PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "BUỒN RƠI" Thơ TTTL . Mời góp họa



Trần Vi Thông
10-06-2013, 03:23 PM
BUỒN RƠI…

Chẳng biết đông này nữa mấy đông
Từ em lối nhỏ bước theo chồng
Đường xưa kẻ đợi trăng đầu núi
Bến cũ ai chờ nắng cuối sông
Quạnh quẽ thu mình treo nỗi nhớ
Âm thầm trải bóng gởi niềm trông
Chiều nay gió cuốn mây nhè nhẹ
Một thoáng buồn rơi trắng cánh đồng.

Đại học Đại Nam, 08/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Tran Xuan Sinh
10-06-2013, 04:41 PM
1. CHẮC BỀN
(Thân tặng BĐHVNTH)

Việt Nam thi hữu sắp ba đông
Sách đã cho in được mấy chồng
Đủ loại thơ văn hòa giọng tiếng
Nhiều hình thể loại trãi non sông
Chung tay gây dựng tình đoàn kết
Góp sức hoàn thành ý đợi trông
Móng mái xây nên nhờ trụ cột
Chắc bền tựa đá vững như đồng.

10/06/2013
TXS

phamanhoa
10-06-2013, 05:54 PM
2- TÌNH PHAI



Áo bạc vai gầy chốn chợ đông,
Từ em khăn gói về quê chồng.
Tình theo gió nổi xa bao núi,
Nghĩa dạt dòng xuôi cách mấy sông.
Vàng vọt hình xưa gầy guộc nhớ,
Xanh xao bóng cũ xót xa trông.
Rêu mòn cỏ úa, trăng khuya nhạt,
Kỷ niệm mù sương bạc cuối đồng.

phamanhoa

Bạch Hồng Ngọc
10-06-2013, 05:59 PM
3- DẪU MUỘN

Năm qua trở lại đúng mùa Đông
Đến tuổi ba nhăm họa nhỡ chồng
Bố mẹ chờ lâu thương vãi biển
Anh em đợi mãi nhớ vương sông
Người yêu đức độ còn xem kỹ
Kẻ trọng hiền từ cũng biết trông
Thể diện cao sang bằng trí não
Ươm tình sắc sảo tựa thành đồng

10/6/2013

Khắc Hiền
10-06-2013, 06:00 PM
4-BUỒN VƯƠNG


Buồn vương khắc khoải đã bao đông
Lối nhỏ người thương đi lấy chồng
Cứ đến mặt trời về gác núi
hay khi chim nhạn bỏ qua sông
Đường xưa hạ đến lòng mong đợi
Bến cũ xuân sang dạ vẫn trông
Dẫu biết tình đầu không trở lai
Giọt sầu mang nặng nghẹn thân đồng

Khắc Hiền
9.6.2013

Nắng Xuân
10-06-2013, 06:08 PM
5. PHŨ PHÀNG

Gió chuyển giao mùa vội vã đông
Nhìn em bạc bẽo sánh vai chồng
Vườn quen lạnh lẽo trơ hàng trúc
Hẻm cũ tiêu điều thẹn bến sông
Mắt hững hờ nheo phờ phạc nhủ
Tim rầu rĩ nhịp mỏi mòn trông
Tình sâu nghĩa nặng xưa thề thốt
Khắc khoải buồn hiu lạc giữa đồng.

Nắng Xuân
10/6/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-06-2013, 06:59 PM
6- MẸ
(Kính tặng mẹ Lương Thị Bình Lệ Sơn, Quảng Bình!)


Lạnh buốt đeo Người ngọn gió đông
Thời gian nỗi khổ mãi theo chồng
Chiều nghiêng áo bạc trên bờ cát
Tối lặn thân gầy dưới mạn sông*
Vất vả qua ngày xuân chẳng đón
Cơ hàn đoạn tháng tết nào trông
Dầm mưa dãi nắng chưa hề ngại
Một bóng già nua mấy quãng đồng.
…………………………….
* Sông Gianh – Quảng Bình

Đại học Đại Nam, 10/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-06-2013, 08:23 PM
7-

BÀ ƠI !

