Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ KIẾP PHONG TRẦN



Trang : 1 [2]

KIẾP PHONG TRẦN
31-05-2014, 10:06 AM
TIỄN NGƯỜI

Người bước lên thuyền kẻ tiễn đưa.
Nắm tay bịn rịn nói sao vừa.
Mặt hoa nhỏ xuống hai hàng lệ.
Gửi chiếc trâm cài trọn dấu xưa.

KIẾP PHONG TRẦN
31-05-2014, 10:12 AM
NGOẠI Ô

Ta dắt em về thành phố gió.
Ngoại ô rợp bóng mát mây trời.
Ngàn cây...cả một miền hoa ...lá...
Mái ngói bừng lên những sắc tươi!

KIẾP PHONG TRẦN
01-06-2014, 12:25 PM
TRƯỚC MỘ THU

buổi còn áo trắng bướm tung tăng
Nguyện ước bên nhau lúc lá vàng
Ngủ giữa bờ thơ hồn lãng đãng
Dạo trên cánh gió mộng thênh thang
Trời xanh úa lụi hương thu chết
Má phấn tàn phai sắc nhỡ nhàng
Lối cũ ngày xưa giờ nấm mộ
Khói hương lẩn khuất nhớ thương nàng

....01/06/2014 Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
03-06-2014, 07:10 PM
KHÔNG EM

Không em,trời đất hóa chơi vơi.
Chim vắng thanh ca ,nắng nửa vời.
Mây vắng đường bay,cây vắng gió.
Đường trần lẻ bước ,đến đơn côi!

buixuanphuong09
06-06-2014, 10:10 AM
KHÔNG ĐỀ I

Đồng mênh mông nắng hồng nhẹ tỏa
Giọt sương đầm ngọn cỏ long lanh
Ngực căng không khí trong lành
Để hồn thơ dậy, để anh nhớ nàng.

BXP 5.6.2014

Bỏ lâu không giao lưu cũng nhớ bạn, hôm nay sang thăm gửi tặng BNM mấy câu thơ không đề. Chúc sức khỏe và hạnh phúc.

KIẾP PHONG TRẦN
10-06-2014, 12:44 AM
Cảm ơn bác buixuanphuong,chúc sức khỏe Bác,chúc Bác nhiều niềm vui thi hứng!


GIẾT TÌNH


Ngày xanh ,ta kết liễu tình này
Đốt nén nhang lòng khấn gió mây
Đem mối duyên sầu vùi đáy mộ
Ngang chiều làn khói vẩn hương bay

KIẾP PHONG TRẦN
10-06-2014, 06:19 PM
HỌA (GIẾT TÌNH)

Tình mình đã khuất dấu chân mây
Năm tháng mờ phai kỉ niệm này
Cố níu hình em trong ảo vọng
Chỉ còn sương khói với hương bay

.......
Chúc sức khỏe thi hữu ! Chúc vui bè bạn Trang thơ!

KIẾP PHONG TRẦN
11-06-2014, 08:50 PM
GIÓ ĐỔI NGÔI

Gió thổi man tình cơn hấp hối.
Đêm trăng đã cưới mất em rồi.
Trải hoa ve vuốt trao ân ái.
Quấn vội tang sầu ,gió đổi ngôi.

KIẾP PHONG TRẦN
15-06-2014, 03:17 PM
THU(thơ giao lưu vui cùng TRẦN THANH VÂN)


Vi vút tầng cây gió ngút ngàn
Đồng reo, hát điệu khúc thu sang
Làn mây xám bạc,xanh màu nước
Biếc lá non con nắng ruổi vàng
Trời đất thơm hương mừng xóm ngõ
Rộn triền đê sáo trúc ngân vang
Bầy trâu gặm cỏ miền yên ả
Cò trắng đua nhau sóng mấy hàng

KIẾP PHONG TRẦN
16-06-2014, 08:51 PM
LẦU MÂY (hlm-Bùi ngọc Minh )
Viết năm 2013.chúc vui vẻ,sức khỏe thi hữu !

Lầu mây đón gió thổi tầm vu
Cánh hạc chao nghiêng lớp khói mù
Vệt lói ngang đầu tuôn áng đỏ
Đường trời bảng lảng cuối chân tu

KIẾP PHONG TRẦN
20-06-2014, 09:34 AM
CHIA PHÔI

Khi xa nhau...anh mong em đừng khóc
Tình chúng mình đến lúc phải chia phôi
Anh xin thề! Ôm mộng em suốt đời
Muốn hay không duyên cũng đành đôi ngả

Phút biệt ly hãy hôn nhau lần cuối
Ngày mai thôi xa cách biệt phương trời
Cầu mong em hãy hạnh phúc bên người
Chuyện tình mình xin cất dấu trong tim

Nguyễn Thu Sang
20-06-2014, 03:24 PM
Chờ mưa

Chờ mưa để giữ cánh đồng vàng
Hạt ngọc trời cho cực vẫn đang...
Khát nước từng giờ khô cạn kiệt
Cầu sao được vậy đẹp cao tầng

21/6/2013
Bạch Hồng Ngọc


CHÚC
Chúc bạn Ngọc Minh đã đến chơi
Chúc tình Thi hữu thắm muôn nơi
Chúc rằng gắn bó lâu dài mãi
Chúc ở nơi đây sẽ tuyệt vời

21/6/2013


TRÚNG MÙA

Lúa chín đồng quê rực ánh vàng
Rẫy ngô thôn nữ vẫn còn đang...
Hương sao thơm ngát vườn đầy trái
Nhà rộng khang trang dựng mấy tầng

Huy Thanh

Đón Thu
Hạ đi sót sợi nắng hoe vàng
Mộng đón nàng Thu nhưng vẫn đang...
Còn tiếng ve sầu ran cuối xóm
Và phơn vẫn giỡn rít trên tầng.

22/6/2013
Bạch Hồng Ngọc[/QUOTE]


CHIA PHÔI

Khi xa nhau...anh mong em đừng khóc
Tình chúng mình đến lúc phải chia phôi
Anh xin thề! Ôm mộng em suốt đời
Muốn hay không duyên cũng đành đôi ngả

Phút biệt ly hãy hôn nhau lần cuối
Ngày mai thôi xa cách biệt phương trời
Cầu mong em hãy hạnh phúc bên người
Chuyện tình mình xin cất dấu trong tim


Anh đã nói là anh yêu em mãi
Chuyện chúng mình chỉ như thế sao anh?
Sao đang tâm anh bỏ đi sao đành?
Để em uống giấc say mèm nhân thế!

Hi! Khỏe ko a trai? Anh em mình lại gặp nhau ở đây rồi!

KIẾP PHONG TRẦN
20-06-2014, 03:38 PM
TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TỘI

Khi yêu nhau,ta nào đâu có tội
Hận ông trời chia cách đứa mỗi nơi
Tim đau nhói ta vẫn phải chia phôi
Lệ đắng lòng chén ly bôi tiễn bước

Khi yêu nhau tình nào đâu biết trước
Phận không tròn nên nguyện ước dần xa
Em yêu ơi em có thấu chăng là
Tình hấp hối nước mắt nhòa trong mưa
...
Thanh kìu em! Chúc tham gia thi đàn vui vẻ!

KIẾP PHONG TRẦN
24-06-2014, 01:59 PM
CÕI LÒNG

Em đi để lại đời mưa gió
Bão nổi trong lòng chớp xé toang
Gào thét cõi hồn nghe lốc tố
Giữa trời lầm lụi bước chân hoang

...chúc vui vẻ thi hữu bè bạn trangtho

KIẾP PHONG TRẦN
25-06-2014, 09:52 PM
DỨT TÌNH(tặng Đ T NGA)

Thôi nhé từ đây hết nợ nần.
Ta,người đã cạn mối duyên nhân.
Xin đừng níu kéo nhau thêm nữa!
Nước mắt tình em lắm dối gian.
...

KIẾP PHONG TRẦN
26-06-2014, 09:22 PM
DUYÊN PHẬN

Lạy trời... đã kết nợ duyên...
Số phận...đừng nỡ phụ nguyền phu thê,
Cam lòng nhật nguyệt lời thề
Lo toan nặng gánh muôn bề...vẫn vui!

Hồng nhan bao nỗi ngậm ngùi
Dã tràng se cát dập vùi hoàng hôn?
Thâu đêm thức với tủi hờn...
Tội tình thiếp chịu xuân buồn dần trôi.

"Trưởng gia" xét nét hẹp hòi,
Nàng đành hứng trọn những lời đe răn
Lòng này biết tỏ tại thân...
Đêm về cầu khấn thở than với trời.

Mỏi mong tình nghĩa đoái hoài
Xin chàng san sẻ bờ vai nhọc nhằn!
Bonsai khéo nắn cũng thành...
Thép kia rồi sẽ trổ thanh Ưu Đàm.


Tác giả:THI NGỌC LAN

KIẾP PHONG TRẦN
27-06-2014, 02:12 PM
LANG CHẠ

Đêm đắp chăn mây đắm đuối tình
Trăng thề ngủ với gió nguyên trinh
Mùa yêu lang chạ không hôn thú
Chũm chọe nhau mà chẳng mối manh

KIẾP PHONG TRẦN
02-07-2014, 09:42 AM
SẮC HẠ (họa)

Hạ chiếu vùng quê dải nắng vàng
Vui sao lúa chín lúc mùa sang
Đường làng óng ả thơm rơm mới
Hạt thóc phơi mình giữa nắng chang
...

Chúc vui vẻ trangtho và bè bạn!

KIẾP PHONG TRẦN
04-07-2014, 10:47 PM
NÍU KÉO(tặng Đ T Nga)

Em còn níu kéo nữa làm chi?
Vấn vít thêm nhau để được gì?
Tình chết lâu rồi thôi chớ tiếc
Thương thì: gạt nước mắt buồn đi

KIẾP PHONG TRẦN
06-07-2014, 01:41 AM
ĐÊM!

Đêm đổ mực Tàu tối bức tranh
Tầng cây xóm núi đá chông chênh
Mắt đui hay tại vầng trăng khuyết?
Ta chẳng rõ em lúc dập dềnh

KIẾP PHONG TRẦN
06-07-2014, 01:44 AM
LÃNG QUÊN

Đêm cạn...bầu trời hấp hối trăng
Vầng Dương trở dậy thắp huy hoàng
Mây còn tình tự chưa xong giấc
Đã vội quên người lúc gối chăn

KIẾP PHONG TRẦN
09-07-2014, 10:37 AM
THƯ GỬI NGƯỜI TÌNH
Yêu em nhiều lắm em biết không?
Nhưng không thể ở bên em được
Đã bao lần anh làm em giận
Đã bao lần anh đã làm em khóc

Dù nơi xa nhưng a vẫn cảm nhận được
Trái Tim em cũng luôn hướng về anh
Tình trao em hai tiếng chân thành
Dù khó khăn lắm nhưng anh vẫn vượt qua

Bởi khi yêu ta có thể làm nên tất cả
Chẳng điều gì khiến tim ta lùi bước
Có lẽ duyên mình đã hẹn nhau từ kiếp trước
Mỗi lần giận là mỗi lần thêm thử thách

Mỗi lần mắc lỗi là anh lại càng thấy...
Cuộc sống này chẳng thế thiếu được em
Hãy tin anh là người tình chung thủy
Muốn cùng em viết tiếp chuyện tình mình

KIẾP PHONG TRẦN
10-07-2014, 07:33 AM
CƯỚI TRĂNG

Ta kết mây thành hoa lễ cưới
Muôn ngàn tinh tú góp vu quy
Bầu trời chúc phúc linh đình gió
Sóng sánh trăng đầy ,rượu cạn ly

KIẾP PHONG TRẦN
11-07-2014, 11:56 PM
LỜI THỈNH CẦU
Ta âu sầu mang trái tim đá núi
Đợi chờ người tới phút cuối mà thôi
Em đừng vội tan nhanh như bọt nước
Vây quanh anh thầm khấn ước trời xanh
Gió rì rào từng đợt quá mong manh
Vâng người ạ! Chỉ lòng ta mới hiểu
Khi đã yêu chẳng thể thiếu được nhau
Dù nhân gian phai màu nên kí ức
Ta vẫn nghe ngàn năm tình thổn thức
Nên thỉnh cầu núi ngả xuống hôn em
...
Tặng THI NGỌC LAN

KIẾP PHONG TRẦN
12-07-2014, 08:45 PM
LỜI THÚ NHẬN MÙA THU

Khi những cơn gió về
Làm lá thu xao xác
Rơi ngập khắp lối trần
Tình... Rơi cùng lá thu
........
Trở lại tìm ngày cũ
Trăng vẹn nguyên.. Trăng tròn
Màu buồn trong cánh lá
Vẽ bao mùa trăng đơn
.......
Trời thu nay hoang lạnh
Tình rớt thảm giọt sương
Ta đi tìm mỏi lối
Áo thu buồn không tên
......
Hỏi vì sao thu khóc
Trong những lần thay lá
Ta đớn đau gục đầu
Nhìn trái đất nghiêng nghiêng
........
Cuộc tình ta nay khuyết
Như khuyết mảnh vầng trăng
Biết Hàn gắn mây trời
Cuộc tình vẫn cứ trôi....
.......
Yêu thương mãi đầy thêm
Lấp từng trong đám lá
Cuộn kén tròn trinh nguyên
Đợi mùa tới sinh sôi
.......
Ta đi tìm tình ấy
Em trốn vào trong thu
Lá vẫn rơi xào xạc
Ta biết tìm lá đâu
.....
Em quẩn quanh Trần thế
Sắc vẫn đầy úa phai
Tình này đành tàn tạ
Cứ ngóng hoài tháng năm
....
Thu vẫn tới bên đời
Mà nghe em xa quá
Cả nỗi niềm ưu tư
Đánh rớt mộng qua đời
....
Phải lòng em rồi đấy!
Hỡi mây trời gió thu
Em là lá hay mơ
Đã thổn thức ta rồi

...2013

KIẾP PHONG TRẦN
15-07-2014, 04:00 AM
TÌNH MƠ( tặng PHƯƠNG)

Thôi nhé từ đây đi phất phơ
Ngày sương đêm gió phủ trăng hờ
Tình xa vạn lối xa tầm với
Thấp thoáng ai về cuối giấc mơ

KIẾP PHONG TRẦN
16-07-2014, 01:10 AM
VÔ DUYÊN

Đêm giấu điều chi láy mắt đen
Tìm ta hút dấu nụ hôn em
Ngọc trời mở cửa thiên đàng ấy
Thẹn ánh ban mai chốn cửa thiền

Tran Xuan Sinh
16-07-2014, 10:03 AM
VÔ DUYÊN

Đêm giấu điều chi láy mắt đen
Tìm ta hút dấu nụ hôn em
Ngọc trời mở cửa thiên đàng ấy
Thẹn ánh ban mai chốn cửa thiền

HỮU DUYÊN

Tình cờ chớp được mắt huyền đen
Để mãi lòng ta vẫn nhớ em
Cách biệt, xa nhau ngần ấy tuổi
Hữu duyên tương ngộ gặp nơi thiền.

TXS 16/7/2014

Lệ Hà
16-07-2014, 11:25 AM
HỮU DUYÊN

Tình cờ chớp được mắt huyền đen
Để mãi lòng ta vẫn nhớ em
Cách biệt, xa nhau ngần ấy tuổi
Hữu duyên tương ngộ gặp nơi thiền.

TXS 16/7/2014


MÃ ĐÁO

Mã đáo mà sao gặp vận đen
Môi đào má thắm nghĩ về em
Thương trường sóng vỗ như cơn bão
Trí lặng lòng yên nhớ tập thiền.

