PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Bùi Xuân Phượng



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

buixuanphuong09
27-05-2011, 07:17 AM
CHÚC MỪNG VNTH

Sen đầu hạ nở hoa thơm ngát
Bạn bè về họp mặt đông vui
Cùng nhau nâng chén cả cười
Mừng vườn Thi Hữu lại tươi lại hồng.

Mừng Admin Vi Thông vẫn khoẻ
Trước bão giông bền chí, vững tâm
Cheo leo vách đá gió gầm
Mà thông vẫn vững sức thần trơ trơ!

Dữ liệu cũ Harke phá hết
Nhưng phá sao tâm huyết tình người?
Bão giông là của đất trời
Tình thơ là của con người chúng ta.

Vườn Thi Hữu trăm hoa lại nở
Gian nan càng tỏ rõ sức người!
Hoa ta lại thắm lại tươi
Buồn vui gắn kết tình người nặng sâu.

Ngày họp mặt chúc nhau vạn phúc
Bạn bè ta chung sức chung lòng
Thi đàn ngày một hanh thông
Hân hoan chào đón ánh hồng ban mai!
BXP
26.05.2011
Cả ngày hôm qua tôi vào VNTH mãi không được, hôm nay cũng đăng kí toát mồ hôi mãi mới được. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chào tất cả các bạn.

buixuanphuong09
27-05-2011, 08:51 AM
Nguyên văn bởi TTK
Nông nổi

Trăng tròn ngày ấy đẹp như thơ
Viết mãi lời yêu dưới nguyệt mờ
Nụ thắm ngập ngừng trao bến mộng
Hoa tươi náo nức gửi dòng mơ
Mặc cho núi cách lòng trông đợi
Xá kể mây ngăn dạ ngóng chờ
Bởi vậy bây giờ ngồi nghĩ lại
Cười mình nông nổi chuyện duyên tơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.5.2011

TÌM...

Đêm hạ vẩn mây nẩy ý thơ
Bâng khuâng hoài niệm ngắm trăng mờ
Giọt thương vương vấn tràn bờ mộng
Sợi nhớ đằm sâu lắng bến mơ
Cánh nhạn phương xa còn ngóng đợi
Thuyền đơn neo bến vẫn mong chờ
Trái tim khát vọng còn đau đáu
Rõi mắt phương trời tìm sợi TƠ.....!
BXP 18.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 08:55 AM
TÌNH YÊU TUYÊT QUÁ

Ồ có phải
Từ ngày đông lạnh giá
Trái tim ta cô đơn
Vắng một người xa
Hay thiếu một người gần?

Thời gian trôi
Mùa xuân đến
Lòng ta ấm lại
Đào chúm chím cười
Cành xuân nẩy lộc
Nụ hồng ấm làn môi.

Rồi xuân đi vội vã
Hạ về
Phượng cháy trời khao khát
Sóng vỗ bờ ước mơ
Để lại trong ta
Chảy dài dòng hoài niệm.

Mắt Thu long lanh
Heo heo giò lành
Bỗng lòng ta trống vắng
Nhớ phương trời hong hanh!

Ồ tình yêu!
Tình yêu tuyệt quá!
Với thời gian
Nó trẻ mãi không già!!!
BXP 18.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 08:58 AM
KÍNH DÂNG BÁC

Nhà Rồng Bác bước chân đi
Hai bàn tay trắng quyết vì nước non
Trời Tây đất tuyết chẳng sờn
Một hòn gạch nóng ủ hồn nước, dân.
Con đường cứu nước quyết tầm
Mác-Lê ánh sáng rạng dần ban mai....
Dép mòn vạn dặm đường dài....
Tri ân...sáng rỡ tượng đài muôn năm.
BÁC còn sống với lòng dân
Ba Đình yên tĩnh BÁC nằm nghỉ ngơi.
Ơn sâu khó nói nên lời
Hình Người mãi mãi rạng ngời tim con!

BXP 19.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:00 AM
THÁNG 5 LỊCH SỬ

Năm một tám chín mươi,
Ngày mười chín, ra đời
Một vĩ nhân đất Việt
Vực dậy bao kiếp người!

Mồng chín năm bốn nhăm
"Búa liềm" thắng "Thập ngoặc"
Dục nhược quốc năm châu
Dương cao cờ Độc lập.

Năm tư, ngày mồng bẩy
Quân tướng Pháp run rẩy
Việt Nam - Hồ Chí Minh!
Vọng địa cầu lừng lẫy!

Mồng một năm bẩy nhăm
Mừng "Quốc tế lao động"
Mừng "Đại thắng mùa xuân"
Nước hoàn toàn giải phóng.

Nô lệ gần Thế kỉ
Kháng chiến ba mươi năm
Niềm vui nào hơn thế?
ÔI tháng 5 hào hùng!

BXP 19.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:01 AM
SỐNG MÀ TU

Ăn để sống, sống mà tu
Tu là chuyển Nghiệp diệt trừ Tham Sân
Giữa đời ngũ trược ta đần
Tranh hơn, tranh phải mệt thân ích gì?
Quĩ thời gian có nhiều chi!
Vượt qua bể khổ sông mê mới cần.

BXP

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:03 AM
TÌNH ĐẸP

Tình xưa ai gọi, ai mời
Tim tim tim được thì lôi nó về
Trái tim trĩu nặng hồn quê
Hoà chung nhịp đập đê mê cõi lòng
Xa nhau là nhớ là mong
Sớng tương sao cứ cuộn dòng tim ơi!
Gặp nhau, mừng đến lệ rơi
Trái tim tự nói nên lời, thật hay!
Trái tim khát vọng ngày ngày
Đã từ vô thỉ vẫn say TÌNH ĐẦU!

BXP 20.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:06 AM
TỪ NGÀY HỌC PHẬT

Xưa tôi mang nặng u sầu
Từ ngày học Phật cái đầu sáng ra
" Con người tối thượng" * đó mà
Chẳng ai thưởng phạt, chỉ là NGHIỆP thôi!
Sửa mình, tôi quyết đổi đời
Giữa dòng thác cuộn chẳng rời tâm TU.
Lòng tôi thanh thản vô tư
Khôn buồn, không giận, chẳng thù hận ai.
Quyết theo gương sáng NHư Lai
Xả tâm phiền não, sống đời an nhiên.
Chẳng mơ lắm bạc nhiều tiền
Tôi luôn BIẾT ĐỦ giữ yên cõi lòng.
Chiều tà hạnh phúc ấm nồng
Vợ hiền, con hiếu, cháu ngoan vui vầy.
Thi Đàn thơ lại mê say
Cứ vui cho thoả đến ngày phải đi....!
BXP 20.05.2011

* Phât dạy: " Con người là tối thượng, con người là chủ nhân ông của chính mình. Không ai có quyền thưởng phạt mình, chỉ là cái NGHIỆP tự mình tạo tác trùng trùng nhân quả gây lên.

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:07 AM
CHỢ QUÊ HOÀI NIỆM

Chơ quê tôi gọi chợ Giằng
Là nơi trên bến dưới thuyền đông vui.
Từ khi tôi chửa ra đời
Mà chơ đã có từ thời lâu hơn....
Mẹ tôi tần tảo sớm hôm
Buôn đầu chợ, bán cuối thôn dạn dày....
Chợ Giằng to nhất huyện đây!
Từ trong kí ức thơ ngây hiện về....
Chợ đông, nhộn nhịp tầu xe
Hội đủ "tam cận" làng quê đẹp giầu....
Chiến tranh phá hết còn đâu!
Làng thành bình địa, chơ giầu chuyển đi....
Cảnh quan...di tích...còn gì!
Cháy dòng hoài niệm não nề xót xa!!!

BXP 20.05.2011
* Tam cận:
- Cận thị: chơ Giằng to nhât huyện
- Cận giang: sông Giằng thuyền Rồng nhà vua qua lại tế lễ tại đình Lục Xã có tư thời Tiền Lý Nam Đế
- Cận lộ: là giao điểm đường giao thông đi nhà máy say Ninh Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-05-2011, 09:08 AM
CHÚC MỪNG VNTH

Sen đầu hạ nở hoa thơm ngát
Bạn bè về họp mặt đông vui
Cùng nhau nâng chén cả cười
Mừng vườn Thi Hữu lại tươi lại hồng.

Mừng Admin Vi Thông vẫn khoẻ
Trước bão giông bền chí, vững tâm
Cheo leo vách đá gió gầm
Mà thông vẫn vững sức thần trơ trơ!

Dữ liệu cũ Harke phá hết
Nhưng phá sao tâm huyết tình người?
Bão giông là của đất trời
Tình thơ là của con người chúng ta.

Vườn Thi Hữu trăm hoa lại nở
Gian nan càng tỏ rõ sức người!
Hoa ta lại thắm lại tươi
Buồn vui gắn kết tình người nặng sâu.

Ngày họp mặt chúc nhau vạn phúc
Bạn bè ta chung sức chung lòng
Thi đàn ngày một hanh thông
Hân hoan chào đón ánh hồng ban mai!
BXP
26.05.2011
Cả ngày hôm qua tôi vào VNTH mãi không được, hôm nay cũng đăng kí toát mồ hôi mãi mới được. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chào tất cả các bạn.

Hi..hi..TTK đồng cảm với BXP nè . Chúc vui



Đẹp hơn !



Thời gian mau trôi

Mới ba tháng thôi

Vườn thơ thi hữu

Hoa trái đầy rồi



Mọi người đang vui

Bỗng nhiên tin tặc

Xoá sạch như chùi

Bao nhiêu công sức



Trải qua khó khăn

Bạn bè đồng tâm

Cùng nhau chia sẻ

Càng đầy tình thâm



Hỡi thằng Hắc Kơ !

My đừng có mơ

Ăn hết được thơ

Trong hồn thi hữu



Bùi Thanh Thanh Khiết

27.5.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:13 AM
NIỀM THƯƠNG ẤP Ủ
Anh đừng nghĩ quẩn anh ơi!
Tình ta gắn bó chẳng đời nào xa.
Băng rừng, vượt thác xông pha
Tình ta vẫn đẹp như là ngọc châu.

Dẫu rằng ta chẳng bên nhau
Tình yêu ta vẫn bền sâu đáy lòng.
Dù ai sẻ núi ngăn sông
Lòng em tạc một chữ đồng trăm năm.

Hỏi ai có thể cản ngăn?
Tình không biên giới, ai ngăn mây trời?
Tình ta chẳng thể tách rời
Phù sa màu mỡ cứ bồi dày thêm.

Xa nhau chẳng thể nào quên
Trái tim ứ máu làm nên tình này.
Đèn khuya loe lét canh chày
Niềm thương ấp ủ ắp đầy phòng khuê!

BXP 21.05.2011

Nguyễn Hải Yến
27-05-2011, 12:57 PM
Dòng thơ nóng chảy tim ta
Chảy từ tâm huyết mà ra thơ này
Anh ơi ! ta lại vui thay
Vườn thơ nở rực đắm say thơ tình

Hải Yến .

buixuanphuong09
27-05-2011, 02:25 PM
VẪN CHAN ĐẦY

Bằng lăng tím ngắt con đường này
Giọt nắng trao nghiêng, lá nhẹ bay
Người cũ xa rồi ngồi đợi...gió!
Tình xưa đã hết đứng chờ ai?
Lỗi duyên kết mối sầu thiên cổ
Dở phận đành mang tủi tháng ngày
Một trái tim yêu còn cháy bỏng
Niềm thương ngày ấy vẫn chan đầy!!!

BXP 22.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 02:26 PM
THƠ CHO EM

Đêm hè
Da diết tiếng quyên
Nỗi người xa vắng...
Nỗi duyên lỡ làng.
Tình Thu một khối còn mang
Vẫn còn thảng thốt bàng hoàng niềm đau.

Vì ai chia rẽ trầu cau
Để ta trời thẳm, biển sâu đợi chờ!
Xế chiều lòng vẫn ngác ngơ
Dòng tương còn nặng bến bờ ưu tư.

Tình ta, biển cả không bờ
Dẫu rằng lỡ phận chẳng hờ hững duyên
Tình xưa chẳng thể nào quên
Suốt đời luôn tưởng có em bên mình.

Đã mang nặng một khối tình
"Cầu Ô" mong bắc.... chúng mình chẳng chia.
Mặc cho nắng cháy ngày hè
Hương sen gom lại đem về Thu sau.

Thơ cho em, đến bạc đầu
Vẫn còn muôn ý tiếp câu ngày ngày.

BXP 21.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:30 PM
TÌNH ĐẦU

Tình đầu đẹp nhất trong đời
Thường hay dang dở chơi vơi u buồn
Tình đầu - cháy những nụ hôn
Mà ta mang mãi sắt son trọn đời.

Tình đầu - Ai cũng thế thôi
Ngất ngây hạnh phúc...để rồi lại đau!
Lại đau....mà có quên đâu
Cứ còn nhớ mãi nặng sâu...TÌNH ĐẦU!

BXP 21.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:31 PM
TÔI YÊU

Yêu đôi môi thắm nụ hồng
Yêu làn thu thuỷ sáng trong diệu huyền.

Yêu đôi má lúm đồng tiền
Yêu bàn chân ngọc gót sen nhẹ nhàng.

Yêu mầu da nõn mịn màng
Yêu hàm răng trắng như hàng ngọc châu.

Yêu con tim rất nhiệm màu
Yêu tình dâng hiến biết đâu bến bờ.....

Tôi yêu yêu đến dại khờ
Yêu tan nát ruột, yêu ngơ ngẩn hồn.

Để rồi đào hố mà chôn....
Ngập trong biển khổ vẫn còn....muốn YÊU!

BXP 22.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:32 PM
TÌNH LỠ...


Em đi....trĩu nặng mây trời...
Thế là vỡ cái mộng đời..... bên nhau!
Nỗi đau... mang đến bạc đầu
Tình Thu mờ ảo....dầu dầu gió sương.

Em đi....mang nặng niềm thương
Phương trời thăm thẳm có vương chút tinh?
Thuyền trôi biển nhớ chòng chành
Vì ai nên nỗi phải đành lìa đôi?

Vô thường dòng thác buông trôi
Trái tim tan nát tàn hơi kêu gào....
Vẫn còn cháy bỏng khát khao
Vẫn còn trĩu nặng nỗi đau bên mình.

Chút duyên... không phận cũng tình
Bởi chưng cuộc thế....phải đành cắt chia.
Chiều tàn mang hạt nắng đi
Mà trong sâu thẳm còn gì của nhau???

Sông Ngân Ô Thước bắc cầu
Sông tương ta chỉ cuộn sầu ngàn năm!!!

BXP 22.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:32 PM
TIM ANH HIẾN TRỌN

Em ơi em! Đừng nghi ngờ anh thế
" Cá lặn, chim sa" nào cũng chẳng thể bằng em.
Giọt hương thầm ngan ngát đêm đêm
Thành câu hát ru anh vào giấc ngủ.

Ôi! Cháy bỏng tim anh - Thần Vệ Nữ!
Giấc mơ hoa tự thuở hồng hoang
Bóng Liêu Trai đêm vắng chập chờn
Đã gom lại thành giọt tình sóng sánh!

Nếu em sẻ tim anh ra ngàn mảnh
Thì mảnh nào cũng có hình em
Ngàn dặm xa xôi - Ngọn lửa trái tim
Đốt cháy hết mọi khoảng trời cách biệt.

Anh yêu em, một tình yêu tha thiết
Trái tim này mãi mãi thuộc về em
Dù trăm núi ngàn sông anh cũng quyết tìm
Bao hoa trái cuộc đời, dành cho em tất cả!

Thôi em nhé! Cần chi nói nữa
Hỡi em yêu! Ta đã hiểu nhau rồi!
Dù có đi cuối đất cùng trời
Trái tim ta vẫn hoà chung nhịp đập.

BXP 22.05.2011
@BTV.vnthihuu

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:34 PM
CÒN MỘT TIẾNG ĐÀN....

Tôi về thăm bến sông xưa
Chiều tà bỗng gặp cơn mưa đổ về
Mịt mù như tỉnh như mê....
Gặp người xưa cũ...dãi dề nỗi thân....

Xót xa bể ái nguồn ân
Dốc bầu tâm sự nỗi gần, nỗi xa...
Nào ai "dệt gấm thêu hoa"
Để niềm đau phải vỡ oà trào dâng

Lẽ đời: em ngã chị nâng!
Mà con tim dậy sóng ngầm chơi vơi!
Trách ta, hay lại trách trời?
Trách ta trước chứ trách người sao đang?

Bâng khuâng nhìn phía mây ngàn....
Mối tình xưa cũ lỡ làng còn chi!
Cô đơn bóng nhỏ chim di
Vô thường biến đổi, còn gì thế gian?

Trắng tay canh bạc khát khan....
Trong tim còn một tiếng đàn vọng ngân!

BXP 24.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:35 PM
EM VỀ!

Xót xa năm tháng mong chờ
Niềm thương dậy sóng bến bờ ưu tư
Sóng tương cuồn cuộn cuồng xô
Hướng về nơi ấy...còn mơ bóng người...

Cành xuân nay đã nẩy chồi
Giật mình, tưởng thấy bóng người...trong mưa!
Nhớ về năm tháng xa xưa
Bằng lăng còn đó, sao chưa đến tìm....?

Bao năm biển nhớ đắm chìm
Lênh đênh sóng cả...con thuyền lẻ loi!
Chỉ là một bóng đơn côi....
Hoài mơ mong kiếp tái hồi mai sau.

Vẫn còn.... đau đáu tinh cầu....
Khát khao mong một ngày sau...em về!
Em về....ôm gọn tình quê!
Đôi ta chẳng lỗi câu thề nước non!!!

BXP 24.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:36 PM
GẶP GỠ

Gió xuân rung cánh hoa đào
Sợi thương bỗng chốc ẩn vào mắt ai!

Thướt tha tà áo vương dài
Trong anh như thoảng hương bay môi mềm....

Lưng trời cánh én chao nghiêng
Vườn xuân chúm chím an nhiên nụ hồng!

BXP 24.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:37 PM
SẦU BUÔNG

Còn đâu những sợi tóc xanh
Còn đâu sóng mắt trong lành anh mơ.
Em đi để tủi vần thơ
Sầu buông trĩu nặng đợi chờ bóng ai!!!

BXP 20.05.2011

NỤ HỒNG

Nụ hồng chúm chím dịu dàng
Ban mai muôn sợi nắng vàng đọng sương
Vườn xuân bướm lượn tìm hương
Tim ta bỗng dậy sóng tương mơ màng.

BXP 20.05.2011

HOA CÚC

Đường Thu suối nắng au vàng
Cùng em nhẹ gót trên đàng rong chơi
Cúc vàng rực rỡ đón mời
Thoảng nghe trong gió muôn lời tri âm.

BXP 20.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:39 PM
QUÊ HƯƠNG

Quê ta đẹp lắm bạn ơi!
Lúa vàng trải sóng ngát trời hương quê
Lùm cây ẩn dấu tiếng ve
Gọi đàn em nhỏ đón hè sắp sang
Ẩn mình sau luỹ tre làng
Một ngôi nhà nhỏ khang trang yêu kiều
Vi vu vọng tiếng sáo diều
Như hồn quê gợi muôn điều sâu xa
Nghe từ sâu thẳm lòng ta
"Tắt đèn tối lửa" nhà nhà cùng hay
Nhà tranh có lúc nhỡ tay
Cả làng đổ đến tràn đầy thân thương
Ngày nay kín cổng cao tường
" Đèn ai nấy rạng" tình thương nhạt nhoà.
"Sân đình", "giếng nước", "cây đa"...
Của thời xa vắng, bây giờ còn đâu?
Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Đình, chùa vẫy gọi người mau trở về
Thiết tha một tấm tình quê
Đi đâu lòng cũng hướng về cố hương.
Mặc cho thác cuộn vô thường
Về đây hội tụ, quê hương ấm tình.
BXP

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:41 PM
TÌM LẠI TUỔI THƠ

Tôi đi tìm tuổi ấu thơ
Ruối vàng mọng quả ban trưa... vẫn dày
Chiếc cầu đá nhỏ còn đây
Gió rung hoa gạo rụng đầy lối đi
Hàng xanh tán lá rậm rì
Trường xưa, đình cũ?... Còn gì nữa đâu!
Lững lờ dòng nước qua cầu
Mang niềm hoài niệm chẩy vào bao la
Hàng cau thấp thoáng xa xa
Dòng sông mát rượi...nơi ta vẫy vùng
Lúa xanh sóng gợn trùng trùng
Cánh cò trắng điểm giỡn cùng gió xuân
Đời vui vui được mấy lần?
Lòng ta thổn thức...lệ dâng dâng tràn
Hồn tôi vơ vẩn, lan man...
Cánh diều...bè bạn...muôn vàn thơ ngây!

Đèn khuya leo lét canh trầy
Biết đem tâm sự tỏ bầy với ai?
Đã hơn bẩy chục năm dài
Bên tai còn vọng tiếng ai gọi đò...
Cuộc đời như một giấc mơ!
VÔ THƯỜNG ngấp nghé đang chờ đợi ta!

BXP

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:42 PM
- CHIỀU QUÊ

Chiều tà rực rỡ áng mây hồng
Thấp thoáng thuyền ai giữa mặt sông
Đủng đỉnh bò vàng đang gặm cỏ
Nhởn nhơ cò trắng giỡn trên đồng
Vườn cao xanh ngắt cây sai quả
Đồng rộng vàng ươm lúa trĩu bông
Hương săc ấm no trùm cảnh vật
Thi nhân vui bút tạ muôn lòng.

BXP
@BTV.vnthihuu

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:45 PM
CẢM XÚC BỐN MÙA

Xuân

Sáng còn lấp lánh giọt sương phơi
Chiều nắng hồng lên ấm dạ người
Cánh én lưng trời vờn gió nhẹ
Đầy vườn rực rỡ sắc hoa tươi.

Hạ

Trưa hè lồng lộng ánh trời quang
Nhè nhẹ nồm nam giỡn nắng vàng
Bát ngát sen hồng hồ rực rỡ
Ve đùa cánh phượng tiếng ngân vang.

Thu

Hương cốm đầu mùa cứ ngất ngây
Vàng au suối nắng chảy chân mây
Trong veo sóng gợn in trời biếc
Rực rỡ cờ sao gợi nhớ ngày....

Đông

Đường vắng, lá rơi, cánh nhạn chao
Nước ghềnh, gió rét buốt tay sao!
Đồng không, đất nẻ, mây mờ ảo
Cành khẳng ấp e mấy nụ đào....

BXP

buixuanphuong09
27-05-2011, 04:46 PM
Nguyên văn bởi Vi Thông
ẢO MỘNG

Từ em gẫy cánh thiên thần
Sa cơ giáng hạ nẻo trần náu thân
Thăng trầm nhận kiếp tình nhân
Giấu đôi cánh mỏi gót chân ngại ngần

Từ ta lạc chốn phù vân
Loài chim di trú đợi xuân quay về
Đắm chìm bao nỗi u mê
Nửa đêm thao thức não nề thấy ta

Tạ từ cơn mộng bước ra
Chợt nghe bão táp mưa sa lấp vùi
Thôi đành hư ảo mà vui
Mặc cho nhân thế ngậm ngùi đổi thay

Trầm mình thoảng khói hương bay
Áo phong sương phủ vai gầy trần gian
Ngẩn ngơ gió hát non ngàn
Thương con chim mộng khuất dần nẻo mây

Ta về nhắp chén men cay
Chút tình tri ngộ đợi ngày ghé thăm
Sao người lại quá xa xăm
Bò ta lỡ hẹn ngàn năm câu thề
Vi Thông
Hoạ
TỈNH MỘNG

Phải đâu là bậc thánh thần
Không tranh hơn, phải đâu cần ẩn thân
Vịt ơi! Đã sẵn lòng nhân
Thì đem dãi tỏ tấm thân trắng ngần.

Xin đừng e ngại, phân vân
Vui cùng Thi Hữu, muôn xuân sẽ về
Giúp đời gọi tỉnh cơn mê
Câu thơ xướng hoạ đề huề tình ta.

Đã từ giấc mộng đi ra
Thì đem phiền não xấu sa chôn vùi
Đời còn đẹp lắm Vịt ơi!
Chuyển Đàn thành Hữu, một lời vui thay!

Cánh bằng Thi Hữu nhẹ bay
Hồn thơ phủ sóng ắp đầy nhân gian
Thơ ngăn gió núi, mưa ngàn
Thơ hoà chén rượu tít tràn cung mây.

Cùng chia muối mặn, gừng cay
Vịt ơi! Có nhớ những ngày ta thăm?
Lầu Mây vội bước xăm xăm
Vịt và ta trải tháng năm vẹn thề.

BXP

Nguyễn Hải Yến
27-05-2011, 08:14 PM
NHỊP CẦU

Tình mình dù có cách xa
Vẫn vui bởi có cầu là nhịp thơ
Nếu mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Trang thơ thi hữu nối thơ vui liền

Hải Yến

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:09 PM
HOA DUỐI

Ôi nhớ những trưa dưới nắng vàng
Bờ rào vặt duối lúc hè sang
Ấu thơ...tình bạn, tình quê ấy....
Đâu biết có ngày chịu trái ngang....!!!
BXP 20.05.2011

HOA DÂM BỤT


Chiều quê giấc điệp say hồn bướm
Dâm bụt đường xưa biết mấy tình
Sắc hoa mộc mạc lòng thôn nữ
Đi khắp muôn nơi vẫn nặng tình.

BXP 20.05.2011

HOA TRINH NỮ

Sắc hoa tím mát dịu hiền
Hình "tự đầu trạng" * giữ bền giống hoa.
Phải đâu màu tím hoa cà
Mà là trong ngọc Hằng Nga cõi trần.

BXP 20.05.2011

* Tự đầu trạng là một dạng hoa trong Phân loại thực vật

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:11 PM
BUỘC

Qua sông nên phải luỵ đò
Dẫu rằng sóng cả, gió to, thuyền đầy
Mà ta vẫn đến nơi đây
Để cho Nguyệt Lão buộc dây tơ hồng.
BXP 21.05.2011

THU NHỚ

Thu về lòng nặng nhớ ai
Về đâu? Hỡi đám mây trôi giữa trời!
Đã rằng: Thôi thế thì thôi!
Ai ngờ đầu bạc vẫn ngời tình Thu!

BXP 21.05.2011

XUÔI!

Gió tạnh, trời quang, ửng nắng hồng
Thuyền con lướt sóng giữa dòng sông
Bến cũ bóng ai còn ngóng đợi
Nào hay thuyền ấy đã xuôi dòng....!

