PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NX_ ĐL Online



Trang : [1] 2 3

Nắng Xuân
17-01-2013, 09:51 AM
01. DÒNG GIỐNG LẠC HỒNG


Cha Rồng gặp mẹ vốn nòi Tiên
Dòng giống Việt Nam tỏa mọi miền
Kẻ ngược lên non cầu hạnh phúc
Người xuôi xuống bể nguyện bình yên
Bàn tay gầy dựng xây cơ nghiệp
Khối óc bồi vun tạo móng nền
Đoàn kết cho ta nguồn sức mạnh
"Đồng bào"-Hai tiếng gọi thiêng liêng.


25/10/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 09:53 AM
01. DÒNG GIỐNG LẠC HỒNG

Cha Rồng gặp mẹ vốn nòi Tiên
Dòng giống Việt Nam tỏa mọi miền
Kẻ ngược lên non cầu hạnh phúc
Người xuôi xuống bể nguyện bình yên
Bàn tay gầy dựng xây cơ nghiệp
Khối óc đắp vun tạo móng nền
Đoàn kết cho ta nguồn sức mạnh
"Đồng bào"-Hai tiếng gọi thiêng liêng.

25/10/2005
Nắng Xuân



02. CÁC VUA HÙNG


Tiếng gọi thiêng liêng mãi vọng xa
Hùng Vương dấy nghiệp dựng sơn hà
Trống đồng giục chí trai anh tuấn
Chim Lạc khơi lòng gái vị tha
Thánh Gióng truyền cho gương dũng cảm
Lang Liêu để lại đức khoan hòa
Non sông gấm vóc ơn Tiên Tổ.
Mười tám đời vua. Vẹn khúc ca.

26/10/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 09:57 AM
02. CÁC VUA HÙNG


Tiếng gọi thiêng liêng mãi vọng xa
Hùng Vương dấy nghiệp dựng sơn hà
Trống đồng giục chí trai anh tuấn
Chim Lạc khơi lòng gái vị tha
Thánh Gióng truyền cho gương dũng cảm
Lang Liêu để lại đức khoan hòa
Non sông gấm vóc ơn Tiên Tổ.
Mười tám đời vua. Vẹn khúc ca.

26/10/2005
Nắng Xuân



03. TRUYỀN THUYẾT CỔ LOA


Khúc ca bi tráng ngất trời xanh
Truyền thuyết Cổ Loa kể ngọn ngành
Thục Phán chủ quan chôn đế nghiệp
Triệu Đà hiểm độc chiếm kinh thành
Mỵ Châu lầm lỡ oan mà tiếc
Trọng Thủy dối gian thác đã đành
Cao Lỗ tướng quân đời tuấn kiệt
Vua hiền chẳng gặp uổng tài danh !


26/10/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:00 AM
03. TRUYỀN THUYẾT CỔ LOA


Khúc ca bi tráng ngất trời xanh
Truyền thuyết Cổ Loa kể ngọn ngành
Thục Phán chủ quan chôn đế nghiệp
Triệu Đà hiểm độc chiếm kinh thành
Mỵ Châu lầm lỡ oan mà tiếc
Trọng Thủy dối gian thác đã đành
Cao Lỗ tướng quân đời tuấn kiệt
Vua hiền chẳng gặp uổng tài danh !



26/10/2005
Nắng Xuân


04. THI SÁCH–TRƯNG VƯƠNG


Tài danh Thi Sách đất Chu Diên
Trưng Trắc–Mê Linh, đẹp lại hiền
Hợp nhất tinh thần mưu sự cả
Nhân đôi trí tuệ đợi cơ duyên
Hung tin phu tướng lâm tai ách
Phẫn chí quần thoa phát hịch truyền
Hiệu triệu muôn người chung ý nguyện
Dậy cờ nương tử khắp trăm miền.

27/10/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:03 AM
04. THI SÁCH–TRƯNG VƯƠNG


Tài danh Thi Sách đất Chu Diên
Trưng Trắc–Mê Linh, đẹp lại hiền
Hợp nhất tinh thần mưu sự cả
Nhân đôi trí tuệ đợi cơ duyên
Hung tin phu tướng lâm tai ách
Phẫn chí quần thoa phát hịch truyền
Hiệu triệu muôn người chung ý nguyện
Dậy cờ nương tử khắp trăm miền.

27/10/2005
Nắng Xuân



05. Bà TRIỆU THỊ TRINH


Trăm miền nức tiếng Triệu Trinh Nương
Xông trận cưỡi voi, khỏe lạ thường
Đạp lớp sóng cao, lui tướng mạnh
Cưỡi cơn gió lớn, chém binh cường
Lên non địch hổ, không ngần ngại
Đối mặt Vua Bà, khó đảm đương
Chấn động Giao Châu, Ngô mất mật
Trời Nam liệt nữ, sáng ngời gương.

28/10/2005
Nắng Xuân

(Tiếp theo: LÝ NAM ĐẾ)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:05 AM
05. Bà TRIỆU THỊ TRINH


Trăm miền nức tiếng Triệu Trinh Nương
Xông trận cưỡi voi, khỏe lạ thường
Đạp lớp sóng cao, lui tướng mạnh
Cưỡi cơn gió lớn, chém binh cường
Lên non địch hổ, không ngần ngại
Đối mặt Vua Bà, khó đảm đương
Chấn động Giao Châu, Ngô vỡ mật
Trời Nam liệt nữ, sáng ngời gương.

28/10/2005
Nắng Xuân


06. LÝ NAM ĐẾ (503–548)


Sáng ngời gương thủ lĩnh Long Hưng
Lý Bí khởi binh chống giặc Lương
Nam Đế mở triều chia quốc thổ
Vạn Xuân khai cõi vạch biên cương
Định Đô đánh thức lòng dân tộc
Đúc bạc nêu cao chí tự cường
Giữ vững chủ quyền và độc lập
Nước non muôn thuở nhớ công ơn.

28/10/2005
Nắng Xuân

(Tiếp theo: TRIỆU QUANG PHỤC)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:07 AM
06. LÝ NAM ĐẾ (503–548)



Sáng ngời gương thủ lĩnh Long Hưng
Lý Bí khởi binh chống giặc Lương
Nam Đế mở triều chia quốc thổ
Vạn Xuân khai cõi vạch biên cương
Định Đô đánh thức lòng dân tộc
Đúc bạc nêu cao chí tự cường
Giữ vững chủ quyền và độc lập
Nước non muôn thuở nhớ công ơn.

28/10/2005
Nắng Xuân


07. TRIỆU QUANG PHỤC (–571)


Ơn Triệu Việt Vương giỏi cuộc cờ
Về miền sông nước đợi duyên cơ
Đồng thời tập kích, rèn binh pháp
Kết hợp tăng gia, luyện trận đồ
Tận dụng địa hình vùng Dạ Trạch
Phát huy nguồn lực đất Màn Trò
Trường kỳ cầm cự tiêu hao địch
Chuyển hướng dùng binh, lợi bất ngờ.

29/10/2005
Nắng Xuân

(Tiếp theo: MAI THÚC LOAN)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:10 AM
07. TRIỆU QUANG PHỤC (–571)


Ơn Triệu Việt Vương giỏi cuộc cờ
Về miền sông nước đợi duyên cơ
Đồng thời tập kích, rèn binh pháp
Kết hợp tăng gia, luyện trận đồ
Tận dụng địa hình vùng Dạ Trạch
Phát huy nguồn lực đất Màn Trò
Trường kỳ cầm cự tiêu hao địch
Chuyển hướng dùng binh, lợi bất ngờ.

29/10/2005
Nắng Xuân


08. MAI THÚC LOAN


Bất ngờ dấy nghĩa ở Châu Hoan
Hắc Đế mồ côi, khó buộc ràng
Đô vật lừng danh vang mấy phủ
Thợ săn nổi tiếng nhất trong làng
Võ công trăm trận ghi bia đá
Uy đức một phương khắc sử vàng
Sở Khách tháo lui, Đường bạt vía
Vải thiều lệ cống tuyệt nguồn sang.

29/10/2005
Nắng Xuân


(Tiếp theo: PHÙNG HƯNG)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:12 AM
08. MAI THÚC LOAN


Bất ngờ dấy nghĩa ở Châu Hoan
Hắc Đế mồ côi, khó buộc ràng
Đô vật lừng danh vang mấy phủ
Thợ săn nổi tiếng nhất trong làng
Võ công trăm trận ghi bia đá
Uy đức một phương khắc sử vàng
Sở Khách tháo lui, Đường bạt vía
Vải thiều lệ cống tuyệt nguồn sang.

29/10/2005
Nắng Xuân



09. PHÙNG HƯNG (760–802)


Sang đất Đường Lâm, cứ một phương
Có nhà hào trưởng, gọi Phùng Hưng
Quật trâu dùng sức, tài kỳ tuyệt
Đả hổ lập mưu, giỏi dị thường
Năm đạo quân hùng vây quyết liệt
Cả đời tướng giặc chết bi thương
Thác còn linh hiển phò dân nước
Bố Cái Đại Vương–Chí quật cường.

30/10/2005
Nắng Xuân


(Tiếp theo: HỌ KHÚC...)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:13 AM
09. PHÙNG HƯNG (760–802)


Sang đất Đường Lâm, cứ một phương
Có nhà hào trưởng, gọi Phùng Hưng
Quật trâu dùng sức, tài kỳ tuyệt
Đả hổ lập mưu, giỏi dị thường
Năm đạo quân hùng vây quyết liệt
Cả đời tướng giặc chết bi thương
Thác còn linh hiển phò dân nước
Bố Cái Đại Vương–Chí quật cường.

30/10/2005
Nắng Xuân


10. HỌ KHÚC GIÀNH ĐỘC LẬP
(905–930)

Quật cường họ Khúc tiếp cha ông
Khôi phục niềm tin cõi Lạc Hồng
Giữa lúc loạn phân, giành độc lập
Nhân thời tranh chấp, cứu non sông
Ngoại giao linh hoạt, thừa mềm mỏng
Ứng xử khoan hòa, đủ khéo khôn
Xóa bỏ chính quyền đô hộ địch
Hai lăm năm lẻ, sử ghi công.

30/10/2005
Nắng Xuân


(Tiếp theo: DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:15 AM
10. HỌ KHÚC GIÀNH ĐỘC LẬP
(905–930)

Quật cường họ Khúc tiếp cha ông
Khôi phục niềm tin cõi Lạc Hồng
Giữa lúc loạn phân, giành độc lập
Nhân thời tranh chấp, cứu non sông
Ngoại giao linh hoạt, thừa mềm mỏng
Ứng xử khoan hòa, đủ khéo khôn
Xóa bỏ chính quyền đô hộ địch
Hai lăm năm lẻ, sử ghi công.

30/10/2005
Nắng Xuân


11. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ (?–937)


Công Dương Đình Nghệ họp nhân tài
Võ nghệ tập rèn nuôi chí trai
Hiền tế Ngô Quyền coi trướng nội
Trọng thần Công Trứ trấn châu ngoài
Khắc Trinh bỏ mạng, quân tan vỡ
Lý Tiến rút lui, tướng chạy dài
Trần Bảo viện binh vừa kịp tới
Không còn mảnh giáp khoác trên vai.

09/11/2005
Nắng Xuân


(Tiếp theo: NGÔ QUYỀN)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:17 AM
11. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ (?–937)


Công Dương Đình Nghệ họp nhân tài
Võ nghệ tập rèn nuôi chí trai
Hiền tế Ngô Quyền coi trướng nội
Trọng thần Công Trứ trấn châu ngoài
Khắc Trinh bỏ mạng, quân tan vỡ
Lý Tiến rút lui, tướng chạy dài
Trần Bảo viện binh vừa kịp tới
Không còn mảnh giáp khoác trên vai.

09/11/2005
Nắng Xuân


12. NGÔ QUYỀN (897–944)


Vai vế Ngô Quyền sách đã tuyên
Khôi ngô hội đủ đức–uy–hiền
Tấm thân tráng kiện chăm mài dũa
Trí tuệ cao minh chịu luyện rèn
Chiến trận oai hùng bia đá tạc
Võ công trác tuyệt sử son truyền
Bạch Đằng đỏ máu quân Nam Hán
Con cháu muôn đời vẫn nhắc tên.

30/10/2005
Nắng Xuân


(Tiếp theo: ĐINH BỘ LĨNH)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:19 AM
12. NGÔ QUYỀN (897–944)


Vai vế Ngô Quyền sách đã tuyên
Khôi ngô hội đủ đức–uy–hiền
Tấm thân tráng kiện chăm mài dũa
Trí tuệ cao minh chịu luyện rèn
Chiến trận oai hùng bia đá tạc
Võ công trác tuyệt sử son truyền
Bạch Đằng đỏ máu quân Nam Hán
Con cháu muôn đời vẫn nhắc tên.

30/10/2005
Nắng Xuân



13. ĐINH TIÊN HOÀNG ĐẾ
(968-979)

Tên Vạn Thắng Vương rạng sử xanh
Cờ lau thuở nhỏ hãm vây thành
Lê Hoàn, Khuông Việt theo phò tá
Nguyễn Bặc, Đinh Điền kết tử sanh
Phạm Hạp tin yêu tài kiệt xuất
Lưu Cơ cảm phục trí tinh anh
Đại Cồ Việt đặt–tôn vinh nước
Đại Thắng Minh Hoàng Đế, xứng danh.

31/10/2005
Nắng Xuân



(Tiếp theo: DƯƠNG VÂN NGA)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:22 AM
13. ĐINH TIÊN HOÀNG ĐẾ
(968-979)

Tên Vạn Thắng Vương rạng sử xanh
Cờ lau thuở nhỏ hãm vây thành
Lê Hoàn, Khuông Việt theo phò tá
Nguyễn Bặc, Đinh Điền kết tử sanh
Phạm Hạp tin yêu tài kiệt xuất
Lưu Cơ cảm phục trí tinh anh
Đại Cồ Việt đặt–tôn vinh nước
Đại Thắng Minh Hoàng Đế, xứng danh.

31/10/2005
Nắng Xuân



14. Thái hậu DƯƠNG VÂN NGA


Danh thơm Dương Hậu tấm gương soi
Sắc đẹp tài hoa sáng cõi đời
Nhiếp chính vững vàng ân đức tỏa
Nhường ngôi cao cả nghĩa nhân ngời
Hy sinh dòng tộc yên sông núi
Ký thác con thơ rạng đất trời
Sử sách ghi tên người nữ kiệt
Lưu truyền hậu thế triệu người noi.

01/11/2005
Nắng Xuân


(Tiếp theo: LÊ HOÀN)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:28 AM
14. THÁI HẬU DƯƠNG VÂN NGA

Danh thơm Dương Hậu tấm gương soi
Sắc đẹp tài hoa sáng cõi đời
Nhiếp chính vững vàng ân đức tỏa
Nhường ngôi cao cả nghĩa nhân ngời
Hy sinh dòng tộc yên sông núi
Ký thác con thơ rạng đất trời
Sử sách ghi tên người nữ kiệt
Lưu truyền hậu thế triệu người noi.

01/11/2005

Nắng Xuân



15. LÊ ĐẠI HÀNH (941-1005)


Noi chí Lê Hoàn đất Thọ Xuân
Theo Đinh Bộ Lĩnh trải phong trần
Cầm quân mưu lược thừa uy dũng
Trị quốc anh minh đủ đức ân
Thủy bộ hai đường kinh vía giặc
Trong ngoài lưỡng ngả đẹp lòng dân
Chi Lăng chận địch ghi kỳ tích
Cùng Bạch Đằng giang dựng sóng thần.

01/11/2005
Nắng Xuân


(Tiếp theo: LÝ CÔNG UẨN)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:30 AM
15. LÊ ĐẠI HÀNH (941-1005)


Noi chí Lê Hoàn đất Thọ Xuân
Theo Đinh Bộ Lĩnh trải phong trần
Cầm quân mưu lược thừa uy dũng
Trị quốc anh minh đủ đức ân
Thủy bộ hai đường kinh vía giặc
Trong ngoài lưỡng ngả đẹp lòng dân
Chi Lăng chận địch ghi kỳ tích
Cùng Bạch Đằng giang dựng sóng thần.

01/11/2005
Nắng Xuân



16. LÝ THÁI TỔ
(1010-1028)


Thần tiên báo mộng gặp cơ may
Đón rước Đế vương đến chốn này
Chùa Phật tịnh tâm nuôi chí lớn
Mõ thiền tĩnh trí trả ơn dày
“Sơn hà” vững chãi tài thu xếp
“Xã tắc” vinh quang giỏi sắp bày
Xuống chiếu dời Đô đầy khát vọng
Thăng Long vận nước hóa rồng bay. (4)

02/11/2005
Nắng Xuân

(4) Khi Lý Công Uẩn sinh ra thì mẹ chết, tương truyền Thần Long báo mộng cho sư trụ trì chùa ra mang về nuôi. Ngay khi sinh ra ở 2 bàn tay của ông đã có 4 chữ “sơn hà” và “xã tắc”.


(Tiếp theo: LÝ THƯỜNG KIỆT)

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:31 AM
16. LÝ THÁI TỔ
(1010-1028)


Thần tiên báo mộng gặp cơ may
Đón rước Đế vương đến chốn này
Chùa Phật tịnh tâm, nuôi chí lớn
Mõ thiền tĩnh trí, trả ơn dày
“Sơn hà” vững chãi, tài thu xếp
“Xã tắc” vinh quang, giỏi sắp bày
Xuống chiếu dời Đô đầy khát vọng
Thăng Long vận nước hóa rồng bay. (4)

02/11/2005
Nắng Xuân

(4) Khi Lý Công Uẩn sinh ra thì mẹ chết, tương truyền Thần Long báo mộng cho sư trụ trì chùa ra mang về nuôi. Ngay khi sinh ra ở 2 bàn tay của ông đã có 4 chữ “sơn hà” và “xã tắc”.



17. LÝ THƯỜNG KIỆT
(1019–1105)


Thăng Long vận nước hóa rồng bay
Khí phách hào hùng sáng đến nay
“Sông núi nước Nam đà định sẵn”
Cõi bờ phương Bắc đã phân bày
Chiến công Ung Quảng thù phơi xác
Phòng tuyến biên thùy giặc bỏ thây
Đanh thép lời thơ ngời chí khí
Tuyên ngôn sử Việt có từ đây. (5)

03/11/2005
Nắng Xuân

(5) Bài thơ của Lý Thường Kiệt được xem như Tuyên Ngôn Độc Lập lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:33 AM
17. LÝ THƯỜNG KIỆT
(1019–1105)


Thăng Long vận nước hóa rồng bay
Khí phách hào hùng sáng đến nay
“Sông núi trời Nam đà định sẵn”
Cõi bờ xứ Bắc đã phân bày
Chiến công Ung Quảng, thù phơi xác
Phòng tuyến biên thùy, giặc bỏ thây
Đanh thép lời thơ ngời chí khí
Tuyên ngôn sử Việt có từ đây. (5)

03/11/2005
Nắng Xuân



18. Thái úy TÔ HIẾN THÀNH
(1102–1179)


Đây văn, đó võ, nặng đôi vai
Thái úy họ Tô, quả thực tài !
Tiến cử chân hiền tình thuận một
Trợ phò Thế tử lý xuôi hai
Đà ngang trên mái mưa khôn thấm
Cột đá giữa dòng nắng khó phai
Y Doãn, Chu Công thời chỉ vậy
Trung thần thuở ấy hỏi còn ai ? (6)

09/11/2005
Nắng Xuân


(6) Khi được Thái hậu hỏi ý kiến, Tô Hiến Thành tiến cử Trần Trung Tá làm tướng quốc thay cho mình chứ không phải là Võ Tán Đường, người bạn chung thủy luôn túc trực bên giường bệnh của ông. Khi vua Lý Anh Tông mất giao cho Tô Hiến Thành giúp đỡ Đông cung thái tử Long Trát (lúc đó mới 3 tuổi). Nhiều lần Thái hậu khuyên dỗ quan Thái úy phế Long Trát để lập Long Xưởng, nhưng không lay chuyển nổi ý chí của ông.

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:34 AM
18. Thái úy TÔ HIẾN THÀNH
(1102–1179)


Đây văn, đó võ, nặng đôi vai
Thái úy họ Tô, quả thực tài !
Tiến cử chân hiền, tình thuận một
Trợ phò Thế tử, lý xuôi hai
Đà ngang trên mái, mưa khôn thấm
Cột đá giữa dòng, nắng khó phai
Y Doãn, Chu Công thời chỉ vậy
Trung thần thuở ấy, hỏi còn ai ? (6)

09/11/2005
Nắng Xuân



19. Nguyên phi Ỷ LAN
(1044–1117)


Hỏi còn ai gánh vác giang san ?
Vương hậu Ỷ Lan–hạt giống vàng
Sắc đẹp vun bồi nên quyến rũ
Tài năng học hỏi mới khôn ngoan
Cầm quân đánh giặc, chàng lo lắng
Nhiếp chính yên dân, thiếp đảm đang
Trí tuệ tinh thần cùng tỏa sáng
Ngàn dâu hoài vẳng tiếng hò khoan.

09/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 10:34 AM
19. Nguyên phi Ỷ LAN
(1044–1117)


Hỏi còn ai gánh vác giang san ?
Vương hậu Ỷ Lan–hạt giống vàng
Sắc đẹp vun bồi nên quyến rũ
Tài năng học tập mới khôn ngoan
Cầm quân đánh giặc, chàng lo lắng
Nhiếp chính yên dân, thiếp đảm đang
Trí tuệ tinh thần cùng tỏa sáng
Ngàn dâu hoài vẳng tiếng hò khoan.

09/11/2005
Nắng Xuân


20. Thái sư TRẦN THỦ ĐỘ
(1194–1264)


"Khoan ! Cái đầu thần chửa có rơi
Tâu xin bệ hạ cứ yêu đời" (7)
Quan dân nhất trí, nan không thoái
Tướng sĩ đồng tâm, thác chẳng rời
Cột trụ sơn hà–tôi bạc nén
Móng nền xã tắc–đúc vàng thoi
Công đầu thắng giặc Nguyên hung ác
Ca ngợi Thái Sư khó dụng lời.

04/11/2005
Nắng Xuân

(7) Nguyên văn câu nói của Thái sư Trần Thủ Độ: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:26 PM
20. Thái sư TRẦN THỦ ĐỘ
(1194–1264)


"Khoan ! Cái đầu thần chửa có rơi
Tâu xin bệ hạ cứ yêu đời" (7)
Quan dân nhất trí, nan không thoái
Tướng sĩ đồng tâm, thác chẳng rời
Cột trụ sơn hà–tôi bạc nén
Móng nền xã tắc–đúc vàng thoi
Công đầu thắng giặc Nguyên hung ác
Ca ngợi Thái Sư khó dụng lời.

04/11/2005
Nắng Xuân


21. HƯNG ĐẠO VƯƠNG
(1232–1300)

Lời văn Hịch Tướng Sĩ âm vang
Tiết Chế Quốc Công dẫn rõ ràng
Báo quốc, hiền thần đương bạo ác
Trung quân, nghĩa sĩ đối hèn gian
Chương Dương, Hàm Tử, Vân Đồn dội
Tây Kết, Bạch Đằng, Vạn Kiếp ran
Âu-Á, Nguyên Mông tung vó ngựa
Phải thua nước Việt, nhỏ mà gan.

05/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:27 PM
21. HƯNG ĐẠO VƯƠNG
(1232–1300)

Lời văn Hịch Tướng Sĩ âm vang
Tiết Chế Quốc Công dẫn rõ ràng
Báo quốc, hiền thần đương bạo ác
Trung quân, nghĩa sĩ đối hèn gian
Chương Dương, Hàm Tử, Vân Đồn dội
Tây Kết, Bạch Đằng, Vạn Kiếp ran
Âu-Á, Nguyên Mông tung vó ngựa
Phải thua nước Việt, nhỏ mà gan.

05/11/2005
Nắng Xuân


22. PHẠM NGŨ LÃO
(1255–1320)

Gan vàng, dạ sắt, quyết xông pha
Dâng hiến tài năng giúp nước nhà
Trên dưới, Vương tôn dò cặn kẽ,
Trước sau, Ngũ Lão đáp sâu xa.
Dùng binh tướng giỏi, mưu lừa thế
Đối trận quân tinh, sức mượn đà
“Ly loạn, anh hùng không góp trí
Thẹn tai nghe chuyện Võ Hầu gia” !(7)

06/11/2005
Nắng Xuân


(7) Dịch bài thơ của Phạm Ngũ Lão:
Vung giáo non sông trải mấy thu
Ba quân khí mạnh nuốt sao Ngưu
Làm trai ví chẳng nên công trạng
Luống thẹn tai nghe chuyện Võ Hầu”

Võ Hầu tức Khổng Minh Gia Cát Lượng, nhân vật huyền thoại nhiều mưu lược, phò Lưu Bị thời Tam Quốc.

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:28 PM
22. PHẠM NGŨ LÃO
(1255–1320)

Gan vàng, dạ sắt, quyết xông pha
Dâng hiến tài năng giúp nước nhà
Trên dưới, Vương tôn dò cặn kẽ,
Trước sau, Ngũ Lão đáp sâu xa.
Cầm quân tướng giỏi, mưu lừa thế
Đối trận quân tinh, sức mượn đà
“Ly loạn, anh hùng không góp trí
Thẹn tai nghe chuyện Võ Hầu gia” !(7)

06/11/2005
Nắng Xuân


23. TRẦN BÌNH TRỌNG
(1259–1285)

Gia binh, tướng sĩ thảy đều ưa
Bình Trọng trí mưu, dũng khí thừa
“Thà quỷ nước Nam, bừng đuốc sáng
Hơn Vương đất Bắc, nhuộm bùn nhơ” (8)
Khảo tra, dọa dẫm, thu cay cú
Mua chuộc, dỗ dành, chuốc chát chua
Thương xót tấm gương ngời khí tiết
Vua tôi, trên dưới lệ như mưa.

07/11/2005
Nắng Xuân


(8) Nguyên văn câu Trần Bình Trọng trả lời Thoát Hoan khi giặc muốn dụ ông ra hàng: “Ninh vi Nam quỷ, Bất vi Bắc vương”.

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:29 PM
23. TRẦN BÌNH TRỌNG
(1259–1285)

Gia binh, tướng sĩ thảy đều ưa
Bình Trọng trí mưu, dũng khí thừa
“Thà quỷ nước Nam, bừng đuốc sáng
Hơn Vương đất Bắc, nhuộm bùn nhơ” (8)
Khảo tra, dọa dẫm, thu cay cú
Mua chuộc, dỗ dành, chuốc chát chua
Thương xót tấm gương ngời khí tiết
Vua tôi, trên dưới lệ như mưa.

07/11/2005
Nắng Xuân



24. TRẦN QUỐC TOẢN


Mưa nắng Bình Than đã mấy ngày
Quả cam bóp nát vẫn không hay
“Phá tan cường địch”, tim thiêu đốt
“Báo đáp hoàng ân”, óc tỏ bày
Tập hợp dưới nhà, dùi trống thúc
Kêu mời trong trướng, ngọn cờ bay
Tướng quân tuổi nhỏ, công nào nhỏ
Góp sức mỗi người một cánh tay.

07/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:30 PM
24. TRẦN QUỐC TOẢN


Mưa nắng Bình Than đã mấy ngày
Quả cam bóp nát vẫn không hay
“Phá tan cường địch”, tim thiêu đốt
“Báo đáp hoàng ân”, óc tỏ bày
Tập hợp dưới nhà, dùi trống thúc
Kêu mời trong trướng, ngọn cờ bay
Tướng quân tuổi nhỏ, công nào nhỏ
Góp sức mỗi người một cánh tay.

07/11/2005
Nắng Xuân


25. LÊ LỢI–NGUYỄN TRÃI
(1385–1433) và (1380–1442)

Một cánh tay vươn giữa núi rừng
Họ Lê dấy nghĩa chốn Lam Sơn
Yên nhà, “đạo nghĩa thay hung ác”
Cứu nước, “chí nhân thắng bạo cường” (9)
Dùng ít địch nhiều, tùy tiến thủ
Lấy nhàn chọi mỏi, biết nhu cương
Quân sư Nguyễn Trãi thừa mưu lược,
Lê Lợi anh hùng–nức bốn phương.

07/11/2005
Nắng Xuân

(9) Ý trong bài Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi: “Lấy đạo nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”.

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:31 PM
25. LÊ LỢI–NGUYỄN TRÃI
(1385–1433) và (1380–1442)


Một cánh tay vươn giữa núi rừng
Họ Lê dấy nghĩa chốn Lam Sơn
Yên nhà, “đạo nghĩa thay hung ác”
Cứu nước, “chí nhân thắng bạo cường” (9)
Dùng ít địch nhiều, tùy tiến thủ
Lấy nhàn chọi mỏi, biết nhu cương
Quân sư Nguyễn Trãi thừa mưu lược,
Lê Lợi anh hùng–nức bốn phương.

07/11/2005
Nắng Xuân

26. Vua LÊ THÁNH TÔNG
(1460-1497)


Nức bốn phương trời vua với tôi
Tao đàn hai tám ánh sao ngời
Thơ văn trác tuyệt, nồng hương thế
Học vấn cao thâm, thắm vị đời
Chấn chỉnh quan quyền theo phép tắc
Sửa sang luật lệ đúng cơ ngơi
Đất đai khai khẩn xây nền móng
Thịnh trị thái bình đến thế thôi.

07/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:32 PM
26. Vua LÊ THÁNH TÔNG
(1460-1497)


Nức bốn phương trời vua với tôi
Tao đàn hai tám ánh sao ngời
Thơ văn trác tuyệt, nồng hương thế
Học vấn cao thâm, thắm vị đời
Chấn chỉnh quan quyền theo phép tắc
Sửa sang luật lệ đúng cơ ngơi
Đất đai khai khẩn xây nền móng
Thịnh trị thái bình đến thế thôi.

07/11/2005
Nắng Xuân


27. TRỊNH–NGUYỄN PHÂN TRANH
(1767-1788)

Đến thế thôi thì thật chán chê !
Phân tranh Trịnh–Nguyễn, nỗi ê chề
Vua Lê hèn hạ ôm hùm tới
Chúa Nguyễn nhuốc nhơ cõng rắn về
Miệng thế đau lòng, trơ mắt ếch
Lưỡi đời xấu hổ, tẽn râu dê
Bao giờ vận nước sang trang nhỉ ?
Trống trận Tây Sơn rộn bốn bề.

07/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:33 PM
27. TRỊNH–NGUYỄN PHÂN TRANH
(1767-1788)

Đến thế thôi thì thật chán chê !
Phân tranh Trịnh–Nguyễn, nỗi ê chề
Vua Lê hèn hạ ôm hùm tới
Chúa Nguyễn nhuốc nhơ cõng rắn về
Miệng thế đau lòng, trơ mắt ếch
Lưỡi đời xấu hổ, tẽn râu dê
Bao giờ vận nước sang trang nhỉ ?
Trống trận Tây Sơn rộn bốn bề.

07/11/2005
Nắng Xuân


28. Hoàng đế QUANG TRUNG
(1788-1792)

Rộn bốn bề hồi trống thúc quân
Theo chân Nguyễn Huệ, bước phong vân
Ngọn cờ độc lập ngời nhân ái
Nguồn sáng tự cường chói nghĩa ân
Xoài Mút, Rạch Gầm, xua tháng giá
Đống Đa, Tam Điệp, đón mùa xuân
Quang Trung đức độ, tài năng thế
Có một không hai dưới cõi trần. (10)

08/11/2005
Nắng Xuân

(10) Nhà Tây Sơn kéo dài 24 năm 1778-1802

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:35 PM
28. Hoàng đế QUANG TRUNG
(1788-1792)

Rộn bốn bề hồi trống thúc quân
Theo chân Nguyễn Huệ, bước phong vân
Ngọn cờ độc lập ngời nhân ái
Nguồn sáng tự cường chói nghĩa ân
Xoài Mút, Rạch Gầm, xua tháng giá
Đống Đa, Tam Điệp, đón mùa xuân
Quang Trung đức độ, tài năng thế
Có một không hai dưới cõi trần. (10)

08/11/2005
Nắng Xuân


29. ĐÔ ĐỐC BÙI THỊ XUÂN
(1771–1802)


Dưới cõi trần, thân gái vẫy vùng
Hiên ngang, bất khuất, rất kiên trung
Cưỡi voi xông trận, so gươm giáo
Lên ngựa công đồn, đọ kiếm cung
Kính phục tấm gương người quả cảm
Tiếc thương danh sáng nữ anh hùng
Tây Sơn, Bình Định như còn tích
Yếm lụa, quần thoa cũng lẫy lừng.

09/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:36 PM
29. ĐÔ ĐỐC BÙI THỊ XUÂN
(1771–1802)


Dưới cõi trần, thân gái vẫy vùng
Hiên ngang, bất khuất, rất kiên trung
Cưỡi voi xông trận, so gươm giáo
Lên ngựa công đồn, đọ kiếm cung
Kính phục tấm gương người quả cảm
Tiếc thương danh sáng nữ anh hùng
Tây Sơn, Bình Định như còn tích
Yếm lụa, quần thoa cũng lẫy lừng.