Lệ Hà

KIẾP PHONG TRẦN
16-07-2014, 08:29 PM
NỠ
Thân tặng (hoa xương rồng)

Sao ngày ấy mình chẳng bên nhau!
Tại ai? Hay tại lỗi lầm anh?
Để bây giờ tình hoài xa cách
Em sầu...anh tan nát con tim
....2008
Xin lỗi cô giáo nhé! Bởi vì em là lãng tử hào hoa

KIẾP PHONG TRẦN
26-07-2014, 12:49 PM
TRĂNG NON

Trăng non he hé phía đầu Đông
Nhút nhát dè e nét ngại ngùng
Núp dưới lùm cây lồng rậm rạp
Em còn xấu hổ lúc bên chồng

KIẾP PHONG TRẦN
01-08-2014, 09:13 AM
BAN MAI
...
Chim non ríu rít phía đầu cành
Đón nắng mai hồng hát tuổi xanh
Cánh bướm hoa mơ ;gà chiếp chiếp
Thiếu nhi cặp sách đến ngôi trường

KIẾP PHONG TRẦN
04-08-2014, 10:34 AM
Thương phận lục bình
Thương hoài phận số kiếp long đong
Lận đận nổi trôi nhược má hồng
Lắm bận dập dềnh khi sóng động
Nhiều phen dã nát lúc trời dông
Xuôi dòng cái nước chờ quân tử
Lạc hướng thân bèo ngóng kẻ chung*
trọn nghĩa nhân tình nương bóng thiếp
Trao đời tri kỷ đẹp lòng thương
...
Tặng THI NGỌC LAN

TruongVu
04-08-2014, 11:24 AM
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI CHIA TAY



Mở cửa trăng vào soi chiếu phượng
Giường đôi lạnh lẽo gấm song hoa
Rèm nhung trước gió bay phơ phất
Tám vị hiền duyên trải ngọc ngà ?

KIẾP PHONG TRẦN
04-08-2014, 09:27 PM
LÒNG THÒNG

Nắng tật nguyền mưa xúi giỗ đòng
Hương dan díu quyện gió tư thông
Vì yêu nên tội tình nhen nhóm
Cởi áo, lòng thòng với cuộc dông

KIẾP PHONG TRẦN
06-08-2014, 09:53 AM
DẠI

Chiều nay thu đoạn tuyệt mây trời
Lá bỏ dòng đời em bỏ tôi
Giấc mộng chiều vàng nay thất hứa
Tìm ai? Cưới hỏi để thành đôi!

KIẾP PHONG TRẦN
06-08-2014, 07:26 PM
THIÊN THAI(levanthin1952)

Mơ màng lạc tới cõi Thiên Thai
Oanh yến dập dìu nẻo trúc, mai
Mây nước lung linh từng lạch suối
Đèn hoa rực rỡ những kỳ đài
Hương xuân sực nức say hồn điệp
Dáng liễu kiêu sa nhẹ gót hài
Cảnh Bụt, người Tiên, tình thắm đượm
Sao còn vương vấn nợ trần ai?
Lê Thìn
.......
THIÊN THAI( họa y đề)

Mơ Hồng cưỡi ngọn gió Thiên thai
Vượt sóng Dương Trần tọa ánh mai
Ngụp lặn phiêu bồng nơi tuyệt giới
Vẫy vùng lả lướt ngạn tuyền đài
Nàng tiên Mỹ lệ nghiêng thuyền ái
Lãng tử hào hoa ghẹo gót hài
Dảo bước mây trời vui ngạo nghễ
Hòa ca hạnh phúc khúc tao ai


20/10/2013 BÙI NGỌC MINH

KIẾP PHONG TRẦN
06-08-2014, 08:03 PM
HOA HỒNG(Lê Văn Thìn_Thái Nguyên/levanthin1952)

Dù nhung, dù bạch cũng là hồng
Nhan sắc kiêu kỳ, dạ sáng trong
Cánh mỏng dịu dàng ôm ấp nhị
Hương thơm phảng phất vấn vương lòng
Lá xanh bỡn cợt loài trăng, gió
Gai nhọn trêu đùa lũ bướm, ong
“Nữ chúa muôn hoa” ai chẳng mộ
Yêu nhau xin tặng một vài bông
Lê Thìn

18/9/2013

HOA HỒNG(họa y đề)

Nắng sớm ban mai đậu cánh Hồng
Màu hoa thắm sắc nụ tươi trong
Hương thầm nhắn nhủ sương vương lá
Hoa thức êm đềm gió ghẹ bông
Rực rỡ trong vườn mơi lũ bướm
Ngạt ngào bên luống gọi bầy ong
Trần gian đệ nhất là em đó
Thỏa nguyện trao duyên ý đẹp lòng
...
honglaumong/Bùi Ngọc Minh họa Thơ levanthin1952

KIẾP PHONG TRẦN
07-08-2014, 09:19 PM
DAN DÍU


Trăng hớ hênh mơi khổ nhục miền
Ta khờ khạo buổi mới an nhiên
Trao thân dan díu không ngờ vực
Trăng chửa,rồi trăng kiện mất trinh

KIẾP PHONG TRẦN
13-08-2014, 01:24 AM
TRĂNG CHIỀU

Chiều xanh mây trắng nhởn nhơ bay
Ngắm vọng tầng không đẹp sắc ngày
Trăng khuyết trai nghiêng nhàn nhạt bóng
Ngọc hồ thấp thoáng cá ùa vây

KIẾP PHONG TRẦN
14-08-2014, 08:10 PM
MIỀN KÍ ỨC( cảm tác NỐI LẠI TÌNH XƯA_phạm Văn quyết)

Anh vẫn về trên những lối đi quen
Chẳng còn đâu bóng dáng em ngày ấy
Anh trở về tìm lại phong thư giấy
Em nơi nào em có thấy mưa rơi

Em nơi nào em có thấy mưa rơi
Chuyện chúng mình từ đây thôi từ tạ
Giữa mây trời nghe xót dạ lòng ta
Em ơi em em có thấu chăng là

Em ơi em em có thấu chăng là
Càng xa cách càng mặn mà nỗi nhớ
Anh nhớ em trong từng làm hơi thở
Những ngọt ngào từ một thuở yêu đương

Những ngọt ngào từ một thuở yêu thương
Tóc em bay để vấn vương ngàn gió
Ta chắp tay cùng hẹn thề ngày đó
Kỉ niệm buồn em có nhớ không em?
...

KIẾP PHONG TRẦN
17-08-2014, 10:47 PM
HÁI SEN
Thơ giao lưu thi hữu (VŨ HỒNG QUÂN)

Thấp thoáng sen thơm nở giữa hồ
Hương sàm sỡ vạt áo ni cô
Mũ không tròng trọc đầu bêu nắng
Tóc chẳng lùm lòe đỉnh hứng khô
Dáng Ngọc chòng chành tiên ngự giới
Thân ngà yểu điệu sắc thiên cơ
Nắng len ấp vú dòm e thẹn
Đổ lỗi tang bồng gió nhấp nhô
....

Tran Xuan Sinh
18-08-2014, 09:14 AM
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI CHIA TAY

Mở cửa trăng vào soi chiếu phượng
Giường đôi lạnh lẽo gấm song hoa
Rèm nhung trước gió bay phơ phất
Tám vị hiền duyên trải ngọc ngà ?

ĐÁM CƯỚI

Đám cưới nhà bên cài cánh phượng
Nàng dâu ngõ trước rước xe hoa
Người vui nhận nhịp tươi cười nói
Phấn điểm da tươi tựa trắng ngà.

TXS

KIẾP PHONG TRẦN
22-08-2014, 10:32 AM
TẶNG( HOA TRINH NỮ)

Ta vẫn đi về trên lối quen
Mà không ,không thấy bóng hình em
Phải chăng sương gió hồn cây cỏ
Em hóa đất trời hóa sương đêm

Tran Xuan Sinh
22-08-2014, 10:32 AM
Nguyên văn bởi Bùi Ngọc Minh

MIỀN YÊU

Líu Díu miền yêu cập bến này
Xòe đôi cánh rộng rợp trời mây
Chao nghiêng uốn lượn vùng lơ đãng
Luyến ái ve vờn cõi ngất ngây
Thung lũng giăng hoa tình chất chứa
Hồ trăng lấp lánh ánh sao đầy
Thênh thang rảo bước niềm mơ mộng
Nguyện ước ta mình thỏa đắm say.

Bùi Ngọc Minh


NIỀM TIN
(Ngũ độ thanh)

Làm thơ đến được ở trang này
Có cả khung trời lẫn mộng mây
Trả tứ giao hòa tâm vẫn rạng
Buông lời cảm tạ lẽ nào ngây
Tình yêu sáng tỏ gieo lòng đẹp
Bạn hữu gần xa gửi ý đầy
Hãy thả niềm tin còn đợi ấy
Đây miền sẽ chọn để mà say.

TXS 22/8/2014

KIẾP PHONG TRẦN
22-08-2014, 12:12 PM
BƯỚM CHẾT

Con bướm vườn em chết sáng nay
Buông xuôi tơ tóc khóc trong cây
Vườn không chẳng thấy em chơi nữa
Lối vắng em rồi tôi với ai ...!

KIẾP PHONG TRẦN
24-08-2014, 06:20 PM
HẾT

Ngày kia...ta mỏi bước trần gian
Em có đau thương rớt lệ tràn?
Có nhắc tên anh đêm gối ướt
Có nhớ khi còn lúc ái ân

Đời người như cánh gió phù vân
Xin gửi luyến thương dẫu muộn mằn
Vào áng thư mây ngày tháng cũ
Xin đừng vọng mãi khúc ly tan

Giữ nhé hương anh chớ nhạt tàn
Ta về thế giới mãi xuân xanh
Chẳng còn hiện hữu,em đừng khóc
Cứ vấn khăn tang dẫu lỡ làng

Minh Tâm
25-08-2014, 10:13 PM
Em nói với thu lời gì đó?
Để buồn,thu ngấn lệ đầy tay
Để chiều nay nỗi nhớ heo may
Cả khung trời lệ ngàn nuối tiếc
Chiếc Lá tình tôi...cũng rơi theo
....
Vu vơ mấy câu với bài nét thu của chị nhé! Chúc chị vui vẻ,sáng tác nhiều thơ

NÓI VỚI NGỌC MINH!
Chị Minh Tâm cảm ơn NM đã ghé thăm và cộng hưởng những vần thơ tràn đầy tình cảm! Rất hân hạnh và thật hp khi được đón NM! Chị chúc NM vui vẻ và có thêm nhiều vần thơ hay đến cùng bạn đọc. Chị cộng hưởng đôi dòng nha! Cảm ơn Ngọc Minh!

Từng giọt nắng hanh buồn góc nhỏ
Lá vàng rơi cuộn phía trời xa
Tình tôi đã lấp đầy thương nhớ
Hạt bụi vương cho khóe mắt nhòa
Minh Tâm

KIẾP PHONG TRẦN
25-08-2014, 11:20 PM
ÁO LÍNH

Buổi mình khoác áo màu chinh y
Gác chuyện yêu đương ,bước chiến trường
Thư viết cho em đều vội vã
Trong làn lửa đạn ,nhớ quê hương

QUÊ NHÀ

Nhớ mãi người em thuở giáo đường
Tình trong sáng chẳng chút phong sương
Quê hương sớm nhuốm màu binh lửa
Đạn pháo vô tình máu lẫn hương

KIẾP PHONG TRẦN
26-08-2014, 11:00 PM
Biết tìm đâu

Xác lá qua đời tuyết phủ Đông
Tìm dư vị phút ái ân nồng
Môi hôn chất ngất bên bờ suối
Tóc chảy êm đềm tựa gốc thông
Kí ức say sưa triền lãng mạn
Nên Thơ đắm đuối khúc tang bồng
Gối chăn nức nở khi tình phụ
Quạnh quẽ trong hồn có biết không?

...họa bài SẦU ĐÔNG(drcaminh)

Tran Xuan Sinh
27-08-2014, 07:44 AM
QUÊ NHÀ

Nhớ mãi người em thuở giáo đường
Tình trong sáng chẳng chút phong sương
Quê hương sớm nhuốm màu binh lửa
Đạn pháo vô tình máu lẫn hương

QUÊ HƯƠNG

Ngày xưa tiễn bạn sớm lên đường
Dãi gió dầm mưa trải tuyết sương
Áo lính sờn vai ngời kỷ niệm
Bây giờ vẫn nhớ gái quê hương.

TXS 27/8/2014

TruongVu
27-08-2014, 09:58 PM
CỐ HƯƠNG



Em hứa cùng ta bước chung đường
Thu về bãng lãng phủ mờ sương
Tê tái tim ta tìm chí thỏa
Hồng hoang hụt hẫng hỏi cố hương ?

KIẾP PHONG TRẦN
27-08-2014, 11:43 PM
CHIA LY

Tiễn bước anh đi mấy dặm đường
Em về nức nở lệ trầm sương
Xa nhau chẳng hẹn ngày tao ngộ
Xin gởi theo cùng một chút hương

KIẾP PHONG TRẦN
28-08-2014, 04:02 PM
KHÔNG EM(Thơ tự do)

Cánh gió đưa em mất dấu ngày
Nỗi niềm trầm mặc ngất ngây say
Tương tư ngày tháng trôi đằng đẵng
Thổn thức cuộc trần in dấu mây

Gian díu duyên tình kiếp cỏ cây
Xa nhau chấp nhận phận lưu đày
Không màu ân ái không dư vị
Cũng hết gian dâm với gió mây
...
Giao lưu cùng tác giả ĐẶNG QUANG LONG

KIẾP PHONG TRẦN
28-08-2014, 06:36 PM
NỖI NIỀM HOA

Một góc trời giấc mơ nồng cháy bỏng
Ở phương xa anh mãi ngóng về em
Anh nhớ em như ngày nhớ thương đêm
Tình chất ngất những khát thèm trái chín

Trao môi hôn một tình yêu ngọt lịm
Sóng sánh đời ngời sắc tím thủy chung
Mang trong lòng hình bóng đóa phù dung
Ngày tao ngộ rượu hồng vui pháo cưới

...thơ giao lưu với HOA BÀNG VUÔNG

KIẾP PHONG TRẦN
29-08-2014, 07:55 AM
ĐỘC HÀNH(bài mới)

Chân bước đơn côi kiếp độc hành
Tháng ngày kết bạn với thời gian
Thiên trường vạn nẻo không nao núng
Mặt đất bao la ...chỉ một mình

KIẾP PHONG TRẦN
29-08-2014, 06:28 PM
ĐỘC HÀNH

Sải lối tang bồng khát vọng xanh
Bước miền mộng ái kết duyên lành
Giang sơn tuyết phủ không chùn bước
Hồ Hải mây bay chẳng ngại ngần
Đời ngủ ven đường đêm cạnh suối
Lãng du trăng gió hái sao ngàn
Tử sinh ,sống ,chết ,đâu màn sự
Phiêu bạt nhân gian kiếp độc hành
...
Giao lưu với CẨM MINH

KIẾP PHONG TRẦN
30-08-2014, 09:23 AM
GIAN DÂM
Đêm vén trăng sao chiếu nhập nhèm
Gió thò cánh mỏng vuốt môi em
Giao hòa mái tóc xoan vừa bím
Mắc tội gian dâm với gió Xuân
...
Chúc vui vẻ bạn bè trangtho

KIẾP PHONG TRẦN
04-09-2014, 10:43 AM
TƯƠNG TƯ (giao lưu cùng meocondung91)
Phong thư Gió xin gửi Áng mây trời
Nắng diệu vời len lén giữa tầng trong
Em có nghe tiếng đất mẹ hư không
Cũng ngần ngại khi thư tình kín hở

Ta yêu nhau từ dạo trăng dang dở
Lụa liễu đào còn bỡ ngỡ tương tư
Đàn thắp nhạc khúc vân du từ tạ
Ta với em như quen lạ chuyển rời

Trăng giã thú từng đợt rất bồi hồi
Lẻ loi đêm hoang tàn sương lướt thướt
Anh với em say khướt rượu Bồ đào
Nên giữa tháng vò võ chiếu muôn sao

Mênh mông hằng tinh Tú ánh thanh cao
Tay níu với mảnh ngọt ngào trao em
Em ngúng nguẩy bức hại đêm thành ý
Ta dật dờ làm kẻ sỹ tương tư


....

