PDA

Xem phiên bản đầy đủ : thutím - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
12-03-2013, 10:19 AM
Tác giả thutím
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. VỀ LẠI THÁNG BA
02. KHI ẤY ANH Ở ĐÂU?
03. VỀ ĐÂU
04. XUÂN CẢM
05. EM HƯ ẢO
06. THƯ CHO MẸ
07. GIEO !
08. RẰM THÁNG BẢY

BTV.vnthihuu
12-03-2013, 10:22 AM
http://farm4.static.flickr.com/3069/2413166041_767a408abc.jpg

VỀ LẠI THÁNG BA
(tặng bạn nhỏ)

Tháng ba đỏ trên những chùm hoa gạo
Tiếng gió xôn xao thổi buốt đêm hè
Vầng trăng khuyết nửa mảnh tình đơn lẻ
Cuốc gọi buồn khắc khoải một triền đê
Chảy về đâu cuồn cuộn nước sông quê
Ta đi mãi tìm lại chiều thơ ấu
Những đóa hoa xưa chìm vào hư ảo
Biết ta về đã nở vội vàng chưa?
Trời hạ buồn rớt vội những cơn mưa
Làm ướt nhẹ nỗi sầu ta khô héo
Lòng cũng như hoa, mơ ngày nắng ráo
Để em về ngồi giữa một chiều vui
Ta vẫn mơ hoài, ừ, chỉ mơ thôi
Đóa hoa nhỏ ngày xưa bên hàng dậu!
Màu hoa dại hay màu phai của áo
Giữa phai tàn vẫn rực góc trời xanh
Tháng ba buồn như nỗi nhớ mong manh
Chim gọi mãi giữa cành xơ xác lá
Ta đi mãi tìm sắc xưa ngày hạ
Đóa hoa nào sót lại giữa chiều quê?

thutím
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
19-03-2013, 09:49 AM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHx4owc_2QFBMm3KtMuSasYjfmX1E00 dwzw56KDnXelv5JvO0E

KHI ẤY ANH Ở ĐÂU?

Khi ấy anh ở đâu?
Em mang vạn trái sầu
Mắt mi đầy ngấn lệ
Buồn, buồn hơn mưa Ngâu!

Khi ấy anh ở đâu?
Quạnh hiu giấc mộng đầu
Bầu trời chừng thiếu nắng
Như mùa thu cánh nâu!

Khi ấy anh ở đâu?
Sóng xô dạt con tàu
Tìm đâu bong bóng vỡ
Trôi theo dòng sông sâu!

Khi ấy anh ở đâu?
Ai sớm trưa dãi dầu
Bóng sương chiều xuân lạnh
Thức trọn cả đêm thâu!

Khi ấy anh ở đâu?
Rụng rơi ngàn lá rầu
Người đi biền biệt mãi
Nỗi niềm vạn kim khâu!

Khi ấy anh ở đâu?
Trong đêm tiếng nguyện cầu
Nhẹ bay như làn gió
Cho cuộc tình dài lâu.

Khi ấy anh ở đâu?
Chờ mong phép nhiệm mầu
Bên đời thôi ngơ ngác
Để không còn giọt châu!

thutim
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
11-04-2013, 08:32 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThainoD4M3aDyEGIvPxjAGBcGKgjiVB qX3Lp85mzOFWfwm7Q3L

Về đâu?!

Lá buồn nên thường hay hỏi
Về đâu chiếc lá cuối cùng?
Có thương phận mành của lá
Cuộc đời thật quá mông lung!

Ai từng lặng nhìn chiếc lá
Mong manh lạc lõng giữa trời
Gió hờn xua bay nỗi nhớ
Cuối cùng chiếc lá chơi vơi!

Gói trọn cõi lòng theo lá
Dặm ngàn phiêu bạt xa xôi
Gửi về với lời tha thiết
Hãy thương một kiếp nổi trôi!

Lạnh lùng chiều phai sắc nắng
Dang tay ôm lá vào lòng
Mùa Đông sẽ không còn nữa
Lá kia ấm mãi tim hồng!

Thân cây bây giờ trơ lá
Lá kia trôi nổi về đâu?
Bỏ cây một mình ngơ ngác
Miên man với một tình sầu!

Chim buồn cất cao tiếng hát
Phương xa nay đã lạc đàn
Cây rầu rung rung theo gió
Cùng chung niềm nhớ mang mang!

thutím
BTV.vnthihuu
(PT)

Trần Vi Thông
13-05-2013, 09:30 AM
http://images.timnhanh.com/namgioi/20070104/medium/hinhdaodien.jpg

XUÂN CẢM

gió xuân man mác thổi
lòng em se se buồn
dường như dòng lệ tuôn
buồn rơi theo chiếc lá
trời ở đâu xa quá!
có hiểu thấu nỗi lòng
bao ngày tháng đợi mong
qua mấy mùa thu đổ
đóa hoa nào mới trổ
tím màu trăng nhớ thương
nắng e ấp bên đường
đây một loài cỏ dại...!
vẫn đong đưa mềm mại
bên đồng gió vi vu
xa xa áng mây mù
một năm, rồi năm nữa...
cành mai bên song cửa
bao nụ vàng trơ vơ
lao xao bến đợi chờ
trông kìa đàn én lượn
cõi đời là vay mượn
rồi cũng trở về không
đâu lăng kính màu hồng
niềm vui sao vội vã!!!

thutím
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
13-05-2013, 09:34 AM
http://2.bp.blogspot.com/_GFz8pCvl1mg/SReT2nwOIjI/AAAAAAAAAt0/FyZMbQ65Zls/s320/trangthu.jpg

