PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sao lại nỡ gọi anh bằng Bác



HuyenLam
16-06-2013, 10:52 PM
Sao lại nỡ gọi anh bằng Bác


Em ạ ! Sao lại nỡ đi gọi anh bằng Bác
Hơn thua nhau mấy chục có gì đâu
Cái chữ yêu nó mới thật nhiệm mầu
Đường ranh giới không phân về tuổi tác .

Anh xin em nên quên đi chữ Bác
Tiếng Anh yêu nghe ngọt lịm trong hồn
Gọi Bác sao nghe tắt nắng hòang hôn
Chỉ sót lại một chút buồn le lói .

Em nghĩ xem tình yêu đâu có tội
Tội ông trời đày anh trước đó thôi
Nhưng còn thương ổng để sống trên đời
Chờ em đến dù xa bao thế hệ .

Anh lại nghĩ tình yêu chưa quá trễ
Mà ở đời thương như thế mới thương
Chuyện ngang nhau tuổi tác đã tầm thường
Mình hai kẻ vượt lằn ranh thiên hạ .

Mai chữ Bác em lãng quên đi nhá
Bước ra đương nũng nịu tiếng anh yêu
Ta dìu nhau dưới phố ngả bóng chiều
Cho thiên hạ ngó mình mà ... mà...!!!

HL

Phó Thi Dân
21-09-2013, 08:25 AM
Sao lại nỡ gọi anh bằng Bác


Em ạ ! Sao lại nỡ đi gọi anh bằng Bác
Hơn thua nhau mấy chục có gì đâu
Cái chữ yêu nó mới thật nhiệm mầu
Đường ranh giới không phân về tuổi tác .

Anh xin em nên quên đi chữ Bác
Tiếng Anh yêu nghe ngọt lịm trong hồn
Gọi Bác sao nghe tắt nắng hòang hôn
Chỉ sót lại một chút buồn le lói .

Em nghĩ xem tình yêu đâu có tội
Tội ông trời đày anh trước đó thôi
Nhưng còn thương ổng để sống trên đời
Chờ em đến dù xa bao thế hệ .

Anh lại nghĩ tình yêu chưa quá trễ
Mà ở đời thương như thế mới thương
Chuyện ngang nhau tuổi tác đã tầm thường
Mình hai kẻ vượt lằn ranh thiên hạ .

Mai chữ Bác em lãng quên đi nhá
Bước ra đương nũng nịu tiếng anh yêu
Ta dìu nhau dưới phố ngả bóng chiều
Cho thiên hạ ngó mình mà ... mà...!!!

HL

CÁCH NÀO GỌI ĐƯỢC BÁC BẰNG ANH?

Có buổi chiều như mỗi buổi chiều
Vẫn thường ra công viên đi dạo
Bất chợt mưa rào làm em ướt áo
Một bác thương tình cho đứng chung ô.

Bác hỏi em nhà ở nơi mô
Mà chiều nào cũng thấy em đi tập.
“ … cuối phố đằng kia, dãy nhà trũng thấp,
Mưa thế này chắc nước ngập tràn sân …”

Gặp gỡ tình cờ và từ đấy nên thân
Chiều chiều đến bác cùng em đi bộ.
Chuyện cơ quan, chuyện nhà, chuyện phố
Chẳng đầu cuối gì mà vẫn vui cơ!

Kể bác nghe chuyện diễn đàn thơ
Không biết mặt mà giao lưu thân thiết.
Mạng tuy ảo, nhưng qua thơ em biết
Tình con người - thật, giả vẫn hiện ra …

Kể bác nghe, em “cảm” thơ “người ta”
Luôn ao ước có dịp may hội ngộ.
Bác bật cười bảo em: rõ ngố!
Nhỡ người ta đã già thì sao?

Những người thân kêu em “làm cao”
Bao “đám tốt” cứ lắc đầu quầy quậy.
Mọi người thương mới trách em như vậy
Đâu biết rằng em đang mơ … người ta!

Sinh nhật diễn đàn, hội trường đầy hoa,
Ngập cả tiếng cười mừng thành viên hội ngộ.
Em sững người khi nghe công bố
Tên thật những người được khen …

Chiều hôm nay vẫn lối đi quen
Bỗng thấy bác và em như khác
Không còn có khoảng chênh tuổi tác
Cách nào đây, để gọi BÁC … bằng ANH ?!

PTD

Phó Thi Dân
22-09-2013, 08:58 AM
Bài thơ tui họa đùa vui
Đem đây rao bán trời ơi ! giết người...!!!

HL


AI GIẾT AI ĐÂY?

Hóa ra người chỉ “đùa vui”
Bởi nông nổi quá nên tôi tưởng lầm
Tháng ngày yêu vụng nhớ thầm
Sao thành thuốc đắng trong tâm thế này!
Con tim non nớt thơ ngây
Trao ai được nữa, từ đây tan tành!

PTD

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-09-2013, 09:56 AM
AI GIẾT AI ĐÂY?

Hóa ra người chỉ “đùa vui”
Bởi nông nổi quá nên tôi tưởng lầm
Tháng ngày yêu vụng nhớ thầm
Sao thành thuốc đắng trong tâm thế này!
Con tim non nớt thơ ngây
Trao ai được nữa, từ đây tan tành!

PTD


Đêm hư đêm vỡ năm canh
Rối ren sợi tóc em anh hẹn hò...
TTTL

maimo
22-09-2013, 11:10 AM
Bài thơ tui họa đùa vui
Đem đây rao bán trời ơi ! giết người...!!!

HL

Chẳng giết đâu, rất vui Bạn ạ
Tô vườn Thơ thêm đặm nghĩa tình
Mỗi thi nhân là một đóa hoa xinh
Vườn THI HỮU sẽ thắm tình muôn thủa

Maimo

VỀ MIỀN TRUNG
09-02-2014, 06:31 PM
@ Hòa tui già nua, lẩm cẩm lắm rồi. Mẹ sinh ra đâu từ đầu thế kỷ trước, bây giờ làm sao nhớ được chính xác là mình được bao nhiêu tuổi,thôi thì cứ lấy tuổi 90 làm cái móc tròn trịa hay là tròn trăm cũng chả sao đâu. Chỉ mong BTC có chính sách chiếu cố cho Hòa tui là được rồi.

KÊU RĂNG ĐÂY ?

Bác Hòa chín chục …? Gớm se sua…!
Một kiếp đào hoa ấy chửa vừa
Sớm rạng mồi thơm còn nhậu nhắm
Khuya tàn gái đẹp vẫn mời đưa
Già mà phét đại …khoan đừng nổ
Trẻ lại khai zui… gượm phải chừa
Mới gặp hôm nào… "- Sao gọi chú ?"
Giờ xưng bằng cụ thấy càng bưa.

VMT 09/02/2014