KIẾP PHONG TRẦN
04-09-2014, 12:05 PM
TÌNH BUỒN( giao lưu cùng THÙY DƯƠNG) nỗi buồn mùa thu


viết tặng em bản nhạc mưa tầm tã
Gió rêu rao ai oán khúc tình tan
Hồn kiện tụng thệ ước lệ mây chan
Trăng vỡ nát từng mảnh vụn hoang tàn

Em với ta xưa ấy vẫn điệu đàn
Tình tri kỷ ca mộ khúc tri âm
Hồn túy lúy trong yêu dấu cuộc tình
Hàn mặc tử đêm hoang ngồi uống trăng

Mộng người tình chốn nẻo khuất mây giăng
Thẫn thờ đời t ình lưu danh nghệ sỹ
Dẫu thất tình hay không đời vẫn thế
Một tâm hồn một thể xác trong Thơ

Yêu ai mê cho tâm dại thân khờ
Nàng vẫn đẹp tiên sa hằng ao ước
Đưa Hồng nhan về trói buộc nhân duyên
Chia rẽ tình chẳng thuyền quyên đôi lứa
......

KIẾP PHONG TRẦN
05-09-2014, 11:28 AM
KHÓC THƠ CHO NÀNG

Em đâu rồi? Hỡi cô gái duyên nhan?!
Núi với nước khóc lệ tràn thanh thế
Phải chăng em thơ một đời tàn phế
Thôi hết rồi nàng ngự chế con tim

Em xa rồi ta như thể tìm chim
Quăng câu chữ cho ngập chìm dĩ vãng
Sao em ơi em chẳng là sao sáng
Thắp cho ta chiếu ngày tháng( tương tư)

Nếu cuộc đời còn đầy những giá như
Ta cầu ước (khấn mẹ nữ đồng trinh)
(Đêm ba mươi) nhìn ánh nến lung linh
(Duyên phận) buồn của nàng( hoa trinh nữ )

(Người đi) rồi tôi chỉ còn tinh tú
Tội đồ) tình cho Thơ Phú quặn đau
Ôi đời người có lắm khúc nông sâu
Thì em ơi xin một mầu kí ức

Ơi cuộc sống đã đem bao phiền phức
Thân lãng tử còn mơ chức viển vông
Phận lục Bình) lẳng lặng giữa dòng sông
Ta không thể làm đau hơn thế nữa

Em (khóc thầm) lên mi bao chan chứa
Dặn cõi lòng đừng thất Hứa nhiêu Khê
Để THI LAN xuôi một nẻo lối về
Đàn đã giăng khóc tứ bề trôi hận
...
Có lẽ lời Thơ tôi đêm nay tận
Tội tày đình chi tủi phận tình côi
Khóc Thơ em ta khóc suốt một thời
Tình hết rồi xin tiễn người...tiễn tôi

KIẾP PHONG TRẦN
07-09-2014, 09:43 AM
THƠ GIAO LƯU( ANH THƯ)

Gió lật dở từng trang thơ mây cũ
Mưa nghẹn ngào kỉ niệm đã hoen chưa?!
Lời trăn trối thu đã vừa tái giá
Đêm ái ân chỉ màn sương lang chạ

Niềm khoáng đạt sao trăng mau tàn tạ?
Tuổi thanh xuân vội nhấn nhá màu phai
Thiêu thân xác rệu rã bước trang đài
Anh chưa vội em đã vài mầm non

Qua lâu rồi từ thuở ước chân son
Yêu còn gì để mỏi mòn ánh mắt
Lửa trước đèn lay lắt sáng vầng nhiên
Ta cũng thể đã qua miền nỗi nhớ

Tro nay tàn hóa vàng nên lối cũ
Kỉ niệm buồn mi ủ rũ ngày qua
Đêm không trăng gờn gợn nét thu ba
Thì em nhé thuở Ngọc ngà suông giá
.

KIẾP PHONG TRẦN
08-09-2014, 11:30 PM
KHÚC NIỆM TỪ(. Giao lưu cùng VÔ CHÍNH DIỆU)


Langtuhaohoa T7, 09/06/2014 - 22:52
Đêm trinh bạch chắp tay lời kinh kệ
Lần hạt trai xá tệ chuyện nhục thân
Ta theo đường hóa kiếp cuộc duyên nhân
Nên thoát tục nẻo phù Vân cõi thế

Ngày còn yêu mang bao điều dâu bể
Dứt nợ duyên quyên thế Thái nhân tình
Tìm thanh tịnh trốn chạy cõi hư vinh
Ta xa nhé cuộc phù sinh thân xác

Ta và em chia hai thế giới khác
Nên tạ từ đành Ủy thác viên du
Ta vào chùa đọc sách với kinh thư
Không trói buộc ,khúc niệm từ tâm thức

Ta sẽ dành cho em muôn lời chúc
Buổi sớm kinh ta tấu khúc an lành
Mong người sẽ sớm cuộc thập thành ca
Hãy quên đi kẻ xuất gia tu hành

KIẾP PHONG TRẦN
12-09-2014, 11:52 PM
HỒN THU
Cảm xúc cùng tác giả( leuthophieulang)


Này em hãy hứng tay khi trở gió
Sẽ bắt được lá vàng đó hồn thu
Gió nhè nhẹ như một điệu hát ru
Chở heo may gửi lời Thơ thi sỹ

Hãy lắng nghe vầng trăng đêm tri kỷ
Những hẹn thề buổi túy lúy yêu đương
Em nhớ gì trong bóng tối phong sương
Ta với em tắm đêm trường tình ái

Cây với gió múa diệu tình mê mải
Nước trong hồ ghen giăng trải lăn tăn
Liễu cô liêu chẳng sóng tóc thành hàng
Thế mới hay thu bỏ làng tít tắp

Cũng bởi vì thu yêu ta nhiều lắm!
Sao em đến khuấy mộng đắm tình thu?
Quyến rũ ta bỏ nàng thu tri kỷ
Cướp hồn ta, trao hoa mỹ đàn bà

Ta đã yêu ,si em đến thật thà
quên hẹn ước quên ngày qua sính lễ
Thu thù hận đầu độc kẻ hai tay
Trói hồn ta nhốt trong cây trong lá.
....

KIẾP PHONG TRẦN
18-09-2014, 08:21 PM
TÌNH SI

Mang tiếng đôi lần ăn trái cấm
Ngắm trăng mòn vẹt nỗi mê si
Bán giao bím tóc mây trong trắng
Mắc tội ăn nằm gió thiếu nhi
.....
Lâu quá BNM không viết tứ tuyệt, nay BNM viết lại chưa hay ,chúc sức khỏe thi hữu và bè bạn trang Thơ.

Tran Xuan Sinh
18-09-2014, 08:57 PM
Nguyên văn bới Bùi Ngọc Minh

TÌNH SI

Mang tiếng đôi lần ăn trái cấm
Ngắm trăng mòn vẹt nỗi mê si
Bán giao bím tóc mây trong trắng
Nghiêng ngả sao trời dưới đáy mi
.....
Lâu quá BNM không viết tứ tuyệt, nay BNM viết lại chưa hay ,chúc sức khỏe thi hữu và bè bạn trang Thơ.

LO BUỒN

Ta về gặp lúc giờ nghiêm cấm
Bạn đến nhằm khi buổi ngủ si
Thứ lỗi đôi lần không lịch sự
Lo buồn đã khóc lệ đầm mi.

TXS 18/9/2014

* Bạn BNM thân! Thơ Đường luận nói chung, thơ tứ tuyệt nói riêng (chứ không nói tới thơ 4 câu, bảy chữ), nếu vần "bằng" mà câu đầu chữ cuối thanh trắc thì câu thứ hai phải đối với cấu đầu. Bài này TXS đã cố làm đối, trong đó cụm từ "nghiêm cấm" là động từ, cũng vậy "ngủ si" cũng là động từ, nhưng không chuẩn lắm, vì nếu tách ra thì chữ "si" là tính từ, còn chữ "cấm" lại là động từ. Tạm tha thứ được.

KIẾP PHONG TRẦN
18-09-2014, 09:54 PM
TÌNH THI SỸ BUỒN

tặng THI NgỌC LAN

Trinh nữ ơi ta còn gì kỉ niệm
Bước đường dài ai kể chuyện tình si
Rồi mưa gió vùi lấp cánh hoa nhi
Buồn Thi sỹ số kiếp này vương lệ

Còn gì đâu bao nhiêu lời ước thệ
Em nhụy tàn cho cõi thế tang thương
Bước trong chiều ta thắp một làn hương
Thương với nhớ vùi yêu trường ca hận

Ta biết ta thân hào hoa lận đận
Cõi tình trường như mê trận hồn đau
Em Mỹ nữ trao ta vạn giọt sầu
Xin tạ ơn đấng tối cao sắp đặt

Ta ơn trời đã xe duyên khoảnh khắc
Chưa kịp yêu đã vội cách xa nhau
Hoa tím ơi em có hiểu ta đau
Thêm Đa tình cuộc tình sầu luyến tiếc

Đau cho cả lời Thơ ta đang viết
Thêm hờn tủi loài hoa biết tương tư
Ai gặp nàng xin nói hộ tình thư
Chàng thi sỹ nay giã từ ảo vọng

Em trong ta nỗi buồn không trọn vẹn
Một tình yêu chẳng thề hẹn với nhau
Thì thôi nhé ta sẽ quên em mau
Ta trở về ngút ngát sầu cõi thế

Ta đeo mang một con Tim tàn phế
Giấc mộng tình chưa thể đã nguôi ngoai
Từ nay bước cô liêu những dặm dài
Chẳng quên đâu làn mi ai thắm ướt

KIẾP PHONG TRẦN
18-09-2014, 10:03 PM
Nguyên văn bới Bùi Ngọc Minh

TÌNH SI

Mang tiếng đôi lần ăn trái cấm
Ngắm trăng mòn vẹt nỗi mê si
Bán giao bím tóc mây trong trắng
Nghiêng ngả sao trời dưới đáy mi
.....
Lâu quá BNM không viết tứ tuyệt, nay BNM viết lại chưa hay ,chúc sức khỏe thi hữu và bè bạn trang Thơ.

LO BUỒN

Ta về gặp lúc giờ nghiêm cấm
Bạn đến nhằm khi buổi ngủ si
Thứ lỗi đôi lần không lịch sự
Lo buồn đã khóc lệ đầm mi.

TXS 18/9/2014

* Bạn BNM thân! Thơ Đường luận nói chung, thơ tứ tuyệt nói riêng (chứ không nói tới thơ 4 câu, bảy chữ), nếu vần "bằng" mà câu đầu chữ cuối thanh trắc thì câu thứ hai phải đối với cấu đầu. Bài này TXS đã cố làm đối, trong đó cụm từ "nghiêm cấm" là động từ, cũng vậy "ngủ si" cũng là động từ, nhưng không chuẩn lắm, vì nếu tách ra thì chữ "si" là tính từ, còn chữ "cấm" lại là động từ. Tạm tha thứ
được.

....
BNM xin cảm ơn thi hữu TRẦN XUÂN SINH góp ý! BNM sẽ chú ý hơn cho những bài viết sau ạ! Chúc thúc đêm ngon giấc!

thái thanh tâm
18-09-2014, 10:06 PM
TÌNH SI

Mang tiếng đôi lần ăn trái cấm
Ngắm trăng mòn vẹt nỗi mê si
Bán giao bím tóc mây trong trắng
Nghiêng ngả sao trời dưới đáy mi
.....
Lâu quá BNM không viết tứ tuyệt, nay BNM viết lại chưa hay ,chúc sức khỏe thi hữu và bè bạn trang Thơ.

THIỆT QUÁ

Gần lão chửa được ăn trái cấm
Không biết thế nào có quá ngon ?
Có khác nhiều trái không ai cấm ?
Hỏi thăm thôi, răng tớ chẳng còn

TTT

KIẾP PHONG TRẦN
19-09-2014, 12:15 AM
TỎ TÌNH

Ta viết lời thơ lên ánh trăng
Tỏ tình thi sỹ với cung hằng
Trao ngàn mộng ước hồn say đắm
Chấp nhận mặn nồng ân ái chăng?!

KIẾP PHONG TRẦN
19-09-2014, 03:02 PM
ÂN ÁI HOA

TỨ TUYỆT!

Bướm dạo vườn xuân ân ái hoa.
Nghiêng cây dạm hỏi phút giao hòa.
Nụ còn chúm chím thời chưa nở.
Gắng đợi tình nhân dâng hiến qua!
...

KIẾP PHONG TRẦN
19-09-2014, 11:02 PM
HỎI THI HỮU

Hỏi thật! Thơ ông đã giỏi chưa
Vậy sao cứ thích chữ danh thừa
Luật đường chẳng biết ai thông tỏ
Mấy nét ti toe nắng dở mùa
...
Đừng nên làm thợ xếp chữ!

KIẾP PHONG TRẦN
24-09-2014, 02:37 PM
DỐI LỪA THU( cảm tác thơ leuthophieulang )

Chân rời bước khi mùa thu phiêu lãng
Gió hanh hao thầm đếm những lá vàng
Rụng rơi tan cho bàng hoàng nuối tiếc
Cây khóc lả sương biêng biếc mùa phai

Đời du đãng kiếp độc hành lẻ loi
Qua dặm trường mộng tình trai thất thố
Còn lại gì một tình yêu đau khổ
Em quên rồi em bỏ phố ngày xưa

Ta dật dờ làm bạn với tình mưa
Đi gian díu mùa thu chưa thì dậy
Khoảng sương buồn xui ta thành kẻ dại
Gom hình em ta giết hại tâm hồn

Ta giận mình sao lắm những chen bon
Hồn yêu em nhưng thân còn giả dối
Ta vẫn yêu trăng soi hoài mỗi tối
Vẫn ái ân vẫn mang tội tình em

Và thế là kết thúc mùa thu riêng
Mẹ mây trời cất dấu em tiềm thức
Kết tội ta không trung thực tình yêu
Thu hóa thân vào một chiều không gió

Ta lang thang xin ăn đời thác phó
Kiếm tìm hoài kỷ niệm cũ ngày nao
Ơi hồn thu nơi ấy có hanh hao
Có thứ tội ,đón ta vào dịp lá...?!
...
Chúc vui vẻ bè bạn !

KIẾP PHONG TRẦN
25-09-2014, 10:49 PM
NÓI CÙNG EM

Đã từ lâu ta làm người quân tử
Chẳng so đo ai đó phũ phàng tôi
Ta vẫn mực mãi yêu người cõi thế
Mặc kệ đời nhiều dâu bể trầm luân

Ta yêu em người phụ nữ Hồng nhan
Bởi vì ta cũng xác thân phàm tục
Cho dù em có đẩy ta vào Vinh nhục
Luôn tha thiết yêu tới phút cuối cùng

Tình quân tử có xá gì hôn chung
Kẻ độc hành đêm ngả lưng tửu điếm
Nên đàn bà với ta đâu phù phiếm
Chỉ qua đường như khách điếm mà thôi

Trăng đêm nay có lẽ sắp cạn rồi
Rượu trong bầu chẳng có người ly bôi
Thì em nhé ta cắt mối duyên thôi
Trong Thiên Hạ chẳng thiếu người tri kỷ

Ta lại về làm bạn đêm hoan hỷ
Phường suồng sã coi thành ý nhiên an
Chỉ mong sao lệ thôi đổ Lan tràn
Em hãy nín đừng khép làn My vội

Ta xin làm nhành cây khô trơ trọi
Đứng bên đường em chớ hỏi điều chi
Tình nghĩa xưa hôm nay chả còn gì
Nhạt mây trời em hãy đi em nhé
...
tặng TNL!