09/11/2005
Nắng Xuân



30. THỜI NHIỆM–TRẦN THƯỜNG


Lẫy lừng như Chiến Quốc–Xuân Thu !
Thời thế nhiễu nhương, bạn hóa thù
Ra đối, Trần Thường lên mặt Cáo
Đáp lời, Thời Nhiệm ngẩng đầu Sư
Thất thời, khảng khái, thua còn sáng
Thuận thế, vênh vang, thắng đã mù
Khanh tướng, công hầu mà nhục nhã
Trần ai, ai thấu tận: hiền–ngu ? (11)

09/11/2005
Nắng Xuân


(11) Khi bắt được Ngô Thời Nhiệm (theo Tây Sơn), Đặng Trần Thường (theo Gia Long) tự đắc đọc:
- Ai công hầu, ai khanh tương, trong trần ai, ai dễ biết ai.
Ngô Thời Nhiệm khảng khái đáp
- Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:36 PM
30. THỜI NHIỆM–TRẦN THƯỜNG


Lẫy lừng như Chiến Quốc–Xuân Thu !
Thời thế nhiễu nhương, bạn hóa thù
Ra đối, Trần Thường lên mặt Cáo
Đáp lời, Thời Nhiệm ngẩng đầu Sư
Thất thời, khảng khái, thua còn sáng
Thuận thế, vênh vang, thắng đã mù
Khanh tướng, công hầu mà nhục nhã
Trần ai, ai thấu tận: hiền–ngu ? (11)

09/11/2005
Nắng Xuân


31. NGUYỄN TRI PHƯƠNG
(1800–1873)

Hiền–ngu, phải–trái, lẽ phân minh
Thành–bại, thắng–thua, cốt hết mình
Vua chúa ươn hèn, lười chiến đấu
Triều thần bạc nhược, ngại hy sinh
Hiên ngang đối trận, dồn căm phẫn
Quả cảm xông pha, dốc nhiệt tình
Nhịn uống, nhịn ăn, thà tử tiết
Giữ gìn khí phách vẹn trung trinh.(12)

10/11/2005
Nắng Xuân

(12) Hết lòng kháng chiến chống Pháp, bị thương và bị giặc bắt, Nguyễn Tri Phương tỏ thái độ bất hợp tác, không chịu ăn uống và chữa trị vết thương. Khi biết mình không còn sống nổi nữa, ông nhờ người tắm rửa sạch sẽ rồi bình thản đi vào cõi chết, để lại lòng kính phục, thương tiếc cho hàng triệu người Việt nam yêu nước.

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:38 PM
31. NGUYỄN TRI PHƯƠNG
(1800–1873)

Hiền–ngu, phải–trái, lẽ phân minh
Thành–bại, thắng–thua, cốt hết mình
Vua chúa ươn hèn, lười chiến đấu
Triều thần bạc nhược, ngại hy sinh
Hiên ngang đối trận, dồn căm phẫn
Quả cảm xông pha, dốc nhiệt tình
Nhịn uống, nhịn ăn, thà tử tiết
Giữ gìn khí phách vẹn trung trinh.(12)

10/11/2005
Nắng Xuân


32. TRƯƠNG ĐỊNH
(1821–1864)

Vẹn trung trinh, Đại Soái Bình Tây
Chiêu tập dân quê, những thợ cày
Chối bỏ lợi danh, lòng khoáng đạt
Coi thường tước lộc, chí cao dày
Quân binh non nớt, không sờn dạ,
Vũ khí sơ sài, há núng tay !
Tập kích, công đồn, tiêu diệt giặc
Hy sinh anh dũng giữa trùng vây.

10/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:39 PM
32. TRƯƠNG ĐỊNH
(1821–1864)

Vẹn trung trinh, Đại Soái Bình Tây
Chiêu tập dân quê, những thợ cày
Chối bỏ lợi danh, lòng khoáng đạt
Coi thường tước lộc, chí cao dày
Quân binh non nớt, không sờn dạ,
Vũ khí sơ sài, há núng tay !
Tập kích, công đồn, tiêu diệt giặc
Hy sinh anh dũng giữa trùng vây.

10/11/2005
Nắng Xuân[/QUOTE]


33. HOÀNG DIỆU
(1829–1882)


Giữa trùng vây giặc vẫn kiên gan
Tổng đốc Hà–Ninh đứng vững vàng
Đôn đốc quân dân tăng chí khí
Hô hào tướng sĩ bớt hoang mang
Triều đình bất lực, không nao núng
Tự Đức yếu hèn, khỏi thở than
Di biểu một tờ “dòng lệ máu”
Lẻ loi tuẫn tiết–Chết hiên ngang.

10/11/2005
Nắng Xuân

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-01-2013, 07:51 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg

Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:53 PM
33. HOÀNG DIỆU
(1829–1882)


Giữa trùng vây giặc vẫn kiên gan
Tổng đốc Hà–Ninh đứng vững vàng
Đôn đốc quân dân tăng chí khí
Hô hào tướng sĩ bớt hoang mang
Triều đình bất lực, không nao núng
Tự Đức yếu hèn, khỏi thở than
Di biểu một tờ “dòng lệ máu”
Lẻ loi tuẫn tiết–Chết hiên ngang.


10/11/2005
Nắng Xuân


34. NGUYỄN TRUNG TRỰC
(1838–1868)


Hiên ngang dũng lược nối cha ông
Thống lãnh Nguyễn Trung Trực dốc lòng
Nhật Tảo thiêu tàu, ghi chiến tích
Kiên Giang phá lũy, lập kỳ công
Hà Tiên, Rạch Giá, đừng quên cửa
Phú Quốc, Hòn Chông, gắng nhớ dòng
“Đất nước Việt Nam còn cỏ mọc
Thì còn hào khí của non sông”. (13)

11/11/2005
Nắng Xuân

(13) Nguyễn Trung Trực giữa pháp trường khảng khái nói với quân thù: "Bao giờ nước Nam không còn cỏ mọc mới hết người Nam đánh Tây".

Nắng Xuân
17-01-2013, 07:56 PM
34. NGUYỄN TRUNG TRỰC
(1838–1868)


Hiên ngang dũng lược nối cha ông
Thống lãnh Nguyễn Trung Trực dốc lòng
Nhật Tảo thiêu tàu, ghi chiến tích
Kiên Giang phá lũy, lập kỳ công
Hà Tiên, Rạch Giá, đừng quên cửa
Phú Quốc, Hòn Chông, gắng nhớ dòng
“Đất nước Việt Nam còn cỏ mọc
Thì còn hào khí của non sông”. (13)

11/11/2005
Nắng Xuân


35. TÔN THẤT THUYẾT
(1839–1913)

Non sông ghi nhớ một vì sao
Binh Bộ Thượng Thư nhiệt huyết trào
Củng cố chủ quyền, khoe vũ dũng
Giữ gìn độc lập, lập công lao
Tây Đông xuôi ngược, mòn binh giáp
Nam Bắc vào ra, bạc chiến bào
Chỉ tiếc triều đình nhu nhược quá
Một tay khó với tận trời cao!

11/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 08:01 PM
35. TÔN THẤT THUYẾT
(1839–1913)

Non sông ghi nhớ một vì sao
Binh Bộ Thượng Thư nhiệt huyết trào
Củng cố chủ quyền, khoe vũ dũng
Giữ gìn độc lập, lập công lao
Tây Đông xuôi ngược, mòn binh giáp
Nam Bắc vào ra, bạc chiến bào
Chỉ tiếc triều đình nhu nhược quá
Một tay khó với tận trời cao!

11/11/2005
Nắng Xuân



36. NGUYỄN THIỆN THUẬT
(1844–1926)

Cao xanh khó thấu hiểu dân tình
Hòa ước oái oăm ký, bãi binh
Tự Đức ươn hèn ban sắc chỉ
Tán quân quả cảm chẳng lai kinh
Hai Sông lợi dụng nguồn nhân kiệt
Bãi Sậy dựa kề thế địa linh
Nước mất còn ham chi tước lộc
Thà rằng quyết chiến dẫu hy sinh!

11/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 08:02 PM
36. NGUYỄN THIỆN THUẬT
(1844–1926)

Cao xanh khó thấu hiểu dân tình
Hòa ước oái oăm ký, bãi binh
Tự Đức ươn hèn ban sắc chỉ
Tán quân quả cảm chẳng lai kinh
Hai Sông lợi dụng nguồn nhân kiệt
Bãi Sậy dựa kề thế địa linh
Nước mất còn ham chi tước lộc
Thà rằng quyết chiến dẫu hy sinh!

11/11/2005
Nắng Xuân



37. ĐINH CÔNG TRÁNG
(1842–1887)

Sinh lúc nước non gặp lửa binh
Lập nên chiến lũy thép Ba Đình
Trại Cần, Kẻ Sở, bày mưu kế
Kẻ Bưởi, Làng Thong, dựng địa hình
Hố đất, hầm chông, săn dã thú
Gậy tre, mã tấu, chém nghê kình
Ba Làng cứ điểm vùng chiêm trũng
Thành nấm mồ chôn giặc viễn chinh.

12/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 08:03 PM
37. ĐINH CÔNG TRÁNG
(1842–1887)

Sinh lúc nước non gặp lửa binh
Lập nên chiến lũy thép Ba Đình
Trại Cần, Kẻ Sở, bày mưu kế
Kẻ Bưởi, Làng Thong, dựng địa hình
Hố đất, hầm chông, săn dã thú
Gậy tre, mã tấu, chém nghê kình
Ba làng cứ điểm vùng chiêm trũng
Thành nấm mồ chôn giặc viễn chinh.

12/11/2005
Nắng Xuân




38. PHAN ĐÌNH PHÙNG
(1847–1895)

Chinh chiến nào đâu giống việc quan
Tâm can căm hận lũ tham tàn
Gom công, góp của, xây thành đất
Dốc trí, dồn tâm, đúc súng gang
Quân thứ phân chia, trên đỡ dưới
Bố phòng sắp xếp, dọc dòm ngang
Hương Khê kháng chiến mười năm chẵn
Tán lý Đình nguyên thiệt giỏi giang.

12/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 08:04 PM
38. PHAN ĐÌNH PHÙNG
(1847–1895)

Chinh chiến nào đâu giống việc quan
Tâm can căm hận lũ tham tàn
Gom công, góp của, xây thành đất
Dốc trí, dồn tâm, đúc súng gang
Quân thứ phân chia, trên đỡ dưới
Bố phòng sắp xếp, dọc dòm ngang
Hương Khê kháng chiến mười năm chẵn
Tán lý Đình nguyên thiệt giỏi giang.

12/11/2005
Nắng Xuân



39. HOÀNG TÁ VIÊM
(1820–1909)

Giỏi giang, dòng thế phiệt trâm anh
Nệm ấm, chăn êm, được học hành
Án sát, Lang trung, trừ diệt phỉ
Biện tranh, Thống đốc, tấn công thành
Văn quan đảm trách, không bê trễ
Võ tướng hoàn thành, cũng gọn nhanh
Hai thập niên liền mang trọng trách
Căm thù xâm lược thấu trời xanh.

12/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 08:05 PM
39. HOÀNG TÁ VIÊM
(1820–1909)

Giỏi giang, dòng thế phiệt trâm anh
Nệm ấm, chăn êm, được học hành
Án sát, Lang trung, trừ diệt phỉ
Biện tranh, Thống đốc, tấn công thành
Văn quan đảm trách, không bê trễ
Võ tướng hoàn thành, cũng gọn nhanh
Hai thập niên liền mang trọng trách
Căm thù xâm lược thấu trời xanh.

12/11/2005
Nắng Xuân


40. HOÀNG HOA THÁM
(1851–1913)

Căm thù xâm lược thấu trời xanh
Yên Thế dựng nên một lũy thành
Chận giặc Đồng Hom, mưu mẹo khéo
Chống càn Hàm Lợn, tính toan rành
Hành binh thông thạo, nhàn mà lợi
Chiến thuật tài tình, ít vẫn nhanh
Linh hoạt tiêu hao sinh lực địch
Ba mươi năm lẻ sử nêu danh.

13/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 08:06 PM
40. HOÀNG HOA THÁM
(1851–1913)

Căm thù xâm lược thấu trời xanh
Yên Thế dựng nên một lũy thành
Chận giặc Đồng Hom, mưu mẹo khéo
Chống càn Hàm Lợn, tính toan rành
Hành binh thông thạo, nhàn mà lợi
Chiến thuật tài tình, ít vẫn nhanh
Linh hoạt tiêu hao sinh lực địch
Ba mươi năm lẻ sử nêu danh.

13/11/2005
Nắng Xuân




41. PHAN BỘI CHÂU
(1867–1940)


Danh tiếng loan truyền Phan Bội Châu
Thông minh, học giỏi, chiếm ngôi đầu
“Trùng Quang tâm sử”, ôn truyền thống
“Hải ngoại huyết thư”, nối nhịp cầu
Hội kín, văn minh, ngầm vận động
Đông Du, tiến bộ, ráng mưu cầu
Một nhà cách mạng, tầm nhìn rộng
Một sáng tác gia, hiểu biết sâu.

13/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
17-01-2013, 08:07 PM
41. PHAN BỘI CHÂU
(1867–1940)


Danh tiếng loan truyền Phan Bội Châu
Thông minh, học giỏi, chiếm ngôi đầu
“Trùng Quang tâm sử”, ôn truyền thống
“Hải ngoại huyết thư”, nối nhịp cầu
Hội kín, văn minh, ngầm vận động
Đông Du, tiến bộ, ráng mưu cầu
Một nhà cách mạng, tầm nhìn rộng
Một sáng tác gia, hiểu biết sâu.

13/11/2005
Nắng Xuân



42. PHAN CHU TRINH
(1872–1926)


Sâu thẳm tình yêu nước sắt son
“Chấn hưng dân khí, tính vuông tròn
Dân sinh cải thiện, điều thua được
Dân trí mở mang, việc sống còn
Độc lập khoan khoan, dần liệu tính
Tự cường gấp gấp, sớm lo toan” (1)
Cải lương, đường lối tuy chưa chín
Tâm nguyện vì dân cũng dốc mòn.

14/11/2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:00 AM
http://farm9.staticflickr.com/8434/7696793476_688c7ddc9a_z.jpg

ĐỒNG CHÂU


Rừng vàng, biển bạc, gọi Đồng Châu
Sóng tuổi bao nhiêu, đã bạc đầu ?
Thức uống thơm ngon, vừa nguyện ước
Đồ ăn bổ rẻ thỏa duyên cầu
Tôm, cua lúc nhúc, chờ phiên chợ
Cá, mực lao xao, đợi chuyến tàu
Nghiêng nón thẹn thùng, em hỏi nhỏ:
- "Còn không ở lại, tính về đâu ?"

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:01 AM
ĐỒNG CHÂU


Rừng vàng, biển bạc, gọi Đồng Châu
Sóng tuổi bao nhiêu, đã bạc đầu ?
Thức uống thơm ngon, vừa nguyện ước
Đồ ăn bổ rẻ thỏa duyên cầu
Tôm, cua lúc nhúc, chờ phiên chợ
Cá, mực lao xao, đợi chuyến tàu
Nghiêng nón thẹn thùng, em hỏi nhỏ:
- "Còn không ở lại, tính về đâu ?"


http://www.webdulich.com/images_upload/Den-Hung.jpg

PHONG CHÂU

Về đâu cũng nhớ đất Phong Châu
Hội tụ ba sông (*), điểm khởi đầu
Nghĩa Lĩnh, Ba Vì oai trụ trước
Việt Trì, Bạch Hạc vững nền sau
Uy nghi bốn Điện còn in dấu (**)
Phủ phục trăm voi vẫn đứng chầu
Thánh Gióng, Lang Liêu vào cổ tích
Con Hồng, cháu Lạc sát vai nhau.

March 01, 2005
Nắng Xuân

(*) Sông Hồng, sông Đà và sông Lô
(**) Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ và Đền Giếng.

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:01 AM
PHONG CHÂU

Về đâu cũng nhớ đất Phong Châu
Hội tụ ba sông (*), điểm khởi đầu
Nghĩa Lĩnh, Ba Vì oai trụ trước
Việt Trì, Bạch Hạc vững nền sau
Uy nghi bốn Điện còn in dấu (**)
Phủ phục trăm voi vẫn đứng chầu
Thánh Gióng, Lang Liêu vào cổ tích
Con Hồng, cháu Lạc sát vai nhau.

March 01, 2005
Nắng Xuân


http://img243.imageshack.us/img243/4947/bangioc1rj2.jpg
THÁC BẢN GIỐC

Sát vai nhau đến mọi vùng miền
Bản Giốc ghé thăm thác cõi tiên
Huyền ảo cầu vồng, trôi ảo não
Gương trong sông phẳng, cuốn ưu phiền
Ngườm Ngao động đẹp, tranh kỳ thú
Đàn Thủy rừng xanh, thảm diệu huyền
Trùng Khánh, Cao Bằng qua nhớ ghé
Lòng người quyện chặt với thiên nhiên.

March 01, 2005
Nắng Xuân

Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Bản Giốc là một thác nước cao hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam, không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn mà còn là nguồn thủy điện lớn trong tương lai.

Ngay từ xa du khách đã nghe thấy tiếng thác nước réo ào ào. Từ độ cao trên 30m những khối nước lớn đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi. Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước như ba dải lụa trắng. Ngày đêm thác nước cuồn cuộn đổ xuống những tảng đá phẳng làm tung lên vô vàn hạt bụi trắng toả mờ cả một vùng rộng lớn. Vào những ngày nắng, làn hơi nước còn tạo thành cầu vồng lung linh huyền ảo. Dưới chân thác Bản Giốc là mặt sông rộng, phẳng như gương. Hai bên bờ là những thảm cỏ, vạt rừng xanh ngắt, lác đác điểm những chùm hoa phong lan, những đàn trâu, bò ung dung gặm cỏ làm cho cảnh sắc càng thêm sinh động.

Ðộng Ngườm Ngao ở ngay bên cạnh thác, dài khoảng 3km được đánh giá là một trong những hang động đẹp của Việt Nam. Thác Bản Giốc đã đi vào nghệ thuật tạo hình với những tác phẩm hội hoạ và nhiếp ảnh đặc sắc. Cùng với núi, sông và các hang động kỳ thú ở xung quanh, thác Bản Giốc không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn mà còn là một nguồn thủy điện lớn trong tương lai.

Theo Tổng cục Du Lịch

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:02 AM
THÁC BẢN GIỐC

Sát vai nhau đến mọi vùng miền
Bản Giốc ghé thăm thác cõi tiên
Huyền ảo cầu vồng, trôi ảo não
Gương trong sông phẳng, cuốn ưu phiền
Ngườm Ngao động đẹp, tranh kỳ thú
Đàn Thủy rừng xanh, thảm diệu huyền
Trùng Khánh, Cao Bằng qua nhớ ghé
Lòng người quyện chặt với thiên nhiên.

March 01, 2005
Nắng Xuân



http://dulichphuonghoang.com/images/news/sapa-vietnam.jpg

SA PA

Thiên nhiên gắn kết với con người
Thác Bạc, Cầu Mây, tới Cổng Trời
Ngói đỏ Tây Âu, sương trắng phủ
Rừng xanh Đông Á, tuyết ngà phơi
Cỏ hoa quấn quít, thơm lòng đón
Rau trái tốt tươi, thảo dạ mời
Phiên chợ Sa Pa người nhộn nhịp
Viễn phương du khách, thỏa thuê chơi.

March 01, 2005
Nắng Xuân

http://dulichphuonghoang.com/images/news/sapa1.jpg

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:03 AM
SA PA

Thiên nhiên gắn kết với con người
Thác Bạc, Cầu Mây, tới Cổng Trời
Ngói đỏ Tây Âu, sương trắng phủ
Rừng xanh Đông Á, tuyết ngà phơi
Cỏ hoa quấn quít, thơm lòng đón
Rau trái tốt tươi, thảo dạ mời
Phiên chợ Sa Pa người nhộn nhịp
Viễn phương du khách, thỏa thuê chơi.

March 01, 2005
Nắng Xuân

http://img122.imageshack.us/img122/254/hobabely7.jpg
HỒ BA BỂ


Chơi Hồ Ba Bể, thả thuyền trôi
Rộng rãi phong quang, nước tiếp trời
Đảo nổi: ngựa rừng hăng lội nước
Suối ngầm: phượng đất mải tìm mồi
Tờ tranh thủy mặc, say lòng khách
Bức họa sơn lâm, luyến dạ người
Non nước hữu tình. Ôi, diễm tuyệt !
Thần tiên có thấy cũng mê thôi.

March 01, 2005
Nắng Xuân


Hồ Ba Bể - Viên ngọc xanh giữa núi rừng Việt Bắc

Hồ Ba Bể là thắng cảnh thiên nhiên độc đáo của tỉnh Bắc Kạn và được Unesco xếp vào danh sách hai mươi hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới cần được bảo vệ và phát triển. Môi trường sinh thái với vẻ đẹp hoang sơ và những nét văn hoá gắn liền với nhiều sự tích lịch sử, huyền thoại cũng là một điểm khiến nơi đây thu hút được một lượng lớn khách du lịch hàng năm.

Hồ nằm giữa lòng núi rừng Việt Bắc, kẹp giữa hai cánh cung Ngân Sơn và Sông Gâm. Hồ được thắt khúc bởi 3 hồ là Pé Lầm, Pé Lù, và Pé Làng nên được gọi là Hồ Ba Bể. Hồ trải rộng gần 2km và dài tới hơn 8km. Những hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác trong lòng hồ. Mỗi đảo ấy như một “khu rừng nhỏ” bởi ở đó có chim, có cây, đặc biệt là có hoa Lan rất đẹp. Bao bọc lấy hồ là rừng nguyên sinh, nơi đây chứa đựng những tài nguyên vô cùng quí giá và to lớn về sinh vât học.

Đến với hồ Ba Bể - một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, ta như lạc vào cõi mơ. Phong cảnh nơi đây như một bức tranh thuỷ mặc hữu tình nên thơ. Buổi sáng trong làn sương mờ bao phủ, cảnh vật huyền ảo đan xen bởi tiếng chim hót và muông thú gọi bầy. Khi mặt trời lên, sương tan, mặt hồ long lanh in đậm bóng núi và mây trời lồng lộng.

Khí hậu mát mẻ, trong lành hoà cùng với cảnh sống thanh bình, yên ả của người dân bản xứ, sự độc đáo của phong tục tập quán kết hợp với nhiều nét văn hoá của các dân tộc khác nhau đã tạo nên một vẻ đẹp, đặc sắc hiếm có cho vùng hồ Ba Bể.

Không chỉ có thế, nơi đây còn có những thắng cảnh đẹp gắn liền với nhiều di tích lịch sử và những chiến công hào hùng của dân tộc như động Nả Poong - Trụ sở Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp xâm lược. Đến đây, du khách còn được thưởng ngoạn cảnh đẹp huyền ảo của Động Tiên, sự trong trẻo, mát lạnh của Ao Tiên hay nét mạnh mẽ, cuồn cuộn của Thác Đầu Đẳng…

Bao quanh hồ là Vườn quốc gia Ba Bể với thảm thực vật phong phú và nhiều loài động vật quý hiếm được ghi tên vào Sách Đỏ Việt Nam như phượng hoàng đất, gà lôi.

Khác với các địa điểm du lịch khác, đến với hồ Ba Bể, du khách khó có thể tìm thấy khách sạn, khu vui chơi giải trí hay những chợ bán đồ lưu niệm… Thay vào đó, điểm dừng chân nghỉ ngơi chính là những nhà sàn dân tộc trong các bản làng. Du khách có thể tìm hiểu kỹ hơn về đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Ngoài ra, dạo chơi bằng thuyền độc mộc và leo núi tự do cũng là điểm hấp dẫn những khách tham quan ưa thích khám phá thiên nhiên.

Với những ưu thế đặc biệt như vậy, hồ Ba Bể được coi là điểm du lịch sinh thái quyến rũ còn mang vẻ đẹp hoang sơ trong danh sách các thắng cảnh đẹp của cả nước.

(Nguồn VTV)

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:03 AM
HỒ BA BỂ


Chơi Hồ Ba Bể, thả thuyền trôi
Rộng rãi phong quang, nước tiếp trời
Đảo nổi: ngựa rừng hăng lội nước
Suối ngầm: phượng đất mải tìm mồi
Tờ tranh thủy mặc, say lòng khách
Bức họa sơn lâm, luyến dạ người
Non nước hữu tình. Ôi, diễm tuyệt !
Thần tiên có thấy cũng mê thôi.

March 01, 2005
Nắng Xuân


http://amitour.com.vn/sites/a/am/amitour_vn/uploads/Image/Dulichtrongnuoc/KhoiHanhTuHaNoi/Dulichcuoituan/AoVua_KhoangXanh/khoangxanh_amitour(1).jpg

AO VUA


Thấy cũng mê thôi ! Thật chẳng đùa !
Ngọc Hoa công chúa, tích ngày xưa
Thiên nhiên hùng vĩ khơi nguồn nhạc
Cảnh sắc hữu tình gợi ý thơ
Ruổi dốc, vào hang, leo núi Tản
Bơi thuyền, vượt thác, tắm Ao Vua
Sơn Thần, Thủy Quái còn đâu đó
Cuộc chiến tình yêu, biết mấy vừa !

March 20, 2005
Nắng Xuân


Khu du lịch sinh thái Ao Vua trải dài dưới chân núi Tản Viên lung linh huyền thoại. Đến đây, bạn được sống trong không gian văn hóa Việt Nam bao la đầy huyền tích. Câu chuyện về Hùng Duệ Vương, Công chúa Ngọc Hoa, Thần Núi Sơn Tinh, Thần Nước Thủy Tinh, về cuộc chiến long trời lở đất của hai vị Thần đã là những truyền thuyết đẹp nhất của người Việt.

Du lịch Ao Vua đầy hấp dẫn và thú vị với cảnh quan hùng vĩ, thơ mộng, môi trường sinh thái trong trẻo, không gian đậm chất nhân văn.

Bạn được leo núi, vượt thác, tắm nước Vua xưa, bơi trong bể nước thiên nhiên, rong ruổi du thuyền trên mặt hồ Tiên hay đùa vui với chim thú trong vườn. Sau khi thưởng thức các món ăn đặc sản của núi rừng vùng đất Tản Viên Sơn Thánh, bạn có thể rảo bước đến thăm đền Thượng, đền Trung, chùa Mía, đền Và, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:04 AM
AO VUA


Thấy cũng mê thôi ! Thật chẳng đùa !
Ngọc Hoa công chúa, tích ngày xưa
Thiên nhiên hùng vĩ khơi nguồn nhạc
Cảnh sắc hữu tình gợi ý thơ
Ruổi dốc, vào hang, leo núi Tản
Bơi thuyền, vượt thác, tắm Ao Vua
Sơn Thần, Thủy Quái còn đâu đó
Cuộc chiến tình yêu, biết mấy vừa !

March 20, 2005
Nắng Xuân


http://saigontoserco.com/files/news/ct_b(2).jpg

07. CÁT BÀ



Vừa đặt bước chân xuống bến tàu
Cát Bà mời gọi ghé thăm mau
Cát vàng vàng rực, lung linh sắc
Nước biếc biếc xanh, óng ánh màu
Ghé động Kim Cương, trèo núi nhỏ
Vào hàng Gia Luận, lách khe sâu
Ðan xen trù phú pha kỳ thú
Xáo trộn hoang sơ lẫn đẹp giàu.

March 20, 2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:05 AM
CÁT BÀ


Vừa đặt bước chân xuống bến tàu
Cát Bà mời gọi ghé thăm mau
Cát vàng vàng rực, lung linh sắc
Nước biếc biếc xanh, óng ánh màu
Ghé động Kim Cương, trèo núi nhỏ
Vào hang Gia Luận, lách khe sâu
Đan xen trù phú pha kỳ thú
Xáo trộn hoang sơ lẫn đẹp giàu.

March 20, 2005
Nắng Xuân



http://www.doson.vn/uploads/Albums/1235568966.nv.jpg

08. ĐỒ SƠN

Giàu có, khang sang, cởi mở lòng
Đồ Sơn vi vút gió ngàn thông
Hiên ngang ba phía, kiềng chân vạc
Vững chãi một phương, trụ dáng Rồng
Du khách năm châu thăm chẳng ít
Kiều bào tứ xứ ghé càng đông
Mịn màng bãi cát, vàng chanh nắng
Sầm uất, nguy nga, vẫn ấm nồng.

March 21, 2005
Nắng Xuân

http://www.doson.vn/uploads/News/pic/doson08.jpg

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:05 AM
08. ĐỒ SƠN

Giàu có, khang sang, cởi mở lòng
Đồ Sơn vi vút gió ngàn thông
Hiên ngang ba phía, kiềng chân vạc
Vững chãi một phương, trụ dáng Rồng
Du khách năm châu thăm chẳng ít
Kiều bào tứ xứ ghé càng đông
Mịn màng bãi cát, vàng chanh nắng
Sầm uất, nguy nga, vẫn ấm nồng.

March 21, 2005
Nắng Xuân

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxaCTaDA6rTjJKsWBerNX_ZK6Ma4Kqr RYmIEgPDr6A3GvgUt8&t=1&usg=__s0JPaA0jCR4x1UZ-2JI7uNQvNs8=

09. HỒ NÚI CỐC


Ấm nồng tình nghĩa mãi trinh nguyên
Chàng Cốc-nàng Công, chuyện cũ truyền
Tít tắp bạt ngàn, rừng gấm mướt
Mênh mông mờ ảo, nước nhung huyền
Bức tranh diễm tuyệt lung linh sắc
Nét vẽ tinh anh phảng phất duyên
Bà chúa Thượng Ngàn như đã chọn
Hồ trên núi Cốc - chốn đào nguyên.

March 22, 2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:06 AM
09. HỒ NÚI CỐC


Ấm nồng tình nghĩa mãi trinh nguyên
Chàng Cốc-nàng Công, chuyện cũ truyền
Tít tắp bạt ngàn, rừng gấm mướt
Mênh mông mờ ảo, nước nhung huyền
Bức tranh diễm tuyệt lung linh sắc
Nét vẽ tinh anh phảng phất duyên
Bà chúa Thượng Ngàn như đã chọn
Hồ trên núi Cốc - chốn đào nguyên.

March 22, 2005
Nắng Xuân



http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/ztz1268216728.jpg

10. KHOANG XANH-SUỐI TIÊN

Đào nguyên ngay cửa ngõ kinh đô
Cảnh sắc Khoang Xanh thật dễ ưa
Khí hậu hiền hòa, rừng dệt gấm
Thanh âm réo rắt, thác so tơ
Suối Tiên xứ lụa kêu mời gọi
Đà Lạt (1) Hà Tây vẫy đón chờ
Cảm giác dìu ta vào cổ tích
Hỏi rằng bạn đã biết hay chưa ?

March 22, 2005
Nắng Xuân

(1) Khí hậu núi rừng mát mẻ trong lành. Đến với Khoang Xanh- Suối Tiên quý khách có cảm giác như thăm Đà Lạt nhưng lại ngay cửa gõ Thủ Đô.

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:07 AM
10. KHOANG XANH-SUỐI TIÊN

Đào nguyên ngay cửa ngõ kinh đô
Cảnh sắc Khoang Xanh thật dễ ưa
Khí hậu hiền hòa, rừng dệt gấm
Thanh âm réo rắt, thác so tơ
Suối Tiên xứ lụa kêu mời gọi
Đà Lạt (1) Hà Tây vẫy đón chờ
Cảm giác dìu ta vào cổ tích
Hỏi rằng bạn đã biết hay chưa ?

March 22, 2005
Nắng Xuân



http://www.dulichviet.com.vn/images/stories/dtamdao.jpg

11. TAM ĐẢO

Hỏi rằng bạn đã biết hay chưa ?
Tam Đảo ngày ôm trọn bốn mùa
Sáng giá lạnh se, Xuân đợi nắng
Trưa nồng oi bức, Hạ chờ mưa
Hanh hao Thu đến, chiều sương phủ
Héo hắt Đông qua, tối gió lùa
Thiên Nhị đài cao, mây vắt núi
Ẩn mình Thác Bạc dưới thung thưa.


March 23, 2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:07 AM
11. TAM ĐẢO

Hỏi rằng bạn đã biết hay chưa ?
Tam Đảo ngày ôm trọn bốn mùa
Sáng giá lạnh se, Xuân đợi nắng
Trưa nồng oi bức, Hạ chờ mưa
Hanh hao Thu đến, chiều sương phủ
Héo hắt Đông qua, tối gió lùa
Thiên Nhị đài cao, mây vắt núi
Ẩn mình Thác Bạc dưới thung thưa.

March 23, 2005
Nắng Xuân


http://mattroixanh.vn/Portals/0/Th%C3%A1ng%206%20-ng%C3%A0y%2011-2010/Tr%C3%A0%20c%E1%BB%95%202%20ng%C3%A0y%2001.07.2010 .jpg

12. TRÀ CỔ


Thưa Mẹ, thưa Cha, đáp chuyến tàu
Ngược về Móng Cái, hẹn hò nhau
Đồ Sơn lễ Tổ, năm ngày trước
Trà Cổ hội làng, sáu bữa sau
Cát trắng trắng ngà, da bạch ngọc
Nước xanh xanh thẫm, mắt lam châu
Ngư dân xứ biển miền Đông Bắc
Giản dị nhưng mà hiếu khách sao !

