Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ KIẾP PHONG TRẦN



Trang : [1] 2

KIẾP PHONG TRẦN
21-06-2013, 07:01 PM
Gạn nắng
Gạn nắng hoàng hôn kiếm ánh vàng
Bên trời chạng vạng lúc trần đang...
Đem về ủ giữa nương ngàn phố
Chín trái đương xanh ,tỏa sang tầng

Bạch Hồng Ngọc
21-06-2013, 08:27 PM
Gạn nắng
Gạn nắng hoàng hôn kiếm ánh vàng
Bên trời chạng vạng lúc trần đang...
Đem về ủ giữa nương ngàn phố
Chín trái đương xanh ,tỏa sáng tầng

Chờ mưa

Chờ mưa để giữ cánh đồng vàng
Hạt ngọc trời cho cực vẫn đang...
Khát nước từng giờ khô cạn kiệt
Cầu sao được vậy đẹp cao tầng

21/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
21-06-2013, 09:11 PM
CHÚC
Chúc bạn Ngọc Minh đã đến chơi
Chúc tình Thi hữu thắm muôn nơi
Chúc rằng gắn bó lâu dài mãi
Chúc ở nơi đây sẽ tuyệt vời

21/6/2013

KIẾP PHONG TRẦN
21-06-2013, 09:34 PM
( Khúc màn đêm )Lấp lánh vầng trăng tỏa ánh vàng
Muôn mây hội ngộ lúc trời đang...
Hoan ca nhịp khúc màn đêm hát
Gió cũng đưa sang thổi suốt tầng

KIẾP PHONG TRẦN
21-06-2013, 09:41 PM
Cháu cảm ơn Chú rất nhiều! Chú cho cháu gửi lời chào thăm hỏi tới mọi Người ở trang này

Bạch Hồng Ngọc
22-06-2013, 09:32 AM
( Khúc màn đêm )Lấp lánh vầng trăng tỏa ánh vàng
Muôn mây hội ngộ lúc trời đang...
Hoan ca nhịp khúc màn đêm hát
Gió cũng đưa sang thổi suốt tầng


Niềm trăn trở

Thu sang sợi nắng đỡ chang vàng
Đứng ngắm hoàng hôn lúc gió đang...
Gợi nhớ miền quê đầy trăn trở
Con đường đất đỏ bụi ken tầng

22/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

Huy Thanh
22-06-2013, 11:12 AM
Nguyên văn bởi Bùi Ngọc Minh

KHÚC MÀN ĐÊM

Lấp lánh vầng trăng tỏa ánh vàng
Muôn mây hội ngộ lúc trời đang...
Hoan ca nhịp khúc màn đêm hát
Gió cũng đưa sang thổi suốt tầng


Niềm trăn trở

Thu sang sợi nắng đỡ chang vàng
Đứng ngắm hoàng hôn lúc gió đang...
Gợi nhớ miền quê đầy trăn trở
Con đường đất đỏ bụi ken tầng

22/6/2013
Bạch Hồng Ngọc


TRÚNG MÙA

Lúa chín đồng quê rực ánh vàng
Rẫy ngô thôn nữ vẫn còn đang...
Hương sao thơm ngát vườn đầy trái
Nhà rộng khang trang dựng mấy tầng

Huy Thanh

HỒNG THOẠI
22-06-2013, 11:37 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg


CHÚC BẠN BÙI NGỌC MINH TÌM ĐƯỢC NHIỀU NIỀM VUI Ở MÁI ẤM NÀY


HỒNG THOẠI

Bạch Hồng Ngọc
22-06-2013, 12:21 PM
TRÚNG MÙA

Lúa chín đồng quê rực ánh vàng
Rẫy ngô thôn nữ vẫn còn đang...
Hương sao thơm ngát vườn đầy trái
Nhà rộng khang trang dựng mấy tầng

Huy Thanh[/QUOTE]

Đón Thu
Hạ đi sót sợi nắng hoe vàng
Mộng đón nàng Thu nhưng vẫn đang...
Còn tiếng ve sầu ran cuối xóm
Và phơn vẫn giỡn rít trên tầng.

22/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

KIẾP PHONG TRẦN
25-06-2013, 08:55 PM
Rừng mơ trắng cánh ngả hanh vàng
Ríu rít hương thầm với gọi sang
Cỏ bụi ghen thầm quên vẫy gió
Bùi ngùi gửi lối mộng sang tầng

KIẾP PHONG TRẦN
25-06-2013, 09:02 PM
Ngọc Minh trân trọng cảm ơn các thi hữu đã cùng chia xẻ cảm xúc ! Ngọc Minh mới tham gia nên chưa thông thạo nên mong các thi hữu chỉ bảo tận tình

KIẾP PHONG TRẦN
25-06-2013, 09:43 PM
Gió thắp hương chàm tiễn lá xanh
Vàng cây hóa kiếp lúc lìa cành
Thiêu thân, trọn sắc cho mùa tới
Kiếp lá vuông tròn ... Nhẹ rớt nhanh

NGUYỄN VĂN THÁI
26-06-2013, 08:40 AM
Gạn nắng
Gạn nắng hoàng hôn kiếm ánh vàng
Bên trời chạng vạng lúc trần đang...
Đem về ủ giữa nương ngàn phố
Chín trái đương xanh ,tỏa sang tầng

DẦU GIÓ

Vắt trí, đức cao chất lượng vàng
Giữa đời bàng bạc dối gian đang …
Tỏa hương thơm nức theo làn gió
Xoa dịu nỗi đau mọi lớp tầng.

Nguyễn Văn Thái
26 - 6 - 2013

Bạch Hồng Ngọc
26-06-2013, 10:39 AM
Gió thắp hương chàm tiễn lá xanh
Vàng cây hóa kiếp lúc lìa cành
Thiêu thân, trọn sắc cho mùa tới
Kiếp lá vuông tròn ... Nhẹ rớt nhanh


HỎI HẠ?

Thu sang tán Điệp vẫn còn xanh
Sắc tím bằng lăng níu chặt cành
Phượng đỏ ven đường chưa hết mộng
Sao mà Hạ nỡ vụt qua nhanh?

26.6.2013
Bạch Hồng Ngọc

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-06-2013, 11:21 AM
Bùi ngọc minh

Gió thắp hương chàm tiễn lá xanh
Vàng cây hóa kiếp lúc lìa cành
Thiêu thân, trọn sắc cho mùa tới
Kiếp lá vuông tròn ... Nhẹ rớt nhanh


HỎI HẠ?

Thu sang tán Điệp vẫn còn xanh
Sắc tím bằng lăng níu chặt cành
Phượng đỏ ven đường chưa hết mộng
Sao mà Hạ nỡ vụt qua nhanh?

26.6.2013
Bạch Hồng Ngọc


NÍU HẠ


Ngời lên một vạt thắm màu xanh
Nắng xuống hân hoan nhún nhảy cành
Đây đó ve ngân hòa điệu nhạc
Áo hồng em muốn vượt qua nhanh!


KIỀN ĐỨC - 26/06/13

Bạch Hồng Ngọc
26-06-2013, 12:43 PM
NÍU HẠ


Ngời lên một vạt thắm màu xanh
Nắng xuống hân hoan nhún nhảy cành
Đây đó ve ngân hòa điệu nhạc
Áo hồng em muốn vượt qua nhanh!
KIỀN ĐỨC - 26/06/13

ĐỪNG TRÁCH HẠ
Thu ùa chiếm hết cả mùa xanh
Trút lá vàng bay trụi lủi cành
Nỗi nhớ hoàng hôn buồn muốn khóc
Đừng hờn trách hạ vội nhường nhanh.

26/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

KIẾP PHONG TRẦN
30-06-2013, 01:28 PM
Vào thu sắc lá ngả hoe vàng
Se sắt trong làn gió thổi đang
Rục rịch hoàng hôn chiều nhóm bóng
Khói mờ thơ thẩn tỏa lan tầng

Bạch Hồng Ngọc
11-07-2013, 08:51 AM
Tiếc hạ
Hạ đã qua rồi giấc mộng xanh
Bâng khuâng nuối tiếc búp trên cành
Chờ sang năm mới thay màu lá
Mùa nắng phai tàn vội trốn nhanh
10/07/2013
Bùi ngọc minh


NÍU HẠ

Quê nhà trải rộng giấc mơ xanh
Quả chín vàng ươm nặng trĩu cành
Quyện sắc hương đời say mãi tỏa
Quay đầu níu Hạ khỏi qua nhanh

11/7/2013
Bạch hồng Ngọc

Huy Thanh
11-07-2013, 08:26 PM
Tiếc hạ
Hạ đã qua rồi giấc mộng xanh
Bâng khuâng nuối tiếc búp trên cành
Chờ sang năm mới thay màu lá
Mùa nắng phai tàn vội trốn nhanh
10/07/2013
Bùi ngọc minh


NÍU HẠ

Quê nhà trải rộng giấc mơ xanh
Quả chín vàng ươm nặng trĩu cành
Quyện sắc hương đời say mãi tỏa
Quay đầu níu Hạ khỏi qua nhanh

11/7/2013
Bạch hồng Ngọc


HẠ ĐÃ...

Hạ đã mang theo giấc mộng xanh
Chỉ còn chùm khế chín trên cành
Hương đồng cuộn gió bay ngàn hướng
Tuổi trẻ thương hoài trôi thật nhanh

Huy Thanh

KIẾP PHONG TRẦN
25-07-2013, 06:52 PM
Rừng mai trong Tuyết Đông
Lãng đãng Đông giăng kín bước hài
Trắng miền Tuyết phủ bạch rừng mai
Trên cành ảm đạm hoa rơi rớt
Dưới đụm bừng reo trái chụm đài
25/07/2013 bùi ngọc minh

KIẾP PHONG TRẦN
25-07-2013, 06:54 PM
Hoàng hôn
Phảng Phất khung trời dải lụa bay
Hoàng hôn ngả sắc đỏ rơi đầy
Đi tìm chút ánh chiều he hắt
Gói lại trong lòng kẻo nhạt mây
Bùi ngọc Minh 25/07/2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-07-2013, 06:59 PM
Lời hẹn ước chân mây
Gió khẽ vờn mây để phải lòng
Trôi nghiêng bẽn lẽn ửng tầng không
Niềm riêng dấu ở chân miền nhớ
Hẹn ước tâm tình nguyện cuối Đông
Bùi ngọc Minh 25/07/2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-07-2013, 07:08 PM
Lâm thâm mưa Tuyết rụng bông buồn
Lả lướt rơi nghiêng trước gió vươn
Lạnh lẽo hồn ta như thác đổ
Kéo sầu về khóc giữa đêm đơn
Bùi ngọc Minh 25/07/2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-07-2013, 08:55 PM
Xin kính mời các thi hữu cùng góp họa! BNM xin kính chúc sức khỏe tới toàn thể thi hữu

KIẾP PHONG TRẦN
26-07-2013, 07:41 AM
Buổi sớm
Ven đầm buổi sớm nắng còn non
Ráo rác vang rền cả lũng thôn
Xóm vạc xì xào đi kiếm cá
Làng cò nháo nhác xục mò tôm
Bùi ngọc Minh 26/07/2013

KIẾP PHONG TRẦN
26-07-2013, 11:24 AM
Ngóng trông
Chiều buồn ,nắng héo hắt bên song
Để mặc ai đang ..nhớ thắt lòng
Ngóng mãi... Người đi chưa trở lại
Tháng ngày... Dõi mắt mỏi mòn trông
Bùi ngọc Minh 26/07/2013

NGUYỄN VĂN THÁI
27-07-2013, 08:43 AM
Hoàng hôn
Phảng Phất khung trời dải lụa bay
Hoàng hôn ngả sắc đỏ rơi đầy
Đi tìm chút ánh chiều he hắt
Gói lại trong lòng kẻo nhạt mây
Bùi ngọc Minh 25/07/2013


CHIỀU XUỐNG

Bâng khuâng ngọn gió khỏa chiều bay
Ngoảnh lại sân thu lá rụng đầy
Lặng lẽ ánh tà xiên trước mắt
Chân trời bảng lảng một làn mây.

Nguyễn Văn Thái
27 - 7 - 2013

NGUYỄN VĂN THÁI
27-07-2013, 08:45 AM
Ngóng trông
Chiều buồn ,nắng héo hắt bên song
Để mặc ai đang ..nhớ thắt lòng
Ngóng mãi... Người đi chưa trở lại
Tháng ngày... Dõi mắt mỏi mòn trông
Bùi ngọc Minh 26/07/2013


ƯỚC VỌNG THƠ

Ánh hồng le lói ngước qua song
Ước vọng niềm mơ khuấy bận lòng
Thơ mờ sương khói cao vòi vọi
Biết phận thu mình lặng nhẫn trông

Nguyễn Văn Thái
27 - 7 - 2013

NGUYỄN VĂN THÁI
27-07-2013, 02:01 PM
Lời hẹn ước chân mây
Gió khẽ vờn mây để phải lòng
Trôi nghiêng bẽn lẽn ửng tầng không
Niềm riêng dấu ở chân miền nhớ
Hẹn ước tâm tình nguyện cuối Đông
Bùi ngọc Minh 25/07/2013


MỘT CÁNH TI - GÔN

Khóa buộc tình duyên nuốt đắng lòng
Bên chồng những tưởng vẫn là không
Ti - gôn hoa nở tim ai đó
Trắng nở xuân thì, đỏ giá đông.

Nguyễn Văn Thái
27 - 7 - 2013

KIẾP PHONG TRẦN
27-07-2013, 10:26 PM
Quê hương khói lam chiều
Lơ thơ khói biếc tỏa ngang chiều
Làng xóm yên bình áng tịch liêu
Cỏ rạ quê Hương ơi nhóm lửa
Dâng lên khóe mắt dạ thương nhiều
Bùi ngọc Minh 27/07/2013

Bạch Hồng Ngọc
06-08-2013, 10:33 PM
HẾT KHỔ

Khổ mãi bây giờ mới được chơi
Đời vui xướng họa trải chân trời
Bao mùa đắm giữa bàn thiên hạ
Nghĩa đẹp tươi màu thắm biển khơi
6/8/2013
Bạch Hồng Ngọc

NGUYỄN VĂN THÁI
07-08-2013, 08:32 AM
Buổi sớm
Ven đầm buổi sớm nắng còn non
Ráo rác vang rền cả lũng thôn
Xóm vạc xì xào đi kiếm cá
Làng cò nháo nhác xục mò tôm
Bùi ngọc Minh 26/07/2013


CHIỀU TÀ

Nắng chiều nhàn nhạt rải màn non
Chạng vạng cánh cò bảng lảng thôn
Vi vu trầm bổng diều mơ thả
Đắm mộng cành thơ sợ tép tôm.

