Xem phiên bản đầy đủ : NỖI Khổ Mấy Ông Chồng !
HuyenLam
07-06-2013, 12:57 AM
Nợ Đời !
Quen em tôi ngỡ Thiên Đàng
Nhưng từ khi cưới được nàng...Trời ơi !
Trần gian Địa Ngục đây rồi
Không vay mà trả nợ đời mòn thân !
Sáng ra nàng đã cắt phần
Nấu cơm giặt giũ quét sân lau nhà
Xong rồi đi chợ đó nha
Hôm nay em bận đi ra xóm ngoài.
Tứ sắc còn thiếu một tay
Thôi em đi nhé ! bái bai anh chồng
Nghe xong buồn nẫu cả lòng
Chén bát một đống chồng ngồng trong sink !
Đêm qua nàng hát một mình
Karaoke đĩa nhạc chình ình khắp nơi
Nhìn vô muốn gọi ông Trời
Ông bắt tui trả nợ đời bao lâu
Chồng ơi ! hai tiếng phát rầu !!!
HL
Bạch Hồng Ngọc
07-06-2013, 05:27 AM
Nợ Đời !
Quen em tôi ngỡ Thiên Đàng
Nhưng từ khi cưới được nàng...Trời ơi !
Trần gian Địa Ngục đây rồi
Không vay mà trả nợ đời mòn thân !
Sáng ra nàng đã cắt phần
Nấu cơm giặt giũ quét sân lau nhà
Xong rồi đi chợ đó nha
Hôm nay em bận đi ra xóm ngoài.
Tứ sắc còn thiếu một tay
Thôi em đi nhé ! bái bai anh chồng
Nghe xong buồn nẫu cả lòng
Chén bát một đống chồng ngồng trong sink !
Đêm qua nàng hát một mình
Karaoke đĩa nhạc chình ình khắp nơi
Nhìn vô muốn gọi ông Trời
Ông bắt tui trả nợ đời bao lâu
Chồng ơi ! hai tiếng phát rầu !!!
HL
Chồng ơi! hai tiếng phát sầu
Nhạc vàng miễn phí nghe đau thắt lòng
HuyenLam
07-06-2013, 06:20 AM
Chồng ơi! hai tiếng phát sầu
Nhạc vàng miễn phí nghe đau thắt lòng
Thanks BachHongNgoc vào ghé thăm họa theo câu thơ vui , chúc luôn vui nhe' !
Than, HL
HuyenLam
07-06-2013, 06:21 AM
Hổ Bị Xiềng
Nhại theo bài Hổ Nhớ Rừng ,,Thế Lữ dành tặng cho các ông nào y như thế !
_Ta gậm nhấm một nỗi buồn quá tải
Ngày tháng ngày nối tiếp cứ đi qua
Đâu buổi bình minh ngồi giữa quán Sao Sa
Ta đấu láo bên ly cafe' cùng chúng bạn
Có đôi lúc cất tiếng cười ngạo mạn
Ta coi đời như thể con số không
Đâu những chiều buồn bực ở trong lòng
Ta say khướt mà không ai dám cản
Quán beer ôm đâu còn ta lai vãng
Karaoke thôi nay cũng chịu đầu hàng
Đâu những chiều ta cứ mãi lang thang
Với chúng bạn bên các nàng xinh mộng
Ôi ta tự chôn vùi đi lẽ sống
Lấy xích xiềng tự trói lại đời ta
Nộp mạng mình cho Chằn lửa chẳng thứ tha !
Lỡ một chút chắc rằng ta phải chết
Thôi vĩnh viễn cuộc đời ta chấm hết !
*****
Than ôi , thời oanh liệt nay còn đâu !
HL
Nguyễn Thu Sang
06-08-2014, 04:27 PM
HNL góp vui với tác giả HuyenLam một bài thơ vui.
KARA...
Ô kê... xỉn quá còn gì?
Vờn hoa ghẹo bướm so bì gió trăng
Chơi rong cái thói lăng nhăng
Về nhà nịnh vợ bà rằng bà ri...
Hôm nay quá chén quên đi
Nhìn gà hóa cuốc nên...đì...khổ ghê!
Cái đồ con mụ nhà quê
Vừa già vừa xấu nhìn...ghê thế nào!
Mau tìm con khác cho tao
Ông đây là khách hạng...sao cơ mà!
Tam bành bà nổi khúc ca
Ừ thì một lúc tặng đà...năm sao!
Một sao đáng mặt anh hào
Hai sao đom đóm bay vào mắt ai
Ba sao ù hết hai tai
Bốn sao thì đã ...sóng soài bò lê
Năm sao tỉnh hẳn cơn mê
Hết hồn miệng cứ a ê nghẹn ngào
Bà ơi! bớt nóng đi nào!
Tha tôi tôi sẽ đi vào...nấu cơm!
Bà ơi! xin hãy ban ơn!
Từ nay tôi hứa tuyệt lờn...kara...
HNL 09/11/2013
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.