PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tứ tuyệt quốc quyền kính mời!



Quốc Quyền
28-08-2011, 11:20 PM
Quốc Quyền thân chào quý thi hữu! QQ mở chù đề này nhằm gom những bài tứ tuyệt đã cùng các bạn xướng họa bấy lâu về đây,mời quý thi hữu giao lưu nha.
Kính chào!
Quốc Quyền

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:23 PM
Thiền viện Trúc Lâm

Đẹp đến mê hồn một cõi thiên
Giang phò sơn trợ thật uy nghiêm
Cách sông đò trở càng lưu luyến
Siêu thoát Trúc lâm một chốn thiền

Quốc Quyền

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:29 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg


[IMG]http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg

ĐÒ TRĂNG

Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:31 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg

ĐÒ TRĂNG

Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:32 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg




http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg


ĐÒ TRĂNG

Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011



NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11



HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:34 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg



http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg



ĐÒ TRĂNG


Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011




NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11

HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011



Có Phải ???





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi





Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:34 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg



http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg



ĐÒ TRĂNG


Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011




NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11


HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011




Có Phải ???





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi





Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011







HƯƠNG LẠNH

Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi

Quốc Quyền
13.07.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:35 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CopyofDSC02186.jpg

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:39 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg



http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg



ĐÒ TRĂNG


Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011




NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11


HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011




Có Phải ???





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi





Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011







HƯƠNG LẠNH

Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi

Quốc Quyền
13.07.2011



AI NỠ!

Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!

Quốc Quyền
14.07.2011




Thuyền mơ


Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011




TIM CÔI

Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!

Quốc Quyền
15.07.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:40 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg



http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg


http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg



ĐÒ TRĂNG


Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011

Trăng.

Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011






MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011




NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11


HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011




Có Phải ???





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi





Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011







HƯƠNG LẠNH

Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi

Quốc Quyền
13.07.2011



AI NỠ!

Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!

Quốc Quyền
14.07.2011




Thuyền mơ


Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011




TIM CÔI

Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!

Quốc Quyền
15.07.2011



XA RỒI

Chân trời điểm cuối gọi lòng côi
Giúp đỡ tình tôi đã muộn trôi
Kìa cánh chim chiều hồi mỏi mệt
Bến nào dừng đậu...mộng xa rồi

lethutrang
15/7/2011


CHẾT TIM RỒI!

Người về lặng lẽ gót chân côi
Để lại bên đời năm tháng trôi
Khắc khoải niềm riêng tràn lệ tủi
Hồn tôi một nửa chết đi rồi!!!

Quốc Quyền
15.07.2011
Cảm ơn lethutang cùng các bạn đã ghé thăm và lưu những vần thơ hay.Chúc vui vẻ!

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:42 PM
[QUOTE=Bùi Thanh Thanh Khiết;9819]

Hoa lòng





Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng



Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông



Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng


BÙi Thanh Thanh Khiết



SAY LÒNG

Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!

Quốc Quyền
19.07.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:43 PM
Hoa lòng





Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng



Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông



Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng


BÙi Thanh Thanh Khiết



SAY LÒNG

Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!

Quốc Quyền
19.07.2011



TẶNG

Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng

clttq
19/7/2011
Bến mơ

Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:43 PM
Hoa lòng





Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng



Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông



Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng


BÙi Thanh Thanh Khiết



SAY LÒNG

Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!

Quốc Quyền
19.07.2011



TẶNG

Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng

clttq
19/7/2011
Bến mơ

Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011








NÁT LÒNG

Bóng đổ chiều thu nhạt ánh hồng
Gió đông lạnh lẽo nỗi buồn trông
Lá vàng chiều vắng rơi xao xác
Tặng ngác ngơ về nát cõi lòng

lethutrang
22/7/2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:45 PM
Nét bút





Nét bút ai khơi thật hữu tình



Niềm vui đã chết được hồi sinh



Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng



Như xuân sưởi ấm lại …tim mình


Bùi Thanh Thanh Khiết




TRẢ

Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình

lethutrang
22/7/2011

NẾU...

Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình

clttq
22/7/2011


HỒN THƠ

Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình

QUỐC QUYỀN

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:50 PM
Nét bút





Nét bút ai khơi thật hữu tình



Niềm vui đã chết được hồi sinh



Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng



Như xuân sưởi ấm lại …tim mình


Bùi Thanh Thanh Khiết




TRẢ

Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình

lethutrang
22/7/2011

NẾU...

Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình

clttq
22/7/2011


HỒN THƠ

Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình

QUỐC QUYỀN



Dại.

Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.

nguyên quốc

MUỘN...

Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình

clttq
22/7/2011


BÉN THƠ
Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan



VÌ SAO?

Cớ sự vì sao chối bỏ tình!
Khi đời còn đó kiếp nhân sinh
Yêu thương thượng đế dành muôn loại
Lại nỡ ôm thân sống một mình.

Quốc Quyền

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:52 PM
Hoa lòng





Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng



Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông



Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng


BÙi Thanh Thanh Khiết



SAY LÒNG

Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!

Quốc Quyền
19.07.2011



TẶNG

Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng

clttq
19/7/2011
Bến mơ

Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011








NÁT LÒNG

Bóng đổ chiều thu nhạt ánh hồng
Gió đông lạnh lẽo nỗi buồn trông
Lá vàng chiều vắng rơi xao xác
Tặng ngác ngơ về nát cõi lòng

lethutrang
22/7/2011

ẢO ẢNH
Thấp thoáng đường mây một bóng hồng
Khiến người quân tử thẩn thờ trông
Say vì cơn nắng hay vì mộng
Ảo ảnh chồn chân, vương vấn lòng.
nguyenthilan



NỤ HỒNG

Ngày em phơi phới nụ xuân hồng
Mỗi bước chân về lắm kẻ trông
Lá ngọc cành vàng trong lụa gấm
Bao chàng say đắm ngẩn ngơ lòng

Quốc Quyền

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:53 PM
Nét bút





Nét bút ai khơi thật hữu tình



Niềm vui đã chết được hồi sinh



Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng



Như xuân sưởi ấm lại …tim mình


Bùi Thanh Thanh Khiết





TRẢ

Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình

lethutrang
22/7/2011

NẾU...

Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình

clttq
22/7/2011




HỒN THƠ

Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình

QUỐC QUYỀN




Dại.

Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.

nguyên quốc

MUỘN...

Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình

clttq
22/7/2011




BÉN THƠ


Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan




VÌ SAO?

Cớ sự vì sao chối bỏ tình!
Khi đời còn đó kiếp nhân sinh
Yêu thương thượng đế dành muôn loại
Lại nỡ ôm thân sống một mình.

Quốc Quyền


Xem bói

Phận số rồi ra chẳng đẹp tình
Cung phu đề rõ tự ngày sinh
Đứng ngôi sao xấu thôi đành chịu
Định mệnh nào đâu lỗi tại mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2010

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:53 PM
Nét bút





Nét bút ai khơi thật hữu tình



Niềm vui đã chết được hồi sinh



Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng



Như xuân sưởi ấm lại …tim mình


Bùi Thanh Thanh Khiết





TRẢ

Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình

lethutrang
22/7/2011

NẾU...

Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình

clttq
22/7/2011




HỒN THƠ

Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình

QUỐC QUYỀN




Dại.

Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.

nguyên quốc

MUỘN...

Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình

clttq
22/7/2011




BÉN THƠ


Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan




VÌ SAO?

Cớ sự vì sao chối bỏ tình!
Khi đời còn đó kiếp nhân sinh
Yêu thương thượng đế dành muôn loại
Lại nỡ ôm thân sống một mình.

Quốc Quyền


Xem bói

Phận số rồi ra chẳng đẹp tình
Cung phu đề rõ tự ngày sinh
Đứng ngôi sao xấu thôi đành chịu
Định mệnh nào đâu lỗi tại mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2010


CẢM !

Thương ai trắc trở mối duyên tình!
Liễu yếu đào tơ phận số sinh
Lẻ bóng đường khuya trăng buốt lạnh
Thời gian có đợi bước chân mình?

Quốc Quyền

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:54 PM
NẾU

Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình

hihi

Quốc Quyền

Nghĩa tử sinh

Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:56 PM
NẾU

Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình

hihi

Quốc Quyền

Nghĩa tử sinh

Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011


NẾU 2

Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình

Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:56 PM
NẾU

Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình

hihi

Quốc Quyền

Nghĩa tử sinh

Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011


NẾU 2

Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình

Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011

Không tin

Ai tin anh sẽ chết vì tình
Hãy thả lời này cho học sinh
Tâm hồn còn trắng chưa sầu khổ
Chẳng thể đem so chuyện chúng mình

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:57 PM
NẾU

Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình

hihi

Quốc Quyền

Nghĩa tử sinh

Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011


NẾU 2

Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình

Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011

Không tin

Ai tin anh sẽ chết vì tình
Hãy thả lời này cho học sinh
Tâm hồn còn trắng chưa sầu khổ
Chẳng thể đem so chuyện chúng mình

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết

TRỜI !

Thượng đế ban chi cái chữ tình
Làm cho hạ giới nỗi buồn sinh
Gieo sầu chuốc thảm bao ân oán
Suốt cuộc bể dâu khổ lụy mình

Quốc Quyền
25.07.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:57 PM
NẾU

Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình

hihi

Quốc Quyền

Nghĩa tử sinh

Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011


NẾU 2

Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình

Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011

Không tin

Ai tin anh sẽ chết vì tình
Hãy thả lời này cho học sinh
Tâm hồn còn trắng chưa sầu khổ
Chẳng thể đem so chuyện chúng mình

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết

TRỜI !

Thượng đế ban chi cái chữ tình
Làm cho hạ giới nỗi buồn sinh
Gieo sầu chuốc thảm bao ân oán
Suốt cuộc bể dâu khổ lụy mình

Quốc Quyền
25.07.2011

Tìm một nửa

Sáng đẹp dòng đời chữ nghĩa tình
Bông hoa ân ái chốn bình sinh
Chỉ sợ chân ai đi lạc lối
Không tìm chính xác nửa tim mình !

Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:59 PM
Rứa Huế...

Rứa Huế... lâu ni mưa đổ nhiều
Hoàng hôn sương khói,gió đìu hiu
Hương Giang lưu dấu rêu phong cổ
Thiên Mụ chuông ngân gợn tím chiều.

NQ
@BTV.vnthihuu

HUẾ BUỒN!

Huế buồn nắng lắm với mưa nhiều
Nhớ buổi hoàng hôn gió hắt hiu
Thượng Tứ đền đài lưu dấu cổ
Nam Giao tà áo tím mây chiều

Quốc Quyền

Quốc Quyền
28-08-2011, 11:59 PM
NẾU

Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình

hihi

Quốc Quyền

Nghĩa tử sinh

Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011


NẾU 2

Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình

Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011

Không tin

Ai tin anh sẽ chết vì tình
Hãy thả lời này cho học sinh
Tâm hồn còn trắng chưa sầu khổ
Chẳng thể đem so chuyện chúng mình

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết

TRỜI !

Thượng đế ban chi cái chữ tình
Làm cho hạ giới nỗi buồn sinh
Gieo sầu chuốc thảm bao ân oán
Suốt cuộc bể dâu khổ lụy mình

Quốc Quyền
25.07.2011

Tìm một nửa

Sáng đẹp dòng đời chữ nghĩa tình
Bông hoa ân ái chốn bình sinh
Chỉ sợ chân ai đi lạc lối
Không tìm chính xác nửa tim mình !

Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011



DẠO ẤY

Thuở ấy lòng tôi chở nặng tình
Trao người thiếu nữ dáng kiều sinh
Duyên đầu dẫu biết nhiều ngang trái
Sao vẫn hoài yêu nguyện hết mình

Quốc Quyền
25.07.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:00 AM
DẠO ẤY

Thuở ấy lòng tôi chở nặng tình
Trao người thiếu nữ dáng kiều sinh
Duyên đầu dẫu biết nhiều ngang trái
Sao vẫn hoài yêu nguyện hết mình

Quốc Quyền
25.07.2011

Tâm sự

Trời ơi ! đôi mắt thấy sao tình
Rung động đầu đời tuổi nữ sinh
Ghi rối tên “ai” đầy vở tập
Đêm đêm má đỏ thẹn với mình

Bùi Thanh Thanh Khiêt
26.7.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:01 AM
DẠO ẤY

Thuở ấy lòng tôi chở nặng tình
Trao người thiếu nữ dáng kiều sinh
Duyên đầu dẫu biết nhiều ngang trái
Sao vẫn hoài yêu nguyện hết mình

Quốc Quyền
25.07.2011

Tâm sự

Trời ơi ! đôi mắt thấy sao tình
Rung động đầu đời tuổi nữ sinh
Ghi rối tên “ai” đầy vở tập
Đêm đêm má đỏ thẹn với mình

Bùi Thanh Thanh Khiêt
26.7.2011

NGÀY XƯA

Dạo ấy nào đâu có biết tình
Khi lòng trong trắng tuổi thư sinh
Người ta cứ đến đòi xem tập
Chẳng hiểu làm sao lại bực mình

Quốc Quyền
26.07.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:02 AM
DẠO ẤY

Thuở ấy lòng tôi chở nặng tình
Trao người thiếu nữ dáng kiều sinh
Duyên đầu dẫu biết nhiều ngang trái
Sao vẫn hoài yêu nguyện hết mình

Quốc Quyền
25.07.2011

Tâm sự

Trời ơi ! đôi mắt thấy sao tình
Rung động đầu đời tuổi nữ sinh
Ghi rối tên “ai” đầy vở tập
Đêm đêm má đỏ thẹn với mình

Bùi Thanh Thanh Khiêt
26.7.2011

NGÀY XƯA

Dạo ấy nào đâu có biết tình
Khi lòng trong trắng tuổi thư sinh
Người ta cứ đến đòi xem tập
Chẳng hiểu làm sao lại bực mình

Quốc Quyền
26.07.2011


Vô tình

“Người ta” nào có phải vô tình
Cảm mến lòng “ai” nên …sự sinh
Chỉ muốn trêu mong người để ý
Vậy mà “đằng ấy” cứ lơ mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
26.7.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:02 AM
DẠO ẤY

Thuở ấy lòng tôi chở nặng tình
Trao người thiếu nữ dáng kiều sinh
Duyên đầu dẫu biết nhiều ngang trái
Sao vẫn hoài yêu nguyện hết mình

Quốc Quyền
25.07.2011

Tâm sự

Trời ơi ! đôi mắt thấy sao tình
Rung động đầu đời tuổi nữ sinh
Ghi rối tên “ai” đầy vở tập
Đêm đêm má đỏ thẹn với mình

Bùi Thanh Thanh Khiêt
26.7.2011

NGÀY XƯA

Dạo ấy nào đâu có biết tình
Khi lòng trong trắng tuổi thư sinh
Người ta cứ đến đòi xem tập
Chẳng hiểu làm sao lại bực mình

Quốc Quyền
26.07.2011


Vô tình

“Người ta” nào có phải vô tình
Cảm mến lòng “ai” nên …sự sinh
Chỉ muốn trêu mong người để ý
Vậy mà “đằng ấy” cứ lơ mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
26.7.2011






Trơ lại.

Đã mấy mượi lần vướng lưới tình
Bỏ quên tất cả kế mưu sinh
Trắng tay ngất ngưởng bên vò rượu
Em bỏ ra đi,trơ lại mình.

NQ

Quê Hương

Quê hương sâu nặng mối ân tình
Cất tiếng chào đời thuở mẹ sinh
Mấy chục năm rồi chưa báo đáp
Nỗi lòng canh cánh mãi bên mình

quốc Quyền
27.07.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:03 AM
Quê Hương

Quê hương sâu nặng mối ân tình
Cất tiếng chào đời thuở mẹ sinh
Mấy chục năm rồi chưa báo đáp
Nỗi lòng canh cánh mãi bên mình

quốc Quyền
27.07.2011

Tình mẹ

Mẹ là biển cả mênh mông tình
Vất vả chăm lo tự lúc sinh
Con đã lớn khôn người vẫn sợ
Rủi sui lỡ đến với con mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.7.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:04 AM
Quê Hương

Quê hương sâu nặng mối ân tình
Cất tiếng chào đời thuở mẹ sinh
Mấy chục năm rồi chưa báo đáp
Nỗi lòng canh cánh mãi bên mình

quốc Quyền
27.07.2011

Tình mẹ

Mẹ là biển cả mênh mông tình
Vất vả chăm lo tự lúc sinh
Con đã lớn khôn người vẫn sợ
Rủi sui lỡ đến với con mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.7.2011




LÒNG MẸ

Mẹ đã cho con cả biển tình
Cưu mang chín tháng nhọc nhằn sinh
Ru hời ru hỡi lời tha thiết
Con bệnh năm canh chẳng ngả mình

Quốc Quyền
27.07,2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:05 AM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=11300#post11300)
Quê Hương

Quê hương sâu nặng mối ân tình
Cất tiếng chào đời thuở mẹ sinh
Mấy chục năm rồi chưa báo đáp
Nỗi lòng canh cánh mãi bên mình

quốc Quyền
27.07.2011

Tình mẹ

Mẹ là biển cả mênh mông tình
Vất vả chăm lo tự lúc sinh
Con đã lớn khôn người vẫn sợ
Rủi sui lỡ đến với con mình

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.7.2011




LÒNG MẸ

Mẹ đã cho con cả biển tình
Cưu mang chín tháng nhọc nhằn sinh
Ru hời ru hỡi lời tha thiết
Con bệnh năm canh chẳng ngả mình

Quốc Quyền
27.07,2011






Mẹ tôi





Mẹ tôi một nắng hai sương



Bát cơm manh áo đều nhường chồng con



Tháng năm kiếp sống mỏi mòn



Nụ cười luôn nở nhìn con mỗi lần ..





Bùi Thanh Thanh Khiết

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:06 AM
Quốc Quyền;11568]SẮC XUÂN

Đào mai rực rỡ đón chào anh
Thắm sắc nồng hương dịu nắng hanh
Ngắm nụ tầm xuân khai nét bút
Ngày sau mong ước đẹp duyên lành

Quốc Quyền

Hỏi

Hôm nay nguyệt lão nối duyên lành
Giữ buổi xuân về rọi nắng hanh
Giông bão mai này trong sấm sét
Liệu còn bảo bọc được không anh

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.7.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:06 AM
[QUOTE=Quốc Quyền;11568]
SẮC XUÂN

Đào mai rực rỡ đón chào anh
Thắm sắc nồng hương dịu nắng hanh
Ngắm nụ tầm xuân khai nét bút
Ngày sau mong ước đẹp duyên lành

Quốc Quyền

Hỏi

Hôm nay nguyệt lão nối duyên lành
Giữ buổi xuân về rọi nắng hanh
Giông bão mai này trong sấm sét
Liệu còn bảo bọc được không anh

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.7.2011



HOA LÒNG

Hoa lòng đẹp mãi giữa đời anh
Dịu ngọt hương nồng xua gió hanh
Khe khẽ bên tai lời mật rót
Mưa sa bão tố vẫn yên lành

Quốc Quyền
29.07.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:07 AM
HOA LÒNG

Hoa lòng đẹp mãi giữa đời anh
Dịu ngọt hương nồng xua gió hanh
Khe khẽ bên tai lời mật rót
Mưa sa bão tố vẫn yên lành

Quốc Quyền
29.07.2011


CỚ GÌ?

Thu đã sang rồi chửa thấy anh
Tặng em mỹ phẩm tránh giời hanh
Hay nghe theo kẻ lời đường mật
Nên rũ áo đi bỏ gái lành?

Táo Đồng

ƯỚC
Chỉ muốn cuộc tình mãi có anh
Cho đời trôi hết nắng vàng hanh
Mà sao ước vọng mong manh quá!
Lo sợ rồi đây vỡ mộng lành.

Quốc Quyền
30.07.2011

Chẳng lành

Dòng lệ đêm qua khui tại anh
Sáng phơi giữa lúc nắng khô hanh
Mà sao vẫn đậm hằn trên má
Em biết điềm sui duyên chẳng lành

Bùi Thanh Thanh Kkiết
30.7.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:08 AM
Hoa lòng





Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng



Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông



Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng


BÙi Thanh Thanh Khiết



SAY LÒNG

Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!

Quốc Quyền
19.07.2011



TẶNG

Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng

clttq
19/7/2011
Bến mơ

Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011








DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011


Mừng Em Trở Lại

Trở lại vườn thơ rực ánh hồng
Lâu rồi xa vắng bạn bè trông
Ngày đi giấu lệ vào mi úa
Nước mắt trào tuôn ngập kín lòng

Quốc Quyến
01.08.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:08 AM
[QUOTE=Quốc Quyền;12131]



Hoa lòng





Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng



Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông



Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng


BÙi Thanh Thanh Khiết



SAY LÒNG

Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!

Quốc Quyền
19.07.2011



TẶNG

Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng

clttq
19/7/2011
Bến mơ

Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011








DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011


Mừng Em Trở Lại

Trở lại vườn thơ rực ánh hồng
Lâu rồi xa vắng bạn bè trông
Ngày đi giấu lệ vào mi úa
Nước mắt trào tuôn ngập kín lòng

Quốc Quyền
01.08.2011



CHÚC MÙNG HƯƠNG XUÂN
Từ trong đêm tối đón mai hồng
Dụi mắt nôn nao háo hức trông
Chờ đón Hương Xuân in tập mới
Vườn thơ rợp nắng ấm trong lòng
nguyenthilan

Hương Xuân

Đứng giữa đồng thơ hứng giọt hồng
Cánh cò chao liệng, ước ao trông
Say nhìn lúa chín mơ mùa gặt
Cứ tưởng Hương Xuân ngan ngát lòng
nguyenthilan

"HƯƠNG XUÂN"

Hương Xuân man mác áng thơ hồng
Tứ xứ mong chờ thi hữu trông
Nở ngát vườn thơ Đào,Mai thắm
Bao mùa vương vấn mãi bên lòng

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:11 AM
Quốc Quyền;11568]SẮC XUÂN

Đào mai rực rỡ đón chào anh
Thắm sắc nồng hương dịu nắng hanh
Ngắm nụ tầm xuân khai nét bút
Ngày sau mong ước đẹp duyên lành

Quốc Quyền

Hỏi

Hôm nay nguyệt lão nối duyên lành
Giữ buổi xuân về rọi nắng hanh
Giông bão mai này trong sấm sét
Liệu còn bảo bọc được không anh

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.7.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:12 AM
HOA LÒNG

Hoa lòng đẹp mãi giữa đời anh
Dịu ngọt hương nồng xua gió hanh
Khe khẽ bên tai lời mật rót
Mưa sa bão tố vẫn yên lành

Quốc Quyền
29.07.2011


CỚ GÌ?