Nguyễn Văn Thái
7 - 8 - 2013

KIẾP PHONG TRẦN
08-08-2013, 01:26 PM
Địa chủ
Trong nhà lão chánh , chó và trâu.
Súc vật bằng trăm...đám kẻ hầu....
Thóc lúa đầy bồ vô số kể.
Bạc vàng ngân khố, ruộng ,ao sâu...
Bùi ngọc Minh 08/08/2013

KIẾP PHONG TRẦN
08-08-2013, 01:32 PM
Nhành mai Xuân
Ngắm một nhành mai lúc chớm Xuân
Cánh mềm trước gió, đẹp muôn lần
Nụ vàng lá đỏ thêm vui tết
Trọn ý bao người , trọn ý Xuân
Bùi ngọc Minh 08/08/2013

KIẾP PHONG TRẦN
08-08-2013, 01:36 PM
Tam đảo mờ sương
Đường lên tam đảo mịt mù sương
Gió núi đưa mây lấp ánh hường
Thấp thoáng ngôi chùa vang tiếng mõ
Mai tùng dáng đổ cúi hồi chuông
Bùi ngọc Minh 08/08/2013

KIẾP PHONG TRẦN
08-08-2013, 01:46 PM
Con cảm ơn chú bạch hồng ngọc và chú nguyễn Văn thái và chú kiền đức trương thế công nhiều lắm! Cảm ơn tình cảm của các chú, các bác! Mong các bác chỉ bảo giùm con! Con cảm ơn nhiều!

NGUYỄN VĂN THÁI
08-08-2013, 07:08 PM
Quê hương khói lam chiều
Lơ thơ khói biếc tỏa ngang chiều
Làng xóm yên bình áng tịch liêu
Cỏ dạ quê Hương ơi nhóm lửa
Dâng lên khóe mắt dạ thương nhiều
Bùi ngọc Minh 27/07/2013


BẾN THU CHIỀU

Mưa bay bảng lảng bến thu chiều
Áo mảnh sông đầy gió tịch liêu
Luyến tiếc một thời reo sóng nước
Lộc mây phù phiếm đã vơi nhiều.

Nguyễn Văn Thái
8 - 8 - 2013

KIẾP PHONG TRẦN
20-08-2013, 06:48 AM
Nguyện ước trời thu
Ước nguyện trời thu thỏa ý rồi
Lá vàng rớt rụng khắp nơi nơi
Hiu hiu gió thôi rung cành liễu
Mặt nước hồ xanh cá chớp mồi
Bùi ngọc Minh 20/08/2013

KIẾP PHONG TRẦN
20-08-2013, 06:54 AM
Trẩy hội
Cùng nhau trẩy hội dưới trời Xuân
Trai gái mừng vui nét rạng ngần
Xóm núi vang vang khèn tấu nhạc
Lưng đèo ríu rít tiếng chim ngân
Bùi ngọc Minh 20/08/2013

NGUYỄN VĂN THÁI
20-08-2013, 07:49 AM
Trẩy hội
Cùng nhau trẩy hội dưới trời Xuân
Trai gái mừng vui nét rạng ngần
Xóm núi vang vang khèn tấu nhạc
Lưng đèo ríu rít tiếng chim ngân
Bùi ngọc Minh 20/08/2013

ĐÁM TANG

Tàn úa cây đời lụi gốc xuân
Bể dâu chừng ấy sáu mươi ngần
Tầm tã mưa đêm, ngày rả rích
Nỉ non phảng phất tiếng kèn ngân.

Nguyễn Văn Thái
20 - 8 - 2013

Huy Thanh
20-08-2013, 09:24 AM
ĐÁM TANG

Tàn úa cây đời lụi gốc xuân
Bể dâu chừng ấy sáu mươi ngần
Tầm tã mưa đêm, ngày rả rích
Nỉ non phảng phất tiếng kèn ngân.

Nguyễn Văn Thái
20 - 8 - 2013



SÁO NGÂN

Phố thị người đông trẩy hội xuân
Hồ Gươm tĩnh lặng nước trong ngần
Làng quê yên ả trăng mờ chiếu
Văng vẳng đâu đây sáo vọng ngân

Huy Thanh

KIẾP PHONG TRẦN
20-08-2013, 10:34 AM
Lúa non
Hương lúa lên thơm ngát cánh đồng
Gió đùa lượn sóng ngả nghiêng bông
Nhân trong lớp trấu còn non lắm
Chớ tẽ hai hàng chảy nhựa trong
Bùi ngọc Minh 20/08/2013

donguyenxuan31@iahoo.com
21-08-2013, 04:41 PM
CHỢ XUÂN

Du khách xa gần tới chợ xuân
Người đi tấp nập thấy vô ngần
Phường chèo mở hội vào canh hát
Réo rắt vang trời tiếng sáo ngân.

21 - 8 - 2013
N - X - Đ

Huy Thanh
21-08-2013, 07:38 PM
Lúa non
Hương lúa lên thơm ngát cánh đồng
Gió đùa lượn sóng ngả nghiêng bông
Nhân trong lớp trấu còn non lắm
Chớ tẽ hai hàng chảy nhựa trong
Bùi ngọc Minh 20/08/2013



AO LÀNG

Về thăm quê ngoại vượt ngang đồng
Lúa vụ hè thu sắp trổ bông
Thôn nữ đùa vui như trẩy hội
Ao làng quảy gánh nước xanh trong

Huy Thanh

Bạch Hồng Ngọc
21-08-2013, 09:43 PM
Lúa non
Hương lúa lên thơm ngát cánh đồng
Gió đùa lượn sóng ngả nghiêng bông
Nhân trong lớp trấu còn non lắm
Chớ tẽ hai hàng chảy nhựa trong
Bùi ngọc Minh 20/08/2013


Về quê

Ta về xóm nhỏ quyện hương đồng
Ruộng lúa xanh rờn hứa hẹn bông
Nhạt nắng thu vàng say bến đợi
Quê mình cuộc sống tỏa ngần trong

21/8/2012

KIẾP PHONG TRẦN
22-08-2013, 05:53 AM
Bóng chiều
Khói bếp đâu đây tỏa bóng chiều
Hoàng hôn bảng lảng gió Liêu xiêu
Sương giăng lớp lớp màn u tịnh
Sợi sợi trầm tư rủ ánh chiều
Bùi ngọc Minh 22/08/2013
Kính chào các bác các cô chú! BNM CHUC toàn thể các bác và cô chú ngày mới an lành vui vẻ!

Tran Xuan Sinh
22-08-2013, 09:28 AM
BÓNG CHIỀU

Khói bếp đâu đây tỏa bóng chiều
Hoàng hôn bảng lảng gió Liêu xiêu
Sương giăng lớp lớp màn u tịnh
Sợi sợi trầm tư rủ ánh chiều

Bùi ngọc Minh, 22/08/2013



LÒNG TA

Hương đồng cỏ nội khói lam chiều
Tưởng nhớ quê nhà bóng mẹ xiêu
Ngó cảnh chim bay về với tổ
Lòng ta man mác vọng chuông chiều.

TXS
22/08/2013

NGUYỄN VĂN THÁI
22-08-2013, 09:45 AM
Lúa non
Hương lúa lên thơm ngát cánh đồng
Gió đùa lượn sóng ngả nghiêng bông
Nhân trong lớp trấu còn non lắm
Chớ tẽ hai hàng chảy nhựa trong
Bùi ngọc Minh 20/08/2013


ĐA GIÀ

Đa rợp bóng cao giữa cánh đồng
An nhiên đùa gió rỡn mây bông
Lặng ươm trầm tích mưa và nắng
Xanh lá xanh trời giữ đất trong.

Nguyễn Văn Thái
22 - 8 - 20131

KIẾP PHONG TRẦN
22-08-2013, 05:36 PM
Con cảm ơn tình cảm các bác cùng các cô chú
Bùi ngọc Minh cảm ơn các anh chị và các bạn hữu .
Chúc sức khỏe và niềm vui hạnh phúc!
Trân trọng!
Bùi ngọc Minh

Lệ Hà
22-08-2013, 08:34 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi ngọc minh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=129829#post129829)
BÓNG CHIỀU

Khói bếp đâu đây tỏa bóng chiều
Hoàng hôn bảng lảng gió Liêu xiêu
Sương giăng lớp lớp màn u tịnh
Sợi sợi trầm tư rủ ánh chiều

Bùi ngọc Minh, 22/08/2013


LÒNG TA

Hương đồng cỏ nội khói lam chiều
Tưởng nhớ quê nhà bóng mẹ xiêu
Ngó cảnh chim bay về với tổ
Lòng ta man mác vọng chuông chiều.

TXS
22/08/2013


MƯA THU

Bóng tỏa bờ đê khói xế chiều
Vai gầy thôn nữ dáng nghiêng xiêu
Đồi nương vắng vẻ lòng thanh tịnh
Lất phất mưa thu mát gió chiều

Lệ Hà

KIẾP PHONG TRẦN
22-08-2013, 09:03 PM
BNM Đã đăng bài.

KIẾP PHONG TRẦN
22-08-2013, 09:14 PM
Chốn địa đàng
Lạc bước phiêu du chốn địa đàng
Hoa vàng cỏ mộng ,lối thênh thang
Ru lòng lữ khách như mơ, tỉnh
Say đắm hồn ta rảo nhẹ nhàng
BNM 22/08/2013

Huy Thanh
23-08-2013, 04:41 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi ngọc minh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=129829#post129829)
BÓNG CHIỀU

Khói bếp đâu đây tỏa bóng chiều
Hoàng hôn bảng lảng gió Liêu xiêu
Sương giăng lớp lớp màn u tịnh
Sợi sợi trầm tư rủ ánh chiều

Bùi ngọc Minh, 22/08/2013


LÒNG TA

Hương đồng cỏ nội khói lam chiều
Tưởng nhớ quê nhà bóng mẹ xiêu
Ngó cảnh chim bay về với tổ
Lòng ta man mác vọng chuông chiều.

TXS
22/08/2013


MƯA THU

Bóng tỏa bờ đê khói xế chiều
Vai gầy thôn nữ dáng nghiêng xiêu
Đồi nương vắng vẻ lòng thanh tịnh
Lất phất mưa thu mát gió chiều

Lệ Hà






CHIM CHIỀU

Hoàng hôn nắng nhạt cảnh trời chiều
Bảng lảng mây hồng bóng liễu xiêu
Sơn nữ gùi đeo dừng cạnh suối
Về đâu lặng lẽ cánh chim chiều

Huy Thanh

Lệ Hà
23-08-2013, 07:24 PM
CHIM CHIỀU

Hoàng hôn nắng nhạt cảnh trời chiều
Bảng lảng mây hồng bóng liễu xiêu
Sơn nữ gùi đeo dừng cạnh suối
Về đâu lặng lẽ cánh chim chiều

Huy Thanh


CHỢ CHIỀU

Thổi mát lòng ai ngọn gió chiều
Hàng cau trước ngõ bóng nghiêng xiêu
Đường quê quạnh quẽ buồn xa vắng
Lác đác người đi buổi chợ chiều

Lệ Hà

KIẾP PHONG TRẦN
23-08-2013, 07:39 PM
Lấy củi
La đà đỉnh núi lúc màn sương
Gió cuốn đưa mây thấp xuống sườn
Thôn nữ khom lưng đi lấy củi
Đường lên dốc đá lá non vờn
Bùi ngọc Minh 23/08/2013

Huy Thanh
23-08-2013, 08:06 PM
Lấy củi
La đà đỉnh núi lúc màn sương
Gió cuốn đưa mây thấp xuống sườn
Thôn nữ khom lưng đi lấy củi
Đường lên dốc đá lá non vờn
Bùi ngọc Minh 23/08/2013



CHỤP ẢNH

Xanh rờn cỏ lá lúc mờ sương
Đồi vắng trăng ngàn chiếu cạnh sườn
Du khách ngắm nhìn quay chụp ảnh
Kìa trông đỉnh núi cảnh mây vờn!

Huy Thanh
23-8-2013

KIẾP PHONG TRẦN
23-08-2013, 08:23 PM
Đường về lạnh giá
Đông kéo mây mù quyện Tuyết sương
Nẻo về giá lạnh buốt cung sườn
Chờ ai quá bộ cho theo với
Chẳng gió luồn môi cứ vuốt vờn
Cảm ơn huy thanh nhiều! CHÚC vui khỏe!

KIẾP PHONG TRẦN
24-08-2013, 07:35 AM
Khúc giao mùa
Sương mai vịn ướt lá trên cành
Vẫy gió thường Xuân gọi nắng hanh
Rảo khúc giao mùa xao xuyến lạ
Bên trời lộc nhú trội mầm xanh
Bùi ngọc Minh
Chúc buổi sáng tốt lành!

Huy Thanh
24-08-2013, 08:58 AM
Khúc giao mùa
Sương mai vịn ướt lá trên cành
Vẫy gió thường Xuân gọi nắng hanh
Rảo khúc giao mùa xao xuyến lạ
Bên trời lộc nhú trội mầm xanh
Bùi ngọc Minh
Chúc buổi sáng tốt lành!



THU VỀ

Nắng hạ chói chang lá phủ cành
Thu về lắm bận vẫn hao hanh
Giao mùa phong cảnh dường thay sắc
Dạo bước đồi cao ngắm liễu xanh

Huy Thanh
24-8-2013

*Mến chúc bạn an vui, sáng tác
nhiều áng thơ hay...

Tran Xuan Sinh
24-08-2013, 10:49 AM
LẤY CỦI

La đà đỉnh núi lúc màn sương
Gió cuốn đưa mây thấp xuống sườn
Thôn nữ khom lưng đi lấy củi
Đường lên dốc đá lá non vờn

Bùi ngọc Minh 23/08/2013


CHỤP ẢNH

Xanh rờn cỏ lá lúc mờ sương
Đồi vắng trăng ngàn chiếu cạnh sườn
Du khách ngắm nhìn quay chụp ảnh
Kìa trông đỉnh núi cảnh mây vờn!

Huy Thanh
23-8-2013


HÁI CỦI

Sáng sớm đèo non vẫn đẫm sương
Dăm cô thôn nữ đã lên sườn
Dao cài lưng áo đường cong lượn
Hái củi rừng sâu mây trắng vờn.

