PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ đường luật_phanduy



Phan Duy
15-06-2013, 06:37 PM
CHIỀU PHAI

Ngõ phố chiều nay phủ nặng sầu
Mây buồn khắc khoải dạt về đâu
Đò nghiêng mấy bận phong tình cũ
Sóng khẽ vài cơn ủ mộng đầu
Dẫu biết người đi nào trở lại
Sao mà lệ đổ cứ trầm đau
Tàn phai giọt nắng bờ thu tiễn
Để gánh tình xa lỡ nhịp cầu.

_phanduy_

Nắng Xuân
15-06-2013, 06:50 PM
http://sendflower.vn/wp-content/uploads/2012/06/hoa-sang-trong-dien-hoa-uy-tin-sendflower.vn_.jpg

Chào mừng bạn PHAN DUY gia nhập Làng Thơ THI HỮU

vancali96
15-06-2013, 09:16 PM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.

Phan Duy
10.06.2013





NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)

Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.

Nắng Xuân
10.06.2013


Nổi buồn hoa phượng
(Khoán thủ)

Biết phải chia ly buổi nắng hồng
Ai niềm lưu luyến tháng ngày trông
Còn vương ánh mắt vòng tay cuộng
Nhớ mãi lời thơ nét chữ chồng
Đến lúc xa nhau cầu hội ngộ
Ân cần tiễn biệt hứa chờ mong
Tình đầu tươi mát màu hoa phượng
Không thể tàn phai dưới hạ nồng

Vancali 6.15.13

http://s22.postimg.org/5c552uh81/Noi_buon_hoa_phuong_2222.jpg

Phan Duy
16-06-2013, 08:22 PM
BƯỚC LỠ
(Thuận nghịch độc)

Mơ chiều lạc bước lỡ tình duyên
Gánh nặng lòng xa nắng dõi thuyền
Hờ hững nước trôi dòng ngược gió
Nhạt nhòa sương nhỏ lệ sầu quyên
Thơ cài ngõ vắng trời xanh thẳm
Nhạc trỗi đàn vơi mộng ảo huyền
Chờ đợi khách xưa mùa hạ điểm
Tơ dường rối quyện lá buồn nghiêng.

LỠ BƯỚC

Nghiêng buồn lá quyện rối dường tơ
Điểm hạ mùa xưa khách đợi chờ
Huyền ảo mộng vơi đàn trỗi nhịp
Thẳm xanh trời vắng ngõ cài thơ
Quyên sầu lệ nhỏ sương nhòa nhạt
Gió ngược dòng trôi nước hững hờ
Thuyền dõi nắng xa lòng nặng gánh
Duyên tình lỡ bước lạc chiều mơ.

Phan Duy

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-06-2013, 11:07 PM
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Nếu lỡ chiều nay hạ đổ hồng
Ai về giữ lấy ngọn sầu trông
Đã nương giọt nắng mùa thi nở
Từng gửi bờ mi ngấn lệ chồng
Nhặt mảnh thơ đầy đan nỗi nhớ
Hoa gầy buộc cánh trải niềm mong
Thấy cây xõa lộng phơi tình đỏ
Buồn thức trong tim đẫm vị nồng.

Phan Duy
10.06.2013





NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
(Họa y đề_Khoán thủ)

Chín tiễn mười đưa hạ trải hồng
Mươi tuần hẹn ước vẫn hoài trông
Ngày bông phượng đỏ ân cần ép
Qua nõn bàng xanh ngúng nguẩy chồng
Chứa lẽ yêu kiều rơi lệ cảm
Chan điều giản dị giữ bờ mong
Tình chung dệt kết luôn bền vững
Thương mãi ngàn năm chén rượu nồng.

Nắng Xuân
10.06.2013

Nổi buồn hoa phượng
(Khoán thủ)

Biết phải chia ly buổi nắng hồng
Ai niềm lưu luyến tháng ngày trông
Còn vương ánh mắt vòng tay cuộng
Nhớ mãi lời thơ nét chữ chồng
Đến lúc xa nhau cầu hội ngộ
Ân cần tiễn biệt hứa chờ mong
Tình đầu tươi mát màu hoa phượng
Không thể tàn phai dưới hạ nồng

Vancali 6.15.13

http://s22.postimg.org/5c552uh81/Noi_buon_hoa_phuong_2222.jpg

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

[y đề]

Nếu chẳng ve ngân gọi phượng hồng,
Ai đâu biết được khổ đang trông.
Đã lo một nỗi tiền heo hắt,
Từng sợ bao phen nợ chất chồng.
Nhặt mấy trăm còm lòng mẹ xót,
Hoa đôi mắt đỏ dạ con mong.
Thấy đàn trẻ phải hè đi học,
Buồn đạo tôn sư đã nhạt nồng.

phạmanhoa


ĐƯỜNG XƯA IN BÓNG


ĐƯỜNG cũ bao năm rực sắc hồng
XƯA còn nay mất lấy gì trông
IN hình vào trí tình lơ lửng
BÓNG nguyệt cài song nhớ chập chồng
HAI nẻo chia xa hồn vẫn đợi
ĐỨA nào vất vả ý luôn mong
NAY đường cách trở sao về được
ĐÂU có bóng em đẹp giấc nồng?!


KIỀN ĐỨC - 16/06/13

vancali96
17-06-2013, 03:23 AM
BƯỚC LỠ
(Thuận nghịch độc)

Mơ chiều lạc bước lỡ tình duyên
Gánh nặng lòng xa nắng dõi thuyền
Hờ hững nước trôi dòng ngược gió
Nhạt nhòa sương nhỏ lệ sầu quyên
Thơ cài ngõ vắng trời xanh thẳm
Nhạc trỗi đàn vơi mộng ảo huyền
Chờ đợi khách xưa mùa hạ điểm
Tơ dường rối quyện lá buồn nghiêng.

LỠ BƯỚC

Nghiêng buồn lá quyện rối dường tơ
Điểm hạ mùa xưa khách đợi chờ
Huyền ảo mộng vơi đàn trỗi nhịp
Thẳm xanh trời vắng ngõ cài thơ
Quyên sầu lệ nhỏ sương nhòa nhạt
Gió ngược dòng trôi nước hững hờ
Thuyền dõi nắng xa lòng nặng gánh
Duyên tình lỡ bước lạc chiều mơ.

Phan Duy

Tóc tơ
(Thuận nghịch độc)

Mơ ước vẹn tình đẹp nợ duyên
Não sầu cung lỡ bến xa thuyền
Hờ ơ phải gặp người trao tặng
Hụ hợ nhằm đưa của góp quyên
Thơ thẩn để hòa chan ngọc bích
Mộng du rồi biến đột cơ huyền
Chờ ai tựa cửa bên chiều nắng
Tơ tóc nhạt hình bóng ngả nghiêng

Nghiêng ngả bóng hình nhạt tóc tơ
Nắng chiều bên cửa tựa ai chờ
Huyền cơ đột biến rồi du mộng
Bích ngọc chan hòa để thẩn thơ
Quyên góp của đưa nhằm hợ hụ
Tặng trao người gặp phải ơ hờ
Thuyền xa bến lỡ cung sầu não
Duyên nợ đẹp tình vẹn ước mơ

Vancali 6.16.13

http://s2.postimg.org/sdffo54u1/To_toc_copy.jpg

Phan Duy
17-06-2013, 02:41 PM
CHIỀU NAY

Hỏi nắng miền xa đẫm lệ đầy
Sao luồn ánh mỏng giữa chiều nay
Rèm sương rải ngọt vờn mi ấy
Dãy lá ru mềm bỏ mộng đây
Vắng giọng em cười hoa vẫn nở
Nhưng làn gió quyện chẳng buồn lay
Sầu nghiêng cánh nhạn bên trời mỏi
Bỗng thấy trong lòng lạnh bủa vây.

Phan Duy

Phan Duy
17-06-2013, 05:26 PM
TRẦU CAU

Chuyện kể ngày xưa có một làng
Duyên trời định sẵn để buồn than
Thầm yêu gót ngọc đành dang dở
Lặng nhói tình trai chịu bẽ bàng
Bến lạnh ngăn đường nên đá tủi
Mây sầu cản lối hóa chiều tang
Choàng lưng gỗ thẳng dây chìa lá
Nhuộm đỏ bờ môi thắm nghĩa vàng.

__phanduy__

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-06-2013, 06:12 PM
BƯỚC LỠ
(Thuận nghịch độc)

Mơ chiều lạc bước lỡ tình duyên
Gánh nặng lòng xa nắng dõi thuyền
Hờ hững nước trôi dòng ngược gió
Nhạt nhòa sương nhỏ lệ sầu quyên
Thơ cài ngõ vắng trời xanh thẳm
Nhạc trỗi đàn vơi mộng ảo huyền
Chờ đợi khách xưa mùa hạ điểm
Tơ dường rối quyện lá buồn nghiêng.

LỠ BƯỚC

Nghiêng buồn lá quyện rối dường tơ
Điểm hạ mùa xưa khách đợi chờ
Huyền ảo mộng vơi đàn trỗi nhịp
Thẳm xanh trời vắng ngõ cài thơ
Quyên sầu lệ nhỏ sương nhòa nhạt
Gió ngược dòng trôi nước hững hờ
Thuyền dõi nắng xa lòng nặng gánh
Duyên tình lỡ bước lạc chiều mơ.

Phan Duy

TÓC TƠ
(Thuận nghịch độc)

Mơ ước vẹn tình đẹp nợ duyên
Não sầu cung lỡ bến xa thuyền
Hờ ơ phải gặp người trao tặng
Hụ hợ nhằm đưa của góp quyên
Thơ thẩn để hòa chan ngọc bích
Mộng du rồi biến đột cơ huyền
Chờ ai tựa cửa bên chiều nắng
Tơ tóc nhạt hình bóng ngả nghiêng

Nghiêng ngả bóng hình nhạt tóc tơ
Nắng chiều bên cửa tựa ai chờ
Huyền cơ đột biến rồi du mộng
Bích ngọc chan hòa để thẩn thơ
Quyên góp của đưa nhằm hợ hụ
Tặng trao người gặp phải ơ hờ
Thuyền xa bến lỡ cung sầu não
Duyên nợ đẹp tình vẹn ước mơ

Vancali 6.16.13


MƠ DUYÊN
thuận nghịch độc



Mơ mãi ngóng hoài gọi mối duyên
Lửng lơ nào ghé đợi con thuyền
Hờ ru vẫn tưởng dè câu hát
Thật nhớ đang mời ngại giọng quyên
Thơ chẳng nhạc hòa theo gió lạc
Ý không vần họa gởi trăng huyền
Chờ ai thoáng mộng phai xuân nhạt
Tơ rủ lụa nhàu che tóc nghiêng.

Nghiêng tóc che nhàu lụa rủ tơ
Nhạt xuân phai mộng thoáng ai chờ
Huyền trăng gởi họa, vần không ý
Lạc gió theo hòa, nhạc chẳng thơ
Quyên giọng ngại mời đang nhớ thật
Hát câu dè tưởng vẫn ru hờ
Thuyền con đợi ghé nào lơ lửng
Duyên mối gọi hoài, ngóng mãi mơ!


KIỀN ĐỨC - 17/06/13

Phan Duy
17-06-2013, 09:46 PM
MƠ BẾN

Mơ bến gặp dòng rải mộng duyên
Để mai chiều ngược nước xô thuyền
Hờ vương nắng lụa hồn ru lá
Khẽ đọng mưa nồng hạ nhớ quyên
Thơ ngõ buộc tình nương bóng ảo
Gió phiên choàng điệu thả tia huyền
Chờ năm tháng vẹn thề ghi khắc
Tơ liễu xõa thềm bên nhánh nghiêng.

BẾN MƠ

Nghiêng nhánh bên thềm xõa liễu tơ
Khắc ghi thề vẹn tháng năm chờ
Huyền tia thả điệu choàng phiên gió
Ảo bóng nương tình buộc ngõ thơ
Quyên nhớ hạ nồng mưa đọng khẽ
Lá ru hồn lụa nắng vương hờ
Thuyền xô nước ngược chiều mai để
Duyên mộng rải dòng cặp bến mơ.

__phanduy__

lucbinhtim
22-06-2013, 11:33 PM
1. ĐÊM

Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim

lucbinhtim
23-06-2013, 07:13 AM
2. LỤC BÌNH

Một cánh hoa buồn mãi nổi trôi
Sầu vương mấy nẻo lạc đâu rồi
Tơ chiều khẽ thắm chòm mây quạnh
Ngõ nắng hanh vàng dải lụa côi
Thoảng nỗi trầm tư gầy nét ngọc
Lèn cung bổng vút nặng tim đời
Nương làn sóng gợn xa bờ đỗ
Lặng lẽ bên dòng nở tím thôi.

lucbinhtim

lucbinhtim
23-06-2013, 09:42 PM
3. MÙA NGHIÊNG

Lữ khách chồn chân lạc nẻo đời
Mưa sầu ủ lệ tháng ngày rơi
Đò xưa sóng giỡn thu vàng lạnh
Lối cũ chiều giăng mộng đỏ vời
Níu giọt mi hường đan phủ ngõ
Vin rèm nhụy thắm tỏa tràn khơi
Tình duyên lỡ rối mà chia biệt
Vỡ mảnh mùa nghiêng dạt cuối trời.

lucbinhtim

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-06-2013, 06:14 AM
ĐÊM

Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim


CHIỀU


Trúc lả thân mềm nguyệt đã treo
Vườn quê trĩu nặng vẻ đơn nghèo
Diều bay mải miết cùng mây đợi
Nhạc trổi êm đềm dẫn gió theo
Lạc lõng cành rơi nằm ngớ ngẩn
Trầm ngâm khói tỏa chạy vòng vèo
Lời chim khắc khoải buồn trên cội
Ngọn lửa khơi bừng nước khẽ reo!


KIỀN ĐỨC - 24/06/13

lucbinhtim
24-06-2013, 08:14 AM
4. BUỒN REO

Bóng liễu bên hồ nhỏ lệ treo
Chờ men gió hạ trải quê nghèo
Dăm cành đọng khẽ đùa sương khép
Mấy ngọn giăng hờ chở nỗi theo
Lạnh lẽo tơ chùng sao ngắt mỏng
Thờ ơ gánh mộng cũng rơi vèo
Đêm gầy rụng đỏ tàn môi thuốc
Thả khối thương sầu lặng lẽ reo.

lucbinhtim

lucbinhtim
24-06-2013, 08:59 AM
5. XEM THƯỜNG CHUNG THỦY
(Họa Cứ để thơ Đường cũ-TXS)

Vốn dĩ yên bình thả nhịp chơi
Nào đâu bảo lụy oán chi trời
Năm vần óng ả ai đành buộc
Bảy chữ êm đềm mộng trót bơi
Trách bạn xa rời thơ thể cũ
Nhưng mà kiểu mới vẫn lầy nơi
Người mê bến lạ đà thay đổi
Vãn lối quay về hổ thẹn ơi.

lucbinhtim

phamanhoa
24-06-2013, 09:35 AM
ĐÊM


Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim


CHIỀU


Trúc lả thân mềm trăng nhẹ treo
Vườn quê trĩu nặng vẻ đơn nghèo
Diều bay mải miết cùng mây đợi
Nhạc trổi êm đềm dẫn gió theo
Lạc lõng cành rơi nằm ngớ ngẩn
Trầm ngâm khói tỏa chạy vòng vèo
Lời chim khắc khoải buồn trên cội
Ngọn lửa khơi bừng nước đã reo!


KIỀN ĐỨC - 24/06/13



TRĂNG


Quạnh quẽ trời đêm bóng lẻ treo,
Canh dài khắc khoải dọi quê nghèo.
Xanh màu bãi vắng âm thầm gọi,
Thẳm sắc bờ xa lặng lẽ theo.
Gió nổi, hình côi màu nhạt nhẽo,
Mây vờn, phận mỏng dáng cong vèo.
Dềnh theo nước cả trôi biền biệt,
Vẳng lại âm thầm tiếng liễu reo.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
24-06-2013, 09:35 AM
BUỒN REO


Bóng liễu bên hồ nhỏ lệ treo
Chờ men gió hạ trải quê nghèo
Dăm cành đọng khẽ đùa sương khép
Mấy ngọn giăng hờ chở nỗi theo
Lạnh lẽo tơ chùng sao ngắt mỏng
Thờ ơ gánh mộng cũng rơi vèo
Đêm gầy rụng đỏ tàn môi thuốc
Thả khối thương sầu lặng lẽ reo.


lucbinhtim



ĐÊM


Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo

Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc

Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.



lucbinhtim



CHIỀU


Trúc lả thân mềm trăng nhẹ treo
Vườn quê trĩu nặng vẻ đơn nghèo
Diều bay mải miết cùng mây đợi
Nhạc trổi êm đềm dẫn gió theo
Lạc lõng cành rơi nằm ngớ ngẩn
Trầm ngâm khói tỏa chạy vòng vèo
Lời chim khắc khoải buồn trên cội
Ngọn lửa khơi bừng nước đã reo!