KIẾP PHONG TRẦN
26-09-2014, 10:54 PM
MƠ HOANG (cảm tác thơ ANH THƯ)


Langtuhaohoa 21 ngày trước
Đêm khuynh thành kiến thiết giấc mơ hoang
Ta làm kỵ sỹ cưỡi ngựa
Yêu nàng công chúa trong cung điện nguy nga
Nàng có gương mặt nước da đẹp lắm
Ta mơ hồ đi tìm hoa Hồng nhung màu tím
Trao nàng để tỏ giấc Chiêm bao
Nơi nàng ở gần một nhà thờ lớn
Tiếng chuông giáo đường đổ vọng đêm đêm
Bào lần qua lối ta thường hay đứng lại xem nàng ngủ giấc tròn chưa
Buổi Thiên định nàng ra ban công hóng gió
Trăng lơi lả thấy nàng đẹp
Quyến rũ nàng trút bỏ xiêm y
Ta rạo rực dưới anh trăng vàng óng
Trăng tức giận xua đuổi ta hình sở hữu
Ta bất Đắc dĩ trở thành đấu sỹ bóng đêm
Cuộc giao tranh hùng hổ chẳng tránh khỏi sát thương
Trăng toe sắc làn áo mỏng ngoài
Ta thiệt hại thanh kiếm gió
Thân hình ta mềm rũ tựa sương
Nàng thấy vậy chạy ra đỡ
Thấy ta thần thánh đầy nghiêm uy
Nàng tự nhủ chúa trời ban Phước
Dâng cho nàng quân tử Ngọc Châu
Đặt nụ hôn lên ,ta bỗng nhiên bừng tỉnh
.

KIẾP PHONG TRẦN
28-09-2014, 12:56 PM
HỒN ĐÁ

Ngày còn xanh hai đứa kết tơ duyên
Cùng lồng khắc tên nhau lên đá núi
Nguyện sánh đôi cho tới cuối cuộc đời
Chẳng bao giờ mình rời nhau nửa bước

Rảo mây tình gió giao ước nghìn thu
Gom nắng quái mộng tầm vu quy ý
Núi thanh thiên chứng nhân đàng du hý
Dắt nhau về cùng hoan hỷ hợp hôn

Nào ngờ đâu ngựa chứng cõi rừng hoang
Đổi mây trời tráo phật hằng thiên cổ
Hai chúng mình chợt bỡ ngỡ lạ quen
Nhìn lệ núi chảy qua miền quên nhớ

Ngàn năm trôi sử dòng thời ai tỏ
Cuộc nhân duyên cũng âm thầm từ đó
Nếu ai hay thấy dòng tuôn thác đổ
Hồn quẩn quanh còn vọng cố :nhân tình!

....
giao lưu cùng VIET HUNG

KIẾP PHONG TRẦN
02-10-2014, 10:13 PM
NỖI NIỀM THI SỸ

NỖI NIỀM CHÀNG THI SỸ

Nếu một ngày trái tim ta ngừng thở
Giữa mây trời tan vỡ giấc mộng xanh
Nàng có khóc thầm luyến tiếc để tang?
Có nhớ thắp nén nhang cho thi sỹ?

Đến một ngày vĩnh biệt người tri kỷ
Vần Thơ rơi nghe tàn phế khung trời
Hoa trắng sầu vụn vỡ tuổi hai mươi
Tóc xanh quấn vội tiễn người huyệt sâu

Tháng ngày dài ai uốn nắn từng câu
tiếp nối những vần Thơ màu sức sống
Khách du miên còn ai gửi mơ mộng
Vào lời Thơ ta chứa đựng tâm hồn

Ngày nào đó ta thể xác không hồn
Phút cuối cùng mong nụ hôn lần cuối
Như những ngày còn yêu nhau đắm đuối
Ta sẽ mỉm cười nơi dưới huyệt sâu

KIẾP PHONG TRẦN
07-10-2014, 08:23 PM
TẢN MẠN

Ta lang thang một kiếp đời phiêu dạt
Khi tửu điếm uống rượu quán hoan ca
Đêm chung đụng giao hòa cùng gái lạ
Ôi cuộc sống muôn sắc màu người ạ

Đời phiêu lãng cảnh đầu trời chân đất
Đâu màng sự chuyện được mất thế nhân
Ta túi nải vượt hàng ngàn sóng gió
Em hỡi em có theo đường khốn khó?

Buổi Vân lâu quán Thơ đầy thi vị
Thiên hạ cùng trà đạo ngắm trăng suông
Kiếm ra kẻ đáng anh hào vô đối
Thơ Phú chảy thông hanh như dòng suối

Ta sắm vai một trò ngoan học chữ
Giữa hung đàn chữ nghĩa với tay chân
Ai nấy đều khởi hứng dựng cờ thần
Kẻ thắng cuộc hào hùng trước bao quân

Trận đầu tiên Thơ giàn ngôn tỷ thí
Chém tung hoành kẻ địch hý trường reo
Bên góc họa lượn nét bút nghiêng vèo
Thế mới biết kỳ Phùng đầy ngang sức

Cuộc giao Thoa đã đến kì kết thúc
Ta làm kẻ chiến thắng lúc tàn trăng

KIẾP PHONG TRẦN
24-10-2014, 06:20 PM
Ta xin em! Đừng lìa xa ta nhé
Cuộc tình này xin yêu mãi người thôi
Dù sóng gió điên đảo cánh hoa trôi
Ngàn hư ảo vọng buông lời khẩn thiết

Ta xin em! Đừng lìa xa ta nhé
Trăng rách rồi biết vá víu sao đây
Duyên sau ta xin làm phận cỏ cây
Để khỏi bi ai cho kiếp số này

Em xa xôi,ta khóc ngất bao ngày
Thất tình sầu ta buồn Tim lay lắt
kỉ niệm xưa đang tâm người bóp nát
Lời cay nghiệt như dao cắt lòng tôi

Lời chia ly...trên môi đã nói rồi
Ta thề:đem bỏ thân đời cỏ hoang
Để hàng đêm ngửa cổ uống trăng tan
Yêu là gì? Thôi! Chẳng màng thế sự

Tình chia phôi...thôi không người ngự trị
Trái Tim hoang bước trên đường vô hướng
Kẻ ăn mày hư danh không sắc tướng
Lang thang mây gió ,ngày phủ phục trăng sao
...
Tặng THI LAN

KIẾP PHONG TRẦN
24-10-2014, 06:26 PM
TIÊN NỮ LAN

Tiên nữ phương nào lạc chốn đây?!
Chuốc tình đắm đuối khiến ta say
Trần gian đệ nhất miền hoa đảo
Hạ thế tôn vinh phiến cỏ cây

Hương sắc đam mê tình lữ thứ
Ngọc ngà quyến luyến mộng vương đầy
Yêu thầm nhắn nhủ lời quân tử
Hẹn gió nhân duyên trở giấc này
...
Họa thơ ĐỖ THỊ ANH THƯ

KIẾP PHONG TRẦN
31-10-2014, 11:32 AM
CHIỀU



Cò trắng vươn mình liệng gió không
Gom mây ngũ sắc trải chiều hồng
Tà dương lác đác chim về tổ
Sương khói lưa thưa vấy cõi lòng
Bạn khuất miền xa thương mãi đợi
Tình đơn lối vắng mỏi mòn trông
Mày Châu lệ vắn dài cô tủi
Mộ khúc tao đàn gửi bến sông
...
Giao lưu cùng ÂN ĐÌNH
chúc vui thi hữu vnthihuunet cùng bè bạn

KIẾP PHONG TRẦN
31-10-2014, 12:00 PM
SẮC HOA


Vân du gió thổi nhịp nhàng hoa
Bướm sánh từng đôi khúc nhạc hòa
Tia nắng xiên xiên vườn thượng uyển
Đường mây khấp khểnh cõi thu ba
Hồn ngây chất ngất hương mê mải
Dạ chớp say tình quyến luyến pha
Níu cuộc giao duyên thầm cánh mỏng
Thiệp hồng pháo đỏ rộn ràng ca
...
Giao lưu cùng ĐỖ ANH THƯ
chúc vui vẻ bè bạn

KIẾP PHONG TRẦN
02-11-2014, 02:42 PM
SÔNG LẠNH

THUYỀN lướt xuôi dòng trở giá Đông
MÂY đan dáng nguyệt quyện mơ Hồng
KHUẤY hình ảo ảnh trên băng Tuyết
NƯỚC tựa người xưa phía dưới sông
TRĂNG vỡ tan tành chan lấp loáng
THEO màn nước khỏa ánh sao trông
SÓNG xô tả ngạn mang hồi ức
THI SỸ ĐỀ THƠ NỖI NHỚ MONG
...
Giao lưu cùng VŨ SONG.
chúc vui bè bạn thi hữu

KIẾP PHONG TRẦN
09-11-2014, 07:04 PM
HÀNH KHẤT

Xin bác thương tôi lấy một đồng
Xin cho nắm gạo cũ ơi ông
Xin bà cứu giúp cho hành khất
Xin cuộc nhân sinh để ấm lòng

KIẾP PHONG TRẦN
10-11-2014, 12:19 PM
TỪ TRẦN

Tình chết theo mùa Đông rất xa
Mùa thu rụng lá trút giang hà
Vân du phảng phất hương từ tạ
Thút thít mưa dầm gió đám ma

KIẾP PHONG TRẦN
12-11-2014, 07:06 PM
HOÀNG HÔN

Chiều nghiêng cánh nhạn vút tầng không
Lãng đãng vầng mây xám đỏ hồng
Le lói trời xa thưa thớt nắng
Hắt hiu xóm nhỏ ánh đèn giăng

KIẾP PHONG TRẦN
12-11-2014, 08:13 PM
THẤT TÌNH


Ngày mai mối gió trổ hương tràm
Mây cũng theo về lối hợp hôn
Khắc nhập tình giao duyên vội vã
Rời nhau,chỉ mỗi ánh trăng đêm

KIẾP PHONG TRẦN
24-11-2014, 08:56 PM
SÓNG GIÓ TRÙNG DƯƠNG


Sóng vỗ trùng dương khúc dạt dào
Mây xà biển nước gió dâng cao
Kinh Thiên bão táp nghiêng trời đất
Lệch hướng thuyền bè mất dấu sao

KIẾP PHONG TRẦN
27-11-2014, 06:39 PM
XÁM HỐI

Thu hứa cùng ta kết mộng thường
Giao hòa ân ái tựa tân nương
Trời xanh kết liễu phôi phai sắc
Mưa trắng đưa tang rắc ngập đường

mộ đắp đang còn nghi ngút hương
Vùi chôn kỉ niệm bước ngàn phương
Đem tình lang chạ khi ngày giá
Chẳng trọn lời thề lúc tiết Đông

KIẾP PHONG TRẦN
28-11-2014, 12:43 PM
TÌNH MỘNG

Ta đắm tình em trong khói thuốc.
Thẫn thờ vẽ mộng dáng hình em.
Ta đưa ảo vọng trong làn khói.
Ta chiếm tình em ...ý nghĩ đen!

KIẾP PHONG TRẦN
29-11-2014, 10:03 AM
HƯ KHÔNG

Mang kiếp vô danh lạc khắp miền
Về trong đất nấm mộ không tên
Sinh...thành thác phận không di ảnh
Xót tấm thân hoang chẳng trống kèn

KIẾP PHONG TRẦN
30-11-2014, 08:02 AM
CHIỀU

Tình em ...nét duyên thầm kín đáo!
Dậy hương ...tỏa vào gió mùa thu
Ta ngồi đọc sách kinh thư
Hồn không...thanh tịnh tâm tư hạt lần

Nhẹ nhàng:một chiếc lá Hồng Nhan!
Gửi muôn thông điệp ngàn điều ước
Chuông chiều vọng vang tiềm thức
Nắng góa trời ,sương khói phủ chiều không

Chim trên trời ,kéo cảnh sang đông
Kiếp tu hành giấc nồng sinh vãn
Lá rơi trên tay ngày vắng
Mong manh nhìn làn khói trắng nhẹ bay

KIẾP PHONG TRẦN
30-11-2014, 08:35 PM
.. MỸ NỮ

Vẳng đâu đây từng lời than mỹ nữ
Một kiếp người với bao phũ phàng nhân
Ngó xung quanh chẳng có nổi người thân
Ôi ta chỉ khách qua đường hơn kém

Xin hàng lệ cho lời Thơ gái điếm
Tủi nhục nhằn em cánh bướm đường đông
Đêm vắng khách sương tràn có lạnh không?
Em cứ nép vào vai mong bớt tủi

Gốc thông già không giữ nổi chân hoang
Trái Tim ta như một vị xa hoàng
Ta tiếc gì tình một đêm đâu chứ
Em chỉ là cơn vui thú nhỡ nhàng

Ta mang tội trai tân dây gái điếm
Qua khoảnh khắc dan díu chút tình chung
Đêm tri kỉ sương lạnh lùng giã biệt
Ta đi rồi em vẫn miệt mài than
...
Giao lưu cùng leuthophieulang
Chúc vui các cô bác vnthihuunet! Xin cảm tạ quý cô bác đọc thơ và khích lệ! Chúc buổi tối giao lưu vui vẻ

KIẾP PHONG TRẦN
02-12-2014, 07:57 PM
CHỢ ĐỜI

Em gái bán hoa giữa chợ đời
Tôi nghèo tàn phế xác thân ôi!
Xin đừng ánh mắt trao thương hại!
Cho kẻ vô danh tướng bất tài

KIẾP PHONG TRẦN
05-12-2014, 08:02 PM
Thăm xứ Lạng( thơ họa)


Về thăm xứ Lạng lúc ban chiều
Núi đổ mây bồng gió cuốn xiêu
Thấp thoáng vọng phu hoài ngóng đợi
Chông chênh núi nhị đứng trông tiều
...

KIẾP PHONG TRẦN
06-12-2014, 01:44 PM
LỜI THƯƠNG GỬI GÁI ĐIẾM

Thương có đi làm điếm nữa không?
Nước thơm sực nức chốn khuê phòng
Áo hoa ,tóc bím còn đen lánh?!
Khách trọ ra vào vui thú đông?

KIẾP PHONG TRẦN
10-12-2014, 08:15 AM
KIẾP NHÂN SINH( cảm tác thơ PHƯƠNG BẮC)

Dâng người trọn một tấm lòng trinh
Đất nở hoa hương ngát chuyện tình
Chúa phật trao yêu thương cõi thế
Trần gian hưởng lạc kiếp nhân sinh


...chúc vui vnthihuunet cùng bè bạn!

KIẾP PHONG TRẦN
16-12-2014, 06:19 AM
THU

Bóng nước Hồ thu chẳng gợn sầu
Gương trời phẳng lặng gió giăng câu
Cá đâu chẳng đớp càng hiu quạnh
Tóc liễu buông xuôi luống nghẹn ngào...
...
Giao lưu cùng tg TRẦN NGUYÊN HẠNH(HÀ NỘI)
Chúc ngày mới vui vẻ vnthihuunet!chúc quý vị giao lưu thân ái!

NGUYỄN VĂN THÁI
16-12-2014, 11:25 AM
THU

Bóng nước Hồ thu chẳng gợn sầu
Gương trời phẳng lặng gió giăng câu
Cá đâu chẳng đớp càng hiu quạnh
Tóc liễu buông xuôi luống nghẹn ngào...
...
Giao lưu cùng tg TRẦN NGUYÊN HẠNH(HÀ NỘI)
Chúc ngày mới vui vẻ vnthihuunet!chúc quý vị giao lưu thân ái!