Vợ về ngoại, trốn lạnh ngày đông
Thoát được mươi hôm cái phận chồng
Thấy dạ hả hê như cưỡi sóng
Và lòng nhộn nhạo giống bơi sông
Cà phê suốt buổi không người ngóng
Rượu đế nguyên ngày chẳng kẻ trông
Khổ nỗi tiền còn hơi bị mỏng
Bà ơi, viện trợ chút hơi đồng !

HỒNG THOẠI

Huy Thanh
10-06-2013, 08:45 PM
8- SƯƠNG CHIỀU

Bình minh nắng rọi sáng phương đông
Chữ hiếu nên em buộc lấy chồng
Xứ lạ đèo ngăn đành vượt suối
Đường xa núi cách phải qua sông
Ly trà mát lạnh không màng đợi
Chén rượu hương nồng vẫn muốn trông
Vất vả quê người cha chẳng thấy
Sương chiều xuống phủ cánh ngô đồng

Huy Thanh

Nắng Xuân
10-06-2013, 10:28 PM
Họa bài online, lúc post xong, NX rời mạng đi về.
Giờ quay lại đã thấy 2 bài họa của Bạch Hồng Ngọc và Khắc Hiền.
Thật thất lễ quá. May mà không bị "khắc lục". Xin lỗi chủ nhân TTTL và 2 thi huynh BHN và KH nhé. Nay xin được đánh số lại.
Trân trọng.

nguyenxuan
12-06-2013, 12:03 AM
Hòn Vọng phu

Mãi nguyện không còn khắc khoải đông
Ngàn thu lặng lẽ nhớ thương chồng
Sương dầm lạnh lẽo đau lòng đá
Bão nổi âm thầm buốt dạ sông
Nuốt mặn bồng con lầm lũi trải
Ôm sầu tựa núi thẫn thờ trông
Dù cho ngọn lửa luôn nồng cháy
Vạn thuở trường chinh lỡ phím đồng.

Nguyên Xuân
11/6/2013

phamanhoa
12-06-2013, 06:16 AM
ĐÁ VỌNG PHU



Ngàn năm dòi dõi phía trời đông
Ai mãi ôm con đứng ngóng chồng.
Sương nắng chưa pha sờn dạ núi,
Bão giông khó gội bạc lòng sông.
Rêu phong khắc khoải màu thương nhớ,
Sóng vỗ ngậm ngùi điệu ngóng trông.
Phận đá khôn nguôi sầu vạn cổ.
Kiên gan mãi đợi kẻ tâm đồng.

phamanhoa

Nắng Xuân
12-06-2013, 07:39 AM
Hòn Vọng phu

Mãi nguyện không còn khắc khoải đông
Ngàn thu lặng lẽ nhớ thương chồng
Sương dầm lạnh lẽo đau lòng đá
Bão nổi âm thầm buốt dạ sông
Nuốt mặn bồng con lầm lũi trải
Ôm sầu tựa núi thẫn thờ trông
Dù cho ngọn lửa luôn nồng cháy
Vạn thuở trường chinh lỡ phím đồng.

Nguyên Xuân
11/6/2013


Một trong những bài họa xuất sắc.

Nước chảy đá mòn. Chị Nguyên Xuân thật khéo khi chọn ĐÁ và SÔNG ở cặp thưc. Nội dung bài thơ chẳng những nói đến lòng thủy chung, sự chờ đợi mỏi mòn, thậm chí vô vọng của người chinh phụ mà còn lên án chiến tranh. Dù chính nghĩa hay phi nghĩa cũng không nên xảy ra.

Về hình thức NGŨ ĐỘ THANH nhuyễn. Sự tiếp nhận và ứng dụng những nét mới trong quá trình giao lưu cùng bè bạn của chị đáng kính nể.

Chúc mừng chị TRẦN THỊ THANH LIÊM thu hoạch cao rồi nhe. Bài xướng được nhiều thi hữu hưởng ứng quá. Hâm mộ.

nguyenxuan
12-06-2013, 08:21 AM
Một trong những bài họa xuất sắc.

