thugiangvu
05-06-2013, 10:07 PM
“ĐÔI BÓNG”- “TÌNH XA”
“Bao Giờ Ta Gặp Lại Nhau”
“Tình anh lính chiến” buổi đầu chia tay
Thẹn thùng “Tóc gió thôi bay”
“Chiều mưa biên giới” lòng ray rứt buồn
“Một thời thương nhớ” mưa tuôn
“Cơn mê tình ái”- nỗi lòng triền miên
“Hai vì sao lạc” hai miền
“Người yêu xóm đạo” dịu hiền chờ mong
Anh ngồi “Vọng gác đêm sương”
“Điệu ru nước mắt” đêm trường không thôi
“Nhớ màu hoa tím” một thời
“Ga chiều phố nhỏ” xa vời vắng tênh
“Đường Lên Sơn Cước” chênh vênh
“Buồn vương màu áo” chiến binh xa nhà
“Cánh Buồm Chuyển Bến” trôi xa
“Tình thư của lính”nở hoa cho đời
Rằng em “Nhớ mình anh thôi”
“Phút đầu tiên” ấy tuyệt vời trong em
Có “Cô hàng xóm” bao đêm
“Căn nhà màu tím” bên thềm ngẩn ngơ
Ngày ra “Quán nhỏ đợi chờ”
“Nửa đêm thức giấc” bến mơ một mình
“Đêm tàn bến ngự” đinh ninh
“Lâu đài tình ái” chung tình bên nhau
Chờ ngày “ Áo đẹp nàng dâu”
“Chuyện người đan áo” biết đâu tìm về
Anh đi “ Mấy dặm sơn khê”
“Đường xưa lối cũ” trăng thề còn đây
“Miền trung thương nhớ” đêm ngày
“Nỗi buồn hoa phượng” chia tay thuở nào
“Quê Mẹ” ta đẹp biết bao
“Những ngày thơ mộng” thiết thao ân tình
“Trăng xưa” nhớ chuyện chúng mình
“Sắc hoa màu nhớ” bình minh rạng ngời
“Sao anh lỗi hẹn” người ơi
“Tình bơ vơ” ở giữa đời quạnh hiu
“Đò tình lỡ chuyến” chiều thu
“Nghẹn ngào bến đợi” sương mù bủa vây
Chiều nay “Thành phố mưa bay”
“Nỗi buồn gác trọ” “Bảy ngày đợi mong”
“Thu sầu” “Lệ đá” đau lòng
“Tình yêu cách biệt” chờ trong mỏi mòn
“Giọng ca dĩ vãng” héo hon
“Rừng chưa thay lá” vẫn còn đắm say
“Xa nhau” biết nói gì đây
“Quê nghèo” em đợi tháng ngày không thôi
“Suối mơ” biển nhớ làng tôi
Lời ru của gió … “Xa rồi tuổi thơ”
Ta về “Điệp khúc mùa xuân”
“Làng tôi” “Trên đỉnh phù vân” tuyệt vời
“Trồng cây lại nhớ đến người”
“Cỏ non thành cổ” mưa rơi xanh rờn
“Bước chân trên dải Trường Sơn”
“Chiều xuân” “Cô bé dỗi hờn”vì ai?
“Mưa trên phố Huế” kéo dài
“Huế thương” đôi mắt màu phai đợi chờ
“Tình yêu trả lại trăng sao”
“Một lần dang dở” ngọt ngào còn đâu?