March 24, 2005
Nắng Xuân

(*) "Hội làng Trà Cổ" diễn ra từ ngày 30/5 - 6/6 âm lịch. Ngày 25/5 đoàn thuyền rước từ Trà Cổ về quê tổ Đồ Sơn. Ngày 30/5 thì thuyền từ Đồ Sơn quay về Trà Cổ. Ngày 1/6 bắt đầu vào hội là lễ rước Vua ra bể (còn gọi là rước vua ra miếu), với nghi thức một đội quân cầm vũ khí, cờ thần, phường bát âm, bát bửu... Sau lễ rước là cuộc thi các sản phẩm chăn nuôi trồng trọt mà biểu thị chủ yếu là thi các chú lợn mà người ta gọi là các Ông Voi. Các Ông Voi được cai đám và dân làng chăm sóc chu đáo từ nhiều tháng trước khi vào hội. Nét độc đáo của hội làng Trà Cổ là hội thi làm cỗ, thi nấu ăn, ai nấu giỏi đều được cả làng biết đến. Ngày 6 là ngày kết thúc hội có múa bông. Trong ngày múa bông dân làng cầu trời đất thần linh phù trợ cho có cuộc sống ấm no hạnh phúc.


http://www.dulichviet.com.vn/images/stories/traco.jpg

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:09 AM
12. TRÀ CỔ


Thưa Mẹ, thưa Cha, đáp chuyến tàu
Ngược về Móng Cái, hẹn hò nhau
Đồ Sơn lễ Tổ, năm ngày trước
Trà Cổ hội làng, sáu bữa sau
Cát trắng trắng ngà, da bạch ngọc
Nước xanh xanh thẫm, mắt lam châu
Ngư dân xứ biển miền Đông Bắc
Giản dị nhưng mà hiếu khách sao !

March 24, 2005
Nắng Xuân


http://www.skydoor.net/Download?mode=photo&id=4925

13. THUNG LŨNG MAI CHÂU


Sao mà quên được đất Mai Châu
Thân thiết cùng nâng chén rượu đào
Thịt nướng, thực đơn miền rú vắng
Cơm lam, đặc sản của rừng sâu
Cồng chiêng rộn rã vang hiên trước
Múa hát nhịp nhàng nhộn ngõ sau
Trải chiếc chiếu hoa, bàn thế sự
Nhà sàn, bếp lửa, ngắm trăng thâu.

March 24, 2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
18-01-2013, 07:13 AM
13. THUNG LŨNG MAI CHÂU


Sao mà quên được đất Mai Châu
Thân thiết cùng nâng chén rượu đào
Thịt nướng, thực đơn miền rú vắng
Cơm lam, đặc sản của rừng sâu
Cồng chiêng rộn rã vang hiên trước
Múa hát nhịp nhàng nhộn ngõ sau
Trải chiếc chiếu hoa, bàn thế sự
Nhà sàn, bếp lửa, ngắm trăng thâu.

March 24, 2005
Nắng Xuân


http://www.baoquangninh.com.vn/dataimages/201208/original/images644593_Untitled_49.jpg

14. VỊNH HẠ LONG


Thâu đêm chợt loé ánh dương hồng
Đệ nhất danh lam Vịnh Hạ Long
Bộ óc thiên nhiên, tài xếp đặt
Bàn tay tạo hóa, khéo vun trồng
Vào hang Đầu Gỗ, nôn nao dạ
Ghé đảo Tuần Châu, rạo rực lòng
Ngoạn mục đá vôi và thạch phiến
Triệu năm kiến tạo, một kỳ công.

March 25, 2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
18-01-2013, 06:04 PM
14. VỊNH HẠ LONG


Thâu đêm chợt loé ánh dương hồng
Đệ nhất danh lam Vịnh Hạ Long
Bộ óc thiên nhiên, tài xếp đặt
Bàn tay tạo hóa, khéo vun trồng
Vào hang Đầu Gỗ, nôn nao dạ
Ghé đảo Tuần Châu, rạo rực lòng
Ngoạn mục đá vôi và thạch phiến
Triệu năm kiến tạo, một kỳ công.

March 25, 2005
Nắng Xuân


http://www.vietnamopentour.com.vn/images/area/northern/halongbay/baitulong.jpg

15. BÁI TỬ LONG


Kỳ công Thủy Tổ cắt thân rồng
Đem xác vùi nên Bái Tử Long
Xanh mướt phi lao trườn xuống biển
Trắng ngà cát mịn trải ra cồn
Minh Châu mua vé về Quan Lạn
Soi Nhụ xuôi thuyền tới Cửa Ông
Thương cảng lâu đời trên đất Việt
Vân Đồn giết giặc, giữ non sông (*).

March 25, 2005
Nắng Xuân



(*) Năm 1287, Danh tướng Trần Khánh Dư chỉ huy trận phục kích, đánh thắng quân Nguyên tại cảng Vân Đồn. Đoàn thuyền lương thực cùng đoàn thuyền hộ tống do Trương Văn Hổ chỉ huy lọt vào vùng thiên la địa võng Bái Tử Long. Quân địch bị tiêu diệt gần hết, các thuyền lương thực không bị đắm đều lọt vào tay quân Trần Khánh Dư. Không có lương thực, các đạo quân đã chiếm kinh thành Thăng Long với “vườn không nhà trống” lại luôn bị vây đánh, đói và bệnh tật đành tìm đường tháo lui.

Nắng Xuân
18-01-2013, 06:07 PM
BÁI TỬ LONG


Kỳ công Thủy Tổ cắt thân rồng
Đem xác vùi nên Bái Tử Long
Xanh mướt phi lao trườn xuống biển
Trắng ngà cát mịn trải ra cồn
Minh Châu mua vé về Quan Lạn
Soi Nhụ xuôi thuyền tới Cửa Ông
Thương cảng lâu đời trên đất Việt
Vân Đồn giết giặc, giữ non sông.

March 25, 2005
Nắng Xuân



http://bantinthitruong.com/images/news/dienbien_0912673512.jpg

16. ĐIỆN BIÊN PHỦ


Sông núi lẫy lừng một Điện Biên
Chiến công náo nức cả trăm miền
Cúi đầu, Đờ-cát tan danh hão
Trơ mặt, Na-va vỡ mộng điên
Tiếng vọng năm châu nòi trí dũng
Danh vang bốn biển khí hùng thiêng
Chín năm chói lọi ngời trang sử
Kết những vòng hoa tạ Tổ Tiên.

March 29, 2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
18-01-2013, 10:59 PM
16. ĐIỆN BIÊN PHỦ


Sông núi lẫy lừng một Điện Biên
Chiến công náo nức cả trăm miền
Cúi đầu, Đờ-cát tan danh hão
Trơ mặt, Na-va vỡ mộng điên
Tiếng vọng năm châu, nòi trí dũng
Danh vang bốn biển, khí hùng thiêng
Chín năm chói lọi ngời trang sử
Kết những vòng hoa tạ Tổ Tiên.

March 29, 2005
Nắng Xuân



http://www2.vietbao.vn/images/vn75/xa-hoi/75176446-171792_1.jpg

17. CHÙA HƯƠNG


Tiên cảnh dập dìu khách thập phương
Hương Sơn diễm lệ chốn thiên đường
Rừng mơ, lối nhỏ gần cây cội
Suối Yến, dòng xanh lánh phố phường
Hương Tích xuân son, già lễ bái
Thiên Trù cổ kính, trẻ dâng hương
Vừa qua Nguyên Đán còn xuân nét
Lễ hội thêm vào những vấn vương.

April 02, 2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
19-01-2013, 06:57 PM
17. CHÙA HƯƠNG

Tiên cảnh dập dìu khách thập phương
Hương Sơn diễm lệ, chốn thiên đường
Rừng mơ, lối nhỏ, gần cây cội
Suối Yến, dòng xanh, lánh phố phường
Hương Tích xuân son, già lễ bái
Thiên Trù cổ kính, trẻ dâng hương
Vừa qua Nguyên Đán còn xuân nét
Lễ hội thêm vào những vấn vương.

April 02, 2005
Nắng Xuân

http://www.sgotourist.vn/sites/s/sg/sgo/uploads/Image/halong/yentu.jpg

18. YÊN TỬ

Vấn vương chi cuộc sống giàu sang
Kim Tổ (6) rời cung, ẩn nẻo ngàn
Tiếng mõ Trúc Lâm, cầu hạnh phúc
Hồi chuông Yên Tử, độ bình an
Chư tăng trên dưới hùn chăm chút
Phật tử xa gần góp sửa sang
Am, tháp uy nghi, chùa cổ kính
Núi non kỳ vỹ, cảnh phong quang.

April 03, 2005
Nắng Xuân

(6) Hoàng đế Trần Nhân Tông, cũng là Điều Ngự Giác Hoàng, ông Tổ đầu tiên của Thiền phái Trúc Lâm

Nắng Xuân
22-01-2013, 10:54 AM
18. YÊN TỬ

Vấn vương chi cuộc sống giàu sang
Kim Tổ (6) rời cung, ẩn nẻo ngàn
Tiếng mõ Trúc Lâm, cầu hạnh phúc
Hồi chuông Yên Tử, độ bình an
Chư tăng trên dưới hùn chăm chút
Phật tử xa gần góp sửa sang
Am, tháp uy nghi, chùa cổ kính
Núi non kỳ vỹ, cảnh phong quang.

April 03, 2005
Nắng Xuân




http://vnexplore.net/files/quangninh/baicoc_bachdang1.jpg

19. BÃI CỌC BẠCH ĐẰNG

Quang cảnh còn in dấu tích xưa
Chiến công hiển hách giữ cơ đồ
Anh hùng dốc sức xây nền móng
Tuấn kiệt dày công mở cõi bờ
Mưu trí thành công nhờ địa thế
Lược thao đắc dụng bởi thời cơ
Ngô, Lê, Trần có vua tôi giỏi
Hán, Tống, Nguyên Mông chạy có cờ.

April 03, 2005
Nắng Xuân

Nắng Xuân
22-01-2013, 10:56 AM
19. BÃI CỌC BẠCH ĐẰNG

Quang cảnh còn in dấu tích xưa
Chiến công hiển hách giữ cơ đồ
Anh hùng dốc sức xây nền móng
Tuấn kiệt dày công mở cõi bờ
Mưu trí thành công nhờ địa thế
Lược thao đắc dụng bởi thời cơ
Ngô, Lê, Trần có vua tôi giỏi
Hán, Tống, Nguyên Mông chạy có cờ.

April 03, 2005
Nắng Xuân




20. NON NƯỚC HOA LƯ

Cờ lau nuôi khí phách Hoa Lư
Cảnh vật như còn nhắc tích xưa
Thượng Hạ, hai thôn-hai nghiệp đế
Thái Vy, một điện-bốn đời vua
Thiên Tôn, Bích Động-thiên đường họa
Dục Thúy, Vân Sàng-thế giới thơ
Hồi Hạc, Cánh Diều khoe dáng ngọc (*)
Thâm nghiêm, huyền hoặc lẫn hoang sơ.

12/04/2005
Nắng Xuân

(*) Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành ở hai thôn Thượng và Hạ (thuộc xã Trường Yên), chỉ cách nhau 500m. Đền Thái Vy thờ 4 đời vua nhà Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông. Động Thiên Tôn: Ở làng Đa Giá, có hai lớp, bên trong có đền thờ đức Trấn Vũ từ hơn nghìn năm nay và có giếng ngọc nước trong, sâu ba trượng. Bên trái là động Long Thủy, bên phải là động Tượng Sơn. Động bên ngoài thờ Nam Tào Bắc Đẩu và các vị Kim Cương Hộ Pháp. Trên vách động có nhũ đá muôn màu sặc sỡ. Những nhũ đá được thiên nhiên gọt rửa tạo nên tiên ông, cô tiên, tiểu đồng, rồng lượn, rùa bơi, chim đại bàng... Chùa Bích Động thuộc địa phận thôn Đam Khê, xã Ninh Hả. Bích Động là một ngôi chùa cổ, dáng nét trang nghiêm mang đậm tính phương Đông. Núi, động và chùa đan quyện, hài hòa lại ẩn hiện giữa những cây đại thụ xanh biếc làm cho cảnh trí ở đây càng thêm thâm nghiêm, huyền hoặc. Đây là điểm du lịch nằm trong tuyến du lịch Tam Cốc - Bích Động rất hấp dẫn khách trong và ngoài nước. Núi Dục Thúy nằm ngay trên sông Vân Sàng, như một khối ngọc nổi lên giữa tỉnh lỵ. Núi có chùa Non Nước nên còn gọi là núi Non Nước. Gần tỉnh lỵ có núi Hồi Hạc và núi Cánh Diều (còn gọi là núi Ngọc Mỹ Nhân).

Nắng Xuân
27-01-2013, 06:50 AM
BÁT ĐIỆP XUÂN

(Đọc xuôi)
Ngời chói lửa XUÂN nắng ngọc ngà
Dạt dào XUÂN trẩy sóng gần xa
Người say cảnh lắng XUÂN ru mộng
Én gọi XUÂN về bạn rủ ta
Tươi mới áo choàng XUÂN trổ lộc
Thắm nồng XUÂN trải nhánh xòe hoa
Vơi đầy nhạc trỗi XUÂN dìu dặt
Cười nụ thưởng XUÂN ý thiết tha.

(Đọc ngược)
Tha thiết ý XUÂN thưởng nụ cười
Dặt dìu XUÂN trỗi nhạc đầy vơi
Hoa xòe nhánh trải XUÂN nồng thắm
Lộc trổ XUÂN choàng áo mới tươi
Ta rủ bạn về XUÂN gọi én
Mộng ru XUÂN lắng cảnh say người
Xa gần sóng trẩy XUÂN dào dạt
Ngà ngọc nắng XUÂN lửa chói ngời.

Nguyễn Thanh Toàn
15/10/2012
(Đại học Cần Thơ)
BTV.vnthihuu

Quốc Quyền
27-01-2013, 01:52 PM
BÁT ĐIỆP XUÂN

(Đọc xuôi)
Ngời chói lửa XUÂN nắng ngọc ngà
Dạt dào XUÂN trẩy sóng gần xa
Người say cảnh lắng XUÂN ru mộng
Én gọi XUÂN về bạn rủ ta
Tươi mới áo choàng XUÂN trổ lộc
Thắm nồng XUÂN trải nhánh xòe hoa
Vơi đầy nhạc trỗi XUÂN dìu dặt
Cười nụ thưởng XUÂN ý thiết tha.

(Đọc ngược)
Tha thiết ý XUÂN thưởng nụ cười
Dặt dìu XUÂN trỗi nhạc đầy vơi
Hoa xòe nhánh trải XUÂN nồng thắm
Lộc trổ XUÂN choàng áo mới tươi
Ta rủ bạn về XUÂN gọi én
Mộng ru XUÂN lắng cảnh say người
Xa gần sóng trẩy XUÂN dào dạt
Ngà ngọc nắng XUÂN lửa chói ngời.

Nguyễn Thanh Toàn
15/10/2012
(Đại học Cần Thơ)





BÁT ĐIỆP XUÂN

Ngời Xuân cảnh mộng bước say ngà
Thắm đẹp tình Xuân tràn nẻo xa
Người nhớ Xuân xưa - người nhớ bạn
Bóng chờ Xuân cũ - bóng chờ ta
Tươi màu lụa nắng Xuân trao lộc
Rạng ánh Xuân trời đất nở hoa
Vơi cạn nỗi niềm Xuân xứ lạ
Cười Xuân miệng nói khẽ lòng tha

Tha lòng khẽ nói miệng Xuân cười
Lạ xứ Xuân niềm nỗi cạn vơi
Hoa nở đất trời Xuân ánh rạng
Lộc trao Xuân nắng lụa màu tươi
Ta chờ bóng cũ Xuân chờ bóng
Bạn tiễn người xưa Xuân nhớ người
Xa nẻo tràn Xuân tình đẹp thắm
Ngà say bước mộng cảnh Xuân ngời

Quốc Quyền

Nắng Xuân
27-01-2013, 05:48 PM
CẢNH XUÂN
(Thuận nghịch độc)


Đọc xuôi:
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

Đọc ngược:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

Khuyết Danh



BẾN XUÂN
(Họa bài Cảnh Xuân)

Đọc xuôi:
Ta đợi bến xuân lửa chói ngời
Tứ thơ bình rượu nhắm sầu vơi
Hoa cài nhánh trải lòng vui sướng
Biển hẹn non tìm mắt rói tươi
Qua đỡ bậu nương buồm bạt gió
Nước chao thuyền quyện cảnh ru người
Xa dần sóng đẩy chèo khoan nhặt
Tha thiết nhớ nhau gởi nụ cười.

Đọc ngược:
Cười nụ gởi nhau nhớ thiết tha
Nhặt khoan chèo đẩy sóng dần xa
Người ru cảnh quyện thuyền chao nước
Gió bạt buồm nương bậu đỡ qua
Tươi rói mắt tìm non hẹn biển
Sướng vui lòng trải nhánh cài hoa
Vơi sầu nhắm rượu bình thơ tứ
Ngời chói lửa xuân bến đợi ta.

Nguyễn Thanh Toàn
15/10/2012
(Đại học Cần Thơ)

Bảo Minh Trang
01-03-2013, 03:11 PM
BÁT ĐIỆP XUÂN

Ngời Xuân cảnh mộng bước say ngà
Thắm đẹp tình Xuân tràn nẻo xa
Người nhớ Xuân xưa - người nhớ bạn
Bóng chờ Xuân cũ - bóng chờ ta
Tươi màu lụa nắng Xuân trao lộc
Rạng ánh Xuân trời đất nở hoa
Vơi cạn nỗi niềm Xuân xứ lạ
Cười Xuân miệng nói khẽ lòng tha

Tha lòng khẽ nói miệng Xuân cười
Lạ xứ Xuân niềm nỗi cạn vơi
Hoa nở đất trời Xuân ánh rạng
Lộc trao Xuân nắng lụa màu tươi
Ta chờ bóng cũ Xuân chờ bóng
Bạn tiễn người xưa Xuân nhớ người
Xa nẻo tràn Xuân tình đẹp thắm
Ngà say bước mộng cảnh Xuân ngời

Quốc Quyền




Duyên Xuân

(Xuôi)

Ngời rạng Xuân duyên nồng sắc ngà
Gió lồng Xuân mật gởi ngàn xa
Người trao ý mộng Xuân đưa khách
Cảnh mến Xuân tình mơ đón ta
Tươi biếc nắng đào Xuân trổ nhụy
Sáng hồng Xuân ngọc bướm vờn hoa
Vơi thương quyện nhớ Xuân còn mãi
Cười mỉm Xuân tân màu thướt tha

(Ngược)

Tha thướt màu tân Xuân mỉm cười
Mãi còn Xuân nhớ quyện thương vơi
Hoa vờn bướm ngọc Xuân hồng sáng
Nhụy trổ Xuân đào nắng biếc tươi
Ta đón mơ tình Xuân mến cảnh
Khách đưa Xuân mộng ý trao người
Xa ngàn gởi mật Xuân lồng gió
Ngà sắc nồng duyên Xuân rạng ngời.

Bảo Minh Trang

Bạch Hồng Ngọc
01-03-2013, 08:07 PM
Góp vui


XUÂN BÁT ĐIỆP

Ngời xuân mắt nét ánh trong ngà
Lắng quyện ngàn Xuân mãi xứ xa
Người tặng thơ về Xuân đón bạn
Én chào Xuân đến tết chờ ta
Tươi ngời xóm biết Xuân đơm nụ
Rạng thắm thôn hay Xuân nở hoa
Vơi vẫn đong đầy Xuân nhớ cảnh
Cười vui Xuân lộc biếc tình tha

Tha tình biếc lộc Xuân vui cười
Cảnh nhớ Xuân đầy đong vẫn vơi
Hoa nở Xuân hay thôn thắm rạng
Nụ đơm Xuân biết xóm ngời tươi
Ta chờ tết đến Xuân chào én
Bạn đón Xuân về thơ tặng người
Xa xứ mãi Xuân ngàn quyện lắng
Ngà trong ánh nét mắt Xuân ngời

1/3/2013

Bạch Hồng Ngọc

nguyenxuan
09-03-2013, 10:40 PM
ĐỢI XUÂN
(Họa bài Cảnh Xuân)

Ta nhớ nắng xuân lửa ánh ngời,
Ngẩn ngơ nhìn biển sóng tràn vơi,
Hoa trôi gió cuộn trời hồng ửng,
Lá dạt cây đùa cảnh sáng tươi.
Qua vội phút giây vui gặp bạn
Lắng sâu năm tháng ngóng trông người.
Xa mơ nuối tiếc trăng hò hẹn
Tha thiết đợi ai mắt nói cười.

Cười nói mắt ai đợi thiết tha
Hẹn hò trăng tiếc nuối mơ xa
Người trông ngóng tháng năm sâu lắng
Bạn gặp vui giây phút vội qua
Tươi sáng cảnh đùa cây dạt lá
Ửng hồng trời cuộn gió trôi hoa
Vơi tràn sóng biển nhìn ngơ ngẩn
Ngời ánh lửa xuân nắng nhớ ta.

Nguyên Xuân
30/9/2012[

Kiều Thành
11-03-2013, 04:04 PM
ĐÓN XUÂN
(Thuận nghịch độc)
(Hoạ CẢNH XUÂN-Khuyết danh)

Ta đợi đón xuân cảnh thắm ngời
Nắng hồng loang toả giọt buồn vơi
Hoa vờn gió dịu hương thơm ngát
Cỏ trải đồng xanh sắc đẹp tươi
Qua với bậu vui ngày đến tết
Rượu cùng thơ quyện nghĩa trao người
Xa vang tiếng vọng hồn non nước
Tha thiết dõi ai nhớ điệu cười

Cười điệu nhớ ai dõi thiết tha
Nước non hồn vọng tiếng vang xa
Người trao nghĩa quyện thơ cùng rượu
Tết đến ngày vui bậu với qua
Tươi đẹp sắc xanh đồng trải cỏ
Ngát thơm hương dịu gió vờn hoa
Vơi buồn giọt toả loang hồng nắng
Ngời thắm cảnh xuân đón đợi ta.

Kiều Thành (17/10/12)

Nắng Xuân
03-04-2013, 10:26 PM
Kính gửi quý thi hữu gần xa chùm thơ viết về Nguyễn Trãi gồm 7 bài, NX viết năm 2006 nên còn nhiều sơ sót trong kỹ thuật.

Lấp lánh sao Khuê


Vì dân vì nước sá chi thân
Lấp lánh sao Khuê sáng tuyệt trần
Đạo nghĩa thắng hung tàn(*), định quốc
Chí nhân thay bạo ác(*), an dân
Kẻ thù thán phục, thua mà nể
Sĩ tốt tin yêu, kính vẫn gần
Đại Cáo Bình Ngô ngời chí khí
Ức Trai Thi Tập mãi vang ngân.

Nắng Xuân

(*) Ý trong bài Cáo Bình Ngô
BTV.vnthihuu

Nắng Xuân
03-04-2013, 10:43 PM
Gương soi vạn thuở


Tài cao trí đảm dạ trung quân
Lấp lánh sao Khuê tỏa cõi trần
Nhìn cảnh cha già... còn bịn rịn
Nghĩ tình nước mất... hết phân vân
Nghĩa nhân sách sử hoài ghi dấu
Trí dũng văn bia mãi khắc vần
Luống chịu hàm oan lòng vẫn tỏ
Gương soi vạn thuở cứ trong ngần.

Nắng Xuân
BTV.vnthihuu

Nắng Xuân
04-04-2013, 03:25 PM
Vậy sao đành !


Đôi mươi, kim bảng đã đề danh
Lấp lánh sao Khuê tạc sử xanh
Cha vốn hàn vi, dòng hiếu học
Mẹ hàng quí tộc, bậc trâm anh
Kẻ thù giam lỏng, bày tâm sáng
Minh chúa tin yêu, dốc trí lành
Báo quốc, trung quân, luôn tận lực
Hàm oan luống chịu... Vậy sao đành !

Nắng Xuân

Nắng Xuân
04-04-2013, 03:29 PM
Gương Trong


Hàm oan vẫn tỏ tấm gương trong
Lấp lánh sao Khuê giữa bụi hồng
Đạo nghĩa mênh mông mây quyển tích
Chí nhân cuồn cuộn nước xuôi dòng
Yêu dân tròn hiếu, không sờn dạ
Phò chúa vẹn trung, chẳng thẹn lòng
Lánh chốn lợi danh đầy hiểm độc
Tinh anh vằng vặc khắp trời Đông.

Nắng Xuân

Nắng Xuân
04-04-2013, 03:31 PM
Đọc “Gia huấn ca”

Làm người thợ giỏi chốn nhân gian
Cái đạo tề gia luận kỹ càng
Lễ–nghĩa–tín–trung, trai đảm lược
Công–dung–ngôn–hạnh, gái hiền ngoan
Khuyên con: đức nghiệp cần chăm chỉ
Nhủ vợ: ở ăn phải dịu dàng
Gia tộc–cội nguồn hưng xã tắc
Vợ hiền, con thảo, át giàu sang.

Nắng Xuân

Nắng Xuân
04-04-2013, 03:32 PM
Chính trị gia lỗi lạc


Kết hợp răn đe với nhún nhường
Khơi nguồn sách sử dẫn làm gương
Ôn tồn giảng giải, phân rành rẽ
Cứng cỏi bảo ban, chỉ tận tường
Bút pháp thâm nho, thừa quả quyết
Tâm công mẫn tiệp, đủ kiên cường
Thiên tài chính trị gia uyên bác
Vận dụng văn đàn bớt máu xương.

Nắng Xuân

Nắng Xuân
04-04-2013, 03:35 PM
Bức họa thiên nhiên bằng thơ

Khóm trúc, vòm thông tỏa bóng râm
Suối reo réo rắt - Tiếng thi cầm
Trời xanh - Khối ngọc trong vừa kết
Nước biếc - Chiếc khăn thắm mới chằm
Sáng sớm chăm hoa, sương nhớ vụng
Đêm khuya gánh nước, nguyệt yêu thầm
Đá lam rêu phủ thay giường chiếu
Đầu bãi thuyền ken - Lúc nhúc tằm.

Nắng Xuân


Chú thích:

Câu 1. Côn Sơn thông tốt ngất trời/ Ngả nghiêng dưới bóng ta thời tự do/ Côn Sơn trúc mọc đầy gò/ Lá xanh bóng rợp tha hồ tiêu dao – Câu 2. Côn Sơn có suối rì rầm/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai – Câu 3. Thế giới đông nên ngọc một bầu – Câu 4 & Câu 5. Hái cúc, ương lan, sương bén áo/Tìm mai, đạp nguyệt, tuyết xâm khăn – Câu 6. Chè tiên nước ghín, nguyệt đeo về – Câu 7. Côn Sơn có đá rêu phơi/ Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm – Câu 8. Tằm ươm lúc nhúc thuyền đầu bãi (Thơ Nguyễn Trãi).

nguyenxuan
07-04-2013, 12:48 PM
Bức họa thiên nhiên bằng thơ

Khóm trúc, vòm thông tỏa bóng râm
Suối reo réo rắt - Tiếng thi cầm
Trời xanh - Khối ngọc trong vừa kết
Nước biếc - Chiếc khăn thắm mới chằm
Sáng sớm chăm hoa, sương nhớ vụng
Đêm khuya gánh nước, nguyệt yêu thầm
Đá lam rêu phủ thay giường chiếu
Đầu bãi thuyền ken - Lúc nhúc tằm.

Nắng Xuân


Chú thích:

Câu 1. Côn Sơn thông tốt ngất trời/ Ngả nghiêng dưới bóng ta thời tự do/ Côn Sơn trúc mọc đầy gò/ Lá xanh bóng rợp tha hồ tiêu dao – Câu 2. Côn Sơn có suối rì rầm/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai – Câu 3. Thế giới đông nên ngọc một bầu – Câu 4 & Câu 5. Hái cúc, ương lan, sương bén áo/Tìm mai, đạp nguyệt, tuyết xâm khăn – Câu 6. Chè tiên nước ghín, nguyệt đeo về – Câu 7. Côn Sơn có đá rêu phơi/ Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm – Câu 8. Tằm ươm lúc nhúc thuyền đầu bãi (Thơ Nguyễn Trãi).


BỨC HỌA THIÊN NHIÊN BẰNG THƠ
(Họa y đề, nguyên vận)

Thông xòe trúc bện tỏa vòm râm
Nhịp suối hòa ca tưởng tiếng cầm
Bầu ngọc thiên thanh ngời mới kết
Vuông khăn thủy tú biếc vừa chằm
Vun hoa buổi sớm sương hờn vụng
Khỏa nước canh khuya nguyệt dỗi thầm
Đá phủ rêu dày êm hệt chiếu
Thuyền ken chật bãi tựa ươm tằm.
05 - 4 -2013
Trương Nữ Hương Thủy



BỨC HỌA THIÊN NHIÊN BẰNG THƠ
(Họa y đề)

Thông kề trúc gối tỏa vườn râm
Suối chảy reo ca tưởng nguyệt cầm
Nước bạc miên man luồng khói phả
Non xanh chót vót dải mây chằm
Ương hoa đạp tuyết đào yêu trộm
Gánh nước pha sương trúc hẹn thầm
Đá lục rêu đầy êm tựa chiếu
Thuyền ken lúc nhúc hệt ươm tằm.

6/4/2013
Nguyên Xuân

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-04-2013, 04:22 PM
Kính gửi quý thi hữu gần xa chùm thơ viết về Nguyễn Trãi gồm 7 bài, NX viết năm 2006 nên còn nhiều sơ sót trong kỹ thuật.

Lấp lánh sao Khuê


Vì dân vì nước sá chi thân
Lấp lánh sao Khuê sáng tuyệt trần
Đạo nghĩa thắng hung tàn(*), định quốc
Chí nhân thay bạo ác(*), an dân
Kẻ thù thán phục, thua mà nể
Sĩ tốt tin yêu, kính vẫn gần
Đại Cáo Bình Ngô ngời chí khí
Ức Trai Thi Tập mãi vang ngân.

Nắng Xuân

(*) Ý trong bài Cáo Bình Ngô
BTV.vnthihuu

NGUYỄN TRÃI
(Họa bài LẤP LÁNH SAO KHUÊ)

Một đấng anh hùng quyết xả thân
Hàm oan chấp nhận kiếp dương trần
Tài cao hiến phận vì yêu nước
Đức trọng dâng đời bởi quý dân
“Đại Cáo” ngăn thù khuyên trái-phải
“Bình Ngô” chống giặc nhắc xa -gần
Ngàn năm sách sử còn ghi chép
Nguyễn Trãi danh Người mãi vọng ngân

Đại học Đại Nam, 07/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Nắng Xuân
12-05-2013, 08:08 PM
NGUYỄN TRÃI
(Họa bài LẤP LÁNH SAO KHUÊ)

Một đấng anh hùng quyết xả thân
Hàm oan chấp nhận kiếp dương trần
Tài cao hiến phận vì yêu nước
Đức trọng dâng đời bởi quý dân
“Đại Cáo” ngăn thù khuyên trái-phải
“Bình Ngô” chống giặc nhắc xa -gần
Ngàn năm sách sử còn ghi chép
Nguyễn Trãi danh Người mãi vọng ngân

Đại học Đại Nam, 07/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Cám ơn chị Trần Thị Thanh Liêm đã họa thơ Nắng Xuân.
Lâu lắm NX không ghé topic này nên nay mới được đọc. Thủng thẳng NX sẽ nhặt chữ họa đáp lễ.
Bài họa tuyệt lắm.
Trân trọng.

Nắng Xuân
12-05-2013, 11:07 PM
Kính gửi quý thi hữu gần xa chùm thơ viết về Nguyễn Trãi gồm 7 bài, NX viết năm 2006 nên còn nhiều sơ sót trong kỹ thuật.

Lấp lánh sao Khuê


Vì dân vì nước sá chi thân
Lấp lánh sao Khuê sáng tuyệt trần
Đạo nghĩa thắng hung tàn(*), định quốc
Chí nhân thay bạo ác(*), an dân
Kẻ thù thán phục, thua mà nể
Sĩ tốt tin yêu, kính vẫn gần
Đại Cáo Bình Ngô ngời chí khí
Ức Trai Thi Tập mãi vang ngân.

Nắng Xuân

(*) Ý trong bài Cáo Bình Ngô
BTV.vnthihuu



NGUYỄN TRÃI
(Họa bài LẤP LÁNH SAO KHUÊ)

Một đấng anh hùng quyết xả thân
Hàm oan chấp nhận kiếp dương trần
Tài cao hiến phận vì yêu nước
Đức trọng dâng đời bởi quý dân
“Đại Cáo” ngăn thù khuyên trái-phải
“Bình Ngô” chống giặc nhắc xa -gần
Ngàn năm sách sử còn ghi chép
Nguyễn Trãi danh Người mãi vọng ngân

Đại học Đại Nam, 07/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm





DANH THƠM NGUYỄN TRÃI

Nguyễn Trãi quên mình chẳng tiếc thân
Hàm oan nếm trải luống phong trần
Vì sao tuấn kiệt rời thiên giới
Tảng ngọc kiêu hùng giúp chúng dân
Trác tuyệt hào công nan sánh nổi
Vời cao trí lực khó vươn gần
Anh tài lỗi lạc đời ghi nhận
Vẳng tiếng chuông rền vạn cõi ngân.

