PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lên đường - thơ Thảo Nguyên - mời góp hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
28-03-2013, 10:22 AM
Lên đường

Tiếp bước cha anh vạn nẻo đường
Lên rừng xuống biển giữ quê hương
Xanh màu hi vọng quàng vai áo
Thắm nụ tin yêu giã xóm phường
Sách vở chờ nghe... Ngàn lối mộng!
Nhân tình đợi nhé... Một trời thương!
Quê nhà sạch bóng quân xâm lược
Ta lại bên nhau suốt dặm trường

Thảo Nguyên

Lãng Nhân
28-03-2013, 01:16 PM
Lên đường

Tiếp bước cha anh vạn nẻo đường
Lên rừng xuống biển giữ quê hương
Xanh màu hi vọng quàng vai áo
Thắm nụ tin yêu giã xóm phường
Sách vở chờ nghe... Ngàn lối mộng!
Nhân tình đợi nhé... Một trời thương!
Quê nhà sạch bóng quân xâm lược
Ta lại bên nhau suốt dặm trường

Thảo Nguyên
Bài họa 1

CHIẾN SĨ

Vững bước anh đi mọi ngả đường
Xanh màu áo trận ngạt ngào hương
Ngăn thù lạc nghiệp hoài thôn xóm
Chống giặc an cư mãi phố phường
Lội suối qua đèo bao kẻ trọng
Băng rừng vượt thác lắm người thương
Đời trai chẳng quản điều gian khó
Dũng cảm xông pha khắp chiến trường

Đồ Lãng

tuyen45-ad
28-03-2013, 11:16 PM
2 - TIẾP BƯỚC
---*---
Nối gót cha ông tiếp bước đường
Lê trần áo lính ngát thơm hương
Gìn nhà dựng nghiệp vui làng bản
Giữ nước xây đời đẹp xã phường
Chiến đấu vì dân người kính trọng
Hy sinh cho Đảng kẻ yêu thương
Chí trai đã quyết lòng không ngán
Dù phải xả thân giữa pháp trường.

28/3/2013
Tuyen45

Tô Chí Tự
29-03-2013, 12:36 AM
BÀI HỌA 3




NAM NHI

Ngang dọc đời trai vạn nẻo đường,
Đất cần, Nước gọi _giữ quê hương .
Sá chi hải phận , rừng ...biên đảo ,
Chả lọ làng thôn, chợ ... phố phường .
Giặc núp sau nhà già gậy chổi ,
Địch men trước cửa trẻ cung thương .
Làm trai cho xứng danh nòi giống .
Tỏ chí nam nhi tại chiến trường .

Tennessee 28/3/2013
Hoàng Thị

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-04-2013, 11:42 AM
4- Dã Quỳ đón khách

Quỳ hoa rực rỡ đứng lề đường
Nắng dãi mưa dầm vẫn thoảng hương
Đón kẻ thăm rừng vào tự phố
Chờ ai ngắm thác đến từ phường
Rung rinh gió vẫy nhìn yêu quá
Lấp loáng mây vờn ngó thấy thương
Đất mẹ ba dan người đã dưỡng
Nuôi cho Đà Lạt đẹp miên trường

Thanh Thanh Khiết
1.4.2013

donguyenxuan31@iahoo.com
07-05-2013, 06:32 PM
NGƯỢC CHIỀU

Mấy đứa rủ nhau tới khắp đường
Vào rừng tìm kiếm lấy trầm hương
Đem về chợ bán cho thiên hạ
Bán lậu mua chui vẫn một phường
Chẳng bắt được đâu vì nó trốn
Hay gi một lũ bọn gian thương
Từ nay quyết triệt loài lâm tặc
Trả lại cho dân, nước thị trường.

Xuân Độ