PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "BÌNH YÊN" - Thơ BTTK - Mời góp họa



Trần Vi Thông
15-05-2013, 05:14 PM
BÌNH YÊN

Lui về ở ẩn chốn điền viên
Cuộc sống thanh nhàn ngỡ cảnh tiên
Một ấm trà xanh đâu tốn bạc
Vài chung rượu nhạt chả hao tiền
Người lo đấu đá tâm nào tĩnh
Kẻ muốn tranh giành dạ khó yên
Rảnh rỗi giao lưu cùng bạn ảo
Cần chi vướng mắc chuyện ưu phiền

Thanh Thanh Khiết

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-05-2013, 05:26 PM
1- VÔ ƯU

Buổi sáng đi vào chốn thảo viên
Mơ màng gợi nhớ cảnh thần tiên
Lòng an chẳng nghĩ điều danh lợi
Dạ tĩnh nào lo chuyện bạc tiền
Một thoáng vây quanh niềm hạnh phúc
Bao lần lắng đọng nỗi bình yên
Vừa chân bước nhẹ thềm hoa nắng
Chợt thấy trong tim hết lụy phiền

Đại học Đại Nam 15/5/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Nắng Xuân
15-05-2013, 05:42 PM
BÌNH YÊN

Lui về ở ẩn chốn điền viên
Cuộc sống thanh nhàn ngỡ cảnh tiên
Một ấm trà xanh đâu tốn bạc
Vài chung rượu nhạt chả hao tiền
Người lo đấu đá tâm nào tĩnh
Kẻ muốn tranh giành dạ khó yên
Rảnh rỗi giao lưu cùng bạn ảo
Cần chi vướng mắc chuyện ưu phiền

Thanh Thanh Khiết



1- VÔ ƯU

Buổi sáng đi vào chốn thảo viên
Mơ màng gợi nhớ cảnh thần tiên
Lòng an chẳng nghĩ điều danh lợi
Dạ tĩnh nào lo chuyện bạc tiền
Một thoáng vây quanh niềm hạnh phúc
Bao lần lắng đọng nỗi bình yên
Vừa chân bước nhẹ thềm hoa nắng
Chợt thấy trong tim hết lụy phiền

Đại học Đại Nam 15/5/2013
Trần Thị Thanh Liêm








2. BÌNH YÊN
(Họa y đề)

Về già tậu được cái khuôn viên
Lẩn tránh dòng đời hưởng phước tiên
Cỏ dại hoa thơm nào hố của
Trà xanh rượu nhạt chẳng bao tiền
Vần thơ xướng họa muôn phần khoái
Nét vẽ giao hòa một cõi yên
Nối mạng e-mail cùng bạn hữu
Dèm pha chẳng bận hết lo phiền.

Nắng Xuân
15 May, 2013

Lãng Nhân
15-05-2013, 06:35 PM
3 -NGẠI…
(Họa vui phản đề)

Lâu rồi mới ghé Thảo Cầm viên
Có phải nơi này cảnh sắc tiên?
Đó gã ăn xin chờ hốt bạc
Đây cô bán dạo đợi moi tiền
Cầm tay “láp tốp” lòng sao tịnh?
Lận túi “ai phồn” dạ chẳng yên!
Ngại quá thôi mau tìm kế “tẩu”
Cần chi nấn ná để mua phiền!

:gn9:
Đồ Lãng

Tran Xuan Sinh
15-05-2013, 08:13 PM
4 - ĐOÀN VIÊN

Lâu ngày xa cách được đoàn viên
Giang rộng bàn tay nghĩa trước tiên
Lẽ sống tình người đâu phải bạc
Nhịp cầu nhân ái chẳng vì tiền
Thân nhân họp mặt lòng vui sướng
Gia quyến sum vầy mái ấm yên
Khoản khắc gặp nhau trào nước mắt
Xóa tan biết mấy những buồn phiền.

15/05/2013
TXS

Huy Thanh
15-05-2013, 08:43 PM
5- BỐN MÙA

Đường phố đổi nghề bán thịt viên
Thong dong tự tại đúng là tiên
Nhà hàng ăn mãi hao nhiều bạc
Quán xá uống hoài tốn bộn tiền
Xuân đến hạ đi lòng chẳng bận
Thu về đông lại dạ luôn yên
Bốn mùa sương gió tuy hơi khó
Không đụng chạm ai đở lụy phiền

Huy Thanh

Trần Vi Thông
15-05-2013, 08:53 PM
6 - NHẬU HIỀN

Thôi vào quán nhậu gọi –Bò viên!
Đặc sản sưu tầm mãi -Suối Tiên
Cộc váy không kêu nào tốn của
Dài chân chớ gọi khỏi bo tiền
Quay vòng bốn xị lòng nghe tĩnh
Dốc ngược ba bầu dạ thấy yên
Nhỡ xỉn ông kềnh đâu có tội
Bà con lối xóm chả ai phiền

Vịt hồng

Tô Chí Tự
15-05-2013, 11:49 PM
7_NHƯ TIÊN

Suốt ngày chân rảo chốn công viên .
Ngoạn cảnh đề thơ chẳng khác tiên .
Bụng đói ghé hàng hao mấy cắc .
Dạ khan ngồi quán tốn đôi tiền .
Phớt lờ thiên hạ say hay tỉnh .
Mặc xác sự đời động hoặc yên .
Nhà cửa cháo cơm u nó quản .
Trắng tay sạch túi mốc lo phiền .