Người ơi “Đừng Nói Xa Nhau”
“Chiều mưa Hà Nội” nỗi sầu tương tư
“Buồn đâu phải bởi mùa thu”
“Đêm đông” đơn lẻ tiếng ru nhạt nhòa
Biết là “ Gần lắm Trường Sa”
Mùa xuân “Làng lúa làng hoa” đợi người
Khúc “Hành trình tuổi hai mươi”
“Tình chàng ý thiếp” trọn đời yêu nhau
Đêm trăng gió thoảng “Hoa cau”
“Tình cây và đất” đượm màu quê hương
Bước chân “Em đi chùa Hương”
“Lâu đài tình ái” nhớ thương anh nhiều
Thuyết nào “Lý luận tình yêu”
Mà đi tìm lắm “Lá diêu bông” thề
Xưa nay “Một cõi đi về”
“Nhớ mùa hoa cải” chiều hè mênh mông
Đây “Tình đất đỏ miền đông”
Nhớ thương “Một thoáng quê hương” dịu hiền
“Tình ca” vang khắp mọi miền
“Trời xanh Hà Nội” bình yên muôn đời
“Miền trung nhớ Bác” Bác ơi!
“Bài ca dâng Bác” ta thời không quên
Nhớ về “Giải phóng Điện Biên”
Anh “Như cánh vạc bay” miền tự do
Khoảnh khắc “Trường ca Sông Lô”
Nhớ người em gái “ Chuyến đò quê hương”
Thế rồi “Chiếc lá mùa đông”
Cuối cùng vẫn thỏa “Chiếc vòng cầu hôn”
Trên tay “Chiếc gậy Trường Sơn”
“Bài ca xây dựng” không sờn tuổi xanh
“ Lối về xóm nhỏ” chờ anh
Quê nhà “ Gạo trắng trăng thanh” để dành
“Đèn khuya” “Lưu bút ngày xanh”
“ Dấu chân kỷ niệm” sao đành lãng quên
“ Nửa đêm ngoài phố” trăng lên
“ Nghìn trùng xa cách” để “Duyên quê” chờ
“ Sương ngang” “Lẻ bóng” “ kiếp nghèo”
“ Tình yêu cách biệt” trăng treo “ Ngậm ngùi”
“ Nỗi lòng” “ Đôi ngả chia ly”
“ Người giàu cũng khóc” có gì lạ đâu
Từ khi “Hai đứa giận nhau”
“Tình yêu vỗ cánh” “ qua cầu gió bay”
2011
Anh Thông
Bach Hồng Ngọc sưu tầm, cám ơn anh Bạch Hồng Ngọc.
“Bao Giờ Ta Gặp Lại Nhau”
“Tình anh lính chiến” buổi đầu chia tay
Thẹn thùng “Tóc gió thôi bay”
“Chiều mưa biên giới” lòng ray rứt buồn
“Một thời thương nhớ” mưa tuôn
“Cơn mê tình ái”- nỗi lòng triền miên
“Hai vì sao lạc” hai miền
“Người yêu xóm đạo” dịu hiền chờ mong
Anh ngồi “Vọng gác đêm sương”
“Điệu ru nước mắt” đêm trường không thôi
“Nhớ màu hoa tím” một thời
“Ga chiều phố nhỏ” xa vời vắng tênh
“Đường Lên Sơn Cước” chênh vênh
“Buồn vương màu áo” chiến binh xa nhà
“Cánh Buồm Chuyển Bến” trôi xa
“Tình thư của lính”nở hoa cho đời
Rằng em “Nhớ mình anh thôi”
“Phút đầu tiên” ấy tuyệt vời trong em
Có “Cô hàng xóm” bao đêm
“Căn nhà màu tím” bên thềm ngẩn ngơ
Ngày ra “Quán nhỏ đợi chờ”
“Nửa đêm thức giấc” bến mơ một mình
“Đêm tàn bến ngự” đinh ninh
“Lâu đài tình ái” chung tình bên nhau
Chờ ngày “ Áo đẹp nàng dâu”
“Chuyện người đan áo” biết đâu tìm về
Anh đi “ Mấy dặm sơn khê”
“Đường xưa lối cũ” trăng thề còn đây
“Miền trung thương nhớ” đêm ngày
“Nỗi buồn hoa phượng” chia tay thuở nào
“Quê Mẹ” ta đẹp biết bao
“Những ngày thơ mộng” thiết thao ân tình
“Trăng xưa” nhớ chuyện chúng mình
“Sắc hoa màu nhớ” bình minh rạng ngời
“Sao anh lỗi hẹn” người ơi
“Tình bơ vơ” ở giữa đời quạnh hiu
“Đò tình lỡ chuyến” chiều thu
“Nghẹn ngào bến đợi” sương mù bủa vây
Chiều nay “Thành phố mưa bay”
“Nỗi buồn gác trọ” “Bảy ngày đợi mong”
“Thu sầu” “Lệ đá” đau lòng
“Tình yêu cách biệt” chờ trong mỏi mòn
“Giọng ca dĩ vãng” héo hon
“Rừng chưa thay lá” vẫn còn đắm say
“Xa nhau” biết nói gì đây
“Quê nghèo” em đợi tháng ngày không thôi
“Suối mơ” biển nhớ làng tôi
Lời ru của gió … “Xa rồi tuổi thơ”
Ta về “Điệp khúc mùa xuân”
“Làng tôi” “Trên đỉnh phù vân” tuyệt vời
“Trồng cây lại nhớ đến người”
“Cỏ non thành cổ” mưa rơi xanh rờn
“Bước chân trên dải Trường Sơn”
“Chiều xuân” “Cô bé dỗi hờn”vì ai?