Thu đã sang rồi chửa thấy anh
Tặng em mỹ phẩm tránh giời hanh
Hay nghe theo kẻ lời đường mật
Nên rũ áo đi bỏ gái lành?

Táo Đồng

ƯỚC
Chỉ muốn cuộc tình mãi có anh
Cho đời trôi hết nắng vàng hanh
Mà sao ước vọng mong manh quá!
Lo sợ rồi đây vỡ mộng lành.

Quốc Quyền
30.07.2011

Chẳng lành

Dòng lệ đêm qua khui tại anh
Sáng phơi giữa lúc nắng khô hanh
Mà sao vẫn đậm hằn trên má
Em biết điềm sui duyên chẳng lành

Bùi Thanh Thanh Kkiết
30.7.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:13 AM
DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011




Mừng Em Trở Lại

Trở lại vườn thơ rực ánh hồng
Lâu rồi xa vắng bạn bè trông
Ngày đi giấu lệ vào mi úa
Nước mắt trào tuôn ngập kín lòng

Quốc Quyền





Bé ơi !





Bao ngày ngóng đợi nắng thôi hồng



Vắng bạn kim bằng đứng mãi trông



Nhớ những vần thơ đầy rí rỏm



Mừng vui gặp lại tặng …hoa lòng





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:14 AM
DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011




Mừng Em Trở Lại

Trở lại vườn thơ rực ánh hồng
Lâu rồi xa vắng bạn bè trông
Ngày đi giấu lệ vào mi úa
Nước mắt trào tuôn ngập kín lòng

Quốc Quyền





Bé ơi !





Bao ngày ngóng đợi nắng thôi hồng



Vắng bạn kim bằng đứng mãi trông



Nhớ những vần thơ đầy rí rỏm



Mừng vui gặp lại tặng …hoa lòng





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.8.2011




HÃY LÀ CÁNH ÉN

Ừ thì màu nắng đã thêm hồng
Cô bé theo chồng ta ngóng trông
Nếu những ước mơ tan giấc mộng
Hãy là cánh én của xuân lòng

clttq
1/8/2011

BÓNG HỒNG

Lỡ trót say mê một bóng hồng
Bao ngày thấp thỏm mỏi mòn trông
Bây giờ mộng vỡ tình quay gót
Nghĩ lại mà đau hết cả lòng

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:15 AM
DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011




Mừng Em Trở Lại

Trở lại vườn thơ rực ánh hồng
Lâu rồi xa vắng bạn bè trông
Ngày đi giấu lệ vào mi úa
Nước mắt trào tuôn ngập kín lòng

Quốc Quyền





Bé ơi !





Bao ngày ngóng đợi nắng thôi hồng



Vắng bạn kim bằng đứng mãi trông



Nhớ những vần thơ đầy rí rỏm



Mừng vui gặp lại tặng …hoa lòng





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.8.2011




HÃY LÀ CÁNH ÉN

Ừ thì màu nắng đã thêm hồng
Cô bé theo chồng ta ngóng trông
Nếu những ước mơ tan giấc mộng
Hãy là cánh én của xuân lòng

clttq
1/8/2011

BÓNG HỒNG

Lỡ trót say mê một bóng hồng
Bao ngày thấp thỏm mỏi mòn trông
Bây giờ mộng vỡ tình quay gót
Nghĩ lại mà đau hết cả lòng

Quốc Quyền




VỠ

Cuộc sống đắng cay chẳng điểm hồng
Cánh tàn, nhụy rũ chẳng buồn trông
Mưa rơi hay lệ buồn sầu thảm
Nghe nát trong tim, vỡ tận lòng

lethutrang
1/8/2011

TAN

Những tưởng hai ta kết chỉ hồng
Ngờ đâu mộng ảo ấy hoài trông
Em theo tình mới quên thề ước
Ai khổ,ai đau cũng mặc lòng

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:15 AM
DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011




Mừng Em Trở Lại

Trở lại vườn thơ rực ánh hồng
Lâu rồi xa vắng bạn bè trông
Ngày đi giấu lệ vào mi úa
Nước mắt trào tuôn ngập kín lòng

Quốc Quyền





Bé ơi !





Bao ngày ngóng đợi nắng thôi hồng



Vắng bạn kim bằng đứng mãi trông



Nhớ những vần thơ đầy rí rỏm



Mừng vui gặp lại tặng …hoa lòng





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.8.2011




HÃY LÀ CÁNH ÉN

Ừ thì màu nắng đã thêm hồng
Cô bé theo chồng ta ngóng trông
Nếu những ước mơ tan giấc mộng
Hãy là cánh én của xuân lòng

clttq
1/8/2011



KI BO

Nói cưới sao không gửi thiệp hồng?
Nhưng mà dẫu gửi … cũng không trông!
Bởi xem chả lẽ không đi dự
Nếu dự? Phong bao … xát muối lòng!

Táo Đồng

XIN THÔNG CẢM

Nhà nghèo không thiệp đỏ hay hồng
Chỉ có nỗi sầu để vọng trông
Chân bước hoài mơ thi phú cũ
Mặn rơi nước mắt nuốt vào lòng

cobengangtang
2/8/2011


NGÀY XƯA

Ngày xưa mắc cỡ má em hồng
Mỗi lúc ngang nhà anh mải trông
Dạo đó ngu ngơ nào dám nói
Để giờ cánh thiệp nhói trong lòng

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:16 AM
DỖI

Tình hoa nhờ ánh nắng tươi hồng
Rực rỡ thắm nồng đợi kẻ trông
Mây gió bảo rằng mưa sẽ xuống
Nát tan cánh nụ xót thương lòng

cobengangtang
1/8/2011




Mừng Em Trở Lại

Trở lại vườn thơ rực ánh hồng
Lâu rồi xa vắng bạn bè trông
Ngày đi giấu lệ vào mi úa
Nước mắt trào tuôn ngập kín lòng

Quốc Quyền





Bé ơi !





Bao ngày ngóng đợi nắng thôi hồng



Vắng bạn kim bằng đứng mãi trông



Nhớ những vần thơ đầy rí rỏm



Mừng vui gặp lại tặng …hoa lòng





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.8.2011




HÃY LÀ CÁNH ÉN

Ừ thì màu nắng đã thêm hồng
Cô bé theo chồng ta ngóng trông
Nếu những ước mơ tan giấc mộng
Hãy là cánh én của xuân lòng

clttq
1/8/2011



KI BO

Nói cưới sao không gửi thiệp hồng?
Nhưng mà dẫu gửi … cũng không trông!
Bởi xem chả lẽ không đi dự
Nếu dự? Phong bao … xát muối lòng!

Táo Đồng

XIN THÔNG CẢM

Nhà nghèo không thiệp đỏ hay hồng
Chỉ có nỗi sầu để vọng trông
Chân bước hoài mơ thi phú cũ
Mặn rơi nước mắt nuốt vào lòng

cobengangtang
2/8/2011


NGÀY XƯA

Ngày xưa mắc cở má em hồng
Mỗi lúc ngang nhà anh mải trông
Dạo đó ngu ngơ nào dám nói
Để giờ cánh thiệp nhói trong lòng

Quốc Quyền



THẸN..

Đừng vội gọi Em, thấy bóng hồng.
Cái tình xóm Net, nhấp nha trông.
Kẻ già người trẻ, nghiệm mà ngượng?
Dù biết là thơ, vẫn thẹn lòng!

nguyênhoang
08.03.11

ĐAU

Có kẻ si mê bám nhỏ Hồng
Bao ngày đeo đuổi ngóng rồi trông
Ngờ đâu chú nọ “cao tay ấn”
Rước mất cô ta hắn tủi lòng

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:17 AM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:18 AM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ
Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:18 AM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011




Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:19 AM
]





Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011




Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:20 AM
]





Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:21 AM
]





Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011


THEO MÃI BÊN ĐỜI.

Quốc gọi hồn thu đưa trẩy ngang.
Ân tình ảm đạm tựa thu vàng.
Cho nhau giọt lệ, dành vui khóc.
Nước mắt nầy theo mãi dặm ngàn.

nguyênhoang
08.04.11



GIÚP

NGUYÊN một chữ yêu đã vướng ngang
HOÀNG trao thắm thiết gọi mùa vàng
GÓP vào câu chữ thêm duyên dáng
VUI vẻ giúp vơi nỗi khổ ngàn

clttq
4/8/2011

NỐI

Kiệt nữ tài nhân thỏa mộng vàng
Tôi về lỡ muộn chuyến đò ngang
Vải thưa xé vội …vui là chính
Để nối vần thơ… trải bạt ngàn.

VỀ MIỀN TRUNG

NỐI

Nối vần thơ tỏa ánh thu vàng
Trao đến mộng mơ lỡ xóa ngang
Khi ánh tà dương về muộn tối
Dở dang duyên số tận trên ngàn

clttq
4/8/2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:22 AM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011




Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011


HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011


THEO MÃI BÊN ĐỜI.

Quốc gọi hồn thu đưa trẩy ngang.
Ân tình ảm đạm tựa thu vàng.
Cho nhau giọt lệ, dành vui khóc.
Nước mắt nầy theo mãi dặm ngàn.

nguyênhoang
08.04.11



GIÚP

NGUYÊN một chữ yêu đã vướng ngang
HOÀNG trao thắm thiết gọi mùa vàng
GÓP vào câu chữ thêm duyên dáng
VUI vẻ giúp vơi nỗi khổ ngàn

clttq
4/8/2011


NỐI

Kiệt nữ tài nhân thỏa mộng vàng
Tôi về lỡ muộn chuyến đò ngang
Vải thưa xé vội …vui là chính
Để nối vần thơ… trải bạt ngàn.



VỀ MIỀN TRUNG



NỐI

Nối vần thơ tỏa ánh thu vàng
Trao đến mộng mơ lỡ xóa ngang
Khi ánh tà dương về muộn tối
Dở dang duyên số tận trên ngàn

clttq
4/8/2011




Xa ngái

Ai nối vần thơ tận núi ngàn
Đường trường xa ngái lắm đèo ngang
Bước chân công tử làm sao tới
Để đắm rừng thu trải lá vàng

Bùi Thanh Thanh Khiết
4.8.2011


KHUYẾN MÃI

Khuyến mãi ai mua tặng mấy ngàn
Thơ mình mới viết đọc nghe ngang
Mong sao có kẻ thương tình ngó
Ối quý còn hơn vớ phải vàng !
Hihi
Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:24 AM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011




Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011


HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011


THEO MÃI BÊN ĐỜI.

Quốc gọi hồn thu đưa trẩy ngang.
Ân tình ảm đạm tựa thu vàng.
Cho nhau giọt lệ, dành vui khóc.
Nước mắt nầy theo mãi dặm ngàn.

nguyênhoang
08.04.11



GIÚP

NGUYÊN một chữ yêu đã vướng ngang
HOÀNG trao thắm thiết gọi mùa vàng
GÓP vào câu chữ thêm duyên dáng
VUI vẻ giúp vơi nỗi khổ ngàn

clttq
4/8/2011


NỐI

Kiệt nữ tài nhân thỏa mộng vàng
Tôi về lỡ muộn chuyến đò ngang
Vải thưa xé vội …vui là chính
Để nối vần thơ… trải bạt ngàn.