KIỀN ĐỨC - 24/06/13




NGÀY


Mấy bữa chơi hoài tội phải treo
Ban ngày nắng tỏ lại thơ nghèo
Vần xoay chữ đổi còn hay biết
Tứ chuyển câu tìm mãi ngọng theo
Ý tỏ tình say người giận dỗi
Lời vui chuyện hão gió bay vèo
Thôi thì để tối ta đàm đạo
Chẳng lẽ không tìm được tiếng reo.


TXS
24/06/2013

Nắng Xuân
24-06-2013, 10:27 AM
ĐÊM

Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim


ƯƠM THƠ
(Họa vần)

Ân cần rắc hạt khẽ khàng treo
Rẽ rọt lời thưa ý chẳng nghèo
Đối đã âm thầm mang luật trải
Niêm liền nhã nhặn rủ vần theo
Tình thâm tỏa rộng khinh nồm lỡ
Nghĩa cả bồi cao mặc bấc vèo
Giũa luyện trau dồi tôn dáng vẻ
Mai rày gióng giả giữa trời reo.

Nắng Xuân
24/6/2013

Kiều Thành
24-06-2013, 11:08 AM
ĐÊM

Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim

BUỒN REO

Bóng liễu bên hồ nhỏ lệ treo
Chờ men gió hạ trải quê nghèo
Dăm cành đọng khẽ đùa sương khép
Mấy ngọn giăng hờ chở nỗi theo
Lạnh lẽo tơ chùng sao ngắt mỏng
Thờ ơ gánh mộng cũng rơi vèo
Đêm gầy rụng đỏ tàn môi thuốc
Thả khối thương sầu lặng lẽ reo.

lucbinhtim

TRĂNG


Quạnh quẽ trời đêm bóng lẻ treo,
Canh dài khắc khoải dọi quê nghèo.
Xanh màu bãi vắng âm thầm gọi,
Thẳm sắc bờ xa lặng lẽ theo.
Gió nổi, hình côi màu nhạt nhẽo,
Mây vờn, phận lẻ dáng cong vèo.
Dềnh theo nước cả trôi biền biệt,
Vẳng lại âm thầm tiếng liễu reo.

phamanhoa


NGÀY

Mấy bữa chơi hoài tội phải treo
Ban ngày nắng tỏ lại thơ nghèo
Vần xoay chữ đổi còn hay biết
Tứ chuyển câu tìm mãi ngọng theo
Ý tỏ tình say người giận dỗi
Lời vui chuyện hão gió bay vèo
Thôi thì để tối ta đàm đạo
Chẳng lẽ không tìm được tiếng reo.

TXS
24/06/2013

ƯƠM THƠ
(Họa vần)

Ân cần rắc hạt khẽ khàng treo
Rẽ rọt lời thưa ý chẳng nghèo
Đối đã âm thầm mang luật trải
Niêm liền nhã nhặn rủ vần theo
Tình thâm tỏa rộng khinh nồm lỡ
Nghĩa cả bồi cao mặc bấc vèo
Giũa luyện trau dồi tôn dáng vẻ
Mai rày gióng giả giữa trời reo.

Nắng Xuân
24/6/2013


NGẮM TRĂNG

Ngó mảnh trăng buồn lặng lẽ treo
Hình như đã cảm phận thân nghèo
Từng tia chiếu rọi còn đang toả
Mỗi bước đi về lại phải theo
Lắm buổi mơ màng tâm động mãi
Nhiều đêm khắc khoải mộng tan vèo
Bao giờ mới được bình yên nhỉ
Trỗi nhịp tơ đồng bếp lửa reo?!
Kiều Thành(24/6/13)

lucbinhtim
24-06-2013, 12:15 PM
ĐÊM

Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim

BUỒN REO

Bóng liễu bên hồ nhỏ lệ treo
Chờ men gió hạ trải quê nghèo
Dăm cành đọng khẽ đùa sương khép
Mấy ngọn giăng hờ chở nỗi theo
Lạnh lẽo tơ chùng sao ngắt mỏng
Thờ ơ gánh mộng cũng rơi vèo
Đêm gầy rụng đỏ tàn môi thuốc
Thả khối thương sầu lặng lẽ reo.

lucbinhtim

TRĂNG


Quạnh quẽ trời đêm bóng lẻ treo,
Canh dài khắc khoải dọi quê nghèo.
Xanh màu bãi vắng âm thầm gọi,
Thẳm sắc bờ xa lặng lẽ theo.
Gió nổi, hình côi màu nhạt nhẽo,
Mây vờn, phận lẻ dáng cong vèo.
Dềnh theo nước cả trôi biền biệt,
Vẳng lại âm thầm tiếng liễu reo.

phamanhoa


NGÀY

Mấy bữa chơi hoài tội phải treo
Ban ngày nắng tỏ lại thơ nghèo
Vần xoay chữ đổi còn hay biết
Tứ chuyển câu tìm mãi ngọng theo
Ý tỏ tình say người giận dỗi
Lời vui chuyện hão gió bay vèo
Thôi thì để tối ta đàm đạo
Chẳng lẽ không tìm được tiếng reo.

TXS
24/06/2013

ƯƠM THƠ
(Họa vần)

Ân cần rắc hạt khẽ khàng treo
Rẽ rọt lời thưa ý chẳng nghèo
Đối đã âm thầm mang luật trải
Niêm liền nhã nhặn rủ vần theo
Tình thâm tỏa rộng khinh nồm lỡ
Nghĩa cả bồi cao mặc bấc vèo
Giũa luyện trau dồi tôn dáng vẻ
Mai rày gióng giả giữa trời reo.

Nắng Xuân
24/6/2013


NGẮM TRĂNG

Ngó mảnh trăng buồn lặng lẽ treo
Hình như đã cảm phận thân nghèo
Từng tia chiếu rọi còn đang toả
Mỗi bước đi về lại phải theo
Lắm buổi mơ màng tâm động mãi
Nhiều đêm khắc khoải mộng tan vèo
Bao giờ mới được bình yên nhỉ
Trỗi nhịp tơ đồng bếp lửa reo?!
Kiều Thành(24/6/13)


KỶ NIỆM

Lỗi nhịp ân tình rải nắng treo
Hòa thơ thắm đượm cả nương nghèo
Đôi làn gió mảnh choàng sương lại
Nửa giấc mơ nồng xõa mộng theo
Bạt nét chiều rưng người chẳng khẽ
Cài mi lệ đẫm lá thôi vèo
Đâu rồi kỷ niệm ngày xưa ấy
Lạc giữa sông buồn lả sóng reo.

lucbinhtim

nguyenxuan
24-06-2013, 01:55 PM
ĐÊM

Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim



BUỒN REO

Bóng liễu bên hồ nhỏ lệ treo
Chờ men gió hạ trải quê nghèo
Dăm cành đọng khẽ đùa sương khép
Mấy ngọn giăng hờ chở nỗi theo
Lạnh lẽo tơ chùng sao ngắt mỏng
Thờ ơ gánh mộng cũng rơi vèo
Đêm gầy rụng đỏ tàn môi thuốc
Thả khối thương sầu lặng lẽ reo.

lucbinhtim


TRĂNG

Quạnh quẽ trời đêm bóng lẻ treo,
Canh dài khắc khoải dọi quê nghèo.
Xanh màu bãi vắng âm thầm gọi,
Thẳm sắc bờ xa lặng lẽ theo.
Gió nổi, hình côi màu nhạt nhẽo,
Mây vờn, phận lẻ dáng cong vèo.
Dềnh theo nước cả trôi biền biệt,
Vẳng lại âm thầm tiếng liễu reo.

phamanhoa



NGÀY

Mấy bữa chơi hoài tội phải treo
Ban ngày nắng tỏ lại thơ nghèo
Vần xoay chữ đổi còn hay biết
Tứ chuyển câu tìm mãi ngọng theo
Ý tỏ tình say người giận dỗi
Lời vui chuyện hão gió bay vèo
Thôi thì để tối ta đàm đạo
Chẳng lẽ không tìm được tiếng reo.

TXS

24/06/2013



ƯƠM THƠ
(Họa vần)

Ân cần rắc hạt khẽ khàng treo
Rẽ rọt lời thưa ý chẳng nghèo
Đối đã âm thầm mang luật trải
Niêm liền nhã nhặn rủ vần theo
Tình thâm tỏa rộng khinh nồm lỡ
Nghĩa cả bồi cao mặc bấc vèo
Giũa luyện trau dồi tôn dáng vẻ
Mai rày gióng giả giữa trời reo.

Nắng Xuân
24/6/2013



NGẮM TRĂNG

Ngó mảnh trăng buồn lặng lẽ treo
Hình như đã cảm phận thân nghèo
Từng tia chiếu rọi còn đang toả
Mỗi bước đi về lại phải theo
Lắm buổi mơ màng tâm động mãi
Nhiều đêm khắc khoải mộng tan vèo
Bao giờ mới được bình yên nhỉ
Trỗi nhịp tơ đồng bếp lửa reo?!
Kiều Thành(24/6/13)






KỶ NIỆM

Lỗi nhịp ân tình rải nắng treo
Hòa thơ thắm đượm cả nương nghèo
Đôi làn gió mảnh choàng sương lại
Nửa giấc mơ nồng xõa mộng theo
Bạt nét chiều rưng người chẳng khẽ
Cài mi lệ đẫm lá thôi vèo
Đâu rồi kỷ niệm ngày xưa ấy
Lạc giữa sông buồn lả sóng reo.

lucbinhtim





TƠ LÒNG




Liễu rủ mơ màng bóng nguyệt treo



Trời sao lộng lẫy cớ chi nghèo



Hương tràn gió đượm mây luồn tới



Gió trẩy xuân nồng mộng dõi theo


Nghĩa cả ngàn thu còn đọng lắng
Tình sơ một kiếp sẽ đi vèo
Tầm tơ nhả chữ hoài mong đợi
Mỗi nhịp câu vần lảnh lót reo.




Nguyên Xuân



24/6/2013

phamanhoa
24-06-2013, 03:15 PM
ĐÊM

Lặng lẽ trăng gầy thả bóng treo
Vờn mây đẫm lệ cuối thôn nghèo
Bên thềm lẻ bóng hoa sầu lạc
Trước ngõ riêng hình mộng oải theo
Nhạt nhẽo tình bay đùa gió thoảng
Trầm ngâm lá đổ chạm sương vèo
Đêm này lạnh buốt rèm mi đỏ
Khắc khoải hiên nhà xõa lụa reo.

lucbinhtim



BUỒN REO

Bóng liễu bên hồ nhỏ lệ treo
Chờ men gió hạ trải quê nghèo
Dăm cành đọng khẽ đùa sương khép
Mấy ngọn giăng hờ chở nỗi theo
Lạnh lẽo tơ chùng sao ngắt mỏng
Thờ ơ gánh mộng cũng rơi vèo
Đêm gầy rụng đỏ tàn môi thuốc
Thả khối thương sầu lặng lẽ reo.

lucbinhtim

TRĂNG


Quạnh quẽ trời đêm bóng lẻ treo,
Canh dài khắc khoải dọi quê nghèo.
Xanh màu bãi vắng âm thầm gọi,
Thẳm sắc bờ xa lặng lẽ theo.
Gió nổi, hình côi màu nhạt nhẽo,
Mây vờn, phận mỏng dáng cong vèo.
Dềnh theo nước cả trôi biền biệt,
Vẳng lại âm thầm tiếng liễu reo.

phamanhoa


NGÀY

Mấy bữa chơi hoài tội phải treo
Ban ngày nắng tỏ lại thơ nghèo
Vần xoay chữ đổi còn hay biết
Tứ chuyển câu tìm mãi ngọng theo
Ý tỏ tình say người giận dỗi
Lời vui chuyện hão gió bay vèo
Thôi thì để tối ta đàm đạo
Chẳng lẽ không tìm được tiếng reo.

TXS
24/06/2013

ƯƠM THƠ
(Họa vần)

Ân cần rắc hạt khẽ khàng treo
Rẽ rọt lời thưa ý chẳng nghèo
Đối đã âm thầm mang luật trải
Niêm liền nhã nhặn rủ vần theo
Tình thâm tỏa rộng khinh nồm lỡ
Nghĩa cả bồi cao mặc bấc vèo
Giũa luyện trau dồi tôn dáng vẻ
Mai rày gióng giả giữa trời reo.

Nắng Xuân
24/6/2013


NGẮM TRĂNG

Ngó mảnh trăng buồn lặng lẽ treo
Hình như đã cảm phận thân nghèo
Từng tia chiếu rọi còn đang toả
Mỗi bước đi về lại phải theo
Lắm buổi mơ màng tâm động mãi
Nhiều đêm khắc khoải mộng tan vèo
Bao giờ mới được bình yên nhỉ
Trỗi nhịp tơ đồng bếp lửa reo?!
Kiều Thành(24/6/13)






KỶ NIỆM

Lỗi nhịp ân tình rải nắng treo
Hòa thơ thắm đượm cả nương nghèo
Đôi làn gió mảnh choàng sương lại
Nửa giấc mơ nồng xõa mộng theo
Bạt nét chiều rưng người chẳng khẽ
Cài mi lệ đẫm lá thôi vèo
Đâu rồi kỷ niệm ngày xưa ấy
Lạc giữa sông buồn lả sóng reo.

lucbinhtim



HOÀI NIỆM


Vẳng tiếng buồn đưa nhịp võng treo,
Mưa chiều quạnh quẽ, tuổi thơ nghèo.
Hiên ngoài lá rụng, mơ lìa bỏ,
Hẻm trước hoa tàn, mộng vỡ theo.
Cỏ úa đường xưa, tình lạnh lẽo,
Rêu mờ giếng cạn, nghĩa cong vèo.
Phai màu lá mỏng, nhòa sương nhạt,
Khắc khoải chuông chùa dã dượi reo.

phamanhoa

lucbinhtim
24-06-2013, 03:33 PM
7. NGẪM

Ngẫm cóc mài răng để nhận sầu
Da sùi mắt nở ngỡ dài lâu
Trời cao tưởng thấp chìa mi quạnh
Giếng cạn chừng xa hả mõm rầu
Đã biết băng rừng không rảo tận
Sao còn quẹo ngõ chẳng nhìn sâu
Đời thương ắt hẳn đong bằng nghĩa
Chớ phải cuồng si rỗng một đầu.

lucbinhtim

lucbinhtim
25-06-2013, 08:18 AM
8. CHIỀU TIỄN

Quạnh quẽ trời thu lá điểm sầu
Mưa buồn nhỏ lệ mấy chiều ngâu
Đường xa gió lả vàng hương cũ
Nẻo vắng thềm phai rũ mộng đầu
Những tưởng men tình luôn thắm đượm
Ai ngờ nếp mộng chẳng dài lâu
Đò xưa tiễn gót chằm sông lạnh
Chở nỗi niềm riêng nước đục ngầu.

lucbinhtim

lucbinhtim
26-06-2013, 01:09 AM
9. THỀM RÊU

Mưa sầu thả khẽ giọt buồn hiu
Tưởng lụa gầy phai dáng mỹ miều
Lỡ cánh đông tàn hương phủ mộng
Ngây bờ liễu nhạt nét choàng yêu
Chằm thương ngõ lạ vờn thơ ít
Đổ nhớ tình xưa vỡ lệ nhiều
Đã biết bên trời sương trở lạnh
Sao lòng mãi thoảng bậc thềm rêu.

lucbinhtim

Tran Xuan Sinh
26-06-2013, 06:41 AM
Nguyên văn bởi Lucbinhtim

NGẪM

Ngẫm cóc mài răng để nhận sầu
Da sùi mắt nở ngỡ dài lâu
Trời cao tưởng thấp chìa mi quạnh
Giếng cạn chừng xa hả mõm rầu
Đã biết băng rừng không rảo tận
Sao còn quẹo ngõ chẳng nhìn sâu
Đời thương ắt hẳn đong bằng nghĩa
Chớ phải cuồng si rỗng một đầu.

lucbinhtim


CẬU ÔNG TRỜI

To mình cóc đỏ vẫn mang sầu
Ngỡ cậu ông trời chẳng nghiến lâu
Nghĩ đến anh hùng say kể bậy
Xem thường bạn hữu ngủ than rầu
Khô mồm, cái giọng ngang chừng khản
Khát vọng, điều khen rỗng để sâu
Thịt bổ, da sùi, gan cũng tốt
Hầm cao cẩn thận khéo rơi đầu.

