PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "THẮP SÁNG VẦN THƠ" - Thơ TTTL - Mời góp họa



Trần Vũ
01-06-2013, 02:24 PM
THẮP SÁNG VẦN THƠ

Xướng họa Thơ Đường lắm kẻ chơi
Gần xa kết bạn bốn phương trời
Lòng ngay chẳng ngại điều giông tố
Dạ vững không màng lẽ biển khơi
Thuận mái đưa thuyền qua khắp nẻo
Xuôi chèo vượt sóng tới muôn nơi
Buồn vui giữ lấy tình Thi hữu
Thắp sáng niềm tin mãi rạng ngời

Đại học Đại Nam 01/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-06-2013, 01:28 AM
1- TÌNH THƠ

Đã cùng hòa nhập cuộc vui chơi
Cho sáng tình thơ mấy cảnh trời
Với vạn ngàn từ, lòng trí mở
Cùng trăm triệu ý điệu vần khơi
Anh tài trao tặng cùng đây đó
Câu chữ gọi mời khắp mọi nơi
Chia sẻ cho người nhiều sức sống
Đẹp thay đời sống mãi tươi ngời


KIỀN ĐỨC - 01/06/13

Nắng Xuân
02-06-2013, 09:09 AM
THẮP SÁNG VẦN THƠ

Xướng họa Thơ Đường lắm kẻ chơi
Gần xa kết bạn bốn phương trời
Lòng ngay chẳng ngại điều giông tố
Dạ vững không màng lẽ biển khơi
Thuận mái đưa thuyền qua khắp nẻo
Xuôi chèo vượt sóng tới muôn nơi
Buồn vui giữ lấy tình Thi hữu
Thắp sáng niềm tin mãi rạng ngời

Đại học Đại Nam 01/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm


1- TÌNH THƠ

Đã cùng hòa nhập cuộc vui chơi
Cho sáng tình thơ mấy cảnh trời
Với vạn ngàn từ, lòng trí mở
Cùng trăm triệu ý điệu vần khơi
Anh tài trao tặng cùng đây đó
Câu chữ gọi mời khắp mọi nơi
Chia sẻ cho người nhiều sức sống
Đẹp thay đời sống mãi tươi ngời


KIỀN ĐỨC - 01/06/13




ƯỚC VỌNG

Thơ Đường khổ luyện chớ bàn chơi
Gởi gắm tâm tư quyện đất trời
Trí tuệ bao trùm mây ngũ sắc
Tinh thần cuộn chảy sóng trùng khơi
Lời hay ý đẹp tràn muôn nẻo
Thước ngọc khuôn vàng rải khắp nơi
Học hỏi chuyên cần mong vững bước
Tài hoa đức độ tấm gương ngời.

Nắng Xuân
June 2, 2013

quanlenh
02-06-2013, 09:38 AM
TÌNH CHUNG



Thơ phú xưa rầy vốn cuộc chơi
Tao nhân bằng hữu mọi phương trởi
Vào Nam ra Bắc chi nao dạ
Xuống bể lên ngàn há ngại khơi
Đã kết hồn thơ lòng rộng mở
Đồng tâm hợp ý dẫu ngàn nơi
Nguồn thơ lai láng nào ngưng nghỉ
Thi hữu tình chung mãi sáng ngời.

Khắc Hiền
03-06-2013, 10:05 PM
THẮP SÁNG VẦN THƠ

Xướng họa Thơ Đường lắm kẻ chơi
Gần xa kết bạn bốn phương trời
Lòng ngay chẳng ngại điều giông tố
Dạ vững không màng lẽ biển khơi
Thuận mái đưa thuyền qua khắp nẻo
Xuôi chèo vượt sóng tới muôn nơi
Buồn vui giữ lấy tình Thi hữu
Thắp sáng niềm tin mãi rạng ngời

Đại học Đại Nam 01/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm




Mãi sáng ngời


Xướng họa đường thi một thú chơi
Hồn thơ lấp lánh tựa sao trời
Luật niêm kết vận, câu từ mở
Đối ngẫu hợp dòng nghĩa,ý khơi
Lời đẹp hương bay tràn khắp nẻo
Tâm vàng nhị tỏa trãi ngàn nơi
Niềm vui chia sẽ cùng bằng hữu
giữ trọn lòng tin mãi sáng ngời ./.

khắc Hiền
3.6.2013

tuyen45-ad
03-06-2013, 11:13 PM
5 - ĐƯỜNG THI
---*---
Đường thi khó thế vẫn ham chơi
Ý chặt lời hay sáng khoảng trời
Niêm luật giàu từ vang tiết tấu
Trắc bằng lắm nghĩa vọng xa khơi
Suy tôn bắc ái lòng nhân đạo
Lên án gian tà ở đủ nơi
Bình cổ bao đời ngâm tửu mới
Men nồng đượm chất ánh quang ngời.