VỀ MIỀN TRUNG



NỐI

Nối vần thơ tỏa ánh thu vàng
Trao đến mộng mơ lỡ xóa ngang
Khi ánh tà dương về muộn tối
Dở dang duyên số tận trên ngàn

clttq
4/8/2011




Xa ngái

Ai nối vần thơ tận núi ngàn
Đường trường xa ngái lắm đèo ngang
Bước chân công tử làm sao tới
Để đắm rừng thu trải lá vàng

Bùi Thanh Thanh Khiết
4.8.2011

KHUYẾN MÃI

Khuyến mãi ai mua tặng mấy ngàn
Thơ mình mới viết đọc nghe ngang
Mong sao có kẻ thương tình ngó
Ối quý còn hơn vớ phải vàng !
Hihi
Quốc Quyền


VÀNG

Tự nhiên khuyến mãi chỉ vài ngàn
Lại vẽ vời thêm mấy chữ ngang
Ừ, điểm vào đi cho đẹp ý
Ta hòa thơ ngỡ nhặt thêm vàng

clttq
4/8/2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:24 AM
Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011




Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011


HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011


THEO MÃI BÊN ĐỜI.

Quốc gọi hồn thu đưa trẩy ngang.
Ân tình ảm đạm tựa thu vàng.
Cho nhau giọt lệ, dành vui khóc.
Nước mắt nầy theo mãi dặm ngàn.

nguyênhoang
08.04.11



GIÚP

NGUYÊN một chữ yêu đã vướng ngang
HOÀNG trao thắm thiết gọi mùa vàng
GÓP vào câu chữ thêm duyên dáng
VUI vẻ giúp vơi nỗi khổ ngàn

clttq
4/8/2011


NỐI

Kiệt nữ tài nhân thỏa mộng vàng
Tôi về lỡ muộn chuyến đò ngang
Vải thưa xé vội …vui là chính
Để nối vần thơ… trải bạt ngàn.



VỀ MIỀN TRUNG



NỐI

Nối vần thơ tỏa ánh thu vàng
Trao đến mộng mơ lỡ xóa ngang
Khi ánh tà dương về muộn tối
Dở dang duyên số tận trên ngàn

clttq
4/8/2011




Xa ngái

Ai nối vần thơ tận núi ngàn
Đường trường xa ngái lắm đèo ngang
Bước chân công tử làm sao tới
Để đắm rừng thu trải lá vàng

Bùi Thanh Thanh Khiết
4.8.2011

KHUYẾN MÃI

Khuyến mãi ai mua tặng mấy ngàn
Thơ mình mới viết đọc nghe ngang
Mong sao có kẻ thương tình ngó
Ối quý còn hơn vớ phải vàng !
Hihi
Quốc Quyền


VÀNG

Tự nhiên khuyến mãi chỉ vài ngàn
Lại vẽ vời thêm mấy chữ ngang
Ừ, điểm vào đi cho đẹp ý
Ta hòa thơ ngỡ nhặt thêm vàng

clttq
4/8/2011

LẠ

Quảng cáo như ri tốn ít ngàn
Người ham của lạ họ mua ngang
Phen này mấy chốc tiền như nước
Chẳng biết xài đâu lại sắm vàng
Hihi

Quốc Quyến

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:26 AM
]
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12873#post12873)





Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011



HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011

Tiếc?

Lần tìm hàng mã sắm tiền vàng
Về đốt tiễn đưa tình trái ngang
Gío thổi khói tàn mù mịt mắt
Đau đầu,xót dạ,tiếc dăm ngàn

NQ

Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:26 AM
]http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12873#post12873)





Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011



HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011

Tiếc?

Lần tìm hàng mã sắm tiền vàng
Về đốt tiễn đưa tình trái ngang
Gío thổi khói tàn mù mịt mắt
Đau đầu,xót dạ,tiếc dăm ngàn

NQ

Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:27 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=12873#post12873)





Có phải

Có phải hồng hoang đá lẫn vàng
Cho nên con sáo mới sang ngang
Rừng thông gió rít mây phiêu lãng
Nước mắt thành sương trắng đại ngàn

BùiThanh Thanh Khiết


VU VƠ

Ngọn gió heo mây cợt lá vàng
Buồn thương trống vắng bến đò ngang
Tâm sầu chợt nhớ bờ xưa cũ
Tủi phận bơ vơ giữa biển ngàn

Quốc Quyền

GỌI NÚI

Nắng bảo gió lên vẽ đậm vàng
Cho mây hết dỗi sẽ bay ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Kết nghĩa tình thâm gọi núi ngàn

clttq
4/8/2011






Trời long đất lở





Nghe tin con sáo đã sang ngang



Bỏ lại chiều hôm hẹn ước vàng



Quên đi buổi sáng lời thề ngọc



Đất lở trời long giữa núi ngàn



Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011





NHẮN

Nhắn gửi đôi câu gọi đá vàng
Người ta đã tách bến đò ngang
Chân trời mộng ước còn nguyên đó
Cùng những tiếc thương để vọng ngàn

clttq
4/8/2011





TÌNH TAN

Ước ao lên tận chốn non ngàn
Xây mộng uyên ương dệt đá vàng
Tình thắm duyên ưa, tình mộng ảo !
Vườn mơ còn đó, mây giăng ngang.
nguyenthilan





Giấc mộng vàng

Nghe tin Thanh Khiết bước sang ngang
Lắm kẻ nhói tim hận ngỡ ngàng
Dẫu vẫn chưa trao lời ước hẹn
Trong mơ say đắm mối duyên vàng

Kim Nguyên





Nói ngang





Trời hỡi Kim ơi ! sao nói ngang



Tầm xuân nào thấy sợi tơ vàng



Một đời Thanh Khiết là hoa cỏ



Hoang dại chỉ quen nơi suối ngàn





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.8.2011



HƯ VÔ.

Lá thản nhìn thu mang sắc vàng.
Tầng mây từng buổi vẫn trôi ngang.
Riêng vương nỗi nhớ, tìm quên lãng.
Gió núi chiễu nay thoáng vút ngàn.

nguyênhoang
08.04.2011

Trái ngang

Ngày nao hai đứa ngắm trăng vàng
Lối mộng ngờ đâu lắm trái ngang
Con sáo sổ lồng quên lối cũ
Tình xa hun hút chốn mây ngàn

Quốc Quyền


TRÁCH

Trách Kim tơ tưởng lại đâm ngang
Cho Quốc mình ên vỡ mộng vàng
Đêm tối thẩn thơ nhìn liễu khóc
Thấy lòng cũng lệ chảy muôn ngàn

clttq
4/8/2011

Tiếc?

Lần tìm hàng mã sắm tiền vàng
Về đốt tiễn đưa tình trái ngang
Gío thổi khói tàn mù mịt mắt
Đau đầu,xót dạ,tiếc dăm ngàn

NQ

Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:28 AM
]
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:29 AM
]


Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011




HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:29 AM
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011




HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:30 AM
]


Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011




HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền


THEO VÀNG

Trả lời :"thì cứ quy theo vàng"
Đâu có lọc lừa hay nói ngang
Trao trả đàng hoàng không để thiếu
Nợ tình đâu thể tính bằng ngàn

clttq
5/8/20111

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:31 AM
]


Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011


HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền


THEO VÀNG

Trả lời :"thì cứ quy theo vàng"
Đâu có lọc lừa hay nói ngang
Trao trả đàng hoàng không để thiếu
Nợ tình đâu thể tính bằng ngàn

clttq
5/8/20111

Bạn vàng

Những đã coi nhau như bạn vàng
Nói lời tính toán nghe mà ngang
Thi nhân tình nghĩa coi trên hết
Không trả chẳng sao chuyện mấy ngàn

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
6.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:32 AM
Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011


HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền


THEO VÀNG

Trả lời :"thì cứ quy theo vàng"
Đâu có lọc lừa hay nói ngang
Trao trả đàng hoàng không để thiếu
Nợ tình đâu thể tính bằng ngàn

clttq
5/8/20111

Bạn vàng

Những đã coi nhau như bạn vàng
Nói lời tính toán nghe mà ngang
Thi nhân tình nghĩa coi trên hết
Không trả chẳng sao chuyện mấy ngàn

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
6.8.2011

LÂU DÀI

Biết rằng tình cảm quý hơn vàng
Tiền bạc vay rồi tính phải ngang
lòng tốt bạn bè không lợi dụng
Lần sau mới mượn được đôi ngàn (USD)

Hi...hi
Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:32 AM
]


Nhậu đã

Quyền đi chợ sớm định mua vàng
Nhớ Quốc nên chàng vội rẽ ngang
Gọi rượu Martin ta nhậu đã
Đứng lên còn lại chẳng bao ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011

Nói nhỏ

Nói nhỏ Khiết nghe Quyền sắm vàng
Ghé qua kể lại chuyện mua ngang
Quốc tôi ngưỡng mộ bèn khui rượu
Bàu đá Long an chỉ bảy ngàn

clttq
5.8.2011

MƯỢN VÀNG

Trong túi còn đâu mấy chục ngàn
Đang buồn Quốc rủ nhậu chơi ngang
Tình cờ bắt gặp Thanh Thanh Khiết
Mừng quá chạy ra mượn chỉ vàng

Ha…ha…ha
Quốc Quyền

Thương bạn

Thời nay bão giá có đâu vàng
Bất chợt Quốc Quyền lại hỏi ngang
Thương bạn lần đầu vui cuộc hẹn
Thôi thì cầm tạm mấy trăm ngàn

Hi..hi..hi..

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.8.2011


HỎI

Khiết hỏi Quốc xem biết giá vàng
Quyền than thời buổi bạc tiền ngang
Vui thơ xướng họa quên ngày tháng
Dẫu có lận lưng chỉ sáu ngàn

clttq
5/8/2011


TIỀN LỜI

Hôm rồi thấy Khiết có đeo vàng (xạo)
Gặp lúc đang eo mới mượn ngang
Hỏi Quốc bây giờ đang bão giá
Tiền lời ít bữa trả bao ngàn?

Hihi
Quốc Quyền


THEO VÀNG

Trả lời :"thì cứ quy theo vàng"
Đâu có lọc lừa hay nói ngang
Trao trả đàng hoàng không để thiếu
Nợ tình đâu thể tính bằng ngàn

clttq
5/8/20111

Bạn vàng

Những đã coi nhau như bạn vàng
Nói lời tính toán nghe mà ngang
Thi nhân tình nghĩa coi trên hết
Không trả chẳng sao chuyện mấy ngàn

Hi…hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
6.8.2011

LÂU DÀI

Biết rằng tình cảm quý hơn vàng
Tiền bạc vay rồi tính phải ngang
lòng tốt bạn bè không lợi dụng
Lần sau mới mượn được đôi ngàn (USD)

Hi...hi
Quốc Quyền



Cùng ngang

Thu nhớ một hôm dưới nắng vàng
Chúng mình vĩnh biệt bởi cùng ngang
Anh buồn thả bước miền duyên hải
Em đến chùa tu mãi thượng ngàn

Hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
6.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:33 AM
[/B] http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13493#post13493)
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết





PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg
HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:34 AM
]
(http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13493#post13493)
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết





PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:34 AM
(http://vnthihuu.net/showthread.php?p=13493#post13493)
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết





PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:35 AM
]

Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết




PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:36 AM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết




PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:37 AM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết


PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về muôn hoa nở
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:38 AM
]

Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết


PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về muôn hoa nở
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đào Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ào
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011



Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:39 AM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011



GIẬN...