Nắng Xuân
12 May, 2013

Tran Xuan Sinh
14-05-2013, 08:15 AM
DANH THƠM NGUYỄN TRÃI

Nguyễn Trãi quên mình chẳng tiếc thân
Hàm oan nếm trải luống phong trần
Vì sao tuấn kiệt rời thiên giới
Tảng ngọc kiêu hùng giúp chúng dân
Trác tuyệt hào công nan sánh nổi
Vời cao trí lực khó vươn gần
Anh tài lỗi lạc đời ghi nhận
Vẳng tiếng chuông rền vạn cõi ngân.

Nắng Xuân
12 May, 2013


http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Nguyen-Trai1_zps7f329abd.jpg


VỌNG NGÂN

Nợ nước tình nhà há quản thân
Nhân tài phải chịu cảnh phong trần
Ức Trai vạn thuở ghi công trạng
Nguyễn Trãi một lòng sống nghĩa dân
Người trước danh thơm đà tỏa rạng
Đời nay vị thế lại thêm gần
Sao khuê lấp lánh luôn bừng tỏa
Đại cáo bình Ngô vẫn vọng ngân.

14/05/2013
TXS

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-05-2013, 12:49 AM
<B>
TÌNH XA

Mới đó mà Thu đã thật gần
Mơ về chốn cũ khách dừng chân
Nhà xưa lá úa vương đầy ngõ
Phố vắng sương mù phủ rợp sân
Nhớ lúc chia tay ngày cuối Hạ
Mong lần họp mặt buổi đầu Xuân
Người quên ước hẹn tình xa mãi
Đễ nỗi buồn theo bước ngại ngần.

Đại học Đại Nam, 17/5/2013
Trần Thị Thanh Liêm
</B>

Nắng Xuân
09-06-2013, 06:21 AM
http://i41.tinypic.com/29yp1cz.jpg



THẤT THỦ

Mã đội chân kiềng hộ tống Xe
Tầm xa Pháo đại trấn biên kè
Voi dàn ngả gối yên thành nhỉ
Sĩ ngảnh rung đùi vững thế nhe
Gậy Tốt xênh xang cầm đến gõ
Đàn Vua ngạo nghễ vác sang đè
Đừng mong gởi gắm gì ngôi Hậu
Bại Tướng treo cờ rủ lắc le.

Nắng Xuân
29/4/2012

Nắng Xuân
09-06-2013, 06:22 AM
MỪNG BLOG HƯƠNG THUỶ*

Hiền muội đã mời, huynh đến thăm
Dòng thơm ngan ngát toả đêm rằm
Đường tơ chắt lọc men bừng má
Nét ngọc tô bồi ý đọng tâm
Lấp lánh hồn thơ khơi tứ đẹp
Mênh mang giấc mộng ủ duyên thầm
Tao nhân mặc khách thường qua lại
Điểm xuyết đôi dòng rộn khúc ngâm.

Kiều Thành (27/4/12)

*:http://huongthuy.vnweblogs.com







GỞI NGƯỜI CHƯA QUEN

Bỡ ngỡ ban đầu ngại viếng thăm
Hồ thu lộng lẫy bóng trăng rằm
Hoa xòe trí tuệ tưng bừng suối
Ngọc chuốt tinh thần óng ả tâm
Lấp lánh tơ vàng ươm tứ mượt
Long lanh cội biếc ướp hương thầm
Ô kìa, bạn hữu đừng chen chúc
Mượn chỗ ta ngồi dõng dạc ngâm.

Nắng Xuân
29/4/2012

Nắng Xuân
09-06-2013, 06:24 AM
NHÂM THÌN


Nắng chiếu lung linh đẹp đóa hồng
Hoa vàng chớm nở giữa trời trong
Âm thanh rộn rã vờn mây gió
Màu sắc lâng lâng gởi cõi lòng
Tiết giá ngày xuân con trẻ đợi
Hương tình vị Tết mẹ già trông
Ì ầm pháo nổ giao thừa đến
Năm mới đường thơ kính mấy dòng.

VANCALI





NHÂM THÌN


Nắng đẹp bình minh tỏa ánh hồng
Hoa cười hớn hở đón xuân trong
Ân tình quấn quyện mây hòa gió
Mùi vị chứa chan cảnh đượm lòng
Trước ngõ mai vàng thao thức đợi
Hông nhà trúc biếc mải mê trông
Ì uôm sóng vỗ từ sông Hậu
Nắm nuối hồn thơ họa đáp dòng.

Nắng Xuân

Nắng Xuân
09-06-2013, 06:27 AM
Tinh đan Đường Luật

Đêm ngày chuốt chữ tựa tơ đan
Phối nét pha âm lọc cả ngàn
Vận bổng phơi bày ôi phận Điệp
Cung trầm lắng đọng hỡi tình Lan!
Trong đời ý ngọt hòa thanh điệu
Giữa kiếp lời thơm quyện tiếng đàn
Ấy vậy vương mang nhiều trắc ẩn
Ơi lòng! Dũng cảm vượt thời gian!!!

22.02.12
Sĩ Đoan




DỆT TẤM CHÂN TÌNH

Chân tình sợi chữ miệt mài đan
Phối nhạc hòa thanh mượn trúc ngàn
Lộng lẫy say nồng trong trắng huệ
Yêu kiều quyến rũ mặn mà lan
Hồn thơ cánh phượng choàng tay bút
Nét họa vòm mây quyện phím đàn
Trắc ẩn trùng trùng xâu kết lại
Muôn điều trĩu nặng gánh trần gian.

19/5/2012
Nắng Xuân

Nắng Xuân
09-06-2013, 06:28 AM
NGHĨA TRI GIAO
(Họa vần)

Tấm vải chân tình mải miết đan
Đời trôi thảng thốt áng mây ngàn
Quanh co đố kỵ khinh thường vả
Thẳng thắn chan hòa quý trọng lan
Dáng ngọc mơ màng câu ví thả
Mày châu trang trải phím loan đàn
Đồng quê phố thị vòng tay nối
Đắng ngọt bi hài chật mấy gian.

22/5/2012
Nắng Xuân

Nắng Xuân
09-06-2013, 06:30 AM
Thơ thẩn
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Trời cho kẻ sỹ một trò chơi
Chờ đợi mua thơ giữa chợ đời
Bẻ lóng ngồi co buôn bóng lẻ
Vời tinh hỏi dạm bán tình vơi
Cộng mòn vốn liếng không còn mộng
Cười ngó gia cơ chẳng có người
Bút lạc đi tìm câu lục bát
Rời vân hứng vũ nhặt vần rơi

_________
Redo



TRÀO CHƠI
(Họa vần nhanh)

Trời chao đảo mãi thử trào chơi
Cần đợi mà chi đến cận đời
Bỏ cuộc đau lòng cây cỏ buộc
Vời tiên héo dạ túi tiền vơi
Mánh bòn sự nghiệp lăn mòn bánh
Cười ngóng công danh lội cóng người
Học mót chưa thành con mọt hóc
Rời buôn hứng chịu cảnh buồn rơi

Nắng Xuân

Nắng Xuân
10-06-2013, 08:23 AM
Thơ thẩn
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Trời cho kẻ sỹ một trò chơi
Chờ đợi mua thơ giữa chợ đời
Bẻ lóng(1) ngồi co buôn bóng lẻ
Vời tinh(2) hỏi dạm bán tình vơi
Cộng mòn vốn liếng không còn mộng
Cười ngó gia cơ chẳng có người
Bút lạc đi tìm câu lục bát
Rời vân(3) hứng vũ(4) nhặt vần rơi

_________

(1): lóng chân
(2): ngôi sao
(3): mây
(4): mưa


Bài thơ còn nhiều thiếu sót, mong được sự góp ý




TRÀO CHƠI
(Họa vần nhanh)

Trời chao đảo mãi thử trào chơi
Cần đợi mà chi đến cận đời
Bỏ cuộc đau lòng cây cỏ buộc
Vời tiên héo dạ túi tiền vơi
Mánh bòn sự nghiệp lăn mòn bánh
Cười ngóng công danh lội cóng người
Học mót chưa thành con mọt hóc
Rời buôn hứng chịu cảnh buồn rơi

Nắng Xuân



TỪ QUAN (Họa vần)

Mời chân thật quá thử mần chơi
Trời đốn thì ta lại trốn đời
Tháo ủng quyền quan dù áo thủng
Lơi vòng thế tục để lòng vơi
Đã gầy xới bạc ôi đầy gã
Lười ngắm trường đua cũng lắm người
Bão tố nên chi về bổ táo
Rời dân mà lệ cứ dần rơi…





NGẠO ĐỜI
(Lưỡng đầu xà nghịch)

Trời chan chứa rượu đổ tràn chơi
Ngời đạo nhân văn khoái ngạo đời
Cập ngạn vui buồn khi ngập cạn
Vời đây đắng ngọt lúc đầy vơi
Đấu cần mẫn mãi tươm đầu cấn
Cười ngật ngưỡng luôn nhão cật người
Được cánh bay cao mà đánh cược
Rời đi khác hẳn bị đì... rơi!

Nắng Xuân
09/2012

Nắng Xuân
10-06-2013, 08:27 AM
THẦY TÔI
(Kính tặng thầy T.A.Hùng)

Chớ sánh thầy tôi với lái đò!
Xuôi dòng tách bến mãi hoài lo
Bồi vun uốn nắn từng cung bậc
Dạy bảo khuyên răn mọi lớp trò
Sự nghiệp trăm năm trồng vạn gốc
Tâm hồn một kiếp tạc ngàn pho
Tuổi cao bóng xế chưa đành nghỉ
Nặng gánh hành trang mỏi cánh cò.






Ý NGUYỆN NGƯỜI THẦY
(Họa y vận)

Trìu trĩu hành trang những chuyến đò
Yêu nghề bám nghiệp mỏi mòn lo
Nâng niu chú trọng o từng nét
Bảo bọc quan tâm dõi mỗi trò
Ngọc sáng kiệm cần công một bể
Vàng ròng liêm chính đức hằng pho
Cây cao bóng cả chân thành sống
Hạnh phúc nào hơn… Thỏa kiếp cò…!

Nắng Xuân

Nắng Xuân
10-06-2013, 08:28 AM
Vịnh Tranh Đồ Cóc

Một lũ lăng xăng rộn góc trường
Giáo ngồi chễm chệ dạy văn chương
Con thì rót nước khom bên kệ
Đứa lại ăn roi lạy giữa đường
Ngó kẻ làm oai nào có phục
Xem thằng bị đánh cũng không thương
Nơi đây cửa Khổng như là chợ
"Cậu" đếch gì đâu bọn ẩm ương

Pumanew 1/10/2012




ĐỒ CÓC

Uy nghi diễn thuyết buổi khai trường
Ngạo nghễ trên bàn luyện cú chương
Tích đức khuôn vàng nhao mấy độ
Làm oai thước ngọc múa bao đường
Trà dâng quạt phẩy coi càng chuộng
Mực nguấy nghiên chùi thấy cũng thương
Cửa Khổng sân Trình sao nhí nhố
Coi chừng lũ nhóc nảy mầm ương!

Nắng Xuân

Nắng Xuân
10-06-2013, 08:31 AM
NHỚ QUÊ

Thao thức đêm ngày vọng cố hương
Ngoài kia trở gió chạnh can trường
Lá rơi mấy đợt buồn tênh phố
Mưa đổ từng cơn lạnh ngắt đường
Câu hát người đưa lời nhớ đọng
Tiếng đàn ai gảy giọt sầu vương
Mình ta nhấp cạn chung cay đắng
Đất khách trăng gầy quyện khói sương!

Phan Duy


Tang bồng


Đêm ngày khắc khoải nhớ quê hương
Lạnh thấu tim ta suốt dặm trường
Buộc gió vung ngang mùa lẻ bạn
Gom tình dệt cuối nẻo riêng đường
Thu đà nhạt úa thời mơ mộng
Hạ cũng phai nhoà thuở vấn vương
Lữ khách dừng chân bên quán vắng
Tang bồng cạn chén với trăng, sương...

Đức Trung.






HOÀI NIỆM TÌNH QUÊ


Quê nghèo sóng lúa ngạt ngào hương
Lũ trẻ hân hoan tuổi đến trường
Nắng mới xôn xao đùa gốc rạ
Cây xanh nhộn nhịp vẫy ven đường
Âm thầm phím lẻ cơn nồm đọng
Réo rắt cung sầu ngọn bấc vương
Khắc khoải muôn trùng quay quắt nhớ
Đông về đất khách nhạt nhòa sương!

Nắng Xuân

HuyenLam
10-06-2013, 09:29 AM
THẤT THỦ

Mã đội chân kiềng hộ tống Xe
Tầm xa Pháo đại trấn biên kè
Voi dàn ngả gối yên thành nhỉ
Sĩ ngảnh rung đùi vững thế nhe
Gậy Tốt xênh xang cầm đến gõ
Đàn Vua ngạo nghễ vác sang đè
Đừng mong gởi gắm gì ngôi Hậu
Bại Tướng treo cờ rủ lắc le.

Nắng Xuân
29/4/2012


Cờ Tướng

Pháo đầu Mã đội ngán chi Xe
Giăng Tượng ngang cung để cập kè
Tốt thí đưa lên cho tận đích
Sĩ cùng khép lại thủ rồi nhe
Bà lo thất thế quân tràn ngập
Ông ngại sa cơ Tướng bị đè
Gõ chiếu thôi thua.... em cạn nước
chàng cười cho hết tội lăm le.

HL

Nắng Xuân
10-06-2013, 10:45 PM
5. PHŨ PHÀNG

Gió chuyển giao mùa vội vã đông
Nhìn em bạc bẽo sánh vai chồng
Vườn quen lạnh lẽo trơ hàng trúc
Hẻm cũ tiêu điều thẹn bến sông
Mắt hững hờ nheo phờ phạc nhủ
Tim rầu rĩ nhịp mỏi mòn trông
Tình sâu nghĩa nặng xưa thề thốt
Khắc khoải buồn hiu lạc giữa đồng.

Nắng Xuân
10/6/2013

HuyenLam
11-06-2013, 01:36 AM
5. PHŨ PHÀNG


Gió chuyển giao mùa vội vã đông
Nhìn em bạc bẽo sánh vai chồng
Vườn quen lạnh lẽo trơ hàng trúc
Hẻm cũ tiêu điều thẹn bến sông
Mắt hững hờ nheo phờ phạc nhủ
Tim rầu rĩ nhịp mỏi mòn trông
Tình sâu nghĩa nặng xưa thề thốt
Khắc khoải buồn hiu lạc giữa đồng.

Nắng Xuân
10/6/2013


Mây Khói

Gió bấc ơi buồn ! Buổi chớm đông
Mai nầy có kẻ bước theo chồng
Đường xưa quạnh quẽ sầu trăng gió
Bến cũ điêu tàn hận nước sông
Cánh nhạn mù xa còn ngóng đợi
Con thuyền biền biệt cứ hoài trông
Tình xưa tất cả giờ mây khói
Thảng thốt chim kêu chạnh cả lòng !

HL

Tran Xuan Sinh
11-06-2013, 06:28 AM
Ý NGUYỆN NGƯỜI THẦY
(Họa y vận)

Trìu trĩu hành trang những chuyến đò
Yêu nghề bám nghiệp mỏi mòn lo
Nâng niu chú trọng o từng nét
Bảo bọc quan tâm dõi mỗi trò
Ngọc sáng kiệm cần công một bể
Vàng ròng liêm chính đức hằng pho
Cây cao bóng cả chân thành sống
Hạnh phúc nào hơn… Thỏa kiếp cò…!

Nắng Xuân


NGƯỜI LÁI ĐÒ

Suốt đời gắn bó một con đò
Cùng mái chèo khua sớm tối lo
Bến vắng nghĩ suy nhờ cậy bạn
Trời yên đón đợi đỡ nâng trò
Học hành để trí gương bao tấm
Tạo dựng cho người sách mấy pho
Góp nhặt niềm vui trao thế hệ
Dòng sông lặn lội cái thân cò.

11/06/2013
TXS

Nắng Xuân
11-06-2013, 09:50 PM
MỘT MÌNH

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Gió đến hững hờ gieo khúc mộng
Mưa về quấn quýt rải cung say
Vùi quên đã có ly trà đậm
Gợi nhớ đây còn chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay

Vi Thông



TÌNH THƠ

Con diều chở gió lượn trùng mây
Cánh bướm vờn hoa lối cỏ gầy
Tiếng nhạc du dương mời bạn ghé
Câu hò thắm thiết nhủ lòng say
Tình thâm bện chắc trao lời mượt
Nghĩa cả đong đầy dốc giọt cay
Xướng họa giao lưu cùng bạn hữu
Trau dồi thảo luận dốt thành hay!

Nắng Xuân
22/9/2012

Nắng Xuân
11-06-2013, 10:09 PM
Thiên hạ đổ xô mừng sinh nhật Thúc Nắng Xuân. Trong khi Thúc lại buồn tím ruột vì thấy mình ngày càng già, sắp bị đưa vào diện "giải tỏa" không được đền bù trên nhiều mặt. Thấy tội ghê nơi. VMT bèn viết bài này. Mong anh chị em ta vào xướng họa làm quà mừng Thúc.

MỪNG SINH NHẬT THÚC

Bạc tóc Xuân qua thấy lão dần
Phen này "giải tỏa" có còn gân
Giảng đường một thuở hành em iếc
Học xá bao đêm dính nợ nần
Hạ đến ôm đầu hơi bổng lộc
Thu về chép miệng nếp phù vân
Thuyền đưa một kiếp gồng nhân nghĩa
Nuối tiếc mà chi chút lệ trần.

VMT 07/10/2011


Vào đây dẫu muộn nhưng điệt vẫn xin mượn vần của Huynh Việt Thủy làm bài thơ tặng Thúc Nắng Xuân. Điệt kính chúc Thúc cùng gia quyến mãi khỏe, mãi vui!

Nắng

Nắng đông vẫn rực chả phai dần
Nắng mãi tung hoành ghẹo kẻ gân
Nắng giỡn trò kia teo téo tẹo
Nắng trêu giáo nọ nẫn nần nần
Nắng già chẳng ngán thu Sơn Động
Nắng lão còn đùa hạ Hải Vân
Nắng sẽ hồi xuân dù giải tỏa
Nắng luôn hiện diện chốn dương trần.

pumanew 12/10/2011





Thúc ơi tối qua Quái thành ...Gà , nên lên chuồng sớm , đang say giấc nồng chợt giựt mình tỉnh giấc ...
Tại nghe Thúc đòi nợ .Híc mới giờ tí canh mà ...

Thôi nợ mà hông trả ngó bộ hổng xong dzí Thúc ...

Mắt nhắm mắt mở nên nhặt đại ... tóc sâu có lẫn lộn... Ráng chịu nghen Thúc .
Qùa tặng ...Cấm trả lại

Heheheh

Ối ...

Cái tuổi già nua cũng tới dần
Ra chiều xuống độ chứ nào gân
Da còn nhuộm nắng mình đen thủi
Tóc đã pha sương bụng ú nần
Ữơn ngực khi đi người tạo dáng
Chau mày lúc bực trán hằn vân
Xuân thời giữ được nghe chừng khó
Cố nhặt niềm vui tặng cõi trần

Tứ Quái
16/10/2011



VUI VỚI TUỔI GIÀ


Góp nhặt từ chương nặng gánh trần
Bao mùa cực nhọc bước phong vân
Kỳ công chẳng quản mưa cùng móc
Nỗ lực nào kiêng nợ với nần
Tóc bạc lưng còng nhưng tỉnh trí
Da mồi mắt kém vẫn săn gân
Niềm tin có được nhờ chăm chút
Dẫu nắng trời quê nhạt sắc dần.

15/10/2011
Nắng Xuân

Nắng Xuân
11-06-2013, 10:12 PM
MỪNG SINH NHẬT THÚC

Bạc tóc Xuân qua thấy lão dần
Phen này "giải tỏa" có còn gân
Giảng đường một thuở hành em iếc
Học xá bao đêm dính nợ nần
Hạ đến ôm đầu hơi bổng lộc
Thu về chép miệng nếp phù vân
Thuyền đưa một kiếp gồng nhân nghĩa
Nuối tiếc mà chi chút lệ trần.

VMT 07/10/2011




Nắng

Nắng đông vẫn rực chả phai dần
Nắng mãi tung hoành ghẹo kẻ gân
Nắng giỡn trò kia teo téo tẹo
Nắng trêu giáo nọ nẫn nần nần
Nắng già chẳng ngán thu Sơn Động
Nắng lão còn đùa hạ Hải Vân
Nắng sẽ hồi xuân dù giải tỏa
Nắng luôn hiện diện chốn dương trần.

pumanew 12/10/2011



Ối ...

Cái tuổi già nua cũng tới dần
Ra chiều xuống độ chứ nào gân
Da còn nhuộm nắng mình đen thủi
Tóc đã pha sương bụng ú nần
Ữơn ngực khi đi người tạo dáng
Chau mày lúc bực trán hằn vân
Xuân thời giữ được nghe chừng khó
Cố nhặt niềm vui tặng cõi trần

Tứ Quái
16/10/2011



VUI VỚI TUỔI GIÀ


Góp nhặt từ chương nặng gánh trần
Bao mùa cực nhọc bước phong vân
Kỳ công chẳng quản mưa cùng móc
Nỗ lực nào kiêng nợ với nần
Tóc bạc lưng còng nhưng tỉnh trí
Da mồi mắt kém vẫn săn gân
Niềm tin có được nhờ chăm chút
Dẫu nắng trời quê nhạt sắc dần.

15/10/2011
Nắng Xuân



Chẳng lão

Niên Canh tuổi Tý lão đương dần
Tẩm bổ cho mình để sức gân
Sáng dụng cà-phê nơi Cái Sắn*
Đêm xơi bít-tết chỗ Giồng Nần**
Thừa hơi vãn tửu chơi quỳnh nguyệt
Đủ sức còn trà nghịch gió vân
Nắng dẫu hồi xuân nhưng mãi quái***
Hoàng hôn chớ tưởng bớt phong trần

pumanew 16/10/2011

*Cái Sắn huyện Vĩnh Thạnh Cần Thơ
**Giồng Nần huyện Châu Thành Tây Ninh
*** Nắng quái chiều xuân





@ Tiếp nè Thúc ơi,,,,

Già...

Sức khỏe đồ ra cũng yếu dần
Bây giờ trở gió phải gồng gân
Không còn tán tỉnh người tha thướt
Đã hết xun xoe kẻ nõn nẫn
Sợ phút thần tiên mơ lạc cảnh
Ôm bờ ảo ảnh mộng thanh vân
Sanh ly tử biệt là trời quyết
Chẳng biết khi nao dứt nợ trần

Tứ Quái
16/10/2011

Tự nhủ

Ngó ảnh xem ra lực kém dần
So kỳ mới tết rõ thôi gân
Nắng sương chẳng muốn đầu chưa bạc
Trà rượu thì ham bụng đâ nần
Tại bởi hàng đêm còn quấn hạc
Cùng vì mỗi sớm lại trêu vân
Xuân về sức khỏe nào như trước
Phải bỏ điều hư: kẻo dứt trần

pumanew 16/10/2011






Tiếp nè Quỳnh...

XUÂN CHIỀU


Tuổi tác càng cao, sức kém dần
Xuân chiều hốt hụi mấy đường gân
Nhìn em tắm biển da cây khế
Ngắm chị kiêng ăn dáng củ nần
Muốn trốn thiên đường không rõ mặt
Mong chuồn địa ngục chẳng lòi vân
Hoàng hôn nắng tắt thôi vòi vĩnh
Dốc sạch hầu bao trả nợ trần.

18/10/2011
Nắng Xuân

Nắng Xuân
11-06-2013, 10:16 PM
CHẬP CHỮNG

Đôi dòng chập chững thế hoa dâng
Mừng tuổi thầy tôi ngoại ngũ tuần
Ghép đỡ dăm dòng niêm luật tiến
Gieo hờ mấy chữ trắc bằng tuân
Tập tành quy tắc dòn thanh điệu
Học hỏi phép khuôn vững nhịp vần
Tóc nhuộm sương chiều pha bụi phấn
Tâm hồn rực nắng dạt dào xuân.

Phan Duy



THẦY NẮNG XUÂN
(Chúc mừng sinh nhật Thầy Nắng Xuân)

Dẫu gánh thời gian nặng trĩu dần
Nắng hồng luôn toả dạt dào Xuân
Nhà thơ điểm mộng ngời câu chữ
Thầy giáo xây đời vẹn nghĩa nhân
Ngọc tốt vàng ròng tươi nhất mực
Tâm thanh trí sáng đẹp muôn phần
Nhẹ nhàng chân bước nhìn dâu bể
Ước nguyện cho trò lộng ánh vân.
KT


Chúc mừng sinh nhật anh Toàn.


Thấp thoáng mà nay tuổi sắp già
Nhưng lòng cởi mở tựa như hoa
Lời thơ chan chứa gieo tình đẹp
Tiếng giảng dạt dào gợi nghĩa xa
Ngược ý không màng, xuyên khổ ải
Xuôi dòng chẳng phởn, vượt phong ba
Chiều nghiêng nắng ngả phai màu tóc
Nghĩa cử còn đây chẳng nhạt nhoà...


Đôi vần thơ vụng chúc mừng sinh nhật huynh trưởng. Tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống anh nhé!

Em Trung.




SINH NHẬT THỨ 53

Vừa choàng bốn chín lại năm ba
Ngọn lửa niềm tin vẫn đậm đà
Nhốt giữ điều may rào dậu trước
Săn tìm cái rủi quẳng trời xa
Thơ mừng một bể tình đong nước
Chữ nhận vài thiên nghĩa đựng nhà
Vận số xem chừng đang hứng khởi
Chân thành sưởi ấm cõi lòng ta.

Nắng Xuân

nguyenxuan
12-06-2013, 09:09 AM
5. PHŨ PHÀNG

Gió chuyển giao mùa vội vã đông
Nhìn em bạc bẽo sánh vai chồng
Vườn quen lạnh lẽo trơ hàng trúc
Hẻm cũ tiêu điều thẹn bến sông
Mắt hững hờ nheo phờ phạc nhủ
Tim rầu rĩ nhịp mỏi mòn trông
Tình sâu nghĩa nặng xưa thề thốt
Khắc khoải buồn hiu lạc giữa đồng.

Nắng Xuân
10/6/2013




Hòn Vọng Phu
(Bài họa)

Mãi nguyện không còn khắc khoải đông
Ngàn thu lặng lẽ nhớ thương chồng
Sương dầm lạnh lẽo đau lòng đá
Bão nổi âm thầm buốt dạ sông
Nuốt tủi bồng con lầm lũi trải
Ôm sầu tựa núi thẫn thờ trông
Dù cho ngọn lửa luôn nồng cháy
Vạn thuở trường chinh lỡ phím đồng.

Nguyên Xuân
11/6/2013

Tran Xuan Sinh
12-06-2013, 03:11 PM
SINH NHẬT THỨ 53

Vừa choàng bốn chín lại năm ba
Ngọn lửa niềm tin vẫn đậm đà
Nhốt giữ điều may rào dậu trước
Săn tìm cái rủi quẳng trời xa
Thơ mừng một bể tình đong nước
Chữ nhận vài thiên nghĩa đựng nhà
Vận số xem chừng đang hứng khởi
Chân thành sưởi ấm cõi lòng ta.

Nắng Xuân


SỐ BA

Điểm lại xem lành dữ số ba (*)
Niềm vui cái dở cũng theo đà
Mang sầu khắc khoải thì đi cận
Vẫy gọi yên bình để bước xa
Lẽ mọn trang đời ưa lắm tuổi
Phần chung nếp nghĩa ở muôn nhà
Tình yêu hãy hướng về trăm nẻo
Mãi trẻ là vui hợp ý ta.



Tết Đoan Ngọ (12/06/2013)
TXS
(*) Điển xem: 03, 13, 23, 43, 53, 73, ...là những số người ta bảo xấu. Tuy nhiên, thông thường cứ nghĩ nó xấu thì xấu, quên nó đi thì nó không xấu.

Nắng Xuân
14-06-2013, 01:56 PM
TIẾNG VỌNG TRƯỜNG SA

Trường Sa sóng vỗ hát không lời
Hải đảo lừng danh vọng khắp nơi
Xã tắc ngàn năm cùng nhật nguyệt
San hà vĩnh cửu với mây trời
An lòng đón khách qua sông rộng
Vững dạ đưa tàu vượt biển khơi
Vạn thuở linh thiêng hồn đất Mẹ
Sinh tồn mãi mãi đến muôn đời

Huy Thanh





LỜI HỊCH TRƯỜNG SA
(Họa vần)

Trường Sa biển vọng sấm ran lời
Lãnh hải kiên cường hịch đến nơi
Sóng vỗ trào dâng hồn rực lửa
Cờ bay đẫm quyện nắng quang trời
Nâng giàn lớn nhỏ xoay vòng tựa
Giữ đảo xa gần nối mạch khơi
Sữa Mẹ hùng thiêng đều rải khắp
Ngàn năm thẫm đọng nấu nung đời.

Nắng Xuân
14/6/2013

Tran Xuan Sinh
15-06-2013, 09:08 AM
Nguyên văn bởi Nắng Xuân

LỜI HỊCH TRƯỜNG SA
(Họa vần)

Trường Sa biển vọng sấm ran lời
Lãnh hải kiên cường hịch đến nơi
Sóng vỗ trào dâng hồn rực lửa
Cờ bay đẫm quyện nắng quang trời
Nâng dàn lớn nhỏ xoay vòng tựa
Giữ đảo xa gần nối mạch khơi
Sữa Mẹ hùng thiêng đều rải khắp
Ngàn năm thẫm đọng nấu nung đời.

Nắng Xuân
14/6/2013

HOÀNG SA

Hoàng Sa vẫy gọi tới muôn lời
Mắt đảo thần tiên rõ mọi nơi
Bão lặng gieo tình quay gió biển
Niềm yêu kết nghĩa gửi mây trời
Trùng dương đứng giữa luôn hình tựa
Tổ quốc trông về mãi dặm khơi
Sóng vỗ lời ru từng trải rộng
Anh hùng chiến sĩ nặng trang đời.

TXS
15/06/2013

Nắng Xuân
15-06-2013, 04:04 PM
ĐỒNG HƯƠNG

Bỗng chợt quen người ở chốn đây
Niềm vui thoảng nhẹ ý đong đầy
Êm đềm thả vận vần yêu múa
Rộn rã gieo từ nét cảm bay
Lữ Quán Đường Thi tràn mộng nhỉ
Lầu Hoa Lục Bát tỏa mơ này
Ngồi nghe kẻ sĩ than mình bé
Điểm nhẹ môi hồng nghĩ thấy hay

Ngô Gia Tôn Tử




KỲ NGỘ

Lạc lõng bên đường thử ghé đây
Vườn quen cỏ lạ nắng chan đầy
Yêu kiều Thủy Cúc khăn hồng vẫy
Lộng lẫy Sơn Trà áo mỏng bay
Lục bát trời Nam bày nghĩa bể
Đường thi đất Việt thỏa duyên này
Xa gần xướng họa quây quần trải
Bỗng dạ quên buồn nảy tứ hay.

Nắng Xuân
15/6/2013

Tran Xuan Sinh
15-06-2013, 05:56 PM
VƯỜN HẠ




Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!


Nguyên Xuân
13/6/2013

http://aotrang.vn/f/fullvn/orangegreen/misc/progress.gif

VƯỜN THƠ NGŨ ĐỘ THANH

Vườn thơ cảnh lạ gió hòa đây
Khó dễ tùy nhân mặc thỏa bay
Ngũ độ ham làm nên sáng tỏa
Tam trường đỗ đạt ắt cần say
Đường thi luật đối chừng thanh trẩy
Lục bát vần gieo bảo lỗi vầy
Họa thử cùng chơi là lẽ sống
Xin người chỉ vẽ chớ cười vây.

TXS
15/06/2013

Nắng Xuân
15-06-2013, 07:23 PM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.

Phan Duy
10.06.2013





NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)

Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.

Nắng Xuân
10.06.2013

Nắng Xuân
15-06-2013, 07:30 PM
NGẪM CŨNG VUI

Vỡ nợ trong đầu nảy ý hay
Làm thơ thảy mạng đỡ mai này
Vài tên hám lợi hay bàn hão
Khối kẻ chê tiền lại nghĩ ngay
Ưỡn bụng so vần ngâm buổi tối
Khòm lưng chọn chữ rải ban ngày
Niềm vui lẽ phải vàng sao sánh
Vỡ nợ trong đầu nảy ý hay...

Nắng Xuân
June 15, 2009

vancali96
15-06-2013, 09:14 PM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.

Phan Duy
10.06.2013





NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)

Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.