3/6/2013
Tuyen45

Khắc Hiền
04-06-2013, 08:11 AM
6-Tạo thú chơi


Tuổi hạc thanh nhàn tạo thú chơi
Đương thi,lục bát dệt xanh trời
Lên hòn non thẳm lùa mây giỡn
Buông lưỡi câu vàng nhữ cá khơi
Rót chén quỳng tương mời vạn nẻo
Pha ly trà thái gọi muôn nơi
Bên con cạnh cháu vui hôm sớm
trong ấm ngoài êm vẫn mãi ngời

Khắc Hiền
4.6.2013

Dương Đoàn Trọng
04-06-2013, 08:15 AM
HỌA THƠ ĐƯỜNG

Gặp áng Thơ Đường họa thử chơi
Mua vui với đất ngợi ca trời
Ngôn từ trí tuệ như ao nhỏ
Cảnh đẹp tình người tựa biển khơi
Bạn hữu kết thân từ mọi nẻo
Tâm thành gửi gắm đến nơi nơi
Chưa hay cố học thêm bè bạn
Quyết trí theo gương đức sáng ngời

Dương Đoàn Trọng
4/6/2013

Tran Xuan Sinh
04-06-2013, 09:55 AM
CHIẾU THƠ

Chiếu trãi, bạn thơ đón tới chơi
Gặp khi mưa nắng, cũng nhờ trời
Anh nêu em họa niêm vần đẹp
Bạn xướng ta hò tứ luật khơi
Chén rượu trao nhau thơm vạn nẻo
Câu thơ gửi tặng ấm muôn nơi
Phải chi chức sắc giành nhau ghế
Hội xóm mà vui, tỏa ánh ngời.

04/06/2013
TXS

Huy Thanh
04-06-2013, 10:34 AM
9- LỬA TRẠI

Sáo diều bay lượn mặc tình chơi
Lơ lửng ngả nghiêng chọc cõi trời
Sói hú đùa mây trên núi thẳm
Sóng reo giỡn gió giữa ngàn khơi
Trăm phương vượt suối đi muôn nẻo
Ngàn kế qua đèo đến khắp nơi
Rừng cọ mênh mông giăng võng ngủ
Than hồng lửa trại ánh ngời ngời

Huy Thanh

manhky
04-06-2013, 11:32 AM
10 - ĐẾN VỚI SÂN CHƠI

Hưu về tìm đến với sân chơi
Thơ phú giao lưu lộng gió trời
Khi thả mình ru vờn đỉnh núi
Lúc buông thuyền lướt vượt trùng khơi
Lời trao ý ngọc bay muôn chốn
Tứ gửi từ vàng đến mọi nơi
Ta hãy cùng nhau xây mộng đẹp
Thi đàn bền vững mãi tươi ngời .

Mạnh Kỷ
04/06/2013

tuyen45-ad
04-06-2013, 11:33 PM
11 - ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---
Bát cú đường thi chẳng dẽ chơi
Đan chen bằng trắc sáng vòm trời
Tám câu nghĩa rộng như sông núi
Bảy chữ ý sâu tựa đáy khơi
Năm vận mượt mà vang khắp chốn
Bốn câu thực luận vọng cùng nơi
Hương đời gạn lọc màu thanh khiết
Ngôn ngữ sáng trong tứ tỏ ngời

4/6/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
05-06-2013, 06:39 AM
12. XIN ĐỂ THỎA LÒNG

Diễn đàn thi hữu đẹp sân chơi
Gắn bạn tâm giao giữa đất trời
Nghĩa ảo xem thường không tính toán
Tình chung hiện rõ chẳng màng khơi
Từ bi bác ái thắp muôn nẻo
Hỷ xả tâm thành đến mọi nơi
Đâu phải lợi danh mà gắng sức
Tuổi già xin để thỏa lòng ngời.

04/06/2013
TXS

Huy Thanh
05-06-2013, 08:24 AM
13- QUÊ HƯƠNG

Vờn biển hải âu mặc sức chơi
Ngả nghiêng chao lượn khắp tầng trời
An lòng ngang dọc dù rừng thẳm
Vững dạ tung hoành mặc sóng khơi
Gió đẩy đưa người đi vạn nẻo
Thuyền trôi đem khách đến ngàn nơi
Cá hồi xa xứ về quê cũ
Tình cảm quê hương mãi sáng ngời

Huy Thanh

tuyen45-ad
05-06-2013, 11:21 PM
14 - ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA
---*---
Bạn gửi thơ đường thử họa chơi
Ngợi ca sông núi vịnh mây trời
Đấy là thử sức đua cùng gió
Đây cũng so tài đọ bão khơi
Học muội đôi vần trao mấy tứ
Hỏi huynh dăm chữ gửi đôi nơi
Mở tầm kiến thức thêm sâu rộng
Trí tuệ luyện tôi ánh thép ngời.

5/6/2013
Tuyen45

Huy Thanh
06-06-2013, 08:08 PM
15- TUỔI HẠC

Tuổi trẻ nương đồng thỏa nguyện chơi
Cánh diều chao lượn vẫy vùng trời
Mây vần phủ nguyệt nhiều giông tố
Sóng vũ che trời lắm gió khơi
Tiếng hát thông reo vang khắp nẻo
Câu hò thác đổ vọng ngàn nơi
Xuân thì thắm đẹp nên trân trọng
Hạc đến thơ văn vẫn sáng ngời

Huy Thanh

Huy Thanh
09-06-2013, 08:39 PM
16- TÌNH NGÂU

Tháng bảy Chức Ngưu say khướt chơi
Cầu Ngân quạ đã bắc ngang trời
Nâng ly chúc tụng đưa lời tỏ
Cạn chén vui mừng đón gió khơi
Ước nguyện ngàn đời luôn đó chốn
Thề nguyền suốt kiếp mãi đây nơi
Sông không cách nổi lòng chung thủy
Vạn thuở tình yêu chiếu rạng ngời

Huy Thanh