Nắng đậu hững hờ ở ngọn dương
Gió xua cát bám chẳng cho hương
Tủi hờn xào xạc cành lay vẫy
Giận biển muôn trùng chẳng gọi thương

lethutrang
8.8.2011

Khóc người ra đi

Người đi cách biệt cõi âm dương
Lệ đắng chan hòa ngút khói hương
Kẻ ở niềm đau sao kể xiết
Bao giờ mới hết nỗi sầu thương!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:39 AM
VÌ SAO?

Tuổi mới ... sáu mươi theo lịch dương
Lưng ong thon thả sắc còn hương
Ra đường khối kẻ nhầm theo gót
Chỉ tội về nhà chồng ... hổng thương...!...?

Táo Đồng
Hì hì ... Không ai được động lòng ...


HỎI TÁO ????????

Táo nói chuyện gì ở Hải Dương ?
Yêu người con gái....có tên Hương ?????
Táo ơi đừng có theo mà khóc
Bởi lẽ nàng ta nói ....chán ...thương

cobengangtang

NÓI NỮA

Có cô xinh đẹp xứ Bình Dương
Yêu chàng tên Táo, quê sông Hương
Có điều chàng có nhiều thê thiếp
Nên mộng tan tành ....chẳng thể thương

cobengangtang

Đem qua đây méc Bà Táo.

HỎI

Hình như nhà Táo thích cây dương?????
Không biết làm chi bởi chẳng hương???????
Hay thích hẹn hò nơi gốc cội?????
Để lòng Bà Táo lại hờn thương ?

lethutrang
8//8/2011

NHẤT MUỐI TIÊU

Sáu mươi tuổi ấy chắc hồi dương
Tóc muối hơn tiêu nhưng vẫn hương
Mấy cậu Việt kiều so chẳng kịp!
Ra đường một bước khối nàng thương.

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:40 AM
Trông tin

Mây tím vờn quanh bóng tịch dương
Bờ tre dậu cúc nơi quê hương
Buồn vương đứng lặng trông tin nhạn
Dạ mãi đầy vơi nỗi nhớ thương


Bùi Thanh thanh Khiết



PHÚT CUỐI.

Ngậm ngùi dừng bước ngắm tà dương.
Lắng đọng tình thâm nhớ cố hương,
Lưu luyến mãi chờ mong cánh nhạn.
Dành trao kỷ niệm buổi cảm thương

nguyênhoang
08.05.11

Mùa thu

Chim hót đón chào ánh thái dương
Bên thềm bạch cúc thả mùi hương
Ngoài xa thanh trúc đùa theo gió
Nắng ướp mùa thu ôi mến thương!

Bùi Thanh Thanh khiết
7.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/wegt.jpg

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Rực sáng bên trời đóa Hướng dương
Vàng tươi sắc thắm thoảng đưa hương
Kêu sa dưới nắng cùng ong bướm
Lữ khách say lòng lưu luyến thương

Quốc Quyền

Sáng nay

Gió vén rèm châu đón ánh dương
Phong lan toả sắc ngát mùi hương
Bên vườn đôi bạn hoa và bướm …
Trao gửi tâm tình sao thấy thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.8.2011

HOÀI THƯƠNG

Tìm về kỉ niệm dưới hàng dương
Chợt nhớ tóc thề sực ngát hương
Chạm khẽ bàn tay ai bối rối
Bao lần nhớ lại bấy lần thương

Quốc Quyền


VỌNG
Gió lộng bốn bề ở đại dương
Thả từng mơ mộng với hoài hương
Thấm sâu tận cõi lòng mong mỏi
Của kẻ tha phương gọi nhớ thương

clttq
8.8.2011

Cung thương

Chan hoà ánh sáng của vầng dương
E ấp hoa xinh toả sắc hương
Cánh bướm chênh chao trong biển mộng
Xôn xao tấu khúc đẹp cung thương!

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


SẮC MÀU

Tình yêu tím, đỏ hay vàng, dương ?
Đã khiến người ta mê đắm hương
Và đẩy ân duyên vào tuyệt vọng
Với màu sắc tỏ mộng cùng thương

lethutrang
8.8.2011


CÁCH BIỆT

Hai người cách biệt bởi âm dương
Còn biển trời vương một chút hương
Và gió mây in sâu kỷ niệm
Ân tình lưu giữ nợ mơ thương

cobengangtang
8/8/2011

CHỈ LÀ...

Chỉ là lay động khẽ nhành dương
Mà gió sợ đau lo mất hương
Để biển muôn trùng còn dỗi giận
Bởi lòng đã nhuốm mặn mà thương

clttq
8.8.2011

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/5N113HCAE01DWBCAW2O52ECA0U54ZECA3X84ZHCAVTMTWYCAX2 0P5FCAANXQVLCA4NOHL3CAD9HLUYCAXR4CJZCANTSFSOCAUMA3 D8CA06UA42CAF1596ECAGF273NCAP5PMYZCA2-1.jpg
ĐÊM CÔ ĐƠN

Màn đêm tĩnh mịch nhạc du dương
Kín đáo Quỳnh hoa phảng phất hương
Trăng soi góc phố màu hư ảo
Lạnh buốt tình côi ai cảm thương!

Quốc Quyền
08.08.2011




Ươm mầm

Cuộc sống ít người tại thế dương
Tâm hồn lấm bụi chẳng còn hương
Thi nhân mượn bút ươm cây đức
Nhân ái lên mầm ngát yêu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.8.2011



GIẬN...

Nắng đậu hững hờ ở ngọn dương
Gió xua cát bám chẳng cho hương
Tủi hờn xào xạc cành lay vẫy
Giận biển muôn trùng chẳng gọi thương

lethutrang
8.8.2011

Khóc người ra đi

Người đi cách biệt cõi âm dương
Lệ đắng chan hòa ngút khói hương
Kẻ ở niềm đau sao kể xiết
Bao giờ mới hết nỗi sầu thương!

Quốc Quyền


Em vẽ

Màu này hy vọng vẽ xanh dương
Mái tóc bồng bềnh thoang thoảng hương
Lấp lánh tia nhìn …đây ánh mắt
Hình anh hiện hữu ngọt niềm thương

Bùi Thanh thanh Khiết
9.8.2011


ĐỢI

Mây chiều thấp thoáng trên đồi dương
Gió thoảng mơ hồ man mác hương
Đợi dáng ai về ngang lối nhỏ
Mà lòng xao xuyến cả trời thương!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:41 AM
Đêm nay


[/CENTER]


Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi



Cái lạnh ngập tràn nỗi đầy vơi



Ừng ựng trời mây như lệ ứa



Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi





Bùi Thanh Thanh Khiết


MƯA
Mờ mịt mây chiều giăng khắp nơi
Đôi vai mòn mỏi gánh chưa vơi
Ngó lên trời đất cao vời vợi
Mưa gió nhạt nhòa hòa lệ rơi.
nguyenthilan



MƯA BÃO

Kìa mưa trút xuống khắp nơi nơi
Gọi bão theo về gió chẳng vơi
Nếu đã là giông thời cứ đến
Cho trời đất khóc những dòng rơi

cobengangtang


DỖI HỜN

Tung tăng con gió chạy cùng nơi
Mây đuổi theo vào chẳng phút vơi
Những dỗi hờn nhiều treo bỡn cợt
Buồn thương nhành liễu lệ tuôn rơi

clttq

CHOEM..

Điểm hẹn mai về, đã cho nơi.
Miền xa giữ nỗi nhớ, không vơi!
Yêu thương, hạnh phúc cùng đưa đến.
Tay đón mùa xuân, hứng mộng rơi.

nguyênhoang
08.1011

CHUNG MỘNG.

Dù cho ẩn trốn, tận cùn nơi.
Ta vẫn tìm nhau, tỏ khỏa vơi.
Một tấm chân tình chẳng nhả cợt.
Niềm tin bám bước mãi không rơi.

nguyênhoang
08.10.11

GIỮ

Ngồn ngộn ân tình cất một nơi
Để dành xoa dịu nỗi đau... vơi
Ai cười xin nhận trò hề vậy
Cố giữ riêng mình, không đánh rơi

lethutrang
11.8.2011


SAO ĐÀNH..

Xuân mang nồng thắm đến muôn nơi.
Khoát khỏa niềm riêng, đã được vơi.
Đưa chuyển tin yêu nhiều quá vậy.
Vô tình chẳng giữ, để tan rơi.

nguyênhoang
08.11.11


VÔ TÌNH RƠI

Vô tình không giữ ...dẫu tìm nơi
Một tấm tình chân đã bị vơi
Nuối tiếc tháng ngày chan hạnh phúc
Bây giờ tất cả gọi vào rơi

cobengangtang
góp vào một bài nhé



HỨA

Mai này hai đứa có hai nơi
Mãi mãi hương tình không thể vơi
Anh nguyện suốt đời yêu ấy mãi
Nhưng cầm không được sẽ cho rơi

Hi…hi
Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:42 AM
]

Đêm nay





Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi



Cái lạnh ngập tràn nỗi đầy vơi



Ừng ựng trời mây như lệ ứa



Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi





Bùi Thanh Thanh Khiết


MƯA
Mờ mịt mây chiều giăng khắp nơi
Đôi vai mòn mỏi gánh chưa vơi
Ngó lên trời đất cao vời vợi
Mưa gió nhạt nhòa hòa lệ rơi.
nguyenthilan



MƯA BÃO

Kìa mưa trút xuống khắp nơi nơi
Gọi bão theo về gió chẳng vơi
Nếu đã là giông thời cứ đến
Cho trời đất khóc những dòng rơi

cobengangtang


DỖI HỜN

Tung tăng con gió chạy cùng nơi
Mây đuổi theo vào chẳng phút vơi
Những dỗi hờn nhiều treo bỡn cợt
Buồn thương nhành liễu lệ tuôn rơi

clttq

CHOEM..

Điểm hẹn mai về, đã cho nơi.
Miền xa giữ nỗi nhớ, không vơi!
Yêu thương, hạnh phúc cùng đưa đến.
Tay đón mùa xuân, hứng mộng rơi.

nguyênhoang
08.1011

CHUNG MỘNG.

Dù cho ẩn trốn, tận cùn nơi.
Ta vẫn tìm nhau, tỏ khỏa vơi.
Một tấm chân tình chẳng nhả cợt.
Niềm tin bám bước mãi không rơi.

nguyênhoang
08.10.11

GIỮ

Ngồn ngộn ân tình cất một nơi
Để dành xoa dịu nỗi đau... vơi
Ai cười xin nhận trò hề vậy
Cố giữ riêng mình, không đánh rơi

lethutrang
11.8.2011


SAO ĐÀNH..

Xuân mang nồng thắm đến muôn nơi.
Khoát khỏa niềm riêng, đã được vơi.
Đưa chuyển tin yêu nhiều quá vậy.
Vô tình chẳng giữ, để tan rơi.

nguyênhoang
08.11.11


VÔ TÌNH RƠI

Vô tình không giữ ...dẫu tìm nơi
Một tấm tình chân đã bị vơi
Nuối tiếc tháng ngày chan hạnh phúc
Bây giờ tất cả gọi vào rơi

cobengangtang
góp vào một bài nhé



HỨA

Mai này hai đứa có hai nơi
Mãi mãi hương tình không thể vơi
Anh nguyện suốt đời yêu ấy mãi
Nhưng cầm không được sẽ cho rơi

Hi…hi
Quốc Quyền


XA ...