Nắng Xuân
10.06.2013

Nổi buồn hoa phượng
(Khoán thủ)

Biết phải chia ly buổi nắng hồng
Ai niềm lưu luyến tháng ngày trông
Còn vương ánh mắt vòng tay cuộng
Nhớ mãi lời thơ nét chữ chồng
Đến lúc xa nhau cầu hội ngộ
Ân cần tiễn biệt hứa chờ mong
Tình đầu tươi mát màu hoa phượng
Không thể tàn phai dưới hạ nồng

Vancali 6.15.13

http://s21.postimg.org/v5yuybxqv/Noi_buon_hoa_phuong_copy.jpg

Nắng Xuân
16-06-2013, 05:56 PM
Phong độ và khả năng ứng biến linh hoạt của Vân vẫn không hề giảm sút héng.
Cám ơn nhiều.

Nắng Xuân
16-06-2013, 06:01 PM
VƯỜN HẠ

Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

Nguyên Xuân
13/6/2013

MOD NGUYÊN XUÂN
(Họa vui)

Phải giữ vườn thơ trách nhiệm đầy
Xưa lầm khoái tựa cưỡi rồng bay
Trà thơm rượu quý vui lòng thưởng
Quả ngọt hương nồng mãn sức say
Hết cỡ phiên ngày hăm hở vọc
Tàn canh việc tối mải mê vầy
Chồng con nổi quạu rồi nhăn nhó
Lạt lẽo cơm nhà phở bún vây.

Nắng Xuân
16/6/2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-06-2013, 11:10 PM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.

Phan Duy
10.06.2013





NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)

Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.

Nắng Xuân
10.06.2013

Nổi buồn hoa phượng
(Khoán thủ)

Biết phải chia ly buổi nắng hồng
Ai niềm lưu luyến tháng ngày trông
Còn vương ánh mắt vòng tay cuộng
Nhớ mãi lời thơ nét chữ chồng
Đến lúc xa nhau cầu hội ngộ
Ân cần tiễn biệt hứa chờ mong
Tình đầu tươi mát màu hoa phượng
Không thể tàn phai dưới hạ nồng

Vancali 6.15.13

http://s22.postimg.org/5c552uh81/Noi_buon_hoa_phuong_2222.jpg

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

[y đề]

Nếu chẳng ve ngân gọi phượng hồng,
Ai đâu biết được khổ đang trông.
Đã lo một nỗi tiền heo hắt,
Từng sợ bao phen nợ chất chồng.
Nhặt mấy trăm còm lòng mẹ xót,
Hoa đôi mắt đỏ dạ con mong.
Thấy đàn trẻ phải hè đi học,
Buồn đạo tôn sư đã nhạt nồng.

phạmanhoa


ĐƯỜNG XƯA IN BÓNG


ĐƯỜNG cũ bao năm rực sắc hồng
XƯA còn nay mất lấy gì trông
IN hình vào trí tình lơ lửng
BÓNG nguyệt cài song nhớ chập chồng
HAI nẻo chia xa hồn vẫn đợi
ĐỨA nào vất vả ý luôn mong
NAY đường cách trở sao về được
ĐÂU có bóng em đẹp giấc nồng?!


KIỀN ĐỨC - 16/06/13

vancali96
17-06-2013, 06:19 AM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.

Phan Duy
10.06.2013





NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)

Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.

Nắng Xuân
10.06.2013

Nổi buồn hoa phượng
(Khoán thủ)

Biết phải chia ly buổi nắng hồng
Ai niềm lưu luyến tháng ngày trông
Còn vương ánh mắt vòng tay cuộng
Nhớ mãi lời thơ nét chữ chồng
Đến lúc xa nhau cầu hội ngộ
Ân cần tiễn biệt hứa chờ mong
Tình đầu tươi mát màu hoa phượng
Không thể tàn phai dưới hạ nồng

Vancali 6.15.13

http://s22.postimg.org/5c552uh81/Noi_buon_hoa_phuong_2222.jpg

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

[y đề]

Nếu chẳng ve ngân gọi phượng hồng,
Ai đâu biết được khổ đang trông.
Đã lo một nỗi tiền heo hắt,
Từng sợ bao phen nợ chất chồng.
Nhặt mấy trăm còm lòng mẹ xót,
Hoa đôi mắt đỏ dạ con mong.
Thấy đàn trẻ phải hè đi học,
Buồn đạo tôn sư đã nhạt nồng.

phạmanhoa


ĐƯỜNG XƯA IN BÓNG


ĐƯỜNG cũ bao năm rực sắc hồng
XƯA còn nay mất lấy gì trông
IN hình vào trí tình lơ lửng
BÓNG nguyệt cài song nhớ chập chồng
HAI nẻo chia xa hồn vẫn đợi
ĐỨA nào vất vả ý luôn mong
NAY đường cách trở sao về được
ĐÂU có bóng em đẹp giấc nồng?!


KIỀN ĐỨC - 16/06/13

Nỗi buồn hoa phượng
(Khoán thù)

Cảm nhận hè sang biệt gót hồng
Thông ngàn lặng lẽ phút chờ trông
Được tin bạn cũ mà nôn nóng
Nỗi nhớ trường xưa lại xếp chồng
Vắng tiếng ve sầu hôm đứng đợi
Xa hàng phượng vĩ dạo ngồi mong
Người đây cảnh đó bao hoài niệm
Thương nhớ trào dâng má ấm nồng

Vancali 6.16.13

nguyenxuan
17-06-2013, 08:22 AM
MOD NGUYÊN XUÂN
(Họa vui)

Phải giữ vườn thơ trách nhiệm đầy
Xưa lầm khoái tựa cưỡi rồng bay
Trà thơm rượu quý vui lòng thưởng
Quả ngọt hương nồng mãn sức say
Hết cỡ phiên ngày hăm hở vọc
Tàn canh việc tối mải mê vầy
Chồng con nổi quạu rồi nhăn nhó
Lạt lẽo cơm nhà phở bún vây.

Nắng Xuân
16/6/2013





BỚT LỬA
(Họa vui)

Khoảnh khắc hòa thơ mãi đọng đầy
Khung trời lạc bước ngỡ ngàng bay
Mơ màng chọn chữ cài phiên nhớ
Khấp khởi giăng vần giữ mộng say
Mạng ảo la cà tung tẩy lướt
Vườn xuân thoáng đãng thảnh thơi vầy
Chồng con gắt gỏng ... Em hòa dịu
Bớt lửa thêm nồng nhã nhặn vây!

Nguyên Xuân
16/6/2013

Tran Xuan Sinh
17-06-2013, 11:28 AM
BỚT LỬA
(Họa vui)


Khoảnh khắc hòa thơ mãi đọng đầy
Khung trời lạc bước ngỡ ngàng bay
Mơ màng chọn chữ cài phiên nhớ
Khấp khởi giăng vần giữ mộng say
Mạng ảo la cà tung tẩy lướt
Vườn xuân thoáng đãng thảnh thơi vầy
Chồng con gắt gỏng ... Em hòa dịu
Bớt lửa thêm nồng nhã nhặn vây!


Nguyên Xuân
16/6/2013


SÔI DẦU BỚT LỬA
(Họa vui)

Làm thơ khó dễ nợ vơi đầy
Khổ lắm chi người, ngỡ được bay!
Chửi vợ tùm lum nhìn đã ngán
Mong chồng nhẹ nhõm viết đà say
Buồm căng gió đẩy thuyền đâu đợi
Nước chảy bè trôi dạ nhẽ vầy
Một nỗi vương buồn khi bảo sóng
Sôi dầu bớt lửa sẽ nhàn vây!

TXS
17/06/2013

Nắng Xuân
17-06-2013, 09:14 PM
HOÀI CỔ

Sương Chiều quạnh quẽ gió ngàn lay
Não nuột Xàng Xê vẳng tháng ngày
Ngất ngưởng Hành Vân vò võ đọng
Êm đềm Phú Lục ngỡ ngàng say
Kim Tiền lạnh lẽo cầu thông tỏ
Dạ Cổ vòng vo muốn giãi bày
Lãm Thúy quê người hoang hoải dạ
Nam Bình thổn thức cõi nào đây?

Nắng Xuân
17/6/2013
(Tên các làn điệu cổ)

Tran Xuan Sinh
18-06-2013, 06:42 AM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG



Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.


Phan Duy
10.06.2013


NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)




Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.


Nắng Xuân
10.06.2013



Nổi buồn hoa phượng
(Khoán thủ)


Biết phải chia ly buổi nắng hồng
Ai niềm lưu luyến tháng ngày trông
Còn vương ánh mắt vòng tay cuộng
Nhớ mãi lời thơ nét chữ chồng
Đến lúc xa nhau cầu hội ngộ
Ân cần tiễn biệt hứa chờ mong
Tình đầu tươi mát màu hoa phượng
Không thể tàn phai dưới hạ nồng


Vancali 6.15.13



NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
[y đề]


Nếu chẳng ve ngân gọi phượng hồng,
Ai đâu biết được khổ đang trông.
Đã lo một nỗi tiền heo hắt,
Từng sợ bao phen nợ chất chồng.
Nhặt mấy trăm còm lòng mẹ xót,
Hoa đôi mắt đỏ dạ con mong.
Thấy đàn trẻ phải hè đi học,
Buồn đạo tôn sư đã nhạt nồng.


phạmanhoa



ĐƯỜNG XƯA IN BÓNG


ĐƯỜNG cũ bao năm rực sắc hồng
XƯA còn nay mất lấy gì trông
IN hình vào trí tình lơ lửng
BÓNG nguyệt cài song nhớ chập chồng
HAI nẻo chia xa hồn vẫn đợi
ĐỨA nào vất vả ý luôn mong
NAY đường cách trở sao về được
ĐÂU có bóng em đẹp giấc nồng?!


KIỀN ĐỨC - 16/06/13



Nỗi buồn hoa phượng
(Khoán thù)


Cảm nhận hè sang biệt gót hồng
Thông ngàn lặng lẽ phút chờ trông
Được tin bạn cũ mà nôn nóng
Nỗi nhớ trường xưa lại xếp chồng
Vắng tiếng ve sầu hôm đứng đợi
Xa hàng phượng vĩ dạo ngồi mong
Người đây cảnh đó bao hoài niệm
Thương nhớ trào dâng má ấm nồng


Vancali 6.16.13



HÀ TĨNH QUÊ TÔI
(Họa khoán thủ theo vận)

Đi mãi dừng chân mộng núi Hồng
Mô là kỷ niệm mãi hoài trông
Rồi đây cách trở nơi bầu bạn
Cũng đó gần nhau cảnh vợ chồng
Nhớ để niềm riêng tràn cõi mộng
Về hôn sóng bạc trải lòng mong
Hà ơi tiếng mẹ nghe trầm bổng
Tĩnh lặng miền quê biển ấm nồng.

TXS
18/06/2013

buixuanphuong09
18-06-2013, 09:29 AM
Nguyên văn bởi Nguyên Xuân
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai mộng sẽ tàn
Nghĩa tình gửi gắm vượt không gian
Mượn hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Bóng bẩy cung vàng ngân rộn rã
Rỡ ràng dải ngọc gióng lan man
Mộng say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013

TÌNH CA HOA_ĐẤT

Một kiếp phù dung thoáng nở-tàn
Chắt chiu tình đất giữa nhân gian
Hút mầu nào ngại khi khô hạn
Quang hợp quản chi lúc bão tràn
Nhựa sống dâng đời còn hỉ hả
Tình xuận kết đất mãi lan man
Xuân đi, xuân đến, xuân xuân mãi
"Hoa đất tình ca"...gió dạo đàn.

BXP 17.6.2013

Tôi mê hoa nên bỏ thơ đã lâu, ý từ nghèo nàn, cảm hứng khô khốc. Gắng họa một bài để chào mừng hai bạn ĐHV mới, mong được góp ý chân tình.

Nắng Xuân
18-06-2013, 10:15 AM
Tôi mê hoa nên bỏ thơ đã lâu, ý từ nghèo nàn, cảm hứng khô khốc. Gắng họa một bài để chào mừng hai bạn ĐHV mới, mong được góp ý chân tình.


Tếu táo với bác Bùi Xuân Phượng vài dòng. Cám ơn Bác ghé lại còn mang thơ tới góp vui.




Mê hoa bác họa thơ hay
Mê tình tôi cứ suốt ngày mộng mơ
Mê tiền chẳng có một tờ
Mê vàng càng thấy mịt mờ khói sương
Mê xe thèm nghĩ phát thương
Mê nhà đẹp, mê ruộng vườn mênh mông...

Thôi đừng MÊ nữa mất công
Ông trời phán bảo:... "May không ăn mày".

Nắng Xuân
18/6/2013

Nắng Xuân
21-06-2013, 03:37 PM
BẢO VỆ VĂN HÓA TÂY NGUYÊN

Rừng xanh bảo vệ thiết tha cần
Vũ điệu chiêng cồng óng ả xuân
Gió vẫy trồng cây trời tỏa lộng
Mùa gieo vãn cảnh nắng chan ngần
Hùng ca núi thẳm men chiều lãng
Ảo nhạc chuông rền áng nhiễu thân
Khẽ vẳng xa gần quay quắt mộng
Trào tuôn dự cảm xuyến xao vần.

Nắng Xuân
21/6/2013

Tran Xuan Sinh
21-06-2013, 09:09 PM
BẢO VỆ VĂN HÓA TÂY NGUYÊN



Rừng xanh bảo vệ thiết tha cần
Vũ điệu chiêng cồng óng ả xuân
Gió vẫy trồng cây trời tỏa lộng
Mùa gieo vãn cảnh nắng chan ngần
Hùng ca núi thẳm men chiều lãng
Ảo nhạc chuông rền áng nhiễu thân
Khẽ vẳng xa gần quay quắt mộng
Trào tuôn dự cảm xuyến xao vần.


Nắng Xuân
21/6/2013




[/QUOTE]

VĂN HÓA TÂY NGUYÊN

Những buổi ngồi rong uống rượu cần
Lòng ta nghĩ đến một ngày xuân
Hăng bàn vũ khúc còn lo được
Quyết để dàn chơi vẫn ngại ngần
Kẻ lấy cồng chiêng lời chọn lẽ
Người chê lẩy đá tội dành thân
Thôi đành gác lại trình nguyên thủ
Họp mãi hè nhau cách chuyển vần

TXS
21/06/2013

Nắng Xuân
22-06-2013, 07:04 AM
http://img149.imageshack.us/img149/4548/aodai4cq6.jpg

NẾP ÁO QUÊ HƯƠNG


Tà áo dài em chấp chới bay
Quê hương hoa gấm nắng chan đầy
Thân sau biển bạc kho tôm cá
Vạt trước rừng xanh vựa quả cây
Lồng ngực Kỳ Sơn căng sức trẻ
Thắt lưng Bến Hải thít eo gầy
Cửu Long, Bắc Bộ thơm mùa gặt
Ngắm cả ba miền, say ngất ngây!

Nắng Xuân

Huy Thanh
22-06-2013, 08:55 PM
http://img149.imageshack.us/img149/4548/aodai4cq6.jpg

NẾP ÁO QUÊ HƯƠNG


Tà áo dài em chấp chới bay
Quê hương hoa gấm nắng chan đầy
Thân sau biển bạc kho tôm cá
Vạt trước rừng xanh vựa quả cây
Lồng ngực Kỳ Sơn căng sức trẻ
Thắt lưng Bến Hải thít eo gầy
Cửu Long, Bắc Bộ thơm mùa gặt
Ngắm cả ba miền, say ngất ngây!

Nắng Xuân

TÓC BAY TRONG GIÓ

Tóc mây óng ả gió bay bay
Thong thả đạp xe dưới nắng đầy
Trước mặt hoa vàng trên tán lá
Hai bên trái đỏ dưới tàng cây
Đường quê gắng dạ mòn thân thể
Phố thị kiên tâm mỏi dáng gầy
Cuối hạ phượng buồn rơi lả tả
Mái trường ôm ấp tuổi thơ ngây!

Huy Thanh

Nắng Xuân
27-06-2013, 06:25 PM
TƯƠNG HỢP

Đẹp nghĩa bên nàng thấy trẻ tươi
Cầu mong phỉ nguyện lánh cao vời
Bày duyên liệt nữ vui lòng mở
Gởi lễ anh hùng thuận lý khơi
Vũ khúc niềm tin vừa vặn ngỏ
Tình ca lẽ sống thỏa thuê mời
Bền gan vững chí cùng xây dựng
Để mộng vuông tròn mãi khó vơi.

Nắng Xuân
27/06/2013

Nắng Xuân
27-06-2013, 06:27 PM
6. NẮNG THIÊN ĐƯỜNG

Nhìn hoa phượng nở thắm bên trường
Nhớ tuổi thơ nghèo thật dễ thương
Nghĩa cử thầy cô hiền dịu cháy
Ân tình bạn hữu đỏ hồng vương
Hoài thơm lửa cuối trang đài vị
Mãi thoảng gian ngoài diễm lệ hương
Ngọc nữ xinh giòn em nhắn nhủ
Đường quen liễu rủ nắng thiên đường.

Nắng Xuân
19/06/2013

Nắng Xuân
27-06-2013, 06:29 PM
NHẮN NHỦ

Hãy để hồn thơ chọn ý lời
Cân từng nét chữ khỏi thừa hơi
Đằng kia phóng đại dơ luồng chảy
Chỗ nọ buông càn oải món xơi
Trí tuệ cây già luôn giữ lửa
Tài năng lớp trẻ mãi trao đời
Chân tình học hỏi trau dồi nhé
Ắt sẽ tưng bừng đẹp cảnh chơi.

Nắng Xuân
27/6/2013

Tran Xuan Sinh
27-06-2013, 07:38 PM
TƯƠNG HỢP






Đẹp nghĩa bên nàng thấy trẻ tươi
Cầu mong phỉ nguyện lánh cao vời
Bày duyên liệt nữ vui lòng mở
Gởi lễ anh hùng thuận lý khơi
Vũ khúc niềm tin vừa vặn ngỏ
Tình ca lẽ sống thỏa thuê mời
Bền gan vững chí cùng xây dựng
Để mộng vuông tròn mãi khó vơi.

Nắng Xuân
27/06/2013



TƯƠNG PHÙNG

Tương phùng bạn hữu sắc màu tươi
Cái nghĩa bền lâu tỏa tuyệt vời
Hũ rượu hòa vui ngoài biển vắng
Niềm thương tỏa rạng giữa trùng khơi
Hiền huynh đón nhận lời chia sẻ
Hảo muội chào nâng lễ kính mời
Nắm giữ bàn tay thề chẳng bội
Chung lòng quyết trọn lẽ đầy vơi.

27/06/2013
TXS

Huy Thanh
27-06-2013, 08:28 PM
6. NẮNG THIÊN ĐƯỜNG

Nhìn hoa phượng nở thắm bên trường
Nhớ tuổi thơ nghèo thật dễ thương
Nghĩa cử thầy cô hiền dịu cháy
Ân tình bạn hữu đỏ hồng vương
Hoài thơm lửa cuối trang đài vị
Mãi thoảng gian ngoài diễm lệ hương
Ngọc nữ xinh giòn em nhắn nhủ
Đường quen liễu rủ nắng thiên đường.

Nắng Xuân
19/06/2013



MỰC TÍM

Về thăm chốn cũ nắng sân trường
Xứ lạ mưu sinh dạ mãi thương
Mực tím ngày xưa nhiều nỗi nhớ
Hoa hồng thuở trước lắm niềm vương
Ong mơ trỗi nhịp hè tươi thắm
Bướm mộng ngâm bài hạ ngát hương
Lưu luyến một thời cô giảng dạy
Mỗi mùa gặp lại vẹn đôi đường

Huy Thanh

Bạch Hồng Ngọc
27-06-2013, 08:55 PM
TƯƠNG HỢP

Đẹp nghĩa bên nàng thấy trẻ tươi
Cầu mong phỉ nguyện lánh cao vời
Bày duyên liệt nữ vui lòng mở
Gởi lễ anh hùng thuận lý khơi
Vũ khúc niềm tin vừa vặn ngỏ
Tình ca lẽ sống thỏa thuê mời
Bền gan vững chí cùng xây dựng
Để mộng vuông tròn mãi khó vơi.

Nắng Xuân
27/06/2013

TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA

Xướng họa lâu rồi thỏa mãn tươi
Ngàn hương quyện nghĩa vút xa vời
Vang lời quyến rũ ngời quê mẹ
Vọng tiếng mê hồn rạng biển khơi
Nhớ chữ chân tình khi Tỷ ghẹo
Mừng câu hữu hảo lúc Huynh mời
Niềm vui bất tận miền thơm thảo
Lắng đọng tương phùng mãi chẳng vơi

27/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

Nắng Xuân
28-06-2013, 07:54 AM
TƯƠNG PHÙNG

Tương phùng bạn hữu sắc màu tươi
Cái nghĩa bền lâu tỏa tuyệt vời
Hũ rượu hòa vui ngoài biển vắng
Niềm thương tỏa rạng giữa trùng khơi
Hiền huynh đón nhận lời chia sẻ
Hảo muội chào nâng lễ kính mời
Nắm giữ bàn tay thề chẳng bội
Chung lòng quyết trọn lẽ đầy vơi.

27/06/2013
TXS


TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA

Xướng họa lâu rồi thỏa mãn tươi
Ngàn hương quyện nghĩa vút xa vời
Vang lời quyến rũ ngời quê mẹ
Vọng tiếng mê hồn rạng biển khơi
Nhớ chữ chân tình khi Tỷ ghẹo
Mừng câu hữu hảo lúc Huynh mời
Niềm vui bất tận miền thơm thảo
Lắng đọng tương phùng mãi chẳng vơi

27/6/2013
Bạch Hồng Ngọc






TÌNH THI HỮU

Văn đàn quyết giữ rạng màu tươi
Bể nghĩa lòng anh quá tuyệt vời
Sáng tỏ niềm tin dòng sữa mẹ
Dâng trào lẽ sống ngọn đèn khơi
Chân tình mái dựng mây vờn tỏa
Hảo lễ nền đưa gió quyện mời
Thỏa nguyện xa gần vun đắp mãi
Ba miền góp mặt nhẽ nào vơi.

28/6/2013
Nắng Xuân

Nắng Xuân
28-06-2013, 11:10 AM
CƠM và PHỞ


Cơm lành khỏe khoắn dễ dàng nha
Phở vốn nhiều khi nhiễu sự mà
Phở đãi còn lo cầm bạc xắn
Cơm mời khỏi ngại móc tiền ra
Cơm thường để lại trăm phần nghĩa
Phở vẫn kèm theo một gánh quà
Phở quán duyên người thôi miễn đụng
Cơm vườn chính chủ vững lòng ta !

Nắng Xuân
28/6/2013

Quốc Quyền
28-06-2013, 12:03 PM
KHIÊM NHƯỜNG

Quảng đại làm sao mãn hết lời
Khiêm nhường một tiếng lãi mười hơi
Thân từng trổ nụ cài hoa đãi
Ngọn sẽ đâm cành kết quả xơi
Dạ cảm an lòng cân nhắc nghĩa
Hồn vui thỏa nguyện hiến dâng đời
Vườn thơ cõi ảo tình chân thực
Nhiễu sự xem thường sảng khoái chơi

Nắng Xuân
28/6/2013


NHẪN NHỊN

Nhẫn nhịn nào đâu phải kém lời
Chung sàn dị khẩu rõ thừa hơi
Mai đào giữ sắc khi buồn ngắm
Nhãn mận gìn hương lúc rảnh xơi
Cát bẩn tay người sao hãnh mặt
Bùn dơ áo bạn nỡ vênh đời
Thôi thì rũ bỏ và hoan hỉ
Kết lại tình thơ vĩnh cửu chơi

Quốc Quyền

vancali96
28-06-2013, 12:30 PM
Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 6.27.13


http://i41.tinypic.com/8yatrb.jpg

Tran Xuan Sinh
28-06-2013, 06:01 PM
VƯỜN HẠ



Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!


Nguyên Xuân


13/6/2013



VƯỜN THƠ

Vườn thơ bạn hữu thả đong đầy
Vững dạ yên lòng sải cánh bay
Lấp biển không màng danh lợi hão
Thề non quyết trọn nghĩa tình say
Cao vời gió trải tình vui nọ
Thẳng tắp đường đi nghĩa nặng vầy
Xướng họa tùy tâm cùng thỏa mãn
Thanh nhàn cuộc sống chẳng ai vây.

TXS
28/06/2013

vancali96
28-06-2013, 08:57 PM
http://i41.tinypic.com/142ggb6.jpg

Cơm phở

Cơm từ chin gạo biến hình nha
Phở đến cùng quê đẹp mặn mà
Cơm đói no lòng vui bổ dưỡng
Phở dùng lắm buổi ngán lo ra
Cơm nhà chả sợ thân mang nợ
Phờ quán vừa xong ả muốn quà
Phở chợ không tiền xa đứng ngó
Cơm ngày hữu sự có bà ta

Vancali 96


CƠM - PHỞ


Cơm thì phải nuốt suốt đời nha,
Phở chỉ đôi khi nhấm nháp mà.
Cơm đớp không e lời nặng nhẹ,
Phở xơi phải ngại tiếng vào ra.
Cơm thì béo bở mùi dinh dưỡng,
Phở lại thơm tho vị bánh quà.
Cơm hởi, trăm năm đừng nguội nhé,
Phờ ơi, nóng sốt mãi giùm ta !

phamanhoa
:gn15:




Khoái Phở Hơn Cơm

Cơm hoài thấy ngán lắm rồi nha
Phở nóng thơm tho vị mặn mà
Cơm sẳn trong nhà nên chẳng ngại
Phở thì tận phố phải lo ra
Cơm thường mỗi bữa quen mùi quá
Phở một đôi hôm lạ món quà
Cơm để dành riêng khi xót dạ
Phở mùi khó nhịn hiểu cho ta

HL




CƠM và PHỞ

Cơm lành khỏe khoắn dễ dàng nha
Phở vốn nhiều khi nhiễu sự mà
Phở đãi còn lo cầm bạc xắn
Cơm mời khỏi ngại móc tiền ra
Cơm thường để lại trăm phần nghĩa
Phở vẫn kèm theo một gánh quà
Phở quán duyên người thôi miễn đụng
Cơm vườn chính chủ vững lòng ta !

Nắng Xuân
28/6/2013



LÍNH PHÒNG KHÔNG
Về nhà, chẳng vợ, tủi thân nha
Lại phải lê ra quán để mà...
Kẻ khổ vì cơm dâng sẵn quá
Người buồn bởi phở kiếm không ra
Phần tui sớm tối xơi hoài quả
Phận tớ ngày đêm xực mãi quà
Muốn được ăn cơm mà bất khả
Tìm hoài chỉ thấy phở quanh ta !
HỒNG THOẠI

Dặn chồng

Phở chàng léng phéng chết à nha
Nem để "xe cua" lúc kẹt mà
Chả phạm đôi lần chua dạ xót
Cơm dùng hằng bữa đẹp người ra
Mắm nồng ả nấu dùng thay thịt
Cá bổ mình ăn để thế quà
Sáu món trên đời nên cẩn thận
Chung tình to nhỏ dặn chồng ta !

Vancali6.28.13

http://s22.postimg.org/tv4vv83rl/Dan_chong_copy.jpg

Nắng Xuân
30-06-2013, 02:12 AM
ĐỌC THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG

I.
Ba chìm, bảy nổi cái xuân xanh
Bà Chúa Thơ Nôm kể ngọn ngành
Tổng Cóc, lạnh lùng, đuôi đứt sớm
Phủ Tường, chua chát, cán rơi nhanh
Duyên thiên cố ý chưa trồi đọt
Phận liễu vô duyên đã nhú nhành
Phì phạch, vén thu, xôi lại hẩm
Ngoáy trôn, bóc yếm, ngọt mà thanh!

II.
Đào Nguyên một lạch nước long lanh
Mân mó, dùng dằng tới sáng banh
Ngọc Thỏ, ong non châm tá lả
Hằng Nga, dê cỏn húc tanh bành
Mỏng dầy, thớt dưới, tùm hum nóc
To nhỏ, tầng trên, lắt lẻo cành
Cực lạc, nguồn ân, khôn tát cạn
Lưng ong, chân ngọc, họa nên tranh.

III.
Cắc tom, bưng bít quá phong phanh!
Thích thích nâng nâng, bỏ chẳng đành
Văng vẳng sườn non, gà giục sáng
Mõm mòm lỗ hỏm, trống dồn canh
Ngọt bùi chiếc bách, sương gieo kín
Cay đắng cái diều, gió thốc quanh
Nhấp nhổm dòng thông, thơ thánh thót
Mặc phường bán lợi, lũ mua danh!

Nắng Xuân

Nắng Xuân
30-06-2013, 03:27 AM
TÓC BAY TRONG GIÓ

Tóc mây óng ả gió bay bay
Thong thả đạp xe dưới nắng đầy
Trước mặt hoa vàng trên tán lá
Hai bên trái đỏ dưới tàng cây
Đường quê gắng dạ mòn thân thể
Phố thị kiên tâm mỏi dáng gầy
Cuối hạ phượng buồn rơi lả tả
Mái trường ôm ấp tuổi thơ ngây!

Huy Thanh





CHIỀU TƯƠNG TƯ


Áo trắng tan trường lả lướt bay
Lưng ong, eo thắt, sức xuân đầy
Làn da – tuyết mịn, lâm li nhớ
Sóng mắt – men nồng, túy lúy say
Vóc mảnh, ghen hờn hàng liễu rủ
Mày cong, hổ thẹn ánh trăng gầy
Hoàng hôn nhuộm tím chiều trên phố
Dõi bóng em về, cảnh cũng ngây…

Nắng Xuân

Nắng Xuân
30-06-2013, 03:55 AM
BĂN KHOĂN
(Nhị thanh đường)

Xem ra trí thức rất chi gay
Viết lách cân đong biết mấy tay
Tí tách mưa rơi con sóng đánh
Lao xao gió táp cánh hoa bay
Tương lai nấn ná chua lên mắt
Quá khứ nhâm nhi chán đến tay
Nhắc đám quan tham tim thối nát
Băn khoăn rối rắm tím gan thay.

Nắng Xuân
30/6/2013

vancali96
30-06-2013, 05:17 AM
KỲ TIÊN

Giữa quán dừng chân mở hội cờ
Em cười mỹ lệ thách làng thơ
BỒ tiên chĩa ngạnh bên dòng thủ
PHÁO hậu kên nòng giữa dải mơ
MÃ bộ xinh giòn chưng dáng vẻ
BINH đoàn mạnh khỏe dấy thời cơ
Hò ran TƯỚNG SỸ xông vào trận
Lũ lượt người XE... khói phủ mờ...

Nắng Xuân
June 16, 2013


Cờ người

Thử vận tìm chơi đỡ ván cờ
Ai dè ngũ độ lẩn vào thơ
Xe rình hạ tướng lòng mong mỏi
Pháo đẩy công thành dạ mãi mơ
Sĩ thủ hoàng cung ngồi đợi lúc …
Chân kiềng mã đội đứng chờ cơ …
Vô tình bị chiếu xanh hàng đỏ
Lỡ nước người thua tủi lệ mờ

Vancali 6.29.13

http://s21.postimg.org/4du27837b/Co_nguoi_copy.jpg

Nắng Xuân
30-06-2013, 06:59 PM
ĐOÀN KẾT

Ngọn đuốc văn đàn mãi đỏ tươi
Vòng tay rộng mở quý yêu vời
Bên này bể đức ân cần gợi
Nẻo đó sông tình nhã nhặn khơi
Lẽ sống trào dâng mình gạn tỏ
Hồn thơ cháy bỏng bạn khêu mời
Cùng nhau trụ vững rồi vun đắp
Nghĩa trả ơn đền nguyện chớ vơi.

Nắng Xuân
30/06/2013

Tran Xuan Sinh
30-06-2013, 07:15 PM
TÌNH THI HỮU

Văn đàn quyết giữ rạng màu tươi
Bể nghĩa lòng anh quá tuyệt vời
Sáng tỏ niềm tin dòng sữa mẹ
Dâng trào lẽ sống ngọn đèn khơi
Chân tình mái dựng mây vờn tỏa
Hảo lễ nền đưa gió quyện mời
Thỏa nguyện xa gần vun đắp mãi
Ba miền góp mặt nhẽ nào vơi.

28/6/2013
Nắng Xuân

2. TÌNH BẠN HỮU

Kết bạn muôn đời giữ để tươi
Lòng anh nể trọng đến cao vời
Men tình trỗi dậy vương tầng nẻo
Giọt nghĩa dâng trào tới biển khơi
Mỗi việc làm ra đều ý tỏa
Từng câu đáp lại hảo thư mời
Đường lên cõi phúc từ tâm mở
Gói trọn giao thề mãi chẳng vơi.

TXS
30/06/2013

Nắng Xuân
01-07-2013, 06:26 AM
SẢI CÁNH CHIM CHIỀU

Sải cánh chim chiều cõng mộng mơ
Lầu mây một thuở bén duyên chờ
Muôn người ngưỡng vọng trao nguồn nắng
Vạn nẻo giao hòa dõi áng thơ
Đã hiến ngày xuân thuyền động biển
Từng dâng độ tuổi sóng nghiêng bờ
Bườn qua nghịch cảnh giành năm tháng
Sải cánh chim chiều cõng mộng mơ.

