PDA

Xem phiên bản đầy đủ : KHÁCH ĐA TÌNH...thơ Vân Nhi - mời góp hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
07-03-2013, 10:08 AM
KHÁCH ĐA TÌNH...


Ai sầu gieo nhớ ướt vần thơ
Để khách đa tình nghĩ vẩn vơ
Lắm mối duyên vờ chưa ngán ngẩm
Bao lần tình hụt vẫn lơ mơ
Phong trần mấy thuở yêu trăng lửng
Lãng tử ngàn năm thích nguyệt hờ
Lạnh lẽo đêm về ôm gối mộng
Tang bồng mấy chốc đứt đường tơ...

Vân Nhi

Bạch Hồng Ngọc
07-03-2013, 11:04 AM
01
MONG ...

Xếp chữ thành câu gọi họa thơ
Ngôn từ vắt kiệt, nghĩa vu vơ
Dù người nói dở... vui là mộng
Mặc kẻ chê bai... say cứ mơ
Học bạn gieo vần không xấu hổ
Nghe thầy chọn tứ chẳng ơ hờ
Thôi thì biết thế mong ngày sẽ
Viết tốt đường thi đẹp sắc tơ...

07/3/2013
BHN

Chu Thiên Tú
07-03-2013, 11:13 PM
2 / Bộc bạch

Thay khách đa tình gửi áng thơ
Nỗi niềm phong kín chẳng vu vơ
Tại vì gió mãi say duyên ảo
Cũng bởi mây còn đắm mộng mơ
Ngắm nụ đổi màu lòng trễ nải
Nhìn hoa thay sắc dạ ơ hờ
Dám đâu ý nguyện se Duyên thắm
Bão đổ giông tràn sẽ nhạt tơ

Thiên Tú

tuyen45-ad
12-03-2013, 11:02 AM
3

NƯỚC MẮT ĐA TÌNH
---*---
Nước mắt đa tình ngập tứ thơ
Gieo niềm thương nhớ gửi vu vơ
Tình vay trăm mối như tơ rối
Duyên mượn nằm không vẫn mộng mơ
Nguyệt ảo đòi soi kim đáy biển
Trăng mờ cố rọi bóng non hờ
Đêm về sương lạnh ngồi ôm gối
Ngẫm cảnh lẻ đôi dạ rối tơ

12/3/2013
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-03-2013, 08:24 AM
4 - Chuyện kể

Chhuyện kể nghe rồi viết áng thơ
Thuyền tình – cạn nước - đứng lơ vơ
Bờ hoang cỏ úa tan cơn mộng
Bến vắng cây tàn vỡ bóng mơ
Lưu luyến trời nam từng đắm đuối
Nhớ thương biển bắc chẳng ơ hờ
Hoàng hôn ngẩm lại đời dâu bể
Hiểu rõ lòng rồi ngại nối tơ

Thanh Thanh Khiết
14.3.2013

tuyen45-ad
21-03-2013, 12:00 PM
5 - BUỒN THAY – ĐAU HỘ
---*---
Đa tình là chính những nhà thơ
Chuyện của nhân gian cứ nhận vơ
Buồn tủi thay người rơi nước mắt
Đau thương hộ bạn hết niềm mơ
Sự đời trái mắt lòng đau thắt
Việc nước ngang tai dạ chẳng hờ
Khóc mướn nhiều khi không kẻ mượn
Cày thuê lắm lúc đứt đường tơ.

21/3/2013
Tuyen45

donguyenxuan31@iahoo.com
18-07-2013, 03:34 PM
KHÁCH HỒNG NHAN
(họa thơ khách đa tình)

Đa tình lữ khách thả trang thơ
Không phải của mình chớ vội vơ
Cái thói tham lam chừa kẻo muộn
Của ai nấy nhận đấy đừng mơ
Tình trong thiên hạ bao người đợi
Mà bấy lâu nay vẫn hững hờ
Để kiếp hồng nhan cùng gối chiếc
Một đời lận đận lắm dây tơ .

18 – 7 – 2013
N – X - Đ

phamanhoa
18-07-2013, 06:17 PM
ĐÊM THƠ



Trăng lồng bóng nước gọi hồn thơ,
Mây lạc trời xa bay vất vơ.
Róc rách suối reo ru giấc điệp,
Thầm thì đất gọi dỗ cơn mơ.
Câu thơ vàng vọt, tình vương vấn,
Khúc hát xanh xao, ý hững hờ.
Chuông lạnh đêm tàn, sương lãng đãng,
Đàn ai réo rắc mấy cung tơ...

phamanhoa