Nước chảy đá mòn. Chị Nguyên Xuân thật khéo khi chọn ĐÁ và SÔNG ở cặp thưc. Nội dung bài thơ chẳng những nói đến lòng thủy chung, sự chờ đợi mỏi mòn, thậm chí vô vọng của người chinh phụ mà còn lên án chiến tranh. Dù chính nghĩa hay phi nghĩa cũng không nên xảy ra.

Về hình thức NGŨ ĐỘ THANH nhuyễn. Sự tiếp nhận và ứng dụng những nét mới trong quá trình giao lưu cùng bè bạn của chị đáng kính nể.

Chúc mừng chị TRẦN THỊ THANH LIÊM thu hoạch cao rồi nhe. Bài xướng được nhiều thi hữu hưởng ứng quá. Hâm mộ.



Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nắng Xuân đã khích lệ và động viên.

Huy Thanh
12-06-2013, 08:44 AM
Hòn Vọng phu

Mãi nguyện không còn khắc khoải đông
Ngàn thu lặng lẽ nhớ thương chồng
Sương dầm lạnh lẽo đau lòng đá
Bão nổi âm thầm buốt dạ sông
Nuốt mặn bồng con lầm lũi trải
Ôm sầu tựa núi thẫn thờ trông
Dù cho ngọn lửa luôn nồng cháy
Vạn thuở trường chinh lỡ phím đồng.

Nguyên Xuân
11/6/2013



11- NHỚ

Giao mùa tuyết nhẹ chuyển thu đông
Ruộng sắn nương khoai mãi chất chồng
Tất bật công nhà khi cuối bãi
Đa đoan việc xóm lúc đầu sông
Thương cha áo bạc ngồi mong đợi
Nhớ mẹ vai sờn đứng ngóng trông
Lặng lẽ chiều tà chờ Tết đến
Đường xưa lối tắt vượt ngang đồng

Huy Thanh

tuyen45-ad
14-06-2013, 07:20 AM
15 - ĐỢI CHỒNG
---*---
Sương giăng gió lạnh giữa đêm đông
Tựa cửa bên rèm ngóng đợi chồng
Đã mấy thu qua khô lá phượng
Còn bao xuân đến cạn dòng sông
Sân thềm mọc cỏ ngồi mong nhớ
Cổng ngõ lên rêu đứng mỏi trông
Mắt dõi hướng tầm về đảo Ngọc
Dòng châu lã chã tưới khoai đồng.

13/6/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
14-06-2013, 02:57 PM
16 - MẸ VIỆT NAM

Mẹ vẫn ngồi đây mấy buổi đông
Sương mờ lạnh lẽo cảnh mong chồng
Kề song để mắt nơi đường ngõ
Tựa cửa nhìn trăng phía bãi sông
Liệt sĩ còn mang thề quyết tử
Bà con đã hứa hẹn chờ trông
Thương người ngóng mãi trong vô vọng
Lệ nhỏ sầu theo những cánh đồng.

14/06/2013
TXS

Huy Thanh
14-06-2013, 03:51 PM
17- ĐÓN GIÓ ĐÔNG

Chuẩn bị chăn màn đón gió đông
Trăng rằm giữa hạ bước theo chồng
Quanh năm tất bật nôm ngoài suối
Suốt tháng đa đoan lội dưới sông
Nhớ mãi hàng dừa đêm tối đợi
Thương hoài bụi chuối sáng chiều trông
Hương xưa thắm mãi bờ ao hẹn
Lối cũ về quê phải vượt đồng

Huy Thanh

VIÊN QUỐC BÁU
09-07-2013, 12:14 AM
18- Ừ BỮA NGƯỜI ĐI

Người xa cánh nhạn tắt hừng đông
Khói sóng lam cay nỗi chất chồng
Đếm bữa...đò..sang ngang bến nước
Chiết màu tang...dải dọc triền sông
Buồn đâu..phải đã..vơi lòng bớt..
Tủi đấy nào từng..dịu mắt trông
Tối lẫn sầu reo ngàn gió lạnh
Lệ rơi.! Hay thẫm mặn sương đồng..?

Gia Hưng 3/7/13