Nắng Xuân
01/7/2013

Bạch Hồng Ngọc
01-07-2013, 07:47 AM
SẢI CÁNH CHIM CHIỀU

Sải cánh chim chiều cõng mộng mơ
Lầu mây một thuở bén duyên chờ
Muôn người ngưỡng vọng trao nguồn nắng
Vạn nẻo giao hòa dõi áng thơ
Đã hiến ngày xuân thuyền động biển
Từng dâng độ tuổi sóng nghiêng bờ
Bườn qua nghịch cảnh giành năm tháng
Sải cánh chim chiều cõng mộng mơ.

Nắng Xuân
01/7/2013



Đầu tháng ghé đọc bài thơ thủ vĩ ngâm hay quá nên họa vui cùng anh

LÃO NGẠI MƠ

Tuổi bước sang chiều lão ngại mơ
Thề xưa hẹn ước vẫn đang chờ
Ngày yên vị sống ôm bầu rượu
Tháng dệt hương đời ẵm bể thơ
Xót vận đường thi hờn giữa biển
Thương vần lục bát tủi ven bờ
Người ơi hãy hiểu tình nhân thế
Tuổi bước sang chiều lão ngại mơ

01/7/2013
Bạch Hồng Ngọc

Phan Duy
01-07-2013, 11:05 AM
CÁNH CHIM CHIỀU

Chim chiều liệng cánh giữa trời mơ
Dõi bóng lầu mây thả giọt chờ
Nắng chuyển xanh miền nâng cõi ngọc
Hương hòa thắm nụ trổ mùa thơ
Vườn xưa đượm nghĩa tươi hồn lá
Dấu cũ vầy duyên trọn nẻo bờ
Điểm lại mây hồng sau bão tố
Chim chiều liệng cánh giữa trời mơ.

Phan Duy
01/7/2013

Nắng Xuân
01-07-2013, 11:07 AM
CŨNG THỬ XEM SAO


Cũng thử theo người học lối chơi
Cho là góp mặt ở trong trời
Thanh bằng lú lẫn tìm nơi lội
Luật trắc mơ hồ hỏi chỗ bơi
Dẫu vậy hay thì không mấy kẻ
Nhưng mà dở nữa lại bao nơi
Thơ mà gượng ép làm sao nhỉ
Có lẽ thôi thì bỏ, cụ ơi!

KIỀN ĐỨC - 24/06/13




KHỔ NGƯỜI ƠI

Thôi thì cốt việc giãn thư chơi
Hứng mãi hùa nhau kiểu nợ trời
Dẫu có người khơi đừng mải lội
Đang còn kẻ gợi chớ cần bơi
Con mình cứ đọ bình tâm chốn
Cháu họ đừng so bỡn thử nơi
Xướng họa nơi này đâu phải dễ
Lâu ngày rã cánh khổ người ơi!

Bạch Hồng Ngọc
24/6/2013



THI PHÚ HỒN NHIÊN


Gặp gỡ nơi này xướng họa chơi
Một lần ngẫu hứng lại tung trời
Sông thơ dào dạt tha hồ lội
Biển học tuyệt vời thỏa thích bơi
Kìa chị dịu dàng chào khắp chốn
Nọ anh thân mật hẹn nhiều nơi
Một nguồn lai láng bao giờ cạn
Phỉ chí trao mời , Thi Hữu ơi!

KIỀN ĐỨC - 24/06/13

Bạn mình ơi !

Trang nhà Thi Hữu đến tìm chơi
Gặp phải ngũ ngôn khó thấu trời
Thạo chữ cười ruồi nhìn kẻ lội
Lành nghề vỗ ngực muốn người bơi
Hằng mong kết hợp huynh muôn hướng
Những ước giao hòa muội khắp nơi
Quẳng gánh quên đi đời cát bụi
An nhàn xướng họa bạn mình ơi !

Vancali 6.24.13



ƠI BẠN MÌNH
Ơi bạn mình cùng đến chỗ chơi
Cầm tay dìu mãi tận chân trời
Đời như con vịt loay hoay lội
Khổ tựa cá kình mạnh mẽ bơi
Dẫu vậy vẫn còn thơ khắp nẻo
Thêm là lại có bạn muôn nơi
Gánh tình trĩu nặng mà vui vẻ
Non nước hẹn thề thú vị ơi!


KIỀN ĐỨC - 25/06/13


MÓN LẠ

Học hỏi như lừa lưỡi uốn chơi
Phùng mang rộng mở bốn phương trời
Người nuôi cóc giỏi chưa rành lội
Kẻ trói sao tường mãi gượng bơi
Nẻo trắc vòng vo ruồi nghẽn đọi
Cung bằng lắt lẻo chuột đào nơi
Nhiều trang bịp dở hơn tàu chuối
Vịt bỏ không đành mấy lão ơi!

Nắng Xuân
01/7/2013

Phan Duy
01-07-2013, 12:19 PM
TÌNH QUÊ

Khách thử mang tình buộc ngõ chơi
Ngờ đâu cánh nhạn thả lưng trời
Sen đùa lá mộng viền mây gởi
Liễu rủ mi hồng gợn sóng bơi
Cuốc bẫm cày sâu mình bỏ sợi
Mưa dầm nắng dãi bậu cò nơi
Chiều ngân điệu sáo hòa tơ trỗi
Sẻ gánh duyên nồng nghĩa đượm ơi.

Phan Duy
01/7/2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-07-2013, 06:13 PM
MÓN LẠ

Học hỏi như lừa lưỡi uốn chơi
Phùng mang rộng mở bốn phương trời
Người nuôi cóc giỏi chưa rành lội
Kẻ trói sao tường mãi gượng bơi
Nẻo trắc vòng vo ruồi nghẽn đọi
Cung bằng lắt lẻo chuột đào nơi
Nhiều trang bịp dở hơn tàu chuối
Vịt bỏ không đành mấy lão ơi!

Nắng Xuân
01/7/2013[/SIZE]


SỞ THÚ


Kéo lũ đi tìm khỉ đột chơi
Hàm vênh cọp ốm ngửa lên trời
Heo rừng dũi cỏ tìm ao đắm
Sấu dại quen hồ dõi bể bơi
Lạc lõng gà gô dòm kiếm ổ
Quê mùa sáo sậu hỏi tìm nơi
Đàn nai tấp tểnh chờ Thu lại
Rắn hổ phun phì dễ sợ ơi.


KIỀN ĐỨC - 01/07/13

Nắng Xuân
01-07-2013, 06:39 PM
MÓN LẠ

Học hỏi như lừa lưỡi uốn chơi
Phùng mang rộng mở bốn phương trời
Người nuôi cóc giỏi chưa rành lội
Kẻ trói sao tường mãi gượng bơi
Nẻo trắc vòng vo ruồi nghẽn đọi
Cung bằng lắt lẻo chuột đào nơi
Nhiều trang bịp dở hơn tàu chuối
Vịt bỏ không đành mấy lão ơi!

Nắng Xuân
01/7/2013


SỞ THÚ


Kéo lũ đi tìm khỉ đột chơi
Hàm vênh cọp ốm ngửa lên trời
Heo rừng dũi cỏ tìm ao đắm
Sấu dại quen hồ dõi bể bơi
Lạc lõng gà gô dòm kiếm ổ
Quê mùa sáo sậu hỏi tìm nơi
Đàn nai tấp tểnh chờ Thu lại
Rắn hổ phun phì dễ sợ ơi.


KIỀN ĐỨC - 01/07/13



MỘNG THẤY THƠ

Mệt mỏi nên vào chỗ bác chơi
Nhằm khi cũng oải muốn kêu trời
Mười năm gọt trắc chưa tường đẽo
Một cõi san bằng vẫn mải bơi
Vỗ túi ngang tàng niêm đậu nẻo
Nghiêng bầu thất thểu luật dừng nơi
Theo đòi ngũ độ lòng ngao ngán
Tối ngủ mơ màng mẹ hĩm ơi!

Nắng Xuân
01/7/2013





Cám ơn anh KIỀN ĐỨC - TRƯƠNG THẾ CÔNG đến tệ quán của Nắng Xuân. Xin họa nhanh vài vần đáp lễ.

Mong anh ghé thường xuyên để cùng vui xướng họa.

Trân trọng.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-07-2013, 08:57 PM
MỘNG THẤY THƠ

Mệt mỏi nên vào chỗ bác chơi
Nhằm khi cũng oải muốn kêu trời
Mười năm gọt trắc chưa tường đẽo
Một cõi san bằng vẫn mải bơi
Vỗ túi ngang tàng niêm đậu nẻo
Nghiêng bầu thất thểu luật dừng nơi
Theo đòi ngũ độ lòng ngao ngán
Tối ngủ mơ màng mẹ hĩm ơi!

Nắng Xuân
01/7/2013


TÂM TÌNH

Cảm nghĩa huynh vừa ghé đệ chơi
Bài thơ viết dở... tại... ông trời
Ngàn năm ngưỡng mộ sao đành phớt
Mấy thuở trông chờ vẫn định bơi
Tứ luật rình rang vò nhão nẻo
Niêm vần khốn khổ đẽo nhầm nơi
Đường xuân sắp cạn chưa rành rẽ
Lỡ cử... say ghiền... Bố Mẹ ơi!

Nắng Xuân
01/7/2013



XÚI QUẬY
(Họa vui)

Gõ cửa anh Kiền Tím lại chơi
Chờ không một tiếng...chủ đâu trời?
Thơ nồng đợi tứ vươn cành trổ
Ngõ lạnh mơ chiều rải nắng bơi
Rảo khẽ vườn xanh nhìn vạn lối
Ương hờ chữ thắm dệt vài nơi
Hiền huynh vắng thiệt hay còn núp
Dẫn lửa châm nhà đốt bạn ơi.

lucbinhtim


ẤY ĐỪNG


Đất mẹ luôn dành đủ chỗ chơi
Hòa vui khắp cả mọi khung trời
Kình ngư thẳng lối ngoài khơi vượt
Cá quả men bờ giữa nội bơi
Thú vị đua lời khai khẩn chỗ
Ân cần dẫn tứ tạo thành nơi
Bao ngày đã dựng nên mái nhỏ
Bật lửa sao đành, hỡi TÍM ơi!

KIỀN ĐỨC - 01/07/13

Bạch Hồng Ngọc
02-07-2013, 02:03 PM
MỘNG THẤY THƠ

Mệt mỏi nên vào chỗ bác chơi
Nhằm khi cũng oải muốn kêu trời
Mười năm gọt trắc chưa tường đẽo
Một cõi san bằng vẫn mải bơi
Vỗ túi ngang tàng niêm đậu nẻo
Nghiêng bầu thất thểu luật dừng nơi
Theo đòi ngũ độ lòng ngao ngán
Tối ngủ mơ màng mẹ hĩm ơi!

Nắng Xuân
01/7/2013


NƠI NÀY

Đi tìm kiếm chỗ để vào chơi
Lạc lối vườn thơ hỏi mãi trời
Mộng đắm bao lần thư giãn sải
Mơ chìm mấy lượt trải lòng bơi
Tôn thầy học hỏi tha hồ chốn
Hiếu bạn vui đùa thỏa mãn nơi…
Xướng họa bao ngày tâm đã tỏ
Nơi này tuyệt mỹ lắm người ơi

02/7/2013
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
02-07-2013, 04:19 PM
SINH NHẬT THỨ 53

Vừa choàng bốn chín lại năm ba
Ngọn lửa niềm tin vẫn đậm đà
Nhốt giữ điều may rào dậu trước
Săn tìm cái rủi quẳng trời xa
Thơ mừng một bể tình đong nước
Chữ nhận vài thiên nghĩa đựng nhà
Vận số xem chừng đang hứng khởi
Chân thành sưởi ấm cõi lòng ta.

Nắng Xuân
(06/10/2012)


LIỆU ĐƯỢC ĐẦU 3
(Họa phản đề)

Như rày chẳng quá được đầu ba
Rũ rượi nhiều phen bởi quá đà
Xóc đĩa, chơi bài… thua chạy hoảng
Lô đề, đánh bạc… lỗ chuồn xa
Luôn tìm bạn hữu găm vườn đất
Mãi kiếm tình thân cược cửa nhà
Số phận hay là do rửng mỡ?
Nên đừng tủi hận trách người ta

02/7/2013
Bạch Hồng Ngọc

Nắng Xuân
02-07-2013, 07:36 PM
TÌNH NHỚ

Ta về mãi nhớ cảnh miền Trung
Nhắn nhủ người xưa đã hẹn cùng
Sóng mảnh Thu Bồn dâng dã biệt
Vườn xinh Bến Ngự vẫy tao phùng
Tình yêu lắng đọng vươn mình trỗi
Hạnh phúc reo cuời gõ cửa rung
Viễn cảnh huy hoàng lay phím ngọc
Tâm hồn vút bổng dạt dào cung.

Nắng Xuân
July 02, 2013
BTV.vnthihuu
( nx )

Nắng Xuân
02-07-2013, 09:14 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/1045137_172152879622655_1435610266_n.jpg



ĂN KIÊNG

Mắm lạ dưa đèo hẳn sẽ ngon
Bầy linh vụ lũ mới chiên giòn
Kìa khoanh hấp mực dằm tương đỏ
Nọ dĩa kho ngừ dặm ớt son
Gỡ nạc thanh nhàn canh bí lẳn
Bằm măng khẽ lạt miếng heo ròn
Tôm và thịt ngỗng ram dừa béo
Lợi khẩu tha hồ giữ dáng thon.

Nắng Xuân
02/7/2013
(Món ăn nấu dở đầy thi bệnh...)

Nắng Xuân
03-07-2013, 06:16 AM
NGUYÊN XUÂN

NGuyên lành nguyện ước gửi trời Xuân
Un mộng văn chương tóc bụi ngần
Yên ả sông đời vun nghĩa trọng
Êm đềm biển chữ ngẫm tình chân
Ngâm ca mải miết hồn thanh bạch
Xướng vịnh say mê tính kiệm cần
U uẩn cha đi còn mẹ bệnh
ÂN thầy khắc trọn giữ lòng nhân.

18/12/2012
Nguyên Xuân




XUÂN ĐÀO

Nắng quyện mây lành gõ cửa xuân
Xuồng êm ngoạn cảnh suối trong ngần
U buồn rũ bỏ neo tình hậu
Ấm lạnh chan hòa khảm lẽ chân
Náo hoạt vun bồi kiên nhẫn tỏ
Đàn ca góp nhặt cảm thông cần
An bình nhịp sống luôn gìn giữ
Óng ả câu từ trọng nghĩa nhân.

Nắng Xuân
July 3, 2013

Nắng Xuân
05-07-2013, 10:33 AM
VỌNG LẦU MÂY
(Tặng anh Trần Vi Thông)

Tâm hồn cháy bỏng những vần thơ
Viễn cảnh lầu mây cập bến bờ
Bể nghĩa bền xây chờ thế cuộc
Non tình vững lợp hướng thời cơ
Khơi dòng ý tưởng chuyên cần ngẫm
Đốt lửa niềm tin nhẫn nại chờ
Mỏi cánh chim chiều không lỡ nhịp
Mang bầu nhiệt huyết vẫn hằng mơ.

July 03, 2013
Nắng Xuân

Nắng Xuân
05-07-2013, 01:13 PM
GHIỀN

Con thuyền ngũ độ dập dìu chơi
Mỹ tửu lừng men nhuộm sắc trời
Gióng giả kèn vang hòa nhịp vẫy
Tưng bừng nhạc nổi thúc đoàn bơi
Gian bằng đối luật chưa rành nẻo
Ngõ trắc niêm vần khỏi thuộc nơi
Dẫu vậy mà say như điếu đổ
Tuy rằng khó gặm lũ làng ơi!

Nắng Xuân
July 05, 2013

Nắng Xuân
05-07-2013, 09:33 PM
KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi mãi vạt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru tình đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông




14. QUA ẢI

Dầm mưa dãi nắng trải non ngàn
Nỗ lực vươn mình chẳng khoái than
Vượt mỗi đèo mây nguồn sáng tỏa
Băng từng khoảng gió mộng vàng đan
Rừng ơn giũa dạ chân càng gắng
Biển nghĩa ru hồn nhọc chóng tan
Ngưỡng mộ tài năng dừng ngả nón
Cùng trăng dọn phím sửa dây đàn.

Nắng Xuân
24/4/2013

Nắng Xuân
05-07-2013, 09:35 PM
18. NHẮN NHỦ
(Họa thơ TTTL, Chủ đề về Admin)

Chân thành nhắn nhủ bạn làng thơ
Họa xướng cần chuyên đã thỏa chờ
Chữ thả nâng tình lan mặt nước
Văn hòa tỏa nghĩa cuộn guồng tơ
Ơn người ngọc chuốt nên bừng tỏ
Nể chuyện vàng trau chớ loãng mờ
Sáng lập công đầu sao diễn tả
Từ lâu ngưỡng mộ... bút nghiên thờ.

Nắng Xuân
05/7/2013

Nắng Xuân
05-07-2013, 11:01 PM
NGẠI NGẦN

Cách dậu mồng tơi chẳng được gần
Bên này có kẻ mối tình chân
Chiều mơ lá úa vương đầu ngõ
Tối mộng trăng vàng rụng trước sân
Muốn sánh vai người khi đến hạ
Mong kề gót bạn lúc vào xuân
Kìa bao kỷ niệm thời xưa ấy
Khó nói thành câu bởi ngại ngần

Khắc Hiền




4 - HẠNH PHÚC

Từ khi biết chuyện vẫn mong gần
Thấu rõ thâm tình vạch giả chân
Khắc khoải trông ngày cau rựng ngõ
Âm thầm đợi buổi pháo hồng sân
Vàng khuôn thỏa chí nguyên trời hạ
Ngọc thước vui lòng mãn biển xuân
Má dựa vai kề chung thủy mãi
Kỳ duyên đãi ngộ quý vô ngần.

Nắng Xuân
05/07/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-07-2013, 12:15 AM
NGẠI NGẦN

Cách dậu mồng tơi chẳng được gần
Bên này có kẻ mối tình chân
Chiều mơ lá úa vương đầu ngõ
Tối mộng trăng vàng rụng trước sân
Muốn sánh vai người khi đến hạ
Mong kề gót bạn lúc vào xuân
Kìa bao kỷ niệm thời xưa ấy
Khó nói thành câu bởi ngại ngần

Khắc Hiền

2- GIA GIÁO

Mến chuộng người dưng cũng muốn gần
Nghĩa tình chồng vợ tấm lòng chân
Ông bà kính trọng Trình Chu ngõ
Con cháu tu rèn Khổng Mạnh sân
Tiếng nhạc du dương bừng tháng hạ
Niềm vui tròn trịa tỏa ngày xuân
Cùng nhau gây dựng ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc tương lai quyện thắm ngần.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 05/7/2013
Trần Thị Thanh Liêm

VIÊN QUỐC BÁU
06-07-2013, 12:48 AM
Học thơ - Thơ Đường luật Trần Thị Thanh Liêm mời góp họa


HỌC THƠ
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông*)

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ.

………………………………….
* Thầy dạy tác giả (TG) học làm thơ luật Đường

Đại học Đại Nam 30/6/2013
TG: Trần Thị Thanh Liêm



17. ƠN THẦY

Thơ đường tôi đọc thủa còn thơ
Chẳng hiểu nên chi vẫn đợi chờ
Gặp được thầy khuyên từng kẽ tóc
Làm cho trò hiểu tận chân tơ
Văn hay phải có tâm trong sáng
Chữ tốt càng mong trí chẳng mờ
" Nhất tự vi sư" đời đã khuyến
Hằn sâu đáy dạ mãi tôn thờ.

Viên quốc Báu

Nắng Xuân
06-07-2013, 08:42 AM
CHẠY ĐUA

(Kính tặng anh TVT)

Nắng rọi tâm hồn mãi trẻ tươi
Lòng anh ngọn lửa chứa chan vời
Ngày Xuân lắng đọng so đường thẳm
Tiết Hạ giao hòa dõi nẻo khơi
Xướng họa tình thâm cần mẫn nhủ
Bồi vun nghĩa cả thiết tha mời
Thời gian vội vã không ngừng cuốn
Bút họa khôn tày chẳng nhãng vơi.

Nắng Xuân
06/07/2013

nguyenxuan
06-07-2013, 10:12 AM
XUÂN ĐÀO

Nắng quyện mây lành gõ cửa xuân
Xuồng êm ngoạn cảnh suối trong ngần
U buồn rũ bỏ neo tình hậu
Ấm lạnh chan hòa khảm lẽ chân
Náo hoạt vun bồi kiên nhẫn tỏ
Đàn ca góp nhặt cảm thông cần
An bình nhịp sống luôn gìn giữ
Óng ả câu từ trọng nghĩa nhân.

Nắng Xuân
July 3, 2013


VỊNH HOA ĐÀO

Nắng gửi hương nồng để đón xuân
Xinh tươi vẻ ngọc ánh mai ngần
U buồn để lại vùi đông giá
Ấm đượm mang về thỏa nghĩa chân
Nước ủ lâu bền hoa đẹp đẽ
Đời ôm khó nhọc rễ ân cần
An lành tỏa dịu mừng năm mới
Óng lửa tim hồng tặng thế nhân.

Nguyên Xuân
6/7/2013

Nắng Xuân
06-07-2013, 09:46 PM
4. TẦM CAO

Nghĩa đọng lầu mây bởi nhún nhường
Chim chiều mỏi mệt dãi dầu sương
Tàn thông lộng tỏa trên trần thế
Ngọn gió lành đưa giữa thảo trường
Tuyển chọn vần thơ tình mãi lắng
Vun bồi nhịp sống lễ hoài vương
Thời gian cuộn chảy mong gìn giữ
Gửi lại cho đời những quý thương.

Nắng Xuân
06/7/2013

Nắng Xuân
06-07-2013, 10:02 PM
BÃO GIÔNG

Bỗng buổi chiều mưa đến gặp nàng
Mây đùn gió nổi tiễn hè sang
Đường quen khấp khởi trang bừng đỏ
Khách lạ thờ ơ liễu ngả vàng
Thẳng thắn lời trao phần nhã đợi
Âm thầm ý nhận khoảng sầu mang
Ngoài xa sấm động trời giông bão
Thổn thức niềm riêng vũng lệ tràn

Nắng Xuân
July 06, 2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-07-2013, 09:46 AM
GHIỀN

Con thuyền ngũ độ dập dìu chơi
Mỹ tửu lừng men nhuộm sắc trời
Gióng giả kèn vang hòa nhịp vẫy
Tưng bừng nhạc nổi thúc đoàn bơi
Gian bằng đối luật chưa rành nẻo
Ngõ trắc niêm vần khỏi thuộc nơi
Dẫu vậy mà say như điếu đổ
Tuy rằng khó gặm lũ làng ơi!

Nắng Xuân
July 05, 2013



CHAN CHỨA THÂN TÌNH


Đã nhận âu là phải cố chơi
Niềm vui vẫn chứa ở trong trời
Thân tình biển rộng ta cũng đến
Thiết nghĩa sông dài bạn rủ bơi
Có thỏa niềm vui từ 'ngũ độ'
Chung hòa hạnh phúc cả ngàn nơi
Nguồn thơ chứa đựng muôn màu vẻ
Viễn hợp lân hòa Bác Cả ơi!




KIỀN ĐỨC - 07/07/13

HuyenLam
07-07-2013, 10:15 PM
Khó Chơi

Ngũ Độ THƠ ĐƯỜNG hiểu khó chơi
Làm y bắt mộng ở bên trời
Lời như cạn suối khôn vùng vẫy
Ý tựa khô dòng chẳng dễ bơi
Chữ ráp vần buông tràn mọi nẻo
Câu chèn vận xếp đã đầy nơi
Xong bài ngó lại sao mà nản
Trật mãi nghe lòng quả chán ơi.!

HL

Nắng Xuân
08-07-2013, 09:27 AM
PHÂN GIẢI

Đã hiểu duyên bèo tựa đám mây
Thì sao giận dỗi héo thân gầy
Quên lời hẹn biển săn tình khát
Bỏ mộng lên ngàn chuốc bữa say
Khổ lẽ niềm thương hòa chén mặn
Thương điều nỗi nhớ trộn buồng cay
Đừng nên trách phạt gì nhau nữa
Vọng mãi câu thề hỏi có hay?

Nắng Xuân
July 7, 2013

Nắng Xuân
08-07-2013, 09:35 AM
HẠ CŨ
(Họa thơ Mạnh Kỷ)

Những khúc đường quen phượng rải hồng
Xa rồi tuổi ngọc tắm đầu sông
Ngày xanh mãi khắc tình tươi đẹp
Thuở mộng còn lưu nghĩa ấm nồng
Vị vẫn loang dài trong biển nhớ
Hương càng tỏa rộng giữa trời mong
Người ơi ước nguyện nào chưa tỏ
Sẽ nhắc nhau hoài mỏi dạ trông.

Nắng Xuân
July 8, 2013

VỀ MIỀN TRUNG
08-07-2013, 10:52 AM
BÃO GIÔNG

Bỗng buổi chiều mưa đến gặp nàng
Mây đùn gió nổi tiễn hè sang
Đường quen khấp khởi trang bừng đỏ
Khách lạ thờ ơ liễu ngả vàng
Thẳng thắn lời trao phần nhã đợi
Âm thầm ý nhận khoảng sầu mang
Ngoài xa sấm động trời giông bão
Thổn thức niềm riêng vũng lệ tràn

Nắng Xuân
July 06, 2013

http://www.achaurem.com/images/stories/tin_tuc/phong_thuy/chim_hac/chimhac_02.jpg

NHẮN NHỦ

Cánh hạc nào đưa những tưởng nàng
Nghe trời bão tố giục mùa sang
Thơ tình buổi nọ, hờn… thôi biếc
Áo lụa ngày nao, lẫy… chuyển vàng
Gặp cảnh nhà tan lề giấy giữ
Lâm kỳ nước loạn nhẽ đời mang
Đêm trường quạnh quẽ hồn đơn chiếc
Trĩu cả bờ mi lệ ứa tràn…

VMT 08/07/2013

Tran Xuan Sinh
08-07-2013, 11:19 AM
(Họa bài MỘT MÌNH, thơ Trần Vi Thông)

13. NGHĨA CỬ

Lặng lẽ quê mình thả tán mây
Hàng tre xạc bóng khỏa thân gầy
Bồng lai ý tưởng mơ thành đạt
Cõi lạc thơ tình thỏa đắm say
Vỗ nhịp chim chiều nơi tổ ấm
Nâng tình bạn hữu chốn niềm cay
Lầu son gác đẹp nào chi kể
Nghĩa cử gần nhau mới được hay.

TXS
08/07/2013

Nắng Xuân
08-07-2013, 12:47 PM
VÁ LẠI TÌNH ĐỜI
(Họa LẶNG LẼ, thơ Trần Vi Thông)

Lặng lẽ kiên trì bác nhủ tôi
Ngàn cơn bão nổi xác xơ đời
Nhà tranh giỏi chống dù dông tạt
Ngõ mảnh siêng gồng mặc lá rơi
Bãi rộng sân dài hoang hoải đất
Tường xiêu mái lũng ngả nghiêng trời
Duyên tình ruỗng nát tìm khâu lại
Gạt những ưu phiền sảng khoái trôi.

Nắng Xuân

nguyenxuan
10-07-2013, 04:58 PM
BÓNG NGUYỆT HẰNG SOI
Kính tặng Sư huynh Bcdt

Nhẩm tính thời gian, chạnh nhớ thầy
Sông đời bão tố mịt mùng vây
Dày công giáo dưỡng mùa hoa rộ
Tận sức bồi vun vựa trái đầy
Nước biển đong tình, khâm phục thế
Sao trời đếm nghĩa, tự hào thay
Trò ngoan tạc khắc lời khuyên dạy
Bóng nguyệt hằng soi lộng tháng ngày.

Nắng Xuân



LỜI HỨA
Kính tặng thầy cô

Nguyên Xuân khắc dạ mãi ơn thầy
Đã vượt muôn trùng chướng ngại vây
Lớp trải thênh thang Quỳnh tỏa ngát
Đời ngân rộn rã Nắng ươm đầy
Tình sâu nghĩa nặng chan hòa thế
Tứ đẹp thi ngời cảm mến thay
Hẹn với Miền Trung mài bút luyện
Tôn sư trọng đạo nhớ từng ngày.

1/12/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
10-07-2013, 10:08 PM
LỬA ĐÊM

Lạnh lẽo hồn hoa nhuốm đoạn trường
Khuya bừng tỉnh giấc áo đằm sương
Trào dâng ý nguyện buông rèm đỏ
Lắng đọng niềm tin nén mộng thường
Kết chuỗi nhờ sao ban ánh ngọc
Gieo tình mượn gió tặng làn hương
Hằng đêm tỏa sáng ai từng thưởng
Gánh nặng trần gian mấy bể lường.

Nắng Xuân
22/10/2012



Bài họa

ĐÊM THU

Nàng thu tỉnh mộng giữa đêm trường
Bỗng thấy hoa ngời lá đọng sương
Lộng lẫy sao bừng xinh diễm tuyệt
Lung linh cánh tỏa đẹp phi thường
Rèm buông hứng gió ru đài ngọc
Chuỗi kết giao tình gửi lửa hương
Trút hết nồng say dâng lặng lẽ
Buồn vui vạn thuở dễ chi lường.

4/12/2012
Nguyên Xuân

vancali96
11-07-2013, 10:03 AM
BÓNG NGUYỆT HẰNG SOI
Kính tặng Sư huynh Bcdt

Nhẩm tính thời gian, chạnh nhớ thầy
Sông đời bão tố mịt mùng vây
Dày công giáo dưỡng mùa hoa rộ
Tận sức bồi vun vựa trái đầy
Nước biển đong tình, khâm phục thế
Sao trời đếm nghĩa, tự hào thay
Trò ngoan tạc khắc lời khuyên dạy
Bóng nguyệt hằng soi lộng tháng ngày.

Nắng Xuân



LỜI HỨA
Kính tặng thầy cô

Nguyên Xuân khắc dạ mãi ơn thầy
Đã vượt muôn trùng chướng ngại vây
Lớp trải thênh thang Quỳnh tỏa ngát
Đời ngân rộn rã Nắng ươm đầy
Tình sâu nghĩa nặng chan hòa thế
Tứ đẹp thi ngời cảm mến thay
Hẹn với Miền Trung mài bút luyện
Tôn sư trọng đạo nhớ từng ngày.

1/12/2012
Nguyên Xuân


Kính thầy
Bcdt

Muốn giỏi đường thơ học lấy thầy
Muôn vàn khuyết điềm cứ tìm vây
Phong yêu mấy lượt đà sai sót
Hạc tất vài câu chiếm lỗi đầy
Nặn óc ngu ngơ nhìn chán ngấy
Vò đầu ngớ ngẩn thấy buồn thay
Ơn người trau chuốt từng con chữ
Sửa chữa lời văn … bận suốt ngày

Vancali 7.10.13

Nắng Xuân
13-07-2013, 05:38 PM
BIỂN XANH LÀM MỘT ĐIỆN BIÊN
(Họa thơ VMT)

Triều dâng sóng dậy hả hê lòng
Bẽ mặt chưa nào hở "các ông"
Ghét lũ tham tàn xoi bể Lạc
Thù quân bạo ác dõi non Hồng
Kiên cường dựng thửa chông thành Bắc
Giận dữ nâng tầm pháo cửa Đông
Bão nổi cuồng phong dìm giặc cướp
Rồng Tiên Tổ quốc vững hơn đồng.

Nắng Xuân
13/07/2012

Nắng Xuân
14-07-2013, 08:55 AM
TRỐI TRĂNG
(Phỏng dịch LÂM CHUNG THỜI TÁC của Phan Đình Phùng)

Sa trường lĩnh mệnh chục tròn đông
Đuổi giặc vào ra chửa thuận dòng
Đói khổ ran trời như biển nhạn
Gian tà rợp đất tựa rừng ong
Xe Vua mỏi rã biên cương ải
Phận chúng lầm than nước lửa vòng
Trách nhiệm cao dày luôn khắc khoải
Càng thêm hổ thẹn cánh chim hồng.

Nắng Xuân
July 14, 2013

Nắng Xuân
14-07-2013, 10:51 AM
NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG
(Họa thơ LeThanhSon)

Lễ hội hằng năm nhắc cả trường
Tâm hồn rộn rã sáng tày gương
Truyền hay đức quyện từng trang vở
Học giỏi tài lan mỗi bước đường
Trí tuệ gieo trồng ngân biển nghĩa
Tinh thần luyện đúc trải rừng hương
Lời khuyên giọng giảng đầy nhân ái
Trĩu gánh ân tình tỏa vạn phương.

Nắng Xuân
July 14, 2013

Nắng Xuân
14-07-2013, 01:13 PM
6. THỎA ƯỚC MƠ

Hè sang phượng đỏ trỗ quanh trường
Dõi dải mây trời nước gợn gương
Học thức chăm bồi đua mỗi buổi
Tài năng khổ luyện ngắm trăm đường
Từng pho sách tải công hòa nghĩa
Mỗi bản văn bày đức quyện hương
Chuẩn bị hành trang nào sắp sẵn
Đêm ngày nỗ lực hướng mười phương.

