PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "TÌNH XA" - Thơ TTTL - Mời góp họa



Trần Vi Thông
18-05-2013, 12:35 PM
TÌNH XA

Mới đó mà Thu đã thật gần
Mơ về chốn cũ khách dừng chân
Nhà xưa lá úa vương đầy ngõ
Phố vắng sương mù phủ rợp sân
Nhớ lúc chia tay ngày cuối Hạ
Mong lần họp mặt buổi đầu Xuân
Người quên ước hẹn tình xa mãi
Đễ nỗi buồn theo bước ngại ngần.

Đại học Đại Nam, 17/5/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Trần Vi Thông
18-05-2013, 01:57 PM
1 -NGHĨA GẦN

Quen nhau mạng ảo vẫn như gần
Vừa gặp tháng giêng mới ráo chân
Vẫn biết tình đời chưa tới ngõ
Mà hay nghĩa bạn đã vào sân
Chia tay Thi hữu ngày đầu Hạ
Hội ngộ Nguyên tiêu lúc giữa Xuân
Gõ cửa muốn vào chơi với muội
Sao chừng còn ngại, đứng tần ngần.

18/05/2013
Trần Xuân Sinh



2 -TÌNH THƠ


Tình thâm chẳng quản nỗi xa gần
Thẳng hướng con đường tới thiện chân
Ước nguyện như mây hòa đỉnh núi
Mong cầu tựa gió thoảng ngoài sân
Bình yên trổ nhánh tươi mùa Hạ
Hạnh phúc ươm mầm đẹp tiết Xuân
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Hồn thơ mạch suối chảy trong ngần


Vi Thông

phamanhoa
18-05-2013, 03:14 PM
3-TÌNH GẦN


Người dẫu xa xôi, bóng vẫn gần,
Đường xưa còn ấm dấu bàn chân.
Thương chiều thề ước hoa đầy ngõ,
Nhớ tối hẹn hò lá ngập sân.
Tóc xỏa bâng khuâng ngày nắng hạ,
Môi cười khắc khoải tháng mưa xuân.
Bão giông dẫu cuốn ai đi biệt,
Tình mãi tinh khôi sắc trắng ngần.

phamanhoa

manhky
18-05-2013, 05:03 PM
4 - CHẮP CÁNH THƠ BAY


Chắp cánh thơ bay nối nhịp gần
Con đường xướng họa bén đôi chân
Khi như gió thoảng ru ngoài phố
Lúc tựa trăng ngà rụng trước sân
Sen thả hương thơm chào tiết hạ
Mai gieo nhụy thắm đón mùa xuân
Thi nhân náo nức trao hồn mộng
Bến hẹn lung linh đẹp sáng ngần .

Mạnh Kỷ
18/05/2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-05-2013, 06:55 PM
5 - Đợi

Trời bắt xa nhau mộng mãi gần
Bởi người có một tấm tình chân
Hồng vàng đã trổ thơm con ngõ
Huệ tím nay vờn đẹp lối sân
Thủ thỉ câu thương mây đợi hạ
Thầm thì tiếng nhớ gió chờ xuân
Bao mùa thay lá thời gian rụng
Má thắm phai hương hết rạng ngần

Thanh Thanh Khiết
18.5.2013

Huy Thanh
19-05-2013, 11:02 AM
6- NGẠI NGẦN

Nhà em cách giậu lại không gần
Cửa sổ rèm thưa mấy bước chân
Chó thiếp mơ màng nằm trước cửa
Gà vang lảnh lót chạy trong sân
Thương hoài thuở trước nhìn mưa hạ
Nhớ mãi ngày xưa ngắm nắng xuân
Lưu luyến một thời bao mộng ước
Gặp nhau quay mặt ngại hay ngần

Huy Thanh

Khắc Hiền
19-05-2013, 03:24 PM
7-Bỡi ngại ngần


Cách dậu mồng tơi chẳng được gần
Mộng hoài năm tháng bỡi tình chân
Nắng vàng ngày trãi chung bờ lối
Sương trắng đêm sa cũng cạnh sân
Vẫn muốn tìm người khi đến hạ
Hằng mong đón bạn lúc sang xuân
Bao nhiêu kỷ niệm thời son trẻ
Để nỗi buồn riêng...bỡi ngại ngần...

