một trời thơ.

KIỀN ĐỨC - 19/04/13

Huy Thanh
19-04-2013, 08:20 AM
ẨN SỐ

Len vào kỷ niệm buổi ban sơ
Sóng cuộn về đâu chẳng nhớ bờ
Nắng phượng ngày nao còn đốt lửa
Mưa hồng thuở ấy vẫn gieo tơ
Ngàn năm Trinh Nữ âu sầu đợi
Vạn kiếp Quỳnh Hương lặng lẽ chờ
Có phải tình yêu là ẩn số
Cho đời viết mãi những vần thơ.

Nguyên Xuân
18/4/2013

Mất bạn

Bạn cũ bây giờ lại hoá sơ
Tình thân thủa trước bến liền bờ
Chia bùi chẳng nhớ tằm phai mộng
Sẻ ngọt quên rồi kén lạt tơ
Có phải đang mơ ngôi vị đợi
Hay chăng đã mộng chức danh chờ
Cho người phách lối làm ra vẻ
Để nỗi không còn nhớ tuổi thơ

Thanh Thanh Khiết
18.4.2013


SAY

Rượu hồng nhi tửu mới sơ sơ
Lạc nẻo đường về không thấy bờ
Chân bước ngả nghiêng lầm dáng nguyệt
Tay huơ ngờ nghệch lỡ duyên tơ
Mỏi mòn thao thức đêm đông đợi
Lặng lẽ miên man nắng hạ chờ
Vắng bạn cô đơn nhìn bóng tối
Trái tim giá lạnh chẳng thành thơ!

Huy Thanh

Huy Thanh
19-04-2013, 09:10 AM
DỆT THƠ

Từ thuở hồng hoang lúc cổ sơ
Mênh mang trời đất chẳng đâu bờ
Đầu hồi lặng lẽ ong xây tổ
Vách cửa nhẹ nhàng nhện nhả tơ
Chồng bận đi săn nàng mãi đợi
Vợ ngồi vá áo khách đang chờ
Anh ơi em thích trang thi hữu
Ta sẽ dạy cho cách dệt thơ!

Huy Thanh

Huy Thanh
19-04-2013, 10:42 PM
LỄ HỘI ĐỀN HÙNG

Mùng mười dâng lễ viếng đền Hùng
Dân Việt muôn đời nhớ nghĩa trung
Nữ tú nón thao kèn vọng tiếng
Nam thanh áo lụa trống vang thùng
Gió hòa cây lớn nhanh như cắt
Mưa thuận hoa vươn vượt quá khung
Con Lạc cháu Hồng luôn khắc dạ
Trọn đời no ấm sống ung dung

Huy Thanh

nguyenxuan
21-04-2013, 08:29 AM
CHIM HẢI YẾN


Sải cánh chao mình Hải Yến ơi


Về neo mặt núi dựng ngang trời


Mây hồng cuộn tổ ươm tơ óng


Tuyết trắng gom vòng ủ mật thơm


Ra tận trùng khơi treo vách đá


Vào sâu hốc động lánh dòng đời


Chân tình cháy bỏng thầm vun đắp


Sải cánh chao mình Hải Yến ơi!



Nguyên Xuân


Đà Nẵng, 24/4/2012



(http://aotrang.vn/f/newreply.php?do=newreply&p=55947)

nguyenxuan
21-04-2013, 08:47 AM
NGÀY GIỐ TỔ

Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông
Nhớ cội Rồng Tiên phúc Lạc Hồng
Mở Hội mừng công ôn dấu sử
Ơn người mở cõi giữ trời đông
Muôn nơi lắng đọng tình hoa đất
Vạn nẻo ngân vang tiếng trống đồng
Gấm vóc yêu thương liền một dải
Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông.

Nguyên Xuân
19/4/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-04-2013, 10:45 AM
CHIM HẢI YẾN


Sải cánh chao mình Hải Yến ơi


Về neo mặt núi dựng ngang trời


Mây hồng cuộn tổ ươm tơ óng


Tuyết trắng gom dòng ủ mật tươi


Ra tận trùng khơi treo vách đá


Vào sâu hốc động lánh dòng đời


Chân tình cháy bỏng thầm vun đắp


Sải cánh chao mình Hải Yến ơi!



Nguyên Xuân


Đà Nẵng, 24/4/2012



(http://aotrang.vn/f/newreply.php?do=newreply&p=55947)

Hải Yến

Sải cánh chao mình Hải Yến ơi
Đâu lo bước ngắn một vòng đời
Sang mùa bão đổ lòng không sợ
Gặp tháng giông giằng mặt vẫn tươi
Thoải mái đêm thu trông bóng nguyệt
Vô tư sáng hạ ngắm bàu trời
Ta vui đến tận khi vào lúc…
Khép lại trang mình Hải Yến ơi!

Thanh Thanh Khiết
21.4.2013

Huy Thanh
21-04-2013, 08:02 PM
CHIM HẢI YẾN

Sải cánh chao mình Hải Yến ơi
Về neo mặt núi dựng ngang trời
Mây hồng cuộn tổ ươm tơ óng
Tuyết trắng gom dòng ủ mật tươi
Ra tận trùng khơi treo vách đá
Vào sâu hốc động lánh dòng đời
Chân tình cháy bỏng thầm vun đắp
Sải cánh chao mình Hải Yến ơi!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 24/4/2012


Hải Yến

Sải cánh chao mình Hải Yến ơi
Đâu lo bước ngắn một vòng đời
Sang mùa bão đổ lòng không sợ
Gặp tháng giông giằng mặt vẫn tươi
Thoải mái đêm thu trông bóng nguyệt
Vô tư sáng hạ ngắm bàu trời
Ta vui đến tận khi vào lúc…
Khép lại trang mình Hải Yến ơi!

Thanh Thanh Khiết
21.4.2013


HẢI ÂU

Nghiêng mình chao lượn hải âu ơi!
Sải cánh tung bay khắp biển trời
Giỡn sóng tìm mồi đồ nhấm sáng
Đùa thuyền kiếm cá thức ăn tươi
Tung hoành vững dạ xuyên giông tố
Ngang dọc an tâm suốt cuộc đời
Đón khách viễn du về đất Mẹ
Nghiêng mình chao lượn hải âu ơi!

Huy Thanh

nguyenxuan
24-04-2013, 11:09 AM
CHIỀU

Lãng đãng bên trời những áng mây
Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ
Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá
Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây.

Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm


30. NGÀY MỚI


Rực rỡ chân trời những cánh mây
Bình minh ló rạng nắng ngân đầy
Đàn gieo vấn vít hương thầm tỏa
Gió cuộn bồng bềnh lá đẫm vây
Dạo bước thong dong tìm ý cảnh
Nghe hồn rộn rã lắng lời cây
Nhành mai thủ thỉ hòa xuân mộng
Rặng liễu giao tình lúng liếng ngây!

Nguyên Xuân

nguyenxuan
24-04-2013, 07:07 PM
XUÂN LÀNG ẢO
(Bài mời hoạ của Ngô Toàn Thắng)

Xuân tới trên làng Ảo bến Mơ,
Mang hơi ấm lạ đến không ngờ.
Tình nhen lửa đỏ nồng men rượu.
Nghĩa dệt tơ vàng đượm tứ thơ.
Sẻ nửa thương đau vơi biển đợi.
Chia đôi uất hận cạn sông chờ.
Vui gieo cái chữ vào nhung nhớ.
Buồn đã tan rồi vẫn ngẩn ngơ.

Ngô Toàn Thắng




BẠN THƠ

Xuân dẫn ta vào tận cõi mơ
Mang theo hạnh phúc chẳng ai ngờ
Tình thân gắn kết tươi vần họa
Nghĩa thiết sum vầy rạng ý thơ
Sẻ bớt bi thương người ngóng đợi
Chia vơi khổ lụy kẻ mong chờ
Vui còn bạn hữu đường chung hướng
Buồn vẫn tâm đầu chẳng lẽ ngơ

Vi Thông



VUI XUÂN

Xuân về gió dạt đến dòng mơ
Mang nắng vàng tươi rải bất ngờ
Tình thắm anh trao hồng ngọn lửa
Nghĩa nồng em viết đẫm vần thơ
Sẻ bao nỗi khổ sông đều nhận
Chia bấy niềm yêu bến vẫn chờ
Vui gửi trăng ngà gieo cảm hứng
Buồn vào biển mộng trút lơ ngơ.

Nguyên Xuân
9/1/2013

ĐÓN XUÂN

Xuân đón mai hồng gửi nắng mơ
Mang gieo nguyện ước biết đâu ngờ
Tình chung hiến trọn trao hồn biển
Nghĩa cả dâng đầy dệt suối thơ
Sẻ lệ chân thành mong bến nhớ
Chia tim thánh thiện hẹn trăng chờ
Vui hòa mạng ảo mừng năm mới
Buồn hát đôi lời dạ bớt ngơ.

Nguyên Xuân
12/1/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-04-2013, 08:59 PM
XUÂN LÀNG ẢO
(Bài mời hoạ của Ngô Toàn Thắng)

Xuân tới trên làng Ảo bến Mơ,
Mang hơi ấm lạ đến không ngờ.
Tình nhen lửa đỏ nồng men rượu.
Nghĩa dệt tơ vàng đượm tứ thơ.
Sẻ nửa thương đau vơi biển đợi.
Chia đôi uất hận cạn sông chờ.
Vui gieo cái chữ vào nhung nhớ.
Buồn đã tan rồi vẫn ngẩn ngơ.

Ngô Toàn Thắng



BẠN THƠ

Xuân dẫn ta vào tận cõi mơ
Mang theo hạnh phúc chẳng ai ngờ
Tình thân gắn kết tươi vần họa
Nghĩa thiết sum vầy rạng ý thơ
Sẻ bớt bi thương người ngóng đợi
Chia vơi khổ lụy kẻ mong chờ
Vui còn bạn hữu đường chung hướng
Buồn vẫn tâm đầu chẳng lẽ ngơ

Vi Thông


VUI XUÂN

Xuân về gửi gió đến dòng mơ
Mang nắng vàng tươi rải bất ngờ
Tình thắm anh trao hồng ngọn lửa
Nghĩa nồng em viết đẫm vần thơ
Sẻ bao nỗi khổ sông đều nhận
Chia bấy niềm yêu bến vẫn chờ
Vui gửi trăng ngà gieo cảm hứng
Buồn vào biển mộng trút lơ ngơ.

Nguyên Xuân
9/1/2013

ĐÓN XUÂN

Xuân đón mai hồng gửi nắng mơ
Mang gieo nguyện ước biết đâu ngờ
Tình chung hiến trọn trao hồn biển
Nghĩa cả dâng đầy dệt suối thơ
Sẻ lệ chân thành mong bến nhớ
Chia tim thánh thiện hẹn sông chờ
Vui hòa mạng ảo mừng năm mới
Buồn hát đôi lời dạ bớt ngơ.

Nguyên Xuân
12/1/2013

Xuân về

Xuân gọi nắng về đẹp giấc mơ
Mang bao ý nguyện chẳng còn ngờ
Tình đầy nhắn tiếng gieo cơn mộng
Nghĩa nặng đưa lời dệt áng thơ
Sẻ khổ ngày đông rồi Trúc đón
Chia đau tháng giá có Mai chờ
Vui nay tết đến người đoàn tụ
Buồn kẻ không nhà đứng ngác ngơ

Thanh Thanh Khiết
24.4.2013

Khắc Hiền
24-04-2013, 11:27 PM
XUÂN LÀNG ẢO

(Bài mời hoạ của Ngô Toàn Thắng)

Xuân tới trên làng Ảo bến Mơ,
Mang hơi ấm lạ đến không ngờ.
Tình nhen lửa đỏ nồng men rượu.
Nghĩa dệt tơ vàng đượm tứ thơ.
Sẻ nửa thương đau vơi biển đợi.
Chia đôi uất hận cạn sông chờ.
Vui gieo cái chữ vào nhung nhớ.
Buồn đã tan rồi vẫn ngẩn ngơ.

Ngô Toàn Thắng



BẠN THƠ


Xuân dẫn ta vào tận cõi mơ
Mang theo hạnh phúc chẳng ai ngờ
Tình thân gắn kết tươi vần họa
Nghĩa thiết sum vầy rạng ý thơ
Sẻ bớt bi thương người ngóng đợi
Chia vơi khổ lụy kẻ mong chờ
Vui còn bạn hữu đường chung hướng
Buồn vẫn tâm đầu chẳng lẽ ngơ

Vi Thông



VUI XUÂN


Xuân về gửi gió đến dòng mơ
Mang nắng vàng tươi rải bất ngờ
Tình thắm anh trao hồng ngọn lửa
Nghĩa nồng em viết đẫm vần thơ
Sẻ bao nỗi khổ sông đều nhận
Chia bấy niềm yêu bến vẫn chờ
Vui gửi trăng ngà gieo cảm hứng
Buồn vào biển mộng trút lơ ngơ.

Nguyên Xuân
9/1/2013


ĐÓN XUÂN


Xuân đón mai hồng gửi nắng mơ
Mang gieo nguyện ước biết đâu ngờ
Tình chung hiến trọn trao hồn biển
Nghĩa cả dâng đầy dệt suối thơ
Sẻ lệ chân thành mong bến nhớ
Chia tim thánh thiện hẹn sông chờ
Vui hòa mạng ảo mừng năm mới
Buồn hát đôi lời dạ bớt ngơ.

Nguyên Xuân
12/1/2013


Xuân về


Xuân gọi nắng về đẹp giấc mơ
Mang bao ý nguyện chẳng còn ngờ
Tình đầy nhắn tiếng gieo cơn mộng
Nghĩa nặng đưa lời dệt áng thơ
Sẻ khổ ngày đông rồi Trúc đón
Chia đau tháng giá có Mai chờ
Vui nay tết đến người đoàn tụ
Buồn kẻ không nhà đứng ngác ngơ

Thanh Thanh Khiết
24.4.2013





XUÂN ĐẾN


Xuân đến bao đời thoả ước mơ
Mang theo sức sống thật không ngờ
Tình xe duyên thắm khơi dòng nhạc
Nghĩa dệt tâm hồn mở ý thơ
Sẽ túi đường thi khi bạn đến
Chia bầu lục bát lúc người chờ
Vui câu xướng hoạ mừng năm mới
Buồn viết đôi lời dạ khỏi ngơ

Khắc Hiền
24.4.2013

nguyenxuan
25-04-2013, 09:54 PM
MẸ

Nhìn theo dáng hạc trải đêm ngày
Đem trái tim hồng thắp lửa say
Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
Ngàn trăng giữ phận ngời tâm huyết
Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
Dưỡng hạt ươm hoa buồn lặng lẽ
Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

Nguyên Xuân
20/4/2013

nguyenxuan
26-04-2013, 01:28 PM
KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi mãi vệt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru tình đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông




TIẾNG TƠ LÒNG

Lời yêu vấn vít tựa tơ ngàn
Nóng bỏng trang đời hệt lửa than
Chọn sắc xuân hồng xe chỉ dệt
Khơi dòng nắng đượm nhuộm hồn đan
Non xanh nước bạc càng mau kết
Nghĩa đậm duyên nồng chẳng dễ tan
Dạ cổ hoài lang tròn khúc đợi
Tình ai thắm thiết lệ vương đàn?

Nguyên xuân
26/4/2013

Hansy
26-04-2013, 04:29 PM
MẸ

Nhìn theo dáng hạc, trải đêm ngày
Đem trái tim hồng thắp lửa say
Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
Muôn trăng giữ phận ngời tâm huyết
Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

Nguyên Xuân
20/4/2013



NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN

Xa khuất chân mây lắm tháng ngày
Hương tình mẫu tử dạ còn say
Tưởng rằng kề cận ngời thương ấy
Đâu biết xa lìa xót ruột thay
Lửa hạ trông người chan mắt lệ
Giá đông ngóng mẹ trĩu vòng tay
Nén nhang tưởng nhớ lòng như biển
Phước đức cho con mãi trọn đầy

HANSY

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-04-2013, 09:34 PM
MẸ

Nhìn theo dáng hạc, trải đêm ngày
Đem trái tim hồng thắp lửa say
Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
Muôn trăng giữ phận ngời tâm huyết
Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

Nguyên Xuân
20/4/2013



Tình mẹ

Che chở cho con lớn mỗi ngày
Muôn lần ấp ủ giấc no say
Mong rồi giống mẹ lòng không đổi
Ước sẽ như thầy dạ chẳng thay
Võng đẩy khi hờn nào mỏi gối
Quạt vào lúc bệnh chẳng rời tay
Thiên thần bé nhỏ - nhìn yêu quá
Năm tháng niềm vui mãi ngập đầy

Thanh Thanh Khiết
26.4.2013

Nắng Xuân
27-04-2013, 10:26 AM
MẸ

Nhìn theo dáng hạc, trải đêm ngày
Đem trái tim hồng thắp lửa say
Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
Muôn trăng giữ phận ngời tâm huyết
Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

Nguyên Xuân
20/4/2013



MẸ
Kính tặng Mẹ

Nào kể bao nhiêu tháng với ngày
Đâu màng lợi lộc , vẫn hăng say
"Giang sơn " một gánh lo bồi đắp
Gia bản đôi đằng chả đổi thay
Nghĩa trọng bao năm luôn vững dạ
Tình thâm trọn kiếp chẳng ngơi tay
Như dòng suối ngọt luôn tuôn chảy
Bất chấp thời gian , mãi mãi đầy

28/04/03
Nhuệ Giang





NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN

Xa khuất chân mây lắm tháng ngày
Hương tình mẫu tử dạ còn say
Tưởng rằng kề cận ngời thương ấy
Đâu biết xa lìa xót ruột thay
Lửa hạ trông người chan mắt lệ
Giá đông ngóng mẹ trĩu vòng tay
Nén nhang tưởng nhớ lòng như biển
Phước đức cho con mãi trọn đầy

HANSY



MẸ ƠI
(Họa thơ Nguyên Xuân)

Nặng gánh truân chuyên quẩy tối ngày
Con đường kháng chiến thuận dòng say
Lòng trung dưỡng lớn mông mênh vậy
Chữ hiếu lo tròn bóng bẩy thay
Tổ quốc tim son hòa sáng não
Gia đình máu đỏ quyện nồng tay
Hình mai tuổi hạc chưa ngừng nghỉ
Nhiệt huyết niềm tin vẫn chất đầy!

Nắng Xuân
26/4/2013

nguyenxuan
29-04-2013, 11:27 AM
ĐẢO THƠ

Xanh rờn quyến rủ đảo nguyên sơ
Trắng mịn bình yên cát trải bờ
Lóng lánh đêm ngà trăng rải lụa
Rì rào nước bạc sóng so tơ
Hang sâu Hải yến mơ màng dệt
Biển đẹp San hô thổn thức chờ
Ngọt mát trong lành ngôi giếng cổ
Xao lòng lữ khách gợi hồn thơ.

