PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường Trần Thanh Hương



TRẦN THANH HƯƠNG
27-03-2013, 07:52 AM
TỎA SÁNG THỂ LUẬT ĐƯỜNG
Thế thái xưa nay chuộng luật đường
Nhà thơ cả nước mến văn chương
Nhân văn bút ngọc nâng tài trí
Nữ sỹ tay ngà gửi nhớ thương
Biển nhạc âm vang lời Tổ Quốc
Suối thơ hùng vĩ tiếng quê hương
Ngàn năm văn hiến niềm vui mới
Tỏa sáng bừng lên thể luật đường

TTH

TRẦN THANH HƯƠNG
27-03-2013, 07:53 AM
TẦU KHÔNG SỐ
Con đường huyền thoại vượt trùng dương
Đất nước tạo ra lắm kiểu đường
Tên Bác bao la cùng cách mạng
“Vô danh không số” đỗi phi thường
Mưa sa lốc cuốn nào sai hướng
Đạn nổ bom rơi vẫn đúng phương
Thống nhất nước nhà dân tộc vượng
Nhớ thương liệt sỹ những hùng gương
TTH

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-03-2013, 07:58 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

DƯƠNG TỬ NGANG
27-03-2013, 08:07 AM
TỎA SÁNG THỂ LUẬT ĐƯỜNG
Thế thái xưa nay chuộng luật đường
Nhà thơ cả nước mến văn chương
Nhân văn bút ngọc nâng tài trí
Nữ sỹ tay ngà gửi nhớ thương
Biển nhạc âm vang lời Tổ Quốc
Suối thơ hùng vĩ tiếng quê hương
Ngàn năm văn hiến niềm vui mới
Tỏa sáng bừng lên thể luật đường

TTH


ĐƯỜNG THI KHỞI SẮC
Nét đẹp thi ca thể luật Đường
Như viên ngọc sáng thấm từ chương
Tinh hoa chắt lọc bao yêu quý
Cốt cách thôi sao bấy mến thương
Tứ đẹp mang theo hồn Đất Việt
Lời hay tô đậm sắc quê hương
Bảo tồn di sản nâng tầm vóc
Nét đẹp thơ ca thể luật Đường
Dương Tử ngang

Tran Xuan Sinh
17-05-2013, 05:56 AM
TỎA SÁNG THỂ LUẬT ĐƯỜNG
Thế thái xưa nay chuộng luật đường
Nhà thơ cả nước mến văn chương
Nhân văn bút ngọc nâng tài trí
Nữ sỹ tay ngà gửi nhớ thương
Biển nhạc âm vang lời Tổ Quốc
Suối thơ hùng vĩ tiếng quê hương
Ngàn năm văn hiến niềm vui mới
Tỏa sáng bừng lên thể luật đường

TTH




LỤC BÁT

Lục bát Việt Nam đã thuộc đường
Biết sao kể hết áng văn chương
Truyện Kiều khúc hát đầy tài trí
Tục ngữ ca dao đủ mến thương
Bản nhạc reo vang lời đất nước
Dòng thơ thấm đậm giọng quê hương
Ngàn năm văn hiến còn gìn giữ
Mãi mãi sánh vai mọi nẻo đường.

17/03/2013
TXS

vancali96
18-05-2013, 06:55 AM
TỎA SÁNG THỂ LUẬT ĐƯỜNG
Thế thái xưa nay chuộng luật đường
Nhà thơ cả nước mến văn chương
Nhân văn bút ngọc nâng tài trí
Nữ sỹ tay ngà gửi nhớ thương
Biển nhạc âm vang lời Tổ Quốc
Suối thơ hùng vĩ tiếng quê hương
Ngàn năm văn hiến niềm vui mới
Tỏa sáng bừng lên thể luật đường

TTH

ĐƯỜNG THI KHỞI SẮC
Nét đẹp thi ca thể luật Đường
Như viên ngọc sáng thấm từ chương
Tinh hoa chắt lọc bao yêu quý
Cốt cách thôi sao bấy mến thương
Tứ đẹp mang theo hồn Đất Việt
Lời hay tô đậm sắc quê hương
Bảo tồn di sản nâng tầm vóc
Nét đẹp thơ ca thể luật Đường
Dương Tử ngang
LỤC BÁT

Lục bát Việt Nam đã thuộc đường
Biết sao kể hết áng văn chương
Truyện Kiều khúc hát đầy tài trí
Tục ngữ ca dao đủ mến thương
Bản nhạc reo vang lời đất nước
Dòng thơ thấm đậm giọng quê hương
Ngàn năm văn hiến còn gìn giữ
Mãi mãi sánh vai mọi nẻo đường.

