PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ tứ tuyệt - mời quý thi hữu cùng họa



caoletrantranquoc
29-08-2011, 01:47 PM
ĐÔI LỜI

caoletrantranquoc
xin phép được mở trang thơ dành riêng cho những dòng tứ tuyệt.
Rất mong được quý THI HỮU quan tâm và vào họa cùng. Xin chân thành cảm ơn.

caoletrantranquoc
29/8/2011


BỐN MÙA THI NHÂN

Hạ nhớ, Thu mơ, Đông thẩn thờ
Chỉ nàng Xuân trải nắng vui chờ
Bốn mùa hoa lá say lưu luyến
Khơi mộng Thi Nhân chợt ngẩn ngơ

clttq 29/8/2011

caoletrantranquoc
29-08-2011, 01:48 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011


TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011


CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011

cobengangtang
29-08-2011, 03:41 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011


TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011


CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011

CHƯA THAY

Dọc ngang mưa gió trải lòng nay
Mùa đã đến rồi vẫn nhớ đây
Hiu hắt mây bay chiều biệt xứ
Có còn ai gửi mộng chưa thay?

cobengangtang 29.8.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-08-2011, 04:54 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011


TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011


CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011

CHƯA THAY

Dọc ngang mưa gió trải lòng nay
Mùa đã đến rồi vẫn nhớ đây
Hiu hắt mây bay chiều biệt xứ
Có còn ai gửi mộng chưa thay?

cobengangtang 29.8.2011




Âu lo





Nguyệt lặng thơ trầm tự bấy nay



Người đi bỏ lại nửa hồn đây



Trăng thu chẳng sáng vì ai vắng



Sắc lá sang mùa xin chớ thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

lethutrang
29-08-2011, 05:22 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011


TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011


CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011

CHƯA THAY

Dọc ngang mưa gió trải lòng nay
Mùa đã đến rồi vẫn nhớ đây
Hiu hắt mây bay chiều biệt xứ
Có còn ai gửi mộng chưa thay?

cobengangtang 29.8.2011




Âu lo





Nguyệt lặng thơ trầm tự bấy nay



Người đi bỏ lại nửa hồn đây



Trăng thu chẳng sáng vì ai vắng



Sắc lá sang mùa xin chớ thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

THU VỀ

Thu đã về rồi buổi sớm nay
Mang theo hơi thở úa tàn đây
Cho bao lá đổ hoa rơi rụng
Con gió thổi lùa như muốn thay

lethutrang 29.8.2011

cobengangtang
29-08-2011, 06:55 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011


CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011

CHƯA THAY

Dọc ngang mưa gió trải lòng nay
Mùa đã đến rồi vẫn nhớ đây
Hiu hắt mây bay chiều biệt xứ
Có còn ai gửi mộng chưa thay?

cobengangtang 29.8.2011




Âu lo





Nguyệt lặng thơ trầm tự bấy nay



Người đi bỏ lại nửa hồn đây



Trăng thu chẳng sáng vì ai vắng



Sắc lá sang mùa xin chớ thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

THU VỀ

Thu đã về rồi buổi sớm nay
Mang theo hơi thở úa tàn đây
Cho bao lá đổ hoa rơi rụng
Con gió thổi lùa như muốn thay

lethutrang 29.8.2011


SUY TƯ.

Chuyện từ bao kiếp lưu cho nay.
Thử nghĩ tình yêu ai tặng đây?
Chẳng phải nhờ người, mà tự quyết.
Đời, Ta song hợp để cùng thay.

Hà Minh Tâm
28.8.2011



VẤN LÒNG..

Lá đổ muôn chiều lúc sáng nay.
Là đông chớm đến ngự nơi đây,
Có bao giờ lá rơi, cây chết?
Ta kéo mùa xuân, Trang điểm thay.

nguyenhoang
08.28.11


MỘT MÌNH TRONG ĐÊM

Lang thang nẻo vắng buổi khuya nay
Xua những hoang đàng lầm lũi đây
Từng tiếng đêm rơi theo gió lạnh
Một mình đi mãi tủi lòng thay

cobengangtang 29.8.2011

Quốc Quyền
29-08-2011, 08:35 PM
Hỏi

Tính từ thu ấy đến hôm nay
Lá rụng bao mùa còn đọng đây
Ra đi chẳng có tin về đến …
Sao thế ! hay lòng người đổi thay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.8.2011





THỔN THỨC

Thu có về không đuổi hạ nay
Phượng rơi lá rụng nhớ ai đây
Bao mùa sang đổi bao lần khóc
Con gió vô tình thổn thức thay

cobengangtang 27.8.2011


Xin đừng

Vợ chồng bén nghĩa đã bao nay
Hai chữ tòng phu thiếp vẫn đây
Ong bướm sao đành chàng lạc lối
Áo quê phai bạc, mấy lần thay ?
nguyenthilan

HUYỄN HOẶC

Huyễn hoặc chữ tình đã bấy nay
Cơn mơ chưa tỉnh vẫn say đây
Theo dài năm tháng hồn điên đảo
Mở cửa hoang đàng kiếm dấu thay

clttq


ĐỪNG

Vai kề má ấp đã lâu nay
Nghĩa phụ tình phu vẫn thắm đây
Chớ nhạt lòng son quên hẹn ước
Đừng như áo cũ bạc rồi thay

Quốc Quyền





Học đòi





Học đòi một số mốt hôm nay



Tóc nhuộm vàng xanh , tím đỏ đây



Che mình thiếu vải - thừa ngả ngớn



Buồn cho văn hoá Á Đông thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

TỆ NẠN

Dân quê chất phác vốn xưa nay
Tệ nạn xì ke đâu đến đây
Quán nhậu đèn mờ chen như nấm
Nhìn đời thấy cảnh dạ buồn thay

Quốc Quyền 29.08.2011


CHỚ NÓI...