Khắc Hiền
19.5.2013

Lãng Nhân
19-05-2013, 04:24 PM
8 -NIỀM VUI

Niềm vui xướng họa nối ta gần
Khách đến xin mời hãy thả chân
Đón bạn tưng bừng hoa rợp lối
Theo người rộn rã nắng đầy sân
Bình yên lại thắm vần thơ Hạ
Hạnh phúc thêm hồng nốt nhạc Xuân
Một cõi an nhiên lòng sướng thỏa
Nhìn ra cuộc sống đẹp vô ngần

Đồ Lãng

Trần Trung Dũng
19-05-2013, 09:33 PM
9-Đánh Liều

Có giỏi thơ đâu thật ngại ngần
Họa lời chưa chuẩn sẽ phai xuân.
Thừa câu lưỡng lự nơi đầu ngõ
Thiếu chữ ngập ngừng phía cuối sân.
Muốn ghé sang thăm lo mỏi gối
Mong về gặp gỡ sợ run chân
Đánh liều cứ lại dù ai trách
Trước lạ sau quen chắc sẽ gần.

Trung Dũng
19-5-2013

tuyen45-ad
19-05-2013, 11:25 PM
TÌNH CŨ – ĐƯỜNG XƯA
---*---
Tuy xa nối mạng hóa ra gần
Tình cũ đường xưa hiện dấu chân
Đã biết văn chương đầy lãng mạn
Thế mà chữ nghĩa rải cùng sân
Nhớ ngày hai đứa nhìn trăng hạ
Quên tháng ta mình ngắm lộc xuân
Tay nắm trong tay cười khúc khích
Bên bờ suối vắng nước xanh ngần.

19/5/2013
Tuyen45

VIÊN QUỐC BÁU
20-05-2013, 06:41 PM
11- NỖI NHỚ

Mỗi bước một xa chẳng được gần
Quan san lữ khách đã chồn chân
Bằng lăng lá rụng bay đầu ngõ
Phượng vĩ hoa rơi kín dưới sân
Bữa ấy chia tay chiều nắng hạ
Giờ đây gặp lại sáng mưa xuân
Nghẹn ngào không nói tình vương mãi
Nỗi nhớ xanh xao tóc trắng ngần.

Viên quốc Báu

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-05-2013, 11:55 PM
12. VẪN VỮNG NIỀM TIN


Một chút quan tâm thấy quá gần


Bên nhau hãy giữ tấm lòng chân


Lệch kê nên tự khi đầu ngõ


Lấm rửa hay từ lúc ở sân


Chốn ấy bao phen chờ sắc hạ


Nơi này mấy bận đợi mầu xuân


Đường trơn dẫu biết còn gian khó


Vẫn vững niềm tin chẳng chút ngần


Bùi Bắc Hợp

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-05-2013, 12:10 AM
13. XA TÌNH

Thân đã xa xôi, dạ lại gần
Người còn đi mãi chửa lui chân
Muôn trùng thăm thẳm trời giăng lối
Một chốn xa vời lá đổ sân
Hoa cũ phai tàn trong nắng Hạ
Bướm xưa lạc lõng cuối vườn Xuân
Gửi lời âu yếm về đâu được
Một chút gởi trao, ngại với ngần!


KIỀN ĐỨC - 21/05/13

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-05-2013, 12:13 AM
15. CÓ NHAU

Kìa em hãy xích lại cho gần
Mình sánh vai cùng nhịp bước chân
Ong bướm mang hương về trước ngõ
Nắng vàng trải sắc ấm trong sân
Phượng hồng nhuộm đỏ trời sang hạ
Xanh ngắt tán bàng báo hết xuân
Năm tháng đi qua tình thắm mãi
Có nhau đời sẽ đẹp vô ngần

Dương Đoàn Trọng
21/5/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-05-2013, 12:17 AM
16- ĐƠN PHƯƠNG

Mong mãi người ơi chẳng được gần
Những đêm đứng đợi mỏi đôi chân
Bâng khuâng hương bưởi vương ngoài ngõ
Quyến luyến trăng vàng trải góc sân
Diều sáo tìm ai ngơ ngẩn hạ
Đào hoa nhớ độ đỏ bừng xuân
Sao em lơ đãng tôi chờ mãi
Chỉ thấy mây như tuyết trắng ngần

Dương Đoàn Trọng
21/5/2013

17- ANH ĐI MÃI

Xa mấy mà em vẫn thấy gần
Yêu nhau chẳng ngại mỏi đôi chân
Anh đi hoa bưởi bâng khuâng ngõ
Em đến nụ đào quyến luyến sân
Mẹ mỏi mắt trông nhòe nắng hạ
Em se môi đợi héo ngày xuân
Tiễn anh đâu nghĩ anh đi mãi
Nguyện ước em mang vẫn trắng ngần