Gối chiếc chăn đơn đẩy đôi nơi
Chia tay từ tạ nhớ phai vơi
Trời cho ly biệt còn chi nữa
Gió cuốn đi rồi, môi mắt rơi

clttq




Chớ quậy nhé !!!





Tình yêu sáng đẹp để cho rơi



Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi



Ngọc có trong tay không biết giữ



Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi





Hi…hi…





Bùi Thanh thanh Khiết

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:43 AM
TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:44 AM
]
Nguyên văn bởi kimnguyen158 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14359#post14359)
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:45 AM
Nguyên văn bởi kimnguyen158 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14359#post14359)
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 12:47 AM
]
Nguyên văn bởi kimnguyen158 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14359#post14359)
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền



TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị


MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

Quốc Quyền
29-08-2011, 07:29 AM
Nguyên văn bởi kimnguyen158 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14359#post14359)
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền



TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị


MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riêng năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 07:30 AM
]
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=14359#post14359)
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền



TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị


MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq
ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang

Quốc Quyền
29-08-2011, 07:30 AM
]Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq
ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan


ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 07:31 AM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq
ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 07:31 AM
]
Đông về hái lá ngàn cây
Phun màu xam xám lên mây cuối trời
Xua đi ánh nắng vàng tươi
Làm ta nuối tiếc một trời mùa thu
ATT


Đông về gió lạnh sương sa
Tái tê rét buốt ngàn hoa ngủ vùi
Bao nhiêu chiéc lá vàng tươi
Đang nằm nức nở tiếc trời mùa thu

Bùi Thanh Thanh Khiết

Quốc Quyền
29-08-2011, 07:33 AM
Đông về hái lá ngàn cây
Phun màu xam xám lên mây cuối trời
Xua đi ánh nắng vàng tươi
Làm ta nuối tiếc một trời mùa thu
ATT


Đông về gió lạnh sương sa
Tái tê rét buốt ngàn hoa ngủ vùi
Bao nhiêu chiéc lá vàng tươi
Đang nằm nức nở tiếc trời mùa thu

Bùi Thanh Thanh Khiết


Đông về xơ xác hàng cây
Chiều khơi cơn gió hao gầy dáng em
Hoàng hôn mơn suối tóc mềm
Thương ai anh nhớ những đêm thu tàn

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 07:34 AM
Chớ quậy nhé !!!

Tình yêu sáng đẹp để cho rơi
Ngớ ngẩn trong hồn lệ chẳng vơi
Ngọc có trong tay không biết giữ
Mất rồi luyến tiếc quậy muôn nơi

Hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết




Khốn khổ bị người yêu bỏ rơi
Nhớ thương sầu hận chả thèm vơi
Thù đời ghét phận sao mà bạc
Thì cứ tung hoành quậy khắp nơi ...

Kim Nguyên


CAN

Giữ gìn không khéo để tình rơi
Lại khóc sầu đầy với hận vơi
Hãy trách duyên mình chưa tới số
Xin đừng quậy phá khổ nơi nơi

Táo Đồng

TÌNH SẦU

Em về ngõ vắng dưới mưa rơi
Nỗi nhớ thương người lệ chẳng vơi
Quạnh quẽ trời khuya chân lẻ bước
Đường tình ai nỡ rẽ hai nơi

Quốc Quyền

Đêm thu buồn

Nguyệt lặng đêm thu lá rụng rơi
Thân trong nghiêng ngả nỗi đầy vơi
Cành đau gánh nặng sương sa phủ
Giăng mắc cảnh buồn loang khắp nơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
10.8.2011

BAO GIỜ ?

Lặng lẽ vườn khuya chiếc lá rơi
Chờ ai năm tháng lệ chưa vơi
Chăn đơn gối chiếc phòng the lạnh
Ngõ hạnh bao giờ bước đến nơi

Quốc Quyền


TĨNH MỊCH

Giữa khuya...lộp độp lá_sương rơi .
Phố vắng đìu hiu_đêm chẳng vơi .
Leo lét ...nhà ai ?_ hun hút hẻm !
Ai đem tĩnh mịch rải cùng nơi ?!!!

Hoàng Thị



MỘNG HỎI

Thơ thẩn gió lùa kéo nhớ rơi
Nỗi niềm điểm lại ...giọt nào vơi ?
Khi hoài niệm cũ còn mong đợi
Tan vỡ gọi vào ...mộng hỏi nơi ?

lethutrang

QUÊ HƯƠNG

Sông quê ngày đó ánh trăng rơi
Biết đến bao giờ nỗi nhớ vơi
Từ dạo rời xa lòng khắc khoải
Niềm riềm năm tháng trải bao nơi!

Quốc Quyền


Trăng biết

Chỉ có trăng khuya biết muộn rơi
Bởi vì mờ ảo ...cố nhân vơi
Ngây thơ ngày ấy xa rời mộng
Giờ nghĩ thầm lòng...nhớ biết nơi ?

clttq

ĐÊM

Thời gian lặng lẽ giọt rơi rơi
Ta đếm đêm dài đầy lại vơi
Nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả
Ngỡ ai nức nở lạc về nơi ...
nguyenthilan



ĐÃ

Tháng ngày hạnh phúc đã vừa rơi
Nuối tiếc hồn đau chẳng đến vơi
Khi những ưu tư còn nhức buốt
Và tâm chưa tịnh để thăm nơi ...

cobengangtang


Tiếc

Ngồi buồn lại để giọt châu rơi
Hắt nước đi rồi bốc phải vơi
Mắt trần đâu tỏ vàng trong đá
Để nỗi giờ đây tiếc thấu trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.8.2011


ĐỢI CHỜ

Thả hồn theo gió áng thơ rơi
Thoáng bóng hoàng hôn mộng ước vơi
Anh hứa sang nhà sao chẳng thấy
Cho em cô lẻ giữa sao trời!

Quốc Quyền


CÒN ĐẾN

Nỗi lòng nặng trĩu ngỡ chừng rơi
Đơn lẻ theo vời chẳng khiến vơi
Mưa đến, bão về... đêm tối cỗi
Cho người xưa cũ chóng quên nơi

clttq


BUÔNG

Buông tay nhung nhớ lại mềm rơi
Khóe mắt lệ tràn chẳng lúc vơi
Đừng hỏi lòng thuyền khi cập bến
Dập dồn cay đắng đã còn nơi

lethutrang


TRĂNG SÁNG TÌNH THƠ

Lai láng như châu giọt giọt rơi
Xoa lòng ta ấm, nỗi niềm vơi
Trăng thu soi thấu lời vàng đá
Vắt vẻo tình thơ giữa đất trời.

nguyenthilan

GIÓ CUỐN

Gió cuốn bao nhiêu thao thức rơi
Cho đêm hoang giải nỗi buồn vơi
Và thu ngồi đếm sầu đông tới
Khi liễu hỏi rằng...mộng thấy nơi ?

clttq

VÔ TÌNH

Em đã vô tình để đánh rơi
Tình yêu đẹp nhất ở trên đời
Anh trao ngày ấy giờ đâu nữa
Biết đến bao giờ tiếc nuối vơi

Quốc Quyền

Quốc Quyền
29-08-2011, 11:55 AM
]


Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 11:55 AM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011


TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011

caoletrantranquoc
29-08-2011, 01:29 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011


TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011


CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-08-2011, 04:51 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011


TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011


CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011

CHƯA THAY

Dọc ngang mưa gió trải lòng nay
Mùa đã đến rồi vẫn nhớ đây
Hiu hắt mây bay chiều biệt xứ
Có còn ai gửi mộng chưa thay?

cobengangtang 29.8.2011




Âu lo





Nguyệt lặng thơ trầm tự bấy nay



Người đi bỏ lại nửa hồn đây



Trăng thu chẳng sáng vì ai vắng



Sắc lá sang mùa xin chớ thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 08:37 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011


CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011

CHƯA THAY

Dọc ngang mưa gió trải lòng nay
Mùa đã đến rồi vẫn nhớ đây
Hiu hắt mây bay chiều biệt xứ
Có còn ai gửi mộng chưa thay?

cobengangtang 29.8.2011




Âu lo





Nguyệt lặng thơ trầm tự bấy nay



Người đi bỏ lại nửa hồn đây



Trăng thu chẳng sáng vì ai vắng



Sắc lá sang mùa xin chớ thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

THU VỀ

Thu đã về rồi buổi sớm nay
Mang theo hơi thở úa tàn đây
Cho bao lá đổ hoa rơi rụng
Con gió thổi lùa như muốn thay

lethutrang 29.8.2011


SUY TƯ.

Chuyện từ bao kiếp lưu cho nay.
Thử nghĩ tình yêu ai tặng đây?
Chẳng phải nhờ người, mà tự quyết.
Đời, Ta song hợp để cùng thay.

Hà Minh Tâm
28.8.2011



VẤN LÒNG..

Lá đổ muôn chiều lúc sáng nay.
Là đông chớm đến ngự nơi đây,
Có bao giờ lá rơi, cây chết?
Ta kéo mùa xuân, Trang điểm thay.

nguyenhoang
08.28.11


MỘT MÌNH TRONG ĐÊM

Lang thang nẻo vắng buổi khuya nay
Xua những hoang đàng lầm lũi đây
Từng tiếng đêm rơi theo gió lạnh
Một mình đi mãi tủi lòng thay

cobengangtang 29.8.2011

DỜI NHÀ

Vất vả “dời nhà” mấy bữa nay
Gom thơ tứ tuyệt để sang đây
Anh em bạn hữu cùng vui họa
Gửi ý trao tình thắm thiết thay!

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-08-2011, 09:29 PM
DỜI NHÀ

Vất vả “dời nhà” mấy bữa nay
Gom thơ tứ tuyệt để sang đây
Anh em bạn hữu cùng vui họa
Gửi ý trao tình thắm thiết thay!

Quốc Quyền

Đòi nợ

Ô xin giúp dẹp mấy hôm nay
Ông chủ tính công rồi trả đây
Sắp nghỉ ba ngày còn nhậu chứ
Lờ đi như thế đáng buồn thay
Hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 10:37 PM
DỜI NHÀ

Vất vả “dời nhà” mấy bữa nay
Gom thơ tứ tuyệt để sang đây
Anh em bạn hữu cùng vui họa
Gửi ý trao tình thắm thiết thay!

Quốc Quyền

Đòi nợ

Ô xin giúp dẹp mấy hôm nay
Ông chủ tính công rồi trả đây
Sắp nghỉ ba ngày còn nhậu chứ
Lờ đi như thế đáng buồn thay
Hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011


TRẢ NỢ

Cha chả may quên cái dzụ nay
Tiền công chẳng biết trả sao đây?
Bây giờ vật giá leo thang quá
Tính ít nghe lòng áy náy thay!

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-08-2011, 08:52 AM
DỜI NHÀ

Vất vả “dời nhà” mấy bữa nay
Gom thơ tứ tuyệt để sang đây
Anh em bạn hữu cùng vui họa
Gửi ý trao tình thắm thiết thay!