Nguyên Xuân
2012


(http://aotrang.vn/f/newreply.php?do=newreply&p=55190)



THĂM CHỐN ĐẢO THƠ
Họa: “Đảo Thơ” của Nguyên Xuân

Đến chốn “Đào Nguyên” thăm đảo thơ
Trung Sơn huyệt đạo tách đôi bờ
Bên đồi điểu múa lông xanh mượt
Dưới bến ngư đùa vảy sóng tơ
Thạch Nhũ lô nhô, trăng chiếu đợi
Thủy trầm thăm thẳm, nước soi chờ
Đường vô nguyệt điện, nhìn ngơ ngẩn
Thi khách mê hồn -cảm tác thơ.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TP.Nha Trang
Email: ngocannhihuyen@gmail.com

nguyenxuan
29-04-2013, 12:58 PM
MẸ

Nhìn theo dáng hạc, trải đêm ngày
Đem trái tim hồng thắp lửa say
Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
Ngàn trăng giữ phận ngời tâm huyết
Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

Nguyên Xuân
20/4/2013



ƠI MẸ

Cõng xứ con đi biệt tháng ngày
Dòng đời nếm đủ tỉnh, mê, say
Lưng cơm ứa máu tình đau vậy
Vạt áo tươm mồ dạ xót thay
Gió vượt đồng khuya chờ ới tiếng
Sương về phố muộn đợi dìu tay
Chiều thơm hương bếp lòng ơi Mẹ
Mắt khói tha phương lệ ngấn đầy

(27/04/2013)
Đoang Hồ

nguyenxuan
03-05-2013, 10:57 AM
MẸ

Nhìn theo dáng hạc, trải đêm ngày
Đem trái tim hồng thắp lửa say
Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
Ngàn trăng giữ phận ngời tâm huyết
Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

Nguyên Xuân
20/4/2013



Những bài họa



TÌNH MẸ

Che chở cho con lớn mỗi ngày
Muôn lần ấp ủ giấc no say
Mong rồi giống mẹ lòng không đổi
Ước sẽ như thầy dạ chẳng thay
Võng đẩy khi hờn nào mỏi gối
Quạt vào lúc bệnh chẳng rời tay
Thiên thần bé nhỏ - nhìn yêu quá
Năm tháng niềm vui mãi ngập đầy

Thanh Thanh Khiết
26.4.2013


NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN

Xa khuất chân mây lắm tháng ngày
Hương tình mẫu tử dạ còn say
Tưởng rằng kề cận ngời thương ấy
Đâu biết xa lìa xót ruột thay
Lửa hạ trông người chan mắt lệ
Giá đông ngóng mẹ trĩu vòng tay
Nén nhang tưởng nhớ lòng như biển
Phước đức cho con mãi trọn đầy

HANSY


MẸ ƠI
(Họa thơ Nguyên Xuân)

Nặng gánh truân chuyên quẩy tối ngày
Con đường kháng chiến thuận dòng say
Lòng trung dưỡng lớn mông mênh vậy
Chữ hiếu lo tròn bóng bẩy thay
Tổ quốc tim son hòa sáng não
Gia đình máu đỏ quyện nồng tay
Hình mai tuổi hạc chưa ngừng nghỉ
Nhiệt huyết niềm tin vẫn chất đầy!

Nắng Xuân
26/4/2013


ƠI MẸ

Cõng xứ con đi biệt tháng ngày
Dòng đời nếm đủ tỉnh, mê, say
Lưng cơm ứa máu tình đau vậy
Vạt áo tươm mồ dạ xót thay
Gió vượt đồng khuya chờ ới tiếng
Sương về phố muộn đợi dìu tay
Chiều thơm hương bếp lòng ơi Mẹ
Mắt khói tha phương lệ ngấn đầy

(27/04/2013)
Đoang Hồ


MẸ
Kính tặng Mẹ

Nào kể bao nhiêu tháng với ngày
Đâu màng lợi lộc , vẫn hăng say
"Giang sơn " một gánh lo bồi đắp
Gia bản đôi đằng chả đổi thay
Nghĩa trọng bao năm luôn vững dạ
Tình thâm trọn kiếp chẳng ngơi tay
Như dòng suối ngọt luôn tuôn chảy
Bất chấp thời gian , mãi mãi đầy

28/04/03
Nhuệ Giang

Ngọc Châu
03-05-2013, 11:23 AM
Ngọc Châu gửi một bài họa với Nguyên Xuân:
ĐỐI THOẠI CHIM ƯNG


- Dừng lại, loài chim hoang dã ơi
Cớ sao sải cánh mãi lưng trời
Tưởng như chưa đã thèm mồi sống
Chẳng lẽ vẫn còn khát máu tươi?!
- Ngươi kiếm hư danh trong áo gấm
Ta tìm chân lí giữa dông đời!
- Cuối đường thần Chết đang chờ đấy
Dừng lại, loài chim hoang dã ơi!!

NC

nguyenxuan
10-05-2013, 03:51 PM
TÊT
(Họa thơ Moon River)

Rạng rỡ ngoài kia ngập ánh hồng
Đất trời thay áo tiễn ngày đông
Xui đàn trẻ nhảy tung tăng ngõ
Khiến lũ chim bay chấp chới đồng
Tất tả con đi mòn vạt núi
Nôn nao mẹ đợi mỏi lòng sông
Xuân là tụ họp xuân là nắng
Tết giữ hồn thiêng giữ lửa nồng.

Nguyên Xuân
5/3/2013




Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ lòng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver
24/01/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-05-2013, 10:21 PM
TÊT
(Họa thơ Moon River)

Rạng rỡ ngoài kia ngập ánh hồng
Đất trời thay áo tiễn ngày đông
Xui đàn trẻ nhảy tung tăng ngõ
Khiến lũ chim bay chấp chới đồng
Tất tả con đi mòn vạt núi
Nôn nao mẹ đợi mỏi lòng sông
Xuân là tụ họp xuân là nắng
Tết giữ hồn thiêng giữ lửa nồng.

Nguyên Xuân
5/3/2013




Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ lòng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver
24/01/2013


Náo nức xuân

Mênh mang nắng toả ánh tươi hồng
Từ biệt mây lìa cánh gió đông
chuông hủ tàu ra vang động núi
Còi kêu xe đến vọng loang đồng
Mong con mẹ đứng nhìn nơi ngõ
Đợi cháu ông ngồi ngóng phía sông
Lục bục bên thềm nồi bánh tét
Cành mai đẹp sắc ngát hương nồng

Thanh Thanh Khiết
10.5.2013

manhky
11-05-2013, 08:51 AM
TÊT
(Họa thơ Moon River)

Rạng rỡ ngoài kia ngập ánh hồng
Đất trời thay áo tiễn ngày đông
Xui đàn trẻ nhảy tung tăng ngõ
Khiến lũ chim bay chấp chới đồng
Tất tả con đi mòn vạt núi
Nôn nao mẹ đợi mỏi lòng sông
Xuân là tụ họp xuân là nắng
Tết giữ hồn thiêng giữ lửa nồng.

Nguyên Xuân
5/3/2013




Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ lòng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver
24/01/2013


[COLOR="red"][SIZE="4"]
[B]EM HÃY VỀ ĐÂY


Xuân sang nắng nhuộm ấm trời hồng
Em hãy về đây giả biệt đông
Đào đã lung linh phô trước bến
Én đà thấp thoáng liệng ngoài đồng
Chiều tà mẹ đợi bên song cửa
Sáng sớm anh chờ tận cuối sông
Khắc khoải bao ngày mong ngóng mãi
Tình đà man mác vẫn tươi nồng .

Mạnh Kỷ
11/05/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-05-2013, 11:26 PM
TÊT
(Họa thơ Moon River)

Rạng rỡ ngoài kia ngập ánh hồng
Đất trời thay áo tiễn ngày đông
Xui đàn trẻ nhảy tung tăng ngõ
Khiến lũ chim bay chấp chới đồng
Tất tả con đi mòn vạt núi
Nôn nao mẹ đợi mỏi lòng sông
Xuân là tụ họp xuân là nắng
Tết giữ hồn thiêng giữ lửa nồng.

Nguyên Xuân
5/3/2013


[SIZE="5"]Tết này …


Chói lọi vầng dương nắng rực hồng
Qua rồi giá lạnh của mùa đông
Mua đồ mấy thím đang lên phố
Sắm tết bao cô nghỉ xuống đồng
Chị lại xa xôi đi lối biển
Anh về gần gụi chuyển đường sông
Đàn con hứa hẹn xuân xum hợp
Mắt mẹ chờ mong đã thấy nồng

Thanh Thanh Khiết
11.5.2013

nguyenxuan
16-05-2013, 09:22 AM
MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Lộng lẫy cung trời Xuân tỏa ánh
Êm đềm bến nguyệt Hạ cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông Nắng trải nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013

Trần Vi Thông
16-05-2013, 04:42 PM
MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Lãng đãng Cung Mây Kiều rải tứ
Êm đềm Bến Nguyệt Phượng cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay Thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông Nắng trải Nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013




3 -LỠ HẸN

Lỡ hẹn trăng về trải tứ thơ
Phòng tôi vẫn cửa khép ơ hờ
Ngoài hiên thắp nến ngàn nhung lụa
Dưới cổng giăng đèn vạn tóc tơ
Mỏi mắt phương xa người ngóng đợi
Mòn tay chốn cũ kẻ trông chờ
Từng đêm vỡ mộng buồn thao thức
Khắc khoải hồn nghe sóng vỗ bờ

Vi Thông

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-05-2013, 06:30 PM
MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Thoáng đãng Cung Mây hồn trải tứ
Êm đềm Bến Nguyệt mộng cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay Thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông trải Nắng Nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013

4- Lầu thơ

Lầu nguyệt rằm này trải lắm thơ
Hằng Nga đón khách cửa buông hờ
Say màu thanh khiết oanh trao mộng
Đắm bóng trong lành yến nối tơ
Biển nhớ đường mơ thuyền đứng đợi
Sông thương lối hẹn sóng dâng chờ
Thi nhân chắp bút nhờ mây gửi
Mắt dõi nhìn xem có lạc bờ

Thanh Thanh Khiết
17.5.2013

Nắng Xuân
17-05-2013, 06:49 AM
XUÂN LÀNG ẢO

(Bài mời hoạ của Ngô Toàn Thắng)

Xuân tới trên làng Ảo bến Mơ,
Mang hơi ấm lạ đến không ngờ.
Tình nhen lửa đỏ nồng men rượu.
Nghĩa dệt tơ vàng đượm tứ thơ.
Sẻ nửa thương đau vơi biển đợi.
Chia đôi uất hận cạn sông chờ.
Vui gieo cái chữ vào nhung nhớ.
Buồn đã tan rồi vẫn ngẩn ngơ.

Ngô Toàn Thắng



BẠN THƠ


Xuân dẫn ta vào tận cõi mơ
Mang theo hạnh phúc chẳng ai ngờ
Tình thân gắn kết tươi vần họa
Nghĩa thiết sum vầy rạng ý thơ
Sẻ bớt bi thương người ngóng đợi
Chia vơi khổ lụy kẻ mong chờ
Vui còn bạn hữu đường chung hướng
Buồn vẫn tâm đầu chẳng lẽ ngơ

Vi Thông



VUI XUÂN


Xuân về gửi gió đến dòng mơ
Mang nắng vàng tươi rải bất ngờ
Tình thắm anh trao hồng ngọn lửa
Nghĩa nồng em viết đẫm vần thơ
Sẻ bao nỗi khổ sông đều nhận
Chia bấy niềm yêu bến vẫn chờ
Vui gửi trăng ngà gieo cảm hứng
Buồn vào biển mộng trút lơ ngơ.

Nguyên Xuân
9/1/2013


ĐÓN XUÂN


Xuân đón mai hồng gửi nắng mơ
Mang gieo nguyện ước biết đâu ngờ
Tình chung hiến trọn trao hồn biển
Nghĩa cả dâng đầy dệt suối thơ
Sẻ lệ chân thành mong bến nhớ
Chia tim thánh thiện hẹn trăng chờ
Vui hòa mạng ảo mừng năm mới
Buồn hát đôi lời dạ bớt ngơ.

Nguyên Xuân
12/1/2013


Xuân về


Xuân gọi nắng về đẹp giấc mơ
Mang bao ý nguyện chẳng còn ngờ
Tình đầy nhắn tiếng gieo cơn mộng
Nghĩa nặng đưa lời dệt áng thơ
Sẻ khổ ngày đông rồi Trúc đón
Chia đau tháng giá có Mai chờ
Vui nay tết đến người đoàn tụ
Buồn kẻ không nhà đứng ngác ngơ

Thanh Thanh Khiết
24.4.2013





XUÂN ĐẾN


Xuân đến bao đời thoả ước mơ
Mang theo sức sống thật không ngờ
Tình xe duyên thắm khơi dòng nhạc
Nghĩa dệt tâm hồn mở ý thơ
Sẽ túi đường thi khi bạn đến
Chia bầu lục bát lúc người chờ
Vui câu xướng hoạ mừng năm mới
Buồn viết đôi lời dạ khỏi ngơ

Khắc Hiền
24.4.2013


XUÂN TRÊN NET

Xuân NET tưng bừng thả khúc mơ
Mang tin rộn rã mấy khi ngờ
Tình câu xướng họa trao làn mắt
Nghĩa điệu giao hòa dệt áng thơ
Sẻ những niềm thương xây bến mộng
Chia bao nỗi nhớ góp duyên chờ
Vui cùng bạn hữu nâng bầu dốc
Buồn quẳng xa mình khỏi ngác ngơ.

Nắng Xuân

vancali96
17-05-2013, 09:01 AM
MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Lãng đãng Cung Mây Kiều rải tứ
Êm đềm Bến Nguyệt Phượng cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay Thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông Nắng trải Nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013


3 -LỠ HẸN

Lỡ hẹn trăng về trải tứ thơ
Phòng tôi vẫn cửa khép ơ hờ
Ngoài hiên thắp nến ngàn nhung lụa
Dưới cổng giăng đèn vạn tóc tơ
Mỏi mắt phương xa người ngóng đợi
Mòn tay chốn cũ kẻ trông chờ
Từng đêm vỡ mộng buồn thao thức
Khắc khoải hồn nghe sóng vỗ bờ

Vi Thông



Túi thơ

Lãng tử vai quàng nặng túi thơ
Nhìn trăng đỉnh núi dáng ơ hờ
Tao nhân bút họa câu cầm sắt
Nghệ sĩ tay đàn chuyện tóc tơ
Để gió bâng khuâng lòng mái đọng
Cho mây ngớ ngẩn mắt mong chờ
Trần gian cảnh sắc thêm huyền diệu
Biển vắng vì sao sóng đội bờ

Vancali 5.16.13

http://s23.postimg.org/axg0x7u97/Tui_tho_copy.jpg

Huy Thanh
17-05-2013, 09:48 AM
MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Lãng đãng Cung Mây Kiều rải tứ
Êm đềm Bến Nguyệt Phượng cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay Thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông Nắng trải Nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013


8- ĐÓN KHÁCH THƠ

Non bộ lều tranh đón khách thơ
Bên sông ngoài ngõ giậu then hờ
Ngư Tiều dệt vải mơ khăn lụa
Canh Đọc trồng dâu mộng áo tơ
Kẻ vảng tách trà ngồi ngóng đợi
Người lai chung rượu đứng trông chờ
Vườn hoa hương tỏa lan muôn nẻo
Thuyền dẫu xa xôi vẫn cập bờ

Huy Thanh
17-5-2013

Trần Trung Dũng
17-05-2013, 10:31 AM
MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Lãng đãng Cung Mây Kiều rải tứ
Êm đềm Bến Nguyệt Phượng cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay Thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông Nắng trải Nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013




Gặp Gỡ

Đã lâu nay ghé đến nàng thơ
Có chắc người ta thôi hững hờ?
Nhớ tháng năm nào lòng quyến luyến
Mong ngày hiện hữu dạ vương tơ.
Thuyền còn góc biển làm mong ngóng?
Đò vẫn ngoài sông khiến đợi chờ?
Gần mãi không thăm như cách biệt
Gặp vui ào ạt sóng lăn bờ.

Trung Dũng
17-5-2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-05-2013, 10:45 AM
Túi thơ

Lãng tử vai quàng nặng túi thơ
Nhìn trăng đỉnh núi dáng ơ hờ
Tao nhân bút họa câu cầm sắt
Nghệ sĩ tay đàn chuyện tóc tơ
Để gió bâng khuâng lòng mái đọng
Cho mây ngớ ngẩn mắt mong chờ
Trần gian cảnh sắc thêm huyền diệu
Biển vắng vì sao sóng đội bờ

Vancali 5.16.13


11- Tình đầu

Tình đầu dẫu chỉ một bài thơ
Giấu mãi trong tim chẳng để hờ
Gửi ý chân thành mơ nối nhịp
Trao câu giản dị ước hòa tơ
Lao đao những tháng chùn chân đợi
Khắc khoải bao năm mỏi mắt chờ
Tự nhủ rồi mai thuyền cập bến
Nào hay sóng đẩy mãi xa bờ

Thanh Thanh Khiết
17.5.2013

Huy Thanh
18-05-2013, 10:44 AM
14- DẠ KHÚC BUỒN

Dạ buồn rảo bước thảo vần thơ
Tri kỉ ngày nao sao hững hờ
Nhớ thuở thanh mai mơ nguyệt lão
Thương thời trúc mã ước tằm tơ
Thuyền rời bến đậu luôn trông đợi
Kẻ ở người đi mãi ngóng chờ
Giấc mộng năm xưa tan vỡ vụn
Cánh buồm đỏ thắm tít xa bờ!

Huy Thanh
18-5-2013

Lãng Nhân
18-05-2013, 11:40 AM
16 -KHÚC TÌNH THƠ

Cung đàn khẽ dạo khúc tình thơ
Gởi đến nhà bên nếu cửa hờ
Mộng sáng mây bay tà áo lụa
Mơ chiều gió thoảng nụ sương tơ
Người dưng thuở ấy đường xưa hẹn
Khách lạ chiều nay lối cũ chờ
Đã biết trăm năm đời cách trở
Mà sao biển sóng mãi ru bờ

Đồ Lãng

nguyenxuan
20-05-2013, 11:46 AM
17. CÕI THƠ

Đón bạn tâm thành đến cõi thơ
Lầu xuân vách mộng suối ngăn hờ
Chung lòng trải tứ ngời thanh điệu
Trọn nghĩa ươm vần óng nhịp tơ
Biển cuộn miên man hồn vọng nhớ
Thuyền trôi lãng đãng bến neo chờ
Ngàn năm muối mặn hòa tim sóng
Vỗ khúc tình yêu bởi khát bờ.

Nguyên Xuân
17/5/2013

phamanhoa
20-05-2013, 02:03 PM
18-LỀU THƠ



Trăng xanh hư ảo dãi lều thơ,
Sương khẽ khàng len cửa mở hờ.
Háo hức, mực đen đòi dệt gấm,
Nôn nao, giấy trắng giục ươm tơ.
Cánh hồng cúi xuống âm thầm đợi,
Nụ cúc vươn lên lặng lẽ chờ.
Sóng nhẹ nhịp nhàng xô bến vắng,
Ý vần theo nước tỏa lan bờ.

phamanhoa

TRẦN THỊ THANH LIÊM
20-05-2013, 02:27 PM
"Mời đến thăm nhà" - Thơ nguyenuan - Mời góp họa


MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Lãng đãng Cung Mây Kiều trải tứ
Êm đềm Bến Nguyệt Phượng cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay Thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông Nắng trải Nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013





1 -KỶ NIỆM

Bên người xướng họa trải lòng thơ
Cái nghĩa thân thương khó hững hờ
Mấy bận cung Hằng mơ dệt tứ
Đôi lần bến mộng ngóng ươm tơ
Vì yêu ký thác trăm niềm đợi
Bởi mến tìm trao vạn nỗi chờ
Vẹn giữ trong tim từng kỷ niệm
Buồn vui tựa sóng biển xô bờ.

