PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "CHIỀU" - Thơ Trần Thị Thanh Liêm - Mời góp họa



Trần Vi Thông
20-04-2013, 07:25 PM
CHIỀU

Lãng đãng bên trời những áng mây
Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ
Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá
Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây.

Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Trần Vi Thông
20-04-2013, 07:31 PM
1 - CHIỀU TRÊN SÔNG

Thuyền ai thấp thoáng cuối chân mây,
Cô lẻ, chơi vơi nỗi nhớ đầy.
Bãng lãng trời xa sương nhẹ phủ,
Bềnh bồng sóng cả khói mờ vây.
Bờ hoang quạnh quẽ ngô gầy trái,
Bãi vắng đìu hiu mía ốm cây.
Heo hút trời xa thân nhạn lẻ,
Còn đâu ngày cũ tuổi thơ ngây...

phamanhoa

2 -THẢ

Chân trời khói tỏa rẽ đường mây
Lặng lẽ ngoài hiên nắng rụng đầy
Bụi trúc bên đường mơ gió lộng
Hàng dừa cuối ngõ đợi sương vây
Bình yên sướng phận cùng hoa lá
Hạnh phúc vui đời với cỏ cây
Thả hết ưu phiền theo khúc nhạc
Chan hòa cuộc sống thỏa hồn ngây

Vi Thông

Bạch Hồng Ngọc
20-04-2013, 07:45 PM
3- DIỄU TA NGÂY

Xa em thuở ấy buổi chiều mây
Đứng ngậm hoàng hôn nước mắt đầy
Phía trước xa xăm cơn bão thổi
Đằng sau tút hút hạt mưa vây
Màn đêm lặng lẽ trùm con sóng
Ngọn gió âm thầm xoắn gốc cây
Tiếng dế đêm hè buồn đến lạ
Chân trời góc bể diễu ta ngây

20/4/12013

manhky
20-04-2013, 09:08 PM
4 - HOÀNG HÔN

Tím nhuộm hoàng hôn những ráng mây
Dạt dào cánh sóng lúc vơi ,đầy
Ngả nghiêng trăng đợi soi bờ lộng
Lấp ló sao chờ thả bóng vây
Bầy vạc vươn mình ra bãi ruộng
Đàn cò sải cánh xuống đồi cây
Lung linh đêm đến trời loang loáng
Ngắm cảnh tuyệt vời mãi đứng ngây .

Mạnh Kỷ
20/04/2013

Huy Thanh
21-04-2013, 06:59 AM
5- MƯA NGÀN

Gió bay vần vũ nguyệt trong mây
Mưa đá từng cơn hạt nặng đầy
Hỏi khẽ đồi xưa nương phủ kín
Đáp thầm chốn cũ rẫy bao vây
Chớ ngồi che bóng trên bàn viết
Đừng đứng ẩn mình dưới tán cây
Lặng ngắm dáng ai in đáy nước
Hồn nhiên đâu nữa vẽ thơ ngây

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
21-04-2013, 08:56 AM
6 - CHIỀU TRÊN MÁY BAY

Phi cơ lao vút giữa trời mây
Phố biển dài theo nắng rải đầy
Nước biếc rì rào cơn sóng cuộn
Non xanh trãi rộng sắc màu vây
Xa trông đất mẹ phơi thuần Việt
Mới thấy hồn mình treo ngược cây
Nhìn rộng bay cao tâm trí mở
Cho ta khôn lớn, bớt thơ ngây.

21/04/2013

tuyen45-ad
21-04-2013, 04:22 PM
7 - ĐÊM HÈ
---*---
Lấp ló chị hằng núp bóng mây
Bên thềm sương rụng đã vương đầy
Vườn sau đom đóm soi tìm bạn
Bãi trước ve sầu gọi bủa vây
Thoang thoảng hương đồng nơi đất mẹ
Ngạt ngào gió nội chốn rừng cây
Màn đêm rộn rã như hòa nhạc
Chiêm ngưỡng hồn người tưởng ngố ngây.

21/4/2013
Tuyen45

VIÊN QUỐC BÁU
21-04-2013, 05:01 PM
8- KHI XUÂN VỀ

Đàn chim én lượn vạch trời mây
Xuân đến đào mai cúc... nở đầy
Thấp thoáng người đi màn sương phủ
Rung rinh cá động đám bèo vây
Triền đê ngày ấy xanh bờ cỏ
Xóm nhỏ bây giờ rợp bóng cây
Kỷ niệm một thời vương vấn mãi
Cánh diều níu giữ tuổi thơ ngây.

