PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "BẾN HẸN VĂN CHƯƠNG" - Thơ Mạnh Kỷ - Mời góp họa



Trần Vi Thông
25-05-2013, 08:42 AM
BẾN HẸN VĂN CHƯƠNG


Dẫu xa trăm núi với ngàn sông
Nối nhịp cầu thơ chảy trọn dòng
Xướng họa thi nhân chiều ngóng đợi
Giao hòa bạn hữu sáng chờ mong
Vần hay lấp lánh như hồn mộng
Tứ đẹp long lanh tựa bóng hồng
Bến hẹn văn chương hương nhụy tỏa
Tình thân hãy giữ vẹn nguyên lòng.

Mạnh Kỷ
24/05/2013

Tran Xuan Sinh
25-05-2013, 03:18 PM
1- MÃI BÊN NHAU

Bến nớ bờ ni một mạch sông
Bao năm nước chảy vẫn chung dòng
Anh em xướng họa không suy tính
Bạn hữu chơi thăm cứ đợi mong
Chiếu trãi trao thơ tình sáng đẹp
Hội mừng chúc rượu mặt tươi hồng
Cùng vui gìn giữ nền thơ cũ
Để mãi bên nhau thỏa tấm lòng.

25/05/2013
TXS

Khắc Hiền
25-05-2013, 10:29 PM
2-Ta cùng trao gửi


Lời thơ xướng hoạ toả non sông
Bằng hữu bên nhau,chữ quyện dòng
Một tứ đường thi luôn đón đợi
Đôi vần lục bát vẫn chờ mong
Dẫu rằng cách trở,tình càng đẹp
Hay lúc chia xa ,nghĩa thắm hồng
phú lục văn chương ngời nghiệp bút
Ta cùng trao gửi,thảnh thơi lòng

khắc Hiền
25.5.2013

Tran Xuan Sinh
26-05-2013, 09:52 AM
3 - TỰ NHIÊN

Bao con suối nhỏ đổ vào sông
Nước cuốn về xuôi chẳng ngược dòng
Tình nghĩa muôn đời biển nhớ đợi
Yêu thương vạn thuở thuyền chờ mong
Trời yên mây trãi trên rừng biếc
Gió lặng buồm phơi dưới nắng hồng
Không biết thuở nào sinh vạn vật
Tự nhiên, nhân loại mãi ghi lòng.

TXS

TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-05-2013, 04:38 PM
4- CHẲNG THAY LÒNG

Xa gần suối cũng chảy ra sông
Gạt nỗi niềm riêng bước thuận dòng
Lục bát anh về bao kẻ đợi
Thơ Đường chị đến lắm người mong
Tình thân kết lại tươi màu biếc
Hạnh phúc bừng lên rạng sắc hồng
Vẫn mãi cùng nhau câu xướng họa
Buồn vui dẫu mấy chẳng thay lòng.


Đại học Đại Nam 26/5/2013
Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
27-05-2013, 12:47 PM
5 - BỜ THƯƠNG BẾN ĐỢI
---*---
Nhật Đức quê mình một khúc sông
Đục trong nước chảy vẫn đôi dòng
Bờ Thương anh hẹn ngày năm ấy
Bến Nhớ em chờ mắt mỏi mong
Đã mấy mùa hoa đào nở thắm
Bao lần cuối hạ phượng phai hồng
Con thuyền năm ấy đi không lại
Gái nhỏ đợi trông cháy bỏng lòng.

27/5/2013
Tuyen45

Trần Vi Thông
27-05-2013, 06:49 PM
http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2009/09/27/10/12540204741232729521_574_574.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=%C3%B4ng+l%C3%A1i+%C4%91%C3%B2&source=images&cd=&docid=wPu6mS49TaEY_M&tbnid=p2bwg2IDUAZk4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnguyenlibra.blogspot.com%2F2010%2 F04%2Ftam-su-ong-lai-o.html&ei=u0ejUYSADK6PyAGK84DgDQ&bvm=bv.47008514,d.aWc&psig=AFQjCNFj2ZSXl5LIn_LC_r9qNyl0SxxBQg&ust=1369741433548381)

6 -KIẾP ĐÒ

Thân đò chở khách mãi trên sông
Thẳng hướng bờ xa mũi rẽ dòng
Bến vắng mưa rơi tràn nỗi đợi
Sương mờ gió lộng kín niềm mong
Ôm chèo suốt tháng bàn tay sạm
Giữ lái quanh năm giọt máu hồng
Từ độ cầu xây người chẳng đến
Buồn nghe bão tố dậy trong lòng

Vi Thông

manhky
27-05-2013, 08:09 PM
7 - KỶ NIỆM

Ngày ấy em thường ra bến sông
Nghe anh thổi sáo thả xuôi dòng
Thời gian trôi mãi neo hồn đợi
Kỷ niệm vương hoài thả bóng mong
Đã mấy mùa hoa tình vẫn thắm
Và bao tiết lộc nghĩa luôn hồng
Vầng trăng tròn khuyết ôm niềm nhớ
Sâu lắng trong ta một nỗi lòng .

Mạnh Kỷ
27/05/2013

Huy Thanh
27-05-2013, 09:12 PM
8- NGUYỆN LÒNG

Tuổi trẻ chơi đùa một khúc sông
Lớn lên gánh nước uống chung dòng
Họa trầm hạ xuống đêm chàng đợi
Xướng bổng tung bay sáng thiếp mong
Ý đẹp mơn man vầng nguyệt bạch
Lời hay lấp lánh ánh dương hồng
Hương xưa gợi nhớ bên bờ suối
Thệ ước minh sơn đã nguyện lòng

Huy Thanh

phamanhoa
28-05-2013, 10:05 AM
9-SÔNG THƠ

Thơ hòa mạch sống, hóa thành sông,
Lấp lánh yêu thương chảy một dòng.
Chở những hẹn hò qua bến đợi,
Mang bao thề ước tới bờ mong.
Phù sa hóa chữ xây duyên thắm,
Trầm tích thành câu đắp nghĩa hồng.
Sóng mãi vỗ về xua oán hận,
Nước luôn thầm lặng tưới hoa lòng.

phamanhoa

tuyen45-ad
28-05-2013, 05:24 PM
10 - TẠT NGANG
---*---
Con thuyền vít lái tạt ngang sông
Cắt nhịp bờ thương rẽ lệch dòng
Chẳng nhớ người xưa ngồi bến hẹn
Đâu thương bạn cũ đứng hằng mong
Lời thề ngày ấy thành than nguội
Câu hứa năm nào hết lửa hồng
Chỉ khổ thân ai khờ khạo đợi
Để nay mộng vỡ nát tan lòng.

28/5/2013
Tuyen45