Chuyện dân quê chớ nói thời nay
Người tốt tìm đâu? kẻ xấu đây
Lừa lọc cả bà con lối xóm
Cười ra nước mắt khóc đời thay

clttq 29/8/2011

CHƯA THAY

Dọc ngang mưa gió trải lòng nay
Mùa đã đến rồi vẫn nhớ đây
Hiu hắt mây bay chiều biệt xứ
Có còn ai gửi mộng chưa thay?

cobengangtang 29.8.2011




Âu lo





Nguyệt lặng thơ trầm tự bấy nay



Người đi bỏ lại nửa hồn đây



Trăng thu chẳng sáng vì ai vắng



Sắc lá sang mùa xin chớ thay



Bùi Thanh Thanh Khiết





29.8.2011

THU VỀ

Thu đã về rồi buổi sớm nay
Mang theo hơi thở úa tàn đây
Cho bao lá đổ hoa rơi rụng
Con gió thổi lùa như muốn thay

lethutrang 29.8.2011


SUY TƯ.

Chuyện từ bao kiếp lưu cho nay.
Thử nghĩ tình yêu ai tặng đây?
Chẳng phải nhờ người, mà tự quyết.
Đời, Ta song hợp để cùng thay.

Hà Minh Tâm
28.8.2011



VẤN LÒNG..

Lá đổ muôn chiều lúc sáng nay.
Là đông chớm đến ngự nơi đây,
Có bao giờ lá rơi, cây chết?
Ta kéo mùa xuân, Trang điểm thay.

nguyenhoang
08.28.11


MỘT MÌNH TRONG ĐÊM

Lang thang nẻo vắng buổi khuya nay
Xua những hoang đàng lầm lũi đây
Từng tiếng đêm rơi theo gió lạnh
Một mình đi mãi tủi lòng thay

cobengangtang 29.8.2011

DỜI NHÀ

Vất vả “dời nhà” mấy bữa nay
Gom thơ tứ tuyệt để sang đây
Anh em bạn hữu cùng vui họa
Gửi ý trao tình thắm thiết thay!

Quốc Quyền

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-08-2011, 09:26 PM
BỐN MÙA THI NHÂN

Hạ nhớ, Thu mơ, Đông thẩn thờ
Chỉ nàng Xuân trải nắng vui chờ
Bốn mùa hoa lá say lưu luyến
Khơi mộng Thi Nhân chợt ngẩn ngơ

clttq 29/8/2011


Trăng thu

Trăng thu vẻ đẹp đến tôn thờ
Lặng ngắm hằng nga bao tháng chờ
Dòng thơ bay bổng hồn thanh thoát
Kẻ sỹ bồi hồi đứng ngác ngơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011

lethutrang
01-09-2011, 10:46 AM
BỐN MÙA THI NHÂN

Hạ nhớ, Thu mơ, Đông thẩn thờ
Chỉ nàng Xuân trải nắng vui chờ
Bốn mùa hoa lá say lưu luyến
Khơi mộng Thi Nhân chợt ngẩn ngơ

clttq 29/8/2011


Trăng thu

Trăng thu vẻ đẹp đến tôn thờ
Lặng ngắm hằng nga bao tháng chờ
Dòng thơ bay bổng hồn thanh thoát
Kẻ sỹ bồi hồi đứng ngác ngơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011

LÒNG BIỂN...

Trời biển hôm nay mộng vẫn thờ
Vỗ bờ cùng sóng dạ luôn chờ
Hay khi xua cát ra lòng nhớ
Gợi áng hoàng hôn sẽ lại ngơ?

lethutrang 1.9.2011

caoletrantranquoc
01-09-2011, 10:55 AM
BỐN MÙA THI NHÂN

Hạ nhớ, Thu mơ, Đông thẩn thờ
Chỉ nàng Xuân trải nắng vui chờ
Bốn mùa hoa lá say lưu luyến
Khơi mộng Thi Nhân chợt ngẩn ngơ

clttq 29/8/2011


Trăng thu

Trăng thu vẻ đẹp đến tôn thờ
Lặng ngắm hằng nga bao tháng chờ
Dòng thơ bay bổng hồn thanh thoát
Kẻ sỹ bồi hồi đứng ngác ngơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011

LÒNG BIỂN...