TXS
26/06/2013

lucbinhtim
26-06-2013, 07:36 AM
10. MÙA ĐỢI

Quyện khẽ mi buồn để chắt chiu
Mùa lên kỷ niệm nhắn bao điều
Con thuyền lẻ bạn buồm xơ xác
Cội liễu riêng thềm gió khẳng khiu
Dấu cũ người đi nào trở lại
Sao gầy bóng đợi vẫn còn yêu
Tình xưa chẳng úa vì đông lạnh
Dải nắng trời xa ngỡ lệ chiều.

lucbinhtim

lucbinhtim
26-06-2013, 01:14 PM
11. HƯƠNG QUỲNH
(họa vận Hương quỳnh tuổi hai mươi)

Lộng lẫy trang đài mỏng cánh tươi
Quỳnh nghiêng dáng nhỏ khẽ đưa vời
Đan rèm lụa trắng bờ mi nở
Thả ánh trăng huyền cõi mộng khơi
Nghĩa kết vần tơ hòa giọng hỏi
Tình ươm chữ thắm dệt câu mời
Trăm mùa lặng lẽ cùng sương gió
Quyện lấy hương nồng mãi chẳng vơi.

lucbinhtim

buixuanphuong09
26-06-2013, 05:03 PM
HƯƠNG QUỲNH
(họa vận Hương quỳnh tuổi hai mươi)

Lộng lẫy trang đài mỏng cánh tươi
Quỳnh nghiêng dáng nhỏ khẽ đưa vời
Đan rèm lụa trắng bờ mi nở
Thả ánh trăng huyền cõi mộng khơi
Nghĩa kết vần tơ hòa giọng hỏi
Tình ươm chữ thắm dệt câu mời
Trăm mùa lặng lẽ cùng sương gió
Quyện lấy hương nồng mãi chẳng vơi.

lucbinhtim




THƯỞNG QUỲNH

Ngắm đóa Quỳnh hương nở thắm tươi
Lặng thầm, ngan ngát tỏa cao vời
Nghiêng bầu rót chén hồn du mộng
Cất bút đề tờ tứ lướt khơi
Tri kỷ giao lưu luôn ngóng đợi
Tri âm xướng họa vẫn mong mời...
Thiên duyên gặp gỡ nào ai biết
Một trái tim hồng máu chửa vơi.

BXP 26.6.2013

Chào lucbinhtim!
Cảm ơn người bạn mới đã đến thăm. Tôi mê Hoa nên bỏ thơ đã lâu. Không hòa thơ thì bạn mới không có, bạn cũ xa dần, nhiều lúc thấy cô đơn. Muốn trở lại với thơ, nhưng sức đã tàn, lực đã kiệt, thật nhiều nan giải. Cố gắng đáp họa người bạn mới, có chỗ nào chưa ổn mong được góp ý chân tình.

Linh Tâm
26-06-2013, 11:12 PM
XEM THƯỜNG CHUNG THỦY
(Họa Cứ để thơ Đường cũ-TXS)

Vốn dĩ yên bình thả nhịp chơi
Nào đâu bảo lụy oán chi trời
Năm vần óng ả ai đành buộc
Bảy chữ êm đềm mộng trót bơi
Trách bạn xa rời thơ thể cũ
Nhưng mà kiểu mới vẫn lầy nơi
Người mê bến lạ đà thay đổi
Vãn lối quay về hổ thẹn ơi.

lucbinhtim


THÚ CHƠI THƠ

Thơ Đường thú vị mãi hoài chơi
Ngũ Độ nào đâu kiểu cách trời
Thuở cũ tiền nhân bày sắp đặt
Nên giờ bạn hữu ghép vào bơi
Dăm bài xướng họa tràn muôn nẻo
Vạn chữ vui đùa thả khắp nơi
Nhạc tính ngân trầm hay trỗi bổng
Do hồn cảm thụ đó người ơi

Linh Tâm

buixuanphuong09
27-06-2013, 06:38 AM
Nguyên văn bởi lucbinhtim
ĐỐI ẨM NGẮM QUỲNH

Chạm khẽ tơ lòng trổ sắc tươi
Quỳnh hương đón mộng rủ thơ vời
Men nồng dẫu cạn tình chưa thỏa
Nhụy nõn thôi buồn gió chẳng khơi
Xướng họa vần trao lời nghĩa ngỏ
Đàn ngâm phách gõ nhịp văn mời
Bên thềm võng nguyệt vờn hoa trắng
Rượu buổi tao phùng chén nữa vơi.

lucbinhtim
LBT là hậu sinh thôi anh BXP ạ! Em chỉ san sẻ đôi dòng cùng cảm xúc cùng anh chứ phần anh bảo góp ý, em xin phép từ chối. Đôi khi như vậy sẽ đậm đà tình nghĩa hơn đúng không anh?. Chúc anh thật nhiều sức khỏe!

TÌM HOA

Tôi vẫn nâng niu giọt nắng tươi
Hồn hoa trải sóng đến xa vời
Giọt tình người gửi về quê Mẹ
Sợi nghĩa tôi gom vượt dặm khơi
Gió vẫn thiết tha nơi đã đến
Mây còn da diết chốn chưa mời
Tìm hoa mang cả trời thương nhớ
Dào dạt sóng lòng mãi chẳng vơi.

BXP 27/6/2013

Tình thơ không có hậu sinh-tiền bối, nó không phân biệt già-trẻ, nông-trí, đơn giản chỉ là tình thơ thôi.

lucbinhtim
27-06-2013, 08:46 AM
14. VAY QUỲNH MỘT CÁNH

Xõa nụ thơ mềm tỏa ánh tươi
Rèm thưa khẽ đọng chút hương vời
Tơ chiều mới trổ tình chưa cạn
Lụa biếc đương nồng mộng đã khơi
Vãn bóng thềm đơn chờ kẻ gọi
Tàn men gió lẻ đợi ai mời
Vay Quỳnh một cánh mừng tri kỷ
Bỏ phiến sương buồn lặng lẽ vơi.

lucbinhtim

HỒNG THOẠI
27-06-2013, 03:58 PM
LƯU TÌNH
Các vị cần xem, kẻo lỡ lời
Sao mà nói mãi để tàn hơi ?!
Anh thòng mấy chữ, suy mà nghẹn !
Chị thả dăm vần, ngẫm khó xơi !
Đã chọn nơi này vui tuổi xế
Thì nên rũ bỏ đặng yêu đời
Lưu tình hữu hảo, vui là chính
Hãy cứ tùy nghi chọn kiểu chơi


HỒNG THOẠI

Nắng Xuân
27-06-2013, 04:03 PM
NHẮN NHỦ

Hãy để hồn thơ chọn ý lời
Cân từng nét chữ khỏi thừa hơi
Đằng kia phóng đại dơ luồng chảy
Chỗ nọ buông càn oải món xơi
Trí tuệ cây già luôn giữ lửa
Tài năng lớp trẻ mãi trao đời
Chân tình học hỏi trau dồi nhé
Ắt sẽ tưng bừng đẹp cảnh chơi.

Nắng Xuân
27/6/2013

lucbinhtim
27-06-2013, 04:54 PM
16. AI KHƠI

Cũng họa tình thơ để ướm lời
Cho màu nghĩa thắm đượm nồng hơi
Vì câu ngũ độ người bôi phủ
Bởi lẽ song vần bạn chiếu xơi
Những tưởng chiều nghiêng không chạm lái
Ngờ đâu sóng tạt mãi trêu đời
Tôi ghì điệu giấu từ hôm bữa
Bão tố khơi hoài tội kẻ chơi.

lucbinhtim

Tran Xuan Sinh
27-06-2013, 05:32 PM
Nguyên văn bởi lucbinhtim
ĐỐI ẨM NGẮM QUỲNH

Chạm khẽ tơ lòng trổ sắc tươi
Quỳnh hương đón mộng rủ thơ vời
Men nồng dẫu cạn tình chưa thỏa
Nhụy nõn thôi buồn gió chẳng khơi
Xướng họa vần trao lời nghĩa ngỏ
Đàn ngâm phách gõ nhịp văn mời
Bên thềm võng nguyệt vờn hoa trắng
Rượu buổi tao phùng chén nữa vơi.

lucbinhtim
LBT là hậu sinh thôi anh BXP ạ! Em chỉ san sẻ đôi dòng cùng cảm xúc cùng anh chứ phần anh bảo góp ý, em xin phép từ chối. Đôi khi như vậy sẽ đậm đà tình nghĩa hơn đúng không anh?. Chúc anh thật nhiều sức khỏe!

TÌM HOA

Tôi vẫn nâng niu giọt nắng tươi
Hồn hoa trải sóng đến xa vời
Giọt tình người gửi về quê Mẹ
Sợi nghĩa tôi gom vượt dặm khơi
Gió vẫn thiết tha nơi đã đến
Mây còn da diết chốn chưa mời
Tìm hoa mang cả trời thương nhớ
Dào dạt sóng lòng mãi chẳng vơi.

BXP 27/6/2013

Tình thơ không có hậu sinh-tiền bối, nó không phân biệt già-trẻ, nông-trí, đơn giản chỉ là tình thơ thôi.

GIAO QUỲNH

Cái nghĩa Giao Quỳnh thật sáng tươi
Bên nhau cùng sống tỏa hương vời
Thanh mai trúc mã vui lòng thỏa
Ngọc nữ tiên đồng đẹp ý khơi
Câu chuyện tình yêu luôn cảm động
Bài ca hạnh phúc mãi dâng mời
Thế gian trân trọng cùng vun đắp
Để được mai ngày nghĩa chẳng vơi.

TXS
27/06/2013

Nắng Xuân
27-06-2013, 06:22 PM
TƯƠNG HỢP

Đẹp nghĩa bên nàng thấy trẻ tươi
Cầu mong phỉ nguyện lánh cao vời
Bày duyên liệt nữ vui lòng mở
Gởi lễ anh hùng thuận lý khơi
Vũ khúc niềm tin vừa vặn ngỏ
Tình ca lẽ sống thỏa thuê mời
Bền gan vững chí cùng xây dựng
Để mộng vuông tròn mãi khó vơi.

Nắng Xuân
27/06/2013

Linh Tâm
27-06-2013, 07:26 PM
NGŨ ĐỘ THANH


Ngã, nặng, huyền, không, hỏi, sắc này
Thơ Đường Ngũ Độ ghép vần ngay
Thơm nồng cõi mộng gìn sâu lắng
Đẹp ngát niềm mơ giữ thỏa đầy
Bạn hữu vui đùa câu nhớ tỏ
Ta người xướng họa chữ tình say
Cho lòng chẳng vướng mùi dung tục
Để dạ hoài ươm nghĩa thắm dầy


Linh Tâm

lucbinhtim
27-06-2013, 08:05 PM
18. CHIỀU TRÔI

Thả nhánh chiều trôi quạnh quẽ buồn
Mi sầu lặng lẽ mấy dòng tuôn
Thềm rơi cọng bấc vay làn gửi
Nắng cõng nhành đê mượn nẻo luồn
Đẫm phím thơ gầy mưa đổ lệ
Rưng bờ tóc rũ mộng tràn khuôn
Lòng riêng thắt thẻo bìa trăng lạnh
Vỡ giọt tình xa rải cánh chuồn.

lucbinhtim

Linh Tâm
27-06-2013, 08:39 PM
CHIỀU TRÔI

Thả nhánh chiều trôi quạnh quẽ buồn
Mi sầu lặng lẽ mấy dòng tuôn
Thềm rơi cọng bấc vay làn gửi
Nắng cõng nhành đê mượn nẻo luồn
Đẫm phím thơ gầy mưa đổ lệ
Rưng bờ tóc rũ mộng tràn khuôn
Lòng riêng thắt thẻo bìa trăng lạnh
Vỡ giọt tình xa rải cánh chuồn.

lucbinhtim


VÔ ĐỀ

Màn đêm nhẹ xuống lửng lơ buồn
Thiếu nữ bơ thờ lệ nhỏ tuôn
Gác phượng dòng thương nào nẻo vỗ
Lầu oanh sợi nhớ chẳng nơi luồn
Cho ngàn xúc cảm tan hình mộng
Để vạn hương tình rã bóng khuôn
Nhẹ bước âm thầm xuyên cõi ảo
Lòng đau cứ ngỡ tựa con chuồn

Linh Tâm

lucbinhtim
27-06-2013, 10:16 PM
19. MAN MÁC

May màng miếng mỏng má mòn manh
Mắt mãi màu mơ mỏi mộng mành
Mạch miễu mang mền mua một mái
Mây miền máng mảnh múc mười mênh
Mát miệng mân mùa mai mến mẹ
Mờ mi múa mạng mốt mê mình
Môi mầm mấy mẫu mài mau mịn
Mạ mới mưa mà mướt mượt minh.

lucbinhtim

vancali96
28-06-2013, 06:14 AM
CHIỀU TRÔI

Thả nhánh chiều trôi quạnh quẽ buồn
Mi sầu lặng lẽ mấy dòng tuôn
Thềm rơi cọng bấc vay làn gửi
Nắng cõng nhành đê mượn nẻo luồn
Đẫm phím thơ gầy mưa đổ lệ
Rưng bờ tóc rũ mộng tràn khuôn
Lòng riêng thắt thẻo bìa trăng lạnh
Vỡ giọt tình xa rải cánh chuồn.

lucbinhtim


VÔ ĐỀ

Màn đêm nhẹ xuống lửng lơ buồn
Thiếu nữ bơ thờ lệ nhỏ tuôn
Gác phượng dòng thương nào nẻo vỗ
Lầu oanh sợi nhớ chẳng nơi luồn
Cho ngàn xúc cảm tan hình mộng
Để vạn hương tình rã bóng khuôn
Nhẹ bước âm thầm xuyên cõi ảo
Lòng đau cứ ngỡ tựa con chuồn

Linh Tâm

Nỗi niềm

Chiều nay cảnh vật nhuốm u buồn
Dõi mắt chân trời bổng lệ tuôn
Tiễn hạ quê nhà mong gió nổi
Chào thu viễn khách chịu mưa luồn
Còn đâu kỷ niệm trông thành ý
Đã hết ân tình mộng đổ khuôn
Chốn ảo xin đừng gieo chuyện dữ
Trần gian cát bụi … tủi thân chuồn

Vancali 6.27.13


http://i44.tinypic.com/207orch.jpg

buixuanphuong09
28-06-2013, 07:14 AM
Nguyên văn bởi lucbinhtim
VAY QUỲNH MỘT CÁNH

Xõa nụ thơ mềm tỏa ánh tươi
Rèm thưa khẽ đọng chút hương vời
Tơ chiều mới trổ tình chưa cạn
Lụa biếc đương nồng mộng đã khơi
Vãn bóng thềm đơn chờ kẻ gọi
Tàn men gió lẻ đợi ai mời
Vay Quỳnh một cánh mừng tri kỷ
Bỏ phiến sương buồn lặng lẽ vơi.

lucbinhtim


GIAO QUỲNH

Cái nghĩa Giao Quỳnh thật sáng tươi
Bên nhau cùng sống tỏa hương vời
Thanh mai trúc mã vui lòng thỏa
Ngọc nữ tiên đồng đẹp ý khơi
Câu chuyện tình yêu luôn cảm động
Bài ca hạnh phúc mãi dâng mời
Thế gian trân trọng cùng vun đắp
Để được mai ngày nghĩa chẳng vơi.

TXS
27/06/2013

QUỲNH-DAO

Quỳnh-Dao khăng khít vẫn xanh tươi
Muốn Quỷ hợp thân ... thật khó vời
Khác Họ - chuyện nay ...sinh học biết
Một thân - tích cũ ... cội nguồn khơi
Sinh tồn sức sống không cần gọi
Nương tựa cộng sinh chẳng đợi mời
Chẳng thể ghép chung thì tựa bóng
Nghĩa tình sau-trước lẽ nào vơi.