Viên Quốc Báu

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-04-2013, 06:57 PM
9 - Mãi sợ

Rơi chiều nắng lạt lẩn trong mây
Sắc tím loang nhanh đã đổ đầy
Ngó đất âm u lo tuyết phủ
Nhìn trời ủ dột sợ mưa vây
Gà con lạc mẹ tìm bờ cỏ
Sáo nhỏ quên đường kiếm bụi cây
Khi phút hằng nga về rọi sáng
Hồn còn mãi sợ đứng như ngây

Thanh Thanh Khiết
21.4.2013

Lãng Nhân
22-04-2013, 11:37 AM
10 - MỘT THOÁNG

Gộp nỗi ưu phiền thả gió mây
Tình trao chẳng hết lại thêm đầy
Lòng mơ cuộc sống niềm vui tỏa
Dạ ước con người hạnh phúc vây
Thoải mái đêm nằm bên khóm cỏ
Thanh nhàn sáng dạo dưới lùm cây
Bình yên lối nhỏ lời chim hót
Cõi mộng ru hồn một thoáng ngây

Đồ Lãng

ĐL tự tổng kết những vần đã sử dụng để tránh lỗi "khắc lục" khi họa thơ đỡ phải "trích dẫn" dài

1- áng mây TTTL
(chân mây PAH,đường mây VT,chiều mây BHN, ráng mây MK, trong mây HT, trời mây TXS, bóng mây NĐT, trong mây TTK, gió mây ĐL)
11 bài, 1 tác giả trùng từ “trời mây” là VQB)

2- rơi đầy TTTL
(nhớ đầy PAH, rụng đầy VT,mắt đầy BHN, vơi đầy MK, nặng đầy HT, rải đầy TXS, vương đầy NĐT, nở đầy VQB, đổ đầy TTK, thêm đầy ĐL)

3- nhẹ vây TTTL
(mờ vây PAH, sương vây VT, mưa vây BHN, bóng vây MK, bao vây HT, màu vây TXS, bủa vây NĐT, bèo vây VQB, hạnh phúc vây ĐL)
11 bài, 1 tác giả trùng từ “mưa vây” là TTK)

4- hàng cây TTTL
(ốm cây PAH, cỏ cây VT,gốc cây BHN, đồi cây MK, tán cây HT, ngược cây TXS, rừng cây NĐT, bóng cây VQB, bụi cây TTK, lùm cây ĐL)

5- ngất ngây TTTL
(thơ ngây PAH, hồn ngây VT, đứng ngây MK, ngố ngây NĐT, như ngây TTK, thoáng ngây ĐL)
11 bài, 4 tác giả trùng từ “thơ ngây” gồm: BHN, HT, TXS, VQB)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-04-2013, 12:07 PM
11. NẮNG NHẠT

Bảng lảng chân trời mấy sợi mây
Đôi làn gió nhẹ, lá rơi đầy
Bờ tre vi vút chim xòe cánh
Đáy lạch nhẹ nhàng cá duỗi vây
Nghiêng ngả gọi chiều vui lá cỏ
Thênh thang chào nắng thỏa hồn cây
Ý thơ dào dạt mình khơi mộng
Đâu kể ai người chê ngốc ngây.

KIỀN ĐỨC - 21/04/13

Trần Vũ
22-04-2013, 01:49 PM
12 -BUỒN

Quạnh quẽ lưng trời gió cuốn mây
Hoàng hôn nắng trổ bóng loang đầy
Trên cành lá biếc đàn chim lượn
Cạnh khóm hoa vàng lũ bướm vây
Nhớ lúc tương phùng ven lối cỏ
Thương lần tái ngộ giữa vườn cây
Giờ đây gác nhỏ buồn xa vắng
Đợi dáng ai về dõi mắt ngây

Trần Vũ

Khắc Hiền
22-04-2013, 02:12 PM
13-GIÂC MỘNG



Thu về nhớ lắm những màu mây
Giọt nắng còn vương giấc mộng đầy
Chỉ lối người về làn khói phủ
Đưa đường bạn tới ánh trăng vây
Sương mai bạc phếch ôm ghì cỏ
Gió sớm lạnh lùng duỗi nhẹ cây
Heo hút phương trời thân nhạn lẽ
Thời gian chồng chất thấy mà ngây