TXS
24/08/2013

KIẾP PHONG TRẦN
24-08-2013, 07:24 PM
Giá rét trên đường tới Quan Đông
Dừng chân suối vắng ,lạnh rừng thông.
Tiếng gió vi vu ,tái tái lòng.
Ngóng mãi trời mây ,lâu chuyển tiết.
Bao giờ chạm bến Trấn Quan Đông.
Bùi ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
25-08-2013, 07:21 AM
Mộng hoa vàng
Rủ nhau đi kiếm mộng hoa vàng
Trải lối vu quy tiễn bước nàng
Ngắt một nhành cài lên mái tóc
Nụ hôn trao vội kẻo chiều sang
Bùi ngọc Minh

Lệ Hà
25-08-2013, 11:28 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi ngọc minh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=130070#post130070)
Trời thu nắng thả bóng lang thang
Gặt lúa đem hong suốt buổi vàng
Cỏ rạ hun chiều thêm óng ả
Bếp hồng thôn nữ điệu ca vang!
Chúc cô lệ hà vui khỏe!
Bùi ngọc Minh


HOA RỪNG

Hoa rừng cỏ dại rộng thênh thang
Đồng lúa mênh mông trĩu hạt vàng
Mùi cỏ nồng thơm lòng rộn rã
Được mùa sơn nữ hát ca vang

Lệ Hà

Huy Thanh
25-08-2013, 11:48 AM
Giá rét trên đường tới Quan Đông
Dừng chân suối vắng ,lạnh rừng thông.
Tiếng gió vi vu ,tái tái lòng.
Ngóng mãi trời mây ,lâu chuyển tiết.
Bao giờ lộ bến ải quan đông!
Bùi ngọc Minh


TUYẾT ĐÔNG

Giao mùa dạo cảnh ngắm đồi thông
Lá rụng sầu thương lạnh buốt lòng
Bảng lảng chim trời bay lặng lẽ
Chiều hôm tuyết phủ trắng trời đông

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
26-08-2013, 08:21 AM
TUYẾT ĐÔNG

Giao mùa dạo cảnh ngắm đồi thông
Lá rụng sầu thương lạnh buốt lòng
Bảng lảng chim trời bay lặng lẽ
Chiều hôm tuyết phủ trắng trời đông

Huy Thanh

CHIỀU XUÂN

Dạo gót chiều Xuân dưới tán thông
Bâng khuâng nhớ bạn trải trong lòng
Vài cô thiếu nữ ngồi khoe sắc
Áo vẫn vương hoài giá lạnh đông.

TXS
26/08/2013

KIẾP PHONG TRẦN
02-09-2013, 09:22 PM
Cảnh làng quê
Trời quê yên ả đón hè sang
Nắng rọi bờ tre nắng đổ vàng
Ruộng lúa trên đồng reo vẫy gió
Dừa xanh nghiêng ngả mát đường làng
Bùi ngọc Minh

Huy Thanh
03-09-2013, 07:31 AM
Cảnh làng quê
Trời quê yên ả đón hè sang
Nắng rọi bờ tre nắng đổ vàng
Ruộng lúa trên đồng reo vẫy gió
Dừa xanh nghiêng ngả mát đường làng
Bùi ngọc Minh


TRÚNG QUẢ

Đồng quê gió trở đợi thu sang
Trước ngõ nhà ai cúc rực vàng
Xóm nhỏ tưng bừng vui trúng quả
Chiều hôm quảy nước rộn thôn làng

huythanh

Lệ Hà
03-09-2013, 04:40 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi ngọc minh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=131328#post131328)
Cảnh làng quê
Trời quê yên ả đón hè sang
Nắng rọi bờ tre nắng đổ vàng
Ruộng lúa trên đồng reo vẫy gió
Dừa xanh nghiêng ngả mát đường làng
Bùi ngọc Minh



TRÚNG QUẢ

Đồng quê gió trở đợi thu sang
Trước ngõ nhà ai cúc rực vàng
Xóm nhỏ tưng bừng vui trúng quả
Chiều hôm quảy nước rộn thôn làng

huythanh


GIÓ THU

Trời trong nắng đẹp gió thu sang
Trước ngõ ngọc lan thay lá vàng
Chim hót véo von nghiêng cánh lượn
Bầy trâu no cỏ trở về làng

Lệ Hà

KIẾP PHONG TRẦN
04-09-2013, 08:49 PM
hoàng hôn 2
Mây chiều lãng đãng bay về chốn
Để mặc không gian thấm thoắt buồn
Khói tỏa trời quê sương quyện gió
Hoàng hôn phủ kín lối tâm hồn

Huy Thanh
05-09-2013, 08:50 AM
hoàng hôn 2
Mây chiều lãng đãng bay về chốn
Để mặc không gian thấm thoắt buồn
Khói tỏa trời quê sương quyện gió
Hoàng hôn phủ kín lối tâm hồn


KHẮC KHOẢI

Lam chiều khói tỏa về muôn chốn
Nhạn lạc sầu thương lặng lẽ buồn
Tổ ấm rời đâu trời lộng gió
Niềm đau khắc khoải giấu trong hồn

huythanh

KIẾP PHONG TRẦN
05-09-2013, 02:04 PM
Thu sang
Khung trời đã chuyển tiết thu sang
Lác đác tàng cây rụng Lá vàng
Ngọn gió heo may về khắp lối
Trong veo cá quẫy nước ao làng
Cảm ơn cô lệ hà . Cảm ơn huy thanh! CHÚC vui khỏe!

Huy Thanh
05-09-2013, 07:38 PM
Thu sang
Khung trời đã chuyển tiết thu sang
Lác đác tàng cây rụng Lá vàng
Ngọn gió heo may về khắp lối
Trong veo cá quẫy nước ao làng
Cảm ơn cô lệ hà . Cảm ơn huy thanh! CHÚC vui khỏe!


MÙA LÚA MỚI

Thu về đâu hỡi để đông sang
Thổn thức trăng côi ánh nguyệt vàng
Khai hội chúc nhau mùa lúa mới
Trẻ thơ đùa giỡn chạy quanh làng

huythanh

KIẾP PHONG TRẦN
08-09-2013, 06:30 PM
Bình minh trên sông hương
Sông hương buổi sớm sương mờ phủ
Thấp thoáng đò đưa chở khách người
Lướt nhẹ xuôi dòng theo nhịp lái
Bình minh ló rạng , bức tranh ngời
Cảm tác trong bài(quang Minh) của buulai thi đàn Việt nam

KIẾP PHONG TRẦN
08-09-2013, 06:39 PM
Thân phận nàng kiều ( họa thơ Bùi Văn thanh)
Nhan sắc nàng kiều trông diễm lệ
Hồng nhan bạc phận oán nhân , đời
Lầu xanh khách điếm như ong bướm
Lắm kẻ thèm thuồng muốn ghẹo chơi

KIẾP PHONG TRẦN
10-09-2013, 09:56 PM
Vườn Xuân
Nghiêng mây, luống cải trổ hoa vàng
Ngọn gió mùa Xuân chấp chới sang
Đàn bướm tung tăng vòi hút nhụy
Vườn Xuân hé mở , mắt mơ màng

Huy Thanh
11-09-2013, 08:46 AM
bướm Xuân
Nghiêng mây, luống cải trổ hoa vàng
Ngọn gió mùa Xuân chấp chới sang
Đàn bướm tung tăng tìm mắt nụ
Bên trời chuyển tiết , mắt mơ màng

QUẠNH QUẼ

Lặng lẽ ngoài song cúc trổ vàng
Heo may nhè nhẹ đẩy mùa sang
Lòng ta quạnh quẽ buồn xa vắng
Gió lạnh đêm về cũng chẳng màng

huythanh

KIẾP PHONG TRẦN
16-09-2013, 06:15 AM
Tứ tuyệt thu hứng
Cành liễu rung rinh phủ mặt hồ
Mùa thu nhẹ gió cánh chuồn ngô
Vài con xin xít vui vầy nước
Mấy Chú( cỏ gà)gáy ó o
Chúc thi hữu ngày mới sức khỏe hạnh phúc

NGUYỄN VĂN THÁI
18-09-2013, 03:55 PM
Vườn Xuân
Nghiêng mây, luống cải trổ hoa vàng
Ngọn gió mùa Xuân chấp chới sang
Đàn bướm tung tăng vòi hút nhụy
Vườn Xuân hé mở , mắt mơ màng

TÁI XUÂN

Đẫm góc tương tư đóa cúc vàng
Cuối chiều thu ấy cánh ong sang
Ngây ngất se hương nồng mật ngọt
Vầng trăng tỏ mọng ánh mơ màng.

Nguyễn Văn Thái
18 - 9 - 2013

Huy Thanh
18-09-2013, 04:49 PM
Tứ tuyệt thu hứng
Cành liễu rung rinh phủ mặt hồ
Mùa thu nhẹ gió cánh chuồn ngô
Vài con xin xít vui vầy nước
Mấy Chú( cỏ gà)gáy ó o
Chúc thi hữu ngày mới sức khỏe hạnh phúc

TẬP NÓI

Gió lạnh chiều rơi phủ kín hồ
Mây vờn trải khắp cánh đồng ngô
Về thôi mặc ấm vào cho cháu
Tập nói từng âm ò...í...o...

huythanh

Huy Thanh
18-09-2013, 08:02 PM
TÁI XUÂN

Đẫm góc tương tư đóa cúc vàng
Cuối chiều thu ấy cánh ong sang
Ngây ngất se hương nồng mật ngọt
Vầng trăng tỏ mọng ánh mơ màng.

Nguyễn Văn Thái
18 - 9 - 2013



LỖI NHỊP

Đêm hè lặng lẽ ánh trăng vàng
Hạ đến thu tàn để tuyết sang
Lỗi nhịp người ơi đừng trách nhé
Nay về gặp lại thiếp đâu màng!

huythanh

KIẾP PHONG TRẦN
05-10-2013, 09:12 PM
Ao thu
Thu về để bóng nước trong veo
Gió thổi nhấp nhô mấy đám bèo
Dăm chú ếch con ngồi dưới tán
Vài tên bọ gậy gác chân chèo
CHÚC thi hữu buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

NGUYỄN VĂN THÁI
05-10-2013, 10:38 PM
Ao thu
Thu về để bóng nước trong veo
Gió thổi nhấp nhô mấy đám bèo
Dăm chú ếch con ngồi dưới tán
Vài tên bọ gậy gác chân chèo
CHÚC thi hữu buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

ĐÊM THU

Mơ màng ngẫm vọng lá bay veo
Bao kiếp thu trôi phận bọt bèo
Một chớp hữu tình rồi cõi ảo
Dòng sông ai nữa mỏi tay chèo.

Nguyễn Văn Thái

KIẾP PHONG TRẦN
18-10-2013, 12:09 PM
Thu buồn
Thu buồn lá rụng lệ tràn rơi
Sắc úa tàn phai lụn giữa trời
Biết lượm tìm đâu màu chốn cũ
Cây vàng trước gió mộng trần trôi
Chúc thi hữu vui vẻ

KIẾP PHONG TRẦN
18-10-2013, 12:20 PM
Thu buồn
Thu Buồn Rụng lá lệ tràn rơi.
Sắc úa màu phai rớt giữa trời.
Biết lượm tìm đâu mùa chốn cũ.!
Cơn vàng , gió cuốn ... Mộng dần trôi ...

KIẾP PHONG TRẦN
14-11-2013, 08:16 PM
Bnm trân trọng kính chúc sức khỏe tới bạn bè Trang thơ!
Vừa rồi Bnm bận việc và vì sức khẻ Bnm không tốt ! Xin trân trọng cảm ơn tình cảm các bác các cô chú cùng anh chị, các ban!
Thân mến!

KIẾP PHONG TRẦN
27-11-2013, 08:55 AM
Nỗi buồn hoa cỏ
Âm thầm đón gió đợi thời gian
Ngóng mãi giai nhân gửi mộng phần
Quân tử... Ngàn năm đâu chẳng thấy
Thôi đành héo lệ nhóm phù vân
Chúc sức khỏe bè bạn Trang thơ

KIẾP PHONG TRẦN
27-11-2013, 08:56 AM
Nỗi buồn hoa cỏ
Âm thầm đón gió đợi thời gian
Ngóng mãi giai nhân gửi mộng phần
Quân tử... Ngàn năm đâu chẳng thấy
Thôi đành héo lệ nhóm phù vân
Chúc sức khỏe bè bạn Trang thơ

Bạch Hồng Ngọc
30-11-2013, 07:18 AM
TÌNH BUỒN

Đông về nhặt mảnh lá vàng rơi
Gặp bóng hoàng hôn lẩn cuối trời
Bởi vướng duyên tình nơi bến cũ
Nên buồn mỏi mắt kiếp dần trôi

30/11/2013
Bạch Hồng Ngọc

Huy Thanh
30-11-2013, 10:03 AM
Thu buồn
Thu buồn lá rụng lệ tràn rơi
Sắc úa tàn phai lụn giữa trời
Biết lượm tìm đâu màu chốn cũ
Cây vàng trước gió mộng trần trôi
Chúc thi hữu vui vẻ


Tiếc nhớ

Vàng khô chiếc lá lạnh lùng rơi
Buốt giá mây giăng xám cõi trời
Viễn xứ mong về nơi cố quận
Chân chồn gối mỏi ngắm xuân trôi .

Thu giang vũ


TÌNH BUỒN

Đông về nhặt mảnh lá vàng rơi
Gặp bóng hoàng hôn lẩn cuối trời
Bởi vướng duyên tình nơi bến cũ
Nên buồn mỏi mắt kiếp dần trôi

Bạch Hồng Ngọc
30/11/2013


ĐÔNG VỀ

Lá úa đông về chẳng nỡ rơi
Chiều lam tuyết phủ kín chân trời
Người ơi lẹ bước đường xa lắm
Tím sẫm màu mây lặng lẽ trôi!

huythanh

NGUYỄN VĂN THÁI
30-11-2013, 01:19 PM
thu tàn

thu tàn lá cũng lạnh lùng rơi
bướm lả lơi say lạc góc trời
đông đến vườn xuân chờ gió bấc
hương hoa nhàn nhạt giữa dòng trôi.

Nguyễn Văn Thái
30 -11- 2013

KIẾP PHONG TRẦN
14-12-2013, 01:40 PM
Sông vắng
Dòng sông vắng lặng, có đâu thuyền?
Nhỡ nẻo mây trời nhỡ nẻo duyên
Dõi mắt... Hàng lau thưa vọng tiếng
Dòng sông vắng lặng, có đâu thuyền!
Chúc vn thi hữu net ngày càng Đông vui và mở rộng

KIẾP PHONG TRẦN
09-01-2014, 02:58 PM
Thân tuyết
Lặng lẽ bên trời hạt tuyết rơi
Bông mây trắng xóa rụng luân hồi
Tử sinh đâu biết đời nghiêng ngả
Nối tiếp theo nhau xuống chốn người

KIẾP PHONG TRẦN
09-01-2014, 03:03 PM
Sầu ly biệt
Tiễn bước người đi , kẻ khóc thầm
Bâng khuâng quyến luyến mối tình thâm
Nhìn nhau chẳng nói câu ly biệt
Cố nén u sầu dấu kín tâm

KIẾP PHONG TRẦN
09-01-2014, 03:06 PM
Họa thơ lê Văn thìn
Phong hoa tuyết nguyệt
Phong ru tình khúc dạo trần chơi
Hoa thắm muôn đời sắc mãi tươi
Tuyết trắng dương gian màu lạnh lẽo
Nguyệt trong tỏa sáng thấu tâm người

NGUYỄN VĂN THÁI
09-01-2014, 05:46 PM
Sầu ly biệt
Tiễn bước người đi , kẻ khóc thầm
Bâng khuâng quyến luyến mối tình thâm
Nhìn nhau chẳng nói lời ly biệt
Cố nén u sầu dấu kín tâm


PHẬN LÁ

Xanh góp, vàng rơi lướt lặng thầm
Lìa cành về cội ngấm tầng thâm
Hóa mầu hương đất tươi cây, cỏ
Trọn nghĩa với đời - tự ở tâm.