THU TÌNH

luễnh loãng Thu vương gợi cảnh sầu
thương hoài tiếc xót lỡ màn câu
lá về chốn cội khi tàn úa
cành buốt cây trơ gió nghẹn ngào.

NVT 16/12/04

KIẾP PHONG TRẦN
17-12-2014, 06:28 PM
VÔ NGÃ

Một nửa vầng trăng vướng bụi trần
Tình duyên một nửa kiếp thi nhân
Giang hồ một nửa đời phiêu bạt
Một nửa tư tình với mỹ nhân!

KIẾP PHONG TRẦN
21-12-2014, 07:45 PM
GỬI

Ngóng gió đa tình gửi luyến thương
Thương yêu kỉ niệm giữ gìn hương
Hương thầm thắm sắc vàn tơ tóc
Tóc hẹn thề mây trắng tuyết sương
Sương nắng miền xa lòng ấp ủ
Ủ đông giá lạnh nỗi niềm vương
Vương sầu ngấn lệ dài trông ngóng
Ngóng gió đa tình gửi luyến thương
...
Thơ họa

NGUYỄN VĂN THÁI
21-12-2014, 08:41 PM
VÔ NGÃ

Một nửa vầng trăng vướng bụi trần
Tình duyên một nửa kiếp thi nhân
Giang hồ một nửa đời phiêu bạt
Một nửa tư tình với mỹ nhân!

MỘT NỬA

Một nữa ngàn sau nửa bước trần
Cho đời một nửa, nửa cho thân
Trọn vẹn yêu thương cùng nghĩa khí
Hưu rồi trọn hết kiếp thi nhân

NVT

KIẾP PHONG TRẦN
21-12-2014, 09:37 PM
PHIÊU DU. Cảm ơn bác NVT


Ta bước phiêu du dạo thế trần
Ngày bên chén rượu kết tình thân
Đêm vào quán trọ nghe đàn hát
Khách điếm cùng chung chạ mỹ nhân .

KIẾP PHONG TRẦN
26-12-2014, 09:40 AM
Thuận nghịch độc
SẦU TRĂNG

Sầu trăng lạnh gió truốt sương đêm
Lệ ngấn mi hoen cỏ ướt mềm
Châu giọt rớt rơi lòng nát vụn
Láng loang chan vỡ ánh du miên
Lầu mây vắng bóng người xua hạc
Võng Nguyệt thưa canh tượng dõi thiền
Màu bạc đợi Hương Quỳnh tối sớm
Sao hay cúc nở mới vầng nhiên
...

Cảm tác thơ của tác giả PHÙ THỦY jin to

KIẾP PHONG TRẦN
28-12-2014, 10:44 AM
TRĂNG TÌNH( đọc xuôi)
Đêm hằng chiếu rạng tỏ ngàn sao
Nguyệt đắm lòng nhân mộng kết giao
Ân ái tục trần trăng hở bím
Thân thành lúc ngửa, sấp tình trao
TÌNH TRĂNG
(đọc ngược)
Trao tình sấp ngửa lúc thành thân
Bím hở trăng trần tục ái ân
Giao kết mộng nhân lòng đắm nguyệt
Sao ngàn tỏ rạng chiếu hằng đêm
...
Chúc quý thi hữu cùng bè bạn ngày mới vui vẻ

KIẾP PHONG TRẦN
04-01-2015, 12:05 PM
TIẾT XUÂN


Đào hoa nụ hé nở trong bồn
Gái nhỏ vào yêu mộng sắt son
Hao tiết trinh tàn Xuân lụi úa
Trao môi khắc dấu mất hay còn
BÙI NGỌC MINH


CHÚC vui vẻ quý thi hữu!

KIẾP PHONG TRẦN
06-01-2015, 07:36 AM
MỞ TIỆC

THY Lan mở tiệc chúc mừng sinh...
HỒNG THOẠI đem vần tặng NGỌC MINH...
thầy MẪN mang hoa ,lời thương mến
Cô LIÊM gửi thiệp ý thân tình
HOÀNG GIAO thiết kế câu Anh Ngữ
THỊ LỢI tầm sưu tiếng việt mình
TRƯỜNG VŨ giao lưu cùng bạn hữu
NHƯ CHUYÊN kết nối TRỌNG ,HUY THANH
...
bnm xin cảm ơn tấm lòng của quý thi hữu bè bạn trang thơ.chúc các quý vị vui khỏe hạnh phúc!
BÙI NGỌC MINH

KIẾP PHONG TRẦN
06-01-2015, 12:32 PM
MỞ TIỆC

Bác THÁI tri âm của ngọc Minh
Thu Giang vũ ngoại quốc thân tình
Thư hoa gửi điệu cười tuơi tắn
Lời nói ân cần quý bác Sinh
...
Xin cảm tạ các cô bác và anh chị! Chúc quý thi hữu vui khỏe nhiều thơ hay!
Trân trọng!
BÙI NGỌC MINH

KIẾP PHONG TRẦN
10-01-2015, 06:25 PM
MỒ CÔI

Cha bước vào mối tình đầu của mẹ
Cùng nhào nặn hài nhi bé bỏng con
Bước chân cha in dấu đá sờn mòn
Gánh vai mẹ những nhọc nhằn tất tả

Mùa Đông lạnh cha góp vun tầng lá
Sưởi ấm con qua mùa giá Đông rơi
Những đêm trường mẹ thao thức đưa nôi
Truyền yêu thương điệu ru lời mẫu tử

Chặng đường dài cha về nơi miệt xứ
Để mùa Xuân chồi Hạ nhú đơn phương
Con biết mẹ khắc trọn chữ yêu thương
Gửi trong con trên bước đường kỉ niệm

...
Cảm tác Thơ LÊ THỊ BACH HUỆ(maytrang)
Chúc vui bè bạn trang Thơ vnthihuunet

KIẾP PHONG TRẦN
11-01-2015, 09:01 AM
TỨ TUYỆT( 4 mùa)

Xuân úi sùi khi Hạ bước qua
Nắng trời vặt diệt lá khô hoa
Thu lang chạ ngủ mơ màng khói
Đông kiện nàng bân hóa thật thà
...
Cảm tác cùng (nguyenvansam)
Chúc vui bè bạn thi hữu

KIẾP PHONG TRẦN
27-01-2015, 04:03 PM
TẢN MẠN CÙNG HOA TRINH NỮ

Ta quen nhau từ bao giờ ấy nhỉ
Em ngượng ngùng cười tủm tỉm làm duyên
Trong cơn gió mộng thuyền quyên ấp ủ
Ta chỉ là người lữ khách không hơn

Màu áo trận ta cất bước chinh nhân
Xếp đời trai theo sương gió bụi trần
Gặp giữa đường gọi tên em trinh nữ
Nơi sỏi đá ngóng người *cũ tha hương?

Thuở tóc xanh ta sánh bước tới trường
Xây tình yêu bằng tình thương xứ sở
Yêu quê hương lòng chan chứa tim yêu
Ta yêu nhau yêu nhau thật là nhiều

Thế rồi ta xa em một buổi chiều
Lửa ngang trời quân giặc hung *khiêu chiến
Để anh em chia đôi làn chiến tuyến
Vào quân ngũ anh nhớ viết thư thăm

Hẹn ngày về ta tính chuyện trăm năm
Cùng bên nhau như chưa lần cách biệt
Nào ngờ đâu giữa trời xanh...em chết
Vỡ toang Tim thôi mộng hết... xa người!

Giây phút cuối anh chẳng thấy em cười
Chẳng bên em lau sắc máu người yêu
Chẳng kịp trao nụ hôn chào vĩnh biệt*
Thôi nhé em em nằm lại quê nhà

Em nằm đó mưa gió có ngang qua?
Còn lưu luyến ...đất *trổ hoa tiếc nuối
Rời quân ngũ ta trở về quê cũ
Ghé thăm em hoa trinh nữ đời anh*

Em đừng khóc cũng bởi tại chiến tranh
Cái chết oan người dân lành lam lũ
Em hóa thân trong màu hoa trinh nữ
Để dương gian nhắc nhớ mãi thân tình
...
Tặng THI NGỌC LAN

KIẾP PHONG TRẦN
27-01-2015, 04:08 PM
ĐỜI TRAI
Phiêu du dạo bước cõi nhân gian
Vượt gió chèo mây lội sóng ngàn
Nhấp chén trăng sao vời vợi chiếu
Nâng bầu ngực vú thỏa trai tân
...

Trần Như Chuyên
28-01-2015, 02:39 PM
ĐỜI TRAI
Phiêu du dạo bước cõi nhân gian
Vượt gió chèo mây lội sóng ngàn
Nhấp chén trăng sao vời vợi chiếu
Nâng bầu ngực vú thỏa trai tân
...


Ngại

Nghĩ đời trai… quẩn góc lều
Liều mình cưỡi nắng sang trêu chị Hằng
Giữa đời chạm dải sao băng
Ngân Hà dậy sóng, đất bằng nổi giông.


Chúc Ngọc Minh khỏe !

KIẾP PHONG TRẦN
29-01-2015, 11:26 AM
HỒN QUÊ

Hồn quê mái ngói núp hàng tre
Gió thổi già nua lá chuối hè
Dải lúa xanh xanh trời biếc biếc
Đàn trâu gặm cỏ dưới bờ đê

KIẾP PHONG TRẦN
30-01-2015, 08:58 PM
THIÊN HÀ

Thiên Hà đồ sộ cơ ngơi gió...
Tám vạn hàng mây lững thững trôi
Chín triệu không trung hòa vũ trụ...
Sinh quan tạo thế giới ...con người!

KIẾP PHONG TRẦN
25-02-2015, 10:24 PM
THI NGỌC LAN

Hương trời tinh khiết kết lên hoa*!
Thơm ngát dương gian sắc ngọc ngà!
Thi phú văn chương...nàng nữ sỹ!
Hương trời tinh khiết kết lên hoa.

KIẾP PHONG TRẦN
25-02-2015, 10:27 PM
LỠ BƯỚC GIAI NHÂN


mai này thế giới chẳng chung đôi
Ta với THI LAN giã biệt rồi
Lỡ bước giai nhân hồn mộng đẹp
Mong người đón nhận chút tình tôi

KIẾP PHONG TRẦN
01-03-2015, 10:52 PM
NỖI BUỒN NỮ ĐỒNG TRINH


Trời nhá nhem và đêm đã khuya
Em còn thức đợi ánh trăng hia
Lỏi len chiếu dại lên tường đá
Ngực giáo đường ai thắp gió kia
...

KIẾP PHONG TRẦN
02-03-2015, 03:05 PM
SI TÌNH

Ta trót si mê gái có chồng
Tình ngang trái chấp nhận đơn phương
Con tim giấu diếm chân thành lắm
Nửa muốn tư tình ,nửa muốn không!

KIẾP PHONG TRẦN
02-03-2015, 06:37 PM
PHƯƠNG

Ta gửi thăm người chút nhớ thương
Nét son chớ vội nhạt môi hường
Dấu chân lãng tử đầy sương gió
Dẫn bước, âm thầm trút lệ ...PHƯƠNG!

KIẾP PHONG TRẦN
18-03-2015, 09:23 PM
TRĂNG ĐÊM BẾN TẦM DƯƠNG

( cảm xúc cùng tg LƯƠNG MÀNH


Sông Hồ dằng dặc đất Tô Châu
Sương gió buông mành tóc liễu đau
Mấy bận biệt ly mùa cúc nở
Canh trường tuyết rụng trắng như sao

Trời khuya dẫn dạo trăng vào phố
Vó ngựa xa trường xót cánh hoa
Hẹn bến Tầm Dương ngày hội ngộ
Bên ly rượu nhớ Tô Đông Pha

KIẾP PHONG TRẦN
28-03-2015, 08:07 PM
Giao lưu cùng Mỹ Dung)
Thể 7 chữ)
TRĂNG ĐẤT KHÁCH


Trăng lên réo rắt điệu cung sầu
Nỗi nhớ âm thầm lệ rớt mau
Chén rượu Hoàng hoa tìm kỷ niệm
Hoa đào còn nở mãi phương nao
Ngày nào đặt chân đất Tô Châu
Xin hãy nhớ dùm một cánh hoa
Đặt lên nấm mộ người áo vải
Nằm trên đất khách trải trăng soi
...

KIẾP PHONG TRẦN
28-03-2015, 08:24 PM
KỂ CHUYỆN ĐÊM TRĂNG


Langtuhaohoa T7, 03/28/2015 - 15:04
Ta cứ uống cho hồn xưa thức lại
Rồi cùng nhau kể mãi chuyện Kinh Kha
Cho sống dậy một sử tích không nhòa
Trăng nghe chi! Trăng cứ đùa miệng chén

Chương Dương đó đón chân người mới đến
Có lạ chi đất đã mến thương rồi
Dịch Thăng trầm ngàn năm nữa em ơi
Khi xứ sở máu nhuộm trời tím núi

Trận xích Bích xác thân còn vô khối
Bao nhiêu nữa ta không còn nhớ nổi
Sông ngầu đục nhưng không sõi thành lời
Muôn vàn hận cũng đành trôi theo thác

Trăng tàn dần ngả sang màu bàng bạc
Rượu nước Ngô sao cũng chiều cơn khát
Ta tìm lại Hạo nhiên lầu Hoàng hạc
Nhớ thăm người sương khói tạc trời xanh

Ngày mai em về bên đất yên lành
Thăm xứ sở cũng đôi hàng rơi lệ
....

KIẾP PHONG TRẦN
05-04-2015, 09:41 PM
HÀN MẶC TỬ

Thuở xưa Mặc Tử mê trăng lắm
Đêm ngắm sao trời mộng thế nhân
Trọn kiếp chung tình trăng đắm đuối
Ước thầm bóng nguyệt xuống thành thân

KIẾP PHONG TRẦN
06-04-2015, 01:18 PM
NẤM MỘ NGƯỜI ÁO VẢI

Đêm ngày gió thổi lệ nhòa sương
Cúc trắng trăng soi phủ bụi đường
Nấm mộ mang tên người áo vải
Nằm trên đất khách dõi quê hương
...

KIẾP PHONG TRẦN
06-04-2015, 01:20 PM
AI OÁN

Lắc rắc trên lầu mấy giọt thưa
Hồn trăng rớt lệ dấu vào mưa?!
Trách chàng Mặc Tử đem rao bán?
Lỡ cuộc tình,ai oán khách mua

KIẾP PHONG TRẦN
09-04-2015, 08:44 AM
THẤT TÌNH


Ta thiếu em,trời đất thiếu em
Ngày xanh chết lặng ,gió liên miên
Em nơi xa ấy em đâu biết
Kẻ thất tình ,đang hóa dại điên

NGUYỄN VĂN THÁI
09-04-2015, 07:22 PM
NẤM MỘ NGƯỜI ÁO VẢI

Ngày đêm gió thổi lệ nhòa sương
Cúc trắng trăng soi phủ bụi đường
Nấm mộ mang tên người áo vải
Nằm trên đất khách dõi quê hương
...

NẤM MỘ CHA

Hứng nắng chờ mưa đẫm cỏ sương
Ngàn năm gió thổi lạnh bên đường
Một thoáng trần ai trầm vĩnh cửu
Cho dòng lóng lánh bến thôn hương.

NVT

Họa với Ngọc Minh cho vui

KIẾP PHONG TRẦN
19-04-2015, 09:03 AM
SẦU

Lạy mưa...chớ giọt ...sầu nhân thế
Tượng đá ngàn năm đứng lặng thầm
Van nắng thôi bừng lên lớp lớp
Ta đang sầu tột đỉnh nhân gian

KIẾP PHONG TRẦN
19-04-2015, 08:25 PM
MUỐN

Ta muốn một lần nắn ngực trăng
Một lần cởi áo váy cung hằng
Một lần đặt nụ hôn ao ước
Ánh nguyệt hoang sơ chửa bụi trần
...
Cảm ơn Bác NGUYỄN VĂN THÁI luôn khích lệ động viên.chúc 2 Bác sức khỏe niềm vui.chúc vui thi hữu!