BXP 24.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:12 PM
CỨ VUI CƯỜI

Thi đàn giao hữu ấm tình người
Xướng hoạ bạn - ta cứ thảnh thơi
Niêm luật bó gò lời chất chưởng
Phá thừa lúng túng ý chơi vơi
Tình xuân chan chứa ru hồn mộng
Thi tứ đằm sâu gửi nụ cười
Xuân đến, xuân đi - tình Mái ấm
Đổi trao thơ phú cứ vui đời.

BXP

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:13 PM
NGƯỜI LÀM THƠ

Người thích làm thơ có cái hay
Thả hồn theo gió giữa ban ngày
Nương mây du ngoạn về phương ấy
Để bút vẫy vùng cánh nhạn bay.

Tâm tư đồng cảm những thân nghèo
Hiẻu những mảnh đời bé tẻo teo
Thương trẻ đơn côi, già tủi phận
Nhưng ta bất lực phải nằm khoèo.

Có lúc thì ta cũng rất ngông
Bút cùn chẳng sợ kẻ quyền công
Thanh gươm trí tuệ làm bao kẻ
Ác bá phải run, cũng hả lòng.

Thi nhân lắm lúc cũng se buồn
Cám cảnh trần ai lệ chảy tuôn
Bạo lực, bất công và ...bất hạnh....
Nhưng thơ thể hiện sáng tâm hồn.

Một bầu non nước cứ mê say
Để tứ thơ vương khắp đó đây
Tri kỉ, tri âm ai biết nhỉ?
Hồn ta hoà nhập nước non này.

Nhiều khi ta cũng thoả thuê cười
Thấy cuộc đời này rất đẹp tươi
Bao tấm gương trong bền ý chí
Tự mình đứng dậy, trách chi trời?

Đôi khi buồn đến rất vu vơ
Để cháy lòng ta những tứ thơ
Nắng hạn chờ mưa, đâu tiếng cóc?
Trần gian ta vẫn cứ khù khờ!

BXP
@BTV.vnthihuu

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:14 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Không anh

Em chẳng bao giờ nghĩ có anh
Con tim r éo gọi thôi thì…đành
Thuyền trăng ghé bến miền hư ảo
Phó mặc sông buồn cạn nước nhanh

Em chẳng bao giờ tin có anh
Biết mình đâu phải gái khuynh thành
Vườn mơ ấp ủ niềm tâm sự
Gạn chút buồn vui kệ mỏng manh

Bùi Thanh Thanh Khiết

Hoạ

CÓ ANH

Em ơi! Luôn hãy nhớ về anh
Da diết niềm thương, chớ...chớ..đành...
sắc tím mây chiều em giữ trọn
Hồn anh theo gió sẽ về nhanh.

Em ơi! Cứ thấy ở bên anh
Dậy sóng hồ thu xô đổ thành
Nóng bỏng bờ môi tràn khát vọng
Tim hồng ứ máu chẳng mong manh.

BXP

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:15 PM
Nguyên văn bởi Tiểu Khê
Khúc dạo mùa

Nghe như rừng lá dạo mùa
Nắng vàng nhè nhẹ bỗng ùa vào thu
Suối mơ theo tiếng chim gù
Mênh mông mây trắng phiêu du khắp trời
Lối đi một cánh thơ rơi
Nhịp đàn đổ phách buông lời nhớ thương
Hoàng hôn trải ngọc cuối đường
Cho người xa xứ vấn vương tơ lòng
Kìa! Ai ngồi tựa bên song?
Bâng khuâng gió thoảng trong phòng đầy thu.

Tiểu Khê

LỆ THU

Heo heo làn gió gọi mùa
Vàng au suối nắng - đã vừa sang Thu
Đâu đây vọng tiếng gù gù
Như lời da diết êm ru cuối trời
Lặng nhìn chiếc lá nhẹ rơi
Hồn ta theo gió gửi người yêu thương
Hàng cây vẫn đứng ven đường
Mà hình ai chỉ còn vương đáy lòng
Mơ hồ một bóng bên song
Để tim ta ứ một dòng lệ Thu.

BXP

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:17 PM
THUYỀN TRÔI

Ta về tìm lại hồn yêu
Những ngày vụng dại nhưng nhiều đắm mơ

Bên nhau nối tiếp vần thơ
Ngắm đàn nai nhỏ ngác ngơ nhìn đời....

Cùng thương đàn trẻ mồ côi
Xót người thiếu nữ một đời nát hoa.....

Canh khuya vằng vặc bóng nga
Để chàng thi sỹ khề khà thơ say

Suối trăng chảy xuống vai gầy
Ủ niềm hoài niệm ắp đầy mối duyên

Túi thơ bầu rượu ngả nghiêng
Hồn thơ dậy sóng giữa đêm giao mùa

Thơ yêu vạn chữ chưa vừa
Niềm thương day dứt từng giờ trong tôi

Nhớ về cái thuở xa xôi
Vô duyên nên để thuyền trôi xa bờ!

BXP

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:18 PM
SẦU BUÔNG

Ta đang say với vần YÊU
Giọt tình lắng đọng, bỗng nhiều vẩn vơ
Thế là rơi tõm câu thơ
Sầu buông ngọn bút ngác ngơ tàn chiều!!!

BXP 24.05.2011

LỆ RƠI!

Vi vu vọng tiếng sáo diều
Hồn quê vương hạt nắng chiều, ai ơi!
Bỗng đâu thánh thót lệ rơi
Thương thân cò lạc chơi vơi cánh diều!!!

BXP 24.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:20 PM
VIẾT CHO EM

Em ơi! Có hiểu lòng anh?
Thơ cùng nỗi nhớ hợp thành....khít khao

Xa nhau...em hỡi!...Biết sao?
Dòng tương cuộn chảy thành bao sóng triều

Hồn quê một bóng cô liêu
Trăng tròn, trăng khuyết... bao nhiêu mong chờ

Giật mình chợt tỉnh cơn mơ
Ngoài song lá rụng...trăng mờ...sương rơi!

Bao giờ còn gặp...? Em ơi!
Thơ anh lại viết muôn lời mê say.

BXP
@BTV.vnthihuu

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:20 PM
NHỚ

Vô thường dòng thác buông trôi
Xót xa nhìn chiếc lá rơi trên đường.
Vẫn còn mang chút tơ vương
Nặng lòng nỗi nhớ, niềm thương cuối đời....!!!

BXP 24.05.2011

VÌ AI?

Vì ai ta cứ ngác ngơ
Vì ai ta cứ thẫn thờ.... Vì ai?
Giọt tình vương mái tóc cài
Giọt thương ta biết gửi ai bây giờ???

BXP 24.05.2011

buixuanphuong09
27-05-2011, 09:21 PM
THẮP LỬA TRÁI TIM

Xuân tươi ta chẳng hững hờ
Cứ vào Thi Hữu làm thơ, hết buồn
Vẫy người ở khắp muôn phương
Nhớ về đất Mẹ tìm đường thăm hoa

Cánh buồm thấp thoáng xa xa
Trùng dương bát ngát... vẫn là còn đau!
Thi đàn...quên hết u sầu
Vết thương.... dùng chỉ thơ khâu cho lành

Thi đàn như một mái tranh...
Cho ta ươm giọt mưa lành chẳng quên
Vẫn còn cháy bỏng hình em
Để ta thắp lửa trái tim của mình.

BXP

buixuanphuong09
28-05-2011, 09:18 AM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYIibcNXx7dHl-4q0JgAkBcEvg858TKnfCHVuON4igIHVXvuQIDQ
CHÚC MỪNG HOA TRÚC

Chúc mừng cháu gái tươi xinh
Đen giòn Nam Bộ, thắm tình bạn thơ
Từ khi gặp cháu đến giờ
Bác luôn mến mộ yêu thơ, quí người.
Thi Đàn - Sinh nhật chúc rồi
Hôm nay chúc nữa, cháu vui, bác mừng.
Ta về Thi Hữu vui chung
Mái nhà ấm áp... tưng bừng... hả hê...
Táo bà ơi! Có món chi
Đãi cháu Hoa Trúc mới về - Mừng không!

BXP 28.05.2011

Duyên An
28-05-2011, 12:34 PM
GỞI HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

Duyên đưa huynh đệ tương phùng
Bắc Nam xa cách lại cùng trang thơ
Kiếp đời con nhện giăng tơ
Đành mang số kiếp mộng mơ ân tình.

DA

buixuanphuong09
28-05-2011, 03:25 PM
MẤT ĐIỆN

ÔNg Điện độc quyền chẳng nể ai
Thích thì cứ cắt, hẹn chi người?
Đang say xướng hoạ, bỗng nhiên...Bụp!
Đăng nhập.... Ối trời! Thật hết hơi!

BXP 28.05.2011

buixuanphuong09
28-05-2011, 04:00 PM
http://s5.60s.com.vn/image/72010/20/DANTRI_161442683.jpg


Bà Nguyễn Thị Gấu.

TRÁI TIM NHÂN HẬU
Trên đời này
Nếu ai mất niềm tin
Xin hãy nhìn
Một bà già đi ăn xin
Nuôi cháu vào Đại Học
Đứa cháu không ruột thịt
Bị bố bỏ rơi
Khi 15 tháng tuổi đời.

Bà vốn đơn côi
Mẹ mất sớm khi mới chào đời
Cha tục huyền, tha phương viễn xứ
Bỏ lại bà côi cút bơ vơ!
Bà đã vươn lên chống số đời nghiệt ngã
Tuổi năm mươi khát khao tình trẻ
Thiên duyên hội tụ - gặp Thảo - cưu mgang
Hai mươi năm chăm chút học hành
Khi không còn sức đành đi xin ăn
Không để cháu học hành dang dở.
Với ý chí vươn lên - cháu bà không phụ
Đã vào đại học hai năm
Bằng đồng tiền mồ hôi của người bà khốn khổ!
Đường phía trước còn nhiều sóng gió
Nhưng với nghị lực của Thảo - tình thương của bà
Mọi trở lực sẽ qua!

Cảm lòng nhân ái bao la
Nguyện cầu bà khoẻ, mong bà sống lâu
Thấy tương lai Thảo mai sau
Có ngày đền đáp ơn sâu của BÀ.

BXP

Bà Trần Thị Nguyệt quê Nha Xá, Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam, ngụ tại sân nhà thờ phường Trần Hưng Đạo TP NĐ, nuôi cháu Phạm Thị Thu Thảo từ 15 tháng tuổi, nay là SV năm thứ hai khoa Du lịch ĐH Mở HN

buixuanphuong09
28-05-2011, 04:11 PM
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/09/Me-nong-dan-3-sao-ruong-va-5-nguoi-con-vao-dai-ho_Tin180.com_002.jpg
BÀ MẸ TUYỆT VỜI *
Một người mẹ nông dân
Nuôi 5 con vào Đại học
Bốn Bách Khoa và một Ngân Hàng
Một người mẹ phi thường
Chồng chết đã hơn mười năm
Các con còn thơ dại
Một mình bươn chải
Tần tảo nuôi con
Nhưng được điều an ủi, động viên:
Các con rất chăm học!
Ba sào ruộng - Được bao nhiêu thóc?
Nếu được mùa cũng chỉ đủ ăn
Khi mất mùa thì ngàn vạn khó khăn.
Ngôi nhà nhỏ hai tầng
Vợ chồng chung xây dựng
Mười mấy năm vẫn đứng
Nhưng nhiều thứ đã đội nón ra đi
Vẫn chưa có cái VỀ!
Nhà cửa tuềnh toàng
Đơn sơ vật dụng
Áo vải mong manh
Đi chân trần vì sợ tốn dép
Dùng đèn ngủ để tiết kiệm điện
Ti vi xem nhờ
Rau dưa thanh đạm
Cuộc sống cứ êm trôi....
ÔI! Tình mẫu tử
Ý chí, niềm tin
Nghị lực một con người
Thật là tuyệt diệu.

Một khoản nợ lớn trăm triệu
Bà dám đi vay
Cho con ăn học
Nợ nần chồng chất
Lãi mẹ đẻ lãi con
Tư nhân và Ngân hàng
Liệu có khi nào...xiết cổ?
Đường phía trước còn bao gian khó
Nhưng bà đã dạn dày....!

Rồi đến mai ngày
Các con xong Tốt Nghiệp
Có việc làm
Thì đó: KHO VÀNG!
Một người mẹ phi thường!
BXP
* Bà Nguyễn Thị Ngoa, 55 tuổi, quê xã Tiền Phong, Thanh Miện, Hải Dương.
Mẹ nông dân, 3 sào ruộng nuôi 5 con học ĐH "xịn"

buixuanphuong09
28-05-2011, 04:13 PM
Nguyên văn bởi Công văn Dị
HOA NGỌC TRÂM

Ngọc trâm cài mái tóc ai?
Trắng trong sắc tuyết trang đài vóc mây
Búp xinh bích ngọc ken dầy
Hương thơm dìu dịu ngất ngây bướm hồng

HOA THU HẢI ĐƯỜNG

Nhà người HOÈ SÓI màu mè
Nhà em lúp xúp đầu hè hoa thương
Đỏ hồng chùm THU HẢI ĐƯỜNG
Như đèn lồng toả tơ vương xuân đời.



HOA SÀI ĐẤT

Bờ ao SÀI ĐẤT nở vàng
Như người đưa lối dẫn nàng sang chơi
Lá hoa lịch lãm chào mời
Hương thơm nhè nhẹ nói lời tri âm.

Công Lão

Hoạ bài Hoa Ngọc trâm
HOA BƯỞI

Hương thầm ngày ấy tặng ai
Mà nay hoa bưởi vẫn cài tóc mây?
Nụ thơm trắng muốt ken dày
Vờn hoa bướm dập giờn bay cánh hồng.

Hoạ bài Hoa THU HẢI ĐƯỜNG
HOA NHÀI

Nhà em mộc mạc đậu mè
Bông nhài trắng muốt đêm hè gửi thương
Gió đưa hương thoảng dẫn đường
Trắng trong một sắc vấn vương tình đời.

Hoạ bài HOA SÀI ĐẤT
HOA CÚC

Đường Thu suối nắng au vàng
Cùng em nhẹ gót trên đàng rong chơi
Cúc vàng rực rỡ đón mời
Thoảng nghe trong gió muôn lời tri âm.

BXP 18.05.2011.

buixuanphuong09
28-05-2011, 04:14 PM
THAO THỨC

Trăng thề
Một chút tơ vương
Đằm sâu hoài niệm con đường ta đi

Trăng tròn, trăng khuyết bao kì
Nhớ người thương
Cứ muốn đi cùng trời....

Nỗi niềm trăng...
Cứ đầy vơi
Chị Hằng - Chú Cuội!
Ai người cắt chia?

Lắt lay
Một ngọn đèn khuya
Nhớ người
Giọt lệ đầm đìa đêm sương

Đã thông cái lẽ vô thừơng
Mà sao vẫn nặng niềm thương u buồn

Thơ tình
Viết mấy câu suông
Nhớ ai thao thức canh trường cùng trăng.

BXP

buixuanphuong09
28-05-2011, 04:16 PM
THĂM LẠI CHỐN XƯA

Tôi về thăm lại nơi xưa
Ruối vàng mọng quả ban trưa...bao ngày...

Cánh diều nương gió tung bay
Bờ đê vui bạn ắp đầy ước mơ

Tôi về tìm tuổi ấu thơ
Mái trường ngày ấy... ầu ơ... vẫn hồng

Chiếc cầu đá vẫn còn thông
Mà bao bạn hữu ... khiến lòng tôi đau!

Vô thường bãi bể nương dâu
Thời gian nhanh tựa bóng câu khó lường

Bạn đi theo gió ngàn phương
Tôi về thăm bạn niềm thương lại dày

Bạn ơi! Thôi nhé! Từ nay
Xa nhau mang nặng nỗi... ngày xa xưa!
BXP

buixuanphuong09
28-05-2011, 04:17 PM
SẮC NẮNG DÃ QUÌ

Cứ ươm nụ ước trong tim
Xin đừng chấm hết, hãy tìm bóng em
Đem về thắp lửa con tim
Rực hồng sắc tím sáng thêm chiều tà

Xin đừng làm nát bóng hoa
Thì tình xưa ấy vẫn là còn nguyên
Hồng hoang...một thoáng an nhiên
Xoá đi ảo ảnh của miền âm u

Dã quì vàng rực sắc thu
Nắng hồng xua hết mây mù lệ sa
Xin đừng u uẩn hồn ma
Nụ hôn xưa vẫn thiết tha lời nguyền
BXP

buixuanphuong09
28-05-2011, 04:18 PM
TỰ TIM...

Cánh chim xa bạn về đâu
Để thơ ta vướng nỗi đau thuở nào
Ruột gan như xé, như cào
Bút tuôn dòng chữ máu trào tự tim.

BXP 24.05.2011

TIM YÊU

Tặng em một trái tim yêu
Có hình anh gửi muôn điều mê say
Tình anh máu ứ tim đầy
Em ơi hãy giữ, đừng thay đổi lòng!

BXP 24.05.2011

buixuanphuong09
28-05-2011, 04:19 PM
NHỚ BẠN

Tôi lại về thăm nơi học xưa
Nắng vàng trải hạt, duối đang mùa
Bâng khuâng nhớ lại ngày thơ cũ
Bè bạn đâu rồi, ai tiễn đưa?

BXP 24.05.2011

BÂNG KHUÂNG

Rõi nhìn theo đám lục bình
Bâng khuâng nhớ mối duyên tình xa xưa
Vật vờ theo ngọn sóng đưa
Chiều tàn nhạt nắng, thuyền vừa ghé sang....!

BXP 24.05.2011

buixuanphuong09
28-05-2011, 04:20 PM
Mời hoạ vui
CƯỜI MÌNH



Thân nhiều bệnh tật, chỉ là dân
Cứu nước mồ hôi có chút phần
Lốc nhốc tám “ yêu” trời đất sập
Lề xề một “mụ” nước non xuân
Sang giầu lặn ngụp ai say, tỉnh?
Danh lợi bon chen tớ cóc cần
Sắc tím trời chiều nương cảnh Bụt
Câu thơ vui bạn góp đôi vần.

BXP 28.05.2011

buixuanphuong09
28-05-2011, 04:23 PM
TRĂNG KHUYA

Đồng quê trải rộng bao la
Dạt dào muôn sóng, mượt mà, xanh tươi
Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Sáng soi trần thế cõi người đang mê.

Suối trăng êm chảy tràn trề
Ủ hồn thôn nữ đê mê giấc nồng
Ánh trăng len lỏi thư phòng
Thăm chàng Thi sỹ còn chong đèn ngồi...

Trăng khuya vằng vặc sáng ngời
Chặn làn gió chướng cho người ngủ yên
Sợi trăng vương nhẹ mắt em
Đậu vào hoa nhũ giữ tim ấm nồng.

Trăng khuya gợi nỗi nhớ mong
Người đi để lạnh phòng không đợi chờ
Ánh trăng ủ ấm hồn thơ
Sóng tương tư mãi vỗ bờ chẳng thôi.
BXP

buixuanphuong09
28-05-2011, 08:22 PM
Nguyên văn bởi Bùi TTK
Chuyện con gà

Nhà ta có một chú gà
Luôn te te gáy thật là dễ thương
Sáng nay vừa thả ra vườn
Xù lông xoè cánh cổ vươn hót hoài
Thì ra cô Mái Mơ cười
Đứng bên kia dậu mùng tơi nghé` nhìn
Một giây vỗ cánh nhẩy liền
Thoáng thôi biến mất tới miền ...thiên thai

Đi hoang đã mấy đêm dài
Liệu hồn về đến ăn vài roi mây !

hi....hi...
Bùi Thanh thanh Khiết
28.5.2011


ỉTRỜI SINH

Ối trời! Thanh Khiết diễu em tôi
Cái chuyện trời sinh vẫn thế rồi
Trống đỏ te te vươn cổ gáy
Mái Mơ cục cục dẻo chân...bơi
Hàng tre rủ bóng ru hồn mộng
Bụi rậm che hình cứ xả hơi
Cái chuyện trời sinh là thế đó
Xin đừng ác khẩu diễu em tôi!

Hì...Hì...Hì...
đùa vui em gái một tí
BXP 28.05.2011

buixuanphuong09
28-05-2011, 08:23 PM
NHÂN QUẢ

Vô thường dòng thác cứ buông trôi
Số phận? Không đâu! Cái Nghiệp đời!
Lục đạo luân hồi trôi nổi mãi
Theo đường Giải thoát sẽ yên nơi
Việc làm Thiện, Ác - Nhân gây đó
Đời gặp Vui, Đau - Quả trổ rồi
Phật, Chúa chẳng ai thưởng phạt cả
Tự ta tạo Nghiệp đó mà thôi!

BXP 28.05.2011

buixuanphuong09
28-05-2011, 08:25 PM
THẢNH THƠI

Ngả mình liếp đất
Ngây ngất ngắm trời
Tâm hồn cứ thảnh cùng thơi
Cho lòng khoan khoai, cho tươi xuân tình!

BXP 24.05.2011

VỌNG

Thênh thang đường cũ ta về
Nắng vàng trải hạt triền đê cuối làng
Tích chèo đình cũ vọng sang....
Hình ai thoáng hiện, bàng hoàng....chút xuân!!!

BXP 24.05.2011

buixuanphuong09
28-05-2011, 08:31 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdOPhTqPDlee-ODgZczeDZAC7N9R5qMsdTz_C7NBdpdnZVXF6RZA
NGOẠ VÂN AM *

Ngoạ Vân Am lẩn giữa trời mây
Điều Ngự** xưa tu ở chốn này
"Giác ngộ tìm đường" tâm tĩnh lặng
"Tức tâm tức Phật" trí hăng say
Rau măng cháo bẹ - xa "duyên nợ"
Trích máu viết kinh - xả "trả vay"
Tột đỉnh giầu sang mà rũ bỏ
Hỏi rằng hậu thế có còn ai......?

BXP 25.05.2011
* Núi Yên Tử Qủang Ninh
** Điều Ngự Giác Hoàng tức vua Trần Nhân Tông, là vị vua đã hai lần lãnh đạo quân dân chiến thắng giặc Nguyên Mông.sau nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, lên núi Yên Tử tu, trải nhiều sự khem khổ, say mê viết kinh, khi hết mực đã trích máu thay mực viết. Sau 5 năm khổ hạnh đã đạt đạo quả, Ngài đã tổng hợp pháp tu của ba phái Thiền TQ: Thảo đường, Vô ngôn thông, Tì ni đa lưu chi và sáng lập nên Thiền phái TRÚC LÂM thuần VIỆT.

buixuanphuong09
28-05-2011, 08:32 PM
CỨ THẾ THÔI!

Mặc thác vô thường nó cứ trôi
Can chi vương vấn? Cứ yêu đời!
Tranh hơn, tranh phải không vướng bận
Biết đủ, không cầu đã có nơi....
Khát học đến già còn khát mãi
Ước mơ tuổi trẻ cũng qua rồi
Sang giầu lặn ngụp ai say tỉnh
Vui với Thi đàn - Cứ thế thôi!

BXP 27.05.2011

buixuanphuong09
28-05-2011, 08:40 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR65r936hCHNtycZiE348urRgYdAKUdR b474cE7TurCPTExfjkQ
QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

Đồng xanh chấp chới cánh cò
Lúa xưa đi rứt, bây giờ sây bông
Đường làng bền vững bê tông
Nhà tranh đã xoá, cao tầng mọc lên
Đêm đêm điện sáng ánh đèn
Sập xình điệu nhạc hoà chen tiếng cười.
Quê ta nay đổi mới rồi
Nông nhàn xe máy cưỡi chơi thăm đồng
Cày bừa có máy cày nồng
Thảnh thơi gặm cỏ bò không phải làm,
Rồi máy gặt đập liên hoàn
Gặt nhanh, thu gọn, thóc vàng vào bao.
Hương quê ngây ngất ngạt ngào
Quê ta đẹp quá, nói sao hết tình!
BXP

buixuanphuong09
28-05-2011, 08:41 PM
Gửi em yêu

Em yêu quí, phương trời có biết
Nỗi lòng anh tha thiết nhớ mong
Quan san cách trở muôn trùng
Mượn câu thơ nhỏ gửi lòng tới em

Nhớ buổi ấy, trái tim tan nát
Lá thu vàng tiễn biệt người đi
Gì đau bằng nỗi sinh li
Lệ rơi từng bước chân đi ngập ngừng.

Tình dang dở dù không đoạn kết
Trái tim còn da diết vì em
Biết chăng em hỡi, đêm đêm
Lệ sầu chan chứa nỗi niềm xa xưa...

Dù lỡ phận ta chưa chung gối
Trái tim này vẫn gửi nơi em
Em ơi! Có thấu nỗi niềm?
Phương trời cách trở nhớ em cháy lòng!

BXP

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-05-2011, 10:49 PM
Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=470#post470)



Áo vàng



Áo vàng lơ lửng rủ tình treo
Lãng tử khòm lưng ráng sức trèo
Hí hửng tay vờn toan bấu béo
Bỗng dưng gió nổi vụt bay vèo
Trật chân ngả chuối hình nhăn nhéo
Dập trán sưng bầm mặt tái teo
Vội lết về nhà thân móp méo
Nhủ lòng bỏ tật hết rình leo

Vancali 4.29.11



QÚA CHEO LEO

Bằng khen kiếm cái để về treo
Dẫu biết bon chen mấy cũng trèo
Giám đốc vào-ra đì lắt léo
Nhân viên đi-đứng hoạnh vòng vèo
Cuối lương bản mặt hình như –méo?
Đầu tháng ví tiền chắc chắn -teo !
Chủ nợ qua thăm toàn liếc xéo
Đời tui thật quá sức cheo leo

Vịt hồng




“CUNG NGUYỆT”

Cố bò lên đỉnh ngắm...trăng treo
Chửa biết ra sao? gã thử -trèo !
Lối nhỏ rong rêu nhiều ngoắt nghéo
Dốc cao sỏi đá lắm vòng vèo
Khi đi hớn hở cười -chưa méo!
Lúc đến ỉu xìu mếu -đã teo!
Đã thế! mồm cha này rất dẻo
Về khoe:“cung nguyệt” tớ vừa leo


Trần Vũ





Nghèo
Đắm mãi vào thơ phận lắt leo
Thân hình còm cõi ốm tong teo
Trông chờ bán sách tiền không đến
Ngóng đợi buôn thơ bạc hết vèo
Vợ trách chàng ngơ còn mãi với
Con chê bố dại lại chơi trèo
Trà khan rượu nhạt hồn mơ mộng
Gió mát đêm thanh ngắm thỏ treo

Bùi Thanh Thanh Khiết
28.5.2011





Cho phép Duyên An được múa riu qua mắt thợ nha. Chúc Bùi Thanh Thanh Khiết mọi điều tốt lành
Luôn thành công và hạnh phúc.