Trời biển hôm nay mộng vẫn thờ
Vỗ bờ cùng sóng dạ luôn chờ
Hay khi xua cát ra lòng nhớ
Gợi áng hoàng hôn sẽ lại ngơ?

lethutrang 1.9.2011


NGU NGƠ

Lá vàng rơi rụng chẳng kêu thờ
Bởi mộng tan đi những đợi chờ
Mơ vẽ trong tim bao kỷ niệm
Bây giờ rạn vỡ đuổi ngu ngơ

clttq 1/9/2011

Quốc Quyền
01-09-2011, 11:02 AM
BỐN MÙA THI NHÂN

Hạ nhớ, Thu mơ, Đông thẩn thờ
Chỉ nàng Xuân trải nắng vui chờ
Bốn mùa hoa lá say lưu luyến
Khơi mộng Thi Nhân chợt ngẩn ngơ

clttq 29/8/2011


Trăng thu

Trăng thu vẻ đẹp đến tôn thờ
Lặng ngắm hằng nga bao tháng chờ
Dòng thơ bay bổng hồn thanh thoát
Kẻ sỹ bồi hồi đứng ngác ngơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.8.2011

LÒNG BIỂN...

Trời biển hôm nay mộng vẫn thờ
Vỗ bờ cùng sóng dạ luôn chờ
Hay khi xua cát ra lòng nhớ
Gợi áng hoàng hôn sẽ lại ngơ?

lethutrang 1.9.2011


NGU NGƠ

Lá vàng rơi rụng chẳng kêu thờ
Bởi mộng tan đi những đợi chờ
Mơ vẽ trong tim bao kỷ niệm
Bây giờ rạn vỡ đuổi ngu ngơ

clttq 1/9/2011

CHIỀU THU

Chiều thu ngắm cảnh dạ ơ thờ
Bóng cũ còn đâu để đợi chờ
Nhớ lại bao điều trong kí ức
Mà lòng xao xuyến nỗi sầu ngơ

Quốc Quyền
01/08/2011

lethutrang
01-09-2011, 12:31 PM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền

MƠ .

Tâm sầu thấm cảnh biệt ly hương
Dấu kín buồn đau những dặm trường
Lặng lẽ nhìn mây , chim dáo dác…
Mơ về Cố Quận vạn niềm thương .

Hải Yến .


RỐI

Rối dạ tâm sầu bởi nhớ hương
Bóng người lặng lẽ giữa đêm trường
Sương rơi thấm nỗi sầu cô quạnh
Khi những ưu phiền gọi tiếng thương

lethutrang 1.9.2011

caoletrantranquoc
01-09-2011, 10:26 PM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền

MƠ .

Tâm sầu thấm cảnh biệt ly hương
Dấu kín buồn đau những dặm trường
Lặng lẽ nhìn mây , chim dáo dác…
Mơ về Cố Quận vạn niềm thương .

Hải Yến .


RỐI

Rối dạ tâm sầu bởi nhớ hương
Bóng người lặng lẽ giữa đêm trường
Sương rơi thấm nỗi sầu cô quạnh
Khi những ưu phiền gọi tiếng thương

lethutrang 1.9.2011

SẦU RIÊNG

Áo giáp xù gai, ai dám thương
Ấy, tình em ngọt ngát thơm hương
Gói sầu chôn kín riêng một nỗi
Dâng trọn múi vàng tựa ánh dương.

nguyenthilan


NGHỊCH ĐẢO

Dâng trọn múi vàng ...đâu phải thương
Chỉ là mồi nhử đẫm mùi hương
Sầu riêng nhưng nhớ chung vào nỗi
Giấc mộng tối tăm chẳng sáng dương

clttq 1/9/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-09-2011, 11:01 AM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền



SẦU RIÊNG

Áo giáp xù gai, ai dám thương
Ấy, tình em ngọt ngát thơm hương
Gói sầu chôn kín riêng một nỗi
Dâng trọn múi vàng tựa ánh dương.

nguyenthilan

NGHỊCH ĐẢO

Dâng trọn múi vàng ...đâu phải thương
Chỉ là mồi nhử đẫm mùi hương
Sầu riêng nhưng nhớ chung vào nỗi
Giấc mộng tối tăm chẳng sáng dương

clttq 1/9/2011




Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011

daonamxuong
03-09-2011, 11:23 AM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền



SẦU RIÊNG

Áo giáp xù gai, ai dám thương
Ấy, tình em ngọt ngát thơm hương
Gói sầu chôn kín riêng một nỗi
Dâng trọn múi vàng tựa ánh dương.

nguyenthilan

NGHỊCH ĐẢO

Dâng trọn múi vàng ...đâu phải thương
Chỉ là mồi nhử đẫm mùi hương
Sầu riêng nhưng nhớ chung vào nỗi
Giấc mộng tối tăm chẳng sáng dương

clttq 1/9/2011



[CENTER]Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011


ĐỢI

Trăng thanh gió mát tạo hồn thương
Mùa dẫu trôi qua hoa vẫn hương
Năm tháng còn hoài bao nỗi nhớ
Đêm thao thức đợi sáng tình dương

dnx

Trần Vi Thông
03-09-2011, 12:07 PM
Thay mặt BQT, xin cảm ơn bạn daonamxuong đã quay trở lại diễn đàn.
Lần trước, trong lúc lo mải mê "quét dọn" vì sơ ý mà kỹ thuật viên đã xóa hết 8 bài thơ bạn đăng.
Bạn đã thông cảm không trách móc... BQT rất biết ơn bạn.
Xin chúc bạn vui trong tình Thi hữu.