KIẾP PHONG TRẦN
26-04-2015, 12:21 PM
KIẾM DANH

Ta vác trên lưng ngày tháng mộng
Linh hồn bán rẻ nắng nhờ xanh.
Thơ mang hóa giá cùng sông núi...
Hết thảy ngôn từ ...kiếm chút danh!

KIẾP PHONG TRẦN
26-04-2015, 06:06 PM
KẺ HÀNH KHẤT

Đi vơ gió với gom màu nắng
Vốc mặt trời từng đụm xáo đong
Ta nhặt ngày dài đem ước lượng
Mang đi bán trác để thênh thang
...

KIẾP PHONG TRẦN
24-05-2015, 03:55 PM
PHONG TRẦN

Ta bước chân phiêu xuống cuộc đời
Thênh thang trọn kiếp sống rong chơi
Khi nằm cuối gió trông sao chiếu
Lúc đứng ngang trời ngắm nắng rơi
.....
Kính chúc niềm vui sức khỏe bè bạn trang Thơ

KIẾP PHONG TRẦN
03-06-2015, 09:39 PM
PHONG TRẦN

Ngao du ngày tháng trong thiên hạ.
Kiếp độc hành đi khắp thế gian.
Nhấc bước, mây trời,sao khấp khểnh.
Dừng chân, cát bụi lắm phong trần.

...
kính chúc thi hữu nhiều niềm vui và sức khỏe!

KIẾP PHONG TRẦN
08-07-2015, 08:45 AM
DANG DỞ

Mặc Tử xưa làm bạn với trăng
Với Thơ ,với rượu, với giai nhân
Ván đời lỡ cuộc ,người thương xót
Để dở dang tình với thế nhân

KIẾP PHONG TRẦN
18-07-2015, 08:05 AM
QUÊN

Vơi rượu ,trăng khuya cũng xế dần
Bạn hiền cũng bỏ mối giai nhân
Thôi về ,gác cuộc vui trần thế
Quên mặn nồng khi lúc ái ân

NGUYỄN VĂN THÁI
18-07-2015, 09:40 AM
QUÊN

Vơi rượu ,trăng khuya cũng xế dần
Bạn hiền cũng bỏ mối giai nhân
Thôi về ,gác cuộc vui trần thế
Quên mặn nồng khi lúc ái ân


NHỚ

vơi lòng xót tiếc hạt cơm rơi
quạnh quẽ thân côi nhớ bạn đời
đói, thiếu cho hay tầng ý nghĩa
ai người thấu hiểu giữa sàn chơi.

NVT

Lương Lương Hòa
18-07-2015, 01:15 PM
KẺ HÀNH KHẤT

Đi vơ gió với gom màu nắng
Vốc mặt trời từng đụm xáo đong
Ta nhặt ngày dài đem ước lượng
Mang đi bán trác để thênh thang
...
Lão hành khất lãng tử gan hơn đời.
Xưa Tản Đà chỉ mới lên cung trăng làm Cuội đã bị cho là ngông, Hàn Mạc Tử không có giấy chủ quyền mà rao bán vầng trăng, nhạc sĩ An Thuyên cắt nửa vầng trăng được cho là bạo gan. Tay này xáo cả mặt trời, bán tất tần tật. Đúng câu "bán trời hổng mời Thiên lôi"
Xin lãng tử để nguyên sợi nắng
Trả bầu trời yên ả đong đưa
Muộn phiền trôi theo những hạt mưa
Đừng bán chác, mãi vương vòng tội lỗi.
LLH
Đùa chút nha.

KIẾP PHONG TRẦN
22-10-2015, 05:38 PM
TẶNG VŨ HOÀNG CHÂU

Trên bước đường, gom nhặt chữ thương yêu
Anh gặp em,trong buổi chiều định mệnh
Chút hương yêu,ai gửi vào gió lạnh
Lời ngần xưa rung lên vạn nỗi đau

Có phải chăng,tan vỡ mối tình đầu
Kiếp hồng nhan,sớm mạc sầu nhân thế
Tàn sắc hoa,trái tim mang tàn phế
Giấu niềm đau ,em ứa lệ âm thầm

Ta cơ hồ một lãng khách vong nhân
Không quê quán,không người thân kẻ thích
Cứ lang thang tháng ngày đi vô định
Bỗng gặp em,ông trời khiến xui chăng?

Vườn thơ xây vang nhịp khúc mơ màng
Vui câu chữ ái ân hàng đêm xuống
Châu thanh ơi! Hạnh phúc ta vui sống
Trên nẻo tình,ta cùng sóng đôi nhau
kiếp phong trần
...

KIẾP PHONG TRẦN
27-10-2015, 11:30 AM
THẤT TÌNH

Ta xin em! Đừng lìa xa ta nhé
Cuộc tình này xin yêu mãi người thôi
Dù sóng gió điên đảo cánh hoa trôi
Ngàn hư ảo vọng buông lời khẩn thiết

Ta xin em! Đừng lìa xa ta nhé
Trăng rách rồi biết vá víu sao đây
Duyên sau ta xin làm phận cỏ cây
Để khỏi bi ai kiếp số này

Em xa xôi,ta khóc ngất bao ngày
Thất tình sầu ta buồn Tim lay lắt
kỉ niệm xưa đang tâm người bóp nát
Lời cay nghiệt như dao cắt lòng tôi

Lời chia ly...trên môi đã nói rồi
Chân lê bước trọn kiếp đời lang thang
Để hàng đêm ngửa cổ uống trăng tan
Yêu là gì? Thôi! Chẳng màng thế sự

Tình chia phôi...thôi không người ngự trị
Thân hoang tàn thi sỹ hết mộng mơ
Kể từ nay!ta giết chết hồn thơ
Đi hoang dại,nương sao mờ dẫn lối
.

KIẾP PHONG TRẦN
06-12-2015, 10:48 AM
VÔ THƯỜNG

Đôi khi thấy !dòng đời nhạt nhẽo
Nhìn thế nhân bạc bẽo tình người
Ba quan mua lấy nụ cười
Mỹ nhân lả lướt trao môi ngọt ngào

Đem thân xác gửi trao chốc lát
Phận má hồng chua chát ai ơi
Dẫu là cõi tạm trên đời
Một thân liễu mỏng bên trời gió sương

Ta lại thấy tình thương giả tạo
Người với người chế nhạo lẫn nhau
Tốt vừa đấy vội xấu mau
Tủi hờn ta muốn cạo đầu đi tu

Nhìn làn gió vi vu thảm thiết
Rặng mây hồng suy kiệt nhởn nhơ
Buồn lay lắt ,vắt hồn mưa
Đem cơn thống khổ tiễn đưa dầm dề

KIẾP PHONG TRẦN
06-12-2015, 10:51 AM
NHẮN GỞI

Những người thương quý em! Không có anh!
Trái tim anh mờ nhạt!rất mong manh
Chẳng nói ra,những lời nghe xa xỉ
Nên cứ thế! Đời ta bước tự hành

Xin nguyện cầu,nhân thế mãi màu xanh
Đế tình yêu hoa trái kết xây thành
Và anh!vẫn mãi là...anh thôi nhé!
Em đừng buồn.ngày nắng xé không gian

Mây đổ ngã, vũ trụ phút hoang tàn
Đoạn tuyệt nhau ,chưa đôi lần ân ái
Xin môi em cứ hồng trong tê tái
Dù từ đây cơn ngang trái chia thân

Trái tim ta đứt nhịp lối phong trần
Chẳng kịp thương dù một lần nói dối
Tạ từ em! Trao em lời trăn trối
Tiếng yêu thầm ,Trong phút cuối lìa nhau!

KIẾP PHONG TRẦN
11-12-2015, 09:32 AM
KIẾP PHONG TRẦN

Ghé vai vào cuộc giang hà
Trời cao mấy thước? Đo xà quẩy mây
Trầm luân mấy vạn cơn say!
Sầu nhân thế,lấy đắng cay ...bạn hiền!

thugiangvu
12-12-2015, 12:31 AM
http://s20.postimg.org/kch5l6ugc/ve_dep_ky_la_cua_hong_hong_xanh_029_2_copy.jpg

NHẮN GỞI

Những người thương quý em! Không có anh!
Trái tim anh mờ nhạt!rất mong manh
Chẳng nói ra,những lời nghe xa xỉ
Nên cứ thế! Đời ta bước tự hành

Xin nguyện cầu,nhân thế mãi màu xanh
Đế tình yêu hoa trái kết xây thành
Và anh!vẫn mãi là...anh thôi nhé!
Em đừng buồn.ngày nắng xé không gian

Mây đổ ngã, vũ trụ phút hoang tàn
Đoạn tuyệt nhau ,chưa đôi lần ân ái
Xin môi em cứ hồng trong tê tái
Dù từ đây cơn ngang trái chia thân

Trái tim ta đứt nhịp lối phong trần
Chẳng kịp thương dù một lần nói dối
Tạ từ em! Trao em lời trăn trối
Tiếng yêu thầm ,Trong phút cuối lìa nhau!

Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
16-12-2015, 06:15 PM
KHÓC BƯỚM

Mới hôm qua ,em còn xinh đẹp thế
Rảo tung tăng, đôi cánh lượn ngang trời
Môi chín mọng,khoe sắc điệu xuân tươi
Mà hôm nay,chẳng vui cười rún rẩy

Xếp đôi cánh ,xuôi dòng thôi phe phẩy
Phải chăng mưa! Gió xô đẩy vô tình?
Ôi cuộc trần !đầy dâu bể phiêu linh
Ta đau đớn ,ôm bóng hình than khóc

Tình chưa nở,đã vội mang tang tóc
Em hãy nằm yên nghỉ trong tay ta
Điệu mây trời tiễn biệt mối tình xa
Thương tiếc em! Ta lệ nhòa ướt cánh

KIẾP PHONG TRẦN
27-02-2016, 05:43 PM
MỘNG ẢO

Ôi nhân thế! Gieo chi lắm ưu sầu
Đày đọa ta,trong một màu bể ái
nhói tim ta vạn lần đau tê tái
Tình vẫn là ,như trái cấm trên cao

Có bao giờ! Tình như giấc chiêm bao
Ta với em,cùng xa vào lạc thú
Quên đất trời,quên ngày trôi ,mưa gió
Lúc sực tỉnh, tan mộng võ không nhau

ôi nhân thế!vọng mãi...một niềm đau
Em đã đến trong tình đầu giấc ảo
Trái tim ta cứ vấn vương hoài bão
Chỉ yêu người trong mộng ảo mà thôi

Ngàn sau hỡi! Xin còn nhắc tên tôi?
Kẻ phong trần ,đã yêu người trong mộng
Vun đắp xây ,tình cao như trời rộng
Cuối cuộc tình ,xin trọn chữ THI NHÂN!

Trần Như Chuyên
27-02-2016, 11:44 PM
KIẾM DANH

Ta vác trên lưng ngày tháng mộng
Linh hồn bán rẻ nắng nhờ xanh.
Thơ mang hóa giá cùng sông núi...
Hết thảy ngôn từ ...kiếm chút danh!


Khúc triết cũng lắm, hào hoa đã nhiều, thực sự bạn đã "Cày sâu vào trang giấy trắng" tứ tuyệt Bùi Ngọc Minh đã có danh rồi đó !

KIẾP PHONG TRẦN
07-03-2016, 07:09 PM
TRỞ VỀ QUÁ KHỨ GỌI TÊN NHAU !

XIN trở về quá khứ gọi tên nhau!
Cố níu với cơn mơ đầu kỉ niệm
Bao yêu đương, xin giữ hồn mộng đẹp
Xin mãi là,tình đẹp nhất nhân gian

Xin trở về quá khứ ...gọi tên em!
Anh muốn hôn,đôi môi mềm ngày tháng
Nhưng tình yêu, vẫn còn như trong sáng
Xin một đời, tình...2 tiếng ĐƠN PHƯƠNG

Xin trở về quá khứ gọi tên em!
Đi tìm lại bức thư xanh mực tím

KIẾP PHONG TRẦN
10-03-2016, 06:17 AM
NGƯỜI TÌNH CUỐI
Tag PN HANOI

Bước lang thang trên đường vạn dặm
Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ em
Môi xinh,má lúm đồng tiền
Hay từ truyền kiếp lên thiên sử tình

Ta đi tìm bóng hình của gió
Của muôn hoa, của cỏ trời xanh
Nhân tình tết cuộc em anh
Nối chữ yêu giữa mong manh đất trời

Ta đi tìm nụ cười thiên sứ
Kiếm từ bi trao ngôi thứ cho em
Nhặt ánh mắt lẫn dung nhan
Của đức mẹ suốt ngàn năm độ lượng

Bước phong trần ngược xuôi muôn lối
Em là,người tình cuối chưa em
Hay chỉ chốc lát rồi quên?
Riêng ta khắc nhớ trong tim tháng ngày

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2016, 08:29 PM
TRƯỜNG KHÁCH
TNĐ

Mây hắt hiu đêm cảnh khách trường
Xứ xa đông lạnh gió miền thương
Đầy vơi tuyết phủ giăng sương khói
Lay lắt lệ sầu mưa vấn vương

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2016, 08:42 PM
KIẾP PHONG TRẦN
NGười có hay,ta là kẻ lang bạt
Khi rừng núi ,lúc cuối đất,chân mây
Kiếp phiêu du hành khất suốt vạn ngày
Kiếm tìm vui,bươc thăng trầm khó nhọc

Trái tim ta,đã bao ngày cô độc
Muốn tìm nàng gái điếm để qua đêm
Thân chung đụng cho thỏa nỗi ái ân
mắt nhìn đời với muôn vàn đau khổ

Người đừng cười,chê ta kẻ thô lỗ
Kiếp ăn mày không một chỗ dung thân
Ngắm sao xa như bậc nữ tượng thần
Dang tay hái chút phù vân xuân sắc

Ngày tận cùng,đêm nay ai dám chắc
Ta với nàng,cứ dính chặt nhau thôi
Dù ngày mai,thế giới chẳng còn tôi
Em hãy cắm cho ta vài nhang khói

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2016, 08:44 PM
BÀI THƠ VIẾT CHO EM
Tặng người mới quen, HẠ VY

Đêm hoa đăng,phố thắp màu hư ảo
Em ném mình ,vào tiếng nhạc hóa thân
Trái ngang này,ai thấu hiểu dùm em?!!!
Để tôi rót ,cho em chén rượu sầu

Khi Tình vỡ,ai mà chẳng đớn đau
Hạnh phúc xưa,đã phai màu định mệnh
Một mình em,bơ vơ trong hoang lạnh
Em cố giấu ,niềm hiu quạnh ngăn tim

Em về đâu,khi phố cũ lên đèn
Tạ từ em,sao nghe nghèn nghẹn đắng
Người phụ nữ ,mang phận đời tay trắng
Giọt lệ buồn,nghe đắng chát lòng tôi.

Điếu thuốc lá, cháy đỏ rực trên môi
Em muốn khóc ,mong nhẹ vơi nỗi lòng
Một chuyến đò đã lỡ ,cuối cùng không!
Rơi nước mắt,khóc người chồng bội bạc...