BXP 28/6/2013

lucbinhtim
28-06-2013, 08:35 AM
20. NIỀM RIÊNG

Hương sầu trổ úa giữa đài tươi
Xõa gánh niềm riêng trải mộng vời
Phượng hỡi duyên nồng ta chửa bén
Thôi đành để lại nỗi buồn khơi
Tình trôi vạn nẻo gầy hoa tím
Sóng trả ngàn thu bạc nghĩa mời
Phận đã an bài theo gió mỏng
Xin đừng đổ lệ sắc hồng vơi.

lucbinhtim

Nắng Xuân
28-06-2013, 10:10 AM
AI KHƠI

Cũng họa tình thơ để ướm lời
Cho màu nghĩa thắm đượm nồng hơi
Vì câu ngũ độ người bôi phủ
Bởi lẽ song vần bạn chiếu xơi
Những tưởng chiều nghiêng không chạm lái
Ngờ đâu sóng tạt mãi trêu đời
Tôi ghì điệu giấu từ hôm bữa
Bão tố khơi hoài tội kẻ chơi.

lucbinhtim





KHIÊM NHƯỜNG

Quảng đại làm sao mãn hết lời
Khiêm nhường một tiếng lãi mười hơi
Thân từng trổ nụ cài hoa đãi
Ngọn sẽ đâm cành kết quả xơi
Dạ cảm an lòng cân nhắc nghĩa
Hồn vui thỏa nguyện hiến dâng đời
Vườn thơ cõi ảo tình chân thực
Nhiễu sự xem thường sảng khoái chơi.

Nắng Xuân
28/6/2013

vancali96
28-06-2013, 10:17 AM
NIỀM RIÊNG

Hương sầu trổ úa giữa đài tươi
Xõa gánh niềm riêng trải mộng vời
Phượng hỡi duyên nồng ta chửa bén
Thôi đành để lại nỗi buồn khơi
Tình trôi vạn nẻo gầy hoa tím
Sóng trả ngàn thu bạc nghĩa mời
Phận đã an bài theo gió mỏng
Xin đừng đổ lệ sắc hồng vơi.

lucbinhtim

Mộng đầy vơi

Kim bằng mấy thuở miệng cười tươi
Nối những vòng tay cảnh tuyệt vời
Viễn khách hằng mong về biển cạn
Quê nhà mãi nhớ lộng trùng khơi
Xa rồi bến cũ đưa tình vọng
Đã vắng người xưa gởi thiệp mời
Tuổi ngọc vì ai mà lãng phí
Nên giờ hối hả … mộng đầy vơi

Vancali 6.27.13

http://i41.tinypic.com/ou5hsi.jpg

lucbinhtim
28-06-2013, 02:07 PM
21. KHỞI SỐ

Vãn cảnh hoa buồn giăng mấy độ
Thềm nghiêng rát giọng ve sầu khổ
Sương gầy mãi trổ vạt chiều cong
Lụa mỏng còn ôm vòng nắng lỗ
Phảng phất men tình vỗ nhịp thương
Âm thầm cánh phượng đương mùa nổ
Đàn xưa gảy khúc lỡ duyên đầu
Giã biệt mi hồng ngâu khởi số.

lucbinhtim

buixuanphuong09
28-06-2013, 02:21 PM
Nguyên văn bởi lucbinhtim http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=122464#post122464)
NIỀM RIÊNG

Hương sầu trổ úa giữa đài tươi
Xõa gánh niềm riêng trải mộng vời
Phượng hỡi duyên nồng ta chửa bén
Thôi đành để lại nỗi buồn khơi
Tình trôi vạn nẻo gầy hoa tím
Sóng trả ngàn thu bạc nghĩa mời
Phận đã an bài theo gió mỏng
Xin đừng đổ lệ sắc hồng vơi.

lucbinhtim

NIỀM RIÊNG

Phượng vỹ , sen hồng trổ cánh tươi
Nhớ về năm tháng đã xa vời
Đền Quan, Trấn Quốc trầm hương nguyện
Bách Thảo, Tây Hồ lộng gió khơi
Hoa sữa ngạt ngào ... da diết đợi
Bằng lăng tím ngắt ... thiết tha mời
Một thời cắp sách ...hồn du mộng
Cuồn cuộn dòng tương ...đâu dễ vơi!

BXP 28/6/2013

Tôi sức họa hiện thời rất yếu, giữ mãi một vần bí từ sinh nhàm. Chuyển vần khác nhé!

lucbinhtim
28-06-2013, 03:15 PM
22. MIỀN CAO

Sao đành bỏ lại cánh hồng tươi
Giã biệt tình xưa mấy nẻo vời
Nặng trĩu lưng trời đan khói tỏa
Cong oằn cánh nhạn thả chiều khơi
Bờ mi đẫm ướt làn sương phủ
Mảnh lệ nồng cay ngõ khách mời
Nắng đã theo người lên bản thượng
Nghe sầu trở lạnh giữa hồn vơi.

lucbinhtim

vancali96
29-06-2013, 12:28 AM
KHỞI SỐ

Vãn cảnh hoa buồn giăng mấy độ
Thềm nghiêng rát giọng ve sầu khổ
Sương gầy mãi trổ vạt chiều cong
Lụa mỏng còn ôm vòng nắng lỗ
Phảng phất men tình vỗ nhịp thương
Âm thầm cánh phượng đương mùa nổ
Đàn xưa gảy khúc lỡ duyên đầu
Giã biệt mi hồng ngâu khởi số.

lucbinhtim (http://files.myopera.com/diemxuacafe/blog/Rain-4.jpg)

Trời độ

Lên chùa xủ quẽ mong trời độ
Nhẹ nhõm căn phần cho bớt khổ
Phận mãi năm dài cứ hẩm hiu
Duyên hoài tháng tận còn thua lỗ
Hay là tánh gở lại thường chê
Chắc tại lời chua mà vẫn nổ
Tội lỗi từ nay hứa phải chừa
Xin ngài Nguyệt-Lão chuyển dùm số

Vancali 6.28.13

http://s18.postimg.org/rut8agzmx/Troi_do_copy.jpg

lucbinhtim
29-06-2013, 01:05 AM
23. HẠ

Xõa mộng ân tình thả én bay
Rèn nhân mới khỏi phụ công thầy
Sương gầy phượng thắm mùa không đổi
Lớp cũ hoa tàn hộc chửa thay
Ngỡ lụa bờ sen cài gió mỏng
Mà mi ngấn lệ đổ song đầy
Riêng trời cách biệt người san sẻ
Lạnh lẽo quyên sầu nhỏ đắng cay.

lucbinhtim

lucbinhtim
29-06-2013, 02:15 AM
24. CÁCH CHUYỂN SỐ

E rằng thánh cũng quên thèm độ
Mệnh sẵn an bài VÂN gánh khổ
Quẫy thúng hàng rong sạch chẳng lời
Buôn thùng bạc giả vơi còn lỗ
Tình phai lắm bận vẫn chưa thành
Mộng lỡ vài phen mà cứ nổ
Thí chủ quay về giã biệt đi
Rồi lên đẩy trọc tìm duyên số.

lucbinhtim

vancali96
29-06-2013, 05:54 AM
Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 6.27.13

http://i41.tinypic.com/8yatrb.jpg


KHỞI SỐ

Vãn cảnh hoa buồn giăng mấy độ
Thềm nghiêng rát giọng ve sầu khổ
Sương gầy mãi trổ vạt chiều cong
Lụa mỏng còn ôm vòng nắng lỗ
Phảng phất men tình vỗ nhịp thương
Âm thầm cánh phượng đương mùa nổ
Đàn xưa gảy khúc lỡ duyên đầu
Giã biệt mi hồng ngâu khởi số.
lucbinhtim (http://files.myopera.com/diemxuacafe/blog/Rain-4.jpg)

Trời độ

Lên chùa xủ quẽ mong trời độ
Nhẹ nhõm căn phần cho bớt khổ
Phận mãi năm dài cứ hẩm hiu
Duyên hoài tháng tận còn thua lỗ
Hay là tánh gở lại thường chê
Chắc tại lời chua mà vẫn nổ
Tội lỗi từ nay hứa phải chừa
Xin ngài Nguyệt-Lão chuyển dùm số

Vancali 6.28.13

http://s18.postimg.org/rut8agzmx/Troi_do_copy.jpg
CÁCH CHUYỂN SỐ

E rằng thánh cũng quên thèm độ
Mệnh sẵn an bài VÂN gánh khổ
Quẫy thúng hàng rong sạch chẳng lời
Buôn thùng bạc giả vơi còn lỗ
Tình phai lắm bận vẫn chưa thành
Mộng lỡ vài phen mà cứ nổ
Thí chủ quay về giã biệt đi
Rồi lên đẩy trọc tìm duyên số.

lucbinhtim

Cãi số

Vẫn biết trời cao đà chẳng độ
Thêm người lại cứ trù em khổ
Vì mê tiếng nhạc phải chào thua
Bởi thích đường thơ mà chịu lỗ
Rủi đã quen nhầm mập khoái kênh
Xui thời gặp trúng lùn ưa nổ
Thầy kêu hể thấy “Lục Bình” theo
Bỏ chạy la làng “con” cãi số

Vancali 6.28.13

http://s17.postimg.org/kcg5cllz3/Cai_so_copy.jpg

lucbinhtim
29-06-2013, 07:42 AM
25. TRẢ ĐÒN SƯ

Nhẩm gã sư nào chơi bán độ
Đem lời bỡn cợt cho mình khổ
Thừa hơi xúi ẩu giục VÂN gầy
Rảnh việc châm phào quăng TÍM lỗ
Những tưởng chùa thương hè bạn đến
Ai dè chuỗi đợi gài bom nổ
Còn chi mộng ước để em chờ
Đã vậy mua dầu nhen lửa số.

lucbinhtim

vancali96
29-06-2013, 09:14 AM
TRẢ ĐÒN SƯ

Nhẩm gã sư nào chơi bán độ
Đem lời bỡn cợt cho mình khổ
Thừa hơi xúi ẩu giục VÂN gầy
Rảnh việc châm phào quăng TÍM lỗ
Những tưởng chùa thương hè bạn đến
Ai dè chuỗi đợi gài bom nổ
Còn chi mộng ước để em chờ
Đã vậy mua dầu nhen lửa số.

lucbinhtim

Chuyển số

Tín nữ thường lên chùa Phổ Độ
Sư thầy dạy cách làm vơi khổ
Trừ ma phải kiếm “Lục Bình” xanh
Giả bệnh nên cần tim “Tím” lỗ
Nhớ kỷ bao người lãng mạn dê
Coi chừng mấy gã hào hoa nổ
Đem bùa bỏ túi tà âm sợ
Sẽ được cơ trời xoay chuyển số

Vancali 6.28.13


http://s24.postimg.org/t3px38svp/Chuyen_so_copy.jpg

lucbinhtim
29-06-2013, 10:24 AM
26. ĐẠP SỐ

Quẫy gánh hồng nhan tìm nẻo độ
Cho lòng lữ khách tràn đau khổ
Môi nồng mới rạng nỡ cười suông
Cúc lạnh vừa đơm đành bỏ lỗ
Phải biết tâm dừng chuyện lỡ chơi
Đừng nghe bạn diễn trò hay nổ
VÂN còn ý định hỏi thầy tu
Nhỏng nhẽo CÀ LI chàng đạp số.

lucbinhtim

Bạch Hồng Ngọc
29-06-2013, 11:00 PM
TRÁCH KIẾP

Suy tư bóp trán khá đăm chiêu
Tính toán siêu sao chắc nó xiêu
Mấy tháng mưu cao vui ứ nói
Bao hôm kế tốt sướng cho kêu
Tăng công hóa thế lo chi đánh
Tiếp sức phân bua bí khó trêu
Trách kiếp nhiêu khê nên khốn khó
Hôn nhân khắc số khóc môi vêu

29/6/2013

Bạch Hồng Ngọc
29-06-2013, 11:01 PM
LƯU LINH
(Họa Nhị thanh)

Đang say hắn đến xuất ba chiêu
Trán núp tim run phách vía xiêu
Uống đứt dăm lon cao tiếng hát
Quơ xong mấy khúc quát hơi kêu
Quanh năm ghé quán cơm quên nuốt
Suốt tháng lên men đế cứ trêu
Đốt miếu quan công không dám chém
Đêm buông lếch tới tướng quăng vêu.

lucbinhtim


TRÁCH KIẾP

Suy tư bóp trán khá đăm chiêu
Tính toán siêu sao chắc nó xiêu
Mấy tháng mưu cao vui ứ nói
Bao hôm kế tốt sướng cho kêu
Tăng công hóa thế lo chi đánh
Tiếp sức phân bua bí khó trêu
Trách kiếp nhiêu khê nên khốn khó
Hôn nhân khắc số khóc môi vêu

29/6/2013

lucbinhtim
30-06-2013, 09:20 AM
27. GIAO MÙA

Nắng trải sương chiều lặng lẽ vơi
Đàn xa nức nở điệu ru hời
Bên thềm hạ mỏng hoa dần úa
Cuối ngõ thu gầy mộng chửa khơi
Chở nặng thời gian choàng nét nghĩa
Sầu cong kỷ niệm xõa hương đời
Em còn dạo gót miền yêu cũ
Dõi mắt trông chờ lệ thoảng rơi.

lucbinhtim

lucbinhtim
01-07-2013, 07:45 PM
28. XÔ CÔ VÔ Ô RÔ

Giở khẽ mi mùng chớ ngại xô
Qua còn vội vã huống gì cô!
Giường đơn chiếu lạnh mơ tình ủ
Gối lẻ chăn buồn xõa mộng vô
Lạc nẻo màn the vầy nghĩa thắm
Say miền dáng ngọc bỏ cầu ô
Ngày sau trở giấc thành giai ngẫu
Giã biệt cơ chuồn cả bích rô.

lucbinhtim

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-07-2013, 08:55 PM
MỘNG THẤY THƠ

Mệt mỏi nên vào chỗ bác chơi
Nhằm khi cũng oải muốn kêu trời
Mười năm gọt trắc chưa tường đẽo
Một cõi san bằng vẫn mải bơi
Vỗ túi ngang tàng niêm đậu nẻo
Nghiêng bầu thất thểu luật dừng nơi
Theo đòi ngũ độ lòng ngao ngán
Tối ngủ mơ màng mẹ hĩm ơi!

Nắng Xuân
01/7/2013


TÂM TÌNH

Cảm nghĩa huynh vừa ghé đệ chơi
Bài thơ viết dở... tại... ông trời
Ngàn năm ngưỡng mộ sao đành phớt
Mấy thuở trông chờ vẫn định bơi
Tứ luật rình rang vò nhão nẻo
Niêm vần khốn khổ đẽo nhầm nơi
Đường xuân sắp cạn chưa rành rẽ
Lỡ cử... say ghiền... Bố Mẹ ơi!

Nắng Xuân
01/7/2013



XÚI QUẬY
(Họa vui)

Gõ cửa anh Kiền Tím lại chơi
Chờ không một tiếng...chủ đâu trời?
Thơ nồng đợi tứ vươn cành trổ
Ngõ lạnh mơ chiều rải nắng bơi
Rảo khẽ vườn xanh nhìn vạn lối
Ương hờ chữ thắm dệt vài nơi
Hiền huynh vắng thiệt hay còn núp
Dẫn lửa châm nhà đốt bạn ơi.

lucbinhtim


ẤY ĐỪNG


Đất mẹ luôn dành đủ chỗ chơi
Hòa vui khắp cả mọi khung trời
Kình ngư thẳng lối ngoài khơi vượt
Cá quả men bờ giữa nội bơi
Thú vị đua lời khai khẩn chỗ
Ân cần dẫn tứ tạo thành nơi
Bao ngày đã dựng nên mái nhỏ
Bật lửa sao đành, hỡi TÍM ơi!

KIỀN ĐỨC - 01/07/13

lucbinhtim
02-07-2013, 08:40 AM
30. NGÀY BUỒN
(Khoán thủ)

Một lối thu buồn gợi nhớ thương
Mùa xưa lặng lẽ rụng bên đường
Ái duyên dệt thắm bao làn gió
Ân nghĩa chan nồng bấy giọt sương
Mình vẫn luôn chờ say mộng ấy
Vui tình đó bạn chẳng còn vương
Mấy phiên hạ úa chiều mưa đổ
Lần bước mà đau nỗi đoạn trường.

lucbinhtim

Tran Xuan Sinh
03-07-2013, 08:57 AM
NGÀY BUỒN


(Khoán thủ)


[SIZE=4]Một lối thu buồn gợi nhớ thương
Mùa xưa lặng lẽ rụng bên đường
Ái duyên dệt thắm bao làn gió
Ân nghĩa chan nồng bấy giọt sương
Mình vẫn luôn chờ say mộng ấy
Vui tình đó bạn chẳng còn vương
Mấy phiên hạ úa chiều mưa đổ
Lần bước mà đau nỗi đoạn trường.


lucbinhtim[size]


MẾN THƯƠNG
(Khoán thủ)

Cuộc sống bại thành bởi mến thương
Đời ta hạnh phúc chẳng đôi đường
Còn bao khổ ải giăng rào lối
Có bấy gian hùng trải gió sương
Cả lớp chông gai dày mới gỡ
Những đoàn áo vải đói còn vương
Nụ đào gửi tặng mùa xuân mới
Hôn ấm bàn tay giữa chiến trường.