Quốc Quyền

Đòi nợ

Ô xin giúp dẹp mấy hôm nay
Ông chủ tính công rồi trả đây
Sắp nghỉ ba ngày còn nhậu chứ
Lờ đi như thế đáng buồn thay
Hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011


TRẢ NỢ

Cha chả may quên cái dzụ nay
Tiền công chẳng biết trả sao đây?
Bây giờ vật giá leo thang quá
Tính ít nghe lòng áy náy thay!

Quốc Quyền

Tội nghiệp

Áy náy làm chi tội nghiệp thay
Thôi này ! rượu xịn một chai đây
Thêm con gà mập ba cân nữa
Chút ít coi xong nợ hôm nay

Bùi Thanh Thanh Khiết
30.8.2011

Quốc Quyền
31-08-2011, 07:30 AM
DỜI NHÀ

Vất vả “dời nhà” mấy bữa nay
Gom thơ tứ tuyệt để sang đây
Anh em bạn hữu cùng vui họa
Gửi ý trao tình thắm thiết thay!

Quốc Quyền

Đòi nợ

Ô xin giúp dẹp mấy hôm nay
Ông chủ tính công rồi trả đây
Sắp nghỉ ba ngày còn nhậu chứ
Lờ đi như thế đáng buồn thay
Hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011


TRẢ NỢ

Cha chả may quên cái dzụ nay
Tiền công chẳng biết trả sao đây?
Bây giờ vật giá leo thang quá
Tính ít nghe lòng áy náy thay!

Quốc Quyền

Tội nghiệp

Áy náy làm chi tội nghiệp thay
Thôi này ! rượu xịn một chai đây
Thêm con gà mập ba cân nữa
Chút ít coi xong nợ hôm nay

Bùi Thanh Thanh Khiết
30.8.2011

GỠ VỐN

Tính giá như vầy đắt lắm thay!
Dời nhà chút xíu đó qua đây
Đòi gì chai rượu thêm gà nữa
Chắc phải nhậu cùng gỡ vốn nay
Hihiiii
Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-08-2011, 09:29 AM
DỜI NHÀ

Vất vả “dời nhà” mấy bữa nay
Gom thơ tứ tuyệt để sang đây
Anh em bạn hữu cùng vui họa
Gửi ý trao tình thắm thiết thay!

Quốc Quyền

Đòi nợ

Ô xin giúp dẹp mấy hôm nay
Ông chủ tính công rồi trả đây
Sắp nghỉ ba ngày còn nhậu chứ
Lờ đi như thế đáng buồn thay
Hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011


TRẢ NỢ

Cha chả may quên cái dzụ nay
Tiền công chẳng biết trả sao đây?
Bây giờ vật giá leo thang quá
Tính ít nghe lòng áy náy thay!

Quốc Quyền

Tội nghiệp

Áy náy làm chi tội nghiệp thay
Thôi này ! rượu xịn một chai đây
Thêm con gà mập ba cân nữa
Chút ít coi xong nợ hôm nay

Bùi Thanh Thanh Khiết
30.8.2011

GỠ VỐN

Tính giá như vầy đắt lắm thây!
Dời nhà chút xíu đó qua đây
Đòi gì chai rượu thêm gà nữa
Chắc phải nhậu cùng gỡ vốn nay
Hihiiii
Quốc Quyền

Buồn

Hào hoa phong nhã thế mà nay…
Tính toán chi ly cả với đây
Chẳng hiểu vì sao người đổi tính
Bâng khuâng ngẫm nghĩ thấy buồn thay

Bùi Thanh THanh Khiết
31.8.2011

Quốc Quyền
31-08-2011, 07:56 PM
DỜI NHÀ

Vất vả “dời nhà” mấy bữa nay
Gom thơ tứ tuyệt để sang đây
Anh em bạn hữu cùng vui họa
Gửi ý trao tình thắm thiết thay!

Quốc Quyền

Đòi nợ

Ô xin giúp dẹp mấy hôm nay
Ông chủ tính công rồi trả đây
Sắp nghỉ ba ngày còn nhậu chứ
Lờ đi như thế đáng buồn thay
Hi…hi…

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011


TRẢ NỢ

Cha chả may quên cái dzụ nay
Tiền công chẳng biết trả sao đây?
Bây giờ vật giá leo thang quá
Tính ít nghe lòng áy náy thay!

Quốc Quyền

Tội nghiệp

Áy náy làm chi tội nghiệp thay
Thôi này ! rượu xịn một chai đây
Thêm con gà mập ba cân nữa
Chút ít coi xong nợ hôm nay

Bùi Thanh Thanh Khiết
30.8.2011

GỠ VỐN

Tính giá như vầy đắt lắm thây!
Dời nhà chút xíu đó qua đây
Đòi gì chai rượu thêm gà nữa
Chắc phải nhậu cùng gỡ vốn nay
Hihiiii
Quốc Quyền

Buồn

Hào hoa phong nhã thế mà nay…
Tính toán chi ly cả với đây
Chẳng hiểu vì sao người đổi tính
Bâng khuâng ngẫm nghĩ thấy buồn thay

Bùi Thanh THanh Khiết
31.8.2011



CHỊU

Giá cả leo thang giống hiện nay
Mình không tính toán chết liền đây
Tình hình kinh tế đang suy thoái
Các kiểu ăn xài phải đổi thay
Hihihiiii
Quốc Quyền

caoletrantranquoc
01-09-2011, 10:54 AM
BỐN MÙA THI NHÂN

Hạ nhớ, Thu mơ, Đông thẩn thờ
Chỉ nàng Xuân trải nắng vui chờ
Bốn mùa hoa lá say lưu luyến
Khơi mộng Thi Nhân chợt ngẩn ngơ

clttq 29/8/2011


Trăng thu

Trăng thu vẻ đẹp đến tôn thờ
Lặng ngắm hằng nga bao tháng chờ
Dòng thơ bay bổng hồn thanh thoát
Kẻ sỹ bồi hồi đứng ngác ngơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011

LÒNG BIỂN...

Trời biển hôm nay mộng vẫn thờ
Vỗ bờ cùng sóng dạ luôn chờ
Hay khi xua cát ra lòng nhớ
Gợi áng hoàng hôn sẽ lại ngơ?

lethutrang 1.9.2011


NGU NGƠ

Lá vàng rơi rụng chẳng kêu thờ
Bởi mộng tan đi những đợi chờ
Mơ vẽ trong tim bao kỷ niệm
Bây giờ rạn vỡ đuổi ngu ngơ

clttq 1/9/2011

Quốc Quyền
01-09-2011, 11:04 AM
BỐN MÙA THI NHÂN

Hạ nhớ, Thu mơ, Đông thẩn thờ
Chỉ nàng Xuân trải nắng vui chờ
Bốn mùa hoa lá say lưu luyến
Khơi mộng Thi Nhân chợt ngẩn ngơ

clttq 29/8/2011


Trăng thu

Trăng thu vẻ đẹp đến tôn thờ
Lặng ngắm hằng nga bao tháng chờ
Dòng thơ bay bổng hồn thanh thoát
Kẻ sỹ bồi hồi đứng ngác ngơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011

LÒNG BIỂN...

Trời biển hôm nay mộng vẫn thờ
Vỗ bờ cùng sóng dạ luôn chờ
Hay khi xua cát ra lòng nhớ
Gợi áng hoàng hôn sẽ lại ngơ?

lethutrang 1.9.2011


NGU NGƠ

Lá vàng rơi rụng chẳng kêu thờ
Bởi mộng tan đi những đợi chờ
Mơ vẽ trong tim bao kỷ niệm
Bây giờ rạn vỡ đuổi ngu ngơ

clttq 1/9/2011

CHIỀU THU

Chiều thu ngắm cảnh dạ ơ thờ
Bóng cũ còn đâu để đợi chờ
Nhớ lại bao điều trong kí ức
Mà lòng xao xuyến nỗi sầu ngơ

Quốc Quyền
01/08/2011

Nguyễn Hải Yến
01-09-2011, 11:18 AM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền


MƠ .

Tâm sầu thấm cảnh biệt ly hương
Dấu kín buồn đau những dặm trường
Lặng lẽ nhìn mây , chim dáo dác…
Mơ về Cố Quận vạn niềm thương .

Hải Yến .

caoletrantranquoc
01-09-2011, 10:26 PM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền

MƠ .

Tâm sầu thấm cảnh biệt ly hương
Dấu kín buồn đau những dặm trường
Lặng lẽ nhìn mây , chim dáo dác…
Mơ về Cố Quận vạn niềm thương .

Hải Yến .


RỐI

Rối dạ tâm sầu bởi nhớ hương
Bóng người lặng lẽ giữa đêm trường
Sương rơi thấm nỗi sầu cô quạnh
Khi những ưu phiền gọi tiếng thương

lethutrang 1.9.2011

SẦU RIÊNG

Áo giáp xù gai, ai dám thương
Ấy, tình em ngọt ngát thơm hương
Gói sầu chôn kín riêng một nỗi
Dâng trọn múi vàng tựa ánh dương.

nguyenthilan


NGHỊCH ĐẢO

Dâng trọn múi vàng ...đâu phải thương
Chỉ là mồi nhử đẫm mùi hương
Sầu riêng nhưng nhớ chung vào nỗi
Giấc mộng tối tăm chẳng sáng dương

clttq 1/9/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-09-2011, 11:00 AM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền



SẦU RIÊNG

Áo giáp xù gai, ai dám thương
Ấy, tình em ngọt ngát thơm hương
Gói sầu chôn kín riêng một nỗi
Dâng trọn múi vàng tựa ánh dương.

nguyenthilan

NGHỊCH ĐẢO

Dâng trọn múi vàng ...đâu phải thương
Chỉ là mồi nhử đẫm mùi hương
Sầu riêng nhưng nhớ chung vào nỗi
Giấc mộng tối tăm chẳng sáng dương

clttq 1/9/2011




Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011

daonamxuong
03-09-2011, 11:26 AM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền



SẦU RIÊNG

Áo giáp xù gai, ai dám thương
Ấy, tình em ngọt ngát thơm hương
Gói sầu chôn kín riêng một nỗi
Dâng trọn múi vàng tựa ánh dương.

nguyenthilan

NGHỊCH ĐẢO

Dâng trọn múi vàng ...đâu phải thương
Chỉ là mồi nhử đẫm mùi hương
Sầu riêng nhưng nhớ chung vào nỗi
Giấc mộng tối tăm chẳng sáng dương

clttq 1/9/2011



[CENTER]Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011


ĐỢI

Trăng thanh gió mát tạo hồn thương
Mùa dẫu trôi qua hoa vẫn hương
Năm tháng còn hoài bao nỗi nhớ
Đêm thao thức đợi sáng tình dương

dnx

caoletrantranquoc
03-09-2011, 01:50 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=19152#post19152)


VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền



SẦU RIÊNG

Áo giáp xù gai, ai dám thương
Ấy, tình em ngọt ngát thơm hương
Gói sầu chôn kín riêng một nỗi
Dâng trọn múi vàng tựa ánh dương.

