Xem phiên bản đầy đủ : Cho con
lethutrang
30-08-2011, 01:20 PM
NGÀY MAI
Ngày mai bước tiếp đường đời
Ngày mai có được nghỉ ngơi cho mình
Ngày mai lại phải mưu sinh
Ngày mai cơm áo cho mình cho con
Ngày mai vạn nẻo đường mòn
Ngày mai lại bước cho tròn vòng xoay
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:23 PM
ĐỜI...
Hôm qua, hôm nay hay ngày mai
Tất cả vẫn là của mọi ngày
Cơm áo gạo tiền lo hoài mãi
Mệt mỏi, rã rời cả chân tay
Ao ước gần như chỉ phí hoài
Xoay vòng cuộc sống để quên ai
Chắt chiu gìn giữ tình con cái
Mặc kệ đời mình có đúng sai
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:24 PM
KHÔNG ĐỀ
Sông biển nông sâu biết ai dò ?
Trời cao đất rộng biết ai đo ?
Nhân thế trên đời ai hiểu rõ
Để sống trên đời không đắn đo
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:25 PM
UỐNG MỪNG
Mừng thêm tuổi ta uống mừng thêm tuổi
Bởi trên đời mấy ai khóc già đi
Uống cạn ly vì thêm tuổi sá gì
Ta cứ uống để mừng mình thêm tuổi
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:28 PM
LỜI RU
À ơi mẹ sẽ hát ru
Con ngoan hãy ngủ, ngủ bù ngày xưa
Lời ru xưa thiếu đong đưa
Mẹ ru nhẹ để cho vừa lòng con
Lời ru xưa chẳng vẹn tròn
Con ngoan con ngủ đừng hờn mẹ nha
Lời ru xưa có ê a
Đó là tâm sự, đó là tình yêu
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:29 PM
CON YÊU
Nhà mình mà thiếu con yêu
Như là thiếu cả những liều trường sinh
Mặc dù con có ngông nghinh
Mẹ vui vì có chữ tình từ con
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:30 PM
HẠNH PHÚC
Trời cho mẹ đứa con ngoan
Trời cho mẹ cả núi vàng là con
Có con hạnh phúc đầy non
Bao nhiêu vất vả có còn là chi
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:31 PM
MẸ ƯỚC...
Ước gì con học thành tài
Ước gì con có ngày mai huy hoàng
Ước tương lai rộng thênh thang
Ước ngàn điều đẹp dễ dàng cho con
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:33 PM
BẤT CHỢT...
Mỗi sáng bước ra đón mặt trời
Đón ngàn tia nắng rủ nhau chơi
Mặt trời hớn hở thêm nắng mới
Chào đón một ngày vui thắm tươi
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:34 PM
CÁM ƠN CON
Mẹ cám ơn đời vì có con
Niềm vui mẹ có quá vuông tròn
Con cho hạnh phúc khi đỏ hỏn
Mẹ bỗng là hoa khi có con
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:37 PM
CỐ QUÊN
Cố quên đi những nhọc nhằn
Cố quên đi những băn khoăn trong lòng
Cố không buồn nghĩ lông bông
Cố quen mệt mỏi chất chồng vì con
Áo cơm lo kiếm cho tròn
Bôn ba vì trẻ mặc mòn tuổi xuân
Mong con đừng có lần khân
Sự nghiệp con tạo điều cần đầu tiên
Lòng thôi nghĩ những ưu phiền
Hướng về hạnh phúc, con hiền mẹ vui
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:40 PM
LỜI TRAO
Không có hoa hồng, chẳng hoa lan
Không có hoa chi để tặng nàng
Những nàng là mẹ luôn tỏa sáng
Kiên trì đón đợi đứa con ngoan
lethutrang
Thân tặng các chị phụ huynh
lethutrang
30-08-2011, 01:41 PM
CHỜ CON
Con thơ ngồi học trong trường
Mẹ ngồi chờ đợi ngoài đường đón con
Thời gian trôi, dạ mỏi mòn
Bao nhiêu nghị lực vẫn còn đâu đây
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:42 PM
LẼ THƯỜNG NHA CON....