Tôi với em,hai vì sao lạc lối
Giữa bầu trời đêm tối vẫn nhìn nhau
Có bắc cầu,cũng chẳng đến được đâu
Rượu đã hết !rưng rưng... SẦU CHIA BIỆT

KIẾP PHONG TRẦN
30-05-2016, 07:22 AM
PHONG TRẦN

Cách nay...mấy vạn năm về trước
cái gã phong trần đã xuống đây
tuế nguyệt phong hoa vầy cánh gió
thiên hà cát bụi giỡn từng mây
ngày trôi dạo bước hồn phiêu lãng
tối dựa lưng trời ngất ngưởng say
bể ái trầm luân đong chén rượu
nhân tình thế thái,kiếm trên vai
.................................................
lâu quá bnm không ghé trang,xin kính chúc sức khỏe thi hữu ,chúc vnthihuu.net ngày càng sôi động

KIẾP PHONG TRẦN
30-05-2016, 07:24 AM
KHÁCH TRƯỜNG
Thuận nghịch
Vương vấn mưa sầu lệ lắt lay
Khoí sương giăng phủ tuyết vơi đầy
Thương miền gió lạnh đông xa xứ
Trường khách cảnh đêm hiu hắt mây

KIẾP PHONG TRẦN
23-06-2016, 10:46 PM
HOA
TNT T TNĐ không đối

Tôi bỏ đi rồi ai với Hoa?!
Thẩn thơ ngày tháng để phai nhòa.
Rơi sầu ánh mắt khi từ tạ
Ơi nhớ thương người gọi thiết tha.!

Lệ Hà
24-06-2016, 10:56 AM
HOA
TNT T TNĐ không đối

Tôi bỏ đi rồi ai với Hoa?!
Thẩn thơ ngày tháng để phai nhòa.
Rơi sầu ánh mắt khi từ tạ
Ơi nhớ thương người gọi thiết tha.!

THỨ THA

Anh rời bướm lại đến cùng Hoa
Vị ngát thời gian sẽ nhạt nhòa
Gió thoảng mang theo lời cảm tạ
Cho dù vạn lỗi mãi hoài tha.

Lệ Hà

KIẾP PHONG TRẦN
24-06-2016, 12:26 PM
HOA

Tha thiết gọi người thương nhớ ơi!
Tạ từ khi mắt ánh sầu rơi.
Nhòa phai để tháng ngày thơ thẩn.
Hoa với ai rồi đi bỏ tôi?

KIẾP PHONG TRẦN
28-06-2016, 12:53 PM
HOANG...

Nỗi buồn nào vương dấu chân
Nửa đêm như chẳng thuộc thành nhện tơ.
Chiếu chăn bụi phủ sương mờ
Mùa qua chết một gã khờ đi hoang

Còn gì trên bức tường loang
Trăng nay mờ tối địa đàng không nhau
Ngút ngàn ngắm những vì sao
Hái dăm ba hạt khắc vào hồn ta

Em thiên thần, tôi bóng ma
Một tên hành khất giữa ba hoa trời
Nửa gành tít tắp mù khơi
Rượu sầu chẳng lấp chơi vơi dương trần

Mắt bùa vẽ lối phong vân
Màu xưa thu cúc chẳng ân ái gì
Đặt bàn chân bước thiên di
Chỉ mình ta dắt ta đi gập ghềnh

BTV giới thiệu lưu TV:
NVT

KIẾP PHONG TRẦN
12-07-2016, 12:36 PM
MÙA HOA GIẤY
Lại một mùa hoa nữa viếng thăm
Sắc màu hoa tím đến nhân gian
Hoa đâu biết kiếp đời trần trụi
Chỉ lặng im khép cánh mơ màng

Thi sỹ nhìn hoa bỗng thấy sầu
Cuộc đời trôi nổi sẽ về đâu
Bao phen bụi bặm ngoài sương gió
Cạm bẫy bon chen bạc mái đầu

Nhìn đời đôi mắt nhuốm thương đau
Hạnh phúc nay dạt mãi về đâu
Chẳng giống mùa hoa đi lại lại
Nhân gian chẳng có kẻ ôm sầu

Hoa hãy cứ vui, hãy cứ vui
Bao nhiêu thế sự vẫn thầm trôi
Rồi mai ta trở về cát bụi
Vun đắp, cho màu hoa thắm tươi

KIẾP PHONG TRẦN
19-07-2016, 03:39 PM
VIẾT CHO NÀNG THILAN

Đã lâu rồi, ta chẳng ghé thơ Lan
Hoa trinh nữ, nét trang đài thuở ấy
Bao kỷ niệm, đem ép vào trang giấy
Những khi buồn, ta lại lấy ra xem

Đã lâu rồi ta chẳng nhắc tên em
Một bóng hồng rực rỡ trong thiên hạ
Ta chẳng thể quên em đâu, người ạ!
Dẫu thăng trầm, ta vẫn tạ ơn Thi

Đã lâu rồi, ta cất bước ra đi
Ngắm đóa quỳnh, rồi hôn mi thắm nước
Tình yêu nào gọi tên người đến trước?
Ta chỉ là kẻ lạc bước giai nhân

Xin một lần, thơm khẽ bờ mi ngoan
Xin nỗi buồn đừng hàng đêm thống thiết
Chuyện tình sầu, ngày sau ai viết tiếp
Chút động lòng, cho người biết yêu thương

KIẾP PHONG TRẦN
23-07-2016, 02:57 PM
ĐÌNH LÀNG HẠ HỘI
Viết về Tân Lập (quê hương kpt)

Đồng lúa quê hương nắng gió hoà
Đình làng HẠ HỘI* ngát thơm hoa
Văn bia lịch sử còn lưu dấu
Ấn tích trăm năm chẳng nhạt nhòa
Bậc thánh vang danh trời đất Phượng **
Hiền tài nức nở bảng thi khoa
Thành tâm kính cẩn ngài ĐINH TUẤN***
Con cháu thi đua giữ đạo nhà
.............
HẠ HỘI :làng HẠ HỘI, cụm 6 xã TÂN LẬP
PHƯỢNG :huyện ĐAN PHƯỢNG
Thờ ngài ĐINH TUẤN

thugiangvu
28-07-2016, 06:18 AM
MÙA HOA GIẤY
Lại một mùa hoa nữa viếng thăm
Sắc màu hoa tím đến nhân gian
Hoa đâu biết kiếp đời trần trụi
Chỉ lặng im khép cánh mơ màng

Thi sỹ nhìn hoa bỗng thấy sầu
Cuộc đời trôi nổi sẽ về đâu
Bao phen bụi bặm ngoài sương gió
Cạm bẫy bon chen bạc mái đầu

Nhìn đời đôi mắt nhuốm thương đau
Hạnh phúc nay dạt mãi về đâu
Chẳng giống mùa hoa đi lại lại
Nhân gian chẳng có kẻ ôm sầu

Hoa hãy cứ vui, hãy cứ vui
Bao nhiêu thế sự vẫn thầm trôi
Rồi mai ta trở về cát bụi
Vun đắp, cho màu hoa thắm tươi

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/975957DSC05660%20copy_zpsulxrywm0.jpg

KIẾP PHONG TRẦN
09-08-2016, 10:16 PM
TRANH TỨ TUYỆT

Sắc vụn tô lên xứ sở buồn
Cò về lác đác mấy đôi con
Trên sông chạng vạng thuyền dăm chiếc
Bến nguyệt trăng trồi đậu nhánh non

KIẾP PHONG TRẦN
09-08-2016, 10:18 PM
VỌNG CỐ NHÂN

Đôi mắt năm xưa đã nhuốm sầu
Tình mình dang dở bởi vì đâu
Người đi cách biệt hồn sông núi
Thăm thẳm chiều buồn ... rớt lệ châu.!

Giao lưu cùng Nguyen Lan

KIẾP PHONG TRẦN
13-08-2016, 07:05 PM
NÀNG THILAN

Sắc đẹp nàng làm núi ngả nghiêng
Mây dừng bước, nước chẳng xô thuyền
Chim quên tiếng hót, cây quên ngủ
Hoa dại rùm beng đến đánh ghen

KIẾP PHONG TRẦN
13-08-2016, 07:07 PM
CHẠY TRỐN

Ta ném đời ta vào cát bụi
Làm thân sỏi đá để an nhiên
Ngàn năm câm lặng nơi trần thế
Chạy trốn nhân gian lắm muộn phiền

KIẾP PHONG TRẦN
30-08-2016, 12:28 PM
PHONG TRẦN

Nhấp chén tang bồng ngất ngưởng say
Nỗi sầu nhân thế gửi trùng mây
Phiêu lưu khắp chốn vui cùng gió
Dạo lối giang hà hứng nắng mai

KIẾP PHONG TRẦN
16-09-2016, 02:59 PM
MUỢN

Tôi mượn môi nàng một chút không
Đem về sưởi ấm lại mùa đông
Đêm nay, đêm mai, đêm nữa nữa
Tôi chỉ mượn thôi, mượn thật lòng!

KIẾP PHONG TRẦN
29-09-2016, 10:23 PM
SẦU
Có nhiều khi, vùi mình trong quán rượu
Uống say mềm cùng gái điếm thâu đêm
Ném nỗi buồn, vào ngày tháng không tên
Một kiếp người, chẳng làm nên vũ trụ

Có nhiều khi muốn xa vào lạc thú
Ân ái nguyệt, thơm bầu vú trăng non
Tình là gì? Sao thầm chiếu héo hon
Gió đa tình gạ gẫm hôn mắt ướt

Đêm mỹ nữ cởi áo thân là lượt
Ta dại khờ uống say khuớt huơng em
Sương nhàng nhẹ rớt giọt rất trinh nguyên
Qua cuộc trần, vận áo đêm tiễn khách

Trăng thuần khiết thắp chiếu màu thanh bạch

KIẾP PHONG TRẦN
20-05-2017, 09:48 PM
PHONG TRẦN

Tay kiếm hiên ngang đứng giữa trời
Phong trần trọn một kiếp rong chơi
Khi nằm cuối gió trông sao chiếu
Lúc đứng ngang trời ngắm nắng rơi

KIẾP PHONG TRẦN
11-06-2017, 09:09 AM
THẪN THỜ SẮC ĐẸP GIAI NHÂN

Nàng là ai? Chắc chỉ mình ta biết
Nét đẹp này ta đã viết thành thơ
Dù thời gian có bụi phủ trăng mờ
Ta vẫn yêu như gã khờ chung thuỷ

Ngắm nhìn nàng đêm hoang sơ tuyệt mỹ
Trước lâu đài vẻ cũ kỹ thời gian
Trong thiên hạ chẳng thiếu gái hồng nhan
Chỉ ta biết! Ta yêu nàng đắm đuối

Đã biết rằng khi yêu là mắc tội
Chúa Jê Su cũng lầm lỗi đấy thôi
Thế gian này thiếu gì kẻ như tôi
Khi đã yêu, chấp nhận đời đau khổ

Ta chấp nhận dẫu cuộc tình sóng gió
Dẫu thăng trầm có đắp mộ thân này
Dù ngang trái có dẫm nát đời trai
Vẫn mỉm cười dẫu hình hài đầy đọa

KIẾP PHONG TRẦN
19-06-2017, 07:08 PM
Thơ KIẾP PHONG TRẦN
Tặng em TUYẾT ANH, chuyên viên Vietel

Người đời thường nói :

Ta si mê sắc đẹp của đàn bà
Viết lời thơ ngọt ngào và hoa mỹ
Bởi vì ta ước mộng làm thi sỹ
Nên đi tìm người tri kỷ hồng nhan

Người lại nói
Ta là tên hành khất sống lang thang
Kẻ ngông cuồng đem vầng trăng rao bán
Lấy vần thơ mua cuộc tình chóng vánh
Giữa màn đêm lãng đãng ánh sao buồn

Em!
Em là ai, sao đẹp đến mê hồn
Vẻ đẹp ấy bao ngàn năm mới có
Phải chăng em kiếp trước là công chúa?
Trong lâu đài đầy nhung lụa châu sa

Đêm

Diện váy xiêm dạo gót lối hồng hoa
Trong đêm tối bóng hằng nga diễm lệ
Ta chỉ là một tên cấm vệ
Áo giáp trường, canh cung điện hàng đêm

KIẾP PHONG TRẦN
19-06-2017, 07:12 PM
Kính các bác chỉ giúp cho bnm cách đổi tên thành KIẾP PHONG TRẦN được không vậy? Bnm xin chân thành cảm ơn

KIẾP PHONG TRẦN
07-07-2017, 10:59 AM
Thơ KIẾP PHONG TRẦN

Trời thăm thẳm mây gió lạc về đâu
Ta muốn gửi nỗi u sầu nhân thế
Gửi muôn trùng nỗi nhọc nhằn dâu bể
Kiếp con người sao lắm lệ trần ai

Lối thăng trầm sương gió phủ đời trai
Thân cô độc tháng ngày dài dẫn bước
Em là ai trên dòng đời xuôi ngược?
Một ánh nhìn xao động nước mây trời

Lối giang hà tít tắp tựa mù khơi
Ta vẫn đi suốt một đời lữ khách
Sẽ vượt qua dẫu muôn ngàn thử thách
Dẫu chông gai chẳng ngại xác thân này

Bước chân về phía ấy buổi nhiều mây
Thu đã đi không đợi ngày hội ngộ
Bóng giai nhân lệ lòng mang tuôn đổ
Phía trời xa một dáng nhỏ thu gầy.

KIẾP PHONG TRẦN
07-07-2017, 11:03 AM
KIẾP PHONG TRẦN

Hỡi lòng người! Mấy ai hiểu được ta
Kẻ bụi bặm, giữa bao la trời đất
Ta chỉ là gã ăn mày hành khất
Chẳng bon chen những được mất thế nhân

Coi của cải chỉ như áng phù vân
Những cuộc tình thoảng qua nhanh chốc lát
Phút si mê vội vàng rồi vụt tắt
Em đừng buồn, lau nước mắt chia phôi

Ta trở về ngày tháng bước bên trời
Không trói buộc bởi những lời hoa mỹ
Lúc buồn vào quán rượu nghe ca kỹ
Ngẫm đời ta là vạn lý vô thường

Đi về đâu để kiếm chút tình thương
Trăng con gái, đường cong chưa kịp nhú
Nhưng với ta, có gì xa lạ chứ
Đêm xuống dần, theo loài thú ăn hoang

KIẾP PHONG TRẦN
07-07-2017, 11:05 AM
Thơ KIẾP PHONG TRẦN

Kiếp ăn mày , đi lang thang hành khất
Những tháng ngày đi góp nhặt buồn vui
Khi tửu điếm, uống rượu ngắm trăng trôi
Xem mỹ nữ, nhạc ca lời sầu oán

Đời cô độc, chỉ coi trăng làm bạn
Xin em đừng, mời gọi dẫn ái ân
Ta còn phải đi hết cuộc thế nhân
Còn sứ mệnh kiếp phong trần trôi nổi

Xin em đừng, hỏi ta bao nhiêu tuổi
Đừng hỏi ta,đã rong ruổi bao năm
Đừng tra hỏi, ta có mấy người thân
Ta chỉ có, một hồng nhan tri kỷ

Ánh hằng nga, đêm hoang sơ tuyệt mỹ
Ôi nữ hoàng, ngự trị trái tim tôi
Dù thời gian, tình này chẳng phai phôi
Lời tâm sự, có sao trời làm chứng

KIẾP PHONG TRẦN
07-07-2017, 11:12 AM
Thơ KIẾP PHONG TRẦN

Là loài người, mấy ai không mơ mộng???
?????????????????!!!!
Kiếp phong trần
Đã từ lâu, chẳng ước vọng tầm thường
Chẳng hám danh, ân ái lắm mê trường
Riêng một kiếp, đời gió sương dạo bước

Ta đang sống, tiếp một hồn thơ trước
Buổi hồng nhan áo dài thướt tha bay
cách đây mấy thế kỷ nào ai hay
Sao loài người, ghét kẻ say ngạo nghễ?