THÈM LEO

Đêm sâu lồng lộng ánh trăng treo
Cuội thích hằng nga cứ muốn trèo
Cái lưỡi không xương lời ngoắt ngoéo
Thân gầy ít thịt gió veo vèo
Mộng mơ đâu biết phân tròn méo
U tối chẳng màng chuyện nhỏ teo
Cứ ngỡ mỏng cơm thì ruột dẻo
Nên triền miên mãi vẫn thèm leo.

DA

Khó





Cành xanh quả thị lửng lơ treo

Khốn nỗi cây cao lại khó trèo
Ngơ ngác nhìn trời - mây lững thững
Bâng khuâng trông đất - gió đưa vèo
Thôi đành mắt liếc dừng qua quýt
Biết phận môi cười nán tý teo
Chân bước đầu còn luôn ngoảnh lại
Mai về học võ để còn leo

Bùi Thanh Thanh Khiết
28.5.2011

buixuanphuong09
29-05-2011, 07:10 AM
Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=470#post470)



Áo vàng




Áo vàng lơ lửng rủ tình treo

Lãng tử khòm lưng ráng sức trèo

Hí hửng tay vờn toan bấu béo
Bỗng dưng gió nổi vụt bay vèo
Trật chân ngả chuối hình nhăn nhéo
Dập trán sưng bầm mặt tái teo
Vội lết về nhà thân móp méo
Nhủ lòng bỏ tật hết rình leo





Vancali 4.29.11






QÚA CHEO LEO




Bằng khen kiếm cái để về treo

Dẫu biết bon chen mấy cũng trèo
Giám đốc vào-ra đì lắt léo
Nhân viên đi-đứng hoạnh vòng vèo
Cuối lương bản mặt hình như –méo?
Đầu tháng ví tiền chắc chắn -teo !
Chủ nợ qua thăm toàn liếc xéo
Đời tui thật quá sức cheo leo





Vịt hồng







“CUNG NGUYỆT”




Cố bò lên đỉnh ngắm...trăng treo

Chửa biết ra sao? gã thử -trèo !
Lối nhỏ rong rêu nhiều ngoắt nghéo
Dốc cao sỏi đá lắm vòng vèo
Khi đi hớn hở cười -chưa méo!
Lúc đến ỉu xìu mếu -đã teo!
Đã thế! mồm cha này rất dẻo
Về khoe:“cung nguyệt” tớ vừa leo






Trần Vũ








Nghèo

Đắm mãi vào thơ phận lắt leo
Thân hình còm cõi ốm tong teo
Trông chờ bán sách tiền không đến
Ngóng đợi buôn thơ bạc hết vèo
Vợ trách chàng ngơ còn mãi với
Con chê bố dại lại chơi trèo
Trà khan rượu nhạt hồn mơ mộng
Gió mát đêm thanh ngắm thỏ treo





Bùi Thanh Thanh Khiết

28.5.2011









Cho phép Duyên An được múa riu qua mắt thợ nha. Chúc Bùi Thanh Thanh Khiết mọi điều tốt lành

Luôn thành công và hạnh phúc.





THÈM LEO




Đêm sâu lồng lộng ánh trăng treo

Cuội thích hằng nga cứ muốn trèo
Cái lưỡi không xương lời ngoắt ngoéo
Thân gầy ít thịt gió veo vèo
Mộng mơ đâu biết phân tròn méo
U tối chẳng màng chuyện nhỏ teo
Cứ ngỡ mỏng cơm thì ruột dẻo
Nên triền miên mãi vẫn thèm leo.





DA




Khó









Cành xanh quả thị lửng lơ treo



Khốn nỗi cây cao lại khó trèo
Ngơ ngác nhìn trời - mây lững thững
Bâng khuâng trông đất - gió đưa vèo
Thôi đành mắt liếc dừng qua quýt
Biết phận môi cười nán tý teo
Chân bước đầu còn luôn ngoảnh lại
Mai về học võ để còn leo


Bùi Thanh Thanh Khiết
28.5.2011


TREO!

Trời sinh ra thế nên còn leo...
Mặc cái xác già ốm tỏng teo
Niêm luật bó gò còn lỏng lẻo
Ý từ năng nhặt bỗng bay vèo
Dăm ba câu nhạt tim chưa nguội
Năm bẩy vần ngơ dạ cố trèo....
Thi Hữu tình người tha thiết thế
Thôi thì vui bút để hồn treo!!!

BXP 29.05.2011

buixuanphuong09
29-05-2011, 08:06 AM
Nguyên văn bởi TTK



Hạ về




Nồng nàn phượng tím thả chơi vơi
Lá biếc mơn man theo gió vời
Tắm nắng ve sầu nằm tụ lại
Gội mưa gõ kiến bám không rơi
Vườn mơ vàng óng khơi mơ ước
Bến đợi xanh tươi gợi mộng đời
E lệ niềm riêng còn đọng dấu
Vậy mà hạ đến đã luôn khơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.5.2011




HẠ NHỚ




Nỗi nhớ đằm sâu chẳng chút vơi
Bâng khuâng tình đẹp đã xa vời
Bằng lăng đường cũ còn vương vấn
Phượng vĩ cành xưa vẫn lệ rơi
Rên rỉ tiếng ve như oán hạ
Rì rầm giọng dế tưởng than đời
Cánh diều no gió vươn trời thẳm
Một áng thơ sầu vượt biển khơi!



BXP
29.05.2011

BXP ơi ! TTK bất cẩn , Xin lỗi nhé , TTK đã sửa lại rồi hi....hi...

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-05-2011, 08:57 AM
Nguyên văn bởi TTK





Hạ về




Nồng nàn phượng tím thả chơi vơi
Lá biếc mơn man theo gió vời
Tắm nắng ve sầu nằm tụ lại
Gội mưa gõ kiến bám không rơi
Vườn mơ vàng óng khơi mơ ước
Bến đợi xanh tươi gợi mộng đời
E lệ niềm riêng còn đọng dấu
Vậy mà hạ đến đã luôn khơi


Bùi Thanh Thanh Khiết
24.5.2011




HẠ NHỚ




Nỗi nhớ đằm sâu chẳng chút vơi
Bâng khuâng tình đẹp đã xa vời
Bằng lăng đường cũ còn vương vấn
Phượng vĩ cành xưa vẫn lệ rơi
Rên rỉ tiếng ve như oán hạ
Rì rầm giọng dế tưởng than đời
Cánh diều no gió vươn trời thẳm
Một áng thơ sầu vượt biển khơi!



BXP
29.05.2011


BXP ơi ! TTK bất cẩn , Xin lỗi nhé , TTK đã sửa lại rồi hi....hi...





Trang lưu bút

Bâng khuâng kỷ niệm chẳng sao vơi
Phượng đỏ ngoài kia gió đã vời
Nhớ buổi xa trường người lệ nhỏ
Thương ngày biệt lớp kẻ châu rơi
Chim bay trời rộng tìm bờ mộng
Cá vượt đại dương kiếm bến đời
Từ ấy mỗi lần mây hạ biếc
Dở dòng lưu bút chuyện xưa khơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.5.2011

buixuanphuong09
29-05-2011, 02:16 PM
Trang lưu bút

Bâng khuâng kỷ niệm chẳng sao vơi
Phượng đỏ ngoài kia gió đã vời
Nhớ buổi xa trường người lệ nhỏ
Thương ngày biệt lớp kẻ châu rơi
Chim bay trời rộng tìm bờ mộng
Cá vượt đại dương kiếm bến đời
Từ ấy mỗi lần mây hạ biếc
Dở dòng lưu bút chuyện xưa khơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.5.2011

THUYỀN THƠ

Thuyền tình có lúc cứ đầy vơi
Lắm khổ nhiều đau lại tuyệt vời
Nhớ tuổi học trò du cánh bướm
Đến thời bóng xế lệ thầm rơi
Tình Thu một khối còn ôm mộng
Thơ hận ngàn câu vẫn tiếc đời
Một cánh buồm nâu về cõi ấy
Thuyền thơ lộng gió lại xa khơi!

BXP 29.05.2011

buixuanphuong09
29-05-2011, 02:49 PM
Nguyên văn bởi Mái Mơ

NHỚ HÈ

Phượng vĩ trên cành lại thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày cắp sách vui cùng bạn
Tối tối, ôn bài nhóm thật vui
Đã quá xa rồi...bao kỉ niệm
Giờ đây nhớ lại thấy bùi ngùi
Dòng đời cứ mãi cùng năm tháng
Tóc ngả mầu ...theo con nước trôi

Maimơ



ẢO MỘNG



Hạ về phượng vĩ lại xinh tươi

Bích lựu cười duyên thật tuyệt vời

Một thuở hồn nhiên say nỗi nhớ

Bao năm da diết gói niềm vui...

Trái tim nóng bỏng còn day dứt

Chiếc bóng cô đơn luống ngậm ngùi

Mái tóc pha sương còn ảo mộng

Vô thường năm tháng cứ dần trôi!!!

BXP 29.05.2011

buixuanphuong09
29-05-2011, 02:50 PM
ĐAU!

Ngày xưa sao quá khù khờ
Nhớ thương cháy ruột còn vờ dửng dưng....
Để rồi...nhận được thiệp mừng:
"Anh và các bạn đến cùng đưa dâu"!!!

NẾU

Nếu cây cứ mãi mầu xanh
Để hoa mãi thắm cho ong bướm vờn!
Mưa thu chẳng giọt giọt tuôn
Nắng mừng Ngưu Chức nỗi buồn tan không!!!

BXP 24.05.2011

buixuanphuong09
29-05-2011, 02:52 PM
ĐỪNG PHIỀN TRÁCH

Hồn anh theo gió luôn thăm
Cùng em giữ trọn tình thâm sớm chiều
Sông xưa còn giữ muôn điều
Lặng trong đáy nước còn nhiều tình xưa
Em còn nhớ những ngày mưa
Bên nhau...mặc gió lạnh đùa qua vai...
Trải bao tháng rộng năm dài
Em - anh vẫn cứ u hoài thời xa....
Cầu xưa....mỗi bận ta qua
Nép bên anh, thấy đâu là quạnh hiu?

Gom từng hạt nắng chắt chiu
Giữ dây đừng để cánh diều bơ vơ
Dẫu rằng chẳng thể đợi chờ
Trái tim nóng bỏng từng giờ nhớ mong
Đành rằng hai ngả sang sông
Em ơi! Hãy giữ giọt lòng đừng rơi!

Người đi....nỗi nhớ chơi vơi
Trái tim xưa vẫn trọn đời bên nhau
Em ơi! Rũ sạch u sầu
Đừng phiền trách nữa thêm đau đớn lòng!
BXP

buixuanphuong09
29-05-2011, 03:33 PM
Nguyên văn bởi Vịt Hồng


“CÁI LƯỠI…BÒ !”


“Cái lưỡi bò” kia quả khó lường!
Biển đông “liếm” hết... chẳng đâu chường

Ý đồ toan tính suy trăm kế
Tham vọng mưu mô nghĩ vạn đường
Hữu nghị kiểu này…trông quá chán!
Đồng minh cách ấy…ngó sao thương?
Lòng tham chúng thật là vô đáy
Biến hóa coi chừng…miệng hóc xương!


VỊT HỒNG



Cái Lưỡi!
(liên vận)


Nực cười thay cái lưỡi không xương !
Biến hóa mưu đồ thật khó thương

Bẻm mép ngoa ngôn…lời ướp mật
Dẻo môi ngụy ngữ…chữ ươm đường
Lộ ra chân tướng… trông ngao ngán !
Hiện rõ hình dung…thấy chán chường !
Cái lưỡi còn bao điều lắt léo
Tin theo, hậu quả ắt khôn lường !

VPB



LÒNG CONG


Lòng người đâu phải dễ đo lường
Hữu hảo ba hoa thật chán chường
Dạ tối nhập nhằng khoe lắm chuyện
Lưỡi mềm uốn khúc vẽ nhiều đường
Bò đâu nghĩ được điều ngang ngược
Miệng chẳng suy ra tiếng khó thương
Thấy lợi lòi đuôi trò bất nghĩa
Thịt da nhai hết gặm luôn xương.


DA
--


LƯỠI KHÔNG XƯƠNG


Mộng "BÀNH..." Đại Hán biết đâu lường
Trải mấy ngàn năm nó vẫn chường
Khát vọng xâm lăng tìm vạn kế
Ước mơ bành chướng tính trăm đường
Trường Sa trơ trẽn lời lươn trạch
Bẩy chín còn hằn những vết thương
"Đại Hán"! Mấy ngàn năm vẫn thế
Lạ lùng chi cái lưỡi không xương!!!


BXP 29.05.2011

buixuanphuong09
29-05-2011, 03:34 PM
HOÀI NIỆM *

Ai chả có một thời để nhớ
Nỗi nhớ đằm sâu mang kỉ niệm gom về
Tôi nhớ về một thuở đam mê
Đời chỉ thấy bướm hoa và thơ mộng

Nhớ cái tuổi Học sinh Trung học
Nhớ duyên đầu thiếu nữ đắm say
Nhớ nụ hôn rạo rực ngất ngây
Tuổi niên thiếu chưa bước qua giới hạn.

Cái TÌNH YÊU còn lẫn trong TÌNH BẠN
Tuổi bướm hoa khát vọng chưa nhiều
Để cuộc đời sáng hai chữ TÌNH YÊU
Tình yêu ấy muôn năm vẫn đẹp!

Trong nỗi nhớ tôi gom hoài niệm
Mà đời thường nghĩa vụ vẫn không phai
“ Nhất nhật phu thê”...những tháng năm dài
Hạnh phúc đơn sơ tôi nâng niu gìn giữ.

Thơ hoài niệm đưa hồn về quá khứ
Cái HÔM QUA làm đẹp cái HÔM NAY
Dù tình xưa có những phút đắm say
Thì hoài niệm vẫn chỉ là HOÀI NIỆM!

BXP
* Đời tôi đầy bất hạnh hẩm hiu, chỉ có một đoạn ngắn ngủi hai năm (52 - 54) trên đất Hà thành với một mối tình đầu thiên thu bất diệt. Nó là nguồn cảm hứng thơ cho tôi vui chút tuổi già, cũng là nguồn sinh lực cho tôi sống yêu đời trong những ngày còn lại.

buixuanphuong09
29-05-2011, 03:36 PM
TÌNH ĐẸP VẪN BỀN



Tình xưa rực rỡ đâu tàn

Muôn trùng vẫn nhớ triệu vàn nghĩa ân

Dở phận ư? Cũng chả cần!

Giữ cho nỗi nhớ ngày xuân mãi bền

Tưởng làn thu thuỷ đẹp hiền

Anh luôn ghi khắc phận duyên chúng mình

Hình em mãi mãi bên anh

Trái tim rực lửa tênh tênh nhẹ sầu.

Phút giây hội ngộ duyên đầu

Trọn đời nỗi nhớ có đâu lơ là

Tình xưa như giấc mộng qua

Tơ vương tưởng ngắn thế mà dài ghê!

BXP

buixuanphuong09
29-05-2011, 03:38 PM
MÙA PHƯỢNG ĐỎ

Mùa phượng đỏ nồng nàn nắng hạ
Tình yêu em khó tả nên lời
Nhạc lòng réo rắt đầy vơi
Nhớ ngày sinh nhật rạng ngời tình em

Em có biết, đêm đêm thao thức
Trang thơ còn tươi mực vì em
Giật mình cơn gió động rèm
Mơ màng những tưởng như em đã về

Đèn leo lét tái tê mộng ảo
Ngọn bút thần muốn thảo muôn chương
Gửi em muôn vạn nhớ thương
Bên anh tràn ngập sắc hương ngạt ngào

Phượng vẫn đỏ! Trời cao có thấu?
Mà người thương yêu dấu nơi đâu?
Sóng tương tư vẫn tươi màu
Vỗ vào bờ hận biết đâu là bờ....

Trăng dát bạc canh khuya lộng lẫy
Đêm hạ nồng đốt cháy tim anh
Cơn mơ hồ điệp tan tành
Ôi còn đâu nữa bóng hình người thương!

Phượng hồng....hạ thắm...vô thường!
BXP

buixuanphuong09
29-05-2011, 03:39 PM
QUÊ HƯƠNG VÀO HẠ

Diều sáo vi vu gọi hạ về
Lúa xanh trải sóng khắp đồng quê
Bông đang ngậm sữa ươm mùa bội
Suối nắng vàng au phủ mặt đê

Khóm trúc nhà ai vàng óng ả
Chị bò đủng đỉnh cạnh cây rơm
Trên cành rền rĩ ve đang hát
Theo gió sen hồng đã ngát thơm.
BXP

buixuanphuong09
29-05-2011, 03:40 PM
KIẾP NHÂN SINH

Cuộc đời như một giấc mơ
Hôm qua thơ bé, bây giờ già nua
Ngày mai khi gió đổi mùa
Lá vàng rụng xuống - đất chưa chuyển màu!

Cõi đời bãi bể, nương dâu
Can chi chuốc lấy u sầu vào thân
Đời vui vui được mấy lần?
Hỏi ai tránh được trầm luân cõi đời?

Cũng là cái NGHIỆP nổi trôi
Theo ta cho đến vạn đời chẳng tha
Đường vào ngõ cụt không ra
Nhân nào quả ấy rõ là phân minh.

Đã vào cái kiếp nhân sinh
Dở hay là tự ở mình đó thôi
Biết phục thiện sẽ đổi đời
Sống trong trần thế cõi người hoá Tiên.

Lòng ta rũ sạch ưu phiền
Chẳng tranh hơn phải, bạc tiền dửng dưng
Đời người phải biết điểm dừng
Chẳng cầu, biết đủ, ung dung thanh nhàn

Tự mình giữ lấy tâm an
Dù cho "tám gió" * phũ phàng, sá chi!
Cõi lòng nương cửa Từ Bi
An nhiên, cuộc thế đi về mặc ai!
BXP

buixuanphuong09
29-05-2011, 03:41 PM
NÂNG TÀ ÁO EM

Thơ em chan chứa tình người
Mỗi dòng, mỗi chữ rạng ngời tháng năm

Hình em như ánh trăng rằm
Để lòng ai nhỏ lệ thầm trong đêm

Hình em ẩn hiện êm đềm
Thuyền về bến cũ gợi niềm hoan ca

Và đây, đường sắt Hải Hà
Tốc hành ít phút tới nhà anh thôi!

Thời gian đừng để phí trôi
Mà ngồi buồn đếm lá rơi...Em à!!!

Có lòng...
Đâu ngại đường xa
Để cho anh được...
nâng tà áo em!!!
BXP

buixuanphuong09
29-05-2011, 03:42 PM
BUÔNG TRÔI

Thuyền ơi! Bến vẫn nặng tình
Thuyền đi theo sóng dập dềnh nơi đâu?
Dặm trường thăm thẳm "bóng câu"
Nhớ chăng? Có lúc ngoảnh đầu cố hương
Bến còn mang nặng nhớ thương
Như người khao khát bên đường đợi xe
Đợi chờ gầy rộc xác ve
Để lòng cô quạnh sắt se bạc đầu
Sông Ngân còn nối nhịp cầu
Mà sao cõi thế đượm màu hồng hoang
Một năm Chức Nữ - Ngưu Lang
Còn nhờ Ô Thước ...Mộng vàng sẻ chia!
Ngày nào đau nỗi chia ly
Để rồi mang mối tình si suốt đời
Trăm năm....ta đã nguyện lời
Mà nay dòng thác buông trôi ....thân bèo!
BXP

buixuanphuong09
29-05-2011, 03:43 PM
NHỚ CÁNH CHIM

Em đi như một bóng chim
Cánh bằng khuất nẻo sau triền núi non

Vẫn còn một tấm lòng son
Mà người xa khuất chẳng còn lí do

Còn đây vương vấn giấc hồ (hồ điệp)
Nơi xa em có hiểu cho nỗi lòng....

Giờ này em có biết không?
Trái tim ứ máu...vẫn trông bóng người...

Vọng nghe một tiếng chim trời
Mà trong phòng vắng....rụng rời...ý thơ!
BXP

buixuanphuong09
29-05-2011, 03:45 PM
NỖI QUÊ HƯƠNG

Đọc Đoàn Kiên, một tình quê tha thiết
Với vị nồng đá bạc quyện cau non
Lòng diết da se sắt nỗi buồn
Nhớ bã vỏ Ngoại đưa nếm thử....

Nỗi da diết hướng lòng về quá khứ
Họ Khúc giành quyền làm chủ quê hương...
Nhớ giọt máu bầm của bao nỗi oan khiên
Nhớ hình ảnh bao người xưa vĩnh biệt....

"Chùm khế ngọt" muôn đời tha thiết
Đoàn Kiên ơi! Tôi cùng bạn hoà đồng
Nỗi niềm quê rực cháy trong lòng
Sống giữa quê hương mà tôi đành bất lực....!

Nhìn cuộc sống tràn đầy tiêu cực
Có còn đâu tình "tắt lửa tối đèn"
Cuộc đời chỉ đày dẫy chuyện bon chen
"Kín cổng cao tường - đèn ai nấy rạng"

Thuở nghèo đói nhưng tấm lòng trong sáng
Mái nhà tranh có lúc nhỡ tay....
Thì cả làng đổ đến, đông đầy
Thùng, gầu, nồi, xanh....có gì mang nấy....

Còn đâu nữa cái ngày xưa ấy!
" Kinh tế thị trường" làm đạo lí đảo điên!
Biết làm sao! Đành nén nỗi ưu phiền
Gói kín lại....gửi vào Thi Hữu.
BXP

Trần Thị Bích Duyên
30-05-2011, 08:19 AM
Cho phép dùng BB Code đơn giản
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code màu sắc
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code kích thước
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code kiểu chữ
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code canh lề
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code danh sách
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code liên kết
Ðồng ý
Cho phép HTML
Không

Cho phép dùng BB Code hình ảnh
Không
Cho phép dùng Code BB Đoạn mã
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code PHP
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code HTML
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code trích dẫn
Ðồng ý
Cho hiện mặt cười
Ðồng ý
Có thể tải hình ảnh làm chữ ký
Không
Có thể tải ảnh động làm chữ ký
Không

Nhờ ông chỉnh lại chế độ cho tôi lồng ảnh cá nhân hình ảnh đại diện và chữ ký - xin cảm ơn

Nguyễn Hải Yến
30-05-2011, 08:38 AM
Cho phép dùng BB Code đơn giản
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code màu sắc
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code kích thước
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code kiểu chữ
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code canh lề
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code danh sách
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code liên kết
Ðồng ý
Cho phép HTML
Không

Cho phép dùng BB Code hình ảnh
Không
Cho phép dùng Code BB Đoạn mã
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code PHP
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code HTML
Ðồng ý
Cho phép dùng BB Code trích dẫn
Ðồng ý
Cho hiện mặt cười
Ðồng ý
Có thể tải hình ảnh làm chữ ký
Không
Có thể tải ảnh động làm chữ ký
Không

Nhờ ông chỉnh lại chế độ cho tôi lồng ảnh cá nhân hình ảnh đại diện và chữ ký - xin cảm ơn


Em Bích Duyên copy cái gì đây ? Hình ảnh avata chưa có thành viên nào đưa lên vì thi huu mới khôi phục lại được 4 ngày thì chưa có thế hoàn chỉnh về kỷ thuật mới đại khái cho thành viên vào sân chơi mà em vội đưa hình ảnh vậy ha ha ha

buixuanphuong09
30-05-2011, 09:17 AM
Nguyên văn bởi TTK
Còn mãi lời ru

Lá rụng trời ơi! thu đã sang
Êm đềm ngày ấy dưới đêm trăng
Đời vui thanh thản hài tiên dạo
Lộc biếc an lành cánh mông giăng
Sóng nhớ trào tuôn rời bóng lá
Dòng thương chẩy ngập lệ rơi tràn
Bao mùa xa cách còn vẳng tiếng
Dịu ngọt lời ru dưới ánh trăng

Bùi Thanh Thanh Khiết

NỢ DUYÊN VƯƠNG VẤN

Heo heo gió mát gọi thu sang
Ta thả hồn ta với gió trăng
Nỗi nhớ đằm sâu tình dậy sóng
Niềm thương man mác mộng giăng giăng
Tình Thu day dứt dòng tương cuộn
Lời nguyện xót xa suối lệ tràn
Một trái tim yêu còn cháy bỏng
Nợ duyên vương vấn nửa vành trăng!!!

BXP 30.05.2011

buixuanphuong09
30-05-2011, 02:20 PM
Nguyên văn bởi TTK
Bạn lòng

Mỗi độ thu về lá lại rơi
Như mùa dĩ vãng xé tim tôi
Người mang nỗi nhớ đi muôn nẻo
Kẻ giữ niềm thương kiếm khắp nơi
Cuộc sống bộn bề tình chẳng đổi
Dòng đời dâu bể nghĩa không vùi
Sông tương sóng nước triền miên vỗ
Gọi mãi bạn lòng yêu mến ơi !

Bùi Thanh Thanh Khiết

RÀNG BUỘC LÀM CHI?

Ghế đá ngồi buồn đếm lá rơi
Nhớ về Thu ấy - chết lòng tôi
Bâng khuâng hoài niệm ghim vào dạ
Da diết sợi buồn gửi đến nơi....
Câu ước cầu duyên còn dậy nhớ
Lời nguyền lỡ phận đã chôn vùi
Nếu không duyên phận xin buông bỏ
Ràng buộc làm chi Nguyệt Lão ơi!

BXP 30.05.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-05-2011, 03:29 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/48400/5E4E984309A6447EA7030123B90EFD50.gif



TTK gián bài này BXP đọc cho vui nhé

Cúc và Hồng






Em về thăm chị chiều nay

Áo hồng em có từ ngày mẹ sinh


Hương thơm tranh hết cho mình
Vô tư chẳng nghĩ đếntình chị em


Vo tròn từng giọt sương đêm
Chị luôn chăm bón cho em ngọt ngào


Em khờ nên đã tự cao
Nghĩ mình lấp lánh như sao trên trời


Bây giờ em hiểu ra rồi
Vì nương tựa chị cả đời mới nên


Làm sao em có thể quên
Vì ai em mãi vững bền sắc hương


Em về tạ lỗi chị thương
Bởi tính khiêm nhường chị mãi yêu em!!! ./






Bùi Thanh Thanh Khiết

buixuanphuong09
30-05-2011, 03:43 PM
Nguyên văn bởi TTK
Đồi Thông

Đồi vắng rừng thông thả gió bay
Sương mờ lãng đãng trắng bao vây
Đôi chim mổ kiến trên cành lá
Chồn con nhâm nhi gốc cội gầy
Bướm lượn hái mơ ngang đỉnh núi
Hoa cười nhặt mộng giữa lưng trời
Nơi đây hạ giới không sầu luỵ
Khắp cảnh trần gian chẳng lệ rơi ./

Bùi Thanh Thanh Khiết

GIỌT LÒNG GỬI GIÓ

Thu vàng gió nhẹ giỡn mây bay
Một cánh chim trời đã thoát vây
Nỗi nhớ đọng sương tươi cuống lá
Niềm thương phơi nắng héo vai gầy
Dăm câu thơ lạnh còn day dứt
Một nụ hôn nồng vẫn ngất ngây
Gưỉ gió giọt lòng về cõi ấy
Dòng tương cuộn sóng vẫn chan đầy

BXP 30.05.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:02 AM
MẶT VẪN CHƯỜNG

Bánh đúc vạn đời chẳng có xương
Con chồng còn có những người thương
Lưỡi bành Đại Hán trăm lươn lẹo
Mộng Bá "Trung tâm" thật khó lường
Tay với, chân đi về vạn nẻo
Mắt thăm, lưỡi động đến trăm đường
Năm châu, bốn biển ai không biết
Che dấu bao nhiêu mặt vẫn chường!