Mấy ai sống được trên đời
Không buồn, không giận, không lời yêu thương
Mấy ai rảo bước trên đường
Không lo, không nghĩ vấn vương chút tình
Lý giải một chút cho mình
Hỉ, nộ, ái, ố thường tình mà thôi
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:44 PM
KHÔNG ĐỀ
Trời đầy nắng oi nồng không gió thở
Ta vẫn đang xuôi ngược đón con thơ
Bởi vì con còn quá nhỏ dại khờ
Đành vất vả lo tương lai rộng mở
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:46 PM
NHƯ MỌI NGÀY
Một ngày như mọi ngày
Rong ruổi thật dẻo dai
Đưa và đón tương lai
Mong có được ngày mai
Công thành và danh toại
Mãn nguyện ước lâu nay
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 01:47 PM
MỖI NGÀY
Ngày lại qua ngày đưa đón con
Mong mỏi làm thân thể héo mòn
Tuổi xuân trôi theo ngày con lớn
Mơ ngày con phụng sự nước non
lethutrang
Nguyễn Hải Yến
30-08-2011, 01:48 PM
ĐƯA ĐÓN CON .
Đem con đi học ở trường
Mẹ ngồi ngóng đợi nỗi lòng thầm mong
Sớm chiều đưa đón trên đường
Mẹ đây chẳng quản sức công đâu mà .
Hải Yến .
lethutrang
30-08-2011, 01:49 PM
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc nào bằng có con ngoan
Hạnh phúc nào hơn có con vàng
Con cười, mẹ thấy muôn màu sáng
Con cười, mẹ thấy cả giang san
Con đã đi vào tận tâm can
Con ngự sâu trong trái tim vàng
Con cho đời mẹ thêm duyên dáng
Có con đời mẹ quá giàu sang.
lethutrang
Nguyễn Hải Yến
30-08-2011, 01:49 PM
CHỜ CON
Con thơ ngồi học trong trường
Mẹ ngồi chờ đợi ngoài đường đón con
Thời gian trôi, dạ mỏi mòn
Bao nhiêu nghị lực vẫn còn đâu đây
lethutrang
ĐƯA ĐÓN CON .
Đem con đi học ở trường
Mẹ ngồi ngóng đợi nỗi lòng thầm mong
Sớm chiều đưa đón trên đường
Mẹ đây chẳng quản sức công đâu mà .
Hải Yến .
lethutrang
30-08-2011, 01:52 PM
KHÔNG...
Không chút ưu phiền chờ đón con
Không chút ưu tư bởi mỏi mòn
Chẳng là gì cả khi con lớn
Tất cả cũng là bởi vì con
Trường con theo học có bằng non
Mẹ cũng lao theo dẫu đá mòn
Gập ghềnh đường học nhiều lồi lỏm
Mẹ sẽ cùng con bước tới non
Ngồi đợi con bền dạ sắt son
Mệt mỏi chi đâu dẫu méo tròn
Con hãy yên tâm đường con chọn
Và nhớ bên mình có mẹ con.
lethutrang
HỒNG THOẠI
30-08-2011, 04:55 PM
NGÀY MAI
Ngày mai bước tiếp đường đời
Ngày mai có được nghỉ ngơi cho mình
Ngày mai lại phải mưu sinh
Ngày mai cơm áo cho mình cho con
Ngày mai vạn nẻo đường mòn
Ngày mai lại bước cho tròn vòng xoay
lethutrang
HỆ LỤY
Nhân sinh là một vòng quay
Nước xuôi dòng chảy - loay hoay phận người
Có buồn đau, có nụ cười
Hôm nay khó nhọc, vui tươi mai này
Bạn ơi, trồng cây hôm nay
Ngày mai hái quả, vui thay cuộc đời...