Buổi mây trời, chưa sầu rưng rưng lệ
Người với người chưa xử tệ với nhau
Những lời nói chưa vội vã làm đau
Ôi nhân thế khiến ta sầu ảo não

Muốn xuống tóc, vùi chôn đi hoài bão
Thấy loài người nhiều khờ khạo lắm thay
Ngược thời đại, mà cứ ngỡ rằng hay
Bao gian dối, cứ khéo bày nhân thế

KIẾP PHONG TRẦN
11-07-2017, 08:00 PM
Thơ KIẾP PHONG TRẦN

Kiếp phong trần, dòng đời, bao xô đẩy
Đã đi qua, những cạm bẫy... đàn bà
Bóng đêm về, tán tỉnh ánh trăng xa
Hẹn trăng tròn, cùng hằng nga đính ước

Xin người đời đừng nói ta ngông ngược
Kiếp con người ai tránh được lầm mê
Duyên luyến ái, đắm chìm mộng thiếp thê
mắc tội tình, vì sao khuê vướng bụi

Thân mỹ nữ, đưa ta vào trần trụi
Cho ta nếm, những mùi vị muôn hoa
Đêm dung túng ngắm loã thể đàn bà
Thêm một lần cuộc đời ta bụi bặm

Trăng đêm nay có lẽ rằng sắp lặn
Ta với người cũng phải tạm biệt nhau
Chữ thương này xin hẹn gặp kiếp sau
Gót phong trần... Xin cúi đầu từ tạ!

KIẾP PHONG TRẦN
25-08-2017, 07:52 PM
Thơ kiếp phong trần

Ta cất bước trên con đường thi sỹ
Mảnh trăng sầu làm tri kỷ hàng đêm
Khi buồn đếm những vì sao không tên
Đời cô độc ,ôm mảnh hồn bụi bặm

Ta đã qua, bao cuộc tình lận đận
Đã bao lần, lau nước mắt giai nhân
Đường vạn nẻo biết bến nào dừng chân
Ôi đàn bà ,chỉ vui trong chốc lát

Ta đi tìm kỷ niệm xưa đánh mất
Em về đâu, ơi đôi mắt người xưa
ở phương này ta khấn nguyện sao khuya
Giấc mơ đầu xin đừng chia hai lối

Em về đi,sao trời đang hấp hối
Xin tặng người, lần thương cuối đêm nay
Em đừng sầu, đừng khóc lúc chia tay
Ta lại bước, theo đường mây ngọn gió

KIẾP PHONG TRẦN
25-08-2017, 07:55 PM
TƯƠNG TƯ

Tôi thường đứng trước ngõ nhà em
Đợi mãi một hình bóng xưa quen
Người đi biệt lối trời xa thẳm
Tôi viết thư nhờ gió đến thăm

....

KIẾP PHONG TRẦN
02-09-2017, 04:42 PM
THU
Bóng dáng thu về điệu lá rơi
Người xa khuất dấu lối chân trời
Thôi đành đính ước cùng thu cũ
....
Bóng dáng thu về điệu lá rơi

KIẾP PHONG TRẦN
13-10-2017, 05:26 AM
Thơ KIẾP PHONG TRẦN VỚI GIAI NHÂN

Ta muốn viết áng thơ tình thời đại
Nhắn hành tinh và nhân loại hay rằng
Trong thiên hạ có một nàng THILAN
Mang vẻ đẹp của nữ hoàng truyền kiếp

Ta muốn viết lời thơ đầy tha thiết
Dụng ngôn từ tiếng Việt của quê hương
Muốn đưa nàng vào sách vở văn chương
Muốn thế giới in trên phần học thuộc

KIẾP PHONG TRẦN là không gì trói buộc
Là lang thang trên khắp cuộc giang hà
Sớm xin ăn, lúc tối muộn bàn trà
Nên với ta, đêm dài là xa xỉ

Ta muốn viết những lời thơ thế kỷ
Vẽ chân dung của tuyệt mỹ đàn bà
Đắp lên môi chúm chím nụ tài hoa
Thiên tình sử,nhắc chuyện ta ...với người...

KIẾP PHONG TRẦN
13-10-2017, 05:28 AM
Thơ kiếp phong trần

Ta đặt chân lên thế giới ban ngày
Ta tự hỏi thiên đàng hay địa ngục
Ta chỉ thấy những nỗi đau cùng cực
Phải chăng ta vướng trần tục kiếp nào

Xin người đời đừng gieo oán than nhau
Kiếp u mê giữa muôn màu dối trá
Thấy nhiều người được sống trong vương giả
Bởi kiếp trước tạo thành quả chân tu

Nên đừng lạ khi thấy các nhà sư
Chơn giác ngộ sớm đoạn từ luyến ái
Còn rất nhiều những cảnh đời ngang trái
Do lầm đường nên đành phải gian truân

Đừng ngạc nhiên khi lắm kẻ bần hàn
Thân lực lưỡng xin ăn nơi phố chợ
Bởi ngày nay có nhiều người vỡ nợ
Kẻ cùng quẫn gán cả vợ lẫn con

Nào mấy ai tính được cuộc vuông tròn

KIẾP PHONG TRẦN
13-10-2017, 05:28 AM
THƠ KIẾP PHONG TRẦN
Với GIAI NHÂN

Xin đừng gieo thêm sương gió phong trần
Đừng oán trách trăng chưa lần bụi bặm
Thời gian kia,ai nói rằng vô tận
Mùa thu đến, xin đừng hận lá rơi

Tình hết rồi, ta độc bước đơn côi
Ngày khóc tủi, đêm sao trời giã bạn
Em nói đi, tình yêu nay đã cạn
Từ ly thôi, ta lận đận giang hồ

Khoác lên mình, chiếc áo cuộc tình khô
Qua hàng cây đã nấm mồ cỏ dại
Máu con tim, xin một lần nhỏ lại
Chết vì tình, là sống mãi ngàn thu

Kệ người đời bêu riếu bảo ta ngu
Chế giễu ta yêu dại khờ hoang tưởng
Một tình yêu giữa trái ngang vông viển
Ta cứ khờ ôm mộng kiếp viễn du

KIẾP PHONG TRẦN
13-10-2017, 05:29 AM
THI LAN

Ta đã qua bao thánh địa, đền đài...
Vùng sứ xở gió mây bay thơm đất
Núi kề vai, cây lặng nghe chim hát
Sông vẫn kể chuyện bạch nhật đời thường

Ta đi tìm sắc đẹp của người thương
Mọc bên trời đậm màu hương nét cũ
Màu da thịt nằm trên son phấn ủ
Ta lại nghe kinh Phật ngủ sau rèm

Ta muốn về nằm cạnh bờ sông Seine
Ngắm vệ nữ giữa trời xanh thăm thẳm
Thế mới hay sa mạc đầy vô cảm
Miền khô khan chẳng tạnh nắng bao giờ

Em đánh thức đôi chân kẻ dại khờ
Ôi Mela! Xin tôn thờ Chúa thực
Ánh mắt Lan thiêu hồn ta cháy rực
Vẫn khát hồ những cảm xúc thèm yêu

thugiangvu
18-10-2017, 05:26 AM
https://s1.postimg.org/22sknro473/hinh-nen-mat-trang-trong-dem-747_copy.jpg

KIẾP PHONG TRẦN
27-11-2017, 12:31 AM
Thơ KIẾP PHONG TRẦN

Ta cứ bước ,dẫu đời đầy sóng gió
Những hiểm nguy những khốn khó thăng trầm
Dấu chân này còn lấm vết thời gian
Em có thương kẻ phong trần bụi bặm

Ta vẫn đi dẫu đường dài vô tận
Lắm chông gai, cạm bẫy lẫn lọc lừa
Xin em đừng mê hoặc những ngày xưa
Ta si dại để tang mùa thi sỹ

Ngàn xanh lá ướp hồn ta mộng mị
Đưa ta vào một giấc ngủ chung đôi
Ta nín thở nghe gió hé răng cười
Hương trinh nữ đưa môi đòi luyến ái

Lần đầu tiên !thương lần đầu con gái
Kẻ dại khờ đâu biết cái đam mê
Ta đứng dậy mải ngắm bóng trăng quê
Em đừng bắt ta vái thề ngọn cỏ
..........
Đứng bên trời nhớ mùa trăng xưa lỡ
Người xưa ấy nay còn nhớ hay quên
!!!

KIẾP PHONG TRẦN
02-01-2018, 03:03 AM
Happy new year 2018,kính chúc toàn thể thi hữu trang thơ mạnh khỏe an vui

KIẾP PHONG TRẦN
03-02-2018, 02:05 AM
HOÀI NIỆM

Ta bước tìm em trên lối xưa
Trời mây bảng lảng gió mơn đùa
Thềm trăng đã ngủ hay còn thức
Ân ái rêu phong đã mấy mùa?!

Sao trời thức mãi để buồn thêm
Ta dõi theo mà chẳng thấy em
Níu với đôi môi tình đắm đuối
Ta chìm ngập ngụa giấc mơ đêm

Đôi mắt em là mộng thế nhân
Là yêu bất chấp cuộc gian nan
Xin thề với kiếp đời vô cực
Ta vẽ tên em dưới mộ phần

Cầu xin một ánh nhìn nghiêng cuộc
Của kiếp hồng nhan thế giới này
Em cứ yêu đời như thế nhé
Mộng tình chớ vội vụt qua tay.






BTV giới thiệu lưu TV:
HT

KIẾP PHONG TRẦN
14-03-2018, 09:47 PM
THƠ SAY

Đêm qua vui thú với đàn bà
Uống rượu cùng trăng nhấp chén xa
Mỹ nữ trần truồng khoe loã thể
Ta làm thi sỹ góp tài hoa

KIẾP PHONG TRẦN
14-03-2018, 09:48 PM
Thơ KIẾP PHONG TRẦN

Có một lần ngủ quên trên ngọn gió
Quên kiếp người, quên gọng cỏ phơi thân
Ta phiêu du như xổng xích tù nhân
Nhắm phía trước, mặt trời chân thiện mỹ

Nếu sớm hay dòng đời là vạn lý
Ta chẳng làm nô lệ của thời gian
Chẳng muốn dẫm vào trong cuộc trái ngang
Hỡi lòng nhân! Nỡ vội vàng thay đổi!

Hỏi trời xanh! Ngọn gió nào không tuổi?
cho ta được nhắn gửi nỗi ưu tư
Có ai hiểu mắt buồn tượng nhân sư?
Những linh hồn dựng lên từ lòng đất

Nào ai đã đi qua biên giới Phật
Chẳng nghẹn ngào trước tiếng hạc cầu kinh
Nếu kiếp sau vẫn còn có hồi sinh
Xin tha thiết hồi sinh trên đất mẹ

KIẾP PHONG TRẦN
14-03-2018, 09:57 PM
VÔ THƯỜNG
Em là ai? Giữa đường đời phiêu dạt
Một ánh nhìn, sống dậy cát mạc sa
Ta là gì trên lối bước em qua
Sỏi đá buồn mấy ngàn năm câm lặng

Xin em hãy , trao nụ hôn trầm mặc
Đợi muôn kiếp giữa phong trần thời gian
Nằm cô độc, chưa từng thấy hồng nhan
Chỉ nghe gió, thổi lan tràn xứ sở

Em tới đây, có phải chăng duyên nợ
Gọi hồn ta sống lại thuở chinh nhân
Cõng sao băng chạy trốn ánh hồng tàn
Canh tinh tú đừng đi hoang cung quảng

Đêm vũ trụ ngắm không gian lãng mạn
Hứa hôn tình trao người vạn lời thương
Sánh vai nhau, vui hát khúc nghê thường
Chẳng rời xa, dẫu trùng duơng sóng giận

Nhắn người sau, đi qua miền bụi bặm
Nhớ dừng chân thắp một nén hương thơm
Kiếp phong trần yên giấc đã ngàn năm
Chớ vô tình, sỏi đá dưới chân người!

KIẾP PHONG TRẦN
13-04-2018, 03:36 PM
Thơ KIẾP PHONG TRẦN với GIAI NHÂN

Đã từ lâu trái tim tôi tắt lửa
Gã si tình rao bán nửa vầng trăng
Xin người đừng mang đến những trái ngang
Hãy yêu tôi chân thành không giả dối

Ánh mắt em làm thu kia lạc lối
Nắng quên vàng, ngày quên tối vì sao
Nụ cười nàng hoá độ giấc chiêm bao
Ôi xứ sở! Có khi nào đẹp nhất
Ta nằm mơ, một chuyện tình có thật
Một thiên nữ nơi bạch nhật đời thường

Ta bỗng ghen khi nắng ghé môi nàng
Bỗng nổi điên khi gió choàng thân thể
Lúc ngu ngơ ngắm nàng cười đẹp thế
Chỉ vậy thôi cũng đủ để si tình

Đêm nay muộn, nhưng chắc chắn bình minh
Ta lại bước trên con đường lãng tử
Đôi môi ấy, hôn ngàn lần chưa đủ
Lời từ tạ! Xin giấc ngủ mi ngoan!
...

Tặng BĂNG BĂNG

KIẾP PHONG TRẦN
28-04-2018, 09:04 PM
Thơ KIẾP PHONG TRẦN với GIAI NHÂN
Viết tặng chị MT HÀ NỘI

Ta đã qua bao nhiêu lần thế kỷ
Đi tìm nàng tuyệt mỹ của giai nhân
Hỏi thiên hạ có sắc đẹp hồng nhan?
Ta muốn gửi những vần thơ tha thiết

Nàng là ai? Mà sinh nơi đất Việt
Gương mặt ấy làm lạc bước phong trần
Trái tim ta đang chao đảo vì nàng
Chẳng thể nào đưa đôi chân bước nữa

Ta muốn hôn lên làn môi rực lửa
Muốn khám phá bí mật của kỳ quan
Muốn bày tỏ tim yêu này đến em
Kiếp phong trần mấy trăm năm phiêu lãng

Ánh mắt nàng xoá tan đi hoang lạnh
Cứu rỗi ta khỏi kiếp nạn trầm luân
Giọt lệ sầu nhắn nhủ với thường quân
Nàng sẽ trao khi tình yêu chớm nở

Người biết không, bao đêm dài trăn trở
Đã gặp được người trong mộng lâu nay
Chuyện tình yêu nhân thế, nào ai hay
Xin biết ơn đấng tối cao sắp đặt

Nếu đánh đổi nỗi đau nơi thân xác
Và dù cho tan nát cả đời ta
Dù phải chịu đày đọa cõi bao la
Vẫn cố gắng nụ cười hoa... Dâng nàng!

KIẾP PHONG TRẦN
13-02-2022, 07:22 PM
HỒN XUÂN
12/2/2022

Xuân còn thắm cánh đào ,mai
Luyến lưu chút sắc đợi phai tàn buồn
Ai ơi giữ lấy cội nguồn
Vứt hoa ,đừng vứt cái hồn trong cây!

KIẾP PHONG TRẦN
13-02-2022, 07:23 PM
TUYẾT MAI

Tôi viết bài thơ của núi rừng
Về nàng bạch tuyết trắng tinh thơm
Yêu thầm, chỉ dám trao trong mộng
Dại dột hôn ...Nàng rụng cánh... tan!

KIẾP PHONG TRẦN
13-02-2022, 07:24 PM
... VÔ THƯỜNG


Vạn vật nhân gian vẫn chuyển xoay
Thân ta chẳng đứng mãi trên đời .
Vắng em, Ta thấy cô đơn lắm !
Cho đến kiếp nào ta có đôi?!

KIẾP PHONG TRẦN
13-02-2022, 07:25 PM
ĐỘC HÀNH

Chuông chùa buông bỏ sân si
Giật mình trước cánh chim di ngang chiều
Độc hành đếm những đăm chiêu
Rừng phong thút thít tiêu điều một tôi

KIẾP PHONG TRẦN
13-02-2022, 07:34 PM
KIẾP PHONG TRẦN

Đặt bước phong trần đến thế gian
Không nhà,trọn một kiếp lang thang
Ta ôm hoài mộng từ trung cổ
Thắp sáng sao trời trong mắt em