TXS
03/07/2013

Phan Duy
04-07-2013, 04:34 AM
HOA LỘC VỪNG

Rèm hoa đỏ rực suốt đêm trường
Giữ ấm thu gầy lộng nẻo sương
Đẫm giọt tơ đời rung lửa thắm
Nồng men lệ nắng ủ mi thường
Ươm tình để giấc còn thơm mộng
Xõa ánh cho mùa khỏi nhạt hương
Dáng mỏng trăng đùa vui lặng lẽ
Ngoài kia cõi sự biết đâu lường.

Phan Duy

Nắng Xuân
05-07-2013, 01:19 PM
XÚI QUẬY
(Họa vui)

Gõ cửa anh Kiền Tím lại chơi
Chờ không một tiếng...chủ đâu trời?
Thơ nồng đợi tứ vươn cành trổ
Ngõ lạnh mơ chiều rải nắng bơi
Rảo khẽ vườn xanh nhìn vạn lối
Ương hờ chữ thắm dệt vài nơi
Hiền huynh vắng thiệt hay còn núp
Dẫn lửa châm nhà đốt bạn ơi.

lucbinhtim


ẤY ĐỪNG


Đất mẹ luôn dành đủ chỗ chơi
Hòa vui khắp cả mọi khung trời
Kình ngư thẳng lối ngoài khơi vượt
Cá quả men bờ giữa nội bơi
Thú vị đua lời khai khẩn chỗ
Ân cần dẫn tứ tạo thành nơi
Bao ngày đã dựng nên mái nhỏ
Bật lửa sao đành, hỡi TÍM ơi!

KIỀN ĐỨC - 01/07/13


GHIỀN

Con thuyền ngũ độ dập dìu chơi
Mỹ tửu lừng men nhuộm sắc trời
Gióng giả kèn vang hòa nhịp vẫy
Tưng bừng nhạc nổi thúc đoàn bơi
Gian bằng đối luật chưa rành nẻo
Ngõ trắc niêm vần khỏi thuộc nơi
Dẫu vậy mà say như điếu đổ
Tuy rằng khó gặm lũ làng ơi!

Nắng Xuân
July 05, 2013

lucbinhtim
05-07-2013, 03:32 PM
30. TRÔNG

Ai đùa mạn sóng thả buồm chơi
Để vỗ thuyền yêu lạc cuối trời
Nửa ngọn thu sầu nghiêng phím trỗi
Đôi làn gió lạnh ngả mùa bơi
Nhìn sương lệ nhỏ tràn quanh mắt
Ngỡ bước em về sưởi mọi nơi
Chẳng lẽ chiều nay gầy dáng mộng
Mưa buồn phủ lối bạn tình ơi.

lucbinhtim

lucbinhtim
07-07-2013, 08:47 AM
31. TRÔNG 2

Mưa buồn phủ lối bạn tình ơi
Kỷ niệm còn đây ngõ nắng vời
Lặng lẽ hoa vàng men gió thả
Âm thầm hạ đỏ nép mùa khơi
Đùa bao nỗi nhớ hòa chung điệu
Gửi những niềm riêng ướp trọn lời
Rẽ ngọn lưng đò con sóng nhỏ
Ai còn dõi đợi bóng chiều rơi

lucbinhtim

lucbinhtim
07-07-2013, 12:28 PM
32. TRÔNG 3

Ai còn dõi đợi bóng chiều rơi
Nhạt nhẽo màu thơ đổ sắc trời
Úa mảnh thu gầy mi đã cạn
Phai làn nắng mỏng lệ nào vơi
Tình nương lượn sóng đò qua nẻo
Phím trỗi tơ đàn lạnh vẳng nơi
Cõng nhịp buồn vương sầu lá cỏ
Dòng sông thắt thẻo điệu ru hời.

lucbinhtim

lucbinhtim
07-07-2013, 06:29 PM
33. TRÔNG 4

Dòng sông thắt thẻo điệu ru hời
Lạnh lẽo con đò thả bóng chơi
Nửa vạt chiều nghiêng pha sóng vỗ
Đôi làn cỏ rối quyện dòng khơi
Người xa nẻo cũ thay màu áo
Kẻ đợi mùa xưa dõi sắc trời
Ước hẹn mi buồn nay vẫn nhỏ
Hai bờ mãi thắm lệ sầu vơi.

lucbinhtim

lucbinhtim
07-07-2013, 09:13 PM
34. SÂU ĐƯỜNG

Hẳn ngó trần gian bỗng nực cười
Am tường cái nghĩa tưởng mù ngươi
Nhàn môi thả bậy hờn con chữ
Sốt dạ đùa ngông uổng não người
Yến phụng khoe mồng nâng cẩu giũa
Công gà tóe giọng rẽ hồ bươi
Ù tai thế sự gân mình giỏi
Ỉm lứa sâu đường mãi ngạo chơi.

lucbinhtim

lucbinhtim
08-07-2013, 09:22 PM
ĐÊM DẠ CỔ

Xõa mảnh sầu tư ướm vận Đường
Cho lời mát dịu mãi còn vương
Bằng nghiêng dệt tứ rung làn đỏ
Trắc ngả hờn trăng võng giọt hường
Trỗi ý gieo hồn chan mộng đoản
Hoà duyên nhả phím quyện canh trường
Tình riêng dạ cổ buồn thê thiết
Nhịp vẳng ru dài buốt ngõ sương.

lucbinhtim

Tran Xuan Sinh
09-07-2013, 03:18 PM
Nguyên văn bởi Phan Duy

CÁNH CHIM CHIỀU

Chim chiều liệng cánh giữa trời mơ
Dõi bóng lầu mây thả giọt chờ
Nắng chuyển xanh miền nâng cõi ngọc
Hương hòa thắm nụ trổ mùa thơ
Vườn xưa đượm nghĩa tươi hồn lá
Dấu cũ vầy duyên trọn nẻo bờ
Điểm lại mây hồng sau bão tố
Chim chiều liệng cánh giữa trời mơ.

Phan Duy
01/7/2013

CÁNH HẠC CHIM CHIỀU

Cánh hạc chùng chình trải nỗi mơ
Chim chiều sải cánh liệng vui chờ
Lầu mây giọt thả vào hương gió
Sóng biển tâm trào vỗ nhạc thơ
Hiếu nghĩa nhân tình soi mọi nẻo
Lòng duyên bạn hữu sáng đôi bờ
Đường dài dưỡng sức cùng vui vẻ
Cánh hạc chùng chình trải nỗi mơ.

TXS
09/07/2013

lucbinhtim
09-07-2013, 11:50 PM
TRÔNG 5

Hai bờ mãi thắm lệ sầu vơi
Tủi bóng chiều nghiêng nhạt nhẽo đời
Bẻ cánh hoa vàng đan nhịp võng
Giăng triền gió bụi thả dòng khơi
Người xưa bỏ lạc đôi tình vắng
Nẻo cũ còn ghi một dấu vời
Lỡ để thu tàn lên chốn hẹn
Nghe buồn nức nở nhạc lòng rơi.

lucbinhtim

lucbinhtim
10-07-2013, 03:13 PM
ĐÊM LẠNH
(họa vận Đường xuân_Nguyên Xuân)

Rải nhẹ thềm khuya mấy dễ dàng
Trăng đùa gió thả nhịp trầm vang
Đường thơ gợi cả làn mây óng
Bến mộng hòa luôn dải nõn vàng
Nghĩa ấy se lời duyên đượm nở
Tình ta hóa bụi vẫn còn mang
Con đò rẽ sóng cành sương phủ
Lạnh xõa vào đêm chẳng ngó ngàng.

lucbinhtim
10/7/2013

Phan Duy
11-07-2013, 06:24 AM
NGẤN LỆ TRÀN

Hướng nẻo trời xa chạnh nhớ làng
Đâu rồi cái thuở bước về ngang
Chiều giăng nhịp thở đùn mây tím
Tối buộc hồn mơ xõa ánh vàng
Một gánh ân tình vương khói quyện
Đôi mùa kỷ niệm tiễn đò sang
Trăng luồn kẽ lá quàng tâm sự
Có thấy bờ môi ngấn lệ tràn

Ngấn lệ tràn rồi những tháng năm
Vầng trăng cũng lạc mấy phiên rằm
Choàng thêm sắc vải chăn còn lạnh
Đốt hết men đời lửa vẫn căm
Chỉ có sương đùa rơi lặng lẽ
Mà sao dạ thắt đến âm thầm
Quyên sầu não nuột lời thương nhớ
Chắn nẻo quê nhà biệt khách thăm

Phan Duy

Phan Duy
11-07-2013, 02:05 PM
TƠ LÒNG
(Thập thủ liên hoàn)

1. Đọng khẽ bên thềm ngọn gió lay
Lòng vương mộng cũ thắt tim này
Đôi nhành cỏ rối nghiêng chiều rụng
Một lối hoa vàng chở nắng bay
Liễu biếc ru tình say phiến mộng
Mi sầu nhỏ lệ héo dòng ngây
Còn đâu gót ngọc xưa hờn dỗi
Bỏ lại hương thề lạc ngõ đây

2. Bỏ lại hương thề lạc ngõ đây
Người đi gió lạnh phủ qua ngày
Bên triền nước gợn phên đò lả
Giữa ánh sương đùa vạt lá say
Bởi giọt tình xưa nào thoảng chốc
Nên dòng lệ cũ chẳng mòn giây
Sầu đong một kiếp buồn cô lẻ
Biết gửi về đâu gánh mộng này

3. Biết gửi về đâu gánh mộng này
Đêm trường nức nở lệ sầu cay
Vầng trăng khuyết nửa ru thềm vắng
Phím nhạc căng tròn thả điệu say
Quyện dải sương nồng mi rũ nét
Hòa phiên lụa thắm gió thiêu ngày
Tơ lòng ấp ủ gầy năm tháng
Mỗi lúc riêng mình lạnh bủa vây

4. Mỗi lúc riêng mình lạnh bủa vây
Tìm đâu tuổi nhớ mộng vui vầy
Nghiêng chiều hạ đỏ làn mây thắm
Uốn giọt thềm xanh ngấn lệ đầy
Gót ngọc tan trường sau buổi ấy
Tình ve đổi giọng đến thu này
Ai về nhặt lá mùa thi cũ
Hỏi có nghe buồn giọt nắng say

5. Hỏi có nghe buồn giọt nắng say
Mà sao lệ gió mãi vương đầy
Hoa đùa trước giậu tình chưa thắm
Lá rụng bên thềm mắt đã ngây
Lặng giữ chiều thương đan lụa tóc
Thầm se hạ nhớ dệt khung mày
Mi hồng ướt đẫm dòng thơ tím
Kỷ niệm năm nào gửi lại đây

6. Kỷ niệm năm nào gửi lại đây
Thì xin chớ hỏi tự phân bày
Môi hường nhạt nửa mùa đang thắm
Mộng biếc xanh đầy giấc chửa say
Những tưởng chiều xưa cùng chung lối
Nào đâu chốn cũ biệt xa ngày
Ai về ngõ ấy dùm tôi gửi
Mấy giọt thơ buồn thuở dại ngây

7. Mấy giọt thơ buồn thuở dại ngây
Anh còn cất kỹ để chiều nay
Hòa theo vạt nắng rơi đầu ngõ
Quyện lấy thềm hoa nở cuối ngày
Gót ngọc lên thuyền sang nẻo đó
Thơ buồn ủ mộng giữ gì đây
Vần nghiêng lỗi nhịp đành tan vỡ
Dốc cạn chung sầu uống để say

8. Dốc cạn chung sầu uống để say
Nào đâu nỗi nhớ lại thêm đầy
Đêm hờn khói quyện bờ môi ấy
Gió lẫy sương lùa giọt đắng đây
Nhẹ thoảng đôi mành ngăn mấy nhịp
Thầm vương nửa khối phủ bao ngày
Ân tình nhắn gửi lời tâm sự
Thổn thức lòng riêng chẳng giãi bày

9. Thổn thức lòng riêng chẳng giãi bày
Nên tình cứ đọng khối niềm cay
Đò qua bến lạ vui mùa cưới
Lá đổ cung sầu mỏi cánh bay
Hái giọt chiều phai mà đẫm mắt
Vờn câu chỉ thắm lại rưng ngày
Mượn dòng gió lạc ai còn nhớ
Một kiếp phong trần ngoảnh trắng tay

10. Một kiếp phong trần ngoảnh trắng tay
Thơ đùa mấy nhịp vẫn còn đây
Vần buông trở điệu ru tình đó
Tứ trỗi hòa duyên quyện ý này
Bởi lẽ mang đời vương nhụy thắm
Nên đành trả nợ kết hồn say
Tằm kia rút ruột cho tròn kiếp
Dệt lấy hương nồng tỏa sắc thay.

Phan Duy

Phan Duy
11-07-2013, 04:07 PM
NHỜ
(Thương tặng Bảo Yến)

Áo trắng xa rồi tuổi mộng mơ
Đường quen lẻ bóng hạ thôi chờ
Đôi dòng mực tím sầu hương vở
Nửa áng mi buồn héo giọt thơ
Nếu gọi thời gian là cánh mỏng
Thì xin kỷ niệm để duyên hờ
Ai về nhặt lá mùa thi cũ
Ép lại phiên tình lỗi nhịp tơ.

Phan Duy

Phan Duy
11-07-2013, 08:52 PM
SI TÌNH
(Thương tặng Bảo Yến)

Nhặt lá bên đường thả bến sông
Mà nghe sắc phượng cháy tim hồng
Hoa sầu chẳng thắm buồn cơn hạ
Tiết lạnh chưa đầy tím giọt đông
Nắng trải duyên đầu rơi xuống ngõ
Người qua lối cũ bước theo chồng
Rồi đây điệp khúc mùa ve gọi
Có kẻ si tình mãi luống trông.

Phan Duy

lucbinhtim
13-07-2013, 07:54 PM
39. TRẢ

Trả lại tơ hồng gói mộng thơ
Trả luôn kỷ niệm phủ sương mờ
Trả rèm lá cũ chiều thu lặng
Trả phiến trăng gầy lối hạ mơ
Trả nửa vần thương sầu tiễn biệt
Trả đôi ngấn lệ úa mong chờ
Trả tình thuở ấy nay đà lỡ
Trả hết nhau rồi bỗng ngẩn ngơ.

lucbinhtim

lucbinhtim
14-07-2013, 06:01 AM
40. MỜ XA

Mờ xa khói quyện sóng thu vàng
Lẻ bóng buông thềm lạnh giấc sang
Thơ gánh nặng mùa qua cuối nẻo
Mộng nương oằn lá đổ bên làng
Hờ môi nét nghĩa tình luôn đủ
Thắm giọng hương lòng sắc mãi khang
Ngơ ngẩn nhạn sầu cung chuyển gió
Bờ ven nắng khẽ võng đưa nàng.


XA MỜ

Nàng đưa võng khẽ nắng ven bờ
Gió chuyển cung sầu nhạn ngẩn ngơ
Khang mãi sắc lòng hương giọng thắm
Đủ luôn tình nghĩa nét môi hờ
Làng bên đổ lá oằn nương mộng
Nẻo cuối qua mùa nặng gánh thơ
Sang giấc lạnh thềm buông bóng lẻ
Vàng thu sóng quyện khói xa mờ.

lucbinhtim

Tran Xuan Sinh
15-07-2013, 04:30 PM
40. MỜ XA


Mờ xa khói quyện sóng thu vàng
Lẻ bóng buông thềm lạnh giấc sang
Thơ gánh nặng mùa qua cuối nẻo
Mộng nương oằn lá đổ bên làng
Hờ môi nét nghĩa tình luôn đủ
Thắm giọng hương lòng sắc mãi khang
Ngơ ngẩn nhạn sầu cung chuyển gió
Bờ ven nắng khẽ võng đưa nàng.


XA MỜ


Nàng đưa võng khẽ nắng ven bờ
Gió chuyển cung sầu nhạn ngẩn ngơ
Khang mãi sắc lòng hương giọng thắm
Đủ luôn tình nghĩa nét môi hờ
Làng bên đổ lá oằn nương mộng
Nẻo cuối qua mùa nặng gánh thơ
Sang giấc lạnh thềm buông bóng lẻ
Vàng thu sóng quyện khói xa mờ.


lucbinhtim


IN MỜ

Nàng đi bước khẽ nắng hong bờ
Mạng ảo chôn vùi tiếc ngác ngơ
Khang kiện sức bền tâm tỏa sáng
Tĩnh yên lòng đẹp áo ôm hờ
Làng Trai gửi ý hòa niêm luật
Xóm Bạn trao vần nối nhạc thơ
Sang mộng giấc tình say nặng gánh
Vàng mơ để chiếc bóng in mờ.