HỒNG THOẠI
lethutrang
30-08-2011, 05:36 PM
BỆNH ...
Nhói trong tận tủy, tận xương
Cơn đau hành hạ, chẳng nương tay dùm
Bước chân đi nặng như cùm
Lặc lè mà bước như hùm mất đuôi
Dáng đi như đuổi phải ruồi
Nặng nề khốn khổ như người bỏ đi
Giờ đây chẳng ước mong gì
Chỉ xin trọn vẹn tướng đi bình thường
Không còn đau thấu tận xương
Để còn sức khỏe, kiếm đường nuôi con
Và ước thân chẳng héo mòn
Tránh xa bệnh tật để còn sống vui.
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 06:13 PM
LỜI CON KỂ...
Con kể lớp con tập hát đàn
Diễn hai tiết mục thật là sang
Mừng ngày khai giảng con chăm chỉ
Ra sức luyện thanh với luyện đàn
Con thưa văn nghệ ở trường con
Vui thật là vui tiết mục tròn
Bè bạn vỗ tay cùng cổ vũ
Văn gừng...văn nghệ chạy bon bon
Con nói con mừng, mẹ cũng mừng
Dẫu lo cơm áo đến oằn lưng
Học chăm con nhé, đời đi tới
Cuộc sống bây giờ chớ dửng dưng
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 06:24 PM
SÁNG NAY MƯA
Sáng nay mưa đổ ngập trời
Đưa con đi học không ngơi được dùm
Lấm lem quần áo tùm lum
Áo mưa che đỡ lùm xùm chán ghê
Sáng nay mưa đổ lê thê
Con đi học ướt... trời mê lắm à?????
Sao không ngớt giọt mưa sa
Nước vào con trẻ ...ê a thế nào????
Sáng nay mưa đổ ào ào
Tội cho con bị nước vào ướt nhem
Che rồi vẫn lấm tèm lem
Áo quần, tập sách...trời xem...ướt rồi
Sáng nay mưa lại học đòi
Dỗi ai thì dỗi , đừng vòi con tôi
Đi học ngày tháng đâu lơi
Cầu đừng mưa nữa...xin mời mưa đi
lethutrang
lethutrang
30-08-2011, 10:39 PM
NGHE TIẾNG CON ĐÀN
Nghe tiếng con đàn hát vọng vang
Lòng ta vui sướng lại dâng tràn
Tình tang réo rắt ngân trong sáng
Hớn hở tặng trao ngập bạc vàng
Con vô tư sống dẫu nghèo nàn
Không tiếng não phiền khổ sở lan
Vẫn mải chuyên cần lo học tập
Cùng bè cùng bạn chẳng than van
Ta cám ơn con cho những điều
Niềm vui hạnh phúc biết bao nhiêu
Cũng vì vất vả lo cơm áo
Ta đã nợ con...nợ rất nhiều
Cuộc đời đưa đẩy bao giông gió
Con phải cuốn theo với sóng to
Ngụp lặn cùng ta trong khốn khó
Mình cùng chung những nỗi niềm lo
Đêm nay nghe tiếng hát cung đàn
Ta ngập tình yêu con chứa chan
Mong dẫu trẻ người nhưng chí lớn
Con là tất cả Phật Trời ban
lethutrang
lethutrang
31-08-2011, 02:24 AM
CÙNG CON TRONG ĐÊM
Đã hơn hai giờ đêm ...
Bên thềm gió ầm ào
Mẹ chờ tiếng thở phào...
của con...
Đã hơn hai giờ đêm....
mòn mỏi...