BXP 01.06.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:08 AM
NGOẠ VÂN AM *

Ngoạ Vân Am lẩn giữa trời mây
Điều Ngự** xưa tu ở chốn này
"Giác ngộ tìm đường" tâm tĩnh lặng
"Tức tâm tức Phật" trí hăng say
Rau măng cháo bẹ - xa "duyên nợ"
Trích máu viết kinh - xả "trả vay"
Tột đỉnh giầu sang mà rũ bỏ
Hỏi rằng hậu thế có còn ai......?

BXP 25.05.2011
*Núi Yên Tử Qủang Ninh** Điều Ngự Giác Hoàng tức vua Trần Nhân Tông, là vị vua đã hai lần lãnh đạo quân dân chiến thắng giặc Nguyên Mông.sau nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, lên núi Yên Tử tu, trải nhiều sự khem khổ, say mê viết kinh, khi hết mực đã trích máu thay mực viết. Sau 5 năm khổ hạnh đã đạt đạo quả,Ngài đã tổng hợp pháp tu của ba phái Thiền TQ: Thảo đường, Vô ngôn thông, Tì ni đa lưu chi và sáng lập nên Thiền phái TRÚC LÂM thuần VIỆT.

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:09 AM
CỨ THẾ THÔI!

Mặc thác vô thường nó cứ trôi
Can chi vương vấn? Cứ yêu đời!
Tranh hơn, tranh phải không vướng bận
Biết đủ, không cầu đã có nơi....
Khát học đến già còn khát mãi
Ước mơ tuổi trẻ cũng qua rồi
Sang giầu lặn ngụp ai say tỉnh
Vui với Thi Đàn - Cứ thế thôi!

BXP 27.05.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:09 AM
NHÂN QUẢ

Vô thường dòng thác cứ buông trôi
Số phận? Không đâu! Cái Nghiệp đời!
Lục đạo luân hồi trôi nổi mãi
Theo đường Giải thoát sẽ yên nơi
Việc làm Thiện, Ác - Nhân gây đó
Đời gặp Vui, Đau - Quả trổ rồi
Phật, Chúa chẳng ai thưởng phạt cả
Tự ta tạo Nghiệp đó mà thôi!

BXP 28.05.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:10 AM
BUỒN LỠ PHẬN!

Sinh diệt đời thường cứ cuốn trôi
Tim ta dan díu cái duyên đời
Níu cơn hồ điệp lưu trong dạ
Để cánh chim trời bay khắp nơi
Lỡ dở tình xưa thôi ước hẹn
Buông xuôi thề cũ để qua rồi
Tái hồi mong được...Chim liền cánh!
Ba thước vùi sâu....đến thế thôi!

BXP 28.05.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:10 AM
CỨ BUÔNG TRÔI

Tiền tài, danh vọng - áng mây trôi
Ngoảnh lại: Ôi chao! sắp hết đời!
Người quí xuôi tay rồi tới chốn...
Kẻ hèn chân duỗi cũng về nơi...
Mây bay nước tụ tình khăng khít
Bến đậu thuyền neo nghĩa chẳng rời
Cuộc thế vô thường ai biết nhỉ
Dòng đời trong đục cứ buông trôi.

BXP 29.05.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:11 AM
THẾ MÀ THÔI !

"Bóng câu cửa sổ" - Thời gian trôi....
Dâu bể đổi thay cái cõi đời!
Quyền chức tranh giành rồi đến lúc...
Sang giầu lặn ngụp cũng về nơi...
Gìn lòng thanh thản tâm luôn vững
Giữ dạ thẳng ngay trí chẳng rời
Nghiệp ác, người ơi! Đừng tạo tác!
Rồi ba thước đất....thế mà thôi!

BXP 31.05.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:11 AM
MỘT HAY KHÁC?

Dòng thác thời gian mãi cuộn trôi
Đã từ vô thỉ cứ luân đời
Hôm qua thơ bé hồn nhiên thế
Thoáng chốc già nua trí nhão rồi
Phượng trẻ thanh xuân đầy khát vọng
Phượng già bẩy chục sắp về nơi...
Trẻ, già phân biệt - hai người khác
Nhưng vẫn là một Phượng đó thôi!

BXP 01.06.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:14 AM
GIẤC MƠ THƠM

Vẫn còn lắng đọng hình ai
Đường bằng lăng trải cánh đài rụng rơi
Rộn đường phố tiếng nói cười
"Trao anh cặp sách.!"....Cái thời xa xưa...

Cây đèn già đứng bơ vơ
Mà bằng lăng vẫn như xưa, chẳng già
Vẫn còn lộng lẫy sắc hoa
Mà "thời cắp sách" đã qua lâu rồi.

Bạn bè tung cánh muôn nơi
Lời xưa cứ ngỡ trọn đời bên nhau!
Bằng lăng vẫn rực sắc màu
Gốc xưa.... ta đã chụm đầu nơi đây.

Tình xưa đâu dễ nhạt phai
Vẫn còn day dứt trải dài hồn thơ
Bướm trong giấc điệp lượn lờ
Vờn hoa, giỡn nhuỵ hàng giờ vui sao!

Sóng tương tư vẫn tuôn dào
Vỗ bờ cát vắng, cuộn vào hư vô
Từ trong vô vọng đợi chờ
Cháy lên sắc tím giấc mơ thơm nồng.

BXP

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:14 AM
HỒN QUÊ

Hồn Quê - Cảm nhận riêng tôi
Là Nông dân, với cuộc đời bình yên.

Tiếng oanh vàng nhẹ êm trong gió sớm
Nắng mai hồng gợn sóng Bạch Đằng Giang
Lúa mênh mông mẩy hạt au vàng
Triền đê thoải bò vàng đang gặm cỏ.

Sáo vi vu trên cánh diều no gió
Quê hương yên bình trong lối ngõ, đường thôn
Luỹ tre xanh ấp ủ những tâm hồn
Giảm dị, đơn sơ trong từng manh áo vải.

Những người nông dân suốt đời lầm lũi
Bán mặt, bán lưng cho đất, cho trời
Hạt gạo làm ra thẫm đẫm mồ hôi,
Thấm cả máu từ thời Chúa đất....

Những người nông dân hiền hoà, chân thật
Bỗng thành anh hùng khi đất nước lâm nguy...
Rồi đến khi tan giặc trở về
Lại hiền khô bên luống cày, mái rạ.

Những người nông dân đời đời vất vả
Mà cái nghèo vẫn chửa buông tha
Cuộc sống đã đổi đời, nhưng kịp thành thị....còn xa!
Từng ngõ ngách, vùng núi, vùng xa...còn nghèo lắm.

Còn đây đó bao mảnh đời bất hạnh,
Trẻ em nghèo đường phố lang thang....
Bi

BXP

buixuanphuong09
01-06-2011, 12:33 PM
CÓ ĐÂU CHƯỜNG!

Sự đời cái lưỡi vốn không xương
Thiện, ác gây bao chuyện khó lường
Lươn lẹo tạo nên nhiều nghiệp xấu
Thật thà quả trổ lắm thân thương
Biển Đông khua lưỡi mong thu đảo
Cột mốc đào di muốn lấn đường...
" Đại Hán" tâm cuồng hung hãn thế
Đông, Tây, Nam, Bắc có đâu chường!

BXP 01.06.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 12:37 PM
MƯA BUỒN

Giọt mưa nhỏ xuống bên thềm
Giọt buồn ta nhỏ vào miền xa xăm.

Còn vương một chút tơ tằm
Ta về kéo kén tháng năm đợi chờ.

Còn ôm cánh bướm hồn mơ
Trái tim khát vọng đến giờ còn rung!

Ta yêu yêu đến vô cùng
Tình Thu một khối thuỷ chung chẳng mờ!

BXP 17.05.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 12:52 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAp_ENLHn5BigY5m2PGLV8OKHkHye17 4akd7KgLrK2OP9D9jhUrw
Đất Mũi CÀ MÂU

Tôi chưa được biết Mũi Cà Mâu
Được bạn mến yêu đến tặng nhau
Bức ảnh hiện hình nơi đất Mũi
Thuyền ghe tấp nập, sóng tuôn rào.

Mênh mông bát ngát khu rừng đước
Kênh rạch nối nhau đã tạo thành
Cảnh sắc thiên nhiên trông tuyệt đẹp
Rừng cây, sông nước với trời xanh.

Nào ai có hiểu chuyện ra răng?
Đất Bắc xa xôi cũng biết rằng
Ở phía trời Nam, miền đất Mũi
Giầu sao! Với biển bạc rừng vàng.

Tôi vui vui lắm bạn thơ ơi!
Bạn đã tặng tôi ảnh tuyệt vời
Dù ở nơi đây, miền đất Bắc
Vẫn về đất Mũi ở xa xôi.
BXP

buixuanphuong09
01-06-2011, 01:02 PM
http://thumb4.webshots.net/t/72/72/8/70/88/2863870880107041544iVvvKN_th.jpg
NHỚ CÂY TRE

U hoài một chút cái thân tre
Đã biết bao đời tre chở che
Đánh giặc: Tầm vông lên phía trước
Dựng xây: Vầu, trúc lại theo bè...
Quạt nan bao thuở xua nồng hạ
Mái lá nhiều phen đỡ nắng hè
Tường gach, cao tầng, nhà kín cổng
Tre xanh vắng bóng dạ se se.

BXP

buixuanphuong09
01-06-2011, 01:04 PM
DƯỚI TRĂNG....

Trăng thu trải suối au vàng
Đã từ cái thuở hỗn mang chảy vào

Trăng luồn khe cửa khít khao
Đem nguồn ánh sáng phủ vào ước mơ

Nhớ về cái thuở ngu ngơ
Tưởng hồng sắc nắng ai ngờ mưa giông

Nhớ ngày học những đêm đông
Một mình một ngọn đèn chong xa nhà....

Mối tình dang dở đã xa
Thơ tương tư vẫn mượt mà dưới trăng.

BXP

buixuanphuong09
01-06-2011, 01:05 PM
CHỈ LÀ ANH

Em ơi! Anh chỉ là anh
Đơn sơ, giản dị chung tình cùng em

Chẳng là gì, chỉ đêm đêm
Ủ em trong cánh tay mềm yêu thương

Bên em trong cõi vô thường
Gừng cay, muối mặn...tình thương chẳng nhoà.

Trọn đời ta chỉ là ta
Yêu thương, tôn trọng... chan hoà tình em.

BXP

buixuanphuong09
01-06-2011, 01:06 PM
TRĂNG THU VÀ EM

Suối trăng cứ chảy tràn trề
Cho em giải cái nắng hè nóng oi
Trăng thu đẹp quá em ơi!
Nhẩn nha em cứ việc ngồi tắm trăng

Trăng thu lồng lộng dát vàng
Bóng em hoà quyện mênh mang đất trời
Lụa hồng lấp loáng xinh tươi
Phủ mình em phút rạng ngời vu qui

Anh còn mang mối tình si
Nhìn em tắm ánh trăng khuya, chạnh lòng....
Anh mơ pháo nổ rượu hồng
Nhưng mà em đã sang sông mất rồi!

Đau lòng anh lắm em ơi!
Có duyên, không phận ...hẹn rồi ....Kiếp sau!
BXP

buixuanphuong09
01-06-2011, 03:20 PM
Nguyên văn bởi Ngọc Châu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=1513#post1513)
Đầy và khuyết
Trăng lu vẫy gọi giữa trời cao
Dẫn dụ người theo đến chốn nào
Đẽo bớt hồn ta còn một nửa
Bù đầy tâm não những chênh chao
Hằng còn có lúc tròn hay khuyết
Bạn chẳng bao giờ trọn gửi trao
Cứ mãi tìm nhau trong vũ trụ
Trời kia chẳng gắn kết thành sao.

Vấp
Bạn đã bao giờ vấp bóng chưa
Như lần đến dự hội trời mưa.
Say câu quan họ em mời gọi
Trượt bã trầu vương tôi thẩn thơ
Nhớ khúc giao duyên người để lại
Buồn câu tiễn biệt khách xa đưa
Về Lim dự hội ai không vấp
Vấp phải mình ngay giữa giấc mơ!

Ngẩn ngơ
Chợt ngẩn ngơ vì thu sớm đi
Lưng trời ngân tiếng sáo vu vi
Bòng còn rám má nghiêng e thẹn
Mít đã căng gai khắc dậy thì.
Cúc trắng nghiêng chào cơn gió lạ
Sen tàn thương nhớ giọt mưa đi
Khum tay vớt nắng vàng vương vấn
Ta gửi theo người mới chuyển di...
Hoạ bài Đầy và khuyết

Lồng lộng trời Thu giữa thẳm cao
Bầy mây trốn gió ẩn nơi nào?
Thênh thang vườn rộng đàn ong lượn
Chấp chới tầng không cánh nhạn chao
Người gói niềm thương bên dạ gửi....
Ta ươm hoài niệm trái tim trao....
Tình Thu một khối còn khao khát
Vũ trụ tìm đâu một ánh sao!

Hoạ bài VẤP

Đường thường vấp đá, bóng thì chưa
Như buổi hôm nào trời đổ mưa
Bỗng gặp người quen lòng bối rối
Làm như kẻ lạ dạ ngây thơ
Thuyền còn đậu bến - lời chưa ngỏ
Sáo đã sang sông - lệ tiễn đưa
Hòn đá chắn đường không gạt bỏ
Bóng hồng mong gặp chỉ trong mơ.

Hoạ bài NGẨN NGƠ

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn buổi em đi
Trĩu nặng lòng ta tiếng sáo vi...
Phượng thắm bớt tươi ươm hạ nhớ
Cúc vàng lại rực đón xuân thì
Sen hồng thờ thẫn gom hương lại
Lựu đỏ bâng khuâng tiễn nắng đi.
Lời nguyện từ đây chôn tấc dạ
Niềm thương gửi gió tiễn người ...di...(cư)*

BXP 01.06.2011
Năm 54 bạn gái theo gia đình di cư vào Nam
Biết bạn là nhà văn, nhà nghiên cứu, trình độ cao, nhưng cứ mạnh dạn hoạ mong được học hỏi nhiều.

Nguyễn Hải Yến
01-06-2011, 06:45 PM
CHỈ LÀ ANH

Em ơi! Anh chỉ là anh
Đơn sơ, giản dị chung tình cùng em

Chẳng là gì, chỉ đêm đêm
Ủ em trong cánh tay mềm yêu thương

Bên em trong cõi vô thường
Gừng cay, muối mặn...tình thương chẳng nhoà.

Trọn đời ta chỉ là ta
Yêu thương, tôn trọng... chan hoà tình em.

BXP



Sinh ra anh để chung tình
Đời anh định mệnh cho mình nên duyên

Hi vui với anh 2 câu nghen ,

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-06-2011, 07:07 PM
MỘT HAY KHÁC?

Dòng thác thời gian mãi cuộn trôi
Đã từ vô thỉ cứ luân đời
Hôm qua thơ bé hồn nhiên thế
Thoáng chốc già nua trí nhão rồi
Phượng trẻ thanh xuân đầy khát vọng
Phượng già bẩy chục sắp về nơi...
Trẻ, già phân biệt - hai người khác
Nhưng vẫn là một Phượng đó thôi!

BXP 01.06.2011


Một đời

Xuôi dòng nước chảy lặng lờ trôi
Chớp cái qua mau hết một đời
Hiếu đễ chu toàn lòng tĩnh lặng
Trung trinh vẹn cả tâm an rồi
Nhân từ nghĩa trọng trao muôn chốn
Chí thiện tình thâm gửi khắp nơi
Cuộc sống trôi theo trời biến dịch
Thời gian đọng lại tiếng yêu thôi

Thời gian đọng lại tiếng yêu thôi
Chạng vạng hoàng hôn đuổi đến nơi
Sáo đã trao mơ ca mãi khúc…
Oanh từng gửi mộng hát luôn rồi
Bởi vì sáng thả cung vui sống
Đã để chiều dương khúc đẹp đời
Phượng vĩ trăm năm tình vẫn vậy
Tim hồng cánh đỏ mặc dòng trôi

Bùi Thanh Thanh Khiết
2.6.2011

Chúc BXP luôn vui

buixuanphuong09
02-06-2011, 08:50 AM
Nguyên văn bởi TTK
Một đời

Xuôi dòng nước chảy lặng lờ trôi
Chớp cái qua mau hết một đời
Hiếu đễ chu toàn lòng tĩnh lặng
Trung trinh vẹn cả tâm an rồi
Nhân từ nghĩa trọng trao muôn chốn
Chí thiện tình thâm gửi khắp nơi
Cuộc sống trôi theo trời biến dịch
Thời gian đọng lại tiếng yêu thôi

Thời gian đọng lại tiếng yêu thôi
Chạng vạng hoàng hôn đuổi đến nơi
Sáo đã trao mơ ca mãi khúc…
Oanh từng gửi mộng hát luôn rồi
Bởi vì sáng thả cung vui sống
Đã để chiều dương khúc đẹp đời
Phượng vĩ trăm năm tình vẫn vậy
Tim hồng cánh đỏ mặc dòng trôi

Bùi Thanh Thanh Khiết
2.6.2011

Chúc BXP luôn vui

MỘT ĐỜI

Mặc thác vô thường nó cứ trôi
Can chi vương vấn cái duyên đời
Tranh hơn, tranh phải - si mê mãi
Biết đủ, biết an - tỉnh thức rồi
Quyền quí, sang giầu - rồi tới chốn....
Dân đen, nghèo đói - cũng về nơi....
Rồi ba thước đất....Ai mang được?
Hèn , quí từ đây cũng thế thôi!

Qui luật đời thường nó thế thôi!
Cánh chim bay mãi cũng về nơi...
Tươi cành, biếc lộc phơi hoa thắm
Rữa nhuỵ, tàn hoa kết quả rồi
Đức lớn ngàn năm lưu hậu thế
Phúc dày bao kiềp sáng mai đời
Dở, hay, thiện, ác tay ta tạo
Đừng để thác đời cứ cuộn trôi!

BXP 02.06.2011
Chúc TTK vui

buixuanphuong09
02-06-2011, 08:57 AM
LÃO THỢ CÀY

Vác chiếc rìu cùn đi múa may
Dù qua mắt thợ cũng bầy bây
Dăm câu thơ mốc loè người xỉn
Một chiếc rìu cùn bịp kẻ say
Từ, ý cop đới - " người trí thức!"
Đục, bào mượn bạn - " Thợ hoa tay!"
Đến khi ý cạn - vần rơi tõm
Mới lộ ra là LÃO THỢ CÀY

BXP .02.06.2011

buixuanphuong09
02-06-2011, 04:44 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Du nguyệt điện

Về hưu hỏng biết phải làm gì
Hừng sáng gầy sòng lão cụng ly
Rượu thuốc vài chung lời hiếu động
Bia hơi quá chén giọng kiêu kỳ
Trưa về cao hứng mang đàn khày
Tối đến lăn cù cản bước đi
Giấc mộng đưa hồn du nguyệt điện
Cùng tiên khiêu vũ ổng chơi lì

Vancali 10.21.10

THỨ MẶT LÌ!

Đang tắc tịt thơ! biết viết gì?
Chợt “Van” khêu gợi ý lâm ly
Lơ mơ xướng tiếp vần bay bổng
Lớ ngớ họa ngay tứ lạ kỳ
Rảnh rỗi vào sân -chơi sướng thật!
Thảnh thơi tới bến -quậy vui đi!
Ai cười kệ họ không cần biết
Cùng lắm bị chê –Thứ mặt lì!

Hì hì…
Vịt hồng
CỨ LÌ!

Bài xướng xem ra chẳng có gì!
Nhưng mà muốn nghĩ phải…ba ly
Cái vần “i”đấy, nghi là dễ?
Cả chữ “lì” kia, khó cực kỳ!
Chả nhẽ chần chừ thua bỏ chạy?
Thôi thì mau mắn tấp vô đi!
Họa thơ nối ý vui là chính
Thắng-bại chi đâu? mặt cứ lì!
VPB

THẬT LÌ!

Hãy ngó lại ông xem -giống gì?
Suốt ngày toàn nói chuyện chai, ly!
Ngày mai tiền hụi chưa giao nộp
Bữa mốt nợ vay tới hạn kỳ
Hàng xóm cứ nghe “hô” ...dọt đến
Bạn bè hễ thấy“hú”... chuồn đi
Vợ con trách móc thì nhăn nhó
Cái bản mặt ông quả thật lì!

THI…LÌ!

Bà nói lại coi –lì cái gì?
Buồn thì mới uống được dăm ly!
Ngày xưa bà dễ thương chi lạ
Thuở ấy tui say đắm thật kỳ
Ít miệng khuyên lơn vui ở lại
Lắm mồm tru tréo giận ra đi
Coi ai năn nỉ ai cho biết?
Hai đứa cùng thi cái chữ lì!

Lãng nhân
Ai lì?

Ông cứ việc đi, tui ngán gì?
Đêm ngày vẫn mỗi chuyện chai, ly
Im mồm được trớn ông làm phách
Ngậm miệng cho qua họ thấy kỳ
Hễ nói thì đe! thôi biến biến!
Lặng thinh cũng dọa? cứ đi đi!
Mai này đói rách đừng quay lại
Lúc đó coi ai bản mặt lì?

CÁI ĐỘ LÌ?

Nam tử tui đây há sợ gì?
Cuộc đời có vậy mới lâm ly
Mỗi tuần chè chén vài ba cữ
Một tháng bia ôm sáu bảy kỳ
Cứ uống dù thời gian vội tới
Hãy chơi kệ tuổi tác dần đi
Thế thôi chả có chi mà ngại
Ai dám vượt tui cái độ lì?

VPB

CŨNG LÌ

Tớ cũng vào chơi sợ quái gì
Vốn là đệ tử của Lưu Ly
Năm ba cốc bự OK hết
Dăm bẩy chai không chả thấy kỳ
Một túi càn khôn ai biết đến
Vài hình Bát quái ta quên đi
Một bầu non nước vui Thi Hữu
Thiên hạ đua chen tớ cũng lì.

BXP 02.06.2011

buixuanphuong09
03-06-2011, 02:28 PM
Nguyên văn bởi Trần Vi Thông http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=1783#post1783)
CÒ LÁI


Há miệng chờ thời, đói tóp xương
Nhờ tài “móc ngoặc”, lắm người thương
Đường ngay, xô lấn đâu còn lối?
Ngõ thẳng, bon chen cũng hết đường!
Công việc chừa sau…ai chẳng né
Bì thư nộp trước …kẻ nào chường
Cái nghề “cò lái” luôn trông cậy
Mánh lới, lòn-chui, dựa thế -lường...

Vịt hồng

CHẲNG DỄ LƯỜNG

Miệng lưỡi ví dù lại có xương
Mộng "bành" khó nói chắc còn "thương!"
Trường Sa xương cốt tan vào đất
Biên giới cột bia đã rõ đường
Cọc nhọn Bạch Đằng phơi chiến tích
Dã tâm Đại Hán dễ đâu chường
Hai ngàn năm sử còn ghi đó
Khát vọng xâm lăng chẳng dễ lường.

BXP 03.06.2011

buixuanphuong09
03-06-2011, 02:35 PM
TRÙNG NGŨ CẢM TÁC


Khuât Nguyên - Đoan ngọ có gì hay?
Tìm thuốc phải đâu chỉ một ngày
Cây, cỏ, lá, hoa trời đất ấy
Tử, sinh, lão, bệnh thế gian này
Dưỡng sinh năng tập rèn thân khoẻ
Danh lợi không đua giữ dạ ngay
Vứt bỏ giận hờn tâm nhẹ nhõm
Đời vui hạnh phúc cứ dâng đầy.



BXP 03.06.2011

buixuanphuong09
03-06-2011, 02:38 PM
ĐỪNG DỰ CẢM

Em ơi! Đừng dự cảm....
Hãy giữ vững niềm tin
Dẫu người đi xa vắng
Cứ giữ hình trong tim

Dẫu người thương bên cạnh
Mà có lúc lạnh lùng
Thì em ơi! đừng nản
Có lúc rồi hanh thông.

Tim anh không chai lì
Chỉ hờn em tí chút
Để em lùi...tí ti
Cho lòng anh đỡ ...nhột.

Tình em đừng vô cảm
Mắt em chớ vô hồn
Anh tặng em nụ hôn
Là xí xoá tất cả!
BXP

buixuanphuong09
03-06-2011, 03:00 PM
TIM YÊU MÃI TƯƠI

Yêu em....giấc mộng không thành
Mối tình dang dở đã thành thiên thu

Biển đời dậy sóng tương tư....
Là tình đẹp nhất, cho dù dở dang...,

Suốt đời ôm giấc mộng vàng
Đằm trong hoài niệm, chứa chan tình đời.

Yêu đi, yêu nữa bạn ơi!
Tình càng dang dở càng tươi, càng nồng.

Tim yêu mãi mãi tươi hồng!

BXP

buixuanphuong09
03-06-2011, 03:01 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz923nEdSEqSQuXpr3sRqyfR5No_0cP bhnrwqKvQv6J7IdU2FGxg

VỌNG PHU

Một mình em đứng đây thôi
Để rồi hoá đá, để rồi ... không anh!
Thơ ngây ấp ủ bên mình
Mà bao hy vọng biến thành hư không!

Ngàn năm tượng đá Ngóng chồng
Ngàn năm chờ đợi vẫn không người về
Cuộc đời chinh phụ tái tê
Ngàn năm vẫn thế, chẳng hề đổi thay.