Nguyễn Văn Thái

KIẾP PHONG TRẦN
10-01-2014, 04:19 PM
Nhành mai Xuân
Ngắm một nhành mai lúc chớm Xuân
Cành mềm trước gió đẹp muôn phần
Nụ vàng lá đỏ vui chào tết
Trọn ý bao người trọn ý xuân

KIẾP PHONG TRẦN
12-01-2014, 05:08 PM
Tết
Mai vàng vẫy gió mùa Xuân tới
Pháo nổ đùng đoàng rộn khắp nơi
Chốn ngõ tưng bừng vui đón tết
Làng trong khấp khởi hứng giao thời

KIẾP PHONG TRẦN
13-01-2014, 12:13 PM
Mộng vô thường
Đêm sương lạnh lẽo ánh trăng suông
Gửi xuống dương gian gió mấy luồng
Đánh thức hương hoa vườn thượng uuển
Giai nhân đắm đuối mộng vô thường
........
Kính chúc sức khỏe các thi hữu

KIẾP PHONG TRẦN
13-01-2014, 12:20 PM
Trăng nhạt
Trăng giá sương thầm nhẹ rớt rơi
Suông mây kéo gió lẹn canh hồi
Vầng khuya lạnh lẽo then cài sớm
Ngõ vắng đêm thanh nhạt bóng người
.......
Họa bài ( thân tuyết)

KIẾP PHONG TRẦN
13-01-2014, 12:27 PM
Ngóng gió Đông ( họa thơ cụ Nguyễn Đình Chiểu)
Gió đâu thổi tới động cành hồng
Giá lạnh đi về mới biết Đông
Rát mặt anh hùng dao cứa sắc
Run môi gái phụ ngọt thinh không
Trời nam ai thấu niềm thương nhớ
Trấn bắc người hay dạ mãi chung
Mong ngóng chờ trông tình mãi đợi
Mộng ngày đất nước vẹn tròn sông

KIẾP PHONG TRẦN
28-01-2014, 08:51 PM
Kiếm ăn
Chim Ri , sáo sậu với chìa vôi
Cùng bắt sâu non dưới vạt đồi
Cậu chích ranh chanh hò gọi bạn
Diều hâu liệng cánh mắt lanh ngời

KIẾP PHONG TRẦN
28-01-2014, 08:55 PM
Hồi hương
Lướt nhẹ trên sông một chiếc thuyền
Đưa người thẳng hướng huyện Đông xuyên
Bên trong có vị quan xa xứ
Nỗi nhớ quê hương rớt lệ tuyền

KIẾP PHONG TRẦN
28-01-2014, 08:59 PM
Chợ trên sông
Tấp nập thuyền bè trải mặt sông
Người mua kẻ bán rộn ràng đông
Bạt ngàn dứa mít xoài đu đủ
Vô khối sầu riêng với trái hồng

KIẾP PHONG TRẦN
01-02-2014, 04:35 PM
Nhân dịp năm mới giáp ngọ!
Chúc mừng sức khỏe lộc thọ an khang
Chúc mừng thi hữu diễn đàn
Niềm vui thi hứng trao ngàn lời hay

KIẾP PHONG TRẦN
13-02-2014, 12:21 PM
Ngắm chiều về
Chiều về khép nắng phủ hoàng hôn
Cò xám dìu bay phía cuối thôn
Trâu nghé theo đàn tìm lối cũ
Nhà ai khói bếp tỏa ngang tầm

KIẾP PHONG TRẦN
13-02-2014, 12:27 PM
Trẩy hội Tây Bắc*
Cùng nhau trẩy hội dưới trời Xuân
Bản phố mừng vui nét rạng ngần
Xóm núi vang vang khèn tấu nhạc
Lưng đèo ríu rít tiếng chim ngân
Cây ban nở trắng như mời gọi
Sắc đỏ hoa đào điệu múa lân
Trai gái chung đôi cùng nhảy sạp
Dân làng uống rượu dưới nhà sàn

NGUYỄN VĂN THÁI
14-02-2014, 04:57 PM
Ngắm chiều về
Chiều về khép nắng phủ hoàng hôn
Cò xám dìu bay phía cuối thôn
Trâu nghé theo đàn tìm lối cũ
Nhà ai khói bếp tỏa ngang tầm

HOÀNG HÔN

Dòng sông êm dịu ánh hoàng hôn
Soi bóng con đò đậu bến thôn
Miên man sóng nhẹ xô bờ mãl
Khúc lắng chiều nay luyến đượm hồn.

Nguyễn Văn Thái

KIẾP PHONG TRẦN
14-02-2014, 07:31 PM
Cuộc đời dân vạn chài
Túp lều tạm bợ che mưa nắng
Mái thấp lè tè dưới mép sông
Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả
Bao đời kế tụng nghiệp cha ông
..........thân chào bác Nguyễn Văn Thái!

KIẾP PHONG TRẦN
14-02-2014, 07:36 PM
Kén chồng
Này cô vẫn cứ chửa theo chồng
Tán Hạ Xuân thề mãi ngửa mong
Xóm thượng trai đầy sao chẳng lấy?
Hay làm cái lọong lắp vừa oong?
......

KIẾP PHONG TRẦN
15-02-2014, 05:05 PM
Nhớ người viễn xứ( cảm tác thơ Chung Thị Hạnh)
Chiều sương thấm lệ ướt song sầu
Nỗi nhớ dâng tràn kỉ niệm sâu
Kẻ khuất xa miền biên viễn xứ
Quê nhà vắng quạnh ứa dòng châu
......
CHÚC vui vẻ sức khỏe bè bạn trang thơ vnthihuunet

NGUYỄN VĂN THÁI
17-02-2014, 09:11 AM
Nhớ người viễn xứ( cảm tác thơ Chung Thị Hạnh)
Chiều sương thấm lệ ướt song sầu
Nỗi nhớ dâng tràn kỉ niệm sâu
Kẻ khuất xa miền biên viễn xứ
Quê nhà vắng quạnh ứa dòng châu
......
CHÚC vui vẻ sức khỏe bè bạn trang thơ vnthihuunet

NHỚ NGƯỜI VIỄN XỨ

Nắng tím hoàng hôn nhuộm bóng sầu
Chân trời mây trắng quyện mơ sâu
Cánh chim hoang hoải miền xa vắng
Thấm ướt tương tư ngọt giọt châu.

Nguyễn Văn Thái
17 - 2 - 2014

Chúc Bùi Ngọc Minh khỏe vui !

Huy Thanh
17-02-2014, 08:03 PM
NHỚ NGƯỜI VIỄN XỨ

Nắng tím hoàng hôn nhuộm bóng sầu
Chân trời mây trắng quyện mơ sâu
Cánh chim hoang hoải miền xa vắng
Thấm ướt tương tư ngọt giọt châu.

Nguyễn Văn Thái
17 - 2 - 2014

Chúc Bùi Ngọc Minh khỏe vui !

GIẤC MƠ CHÂU

Người đi viễn xứ bóng trăng sầu
Nguyệt khuất đầu non ngấn lệ sâu
Đất khách bôn ba giờ trở lại
Sao tìm mộng cũ giấc mơ châu.

huythanh

KIẾP PHONG TRẦN
17-02-2014, 08:14 PM
Tiễn bước em đi lặng lẽ sầu
Trong tim khắc khoải nhớ hằn sâu
Khóc thầm kỉ niệm tình xa cách
Quạnh quẽ đêm ngày đẫm giọt châu
.....
Xin cảm ơn thúc huy thanh! CHÚC thúc vui khỏe

KIẾP PHONG TRẦN
17-02-2014, 11:44 PM
Đóm lượn vườn mây
Vườn khuya đóm lượn chập chờn mây
Lớt thớt sương sa ướt lá gầy
*Chấp cánh chao đêm hoài chẳng nghỉ
Khép đèn ngủ lịm lúc sang ngày
.........chúc thi hữu vui khỏe!

KIẾP PHONG TRẦN
18-02-2014, 07:39 AM
Trông mưa
Tí tách ngoài hiên giọt lệ trời
Buồn bên lối cửa ngắm mưa rơi
Ưu tư gói gởi song mành nước*
Lặng lẽ nghe lòng ...cũng thế thôi

buixuanphuong09
18-02-2014, 09:41 AM
Tiễn bước em đi lặng lẽ sầu
Trong tim khắc khoải nhớ hằn sâu
Khóc thầm kỉ niệm tình xa cách
Quạnh quẽ đêm ngày đẫm giọt châu
.....
Xin cảm ơn thúc huy thanh! CHÚC thúc vui khỏe

GỐI ĐẦM CHÂU

Sáu mươi năm trọn chửa vơi sầu
Nỗi nhớ trong tim vẫn nặng sâu
Biền biệt phương trời em có biết
Đêm đêm lặng lẽ gối đầm châu!

BXP

Sang thăm họa với BNM đôi vần. Chúc sức khỏe và hạnh phúc.

HỒNG THOẠI
18-02-2014, 11:51 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Bùi ngọc minh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=155822#post155822)
Thả mộng phơi trời nhuộm giấc say
Vần thơ nở giữa khúc lay đày
Dang tay hứng cả miền lơ đãng
Kéo cánh vây tròn dải lụa mây
Bứt khóm thanh tòa vùi ân ái
Vờn chuông thánh lệ kết tình xây
Chồi yêu bật nhú vui tuyền lạc
Nhũ sắc hương thầm trọn ngất ngây
........
Bùi ngọc Minh ké vài vần với các thi hữu ! Giao họa vui Không theo vận. Mong chỉ bảo!

HẬU DUỆ
( Trông Bùi Ngọc Minh giống công tử Bạc Liêu quá, cả nhà ơi ! )
Hậu duệ con nhà... tưởng mãi say
Mừng nay đã thoát phận lưu đày
Phong lưu dáng vóc ngày vờn gậy
Khoáng đạt tâm hồn tối giỡn mây
Sức trẻ nên hùn công đặng cấy
Tài nhiều hãy góp sức hầu xây
Diễn đàn mái ấm dừng chân vậy
Tếu táo đôi lời cũng đủ ngây.

( Chúc bạn Bùi Ngọc Minh tìm được nhiều niềm vui dưới mái ấm Thi Hữu )
HỒNG THOẠI 18.02.14


http://farm8.staticflickr.com/7355/12605583263_92ddce99d4_z.jpg

KIẾP PHONG TRẦN
18-02-2014, 07:53 PM
Khấn mưa
Rì rầm giọt lướt thướt băng hà
Mưa chết luân hồi kiếp lệ sa
Rải rác thềm trần tan ngũ sắc
Tang mây khấn vái khóc La đà
18/02/2014

Dương Đoàn Trọng
19-02-2014, 09:27 PM
Đóm lượn vườn mây
Vườn khuya đóm lượn chập chờn mây
Lớt thớt sương sa ướt lá gầy
*Chấp cánh chao đêm hoài chẳng nghỉ
Khép đèn ngủ lịm lúc sang ngày
.........chúc thi hữu vui khỏe!
Bùi Ngọc Minh

XA NHAU

Nỗi nhớ người xa gửi áng mây
Nhìn lên bỗng gặp mảnh trăng gầy
Đêm nay em có buồn không nhỉ
Buổi ấy anh đi chẳng hẹn ngày

Dương Đoàn Trọng
( Vui với Ngọc Minh )

Dương Đoàn Trọng
19-02-2014, 09:52 PM
Trông mưa
Tí tách ngoài hiên giọt lệ trời
Buồn bên lối cửa ngắm mưa rơi
Ưu tư gói gởi song mành nước*
Lặng lẽ nghe lòng ...cũng thế thôi

Ngọc Minh

CẦU MƯA

Đồng khô mạ héo chỉ xin trời
Hãy gửi xuống trần giọt nước rơi
Để thắm màu hoa tươi sắc lá
Đời thường ước vọng nhỏ nhen thôi

Dương Đoàn Trọng
( Góp vui với Ngọc Minh )

Dương Đoàn Trọng
20-02-2014, 09:16 PM
Tiễn bước em đi lặng lẽ sầu
Trong tim khắc khoải nhớ hằn sâu
Khóc thầm kỉ niệm tình xa cách
Quạnh quẽ đêm ngày đẫm giọt châu
Bùi Ngọc Minh


Thương thân nặng số kiếp ve sầu
Hạ đến quên mình thét thẳm sâu
Rạc xác khô lòng ai có biết
Rơi vào đám cỏ phí lời châu
Dương Đoàn Trọng

KIẾP PHONG TRẦN
21-02-2014, 12:14 PM
Giữ màu thu( họa với thi hữu ĐQL )
Nắng vờn cánh gió bướm vờn hoa
Giữ sắc màu thu chẳng nhạt nhòa
Đừng vội nhàu phai khi mãn tiết
Chớ buồn lạnh lẽo lúc Đông qua
..........
Chúc sức khỏe bác Bùi Xuân Phượng
Xin chào bác Huy Thanh
Cảm mến bác Nguyễn Văn Thái
Trân trọng bác Dương Đoàn Trọng

KIẾP PHONG TRẦN
21-02-2014, 04:55 PM
Vẫn yêu em( tặng cô giáo tên Phương_phủ Quốc Oai)
Dẫu biết Là em đã có chồng
Mà sao vẫn cứ đợi rồi mong
Ngày thêm nỗi nhớ đêm cầu nguyện
Chớ cách duyên nhau để lạnh lòng

KIẾP PHONG TRẦN
21-02-2014, 04:59 PM
Thăm nàng( thân tặng người con gái tên em)
Chiều buông nhờ ánh trăng vàng
Ghé qua Hoàng Xá thăm nàng Tiểu Phương
Nhờ sao sáng rọi Đồng Hương
Cho ta gửi tấm lòng thương đêm trường

Lệ Hà
21-02-2014, 07:11 PM
Thăm nàng( thân tặng người con gái tên em)
Chiều buông nhờ ánh trăng vàng
Ghé qua Hoàng Xá thăm nàng Tiểu Phương
Nhờ sao sáng rọi Đồng Hương
Cho ta gửi tấm lòng thương đêm trường

NẮNG CHIỀu

Nắng chiều nghiêng áng mây vàng
Quê xưa đồng nội nhớ nàng Tiểu Phương
Đêm về Nguyệt Quế tỏa hương
Trăng sao dẫn lối nhớ thương dặm trường.