nguyenthilan

NGHỊCH ĐẢO

Dâng trọn múi vàng ...đâu phải thương
Chỉ là mồi nhử đẫm mùi hương
Sầu riêng nhưng nhớ chung vào nỗi
Giấc mộng tối tăm chẳng sáng dương

clttq 1/9/2011




Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011




ĐỢI

Trăng thanh gió mát tạo hồn thương
Mùa dẫu trôi qua hoa vẫn hương
Năm tháng còn hoài bao nỗi nhớ
Đêm thao thức đợi sáng tình dương

dnx



Xin chớ hiểu lầm

Lòng dạ hiền lành luôn mến thương
Nào đâu lắt léo nhử mùi hương
Bạn vàng ơi hỡi xin chia sẻ
Tay kết vòng tay giữa đại dương

nguyenthilan




Đợi





Then cài ủ mộng nơi vườn thương



Hoa đã qua mùa vẫn ngát hương



Nặng nỗi tơ vương năm tháng đợi



Tình xưa hun hút giữa trùng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011

ÂM DƯƠNG

Phân ly xa cách nỗi yêu thương
Tình đã qua rồi vắng sắc hương
Thổn thức tận lòng trời trách khóc
Cuộc đời chia rẽ tận âm dương

clttq 3/9/2011

Quốc Quyền
30-09-2011, 07:49 PM
Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu

“Nếu biết rằng em đã lấy chồng”
Anh về theo học khóa hàng không
Khi bay ngang ngõ nhà em đó
Anh ló đầu xem để thỏa lòng
QQ

Lương Lương Hòa
30-09-2011, 10:23 PM
Quote Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết
Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu

“Nếu biết rằng em đã lấy chồng”
Anh về theo học khóa hàng không
Khi bay ngang ngõ nhà em đó
Anh ló đầu xem để thỏa lòng
QQ


Chẳng phải vì em đã có chồng
Chỉ vì tình ái có bằng không
Đường về hai đứa không chung lối
Anh lỗi vần thơ, lỡ nợ lòng.
nguyenthilan

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-10-2011, 09:23 AM
Quote Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết

Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu

“Nếu biết rằng em đã lấy chồng”
Anh về theo học khóa hàng không
Khi bay ngang ngõ nhà em đó
Anh ló đầu xem để thỏa lòng
QQ


Chẳng phải vì em đã có chồng
Chỉ vì tình ái có bằng không
Đường về hai đứa không chung lối
Anh lỗi vần thơ, lỡ nợ lòng.
nguyenthilan


Xa xót

Tình đầu đậm dấu ở nơi lòng
Năm tháng tim đau anh biết không
Mong quên càng nhớ hồn xa xót
Bởi thế còn đâu tính chuyện chồng

Thanh Thanh Khiết
3.10.2011

Quốc Quyền
03-10-2011, 07:11 PM
Quote Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết

Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu

“Nếu biết rằng em đã lấy chồng”
Anh về theo học khóa hàng không
Khi bay ngang ngõ nhà em đó
Anh ló đầu xem để thỏa lòng
QQ


Chẳng phải vì em đã có chồng
Chỉ vì tình ái có bằng không
Đường về hai đứa không chung lối
Anh lỗi vần thơ, lỡ nợ lòng.
nguyenthilan


Xa xót

Tình đầu đậm dấu ở nơi lòng
Năm tháng tim đau anh biết không
Mong quên càng nhớ hồn xa xót
Bởi thế còn đâu tính chuyện chồng

Thanh Thanh Khiết
3.10.2011















ĐỚN ĐAU
Quốc Quyền

Ngày em khăn gói bước theo chồng
Ngấn lệ tuôn trào anh biết biết không?
Ruột thắt, tim đau, tình héo úa
Hình ai ấp ủ mãi bên lòng!
03/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-10-2011, 08:36 PM
Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết

Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu

“Nếu biết rằng em đã lấy chồng”
Anh về theo học khóa hàng không
Khi bay ngang ngõ nhà em đó
Anh ló đầu xem để thỏa lòng
QQ


Chẳng phải vì em đã có chồng
Chỉ vì tình ái có bằng không
Đường về hai đứa không chung lối
Anh lỗi vần thơ, lỡ nợ lòng.
nguyenthilan


Xa xót

Tình đầu đậm dấu ở nơi lòng
Năm tháng tim đau anh biết không
Mong quên càng nhớ hồn xa xót
Bởi thế còn đâu tính chuyện chồng

Thanh Thanh Khiết
3.10.201


ĐỚN ĐAU
Quốc Quyền

Ngày em khăn gói bước theo chồng
Ngấn lệ tuôn trào anh biết biết không?
Ruột thắt, tim đau, tình héo úa
Hình ai ấp ủ mãi bên lòng!
03/10/2011

Niềm đau

Từ ấy sang sông đến với chồng
Nhà lầu nệm gấm cũng như không
Tim em sầu héo trong thương nhớ
Chôn dấu niềm đau tận đáy lòng

Thanh Thanh Khiết
3.10.2011

Lương Lương Hòa
03-10-2011, 09:37 PM
Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết

Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu

“Nếu biết rằng em đã lấy chồng”
Anh về theo học khóa hàng không
Khi bay ngang ngõ nhà em đó
Anh ló đầu xem để thỏa lòng
QQ


Chẳng phải vì em đã có chồng
Chỉ vì tình ái có bằng không
Đường về hai đứa không chung lối
Anh lỗi vần thơ, lỡ nợ lòng.
nguyenthilan


Xa xót

Tình đầu đậm dấu ở nơi lòng
Năm tháng tim đau anh biết không
Mong quên càng nhớ hồn xa xót
Bởi thế còn đâu tính chuyện chồng

Thanh Thanh Khiết
3.10.201


ĐỚN ĐAU
Quốc Quyền

Ngày em khăn gói bước theo chồng
Ngấn lệ tuôn trào anh biết biết không?
Ruột thắt, tim đau, tình héo úa
Hình ai ấp ủ mãi bên lòng!
03/10/2011

Niềm đau

Từ ấy sang sông đến với chồng
Nhà lầu nệm gấm cũng như không
Tim em sầu héo trong thương nhớ
Chôn dấu niềm đau tận đáy lòng

Thanh Thanh Khiết
3.10.2011


LẶNG
Duyên nợ ba sinh một tấm chồng
Cái nghĩa phu thê ước : Có - không !
Gọi dạ, bảo vâng cho trọn đạo
Tình si chết lặng tím trong lòng.
nguyenthilan

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-10-2011, 10:31 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24653#post24653)
Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết

Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu

“Nếu biết rằng em đã lấy chồng”
Anh về theo học khóa hàng không
Khi bay ngang ngõ nhà em đó
Anh ló đầu xem để thỏa lòng
QQ


Chẳng phải vì em đã có chồng
Chỉ vì tình ái có bằng không
Đường về hai đứa không chung lối
Anh lỗi vần thơ, lỡ nợ lòng.
nguyenthilan


Xa xót

Tình đầu đậm dấu ở nơi lòng
Năm tháng tim đau anh biết không
Mong quên càng nhớ hồn xa xót
Bởi thế còn đâu tính chuyện chồng

Thanh Thanh Khiết
3.10.201


ĐỚN ĐAU
Quốc Quyền

Ngày em khăn gói bước theo chồng
Ngấn lệ tuôn trào anh biết biết không?
Ruột thắt, tim đau, tình héo úa
Hình ai ấp ủ mãi bên lòng!
03/10/2011

Niềm đau

Từ ấy sang sông đến với chồng
Nhà lầu nệm gấm cũng như không
Tim em sầu héo trong thương nhớ
Chôn dấu niềm đau tận đáy lòng

Thanh Thanh Khiết
3.10.2011


LẶNG
Duyên nợ ba sinh một tấm chồng
Cái nghĩa phu thê ước : Có - không !
Gọi dạ, bảo vâng cho trọn đạo
Tình si chết lặng tím trong lòng.
nguyenthilan



Sợ

Mơ ước tìm ra một tấm chồng
Khó như với tới tận tầng không
Đàn ông tốt bụng sao mà hiếm
Sợ đụng vào ngay kẻ hẹp lòng


Bùi Thanh Thanh Khiết
5.10.2011

Lương Lương Hòa
05-10-2011, 11:27 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24653#post24653)
Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết

Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu

“Nếu biết rằng em đã lấy chồng”
Anh về theo học khóa hàng không
Khi bay ngang ngõ nhà em đó
Anh ló đầu xem để thỏa lòng
QQ


Chẳng phải vì em đã có chồng
Chỉ vì tình ái có bằng không
Đường về hai đứa không chung lối
Anh lỗi vần thơ, lỡ nợ lòng.
nguyenthilan


Xa xót

Tình đầu đậm dấu ở nơi lòng
Năm tháng tim đau anh biết không
Mong quên càng nhớ hồn xa xót
Bởi thế còn đâu tính chuyện chồng

Thanh Thanh Khiết
3.10.201


ĐỚN ĐAU
Quốc Quyền

Ngày em khăn gói bước theo chồng
Ngấn lệ tuôn trào anh biết biết không?
Ruột thắt, tim đau, tình héo úa
Hình ai ấp ủ mãi bên lòng!
03/10/2011

Niềm đau

Từ ấy sang sông đến với chồng
Nhà lầu nệm gấm cũng như không
Tim em sầu héo trong thương nhớ
Chôn dấu niềm đau tận đáy lòng

Thanh Thanh Khiết
3.10.2011


LẶNG
Duyên nợ ba sinh một tấm chồng
Cái nghĩa phu thê ước : Có - không !
Gọi dạ, bảo vâng cho trọn đạo
Tình si chết lặng tím trong lòng.
nguyenthilan



Sợ

Mơ ước tìm ra một tấm chồng
Khó như với tới tận tầng không
Đàn ông tốt bụng sao mà hiếm
Sợ đụng vào ngay kẻ hẹp lòng


Bùi Thanh Thanh Khiết
5.10.2011





Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết

Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu

“Nếu biết rằng em đã lấy chồng”
Anh về theo học khóa hàng không
Khi bay ngang ngõ nhà em đó
Anh ló đầu xem để thỏa lòng
QQ


Chẳng phải vì em đã có chồng
Chỉ vì tình ái có bằng không
Đường về hai đứa không chung lối
Anh lỗi vần thơ, lỡ nợ lòng.
nguyenthilan


Xa xót

Tình đầu đậm dấu ở nơi lòng
Năm tháng tim đau anh biết không
Mong quên càng nhớ hồn xa xót
Bởi thế còn đâu tính chuyện chồng

Thanh Thanh Khiết
3.10.201


ĐỚN ĐAU
Quốc Quyền

Ngày em khăn gói bước theo chồng
Ngấn lệ tuôn trào anh biết biết không?
Ruột thắt, tim đau, tình héo úa
Hình ai ấp ủ mãi bên lòng!
03/10/2011

Niềm đau

Từ ấy sang sông đến với chồng
Nhà lầu nệm gấm cũng như không
Tim em sầu héo trong thương nhớ
Chôn dấu niềm đau tận đáy lòng

Thanh Thanh Khiết
3.10.2011


LẶNG
Duyên nợ ba sinh một tấm chồng
Cái nghĩa phu thê ước : Có - không !
Gọi dạ, bảo vâng cho trọn đạo
Tình si chết lặng tím trong lòng.
nguyenthilan


Sợ

Mơ ước tìm ra một tấm chồng
Khó như với tới tận tầng không
Đàn ông tốt bụng sao mà hiếm
Sợ đụng vào ngay kẻ hẹp lòng


Bùi Thanh Thanh Khiết
5.10.2011


THÔI ĐÀNH
Thà rắng chịu tiếng gái không chồng
Dan díu khổ than, thiếp ở không.
Sớm tối đi về tuy lẻ bóng
Còn hơn chịu cảnh bó buộc lòng.
nguyenthilan