Vẫn còn được ấp ôm mây
Vẫn còn có núi đêm ngày sẻ chia
Núi - Mây đã vẹn câu thề
Ngàn năm giữ mối tình si....Ngóng Chồng!
BXP

buixuanphuong09
03-06-2011, 03:08 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRe1oE3XdA7Ua3-k6ZC7h6FMfytOdGMTwh3LqgWJPtaMOeBlIekqg
PHÁ RỪNG

Vì đâu nước chẳng thấm sâu
Chảy tràn kéo lớp đất mầu rữa trôi
Bạc mầu - Đất đã chết rồi
Làm cho cây cối tơi bời, xác xơ
Khi thì lụt lội tràn bờ
Khi thì nứt nẻ cạn khô cháy đồng....
Chỉ vì lâm tặc cuồng hung
Ham giầu bất chính phá rừng chẳng thương
Rừng xanh che phủ đầu nguồn
Rễ cây giữ nước mưa tuôn thấm dần
Tạo nên mạch nước nhiều tầng
Điều hoà nước mặt, cho dân đủ dùng
Rừng xanh làm bão bớt hung
Điều hoà khí hậu bao vùng ấm êm.
Có rừng - cuộc sống êm đềm
Mất rừng - cuộc sống đáo điên khốn cùng.
Phá rừng - Lâm tặc cuồng hung!


BXP

buixuanphuong09
03-06-2011, 03:11 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6u0Lholr0fU3b7e2WwwRL6wd_TVKe-3efElUHK-4qpIBihoANFg
TRE XANH

Bao đời tre đã chở che
Ủ hồn quê giữa nắng hè chói chang

Vật quê: rổ, rá, giần, sàng;
Qua hào , băng luỹ vượt hàng kẽm gai;

Tầm vông đuổi giặc chạy dài;
Ngọn chông nhọn khiến giặc ngoài đảo điên;

Nhà tranh, vách đất ấm êm;
Giường tre, mành trúc .... làm nên diệu kì.

Đường bê tông hoá.....tre đi...
Cao tầng lộng lẫy - Hồn quê tơi bời!

Giầu sang - vật chất sướng rồi
"Tri tân ôn cố" có khơi cội nguồn?

Ngày nay mức sống cao hơn
Nhưng mà liệu cái " Tâm hồn" có cao?

Luân thường, đạo lí thế nào?
Thấy mình bất lực lại nao nao buồn.

BXP
@BTV.vntrhihuu

buixuanphuong09
03-06-2011, 03:19 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTM7ZEWJVOMc0zOe2-zke0Cx2hjQT-e0KyplMIforaOYWgfVc66eA
HẠ VỀ

Tiếng ve gọi Hạ ran trời
Phượng hồng, sen thắm rạng ngời như mơ
Đàn em mong ngóng từng giờ...
Dạt dào sóng biển gọi thơ nối vần.
BXP

buixuanphuong09
03-06-2011, 03:29 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFIJWSh7J_Jq6xHhmYCZCm_F_2X51LN 8Rq6tKqWlmn1OQlodK8ig
TÂM SỰ VÀO HÈ

Hạ về phượng thắm, sen hồng
Lập loè lửa lựu sáng trong nắng chiều

Vẫn còn nặng một tình yêu
Vẫn còn trân giữ ráng chiều chưa phai

Tôi như hạt bụi nhỏ nhoi
Vẫn mong góp nhặt dâng đời sắc hương

Hồn thơ toả sóng muôn phương
Ngày mai về với "vô thường" còn vui.

BXP

Trần Thị Thanh Liêm
04-06-2011, 12:44 AM
CÁM ƠN SƯ HUYNH BXP
Chúc mừng huynh tuổi bảy ba
Tràn đầy phúc khí, đậm đà tình thân.
Tuổi cao gương sáng góp phần,
Diễn đàn tươi sắc mười phân vẹn mười.
Muội TTTL
Web: tiengtrungdainam.com

buixuanphuong09
04-06-2011, 02:23 PM
Nguyên văn bởi Vịt Hồng
BỮA NAY…XUI!

Van ơi! Chớ trách: bữa nay xui!
Tại xướng bài thơ đọc chẳng mùi
Gợi ý suy hoài lưng mỏi cúi
Gieo vần gẫm mãi gối khom lui
Bạn bè yêu mến đâu chê hủi
Lối xóm thân thương chả ngại cùi
Thi Hữu tấm lòng luôn rộng mở
Khi cần xướng-họa nhớ kêu tui!
Vịt hồng


CHẲNG HỀ XUI!

Thi hữu ta xui mà chẳng xui
Tưởng rằng Hắc xoá chẳng còn mùi
Mới qua tuần lễ ta căm cúi
Đã tỏ bao ngày Vịt tiến lui
Bè bạn về đông ai bảo "hủi"?
Thi nhân vui tụ tớ không "cùi"!
Sống lâu mới biết đêm dài nhỉ!
Bác Vịt chân thành hiểu bụng tui!

BXP 04.06.2011

buixuanphuong09
04-06-2011, 02:46 PM
GỬI THANHLIÊM

Mừng Thanh Liêm khoẻ vui, tươi trẻ
Đất Đại Nam muôn vẻ muôn màu
Sẽ là mái ấm dài lâu
Cho Thanh Liêm hưởng muôn câu ân tình.

Vườn Thi Hữu tình huynh nghĩa muội
Thơ giao lưu phấn khởi chan hoà
Huynh nay sắp trọn bẩy ba
Mà thơ vẫn trẻ chưa già được đâu.

Vườn Đào công nên câu tri ngộ,
Hai thi đàn càng tỏ thêm thân.
Mừng vui huynh gửi đôi vần
Mong tình huynh muội mãi gần gần thêm.

BXP 04.06.2011
Huynh ra trước muội 10 năm nên tranh làm anh, muội ra sau 10 năm thì phải chịu thiệt làm em. Anh hay em là theo cái nghĩa chui ra trước, chui ra sau ấy. Còn về tri thức thì huynh chưa xứng là học trò muội, vì muội dậy Đại học, mà huynh thì cấp II chưa trọn. Nếu muội cứ gọi huynh là sư huynh thì huynh chạy mất dép đấy.

buixuanphuong09
04-06-2011, 02:57 PM
HOÀ TAN ANH

Ô kìa! Chưa đến mùa Thu
Mà sao sóng gợn mặt hồ dịu êm?

Hoá làn thu thuỷ của em
Tạo làn gió mới đổ nghiêng quán đình.

Mắt em! Chết đuối hôn anh
Để cho mọi vật biến thành hư vô!

Chìm trong lớp sóng tương tư
Cố ngoi mà chẳng thấy bờ nơi đâu?

Chập chùng con sóng bạc đầu
Hoà tan anh - Quả nhiệm mầu....Mắt Em!
BXP

buixuanphuong09
04-06-2011, 03:00 PM
GIẤC EM ĐANG NỒNG

Ồ em nhỉ, đồng hồ báo thức
Vẫn nhịp nhàng tích tắc bên em
Nghe như nhịp đập trái tim....
Em đang thờ thẫn rõi tìm bóng ai?

Bỗng em ngắm nụ cười con gái
Mái tóc bồng nhẹ trải suối mây
Nụ cười mười bẩy ngất ngây
Như hình em của tháng ngày đã qua....

Ôi hình bóng thiết tha quá đỗi!
Trái tim hồng của tuổi đang yêu
Như xưa....Sớm sớm chiều chiều
Bên nhau ấp ủ thật nhiều ước mơ!

Những ngày đó bây giờ đâu nhỉ?
Trái tim này chẳng thể nào quên....
Đêm thu một giấc êm đềm
Nào ai nỡ gọi giác em đang nồng!
BXP

buixuanphuong09
04-06-2011, 03:01 PM
EM LÀ...

Em đâu phải cỏ cây
để mùa đông tuyết phủ!
Em là đốm lửa hồng
Gợi chân trời rộng mở

Em là ánh trăng thu
Rọi lòng anh mát rượi
Em là sóng tương tư
vỗ bờ anh khát vọng

Em là dòng nhựa sống
Dâng cho đời sắc hương
Trái tim em nóng bóng
Xua đi cái vô thường.

Em là suối nắng vàng
Duổi mây mù, tuyết lạnh
Em là tiếng chuông vang
Gọi hồn anh tỉnh mộng

Vâng, em là tất cả
Của lòng anh yêu thương
Có em thì cuộc sống
Trở lên cõi thiên đường.
BXP

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-06-2011, 03:26 PM
EM LÀ...

Em đâu phải cỏ cây
để mùa đông tuyết phủ!
Em là đốm lửa hồng
Gợi chân trời rộng mở

Em là ánh trăng thu
Rọi lòng anh mát rượi
Em là sóng tương tư
vỗ bờ anh khát vọng

Em là dòng nhựa sống
Dâng cho đời sắc hương
Trái tim em nóng bóng
Xua đi cái vô thường.

Em là suối nắng vàng
Duổi mây mù, tuyết lạnh
Em là tiếng chuông vang
Gọi hồn anh tỉnh mộng

Vâng, em là tất cả
Của lòng anh yêu thương
Có em thì cuộc sống
Trở lên cõi thiên đường.
BXP

TTK xin mang bài này đồng cảm với BXP nhé


Có phải ???





Có phải anh là nắng



Sao lòng em ấm êm



Có phải anh là gió



Quạt nồng em mỗi đêm




Có phải anh là sông



Sao hồn em cuộn sóng



Có phải anh là suối



Sao tình anh sáng trong




Em ước là hoa mơ



Tặng anh hương thơm ngát



Em ước là giải cát



Cho sóng mãi hôn bờ




Một ngày không gặp gỡ



Khắc khoải dạ chẳng yên



Đêm tìm giấc thuỵ miên



Cho tròn niềm thương nhớ…

Bùi Thanh Thanh Khiết

buixuanphuong09
04-06-2011, 09:23 PM
THƠ TÌNH

Thơ tình không thể cạn
Càng dang dở yêu thương
Trái tim càng cháy bỏng
Đốt lên lửa Thiên đường

Thơ tình không thể cạn
Dù sóng cuộn vô thường
Dù trải bao năm tháng
Vẫn còn mãi dòng tương

Tạo lên ngàn vạn sắc hương
Cho ta giữ mãi niềm thương dạt dào
Nhớ từ ánh mắt em trao
Nhớ từ lời nói ngọt ngào dịu êm....

Trăm năm còn mãi tình em
Dẫu rằng lỡ dở mối duyên càng nồng
Trăm năm tạc một chữ ĐỒNG!

BXP

buixuanphuong09
04-06-2011, 09:25 PM
BÚT

Ta ở đây, năm canh vò võ
Ngay bên nàng, sao nàng nỡ làm thinh?
Có phải chăng ta không chút duyên tình
Chỉ là một bóng hình hư ảo?

Không hơi ấm, chỉ sóng lòng giông bão
Ngọn lửa đèn mờ leo lét canh khuya
Trăng dọi phòng - Bút vẫn nằm kia
Trang giấy trắng đầm đìa giọt nhớ!

Ta ở đây! Sao nàng hờ hững thế?
Cứ như chưa quen biết bao giờ
Ta vẫn ủ trái tim nàng cho muôn vạn vần thơ
Ươm khát vọng bản tình ca SONATA!

Ta ở đây! Nàng ơi, tỉnh lại!
Dậy sóng lòng những con chữ ngu ngơ
Đừng để Bút này lăn lóc, bơ vơ!
Đêm cô lạnh đợi chờ trong tình lặng!!!!

BXP

buixuanphuong09
04-06-2011, 09:27 PM
ĐÊN ANH EM NHÉ

Anh ở đây! Sao em hờ hững thế
Cần gì phone, Ỉnternet làm chi?
Anh ở đây! Vào với anh đi!
Anh sẽ ủ trái tim em khát vọng.

Đến với anh cho hồn thơ dậy sóng
Em sẽ không "chết đắng" "lạnh băng"!
Đến với anh giông bão sẽ thăng bằng
Trái tim nhỏ sẽ cháy bùng lửa sống

Đến với anh ủ giọt tình sóng sánh
Để hồn thơ chắp cánh lộng không gian
Em thân yêu! Đừng có mơ màng
Bỏ mặc anh một góc phòng cô lạnh
Ôm tủi hờn
Một cây Bút đơn côi!

BXP

buixuanphuong09
04-06-2011, 09:30 PM
TÌNH VƯƠNG

Tiết Thu hiu hắt lá cành
Như lòng anh lúc phải đành xa ai....
Năm dài tình chẳng nhạt phai
Vãn dòng tương cuộn lai rai nỗi buồn

Vẫn còn cháy bỏng nụ hôn
Dẫu về một bóng cô thôn chẳng hờ
Nõi buồn từ chốn vu vơ
Vãn còn mang nặng giấc mơ cuói chiều.

Đêm buồn giở đọc truyện Liêu....
Tưởng người trong mộng thấu điều riêng tư
Canh trường ôm giấc mộng du
Đầm đìà giọt lệ tình Thu lụi tàn!!!

Ai còn nghe nưã mà than!
Chỉ còn suối lệ chứa chan gửi người....
Dã quì đã nở rực trời
Tình vương thương mái tóc người tuyết pha.

BXP

buixuanphuong09
04-06-2011, 09:32 PM
CÓ MỘT MÙA THU

Giữ mãi vần thơ say
Gửi cho người trong mộng
Tháng năm dài hoài vọng
Vẫn cuộn sóng tương tư

Ôi có một mùa Thu
Hai trái tim đồng vọng
Giữa một chiều mộng du
Nụ hôn đầu cháy bỏng

Đường bằng lăng rắc tím
Trong suối nắng au vàng!
Hưởng giọt tình ngọt lỉm
Để tâm hồn mênh mang....

Cánh bướm bay nhịp nhàng
Tóc em vờn gió lộng
Câu thơ cứ tiếp vần
Cho biển tình dậy sóng

Tuổi chưa nhiều khát vọng
Thời cắp sách đắm say
Một mói tình trong trắng
Traỉ rộng bao tháng ngày

Một lời thề dang dở
Vẫn dậy sóng tương tư
Một trái tim máu ứ
ĐỂ tình sầu thiên thu!!!

BXP

maimo
04-06-2011, 09:41 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdhxpho04d12mNsJOZ1ceOXuNej1PtG B2IG8I9_ch7lInJfqA&t=1&usg=__XRGC9JU-R5Qn0sLAVCD0Gd2CbkQ=

TIỄN BIỆT MÙA THU

Tiễn biệt mùa thu , tiễn lá vàng
Có vành khuyên hót ,chắn Đông sang
Để Xuân ươm lá thay chồi biếc
để khách thuyền mơ sóng Triết Giang

Sóng Triết Giang ngàn năm còn xanh thẳm
Giấc mộng nào ta lại gặp nhau đây
Thu đến Thu đi cho lá vẫn vàng bay
Cho thuyền khách đa tình không bến đỗ

Maimơ

buixuanphuong09
05-06-2011, 04:06 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdhxpho04d12mNsJOZ1ceOXuNej1PtG B2IG8I9_ch7lInJfqA&t=1&usg=__XRGC9JU-R5Qn0sLAVCD0Gd2CbkQ=

TIỄN BIỆT MÙA THU

Tiễn biệt mùa thu , tiễn lá vàng
Có vành khuyên hót ,chắn Đông sang
Để Xuân ươm lá thay chồi biếc
để khách thuyền mơ sóng Triết Giang

Sóng Triết Giang ngàn năm còn xanh thẳm
Giấc mộng nào ta lại gặp nhau đây
Thu đến Thu đi cho lá vẫn vàng bay
Cho thuyền khách đa tình không bến đỗ

Maimơ

CẢM THU

Thu sang suối nắng au vàng
Tình thu trải sóng mênh mang đất trời.

Hồn thu nhặt lá vàng rơi
Ép vào trang vở một thời mộng mơ.

Đêm thu dưới ánh trăng mờ
Nỗi Thu theo gió vật vờ trong mây.

Niềm Thu sao cứ ngô ngây?
Con tim ứ máu dạn dày tháng năm.

Còn vương một chút tơ tằm
Cứ về kéo kén âm thầm dày thêm.

Vẫn còn cháy bỏng hình em
Bạc đầu ôm mãi trái tim dại khờ.

Dại khờ viết vạn câu thơ
Gửi vào quên lãng đến giờ chưa thôi.

Ta buồn buồn quá Thu ơi!
Mà trong tim vẫn sáng ngời Tình Thu!!!

BXP 05.06.2011
Cảm ơn muội đã ghé thăm, hoà cùng muội một chút THU.

buixuanphuong09
05-06-2011, 12:37 PM
Nguyên văn bởi Maimơ
MỘNG

Lác đác bên thềm chiếc lá rơi
Chập chờn cơn mộng tiếng ai cười
Liêu Trai, nét ngọc còn tha thướt
Tỉnh giấc bên thềm lá vẫn rơi

Maimơ



HÈ VỀ

Hạ về râm rả tiếng ve than
Chạnh nhớ ngày xưa dưới mái trường
Nhớ chuyện tình xưa chưa tính toán
Để lại lòng ta những vết thương

Maimơ

Hoạ bài MỘNG
Đường thu lả tả lá vàng rơi
Nghe vọng đâu đây những tiếng cười
Phượng vĩ trên cành đang dậy quả
Gợi niềm thương nhớ giọt châu rơi!
BXP

Hoạ bài HÈ VỀ

Não nuột lòng ta tiếng khóc than
Đèn khuya leo lét những canh trường
Thơ ngây ấp ủ hồn chinh phụ
Lửa lựu lập loè.... hạ nhớ thương!

BXP 05.06.2011

Nguyễn Hải Yến
05-06-2011, 04:34 PM
Lâu nay Xuân Phượng bận gì
Xóm làng anh cứ yêm lì chẳng sang
Quên em xa xứ bỏ bàng
Cửa nhà vẫn mở chờ làng thơ vui

Hải Yến .

Duyên An
06-06-2011, 02:38 PM
BXP đã viết

Sang Thi Hữu càng hiểu rõ Duyên An
Vần thơ em mênh mang...
Ý thơ em sâu lắng
Tuyệt vời quá! Duyên An!

bxp

CẢM ƠN

Lời khen anh cả êm như tơ
Suối rót giọt vàng nước ngẩn ngơ
Nghĩa đệ cò bay cao thẳng lối
Tình huynh Phượng vũ rộng vô bờ
Phương Nam ve khóc sầu ly biệt
Cõi Bắc Hạ nồng dệt ước mơ
Thi hữu ngôi nhà xanh khát vọng
Lòng son bè bạn đẹp trang thơ.

DA

Trần Vi Thông
06-06-2011, 05:38 PM
CHỬA GIÀ!

Chửa già bác Phượng vẫn còn xuân
Cao tuổi đã sao? Thi Hữu cần
Bệnh tật đâu nề -qua mấy bận
Khó khăn chả ngán- vượt bao lần
Cháu con thừa hưởng câu ân đức
Làng xóm loan truyền chữ nghĩa nhân
Sáng tác nhiều vần thơ để lại
Người xem tấm tắc đúng là gân!

Vi Thông

buixuanphuong09
07-06-2011, 07:27 AM
Nguyên văn bởi Phong Trần http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=2442#post2442)
ĐỜI – BUỒN

Đời mấy khi đường bước được suôn
Đời tôi cố diễn vở bi tuồng
Đời hoài lẩn tránh niềm heo hắt
Đời lại đi tìm nỗi chán chường
Đời lạc vườn tình không đến đích
Đời tìm cung ái chẳng ra phương
Đời ơi… bạc bẽo làm chi mãi
Đời hỡi… sao mi chỉ thấy buồn.


Buồn này… sao cứ ghé thăm tôi
Buồn bởi vô duyên, trái phận rồi
Buồn nỗi thuyền tình không bến đỗ
Buồn niềm đò ái ngược dòng trôi
Buồn người đất khách lầu hoa lệ
Buồn kẻ quê nhà áo tả tơi
Buồn chết con ngươi, buồn chết nắng
Buồn say giấc mộng lãng quên đời.

Pt.
ĐỜI

Đời người dòng thác mấy khi suôn
Đời vẫn diễn ra lắm tấn tuồng
Đời ái lá hoa thì lắm mối
Đời yêu chân thật lại đơn phương
Đời tranh hơn phải mồm môi lộ
Đời thích quyền uy bản mặt chường
Đời dối trá là đời bạc bẽo
Đời mà như thế quả là buồn!

Buồn ở nơi đâu cứ đến tôi
Buồn vương nỗi hận lỡ duyên rồi
Buồn tình dang dở làn mây thoảng
Buồn ái vô duyên dòng nước trôi
Buồn cõi nhân gian bao đảo lộn
Buồn nơi trần thế lắm mê tơi
Buồn dòng tương cuộn trong vô vọng
Buồn chết con tim một phận đời!

BXP 07.06.2011

buixuanphuong09
07-06-2011, 09:41 AM
THÔI NHÉ!

Cứ mong trẻ mãi, muốn đâu già
Cái Luật vô thường nó thế a!
Nào phải xác già chơi trống bỏi
Lẽ đâu trần tục với Hằng Nga!

Thiên duyên nghĩa bạn còn duyên nợ
Hội ngộ tình thơ cũng thiết tha
Nào có dám đâu đua sức trẻ
Thơ cùn, ý cạn cũng ngâm nga!!!

Ngâm ngợi đôi khi cũng vướng buồn
Sức mình có thế dám đâu hơn
An tâm với những gì mình có
Phật pháp cần chuyên cởi sợi buồn.

Duyên nghiệp chi đây một tứ thơ
Quĩ thời gian ít có đâu chờ...
Con đường giải thoát sao dang dở?
Để nặng bên lòng nỗi ước mơ!!!

Thực sự giờ đây đã biết già
Vấn vương chi nữa cái Hôm qua?
Cái điều Hiện tại? Ừ thì thế!
Thôi nhé từ đây đã thấm già!!!

BXP 07.06.2011

buixuanphuong09
07-06-2011, 04:53 PM
BXP đã viết

Sang Thi Hữu càng hiểu rõ Duyên An
Vần thơ em mênh mang...
Ý thơ em sâu lắng
Tuyệt vời quá! Duyên An!

bxp

CẢM ƠN

Lời khen anh cả êm như tơ
Suối rót giọt vàng nước ngẩn ngơ
Nghĩa đệ cò bay cao thẳng lối
Tình huynh Phượng vũ rộng vô bờ
Phương Nam ve khóc sầu ly biệt
Cõi Bắc Hạ nồng dệt ước mơ
Thi hữu ngôi nhà xanh khát vọng
Lòng son bè bạn đẹp trang thơ.

DA

HOÀ CẢM

Đời còn vương vấn cái duyên tơ
Ta gặp nhau rồi vẫn ngác ngơ
Nghĩa đệ tình huynh hoa kết trái
Tình thơ nghiệp bút sóng ôm bờ
Phương Nam nắng ấm em ươm mộng
Đất Bắc lạnh se ta đắm mơ
Cảnh sắc bốn mùa hoa lá ấy
Non sông đất Việt lộng hồn thơ.

BXP 07.06.2011
DA ơi! huynh viết bài "Thôi nhé" không hề tiêu cực mà là: nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự thật, bình thường hóa mọi chuyện, an nhiên vui sống, thích gì làm ấy, không băn khoăn vướng víu gì.

Trần Vũ
07-06-2011, 06:50 PM
Nguyên văn bởi Phong Trần http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=2442#post2442)
ĐỜI – BUỒN

Đời mấy khi đường bước được suôn
Đời tôi cố diễn vở bi tuồng
Đời hoài lẩn tránh niềm heo hắt
Đời lại đi tìm nỗi chán chường
Đời lạc vườn tình không đến đích
Đời tìm cung ái chẳng ra phương
Đời ơi… bạc bẽo làm chi mãi
Đời hỡi… sao mi chỉ thấy buồn.


Buồn này… sao cứ ghé thăm tôi
Buồn bởi vô duyên, trái phận rồi
Buồn nỗi thuyền tình không bến đỗ
Buồn niềm đò ái ngược dòng trôi
Buồn người đất khách lầu hoa lệ
Buồn kẻ quê nhà áo tả tơi
Buồn chết con ngươi, buồn chết nắng
Buồn say giấc mộng lãng quên đời.

Pt.
ĐỜI

Đời người dòng thác mấy khi suôn
Đời vẫn diễn ra lắm tấn tuồng
Đời ái lá hoa thì lắm mối
Đời yêu chân thật lại đơn phương
Đời tranh hơn phải mồm môi lộ
Đời thích quyền uy bản mặt chường
Đời dối trá là đời bạc bẽo
Đời mà như thế quả là buồn!

Buồn ở nơi đâu cứ đến tôi
Buồn vương nỗi hận lỡ duyên rồi
Buồn tình dang dở làn mây thoảng
Buồn ái vô duyên dòng nước trôi
Buồn cõi nhân gian bao đảo lộn
Buồn nơi trần thế lắm mê tơi
Buồn dòng tương cuộn trong vô vọng
Buồn chết con tim một phận đời!

BXP 07.06.2011

ĐỜI – BUỒN

Đời chẳng bao giờ mãi sẻ suôn
Đời tôi phải đóng đủ vai tuồng
Đời còn lận đận trông ngao ngán
Đời vẫn long đong thấy chán chường
Đời đẩy thân tình nơi viễn xứ
Đời xô phận khách chốn tha phương
Đời luôn thử thách người dương thế
Đời lắm niềm vui lẫn nỗi buồn


Buồn giờ như gã bạn thân tôi
Buồn ghé quanh năm hẳn rõ rồi
Buồn vẫn lao xao như lá đổ
Buồn luôn lãng đãng tựa mây trôi
Buồn nghe gió thốc hồn hoang dại
Buồn thấy hoa tàn mộng tả tơi
Buồn lắng trong đêm vào giấc ngủ
Buồn vương gối chiếc giọt thương đời

Trần Vũ

buixuanphuong09
08-06-2011, 02:41 AM
VUI

Vui trong mái ấm gia đình tôi
Vui nhịp cầu thơ thoải mái rồi
Vui biết lợi danh như gió thoảng
Vui xem hơn, phải tựa mây trôi
Vui đàn cháu nhỏ thơ ngây hát
Vui bạn yêu thơ tâm đắc chơi
Vui cảnh chiều tà gom sắc tím
Vui đem xuân sắc hiến cho đời.

BXP 07.06.2011

buixuanphuong09
08-06-2011, 03:08 AM
CHỬA GIÀ!

Chửa già bác Phượng vẫn còn xuân
Cao tuổi đã sao? Thi Hữu cần
Bệnh tật đâu nề -qua mấy bận
Khó khăn chả ngán- vượt bao lần
Cháu con thừa hưởng câu ân đức
Làng xóm loan truyền chữ nghĩa nhân
Sáng tác nhiều vần thơ để lại
Người xem tấm tắc đúng là gân!

Vi Thông

THẬT ĐÃ GIÀ!