Khắc Hiền
22.4.2013

Bài thơ mời họa rất hay và thú vị vô cùng
Nhưng Hiền đến muộn từ áp vận các thi hữu đã dùng gần như hết rồi
nên cố gắng họa có gì sai sót mong các thi hữu chỉ giúp

Bạch Hồng Ngọc
22-04-2013, 02:44 PM
14-HOẢNG CHẾT NGÂY

Trời Nam Biển lặng đã quang mây
Ngoại Quốc lăm le: súng ống đầy
Chúng nó hung hăng - dồn sức lấn
Quân ta quyết chí - phá tan vây
Biên cương Đảng quí từng viên sỏi
Hải Đảo Dân yêu cả xác cây
Đất nước tiên rồng con cháu giữ
Xâm lăng đến ngó hoảng chết ngây

22/4/2013

Tran Xuan Sinh
22-04-2013, 03:05 PM
10 - MỘT THOÁNG

Gộp nỗi ưu phiền thả gió mây
Tình trao chẳng hết lại thêm đầy
Lòng mơ cuộc sống niềm vui tỏa
Dạ ước con người hạnh phúc vây
Thoải mái đêm nằm bên khóm cỏ
Thanh nhàn sáng dạo dưới lùm cây
Bình yên lối nhỏ lời chim hót
Cõi mộng ru hồn một thoáng ngây

Đồ Lãng

ĐL tự tổng kết những vần đã sử dụng để tránh lỗi "khắc lục" khi họa thơ đỡ phải "trích dẫn" dài

1- áng mây TTTL
(chân mây PAH,đường mây VT,chiều mây BHN, ráng mây MK, trong mây HT, trời mây TXS, bóng mây NĐT, trong mây TTK, gió mây ĐL)
11 bài, 1 tác giả trùng từ “trời mây” là VQB)

2- rơi đầy TTTL
(nhớ đầy PAH, rụng đầy VT,mắt đầy BHN, vơi đầy MK, nặng đầy HT, rải đầy TXS, vương đầy NĐT, nở đầy VQB, đổ đầy TTK, thêm đầy ĐL)

3- nhẹ vây TTTL
(mờ vây PAH, sương vây VT, mưa vây BHN, bóng vây MK, bao vây HT, màu vây TXS, bủa vây NĐT, bèo vây VQB, hạnh phúc vây ĐL)
11 bài, 1 tác giả trùng từ “mưa vây” là TTK)

4- hàng cây TTTL
(ốm cây PAH, cỏ cây VT,gốc cây BHN, đồi cây MK, tán cây HT, ngược cây TXS, rừng cây NĐT, bóng cây VQB, bụi cây TTK, lùm cây ĐL)

5- ngất ngây TTTL
(thơ ngây PAH, hồn ngây VT, đứng ngây MK, ngố ngây NĐT, như ngây TTK, thoáng ngây ĐL)
11 bài, 4 tác giả trùng từ “thơ ngây” gồm: BHN, HT, TXS, VQB)



CẢM ƠN ĐỒ LÃNG

Cảm ơn Đồ Lãng đã cho hay
"Khắc lục", đừng quên tránh lỗi lây
Mười một bài rồi sao nhớ hết
Tuổi già mắt kém, chấm nơi tay.

22/04/2013

Bùi Bắc Hợp
22-04-2013, 03:20 PM
15




HẠ GIỚI THAN



Vài lời nhắn hỏi gió cùng mây



Hạ giới làm sao khổ mãi đầy



Suốt tháng tiền không nghèo níu bám



Quanh năm gạo hết đói bao vây



Trâu bò nhớn nhác đồng không cỏ



Chim chóc ngỡ ngàng núi chẳng cây



Gái bản i như hồn kẻ ngố



Trai làng giống hệt xác thằng ngây



Bùi Bắc Hợp

tuyen45-ad
22-04-2013, 04:17 PM
http://2.bp.blogspot.com/-M5l08AHeIok/UP9FQLqZHcI/AAAAAAAAHmc/_olFr--bRus/s400/index.jpg

16 - HẠ ĐẾN
---*---
Góc biển chân trời quện nước mây
Thiên nhiên kỳ ảo nắng tràn đầy
Sân trường phượng vĩ đua xòe cánh
Trước lớp học trò đứng xúm vây
Chim cuốc gọi bầy mừng hạ đến
Ve sầu kêu bạn hát quanh cây
Gió nam thổi mát ru hồn mộng
Khoan khoái lòng người đến độ ngây.