Đại học Đại Nam, 16/05/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Huy Thanh
20-05-2013, 04:11 PM
20- LẠC VƯỜN THƠ

Trăng soi dẫn lối lạc vườn thơ
Trước ngõ hương hoa cửa đóng hờ
Núi thẳm hồi thinh âm sáo trúc
Rừng xa vọng lại tiếng đàn tơ
Văn nhân đứng ngóng dừng chân đợi
Tráng sĩ ngồi trông dõi mắt chờ
Thuyền lướt trên sông vào bến đậu
Chủ nhân hớn hở bước lên bờ

Huy Thanh
20-5-2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-05-2013, 12:55 AM
TÌNH XA

Mới đó mà Thu đã thật gần
Mơ về chốn cũ khách dừng chân
Nhà xưa lá úa vương đầy ngõ
Phố vắng sương mù phủ rợp sân
Nhớ lúc chia tay ngày cuối Hạ
Mong lần họp mặt buổi đầu Xuân
Người quên ước hẹn tình xa mãi
Đễ nỗi buồn theo bước ngại ngần.

Đại học Đại Nam, 17/5/2013
Trần Thị Thanh Liêm

nguyenxuan
21-05-2013, 08:41 AM
"BÌNH YÊN" - Thơ BTTK - Mời góp họa








BÌNH YÊN

Lui về ở ẩn chốn điền viên
Cuộc sống thanh nhàn ngỡ cảnh tiên
Một ấm trà xanh đâu tốn bạc
Vài chung rượu nhạt chả hao tiền
Người lo đấu đá tâm nào tĩnh
Kẻ muốn tranh giành dạ khó yên
Rảnh rỗi giao lưu cùng bạn ảo
Cần chi vướng mắc chuyện ưu phiền

Thanh Thanh Khiết



16. HOA VIÊN



Xuân về dạo bước chốn hoa viên
Hương sắc nồng nàn đóa thủy tiên
Rạo rực niềm tin hồn cẩm chướng
Xôn xao hạnh phúc nhánh đồng tiền
Phong lan tựa dáng người thanh mảnh
Cúc đại như hình tổ ấm yên
Thắm đượm tình yêu đào thắp lửa
Hoàng mai rạng rỡ hết lo phiền.

Nguyên Xuân
19/5/2013

Huy Thanh
21-05-2013, 04:37 PM
17. CÕI THƠ

Đón bạn tâm thành đến cõi thơ
Lầu xuân vách mộng suối tuôn hờ
Chung lòng trải tứ ngời thanh điệu
Trọn nghĩa ươm vần óng nhịp tơ
Biển cuộn miên man hồn vọng nhớ
Thuyền trôi lãng đãng bến neo chờ
Ngàn năm muối mặn hòa tim sóng
Vỗ khúc tình yêu bởi khát bờ.

Nguyên Xuân
17/5/2013



22- RỪNG THƠ

Diễn Đàn Thi Hữu một rừng thơ
Huynh đệ vào xem chớ liếc hờ
Lục bát Nguyên Xuân nhiều ý mộng
Đường thi Thanh Khiết lắm lời tơ
Ghi danh vào hội người mong đợi
Đăng kí thành viên bạn ngóng chờ
Đừng lỡ cuộc thi rằm tháng bảy
Cạn ly nâng cốc nối hai bờ

Huy Thanh
21-5-2013

vancali96
21-05-2013, 07:02 PM
MỜI ĐẾN THĂM NHÀ

Ngôi nhà ảo mộng lợp bằng thơ
Mời Bạn vào thăm cửa khép hờ
Lãng đãng Cung Mây Kiều rải tứ
Êm đềm Bến Nguyệt Phượng cài tơ
Này chung Trà quý vươn tay nhận
Hỡi đóa Quỳnh thơm mỏi mắt chờ
Khắp nẻo Hương bay Thuyền nhộn nhịp
Dòng Sông Nắng trải Nhạc lay bờ.

Nguyên Xuân
15/5/2013

3 -LỠ HẸN

Lỡ hẹn trăng về trải tứ thơ
Phòng tôi vẫn cửa khép ơ hờ
Ngoài hiên thắp nến ngàn nhung lụa
Dưới cổng giăng đèn vạn tóc tơ
Mỏi mắt phương xa người ngóng đợi
Mòn tay chốn cũ kẻ trông chờ
Từng đêm vỡ mộng buồn thao thức
Khắc khoải hồn nghe sóng vỗ bờ

Vi Thông Túi thơ

Lãng tử vai quàng nặng túi thơ
Nhìn trăng đỉnh núi dáng ơ hờ
Tao nhân bút họa câu cầm sắt
Nghệ sĩ tay đàn chuyện tóc tơ
Để gió bâng khuâng lòng mái đọng
Cho mây ngớ ngẩn mắt mong chờ
Trần gian cảnh sắc thêm huyền diệu
Biển vắng vì sao sóng đội bờ

Vancali 5.16.13

http://s23.postimg.org/axg0x7u97/Tui_tho_copy.jpg


17. CÕI THƠ

Đón bạn tâm thành đến cõi thơ
Lầu xuân vách mộng suối tuôn hờ
Chung lòng trải tứ ngời thanh điệu
Trọn nghĩa ươm vần óng nhịp tơ
Biển cuộn miên man hồn vọng nhớ
Thuyền trôi lãng đãng bến neo chờ
Ngàn năm muối mặn hòa tim sóng
Vỗ khúc tình yêu bởi khát bờ.

Nguyên Xuân
17/5/2013




Mối lỡ

Người về ghép lại những vần thơ
Cát bụi thời gian gió hững hờ
Gác vắng cô đơn sầu dáng ngọc
Canh trường bóng lẻ rối cung tơ
Sao mà chúng bạn tình yêu có
Chỉ mỗi riêng ta gối mộng chờ
Nguyệt Lão cam đành se mối lỡ
Ngư-Lang Chức-Nữ mãi đôi bờ

Vancali 5.20.13

http://s2.postimg.org/55fyjk8t5/Moi_lo_copy.jpg

nguyenxuan
21-05-2013, 11:07 PM
NGUYÊN XUÂN
Tự bạch

NGuyên lành nguyện ước gửi trời Xuân
Un mộng văn chương tóc bụi ngần
Yên ả sông đời vun nghĩa trọng
Êm đềm biển chữ ngẫm tình chân
Ngâm ca mải miết hồn thanh bạch
Xướng vịnh say mê tính kiệm cần
U uẩn cha đi còn mẹ bệnh
ÂN thầy khắc trọn giữ lòng nhân.

18/12/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
27-05-2013, 09:38 PM
EM LÀ MẮT BÃO

Em là mắt bão giữa trùng khơi
Đã được bình yên suốt một thời
Đậu bến sông xuân thuyền ngóng đợi
Căng buồm mạng ảo gió rong chơi
Tình yêu dữ dội như lòng biển
Hạnh phúc long lanh tựa ánh trời
Cuộn chảy qua tim ngàn đợt sóng
Nên trào lốc tố mộng đầy vơi.

Nguyên Xuân
23/1/2013



Những bài họa

BẮT ĐỀN

Thả một bài thơ giữa viễn khơi
Mong hoà ý đẹp buổi xuân thời
Mây hồng dắt tứ tung tăng dạo
Biển ấm lai vần háo hức chơi
Chết nỗi đuôi câu chìm gối sóng
Ô kìa cánh chữ lạc chân trời
Em hờn phụng phịu đền sao nhỉ?
Hoạ tiếp trao nàng giận dỗi vơi.

Kim Trần
22/5/2013


ĐI TÌM

Mơ màng trước biển dõi xa khơi
Chợt thấy bâng khuâng nhớ một thời
Ước đến sông xuân dào dạt chảy
Mong về bến hạ thẩn thơ chơi
Thường đem nhã tứ hòa trong mộng
Lại thích thanh hương tỏa giữa trời
Cứ mải phiêu diêu tìm giọt nắng
Đêm ngày sóng quẫy nhịp tràn vơi.

Nguyên Xuân
23/5/2013

TIẾC

Trăng về nhuộm ánh sóng ngàn khơi
Chấm phá hoàng kim thuở thiếu thời
Mấy tuổi mà e hay phải ngại
Bao tình cũng ngoảnh cứ rong chơi
Năm dài tháng ngắn mơ theo gió
Liễu trách Lan than mộng gởi trời
Cạn quỹ đời qua đành tiếc ngẩn
Ngồi đây gạn lọc chút đầy vơi.

Kim Trần
24/5/2013

Hansy
28-05-2013, 12:59 PM
NGUYÊN XUÂN
Tự bạch

NGuyên lành nguyện ước gửi trời Xuân
Un mộng văn chương tóc bụi ngần
Yên ả sông đời vun nghĩa trọng
Êm đềm biển chữ ngẫm tình chân
Ngâm ca mải miết hồn thanh bạch
Xướng vịnh say mê tính kiệm cần
U uẩn cha đi còn mẹ bệnh
ÂN thầy khắc trọn giữ lòng nhân.

18/12/2012
Nguyên Xuân

HANSY
Tự bạch

HANSY tâm hồn mãi rạng Xuân
Anh linh trời phú giữ trong ngần
Nghĩa tình rèn đắp tăng niềm hạnh
Sinh khí trau bồi đạt cõi chân
Yên hạ thi thư luôn mẫn cán
HÀN đông trí huệ vẫn chuyên cần
SỸ lưu linh địa ngời hun đúc
HANSY gắn liền với nghĩa nhân

HANSY

nguyenxuan
31-05-2013, 08:30 AM
HẠ SỚM

Chân trời ửng rạng ánh nguyên sơ
Cảm hứng trào dâng nắng thẫn thờ
Gió nhẹ bồng bềnh hôn tuyết nõn
Mây hồng sóng sánh chạm đào tơ
Yêu kiều vóc mảnh ngời thân ngọc
Yểu điệu vai trần nuột dáng thơ
Thiếu nữ hồn nhiên đùa với biển
Thi nhân lạc bước… Cát xao bờ!

Nguyên Xuân
2/5/2013

nguyenxuan
31-05-2013, 02:16 PM
TUNG BAY
(Chia tay mùa hạ)

Bằng lăng tím lịm nắng như ngà
Phượng thắm bồi hồi thắp lửa hoa
Sáng ngọc nồng men tràn nguyện ước
Ngời tâm rạng trí kết giao hòa
Yêu trường mến bạn hồn trong trẻo
Trọng nghĩa ươm tình mộng thiết tha
Kỷ niệm tinh khôi hoài ấp ủ
Tung bay khắp nẻo nước non nhà.

Nguyên Xuân
30/5/2013

Tran Xuan Sinh
31-05-2013, 04:46 PM
NGUYÊN XUÂN
Tự bạch

NGuyên lành nguyện ước gửi trời Xuân
Un mộng văn chương tóc bụi ngần
Yên ả sông đời vun nghĩa trọng
Êm đềm biển chữ ngẫm tình chân
Ngâm ca mải miết hồn thanh bạch
Xướng vịnh say mê tính kiệm cần
U uẩn cha đi còn mẹ bệnh
ÂN thầy khắc trọn giữ lòng nhân.

18/12/2012
Nguyên Xuân

TRẦN XUÂN SINH
(tự bạch)

TRần gian ắt sẽ mãi cùng Xuân
ÂN nghĩa thanh cao đẹp trắng ngần
HUYỀN diệu cuộc đời tâm dạ vững
Xanh trong tình bạn tấm lòng chân
U hoài nỗi nhớ còn xao xuyến
Âm ỷ lời thơ vẫn mẫn cần
Ngang dọc đất trời chăm sự nghiệp
Sinh thời bán gửi tựa thần nhân.

31/05/2013
TXS

Kiều Thành
02-06-2013, 04:59 PM
HẠ SỚM

Chân trời ửng rạng ánh nguyên sơ
Cảm hứng trào dâng nắng thẫn thờ
Gió nhẹ bồng bềnh hôn tuyết nõn
Mây hồng sóng sánh chạm đào tơ
Long lanh nước biếc ngời thân ngọc
Yểu điệu vai trần nuột dáng thơ
Thiếu nữ hồn nhiên đùa với biển
Thi nhân lạc bước … cát xao bờ!

Nguyên Xuân
2/5/2013

http://a9.vietbao.vn/images/vn901/van-hoa/11092216-lo4.jpg
GIẤC MƠ TRƯA

Trưa nồng đến biển đứng nhìn sơ
Dáng đẹp như kia muốn được thờ
Sóng lượn lung linh bầu tuyết nõn
Da bày lộng lẫy nụ hồng tơ
Thời gian lững thững chìm con nước
Lãng tử mơ màng điểm tứ thơ
Tớ bỗng giật mình nghe tiếng vợ
Thì ra mộng mị cách xa bờ!
Kiều Thành(31/5/13)

nguyenxuan
06-06-2013, 10:51 PM
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

Kiều Thành
07-06-2013, 01:08 PM
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

TÌNH MÃI ĐẸP

Sắc cũng như hoa sẽ lụi tàn
Mong tình đẹp mãi với thời gian
Bồi tô giấc mộng đời êm trải
Đọng ở bài thơ nghĩa thắm tràn
Tóc bạc chân chồn luôn đắm đuối
Hương nồng lửa đượm cứ mơn man
Dù cho tuổi hạc hồn tươi trẻ
Hợp phách hoà âm rộn phím đàn.
Kiều Thành(07/6/13)

Lương Lương Hòa
07-06-2013, 03:11 PM
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

TÌNH MÃI ĐẸP

Sắc cũng như hoa sẽ lụi tàn
Mong tình đẹp mãi với thời gian
Bồi tô giấc mộng đời êm trải
Đọng ở bài thơ nghĩa thắm tràn
Tóc bạc chân chồn luôn đắm đuối
Hương nồng lửa đượm cứ mơn man
Dù cho tuổi hạc hồn tươi trẻ
Hợp phách hoà âm rộn phím đàn.
Kiều Thành(07/6/13)
[/QUOTE]


HOA ĐẤT
Phong ba bỉ cực dấu chiều tàn
Hoa đất nuôi đời ngọt thế gian
Nụ nõn ươm mầm khơi nắng sáng
Hương xuân ướp mật dậy men tràn
Thanh thanh nhành lúa in hoài vợi
Mộc mạc bông dừa khắc viễn man
Bình dị, Người Hiền trên đất Mẹ
Ngọc trong đá sỏi nắn cung đàn.
LLH

Xin phép họa 1 bài nhé. Chủ đề Hoa Đất thật là hay.

Nắng Xuân
07-06-2013, 04:20 PM
1. HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

2. TÌNH MÃI ĐẸP

Sắc cũng như hoa sẽ lụi tàn
Mong tình đẹp mãi với thời gian
Bồi tô giấc mộng đời êm trải
Đọng ở bài thơ nghĩa thắm tràn
Tóc bạc chân chồn luôn đắm đuối
Hương nồng lửa đượm cứ mơn man
Dù cho tuổi hạc hồn tươi trẻ
Hợp phách hoà âm rộn phím đàn.
Kiều Thành(07/6/13)



4. HOA ĐẤT
Phong ba bỉ cực dấu chiều tàn
Hoa đất nuôi đời ngọt thế gian
Nụ nõn ươm mầm khơi nắng sáng
Hương xuân ướp mật dậy men tràn
Thanh thanh nhành lúa in hoài vợi
Mộc mạc bông dừa khắc viễn man
Bình dị, Người Hiền trên đất Mẹ
Ngọc trong đá sỏi nắn cung đàn.
LLH




5. TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai giọng sẽ tàn
Nghĩa tình gửi gắm vượt không gian
Mượn hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Bóng bẩy cung vàng ngân rộn rã
Rỡ ràng dải ngọc gióng lan man
Mộng say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013

Hansy
07-06-2013, 04:41 PM
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013


CÕI TẠM

Tử sinh luân kiếp nở qua tàn
Sáng nắng mưa chiều cõi thế gian
Hạ bút thơ chương vung lời thảo
Gỏ bồn tình khúc thả âm tràn
Vòng đời chớ lậm mùi khinh trọng
Thế sự thôi tròng biệt thị man
Hạc nội mây ngàn tâm tự tại
Hiên trăng phiêu lãng một cung đàn

HANSY

manhky
07-06-2013, 05:43 PM
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013


LÒNG VẪN SÁNG


Trăng ẩn đầu non bóng sắp tàn
Mà lòng vẫn sáng giữa dân gian
Vần thơ thắm mãi tình vang vọng
Câu phú thơm hoài mộng ngập tràn
Kỷ niệm qua đi hồn bãng lãng
Thời gian lắng đọng mộng lan man
Đường về bến hẹn vương niềm nhớ
Khúc hát bâng khuâng rộn tiếng đàn .

Mạnh Kỷ
07/06/2013

Tran Xuan Sinh
07-06-2013, 05:44 PM
Nguyên văn bởi Nguyễn Xuân




HOA ĐẤT


Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.


Nguyên Xuân

5/6/2013



HƯƠNG ĐẤT

Tình hoa hương đất chẳng phai tàn
Tỏa ngát cho đời khắp thế gian
Thương cảnh hắt hiu rừng núi thẳm
Ngậm ngùi vắng vẻ nắng mưa tràn
Đi tìm đồng đội theo đường cũ
Lượm lặt thi hài sợ lối man
Thấy bạn nằm đây mừng xiết kể
Tình hoa hương đất nối cung đàn (*)

07/06/2013
TXS
(*) Chúng tôi vừa tìm được thi hài đồng đội nơi núi rừng chiến trường cũ nhờ trí nhớ và tâm linh tỏa rạng từ tình của hoa, hương của đất.

Trần Vi Thông
07-06-2013, 06:00 PM
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013


Chiều nay tỉnh táo nên họa thử bài "HOA ĐẤT" của Nguyên Xuân nhé hì

NGẪM

Ngẫm cảnh nhân sinh mộng chóng tàn
Thôi đành ẩn dật tránh tà gian
Đường ngay chẳng ngại điều giông lấp
Lối thẳng không lo chuyện bão tràn
Hưởng phúc muôn đời tâm vẫn thật
Yên lòng một cõi trí nào man
Ngồi bên hũ rượu chờ trăng đến
Hữu hảo duyên thơ ngọt khúc đàn

Vi Thông

phamanhoa
07-06-2013, 07:15 PM
NGẪM

Ngẫm cảnh nhân sinh mộng chóng tàn
Thôi đành ẩn dật tránh tà gian
Đường ngay chẳng ngại điều giông lấp
Lối thẳng không lo chuyện bão tràn
Hưởng phúc muôn đời tâm vẫn thật
Yên lòng một cõi trí nào man
Ngồi bên hũ rượu chờ trăng đến
Hữu hảo duyên thơ ngọt khúc đàn

Vi Thông

@ PAH cũng thử "Ngũ bộ thanh" xem có được không nha ! Hà !


NGẠI


Vó câu qua cửa giục hoa tàn,
Trôi nổi phận người cõi thế gian.
Mãi vẩn vơ lòng e suối cạn,
Luôn mê mải ý ngại hoa tàn.
Bao phen vất vả bênh điều thật,
Mấy bận trần thân bỏ lẽ man.
Cõng rượu khuân thơ qua lối nhỏ.
Lòng lo lạc bước, lỡ cung đàn.

phamanhoa

nguyenxuan
07-06-2013, 09:03 PM
NGẪM

Ngẫm cảnh nhân sinh mộng chóng tàn
Thôi đành ẩn dật tránh tà gian
Đường ngay chẳng ngại điều giông lấp
Lối thẳng không lo chuyện bão tràn
Hưởng phúc muôn đời tâm vẫn thật
Yên lòng một cõi trí nào man
Ngồi bên hũ rượu chờ trăng đến
Hữu hảo duyên thơ ngọt khúc đàn

Vi Thông



Anh Vi Thông nội lực quả là thâm hậu, bệnh mỏi mệt mà thoáng chốc đã làm thơ . Thật là cảm phục quá.