Thơ phú thì tôi chửa hết xuân
Sức già đã kiệt, có chi cần?
Thần kinh suy nhược teo bao bận
Hơi thở thấp cao hụt mấy lần
Mơ trẻ! - còn mong rèn chữ nghĩa
Hoá già! - chấp nhận giữ lòng nhân
Thôi thì có thế đành vui thế
Thiên hạ khỏi phiền cái cổ gân!!!

BXP 08.06.2011

buixuanphuong09
08-06-2011, 02:47 PM
http://i597.photobucket.com/albums/tt58/hoasim09/samaclongnguoi-1.jpg
HẠT CÁT VÀ SA MẠC
( Cảm tác qua tranh)

Chỉ là hạt cát nhỏ nhoi
Góp làm sa mạc đất trời mênh mông
Nhỏ nhoi trong cái Vô cùng
Làm thân hữu ích chứ không lạc loài!

Chỉ là Hạt Cát nhỏ nhoi....!

BXP

buixuanphuong09
08-06-2011, 02:49 PM
VUI

Vui mừng bè bạn đến thăm tôi
Vui quá, hôm nay đã khoẻ rồi
Vui ngắm trời xanh mưa gió tạnh
Vui nhìn dòng nước lục bình trôi
Vui lòng thanh thản cùng non nước
Vui dạ hân hoan với đất trời
Vui đọc vần thơ vừa cảm hứng
Vui say Thi Hữu cái duyên đời


BXP 08.06.2011

buixuanphuong09
08-06-2011, 04:02 PM
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ

Thời gian gần đây luôn sảy ra những cơn mệt mỏi bất thường đối với tôi, nó không có triệu chứng của bệnh tật nên không biết dùng thuốc gì? Điều tai hại là kèm theo những cơn mệt mỏi ấy là một nỗi buồn vô cớ, buồn không biết vì sao. Bao nhiêu "ý chí, niềm tin và nghị lực" nó rơi đâu mất cả, tôi thấy mình thực sự đã già, cái "hồn nhiên tươi trẻ" nó chạy đâu mất tiêu. Sinh, lão, bệnh, tử là luật vô thường của đời người, không ai thoát khỏi, nhưng mà tôi vẫn thấy nó hụt hẫng quá. Sáu tháng qua tôi đã say mê thơ một cách quá đáng, hầu như tất cả thời gian tâm trí tôi đều dành cho thơ. Tôi đã buông lơi liều thuốc tinh thần của mình: Phật pháp! Mười năm theo Phật, tự nghiền ngẫm giáo lý Phật Đà đã mang lại cho tôi một cuộc sống sung túc cả về tinh thần, vật chất và sức khoẻ. Vì quá say mê thơ tôi đã lãng quên liều thuốc thần kì diệu ấy.
Rất mong được bác Vịt và các bạn thơ cảm thông. Tôi sẽ cố gắng lấy lại sự quân bình cho mình.
BXP

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-06-2011, 10:43 PM
VUI

Vui mừng bè bạn đến thăm tôi
Vui quá, hôm nay đã khoẻ rồi
Vui ngắm trời xanh mưa gió tạnh
Vui nhìn dòng nước lục bình trôi
Vui lòng thanh thản cùng non nước
Vui dạ hân hoan với đất trời
Vui đọc vần thơ vừa cảm hứng
Vui say Thi Hữu cái duyên đời


BXP 08.06.2011



Mừng bác khoẻ





Niềm vui oà vỡ giữa lòng tôi



Bác Phượng hôm nay khoẻ lại rồi



Mấy buổi xa buồn câu tứ gẫy



Chiều hôm mừng gặp dòng thơ trôi



Mưa tan vạn cỏ xanh tươi đất



Nắng đến muôn hoa trắng sáng trời



Thi hữu ngôi nhà nơi tụ hội



Duyên thơ gắn kết sẽ muôn đời





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.6.2011

buixuanphuong09
09-06-2011, 08:35 AM
KHÔNG BIẾT ĐIỂM DỪNG

Chữ rằng "Sinh kí tử qui"
Đời là cõi tạm, còn gì vấn vương?
Đã thông cái lẽ vô thường
Mà sao vẫn cứ vấn vương u hoài?
Tôi buồn, buồn quá đi thôi!
Quanh mình chỉ thấy một trời buồn tênh!
Buồn đâu cứ đến với mình
Cái buồn vô cớ...tội tình...xót xa!
Phải chăng tôi đã thật già?
Chân tay lẩy bẩy quét nhà chẳng yên
Khi thì nhớ, lúc thì quên,
Làm thì đổ vỡ.... thật phiền làm sao!
Đọc kinh kệ cũng không vào,
Làm thơ.... rỗng tuếch...biết sao bây giờ?
Thi Đàn, Thi Hữu....còn mơ
Mà đành bất lực....biết nhờ cậy ai?
Mới qua có mấy ngày thôi
Thay đổi nhanh thế! .... con người của ta?
Đã nguyền nương bóng Phật Đà
Tìm đường giải thoát, thế mà bỗng dưng....
Vì ta .... không biết điểm dừng!

BXP 09.06.2011
Cảm ơn BQT quan tâm động viên, tôi sẽ hết sức cố gắng. Bài thơ VUI trên tôi đáp hoạ Hồng Lĩnh, cũng là tự động viên mình. Thực tế tâm trạng tôi còn nhiều bất ổn lắm. Những triệu chứng của tuổi già, rồi cũng sẽ qua. Tôi đến với TH trước hết là do lòng yêu mến và ngưỡng mộ Vịt, sang TH gặp TTK, xướng hoạ mấy tháng qua tôi càng thấy gắn bó với TH hơn. Ở TH, có VT và TK là tôi có tất cả. Nói điều này xin các bạn thơ khác đừng hiểu lầm, tôi không có ý coi thường các bạn. Nhất định tôi sẽ không phụ lòng yêu mến của các bạn.

thugiangvu
09-06-2011, 08:47 AM
KHÔNG BIẾT ĐIỂM DỪNG

Chữ rằng "Sinh kí tử qui"
Đời là cõi tạm, còn gì vấn vương?
Đã thông cái lẽ vô thường
Mà sao vẫn cứ vấn vương u hoài?
Tôi buồn, buồn quá đi thôi!
Quanh mình chỉ thấy một trời buồn tênh!
Buồn đâu cứ đến với mình
Cái buồn vô cớ...tội tình...xót xa!
Phải chăng tôi đã thật già?
Chân tay lẩy bẩy quét nhà chẳng yên
Khi thì nhớ, lúc thì quên,
Làm thì đổ vỡ.... thật phiền làm sao!
Đọc kinh kệ cũng không vào,
Làm thơ.... rỗng tuếch...biết sao bây giờ?
Thi Đàn, Thi Hữu....còn mơ
Mà đành bất lực....biết nhờ cậy ai?
Mới qua có mấy ngày thôi
Thay đổi nhanh thế! .... con người của ta?
Đã nguyền nương bóng Phật Đà
Tìm đường giải thoát, thế mà bỗng dưng....
Vì ta .... không biết điểm dừng!

BXP 09.06.2011
Cảm ơn BQT quan tâm động viên, tôi sẽ hết sức cố gắng. Bài thơ VUI trên tôi đáp hoạ Hồng Lĩnh, cũng là tự động viên mình. Thực tế tâm trạng tôi còn nhiều bất ổn lắm. Những triệu chứng của tuổi già, rồi cũng sẽ qua. Tôi đến với TH trước hết là do lòng yêu mến và ngưỡng mộ Vịt, sang TH gặp TTK, xướng hoạ mấy tháng qua tôi càng thấy gắn bó với TH hơn. Ở TH, có VT và TK là tôi có tất cả. Nói điều này xin các bạn thơ khác đừng hiểu lầm, tôi không có ý coi thường các bạn. Nhất định tôi sẽ không phụ lòng yêu mến của các bạn.





http://vzone.vn/Resources/2009_08_15/10986/104724_33.jpg


Kính CHÚC BÁC AN VUI , DỒI DÀO SỨC KHOẺ


Mong được đọc thêm nhiều thơ của bác.
TGV

manhtroirieng_vy
09-06-2011, 10:35 AM
KHÔNG BIẾT ĐIỂM DỪNG

Chữ rằng "Sinh kí tử qui"
Đời là cõi tạm, còn gì vấn vương?
Đã thông cái lẽ vô thường
Mà sao vẫn cứ vấn vương u hoài?
Tôi buồn, buồn quá đi thôi!
Quanh mình chỉ thấy một trời buồn tênh!
Buồn đâu cứ đến với mình
Cái buồn vô cớ...tội tình...xót xa!
Phải chăng tôi đã thật già?
Chân tay lẩy bẩy quét nhà chẳng yên
Khi thì nhớ, lúc thì quên,
Làm thì đổ vỡ.... thật phiền làm sao!
Đọc kinh kệ cũng không vào,
Làm thơ.... rỗng tuếch...biết sao bây giờ?
Thi Đàn, Thi Hữu....còn mơ
Mà đành bất lực....biết nhờ cậy ai?
Mới qua có mấy ngày thôi
Thay đổi nhanh thế! .... con người của ta?
Đã nguyền nương bóng Phật Đà
Tìm đường giải thoát, thế mà bỗng dưng....
Vì ta .... không biết điểm dừng!

BXP 09.06.2011
Cảm ơn BQT quan tâm động viên, tôi sẽ hết sức cố gắng. Bài thơ VUI trên tôi đáp hoạ Hồng Lĩnh, cũng là tự động viên mình. Thực tế tâm trạng tôi còn nhiều bất ổn lắm. Những triệu chứng của tuổi già, rồi cũng sẽ qua. Tôi đến với TH trước hết là do lòng yêu mến và ngưỡng mộ Vịt, sang TH gặp TTK, xướng hoạ mấy tháng qua tôi càng thấy gắn bó với TH hơn. Ở TH, có VT và TK là tôi có tất cả. Nói điều này xin các bạn thơ khác đừng hiểu lầm, tôi không có ý coi thường các bạn. Nhất định tôi sẽ không phụ lòng yêu mến của các bạn.



Chào anh BXP .
Em đọc các bài thơ của anh và lời tâm huyết em rất làm ngưỡng mộ em sẽ vào thi huu để học hỏi và giao lưu nhưng em thì không biết làm thơ hiiiiii, chúc anh mạnh khỏe an lành vui vẽ với thơ ca

buixuanphuong09
10-06-2011, 09:35 AM
TÌM LẠI SẮC XUÂN TƯƠI

Chữ rằng "Sinh kí tử qui"
Đời là cõi tạm, còn gì vấn vương?

Thân vô thường!
Tâm vô thường!
Vạn vật vô thường!
Sinh, lão, bệnh, tử
Thành, trụ, hoại, không
Nhân quả công bằng
Là qui luật chung!
Nhỏ nhoi trong cái Vô cùng
Cứ an nhiên sống, xin đừng buông lung.

Big bang nổ bùng
Vũ trụ nở....vô biên
Vô cơ thành sinh vật
Cứ phát triển không ngừng....
Tế bào diệt...
Tế bào sinh...
Thơ bé....trưởng thành...
Đời người .....dâu, bể!
Đời ta cũng thế
Cái không thể
Đã trở thành có thể!
Còn gì vui hơn thế?

Tâm hồn ta vẫn trẻ
Dù thể xác cỗi già!
Cái HÔM NAY là tự cái HÔM QUA
Đã gom lại đi về một hướng.

Phật đã dạy: "Con người là tối thượng
Và là nơi nương tựa của chính mình
Không có một ông trời quyết định sự tử sinh
Cuộc đời ta chính ta là chủ"!

Vươn lên! Vươn lên nữa!
Dù ngày mai trở về cát bụi
Thì hôm nay cứ sống an vui
Sôi nổi...yêu đời!
Tìm lại sắc xuân tươi!

BXP 10.06.2011

buixuanphuong09
11-06-2011, 01:57 PM
LẤY LẠI NIỀM TIN
Là một nông dân cả đời chỉ quẩn quanh bên luỹ tre làng, tai nghễnh ngãng, giao tiếp vịt gà nên kiến thức hạn hẹp, tôi làm sao sánh được với lớp trẻ có học vấn cao, kiến thức trường đời rộng rãi. So với các bạn thơ trong TH thì tôi còn nhiều kém cỏi, nhưng xét về cá nhân tôi, so với hơn một năm trước thì tôi đã tiến được một bước khá dài, tôi đã trụ vững được trên hai thi đàn và được nhiều bạn bè yêu mến. Thế thì có gì đáng buồn phiền? Hơn mười ngày qua bỗng nhiên có những cơn mệt mỏi khác thường kèm theo những nỗi buồn vô cớ mà tôi không sao chống lại được, nên đã có nhiều hụt hẫng. Nhờ các bạn thơ động viên, tuy còn rất mệt nhưng tôi đã bình tâm lại. Tôi post lên một số bài thơ của các bạn thơ giao lưu trên đường Bưu điện tặng tôi, để lấy lại niềm tin và tìm lại chút xuân sắc cuộc đời.

THI SỸ ĐỒNG QUÊ
( Kính tặng thi huynh Bùi Xuân Phượng )

Thi sỹ đồng quê vốn rất tài
Mới dư hai tháng hoạ trăm bài
Giao lưu thơ phú tâm trong sáng
Rèn luyện văn phong tính miệt mài
Bạn hữu, gia đình luôn gắn bó
Tinh thần, sức khoẻ vẫn bền dai
Chúc mừng thi lão Bùi Xuân Phượng
Bút pháp thăng hoa tiến bước dài.
TTKP

ÂN TÌNH
( Kính tặng thi huynh Bùi Xuân Phượng )

Cảm ơn nhiều lắm Bùi huynh
Hoạ thơ trao đổi tâm tình cùng tôi
Cầu thơ nhịp đã nối rồi
Trăm câu ta sẻ, ngàn lời ta chia
Thơ theo cánh nhạn bay về
Bão giông chẳng ngại, dầm dề chẳng can
Vui buồn mong được sẻ san
Hải Dương – Hà Nội luôn gần gũi nhau
Yêu thơ ta nối nhịp cầu
Tri âm, tri kỉ trao câu ân tình
Bền lâu: Bạn hữu, đệ huynh
Như đa toả bóng sân đình - Thọ Khang.
Trần Thị Kim Phượng
C2P207khuTT Nam Đồng,Đống Đa, HN

THƠ ANH
(Hoạ bài Gửi các ban thơ)

Anh là một tấm gương trong
Câu thơ như cánh chim hồng lượn bay
Lời thơ tâm huyết tỏ bày
Giao lưu khăng khít càng ngày càng thân
Cầu thơ xướng hoạ nối vần
Nguồn thơ dào dạt tứ xuân tràn trề
Đông qua xuân tiếp gọi hè
Sen tàn lại đón thu về không ngơi
Thơ anh chan chứa tình đời
Gửi vào trang sách tạo vui cảnh già
“Đời là bể khổ” vượt qua
Tình thơ, tình bạn khó mà phôi phai.
Trần Thị Tuyết

CẢM NHẬN
( Kính tặng anh Xuân Phượng)

“ Hè Canh Dần hoạ thơ đường luật”
Xuân Phượng huynh gửi gấp tặng tôi
Nhận thơ lòng dạ sướng vui
Vội ghi cảm nhận mấy lời tặng huynh

Những bài xướng tâm tình chan chứa
Bài hoạ hay sánh tựa ngọc châu
Xuân, Hè sáu tháng qua mau
Hai trăm bảy chục bài sâu nghĩa tình.

Ôi bút lực Phựơng huynh thật tuyệt
Từng câu thơ tâm huyết mặn mà
Tứ thơ nồng ấm thiết tha
Hồn thơ bay bổng tuổi già ngại chi.

Tai nghễnh ngãng lắm khi “ hào...tiếc...”
Mà trái tim tha thiết mặn nồng
Yêu thơ với cả tấm lòng
Giao lưu bè bạn huyện trong tỉnh ngoài.

Gửi tới huynh muôn lời cảm phục
Xuân Phượng huynh nghị lực phi thường
Để cho đời một tấm gương
Yêu thơ đã trọn con đường: Bạn – Thơ.
14h30 28/8/2010
Trần Thị Tuyết
187 Thanh Nhàn HN

buixuanphuong09
11-06-2011, 04:02 PM
ĐÔI DÒNG TẢN MẠN

VÀO HẠ

Ve ran báo đã sang hè
Dạt dào biển gọi hả hê vui mùa....
Cánh diều dùng dắng gió đưa
Phượng hồng, sen thắm....hương khua ngát trời.


NHỚ VỀ...

Nhớ về cái thuở xa xưa
Ngày làm mệt nhọc, giữa trưa ngủ vùi...
Bỗng đâu em đến...bồi hồi
Thuốc thần hết mệt...em cười tặng ta...


BẾN XƯA

Nhớ em anh trở về đây
Chân cầu ngày ấy...nước, mây, đất, trời!
Mà không nghe tiếng em cười
Bến xưa còn đó, em thời đi đâu?

LỖI HẸN

Nước non vẫn nước non này
Trải bao năm tháng, dạn dày tuyêt sương
Vẫn còn một chút tơ vương
Tình Thu mang nỗi đoạn trường lẻ loi!

NGÁC NGƠ

Ngác ngơ trên mọi nẻo đường
Vì mang một chén... quỳnh tương ắp đầy!
Hương xưa phảng phất đâu đây
Khiến ta chẻ cái thân gầy chia hai!!!

RỪNG CHIỀU

Rì rầm sóng biển hát reo,
Bạch đàn, thông, teck...gửi theo mây ngàn
Rừng chiều Yên Lập ta sang...
Nhớ về ngày ấy....lệ chan giọt lòng.

HOÀI NIỆM

Yên Hưng sóng biển rì rào
Bạch đàn, thông, teck, phi lao đón mời
Rừng ơi! Ta đã về rồi
"Tuổi Dần - tinh Hổ" sáng ngời tình ta!

BXP 11.06.2011

Nguyễn Hải Yến
11-06-2011, 06:44 PM
LẤY LẠI NIỀM TIN
Là một nông dân cả đời chỉ quẩn quanh bên luỹ tre làng, tai nghễnh ngãng, giao tiếp vịt gà nên kiến thức hạn hẹp, tôi làm sao sánh được với lớp trẻ có học vấn cao, kiến thức trường đời rộng rãi. So với các bạn thơ trong TH thì tôi còn nhiều kém cỏi, nhưng xét về cá nhân tôi, so với hơn một năm trước thì tôi đã tiến được một bước khá dài, tôi đã trụ vững được trên hai thi đàn và được nhiều bạn bè yêu mến. Thế thì có gì đáng buồn phiền? Hơn mười ngày qua bỗng nhiên có những cơn mệt mỏi khác thường kèm theo những nỗi buồn vô cớ mà tôi không sao chống lại được, nên đã có nhiều hụt hẫng. Nhờ các bạn thơ động viên, tuy còn rất mệt nhưng tôi đã bình tâm lại. Tôi post lên một số bài thơ của các bạn thơ giao lưu trên đường Bưu điện tặng tôi, để lấy lại niềm tin và tìm lại chút xuân sắc cuộc đời.

THI SỸ ĐỒNG QUÊ
( Kính tặng thi huynh Bùi Xuân Phượng )

Thi sỹ đồng quê vốn rất tài
Mới dư hai tháng hoạ trăm bài
Giao lưu thơ phú tâm trong sáng
Rèn luyện văn phong tính miệt mài
Bạn hữu, gia đình luôn gắn bó
Tinh thần, sức khoẻ vẫn bền dai
Chúc mừng thi lão Bùi Xuân Phượng
Bút pháp thăng hoa tiến bước dài.
TTKP

ÂN TÌNH
( Kính tặng thi huynh Bùi Xuân Phượng )

Cảm ơn nhiều lắm Bùi huynh
Hoạ thơ trao đổi tâm tình cùng tôi
Cầu thơ nhịp đã nối rồi
Trăm câu ta sẻ, ngàn lời ta chia
Thơ theo cánh nhạn bay về
Bão giông chẳng ngại, dầm dề chẳng can
Vui buồn mong được sẻ san
Hải Dương – Hà Nội luôn gần gũi nhau
Yêu thơ ta nối nhịp cầu
Tri âm, tri kỉ trao câu ân tình
Bền lâu: Bạn hữu, đệ huynh
Như đa toả bóng sân đình - Thọ Khang.
Trần Thị Kim Phượng
C2P207khuTT Nam Đồng,Đống Đa, HN

THƠ ANH
(Hoạ bài Gửi các ban thơ)

Anh là một tấm gương trong
Câu thơ như cánh chim hồng lượn bay
Lời thơ tâm huyết tỏ bày
Giao lưu khăng khít càng ngày càng thân
Cầu thơ xướng hoạ nối vần
Nguồn thơ dào dạt tứ xuân tràn trề
Đông qua xuân tiếp gọi hè
Sen tàn lại đón thu về không ngơi
Thơ anh chan chứa tình đời
Gửi vào trang sách tạo vui cảnh già
“Đời là bể khổ” vượt qua
Tình thơ, tình bạn khó mà phôi phai.
Trần Thị Tuyết

CẢM NHẬN
( Kính tặng anh Xuân Phượng)

“ Hè Canh Dần hoạ thơ đường luật”
Xuân Phượng huynh gửi gấp tặng tôi
Nhận thơ lòng dạ sướng vui
Vội ghi cảm nhận mấy lời tặng huynh

Những bài xướng tâm tình chan chứa
Bài hoạ hay sánh tựa ngọc châu
Xuân, Hè sáu tháng qua mau
Hai trăm bảy chục bài sâu nghĩa tình.

Ôi bút lực Phựơng huynh thật tuyệt
Từng câu thơ tâm huyết mặn mà
Tứ thơ nồng ấm thiết tha
Hồn thơ bay bổng tuổi già ngại chi.

Tai nghễnh ngãng lắm khi “ hào...tiếc...”
Mà trái tim tha thiết mặn nồng
Yêu thơ với cả tấm lòng
Giao lưu bè bạn huyện trong tỉnh ngoài.

Gửi tới huynh muôn lời cảm phục
Xuân Phượng huynh nghị lực phi thường
Để cho đời một tấm gương
Yêu thơ đã trọn con đường: Bạn – Thơ.
14h30 28/8/2010
Trần Thị Tuyết
187 Thanh Nhàn HN





Hơ hơ hớ , Ảnh buồn chi
Hồn nhiên zui zẽ , làm gì buồn anh
Hồn thơ bay bỗng mây vàng
Cớ sao anh lại ngỡ ngàng thế kia
Tình thơ dưới bóng đèn khuya
Nặng tình bè bạn ta chia sẻ sầu

Hi chúc anh zui hạnh phúc và làm thật nhiều thơ , sân chơi trai gái trẻ già cùng chung một nhà ,đã vào sân chơi đâu phân biệt giai cấp quyền chức cao sang , nếu ai phân biệt tự họ ngồi ở nhà họ ,họ chơi với thành viên trong gia đình nhà họ rồi he he đúng không nào ?. Họa thơ ,vui chơi thơ chứ có tìm người quyền chức cao sang thấp hèn đâu anh hiiiiiiiii nên chẳng phải bận tâm làm gì mong anh zui và sau này đừng buồn vô cớ nha , em làm thơ lung tung nhưng em thích chơi ai cười nhe mười cái răng hớ hớ hớ ...sở thích của em mà kha kha khà ....

Trần Thị Bích Duyên
11-06-2011, 09:22 PM
http://www.ykhoanet.com/tinhduc_gioitinh/tinhduc/images/289-5.jpg
RẮN

Chẳng phải liu điu cũng giống nhà
Rắn đầu biếng học lẽ không tha
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ
Nay thét mai gầm rát cổ cha
Ráo mép chẳng qua phường láo lếu
lằn lưng cũng phải chuyện dăm ba
Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.
ST

Thấy ông mệt tôi sang thăm ôngchúcc ông mau khoẻ nhé

Nguyễn Hải Yến
11-06-2011, 09:43 PM
" Thấy ông mệt tôi sang thăm ôngchúcc ông mau khoẻ nhé "

TTBD



A HA HA
Lâu ngày Trần Bích trở về
Gọi ngay Xuân Phượng hả hê Ông nà
Tình thân như thể Ông Bà
Cả nhà vui vẽ có Bà quan tâm

HỜ HỜ HỚ ....

buixuanphuong09
12-06-2011, 07:33 AM
TÔI NGẪM

Tôi ngồi tôi ngẫm cái thân tôi
Thoáng chốc bẩy mươi ba tuổi rồi!
Giật mình ngoảnh lại: đời như mộng!
Hèn, quí, giầu, nghèo cũng thế thôi!

Khi ba thước đất đã vùi sâu
Nào có mang gì đi được đâu!
Chỉ còn cái NGHIỆP theo ta mãi
Lục đạo luân hồi chịu khổ đau!

Hoạ, phúc do tay ta tự tạo
Việc làm Thiện, Ác đã hằn sâu
Nhân nào quả ấy, công bằng lắm!
Qui luật muôn đời biết tránh đâu?

Trồng Lúa thu Lang? - Có lẽ nào!
Trồng Lang thu Lúa? - Chỉ chiêm bao!
Nhân lành quả phúc - đời là vậy
Nhân ác hoạ gieo - dễ tránh sao?

Khi sống, sống sao cho đáng sống
Cái thân Hạt cát hiến cho đời
Hiện tại được người người quí nể
Xuôi tay, về với cõi An vui!

Con đường Giải Thoát chẳng cao siêu
Ngay tại lòng mình, có bấy nhiêu!
" Cõng Phật tìm Phật"!* Sao ngớ ngẩn!
"Tâm hồn thanh thản" hãy nâng niu!

BXP 12.06.2011
*Phật hay Phật Đà là phiên âm từ Phạn ngữ Bouddha nghĩa là Giác, bực đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Phật dạy: "Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh". Tức là Tính Giác sẵn có trong mỗi con người chúng ta, khi Mê ta là chúng sinh, khi Ngộ ta là Phật.