22/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
22-04-2013, 04:22 PM
17- ĐƯỜNG MÂY

Thênh thang rảo bước rộng đường mây
Trước cổng hàng me lá rụng đầy
Danh toại hân hoan tình bủa kín
Công thành hớn hở lợi bao vây
Mưa xuân rộn rã đầy hoa củ
Nắng hạ mơ màng đũ trái cây
Kiên nhẫn học hành mai hảnh diện
Cuộc đời no ấm mãi say ngây

Huy Thanh

Mặc Nhiên
22-04-2013, 04:37 PM
18 - GIẤC MƠ

Giữa mộng em về thả tóc mây
Cùng anh ghép lại ước mơ đầy
Vần thơ nối nhịp dù giông tới
Nốt nhạc xuôi dòng kệ bão vây
Hạnh phúc ươm cành đâm nhánh nụ
Thanh bình trổ rễ nảy mầm cây
Mừng vui ngỡ tưởng ... dè đâu sáng …
Tỉnh giấc, thương mình … một bóng ngây !

Mặc Nhiên
22/4/2013

Dương Đoàn Trọng
22-04-2013, 04:41 PM
1. CHIỀU

Lãng đãng bên trời những áng mây
Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
Lặng lẽ gieo mình trên đám cỏ
Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
Nhìn hoa bướm lượn hồn nhiên quá
Lại thấy tim mình bỗng ngất ngây.

Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

CHIỀU

Chiều xuống nhìn lên những áng mây
Lòng tôi nỗi nhớ lại dâng đầy
Nhớ con đò cũ làn sương phủ
Thương tấm lưới xưa cá xếp vây
Tìm kỷ niệm nào vương ngọn cỏ
Kiếm lời hứa nhỏ gác cành cây
Mà đâu thấy được - xa xôi quá
Tôi muốn quay về tuổi thơ ngây .

Dương Đoàn Trọng
20/4/2013

Bùi Bắc Hợp
22-04-2013, 09:09 PM
20


CÁNH DIỀU HẠNH PHÚC



Diều ai tít tắp tận tầng mây



Tiếng sao vi vu khúc nhạc đầy



Ước muốn bình an luôn sát cánh



Cầu mong hạnh phúc mãi còn vây

Vài em nghịch ngợm trên đồng cỏ
Mấy bạn vui đùa dưới rặng cây


Cuộc sống nơi này bình dị quá



Tâm hồn trẻ vẫn mãi thơ ngây



Bùi Bắc Hợp

Huy Thanh
22-04-2013, 09:30 PM
21- TỀ THIÊN & DƯƠNG TIỂN

Ngọc Hoàng ngự giá ẩn trong mây
Phật Tổ Quan Âm đến đũ đầy
Thần tướng ngóng chờ ban lệnh đánh
Thiên binh trông đợi bảo bao vây
Tề Thiên e ngại ngồi trong động
Dương Tiển hiên ngang đứng ngọn cây
Trận chiến vang trời long lỡ đất
Khỉ Hoa Quả núi vẫn còn ngây

Huy Thanh

tuyen45-ad
23-04-2013, 07:53 AM
22 - ĐƠN KIỆN
---*---
Làm đơn gửi gió kiện vầng mây
Tố cáo tại sao hạn úng đầy
Nắng cháy đồng sâu khô nứt nẻ
Mưa tuôn núi thấp nước ngang vây
Chiêm khê bờ bãi không hoa trái
Mùa thối đồi vườn ngập búp cây
Xin hỏi Thiên Đình sao lại thế ?
Ngọc Hoàng biết lỗi cứ ngồi ngây.

22/4/2013
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-04-2013, 11:47 AM
10 - MỘT THOÁNG

Gộp nỗi ưu phiền thả gió mây
Tình trao chẳng hết lại thêm đầy
Lòng mơ cuộc sống niềm vui tỏa
Dạ ước con người hạnh phúc vây
Thoải mái đêm nằm bên khóm cỏ
Thanh nhàn sáng dạo dưới lùm cây
Bình yên lối nhỏ lời chim hót
Cõi mộng ru hồn một thoáng ngây

Đồ Lãng

ĐL tự tổng kết những vần đã sử dụng để tránh lỗi "khắc lục" khi họa thơ đỡ phải "trích dẫn" dài

1- áng mây TTTL
(chân mây PAH,đường mây VT,chiều mây BHN, ráng mây MK, trong mây HT, trời mây TXS, bóng mây NĐT, trong mây TTK, gió mây ĐL)
11 bài, 1 tác giả trùng từ “trời mây” là VQB)

