PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NGUYỄN HOẠT - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
26-03-2013, 10:11 AM
Tác giả NGUYỄN HOẠT
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. Viết dưới giàn hoa giấy
02. Tìm em

BTV.vnthihuu
26-03-2013, 10:17 AM
http://1.bp.blogspot.com/-m0xps-OaTnk/UT1NbOmhG9I/AAAAAAAAAyg/ByoXsQ6zKrE/s400/8.jpg

Viết dưới giàn Hoa Giấy
(Tặng thành phố Đà Nẵng – tôi yêu)

Ngôi nhà này, ai vẽ? ai xây?
Còn trồng cho em một giàn Hoa Giấy.
Từ nơi đó ngày nào anh cũng thấy
Những chùm hoa rung cánh đón em vào.
Hoa Giấy ơi có tự thuở nào?
Cho đến bây giờ ta mới biết.
Ôi những trưa mùa hè da diết
Một vùng trời rạo rực sắc hoa.
Cứ mỗi lần dạo bước đi qua
Anh laị thấy lòng mình xao xuyến.
Màu Hoa Giấy gợi rất nhiều kỷ niệm
Vui say như cái thuở ban đầu.
Em có biết vì đâu
Anh yêu loài Hoa Giấy?
Cả Đà Nẵng, cả quê hương em đấy
Những giàn hoa quyến rũ níu chân anh.
Ta dang tay đón gió biển trong lành
Đón cánh hoa bay vương vào vai áo.
Hoa dệt thảm trên con đường dạo
Mỗi sáng đi làm em vẫn bước qua.
Cứ mỗi lần chiêm ngưỡng giàn hoa
Anh lại thấy em vô cùng hạnh phúc.
Từ nơi đó, một vùng trời rạo rực
Những chùm hoa rung cánh đón em vào.

Nguyễn Hoạt
BTV.vnthihuu
(PT)

BTV.vnthihuu
21-06-2015, 11:00 AM
http://www.baohatinh.vn/img/33/t33233.jpg

TÌM EM
( Liệt sĩ C... hi sinh tại Quảng Trị )

Có lẽ, trọn đời anh
không tìm thấy em đâu!
Bia liệt sĩ không tên
hàng nối hàng thẳng tắp
Rừng Quảng Trị, nay bạt ngàn xanh ngắt
Chiến trường xưa, năm tháng lấp đi rồi…
Biết tìm đâu?
- Bên bờ suối? Đỉnh đồi?
- Dưới chân cầu? Hay trong thành Quảng Trị?
…?
Thắp nén nhang tìm nơi em yên nghỉ
Khói cuộn vòng xuống đất lại bay lên…

Nghĩa trang!
Nghĩa trang!
Những hàng mộ không tên
Bao liệt sĩ hòa tan vào trời đất
Xin hãy về đây!
Những linh hồn không bao giờ mất
Trước tượng đài Tổ Quốc ghi công
Mẹ Việt Nam ôm tất cả vào lòng

Anh thoáng nhận ra em trong tâm tưởng
Ôi giây phút thật bàng hoàng sung sướng
Đi tìm em, đã gặp hồn em…

Nguyễn Hoạt
(Quảng Trị, những ngày đi tìm em)
BTV.vnthihuu
( NVT )