Nắng Xuân
July 14, 2013

Nắng Xuân
16-07-2013, 06:16 AM
MONG MỎI

Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
Mặc bão điên cuồng xói lở sông
Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
Gọt giũa vuông tròn nhen đốm lửa
Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.

Nắng Xuân
July 16, 2013

Tran Xuan Sinh
16-07-2013, 10:33 AM
MONG MỎI



Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
Mặc bão điên cuồng xói lở sông
Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
Gọt giũa vuông tròn ươm nắng đỏ
Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.


Nắng Xuân
July 16, 2013


TRẢI NGÃI LẦU MÂY

Mãi gắng làm theo nghiệp trỉa trồng
Sa phù kết tụ ở bờ sông
Che cành mỗi cụm ươm mầm mới
Ủ rễ từng cây dọi nắng nồng
Giữ để bao ngày khi tới Hạ
Trông cùng những buổi lúc về Đông
Bao đời gặt hái nhân thành quả
Trải ngãi lầu mây giống Lạc hồng.

TXS
16/07/2013

Nắng Xuân
17-07-2013, 07:57 AM
NỈ NON

Vừng dương lấp lửng trớ trêu ngày
Bức bách dong buồm rệu rã say
Mắt phượng đầm đìa day dứt tỏ
Tim hồng thổn thức ngậm ngùi hay
Buồn lan đủng đỉnh vòng vo trước
Khổ điệp dầm dề tức tưởi nay
Phố thị chông chênh bầu bạn thiếu
Làm sao đánh đuổi nhớ nhung này?

Nắng Xuân
Jan 17, 2013

Tran Xuan Sinh
17-07-2013, 09:11 AM
NỈ NON


Vừng dương lấp lửng trớ trêu ngày
Bức bách dong buồm rệu rã say
Mắt phượng đầm đìa day dứt tỏ
Tim hồng thổn thức ngậm ngùi hay
Buồn lan đủng đỉnh vòng vo trước
Khổ điệp dầm dề tức tưởi nay
Phố thị chông chênh bầu bạn thiếu
Làm sao đánh đuổi nhớ nhung này?


Nắng Xuân
Jan 17, 2013


TẢN MẠN

Nắng ló vườn cây trải những ngày
Chiều chơi rong biển thỏa lòng say
Hoa nhài trắng nõn chừng trông được
Phượng đỏ tươi hồng cũng thấy hay
Mít đặc u buồn còn nếp cũ
Thông minh nhạy bén vốn đời nay
Hướng dương ánh nắng muôn đời tỏa
Tản mạn cà phê buổi sáng này.

TXS
17/07/2013

Tran Xuan Sinh
17-07-2013, 08:00 PM
VÁ LẠI TÌNH ĐỜI
(Họa LẶNG LẼ, thơ Trần Vi Thông)

Lặng lẽ kiên trì bác nhủ tôi
Ngàn cơn bão nổi xác xơ đời
Nhà tranh giỏi chống dù dông tạt
Ngõ mảnh siêng gồng mặc lá rơi
Bãi rộng sân dài hoang hoải đất
Tường xiêu mái lũng ngả nghiêng trời
Duyên tình ruỗng nát tìm khâu lại
Gạt những ưu phiền sảng khoái trôi.



Nắng Xuân


CÁI TÔI

Hãy để mờ đi chuyện cái tôi
Vì chưng cuộc sống tỏa muôn đời
Bao tình ấp ủ trao lời gọi
Mỗi tuổi che nhờ tránh lệ rơi
Lối rẽ hoài nghe từng chuyện nhỏ
Đường đi dõi bước ánh sao trời
Chan hòa bạn hữu cùng tâm mở
Gột rửa cho mình nước mãi trôi.

TXS
17/07/2013

Nắng Xuân
17-07-2013, 11:50 PM
5. VẤT VẢ

Sáng lập vườn thơ nghĩa cả trồng
Con thuyền tải lý thuận dòng sông
Dày công khởi tạo chung trà quý
Hảo lễ vời trao chén rượu nồng
Tưởng sẽ lui dần cơn bức hạ
Mong càng giảm bớt ngọn sầu đông
Ngờ đâu vũ trụ nhiều oan trái
Mãi bận khòm lưng nhóm lửa hồng.

Nắng Xuân
July 17, 2013

Tran Xuan Sinh
18-07-2013, 04:35 PM
TƯƠI HỒNG

Làm công giảng dạy gắng vun trồng
Tựa bác đưa đò ở giữa sông
Họ nhớ vì ta lời lẽ tỉnh
Người mong bởi khách nghĩa câu nồng
Dù mưa trải rộng nơi bờ vắng
Mặc lũ qua rồi chốn khoảng đông
Mãi xứng danh thầy trên bục bảng
Nguyền xin trọn kiếp vẫn tươi hồng.

TXS
18/07/2013

Nắng Xuân
18-07-2013, 08:47 PM
DANG TAY
(Họa thơ Ngô Gia Tôn Tử)

Một thoáng hòa vui nghĩa cử đầy
Tâm hồn vút bổng dịu dàng bay
Rèn trui mấy bận như vừa thỏa
Xướng họa đôi lần cũng đủ say
Khoảng cách gần thêm dày dạn não
Thời gian ngắn lại thảnh thơi ngày
Ra vào gặp gỡ rồi thân thiết
Rộng mở chân tình hãy tới đây!

Nắng Xuân
July 18, 2013

Nắng Xuân
19-07-2013, 04:38 PM
QUYẾN RŨ
(Họa thơ Lãng Du)

Có nhẽ là em tuổi mộng đầy
Đâu nhường nguyệt tỏ vẫn thừa say
Mời trang nữ kiệt ân cần ngỏ
Rủ đấng mày râu dạn dĩ bày
Lộng lẫy ngàn thu hằng mở kết
Huy hoàng vạn thuở mãi bồi xây
Nàng THƠ rực rỡ muôn màu sắc
Đậm nét kiêu kỳ tỏa mỗi giây

Nắng Xuân
July 19, 2013

lucbinhtim
20-07-2013, 12:54 PM
NỈ NON

Vừng dương lấp lửng trớ trêu ngày
Bức bách dong buồm rệu rã say
Mắt phượng đầm đìa day dứt tỏ
Tim hồng thổn thức ngậm ngùi hay
Buồn lan đủng đỉnh vòng vo trước
Khổ điệp dầm dề tức tưởi nay
Phố thị chông chênh bầu bạn thiếu
Làm sao đánh đuổi nhớ nhung này?

Nắng Xuân
Jan 17, 2013



NHẠT NHẼO

Thắt thẻo sầu đâu não nuột ngày
Sao buồn khắc khoải nhẹ nhàng say
Làn mây ngất ngưởng tình tang đợi
Khóm liễu mơ màng lẳng lặng hay
Huyễn hoặc chiều lan thờ thẩn trước
Dông dài bến đỗ ghập ghềnh nay
Người mua thổn thức mai hờ hững
Phảng phất trầm tư nhạt nhẽo này.

lucbinhtim

vancali96
21-07-2013, 08:16 PM
http://i1100.photobucket.com/albums/g419/tonnuthihanh/ve_zps4efb43d4.png

VẼ

Theo làm phác thảo một bầu mây
Vẽ cảnh hoàng hôn thật tím gầy
Sắc đỏ ban chiều cho dạ ngã
Màu lam bữa tối tặng trời say
Vầng trăng giỡn buổi thu tàn úa
Gốc liễu trêu ngày hạ trả cay
Nét cọ vì tô từng điểm kỹ
Nên nhìn lại thấy chuyển hồng hay

Như Quỳnh


NHẮN

Đem tình lãng tử kết thành mây
Xõa ý nồng chan phủ mộng gầy
Liễu biếc buông rèm đan lụa đỏ
Trăng vàng trải ánh quyện miền say
Vài phiên hạ rũ hương còn đắng
Mấy dải thu tàn lệ vẫn cay
Nếu lỡ chiều trôi vào kỷ niệm
Em đừng bẻ cọ nát màu hay.

lucbinhtim

PHÚC ĐỨC

Duyên đời gió thoảng lững lờ mây
Cõi tục thờ ơ vóc mảnh gầy
Lánh đục tìm trong bờ ngưỡng mở
Tranh quyền đoạt chức vở tuồng say
Con thuyền chở nghĩa từng cơn khó
Ngọn lửa soi hồn mỗi bước cay
Những kẻ chân thành luôn sống đẹp
Ông trời chẳng phụ vẫn thường hay!

Nắng Xuân
July 21, 2013


NHẠC BUỒN

Gieo hờ tiếng nhạc thả triền mây
Trỗi nhịp buồn vui trải phím gầy
Lặng lẽ dây sầu xua nắng mỏng
Âm thầm phách nhỏ buộc chiều say
Người thương nẻo cũ sương còn trắng
Mộng gửi duyên đầu mắt đã cay
Có những mùa xưa thành kỷ niệm
Bên lòng trở gió bạn nào hay.

lucbinhtim

http://i5.upanh.com/2013/0721/07//56895224.covehay.png
CÓ VỀ HAY?

Duyên đời đã phủ thật nhiều mây
Chợt cả trời mơ bỗng úa gầy
Đã chạm vần thơ, tràn ý mở
Trôi vào tứ luật, thả bài say
Ngày xưa bút thảo lời cho ngọt
Thuở ấy duyên tìm mộng ngã cay
Tạo hóa trêu đùa nghiêng ngửa mãi...
Nên giờ đã biệt lối về hay?

Như Quỳnh

CHIA LY

Nếu lỡ duyên mình biệt nẻo mây
Em còn dõi đợi bóng trăng gầy
Thềm hoa gió phủ triền thu lạnh
Lối cỏ sương hờn võng bụi say
Ngõ rải chiều lên mùa nhạt đắng
Mi choàng lệ đổ mắt sầu cay
Rồi mai trở gót anh về lại
Giữa nẻo đông buồn bạn có hay.

lucbinhtim

Trường hận

Quạnh quẽ sương chiều khói phủ mây
Mình em lặng lẽ ướt vai gầy
U buồn tuổi ngọc tình giăng mắc
Trĩu nặng môi hồng nắng ngủ say
Bão nổi cung lòng câu oán giận
Gió đùa kẻ tóc lệ hờn cay
Sao đành Nguyệt Lão se lầm mối
Nỗi hận đêm trường mấy kẻ hay !

Vancali 7.21.13

http://s21.postimg.org/f7fmi2h9z/Truong_han_copy.jpg

Nắng Xuân
23-07-2013, 09:49 PM
06/18/1: TIẾNG GỌI NON SÔNG

Tổ quốc Rồng Tiên đẹp tháng ngày
Vun bồi lớp trẻ miệt mài say
Bền gan xuống biển tâm cần tĩnh
Vững dạ lên rừng trí phải hay
Dải đất biên cương liền máu thịt
Phân thềm lục địa dính chân tay
Ngàn năm rạng rỡ trang truyền thống
Tiếng vọng hùng thiêng dội đất này.

Nắng Xuân

Nắng Xuân
23-07-2013, 09:51 PM
06/18/1: THƯỞNG TRANH

Hiền ngoan sống động dẫu đêm ngày
Vũ điệu mê hồn chếnh choáng say
Núi trẻ Kỳ Sơn vun thật khéo
Eo ngà Bến Hải lượn càng hay
Long lanh biển ngọc đen nền mắt
Sóng sánh trăng ngà nõn búp tay
Gấm vóc tiềm năng chờ gõ cửa
Tài hoa diễm tuyệt chín trong này!

Nắng Xuân

Nắng Xuân
23-07-2013, 10:26 PM
06/18/1: (Thuận nghịch độc)
NHẠC VÀ THƠ

(Đọc xuôi)
Đàn quyện tứ ngân rộn tháng ngày
Gió đùa hương lả phím nồng say
Vang dồn phách họa ai còn ngẫm
Đọng lắng cung chờ bạn có hay
Khoan nhặt nốt tình men đượm mắt
Bổng trầm câu hẹn chữ mềm tay
Chan hòa điệu xướng thơ dào dạt
Vàng đá thỏa dâng nhạc khúc này!

(Đọc ngược)
Này khúc nhạc dâng thỏa đá vàng
Dạt dào thơ xướng điệu hòa chan
Tay mềm chữ hẹn câu trầm bổng
Mắt đượm men tình nốt nhặt khoan
Hay có bạn chờ cung lắng đọng
Ngẫm còn ai họa phách dồn vang
Say nồng phím lả hương đùa gió
Ngày tháng rộn ngân tứ quyện đàn.

Nắng Xuân

Nắng Xuân
23-07-2013, 10:33 PM
06/18/1: NỈ NON

Vừng dương lấp lửng trớ trêu ngày
Bức bách dong buồm rệu rã say
Mắt phượng đầm đìa day dứt tỏ
Tim hồng thổn thức ngậm ngùi hay
Buồn lan đủng đỉnh vòng vo trước
Khổ điệp dầm dề tức tưởi nay
Phố thị chông chênh bầu bạn thiếu
Làm sao đánh đuổi nhớ nhung này?

Nắng Xuân
Jan 17, 2013

Nắng Xuân
25-07-2013, 06:26 AM
MỘT MÌNH

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Gió đến hững hờ gieo khúc mộng
Mưa về quấn quýt rải cung say
Vùi quên đã có ly trà đậm
Gợi nhớ đây còn chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay

Vi Thông





12. TÌNH THƠ
(Họa MỘT MÌNH, thơ Trần Vi Thông)

Chim chiều cưỡi gió đậu lầu mây
Nắng dọi vườn hoa giỡn cỏ gầy
Điệu vũ êm đềm xui phải ghé
Câu hò nhã nhặn bảo cần say
Tình thâm vững chắc trao lời mượt
Nghĩa cả lâu bền dốc giọt cay
Thỏa chí buồn vui cùng bạn hữu
Trau dồi luận giải dốt thành hay!

Nắng Xuân
22/9/2012

Nắng Xuân
25-07-2013, 06:27 AM
15. MỎI MONG

Hỏi cánh chim hồng cưỡi đụn mây
Chiều nghiêng tỏa nắng rụng vai gầy
Êm đềm khúc nhạc lay sầu nhớ
Nức nở cung đàn dãi mộng say
Những dải tơ hồng chan muối mặn
Bao tờ thiệp đỏ ướp gừng cay
Vườn thơ thắm đượm muôn tình nghĩa
Lặng lẽ trông hoài, biết dở hay?

Nắng Xuân
July 9, 2013

Nắng Xuân
25-07-2013, 06:27 AM
18. TẬN TỤY
(Họa MỘT MÌNH, thơ Trần Vi Thông)

Chim chiều vất vả hội quần mây
Đã hiểu thời gian níu phận gầy
Đọng nghĩa gieo trồng bao ý thoảng
Vương tình xướng họa những vần say
Lòng trăn trở mãi tìm câu thuận
Bụng đắn đo hoài giũa mảng cay
Hết thảy trong ngoài suy luận kỹ
Vuông tròn đẽo gọt khiến càng hay.

Nắng Xuân
July 9, 2013

Nắng Xuân
25-07-2013, 06:29 AM
19. NGƯỠNG MỘ

Ai vừa phác họa đủ màu mây
Cõi mộng hồng xanh tím đỏ gầy
Tuyết vẫn yêu kiều da ngọc hở
Trăng còn lộng lẫy ánh vàng say
Đài hoa cả nghĩa chân trời đượm
Ngọn lửa thâm tình hũ nếp cay
Tuyệt kỹ tay ngà khôn sánh nổi
Thôi đành ngả nón chịu rằng hay!

Nắng Xuân
July 20, 2013

Nắng Xuân
25-07-2013, 06:29 AM
20. PHÚC ĐỨC

Duyên đời gió thoảng lững lờ mây
Cõi tục thờ ơ vóc mảnh gầy
Lánh đục tìm trong bờ ngưỡng mở
Tranh quyền đoạt chức vở tuồng say
Con thuyền chở nghĩa từng cơn khó
Ngọn lửa soi hồn mỗi bước cay
Những kẻ chân thành luôn sống đẹp
Ông trời chẳng phụ vẫn thường hay!

Nắng Xuân
July 21, 2013

Nắng Xuân
25-07-2013, 06:31 AM
33. BAY BỔNG

Bay vào vũ trụ xứng tầm mây
Vẽ chuyện làm thơ tả vóc gầy
Sớm rạng mơ màng tâm ngỡ tỉnh
Canh tàn thổn thức mộng dường say
Yêu đời chớ vội xuôi dòng ruỗng
Mến luật xin đừng rẽ mảng cay
Thắc thỏm ngày đêm tình mãi gợn
Dâng trào mạch cảm vút vần hay!

Nắng Xuân
July 23, 2013

HuyenLam
25-07-2013, 10:05 AM
Tình Như Mây Nước

Mỗi cuộc duyên hờ chẳng khác mây
Như dòng nước chảy mãi vơi đầy
Bao ngày gối tựa mơ nồng ấm
Những buổi vai kề mộng đắm say
Cứ tưởng men tình luôn vẫn ngọt
Đâu ngờ rượu ái trở thành cay
Môi cười chửa trọn sầu đâu đến
Bước rẽ sang thuyền thật chẳng hay.

HL,... vu vơ theo Nắng Xuân

Nắng Xuân
25-07-2013, 07:18 PM
HOÀI NIỆM

Qua dần những thuở thích trèo mây
Bạc tóc còng lưng vẫn nhỏ gầy
Vẽ mảnh trăng thề khuôn mặt nhớ
Thêu nhành liễu mộng nét ngài say
Chòm cao Bắc Đẩu xoay vần khẽ
Dải sáng Ngân Hà cưỡng luật cay
Mỗi buổi đi về như sống lại
Bao mùa kỷ niệm có từng hay!

Nắng Xuân
July 24, 2013

nguyenxuan
25-07-2013, 07:33 PM
06/18/1: NỈ NON

Vừng dương lấp lửng trớ trêu ngày
Bức bách dong buồm rệu rã say
Mắt phượng đầm đìa day dứt tỏ
Tim hồng thổn thức ngậm ngùi hay
Buồn lan đủng đỉnh vòng vo trước
Khổ điệp dầm dề tức tưởi nay
Phố thị chông chênh bầu bạn thiếu
Làm sao đánh đuổi nhớ nhung này?

Nắng Xuân
Jan 17, 2013



ẢO ẢNH

Khấp khởi vừng dương rực rỡ ngày
Yêu kiều má liễu ngập ngừng say
Thuyền dong lặng lẽ mơ màng đợi
Bến đậu tiêu điều thảng thốt hay
Bướm bạc tầm xuân rong ruổi trước
Sao ngà chiếu thủy ngỡ ngàng nay

Tơ hồng quấn quýt tràn lan điệpChuỗi ngọc đong đưa ảo ảnh này.

Nguyên Xuân

Nắng Xuân
25-07-2013, 11:47 PM
KHÁT VỌNG

Bao mùa lặng dõi bóng hình anh
Bão nổi hồn em mộng kết thành
Liễu điệp vô tình phơi tím đỏ
Cau trầu hữu sự ngả vàng xanh
Thầm mong biển mặn thôi triều dữ
Khẽ ước nhành quen nảy đọt lành
Gạt những ghen hờn thêm hiểu ý
Vui đùa dải nắng ghẹo vườn chanh.

Nắng Xuân
July 25, 2013
BTV.vnthihuu
( VMT )

Nắng Xuân
26-07-2013, 04:53 PM
THỨ HAI

Chủ nhật vô thường mới lật qua
Ngày sang lặng lẽ sắc hoa cà
Nhiều mây níu gió tuồn hơi mặn
Có ý đơm sầu đẫm khúc ca
Chú Phốc đành hanh vờn dép chủ
Ti Gôn yếu ớt bám hiên nhà
Dần quên nhiễu sự vui giây lát
Mở mạng thơ đề trải thiết tha.

Thisigan




THỨ HAI VẤT VẢ

Vắt cẳng lên nào mộng đã qua
Nồi rau muống luộc hũ tương cà
Đầu hôm mắt xệ chưa mùng ngủ
Cuối buổi lưng còng chẳng nhạc ca
Nét chữ công danh bườn nghẹo cổ
Vòng dây chức nghiệp choãi nghiêng nhà
Dềnh dang nỗ lực tìm may mắn
Mặc liễu buông mành rủ thướt tha.

Nắng Xuân
July 26, 2013

Tran Xuan Sinh
26-07-2013, 04:54 PM
HOÀI NIỆM



Qua dần những thuở thích trèo mây
Bạc tóc còng lưng vẫn nhỏ gầy
Vẽ mảnh trăng thề khuôn mặt nhớ
Thêu nhành liễu mộng nét ngài say
Chòm cao Bắc Đẩu xoay vần khẽ
Dải sáng Ngân Hà cưỡng luật cay
Mỗi buổi đi về như sống lại
Bao mùa kỷ niệm có từng hay!


Nắng Xuân

July 24, 2013


CŨNG THỎA

Mỗi bước Trường Sơn trải ngọn mây
Từng anh chiến sĩ nhỏ thân gầy
Nhanh gùi cõng súng tiền phương gọi
Vội dõi trông thù lý tưởng say
Nguyện chí dâng đời sâu nghĩa tỏ
Trao lòng giữ nước nặng tình cay
Mai ngày dẫu chết vì quân giặc
Cũng thỏa tâm hồn mới được hay.

TXS
26/07/2013

Nắng Xuân
26-07-2013, 05:51 PM
THỨ BA

Giọt của thu làm ướt thứ ba
Tranh quyền chúa hạ úa nhành hoa
Vì sao nghịch lý giao mùa vậy?
Chắc lại hờn nhau vấy khổ mà!
Se lạnh ủ ê tâm thức ngọ
Hanh vàng xáo động cõi lòng ta
Lật trang lịch mới hồn nghe tiếc
Cảm giác ngày sang hụt hẫng là.

Thisigan






THỨ BA KHUYÊN GIẢI

Phức điệu em gào bổng quãng ba
Con mình bé nhỏ tựa đài hoa
Vì chưng trái dạ rêm đầu nhỉ
Có nhẽ bình tâm hạ hỏa mà
Hiểu nghĩa sinh thành ươm ý mộng
Trau nguồn dưỡng dục cháy hồn ta
Từ đây mỗi chuyện nên kìm nén
Rảnh rỗi hòa vui hạnh phúc là...

Nắng Xuân
July 26, 2013

Nắng Xuân
28-07-2013, 04:40 PM
Ý NGUYỆN
(Thân tặng Tiểu Vy)

Bốn biển sum vầy mộng kết tơ
Bốn phương xướng hoạ thỏa trông chờ
Treo từng dải nghĩa hong màn gấm
In mỗi pho tình trải áng thơ
Êm ả bình tâm càng quý chuộng
Ủ ê buốt dạ vẫn tôn thờ
Ví dầu thế cuộc nhiều xoay chuyển
Yêu mến quây quần trọn ước mơ.

Nắng Xuân
July 28, 2013

Nắng Xuân
29-07-2013, 07:48 AM
THỨ TƯ

Thứ Tư dậy muộn đã qua ngày
Hậu quả gieo vần đến ngất say
Giữa mộng hình dung toàn nỗi nhớ
Ven đời chuyển động khối điều hay
Tham gia mấy áng y sì trước
Tiếp diễn vài chương giống hệt này
Cũng lại bàn quen ly tách cũ
Mặc hồn cảm nhận bão mùa lay.

Kim Trần





THỨ TƯ HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là tiên thỏa những ngày
Qua mình thức muộn bởi vần say
Hằng Nga chuốc rượu mày cong nhã
Chức Nữ dâng trà vẻ mộng hay
Độc diễn mười trang mừng quá nhỉ
Đồng tu tám vại đã chưa này
Quen mồi rủ bạn chiều chơi tiếp
Mẹ hĩm ra đòn biển núi lay.

Nắng Xuân
July 29, 2013

Nắng Xuân
29-07-2013, 03:38 PM
GIẢ VỜ

Hôm rồi đảo chợ sắm giường mây
Kẽo kẹt hằng đêm thỏa giấc gầy
Sức trẻ tưng bừng nên sợ gãy
Thân già nhão nhệu chẳng hòng say
Khòm lưng tựa gối leo nhìn oải
Nghẹo cổ kê mền rướn nghĩ cay
Cái thuở oai hùng xưa đã nguội
Bây chừ thấm mệt... diễn tuồng hay!

Nắng Xuân
July 25, 2013

Nắng Xuân
29-07-2013, 03:41 PM
BÃO ĐỜI
(Họa vần thơ Vi Thông)

Bão nổi lên kìa nặng kéo mây
Chiều thưa hoảng hốt lũ chim gầy
Rừng xa lá đổ con triều giận
Biển cũ mưa dầm ngọn gió say
Những buổi dằn tâm nhìn cuộc nóng
Bao lần thuận ý trải tuồng cay
Bây chừ mỏi mệt không thèm nữa
Cả đám eo sèo kịch diễn hay!

Nắng Xuân
July 27, 2013

Nắng Xuân
29-07-2013, 03:44 PM
44. NHỦ VỢ
(Họa vần)

Tuy rằng bụng tớ cưỡi diều mây
Thế sự làm ăn cũng giỏi gầy
Lắm buổi nghe mình cong lưỡi nhạo
Từng canh dõi mụ ríu hàm say
Mùi chua đã ngại còn thêm đắng
Ngưỡng chát đang dè lại bửa cay
Luống tuổi giờ sao lòng dạ hãi
Xa gần phát hoảng chịu bà hay.

Nắng Xuân
July 28, 2013

Nắng Xuân
29-07-2013, 03:46 PM
TỈNH MỘNG
(Họa vần)

Giã biệt thiên đường lánh rẻo mây
Quay về thực tiễn bút nghiên gầy
Ngày qua hết gạo đâu thèm hiểu
Buổi lại vơi tiền cũng cứ say
Bóng bẩy rèn trui dòng sữa ngọt
Âm thầm tháo gỡ mảng rào cay
Trầm kha thấu triệt dần tao nhã
Sẽ thỏa thuê mừng dạo bến hay.

Nắng Xuân
July 29, 2013

VỀ MIỀN TRUNG
30-07-2013, 08:29 AM
06/18/1: NỈ NON

Vừng dương lấp lửng trớ trêu ngày
Bức bách dong buồm rệu rã say
Mắt phượng đầm đìa day dứt tỏ
Tim hồng thổn thức ngậm ngùi hay
Buồn lan đủng đỉnh vòng vo trước
Khổ điệp dầm dề tức tưởi nay
Phố thị chông chênh bầu bạn thiếu
Làm sao đánh đuổi nhớ nhung này?

Nắng Xuân
Jan 17, 2013



ẢO ẢNH

Khấp khởi vừng dương rực rỡ ngày
Yêu kiều má liễu ngập ngừng say
Thuyền dong lặng lẽ mơ màng đợi
Bến đậu tiêu điều thảng thốt hay
Bướm bạc tầm xuân rong ruổi trước
Sao ngà chiếu thủy ngỡ ngàng nay

Tơ hồng quấn quýt tràn lan điệpChuỗi ngọc đong đưa ảo ảnh này.

Nguyên Xuân

XÓT XA

Sầu đông khắc khoải vấn vương ngày
Lạc lối tang tình ngật ngưỡng say
Vải vóc lung linh nhòe nhoẹt ảo
Tơ đàn chấp chới phập phù hay
Đa đoan lịch lãm rình rang đó
Bí tỉ xuề xòa nghễnh ngãng nay
Nhãn lực trầm trây sùi sụt mếu
Trà trưa đắng đót bọt bèo này.

VMT 30/07/2013

Nắng Xuân
31-07-2013, 06:35 AM
CẢM THÔNG
(Họa vần)

Xẻ núi băng đèo rẽ vực mây
Vì thương bởi nghĩa dắt lưng gầy
Dâng trà hãy chọn mùi thơm thoảng
Đãi rượu nên tìm mẻ quý say
Luyện đãi bao mùa mong ửng chín
Chăm bồi một chốc hưởng xè cay
Dầm mưa dãi nắng mình em chịu
Quẩy gánh duyên bèo nhẫn nhịn hay.

Nắng Xuân
July 30, 2013

Nắng Xuân
01-08-2013, 05:58 PM
BÁO ĐỘNG

Ngũ độ sa đà khẩn cấp năm
Mùng hai mộng tưởng đã sang rằm
Chân tình gạ vốn đua chừng tỷ
Đãng trí kê bài họa khoảng trăm
Rượu thuốc chuyên dùng chưa bỏ cữ
Trà sâm đặc chế vẫn nghênh cằm
E rằng mãn tính lâu thành tật
Mượn lửa thiêu giùm đám gỗ dăm.

Nắng Xuân
August 1, 2013

Nắng Xuân
04-08-2013, 06:20 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_20130803_081030_zps4e29231f.jpg

Góp vui với đoàn một bài cho lấy lại khí thế.


ĐỒNG NAI TỨC CẢNH

Chụp cảnh năm chàng giữa bốn o
Thì hay đến cữ ngậm gân bò
Anh Hồng Thoại mếu gom tiền trả
Bạn Nguyễn Lan cười móc giỏ bo
Cử Quốc Quyền lên từng nhịp võng
Đưa Hoàng Ngọc xuống mỗi vòng co
Ngồi trên xế sộp Phong Trần nhủ
Chắc hẳn chiều nay được bữa cò.

Nắng Xuân
August 4, 2013

Nắng Xuân
04-08-2013, 06:21 PM
DỰNG XÂY

Chan hòa mấy chữ bạn vàng ơi
Sẽ chẳng hờn ghen ánh nguyệt ngời
Lúc trẻ ngang tàng cơn lũ mạnh
Khi già rệu rã cánh buồm lơi
Vần thơ phượng múa bao tròn lễ
Nét mực rồng bay đãi phẳng lời
Chặt chẽ trau dồi khêu bấc lửa
Tình say nghĩa đượm thắm trang đời.

Nắng Xuân
August 4, 2013

nguyenxuan
04-08-2013, 08:54 PM
BÁO ĐỘNG

Ngũ độ sa đà khẩn cấp năm
Mùng hai mộng tưởng đã sang rằm
Chân tình gạ vốn đua chừng tỷ
Đãng trí kê bài họa khoảng trăm
Rượu thuốc chuyên dùng chưa bỏ cữ
Trà sâm đặc chế vẫn nghênh cằm
E rằng mãn tính lâu thành tật
Mượn lửa thiêu giùm đám gỗ dăm.

Nắng Xuân
August 1, 2013



ĐẾN LÀNG THƠ

Rộng rãi khung trời chả tính năm
Bầu thơ túi rượu ngỡ giêng rằm
Mài son giũa bút nhà giăng vạn
Đốt lửa hong tình mộng dõi trăm
Lãng tử mơ màng thưa tiếng nhạc
Thuyền quyên khắc khoải bợt da cằm
Làng đem ngũ độ bày hôm sớm
Mượn gỗ tre ... Bào ... Để bén dăm!

Nguyên Xuân
1/8/2013

Nắng Xuân
05-08-2013, 08:20 PM
1. NHỚ ANH
(Kính vọng Admin TVT)

Từng trang xướng họa đẫm vui buồn
Xúc cảm dâng trào lệ bỗng tuôn
Cửa Chúa nương về sâu nặng nghĩa
Dòng thơ để lại sáng tươi nguồn
Đây già trẻ mến soi rường cột
Nọ gái trai nhìn thỉnh mẫu khuôn
Chốn mộng khiêm nhường anh đã khởi
Từng trang xướng họa đẫm vui buồn.

Nắng Xuân
05/08/2013
(Họa thơ Mạnh Kỷ)

Nắng Xuân
07-08-2013, 05:58 PM
ĂN THUA
(Họa thơ Thisigan)

Lên đèn chiến trận rẽ thành đôi
Cội quá vòng tua mãn nảy chồi
Tướng trọc không còn nghênh sĩ hở
Khung còm hết dựa ngảnh bồ thôi
Sang hà vượt mã quây tròn ván
Thẳng trớn hoành xa phưỡn một đời
Pháo nổ vang trời xung trận đã
Treo cờ tốt rủ chịu hàng tôi.

Nắng Xuân
August 7, 2013

VỀ MIỀN TRUNG
07-08-2013, 08:57 PM
ĂN THUA
(Họa thơ Thisigan)

Lên đèn chiến trận rẽ thành đôi
Cội quá vòng tua mãn nảy chồi
Tướng trọc không còn nghênh sĩ hở
Khung còm hết dựa ngảnh bồ thôi
Sang hà vượt mã quây tròn ván
Thẳng trớn hoành xa phưỡn một đời
Pháo nổ vang trời xung trận đã
Treo cờ tốt rủ chịu hàng tôi.

Nắng Xuân
August 7, 2013





THOÁI QUÂN

Trận vỡ nên đành nhả tốt đôi
Tàn binh rệu rã trú nương chồi
Bồ không ấm tổ lên rồi tụt
Pháo đã khô nòng ngẩng lại thôi
Cưỡi ngựa công thành e bỏ xác
Điều xe phá trận hãi tiêu đời
Nay vời tướng sĩ về doanh trại
Ngọc phải luôn mài…thép dũa tôi

VMT 07/08/2013

buixuanphuong09
11-08-2013, 03:39 AM
THĂM NẮNG XUÂN

Lập cập ba chân đến Nắng Xuân
Vàng au trải thảm những câu vần
Trong veo sóng gợn làn Thu mát
Gợi lại tâm hồn những ý Xuân.