Lệ Hà

KIẾP PHONG TRẦN
22-02-2014, 05:46 PM
Buồn cả chân mây
Đưa em tới nơi đầu gió
Ta về trời buồn lang thang mưa
Cố dấu nỗi buồn vương khóe mắt
Tím ngắt miền rơi rớt cả chân mây

NGUYỄN VĂN THÁI
22-02-2014, 06:03 PM
Giữ màu thu( họa với thi hữu ĐQL )
Nắng vờn cánh gió bướm vờn hoa
Giữ sắc màu thu chẳng nhạt nhòa
Đừng vội nhàu phai khi mãn tiết
Chớ buồn lạnh lẽo lúc Đông qua
..........
Chúc sức khỏe bác Bùi Xuân Phượng
Xin chào bác Huy Thanh
Cảm mến bác Nguyễn Văn Thái
Trân trọng bác Dương Đoàn Trọng

CHẠNH LÒNG

Đắm đuối mùa khơi ân ái hoa
Trăm năm muối mặn chẳng tan nhòa
Một chút chạnh lòng thêm thắm thiết
Chiều buông thong thả khỏa đò qua.

Nguyễn Văn Thái

KIẾP PHONG TRẦN
22-02-2014, 06:30 PM
Tứ tuyệt thu hứng
Cành liễu rung rinh phủ mặt hồ
Mùa thu nhẹ gió cánh chuồn ngô
Vài con xít xít vui vầy nước
Mấy chú cỏ gà gáy ó o
.......
Cảm ơn bác Nguyễn Văn Thái
Chúc bác buổi tối vui

KIẾP PHONG TRẦN
25-02-2014, 06:08 PM
Đơn phương
Yêu em ngày ấy đơn phương
Nỗi niềm trăng tỏ trăng tường tình tôi
Em sang bến...lỡ duyên rồi
Tôi sầu trăng úa trên đồi vàng mây
......
Chúc cô Lệ Hà chú Huy Thanh vui vẻ hạnh phúc

Lệ Hà
25-02-2014, 07:19 PM
Đơn phương
Yêu em ngày ấy đơn phương
Nỗi niềm trăng tỏ trăng tường tình tôi
Em sang bến...lỡ duyên rồi
Tôi sầu trăng úa trên đồi vàng mây
......
Chúc cô Lệ Hà chú Huy Thanh vui vẻ hạnh phúc

SONG PHƯƠNG

Em anh ngày ấy song phương
Chung trường chung mộng tỏ tường lòng tôi
Giờ chung một mái nhà rồi
Trăng vàng dạo bước ngắm đồi cùng mây.

Lệ Hà

*Chúc Bùi Ngọc Minh và gia đình luôn an vui,
như ý.

KIẾP PHONG TRẦN
26-02-2014, 09:21 AM
Khói tỏa hoàng hôn
Phía ấy chân trời khói tỏa mây
Chen ngang tầm mắt nắng ôm cây
...
Vẳng nghe tiếng cuốc kêu sương lạnh
Chạm ngõ hồn ta rụng lá đầy

KIẾP PHONG TRẦN
27-02-2014, 04:15 PM
Quả Sơn Tự
Tặng xã Bạch Ngọc, nghệ an
Sông vây quấn núi,núi trong mây
Sơn Tự linh thiêng ngự chốn đây
Suốt mấy trăm năm,người dựng cõi
Sắc rồng Bạch Ngọc , rạng thời xây
Bùi ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
28-02-2014, 08:33 PM
Vợ làm xa(dạy học miền núi)

Người đi...khuất dấu lối chân chim
Khóm mận cành mai đứng,lặng im
Gối chiếc phòng đơn, tình lạnh giá
Nhớ em,ta bắt gió đi tìm

NGUYỄN VĂN THÁI
01-03-2014, 08:43 AM
Khói tỏa hoàng hôn
Phía ấy chân trời khói tỏa mây
Chen ngang tầm mắt nắng ôm cây
...
Vẳng nghe tiếng cuốc kêu sương lạnh
Chạm ngõ hồn ta rụng lá đầy

SƯƠNG KHÓI LAN SÔNG

Sương mờ chiều vắng khói lan sông
Mịt mịt mùng mùng lẫn đục trong
Vẳng vọng đâu xa thuyền cá gõ
Ru hồn ta vướng cõi thinh không.

Nguyễn Văn Thái

KIẾP PHONG TRẦN
01-03-2014, 08:12 PM
Mùa Đông lạnh
Lãng đãng Đông về phủ gió sương
Vườn trong lá khép vội mi hường
Đầu nhà tiếng bấc reo tình tự
Lạnh lẽo trong hồn nhạt nét hương

KIẾP PHONG TRẦN
01-03-2014, 08:13 PM
Cuộc đời dân vạn chài
Túp lều tạm bợ che mưa nắng
Mái thấp lè tè dưới mép sông
Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả
Bao đời kế tụng nghiệp cha ông
..........

KIẾP PHONG TRẦN
05-03-2014, 06:40 PM
Xuân vùng Tây Bắc
Xuân về trải núi rừng Tây Bắc
Hoa mai, hoa mận đua nhau nở
Lâm râm mưa bày tìm khắp lối
Em có về Bản Phố cùng ta?
.......
Chúc sức khỏe bè bạn trang thơ

KIẾP PHONG TRẦN
05-03-2014, 06:44 PM
Bắc cầu Thiên lý
Người ơi cách xa đường Thiên lý
Chiếc cầu nào bắc nối duyên tôi?
Thầm thương thôi cứ để trong lòng
Ngày mưa gió tôi đứng trông sang

KIẾP PHONG TRẦN
06-03-2014, 12:06 PM
Khấn tình
Chắp tay xin vái lạy tình em
Ước hẹn xưa giờ gửi lãng quên
Giã biệt chạy theo hình bóng khác
Đừng hờn, để lệ úa hoen thêm

KIẾP PHONG TRẦN
06-03-2014, 02:05 PM
Hoàng Ngọc Lan họa:

Van anh đừng cúi lạy chi em
Chuyện của chúng mình thôi hãy quên
Chớ để giọt buồn vương khóe mắt
Quặn Tim đau thắt tháng ngày thêm.

KIẾP PHONG TRẦN
13-03-2014, 08:51 AM
Bài mới viết
Đi chợ
Sớm mẹ, đôi quang gánh nặng vai
Nắng mưa chẳng quản ngại đường dài
Mồ hôi ướt đẫm phai màu áo
Vất vả, con... Chồng...dám trách ai!
.....chúc vui vẻ Trang Thơ

Lệ Hà
13-03-2014, 10:39 AM
Bài mới viết
Đi chợ
Sớm mẹ, đôi quang gánh nặng vai
Nắng mưa chẳng quản ngại đường dài
Mồ hôi ướt đẫm phai màu áo
Vất vả, con... Chồng...dám trách ai!
.....chúc vui vẻ Trang Thơ

AI THƯƠNG

Đường xa gánh nặng trĩu quằn vai
Bước mỏi còng lưng đếm dặm dài
Lặng lẽ lam chiều sương xuống lạnh
Thu về thổn thức nhớ thương ai!

Lệ Hà

KIẾP PHONG TRẦN
14-03-2014, 10:10 PM
Bài Thơ cuối(7 chữ)viết tháng 8 /2013 tặng phương
Anh viết lên đây bài Thơ cuối
Đong đầy nước mắt gửi trao em
Ngày mai... Thôi không còn nhau nữa
Kỉ niệm... Thôi đành vùi... Lãng quên

KIẾP PHONG TRẦN
14-03-2014, 10:32 PM
Ướm nắng
Kẻo gió ra phơi chẳng úa màu
Hong mây kẻo lại nhạt phai mau
Tàng cây rũ lá màu tai tái
Ướm nắng không gian héo hắt sầu
......
Chào bác Nguyễn Văn Thái! CHÚC sức khỏe bác!

KIẾP PHONG TRẦN
16-03-2014, 05:56 PM
Thơ tặng người đẹp chốn hồng
Anh làm cỏ dại, em qua
Trời ơi mỹ nữ đàn bà
Làm ta nghiêng ngả mất ba hồn tình
lãng tử mộng giấc phiêu linh
Tìm đâu dương thế bóng hình tươi xuân
Trời ơi em đẹp tuyệt trần
Phải lòng lãng tử giai nhân chốn hồng

KIẾP PHONG TRẦN
16-03-2014, 06:07 PM
Hương em(7 chữ)
Phố Đồng Hương*thơm mùi hoa sữa
Ánh đèn vàng soi bóng người qua
Em thả nồng quyện vào trong gió
Hương về... Có lẫn với thơm em?
..........
Tặng Phương!
* phố Đồng Hương( thuộc Phủ Quốc Oai thành phố Hà Nội nay)

KIẾP PHONG TRẦN
17-03-2014, 10:24 PM
LẠC CHỐN THIÊN ĐƯỜNG
Đưa em dạo tới chốn... Thiên đường
Bắt bướm, vờn hoa ,mộng ngát hương
Hái nụ nhân tình ,nương gió trải
Cài lên suối ngực, quyện yêu thương
.....BÙI NGỌC MINH

NGUYỄN VĂN THÁI
17-03-2014, 11:54 PM
Lạc chốn Thiên đường
Đưa em dạo tới chốn... Thiên đường
Bắt bướm, vờn hoa ,mộng ngát hương
Hái nụ nhân tình ,nương trải gió
Cài lên suối ngực, quyện yêu thương
.....17/3/2014

CÙNG THƠ

Cùng em vui dạo chốn thiên đường
Hồn quyện tình thơ mộng tỏa hương
Bát nhã câu từ ngời ánh chữ
Hoàng hôn tím đỏ sắc yêu thương.

Nguyễn Văn Thái

KIẾP PHONG TRẦN
18-03-2014, 07:19 PM
PHỐ XƯA HÀ NỘI
Phố: Hàng Bạc; Thiếc;Chiếu; Mành;Đường
Cót; Lược; Bông; Mây; Bắc;Mã ; Ngang
Quạt; Gỗ; Buồm; Gà; Chai;Chĩnh;Mắm
Bè ;Tre; Cháo; Muối; Giấy; Than ;Đồng
Bùi Ngọc Minh 18/3/2014

KIẾP PHONG TRẦN
18-03-2014, 08:39 PM
Anh Ước

Anh ước em là vợ của anh
Ngày đêm luyến ái giấc mơ lành
Không còn trắc trở và ngăn cách
Hãy đến đây nào vợ của anh
.......
Vui với Trang thơ !

KIẾP PHONG TRẦN
18-03-2014, 09:03 PM
BỂ KHỔ
Yêu em anh chấp nhận đau thương
Thống khổ thân này lệ mãi vương
Cái số đem tình trao mỹ nữ
Bao giờ mới hết kiếp mê hường

KIẾP PHONG TRẦN
20-03-2014, 07:49 PM
Bài mới:
PHỐ XƯA HÀ NỘI
Hàng Ngang Quạt; Thiếc;Chiếu; Mành;Đường
Hàng Bạc ;Lờ; Mây; Giấy Mã ; Hương
Hàng Bún Mắm; Gà; Tre Lược Vải
Hàng Buồm Nong Muối; Điếu Than ;Đồng
Cầu Đông; Bát ;Đậu; Bè;Chai; Nón
Phúc Kiến; Hòm Khoai;Khay Chĩnh Bông
Mã Vĩ ; Bồ;Đàn; Đào; nhộn nhịp
Da Giầy; Vôi Bắc; Gai;Hàng Thùng
........
Kính nhờ thi hữu góp ý để ngọc Minh chỉnh sửa lại.

KIẾP PHONG TRẦN
25-03-2014, 08:10 PM
Bài mới:TRĂNG HOA
Trăng đêm trải xuống bến dân gian
Cảnh vật lung linh tựa ảo huyền
Nàng gió phơi thân tuồng chải chuốt
Canh dài ngả bóng với giai nhân.
Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
31-03-2014, 07:48 PM
Bài mới
HÀNH HƯƠNG
Đoàn người túi nải bước đường dài
Sa mạc lạc đà...
Dòng dã đêm ngày...
Thảo nguyên thăm thẳm, hẹn chờ mai

KIẾP PHONG TRẦN
01-04-2014, 08:06 PM
TRÊN THUYỀN, LÀM THƠ

Sông tranh, một bến, một con đò
Thi sỹ bồng bềnh thả tứ thơ
Lóng lánh sao trời hùa bóng nước
Tàn canh đêm vắng dệt sương mờ

BÙI NGỌC MINH

NGUYỄN VĂN THÁI
01-04-2014, 08:50 PM
TRÊN THUYỀN, LÀM THƠ

Sông tranh, một bến, một con đò
Thi sỹ thả hồn với tứ thơ
Mê mải sao trời hùa bóng nước
Tàn canh đêm vắng dệt sương mờ

BÙI NGỌC MINH

CHIỀU

Bến cũ, ngày trôi, lặng sóng đò
Phiêu hồn thi sĩ đắm tình thơ
Viên mãn điền viên chiều nhuộm tím
Xanh xanh chiếu cỏ bóng xa mờ.

Nguyễn Văn Thái

KIẾP PHONG TRẦN
06-04-2014, 06:46 PM
MUA BƯỞI

Bưởi cô rao bán mấy đồng đôi?
Tròn chĩnh đầy tay thích mắt tôi
Ngắm nghía day vần vò nắn bóp
Lạ giòng, xơi sướng lắm ai ơi!

Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
08-04-2014, 09:00 AM
NÚI TUYẾT
Tuyết trắng quanh năm phủ bạc phau
Núi non đã vội quấn tang sầu!
Băng hà nước chảy sông rời xứ
Hạ viếng xanh mây , lá thẫm màu

KIẾP PHONG TRẦN
08-04-2014, 09:47 AM
HOA SAO

Thúc gió lùa sương tản mạn chiều
Châm ngòi sáng ảo thắp cô liêu
Mưa nhèm bờ mắt song thưa khép
Bỗng hiện sao hoa nhòa hắt hiu

Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
19-04-2014, 01:54 PM
PHẬN GÁI LẦU XANH

Bán phấn buôn hương nơi khách điếm
Đêm ngày đón đợi khách tình lang
Đào nương kép hát ngâm ai oán
Cái kiếp hồng nhan, lắm trái ngang!

Bùi Ngọc Minh 19/04/2014

KIẾP PHONG TRẦN
20-04-2014, 07:03 AM
HOÀNG NGỌC LAN họa

Lãng tử Đa tình tìm tửu điếm
Gặp ngay mỹ nữ ghẹo quân lang
Cung tơ mày liễu xiêu lòng khách
Thỏa chí tang bồng nẻo dọc ngang

HOÀNG NGỌC LAN

KIẾP PHONG TRẦN
22-04-2014, 07:45 AM
TÌNH SƠN NỮ
Cảm tác trong ĐƯỜNG CHIỀU của ĐĂNG AN( thi đàn Việt Nam)


Chiều tàn le lói ánh hoàng hôn
Sơn nữ đi về nẻo cuối thôn
Gánh cả bầu trời đem cất giấu
Hong tình phơi phới với trăng non
.........
Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
22-04-2014, 11:41 AM
ƯỚC TÌNH

Gió đợi nhân tình kéo nguyệt sang
Ta thầm ước một đêm cùng nàng
Người xa cách trở buồn bao bận
Mãn cuộc duyên kia,có tới phần?!

Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
23-04-2014, 12:07 PM
THẤT TÌNH

Em có còn yêu anh nữa không?
Mà sao chẳng gửi chút hương nồng?
Tình anh... Em để rong rêu quá!
Ân ái hôm nào, xóa sạch trong?!

KIẾP PHONG TRẦN
24-04-2014, 08:18 PM
ÂM DƯƠNG

Em về!...thôi tiễn biệt âm dương!
Bóng dáng từ đây... khuất nẻo đường
Anh khóc...ôm em giờ phút cuối!...
Em về ... Thôi tiễn biệt... âm...dương!...

......
Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 07:50 AM
Đợi Cá
Cụ già tóc bạc trắng phau phau.
Hồ, liễu, hương ,thu chẳng gợn sầu.
Gió khẽ thuyền câu , lòng chẳng động.
Hồng mai chuyển sắc, đã thay mầu!
.....họa bài Nuí Tuyết

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 08:21 AM
SUỐI UYÊN ƯƠNG ..

Cánh nhạn đường mơ ..thấp thoáng lay
Thầm len gối mộng ..quyện hương đầy
Ru hồn nỗi nhớ ..mây nồng thắm
Khắc dạ niềm mong ..gió đượm say

Nối lại thề xưa ..tao ngộ khúc
Trùng lai ước hẹn ..phách sum vầy
Đôi vầng nhật nguyệt ..tròn duyên nợ
Một suối uyên ương ..hạnh phúc thay ..

Miên Hanh; 27-10-2013.

Duyệt lần cuối: vào ngày 07:31:54 28/10/2013
Ý kiến bạn đọc
Bùi Ngọc Minh T3, 10/29/2013 - 19:04
Tình mong
Chín Hạ hương nồng gió lắt lay
Mười Đông giá lạnh tuyết đong đầy
Người xa nỗi nhớ men tình ái
Kẻ vắng niềm mong mộng ướp say
Chốn ấy ngày qua than khóc tủi
Nơi này tháng lại ước sum vầy
Chiều trao Nét mới vui tươi lạ
TốI gửi ngần xưa hạnh phúc thay

B.N.M.Langtuhaohoa
Họa thơ Miên Hanh( tho.com.vn)

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 09:39 AM
MƯA TÂY BẮC

Mùa này
lên Tây Bắc mưa rơi
Lá hoa
rồi lại lá hoa ngập trời
Con đường
uốn lượn màu xanh lá
Mưa rừng
ướt cả ngón tay đan

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 09:43 AM
TRỄ HẸN TRĂNG SAO

Bùi Ngọc minh
Em đâu rồi! Giữa khoảng trời man mác
Hình bóng có lẩn khuất với miền xa
Đông dài trời trong ..hai lối
Nước mắt rơi đã sầu úa đôi bờ.

Bao đêm rồi một mình anh dõi bước
Lạc giữa không trung tìm chẳng thấy
Đường sầu heo hắt ánh sao xa
Em về mau trời đã khuya rồi đó

Ngân Hà chỉ còn trăng sao thôi
Những vì tinh Tú rủ nhau đi vắng hết
Chú cuội ngồi buồn chẳng thiết tha
Em về mau kẻo trễ hẹn trăng sao
14/05/2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 09:47 AM
MIỀN SƠN CƯỚC

Về miền Sơn cước, gặp heo may
Lối gió... Rủ mây chiều về núi
Không gian, cứ mặc tiếng xôn xao
Đâu đó... Hoàng hôn đã phủ mờ

2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 09:56 AM
MÀU HOA CÚC

Trời đem
ánh nắng chói chang.
Phai màu hoa cúc
vàng trên Thiên đường.
Em thương
cúc sớm vội tàn.
Nhờ anh giữ hộ
kẻo lỡ làng thân em.
.......
Sương mai
túa lệ hoen mềm.
Vàng bay cánh lá
nhẹ êm trên thềm trời.
Khóc hoa cúc vội lìa đời .
Trần gian ươm cánh
thả mây trôi bồng bềnh.


Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 10:06 AM
MIỀN NON

Nắng nhẹ trải dài ruộng bậc thang
Nón ai thấp thoáng lưng trừng đồi
Em thả khăn piêu bay theo gió
Tỏ tình...em đợi lúa lên bông
Nắng nghiêng trao những sợi chỉ hồng
Để màu trên má cô thôn nữ
Khom lưng gieo những hạt non ngàn
Mai này rừng núi nhớ tên em
10/5/2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 10:10 AM
NGẪU HỨNG TRĂNG SAO

Lưỡi liềm cắt cỏ Ngân Hà
Trung tuần cánh võng thiết tha ru hời
Trời Đông cùng với trời Tây*
Chung trăng chung cả sao trời chẳng sai.

Trăng mờ nhớ gió thiên thai
Sao hôm đợi bóng chờ hoài trăng lên
Sao bay lướt nhẹ êm đềm
Ánh trăng tròn sáng ..rạng nền trời xanh .

2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 10:20 AM
THƯ GỬI EM

Yêu em nhiều lắm em biết không?
Nhưng không thể ở bên em được
Đã bao lần anh làm em giận
Đã bao lần anh đã làm em khóc

Dù nơi xa nhưng a vẫn cảm nhận được
Trái Tim em cũng luôn hướng về anh
Tình trao em hai tiếng trân thành
Dù khó khăn lắm nhưng anh vẫn vượt qua

Bởi khi yêu ta có thể làm nên tất cả
Chẳng điều gì khiến tim ta lùi bước
Có lẽ duyên mình đã hẹn nhau từ kiếp trước
Mỗi lần giận là mỗi lần thêm thử thách

Mỗi lần mắc lỗi là anh lại càng thấy...
Cuộc sống này chẳng thế thiếu được em
Hãy tin anh là người tình chung thủy
Muốn cùng em viết tiếp chuyện tình mình

2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 10:27 AM
NHẮN TÌNH

Không ai thoát được số ông trời
Nếu anh chết giưa tuổi thanh Xuân
Xin em hãy giữ dùm hành lý
Những bài Thơ những khúc tự tình

Người ơi xin hãy nhớ dùm tôi
Để cho tôi được mãi bên người
Đã môt thời yêu em tha thiết
Tình gửi lại... Chỉ có thế thôi.

2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 10:30 AM
NGÀY MAI ANH XIN LỖI PHẢI QUÊN EM

Hãy bên nhau... Thêm một lần này nữa.
Để từ mai...anh sẽ phải quên em.
Trả em về... với cuộc sống đời thường.
Anh yêu em nhưng thật lòng xin lỗi.
Ngày mai thôi, anh hứa sẽ quên em.
Biết làm sao? Khi ta yêu lầm lỗi
Chẳng khác được!thôi đành... Phải xa nhau
Tình càng sâu tâm mình lại càng đau
Khi cả hai ta, đều đã an bài.
Hãy đừng tiếc lau khô dòng nước mắt !
Em hãy về...vui hạnh phúc bên người.
Ngày mai... Anh xin lỗi... Phải quên em.

2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 10:34 AM
THƠ TÌNH MÙA HẠ

(Thân tặng cô giáo Phương)

Vắng em trong những ngày nắng Hạ
Phượng đỏ hoe màu khóc sầu ve
Gom cánh rơi rụng góc sân trường
Ghế đá buồn cũng ngậm ngùi xa xót
Vắng em trong những ngày nắng Hạ
Nắng cứ tỏa bóng... lại về chiều
Ve cứ kêu hoài trong thảm thiết
Phượng rực trời đứng đếm thời gian
Vắng em trong những ngày nắng Hạ
Lớp học chẳng thấy em giảng bài
Và đâu còn học trò nghịch ngợm
Bụi phấn không còn rơi rơi nữa
Trống trường cũng quên tiếng vang xa
Vắng em trong những ngày nắng Hạ
Đâu còn kẻ đứng bên cửa số
Chẳng còn thi sỹ viết hồn Thơ
27/05/2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 10:38 AM
VỀ NƠI XỨ BIỂN

Đưa em về miền... Nắng lao xao gió cát
Biển xanh rờn như thắm một màu mây
Màn đêm lặng yên...nghe từng cơn sóng hát
Khúc nhạc tình,thuyền viễn xứ mãi lênh đênh
Em về đây,những ngày thuyền đầy ắp cá
Bao dáng người thoăn thoắt gánh nặng đôi vai
Mồ hôi ướt đẫm chảy dài trên vạt áo
Làn da nâu nhuộm màu xạm nắng vàng
Mà nón trắng vẫn nhấp nhô đều nhịp bước
Bọn trẻ cười tung tăng vui bờ cát
Em có yêu người trai nơi xứ biển
ở lại đây..cùng sóng vỗ êm đềm

2013

KIẾP PHONG TRẦN
25-04-2014, 10:42 AM
KHOẢNG LẶNG

Gió ơi gió ngừng thổi khúc buồn trôi
Bởi mây chiều đem lòng ôm ấp núi
Cứ níu giữ đoản khúc tự chân mây
Sao gió cứ vô tình mãi không thôi
Mây đã bay... Khuất bên kia núi đồi
Phương trời hồng rời chuyển sắc phôi pha
Tiếng chim chiều xen trong tiếng lá rơi
Khoảng lặng buồn chen lối gió... Mưa giông
26/05/2013

phamvanta_bn
30-04-2014, 08:36 PM
ĐI chợ
Sớm mẹ, đội quang gánh nặng vai
Nắng mưa,chẳng quản ngại đường dài
Mồ hôi ướt đẫm phai màu áo
Vất vả con...chồng...dám trách ai
ĐÔI VAI
Nhiều ngày vác quặng toạc đôi vai
Tích trữ ngô, khoai một đoạn dài
Tạo dựng tương lai sự nghiệp lớn
Bao người gắng sức chẳng mình ai
phamvanta_bn]

phamvanta_bn
30-04-2014, 09:23 PM
THẤT TÌNH
Em có còn anh nữa không
Mà sao chẳng gửi chút hương nồng
Tinh anh...em để rong rêu quá!
Ân ái đêm nao xóa sạch trong
[/SIZE]
SƯỚNG KHÔNG
Gió giỡn em tôi có sướng không
Bờ môi ấm áp tỏa hơi nồng
Chân dài tóc biếc càng duyên dáng
Điểm hẹn đêm rằm thật sáng trong
phamvanta_bn

KIẾP PHONG TRẦN
30-04-2014, 09:25 PM
NÁT HOANG

Gió ươm mảnh khuyết trăng vầu
Tình tôi ủ rũ nhạt mầu Thiên thu
Sương nghiêng nâng chén mây mù
Thôi thì lỡ gánh đời ru tôi buồn
Bóng nàng giây ánh bên khuông
Thằng tôi ngụp lặn giấc không trở về
Em lừa đem trải bùa mê
Để lòng dan díu cuộc thề nát hoang
.......2013

Cảm tác thơ GIẤC THU( tho.com.vn)

phamvanta_bn
30-04-2014, 10:14 PM
CHIM CHIỀU
Hoàng hôn nắng nhạt cảnh trời chiều
Bảng lảng mây hồng bóng liễu xiêu
Sơn nữ gùi đeo dừng canh suối
Về đâu lặng lẽ cảnh chim chièu
HUY THANH

XÓM VẮNG
Xóm vắng hương nâng chợ họp chiều
Trầu cau, bánh đúc, bóng ngồi xiêu
Rau lang,thúng sắn vài con cá
Chị bán chờ ai dưới nắng chiều
Pham Văn Tá[/B][/COLOR]

KIẾP PHONG TRẦN
01-05-2014, 01:16 PM
PHONG TRẦN

Đạp sóng hiên ngang giữa cuộc đời
Dạo trong sương gió kiếp rong chơi
Xoay vần thân thế in trời đất
Bụi đá rêu phong ,rũ sạch tơi

KIẾP PHONG TRẦN
01-05-2014, 02:58 PM
NGÔNG

Bao nhiêu đổi một mớ càn khôn?
Ta gánh Ngân hà quẩy núi sông...
Các vạn nhân tình trong cõi thế.
Đem lầu điện ngọc...chuốc môi son.

KIẾP PHONG TRẦN
01-05-2014, 06:49 PM
TỰ TÌNH ĐÊM KHÔNG TRĂNG

Nàng trăng lẩn khuất chốn trong mây
Gió chuốt canh dài thổi mãi cây
Em cất hình em đêm tái giá
Ta về tình tự với cơn say!

KIẾP PHONG TRẦN
01-05-2014, 10:31 PM
TRĂNG SAO ĐÈN ĐÓM

Cung hằng vằng vặc gác trên cao.
Tinh tú tìm ai tỏa sáng sao?
Đom đóm đem đèn đi góp tối
Chập chờn trong cả giấc chiêm bao

KIẾP PHONG TRẦN
03-05-2014, 11:42 PM
PHẢI CHĂNG!
Phải chăng gió thổi về nơi ấy
Để buổi chiều nay nắng đọa đày
Em cởi hồng trần khoe dáng ngọc
Ta làm cá lượn dưới chân mây

Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
05-05-2014, 07:46 PM
MÙA YÊU(7 chữ)

Mùa vui bản péng lúc lên đèn
Trai bản đi rình nơi thôn nữ
Chọc gậy!tim ai đang thức,ngủ?!
Đi về,em lại...thậm thình đêm...!

Lương Lương Hòa
05-05-2014, 08:14 PM
TỰ TÌNH ĐÊM KHÔNG TRĂNG

Nàng trăng lẩn khuất chốn trong mây
Gió chuốt canh dài thổi mãi cây
Em cất hình em đêm tái giá
Ta về tình tự với cơn say!




Cho hỏi tí nha.
Em cất hình em đêm tái giá.
nghĩa là sao vậy?
tác giả vui lòng giải thích chút đi.
LLH

KIẾP PHONG TRẦN
05-05-2014, 09:47 PM
TÌNH ...NGỦ QUÊN

tình em,đã ngủ quên lòng chị
Giấc mộng xa hàng,biết nói chi!
Kỉ niệm hôm nào nay chết đuối
Âm thầm,xin lặng lẽ...quên...đi ...!

..........
Cảm ơn thi hữu LLH ghé đọc thơ và chia sẻ với Bùi Ngọc Minh!chúc vui vẻ LLH!

KIẾP PHONG TRẦN
06-05-2014, 09:36 AM
VIẾNG EM

mở lối trời xanh tới viếng em.
Thiên đàng em ở,ngày hay đêm ?
Hương hoa anh thắp còn thơm mãi?
Hay cũng trối trăn phút ngọa thềm?

KIẾP PHONG TRẦN
07-05-2014, 10:29 AM
CHUYỆN TÌNH NÚI VÀ NƯỚC !

Bên anh ru giấc mơ nồng
Rì rầm sóng vỗ lượn êm trôi
Thời gian qua có đâu trở lại
Tình chàng đã hóa đá rêu phong !

Suối tóc giăng hay mây bồng trôi ?
Thoáng bóng anh dáng phong trần
Ánh trăng mơ hay bóng trăng lam !
Nơi non cao có làm anh thao thức ?