17/03/2013
TXS

Xóm đường

Mời bạn dừng chân dạo xóm đường
Xem bài thi hữu chỉ vài chương
Nhìn ra thiện ý bao trìu mến
Cảm được thanh lời lắm dễ thương
Ghé chổ An Hòa ôi vạn sắc
Qua nhà Đồ Lãng ấy ngàn hương
Kim bằng xướng họa tình lai láng
Mời bạn dừng chân dạo xóm đường

Vancali 5.17.13

http://s24.postimg.org/m8t40kt85/Xom_duong_4444_copy.jpg

TRẦN THANH HƯƠNG
11-06-2013, 04:00 PM
HỤT HẪNG
(Tưởng nhớ liệt sĩ Trần Đình Hào lính Hải quân)

Lời thề ngày ấy ngựợc dòng sông
Em đợi anh về giữa khách đông
Người cũ ngày qua đò vẫn nhớ
Tàu xưa tháng lại bến còn trông
Có anh lính thủy qua làng vắng
Gặp nữ giáo viên đến xóm nồng
Năm tháng chiến tranh tình cách biệt
Trăm năm chờ đợi nghĩa bằng không!

Hà Nội, 5/2012
TRẦN THANH HƯƠNG

Nắng Xuân
11-06-2013, 04:24 PM
ĐẤT NƯỚC HỒN THƠ


Thuở trước cha ông đã mở đường
Cháu con tiếp nối viết văn chương
Tiếng thơ đuổi Tống nêu truyền thống
Lời cáo bình Ngô tỏ lập trường
Chiếu chỉ dời đô vang khắp nẻo
Tuyên ngôn độc lập vọng muôn phương
Thơ ca xây móng nền văn hóa
Tổ quốc Việt Nam mãi thịnh cường.

Nắng Xuân

TRẦN THANH HƯƠNG
11-06-2013, 04:33 PM
MÙA HÈ

Mùa hè đến với tuổi hoa niên
Tiếng trống trường xưa rộn rã liền
Trai trẻ say sưa ham học tập
Thanh niên hăng hái sớm đoàn viên
Giảng đường Đại học đang mời bạn
Công sở chuyên môn đợi đón tiền
Nhà nước chăm lo đường học vấn
Gia đình đóng góp lớp người hiền.

Hà Nội, 5/2012

TRẦN THANH HƯƠNG
11-06-2013, 04:37 PM
ĐẤT NƯỚC HỒN THƠ


Thuở trước cha ông đã mở đường
Cháu con tiếp nối viết văn chương
Tiếng thơ đuổi Tống nêu truyền thống
Lời cáo bình Ngô tỏ lập trường
Chiếu chỉ dời đô vang khắp nẻo
Tuyên ngôn độc lập vọng muôn phương
Thơ ca xây móng nền văn hóa
Tổ quốc Việt Nam mãi thịnh cường.

Nắng Xuân

TỎA SÁNG THỂ LUẬT ĐƯỜNG
Thế thái xưa nay chuộng luật đường
Nhà thơ cả nước mến văn chương
Nhân văn bút ngọc nâng tài trí
Nữ sỹ tay ngà gửi nhớ thương
Biển nhạc âm vang lời Tổ Quốc
Suối thơ hùng vĩ tiếng quê hương
Ngàn năm văn hiến niềm vui mới
Tỏa sáng bừng lên thể luật đường
TTH

TRẦN THANH HƯƠNG
16-06-2013, 09:32 AM
BẢNG ĐEN – PHẤN TRẮNG

Chỉ bằng thằng út ngón tay xinh
Thầy giáo, học sinh quý cái tình
Tận tụy sáng chiều đâu dám ngại
Đợi chờ đêm tối chẳng cầu thinh
Cô lau hàng chữ sau giờ dạy
Thầy vẽ muôn hình trước ánh minh
Đá nấu thành vôi lòng nỏ bạc
Nền đen, nét trắng nghiệp quang vinh!
TTH

VIÊN QUỐC BÁU
24-02-2015, 06:24 PM
TỨ THANH

Trong sáng Thanh Minh rọi nắng hồng
THANH HÀ sóng biếc nước mênh mông
THANH HƯƠNG ngào ngạt hoa sen nở
Một dạ THANH LIÊM mãi sáng lòng.

VIÊN QUỐC BÁU

TRẦN THANH HƯƠNG
15-02-2016, 12:20 AM
FFX
TỨ THANH

Trong sáng Thanh Minh rọi nắng hồng
THANH HÀ sóng biếc nước mênh mông
THANH HƯƠNG ngào ngạt hoa sen nở
Một dạ THANH LIÊM mãi sáng lòng.

VIÊN QUỐC BÁU
Cảm ơn anh Báu rát nhieu!
Chúc anh năm ới GĐ hạnh phúc yên vui!