Khắc Hiền
07-06-2013, 09:17 PM
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013



HƯƠNG ĐỜI


Muốn giữ nhưng xuân vẫn cứ tàn
Hương đời đọng lại chốn nhân gian
Vần thơ gửi bạn tình giăng trãi
câu phú trao nhau nghĩa ngập tràn
Phúc lộc trời ban tâm phải thật
Vinh hoa đất tặng trí không man
Bao la vũ trụ hòa nhân thế
Muôn xứ bình yên ngọt tiếng đàn

khắc Hiền
7/6/2013

nguyenxuan
07-06-2013, 09:32 PM
QUY LUẬT

Sớm nở rồi ra cũng sớm tàn
Đây là định luật của trần gian
Se sua bởi thế dung hình rực
Óng ánh cho nên ảo mộng tràn
Nguýt bướm hờn ong toàn đỏng đảnh
Ươm tình trẩy nụ rặt lan man
Đời còn mấy khắc ai hay nhỉ?
Vạn vật tranh nhau cất tiếng đàn.

Kim Trần



ĐẢO ĐIÊN

Bâng khuâng chái vắng vọng chiều tàn
Ráng đỏ phơi đầy nét dối gian
Gió lại bông đùa da thịt tấy
Tôi vừa cảm nhận lệ mi tràn
Quên đời dạ đắng thời mông mị
Giận thế hồn chìm thuở mọi man
Sáu sợi dây so từng nốt một
Mà nghe vẫn chõi nhịp cung đàn

Kim Trần

Huy Thanh
07-06-2013, 09:39 PM
QUY LUẬT

Sớm nở rồi ra cũng sớm tàn
Đây là định luật của trần gian
Se sua bởi thế dung hình rực
Óng ánh cho nên ảo mộng tràn
Nguýt bướm hờn ong toàn đỏng đảnh
Ươm tình trẩy nụ rặt lan man
Đời còn mấy khắc ai hay nhỉ?
Vạn vật tranh nhau cất tiếng đàn.

Kim Trần



ĐẢO ĐIÊN

Bâng khuâng chái vắng vọng chiều tàn
Ráng đỏ phơi đầy nét dối gian
Gió lại bông đùa da thịt tấy
Tôi vừa cảm nhận lệ mi tràn
Quên đời dạ đắng thời mông mị
Giận thế hồn chìm thuở mọi man
Sáu sợi dây so từng nốt một
Mà nghe vẫn chõi nhịp cung đàn

Kim Trần



NGHĨ

Ảnh cũ ngày xưa ngại nắng tàn
Công bằng trải khắp cõi nhân gian?
Thì thầm số rủi làn mi đọng
Nhủ khẽ cầu may mạch nước tràn
Cảnh sống phù du suy lặng lẽ
Đời trần ngắn ngủi nghĩ lan man
Đau thương chẳng nói lời ly biệt
Để lặng cung thương lỗi phím đàn

Huy Thanh



- Bài họa này thử bắt chước Anh Vi Thông, viết theo kiểu
"Ngũ độ thanh", quả thật mình nghe lần đầu. Chúc anh luôn
tỉnh táo và chóng khỏe.

Nắng Xuân
08-06-2013, 06:46 AM
Trong bài không được lặp lại bất kỳ thanh trắc nào, có nghĩa ngoài những câu 3 chữ trắc (3 dấu khác nhau hết) thì những câu 4 chữ trắc thì phải dùng hết sắc hỏi ngã nặng."Mỗi câu dùng 5 dấu thanh khác nhau, không kể thanh không."


NX nghĩ đã chơi được thì chơi cho trót, nên đã thử họa với Nguyên Xuân với tất cả các câu, câu 3 chữ trắc thì thêm một chữ bất luận vào.





5. TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai giọng sẽ tàn
Nghĩa tình gửi gắm vượt không gian
Mượn hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Bóng bẩy cung vàng ngân rộn rã
Rỡ ràng dải ngọc gióng lan man
Mộng say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013

nguyenxuan
08-06-2013, 07:58 AM
NX nghĩ đã chơi được thì chơi cho trót, nên đã thử họa với Nguyên Xuân với tất cả các câu, câu 3 chữ trắc thì thêm một chữ bất luận vào.



5. TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai giọng sẽ tàn
Nghĩa tình gửi gắm vượt không gian
Mượn hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Bóng bẩy cung vàng ngân rộn rã
Rỡ ràng dải ngọc gióng lan man
Mộng say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013

Thầy Nắng Xuân, tôi hiểu là không phải dùng bất luận. Ngũ độ thanh họ đang chơi chỉ dành cho câu có 4 thanh trắc thôi. Còn Ngũ độ thanh thầy đề xuất là thể nghiệm khác rồi: tất cả các câu đều đầy đủ năm thanh. Có phải không?

nguyenxuan
08-06-2013, 08:00 AM
Để lại yêu thương

Dù cho phận bạc kiếp mau tàn
Nhân cách lưu hoài giữa thế gian
Không đổi lòng yêu tình muội ngập
Chẳng thay dạ trọng nghĩa huynh tràn
Vườn hoang nguyệt lặn còn ngời mãi
Ngõ vắng sao mờ vẫn rạng man
Xa chốn hồng trần người để lại
Niềm vui dịu ngọt gửi cung đàn

Thanh Thanh Khiết
7.6.2013

manhky
08-06-2013, 08:14 AM
THƠ ĐƯỜNG KHÓ THẬT


Qủa thật thơ Đường cũng khó chơi
Mênh mông ,bát ngát cứ xa vời
Tròn câu, lệch tứ hồn sao nhãng
Đủ vận, sai niêm mộng rối bời
Thực luận phân minh phần đối chuẩn
Đầu đuôi rõ rệt ý tươi ngời
Trao tình xướng họa thêm bầu bạn
Biết vậy nên ta chẳng muốn rời .

Mạnh Kỷ
07/06/2013

HuyenLam
08-06-2013, 09:02 AM
NX nghĩ đã chơi được thì chơi cho trót, nên đã thử họa với Nguyên Xuân với tất cả các câu, câu 3 chữ trắc thì thêm một chữ bất luận vào.





5. TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai giọng sẽ tàn
Nghĩa tình gửi gắm vượt không gian
Mượn hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Bóng bẩy cung vàng ngân rộn rã
Rỡ ràng dải ngọc gióng lan man
Mộng say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013

Chào Nắng Xuân , gặp NX nơi đây chúc cuối tuần cùng gia đình vui nhé !
Tập tễnh bò bò theo Nắng Xuân cùng mấy Huynh Đê> ở đây cho vui..
Thận HL

Hoa Tàn

Dẫu đẹp bao nhiêu buổi héo tàn
Hoa nào giữ được với thời gian
Vươn đài nắng trổ đời dư mộng
Rã cánh chiều rơi lệ đủ tràn
Khắc khoải ngày xưa buồn não nuột
Bồi hồi một thuở nhớ miên man
Ong đưa bướm lượn đâu còn nữa
Chỉ khúc Nam Ai trỗi giọng đàn.

HL

Nắng Xuân
08-06-2013, 10:25 AM
Thầy Nắng Xuân, tôi hiểu là không phải dùng bất luận. Ngũ độ thanh họ đang chơi chỉ dành cho câu có 4 thanh trắc thôi. Còn Ngũ độ thanh thầy đề xuất là thể nghiệm khác rồi: tất cả các câu đều đầy đủ năm thanh. Có phải không?


Lúc đầu NX có viết khác, nhưng sau thấy trùng chữ thứ 6 đén 4 câu vần với Kiều Thành đã post trước nên có sửa đi chút. Riêng chũ "thời gian" => Nếu sửa thành "Không gian" thì vừa không đẹp thanh vừa giảm ý.

Vâng. Chỉ là thử nghiệm. Và NX cảm thấy không mặn mà gì vì thêm sự gò bó, lại thêm bệnh, khiến bài thơ đã cứng lại càng khô thêm. Có lẽ quay lại với truyền thống là hơn.

TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai mộng sẽ tàn
Tâm tình gửi gắm vượt không gian
Vời hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Óng ả thân gầy ngân rộn rã
Yêu kiều vẻ ngọc gióng lan man
Hòa say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013

nguyenxuan
08-06-2013, 11:18 AM
Lúc đầu NX có viết khác, nhưng sau thấy trùng chữ thứ 6 đén 4 câu vần với Kiều Thành đã post trước nên có sửa đi chút. Riêng chũ "thời gian" => Nếu sửa thành "Không gian" thì vừa không đẹp thanh vừa giảm ý.

Vâng. Chỉ là thử nghiệm. Và NX cảm thấy không mặn mà gì vì thêm sự gò bó, lại thêm bệnh, khiến bài thơ đã cứng lại càng khô thêm. Có lẽ quay lại với truyền thống là hơn.

TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai mộng sẽ tàn
Tâm tình gửi gắm vượt không gian
Vời hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Óng ả thân gầy ngân rộn rã
Yêu kiều vẻ ngọc gióng lan man
Hòa say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013

Cảm ơn thầy Nắng Xuân. Và cảm ơn mọi người cùng vui họa. Tôi thấy trên trang thơ của mình các Thi Hữu đã rất vui và cởi mở. Tôi có đề xuất, từ nay về sau, Quý Thi Hữu nào có ý kiến gì cứ phát biểu chân tình vào trang thơ của tôi, ta cùng nhau trao đổi để tất cả mọi người cùng hiểu rõ và mỗi sáng tác được hay hơn.
Thân quý
Nguyên Xuân

HỒNG THOẠI
08-06-2013, 04:22 PM
Cảm ơn thầy Nắng Xuân. Và cảm ơn mọi người cùng vui họa. Tôi thấy trên trang thơ của mình các Thi Hữu đã rất vui và cởi mở. Tôi có đề xuất, từ nay về sau, Quý Thi Hữu nào có ý kiến gì cứ phát biểu chân tình vào trang thơ của tôi, ta cùng nhau trao đổi để tất cả mọi người cùng hiểu rõ và mỗi sáng tác được hay hơn.
Thân quý
Nguyên Xuân


Xin lỗi cô giáo nghe. Để bảo vệ sự thuần khiết cho trang thơ của cô giáo ( bởi không phải sự / lần trao đổi nào cũng có kết thúc tốt đẹp như ta mong muốn ), tôi đề nghị mọi sự trao đổi mang tính chất chung, chúng ta nên tiến hành ở chuyên mục TRAO ĐỔI - GÓP Ý- THẮC MẮC. Do đây là một chuyên mục chung, hy vọng rằng mọi TV đều chú ý đọc hoặc tham gia góp ý, qua đó vừa chơi nhưng cũng vừa nâng cao tay nghề sáng tác của mình.
Chúc cô giáo luôn vui, khỏe, sáng tác đều tay.
HỒNG THOẠI

nguyenxuan
08-06-2013, 06:27 PM
Xin lỗi cô giáo nghe. Để bảo vệ sự thuần khiết cho trang thơ của cô giáo ( bởi không phải sự / lần trao đổi nào cũng có kết thúc tốt đẹp như ta mong muốn ), tôi đề nghị mọi sự trao đổi mang tính chất chung, chúng ta nên tiến hành ở chuyên mục TRAO ĐỔI - GÓP Ý- THẮC MẮC. Do đây là một chuyên mục chung, hy vọng rằng mọi TV đều chú ý đọc hoặc tham gia góp ý, qua đó vừa chơi nhưng cũng vừa nâng cao tay nghề sáng tác của mình.
Chúc cô giáo luôn vui, khỏe, sáng tác đều tay.
HỒNG THOẠI

Cảm ơn anh Hồng THoại. Vậy tôi cũng sẽ thường xuyên đọc chuyên mục TRAO ĐỔI - GÓP Ý- THẮC MẮC.
Tôi cũng xin chúc anh khỏe vui nhiều ạ.
Nguyên Xuân

Huy Thanh
08-06-2013, 08:34 PM
TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai mộng sẽ tàn
Tâm tình gửi gắm vượt không gian
Vời hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Óng ả thân gầy ngân rộn rã
Yêu kiều vẻ ngọc gióng lan man
Hòa say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013


TIẾNG TƠ ĐÀN

Hoàng hôn nắng nhạt bóng chiều tàn
Cửa đóng then cài tránh kẻ gian
Vững dạ công danh tiền vừa đũ
An lòng đức hạnh phúc đầy tràn
Yêu chồng thiếp hứa luôn lời thật
Nể vợ chàng thề chẳng nói man
Gió lộng buồm căng tay chắc lái
Trăm năm rộn rã tiếng tơ đàn

Huy Thanh

Huy Thanh
09-06-2013, 09:04 PM
TIẾNG TƠ ĐÀN

Hoàng hôn nắng nhạt bóng chiều tàn
Cửa đóng then cài tránh kẻ gian
Vững dạ công danh tiền vừa đũ
An lòng đức hạnh phúc đầy tràn
Yêu chồng thiếp hứa luôn lời thật
Nể vợ chàng thề chẳng nói man
Gió lộng buồm căng tay chắc lái
Trăm năm rộn rã tiếng tơ đàn

Huy Thanh


ĐOẠN TRƯỜNG

Một thoáng sa cơ sớm lụi tàn
Tin người chẳng thủ mắc mưu gian
Anh hùng vạn thuở thà buồn đọng
Hào kiệt trăm năm chớ lệ tràn
Từ Hải đoạn trường cười khảng khái
Thúy Kiều đứt ruột khóc miên man
Tiền Đường vĩnh quyết nơi sông rộng
Tiễn biệt chàng đi gãy phím đàn

Huy Thanh

tuyen45-ad
10-06-2013, 01:19 PM
Nguyên văn bởi Trần Vi Thông


HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

Trích thư Nguyên Xuân
"Có một nhóm thơ ĐL (là người VN ở nước ngoài) làm thơ ĐL theo kiểu rất quái gọi là Ngũ độ thanh: "Ngũ độ thanh"
Trong bài không được lặp lại bất kỳ thanh trắc nào, có nghĩa ngoài những câu 3 chữ trắc(3 dấu khác nhau hết) thì những câu 4 chữ trắc thì phải dùng hết sắc hỏi ngã nặng." Mỗi câu dùng 5 dấu thanh khác nhau, không kể thanh không. "


Chiều nay tỉnh táo nên họa thử bài "HOA ĐẤT" của Nguyên Xuân coi có "Ngũ độ thanh" không? hì


NGẪM

Ngẫm cảnh nhân sinh mộng chóng tàn
Thôi đành ẩn dật tránh tà gian
Đường ngay chẳng ngại điều giông lấp
Lối thẳng không lo chuyện bão tràn
Hưởng phúc muôn đời tâm vẫn thật
Yên lòng một cõi trí nào man
Ngồi bên hũ rượu chờ trăng đến
Hữu hảo duyên thơ ngọt khúc đàn

Vi Thông


NGHĨ

Ảnh cũ ngày xưa ngại nắng tàn
Công bằng trải khắp cõi nhân gian?
Thì thầm số rủi làn mi đọng
Nhủ khẽ cầu may mạch nước tràn
Cảnh sống phù du suy lặng lẽ
Đời trần ngắn ngủi nghĩ lan man
Đau thương chẳng nói lời ly biệt
Để lặng cung thương lỗi phím đàn

Huy Thanh


SUY NGẪM
---*---
Hoa hồng sắc đẹp noãn mau tàn
Tại chỗ dương trần lắm kẻ gian
Dạ thẳng ngần chi ngày gió bão
Lòng ngay chẳng ngại tối mưa tràn
Thương trường bảo cháu cần chân thật
Chợ tổng khuyên người hãy chớ man
Lội giữa bùn đem đừng để ám
Đời ta rộn mãi tiếng ngân đàn.

10/6/2013
Tuyen45

nguyenxuan
11-06-2013, 09:56 AM
DUYÊN QUÊ

Mai hồng rải ngọc khắp quê hương
Áo trắng tung bay ửng nụ hường
Gió thoảng hôn lên nhành trúc mượt
Mây sà đậu xuống dáng đào thương
Ươm hoa nắng lụa ngời khuôn lá
Dệt mộng tình xuân sáng nẻo đường
Liễu biếc mơ màng nghiêng nón thẹn
Trăng vành bất chợt níu tơ vương.

Nguyên Xuân
22/1/2013

HuyenLam
11-06-2013, 11:24 AM
DUYÊN QUÊ

Mai hồng rải ngọc khắp quê hương
Áo trắng tung bay ửng nụ hường
Gió thoảng hôn lên nhành trúc mượt
Mây sà đậu xuống dáng đào thương
Ươm hoa nắng lụa ngời khuôn lá
Dệt mộng tình thơ sáng nẻo đường
Liễu biếc mơ màng nghiêng nón thẹn
Trăng vành bất chợt níu tơ vương.

Nguyên Xuân
22/1/2013


Tình Xưa

Gió nhẹ đưa về thoang thoảng hương
Ơi ! em gái nhỏ má môi hường
Bao mùa phượng nở hoài nhung nhớ
Mấy độ ve sầu cứ luyến thương
Áo trắng bay loang về một lối
Giày sault bước mỏi vạn con đường
Đao binh một cuộc tình phân rẽ
Mỗi kẻ phương trời sao mãi vương.

HL

nguyenxuan
11-06-2013, 12:19 PM
DUYÊN QUÊ

Mai hồng rải ngọc khắp quê hương
Áo trắng tung bay ửng nụ hường
Gió thoảng hôn lên nhành trúc mượt
Mây sà đậu xuống dáng đào thương
Ươm hoa nắng lụa ngời khuôn lá
Dệt mộng tình xuân sáng nẻo đường
Liễu biếc mơ màng nghiêng nón thẹn
Trăng vành bất chợt níu tơ vương.

Nguyên Xuân
22/1/2013


Nắng hạ
(bài hoạ)

Sen đã khoe màu ngợp sắc hương
Kề bên thiếu nữ má lây hường
Khăn hồng gió dỡn oanh luôn mộng
Áo trắng mây đùa yến đã thương
Nhớ buổi trăng tròn vui hợp ý
Yêu khi nguyệt khuyết đẹp chung đường
Mỗi mùa nắng hạ lòng xao xuyến
Kỷ niệm một thời mãi vấn vương

Thanh Thanh Khiết
27.5.2013

Huy Thanh
11-06-2013, 08:08 PM
- Ngày mai là mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ
đến rồi các bạn ơi. Mời các thi hữu về Bến Tre
một chuyến, thưởng thức món bánh xèo Chợ Lách
và ốc gạo Phú Đa...

ỐC GẠO PHÚ ĐA

Bến Tre người đến hãy về đây
Đồng Khởi quê hương dừa trái đầy
Ốc gạo Phú Đa mong đón khách
Bánh xèo Chợ Lách ngóng chờ ai
Ít ly mỹ tửu trông còn tỉnh
Y lít hồng nhi đợi hết say
Sinh thái miền tây luôn quyến rũ
Mỗi mùa Đoan Ngọ nhớ thương hoài

Huy Thanh

nguyenxuan
12-06-2013, 08:05 AM
BUỒN RƠI…

Chẳng biết đông này nữa mấy đông
Từ em lối nhỏ bước theo chồng
Đường xưa kẻ đợi trăng đầu núi
Bến cũ ai chờ nắng cuối sông
Quạnh quẽ thu mình treo nỗi nhớ
Âm thầm trải bóng gởi niềm trông
Chiều nay gió cuốn mây nhè nhẹ
Một thoáng buồn rơi trắng cánh đồng.

