PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Người xưa _ thơ Trần Thế Nhân mời góp họa



Bùi Thanh Thanh Khiết
04-05-2013, 07:43 PM
Người Xưa

Sao không trở lại hỡi người xưa
Nhớ dáng ai xinh mấy có vừa
Mộng trước trao mây không tiếng đáp
Tình đầu gửi gió chẳng lời thưa
Trăng sao héo rũ sầu bao tháng
Hoa lá tàn phai tủi mấy mùa
Lữ khách quay về nghe quạnh vắng
Trong hồn nức nở những cơn mưa

Trần Thế Nhân

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-05-2013, 07:47 PM
1- TRỞ VỀ

Con đò gió đẩy lạc sông xưa
Nỗi nhớ dòng vui biết mấy vừa
Trở lại bờ hoang cồn cát nhỏ
Quay về bến vắng giải lau thưa
Ngân hà lững thững trôi năm tháng
vũ trụ chênh chao dạt bốn mùa
Ngắm cảnh lòng đau hồn nặng trĩu
Mi tràn giọt lệ rớt trong mưa

Thanh Thanh Khiết
3.5.2013

2 - TRỞ LẠI NGÀY XƯA

Bao giờ trở lại với ngày xưa
Gói cả tình yêu mấy cũng vừa
Thương dáng hình ai ôm bến vắng
Nhớ người bạn cũ níu song thưa
Thời gian lắng đọng không theo tiết
Kỷ niệm trào dâng chẳng tính mùa
Ảo ảnh mà sao lòng trổi dậy
Mơ màng -say tỉnh ngỡ đang mưa .

Mạnh Kỷ
03/05/2013



3- HOÀI MONG

Tâm tưởng ầm ào ngọn sóng xưa
Người ơi, nhung nhớ mấy cho vừa
Phương Nam tầm tã giông dồn dập
Biển Bắc vũ vần bão nhặt thưa
Cách mặt xa lòng , lo suốt tháng
Lìa tay mất dạng, ngại từng mùa
Ai làm trắc trở duyên đôi lứa
Nghe những bùi ngùi khóc với mưa!


KIỀN ĐỨC - 04/05/13

donguyenxuan31@iahoo.com
05-05-2013, 06:41 PM
ANH DẪN EM VỀ

Anh dẫn em về lại lối xưa
Vườn quê cảnh cũ cửa đi vừa
Chim bay về tổ khi chiều xuống
Gà đậu trong chuồng liếp chắn thưa
Trăng sáng ngoài hiên người lẻ bóng
Sao trong đáy giếng tiết giao mùa
Người xa cách trở chưa đến kịp
Mây đục kéo về sẽ đổ mưa

Xuân Độ

Trần Trung Dũng
05-05-2013, 06:45 PM
5- Kỷ Niệm Một Thời

Nhớ chỉ thêm đau kỷ niệm xưa
Em ghen sợ quá thật không vừa.
Quay đi lòng dỗi sầu không nói
Ngó lại dạ hờn giận chẳng thưa.
Có phải vì buồn xa mấy tháng?
Hay do bởi chán vắng hai mùa?
Cho nên cắt đứt quên tình nghĩa
Để đến bây giờ cứ mãi mưa.

Trung Dũng
05-5-2013

tuyen45-ad
05-05-2013, 10:41 PM
6 - VỀ BẾN ĐỢI
---*---
Bờ Thương điểm hẹn quán nghèo xưa
Xa cách triền miên mộng chẳng vừa
Nhớ bạn tình xưa ôm bến Đợi
Thương người nghĩa cũ ngó rào thưa
Sân đình tiếng hát vui đêm hạ
Vườn Trúc lời ca rộn giữa mùa
Ký ức tuổi hồng vào kỷ niệm
Xuân thì năm tháng dãi dầm mưa.

5/5/2012
Tuyen45

phamanhoa
06-05-2013, 07:22 PM
7. CHỐN XƯA



Lê gót quay về thăm chốn xưa,
Xa xôi cách trở nhớ sao vừa
Bến hoang hiu hắt mờ sương nhạt,
Bờ vắng hanh hao rợp nắng thưa.
Sắc cúc ngày thu phai mấy độ,
Hương sen tháng hạ nhạt bao mùa.
Lối mòn cỏ úa xanh xao đợi
Ai mãi mịt mù kiếp gió mưa.

phamanhoa

Huy Thanh
06-05-2013, 08:16 PM
8- DÁNG XƯA

Thấp thoáng hình như bóng dáng xưa
Xuân Đông thương nhớ nói sao vừa
Then cài trước ngõ không ai đến
Cửa đóng ngoài vườn đón khách thưa
Một thuở khó quên đêm chuyển tiết
Nửa đời luôn nhớ tối giao mùa
Luyến lưu kỉ niệm neo thuyền đợi
Nắng trải vàng tươi sẽ dứt mưa

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
06-05-2013, 10:03 PM
9 - CHUYỆN ĐỜI XƯA

Hay chi kể lại chuyện đời xưa
Cuộc sống bao nhiêu được đủ vừa
Phút cuối lời mừng đề cảm tạ
Mào đầu câu nói lại xin thưa
Phê bình cấp dưới chê còn tội
Nịnh hót bề trên bảo trúng mùa
Lắm cái tình người sao biết hết
Liệu đường khôn khéo kẻo mây mưa.

06/05/2013

phamanhoa
09-05-2013, 07:22 AM
10- TRĂNG XƯA




Trong xanh huyền hoặc những đêm xưa,
Sương dãi mong manh, gió lạnh vừa.
Cuối bãi phất phơ bờ sậy trắng,
Lưng trời le lói ánh sao thưa.
Sông chia hai ngả xa bao nẻo,
Nước rẻ đôi phương lạnh mấy mùa.
Người đứng bạc đầu chong mắt đợi,
Trăng buồn nhòa nhạt cuối trời mưa.

phamanhoa

tuyen45-ad
13-05-2013, 05:56 PM
11 - ĐỢI NGƯỜI XƯA
---*---
Bến Đợi đứng chờ bạn cũ xưa
Xuân đi hè đến vẫn chưa vừa
Thời gian sương gió đầu xanh bạc
Năm tháng dãi dầu tóc rụng thưa
Nguyệt lặn bao lần mà chẳng thấy
Sao mờ mấy bận đã thay mùa
Hỏi người qua lại đều như điếc
Cố nán ngồi thêm dính bão mưa.

13/5/2013
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-05-2013, 07:01 PM
12

ÔI EM XƯA


Đã mất lâu rồi, ôi, Diễm xưa
Trăng lìa hạc bỏ nhớ sao vừa
Tai còn nhớ tiếng răng, hè, hỉ
Trí vẫn mơ lời nớ, dạ, thưa
Bàng bạc dáng người bao sớm tối
Nhẹ nhàng vóc ngọc mấy trăng mùa
Đền đài lăng tẩm thêm hiu quạnh
Tôi thả bước tìm dưới nắng mưa!


KIỀN ĐỨC - 13/05/13