Dương Đoàn Trọng
21/5/2013

Bạch Hồng Ngọc
22-05-2013, 05:42 PM
18- ĐẾN CHIẾNG NGẦN

Về thăm chốn ấy lấy đâu gần
Lội suối trèo đèo mỏi bắp chân
Nhà cửa khang trang…tôn úp mái
Đường làng sạch sẽ… bê tông sân
Tình đời trải rộng tươi màu mới
Nhựa sống dâng tràn đẹp nét xuân
Giữ trọn niềm vui ngày gặp mặt
Người về nhớ hẹn tới Chiềng Ngần

23/5/2013

Huy Thanh
22-05-2013, 08:41 PM
19- ĐÔI DÉP RÂU

Thiên lý Bắc Nam thật chẳng gần
Dép râu lội suối nhẹ đôi chân
Rừng sâu trái chín không cần giậu
Núi thẳm cây xanh vẫn có sân
Biển đảo mang hàng mơ ngóng hạ
Trường Sơn tải đạn mộng trông xuân
Trường kỳ kháng chiến bao gian khó
Chiến đấu vì dân dạ trắng ngần

Huy Thanh
22-5-2013

Bạch Hồng Ngọc
23-05-2013, 09:07 AM
20- TÌNH QUÊ

Nông thôn hóa phố giấc mơ gần
Vững bước vươn lên chẳng mỏi chân
Nhà cửa cao sang xen kín lối
Xe hơi hạng xịn đỗ tràn sân
Văn minh tiến tới, chung vui xóm
Lạc hậu lùi xa, hưởng lộc xuân
Quyết chí đồng lòng cùng tạo dựng
Tình quê sáng lạng ánh trăng ngần

21/5/2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-05-2013, 11:55 AM
Kiền Đức xin phép Tỷ Thanh Liêm vào sửa hai bài họa này


14. NGỰA MỎI

Đi xa cho nhớ chốn về gần
Ngựa mỏi bây giờ đã rũ chân
Chiều nắng mênh mang vui chạm ngõ
Đêm sương bát ngát ngủ gần sân
Mừng cùng gió mát đem mưa Hạ
Ấm với nụ hồng nhắc vẻ Xuân
Rồi cũng có ngày quay trở lại
Nhìn ai qua ngõ dáng tần ngần.


KIỀN ĐỨC - 21/05/13

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-05-2013, 12:43 PM
21. HỌA THƠ TRẦN THỊ THANH LIÊM

----------

Tuy ở rất xa lại hóa gần
Nếu người hữu ý hãy nhanh chân
Đến chơi thăm bạn càng thân thiết
Đường thẳng dễ đi tới tận sân
Không phải hỏi thăm nên thuận lợi
Tên mình là Độ đệm rằng xuân
Lỡ mà quên lối thì tìm hỏi
Tớ chẳng đen đâu sắc trắng ngần./.

(23 – 5 – 2013)

Tran Xuan Sinh
23-05-2013, 04:11 PM
21. HỌA THƠ TRẦN THỊ THANH LIÊM

----------

Tuy ở rất xa lại hóa gần
Nếu người hữu ý hãy nhanh chân
Đến chơi thăm bạn càng thân thiết
Đường thẳng dễ đi tới tận sân
Không phải hỏi thăm nên thuận lợi
Tên mình là Độ đệm rằng xuân
Lỡ mà quên lối thì tìm hỏi
Tớ chẳng đen đâu sắc trắng ngần./.

(23 – 5 – 2013)


22 - BỘC BẠCH

Huynh ở rất xa cũng nỏ gần
Đi tìm nhà được mỏi nhừ chân
Hộp thư đệ gửi không vào ngõ
Bài họa người đề chẳng tới sân
Vẫn biết rằng tên ông giáo Độ
Còn hay rõ họ bác Ng. Xuân
Riêng tư muốn nói mà đành chịu
Bộc bạch ra đây cũng ngại ngần.

23/05/2013
TXS

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-10-2013, 06:23 PM
23
NUỐI TIẾC
Hẹn ước cùng nhau … đến đã gần
Vì đâu lỡ nhịp rẽ đôi chân?
Người đi phía ấy nhiều mưa núi
Kẻ ở phương này ít nắng sân.
Xót phận tim hồng khi bạc tóc
Hờn duyên má thắm lúc thanh xuân.
Thôi đừng nuối tiếc cho thêm tủi
Cái thuở yêu nhau mãi trắng ngần.
(Nguyễn Hoạt)