Thân mến.
Trần Vi Thông

caoletrantranquoc
03-09-2011, 01:47 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=19152#post19152)


VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền



SẦU RIÊNG

Áo giáp xù gai, ai dám thương
Ấy, tình em ngọt ngát thơm hương
Gói sầu chôn kín riêng một nỗi
Dâng trọn múi vàng tựa ánh dương.

nguyenthilan

NGHỊCH ĐẢO

Dâng trọn múi vàng ...đâu phải thương
Chỉ là mồi nhử đẫm mùi hương
Sầu riêng nhưng nhớ chung vào nỗi
Giấc mộng tối tăm chẳng sáng dương

clttq 1/9/2011




Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011




ĐỢI

Trăng thanh gió mát tạo hồn thương
Mùa dẫu trôi qua hoa vẫn hương
Năm tháng còn hoài bao nỗi nhớ
Đêm thao thức đợi sáng tình dương

dnx



Xin chớ hiểu lầm

Lòng dạ hiền lành luôn mến thương
Nào đâu lắt léo nhử mùi hương
Bạn vàng ơi hỡi xin chia sẻ
Tay kết vòng tay giữa đại dương

nguyenthilan




Đợi





Then cài ủ mộng nơi vườn thương



Hoa đã qua mùa vẫn ngát hương



Nặng nỗi tơ vương năm tháng đợi



Tình xưa hun hút giữa trùng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011

ÂM DƯƠNG

Phân ly xa cách nỗi yêu thương
Tình đã qua rồi vắng sắc hương
Thổn thức trong lòng trời trách khóc
Cuộc đời chia rẽ tận âm dương

clttq 3/9/2011

cobengangtang
03-09-2011, 03:47 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=19152#post19152)


VỌNG CỐ HƯƠNG

Dập dìu cánh nhạn giữa trùng dương
Nặng trĩu trong lòng bóng cố hương
Mỗi độ xuân về hoa lá trổ
Sầu vương khóe mắt giọt châu thương

Quốc Quyền



SẦU RIÊNG

Áo giáp xù gai, ai dám thương
Ấy, tình em ngọt ngát thơm hương
Gói sầu chôn kín riêng một nỗi
Dâng trọn múi vàng tựa ánh dương.

nguyenthilan

NGHỊCH ĐẢO

Dâng trọn múi vàng ...đâu phải thương
Chỉ là mồi nhử đẫm mùi hương
Sầu riêng nhưng nhớ chung vào nỗi
Giấc mộng tối tăm chẳng sáng dương

clttq 1/9/2011




Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011




ĐỢI

Trăng thanh gió mát tạo hồn thương
Mùa dẫu trôi qua hoa vẫn hương
Năm tháng còn hoài bao nỗi nhớ
Đêm thao thức đợi sáng tình dương

dnx



Xin chớ hiểu lầm

Lòng dạ hiền lành luôn mến thương
Nào đâu lắt léo nhử mùi hương
Bạn vàng ơi hỡi xin chia sẻ
Tay kết vòng tay giữa đại dương

nguyenthilan




Đợi





Then cài ủ mộng nơi vườn thương



Hoa đã qua mùa vẫn ngát hương



Nặng nỗi tơ vương năm tháng đợi



Tình xưa hun hút giữa trùng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011

ÂM DƯƠNG

Phân ly xa cách nỗi yêu thương
Tình đã qua rồi vắng sắc hương
Thổn thức trong lòng trời trách khóc
Cuộc đời chia rẽ tận âm dương

clttq 3/9/2011


MẤT

Mưa rơi không đợi gió vào thương
Bão nổi tan rồi hoa mất hương
Cánh lá u buồn rơi lặng lẽ
Chia xa lẩn khuất mộng hồn dương

cobengangtang

buixuanphuong09
04-09-2011, 04:07 PM
Nguyên văn bởi clttq
ÂM DƯƠNG

Phân ly xa cách nỗi yêu thương
Tình đã qua rồi vắng sắc hương
Thổn thức trong lòng trời trách khóc
Cuộc đời chia rẽ tận âm dương

clttq 3/9/2011





ĐỂ DẬY DÒNG TƯƠNG

Chôn chặt đáy lòng nỗi khat thương



Thu về vẫn thoảng một mùi hương...!



Xót xa ngày ấy...sầu ly biệt



Để dậy dòng tương sóng đại dương!





BXP 4.9.2011



Dạo này đầu óc mụ mẫm không thể kéo cả dây, đành đánh lẻ thôi, nếu có trùng ý bài khác xin miễn trách.

caoletrantranquoc
05-10-2011, 01:14 PM
NỢ

Nợ đời một gánh phải riêng mang
Nghĩ lại ngày mai chán hóa vàng
Ai biết lọc lừa trên cõi thế???
Có chừa ta để mộng còn sang????

clttq

caoletrantranquoc
05-10-2011, 01:17 PM
NỢ II

Ngao ngán lẽ đời lắm đổi thay
Khi thương lúc nhớ mãi theo bày
Tình vương món nợ là truyền kiếp
Xuống đến tuyền đài mới chịu bay

clttq

caoletrantranquoc
05-10-2011, 01:19 PM
NỢ III

Cánh gió bên trời có lẻ loi
Riêng ta lay lắt nhớ thương vòi
Giọt sa cay đắng còn day dứt
Mãi vấn vương hoài món nợ soi

clttq

caoletrantranquoc
05-10-2011, 01:25 PM
THÔI ĐÀNH
Thà rằng chịu tiếng gái không chồng
Dan díu khổ thân, thiếp ở không.
Sớm tối đi về tuy lẻ bóng
Còn hơn chịu cảnh bó buộc lòng.
nguyenthilan



ĐÀNH THÔI???