2- rơi đầy TTTL
(nhớ đầy PAH, rụng đầy VT,mắt đầy BHN, vơi đầy MK, nặng đầy HT, rải đầy TXS, vương đầy NĐT, nở đầy VQB, đổ đầy TTK, thêm đầy ĐL)

3- nhẹ vây TTTL
(mờ vây PAH, sương vây VT, mưa vây BHN, bóng vây MK, bao vây HT, màu vây TXS, bủa vây NĐT, bèo vây VQB, hạnh phúc vây ĐL)
11 bài, 1 tác giả trùng từ “mưa vây” là TTK)

4- hàng cây TTTL
(ốm cây PAH, cỏ cây VT,gốc cây BHN, đồi cây MK, tán cây HT, ngược cây TXS, rừng cây NĐT, bóng cây VQB, bụi cây TTK, lùm cây ĐL)

5- ngất ngây TTTL
(thơ ngây PAH, hồn ngây VT, đứng ngây MK, ngố ngây NĐT, như ngây TTK, thoáng ngây ĐL)
11 bài, 4 tác giả trùng từ “thơ ngây” gồm: BHN, HT, TXS, VQB)

Kính thưa quý vị phụ trách (PhTr) Góc thơ ĐL xướng họa!
Nhân tiền bối Lãng Nhân có bài tổng kết rất dễ hiểu & khoa học này, TL mạo muội đề nghị nếu có thể quý vị PhTr thường xuyên tổng kết các lỗi trên & những lỗi khác của các TV giúp thì quý lắm: TL muốn được học thêm.
Quý vị PhTr có thể công khai trên trang xướng họa, cũng có thể gui tin nhắn riêng cho từng người thì rất quý!
Xin kính chúc quý vị vui khỏe!
Xin trân trọng cảm ơn!
TTTLiem kg

Nguyễn Hoạt
23-04-2013, 12:30 PM
23. TẮM TIÊN

1671

Mùa hạ soi mình dưới bóng mây
Ve kêu khô khát, bụi giăng đầy.
Mới nghe gió thổi tung tro bám
Đã thấy mưa lồng phá nóng vây.
Trời xuống khoe màu tươi thảm cỏ
Đất lên nhuộm sắc đẹp nhành cây.
Hoa cười, tiên tắm trông thanh khiết
Rạo rực tơ lòng, một thoáng ngây.

Nguyễn Hoạt

tuyen45-ad
23-04-2013, 02:00 PM
24 - KHIẾU KIỆN
---*---
Hạ thế thần dân khiếu kiện mây
Đem mù trải thảm bẫy giăng đầy
Tầm nhìn ngắn lại nhiều người tốt
Góc khuất rộng ra lắm kẻ vây
Dự án thùng lùng chia lợi nhuận
Đấu thầu ê kíp được bao “cây”
Việc làm mờ ám sao không xử ?
Lại thấy Thiên Hoàng cứ giả ngây.

23/4/2o13
Tuyen45

Huy Thanh
23-04-2013, 03:21 PM
25- DỤI MẮT

Phản lực bềnh bồng nhẹ lướt mây
Qua khung cửa kính nguyệt tròn đầy
Mưa xuân đất ướt đành ngồi đợi
Nắng hạ đường khô cứ đứng vây
Nhìn hướng chân trời trăm hải đảo
Ngó quanh trước mặt một rừng cây
Máy bay về phía đàn tiên cá
Dụi mắt ngàn lần chẳng hết ngây

Huy Thanh

Nắng Xuân
23-04-2013, 04:08 PM
Góp vui một bài với quý anh chị.


26. THOẢNG

Ngả bóng lưng đèo lãng đãng mây
Bờ khe lốp xốp cỏ rêu đầy
Rừng buông tấp tểnh sương đằm loáng
Nắng tắt mơ màng khói nhạt vây
Lạnh lẽo truông buồn heo hút xứ
Âm thầm rẻo vắng trập trùng cây
Tình xưa réo gọi lòng đau đáu
Một thoáng thâm trầm mắt dại ngây...!

Nắng Xuân
April 23, 2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-04-2013, 06:57 PM
27.


Thái Thanh Tâm




Thầy trò Đường Tăng gặp cảnh tắm tiên

Trời đã thu về hết sạch mây
Lại cho nước biếc cứ dâng đầy
Ngộ Năng thân truội say sưa lượn
Tiên nữ mình trần khép nép vây
Sa Tĩnh suy tư trên tảng đá
Tề Thiên đu lượn giữa cành cây
Đường Tăng ngó xuống vừa nhăn mặt
Chợt thấy trong lòng một chút ngây..