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2011, 09:25 AM
Kiếp nhân sinh


Không ta gió vẫn chuyển mùa
Trời cao tính chuyện nắng mưa riêng mình
Dòng đời thương tiếc sinh linh
Bão dâng thác lũ vô tình lắm thay

Công danh sự nghiệp trả vay
Bao phen dở khóc đêm ngày buồn lo
Đoạn trường lặn lội thân cò
Kề vai gánh nặng chẳng so nhọc nhằn

Thân tàn theo bước thời gian
Vụt qua năm tháng rồi dần xuôi tay
Hồn thiêng cưỡi hạc trong mây
Nhìn về dương thế lòng đầy thảnh thơi

Không còn một chút thơm rơi
Cháu con mỗi đứa một nơi phận mình
Lao đao giữa cuộc mưu sinh
Bồng bềnh như cánh lục bình trôi sông

Cuộc đời nhắm mắt là xong
Tháng năm vô nghĩa đâu mong đợi gì
Bình tâm thanh thản ra đi
Nhân sinh một kiếp thôi thì buông trôi

Giầu nghèo cũng thế mà thôi
Bon chen cho lắm cuối rồi bằng không
Gửi lòng vào cõi mênh mông
Ngộ ra để biết mà trông sự đời

Bùi Thanh Thanh Khiết

TTK dán bài này thi hữu đọc cho vui nhé

Nguyễn Hải Yến
12-06-2011, 09:51 AM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/lBfouc3dmIsTa_C0qYLcNw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODQ7cT04NTt3PTUxMg--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/SaigonTT/ImageID_142263.jpg (http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/lBfouc3dmIsTa_C0qYLcNw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODQ7cT04NTt3PTUxMg--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/SaigonTT/ImageID_142263.jpg)

anh ốm em mời anh anh ăn bún riêu cho nhanh khỏe

buixuanphuong09
12-06-2011, 02:10 PM
http://i597.photobucket.com/albums/tt58/hoasim09/NhasanBH.gif
BÁC CỨ YÊN LÒNG!

Nhớ từ ngày ấy BÁC ra đi
Đã bốn hai Thu lệ biệt ly
Mà trái tim con còn thổn thức
Như ngày nào tiễn Bác ra đi.

Màn mưa tầm tã - lòng dân Việt
Khóc một trái tim rộng biển khơi
Ôm hòn gạch nóng trời Tây ấy
Hiến trọn trái tim một kiếp người.

Trái tim tình nặng với non sông
Cứu nước hoàn thành đập xích gông
Dép mòn vạn nẻo gieo nhân đức
Bẩy chín mùa sen vẫn sáng lòng.

Đàn cá trong ao vẫn đợi chờ
Bác cho ăn, hớp bóng như xưa
Quanh ao bụt mọc dầm chân đứng
Trầm mặc nhớ Người, cháy ước mơ.

Điện thoại réo kìa, Bác ở đâu?
Bác còn canh cánh nỗi năm châu
Trường Sa lũ giặc đang nhòm ngó
Bác chẳng nằm yên để nước đau!

Bác ơi! Bác cứ yên lòng nghỉ
Con cháu ngày nay lớn mạnh rồi
Ý chí toàn dân bền SÁT THÁT!
Trường Sa đâu dễ để buông trôi!

BXP 12.06.2011

buixuanphuong09
12-06-2011, 09:48 PM
VÀO HÈ

Ve ran....tạm biệt mái trường
Lòng thày hoan hỉ, vấn vương lòng trò...
Mênh mông biển học vô bờ
Vốn thày gây dựng mang ra trường đời...

Phượng hồng, sen thắm khắp nơi
Dạt dào sóng vỗ...biển trời của ta
Đàn em tươi nở ngàn hoa
Toả về muôn ngả đậm đà mến yêu.

Đêm hè vọng tiếng cuốc kêu
Như hồn Thục Đế...sáo diều vút cao
Đồng quê hương sắc ngạt ngào
Lúa thơm, rơm trải...ồn ào đường thôn!

BXP 10.06.2011

buixuanphuong09
12-06-2011, 09:59 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/lBfouc3dmIsTa_C0qYLcNw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODQ7cT04NTt3PTUxMg--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/SaigonTT/ImageID_142263.jpg (http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/lBfouc3dmIsTa_C0qYLcNw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODQ7cT04NTt3PTUxMg--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/SaigonTT/ImageID_142263.jpg)

anh ốm em mời anh anh ăn bún riêu cho nhanh khỏe
Gửi Hải Yến

Bún riêu của Yến tự Trung Hoa
Anh chén vào đau bụng lắm a!
Chắc hoá chất nhiều nên Tào Tháo đuổi
Bún riêu em tặng hoá ra là....

Ối!.. ối!.. Vịt ơi! Đau... đau... quá!
Hi hi hi ....hì...hì...hì..ối...ối...ối!
BXP

buixuanphuong09
13-06-2011, 07:00 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShFePCavyu3HWnvbsuOCg8Zl8-6aF4hm4C2paT3GGElEwBZih-jw
CẢM THU

Lồng lộng trời thu suối nắng vàng
Hồn ta theo gió cứ mênh mang
Nhớ lại cái thời xa vắng ấy
Tim ta hoà quyện với tim nàng!

Ta nhớ nàng, Ôi nhớ diết da!
Nhớ làn thu thuỷ, nụ cười hoa
Nhớ tình trong trắng chưa qua ngưỡng...
Mà nụ hôn nồng cứ thiết tha!

Én lượn tầng cao chào nắng ấm
Ong vờn vườn rộng giỡn hoa tươi
Đón gió xuân về ươm giấc mộng
Bên nhau ta cứ hả hê cười!

Ta sánh vai nhau bước tới trường
Bằng lăng tím ngắt sợi tơ vương
Rồi mùa phượng đỏ, ve ran hạ
Giọt nắng lung linh vạn sắc hương....

Hồ trong sóng gợn in trời biếc...
Bách Thảo, Cổ Ngư chụm mái đầu....
Lời nguỵên đền Quan...còn cháy bỏng
Đâu ngờ hai đứa phải xa nhau!!!

Em đi từ đấy biệt phương trời
Nỗi nhớ trải dài vạn dặm khơi
Chiều tà nắng nhạt còn vương vấn
Một mối Tình Thu mãi chẳng rời.

"Một sắc hoa Ti gôn" gửi ai...
Phương trời dặm thẳm tháng năm dài
Đọc dòng thơ nhỏ ươm hoài niệm
Hình bóng người xưa vẫn sáng ngời!

Tình em còn nặng trái tim anh
"Nhất nhật phu thê" vẫn phải dành
Muôn tình thương mến cho đàn trẻ
Hoài niệm tình xưa cũng phải đành....!!!

BXP 13.06.2011
@BTV.vnthihuu

buixuanphuong09
13-06-2011, 02:14 PM
Nguyên văn bởi TTK
Hoang vu

Thuyền đi để lại bến hoang vu
Lau lách liêu xiêu sương phủ mù
Lối cũ đường mòn cỏ dại mọc
Hoàng hôn bảng lảng bóng âm u

Bùi Thanh Thanh Khiết

Hoang vu

Giữa vùng đồi núi gió vi vu
Khói toả, sương sa đất mịt mù
Đường vắng, lá rơi, chim sải cánh,
Dăm ba người tụm tán mù u.

BXP 13.06.2011
Tôi đột ngột gặp những triệu chứng tuổi già không cưỡng lại được nên có nhiều hụt hẫng, nhờ các bạn thơ động viên nay đã ổn định, tuy còn mệt nhiều nhưng cũng góp hoạ với bạn đôi vần để lấy lại cảm hứng. Mong bạn cảm thông. Chúc vui.

buixuanphuong09
13-06-2011, 02:15 PM
Nguyên văn bởi TTK
Bình minh

Bình minh hoa nắng tươi màu
Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng bày
Vườn xuân ai vẽ dấu giày
Để hoa mở cánh dâng đầy hương thơm

Bùi Thanh Thanh Khiết

RẠNG ĐÔNG

Ô lên rực rỡ sắc màu
Ngàn hoa dưới nắng vàng au phô bày.
Kìa ai nâng nhẹ gót giầy
Hương vương tà áo đựng đầy dấu thơm.

BXP 13.06.2011

buixuanphuong09
13-06-2011, 02:16 PM
Nguyên văn bởi TTK
Đợi mây

Trao anh nửa giấc mơ hoa
Nửa em giữ lại chờ hoà cùng anh
Mây còn lơ lửng trời xanh
Em làm ngọn gió trong lành đợi mây

Bùi Thanh Thanh Khiết

LUỒN MÂY

Em về mang vạn sắc hoa
Cho niềm hoan hỉ chan hoà lòng anh
Cây đời vẫn bát ngát xanh
Tình Thu theo ánh trăng lành luồn mây.

BXP 13.06.2011

buixuanphuong09
13-06-2011, 02:17 PM
Nguyên văn bởi TTK
Trách

Liễu rủ báo về đông đã sang
Hoàng hôn buông xuống biết thu tàn
Sương sa lạnh ướt cành hoa nhỏ
Bướm vẫn mê say tận suối ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết

ĐÔNG SANG

Nhạn về, gió lạnh, báo đông sang
Gốc rạ còn trơ, mùa đã tàn
Xáo xác đàn chim tìm tổ ấm
Hồn ta theo gió gửi mây ngàn.

BXP 13.06.2011

buixuanphuong09
13-06-2011, 02:18 PM
Nguyên văn bởi Thệ Minh
KHẮC KHOÃI...

Ta khẽ thở dài ...buổi hạ sang
Người xa kẻ nhớ mộng xuân tàn
Bao năm khắc khoải buồng tim lạnh
Lắng khúc tri âm lướt dặm ngàn./.

Thệ Minh

KHẮC KHOẢI

Cuốc kêu, ve hát đón hè sang
Phượng tiễn xuân đi, gạo đã tàn
Lựu đỏ, sen hồng ươm khát vọng
Lời thương vang vọng giữa mây ngàn.

BXP 13.06.2011

buixuanphuong09
13-06-2011, 02:19 PM
Nguyên văn bởi TTK
Trở ngát

Hằng mong vuốt lại sợi tơ lòng
Bởi gió hùa mưa đã uốn cong
Ước vọng chiều mơ ong bướm lượn
Cho hoa trở ngát chút hương nồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.6.2011

BÁM ĐƯỜNG SONG PHẲNG

Gửi đến em yêu vạn nỗi lòng
Tinh cầu trải rộng những đường cong
Ta còn bám víu đường song phẳng
Ủ trái tim yêu những giấc nồng!

BXP 13.06.2011

buixuanphuong09
13-06-2011, 02:28 PM
Nguyên văn bởi TTK
LÒNG VUI

Lòng vui thanh thản biết bao nhiêu
Sống cảnh điền viên , mỗi buổi chiều
Nâng chén trà sen hương toả ngát
Kề bên bè bạn thấy sao yêu ./

Bùi Thanh Thanh Khiết

THANH THẢN

Đã biết sức già có bấy nhiêu
Nâng niu sắc tím áng mây chiều
An nhiên thơ phú vui cùng bạn
Thi Hữu tình thơ biết mấy yêu!

BXP 13.06.2011

buixuanphuong09
13-06-2011, 09:42 PM
GIỌT

Giọt trăng rớt xuống bên thềm
Giọt buồn ta gửi vào miền xa xăm
Giọt thương kéo sợi tơ tằm
Giọt lòng ủ mộng tháng năm đợi chờ.

BXP 13.06.2011

buixuanphuong09
13-06-2011, 09:44 PM
SỢI

Sợi buồn tơ nhện giăng giăng
Sợi thương kéo kén tháng năm đợi chờ
Sợi lòng ươm mộng ước mơ
Sợi tình dan díu đến giờ chửa thôi

BXP 13.06.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 09:48 PM
Hoang vu

Giữa vùng đồi núi gió vi vu
Khói toả, sương sa đất mịt mù
Đường vắng, lá rơi, chim sải cánh,
Dăm ba người tụm tán mù u.


BXP


Diều bay

Diều đang cao hứng hát vu vu
Theo gió lộng bay đến tít mù
Nơi ấy không còn nghe gió quẩn
Tâm hồn thanh thản hết âm u

Bùi Thanh THanh Khiết
13.6.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 09:50 PM
RẠNG ĐÔNG

Ô lên rực rỡ sắc màu
Ngàn hoa dưới nắng vàng au phô bày.
Kìa ai nâng nhẹ gót giầy
Hương vương tà áo đựng đầy dấu thơm.

BXP 13.06.2011

Hoàng hôn

Hoàng hôn gió lộng khoe màu
Hoa đời chín thắm niềm sâu dãi bày
Mây pha lòng tím đã dầy
Bàu trời lạt nắng nhưng đầy tình thơm

Bủi Thanh Thanh Khiết

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 09:51 PM
LUỒN MÂY

Em về mang vạn sắc hoa
Cho niềm hoan hỉ chan hoà lòng anh
Cây đời vẫn bát ngát xanh
Tình Thu theo ánh trăng lành luồn mây.

BXP 13.06.2011

Song hành


Em không chỉ tặng cánh hoa
Mà mang hồn trẻ vào hoà cùng anh
Cho đời trở giấc tươi xanh
Câu thơ bay bổng song hành gió mây./

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 09:52 PM
ĐÔNG SANG

Nhạn về, gió lạnh, báo đông sang
Gốc rạ còn trơ, mùa đã tàn
Xáo xác đàn chim tìm tổ ấm
Hồn ta theo gió gửi mây ngàn.

BXP 13.06.2011

Đậm sắc

Đang hè vội vã gió thu sang
Hoa Phượng ngoài kia vẫn chửa tàn
Bởi nụ cuối mùa đương đậm sắc
Yêu sao sự sống đẹp muôn ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 09:53 PM
BÁM ĐƯỜNG SONG PHẲNG

Gửi đến em yêu vạn nỗi lòng
Tinh cầu trải rộng những đường cong
Ta còn bám víu đường song phẳng
Ủ trái tim yêu những giấc nồng!

BXP 13.06.2011

Rối lòng

Từ ấy mình quen thấy rối lòng
Lệ buồn đẫm ướt dáng my cong
Hằng nga trải mộng không bằng phẳng
Để nỗi đêm mơ chút ấm nồng !./

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 09:55 PM
THANH THẢN

Đã biết sức già có bấy nhiêu
Nâng niu sắc tím áng mây chiều
An nhiên thơ phú vui cùng bạn
Thi Hữu tình thơ biết mấy yêu!

BXP 13.06.2011

Ấp yêu


Tình thơ san sẻ biết bao nhiêu
Náo nức trong tim mỗi sáng chiều
Núi cách mây ngăn đâu xá kể
Xướng hoạ đôi vần mãi ấp yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

buixuanphuong09
13-06-2011, 10:11 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=3477#post3477)
TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN
---*---
Canh trời gác biển ngày đêm
Côn trùng hòa nhạc vọng lên ngân hà
Tâm hồn vượt sóng khơi xa
Đem theo hương đất quê nhà mến thương

Trai tài đọ sức trùng dương
Giữ gìn đất nước quê hương biển trời
Đảo xa gian khổ bao đời
Thi nhân đã viết những lời thơ hay

(Tình người muối mặn gừng cay)
Giữa nơi sóng gió càng say càng nồng
Đất liền bạn gái chờ trông
Cánh thư trao đổi một lòng thủy chung

Canh khuya đứng giữa ngàn trùng
Tình quê nổi sóng nhịp cùng trái tim
Nhớ thu trăng sáng trốn tìm
Giục lòng lính trẻ giữ gìn đảo xa

Quê nhà lời mẹ thiết tha
Biển trời tổ quốc đấy là quê hương .

17/3/2011.
Tuyen45.
NGƯỜI LÍNH BIỂN

Bạn gửi tặng cho ảnh Hải quân
Kèm bài thơ viết để hồi âm
Mang theo gió cát mồ hôi mặn
Tưởng vọng trong tim tiếng sóng gầm.

Căng thẳng rõi theo từng điểm nhỏ
Mắt trong, lòng sáng giữ biên cương
Trăng treo đầu súng đùa muôn sóng
Chấp chới Hải âu giỡn ánh dương.

Biết mấy yêu thương người lính biển
Sóng cuồng bão dữ vẫn hiên ngang
Vì nước vì dân đời hiến trọn
Giang sơn gấm vóc vững "Âu vàng".

Cảm nghĩ đôi dòng gửi các em
Những người lính biển đã ngày đêm
Gìn giữ biển trời cho Tổ Quốc
Muôn dân hạnh phúc được êm đềm.

Lời quê mộc mạc nôm na
Mang tình sâu nặng thiết tha tặng người
Xin dâng muôn vạn niềm vui
Cho người lính giữ biển trời của ta
Giữa trùng dương, hay đảo xa
Cõi lòng ấm áp đậm đà tình quê.

BXP
Sang thăm góp với bạn một bài về người lính biển

buixuanphuong09
14-06-2011, 09:57 AM
Nguyên văn bởi TTK
Diều bay

Diều đang cao hứng hát vu vu
Theo gió lộng bay đến tít mù
Nơi ấy không còn nghe gió quẩn
Tâm hồn thanh thản hết âm u
Bùi Thanh THanh Khiết
13.6.2011

LẠC BƯỚC

Sim, mua lúp súp cảnh hoang vu
Khói toả, sương sa đất mịt mù
Lữ khách thẫn thờ chân cát bụi
Bên tai vọng tiếng gió u u

BXP 14.06.2011

buixuanphuong09
14-06-2011, 09:57 AM
Nguyên văn bởi TTK
Hoàng hôn

Hoàng hôn gió lộng khoe màu
Hoa đời chín thắm niềm sâu dãi bày
Mây pha lòng tím đã dầy
Bàu trời lạt nắng nhưng đầy tình thơm

Bủi Thanh Thanh Khiết

CHIỀU BUỒN

Chiều tà nắng nhạt tím màu
Niềm riêng một mối tình sâu khó bày
Đề huề thê tử đủ đầy
Nụ hôn đầu đến.... mai ngày vẫn thơm....!

BXP 14.06.2011

buixuanphuong09
14-06-2011, 09:58 AM
Nguyên văn bởi TTK
Song hành

Em không chỉ tặng cánh hoa
Mà mang hồn trẻ vào hoà cùng anh
Cho đời trở giấc tươi xanh
Câu thơ bay bổng song hành gió mây./

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

SÓNG MỘNG

Lòng còn vương một sắc hoa
Tình em dậy sóng chan hoà lòng anh
Cây đời vẫn bát ngát xanh
Hồn thơ theo ngọn gió lành giỡn mây.

BXP 14.06.2011

buixuanphuong09
14-06-2011, 09:58 AM
Nguyên văn bởi TTK
Đậm sắc

Đang hè vội vã gió thu sang
Hoa Phượng ngoài kia vẫn chửa tàn
Bởi nụ cuối mùa đương đậm sắc
Yêu sao sự sống đẹp muôn ngàn

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

TÌNH EM

Xuân qua, hè đến, thoắt đông sang
Lặn lội thân cò...canh đã tàn
Bầu sữa yêu thương còn trĩu nặng
Tình em sâu lắng đến muôn ngàn....!

BXP 14.06.2011

buixuanphuong09
14-06-2011, 09:59 AM
Nguyên văn bởi TTK
Rối lòng

Từ ấy mình quen thấy rối lòng
Lệ buồn đẫm ướt dáng my cong
Hằng nga trải mộng không bằng phẳng
Để nỗi đêm mơ chút ấm nồng !./

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

HƯƠNG XƯA

Tình xưa, thôi nhé, để trong lòng!
Đường tới ta đi chẳng thể cong
Hạnh phúc đơn sơ luôn gìn giữ
Hương xưa đáy dạ vẫn thơm nồng!

BXP 14.06.2011

buixuanphuong09
14-06-2011, 10:01 AM
Nguyên văn bởi TTK
Ấp yêu

Tình thơ san sẻ biết bao nhiêu
Náo nức trong tim mỗi sáng chiều
Núi cách mây ngăn đâu xá kể
Xướng hoạ đôi vần mãi ấp yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

TÌNH THƠ

Thi Hữu tình ta có bấy nhiêu
Phơi bầy sắc tím áng mây chiều
Xướng hoạ giao lưu bao nghĩa nặng
Bạn bè, ôi! Biết mấy thương yêu!

BXP 14.06.2011

MjnhTrjet
14-06-2011, 10:45 AM
Phận án thơ
P.M.T
( Kính tặng bác BXP )


Ai về tìm nhặt tri âm
Ai đi lẽ hạc trao thầm giọt châu
Đêm thâu tay gối tựa đầu
Án thơ còn đó, mà nặng sâu ân tình.

Ai ngày du cảnh phiêu linh
Ai đêm ôm giữ chuyện mình trong nôi
Bên đường, thủ phận giữa đời
Văn chương cái nợ, mặc trôi theo dòng.

Người ơi,
Người có thấu không !
------------------------------------------

Chúc bác vui khỏe cùng VNTH.

buixuanphuong09
14-06-2011, 12:20 PM
Phận án thơ
P.M.T
( Kính tặng bác BXP )


Ai về tìm nhặt tri âm
Ai đi lẽ hạc trao thầm giọt châu
Đêm thâu tay gối tựa đầu
Án thơ còn đó, mà nặng sâu ân tình.

Ai ngày du cảnh phiêu linh
Ai đêm ôm giữ chuyện mình trong nôi
Bên đường, thủ phận giữa đời
Văn chương cái nợ, mặc trôi theo dòng.

Người ơi,
Người có thấu không !
------------------------------------------

Chúc bác vui khỏe cùng VNTH.


Gưỉ MjnhTrjet

Hỡi người tri kỉ tri âm
Hiểu nhau đêm vắng âm thầm rơi châu.
Tơ vương đã bạc mái đầu
Dẫu rằng dang dở còn sâu nghĩa tình

Dù đêm mơ chuyện Tùng Linh
Mà ngày vẫn giữ phận mình... "nước nôi"!
Éo le duyên phận cuộc đời
Mấy ai suôn sẻ? Thuyền tôi xuôi dòng....

Người ơi có hiểu tôi không?
"Phu thê nhất nhật" giữ lòng sắt son!

BXP 14.06.2011
Cảm ơn MjnhTrjet đã tới thăm và hoà cảm cùng tôi

buixuanphuong09
14-06-2011, 03:39 PM
NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM
( Tặng Nguyễn Thị Hảo )

Có người phụ nữ ở quê tôi
Mẹ của bốn con đủ gái trai
Tuổi ngoại bốn mươi, còn trẻ lắm!
Đã nên bà nội, miệng luôn cười.

Chồng " Pắc kinh sơn" hơn chục năm
" Gan trời", "mỡ muỗi" cũng kiên tầm
Nam, Bắc, Tây, Đông đều đủ cả
Vẫn như khúc gỗ, đặt đâu ... nằm!

Khi mẹ chồng còn, con bé dại
Hai giường, hai bệnh - Biết làm sao!
Có lúc miệng đời sao độc địa?
Để em thêm chịu nỗi niềm đau.

Tuổi xuân hơ hớ - Đêm dài quá!
Khao khát cháy lòng biết ngỏ ai?
Ngày ngày trăm việc tay không mỏi
Bữa bữa chăm chồng cơm vẫn nhai!

Con ngoan dần lớn đỡ đần thêm
Mái ngói, ti vi, điện sáng đèn
Nhà cửa khang trang tràn ngập nắng
Giữ gìn hạnh phúc - một tay em!

Hơn bốn ngàn ngày ai có biết
Mỗi giây, mỗi phút vạn gian nan!
Dịu dàng, kiên nhẫn, tình âu yếm!
EM, xứng " Người con gái Việt Nam"!

BXP

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:28 PM
LẠC BƯỚC

Sim, mua lúp súp cảnh hoang vu
Khói toả, sương sa đất mịt mù
Lữ khách thẫn thờ chân cát bụi
Bên tai vọng tiếng gió u u

BXP 14.06.2011

Đến thăm

Thăm nơi nổi tiếng xứ Lai vu
Nhớ buổi chiến tranh khói lửa mù
Cảnh sắc cùng người luôn cuốn hút
Năm sau đi nữa dắt theo u

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:29 PM
CHIỀU BUỒN

Chiều tà nắng nhạt tím màu
Niềm riêng một mối tình sâu khó bày
Đề huề thê tử đủ đầy
Nụ hôn đầu đến.... mai ngày vẫn thơm....!

BXP 14.06.2011

Hoa mộng

Lung linh nắng sớm pha màu
Êm đềm ngõ trúc chim câu cả bày
Ríu ra ríu rít đủ đầy
Bên cành hoa mộng rắc dày hương thơm

Bùi Thanh thanh Khiết
14.6.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:30 PM
SÓNG MỘNG

Lòng còn vương một sắc hoa
Tình em dậy sóng chan hoà lòng anh
Cây đời vẫn bát ngát xanh
Hồn thơ theo ngọn gió lành giỡn mây.

BXP 14.06.2011

Tan mây

Bên thềm quỳnh đã bung hoa
Đêm rằm muốn ngắm trăng ngà cùng anh
Muôn lời gửi trách ông xanh
Sao đem gió thổi nát mành tan mây!

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:31 PM
TÌNH EM

Xuân qua, hè đến, thoắt đông sang
Lặn lội thân cò...canh đã tàn
Bầu sữa yêu thương còn trĩu nặng
Tình em sâu lắng đến muôn ngàn....!

BXP 14.06.2011

Tìm anh

Lặn lội tìm anh bao dặm ngàn
Cả khi nguyệt sáng lúc trăng tàn
Tháng năm mòn mỏi trong niềm nhớ
Lặng lẽ bến chờ đò chẳng sang….

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:32 PM
HƯƠNG XƯA

Tình xưa, thôi nhé, để trong lòng!
Đường tới ta đi chẳng thể cong
Hạnh phúc đơn sơ luôn gìn giữ
Hương xưa đáy dạ vẫn thơm nồng!

BXP 14.06.2011

An lòng

Tình xưa nghĩa cũ luôn tươi nồng
Bảy sắc cầu vồng lượn dáng cong
Ta đứng hai đầu tay chẳng chạm
Niềm vui xa cách vẫn an lòng

Bùi Thanh THanh Khiết
14.6.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:33 PM
TÌNH THƠ

Thi Hữu tình ta có bấy nhiêu
Phơi bầy sắc tím áng mây chiều
Xướng hoạ giao lưu bao nghĩa nặng
Bạn bè, ôi! Biết mấy thương yêu!

BXP 14.06.2011

Tình thi hữu

Xa cách tình thơ chỉ có nhiêu
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ hồn ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:55 PM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=3847#post3847) Nguyên văn bởi caoletrantranquoc

HỎI

Sao lại mộng mơ mãi nụ hồng
Ngỡ tình đã ở bến... phòng không
Đường xa yêu lướt, cho niềm nhớ
Ngõ nhỏ thương bay, tặng mỏi mong
Sóng biển vỗ bờ vờn bãi cát
Gió rừng xua lá cuốn cành thông
Thấy nhau đâu hẳn là duyên nợ
Nhìn mặt có chi phải nặng lòng

clttq
............................................

Vườn ai !

Vườn ai đang thắm một bông hồng
Cổng khoá khó nhìn có chán không
Từ ấy đêm về mang nỗi nhớ
Cho nên sáng đến gửi niềm mong
Hoa tươi thả ngát mây ngăn cách
Lá thắm buông hương gió chẳng thông
Ước mộng một giây bên thục nữ
Rồi xa mãi mãi cũng yên lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011

......................................
Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết

Mê hồng

Đưa tay muốn hái nụ hoa hồng
Đụng phải vào gai ái ngại không !
Đứng lại bần thần mắt mãi ngóng
Ra về ấm ức dạ hoài mong
Hai sân chia cách tình chưa thỏa
Một ngõ chung đường dạ mới thông
Ước sống bên nàng nên phải quyết !
Xương tan thịt nát cũng cam lòng

Quốc Quyền
..................................