Đã trót sa chân vướng lão chồng
Thở than than thở cũng bằng không
Nếu mau rời khỏi đời bi lụy
Hãy đến cùng anh với tấm lòng

clttq

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-10-2011, 03:04 PM
Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011





ÁNH HỒNG DƯƠNG





Hương đồng cỏ nội mấy thân thương



Ta trải lòng ta với cố hương



Hoa bướm còn mê thời tuổi ngọc



Trọn đời mang mãi ánh hồng dương!





BXP





Đợi





Then cài ủ mộng nơi vườn thương



Hoa đã qua mùa vẫn ngát hương



Nặng nỗi tơ vương năm tháng đợi



Tình xưa hun hút giữa trùng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011





ĐÂU CÒN HOÀ HỢP...





Then cài cửa khoá có chi thương?



Thả lỏng thinh không một chút hương



Nhốt cái xuân tình trong cõi vắng



Đâu còn hoà hợp cái âm dương?





BXP 4.9.2011




MỪNG BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng hôm nay thiệt dễ thương
Vần thi vẫn đẹp tỏa loang hương
Câu từ sáng tác đều hay lắm
Mong mãi họa thơ sáng ý dương

lethutrang




Hoa Phượng





Phượng vĩ muôn đời đẹp thấy thương



Không khơi sắc thắm chẳng khoe hương



Gửi bao kỷ niệm lòng con trẻ



Sóng nhớ luôn đầy tựa đại dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.10.2011

Lương Lương Hòa
05-10-2011, 03:06 PM
ĐÀNH THÔI???

Đã trót sa chân vướng lão chồng
Thở than than thở cũng bằng không
Nếu mau rời khỏi đời bi lụy
Hãy đến cùng anh với tấm lòng

clttq

NGẠI QUÁ
Già kén kẹn hom chửa vướng chồng
Ngày thì lắm mối tối nằm không
Chàng còn măng sữa răng chưa đủ
Thiếp ngại ái ân nổi cực lòng.
nguyenthilan
Hi hi hi !!! Anh sợ chưa, anh yêu ?

caoletrantranquoc
05-10-2011, 03:11 PM
NGẠI QUÁ
Già kén kẹn hom chửa vướng chồng
Ngày thì lắm mối tối nằm không
Chàng còn măng sữa răng chưa đủ
Thiếp ngại ái ân nổi cực lòng.
nguyenthilan
Hi hi hi !!! Anh sợ chưa, anh yêu ?

MIỄN LÀ ...

Ngày ngày bám riết ở bên chồng
Nhan sắc phai tàn Bậu biết không?
Ta trẻ hơn... nàng phải tính
Và luôn yêu nhớ ... đậm trong lòng

clttq

Lương Lương Hòa
05-10-2011, 03:15 PM
Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011





ÁNH HỒNG DƯƠNG





Hương đồng cỏ nội mấy thân thương



Ta trải lòng ta với cố hương



Hoa bướm còn mê thời tuổi ngọc



Trọn đời mang mãi ánh hồng dương!





BXP





Đợi





Then cài ủ mộng nơi vườn thương



Hoa đã qua mùa vẫn ngát hương



Nặng nỗi tơ vương năm tháng đợi



Tình xưa hun hút giữa trùng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011





ĐÂU CÒN HOÀ HỢP...





Then cài cửa khoá có chi thương?



Thả lỏng thinh không một chút hương



Nhốt cái xuân tình trong cõi vắng



Đâu còn hoà hợp cái âm dương?





BXP 4.9.2011




MỪNG BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng hôm nay thiệt dễ thương
Vần thi vẫn đẹp tỏa loang hương
Câu từ sáng tác đều hay lắm
Mong mãi họa thơ sáng ý dương

lethutrang




Hoa Phượng





Phượng vĩ muôn đời đẹp thấy thương



Không khơi sắc thắm chẳng khoe hương



Gửi bao kỷ niệm lòng con trẻ



Sóng nhớ luôn đầy tựa đại dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.10.2011







CÔNG PHU
Xuân Phượng tầm hoa bởi nhớ thương
Yêu hoa vương vấn nét xuân hương
Công phu bao quản ngày mưa nắng
Đời đẹp tình nồng dưới ánh dương.
nguyenthilan

caoletrantranquoc
05-10-2011, 03:25 PM
Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011





ÁNH HỒNG DƯƠNG





Hương đồng cỏ nội mấy thân thương



Ta trải lòng ta với cố hương



Hoa bướm còn mê thời tuổi ngọc



Trọn đời mang mãi ánh hồng dương!





BXP





Đợi





Then cài ủ mộng nơi vườn thương



Hoa đã qua mùa vẫn ngát hương



Nặng nỗi tơ vương năm tháng đợi



Tình xưa hun hút giữa trùng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011




ĐÂU CÒN HOÀ HỢP...