Đại học Đại Nam, 08/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm


Hòn Vọng Phu
(Bài họa)

Mãi nguyện không còn khắc khoải đông
Ngàn thu lặng lẽ nhớ thương chồng
Sương dầm lạnh lẽo đau lòng đá
Bão nổi âm thầm buốt dạ sông
Nuốt mặn bồng con lầm lũi trải
Ôm sầu tựa núi thẫn thờ trông
Dù cho ngọn lửa luôn nồng cháy
Vạn thuở trường chinh lỡ phím đồng.

Nguyên Xuân
11/6/2013

vancali96
12-06-2013, 08:33 AM
Hòn Vọng Phu
(Bài họa)

Mãi nguyện không còn khắc khoải đông
Ngàn thu lặng lẽ nhớ thương chồng
Sương dầm lạnh lẽo đau lòng đá
Bão nổi âm thầm buốt dạ sông
Nuốt hận bồng con hoang hoải dõi
Ôm sầu dựa núi thẫn thờ trông
Dù cho ngọn lửa trong tim cháy
Vạn thuở trường chinh lỡ phím đồng.

Nguyên Xuân
11/6/2013

Giống lạc hồng

Mộng của quân Tàu chủ biển đông
Đã quên Tô Định chạy thây chồng
Nhị Trưng quyết chí toàn biên giới
Hưng Đạo thề nguyền vẹn núi sông
Hải đảo tài nguyên lòng mãi giữ
Đất liền khoáng sản sức hoài trông
Ngàn năm đô hộ nào thay đổi
Nước Việt tài danh khắp ruộng đồng

Vancali 6.11.13

http://s23.postimg.org/qxweipv97/Giong_lac_hong_copy.jpg

Huy Thanh
12-06-2013, 08:52 AM
BUỒN RƠI…

Chẳng biết đông này nữa mấy đông
Từ em lối nhỏ bước theo chồng
Đường xưa kẻ đợi trăng đầu núi
Bến cũ ai chờ nắng cuối sông
Quạnh quẽ thu mình treo nỗi nhớ
Âm thầm trải bóng gởi niềm trông
Chiều nay gió cuốn mây nhè nhẹ
Một thoáng buồn rơi trắng cánh đồng.

Đại học Đại Nam, 08/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm


Hòn Vọng Phu
(Bài họa)

Mãi nguyện không còn khắc khoải đông
Ngàn thu lặng lẽ nhớ thương chồng
Sương dầm lạnh lẽo đau lòng đá
Bão nổi âm thầm buốt dạ sông
Nuốt hận bồng con hoang hoải dõi
Ôm sầu dựa núi thẫn thờ trông
Dù cho ngọn lửa trong tim cháy
Vạn thuở trường chinh lỡ phím đồng.

Nguyên Xuân
11/6/2013



NHỚ

Giao mùa tuyết nhẹ chuyển thu đông
Ruộng sắn nương khoai mãi chất chồng
Tất bật công nhà khi cuối bãi
Đa đoan việc xóm lúc đầu sông
Thương cha áo bạc ngồi mong đợi
Nhớ mẹ vai sờn đứng ngóng trông
Lặng lẽ chiều tà chờ Tết đến
Đường xưa lối tắt vượt ngang đồng

Huy Thanh

nguyenxuan
12-06-2013, 09:18 AM
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013




HOA THIÊN

Hoa trời mãi mãi chẳng phai tàn
Rực rỡ ngàn đời với thế gian
Thượng Uyển mênh mang lời diệu vợi
Đàn Thi bát ngát ý tuôn tràn
Nhập hồn tiên ngọc trong cao quí
Thoát xác phàm trần đục dã man
Là những vần thơ rung vũ trụ
Thành cơn dông sét bật cung đàn.

Ngọc Châu

nguyenxuan
12-06-2013, 01:25 PM
THƠ ĐƯỜNG LUẬT NGŨ ĐỘ THANH

Lang thang trên mạng Nguyên Xuân đƯỢC biết thêm về thơ Đương luật Ngũ độ thanh.
Luật riêng của thơ ĐL Ngũ độ thanh như sau:
+ Thanh trắc: trong một câu không được điệp thanh các thanh trắc, ngoài câu có ba thanh trắc không trùng nhau, thì câu có bốn thanh trắc phải dùng đủ các dấu thanh: SẮC - NẶNG - HỎI - NGÃ
+ Thanh bằng: trong một câu hai từ cùng dấu không được liền kề nhau: tức là từ có thanh không không liền kề từ thanh không, từ thanh huyền không liền kề cùng từ thanh huyền.
Tóm lại là Ngũ độ thanh đặc biệt chú trọng đảo thanh trong từng câu thơ.

Ví dụ

Hòn Vọng Phu
(Bài họa)

Mãi nguyện không còn khắc khoải đông
Ngàn thu lặng lẽ nhớ thương chồng
Sương dầm lạnh lẽo đau lòng đá
Bão nổi âm thầm buốt dạ sông
Nuốt mặn bồng con lầm lũi trải
Ôm sầu tựa núi thẫn thờ trông
Dù cho ngọn lửa luôn nồng cháy
Vạn thuở trường chinh lỡ phím đồng.

Nguyên Xuân
11/6/2013

Kính chúc các thi hữu vui nhiều và có hứng khởi với thơ Đường luật Ngũ độ thanh

Huy Thanh
12-06-2013, 03:43 PM
DUYÊN QUÊ

Mai hồng rải ngọc khắp quê hương
Áo trắng tung bay ửng nụ hường
Gió thoảng hôn lên nhành trúc mượt
Mây sà đậu xuống dáng đào thương
Ươm hoa nắng lụa ngời khuôn lá
Dệt mộng tình thơ sáng nẻo đường
Liễu biếc mơ màng nghiêng nón thẹn
Trăng vành bất chợt níu tơ vương.

Nguyên Xuân
22/1/2013



DUYÊN TÌNH

Vườn hoa lặng lẽ tỏa mùi hương
Mẫu trạng hồng lan trắng đỏ hường
Bướm đậu lay cành vơi nỗi nhớ
Ong vờn hút nhụy nén niềm thương
Sương buồn đọng xuống ngàn thân nhánh
Lá tủi rơi nằm khắp mặt đường
Nguyệt khuất đầu non tinh tú rạng
Tre già cuối bãi nắng còn vương

Huy Thanh

tuyen45-ad
13-06-2013, 09:08 AM
DUYÊN QUÊ

Mai hồng rải ngọc khắp quê hương
Áo trắng tung bay ửng nụ hường
Gió thoảng hôn lên nhành trúc mượt
Mây sà đậu xuống dáng đào thương
Ươm hoa nắng lụa ngời khuôn lá
Dệt mộng tình thơ sáng nẻo đường
Liễu biếc mơ màng nghiêng nón thẹn
Trăng vành bất chợt níu tơ vương.

Nguyên Xuân
22/1/2013


DUYÊN TÌNH

Vườn hoa lặng lẽ tỏa mùi hương
Mẫu trạng hồng lan trắng đỏ hường
Bướm đậu lay cành vơi nỗi nhớ
Ong vờn hút nhụy nén niềm thương
Sương buồn đọng xuống ngàn thân nhánh
Lá tủi rơi nằm khắp mặt đường
Nguyệt khuất đầu non tinh tú rạng
Tre già cuối bãi nắng còn vương

Huy Thanh



NGUYỆT SÁNG
---*---
Nguyệt sáng bông quỳnh đã tỏa hương
Đêm về nở thắm đẹp môi hường
Xuôi dòng Nhật Đức mơ người cũ
Rẽ nẻo Nham Biền mộng bến thương
Vãng cảnh trăng tà ngang núi ngọc
Vi hành tuyết trải dọc cung đường
Lòng say mỹ, tửu hồn ngây ngất
Kỷ niệm năm nào mãi cứ vương.

13/6/2013
Tuyen45

Huy Thanh
13-06-2013, 07:18 PM
TIẾNG VỌNG TRƯỜNG SA

Trường Sa sóng vỗ hát không lời
Hải đảo lừng danh vọng khắp nơi
Xã tắc ngàn năm cùng nhật nguyệt
San hà vĩnh cửu với mây trời
An lòng đón khách qua sông rộng
Vững dạ đưa tàu vượt biển khơi
Vạn thuở linh thiêng hồn đất Mẹ
Sinh tồn mãi mãi đến muôn đời

Huy Thanh

nguyenxuan
14-06-2013, 06:25 PM
VƯỜN HẠ

Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử khát khao vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

Nguyên Xuân
13/6/2013

Tran Xuan Sinh
14-06-2013, 09:43 PM
THƠ ĐƯỜNG LUẬT NGŨ ĐỘ THANH

Lang thang trên mạng Nguyên Xuân đƯỢC biết thêm về thơ Đương luật Ngũ độ thanh.
Luật riêng của thơ ĐL Ngũ độ thanh như sau:
+ Thanh trắc: trong một câu không được điệp thanh các thanh trắc, ngoài câu có ba thanh trắc không trùng nhau, thì câu có bốn thanh trắc phải dùng đủ các dấu thanh: SẮC - NẶNG - HỎI - NGÃ
+ Thanh bằng: trong một câu hai từ cùng dấu không được liền kề nhau: tức là từ có thanh không không liền kề từ thanh không, từ thanh huyền không liền kề cùng từ thanh huyền.
Tóm lại là Ngũ độ thanh đặc biệt chú trọng đảo thanh trong từng câu thơ.

Ví dụ

Hòn Vọng Phu
(Bài họa)

Mãi nguyện không còn khắc khoải đông
Ngàn thu lặng lẽ nhớ thương chồng
Sương dầm lạnh lẽo đau lòng đá
Bão nổi âm thầm buốt dạ sông
Nuốt mặn bồng con lầm lũi trải
Ôm sầu tựa núi thẫn thờ trông
Dù cho ngọn lửa luôn nồng cháy
Vạn thuở trường chinh lỡ phím đồng.

Nguyên Xuân
11/6/2013

Kính chúc các thi hữu vui nhiều và có hứng khởi với thơ Đường luật Ngũ độ thanh


MẸ VIỆT NAM

Mẹ vẫn ngồi đây suốt buổi đông
Sương mờ lạnh lẽo cảnh mong chồng
Kề song để mắt nơi đường ngõ
Tựa cửa nhìn trăng phía bãi sông
Liệt sĩ còn mang thề quyết tử
Bà con đã hứa hẹn chờ trông
Thương người ngóng mãi trong vô vọng
Lệ nhỏ sầu theo những cánh đồng.

14/06/2013
TXS

Huy Thanh
15-06-2013, 09:48 PM
VƯỜN HẠ

Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

Nguyên Xuân
13/6/2013


BẠCH KỲ

Lưng đồi trấn ải bộ binh đầy
Lặng lẽ trông chờ để pháo bay
Ngỡ chẳng khen ai lòng lắng đọng
Rằng không thưởng đế dạ ngừng say
Rừng hoang bố trận mong gìn ngõ
Núi thẳm bày quân nguyện giữ vầy
Giặc vẫy cờ lay phe phẩy trắng
Hàng không phủ kín chặt vòng vây?

Huy Thanh
15-6-2013

Huy Thanh
16-06-2013, 12:51 PM
DUYÊN THƠ

Rạng rỡ vườn thơ rải nắng đầy
Câu lồng ý quyện khẽ khàng bay
Tin người trọn nghĩa xây đời thắm
Cảm chữ chung tình nối nhịp say
Cõi mộng đường mây thong thả bước
Lầu xuân ánh nguyệt lửng lơ vầy
Ai còn dệt mãi dòng nhung nhớ
Bủa lưới tơ hồng lặng lẽ vây?

Nguyên Xuân
15/6/2013


MÚA VÒNG

Hương đồng trĩu hạt lúa phơi đầy
Ngỡ cảnh thần tiên vạn cánh bay
Lãng tử nhìn ai đừng dạ đắm
Anh hùng ngắm nguyệt để lòng say
Năm chờ lặng lẽ không lời trách
Tháng đợi mơ màng chẳng lẽ vầy
Bến đỗ vườn xuân ngày mở hội
Thuyền trăng lộng lẫy múa vòng vây

Huy Thanh

Nắng Xuân
16-06-2013, 05:47 PM
MOD NGUYÊN XUÂN
(Họa vui)

Phải giữ vườn thơ trách nhiệm đầy
Xưa lầm khoái tựa cưỡi rồng bay
Trà thơm rượu quý vui lòng thưởng
Quả ngọt hương nồng mãn sức say
Hết cỡ phiên ngày hăm hở vọc
Tàn canh việc tối mải mê vầy
Chồng con nổi quạu rồi nhăn nhó
Lạt lẽo cơm nhà phở bún vây.

Nắng Xuân
16/6/2013
[/CENTER]

nguyenxuan
17-06-2013, 08:01 AM
MOD NGUYÊN XUÂN
(Họa vui)

Phải giữ vườn thơ trách nhiệm đầy
Xưa lầm khoái tựa cưỡi rồng bay
Trà thơm rượu quý vui lòng thưởng
Quả ngọt hương nồng mãn sức say
Hết cỡ phiên ngày hăm hở vọc
Tàn canh việc tối mải mê vầy
Chồng con nổi quạu rồi nhăn nhó
Lạt lẽo cơm nhà phở bún vây.

Nắng Xuân
16/6/2013
[/CENTER]

BỚT LỬA
(Họa vui)

Khoảnh khắc hòa thơ mãi đọng đầy
Khung trời lạc bước ngỡ ngàng bay
Mơ màng chọn chữ cài phiên nhớ
Khấp khởi giăng vần giữ mộng say
Mạng ảo la cà tung tẩy lướt
Vườn xuân thoáng đãng thảnh thơi vầy
Chồng con gắt gỏng ... Em hiền dịu
Bớt lửa thêm nồng nhã nhặn vây!

Nguyên Xuân
16/6/2013

nguyenxuan
17-06-2013, 08:05 AM
VƯỜN HẠ

Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

Nguyên Xuân
13/6/2013



DUYÊN THƠ

Rạng rỡ vườn thơ rải nắng đầy
Câu lồng ý quyện khẽ khàng bay
Tin người trọn nghĩa xây đời thắm
Cảm chữ chung tình nối nhịp say
Cõi mộng đường mây thong thả bước
Lầu xuân ánh nguyệt lửng lơ vầy
Ai còn dệt mãi dòng nhung nhớ
Bủa lưới tơ hồng lặng lẽ vây?

Nguyên Xuân
15/6/2013

Huy Thanh
17-06-2013, 09:46 AM
VƯỜN HẠ

Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

Nguyên Xuân
13/6/2013


DUYÊN THƠ

Rạng rỡ vườn thơ rải nắng đầy
Câu lồng ý quyện khẽ khàng bay
Tin người trọn nghĩa xây đời thắm
Cảm chữ chung tình nối nhịp say
Cõi mộng đường mây thong thả bước
Lầu xuân ánh nguyệt lửng lơ vầy
Ai còn dệt mãi dòng nhung nhớ
Bủa lưới tơ hồng lặng lẽ vây?

Nguyên Xuân
15/6/2013


LẶNG LẼ

Lặng lẽ vào thu lá trải đầy
Sương chiều phủ sớm mộng hồn bay
Vài ly uống mãi trông còn tỉnh
Bốn xị nâng hoài ngỡ ngủ say
Chẳng những lời chơi thành giống thật
Không ngờ cớ sự trở như vầy
Làm sao biết được bao người cản
Nghĩa nặng tình sâu phủ kín vây

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
17-06-2013, 03:24 PM
BỚT LỬA
(Họa vui)


Khoảnh khắc hòa thơ mãi đọng đầy
Khung trời lạc bước ngỡ ngàng bay
Mơ màng chọn chữ cài phiên nhớ
Khấp khởi giăng vần giữ mộng say
Mạng ảo la cà tung tẩy lướt
Vườn xuân thoáng đãng thảnh thơi vầy
Chồng con gắt gỏng ... Em hòa dịu
Bớt lửa thêm nồng nhã nhặn vây!


Nguyên Xuân
16/6/2013


SÔI DẦU BỚT LỬA
(Họa vui)

Làm thơ khó dễ nợ vơi đầy
Khổ lắm chi người, ngỡ được bay!
Chửi vợ tùm lum nhìn đã ngán
Mong chồng nhẹ nhõm viết đà say
Buồm căng gió đẩy thuyền đâu đợi
Nước chảy bè trôi dạ nhẽ vầy
Một nỗi vương buồn khi bảo sóng
Sôi dầu bớt lửa sẽ nhàn vây!

TXS
17/06/2013

buixuanphuong09
18-06-2013, 09:27 AM
Nguyên văn bởi Nguyên Xuân
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai mộng sẽ tàn
Nghĩa tình gửi gắm vượt không gian
Mượn hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Bóng bẩy cung vàng ngân rộn rã
Rỡ ràng dải ngọc gióng lan man
Mộng say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013

TÌNH CA HOA_ĐẤT

Một kiếp phù dung thoáng nở-tàn
Chắt chiu tình đất giữa nhân gian
Hút mầu nào ngại khi khô hạn
Quang hợp quản chi lúc bão tràn
Nhựa sống dâng đời còn hỉ hả
Tình xuận kết đất mãi lan man
Xuân đi, xuân đến, xuân xuân mãi
"Hoa đất tình ca"...gió dạo đàn.

BXP 17.6.2013

Tôi mê hoa nên bỏ thơ đã lâu, ý từ nghèo nàn, cảm hứng khô khốc. Gắng họa một bài để chào mừng hai bạn ĐHV mới, mong được góp ý chân tình.

nguyenxuan
19-06-2013, 12:33 PM
Nguyên văn bởi Nguyên Xuân
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai mộng sẽ tàn
Nghĩa tình gửi gắm vượt không gian
Mượn hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Bóng bẩy cung vàng ngân rộn rã
Rỡ ràng dải ngọc gióng lan man
Mộng say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013

TÌNH CA HOA_ĐẤT

Một kiếp phù dung thoáng nở-tàn
Chắt chiu tình đất giữa nhân gian
Hút mầu nào ngại khi khô hạn
Quang hợp quản chi lúc bão tràn
Nhựa sống dâng đời còn hỉ hả
Tình xuận kết đất mãi lan man
Xuân đi, xuân đến, xuân xuân mãi
"Hoa đất tình ca"...gió dạo đàn.

BXP 17.6.2013

Tôi mê hoa nên bỏ thơ đã lâu, ý từ nghèo nàn, cảm hứng khô khốc. Gắng họa một bài để chào mừng hai bạn ĐHV mới, mong được góp ý chân tình.


Nguyên Xuân xin cảm ơn bác Bùi Xuân Phượng đã vui họa với bài họa hay, chúc bác vui và sưu tầm thêm nhiều loài hoa quý

nguyenxuan
19-06-2013, 12:34 PM
XUÂN QUÊ HƯƠNG

Quảng Trị mùa xuân nắng đẫm tình
Đôi bờ tỏa sắc rạng bình minh
Nương dòng Thạch Hãn cờ tung gió
Tựa dãy Trường Sơn nước chuyển mình
Giữ đảo gìn khơi ghìm vạn sóng
Bồi non đắp biển dệt muôn hình
Câu hò lắng đọng niềm chung thủy
Khát vọng xanh ngời nghĩa tử sinh.