Tiếng thét hay tiếng sét trong mưa ?
Trỗi dậy làm lòng ai tan nát
Dòng thác kia hay hàng khóe mắt ?
Réo rắc vang vọng xót nao lòng !

Tim anh phải chăng sỏi đá ?
Qua thăng trầm hóa đá trong xanh
Tim chàng lạnh như băng giá
Vỡ tan tựu hoa tuyết trong mơ .

Sóng xô ghềnh đá thì thầm
Anh lặng yên mộng kiếp phù du
Cớ sao mình nguyện là sương khói
Tan thành bọt sóng lúc hừng đông .

THI NGỌC LAN(tác giả bài viết) xin chia sẻ cùngthi hữu ! Chúc vui vẻ Trang thơ!
......

thái thanh tâm
07-05-2014, 04:24 PM
Xin lỗi Ngọc Minh Thái post nhầm
Mắt mờ tay chậm chính Thanh Tâm
Vui lòng đại xá cho mình nhé
Mạng ảo từ nay gắng chú tâm

TTT

KIẾP PHONG TRẦN
08-05-2014, 08:07 AM
ĐI THUYỀN

gió đẩy thuyền xuôi chiều chạng vạng.
Dơi ngang đầu ,nhập nhoạng dần đêm .
Sông trôi lặng lẽ chừng êm .
Lạnh se se lạnh, chèo bên tay chèo.

NGUYỄN VĂN THÁI
08-05-2014, 09:46 AM
SÁNG !

Đông hé dần tiếng chim gọi nắng
Gió mơn man theo lá cây lơi
Dòng xuôi lắng miên man trầm tích
Mây lặng trôi sông hóa đáy trời.

Nguyễn Văn Thái

KIẾP PHONG TRẦN
09-05-2014, 03:41 PM
MẢNH TÌNH RIÊNG

Chiều sương khuất dặm núi xa xa
Dải khói chen mây lẫn ánh tà
Mặt đất sầu vương loang lá cỏ
Trên bầu héo lệ nhuốm cành hoa
Chim bay mỏi cánh chim cô độc
Én liệng nhoài chân én tụ hòa
Ngóng mãi trời quê hương mỏi mắt
Bồi hôi xót dạ cõi lòng ta

BÙI NGỌC MINH
20/11/2013 họa bài( MÕ CHÙA).
Của tác giả( tuyen 45ad)

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2014, 02:58 PM
HỎI
Ai thả bầu trời trắng những mây?
Ai tô xanh biếc lá trên cây?
Ai sinh vũ trụ cùng muôn cảnh?
Ai tạo loài người ,cuộc sống nay?

Lương Lương Hòa
10-05-2014, 03:26 PM
ĐÁP
Người dệt tình buồn tựa áng mây
Câu thơ dang dở héo khô gầy
Tô dòng lệ thấm vào hoa cảnh
Nên lỡ mai hồng buổi sáng nay.
LLH
Xin chào thi hữu BNM

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2014, 03:47 PM
ẤU THƠ

Một bữa mây trời lạc lối bay
Ngang qua trái bếp, khói nhà ai?
Bà tôi tóc trắng gần như thế
Đã có đôi lần,giấc ngủ say

Tran Xuan Sinh
10-05-2014, 04:04 PM
HỎI

Ai thả bầu trời trắng những mây?
Ai tô xanh biếc lá trên cây?
Ai sinh vũ trụ cùng muôn cảnh?
Ai tạo loài người ,cuộc sống nay?

BNM

ĐÁP


Người dệt tình buồn tựa áng mây
Câu thơ dang dở héo khô gầy
Tô dòng lệ thấm vào hoa cảnh
Nên lỡ mai hồng buổi sáng nay.


LLH


THƯA

Chức Nữ đang buồn thả sợi mây
Chim trời chặt gỗ bắc cầu cây
Ngưu Lang đón đợi ngày vui hẹn
Vũ trụ loài người có trước nay.

TXS 10/5/2014

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2014, 05:30 PM
NHỚ NGƯỜI CHÂN TRỜI

Gió bụi phương nào để lệ cay
Trong Tim mãi ngóng nỗi mong đầy
Chân trời lói vệt mang màu nhớ
Song cửa đìu hiu khóc tháng ngày
Gác vắng chong đèn đêm đứng đợi
Ngoài biên đốt lửa thức cùng mây
Phòng đơn lạnh lẽo tình thui thủi
Nhắn hẹn theo về dấu ái say

.......13/01/2014
Bài giao lưu cùng nguyên thọai, thu phong , túy phong nguyệt

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2014, 05:43 PM
HỌA

Tháng Hạ đường mây nắng trổ vàng
Hoa Xuân ,thoảng gió gọi ngàn hương
Ngày Đông trăng khuyết con đò nhỏ
Thu cước mưa thầm mấy giọt vương

8/1/2014

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2014, 05:50 PM
ĐÊM LANG CHẠ

Sao úa gầy , màn đêm khóc leo thang
Bàn tay tuyệt mỹ nắn thu sơ
Sương trở trăn nghe lệ đời thánh giá
Nhầy nhụa lối quen
Ta lần mò chẳng thấy
Đẫm hơi người, gió tiễn tình gần, xa
Hình như nó nép vơ vẩn đây
Đôi khi!
Bắt gặp hồn...
Đi lang chạ ...
trong đêm.

...2013 Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2014, 05:54 PM
LẤP TUYỀN

Nét son ngả ngớn đêm tà
Chiếu manh xô cuộn dáng ngà co chân
Yếm mềm tụt nút phơi thân
Bóng trăng lơi lả tần ngần leo lên
Lấp đầy khổ nhục viên miền
Tuyền ai dây rớt suốt đêm hoang tình

04/10/2013 Bùi Ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2014, 06:00 PM
CHỐN ĐỊA ĐÀNG

Lạc bước phiêu du chốn địa đàng.
Hoa vàng,cỏ mộng lối thênh thang.
Làn sương vãng khách như mơ tỉnh.
Mê mẩn hồn ta rảo nhẹ nhàng.

08/07/2013 Bùi ngọc Minh

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2014, 06:08 PM
NẮNG NÀNG PHƯƠNG

Nắng vàng ôm ấp nàng phương
Đưa em đi dưới hàng Dương gió ngàn
Bầu trời chen lối mây đan
Trao em một nụ để ngàn hương bay
Đưa em về trọn vòng tay
Nắng vàng đan kết làn mây phiêu bồng
Nàng phương mở lối môi hồng
Tàng cây ngả bóng,bóng lồng tình nhân

30/04/2013 ( đã gửi tặng cô giáo tên Phương)

hoanggiao
10-05-2014, 08:32 PM
ĐỪNG ...

Buồn bã làm chi để đắng lòng?
Buồn nhiều sao tỏ một vừng đông
Buồn vừa sẽ thấy anh còn bạn
Buồn lắm không hay nắng vẫn hồng
Buồn lặn dòng sông con thác đổ
Buồn lùi mặt biển ánh trời mong
Buồn qua lại đến vui thôi nhỉ
Buồn bã làm chi để đắng lòng?

Hoàng Giao


CAY ĐẮNG

Cay đắng làm chi để nát lòng
Sương trời sắp hấp hối sang Đông
Hoàng Giao tạm biệt vàn mây tím
Hồng Thoại chia ly giỏ ngự hồng
Cố giấu u sầu vương khóe mắt
Vùi chôn ngấn lệ thắm điềm mong
Duyên thơ hẹn nhé lời quân tử
Cay đắng làm chỉ để nát lòng!

Bùi ngọc Minh


ĐAN NẮNG

Sợi nắng em đan dệt tiếng lòng
Mặt trời rạng rỡ lúc hừng đông
Đò về xao xác nghiêng cô ngỗng
Gió thổi miên man ngả cánh hồng
Vạt cỏ tươi non bờ bến ngóng
Vườn dừa xanh thẳm nỗi niềm mong
Nụ cười quyến rũ vai vươn rộng
Sợi nắng em đan dệt tiếng lòng

Hoàng Giao

KIẾP PHONG TRẦN
10-05-2014, 09:54 PM
NẮNG TRẢI

nắng trải miền quê rực rỡ hồng
Xua tan giá lạnh tiết trời Đông
Lúa vàng một dải mơ tầm mắt
Lá thắm đôi bờ thỏa nỗi mong
Xóm Hạ vui mừng tay gặt hái
Làng Trung phấn khởi xới,vun ,trồng
Làng quê nhộn nhịp như ngày hội
Trai gái yêu thương ,kết nguyện lòng...

KIẾP PHONG TRẦN
11-05-2014, 06:48 PM
NƯỚC QUA CẦU

ta chẳng hờn đâu , chẳng trách đâu
Nhân gian như nước chảy qua cầu
Em cứ tìm vui bên duyên mới
Để mặc mình ta với nỗi sầu

Tran Xuan Sinh
11-05-2014, 08:34 PM
NƯỚC QUA CẦU

ta chẳng hờn đâu , chẳng trách đâu
Nhân gian như nước chảy qua cầu
Em cứ tìm vui bên duyên mới
Để mặc mình ta với nỗi sầu

BNM

SÁO QUA SÔNG

Sáo đã qua sông, sáo tới đâu?
Cho ta mòn mỏi đợi bên cầu
Trăm năm lỗi hẹn nào đâu biết
Để lại nơi đây một khúc sầu.

TXS 11/5/2014

KIẾP PHONG TRẦN
12-05-2014, 12:27 AM
THU VÀNG

chiều nghiêng bóng nắng dáng thu phai
Bỗng chợt hồn tôi giấc thở dài
Bắt gặp lá vàng bay tiễn kiếp
Nỡ để thu buồn thu khóc ai

Rồi những khi buồn nhớ tới ai
Còn ai kỉ niệm ngắm hoa bay
Em cùng ai ấy trời phương ấy
Chết nửa hồn ta nửa cuộc đời

Vùi chôn mộng thuở tình duyên kiếp
Tôi giận cuộc đời chẳng giận em
Mang kỉ niệm sầu hương khói thắp
Đi về trong những giấc mơ đêm

Ta vẫn ươm xanh những lá vàng
Bao lần giấc mộng vẫn đi hoang
Mây trời đổ lệ hoài thương xót
Để nỗi buồn thu phải nhỡ nhàng

KIẾP PHONG TRẦN
12-05-2014, 02:42 AM
THƯ GIÓ
Yêu em từ thuở lúc ba sinh
Ta với mi ngoan dệt chuyện tình
Gom lá mùa thu vờn thượng uyển
Mây trời cũng có lúc liêu linh

Ta giấu tình này trong lá thư
nhờ muôn cánh gió gửi mùa thu
Vàng cây đã tới mùa thay áo
Mang khúc tâm tư chớ chối từ

Em là con của nữ hoàng xinh
Bởi sắc nhan em đẹp dáng hình
Nên dẫn em theo về quản giữ
Thế trần chẳng tục gái đồng trinh

Thư gió đi tìm chẳng thấy em
Người xưa đã khuất dấu hình quen
Em về huyệt lạnh sâu lòng đất
Nhắn nhủ gì không? không hỡi đêm?

KIẾP PHONG TRẦN
12-05-2014, 08:34 AM
GỌI THẦM TÊN EM
Đời gọi tên nàng trinh nữ hoa
Tím hồn chung thủy nét kiêu sa
Trang đài cũng ngả đầu ao ước
Mưa gió vô tình cứ thổi qua

Ta về riêng một mối tương tư
Con sóng trong lòng giục giã ư?
Xúi giục đôi chân rều rệu bước
Âm thầm sa mạc hóa vi vu

Mưa gió phai tàn hoa úa nát
Đau lòng thi sỹ lúc hoa tan
Mang về ướp lại tình em đấy
Giữ sắc dùm em lúc héo tàn

Rồi khi nhớ vẫn gọi thầm tên
Vẫn mở ra xem tưởng nhớ em
Vẫn khóc thương em hoài thảm thiết
Sương trời có buốt lạnh không em

B.N.M.Langtuhaohoa
Tặng THI NGỌC LAN (hoa trinh nữ)

HỒNG THOẠI
12-05-2014, 09:21 AM
NẮNG TRẢI

nắng trải miền quê rực rỡ hồng
Xua tan giá lạnh tiết trời Đông
Lúa vàng một dải mơ tầm mắt
Lá thắm đôi bờ thỏa nỗi mong
Xóm Hạ vui mừng tay gặt hái
Làng Trung phấn khởi xới,vun ,trồng
Làng quê nhộn nhịp như ngày hội
Trai gái yêu thương ,kết nguyện lòng...



KHÚC TƠ LÒNG
Bình minh chửa kịp hé môi hồng
Đã thấy ngoài đường nhộn nhịp đông
Chị đón ngày mùa như ý mộng
Anh mừng vụ lúa quá điều mong
Nhiều cô thợ gặt yêu đời - Rống !
Lắm chú cò hương lựa chỗ - Trồng !
Vạt nắng nô đùa cùng gió lộng
Trời xanh rạo rực khúc tơ lòng
HỒNG THOẠI 12.5.14


https://farm8.staticflickr.com/7326/14182115644_fbf7f20fff_z.jpg

KIẾP PHONG TRẦN
12-05-2014, 11:38 AM
THU XA NGƯỜI

Thu đến bên đời xúi dại tôi
Lừa mang trải mộng lá vàng rơi
Để hồn ngơ ngẩn như tên ngốc
Nên cứ dại khờ thu với tôi

ta vẫn tìm thu dệt mộng vàng
Rời xa nhân thế kiếp đi hoang
Ta về bỗng thấy thu vừa khép
Đà lỡ duyên em cuộc thế trần

Từ lúc em xa chốn thị thành
Mùa thu héo úa lụi tàn nhanh
Còn đâu e lệ ngày xưa nữa
Thu đã xa người xa cả anh

Từ độ xa người bấy tới nay
Ta về gom lại chút hương bay
Mà ai trở mộng về tam thế
Để nỗi buồn này em có hay

KIẾP PHONG TRẦN
13-05-2014, 06:34 AM
BƯỚM HOA

em giấu điều gì trong sắc hoa?
Để ai tha thẩn mộng giao hòa
Trao tình đắm đuối cơn trần tục
Bướm bỏ đi rồi, gió lạnh qua

Tran Xuan Sinh
13-05-2014, 06:07 PM
BƯỚM HOA

em giấu điều gì trong sắc hoa?
Để ai tha thẩn mộng giao hòa
Trao tình đắm đuối cơn trần tục
Bướm bỏ đi rồi, gió lạnh qua.

ONG BƯỚM

Bướm ong quấn quýt với đài hoa
Hút nhụy làm nên mật quyện hòa
Quân tử mềm lòng say ngọt giọng
Để tình vương vấn dứt không qua.

TXS 13/5/2014

KIẾP PHONG TRẦN
13-05-2014, 08:39 PM
TÀU!

Lũ TÀU lấn át biển trời NAM
chúng thật hung hăng dạ ác ngầm
Khiêu khích quân ta hòng đổ vạ
Âm mưu :cướp,chiếm...loại người thâm!