Bài tập chưa xong..
rắc rối...
hình như dằn dỗi...
gọi cắn bút
gọi nghiêng đầu
Chàng trai chưa dãi dầu mưa nắng
Cặm cụi trong đêm vắng...
làm bài...
vì lẽ...sợ ngày mai
chưa hoàn thành vài bài tập
lớp trưởng không thể là gương thấp
bè bạn trông vào
thầy cô trông vào
cấp tập...
mẹ chợt ước ao
biết con va vấp nơi nào...
mẹ sẽ rào nơi ấy...
cho con....
lethutrang
haminhtam
03-09-2011, 12:03 AM
CÙNG CON TRONG ĐÊM
Đã hơn hai giờ đêm ...
Bên thềm gió ầm ào
Mẹ chờ tiếng thở phào...
của con...
Đã hơn hai giờ đêm....
mòn mỏi...
Bài tập chưa xong..
rắc rối...
hình như dằn dỗi...
gọi cắn bút
gọi nghiêng đầu
Chàng trai chưa dãi dầu mưa nắng
Cặm cụi trong đêm vắng...
làm bài...
vì lẽ...sợ ngày mai
chưa hoàn thành vài bài tập
lớp trưởng không thể là gương thấp
bè bạn trông vào
thầy cô trông vào
cấp tập...
mẹ chợt ước ao
biết con va vấp nơi nào...
mẹ sẽ rào nơi ấy...
cho con....
lethutrang
NÓI VỚI NIỀM RIÊNG!
Con thấy nét buồn, vương mắt Mẹ?
Có gì? Không ổn khiến suy tư!
Cuộc đời Mẹ khổ qua năm tháng.
Cứ ngỡ niềm vui, có nhận rồi?
Có những lần nghe, trên gác tối.
Tiếng cười giòn giã, nói qua phôn!
Trao đổi lời nhau qua Net chat.
Mà vẫn còn buồn hả? Mẹ ơi!
Mẹ ơi!Đời khổ, cần luồn lách.
Con nghĩ phương xa, có bóng người.
Đọc Chat mấy lần con tự hiểu.
Người nầy thương Mẹ lắm, Mẹ ơi!
Mong buồn của mẹ, chóng nhanh vơi.
(Như đã một lần Cha giã từ?)
Mây gió đưa xa, trôi dịu vợi
Bên mẹ còn con, một an ủi.
Cùng theo kề mẹ, suốt đường đời
Viễn xứ, mù sương còn ngóng đợi.
Mãi là nỗi nhớ, hằn muôn đời.
Người đi qua đời nhau, chưa trọn.
Hờn tủi kiếp nầy, mấy thuở vơi??
HÀ MINHTÂM
*Viết thay cho một người...
lethutrang
03-09-2011, 02:43 PM
LỜI CHO CON
Đón con áo ướt đẫm người
Thân trai vạm vỡ miệng cười nắng trưa
Hôm nay con gió đong đưa
Mơn man dành dỗ con vừa thể thao
Áo mồ hôi lại khô mau
Vì hình như gió đi vào tìm con
Hong phơi khô hết nỗi hờn
Bên bè bạn cũ con còn cười to
Tâm hồn nhẹ những âu lo
Chàng trai của mẹ chẳng so đo người
Vui cùng con chữ lòng khơi
từng ao ước, cả bơi trong biển đời
Cám ơn con chẳng học đòi
Học chăm ngoan ngoãn được lời ngợi khen
Mai này khổ cực lỏi len
Đừng sờn lòng nhé sẽ hèn đời trai
lethutrang 3.9.2011
lethutrang
04-09-2011, 04:16 PM
CON TRAI NGỦ
Con đang giấc ngủ say nồng
Trong mơ có thấy bóng hồng nào không?