MỜ IN

Mờ in bóng chiếc để mơ vàng
Gánh nặng say tình giấc mộng sang
Thơ nhạc nối vần trao bạn xóm
Luật niêm hòa ý gửi trai làng
Hờ ôm áo đẹp lòng yên tĩnh
Sáng tỏa tâm bền sức kiện khang
Ngơ ngác tiếc vùi chôn ảo mạng
Bờ ven nắng khẽ bước đi nàng.

TXS
15/07/2013

lucbinhtim
15-07-2013, 07:39 PM
41. BUỒN

Nhắc nữa mà chi để ngượng ngùng
Khi người dạo gót bỏ đường chung
Nhành thu quạnh quẽ buồn thân thiết
Dải nắng đìu hiu vẫn lạ lùng
Hỏi những đêm gầy treo phiến mộng
Hay còn lệ úa phủ màn nhung
Mùa đi chẳng đợi triền hoa thắm
Giũ mảnh hoàng hôn lạc bóng tùng.

lucbinhtim

Tran Xuan Sinh
15-07-2013, 08:47 PM
41. BUỒN


Nhắc nữa mà chi để ngượng ngùng
Khi người dạo gót bỏ đường chung
Nhành thu quạnh quẽ buồn thân thiết
Dải nắng đìu hiu vẫn lạ lùng
Giữ nét mi gầy treo phiến mộng
Đan chiều lệ úa phủ màn nhung
Mùa đi chẳng đợi triền hoa thắm
Giũ mảnh hoàng hôn lạc bóng tùng.



lucbinhtim


ĐỪNG BUỒN

Lỗi đó gì đâu phải ngại ngùng
Đem lời thỏa thuận sống hòa chung
Không nhìn kẻ lại còn thương nhớ
Chẳng thiết người đi vẫn lạnh lùng
Bỏ nghĩa muôn đời chia dạ cách
Thương tình trọn kiếp giữ lòng trung
Buồn vui cũng lắm lời chua ngọt
Sống để mà yêu ngã tựa tùng.

TXS
15/07/2013

vancali96
16-07-2013, 07:59 AM
40. MỜ XA

Mờ xa khói quyện sóng thu vàng
Lẻ bóng buông thềm lạnh giấc sang
Thơ gánh nặng mùa qua cuối nẻo
Mộng nương oằn lá đổ bên làng
Hờ môi nét nghĩa tình luôn đủ
Thắm giọng hương lòng sắc mãi khang
Ngơ ngẩn nhạn sầu cung chuyển gió
Bờ ven nắng khẽ võng đưa nàng.


XA MỜ

Nàng đưa võng khẽ nắng ven bờ
Gió chuyển cung sầu nhạn ngẩn ngơ
Khang mãi sắc lòng hương giọng thắm
Đủ luôn tình nghĩa nét môi hờ
Làng bên đổ lá oằn nương mộng
Nẻo cuối qua mùa nặng gánh thơ
Sang giấc lạnh thềm buông bóng lẻ
Vàng thu sóng quyện khói xa mờ.

lucbinhtim

IN MỜ

Nàng đi bước khẽ nắng hong bờ
Mạng ảo chôn vùi tiếc ngán ngơ
Khang kiện sức bền tâm tỏa sáng
Tĩnh yên lòng đẹp áo ôm hờ
Làng Trai gửi ý hòa niêm luật
Xóm Bạn trao vần nối nhạc thơ
Sang mộng giấc tình say nặng gánh
Vàng mơ để chiếc bóng in mờ.

MỜ IN

Mờ in bóng chiếc để mơ vàng
Gánh nặng say tình giấc mộng sang
Thơ nhạc nối vần trao bạn xóm
Luật niêm hòa ý gửi trai làng
Hờ ôm áo đẹp lòng yên tĩnh
Sáng tỏa tâm bền sức kiện khang
Ngơ ngán tiếc vùi chôn ảo mạng
Bờ ven nắng khẽ bước đi nàng.

TXS
15/07/2013

Bến bờ

Mờ mịt cảnh sương ần lá vàng
Gió trời hòa vọng ước thu sang
Thơ đường nối kết tình huynh đệ
Rượu thuốc nồng trao nghĩa xóm làng
Hờ hững mặc ai cho phước lộc
Thẩn thờ nên số được an khang
Ngơ hoài cứ mộng mơ ngày tháng
Bờ bến ngập thương nhớ đến nàng

Nàng đến nhớ thương ngập bến bờ
Tháng ngày mơ mộng cứ hoài ngơ
Khang an được số nên thờ thẩn
Lộc phước cho ai mặc hững hờ
Làng xóm nghĩa trao nồng thuốc rượu
Đệ huynh tình kết nối đường thơ
Sang thu ước vọng hòa trời gió
Vàng lá ẩn sương cảnh mịt mờ

Vancali 7.15.13

http://s17.postimg.org/41971bu7z/Ben_bo_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
16-07-2013, 03:48 PM
Gửi đến anh - Thơ Đường luật lucbinhtim mời góp họa

GỬI ANH

Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh
Cầu mong sức khỏe được an lành
Thơ vừa đủ nhạt còn rưng tím
Ý vẫn chưa nồng chỉ đượm xanh
Dõi bạn duyên đầu mau trở gót
Vườn xưa đợi nắng thoảng reo cành
THÔNG về sưởi lại mùa xuân vắng
Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh.

lucbinhtim


VỀ ANH

Đôi dòng viết vội gửi về anh
Chúc tụng cầu mong mãi khỏe lành
Chẳng mới đa tình thơ đã trọn
Chưa già hữu xạ ý còn xanh
Dù hay tiếng nghĩa vang ngàn biển
Vẫn biết lời yêu trải ngọn cành
Lẽ sống THÔNG ngời muôn vẻ đẹp
Đôi dòng viết vội gửi về anh.

TXS
16/07/2013

vancali96
17-07-2013, 07:29 AM
[ -

GỬI ANH

Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh
Cầu mong sức khỏe được an lành
Thơ vừa đủ nhạt còn rưng tím
Ý vẫn chưa nồng chỉ đượm xanh
Dõi bạn duyên đầu mau trở gót
Vườn xưa đợi nắng thoảng reo cành
THÔNG về sưởi lại mùa xuân vắng
Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh.

lucbinhtim


VỀ ANH

Đôi dòng viết vội gửi về anh
Chúc tụng cầu mong mãi khỏe lành
Chẳng mới đa tình thơ đã trọn
Chưa già hữu xạ ý còn xanh
Dù hay tiếng nghĩa vang ngàn biển
Vẫn biết lời yêu trải ngọn cành
Lẽ sống THÔNG ngời muôn vẻ đẹp
Đôi dòng viết vội gửi về anh.

TXS
16/07/2013

Vấn an

Dệt chữ đôi hàng viếng hỏi anh
Cầu cho vãn sự sớm trong lành
Đồi hoang vẫn đợi vầng trăng tỏ
Bến lỡ mong chờ sợi chỉ xanh
Hạ đã đang về sao bỏ bút
Thu còn chửa đến lại xa cành
Ngàn thông tiếng gọi hương tình cũ
Dệt chữ đôi hàng viếng hỏi anh

Vancali 7.16.13

http://s2.postimg.org/jtdaz6g61/Van_an_copy.jpg

lucbinhtim
17-07-2013, 09:55 AM
42. MÙA THƯƠNG

Vườn thu nở rực sắc hoa trồng
Liễu mỏng thân gầy lạc bến sông
Trải võng chiều lên hòa nụ thắm
Dàn phên gió quyện tỏa hương nồng
Men tình kết khẽ vờn môi lạnh
Nét ngọc ru mềm sưởi quãng đông
Nắng cõng mùa sang thềm bụi đỏ
Còn thương dáng hạ trổ mây hồng.

lucbinhtim

vancali96
17-07-2013, 10:05 AM
42. MÙA THƯƠNG

Vườn thu nở rực sắc hoa trồng
Liễu mỏng thân gầy lạc bến sông
Trải võng chiều lên hòa nụ thắm
Dàn phên gió quyện tỏa hương nồng
Men tình kết khẽ vờn môi lạnh
Nét ngọc ru mềm sưởi quãng đông
Nắng cõng mùa sang thềm bụi đỏ
Còn thương dáng hạ trổ mây hồng.

lucbinhtim

Lửa hồng

Bảy chữ đường thơ được khéo trồng
Âm đàn huyễn hoặc cả dòng sông
Hàn nhân gợi nhớ ngày hương lửa
Lãng tử tìm quên chén rượu nồng
Để gió thôi hờn than dậy bão
Cho người bớt khổ lụy vào đông
Lời văn nhã nhặn câu trầm bổng
Trĩu nặng hồn ai dưới lửa hồng

Vancali 7.16.13

http://s9.postimg.org/t3hzb37ov/Lua_hong_copy.jpg

lucbinhtim
17-07-2013, 06:34 PM
43. SÓNG ĐỜI

Đã lánh trần ai rải hạt trồng
Xem đời tựa sóng vỗ bờ sông
Gài dăm chữ nhỏ mùa thơ nhạt
Xõa nửa vần sơ phiến lụa nồng
Dẫu biết duyên thừa đan mảnh lệ
Thôi đành nghĩa trọn sưởi màn đông
Ghì nghiêng tứ mỏng căng thành điệu
Thả giữa chiều phai mớ bụi hồng.

lucbinhtim

lucbinhtim
18-07-2013, 07:18 PM
44. HOA LỤC BÌNH

Đời xuôi vạn nẻo có ai trồng
Lặng lẽ tơ buồn trả mấy sông
Trách khẽ mùa sang hờn bọt mỏng
Hòa êm nắng đổ quyện sương nồng
Trăm sầu nhỏ cánh vờn lưng hạ
Một kiếp đan tình phủ giữa đông
Quạnh quẽ dòng khơi chiều phủ tím
Hồn thương dã dượi nép mi hồng.

lucbinhtim

lucbinhtim
20-07-2013, 06:09 AM
45. NHẮN

Đem tình lãng tử kết thành mây
Xõa ý nồng chan phủ mộng gầy
Liễu biếc buông rèm đan lụa đỏ
Trăng vàng trải ánh quyện miền say
Vài phiên hạ rũ hương còn đắng
Mấy dải thu tàn lệ vẫn cay
Nếu lỡ chiều trôi vào kỷ niệm
Em đừng bẻ cọ nát màu hay.

lucbinhtim

lucbinhtim
20-07-2013, 04:33 PM
46. LẠNH LẼO

Thắt thẻo sầu đâu não nuột ngày
Sao buồn khắc khoải ngậm ngùi say
Làn mây vất vưởng dềnh dang đợi
Khóm liễu mơ màng lẳng lặng hay
Huyễn hoặc chiều lan thờ thẩn trước
Dông dài bến đỗ ghập ghềnh nay
Ngày mai thổn thức ai hờ hững
Phảng phất trầm vương lạnh lẽo này.

lucbinhtim

lucbinhtim
20-07-2013, 11:34 PM
47. TRÔNG 6

Nghe buồn nức nở nhạc lòng rơi
Sóng khẽ từng cơn thả giọt rời
Nửa gánh thu nồng sương liễu đợi
Đôi triền hạ thẫm gió chiều khơi
Choàng ngang kỷ niệm ai hờ hững
Xõa dọc ân tình nắng lả lơi
Nẻo cũ còn mưa sầu lệ thắm
Người đi quạnh quẽ dấu hương đời

lucbinhtim

lucbinhtim
21-07-2013, 01:58 PM
48. NHẠC BUỒN

Gieo hờ tiếng nhạc thả triền mây
Trỗi nhịp buồn vui trải phím gầy
Lặng lẽ dây sầu xua nắng mỏng
Âm thầm phách nhỏ buộc chiều say
Người thương nẻo cũ sương còn trắng
Mộng gửi duyên đầu mắt đã cay
Có những mùa xưa thành kỷ niệm
Bên lòng trở gió bạn nào hay.

lucbinhtim

nhuquynh
21-07-2013, 02:42 PM
48. NHẠC BUỒN

Gieo hờ tiếng nhạc thả triền mây
Trỗi nhịp buồn vui trải phím gầy
Lặng lẽ dây sầu xua nắng mỏng
Âm thầm phách nhỏ buộc chiều say
Người thương nẻo cũ sương còn trắng
Mộng gửi duyên đầu mắt đã cay
Có những mùa xưa thành kỷ niệm
Bên lòng trở gió bạn nào hay.

lucbinhtim

http://i5.upanh.com/2013/0721/07//56895224.covehay.png


CÓ VỀ HAY?

Duyên đời đã phủ thật nhiều mây
Chợt cả trời mơ bỗng úa gầy
Đã chạm vần thơ, tràn ý mở
Trôi vào tứ luật, thả bài say
Ngày xưa bút thảo lời cho ngọt
Thuở ấy duyên tìm mộng ngã cay
Tạo hóa trêu đùa nghiêng ngửa mãi...
Nên giờ đã biệt lối về hay?

Như Quỳnh

lucbinhtim
21-07-2013, 05:07 PM
49. CHIA LY

Nếu lỡ duyên mình biệt nẻo mây
Em còn dõi đợi bóng trăng gầy
Thềm hoa gió phủ triền thu lạnh
Lối cỏ sương hờn võng bụi say
Ngõ rải chiều lên mùa nhạt đắng
Mi choàng lệ đổ mắt sầu cay
Rồi mai trở gót anh về lại
Giữa nẻo đông buồn bạn có hay.

lucbinhtim

buixuanphuong09
21-07-2013, 09:16 PM
Chào lucbinhtim

Quê tôi cắt điện mấy ngày, không vào được máy, không dám đi đâu, suốt ngày hôm qua hết đứng lại ngồi buồn bã cả chân tay. Đêm qua mò vào ngắt mấy nhánh lục bình, cả ngày nay dán người trên ghế xích đu, nhấm nháp từng cánh lục bình, thả hồn du mộng, viết quấy quá đôi dòng, giờ sang thăm lucbinhtim, tặng bạn mấy lạng Đường mới nấu, xin miễn cho cái khoản kỹ năng kỹ xảo. Không phải tôi bảo thủ mà vì tôi không còn sức tiếp thu, khó khăn lắm mới nấu được ít Đường mang sang tặng bạn, có nhiều sạn bạn cũng vui lòng nhận vậy.

Nguyên văn bởi lucbinhtim
33. TRÔNG 4

Dòng sông thắt thẻo điệu ru hời
Lạnh lẽo con đò thả bóng chơi
Nửa vạt chiều nghiêng pha sóng vỗ
Đôi làn cỏ rối quyện dòng khơi
Người xa nẻo cũ thay màu áo
Kẻ đợi mùa xưa dõi sắc trời
Ước hẹn mi buồn nay vẫn nhỏ
Hai bờ mãi thắm lệ sầu vơi.

lucbinhtim

VẨN VƠ

Vũ điệu đồng quê khúc nhạc hời
Bướm vờn ngọn cỏ nhởn nhơ chơi
Gió gieo sóng nghĩa hôn bờ mộng
Mây thả thuyền tình lướt dặm khơi
Người trải giọt hồng ươm nghiệp đất
Nắng trau sắc thắm ủ duyên trời
Tơ vàng một sợi còn dan díu
Sóng cuộn lòng ta mãi chẳng vơi.

BXP 21.7.2013

buixuanphuong09
21-07-2013, 09:17 PM
Nguyên văn bởi lucbinhtim
ĐÊM DẠ CỔ

Xõa mảnh sầu tư ướm vận Đường
Cho lời mát dịu mãi còn vương
Bằng nghiêng dệt tứ rung làn đỏ
Trắc ngả hờn trăng võng giọt hường
Trỗi ý gieo hồn chan mộng đoản
Hoà duyên nhả phím quyện canh trường
Tình riêng dạ cổ buồn thê thiết
Nhịp vẳng ru dài buốt ngõ sương.

lucbinhtim

HỌA 1
KHỔ VỚI THƠ ĐƯỜNG

Mang danh bác học cái thơ Đường
Để khổ lòng ta nỗi vấn vương
Bằng Trắc đã nhòa con mắt đỏ
Luật Niêm lại buốt trái tim hường
Kỹ năng ... hiu hắt hắt niềm dang dở
Kỹ xảo ... ngác ngơ nỗi đoạn trường
Đem cái thân tàn vào xướng họa
Khác chi hồn gửi cõi mù sương.

