PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật Nguyễn Hoạt



Nguyễn Hoạt
17-03-2013, 06:36 PM
"CHIỀU" - Thơ Trần Thị Thanh Liêm - Mời góp họa



CHIỀU

Lãng đãng bên trời những áng mây
Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ
Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá
Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây.

Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm



Bài họa thứ 23: TẮM TIÊN

http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1671&d=1366694615&thumb=1 (http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1671&d=1366694615)

Mùa hạ soi mình dưới bóng mây
Ve kêu khô khát, bụi giăng đầy.
Mới nghe gió thổi tung tro bám
Đã thấy mưa lồng phá nóng vây.
Trời xuống khoe màu tươi thảm cỏ
Đất lên nhuộm sắc đẹp nhành cây.
Hoa cười, tiên tắm trông thanh khiết
Rạo rực tơ lòng, một thoáng ngây.

Nguyễn Hoạt

Nguyễn Hoạt
17-03-2013, 06:36 PM
CHÚC MỪNG HỘI THƠ HÀN THUYÊN
***
Chúc anh chúc chị tuổi hưu già
Mãi viết thơ Đường dệt gấm hoa
Tuổi thọ càng cao càng đại thọ
Thơ hay càng viết càng bay xa
Văn chương càng đọc càng thêm sáng
Thi hữu càng nhiều càng nở hoa
Mừng hội Hàn Thuyên thơ nổi dậy
Tô thêm vẻ đẹp nước non nhà
Hà nội - 18/12/2012
Tác giả: Nguyễn Chung Hoạt

Nguyễn Hoạt
17-03-2013, 06:37 PM
HÀ NỘI “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”
***
Lần này đánh Mỹ ở trên không
Toàn đảng – toàn dân đã hợp đồng
Tên lửa phòng không chờ nhã đạn
Năm hai “thần sấm” đã đi tong
Bạn bè bốn biển tầng ca ngợi
Giặc Mỹ kinh hoàng đất đối không
Khoác lác pháo đài rơi thảm hại
Điện Biên – Hà Nội quá anh hùng
Hà nội - 18/12/2012
Nguyễn Chung Hoạt

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-03-2013, 06:50 PM
file:///C:/Users/7_PRO/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

VIÊN QUỐC BÁU
02-04-2013, 11:43 PM
CHỢ HOA XUÂN
Nơi nơi rực rỡ : chợ hoa Xuân
Đào bích mai vàng cúc tím xuân
Cô gái nâng niu cành thược dược
Chàng trai tỉa tót nụ tầm xuân
Người đi sát cánh mua hoa tết
Kẻ đứng chen chân ngắm cảnh xuân
Đôi má cô em bừng ửng đỏ
Làm hồn thi sĩ hóa thành xuân
Viên quốc Báu