Then cài cửa khoá có chi thương?



Thả lỏng thinh không một chút hương



Nhốt cái xuân tình trong cõi vắng



Đâu còn hoà hợp cái âm dương?





BXP 4.9.2011



Hoa Phượng





Phượng vĩ muôn đời đẹp thấy thương



Không khơi sắc thắm chẳng khoe hương



Gửi bao kỷ niệm lòng con trẻ



Sóng nhớ luôn đầy tựa đại dương





Bùi Thanh Thanh Khiết5.10.2011


CÔNG PHU
Xuân Phượng tầm hoa bởi nhớ thương
Yêu hoa vương vấn nét xuân hương
Công phu bao quản ngày mưa nắng
Đời đẹp tình nồng dưới ánh dương.
nguyenthilan


TÀN...

Cánh mây thơ thẩn mộng mùa thương
Mùa hạ phai tàn nhớ thoảng hương
Thu đuổi xua màu hoa phượng khóc
Gợi niềm mong nhớ lại tàn dương

clttq

Lương Lương Hòa
05-10-2011, 03:28 PM
MIỄN LÀ ...

Ngày ngày bám riết ở bên chồng
Nhan sắc phai tàn Bậu biết không?
Ta trẻ hơn... nàng phải tính
Và luôn yêu nhớ ... đậm trong lòng

clttq

Chẳng thương trai trẻ chẳng ham chồng
Hoa ủ xuân tình, ấy hiểu không ?
Măng sửa non tay say phấn sáp
Ấp yêu mấy nả, đứt tơ lòng.
nguyenthilan

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-10-2011, 03:30 PM
Nguyên văn bởi nguyenthilan1966 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=25003#post25003)

NGẠI QUÁ

Già kén kẹn hom chửa vướng chồng
Ngày thì lắm mối tối nằm không
Chàng còn măng sữa răng chưa đủ
Thiếp ngại ái ân nổi cực lòng.

nguyenthilan
Hi hi hi !!! Anh sợ chưa, anh yêu ?


MIỄN LÀ ...

Ngày ngày bám riết ở bên chồng
Nhan sắc phai tàn Bậu biết không?
Ta trẻ hơn... nàng phải tính
Và luôn yêu nhớ ... đậm trong lòng

clttq


Gật đi thôi !
:gn13:
Ngày nay phụ nữ chẳng mong chồng
Chỉ thích bồ tèo Quốc biết không ?
Càng trẻ càng hay đâu phải tính
Vui đi cho bạn khỏi buồn lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
5.10.2011

Vui chút hai bạn nhé

caoletrantranquoc
05-10-2011, 03:34 PM
Chẳng thương trai trẻ chẳng ham chồng
Hoa ủ xuân tình, ấy hiểu không ?
Măng sửa non tay say phấn sáp
Ấp yêu mấy nả, đứt tơ lòng.
nguyenthilan

QUA ...

Qua thời yêu nhớ với tên chồng
Gông cổ muôn đời chớ nói không
Sớm tối gạo tiền xoay chóng mặt
Thôi đừng ngang bướng ...sẽ đau lòng

clttq

Trần Như Chuyên
05-10-2011, 04:40 PM
Chẳng thương trai trẻ chẳng ham chồng
Hoa ủ xuân tình, ấy hiểu không ?
Măng sửa non tay say phấn sáp
Ấp yêu mấy nả, đứt tơ lòng.
nguyenthilan

QUA ...

Qua thời yêu nhớ với tên chồng
Gông cổ muôn đời chớ nói không
Sớm tối gạo tiền xoay chóng mặt
Thôi đừng ngang bướng ...sẽ đau lòng

clttq


....................................

QUÊN


Chẳng phải duyên sao thành vợ chồng !
Mấy trai, mấy gái vẫn như không
Sớm trưa con mắt đời đưa đón
Nàng hãy cười lên cho mát lòng...

daonamxuong
05-10-2011, 08:54 PM
[QUOTE=caoletrantranquoc;25016]


Vầng dương





Mua tình bằng bạc đâu là thương



Hoa giả làm sao có vị hương



Chỉ thắm se duyên trong cảm mến



Trăm năm đẹp tựa ánh vầng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011





ÁNH HỒNG DƯƠNG





Hương đồng cỏ nội mấy thân thương



Ta trải lòng ta với cố hương



Hoa bướm còn mê thời tuổi ngọc



Trọn đời mang mãi ánh hồng dương!





BXP





Đợi





Then cài ủ mộng nơi vườn thương



Hoa đã qua mùa vẫn ngát hương



Nặng nỗi tơ vương năm tháng đợi



Tình xưa hun hút giữa trùng dương





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.9.2011




ĐÂU CÒN HOÀ HỢP...



Then cài cửa khoá có chi thương?



Thả lỏng thinh không một chút hương



Nhốt cái xuân tình trong cõi vắng



Đâu còn hoà hợp cái âm dương?





BXP 4.9.2011



Hoa Phượng





Phượng vĩ muôn đời đẹp thấy thương



Không khơi sắc thắm chẳng khoe hương



Gửi bao kỷ niệm lòng con trẻ



Sóng nhớ luôn đầy tựa đại dương





Bùi Thanh Thanh Khiết5.10.2011


CÔNG PHU
Xuân Phượng tầm hoa bởi nhớ thương
Yêu hoa vương vấn nét xuân hương
Công phu bao quản ngày mưa nắng
Đời đẹp tình nồng dưới ánh dương.
nguyenthilan


TÀN...