EM HƯ ẢO

Em đã đến như bóng mờ hư ảo
Và ra đi như gió thoảng mây bay
Như cánh chim tung cánh suốt đêm ngày
Vẫn nhung nhớ khung trời đầy kỷ niệm
Em đứng đó mà hồn như chết lịm
Giờ xa xôi, xa tận chốn hư không
Có lạnh nào hơn, lạnh của đêm đông
Mênh mông lắm, khoảng không ôi thăm thẳm
Em nhìn anh mà bờ mi ướt đẫm
Chiều đi qua bóng tối lại lan dần
Vẵng đâu đây sao có tiếng chuông ngân
"Chuông nguyện hồn ai" thôi đành giã biệt*
"Ngôi sao ban chiều" về đâu nào biết*
Để cô đơn một bóng nhỏ sao mai
Đã tìm nhau suốt cả cuộc đời này
Hồn phiêu bạt,đưa em về quá khứ!!!

thutim
* Tên một tác phẩm của Hemingway
* Tên một bài hát của Đinh Tiến Hậu
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
13-05-2013, 09:36 AM
http://trunghockientuong.com/tho/hinh/lethihaanh_thuchome.jpg


Thư cho Mẹ

Mẹ ơi mấy độ xuân sang
Con nào thấy được cánh vàng của mai
Trưa hè hoa nắng hương bay
Đâu cành phượng đỏ trải dài trước hiên
Lao xao trong gió thu hiền
Chừng như tiếng mẹ ru yên giấc nồng
Sương mù bao phủ trời đông
Lạnh lùng, mơ được bếp hồng yêu thương
Hàng cây trơ trọi bên đường
Tuyết giăng như tóc nhuốm sương nửa vời
Đêm về buồn lắm mẹ ơi!
Sợi mưa tí tách bến đời bơ vơ
Ngày qua tháng lại hững hờ
Bốn mùa thương nhớ lơ ngơ xứ người!

thutím
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
31-08-2013, 11:57 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsoohTjetW-E9-tzsFxHVOxKbcsymYeCtMPa6EYbzyHKiSXcwyOA

GIEO !

( Gởi em tôi )

Chiều gieo ngàn mây xám

Rớt từng hạt mưa trong

Gieo thêm tia nắng ấm

Rực rỡ sắc hoa hồng

Gieo trắng tuyết mùa đông

Lạnh đầy ngày buốt giá

Gieo sắc vàng của lá

Để biết đã mùa thu

Gieo từng đợt sóng xô

Giữa biển đời phẳng lặng

Gieo xuống ngày hiu quạnh

Một tiếng cười giòn tan

Con đường dài thênh thang

Gieo một bàn tay nắm

Thương cuộc tình mới chớm

Gieo một nụ hôn giòn

Giữa nỗi nhớ mênh mang

Gieo một niềm hy vọng

Đi trong chiều gió lộng

Mong một bờ vai êm

Gieo vào bóng đêm đen

Muôn ngàn sao lấp lánh

Ta qua miền khổ hạnh

Chờ gieo tiếng kinh cầu

Qua biển rộng sông sâu

Mong cánh buồm tịnh độ

Tay em gieo hạnh ngộ

Độ trì ta một lần

Thoát khỏi vòng si sân

Ngủ vùi vòm nôi ấm

Tay ta em hãy nắm

Xin chỉ một lần thôi

Và cúi xuống phận người

Gieo một lần cứu rỗi !!!

thutím

BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
31-08-2013, 12:10 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7LIGsO_zbxzkzV9ib7XZFMP0knFPdG 7TY8rcHQ7OPVgYzj6cojA (http://www.google.com/imgres?start=169&biw=800&bih=450&tbm=isch&tbnid=uYyEwE94OdBK5M:&imgrefurl=http://www.vietinfo.eu/cuoc-song-va-tam-linh/vu-lan-nho-me.html&docid=cdDpFu6n6gadZM&imgurl=http://data.vietinfo.eu/News/2012/08/30/177340/500_thumb.jpg&w=500&h=367&ei=3HkhUv6JIqeusASiwID4Bw&zoom=1&ved=1t:3588,r:76,s:100,i:232&iact=rc&page=15&tbnh=172&tbnw=216&ndsp=11&tx=178&ty=107)

RẰM THÁNG BẢY
Vẫn hoài nhớ năm xưa, rằm tháng bảy
Chị em con được cài đóa hoa hồng
Nhìn hoa đỏ ba hỏi : - Có vui không ?
Rồi chúc mừng chúng con còn có mẹ.

Trăng lên cao, kìa trăng lên thật nhẹ
Cùng quây quần bên cha mẹ kính yêu
Hạnh phúc tràn, thương cha mẹ thật nhiều
Không thể cân, đong và đo đếm

Sáng nhìn ba dẫn xe ra đầu hẻm
Áo sơ mi, quần tây xám đơn sơ
Nhìn theo ba, con lặng đứng hàng giờ
Ba bận rộn mỗi ngày bên công việc...

Thời gian trôi như đám mây xanh biếc
Mẹ qua đời, ba lặng lẽ cô đơn
Mắt xa xăm ánh một chút dỗi hờn
Mẹ đi vội để ba buồn hiu quạnh

Vu Lan về, gió hanh hanh trở lạnh
Cài áo con hoa trắng, mắt rưng rưng
Đàn đứt dây, bài hát bỏ nửa chừng
" Các con nhớ cài hoa... rằm tháng bảy! "

***

Nơi viễn xứ... cũng bao rằm tháng bảy
Ba ở đâu, sao không nhắc cài hoa ?
Ánh trăng soi dòng suối lệ nhạt nhòa
Cha đã mất, đóa hoa nào bày tỏ ?
thu tím
BTV.vnthihuu
( PT )