Đôi mươi mười tám đẹp lòng
Mộng mơ...có đến đón mong nắng chiều
Học hành chăm giỏi ngoan đều
Chứng minh con được rất nhiều bạn yêu
Thơ ca hát xướng rất siêu
Thầy cô tin tưởng giao nhiều việc công
Đàn hay học giỏi mẹ mong
Con là tất cả nỗi lòng Mẹ mơ
lethutrang
lethutrang
08-02-2012, 04:36 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON
Bài thơ viết tặng riêng con gái
Mẹ chỉ đôi lời tha thiết thôi
Tâm thức chân thành lên tiếng chúc
Mừng ngày sinh nhật đến nơi rồi
Mẹ chưa mua bánh cũng không hoa
Chỉ có tình thơ viết ngọc ngà
Trải hết nỗi lòng hy vọng trẻ
Một ngày con lớn sẽ thương ta
Tháng hai mười sáu con chào đời
Sung sướng mừng vui kéo trải phơi
Tiếng khóc thương yêu ngày một khắc
Hằn dấu trong tim cả cuộc đời
Chúc mừng sinh nhật yêu nhiều nhé
Hãy mãi là niềm hy vọng xa
Mẹ sẽ bên con từ tấm bé
Ngày ngày san xẻ nỗi buồn qua
lethutrang
lethutrang
12-02-2012, 08:59 PM
NÓI VỚI CON YÊU
Chiều tắt nắng, mây trời lơ thơ lắm
Mẹ đợi chờ, bóng con gái thương yêu
Bữa cơm ngon, đã soạn sẵn khi chiều
Để ngồi lại, sum vầy, dùng bữa tối
Tháng ngày qua cùng đi trên một lối
Những vui buồn, giờ san xẻ cho nhau
Mẹ mong con, quên những nỗi niềm đau
Xa tất cả ... vượt qua, tìm hạnh phúc
Cuộc sống này, vẫn ngày đêm thôi thúc
Dẫu thác ghềnh, ta vẫn phải vượt qua
Ba mẹ con yên ấm một mái nhà
Là may mắn, trời ban cho mình đó
Mong con hiểu: đời không như hoa cỏ
Những rủi ro, bất trắc, vẫn khôn lường
Nên giờ đây, gian khó suốt dặm đường
Bờ bến đậu, ta cùng nhau dựng đắp ...
Lửa nhiệt huyết, hãy từng ngày, con thắp
Tạo được nền, sau sẽ dựng cao hơn
Chuyện áo cơm, công việc chập chờn
Đừng lo lắng, vững tin mình ... con nhé!
Tuổi đôi mươi, đâu còn là nhỏ bé
Con đứng lên, bước những bước của mình
Ở phía sau mẹ luôn dõi theo nhìn
Hãy mạnh mẽ, hướng đi về phía trước
Mơ ngày sau ... tương lai con nắm được ...
lethutrang
Nguyên Hoang
13-03-2012, 03:52 AM
VẪN CÒN ĐÓ, TUƠNG LAI..
Cuộc đời vẫn khổ, riêng mình biết.
Ép lòng vui đó, chẳng giải tan?
Rời đấy trở về thực tế sống.
Vẫn là một bóng bước, ma trơi.
Tỉnh thức mà lo được hạnh phúc.
Đừng vì thơ lụy, khổ cho đời.
Mong bình an đến, giấc phai vơi!
Trước mắt, thời gian luôn rão tới.
Mọi điều thực hiện cần suy nghiệm.
Tương lai con trẻ, lo nên người.
CHO CON, tất cả tình của Mẹ.
Dìu dắt gia đình, dẫu thiếu Cha.
Mỗi sáng mưa qua, chiều sẽ nắng.
Chốn trần mãi đó, cõi phù vân.
Chân tình muôn thuở, vẫn cho Em.
Bình thản đi qua trọn êm đềm.
Cùng bước, chung đường nồng dấu ái.
Sẽ không còn nữa chuyện buồn thêm.
Vui lên Em, chân tình luôn tồn tại.
Có lẻ tiền căn Em lỡ trót vay.
Duyên nợ mà, trời riêng tặng chẳng hay.
Giữ chuyện phải? Gạt bỏ điều sai trái!
(Điểm Trang đời, Đường mây sáng, Ngày mai).
Nguyênhoang
2012
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.