Việt Nam khí phách rất kiên cường
Đừng tưởng dân mày cứng cổ ương
Xấu hổ tiền nhân mày dạy dỗ
Thơ mày*ta ghét! Chẳng còn thương.
........
*

KIẾP PHONG TRẦN
14-05-2014, 08:15 AM
SẮC HẠ

Hạ nhuốm miền quê đẹp sắc vàng
Ve ngân, phượng nở lúc mùa sang
Rung rinh cành lá lao xao gió
Vũ điệu mây trời ,ánh chói chang

KIẾP PHONG TRẦN
14-05-2014, 11:40 AM
THÀNH THÂN

Ngày tôi,gió thổi khúc nồng nàn
Hẹn tới đêm rằm mộng ái ân
Trăng rải tục huyền lên cõi thế
Này em! Xin trải chiếu thành thân .

TruongVu
14-05-2014, 09:40 PM
NHẬP PHÒNG HOA TRÚC

Trăng thanh bối rối ngại ngần
Hay còn e ấp vén vầng mây cao
"Bát tiên " bẽn lẽn hoa đào
Ngượng ngùng ánh mắt dạt dào sắc xuân !

thugiangvu
15-05-2014, 05:25 AM
SẮC HẠ

Hạ nhuốm miền quê đẹp sắc vàng
Ve ngân, phượng nở lúc mùa sang
Rung rinh cành lá lao xao gió
Vũ điệu mây trời ,ánh chói chang

Tứ tuyệt Thu giang ráng nối vần
Hè về nắng sớm dạ bâng khuâng
Trường xưa phượng nở còn tươi thắm
chẳng thấy người đâu.... tiếng gió ngân

Thu giang vũ

Ghé thăm cháu BNMinh, cô đang học về thơ tứ tuyệt nên cô còn kém lắm, vội ghép mấy câu thăm cháu , thân mến chúc luôn an vui.
TGV

KIẾP PHONG TRẦN
15-05-2014, 07:45 AM
NHẬP PHÒNG HOA TRÚC

Trăng thanh bối rối ngại ngần
Hay còn e ấp vén vầng mây cao
"Bát tiên " bẽn lẽn hoa đào
Ngượng ngùng ánh mắt dạt dào sắc xuân !
......
GIỌT TÌNH

Em trao hai quả núi đào
Em trao tôi cả lối vào đời em
...
(........................ Khóc màu tươi
Trời ơi tôi rớt giọt đời vào Xuân!
....
Chào bạn truongvu ! Cảm ơn bạn ghé chơi! Chúc bạn vui nhiều! Sáng tác nhiều thơ hay!

KIẾP PHONG TRẦN
15-05-2014, 08:12 AM
CHIA XA MÙA HẠ

Lưu bút trao nhau chữ mấy vần
Phượng hồng ép vở bỗng bâng khuâng
Ngày mai ta,bạn xa xôi lắm
Hãy lắm tay nhau chớ ngại ngần
.........
Cháu gái BNM chào cô thugiangvu! Cháu gái chúc cô ngày mới nhiều niềm vui, luôn tươi như ảnh avata nhé nhé!

TruongVu
15-05-2014, 09:32 AM
......
GIỌT TÌNH

Em trao hai quả núi đào
Em trao tôi cả lối vào đời em
...
(........................ Khóc màu tươi
Trời ơi tôi rớt giọt đời vào Xuân!
....
Chào bạn truongvu ! Cảm ơn bạn ghé chơi! Chúc bạn vui nhiều! Sáng tác nhiều thơ hay!

HÂN HOAN


Tay cầm nhất trụ kình thiên
Ghé vào quan ải tung hoành cõi mê
Hân hoan thắng trận trở về
Đè hai trái núi ,nằm kề con sông .





Rất vui được làm quen với bạn
Thân cảm ơn !

TruongVu
15-05-2014, 10:17 AM
CHIA XA MÙA HẠ

Lưu bút trao nhau chữ mấy vần
Phượng hồng ép vở bỗng bâng khuâng
Ngày mai ta,bạn xa xôi lắm
Hãy lắm tay nhau chớ ngại ngần
.........
Cháu gái BNM chào cô thugiangvu! Cháu gái chúc cô ngày mới nhiều niềm vui, luôn tươi như ảnh avata nhé nhé!




HẠ NHỚ


Hè về phượng thắm nay đâu
Lật trang giấy trắng ,ve sầu kêu ran
Còn đây lá cọ ,cây bàng
Chỗ nào ai đã sếp hàng năm xưa..?

KIẾP PHONG TRẦN
15-05-2014, 12:35 PM
HẠ VỀ

Hạ về mây trắng nắng đơm hoa
Cây,gió du dương khúc nhạc hòa
Sáo trúc lưng trâu ,diều uốn lượn
Nền trời thăm thẳm ,tiếng chim ca
........


Chúc vui vẻ thi hữu cùng bè bạn trang thơ

KIẾP PHONG TRẦN
15-05-2014, 08:45 PM
CHỐN CỬA CHÙA

chiếc lá buồn rơi trứơc cổng chùa.
Thêm người xuống tóc để đi tu.
Tình duyên trắc trở mang sầu muộn.
Phật hỏi:lòng con thoát tục chưa!

TruongVu
15-05-2014, 11:23 PM
CHỐN CỬA CHÙA

chiếc lá buồn rơi trứơc cổng chùa.
Thêm người xuống tóc để đi tu.
Tình duyên trắc trở mang sầu muộn.
Phật hỏi:lòng con thoát tục chưa!



NGUYỆN CẦU


Một trận mưa rào kéo triền miên
Nước cuốn hoa trôi trước cửa thiền
Nhớ bạn lòng ta tìm hướng phật
Cầu cho phúc đến sự ấm yên !

KIẾP PHONG TRẦN
16-05-2014, 09:40 AM
TRĂNG TỦI

Bước chân về chốn cũ
Gặp nàng trăng năm nào
Âm thầm,trẳng tủi khóc...!
Ta,tháng ngày xa xăm!

KIẾP PHONG TRẦN
16-05-2014, 10:49 AM
THẤT TÌNH

Em rót cho ta những chén buồn
Để đời đau khổ với tang thương
Chìm trong ngập ngụa sầu muôn kiếp
Ân ái người đem vãi gió sương

KIẾP PHONG TRẦN
16-05-2014, 01:56 PM
HOA TRINH NỮ !

Chiều buông khép nép rủ mình
Bâng khuâng e ấp duyên tình trao ai ?
Phận buồn sớm đượm chiều phai
Sắc hương nào sánh hoa lài hoa sen .

Thẹn thùng có lúc hờn ghen
Rụt rè đâu dám bon chen với đời !
Ngây thơ , khẽ xếp nụ cười
Tương tư lữ khách vợi vời nhớ mong .

Sương khuya thấm lạnh má hồng
Bén duyên sỏi đá mặn nồng sớm hôm
Mơ màng ngượng nghịu nụ hôn
Với ngàn gai buốt,tâm hồn khát khao !

Vì nàng trinh trắng thanh tao
Ươm niềm vui mới mong sao đẹp đời
Dịu dàng mắc cỡ bên người
Nâng niu hoa dại bỗng ngời luyến thương .

Tác giả: THI NGỌC LAN ( ĐỒNG NAI)
Chia sẻ cùng thi hữu

Lương Lương Hòa
16-05-2014, 09:09 PM
Nuôi tình
Chiều rung khoan nhặt mấy cung buồn,
Một nửa tình xa để tiếc thương
Nửa chén thơ mời nuôi hết kiếp
Một đời áo vải giũ phong sương
LLH

KIẾP PHONG TRẦN
16-05-2014, 09:18 PM
NHÀ NÔNG VUI VẺ

Ngóng gió chờ mưa viếng xứ đồng
Thăm hàng đẫy cấn cấn đòng đong
Thiên thời địa lợi đầy con nước
Kéo lưới quăng chài ắp cá sông
....


Cảm ơn thi hữu LƯƠNG LƯƠNG HÒA
Chúc vui vẻ thi hữu ! Chúc vui bạn bè Trang thơ!

TruongVu
16-05-2014, 09:51 PM
NHÀ NÔNG VUI VẺ

Ngóng gió chờ mưa viếng xứ đồng
Thăm hàng đẫy cấn cấn đòng đong
Thiên thời địa lợi đầy con nước
Kéo lưới quăng chài ắp cá sông
....


Cảm ơn thi hữu LƯƠNG LƯƠNG HÒA
Chúc vui vẻ thi hữu ! Chúc vui bạn bè Trang thơ!



NIỀM VUI LÚA CHÍN


Lướt thướt đu đưa trái đòng đòng
Bây giờ đẫy hạt trải những bông
Xóm làng xôn xao cười lúa chín
Làm cô thôn nữ uốn lưng ong !

KIẾP PHONG TRẦN
17-05-2014, 09:10 AM
CHÙA TRÊN NÚI

Đường lên đỉnh núi trắng hàng mây
Giá lạnh rừng thông tuyết phủ dày
Vọng tiếng chuông chùa xuyên tán lá
Vang lời tịnh độ hóa xanh cây
.........

KIẾP PHONG TRẦN
18-05-2014, 06:39 AM
THU CHẾT

Trút lá vàng rơi rụng xuống trần.
Khung trời úa lệ khóc giai nhân
Tìm đâu,đâu nữa? Mùa thu chết!
Ta vấn khăn tang tiễn biệt nàng

KIẾP PHONG TRẦN
19-05-2014, 09:08 PM
ĐÊM HÈ

Ngõ vắng trăng thanh đóm lập lòe
Sau vườn gió thổi vút cành tre
Hàng xoan trứơc ngõ tầng cao ,thấp
Mây trắng bồng trôi mấy mấy bè


...........
Xin chúc vui vẻ thi hữu !

TruongVu
19-05-2014, 10:12 PM
ĐÊM HÈ

Ngõ vắng trăng thanh đóm lập lòe
Sau vườn gió thổi vút cành tre
Hàng xoan trứơc ngõ tầng cao ,thấp
Mây trắng bồng trôi mấy mấy bè


...........
Xin chúc vui vẻ thi hữu !




TIẾNG SÓNG




Hiên nhà gió mát trăng thanh
Mải mê đom đóm có anh lập lòe
Oác kêu ,thấp thỏm ngồi nghe
Biển Đông sóng vỗ vọng về xa xa..?

thugiangvu
20-05-2014, 03:56 AM
Thu tàn


Thu tàn quạnh vắng bóng người thân
Chiếc lá vàng bay héo úa dần
Gió lạnh chiều về mưa thu buốt
Vạt áo mong manh thấm ướt dần.


Thu giang vũ.







THU CHẾT

Trút lá vàng rơi rụng xuống trần.
Khung trời úa lệ khóc giai nhân
Tìm đâu,đâu nữa? Mùa thu chết!
Ta vấn khăn tang tiễn biệt nàng

KIẾP PHONG TRẦN
20-05-2014, 10:22 AM
Cảm ơn cô thugiangvu ! Chúc cô vui khỏe

BỨC TRANH QUÊ

Đồng quê thảm lúa ngút ngàn xanh.
Cò trắng thu sương trải nắng lành.
Ai thả trâu ngâm,diều lượn gió.
Tranh kia,ai nhuộm sắc mà vàng?

KIẾP PHONG TRẦN
24-05-2014, 01:44 PM
KHÔNG EM

Không em trời đất hóa chơi vơi
Chim vắng thanh ca nắng nửa vời
Ta lấy chi chi cùng chũm chọe
Cung đàn nhả tiếng bỗng buông xuôi

Bạch Hồng Ngọc
24-05-2014, 07:06 PM
KHÔNG EM

Không em trời đất hóa chơi vơi
Chim vắng thanh ca nắng nửa vời
Ta lấy chi chi cùng chũm chọe
Cung đàn nhả tiếng bỗng buông xuôi

NỖI NHỚ
Nỗi nhớ sao mà chẳng thấy vơi?
Thời gian lặng lẽ cuốn xa vời
Bao năm khắc khoải chìn cơn mộng
Cứ đợi chờ hoài khổ ngược - xuôi
24/5/2014

KIẾP PHONG TRẦN
25-05-2014, 10:12 AM
MỘNG NGÀY

Kìa em trải suối tóc hong mây
Ngơ ngẩn hồn tôi giấc ngủ ngày
Bầu ngực đem mơi miền đói khát
Chập chờn con bướm lượn qua tay
......

thugiangvu
25-05-2014, 10:24 AM
Nguyên văn bởi Bùi ngọc minh Xem bài viết
KHÔNG EM

Không em trời đất hóa chơi vơi
Chim vắng thanh ca nắng nửa vời
Ta lấy chi chi cùng chũm chọe
Cung đàn nhả tiếng bỗng buông xuôi


NỖI NHỚ
Nỗi nhớ sao mà chẳng thấy vơi?
Thời gian lặng lẽ cuốn xa vời
Bao năm khắc khoải chìn cơn mộng
Cứ đợi chờ hoài khổ ngược - xuôi
24/5/2014

Niềm thương

Hoàng hôn gợi nhớ dạ chơi vơi
Nắng tắt đồi cao gió rít vời
Bóng tối buông dần sầu nghẹn tiếng
Thuyền nan sóng ngược chẳng về xuôi.

thu giang vũ

KIẾP PHONG TRẦN
27-05-2014, 03:27 PM
KHÔNG NHAU

Không em...
Đời ngun ngút sầu.
Không nhau!
Em cũng chẳng tôi!

KIẾP PHONG TRẦN
27-05-2014, 08:23 PM
OÁN TÌNH

Người đến ,người đi ...chỉ đọng sầu.
Tháng ngày lã chã lệ dòng châu.
Tình quên một kẻ ...đời cô độc!
Nỗi oán cùng oan... biết tấu đâu!

KIẾP PHONG TRẦN
28-05-2014, 01:10 PM
MƯA!!!

Em nhớ gì không thương nữa không?
Ngày nao,kỷ niệm giữ trong lòng?
Ân tình ,nỡ để sầu phai úa?
Thu lướt qua trời liệu lập Đông?

Em nhớ tình tôi thương nữa thôi?
Thơ sầu giấy trắng lệ hoen rồi?
Miên man kí ức xưa tìm lại
Em khép tình tôi,mưa gió rơi

Ta nhắm nhìn đời rều rệu bước
Người yêu vẫn hút dấu trong mưa
Hoang tàn ngập ngụa trong men đắng
Hát mãi em nghe khúc nhạc thừa

Đông về phố cũ đã lưa thưa
Gốc cũ giờ thay áo mới vừa
Em đã xa chồng theo bến khác
Ta buồn tình dấn bước theo mưa

KIẾP PHONG TRẦN
31-05-2014, 10:03 AM
THU SAY TÌNH

Thu về dìu dịu say hương lá
Xin trọn một đời ngủ giấc em
Mở rộng vòng tay thơm gió nép
Cơn mơ sàng sảy cuộc nhân duyên