Thái Thanh Tâm

28. VỀ LẠI

Ráng vàng thẫm thẫm giữa vòm mây
Chất chứa hương đưa mộng ngát đầy
Lóng lánh yêu thương dào dạt tỏa
Lung linh kỷ niệm ngạt ngào vây
Triền xưa ngoảnh hỏi chênh chao bướm
Dốc cũ nghiêng chào lác đác cây
Hoài vọng mùa nao giờ ẩn hiện
Ơi chiều sao dạ mãi hoài ngây

HANSY

Huy Thanh
23-04-2013, 08:06 PM
29- NẰM MƠ

Nằm mơ du ngoạn chín tầng mây
Quạnh quẽ không gian tinh tú đầy
Hạ giới thích bay nên có cánh
Thiên đàng mê lội chẳng cần vây
Cõi tiên nước bạc vài ngàn hố
Nhân loại rừng xanh vạn tỉ cây
Ai đã một lần ra vũ trụ
Trở về trần thế khó say ngây

Huy Thanh

nguyenxuan
24-04-2013, 09:04 AM
30. NGÀY MỚI


Rực rỡ chân trời những cánh mây
Bình minh ló rạng nắng ngân đầy
Đàn gieo vấn vít hương thầm tỏa
Gió cuộn bồng bềnh lá thoảng vây
Dạo bước thong dong tìm ý cảnh
Nghe hồn xao xuyến lắng lời cây
Nhành mai thủ thỉ hòa xuân mộng
Rặng liễu gieo tình lúng liếng ngây!

Nguyên Xuân

lethanhson
25-04-2013, 11:18 AM
31 Mùa lụt
=

Đen kịt chân trời xám xịt mây
Con sông mùa lũ đã dâng đầy
Lối xưa mưa trút che bao phủ
Xóm cũ nước tràn chắn bọc vây
Tổ kiến dạt trôi nơi cuối sóng
Đám bèo lơ lửng ở cành cây
Mênh mang trắng xoá lòng cay đắng
Xót cảnh ta người ngất dại ngây.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
25-04-2013, 04:36 PM
32- CHƯA NGÂY

Bềnh bồng sương mỏng nhẹ như mây
Thung lũng tình yêu nước mãi đầy
Nghèo khổ giống như gà chẳng cựa
Sang giàu dường hệt cá trăm vây
Điện năng muốn đũ nên xây đập
Lũ lụt đừng nhiều chớ đốn cây
Tri kỉ tương giao tình thắm thiết
Nâng ly vài lít vẫn chưa ngây

Huy Thanh

donguyenxuan31@iahoo.com
07-05-2013, 06:03 PM
33. THU CUỐI

Thu cuối trời cao xanh bóng mây
Đường thôn xào xạc lả rơi đầy
Khách thơ tìm dến đêm trăng sáng
Ngắm cảnh ao làng cá xếp vây
Duyên nợ chi đây mà nhắn nhủ
Trai tài gái sắc dưới hàng cây
Gửi trao qua lại lời tâm sự
Gắn bó thân tình giấc mộng ngây.

Xuân Độ

donguyenxuan31@iahoo.com
30-05-2013, 11:33 AM
Nguyễn xuân Độ

Họa thơ chiều của
Trần thị ThanhLiêm

34. HÈ

Chiều hè vương nắng biếc xanh mây
Gió thoảng vườn sau nắng trải đầy
Ngõ khuất khách về nơi xóm vắng
Đường xa bạn tới lúc mưa vây
Ngàn thông vi vút trên lưng núi
Cá lội theo bầy dưới bóng cây
Nhớ mối tình xưa nơi chốn cũ
Thời mà hai đứa vẫn thơ ngây./.

30 – 5- 2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-06-2013, 11:03 PM
35. HOÀI NIỆM HÈ
Hè về phượng đõ nở trên cây...
Rĩ rã lời ve gợi nhớ đầy...!
Chốn cũ muốn về gom vạn nắng
Trường xưa mong đến góp ngàn mây
Tiếng cười thơ dại còn in dấu
Giọng nói ngây ngô kỷ niệm vây
Theo bước chân đời bao mộng thắm
Tim còn lưu giữ tuổi thơ ngây...
HƯỚNG DƯƠNG