Nguyên Xuân

nguyenxuan
21-06-2013, 08:04 AM
VƯỜN HẠ

Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

Nguyên Xuân
13/6/2013



MƯA BUỒN

Ngoài sân xác phượng vãi vương đầy
Sũng giọt mưa buồn ướt khỏi bay
Chán hạ lơ là cho gã quẩn
No đời õng ẹo giả mình say
Cành khô háo nhựa mà thêm khổ
Nõn biếc thèm yêu chẳng đủ vầy
Rục rã nguồn cơn lòng hốt hoảng
Hoa tàn gió lộng thổi trùng vây.

Kim Trần





Yêu thương tràn ngập chứa tim đầy
Cung nhạc vần thơ thỏa vút bay
Thả sợi tơ duyên gieo ý hẹn
Tung dây chỉ ái rải lời say
Hoa lòng dậy sắc xua buồn chán
Mạng ảo đưa hương kết mộng vầy
Nữ tú nam thanh cùng cụ lão
Gởi tình dệt chữ bủa vòng vây.

Văn Khả

nguyenxuan
21-06-2013, 08:40 PM
ĐÓN XUÂN TÂY NGUYÊN

Hãy nhớ về đây uống rượu cần
Ngắm cà phê nở đón mùa xuân
Trong chiều gió lộng trời thơm ngát
Giữa chốn đồi cao thảm trắng ngần
Tấu nhạc chiêng rền say núi thẳm
Nghe lời khan đẹp đắm tình thân
Men nồng quyện toả hồn ngây ngất
Cảm xúc trào tuôn thắm đượm vần.

Kiều thành


3. MÙA XUÂN TÂY NGUYÊN

Bản tấu mùa vui đẫm vị Cần
Men nồng hóa rượu gửi trời xuân
Theo dòng trẩy hội mơ tình ngát
Dõi bạn tìm hoa trải nắng ngần
Nhạc xướng chiêng hòa lan ngõ nhỏ
Buôn mừng rẫy đón thỏa người thân
Chiều say khói tỏa cà phê đượm
Yểu điệu nàng thơ nghĩa kết vần.

Nguyên Xuân
21/6/2013

Tran Xuan Sinh
21-06-2013, 08:59 PM
ĐÓN XUÂN TÂY NGUYÊN



Hãy nhớ về đây uống rượu cần
Ngắm cà phê nở đón mùa xuân
Trong chiều gió lộng trời thơm ngát
Giữa chốn đồi cao thảm trắng ngần
Tấu nhạc chiêng rền say núi thẳm
Nghe lời khan đẹp đắm tình thân
Men nồng quyện toả hồn ngây ngất
Cảm xúc trào tuôn thắm đượm vần.


Kiều thành


3. MÙA XUÂN TÂY NGUYÊN


Bản tấu mùa vui đẫm hiệu Cần
Men nồng hóa rượu gửi trời xuân
Theo dòng trẩy hội gieo tình ngát
Dõi bạn tìm hoa trải nắng ngần
Nhạc xướng chiêng hòa lan ngõ nhỏ
Buôn mừng rẫy đón thỏa người thân
Chiều say khói tỏa cà phê đượm
Yểu điệu nàng thơ nghĩa kết vần.


Nguyên Xuân


21/6/2013


VĂN HÓA TÂY NGUYÊN

Những buổi ngồi rong uống rượu cần
Lòng ta nghĩ đến một ngày xuân
Hăng bàn vũ khúc còn lo được
Quyết để dàn chơi vẫn ngại ngần
Kẻ lấy cồng chiêng lời chọn lẽ
Người chê lẩy đá tội dành thân
Thôi đành gác lại trình nguyên thủ
Họp mãi hè nhau cách chuyển vần

TXS
21/06/2013

HuyenLam
22-06-2013, 06:03 AM
ĐÓN XUÂN TÂY NGUYÊN

Hãy nhớ về đây uống rượu cần
Ngắm cà phê nở đón mùa xuân
Trong chiều gió lộng trời thơm ngát
Giữa chốn đồi cao thảm trắng ngần
Tấu nhạc chiêng rền say núi thẳm
Nghe lời khan đẹp đắm tình thân
Men nồng quyện toả hồn ngây ngất
Cảm xúc trào tuôn thắm đượm vần.

Kiều thành



3. MÙA XUÂN TÂY NGUYÊN

Bản đón mùa vui đẫm hiệu Cần
Men nồng hóa rượu gửi trời xuân
Theo người trẩy hội gieo tình ngát
Vãn cảnh tìm hoa đợi nắng ngần
Nhạc xướng chiêng hòa lan ngõ nhỏ
Buôn mừng cảnh đón thỏa người thân
Chiều say khói tỏa cà phê đượm
Yểu điệu nàng thơ nghĩa kết vần.

Nguyên Xuân
21/6/2013


Nhớ Cao Nguyên

Nhắc đến Cao Nguyên vị rượu Cần
Bồi hồi thức dậy một thời xuân
Kontum gió hú rừng xanh thẳm
Đắc Lắc thông reo thác trắng ngần
Xứ Thượng dừng chân nhìn đất lạ
Quê người mỏi bước nhớ người thân
Sầu ta tuổi trẻ đời chinh chiến !
Mượn mấy lời thơ để góp vần .

HL

Tran Xuan Sinh
22-06-2013, 11:41 AM
http://img149.imageshack.us/img149/4548/aodai4cq6.jpg

NẾP ÁO QUÊ HƯƠNG


Tà áo dài em chấp chới bay
Quê hương hoa gấm nắng chan đầy
Thân sau biển bạc kho tôm cá
Vạt trước rừng xanh vựa quả cây
Lồng ngực Kỳ Sơn căng sức trẻ
Thắt lưng Bến Hải thít eo gầy
Cửu Long, Bắc Bộ thơm mùa gặt
Ngắm cả ba miền, say ngất ngây!

Nắng Xuân


ÁO DÀI

Nhìn em mặc áo dải tà bay
Ngó cũng chừng ngon bộ đủ đầy
Dấu kỹ đường kim kề vạch chỉ
Nhìn lâu nét vẽ tựa hàng cây
Người xinh dáng tạo eo trồi rõ
Mốt hợp hình phô vẻ đẫy gầy
Phố biển miền quê đều ngưỡng mộ
Sân trường trải bóng tuyệt vời ngây.

TXS
22/06/2013

nguyenxuan
26-06-2013, 12:20 PM
KHƠI BẾP LỬA NỒNG

Rượu ủ men nồng bếp mãi khơi
Phòng khi sóng dậy đảo tung đời
Khua làn gió mạnh hồn son vỡ
Đẩy chuỗi trăng sầu mộng quý rơi
Nước bạc non vàng xuôi góc bể
Tình sâu nghĩa nặng đến chân trời
Tin rằng lửa cháy gầy than đượm
Rượu ủ men nồng bếp mãi khơi…

Nguyên Xuân
26/6/2013

nguyenxuan
26-06-2013, 10:42 PM
LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM HỒNG

Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây
Thắp lửa trời thu vỗ nhịp vầy
Vẽ cảnh mừng xuân hòa điệu thắm
Xây cầu thưởng nguyệt vút vần say!
Thành tâm nguyện sẻ tình yêu lớn
Vững dạ chờ mong hạnh phúc dày
Cuộc sống vui buồn gieo cõi ảo
Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây.

Nguyên Xuân
26/6/2013

lucbinhtim
27-06-2013, 12:02 AM
KHƠI BẾP LỬA NỒNG

Ủ đượm men nồng bếp mãi khơi …
Đừng xô sóng dậy đảo tung đời
Khua làn nước cuộn trăng son vỡ
Đẩy tứ thơ đùa mộng quý rơi
Nước bạc non vàng xuôi góc bể
Tình sâu nghĩa nặng đến chân trời
Mong rằng lửa cháy gầy than bỏng
Ủ đượm men nồng bếp mãi khơi …

Nguyên Xuân
26/6/2013



"Trăng non" một gánh đôi bằng
Chiều nghiêng "lửa bỏng" sầu giăng khơi cùng.

lucbinhtim

vancali96
27-06-2013, 03:24 AM
LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM HỒNG

Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây
Thắp lửa trời thu dõi mộng đầy
Vẽ cảnh mừng xuân hòa điệu thắm
Xây cầu thưởng nguyệt vút vần say!
Thành tâm nguyện thỏa tình yêu lớn
Vững dạ mong chờ lẽ sống hay
Hạnh phúc vui buồn gieo cõi ảo
Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây.

Nguyên Xuân
26/6/2013


Hồn thơ

Trăng vàng vẩn đục chín từng mây
Huyễn diệu hồn thơ cảm xúc đầy
Dõi mắt mơ màng câu vọng tưởng
Run lòng thồn thức cuộc tình say
Tan sầu lá rụng người sao hiểu
Vỡ mộng mưa cuồng kẻ có hay
Lỗi hẹn riêng mình trên biển vắng
Trăng vàng vẩn đục chín từng mây

Vancali 6.26.13

http://s18.postimg.org/yf4bt7p2x/Hon_tho_copy.jpg

nguyenxuan
27-06-2013, 08:06 AM
"Trăng non" một gánh đôi bằng
Chiều nghiêng "lửa bỏng" sầu giăng khơi cùng.

lucbinhtim


Sầu qua ngũ độ tránh đôi bằng
Lửa cháy khơi cùng bỏng rát giăng
Một gánh nàng đi người cũng tỏ
Sầu qua ngũ độ tránh đôi bằng.

Tran Xuan Sinh
28-06-2013, 05:52 PM
VƯỜN HẠ



Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!


Nguyên Xuân

13/6/2013


VƯỜN THƠ

Vườn thơ bạn hữu thả đong đầy
Vững dạ yên lòng sải cánh bay
Lấp biển không màng danh lợi hão
Thề non quyết trọn nghĩa tình say
Cao vời gió trải tình vui nọ
Thẳng tắp đường đi nghĩa nặng vầy
Xướng họa tùy tâm cùng thỏa mãn
Thanh nhàn cuộc sống chẳng ai vây.

TXS
28/06/2013

nguyenxuan
29-06-2013, 08:23 AM
CÁNH CHIM CHIỀU

Lầu mây rực rỡ cánh chim chiều
Trọn tấm chân tình để mãi yêu
Đượm nghĩa trang đời thương nhớ biển
Nồng hương cõi gió mộng mơ diều
Hòa thơ gạt tủi thành câu hát
Vẫy bút chôn sầu cảm nhịp tiêu
Lặng lẽ chờ mong đài nắng trổ
Lầu mây rực rỡ cánh chim chiều!

Nguyên Xuân
28/6/2013

nguyenxuan
29-06-2013, 12:26 PM
Trường Xưa

Mỗi độ về ngang trước cổng trường
Trong lòng thức dậy một niềm thương
Thầy xưa bạn cũ hoài lưu luyến
Phượng đỏ ve sầu cứ vấn vương
Dạ mãi hằn in từng nét phấn
Hồn luôn ấp ủ những mùi hương
Ngày xưa tóc thả buồn theo gió
Để bóng chiều rơi ngập nẻo đường.

Huyền Lâm


Bài họa

KỶ NIỆM

Phượng đỏ trời xanh mãi thắm trường
Ve sầu tấu nhạc lẩy vần thương
Đồi cao vách mỏng làn mưa quyện
Bãi rộng cây bình dải nắng vương
Quảy gánh ngàn nơi hồn đẫm mộng
Ươm tình một thuở nghĩa nồng hương
Bao lần lỗi hẹn hoài xao xuyến
Kỷ niệm còn tươi mỗi bước đường.

Nguyên Xuân
29/6/2013

nguyenxuan
29-06-2013, 03:20 PM
Mừng húm
(Bài xương)

Theo người quái đản xướng từ lum
Độc vận chêm vào thối dậy um
Chịu tiếng thị phi dân cả cúm
Nghe lời đàm tiếu thứ cà nhum
Giang hồ xẻo mũi xin ai úm
Lãng tử cào da lạy kẻ đùm
Thoát nạn keo này xin bớt tụm
Từ nay hứa bỏ tật lùm sùm

Vancali 96

UM SÙM

Hay là cứ viết vận tùm lum
Năm mới trong ngần thả tứ um
Nghịch ngợm vài giây xua bệnh cúm
Chơi đùa mấy phút giẫm cầu nhum
Cành mai mới tậu nhờ anh úm
Bếp lửa vừa nhen cậy chị đùm
Chuyện tếu đầu xuân thời túm tụm
Mà thôi bớt quậy kẻo mau ... sùm.

Nguyên Xuân
6/1/2013

BỊ TÚM

Phen này thử giỡn cái vần lum
Bát vỹ rung cành rộn lá um
Học kiểu ngang tàn như dịch cúm
Pha trò bóng mượt tựa sành nhum
Guồng tơ mát lạnh sờ tay úm
Ánh bạc tươi trong dạo mắt đùm
Gặp phải oan gia đành nghỉ tụm
Chuồn thôi bỏ lỡ cuộc...u sùm.

Phan Duy
06/01/2013

Bạch Hồng Ngọc
29-06-2013, 06:33 PM
HẮN ĐIÊN
(Nhị thanh)

Quá chén điên lên hắn quái chiêu
Phang cho mấy đứa khóc liêu xiêu
Đêm qua tiến đến thôn trên ó
Tháng trước chui sang ký túc kêu
Đánh trống xua tay, hô lớn nhéo
Khua chiêng múa mép, hú to trêu
Lân la khắp chốn chơi vô hướng
Thất thế rêu rao mắt má vêu
28/6/2013
Bạch Hồng Ngọc
(Tập làm Nhị thanh)

HuyenLam
29-06-2013, 08:13 PM
Trường Xưa

Mỗi độ về ngang trước cổng trường
Trong lòng thức dậy một niềm thương
Thầy xưa bạn cũ hoài lưu luyến
Phượng đỏ ve sầu cứ vấn vương
Dạ mãi hằn in từng nét phấn
Hồn luôn ấp ủ những mùi hương
Ngày xưa tóc thả buồn theo gió
Để bóng chiều rơi ngập nẻo đường.

Huyền Lâm




Bài họa

LỖI HẸN

Phượng đỏ trời xanh mãi thắm trường
Ve sầu tấu nhạc lẩy vần thương
Đồi cao vách mỏng làn mưa quyện
Gió lộng cây bình dải nắng vương
Quảy gánh ngàn nơi hồn đẫm mộng
Ươm tình một nẻo nghĩa nồng hương
Bao lần lỗi hẹn hoài xao xuyến
Kỷ niệm còn tươi ... mỗi bước đường.

Nguyên Xuân
29/6/2013



Một Thời Áo Trắng

Nhớ tuổi thư sinh dưới mái trường
Bồi hồi kỷ niệm quá thân thương
Mùa về cách biệt sao hoài nhớ
Hạ đến chia tay lại vấn vương
Mái tóc buông dài phong kín nhụy
Làn môi hé nụ thoáng đưa hương
Chiều khua tiếng guốc vang con phố
Áo lại loang bay trắng nẻo đường

HL

Nắng Xuân
03-07-2013, 06:22 AM
NGUYÊN XUÂN

NGuyên lành nguyện ước gửi trời Xuân
Un mộng văn chương tóc bụi ngần
Yên ả sông đời vun nghĩa trọng
Êm đềm biển chữ ngẫm tình chân
Ngâm ca mải miết hồn thanh bạch
Xướng vịnh say mê tính kiệm cần
U uẩn cha đi còn mẹ bệnh
ÂN thầy khắc trọn giữ lòng nhân.

18/12/2012
Nguyên Xuân




XUÂN ĐÀO

Nắng quyện mây lành gõ cửa xuân
Xuồng êm ngoạn cảnh suối trong ngần
U buồn rũ bỏ neo tình hậu
Ấm lạnh chan hòa khảm lẽ chân
Náo hoạt vun bồi kiên nhẫn tỏ
Đàn ca góp nhặt cảm thông cần
An bình nhịp sống luôn gìn giữ
Óng ả câu từ trọng nghĩa nhân.

Nắng Xuân
July 3, 2013

nguyenxuan
06-07-2013, 07:58 AM
HỌC THƠ
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông*)

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ.

………………………………….
* Thầy dạy tác giả (TG) học làm thơ luật Đường

Đại học Đại Nam 30/6/2013
TG: Trần Thị Thanh Liêm



19. HÒA CHUNG KHÁT VỌNG

Chim Chiều muốn ẩn ở Lầu Thơ
Xướng họa cùng nhau thỏa nguyện chờ
Kết nghĩa lưu tình trao chỉ ngọc
Khơi dòng gọt chữ nhả đường tơ
Lòng đau khắc khoải vì cung lỡ
Dạ xót nôn nao bởi nguyệt mờ
Hiến trọn hồn yêu tràn lửa bỏng
Hòa câu khát vọng sắt son thờ ...

Nguyên Xuân
5/7/2013

nguyenxuan
06-07-2013, 08:01 AM
CẢNH HẠ

Hạ giữ trời xanh nắng đỏ hồng
Ve sầu nức nở vọng triền sông
Đầu thôn lúa trải thêu tình mộng
Cuối nẻo thuyền giăng dệt nghĩa nồng
Trở lại trường xưa tràn nỗi nhớ
Quay về xóm cũ ngập niềm mong
Vần thơ đẹp mãi đầy lưu luyến
Gửi gió mây ngàn những đợi trông .

Mạnh Kỷ
18/06/2013



2. HƯƠNG HẠ

Nắng gửi lời mơ giữ phượng hồng
Ai hòa hợp xướng đẫm dòng sông
Bờ vui gió trải hoa vàng suộm
Bãi nhỏ chiều ngân trái đượm nồng
Lắng nẻo người xưa hồn khẽ gợi
Giao tình bạn mới nghĩa thầm mong
Niềm tin thắm đọng ngàn năm thỏa
Hạ chở hương đời mãi ngóng trông.

Nguyên Xuân
5/7/2013

nguyenxuan
06-07-2013, 09:37 AM
XUÂN ĐÀO

Nắng quyện mây lành gõ cửa xuân
Xuồng êm ngoạn cảnh suối trong ngần
U buồn rũ bỏ neo tình hậu
Ấm lạnh chan hòa khảm lẽ chân
Náo hoạt vun bồi kiên nhẫn tỏ
Đàn ca góp nhặt cảm thông cần
An bình nhịp sống luôn gìn giữ
Óng ả câu từ trọng nghĩa nhân.

Nắng Xuân
July 3, 2013

HOA ĐÀO

Nắng gửi hương nồng đón đợi xuân
Xinh tươi vẻ ngọc ánh mai ngần
U sầu để lại vùi đông giá
Ấm đượm mang về thỏa nghĩa chân
Nước ủ lâu bền hoa đẹp đẽ
Đời ôm khó nhọc rễ ân cần
An lành dịu tỏa mừng năm mới
Óng lửa tim hồng tặng thế nhân.

Nguyên Xuân
6/7/2013

nguyenxuan
06-07-2013, 02:47 PM
Lầu Mây lưu bút

Lầu Mây ngũ sắc tính khiêm nhường
Lặng lẽ đêm ngày dãi gió sương
Hạ đốt không sờn tâm xán lạn
Đông xoay chẳng nhụt chí can trường
Vi vu nắng sớm ngàn thông dõi
Ríu rít chim chiều vạn sóng vương
Mến mộ thi nhân dừng bước trú
Lưu vần bút họa mãi càng thương.

Gió Bụi
28/06/2013


Kính tặng anh Vi Thông và mong anh chóng khỏe!
* Cảm tác từ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của Vi Thông


HOA ĐỜI

Lầu Mây đãi bạn gió trăng nhường
Mải liệng Chim Chiều dãi tuyết sương
Điểm sắc vườn thơ gầy hạ đẫm
Hòa tâm ngọn bút ngẫm xuân trường
Mơ màng nắng trỗi làn hương quyện
Thổn thức tơ cài cõi mộng vương
Lặng lẽ từng đêm tình nhắn nhủ
Hoa đời tỏa rạng những vần thương.