“Mưa trên phố Huế” kéo dài
“Huế thương” đôi mắt màu phai đợi chờ
“Tình yêu trả lại trăng sao”
“Một lần dang dở” ngọt ngào còn đâu?
Người ơi “Đừng Nói Xa Nhau”
“Chiều mưa Hà Nội” nỗi sầu tương tư
“Buồn đâu phải bởi mùa thu”
“Đêm đông” đơn lẻ tiếng ru nhạt nhòa
Biết là “ Gần lắm Trường Sa”
Mùa xuân “Làng lúa làng hoa” đợi người
Khúc “Hành trình tuổi hai mươi”
“Tình chàng ý thiếp” trọn đời yêu nhau
Đêm trăng gió thoảng “Hoa cau”
“Tình cây và đất” đượm màu quê hương
Bước chân “Em đi chùa Hương”
“Lâu đài tình ái” nhớ thương anh nhiều
Thuyết nào “Lý luận tình yêu”
Mà đi tìm lắm “Lá diêu bông” thề
Xưa nay “Một cõi đi về”
“Nhớ mùa hoa cải” chiều hè mênh mông
Đây “Tình đất đỏ miền đông”
Nhớ thương “Một thoáng quê hương” dịu hiền
“Tình ca” vang khắp mọi miền
“Trời xanh Hà Nội” bình yên muôn đời
“Miền trung nhớ Bác” Bác ơi!
“Bài ca dâng Bác” ta thời không quên
Nhớ về “Giải phóng Điện Biên”
Anh “Như cánh vạc bay” miền tự do
Khoảnh khắc “Trường ca Sông Lô”
Nhớ người em gái “ Chuyến đò quê hương”
Thế rồi “Chiếc lá mùa đông”
Cuối cùng vẫn thỏa “Chiếc vòng cầu hôn”
Trên tay “Chiếc gậy Trường Sơn”
“Bài ca xây dựng” không sờn tuổi xanh
“ Lối về xóm nhỏ” chờ anh
Quê nhà “ Gạo trắng trăng thanh” để dành
“Đèn khuya” “Lưu bút ngày xanh”
“ Dấu chân kỷ niệm” sao đành lãng quên
“ Nửa đêm ngoài phố” trăng lên
“ Nghìn trùng xa cách” để “Duyên quê” chờ
“ Sương ngang” “Lẻ bóng” “ kiếp nghèo”
“ Tình yêu cách biệt” trăng treo “ Ngậm ngùi”
“ Nỗi lòng” “ Đôi ngả chia ly”
“ Người giàu cũng khóc” có gì lạ đâu
Từ khi “Hai đứa giận nhau”
“Tình yêu vỗ cánh” “ qua cầu gió bay”
2011
Anh Thông
Bach Hồng Ngọc sưu tầm, cám ơn anh Bạch Hồng Ngọc.