15/5/13
Tô Chí Tự

tuyen45-ad
15-05-2013, 11:52 PM
8 - SỐNG BÌNH YÊN
---*---
Hoàng hôn gác kiếm đến trang viên
Chiều tím dừng cương sướng tựa tiên
Rảnh rỗi đời thường xài ít bạc
An nhàn hưu nghỉ chẳng cần tiền
Quyền cao nhường lại không màng tới
Chức trọng lánh xa chắc sống yên
Sáng lại sân thơ vui xướng họa
Tối về hòa mạng giải sầu phiền.

15/5/2013
Tuyen45

Trần Trung Dũng
16-05-2013, 04:55 PM
9- Cũng Một Kiếp Người

Số kiếp sinh ra gánh muộn phiền
Mãi nghèo đeo đẳng khổ sao yên.
Nhọc nhằn kiếm việc gom xu lẻ
Vất vả tạo công nhặt cắc tiền.
Nguyện cầu nhang tịnh xin trước Phật
Sám hối trà lành hứa cùng Tiên
Lễ chăm thành kính rồi người hiểu
Cố gắng cuối đời chắc mãn viên.

Trung Dũng
16-5-2013

phamanhoa
16-05-2013, 07:13 PM
10-VỊ ĐẮNG CÔNG VIÊN



Sáng mai đi bộ đến công viên,
Mới biết đời này thật lắm tiên.
Đứng hít, ba nàng thiêu phí của,
Ngồi tiêm, bảy gả đốt hoang tiền.
Vài anh tới cử ngồi không vững,
Mấy ả lên cơn đứng chẳng yên.
Thấy cảnh bao người đang vật vã,
Lòng riêng nặng trĩu những ưu phiền.

phamanhoa

manhky
16-05-2013, 11:05 PM
11 - VẪN KHOÁI


Vẫn khoái hưu về được mãn viên
Văn chương thơ phú sống như tiên
Cơm ăn chẳng nghĩ hàng cao sản
Aó mặc không lo loại đắt tiền
Chỉ muốn cuộc đời vui phúc phận
Và mong cảnh sống rộn bình yên
Cần chi tính toán điều hơn thiệt
Nghiên bút ta gieo hết nỗi phiền .

Mạnh Kỷ
15/05/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-05-2013, 01:33 PM
12 - Bánh trôi

Nước đã sôi rồi thả mấy viên
Lộn nhào chìm nổi trắng hoa tiên
Đậu xanh lúc kiếm nào thương bạc
Gạo nếp khi mua chẳng tiếc tiền
Sợ vác đồ hư lòng đã động
Lo đèo thứ xấu dạ vơi yên
Cho nên bánh ngọt thơm ngon lắm
Dù khó chút thôi mẹ chẳng phiền

Thanh Thanh Khiết
19.5.2013

Trần Vũ
19-05-2013, 03:58 PM
13 -TỰ TRÀO

"Đường phèn" cứ tưởng dễ vo viên
Xướng họa bay vù tới cõi tiên
Mướn trẻ vào xem cần dúi bạc
Nhờ già ghé đọc phải chi tiền
Vần niêm dấm dớ hồn vô định
Luật tứ mơ hồ dạ bất yên
Bởi nghĩ danh thơ mình đệ nhất…
Dè đâu quá tệ ngớ ra phiền.

Trần Vũ

manhky
19-05-2013, 04:01 PM
14 - THIẾU TIỀN

Ngói lợp trên nhà thiếu chục viên
Đêm nằm sao đến ngỡ nàng tiên
Giật mình tính toán -không còn bạc
Tỉnh giấc suy tư - chẳng có tiền
Cứ đợi tháng qua dần sẻ ổn
Vẫn chờ ngày lại sợ không yên
Đồng lương ít ỏi đành dang dở
Vay mượn làm chi chuốc chữ phiền .

Mạnh Kỷ
19/05/2013

Khắc Hiền
19-05-2013, 08:37 PM
15-Nối mạng


Vào trang thi hữu đủ thành viên
Xướng hoạ niềm vui thoả giấc tiên
Lục bát vần gieo đâu tính của
Đường thi tứ mở chẳng lo tiền
Thả hồn thoải mái tâm luôn tịnh
Buông mộng vô tư trí vẫn yên
Nối mạng thơ hoà đi khắp nẽo
Bốn phương hội tụ chẳng ai phiền

Khắc Hiền
19.5.2013

nguyenxuan
21-05-2013, 08:34 AM
16. HOA VIÊN

Xuân về dạo bước chốn hoa viên
Hương sắc nồng nàn đóa thủy tiên
Rạo rực niềm tin hồn cẩm chướng
Xôn xao hạnh phúc lúm đồng tiền
Phong lan tựa dáng người thanh mảnh
Cúc đại như hình tổ ấm yên
Thắm đượm tình yêu đào thắp lửa
Hoàng mai rạng rỡ hết lo phiền.

Nguyên Xuân
19/5/2013