Nguyên Xuân
6/7/2013

tuyen45-ad
07-07-2013, 10:26 AM
1 - Gửi Cánh Chim Chiều ...

Thi đàn rực rỡ nắng hồng tươi
Dẫu sóng còn xao biển vợi vời
Bến Nguyệt ngời xuân nguồn vẫn chảy
Lầu Mây thắm hạ lửa còn khơi
Bao ngày đắp giũa tràn mong đợi
Mỗi khắc bồi vun thỏa nguyện mời
Khắp nẻo chân tình tơ mãi quyện
Chim Chiều sải cánh mộng đầy vơi ...

Nguyên Xuân
30/6/2013


8 - TẶNG LẦU MÂY
---*---
LẦU MÂY nắng tỏa sắc vàng tươi
Quả ngọt vườn anh ánh nhật vời
Bến đợi lòng người bao khát vọng
CHIM CHIỀU sải cánh giữa xa khơi
Đêm dài ấp ủ nuôi hoài bão
Tháng rộng lo toan mộng nguyệt mời
Cây nghĩa vun trồng ra trái đức
Bắc Nam góp sức chẳng hề vơi.

7/7/2013
Tuyen45

nguyenxuan
09-07-2013, 11:01 AM
50. SƯƠNG KHÓI

Lặng lẽ mai này nghỉ chốn xa
Cầu xin hưởng trước một phong quà
Ngời như cỏ biếc say dào dạt
Thẫm tựa hoa hồng tỏa thiết tha
Vạn buổi nao lòng mong ước dõi
Từng đêm trở giấc mộng mơ hòa
Làn sương thoảng nhẹ trong trời đất
Lửa nắng phai dần, nợ cũng qua!

Nguyên Xuân
9/7/2013

Tran Xuan Sinh
10-07-2013, 07:30 AM
CHẤP NHẬN



Lặng lẽ mai này nghỉ chốn xa
Cầu xin hưởng trước một phong quà
Ngời tươi cỏ biếc say dào dạt
Thẫm đượm hoa hồng tỏa thiết tha
Vạn thuở nao lòng khao khát dõi
Từng đêm trở giấc mộng mơ hòa
Làn sương thoảng nhẹ trong trời đất
Lửa nắng phai dần nợ cũng qua ...


Nguyên Xuân

9/7/2013



ĐỪNG QUÊN

Về hưu chẳng lẽ trốn trời xa
Ở lại cùng chia mẫu bánh quà
Nhớ nghĩa ghi lòng, vui phải tạ
Thương tình để dạ, xấu nào tha
Chia lìa nỗi nhớ đời đơn tủi
Gặp gỡ niềm thương tổ ấm hòa
Vẫn hiểu thời gian còn lại ngắn
Đừng quên kỷ niệm những ngày qua.

TXS
10/07/2013

nguyenxuan
11-07-2013, 01:20 PM
ĐÊM

Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim



TƠ LÒNG

Liễu rủ mơ màng bóng nguyệt treo
Trời sao lộng lẫy cớ chi nghèo
Hương tràn gió đượm mây luồn tới
Nắng trẩy xuân nồng mộng dõi theo
Nghĩa cả ngàn thu còn đọng lắng
Tình sơ một kiếp sẽ đi vèo
Tầm tơ nhả chữ hoài mong đợi
Trỗi nhịp câu vần lảnh lót reo.

Nguyên Xuân
24/6/2013

nguyenxuan
14-07-2013, 09:49 PM
Vui ngày Hội giảng - Thơ Đường luật Lê Thanh Sơn mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...n-ch%E1%BB%8Dn

VUI NGÀY HỘI GIẢNG

Hơn cả ngày xuân hội giảng trường
Tâm hồn nhà giáo sáng như gương
Trầm ngâm trăn trở sau trang sách
Sáng suốt ung dung giữa học đường
Đào tạo nhân tài xây đất nước
Luyện rèn trí lực hiến quê hương
Trò ngoan thầy giỏi chung lòng bước
Nhân mẫu điển hình vọng bốn phương

Lê Thanh Sơn
15.4.2012
BTV.vnthihuu
(NX)



NẮNG ÂN TÌNH

Phượng đỏ hoài gieo nắng thắm trường
Bên hồ sen nở ánh lồng gương
Hồn say rạo rực từng trang sách
Dạ trỗi xôn xao mỗi dặm đường
Gửi hạt niềm tin ngày rẽ sóng
Ươm mầm lý tưởng mộng tràn hương
Ân tình lắng đọng cùng năm tháng
Nghĩa đức theo trò đến mọi phương.

Nguyễn Xuân
14/7/2013

vancali96
15-07-2013, 08:35 AM
VUI NGÀY HỘI GIẢNG

Hơn cả ngày xuân hội giảng trường
Tâm hồn nhà giáo sáng như gương
Trầm ngâm trăn trở sau trang sách
Sáng suốt ung dung giữa học đường
Đào tạo nhân tài xây đất nước
Luyện rèn trí lực hiến quê hương
Trò ngoan thầy giỏi chung lòng bước
Nhân mẫu điển hình vọng bốn phương

Lê Thanh Sơn
15.4.2012
BTV.vnthihuu
(NX)



NẮNG ÂN TÌNH

Phượng đỏ hoài gieo nắng thắm trường
Bên hồ sen nở ánh lồng gương
Hồn say rạo rực từng trang sách
Dạ trỗi xôn xao mỗi dặm đường
Gửi hạt niềm tin ngày rẽ sóng
Ươm mầm lý tưởng mộng tràn hương
Ân tình lắng đọng cùng năm tháng
Nghĩa đức theo trò đến mọi phương.

Nguyễn Xuân
14/7/2013



Trường xưa

Bao năm trở lại ghé thăm trường
Nhớ mãi lời thầy sáng tựa gương
Kiến thức người trao ngày ở lớp
Hành trang trẻ nhận sớm lên đường
Tài năng giúp nước gìn nòi giống
Đức hạnh ơn đời tỏa vị hương
“Nhất nhật vi sư” tròn hiếu đạo
Mai này rạng rỡ khắp muôn phương

Vancali 7.14.13

http://s10.postimg.org/7iainvh3d/Truong_xua_2222_copy.jpg

nguyenxuan
15-07-2013, 03:39 PM
GÓA PHỤ

Điểm phấn tô son luống ngại ngùng
Thu chiều nhỏ lệ khóc tình chung
Đâu còn thắm thiết môi hờ hững
Chỉ mãi bơ vơ gối lạnh lùng
Bướm trẻ nghêng ngang đùa cúc dại
Trăng già nhộn nhạo bỡn hồng nhung
Giao mùa thổn thức xuân đầu ngõ
Chạnh nhớ ngày xưa dưới cội tùng!

Nguyên Xuân
24/11/2012

lucbinhtim
15-07-2013, 06:17 PM
GÓA PHỤ

Điểm phấn tô son luống ngại ngùng
Thu chiều nhỏ lệ khóc tình chung
Đâu còn thắm thiết môi hờ hững
Chỉ mãi bơ vơ gối lạnh lùng
Bướm trẻ nghêng ngang đùa cúc dại
Trăng già nhộn nhạo bỡn hồng nhung
Giao mùa thổn thức xuân đầu ngõ
Chạnh nhớ ngày xưa dưới cội tùng!

Nguyên Xuân
24/11/2012


41. BUỒN

Nhắc nữa mà chi để ngượng ngùng
Khi người dạo gót bỏ đường chung
Nhành thu quạnh quẽ buồn thân thiết
Dải nắng đìu hiu vẫn lạ lùng
Hỏi những đêm gầy treo phiến mộng
Hay còn lệ úa phủ màn nhung
Mùa đi chẳng đợi triền hoa thắm
Giũ mảnh hoàng hôn lạc bóng tùng.

lucbinhtim

nguyenxuan
15-07-2013, 09:39 PM
HUẾ ƠI …!

Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người chốn cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.

VMT 17/06/2011



MẮT ƯỚT

Tim còn mộng nhớ khoảng trời xanh
Đã hẹn cùng ai giữa cổ thành
Bạch Mã trăng soi tràn ánh bạc
Tràng Tiền nắng tỏa ngập đường thanh
Chơi đồi Vọng Cảnh mơ nồng ấm
Dạo biển Lăng Cô ước ngọt lành
Một thuở mi hồng xao xuyến gợi
Nhòa đôi mắt ướt lệ dâng vành.

Nguyên Xuân


HUẾ XANH

Kỷ niệm len về tuổi mướt xanh
Cùng ai một thuở mộng chân thành
Căng buồm Vỹ Dạ ngời sông phẳng
Uốn nhịp Tràng Tiền lộng gió thanh
Sóng gợn dòng Hương tình dịu lắng
Cây reo núi Ngự trí an lành
Tìm đâu gót ngọc ngày xưa ấy
Vọng Cảnh mờ sao nguyệt nửa vành.

Nguyên Xuân
14/12/2012

nguyenxuan
15-07-2013, 09:47 PM
CÁM CẢNH ĐỜI

Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
To phì vác mặt kiếm phần xương
Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
Của nước vui dê... chốn vũ trường
Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
Ngẫm mình bé họng ...nhíu mày giương...

VMT


CẢNH ĐỜI

Thích được giàu nhanh xoáy đủ đường
Moi tiền cướp gật chẳng hoàn lương
Thuyền to tưởng bở khom nhừ gối
Quả lớn ham bùi gánh vẹo xương
Xẻo mỡ dê xồm xây khách sạn
Liều gan hổ dữ phá lâm trường
Cho dầu ngán cảnh đời đen bạc
Thấp cổ đau lòng mỏi mắt giương.

4/12/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
15-07-2013, 09:50 PM
PHẢI KHÔNG Ạ

Đường Luật như là giải trí thôi
No say đẫy hứng miệng toe cười
Ê mình toét mắt tinh trò nỡm
Bứt tóc vò đầu rặt kiểu chơi
Niêm chẻ tung xèng sư bố chữ
Vần xoay loạn đả tổ cha đời
Hết sàng lại sẩy toàn ra lép
Hạt chắc kêu hoài chả thấy ơi.

Kim Trần



CHƠI ĐƯỜNG

Dịu mát lưng chiều chỉ vậy thôi
Tìm câu rải tứ thoả vui cười
Lên vần xuống điệu khua ngày lả
Giữ luật xoay từ khỏa tháng chơi
Ý đảo tung trời lay mộng chữ
Lời ru hứng nghĩa đượm men đời
Huynh hòa muội xướng nguồn khơi mãi
Bốn bể chung đường bạn quý ơi!

Nguyên Xuân
14/7/2013

nguyenxuan
15-07-2013, 10:27 PM
TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG
(dịch LÂM CHUNG THỜI TÁC - Phan Đình Phùng)

Quan trường lĩnh mệnh đã mười đông
Chiến sự chưa thành há kể công
Dân đói mất nhà bung ổ nhạn
Giặc tà dựng bốt dậy bầy ong
Cửu trùng chọn nẻo rời biên trốn
Tứ hải kêu trời chịu lửa nung
Trách nhiệm càng cao càng khổ não
Lòng riêng hổ thẹn tiếng anh hùng.

Nguyên Xuân
14/7/2013

Lâm chung thì tác 臨終時作 • Làm trong khi sắp mất
Phan Đình Phùng

臨終時作
戎場奉命十更冬,
武略依然未奏功。
窮戶嗷天難宅雁,
匪徒遍地尚屯蜂。
九重車駕關山外,
四海人民水火中。
責望愈隆憂愈重,
將門深自愧英雄。

Lâm chung thì tác
Nhung trường phụng mệnh thập canh đông,
Võ lược y nhiên vị tấu công.
Cùng hộ ngao thiên nan trạch nhạn,
Phỉ đồ biến địa thượng đồn phong.
Cửu trùng xa giá quan san ngoại,
Tứ hải nhân dân thuỷ hoả trung.
Trách vọng dũ long ưu dũ trọng,
Tướng môn thâm tự quý anh hùng.



Dịch nghĩa
Vâng mệnh ở chốn binh nhung đã mười năm,
Mưu lược đánh giặc vẫn chưa nên được việc gì.
Dân chúng cùng đường đói khổ kêu trời như đàn nhạn không có chỗ ở,
Bọn giặc còn đóng đồn như ong khắp mọi nơi.
Xa giá của vua đang ở ngoài quan sơn,
Nhân dân bốn bể như sống trong nước sôi lửa bỏng.
Trách nhiệm càng cao thì mối lo càng lớn,
Nghĩ mình cũng trong cửa tướng, mà riêng thẹn với tiếng anh hùng.


Nguồn:
1. Trịnh Khắc Mạnh, Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam, NXB Văn hoá Thông tin, 2007.
2. Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Phan Đình Phùng - cuộc đời và sự nghiệp, Đinh Xuân Lâm và Chương Thâu chỉ đạo và tổ chức nội dung, NXB Nghệ An, Sở Văn hoá - Thông tin Hà Tĩnh, 2007.

HuyenLam
15-07-2013, 11:08 PM
CÁM CẢNH ĐỜI

Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
To phì vác mặt kiếm phần xương
Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
Của nước vui dê... chốn vũ trường
Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
Ngẫm mình bé họng ...nhíu mày giương...

VMT



CẢNH ĐỜI

Thích được giàu nhanh xoáy đủ đường
Moi tiền cướp gật chẳng hoàn lương
Thuyền to tưởng bở khom nhừ gối
Quả lớn ham bùi gánh vẹo xương
Xẻo mỡ dê xồm xây khách sạn
Liều gan hổ dữ phá lâm trường
Cho dầu ngán cảnh đời đen bạc
Thấp cổ đau lòng mỏi mắt giương.

4/12/2012
Nguyên Xuân


Mặc Nhiên


Người ơi ! thế sự có trăm đường
Chẳng thể hiền nhân sánh bất lương
Kẻ sĩ bao đời quỳ lụy gối
Anh hùng mấy thuở cúi khòm xương
Gian tà múa máy như màn bạc
Nịnh hót nhi nhô tựa hí trường
Mặc kệ đi em đà biết thế
Thì ngồi nhắm mắt chớ thèm giương.

HL

nguyenxuan
16-07-2013, 03:14 PM
MONG MỎI

Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
Mặc bão điên cuồng xói lở sông
Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
Gọt giũa vuông tròn ươm nắng đỏ
Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.

Nắng Xuân
July 16, 2013



MỘNG

Mộng trải lầu thơ lặng lẽ trồng
Vui buồn thả tứ cuộn thành sông
Say sưa chuốt chọn tìm tơ óng
Mải miết bồi chăm tưới nghĩa nồng
Bão nổi dông tràn lo níu Hạ
Than vùi lửa cháy gạt sầu Đông
Chim Chiều vẫn đợi miền xa thẳm
Rẽ gió đường mây dõi nắng hồng.

Nguyên Xuân
16/7/2013

nguyenxuan
16-07-2013, 03:19 PM
GỬI ANH

Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh
Cầu mong sức khỏe được an lành
Thơ vừa đủ nhạt còn rưng tím
Ý vẫn chưa nồng chỉ đượm xanh
Dõi bạn duyên đầu mau trở gót
Vườn xưa đợi nắng thoảng reo cành
THÔNG về sưởi lại mùa xuân vắng
Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh.

lucbinhtim



MỪNG SINH NHẬT ANH TRẦN VI THÔNG

Thi Hữu chúc mừng sinh nhật anh
Mười phương gặp gỡ bởi duyên lành
Hoa hồng thắm đượm tình xuân ngát
Rượu đỏ thơm nồng nghĩa hạ xanh
Một cánh Chim chiều say trỉa hạt
Ngàn tia Nắng sớm nguyện ươm cành
Lầu mây rạng rỡ Thông càng biếc
Thi Hữu chúc mừng sinh nhật anh.

Nguyên Xuân
16/7/2013

nhuquynh
17-07-2013, 12:12 AM
MONG MỎI

Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
Mặc bão điên cuồng xói lở sông
Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
Gọt giũa vuông tròn ươm nắng đỏ
Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.

Nắng Xuân
July 16, 2013




MỘNG

Mộng trải lầu thơ lặng lẽ trồng
Làng vui thả tứ cuộn thành sông
Say sưa chuốt chọn tìm tơ óng
Mải miết bồi chăm tưới nghĩa nồng
Bão nổi dông tràn quên rát Hạ
Than vùi lửa cháy gạt sầu Đông
Chim Chiều vẫn đợi miền xa thẳm
Rẽ gió đường mây dõi nắng hồng.

Nguyên Xuân
16/7/2013

http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/tamhuyet_zpsf170d54f.jpg

TÂM HUYẾT

Quyết mở vườn thơ hạt nghĩa trồng
Công thành kết tụ những dòng sông
Mời anh chữ thả bày niêm đẹp
Giữ bạn từ gieo trải ý nồng
Mải nghĩ vần ươm dù tiết hạ
Luôn tìm tứ gặt dẫu mùa đông
Vì duyên nợ níu bao tình cảm
Ước Diễn Đàn thơ được phủ hồng

Như Quỳnh

nguyenxuan
22-07-2013, 01:53 PM
36/28/4 "HỒN SÔNG NÚI

Biển dậy triều dâng lộng tháng ngày
Tuôn trào vũ điệu nhạc nồng say
Đường xuân rực rỡ cài hoa thắm
Dải ngọc êm đềm vọng tứ hay
Giữa đảo cờ bay trăng lướt sóng
Trên đồng lúa trổ nắng xòe tay
Thăng Long vượng khí Rồng Tiên hội
Máu quyện hồn thiêng giữ đất này!
BTV.vnthihuu
( VMT )


36/28/4 "NGỌN LỬA TRÁI TIM

Đời như giấc mộng có bao ngày
Sướng khổ vui buồn lẫn đắm say
Bến đợi ngàn thu dòng cứ chảy
Bia mòn vạn thuở nước nào hay
Long lanh giếng ngọc ngời trong đáy
Óng ả trăng vàng dịu mát tay
Hiến trọn tim hồng khơi lửa cháy
Tình yêu tỏa rạng thế gian này.


36/28/4 "XUÂN

Xuân tươi ánh ngọc điểm trang ngày
Xuân đượm tơ hồng quyện gió say
Xuân đến tưng bừng khoan khoái thưởng
Xuân rời lặng lẽ ngập ngừng hay
Xuân đời rạng rỡ hòa tia mắt
Xuân mộng êm đềm xiết nắm tay
Xuân dậy bồi hồi trong ngực trẻ
Xuân vui nhạc trỗi khúc ca này.

Nguyên Xuân

nguyenxuan
25-07-2013, 07:39 PM
06/18/1: NỈ NON

Vừng dương lấp lửng trớ trêu ngày
Bức bách dong buồm rệu rã say
Mắt phượng đầm đìa day dứt tỏ
Tim hồng thổn thức ngậm ngùi hay
Buồn lan đủng đỉnh vòng vo trước
Khổ điệp dầm dề tức tưởi nay
Phố thị chông chênh bầu bạn thiếu
Làm sao đánh đuổi nhớ nhung này?

Nắng Xuân
Jan 17, 2013



ẢO ẢNH

Khấp khởi vừng dương rực rỡ ngày
Yêu kiều má liễu ngập ngừng say
Thuyền dong lặng lẽ mơ màng đợi
Bến đậu tiêu điều thảng thốt hay
Bướm bạc tầm xuân rong ruổi trước
Sao ngà chiếu thủy ngỡ ngàng nay
Tơ hồng quấn quýt tràn lan điệp
Chuỗi ngọc đong đưa ảo ảnh này!