HỌA 2
VẪN YÊU ĐƯỜNG

Tôi vẫn thiết tha với Luật Đường
Nên còn dăng mắc sợi tơ vương
Luật niêm gò ghép ươm mầu tím
Ý tứ thu gom ủ sắc hường
Từ lục hứng khô đau sớm rạng
Vần gieo trí nhão khổ đêm trường
Yêu Đường cũng muốn Đường tinh luyện
Buồn nỗi trên đầu phủ tuyêt sương.

BXP 21.7.2013

buixuanphuong09
21-07-2013, 09:19 PM
Nguyên văn bởi lucbinhtim
41. BUỒN

Nhắc nữa mà chi để ngượng ngùng
Khi người dạo gót bỏ đường chung
Nhành thu quạnh quẽ buồn thân thiết
Dải nắng đìu hiu vẫn lạ lùng
Hỏi những đêm gầy treo phiến mộng
Hay còn lệ úa phủ màn nhung
Mùa đi chẳng đợi triền hoa thắm
Giũ mảnh hoàng hôn lạc bóng tùng.

lucbinhtim

VUI HỌA

Cắc cớ chi mà ngượng với ngùng?
Yêu Đường ta bắc nhịp cầu chung
Luật niêm chiu chắt cho nồng ấm
Ý tứ thu gom chẳng lạnh lùng
Lời xướng hỉ hoan rền tựa nhạc
Vần hòa hồ hởi mượt như nhung
Vòng tay đã nối ...hồn du mộng
Vang vọng hội Xuân tiếng cắc tùng.

BXP 21.7.2013

buixuanphuong09
21-07-2013, 09:19 PM
Nguyên văn bởi lucbinhtim
42. MÙA THƯƠNG

Vườn thu nở rực sắc hoa trồng
Liễu mỏng thân gầy lạc bến sông
Trải võng chiều lên hòa nụ thắm
Dàn phên gió quyện tỏa hương nồng
Men tình kết khẽ vờn môi lạnh
Nét ngọc ru mềm sưởi quãng đông
Nắng cõng mùa sang thềm bụi đỏ
Còn thương dáng hạ trổ mây hồng.

lucbinhtim

VƯỜN TA VẪN TƯƠI

Vườn Xuân ta đã nguyện vun trồng
Đem mảnh hồn hoa gửi núi sông
Chiu chắt giọt tình gom nghiệp Thiện
Nâng niu sợi nghĩa kết duyên nồng
Vẫn hong đất nhão trong mưa Hạ
Còn ủ nụ tươi giữa rét Đông.
Ong bướm dập dìu du cõi mộng
Vườn ta hoa lá vẫn tươi hồng.

BXP 21.7.2013

buixuanphuong09
21-07-2013, 09:20 PM
Nguyên văn bởi lucbinhtim
43. SÓNG ĐỜI

Đã lánh trần ai rải hạt trồng
Xem đời tựa sóng vỗ bờ sông
Gài dăm chữ nhỏ mùa thơ nhạt
Xõa nửa vần sơ phiến lụa nồng
Dẫu biết duyên thừa đan mảnh lệ
Thôi đành nghĩa trọn sưởi màn đông
Ghì nghiêng tứ mỏng căng thành điệu
Thả giữa chiều phai mớ bụi hồng.

lucbinhtim

NHÀ NÔNG
(Họa tá vận)

Nhà nông nặng nghiệp kiếp ươm trồng
Có lúc gạo người với nước sông
Ba tháng trông cây lo đất hạn
Một ngày nhìn quả sợ trời nồng
Công cày, công cấy ...chờ mưa Hạ!
Tiền thuốc, tiền phân ...đợi nắng Đông!
Nhìn gió, nhìn mây ...gom hạt tím
Để luôn thắp lửa trái tim hồng.

BXP 21.7.2013

buixuanphuong09
21-07-2013, 09:21 PM
Nguyên văn bởi lucbinhtim
44. HOA LỤC BÌNH

Đời xuôi vạn nẻo có ai trồng
Lặng lẽ tơ buồn trả mấy sông
Trách khẽ mùa sang hờn bọt mỏng
Hòa êm nắng đổ quyện sương nồng
Trăm sầu nhỏ cánh vờn lưng hạ
Một kiếp đan tình phủ giữa đông
Quạnh quẽ dòng khơi chiều nở tím
Thành hoa gợn mãi nét mi hồng.

lucbinhtim

HOA LỤC BÌNH
(Họa y đề)

Vạn nẻo lênh đênh dẫu chẳng trồng
Mà tình dan díu khắp triền sông
Chồi ngon, búp ngọt ươm duyên nặng
Hoa thắm, nụ tươi ủ nghĩa nồng
Bèo bọt..nào lo khi nắng Hạ
Nổi trôi ...chẳng sợ lúc mưa Đông
Nâng niu hạt tím trong chiều muộn
Để góp ban mai những sắc hồng.

BXP 21.7.2013

lucbinhtim
22-07-2013, 06:23 AM
50. HOA LÀNH

Chọn chữ se vần gửi tới anh
Vì em hái những nụ hoa lành
Đan chiều sửa trọn dòng thơ thắm
Giữ mộng căng đầy dải tứ xanh
Nghĩa trải mờ sương mà vẹn ý
Mùa gieo luống độ vẫn sai cành
Ươm tình xướng họa cùng tri kỷ
Giữa bóng trăng gầy mỏng giọt thanh.

lucbinhtim
P/s: Em cảm ơn anh buixuanphuong09 đã không quên những cánh lục bình phiêu dạt. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

lucbinhtim
22-07-2013, 07:54 PM
51. TIỄN

Ngõ hẹn ban đầu trải bóng mây
Quỳnh ơi chớ để lạnh môi gầy
Lưng chiều nắng đổ hương còn quạnh
Dấu sỏi mưa về hạ vẫn say
Nửa cuộc tình phai đùa liễu yếu
Đôi dòng lệ thắm phủ hồn cay
Buồn thương dáng mộng ngày đưa tiễn
Rũ vạt hoa sầu gió chửa hay.

lucbinhtim

lucbinhtim
23-07-2013, 06:21 AM
BIỆT

Một quãng thu buồn gửi khói sương
Còn hai dáng lẻ biệt sân trường
Ba cành liễu đợi viền mây úa
Bốn nẻo mưa hòa giỡn mộng hương
Nắng cợt ngàn năm sầu rải ngõ
Tình chia sáu ngả bụi giăng đường
Ve hờn tháng bảy phai mùa hạ
Giã biệt nhau rồi tám trổ thương.

lucbinhtim

lucbinhtim
23-07-2013, 01:09 PM
53. NÉT THU

Rặng liễu bơ phờ thả tóc mây
Người đi bỏ lại nét thu gầy
Sương chiều chở gió vàng hoa quyện
Ngõ vắng đan mùa đỏ giọt say
Cứ ngỡ tình se màu chỉ đẹp
Đâu ngờ dấu phủ lệ rèm cay
Rồi đây biệt khúc sầu dang dở
Quạnh quẽ đêm trường bước chẳng hay.

lucbinhtim

nhuquynh
23-07-2013, 02:41 PM
http://i1.upanh.com/2013/0723/08//56922202.la.jpg

LẠ

Đôi lần thoảng nghĩ lạ lùng mây
Phận mỏng hoài xoay cõi chán gầy
Ước mộng thôi cùng vui vẻ trỗi
Nghiêng hồn ngẫm với muộn màng say
Tìm thơ dậy tủi, mình khơi đắng
Thả chữ giăng sầu, bạn kết cay
Bởi gió à ơi hồn lạnh lẽo
Đơn phòng trải những giọt buồn hay

Như Quỳnh

@ Nq rất vui được giao lưu cùng bạn. Chúc vui nhiều.

lucbinhtim
24-07-2013, 06:01 AM
SẦU KHƠI

Đã bảo riêng lòng buông gánh nợ
Mà sao dạ mãi còn thương nhớ
Ru chiều hạ khẽ mấy lời ca
Cõng nắng thu mềm đôi nhịp thở
Lặng lẽ mùa trăng thả dáng gầy
Âm thầm sợi gió vờn duyên lỡ
Hoàng hôn phủ tím một khung trời
Ngỡ khúc tình đau sầu lại mở.

lucbinhtim

Tran Xuan Sinh
24-07-2013, 08:51 AM
NÉT THU

Rặng liễu bơ phờ thả tóc mây
Người đi bỏ lại nét thu gầy
Sương chiều chở gió vàng hoa quyện
Ngõ vắng đan mùa đỏ giọt say
Cứ ngỡ tình se màu chỉ đẹp
Đâu ngờ dấu phủ lệ rèm cay
Rồi đây biệt khúc sầu dang dở
Quạnh quẽ đêm trường bước chẳng hay.

lucbinhtim


LẠ

Đôi lần thoảng nghĩ lạ lùng mây
Phận mỏng hoài xoay cõi chán gầy
Ước mộng thôi cùng vui vẻ trỗi
Nghiêng hồn ngẫm với muộn màng say
Tìm thơ dậy tủi, mình khơi đắng
Thả chữ giăng sầu, bạn kết cay
Bởi gió à ơi hồn lạnh lẽo
Đơn phòng trải những giọt buồn hay.

Như Quỳnh


BÊN THỀM CÕI LẠC

Ao lồng ảnh nguyệt gió vờn mây
Thảng thốt nhìn theo nhạc mõ gầy
Bảo tháp in hình soi độ mãn
Chuông chùa gõ nhịp nối lòng say
Còn tâm tỏa sáng trao tình đẹp
Hết nỗi u buồn trải nghiệp cay
Cửa Phật từ bi đời kết ngãi
Bên thềm cõi lạc thấy điều hay.

TXS
24/07/2013

lucbinhtim
24-07-2013, 09:52 AM
BÈO DẠT VỀ MIỀN TRUNG

Chẳng nõn nà đâu phận thấp hèn
Xin đừng thấp thỏm dặm bờ ven
Ngàn sương nhụy trổ màu thơ tím
Một nẻo chiều buông sắc ngõ quèn
Chớ hỏi câu tình sao vẫn lạ
Thôi rào vạt chữ há gì quen
Bèo xuôi tự thuở trời ban số
Lãnh nợ trầm luân trải dấu phèn.

lucbinhtim

lucbinhtim
24-07-2013, 04:41 PM
LỐI CŨ

Yểu điệu lưng thềm ngỡ sóng mây
Đùa lên vạt nắng trở biên gầy
Đôi dòng thổn thức màu êm đợi
Nửa gánh mơ màng nhịp khẽ say
Xõa mộng tình thu đùn lá đỏ
Se mành lệ thắm nở niềm cay
Buồn giăng dấu hạ chiều mưa phủ
Bước cũ âm thầm lẳng lặng hay.

lucbinhtim

vancali96
25-07-2013, 05:04 AM
SẦU KHƠI

Đã bảo riêng lòng buông gánh nợ
Mà sao dạ mãi còn thương nhớ
Ru chiều hạ khẽ mấy lời ca
Cõng nắng thu mềm đôi nhịp thở
Lặng lẽ mùa trăng thả dáng gầy
Âm thầm sợi gió vờn duyên lỡ
Hoàng hôn phủ tím một khung trời
Ngỡ khúc tình đau sầu lại mở.

lucbinhtim

Nợ tình

Tình yêu đã biết luôn là nợ
Vậy vẫn hằng đêm người tưởng nhớ
Đuổi bướm mùa xuân tạ nghĩa đời
Vờn mây nắng hạ tìm hơi thở
U sầu sóng biển vỗ bèo tan
Khắc khoải cung đàn buông nhịp lỡ
Ở cõi trần gian lắm đoạn trường
Cầu ơn thánh thiện vui lòng mở

Vancali 7.24.13

http://s22.postimg.org/w0xj6a29t/No_tinh_2222_copy.jpg

lucbinhtim
25-07-2013, 04:11 PM
NHẨM

Nhẩm nực cười sao những thói đời
Ham vì chút bã để sầu rơi
Lầm xem mộng ảo lùa công phí
Nhỡ bước môi đầy trở giọng khơi
Gạ gẫm tình xưa người có phỉ
Mơ màng chốn cũ lửa nào vơi
Rồi mai giũ sạch mùi dương thế
Giã biệt trong hồn... há thảnh thơi?.

lucbinhtim

lucbinhtim
25-07-2013, 07:06 PM
SƯƠNG THU

Sương gầy lạnh lẽo gió đìu hiu
Thả khẽ mùa sai bướm dập dìu
Liễu quyện mơ màng hoa đỏ úa
Mây lùa khắc khoải mộng buồn thiu
Tình chưa trổ lụy màu xơ xác
Mắt đã dâng sầu lệ khẳng khiu
Lỡ để niềm riêng nhòa nhạt nắng
Thu còn dã dượi đổ thềm rêu.

lucbinhtim

lucbinhtim
26-07-2013, 02:39 PM
TƠ SẦU

Ai về thả gió buộc đài mây
Liễu biếc vờn nghiêng bỏ lọn gầy
Ngậm mảnh sương chiều ken bãi vắng
Đưa làn nắng mỏng dệt thềm say
Đò im sóng rẽ mùa vơi nhạt
Bến lẻ thu chằm mộng đỡ cay
Trở phím làm chi buồn não nuột
Cho mềm ngấn lệ vỏ vàng hay.

Tran Xuan Sinh
26-07-2013, 04:45 PM
SƯƠNG THU



Sương gầy lạnh lẽo gió đìu hiu
Thả khẽ mùa sai bướm dập dìu
Liễu quyện mơ màng hoa đỏ úa
Mây lùa khắc khoải mộng buồn thiu
Tình chưa trổ lụy màu xơ xác
Mắt đã dâng sầu lệ khẳng khiu
Lỡ để niềm riêng nhòa nhạt nắng
Thu còn dã dượi đổ thềm rêu.



lucbinhtim


VỀ THU

Hạ đã giao hòa trải nắng hiu
Về Thu ẩm lạnh gió đan dìu
Mưa tràn khắc khoải niềm mơ nhạt
Bão lặng yên bình giấc ngủ thiu
Ngõ ngập nhà trôi đường hỏng bét
Hoa tàn lộc chột lá gầy khiu
Thương người cực khổ lo chèo chống
Lũ lụt qua rồi phải quét rêu.

TXS
26/07/2013

Tran Xuan Sinh
26-07-2013, 04:57 PM
TƠ SẦU

Ai về thả gió buộc đài mây
Liễu biếc vờn nghiêng bỏ lọn gầy
Ngậm mảnh sương chiều ken bãi vắng
Đưa làn nắng mỏng dệt thềm say
Đò im sóng rẽ mùa vơi nhạt
Bến lẻ thu chằm mộng đỡ cay
Trở phím làm chi buồn não nuột
Cho mềm ngấn lệ vỏ vàng hay.


CŨNG THỎA

Mỗi bước Trường Sơn trải ngọn mây
Từng anh chiến sĩ nhỏ thân gầy
Nhanh gùi cõng súng tiền phương gọi
Vội dõi trông thù lý tưởng say
Nguyện chí dâng đời sâu nghĩa tỏ
Trao lòng giữ nước nặng tình cay
Mai ngày dẫu chết vì quân giặc
Cũng thỏa tâm hồn mới được hay.