Cánh mây thơ thẩn mộng tình thương
Mùa hạ phai tàn nhớ thoảng hương
Thu đuổi xua màu hoa phượng khóc
Gợi niềm mong nhớ lại tàn dương

clttq


TƯƠI

Chiều thu trang nhã rộn yêu thương
Nồng ấm lan kia càng ngát hương
Thanh khiết hoàng hôn tô phượng vĩ
Muôn đời lưu luyến ánh tà dương.

Trần Như Chuyên


LỆ

Nước mắt trào dâng gọi tiếng thương
Tin yêu lịm tắt tối duyên hương
Nghe như cay đắng còn quanh quẩn
Giọt lệ đêm này nhạt sắc dương

daonamxuong

Lương Lương Hòa
05-10-2011, 09:47 PM
Chẳng thương trai trẻ chẳng ham chồng
Hoa ủ xuân tình, ấy hiểu không ?
Măng sửa non tay say phấn sáp
Ấp yêu mấy nả, đứt tơ lòng.
nguyenthilan

QUA ...

Qua thời yêu nhớ với tên chồng
Gông cổ muôn đời chớ nói không
Sớm tối gạo tiền xoay chóng mặt
Thôi đừng ngang bướng ...sẽ đau lòng

clttq

Anh ấy ơi, tiếp chiêu nè
Quanh quẩn làm chi cái chữ chồng
Chặt phăng đem quẳng có hơn không.
Tiêu dao thư giản cho vui vẻ
Chẳng tội áo cơm, chẳng bận lòng.
nguyenthilan

caoletrantranquoc
24-10-2011, 03:06 PM
Tình thi hữu

Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

NGUYỄN VĂN THÁI
25-10-2011, 10:27 AM
Tình thi hữu

Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq


GHÉT

Hạnh phúc tay cầm có bấy nhiêu
Sao không tha thiết với yêu chiều
Mặc thân mưa gió đời cô quạnh
Để ghét dâng lòng lấp mất yêu

NguyễnTháiSơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-10-2011, 05:22 PM
Tình thi hữu

Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011

daonamxuong
25-10-2011, 05:59 PM
Tình thi hữu

Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011

TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-10-2011, 08:42 AM
Tình thi hữu

Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011




TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong




TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu
Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc





Hết yêu





Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu



Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều



Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo



Xơ xác bên vườn bướm hết yêu





Bùi Thanh thanh Khiết



27.10.2011

caoletrantranquoc
27-10-2011, 09:58 AM
Tình thi hữu
Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011



TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong




TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu
Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc



Hết yêu


Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu



Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều



Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo



Xơ xác bên vườn bướm hết yêu



Bùi Thanh thanh Khiết


27.10.2011

HẾT YÊU

Tình chúng mình giờ em tính nhiêu????
Một đồng hay cắc ... sớm hay chiều???
Cân đong đo đếm cho đầy đủ
Ta trả nợ rồi xa cách yêu

clttq 27/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-10-2011, 09:55 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28701#post28701)




Tình thi hữu
Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011




TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong




TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu
Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc




Hết yêu





Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu



Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều



Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo



Xơ xác bên vườn bướm hết yêu




Bùi Thanh thanh Khiết



27.10.2011


HẾT YÊU

Tình chúng mình giờ em tính nhiêu????
Một đồng hay cắc ... sớm hay chiều???
Cân đong đo đếm cho đầy đủ
Ta trả nợ rồi xa cách yêu

clttq 27/10/2011



GHÉT


Hạnh phúc tay cầm có bấy nhiêu
Sao không tha thiết với yêu chiều
Mặc thân mưa gió đời cô quạnh
Để ghét dâng lòng lấp mất yêu

27 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




Xin biệt

Ai lại mang tình đong đếm nhiêu



Không ngờ tính khí biết đâu chiều



Trái tim lầm lẫn …thôi xin biệt



Ta biết người ơi ! chẳng phải yêu !





Bùi Thanh Thanh Khiết
:gn13:

NGUYỄN VĂN THÁI
27-10-2011, 11:09 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28701#post28701)




Tình thi hữu
Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết


YÊU

Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

clttq

E rằng …

Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011




TRẢI LÒNG ...

Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

daonamxuong




TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu
Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

26-10-2011
Bạch Hồng Ngọc




Hết yêu





Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu



Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều



Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo



Xơ xác bên vườn bướm hết yêu




Bùi Thanh thanh Khiết



27.10.2011


HẾT YÊU

Tình chúng mình giờ em tính nhiêu????
Một đồng hay cắc ... sớm hay chiều???
Cân đong đo đếm cho đầy đủ
Ta trả nợ rồi xa cách yêu

clttq 27/10/2011



GHÉT


Hạnh phúc tay cầm có bấy nhiêu
Sao không tha thiết với yêu chiều
Mặc thân mưa gió đời cô quạnh
Để ghét dâng lòng lấp mất yêu

27 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




Xin biệt

Ai lại mang tình đong đếm nhiêu



Không ngờ tính khí biết đâu chiều



Trái tim lầm lẫn …thôi xin biệt



Ta biết người ơi ! chẳng phải yêu !