Nguyên Xuân

nguyenxuan
29-07-2013, 11:34 PM
TÌNH THƠ
(Họa thơ Nguyên Anh)

Những giọt thu buồn biết gửi đâu
Choàng ôm phím nhạc gẩy cung sầu
Mây mờ dãi cánh tìm phương nhạn
Núi thẫm giăng hàng chặn nẻo câu
Nắng rải bùa yêu nồng cõi mộng
Trăng hòa nỗi nhớ đẫm màn thâu
Dòng thơ ủ mãi vào tim ấm
Bỗng khát tương phùng để tặng nhau.

Nguyên Xuân
26/7/2013

VỀ MIỀN TRUNG
30-07-2013, 08:23 AM
06/18/1: NỈ NON

Vừng dương lấp lửng trớ trêu ngày
Bức bách dong buồm rệu rã say
Mắt phượng đầm đìa day dứt tỏ
Tim hồng thổn thức ngậm ngùi hay
Buồn lan đủng đỉnh vòng vo trước
Khổ điệp dầm dề tức tưởi nay
Phố thị chông chênh bầu bạn thiếu
Làm sao đánh đuổi nhớ nhung này?

Nắng Xuân
Jan 17, 2013



ẢO ẢNH

Khấp khởi vừng dương rực rỡ ngày
Yêu kiều má liễu ngập ngừng say
Thuyền dong lặng lẽ mơ màng đợi
Bến đậu tiêu điều thảng thốt hay
Bướm bạc tầm xuân rong ruổi trước
Sao ngà chiếu thủy ngỡ ngàng nay
Tơ hồng quấn quýt tràn lan điệp
Chuỗi ngọc đong đưa ảo ảnh này!

Nguyên Xuân

XÓT XA

Sầu đông khắc khoải vấn vương ngày
Lạc lối tang tình ngật ngưỡng say
Vải vóc lung linh nhòe nhoẹt ảo
Tơ đàn chấp chới phập phù hay
Đa đoan lịch lãm rình rang đó
Bí tỉ xuề xòa nghễnh ngãng nay
Nhãn lực trầm trây sùi sụt mếu
Trà trưa đắng đót bọt bèo này.

VMT 30/07/2013

Tran Xuan Sinh
30-07-2013, 06:05 PM
MỘNG ĐẦU


Gió mãi làm chi lạnh chuyển sầu
Phương trời tuyết phủ nhạn về đâu
Thềm hoa lặng trải rèm thu nhớ
Nhánh liễu buồn rơi dải hạ chầu
Mượn nửa phiên tình đan ngõ vắng
Xin vài đọt nắng khỏa dòng sâu
Người mang kỷ niệm về bên ấy
Kẻ rớt hồn thơ lỡ mộng đầu.

Dĩ Nguyên
30/7/2013


DUYÊN ĐẦU

Còn chi chuyện cũ để mà sầu
Ngó lại bao ngày chẳng dễ đâu
Ngoảnh mặt làm thinh đà mấy bữa
Chìa lưng đối lập đã dăm chầu
Hoa tàn chửa rụng buồn tê tái
Nghĩa lớn không còn để nặng sâu
Có thể nào yên đừng mãi đợi
Đành thôi tiễn biệt mối duyên đầu.

TXS
30/07/2013

nguyenxuan
31-07-2013, 11:35 AM
MỘNG ĐẦU

Gió mãi làm chi lạnh chuyển sầu
Phương trời tuyết phủ nhạn về đâu
Thềm hoa lặng trải rèm thu nhớ
Nhánh liễu buồn rơi dải hạ chầu
Mượn nửa phiên tình đan ngõ vắng
Xin vài đọt nắng khỏa dòng sâu
Người ru kỷ niệm hờn phai lãng
Kẻ rớt hồn thơ lỡ mộng đầu.

Dĩ Nguyên
30/7/2013


DUYÊN ĐẦU

Còn chi chuyện cũ để mà sầu
Ngó lại bao ngày chẳng dễ đâu
Ngoảnh mặt làm thinh đà mấy bữa
Chìa lưng đối lập đã dăm chầu
Hoa tàn chửa rụng buồn tê tái
Nghĩa lớn không còn để nặng sâu
Có thể nào yên đừng mãi đợi
Đành thôi tiễn biệt mối duyên đầu.

TXS
30/07/2013

nguyenxuan
02-08-2013, 03:35 PM
MỘT CÁNH CHIM BAY ĐI
(Đưa tiễn anh Trần Vi Thông về cõi vĩnh hằng)

Chim Chiều mỏi cánh quyện vào mây
Để gió lồng đau cõi mộng gầy
Chẳng nỡ lìa xa cầm giọt đắng
Sao đành tiễn biệt dứt dòng say
Tình sâu trải chữ âm thầm tháng
Nghĩa nặng tràn tim khắc khoải ngày
Hiến cả lòng son mài dũa ngọc
Trang hồng tỏa rạng vút vần bay...!

Nguyên Xuân
2/8/2013

nguyenxuan
03-08-2013, 02:15 PM
CẢM TẠ
(Cảm tạ Nhà Thơ Trần Vi Thông)

Mây buồn lặng lẽ buốt làn tơ
Quặn thắt hồn ai chẳng thể ngờ
Lệ đắng trào tuôn hòa cõi mộng
Hoa sầu tiễn biệt khóc niềm mơ
Trời chia nghiệt ngã lòng đau đớn
Đất gửi xa xăm dạ thẫn thờ
Ấm bởi ân tình Thi Hữu Việt
Tâm thành kết chữ tạ Người Thơ

Nguyên Xuân
3/8/2013

nguyenxuan
04-08-2013, 03:39 PM
TRĂNG

Có phải nàng Trăng lạc giữa trời
Say làn sóng cả dạt trùng khơi
Càn khôn dữ dội tràn muôn ngả
Vũ trụ vòng vo đảo suốt đời
Ngọc sáng trưng bày sao nỡ đậy
Hương đằm thoảng dậy chẳng cần phơi
Gương vàng lộng lẫy hằng đêm tỏ
Rực rỡ hào quang tỏa ánh ngời.

Nguyên Xuân
3/8/2013

Tran Xuan Sinh
05-08-2013, 04:05 PM
TRĂNG



Có phải nàng Trăng lạc giữa trời
Say làn sóng cả dạt trùng khơi
Càn khôn dữ dội tràn muôn ngả
Vũ trụ vòng vo đảo suốt đời
Ngọc sáng trưng bày sao nỡ đậy
Hương đằm thoảng dậy chẳng cần phơi
Gương vàng lộng lẫy hằng đêm tỏ
Rạng rỡ hào quang tỏa ánh ngời.


Nguyên Xuân
3/8/2013


BIỂN

Trùng dương biển rộng dưới chân trời
Mặt nước nghiêng ghềnh lẫn đảo khơi
Gió nổi căng buồm luôn vẫy bạn
Thuyền dong đẩy lưới mãi dâng đời
Vờn mây nắng đợi trông ngày tỏ
Vỗ sóng đêm về trải nguyệt phơi
Thỏa nguyện tình say cùng lẽ sống
Người trao trọn cả trái tim ngời.

TXS
05/08/2013

nguyenxuan
05-08-2013, 09:19 PM
NHỚ NGỌC HÀ MY

Dâng đầy nỗi nhớ Ngọc Hà My
Nắng tỏa dòng sông trỗi diệu kỳ
Gió quẫy mây đùa chao Yến mẹ
Xuân bừng én lượn giỡn Bông nhi
Tình sâu dạy dỗ không điều sánh
Nghĩa nặng chăm nuôi chắng thứ bì
Gói trọn lời thương mừng tuổi cháu
Dâng đầy nỗi nhớ Ngọc Hà My!

Nguyên Xuân
28/7/2013
(Mừng cháu Hà My được 6 tháng tuổi)

nguyenxuan
06-08-2013, 12:58 AM
KỶ NIỆM



Thảo mấy vần thơ bỗng chạnh buồn
Dâng tràn nỗi nhớ lệ sầu tuôn
Sương choàng cõi mộng thương bờ bến
Nguyệt tỏa dòng mơ giữ gốc nguồn
Suối ngọc chan hòa ai mở nghĩa
Sông vàng chảy mãi bạn tìm khuôn
Quê chiều nắng trải tình thêm đượm
Thảo mấy vần thơ bỗng chạnh buồn .

Mạnh Kỷ
05/08/2013





NGƯỜI GIEO KHÁT VỌNG
(Tưởng nhớ SLV Trần Vi Thông)

Cảm động Lầu Mây thấm nỗi buồn
Hoa sầu đẫm nhớ lệ tràn tuôn
Yêu đời trải mộng khơi dòng nắng
Nhóm lửa hòa thơ giữ cội nguồn
Bóng cả giao tình luôn vẹn nghĩa
Trang ngời kết bạn mãi tròn khuôn
Người gieo khát vọng ươm hoài bão
Cảm động Lầu Mây thấm nỗi buồn.

Nguyên Xuân
5/8/2013

nguyenxuan
07-08-2013, 05:24 PM
CHÚC MỪNG DUYÊN THẮM
(Mẹ tặng Ngọc Linh và Hoàng Yến)

Cưới vợ ngoan hiền lại rất xinh
Đời vui hạnh phúc đượm chân tình
Hoa cười gió thoảng hương ngây ngất
Nắng kết thuyền ru võng dập dình
Ấm áp men đời say mộng đẹp
Ngọt ngào trăng mật đắm hồn trinh
Thủy chung trọn vẹn duyên nồng thắm
Hòa hợp trăm năm bóng với hình.

Nguyên Xuân
12/4/2012

nguyenxuan
08-08-2013, 12:22 PM
ĐÁNH CỜ VUA

Vào trận dương Cờ tiến mã đôi
Điều ngay dãy chốt chặn ngang rồi
Thành xa nghiền ngẫm xe tràn vậy
Tượng quý đi về hậu chắn thôi
Luyện để hùng binh tìm chọn hướng
Rèn cho mạnh nước vượt qua thời
Lâu dài chiến lược cần thêm vững
Mãn cuộc Vua còn ... Trí phải tôi!

Nguyên Xuân
7/8/2013

nguyenxuan
08-08-2013, 10:46 PM
ƯỚC HẸN ĐẦU

Lặng lẽ triền thu gió chuyển sầu
Hong đầy kỷ niệm gửi về đâu
Làn hương thổn thức trăng huyền diệu
Giọt nắng xôn xao biển nhiệm mầu
Ủ nghĩa hồn xuân gầy suối mộng
Nhen tình sắc hạ trải dòng châu
Dù tim khắc khoải trong chờ đợi
Nhắn nhủ rằng ta giữ hẹn đầu.

Nguyên Xuân
8/8/2013

nguyenxuan
10-08-2013, 11:09 AM
EM VỀ
(Bài xướng)

Em về điểm xuyết vạn màu tươi
Cõi lặng vườn hoang chuyển sáng ngời
Giấu nỗi từ khi bìa vở gập
Trao niềm giữa lúc nụ tình lơi
Luôn vừa bởi đẹp lòng trang lứa
Cũng thoả vì xanh một góc đời
Hạnh phúc như là tranh vẽ nhỉ
Mơ hồ nhạc khúc sẽ sàng rơi

Kim trần

CÕI VUI BUỒN

Duyên hè đã dịu sắc hồng tươi
Nắng đỏ vườn thu lá chuyển ngời
Đến buổi sen tàn trăng vẫn đọng
Qua mùa cúc tỏa mộng vừa lơi
Sơn hà kết lại nồng hoa lửa
Nhật nguyệt bừng lên thắm nghĩa đời
Hạnh phúc tình yêu dào dạt mãi
Vui buồn cõi thế ngỡ ngàng rơi!

Nguyên Xuân
10/8/2013

Tran Xuan Sinh
10-08-2013, 05:36 PM
CÕI VUI BUỒN


Duyên hè đã dịu sắc hồng tươi
Nắng đỏ vườn thu lá chuyển ngời
Đến buổi sen tàn trăng vẫn đọng
Qua mùa cúc tỏa mộng đừng lơi
Sơn hà kết lại nồng hoa lửa
Nhật nguyệt bừng lên thắm nghĩa đời
Hạnh phúc tình yêu dào dạt biển
Vui buồn cõi thế ... ngỡ ngàng rơi!


Nguyên Xuân
10/8/2013




CUỘC SỐNG GIAO HÒA

Cuộc sống giao hòa sắc mãi tươi
Vần thơ tỏa sáng ý luôn ngời
Long lanh ánh mắt càng sâu đậm
Thấp thoáng thư tình chẳng lả lơi
Tạc đá lòng trung đền nghĩa bạn
Ghi tâm nghiệp lớn trải trang đời
Vui buồn thế thái sao cầm được
Hãy vững theo đường chớ bỏ rơi.

TXS
10/08/2013

buixuanphuong09
11-08-2013, 03:33 AM
THĂM NGUYÊN XUÂN

Lò dò lần bước tới Nguyên Xuân
Gió mát thênh thang những cú vần
Thấp thoáng trên non tà áo mộng
Long lanh dưới suối ánh trăng ngần.

BXP 11.8.2013

Sang thăm Nguyên Xuân mong được học hỏi nhiều

manhky
11-08-2013, 09:21 AM
Nguyên văn bởi nguyenxuan


CÕI VUI BUỒN

Duyên hè đã dịu sắc hồng tươi
Nắng đỏ vườn thu lá chuyển ngời
Đến buổi sen tàn trăng vẫn đọng
Qua mùa cúc tỏa mộng đừng lơi
Sơn hà kết lại nồng hoa lửa
Nhật nguyệt bừng lên thắm nghĩa đời
Hạnh phúc tình yêu dào dạt biển
Vui buồn cõi thế ... ngỡ ngàng rơi!

Nguyên Xuân
10/8/2013


CUỘC SỐNG GIAO HÒA

Cuộc sống giao hòa sắc mãi tươi
Vần thơ tỏa sáng ý luôn ngời
Long lanh ánh mắt càng sâu đậm
Thấp thoáng thư tình chẳng lả lơi
Tạc đá lòng trung đền nghĩa bạn
Ghi tâm nghiệp lớn trải trang đời
Vui buồn thế thái sao cầm được
Hãy vững theo đường chớ bỏ rơi.

TXS
10/08/2013


CẢNH THẮM TƯƠI

Rạng rỡ bình minh cảnh thắm tươi
Thu về đẹp mãi cánh hoa ngời
Mây vờn nắng đuổi tình không cạn
Gió lượn sương chờ nghĩa chẳng lơi
Giọt nắng chiều phai hòa nghĩa cả
Sông lòng sóng vỗ quyện hương đời
Vàng bông cúc nở thơm ngào ngạt
Gửi khúc tâm tình vẫn nhẹ rơi .

Mạnh Kỷ
11/08/2013

nguyenxuan
11-08-2013, 01:33 PM
THĂM NGUYÊN XUÂN

Lò dò lần bước tới Nguyên Xuân
Gió mát thênh thang những cú vần
Thấp thoáng trên non tà áo mộng
Long lanh dưới suối ánh trăng ngần.

BXP 11.8.2013

Sang thăm Nguyên Xuân mong được học hỏi nhiều



KÍNH BÁC XUÂN PHƯỢNG

Nguyên mừng Cội Phượng đến tìm Xuân
Mượn gió triền Đông gửi tặng vần
Khấp khởi làn Thu trào mộng thắm
Lung linh lửa Hạ rót mơ ngần.

Nguyên Xuân
11/8/2013

nguyenxuan
11-08-2013, 10:40 PM
Tứ Quý

Tứ mùa ấp ủ trổ nhành tơ
Quý trọng thời gian chẳng muốn chờ
Thử dáng nàng xuân tìm điệu vũ
In hồn bóng nguyệt nảy mầm thơ
Êm đềm lục bát trau tròn nguyện
Uyển chuyển đường thi ước vẹn thờ
Vững bước dong thuyền ra biển rộng
Yêu đời thả mộng giữa triền mơ ...

Nguyên Xuân
10/8/2013
Chúc Tứ Thập Tứ Quý (Tiểu Vy) thỏa niềm mơ!

nguyenxuan
13-08-2013, 10:21 AM
KHỔ LUYỆN

Cũng thích êm đềm chẳng điệp thanh
Ngày đêm học hỏi ý chân thành
Xoay vần đảo chữ vò tim chị
Chọn tứ đan dòng bể não anh
Giữa biển tầm xuân tình thắm đượm
Ngoài khơi giũa ngọc khí trong lành
Tâm bền khổ luyện không mòn chí
Đạo nghĩa ghi lòng nguyện xứng danh.

Nguyên Xuân
13/8/2013

nguyenxuan
16-08-2013, 10:09 AM
TIẾNG VIỆT

Ngôn từ mẹ đẻ mướt nhờ thanh
Bản sắc ngàn xưa đã dệt thành
Lảnh lót đâu nài cô chẫu chuộc
Êm đềm chẳng bức gã hoàng anh
Nguồn sâu rạng tỏa lời trong sáng
Biển rộng ngời tuôn nghĩa mát lành
Khắp cõi giao tình thơ thả mộng
Nâng tầm Tiếng Việt mãi lừng danh.

Nguyên Xuân
14/8/2013

nguyenxuan
20-08-2013, 02:32 PM
VƯỜN THƠ www.vnthihuu.net
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Vui đến vườn xuân đủ trẻ già
Cây đời nảy nhánh trổ nhiều hoa
Đàn ca kết bạn muôn phương thắm
Xướng họa khơi nguồn vạn nẻo xa
Điểm hẹn thanh tao dần khởi sắc
Sân chơi khoáng đạt vẫn vươn đà
Cùng nhau hội tụ nâng tầm bút
Thắp sáng tình thơ nghĩa mặn mà.

Dương Tử Ngang



2. NGHĨA TÌNH THI HỮU

Trải mộng cùng nhau trẻ với già
Trong vườn cội biếc nở đầy hoa
Đề thơ xướng họa nguồn hương đẫm
Kết bạn vui cười cõi biển xa
Tứ hải thanh đời không ngã sóng
Tam nguyên vững trụ chẳng suy đà
Giao lưu thắm quyện hồn Thi Hữu
Nghĩa sáng tình chân tứ mượt mà ...!

Nguyên Xuân
18/8/2013

buixuanphuong09
21-08-2013, 09:05 PM
Nguyên văn bởi Nguyên Xuân
TRĂNG

Có phải nàng Trăng lạc giữa trời
Say làn sóng cả dạt trùng khơi
Càn khôn dữ dội tràn muôn ngả
Vũ trụ vòng vo đảo suốt đời
Ngọc sáng trưng bày sao nỡ đậy
Hương đằm thoảng dậy chẳng cần phơi
Gương vàng lộng lẫy hằng đêm tỏ
Rạng rỡ hào quang tỏa ánh ngời.

Nguyên Xuân
3/8/2013

TRĂNG
(Họa y đề)

Trăng khuya lồng lộng giữa mây trời
Phủ xuống trần gian giấc mộng khơi
Cung Quế tình Hằng chưa trọn kiếp
Gốc Đa duyên Cuội vẫn luân đời
Sóng ân cuồn cuộn còn khôn dấu
Lửa ái bừng bừng chẳng khó phơi
Nghiệp của Trời-Người đâu dễ tránh
Sợi tơ hồng buộc cứ tươi ngời.

BXP 19.8.2013

Sang thăm họa với Ng X một bài, nhờ NgX chỉ cho những lỗi, tôi không dấu dốt, thành tâm cầu học, mong được giúp đỡ.