BXP 11.8.2013

Sang thăm Nắng Xuân mong được học hỏi nhiều

Nắng Xuân
11-08-2013, 10:28 AM
THĂM NẮNG XUÂN

Lập cập ba chân đến Nắng Xuân
Vàng au trải thảm những câu vần
Trong veo sóng gợn làn Thu mát
Gợi lại tâm hồn những ý Xuân.

BXP 11.8.2013

Sang thăm Nắng Xuân mong được học hỏi nhiều

Coi kìa bất chợt Phượng tầm Xuân
Thỉnh bác vào trang gửi mấy vần
Lửa Hạ đang hòa Thu mát mẻ
Tâm hồn rộng mở đón chồi xuân.

Nắng Xuân
12-08-2013, 02:13 PM
QUYẾT TÂM

Ngũ độ yêu cầu hoán đổi thanh
Rèn trui trải nghiệm ắt mau thành
Niêm vần xẻ nhão quay đầu chị
Đối luật cân bằng bẻ lưỡi anh
Dẻo sức đào khơi đà mượt nhuyễn
Dày công giũa gọt tất ngon lành
Chân tình học hỏi trau dồi nhé
Nghĩa bạn ơn thầy chớ hổ danh.

Nắng Xuân
August 12, 2013

VỀ MIỀN TRUNG
12-08-2013, 02:40 PM
QUYẾT TÂM

Ngũ độ yêu cầu hoán đổi thanh
Rèn trui trải nghiệm ắt mau thành
Niêm vần xẻ nhão quay đầu chị
Đối luật cân bằng bẻ lưỡi anh
Dẻo sức đào khơi đà mượt nhuyễn
Dày công giũa gọt tất ngon lành
Chân tình học hỏi trau dồi nhé
Nghĩa bạn ơn thầy chớ hổ danh.

Nắng Xuân
August 12, 2013

*Họa vui với Thúc nè

KIẾU

Bao ngày chọn chữ với ngào thanh
Mệt óc nhừ lưng vẫn chửa thành
Xỏ chữ câu rầy cha mắng mẹ
Chen vần ý nỡm chị lừa anh
Người phê kiểu nọ trò khô cứng
Gã cự rằng đây thể tốt lành
Cãi cọ om sòm đâu tránh nể
Hay vì ảo vọng chút phù danh.

VMT 12/08/2013

nguyenxuan
13-08-2013, 09:08 AM
QUYẾT TÂM

Ngũ độ yêu cầu hoán đổi thanh
Rèn trui trải nghiệm ắt mau thành
Niêm vần xẻ nhão quay đầu chị
Đối luật cân bằng bẻ lưỡi anh
Dẻo sức đào khơi đà mượt nhuyễn
Dày công giũa gọt tất ngon lành
Chân tình học hỏi trau dồi nhé
Nghĩa bạn ơn thầy chớ hổ danh.

Nắng Xuân
August 12, 2013


*Họa vui với Thúc nè

KIẾU

Bao ngày chọn chữ với ngào thanh
Mệt óc nhừ lưng vẫn chửa thành
Xỏ chữ câu rầy cha mắng mẹ
Chen vần ý nỡm chị lừa anh
Người phê kiểu nọ trò khô cứng
Gã cự rằng đây thể tốt lành
Cãi cọ om sòm đâu tránh nể
Hay vì ảo vọng chút phù danh.

VMT 12/08/2013


KHỔ LUYỆN

Cũng thích êm đềm chẳng điệp thanh
Ngày đêm học hỏi ý chân thành
Xoay vần đảo chữ vò tim chị
Chọn tứ khơi dòng bể não anh
Giữa biển tầm xuân tình thắm đượm
Ngoài khơi giũa ngọc khí trong lành
Tâm bền khổ luyện không mòn chí
Đạo nghĩa ghi lòng nguyện xứng danh.

Nguyên Xuân
13/8/2013

Nắng Xuân
19-08-2013, 05:50 AM
TỰ TRÀO

Xách giỏ theo đòi vỡ mộng thanh
Bừa ngang cuốc dọc dễ đâu thành
Quăng từ xối xả đơ mồm chị
Đẽo lý um sùm mỏi họng anh
Vẫn bựa răng dài khôn bẻ quéo
Nào e lưỡi dẻo khó đan lành
Nhìn xem óc hẹp tài khoe mẽ
Mắc cỡ ê chề thuở hợm danh.

Nắng Xuân

Nắng Xuân
19-08-2013, 07:05 AM
Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 96




TRẮNG TAY

Khẩn thiết kêu trời mong sẽ độ
Thua hoài rỗng túi nên càng khổ
Đơn phòng quạnh quẽ đáng tuồng hư
Lẻ bóng tiêu điều cam phận lỗ
Tướng sĩ tanh bành nghẹo cổ kiêu
Bồ xe rệu rã vêu hàm nổ
Cho chừa cái tội những ngày ngu
Phủ nhiễu bao vàng căn dựa số.

Nắng Xuân
August 19, 2013

Tran Xuan Sinh
19-08-2013, 03:31 PM
TỰ TRÀO

Xách giỏ theo đòi vỡ mộng thanh
Bừa ngang cuốc dọc dễ đâu thành
Quăng từ xối xả đơ mồm chị
Đẽo lý um sùm mỏi họng anh
Vẫn bựa răng dài khôn bẻ quéo
Nào e lưỡi dẻo khó đan lành
Nhìn xem óc hẹp tài khoe mẽ
Mắc cỡ ê chề thuở hợm danh.

Nắng Xuân

TỰ BẠCH

Hưu về rỗi việc kiếm lời thanh
Tưởng họa làm vui, vẫn khó thành
Dẫu dốt niêm nhầm xin bảo chị
Dù ngu luật hỏng nhớ tìm anh
Văn mình vợ xóm chưa hoàn hảo
Sớm bão chiều mưa chẳng ngọt lành
Mắc cỡ sai lầm không tiện hỏi
Bao giờ mới giỏi được bằng danh.

TXS
19/08/2013

vancali96
20-08-2013, 05:48 AM
Xao động

Cánh nhạn bên trời vút lượn chao
Nhìn con sóng biếc ruột gan trào
Duyên hờ níu phận nay dừng nhỉ
Nợ cũ đeo mình chửa dứt sao
Chữ mộng dù chôn cùng thạch thảo
Vần thơ cứ gợi với anh đào
Bao đời giữa cõi nhân sinh ấy
Trọn tấm chung tình biết kẻ nao.

VMT 19/07/2011
Vu Lan Nhớ Mẹ

Bên đèn gió lộng bóng vờn chao
Viễn xứ trời xa ngấn lệ trào
Xưa ở quê nhà chung mái lá
Bây giờ đất khách lạc vì sao
Còn đâu giọng nói hòa hương bưởi
Đã hết vòng tay ấm lụa đào
Cận lễ Vu Lan lòng nhớ mẹ
Trông về cố quốc dạ nôn nao

Vancali 8.19.13

http://s17.postimg.org/jvqujhulr/Vu_lan_nho_me_copy.jpg

Nắng Xuân
26-08-2013, 07:43 AM
http://cafef1.com/wp-content/uploads/2011/12/microsoftopticalmouse.jpg




CON CHUỘT

No tròn béo mập cỡ cườm tay
Ngưỡng vọng thầm khen khéo phủ đầy
Một rãnh thâm trầm vun đủ mé
Đôi bờ mướt rượt khỏa vừa khay
Không cần khuỷu gối mà chơi đẹp
Chẳng mượn răng hàm vẫn nói hay
Mỗi bận trèo lên mần thỏa thích
Ai từng quý chuộng đã đêm ngày.

Nắng Xuân
August 26, 2013

phamanhoa
26-08-2013, 08:54 AM
Lâu lâu qua thăm anh Hòa gởi bài thơ tếu.

http://cafef1.com/wp-content/uploads/2011/12/microsoftopticalmouse.jpg


CON CHUỘT

No tròn béo mập cỡ cườm tay
Ngưỡng vọng thầm khen khéo phủ đầy
Một rãnh thâm trầm vun đủ mé
Đôi bờ mướt rượt khỏa vừa khay
Không cần khuỷu gối mà chơi đẹp
Chẳng mượn răng hàm vẫn nói hay
Mỗi bận trèo lên mần thỏa thích
Ai từng quý chuộng đã đêm ngày.

Nắng Xuân
August 26, 2013


DIỆT CHUỘT


Khẩn cấp, đừng chờn khi xuống tay,
Diệt loài đục khoét đã sinh đầy.
Làm lông nhũng lạm phơi ngàn bãi,
Cắt tiết tham ô chứa vạn khay.
Giống gặm, moi gan cho nước đẹp,
Loài trèo, mổ bụng để đời hay.
Ngoài đồng giục khuyển truy hang ổ,
Trong nội xua miêu đuổi suốt ngày.

phamanhoa

vancali96
27-08-2013, 07:47 AM
http://cafef1.com/wp-content/uploads/2011/12/microsoftopticalmouse.jpg




CON CHUỘT

No tròn béo mập cỡ cườm tay
Ngưỡng vọng thầm khen khéo phủ đầy
Một rãnh thâm trầm vun đủ mé
Đôi bờ mướt rượt khỏa vừa khay
Không cần khuỷu gối mà chơi đẹp
Chẳng mượn răng hàm vẫn nói hay
Mỗi bận trèo lên mần thỏa thích
Ai từng quý chuộng đã đêm ngày.

Nắng Xuân
August 26, 2013

Con chuột

Đen ngòm mập ú phủ bàn tay
Nhiễu sự trần gian viết đủ đầy
Chúa tể đem về chưng giữa kệ
Dân thường lụm lấy bỏ vào khay
Nơi lồi trĩu mộng nhiều câu tiếu
Ở lõm ru hồn lắm chuyện hay
Lãng tử đêm buồn mơ lạc lối
Chờ mong thổn thức đã bao ngày

Vancali 8.26.13

http://s9.postimg.org/rffho6csv/Con_chuot_copy.jpg

HuyenLam
27-08-2013, 10:22 AM
http://cafef1.com/wp-content/uploads/2011/12/microsoftopticalmouse.jpg


CON CHUỘT

No tròn béo mập cỡ cườm tay
Ngưỡng vọng thầm khen khéo phủ đầy
Một rãnh thâm trầm vun đủ mé
Đôi bờ mướt rượt khỏa vừa khay
Không cần khuỷu gối mà chơi đẹp
Chẳng mượn răng hàm vẫn nói hay
Mỗi bận trèo lên mần thỏa thích
Ai từng quý chuộng đã đêm ngày.

Nắng Xuân
August 26, 2013Con chuột

Đen ngòm mập ú phủ bàn tay
Nhiễu sự trần gian viết đủ đầy
Chúa tể đem về chưng giữa kệ
Dân thường lụm lấy bỏ vào khay
Nơi lồi trĩu mộng nhiều câu tiếu
Ở lõm ru hồn lắm chuyện hay
Lãng tử đêm buồn mơ lạc lối
Chờ mong thổn thức đã bao ngày

Vancali 8.26.13

http://s9.postimg.org/rffho6csv/Con_chuot_copy.jpg


http://cdn1.sellerimage.com/cdn2/122302/8f/c1/5f/pcn-mou025_1_upd.jpg


Con Chuột Đỏ

Ngó chỉ đâu bằng cỡ bụm tay
Mà trong chứa đựng kể như đầy
Hai bờ đỏ mọng vun tràn mép
Một rãnh no tròn lấp cả khay
Thức trọn đêm dài đâu đã hiểu
Ngồi luôn mấy buổi cũng nào hay
Trèo lên chộp lấy rồi mê mẩn
Nhấp lại khều qua đủ mỗi ngày

HL ...Họa vui theo các bạn

Tran Xuan Sinh
27-08-2013, 11:36 AM
CON CHUỘT





No tròn béo mập cỡ cườm tay
Ngưỡng vọng thầm khen khéo phủ đầy
Một rãnh thâm trầm vun đủ mé
Đôi bờ mướt rượt khỏa vừa khay
Không cần khuỷu gối mà chơi đẹp
Chẳng mượn răng hàm vẫn nói hay
Mỗi bận trèo lên mần thỏa thích
Ai từng quý chuộng đã đêm ngày.


Nắng Xuân
August 26, 2013

Con chuột


Đen ngòm mập ú phủ bàn tay
Nhiễu sự trần gian viết đủ đầy
Chúa tể đem về chưng giữa kệ
Dân thường lụm lấy bỏ vào khay
Nơi lồi trĩu mộng nhiều câu tiếu
Ở lõm ru hồn lắm chuyện hay
Lãng tử đêm buồn mơ lạc lối
Chờ mong thổn thức đã bao ngày


Vancali 8.26.13


http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Chuot_Sinh_zps55aa1a38.jpg

CHUỘT KHÔNG DÂY

Cũng phải mua về chú chuột tay
Dành khi dạy máy trải trang đầy
Trong nhà quét nhẹ nhanh tìm ảnh
Ở lớp lăn đều dễ đặt khay
Lẩy lướt sờ ngang rành chỗ đẹp
Văn vò nhấp mạnh tỏ điều hay
Mần chi thỏa mãn bằng chơi nét
Tớ đã dùng quen vậy cả ngày.

TXS
27/08/2013

Tran Xuan Sinh
31-08-2013, 12:08 PM
Khát vọng - Thơ Đường luật Nắng Xuân mời góp họa

2. MỘNG ƯỚC

Mỏi mắt trông chờ mãi đợi anh
Mùa qua lúa trỗ nợ đan thành
Vô tình mỗi đứa mang lòng đỏ
Hữu sự đôi nhà trải sắc xanh
Vẫn biết đường xa ngoài mặt tỏ
Mà hay bóng lẻ giữa quê lành
Vui buồn sướng khổ em đành chịu
Mộng ước mai ngày thỏa nỗi chanh(*).

TXS
31/08/2013
(*) Kiểu nói lóng trong chuyện vui thời chiến: Một cô gái tiễn chàng trai ra chiến trường. Chàng trai trao cho cô gái cái chai. Cô gái hiểu ý, chai := chờ ai, liền trao lại quả chanh. Chàng trai hiểu ý, chanh := chờ anh.

vancali96
01-09-2013, 12:34 AM
Khát vọng - Thơ Đường luật Nắng Xuân mời góp họa

2. MỘNG ƯỚC

Mỏi mắt trông chờ mãi đợi anh
Mùa qua lúa trỗ nợ đan thành
Vô tình mỗi đứa mang lòng đỏ
Hữu sự đôi nhà trải sắc xanh
Vẫn biết đường xa ngoài mặt tỏ
Mà hay bóng lẻ giữa quê lành
Vui buồn sướng khổ em đành chịu
Mộng ước mai ngày thỏa nỗi chanh(*).

TXS
31/08/2013
(*) Kiểu nói lóng trong chuyện vui thời chiến: Một cô gái tiễn chàng trai ra chiến trường. Chàng trai trao cho cô gái cái chai. Cô gái hiểu ý, chai := chờ ai, liền trao lại quả chanh. Chàng trai hiểu ý, chanh := chờ anh.

Chờ Anh

Đơn phòng khó ngủ nghĩ về anh
Hỏng biết vì sao mộng chửa thành
Cũng tại ông trời ghen má đỏ
Hay là lão nguyệt ghét đầu xanh
Cho lòng mỗi tối còn mơ đẹp
Để dạ hằng đêm vẫn ước lành
Khói lửa đành xa người bạn cũ
Phương này nguyện hứa mãi chờ anh

Vancali 8.31.13

http://s2.postimg.org/fttq1nlw9/Cho_anh_copy.jpg

Nắng Xuân
02-09-2013, 10:47 AM
MỪNG NĂM HỌC MỚI

Lả cánh sen hồng chững giọng ve
Dần trôi kỷ niệm sắp qua hè
Tưng bừng ngõ xóm mây ngừng gợn
Rộn rã sân trường gió thoảng nghe
Chúng bạn vui lòng trao gửi nghĩa
Thầy cô vững dạ đắp vun lề
Chào năm học mới cùng nhen lửa
Những lứa măng mầm hẳn vượt tre.

Nắng Xuân
August 25, 2013
BTV.vnthihuu
( nx )

Nắng Xuân
06-09-2013, 06:27 PM
Tham tình

Tuổi đã về chiều cố tật lo
Vườn bên cỏ lạ ý thăm dò
Nhiều khi thấy mặt lòng nơm nớp
Lắm lúc nhìn trời dạ đắn đo
Tối mớ tiên bồng giương mắt kiếm
Ngày mong lạc cảnh bước chân mò
Tình yêu đẹp nhất tình dang dở
Mộng sẽ phai màu … khát vọng cho


Vancali 9.5.13



ĐƯỜNG TÌNH
Dù đà bảy chục, có chi lo !
Kết ẻm nhà bên ? - Cứ việc dò !
Sắc đẹp khiêm nhường : Không kẻ đọ !
Gia tài ít ỏi : Chẳng người đo !
Bồi tay khiến cụ đâu cần mó
Tiếp mắt làm ông khỏi phải mò
Túm lại : Trâu già mà gặm cỏ
Non thì có phúc bởi trời cho
HỒNG THOẠI 06.9.13



LỬA MUỘN

Đứng buổi non chiều cũng nặng lo
Đồng hoang cỏ lạ muốn qua dò
Nhìn hoa đỏ dịu toan dừng hái
Ngẫm quả no tròn dợm ghé đo
Dáng ngọc yêu kiều đêm vẫn tỏa
Làn eo huyễn hoặc mắt luôn mò
Bờ môi kết mộng xinh giòn giã
Ở đẹp nên trời phúc đãi cho.

Nắng Xuân
Sep 06, 2013

Nắng Xuân
07-09-2013, 06:33 AM
MỪNG SINH NHẬT MUỘN

Cũng bận từ lâu chẳng ghé CÀN
Hoa mừng chả TỐN mượn vần đan
Gài thơ KHẢM bạc tình ươm vút
Phổ nhạc lồng hương nghĩa CẤN tràn
Lễ đón người KHÔN bày cửa rộng
Then cài ngõ hẹp CHẤN phường gian
Này LY chúc muộn thầm trao gởi
Mãi thỏa đông ĐOÀI hạnh phúc chan.

Nắng Xuân
Sep 07, 2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-09-2013, 07:17 AM
MỪNG SINH NHẬT MUỘN

Cũng bận từ lâu chẳng ghé CÀN
Hoa mừng chả TỐN mượn vần đan
Gài thơ KHẢM bạc tình ươm vút
Phổ nhạc lồng hương nghĩa CẤN tràn
Lễ đón người KHÔN bày cửa rộng
Then cài ngõ hẹp CHẤN phường gian
Này LY chúc muộn thầm trao gởi
Mãi thỏa đông ĐOÀI hạnh phúc chan.

Nắng Xuân
Sep 07, 2013


GẮNG TU THÂN


Thường luôn ngưỡng mộ dám đâu CÀN
Ngặt nỗi quân tà nó KHẢM đan
Ngại CẤN tình hư mà vỡ đổ
Liều KHÔN tiếng giả sẽ lan tràn
Thôn ĐOÀI bóng ngả đừng nên dại
Bạn CHẤN tay vờn chẳng dễ gian
Khoản đãi gần xa nào sợ TỐN
LY sầu há lẽ để đầy chan?!


KIỀN ĐỨC - 07/09/13

VỀ MIỀN TRUNG
07-09-2013, 10:06 AM
MỪNG SINH NHẬT MUỘN

Cũng bận từ lâu chẳng ghé CÀN
Hoa mừng chả TỐN mượn vần đan
Gài thơ KHẢM bạc tình ươm vút
Phổ nhạc lồng hương nghĩa CẤN tràn
Lễ đón người KHÔN bày cửa rộng
Then cài ngõ hẹp CHẤN phường gian
Này LY chúc muộn thầm trao gởi
Mãi thỏa đông ĐOÀI hạnh phúc chan.

Nắng Xuân
Sep 07, 2013


GẮNG TU THÂN


Thường luôn ngưỡng mộ dám đâu CÀN
Ngặt nỗi quân tà nó KHẢM đan
Ngại CẤN tình hư mà vỡ đổ
Liều KHÔN tiếng giả sẽ lan tràn
Thôn ĐOÀI bóng ngả đừng nên dại
Bạn CHẤN tay vờn chẳng dễ gian
Khoản đãi gần xa nào sợ TỐN
LY sầu há lẽ để đầy chan?!


KIỀN ĐỨC - 07/09/13

TÁM HƯỚNG TỬ SINH

Vỡ nát chiều quê buổi giặc càn
Bom mìn chấn động lửa vằn đan
Đình cao giã biệt … đầy xương cấn
Ngõ nhỏ quần ly … ngập máu tràn
Giữ núi khôn lường Tây giảo hoạt
Xuôi đoài chẳng thoát Mỹ tà gian
Hồn thiêng đất mẹ từ tâm khảm
Dẫu tốn sao nhìn cảnh lệ chan.

VMT 07/09/2013

http://sohanews.vcmedia.vn/Article/2012/08/21/856133672745179images39140MtbcnhcaFaaschothyniauca ngiVitNamtrongchintranh.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-09-2013, 05:27 PM
MỪNG SINH NHẬT MUỘN

Cũng bận từ lâu chẳng ghé CÀN
Hoa mừng chả TỐN mượn vần đan
Gài thơ KHẢM bạc tình ươm vút
Phổ nhạc lồng hương nghĩa CẤN tràn
Lễ đón người KHÔN bày cửa rộng
Then cài ngõ hẹp CHẤN phường gian
Này LY chúc muộn thầm trao gởi
Mãi thỏa đông ĐOÀI hạnh phúc chan.

Nắng Xuân
Sep 07, 2013

GẮNG TU THÂN


Thường luôn ngưỡng mộ dám đâu CÀN
Ngặt nỗi quân tà nó KHẢM đan
Ngại CẤN tình hư mà vỡ đổ
Liều KHÔN tiếng giả sẽ lan tràn
Thôn ĐOÀI bóng ngả đừng nên dại
Bạn CHẤN tay vờn chẳng dễ gian
Khoản đãi gần xa nào sợ TỐN
LY sầu há lẽ để đầy chan?!


KIỀN ĐỨC - 07/09/13

TÁM HƯỚNG TỬ SINH

Vỡ nát chiều quê buổi giặc càn
Bom mìn chấn động lửa vằn đan
Đình cao giã biệt … đầy xương cấn
Ngõ nhỏ quần ly … ngập máu tràn
Giữ núi khôn lường Tây giảo hoạt
Xuôi đoài chẳng thoát Mỹ tà gian
Hồn thiêng đất mẹ từ tâm khảm
Dẫu tốn sao nhìn cảnh lệ chan.

VMT 07/09/2013


TÁM ĐƯỜNG SINH THÚ


Hãm giặc sầu tư chớ để càn
Khôn thì phải tránh nỗi sầu đan
Từ ly để nhớ ngày thêm vợi
Chấn động làm đau tuổi sẽ tràn
Nét khảm hằn sâu đời chạm vẽ
Phương đoài cách hằn sự hùng gian
Chiều trôi khẽ đọng bừng non cấn
Tốn nhẽ cho mình lệ khỏi chan.

KIỀN ĐỨC - 07/09/13

vancali96
07-09-2013, 10:00 PM
MỪNG SINH NHẬT MUỘN

Cũng bận từ lâu chẳng ghé CÀN
Hoa mừng chả TỐN mượn vần đan
Gài thơ KHẢM bạc tình ươm vút
Phổ nhạc lồng hương nghĩa CẤN tràn
Lễ đón người KHÔN bày cửa rộng
Then cài ngõ hẹp CHẤN phường gian
Này LY chúc muộn thầm trao gởi
Mãi thỏa đông ĐOÀI hạnh phúc chan.

Nắng Xuân
Sep 07, 2013

GẮNG TU THÂN


Thường luôn kính cẩn dễ đâu CÀN
Sợ nỗi gian tà nó KHẢM đan
Ngại CẤN tình hư mà vỡ đổ
Liều KHÔN tiếng giả sẽ lan tràn
Thôn ĐOÀI bóng ngả đừng nên dại
Bạn CHẤN tay vờn chẳng dễ gian
Khoản đãi gần xa nào sợ TỐN
LY sầu há lẽ để đầy chan?!


KIỀN ĐỨC - 07/09/13

TÁM HƯỚNG TỬ SINH

Vỡ nát chiều quê buổi giặc càn
Bom mìn chấn động lửa vằn đan
Đình cao giã biệt … đầy xương cấn
Ngõ nhỏ quần ly … ngập máu tràn
Giữ núi khôn lường Tây giảo hoạt
Xuôi đoài chẳng thoát Mỹ tà gian
Hồn thiêng đất mẹ từ tâm khảm
Dẫu tốn sao nhìn cảnh lệ chan.

VMT 07/09/2013


TÁM ĐƯỜNG SINH THÚ


Hãm giặc sầu tư chớ để càn
Khôn thì phải tránh nỗi sầu đan
Từ ly để nhớ ngày thêm vợi
Chấn động làm đau tuổi sẽ tràn
Nét khảm hằn sâu đời chạm vẽ
Phương đoài cách hằn sự hùng gian
Chiều trôi nắng đọng bừng non cấn
Tốn nhẽ cho mình lệ khỏi chan.

KIỀN ĐỨC - 07/09/13


Chống càn

Nhọn giáo tầm vông để chống càn
Tây về tốn của mắt sầu đan
Chia ly chồng vợ buông lòng úa
Ngăn cách cha con khảm giọng tràn
Rừng đước người khôn chờ giặc dữ
Non đoài kẻ thiện diệt phường gian
Chiến công” Việt Bắc “ nhiều gay cấn
Chấn động ba miền ngấn lệ chan

Vancali 9.7.13

* Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947 của ta đã hoàn thành thắng lợi

Tran Xuan Sinh
09-09-2013, 06:08 PM
GẮNG TU THÂN

Thường luôn kính cẩn dễ đâu CÀN
Sợ nỗi gian tà nó KHẢM đan
Ngại CẤN tình hư mà vỡ đổ
Liều KHÔN tiếng giả sẽ lan tràn
Thôn ĐOÀI bóng ngả đừng nên dại
Bạn CHẤN tay vờn chẳng dễ gian
Khoản đãi gần xa nào sợ TỐN
LY sầu há lẽ để đầy chan?!

KIỀN ĐỨC - 07/09/13

Chống càn

Nhọn giáo tầm vông để chống càn
Tây về tốn của mắt sầu đan
Chia ly chồng vợ buông lòng úa
Ngăn cách cha con khảm giọng tràn
Rừng đước người khôn chờ giặc dữ
Non đoài kẻ thiện diệt phường gian
Chiến công” Việt Bắc “ nhiều gay cấn
Chấn động ba miền ngấn lệ chan

Vancali 9.7.13

* Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947 của ta đã hoàn thành thắng lợi[/COLOR]
[/CENTER]

CHUYỆN NHÀ

Bố mẹ đà khuyên chẳng lẽ CÀN
Luôn cần nhã TỐN khỏi vầy đan
KHÔN là học cách tìm nơi đỡ
Mẹo phải làm khe CHẤN chỗ tràn
Đã hiểu đầy LY thường vấp tội
Đừng cho CẤN nợ để phòng gian
Tình thương khắc họa từ tâm KHẢM
Trải nặng đông ĐOÀI mãi chứa chan.

TXS
09/09/2013

Nắng Xuân
12-09-2013, 04:56 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=132456#post132456)

http://gtmedia.tinmoi.vn/files/fashion/278/angelaphuongtrinh_thoitrang_2782013_7.jpg

KHOE HÀNG


Bác mẹ cho em mấy món hàng,
Dại chi dấu kỹ, cứ khoe khoang.
Khi ca giả lộ đôi mông khủng,
Lúc múa vờ khoe bộ ngực vàng.
Tiểu chủ há mồm lòng lú dại,
Đại gia trố mắt dạ mê man.
Quyền cao chức trọng, tiền gom đống,
Chớp mắt vèo bay cũng chẳng màng.

phamanhoa


http://s10.postimg.org/xliy4u62h/Khoe_hang_copy.jpg



CHẲNG DÁM MÀNG
Ngỡ mặc như em khỏi đụng hàng
Voan mềm bó sát, điểm cườm khoang
Tăng phần hấp dẫn trên sàn đỏ
Cộng nỗi mê ly dưới ánh vàng
Những tưởng bao người khen :- Gái đẹp !
Đâu ngờ lắm kẻ trách : - Đồ man !
Bây chừ cấm diễn, ngồi suy lại
Biết vậy em đây chẳng dám màng...
HỒNG THOẠI 12.9.13

LỘ HÀNG

Hát chẳng ra chi, phải lộ hàng,
Dù thân nơi đốm, chỗ thì khoang.
Son tô đỏ loét mong gom bạc,
Phấn trát dày mo đợi hốt vàng.
Bịp lão nhiều tiền mê thói mọi,
Lừa tay lắm của khoái trò man.
Tiền nhiều của lắm hay ho nhỉ,
Miệng thế khen chê liệu có màng?

phamanhoa



KHUYẾN MÃI

Mẫu váy nhà em giỏi chọn hàng
Bao người rửa mắt độ từng khoang
Phần cao đảo nhọn bày hoa gấm
Điểm võng hào sâu giấu ngọc vàng
Xuống biển tầm ngư thừa hạng dữ
Lên rừng bắt cọp đủ bầy man
Giòn xinh cứ mặc mòi dê trổ
Khoáng sản tài nguyên thật mỡ màng!

Nắng Xuân
Sep 12, 2013

phamanhoa
12-09-2013, 06:04 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=132456#post132456)

http://gtmedia.tinmoi.vn/files/fashion/278/angelaphuongtrinh_thoitrang_2782013_7.jpg

KHOE HÀNG


Bác mẹ cho em mấy món hàng,
Dại chi dấu kỹ, cứ khoe khoang.
Khi ca giả lộ đôi mông khủng,
Lúc múa vờ khoe bộ ngực vàng.
Tiểu chủ há mồm lòng lú dại,
Đại gia trố mắt dạ mê man.
Quyền cao chức trọng, tiền gom đống,
Chớp mắt vèo bay cũng chẳng màng.

phamanhoa


http://s10.postimg.org/xliy4u62h/Khoe_hang_copy.jpg



CHẲNG DÁM MÀNG
Ngỡ mặc như em khỏi đụng hàng
Voan mềm bó sát, điểm cườm khoang
Tăng phần hấp dẫn trên sàn đỏ
Cộng nỗi mê ly dưới ánh vàng
Những tưởng bao người khen :- Gái đẹp !
Đâu ngờ lắm kẻ trách : - Đồ man !
Bây chừ cấm diễn, ngồi suy lại
Biết vậy em đây chẳng dám màng...
HỒNG THOẠI 12.9.13

LỘ HÀNG

Hát chẳng ra chi, phải lộ hàng,
Dù thân nơi đốm, chỗ thì khoang.
Son tô đỏ loét mong gom bạc,
Phấn trát dày mo đợi hốt vàng.
Bịp lão nhiều tiền mê thói mọi,
Lừa tay lắm của khoái trò man.
Kẻ đưa người đón hay ho nhỉ,
Miệng thế khen chê liệu có màng?

phamanhoa



KHUYẾN MÃI

Mẫu váy nhà em giỏi chọn hàng
Bao người rửa mắt độ từng khoang
Phần cao đảo nhọn bày hoa gấm
Điểm võng hào sâu giấu ngọc vàng
Xuống biển tầm ngư thừa hạng dữ
Lên rừng bắt cọp đủ bầy man
Giòn xinh cứ mặc mòi dê trổ
Khoáng sản tài nguyên thật mỡ màng!

Nắng Xuân
Sep 12, 2013



Ế HÀNG


Giá ngọc treo cao mới ế hàng,
Tầm xuân héo úa chất đầy khoang.
Rêu xanh xấc xược phong đồi bạc,
Mốc xám nghênh ngang bám lủng vàng.
Ra ngẩn nhìn mây mơ vớ vẩn,
Vào ngơ nghe gió mộng lan man.
Sắc hương phai nhạt theo năm tháng,
Lại trách ông xanh chẳng ngó màng.

phamanhoa

Nắng Xuân
12-09-2013, 06:26 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1209159_349395158526612_1083346076_n.jpg

HỒNG NHAN

Người đâu đẹp lạ dáng như Kiều
Tỏa rạng nghiêng trời đất hãnh kiêu
Ngẫm tuyết còn e mình chịu kém
Xem trăng cũng thẹn vóc thua nhiều
Làm mơ lắm kẻ mong tròn nợ
Để mộng bao chàng ước trọn yêu
Ngặt nỗi hồng nhan là bạc phận
Đời mang chẳng biết trải bao chiều.

LPT





TỦI PHẬN

Cũng điệu đàng ghê chả kém Kiều
Nghiêng thành đổ nước ngại gì kiêu
Mây nhường dải tóc trang đài nhã
Tuyết hổ làn da mỹ lệ nhiều
Ngưỡng mộ tình xuân bao kẻ mến
Tôn thờ vẻ ngọc lắm chàng yêu
Lòng em vẫn biết trời ganh tỵ
Tủi phận hồng nhan đã luống chiều.

Nắng Xuân
Sep 12, 2013