Bùi Thanh Thanh Khiết
:gn13:








TẠ TỪ

Cuội đời tuổi lộc có bao nhiêu
Lầm lũi mà đi chẳng được chiều
Dạ trút nỗi buồn đêm vắng buốt
Tạ từ muôn kiếp hỡi người yêu

Nguyễn Thái Sơn

caoletrantranquoc
28-10-2011, 08:01 PM
GÓP THƠ

Em về góp lại thơ rơi
Vầng trăng vá lại tròn nơi vườn hồng
Hai tay thắp nến lửa lòng
Câu thơ màu đỏ tự trong tim người

Ngọc Mai



CÙNG ...

Nhặt từng câu chữ rớt rơi
Cùng đan giấc mộng thắm nơi vườn hồng
Kết duyên vui thắp sáng lòng
Phai vơi tâm sự đẹp trong thơ người

clttq 28/10/2011

caoletrantranquoc
27-12-2011, 05:57 PM
KHÔNG ĐỀ

Mây trời gió núi níu chân đi
Mộng ước đời trai có những gì?
Hay chỉ lắt lay bao ảo giác?
Và rồi vương vấn mối tình si.

clttq 27/12/2011

caoletrantranquoc
26-01-2012, 01:13 PM
VÔ ĐỀ

Xuân này con nắng bỗng say tình
Khi bướm liệng cao giữa ánh minh
Cho lãng tử lần chao mộng tưởng
Và nghiêng ngã cả nỗi riêng mình

Xuân này có gió dạt dào bay
Thổi hết tin yêu đến để bày
Tâm thức thêm lần mơ ước nữa
Chân tình ai đó có tìm thay?

clttq

Bạch Hồng Ngọc
27-01-2012, 04:21 PM
KHÔNG ĐỀ

Mây trời gió núi níu chân đi
Mộng ước đời trai có những gì?
Hay chỉ lắt lay bao ảo giác?
Và rồi vương vấn mối tình si.

clttq 27/12/2011



KHÔNG ĐỀ

Đây tình mạng ảo gạt ra đi
Quyến luyến tình khô có ích gì
Cuộc sống quanh ta nên cảnh giác
Cho đời khỏi vướng bận mộng si

27/1/2012

Lương Lương Hòa
27-01-2012, 05:19 PM
VÔ ĐỀ

Xuân này con nắng bỗng say tình
Khi bướm liệng cao giữa ánh minh
Cho lãng tử lần chao mộng tưởng
Và nghiêng ngã cả nỗi riêng mình

Xuân này có gió dạt dào bay
Thổi hết tin yêu đến để bày
Tâm thức thêm lần mơ ước nữa
Chân tình ai đó có tìm thay?

clttq

Em tôi.
Chào Xuân - cô gái khát hương tình
Em lượn giữa trời gởi mộng xinh
Nghiêng ngả vần thơ say khói sóng
Lả lơi câu hát gọi ta mình.

Xuân vẫy tay mềm cánh én bay
Áo xanh thơ thẩn thả phơi bày
Vàng mai đã thắm tươi chồi biếc
Mộng ảo gì em, áo đã thay !
nguyenthilan

Nguyên Hoang
11-02-2012, 09:42 AM
Chẳng thương trai trẻ chẳng ham chồng
Hoa ủ xuân tình, ấy hiểu không ?
Măng sửa non tay say phấn sáp
Ấp yêu mấy nả, đứt tơ lòng.
nguyenthilan

QUA ...

Qua thời yêu nhớ với tên chồng
Gông cổ muôn đời chớ nói không
Sớm tối gạo tiền xoay chóng mặt
Thôi đừng ngang bướng ...sẽ đau lòng

clttq


Anh ấy ơi, tiếp chiêu nè
Quanh quẩn làm chi cái chữ chồng
Chặt phăng đem quẳng có hơn không.
Tiêu dao thư giản cho vui vẻ
Chẳng tội áo cơm, chẳng bận lòng.
nguyenthilan

DZÁCH LẦU MÀ!

Làm cao, ngoảnh mặt nói chê chồng?
Liếm mũi, xin thề cần có không?
Ngày giận đêm vui, than ngắn ngủi?
Biết đừng có giấu, tỏ cạn lòng!

Coi vậy, nhiều khi thiếu chúng Ông.
Đêm xuân khoắc khoải, đợi ôm bồng!
Vào ra vò võ, một chiếc bóng.
Thôi kệ, ghét gì? Có kém không!

Không chồng, sẽ thấy nhà quạnh trống.
Đôi lúc tình yêu, uốn thẳng..cong!
Dương thế phù vân, thực họa mộng.
Cho đời thơm phức, chút tình nồng.

Hạnh phúc gia đình, chẳng thuế đóng.
Vợ chồng đừng nghĩ, khóa gông còng!
Giận hờn nổi sóng gió dâng lộng.
Thiếu vắng vào ra, tưởng nhớ mong.
Dằn lòng, trời đang sắp vào đông.
. . .

nguyênhoang
2012

* Chúc mừng LỄ TÌNH YÊU ngày 14.02.2012 cho CLTTQ&LLH, thật hạnh phúc.