TXS
26/07/2013

phamanhoa
26-07-2013, 05:40 PM
SƯƠNG THU

Sương gầy lạnh lẽo gió đìu hiu
Thả khẽ mùa sai bướm dập dìu
Liễu quyện mơ màng hoa đỏ úa
Mây lùa khắc khoải mộng buồn thiu
Tình chưa trổ lụy màu xơ xác
Mắt đã dâng sầu lệ khẳng khiu
Lỡ để niềm riêng nhòa nhạt nắng
Thu còn dã dượi đổ thềm rêu.

lucbinhtim



TÌNH THU


Bến ấy đêm xưa gió hắt hiu,
Đôi ta chung bước ấm tay dìu.
Trăng xanh cuối bãi loang màu biếc,
Lau trắng đầu ghềnh ngủ giấc thiu.
Em mắt nai vàng chân bé mỏng,
Ta hồn bướm trắng bóng gầy khiu.
Thu đi, tình cũng phôi pha sắc,
Chốn cũ ngậm ngùi xanh úa rêu.

phamanhoa

lucbinhtim
28-07-2013, 07:37 AM
NGHIỆM

Ngán ngẫm môi đời lạnh dửng dưng
Buồn vui nhỡ cuộc mấy phen từng
Đây màu lá rũ sương còn đợi
Nọ mảnh thơ tàn gió đã bưng
Cái nợ trần gian thòng cổ võng
Guồng tơ thế sự xỏ tay thừng
Ta về khứa lại đôi vần nhỏ
Một giữ u hoài, nửa giắt lưng.

lucbinhtim[/CENTER]

lucbinhtim
28-07-2013, 07:42 AM
NGHIỆM

Ngán ngẫm môi đời lạnh dửng dưng
Buồn vui nhỡ cuộc mấy phen từng
Đây màu lá rũ sương còn đợi
Nọ mảnh thơ tàn gió đã bưng
Cái nợ trần gian thòng cổ võng
Guồng tơ thế sự xỏ tay thừng
Ta về khứa lại đôi vần nhỏ
Một giữ u hoài, nửa giắt lưng.

lucbinhtim

Tran Xuan Sinh
30-07-2013, 06:00 PM
MỘNG ĐẦU


Gió mãi làm chi lạnh chuyển sầu
Phương trời tuyết phủ nhạn về đâu
Thềm hoa lặng trải rèm thu nhớ
Nhánh liễu buồn rơi dải hạ chầu
Mượn nửa phiên tình đan ngõ vắng
Xin vài đọt nắng khỏa dòng sâu
Người mang kỷ niệm về bên ấy
Kẻ rớt hồn thơ lỡ mộng đầu.

Dĩ Nguyên
30/7/2013


DUYÊN ĐẦU

Còn chi chuyện cũ để mà sầu
Ngó lại bao ngày chẳng dễ đâu
Ngoảnh mặt làm thinh đà mấy bữa
Chìa lưng đối lập đã dăm chầu
Hoa tàn chửa rụng buồn tê tái
Nghĩa lớn không còn để nặng sâu
Có thể nào yên đừng mãi đợi
Đành thôi tiễn biệt mối duyên đầu.

TXS
30/07/2013

vancali96
31-07-2013, 07:02 PM
MỘNG ĐẦU

Gió mãi làm chi lạnh chuyển sầu
Phương trời tuyết phủ nhạn về đâu
Thềm hoa lặng trải rèm thu nhớ
Nhánh liễu buồn rơi dải hạ chầu
Mượn nửa phiên tình đan ngõ vắng
Xin vài đọt nắng khỏa dòng sâu
Người mang kỷ niệm về bên ấy
Kẻ rớt hồn thơ lỡ mộng đầu.

Dĩ Nguyên
30/7/2013


DUYÊN ĐẦU

Còn chi chuyện cũ để mà sầu
Ngó lại bao ngày chẳng dễ đâu
Ngoảnh mặt làm thinh đà mấy bữa
Chìa lưng đối lập đã dăm chầu
Hoa tàn chửa rụng buồn tê tái
Nghĩa lớn không còn để nặng sâu
Có thể nào yên đừng mãi đợi
Đành thôi tiễn biệt mối duyên đầu.

TXS
30/07/2013



KHÔNG ĐỀ

Gió ngỡ triền thu chẳng lạnh sầu
Mây buồn lặng lẽ ánh chiều đâu
Quỳnh hương chỉ ước hồn trăng đọng
Nguyệt quế còn mơ vạt nắng chầu
Cắt nửa dòng xuân gầy giọt đắng
Xen vài sắc lửa quặn tình sâu
Người chia cảm hứng còn xao động
Bỗng vụt niềm vui mới khởi đầu.

Dĩ Nguyên
31/7/2013

http://s23.postimg.org/fv7qvmn4b/Doi_co_lu_copy.jpg

Phan Duy
11-09-2013, 12:25 PM
TÌNH HẠ

Bất chợt chiều nay đượm ánh hồng
Tan trường thuở ấy nhớ gì không?
Chùm hoa trước gió còn ngơ ngẩn
Vạt nắng đầu hiên luống phập phồng
Gửi tiếng ve sầu đau cánh phượng
Đưa màu lụa cưới lạnh triền sông
Dừng chân dõi bóng người thương cũ
Thoáng giữa bờ mi sót vị nồng.

Phan Duy

lucbinhtim
20-09-2013, 07:16 PM
CHIỀU RIÊNG


Chiều rơi dáng hạ rải hương chờ
Đọng khẽ lên thềm thoảng dấu thơ
Liễu ngả nhành mây đùa gió nhẹ
Chèo khua bến mộng giỡn sương mờ
Đôi vần dệt nghĩa ươm lời nắng
Nửa quãng ru tình dạo phím tơ
Lỡ hẹn thề xưa gầy bóng lẻ
Dòng sông kỷ niệm nước say bờ.

lucbinhtim

lucbinhtim
21-09-2013, 06:23 PM
BIỆT DẤU TƠ

Trả hết cho người những ý thơ
Cùng bao mộng ước dưới sương mờ
Phai vần lạc tứ sầu hiên mộng
Lỗi hẹn vong thề nhạt bến mơ
Cắt mảnh tình chung mồi gió lộng
Ghìm cơn lửa phụ đốt đêm hờ
Ta còn nhắc lại mà chi nữa
Một khúc say mèm biệt dấu tơ.


lucbinhtim

buixuanphuong09
18-11-2013, 08:03 AM
Nguyên văn bởi lucbinhtim http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=143675#post143675)
VỀ THĂM BẠN CŨ

Quán cũ nơi này trở lại thăm
Người xưa có đợi những đêm rằm
Tay buồn chẳng dệt nhành hoa tím
Liễu rủ không viền ngấn lệ căm
Cứ tưởng tình sương lùa ngõ chạm
Ngờ đâu nghĩa mộng trải hương chằm
Bên thềm lá đổ mùa khe khẽ
Chỉ lặng mi nhìn đã mấy năm.

lucbinhtim


CẢM ƠN

Ừ nhỉ, lâu rồi bạn ghé thăm
Duyên thơ Thi Hữu tựa trăng rằm
Đơn sơ một nhánh hoa bèo tím
Ấm áp trăm điều dẫu rét căm
Tình vẫn uyên nguyên trong gió lộng
Nghĩa còn đan quyện giữa mây chằm
Nhịp cầu xướng họa ta gìn giữ
Mặc cái vô thường trải tháng năm.

BXP 18.11.2013

ÔI! Chống dậy mò mẫm khắp nơi mãi mới tìm được, mệt quá!.

lucbinhtim
19-11-2013, 10:23 AM
TÌNH NGƠ NGẨN

Chiều lam quạnh quẽ cải lưng đồi
Nhạt nhẽo xuân hồng thả gót tôi
Lặng lẽ đầu thôn vàng trúc đổ
Đìu hiu cổ hạ trắng mây ngồi
Thu bàng bạc ngõ mi buồn nhớ
Tím thẩn thơ mày liễu nghẹn bôi
Đỏ tóc sầu đông chầm chậm xõa
Tình ngơ ngẩn lạc mắt đen rồi.

19.11.2013
Phan Duy

lucbinhtim
02-12-2013, 09:16 PM
GỬI GIÓ

Trải nghĩa thơ gầy trọn khối ân
Thầm mong gửi gió vẹn nguyên phần
Câu tình trỗi nhịp buồn tâm hiếu
Chữ mộng se lòng đỏ ý nhân
Nửa kiếp sầu giăng còn nợ mãi
Ngàn phiên lạnh bủa cũng vơi dần
Xin dòng cảm xúc đừng rưng lệ
Để giữa môi nồng rạng nét xuân.

Dĩ Lang

lucbinhtim
04-12-2013, 12:31 PM
RU MÙA

Thổn thức trong lòng một chữ ân
Còn mang ngấn lệ tủi trăm phần
Hoa cài trọn ý căng thềm ảo
Nghĩa phủ nguyên lời dệt tiếng nhân
Trở bút hòa duyên đùa bạn khẽ
Viền hương kết chữ thả thơ dần
Ru mùa chín đỏ chiều sương đợi
Để ánh tơ hồng rực rỡ xuân.

Dĩ Lang

lucbinhtim
04-12-2013, 03:40 PM
THỀM XUÂN

Hoa đời rực thắm trả nguồn ân
Gửi trọn buồn vui đến mãn phần
Xõa cánh giao mùa đưa nhụy mỏng
Gieo tình kết nụ chuyển bờ nhân
Lời riêng gió buộc còn đau mãi
Nẻo vắng chiều buông đã lạnh dần
Dẫu phải hương tàn đâu dứt nợ
Thơm nồng một thuở rắc thềm xuân.

Dĩ Lang
29.11.2013

lucbinhtim
09-12-2013, 11:34 AM
LỐI XUÂN

Quyện mãi tâm đời thỏa tiếng ân
Niềm đau bạn hữu sớt chia phần
Thơ đùa mấy điệu lời văn nghĩa
Nhạc thả đôi tình chữ hiếu nhân
Trở giấc chiều sương đò đợi mãi
Chằm lưng vạt nắng ngõ mơ dần
Bên thềm đã nở vàng mai thắm
Đủ nhặt ta về giữa lối xuân.

lucbinhtim
29.11.2013

lucbinhtim
10-12-2013, 07:32 AM
TÌNH XUÂN MẠNG ẢO

Đây dòng ước nguyện cảm điều ân
Gửi đến trời xa giữ trọn phần
Gió để hương nồng chan điệu nghĩa
Môi hòa tiếng ngọt chở lời nhân
Nhành thương ý chuyển duyên về chậm
Cõi nhớ người mong mộng đổ dần
Khắc mãi câu tình trên mạng ảo
Cho vàng nắng quyện mảnh chiều xuân.

lucbinhtim
29.11.2013

lucbinhtim
10-12-2013, 05:12 PM
ĐƯA TIỄN

Đã trải tơ lòng thắm đượm ân
Mà nghe số mệnh hẩm hiu phần
Tiêu hòa nửa điệu nhìn ly khách
Rượu đổ dăm bầu ngỡ cố nhân
Võng kiếm chiều tan nào trở lại
Ghìm cung lửa hận có nguôi dần
Bên dòng Dịch Thủy người đưa tiễn
Vạn nẻo biên thành vẫn ngóng xuân.

lucbinhtim
29.11.2013

lucbinhtim
10-12-2013, 06:05 PM
ĐÔI DÒNG

Thả nhẹ đôi dòng giỡn dấu thanh
Vần xe đẹp tứ chỉ mong thành
Gom chiều lá rụng hòa tơ mảnh
Cõng phía hoa vờn trải nụ xanh
Dẫu biết lời riêng còn trở nhịp
Mà sao nắng nhạt vẫn treo mành
Bao lần ngũ độ sầu giăng phím
Não nuột thơ buồn chuyển ý nhanh.

Phan Duy

lucbinhtim
15-12-2013, 05:59 AM
TRỞ ĐIỆU

Chợt thấy mây chiều cũng trải ân
Vàng mơ trước ngõ nở tươi phần
Hoa còn điểm phấn ru đời mộng
Cỏ vẫn tô thềm đợi khách nhân
Một nét tình xanh người thả khẽ
Vài phiên nhạc mỏng nắng buông dần
Ai đàn lặng lẽ ngoài đê vắng
Những khúc ca buồn trở điệu xuân.

Dĩ Lang
30.11.2013

lucbinhtim
15-12-2013, 10:22 AM
DUYÊN ĐỜI

Đã dặn riêng lòng gánh biển ân
Thì xa vạn lý cũng ghi phần
Đây chiều xuống lạnh viền mây đỏ
Đấy ngõ dâng sầu phủ mộng nhân
Xõa phím đàn ngân tình trải vội
Hòa phong gió trở lệ tuôn dần
Duyên đời quạnh quẽ gầy mi tím
Lỡ bước bên thềm lạc nẻo xuân.

lucbinhtim
30.11.2013

lucbinhtim
15-12-2013, 04:50 PM
GIỌT XUÂN

Chớ để tim hồng nhạt nhẽo ân
Sầu vương lệ nhỏ đẫm mi phần
Thơ đà ướm điệu trao hồn nghĩa
Nhạc sẵn thay lời gửi khí nhân
Võng khúc tình phai mùa phủ chậm
Bồng phiên gối lẻ mộng trôi dần
Sương vừa đọng khẽ phơi chiều úa
Ngỡ nét lam buồn rải giọt xuân.

Dĩ Lang
01.12.2013

Nắng Xuân
22-03-2014, 06:24 PM
Làm thơ BẤT LUẬN hay CHÍNH LUẬT cũng phải CHUA mọi người mới hay à Phan Duy?

buixuanphuong09
24-06-2014, 07:52 AM
Nguyên văn bởi lucbinhtim
VƯỜN CŨ HOA TRƯA

Ta về chốn cũ gọi người xưa
Bởi hẹn rồi đi đã mấy mùa
Cắt nhẹ đôi dòng ghi chữ thắm
Gieo đầy một ngõ lấp chiều thưa
Thềm xanh vẫn tốt tình ai gửi
Lối nhỏ còn thơm nghĩa bạn chừa
Trở lại nơi này hoa luyến giữ
Thơ dìu nắng đỏ dệt vườn trưa.

lucbinhtim (Phan Duy)

ĐÃ BIẾT...

Đã biết thơ nhau tự buổi xưa
Còn mong tiếp vận để sang mùa...
Xuân về ong giỡn nhành hoa thắm
Tết đến bướm vờn búp nụ thưa
Da diết hồn hoa tay vẫn gõ
Mênh mang ý họa bút chưa chừa
Con tim còn đập còn duyên nợ
Bè bạn giao tình những sớm trưa.

BXP 23.6.2014

Trời ạ! lucbinhtim là Phan Duy mà không biết cứ tìm hoài không thấy, chỉ họa thơ với lucbinhtim chứ có họa thơ với Phan Duy đâu!

nhuquynh
18-12-2014, 10:24 PM
GIỮ TÌNH

Lá trĩu niềm riêng gửi bạn đường
Bao mùa kỷ niệm chắc còn vương
Thềm buông lệ liễu bơ phờ khóc
Khói rải mi chiều nhạt nhẽo thương
Lặng lẽ đò xưa gầy vóc nhỏ
Đìu hiu bến cũ lạnh đêm thường
Ta về kết lại đôi dòng chữ
Để giữ cho tình vẹn sắc hương.

lucbinnhtim



@NQ Cảm Ơn lucbinhtim ghé qua tệ xá họa bài thơ hay.
NQ Xin đáp lễ cùng bạn. Chúc vui nhiều.




VẮNG

Mùa sang gió nổi lạnh con đường
Bấc tặng thêm nhiều nỗi khổ vương
Để giữa bài thơ ngờ nghệch viết
Xui cùng vạt nắng lững lờ thương
Nào hay lá trải không hề muộn
Lại ngỡ người cho khó thể thường
Mới nặng tình ai giờ hiểu rõ
Đêm này cõi mộng chẳng lùa hương

Như Quỳnh

nhuquynh
20-12-2014, 12:48 AM
Rất vui khi gặp lại chị và vẫn đong đầy thi cảm. Em chúc chị luôn vui khỏe!!!

DIỄN TRỌN TÌNH ĐỜI

Lặng lẽ mình ta cuối nẻo đường
Tơ tình khép cửa nợ sầu vương
Buồn chưa buộc ý sương dần nhỏ
Lạnh chửa gieo vần lá đã thương
Giữ nửa mùa trăng chằm nét ngọc
Vùi lưng giấc mộng trả vai thường
Thôi thì diễn trọn phần nhân thế
Để chút duyên thừa vẫn đượm hương

Dĩ Lang



@ Cảm ơn Dĩ Lang đã có thi hứng với chị,
Đi làm về chị sẽ đáp lễ em.
Chúc Dĩ Lang ngày cuối tuần vui nhiều nha.

Như Quỳnh


MÙ XA

Chiều nay nắng vẫn trải bên đường
Gió đuổi theo rồi lặng lẽ vương
Ước giữ vườn xanh đầy nụ nở
Mơ về lối nhỏ nặng lòng thương
Mùa trôi lạc nẻo nào hay đẹp
Lệ đổ lầm ai đã biết thường
Ngẫm cánh hoa tàn chưa đủ đượm
Xuân tình chẳng gót ngọc ngà hương

Như Quỳnh

nhuquynh
02-07-2015, 04:16 PM
NHỚ

Ngẫm Lục Bình ta vắng hỏi chào
Thu về lá rụng mãi còn chao
Này gai cỏ nhọn không lùa dẫm
Nọ gốc tùng to chẳng giũa bào
Để dậy dòng mơ choàng lối cũ
Cho bày sợi nhớ gửi trời cao
Chiều dưng khắc khoải trông hoài ngõ...
Biết kẻ ngày xưa biệt chỗ nào?

Như Quỳnh