YÊU THẦM….

Thục nữ nhà bên ngỡ bóng hồng
Dáng xinh tha thướt ngẩn ngơ không
Bên thềm lũ trẻ ngồi trông ngóng
Đầu ngõ dăm chàng đứng ngó mong
Thổn thức hồn Xuân vì liễu trúc
Bâng khuâng tâm Hạ bởi bàng thông
Nàng ơi nghiêng ngả vì buồn nhớ
Cũng bởi mộng mơ gọi tiếng lòng

Caoletrantranquoc
14/6/2011

MƠ THẦM
ĐDB

Đẹp quá người ơi giấc mộng hồng
Bên nàng dạo bước giữa trời không
Hằng nga lặng lẽ hờn ghen ngóng
Khóm trúc mơ hồ ấm ức mong
Ngọn gió êm đềm lay bóng liễu
Bầy chim ríu rít động cành thông
Vườn khuya tĩnh mịch nghe hơi thở
Chợt nhói con tim giục cõi lòng

Quốc Quyền 14/06/11

Tủi phận

Đã trót sinh ra phận má hồng
Duyên tình trắc trở hỏi buồn không ?
Bao ngày nắng đến ngồi trông đợi
Những lúc mưa tan đứng ngóng mong
Đất chuyển trời rung đường nghẹn tắc
Mây bay gió cuốn lối không thông
Thân ngà tủi phận giây tơ rối
Nặng nỗi sầu vương dội xót lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

buixuanphuong09
15-06-2011, 03:32 AM
Nguyên văn bởi TTK
Đến thăm

Thăm nơi nổi tiếng xứ Lai vu
Nhớ buổi chiến tranh khói lửa mù
Cảnh sắc cùng người luôn cuốn hút
Năm sau đi nữa dắt theo u

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

NHỚ...

Nhớ em trực chiến cầu Lai Vu
Bão lửa 'Con ma' * thả mịt mù
Rắn quấn chân em, đâu có sợ?
Bởi lòng trong sáng chẳng âm u.

BXP 14.06.2011
* Máy bay F4 của Mỹ

buixuanphuong09
15-06-2011, 03:33 AM
Nguyên văn bởi TTK
Hoa mộng

Lung linh nắng sớm pha màu
Êm đềm ngõ trúc chim câu cả bày
Ríu ra ríu rít đủ đầy
Bên cành hoa mộng rắc dày hương thơm

Bùi Thanh thanh Khiết
14.6.2011

Bình minh sợi nắng dệt màu
Hạt sương lóng lánh ngọc châu phô bày
Vườn xuân ong bướm lượn đầy
Vờn hoa, hút nhị hương dày ngát thơm.

BXP 14.06.2011

buixuanphuong09
15-06-2011, 03:35 AM
Nguyên văn bởi TTK
Tan mây

Bên thềm quỳnh đã bung hoa
Đêm rằm muốn ngắm trăng ngà cùng anh
Muôn lời gửi trách ông xanh
Sao đem gió thổi nát mành tan mây!

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

MỘNG HOA

Ngày nào dệt giấc mộng hoa
Lời thương dậy sóng chan hoà lòng anh
Biển đời vẫn ngát màu xanh
Mà sao lời nguyện tan tành nước mây?

BXP 14.06.2011

buixuanphuong09
15-06-2011, 03:37 AM
Nguyên văn bởi TTK
Tìm anh

Lặn lội tìm anh bao dặm ngàn
Cả khi nguyệt sáng lúc trăng tàn
Tháng năm mòn mỏi trong niềm nhớ
Lặng lẽ bến chờ đò chẳng sang….

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

ĐỢI EM

Em đi từ ấy khuất mây ngàn
Mấy chục mùa trăng, hoa nở, tàn
Vẫn cháy tim anh niềm khát vọng
Như ngày nào đón đợi em sang.

BXP 15.06.2011

buixuanphuong09
15-06-2011, 03:39 AM
Nguyên văn bởi TTK
An lòng

Tình xưa nghĩa cũ luôn tươi nồng
Bảy sắc cầu vồng lượn dáng cong
Ta đứng hai đầu tay chẳng chạm
Niềm vui xa cách vẫn an lòng

Bùi Thanh THanh Khiết
14.6.2011

ẤM LÒNG

Nhớ bóng em yêu vẫn ấm lòng
Dịu hiền, thanh thoát... những đường cong!
Nụ hôn ngây ngất tình trong trắng
Xa cách....tình em vẫn đượm nồng!

BXP 15.06.2011

buixuanphuong09
15-06-2011, 03:40 AM
Nguyên văn bởi TTK
Tình thi hữu

Xa cách tình thơ chỉ có nhiêu
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ hồn ta gọi tiếng yêu

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011

NGẬP THƯƠNG YÊU

Tình thơ ấm áp biết bao nhiêu
Xướng hoạ cùng nhau mỗi sớm chiều
Sợi nhớ, sợi thương chung vấn vít
Mái nhà Thi Hữu ngập thương yêu.

BXP 15.06.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2011, 05:47 PM
NHỚ...

Nhớ em trực chiến cầu Lai Vu
Bão lửa 'Con ma' * thả mịt mù
Rắn quấn chân em, đâu có sợ?
Bởi lòng trong sáng chẳng âm u.

BXP 14.06.2011
* Máy bay F4 của Mỹ

Chiến tranh

Chiến tranh khốc liệt bến Lai Vu
Thần sấm bay qua thả khói mù
Cô gái đôi mươi tay súng chắc
Mấy vòng loạng choạng bặt …u…u ./

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011


Bình minh sợi nắng dệt màu
Hạt sương lóng lánh ngọc châu phô bày
Vườn xuân ong bướm lượn đầy
Vờn hoa, hút nhị hương dày ngát thơm.

BXP 14.06.2011

Bình minh

Ban mai long lánh ánh màu
Chim non ríu rít lâu lâu gọi bầy
Bướm len vườn mộng hương đầy
Hoa nghiêng cánh mỏng tim dày dấu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

MỘNG HOA

Ngày nào dệt giấc mộng hoa
Lời thương dậy sóng chan hoà lòng anh
Biển đời vẫn ngát màu xanh
Mà sao lời nguyện tan tành nước mây?

BXP 14.06.2011

Ngày nào

Ngày nào bướm đến tìm hoa
Lời vàng thân ngọc ý ngà trao anh
Bây giờ tóc bạc màu xanh
Dạ ai lạc bước lòng dành gió mây

Bùi Thanh THanh Khiết
15.6.2011

ĐỢI EM

Em đi từ ấy khuất mây ngàn
Mấy chục mùa trăng, hoa nở, tàn
Vẫn cháy tim anh niềm khát vọng
Như ngày nào đón đợi em sang.

BXP 15.06.2011

Bến đợi

Bến vắng lau hoang trắng bạt ngàn
Cô đơn đứng đợi giữa chiều tàn
Đôi bờ xa tít tầm nhìn khuất
Mỏi mắt chờ trông thuyền chẳng sang

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

ẤM LÒNG

Nhớ bóng em yêu vẫn ấm lòng
Dịu hiền, thanh thoát... những đường cong!
Nụ hôn ngây ngất tình trong trắng
Xa cách....tình em vẫn đượm nồng!

BXP 15.06.2011

Lửa nồng

Ngày tháng bên anh thấy đẹp lòng
Nghĩ sao nói vậy chẳng vòng cong
Niềm vui kề cận ngời trong mắt
Đốt cháy tim em ngọn lửa nồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

NGẬP THƯƠNG YÊU

Tình thơ ấm áp biết bao nhiêu
Xướng hoạ cùng nhau mỗi sớm chiều
Sợi nhớ, sợi thương chung vấn vít
Mái nhà Thi Hữu ngập thương yêu.

BXP 15.06.2011



Thơ


Dòng thơ xướng hoạ có bây nhiêu !
Đọc mãi tình say mỗi sớm chiều
Nỗi nhớ niềm thương luôn quấn quýt
Khơi nguồn bút vẽ những lời yêu !

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

buixuanphuong09
16-06-2011, 03:40 PM
TIỄN BIỆT

Tiễn nhau một khúc loanh quanh
Bao nhiêu giọt nhớ biến thành sợi thương
Người đi theo gió tha phương
Ta về ủ chữ "vô thường" lệ cay!

TÌNH LỠ

Em đi biền biệt phương trời
Thấu chăng quê cũ có người ủ ê
Chập chờn khi tỉnh khi mê
Xót xa để lỡ câu thề với ai!

BXP 15.06.2011

buixuanphuong09
16-06-2011, 03:46 PM
Nguyên văn bởi TTK
Bập bềnh

Dòng sông ôm cánh lục bình
Pha xanh màu nước lung linh tím trời
Còn em nương bóng anh rồi
Thuyền tình lạc lái xa trôi bập bềnh

Bùi Thanh Thanh Khiết

LỀNH BỀNH...

Đang vui tin đến: Hoà bình!
Vừa mừng bỗng đã phiêu linh đất trời!
"Một cơn gió dập sóng dồi"
Cánh bèo tan tác buông trôi lềnh bềnh....

BXP 15.06.2011
Hơn một ngày đánh vật với mạng TH mệt quá mất hết cảm hứng hoạ, đành khất TK vậy. May hôm nay cháu về nghỉ, nhờ cháu cài đặt lại sang trình duyệtMozilla FireFox mới vào được.

buixuanphuong09
16-06-2011, 03:48 PM
GIỌT HƯƠNG THẦM

Trời trong, gió nhẹ, nắng au vàng
" Giải phóng Thủ đô!" *- Dạ xốn xang
Hẹn đến đền Quan...nơi ước nguyện
Nào ngờ em lại phải đi Nam!

Từ ấy em đi biệt dặm khơi
Niềm thương đau đáu một phương trời
Để anh buồn tủi trong cô lạnh
Mang mối sầu thương đến trọn đời.

Nguyệt lão trớ trêu bày đặt thế!
Buộc duyên lại để phận chia ly
Dòng tương hai đứa hai đầu...đợi!
Mượn gió nương tình gửi nhớ đi.

Sợi nhớ quyện đan trải tháng ngày
Bạc đầu lòng chửa hết mê say
Từ trong sâu thẳm Hồn Thu ấy
Một giọt hương thầm vẫn ngất ngây!

BXP 16.06.2011
* Năm 1954

buixuanphuong09
16-06-2011, 10:09 PM
1-Chiến tranh

Chiến tranh khốc liệt bến Lai Vu
Thần sấm bay qua thả khói mù
Cô gái đôi mươi tay súng chắc
Mấy vòng loạng choạng bặt …u…u ./

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

HỒN NHIÊN

Em gái hồn nhiên ở xóm Vu
Một ngày trực chiến dưới mây mù
Con ma, Thần sấm em xua hết
Giặc chạy, lại về "bám váy" U!

BXP 16.06.2011

2-Bình minh

Ban mai long lánh ánh màu
Chim non ríu rít lâu lâu gọi bầy
Bướm len vườn mộng hương đầy
Hoa nghiêng cánh mỏng tim dày dấu thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

BÌNH MINH

Bình minh rực rỡ sắc màu
Hoa tươi, nắng trải, chim câu gọi bầy
Bướm, ong đùa giỡn đông đầy
Vườn xuân ai đặt dấu giầy yêu thương!

BXP 16.06.2011

3-Ngày nào

Ngày nào bướm đến tìm hoa
Lời vàng thân ngọc ý ngà trao anh
Bây giờ tóc bạc màu xanh
Dạ ai lạc bước lòng dành gió mây

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

NGÀY NÀO

Ngày nào vườn ngát hương hoa
Em vui dưới ánh trăng ngà cùng anh
Bên nhau ươm giấc mộng xanh
Mà nay đôi ngả tan tành nước mây!!!

BXP 16.06.2011

buixuanphuong09
16-06-2011, 10:12 PM
4-Bến đợi

Bến vắng lau hoang trắng bạt ngàn
Cô đơn đứng đợi giữa chiều tàn
Đôi bờ xa tít tầm nhìn khuất
Mỏi mắt chờ trông thuyền chẳng sang

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

LẠC BƯỚC

Bâng khuâng đứng lặng giữa non ngàn
Khói toả, sương sa, ánh nắng tàn
Lạc bước đường xa thân lữ thứ
Nhớ người trong mộng đón Thu sang.

BXP 16.06.2011

5-Lửa nồng

Ngày tháng bên anh thấy đẹp lòng
Nghĩ sao nói vậy chẳng vòng cong
Niềm vui kề cận ngời trong mắt
Đốt cháy tim em ngọn lửa nồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

ẤM NỒNG

Nhìn ráng thu sa nhớ cháy lòng
Tinh cầu mờ ảo những đường cong
Thả hồn theo gió về nơi ấy
Để trái tim ta mãi ấm nồng!

BXP 16.06.2011

6-Thơ

Dòng thơ xướng hoạ có bây nhiêu !
Đọc mãi tình say mỗi sớm chiều
Nỗi nhớ niềm thương luôn quấn quýt
Khơi nguồn bút vẽ những lời yêu !

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011

DÂNG HIẾN

Tri thức cuộc đời có bấy nhiêu
Ta gom sắc tím áng mây chiều
Làm nên sức sống dòng thơ cạn
Dâng hiến cho đời vạn nét yêu.

BXP 16.06.2011

buixuanphuong09
17-06-2011, 04:39 AM
Vần thơ

Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mờ
Bến mộng lao xao thơm giấc mơ
Rót chén ly say vào nguyệt lặng
Hoa lòng dệt tặng những vần thơ

Bùi Thanh Thanh Khiết

Ý THƠ

Ôi nhớ năm nao dưới nguyệt mờ
Trái tim hoà nhịp vạn niềm mơ
Để rồi mang mối sầu thiên cổ
Vẫn cháy tim này những ý thơ!

BXP 17.06.2011

Sông thơ

Sông thơ lặng lẽ chảy bình an
Sóng chữ trao tình mãi chứa chan
Khoảng cách dù xa đâu xá kể
Tình thơ vẫn toả ngát hương lan

Bùi Thanh Thanh Khiết

HƯƠNG DẠ LAN

Anh chúc em đi được vạn an
Giọt sầu chớ để lệ chan chan
Có duyên không phận thôi đành lỡ
Anh giữ chút tình hương dạ lan!

BXP 17.06.2011

Trẻ mãi

Bao ngày xa cách nghĩa chẳng mờ
Khi còn hơi thở vẫn còn mơ
Trái tim trẻ mãi cùng năm tháng
Uống chút thanh tao vẽ áng thơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011

ÔM HOÀI NIỆM

Tình xưa sáng mãi có đâu mờ
Giấc mộng đêm thu cháy ước mơ
Sợi nhớ tơ tằm em kéo kén
Ta ôm hoài niệm những vần thơ

BXP 17.06.2011

Ngày vui

Bình minh về chiếu sáng
Gió hát gọi xôn xao
Em rút từng sợi nắng
Đan lời yêu ngọt ngào

Bùi Thanh Thanh Khiết

GIỌT TÌNH

Ánh bình minh rực sáng
Chiếu giọt tình lao xao
Cặp môi nồng khát vọng
Lời thương cứ thơm ngào

BXP 17.06.2011

buixuanphuong09
17-06-2011, 04:44 PM
GIỌT HƯƠNG THẦM

Trời trong, gió nhẹ, nắng au vàng
" Giải phóng Thủ đô!" *- Dạ xốn xang
Hẹn đến đền Quan...nơi ước nguyện
Nào ngờ em lại phải đi Nam!

Từ ấy em đi biệt dặm khơi
Niềm thương đau đáu một phương trời
Để anh buồn tủi trong cô lạnh
Mang mối sầu thương đến trọn đời.

Nguyệt lão trớ trêu bày đặt thế!
Buộc duyên lại để phận chia ly
Dòng tương hai đứa hai đầu...đợi!
Mượn gió nương tình gửi nhớ đi.

Sợi nhớ quyện đan trải tháng ngày
Bạc đầu lòng chửa hết mê say
Từ trong sâu thẳm Hồn Thu ấy
Một giọt hương thầm vẫn ngất ngây!

BXP 16.06.2011
* Năm 1954
Sau khi đăng bài thơ "Giọt hương thầm" ở VNĐ, tôi nhận được Email của NQ kể lại chuyện tình một người bạn cũng giống như tôi, chỉ khác là: bạn trai vào Nam, bạn gái ở lại HN, người bạn kể chuỵên mình và nhờ NQ viết hộ một bài thơ, đem khoe với bạn, nhờ bài thơ đó mà hai người bạn tinh đã hội ngộ với nhau trên thư, ngời bạn lại đem tâm sự bạn gái kể lại và nhờ NQ viết bài thơ khác. NQ đã gửi tặng tôi cả hai bài thơ trên. Tôi vô cùng xúc động nên đã viết bài thơ sau:

CÓ PHẢI LÀ EM?

Ồ, có phải là em
Năm tám năm cách biệt
Đọc dòng thơ anh viết
Mà rung động trái tim....?

Thì anh cũng thoả nỗi niềm
Bao năm ôm ấp trái tim dại khờ
Vẫn còn ôm nặng hồn mơ
Vẫn còn đau đáu tình hờ cô liêu
Trái tim máu ứ còn yêu....
Mà trong sắc tím bóng chiều chưa phai
Đèn khuya leo lét canh dài
Xót xa nắng hạ, bồi hồi gió thu....
Tháng năm trĩu nặng mây mù
Tưởng hoe sắc nắng, nào ngờ mưa rơi....

Niềm thương mang đến trọn đời
Câu thơ gửi sóng đất trời mênh mông....
Phương trời em có thấu không?
Giờ đây anh vẫn cháy lòng yêu em!

Câu thơ gửi gắm nỗi niềm.....!

BXP
17.06.2011

buixuanphuong09
18-06-2011, 04:04 PM
Nguyên văn bởi Hoàng Oanh
NHỚ THU XƯA

Mười năm trước bước chân em bỡ ngỡ
Rời giảng đường lạc bước đến vùng cao
Đường chưa quen trời lại đổ mưa rào
Bất chợt khóc khi chiều hoàng hôn tím

Bao mơ ước bỗng dưng như tắt lịm
Nỗi nhớ nhà nghe thắt tận tâm can
Nơi em đến chỉ gió núi mây ngàn
Và đông đến nhạc đêm là tiếng suối

Tiếng em thơ thức tâm vui trở lại
Nụ cười em sao quá đỗi hồn nhiên
Hai tiếng cô ơi nghe thật ngoan hiền
Cũng từ đó em thơ làm điểm tựa

Chiều thu mưa lá rơi đầy góc phố
Chợt mỉm cười tạm biệt nhé buồn xưa
Thu bây giờ thả nghiêng bóng đong đưa
Con đường vắng sương thu nhè nhẹ rớt

Mưa từng đêm nốt nhạc rừng không dứt
Hàng cây nằm trơ nhánh lá lưa thưa
Nét bút đưa hòa nhịp với tiếng mưa
Và gió núi vọng về lời em nhỏ

Trời chớm hạ sắc phượng hồng đã nở
Điểm tô trường tà áo trắng để quên
Con đường xưa ai một lần chợt đến
Vấn vương hòai bởi sắc tím hoa Mua

HN<Hoàng Oanh>

Chào Hoàng Oanh!
Rất vui được đón em cùng vào Thi Hữu, hoạ vui với em đôi vần.

GỬI EM CÔ GIÁO VÙNG CAO

Gặp em cứ thấy dạ nôn nao
Có phải là em tự thuở nào
Vành nón nghiêng nghiêng che mắt biếc
Lần đầu em đến với vùng cao?

Nỗi nhớ trong em cứ cháy lòng
Gia đình, bè bạn với...người mong...!
Giảng đường bỡ ngỡ chùm hoa tím....
Gió núi, mây ngàn....ai biết không?

Rồi một sớm mai em tới lớp
Nhìn đàn em nhỏ rất thơ ngây
Một vùng đói chữ, nghèo xơ xác
Khao khát bao năm mới có thày....

Một trái tim yêu còn nóng bỏng
Giữa vùng đồi núi gió đìu hiu
Em trải lòng mình trang giáo án
Gửi đàn em nhỏ vạn thương yêu!

Từ đấy trái tim đầy khát vọng
Hiến đàn em nhỏ vạn thân thương
Lớp lớp đàn chim rồi sải cánh
Vẫy vùng trời rộng toả muôn phương.

Từ khắp phương trời cánh nhạn đưa
Gửi về cô giáo những dòng thư....
Niềm thương lắng đọng từng con chữ...
Những tấm "Huân chương" thật bất ngờ!

Gió núi, mây ngàn chẳng hắt hiu
Vì em nhặt nắng áng mây chiều
Gom thành suối nắng ban mai dậy
Dâng hiến cho đời một chữ YÊU!

BXP 18.06.2011

buixuanphuong09
19-06-2011, 07:50 AM
CHÀO MỪNG HOÀNG OANH

Hôm nay em đã đến rồi
Nắng hồng lối ngõ, hoa cười đón em
Mái nhà Thi Hữu ấm êm
Có anh ôm gọn nỗi niềm nhớ nhung
Gặp em thơ lại nở bừng
Bạn bè Thi Hữu chúc mừng em sang
Tình thân Thi Hữu-Thi Đàn
Hai nhà như một muôn vàn mến yêu.
Nhặt từng hạt nắng cuối chiều
Hoà vào thơ để cho nhiều ban mai.
Mừng em nay đã sang rồi!

BXP 20.06.2011

buixuanphuong09
19-06-2011, 09:34 PM
ĐÁP TẠ BẠN THƠ

Cuối đời tất cả để cho thơ
Đáy dạ tình xưa chẳng thể mờ
" Nhất nhật phu thê" luôn giữ trọn
Trái tim một góc vẫn còn mơ....

Nhắn người em gái của tôi ơi!
Một chút mộng mơ lúc cuối đời
Giọt nắng chắt chiu dành lớp trẻ
Tình xuân dâng hiến vẫn tươi ngời.

Anh vẫn là anh những sớm hôm
Đường cày thẳng tắp giữa tâm hồn
Gừng cay, muối mặn bền tâm thiện
Vì được gội nhuần giọt nước thơm....!

Thi Đàn, Thi Hữu nặng duyên thơ
Anh vẫn nâng niu mỗi phút giờ
Chắt chiu gìn giữ ngàn xuân sắc
Dâng hiến cho đời những tứ thơ!

BXP 19.06.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-06-2011, 11:01 PM
ĐÁP TẠ BẠN THƠ

Cuối đời tất cả để cho thơ
Đáy dạ tình xưa chẳng thể mờ
" Nhất nhật phu thê" luôn giữ trọn
Trái tim một góc vẫn còn mơ....

Nhắn người em gái của tôi ơi!
Một chút mộng mơ lúc cuối đời
Giọt nắng chắt chiu dành lớp trẻ
Tình xuân dâng hiến vẫn tươi ngời.

Anh vẫn là anh những sớm hôm
Đường cày thẳng tắp giữa tâm hồn
Gừng cay, muối mặn bền tâm thiện
Vì được gội nhuần giọt nước thơm....!

Thi Đàn, Thi Hữu nặng duyên thơ
Anh vẫn nâng niu mỗi phút giờ
Chắt chiu gìn giữ ngàn xuân sắc
Dâng hiến cho đời những tứ thơ!

BXP 19.06.2011


Tuyệt vời

Say trăng ngắm nguyệt tứ luôn khơi
Trách nhiệm chu toàn mãi đẹp đời
Duyên thơ nâng bổng hồn thi sỹ
Mải miết dòng vui chẳng nghỉ ngơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
19.6.2011

buixuanphuong09
22-06-2011, 09:59 PM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 73
(23.06.1938 - 23.06.2011)

Ồ thấm thoắt bẩy ba năm rồi nhỉ
Thời gian trôi nhanh nhanh thế
Cõi vô thường dâu bể đổi thay
Đời nổi chìm bao muối mặn gừng cay
Ngoảnh nhìn lại cũng dạn dày bão tố

Tuổi trẻ - năm 60 - tương lai đang rực rỡ
Bỗng đắm chìm trong biển khổ trầm luân!
Bệnh tật đã đầy đoạ tôi một kiếp phong trần
Bao hoài bão ước mơ tan cả!

Lấy ý chí, niềm tin chống số đời nghiệt ngã
Dẫu đói nghèo, thân bệnh, con đông,
Rơm cỏ, bùn sâu...mộng học vẫn cháy lòng
Tự học vươn lên bền rèn trí tuệ
Nhặt nhạnh, chắt chiu...tìm chân trời mới mẻ!
Để hôm nay dưới mái ấm thi đàn
Một trang thơ hoà mạng với không gian
Tình thi hữu muôn vàn gắn bó.

Mừng sinh nhật viết đôi dòng dãi tỏ
Dẫu mai ngày ba thước đất vùi sâu
Thì trang thơ khép lại, có sao?
Được như thế đã vô cùng mãn nguyện

BXP 23.06.2011

buixuanphuong09
23-06-2011, 05:04 AM
BIỂN VÀ TRĂNG

Trăng tròn lồng lộng giữa trời
Sóng xanh dát bạc trùng khơi dịu dàng
Nước, mây hoà quyện mênh mang
Bản tình ca biển mơ màng hồn Thu...

BXP
http://i597.photobucket.com/albums/tt58/hoasim09/biendem_MT.jpg


BẢN TÌNH CA SÓNG BIỂN

Biển đời vẫn bát ngát xanh
Sợi thương, sợi nhớ dệt thành lứa đôi
Sóng hôn bờ mãi không thôi
Bản tình ca đến muôn đời còn reo.

BXP 21.06.2011

Mặc Nhân Sơn
25-06-2011, 10:18 AM
12- Cảm ơn Mạc Nhân Sơn

Nhân lần sinh nhật bẩy mươi ba
Mừng được Nhân Sơn đã tới mhà
Tình thơ, tình bạn, tình Thi Hữu
Gom sợi nắng xuân sưởi ấm nhà,

BXP 24.06.2011


Mừng sinh nhật lần bẩy ba
Vẫn còn trẻ chán…có già chi đâu
Lời thơ nhả ngọc phun châu
Lắm nàng say đắm…âu sầu tương tư…
Hihihi….

Mặc Nhân Sơn

buixuanphuong09
25-06-2011, 01:28 PM
12- Cảm ơn Mạc Nhân Sơn

Nhân lần sinh nhật bẩy mươi ba
Mừng được Nhân Sơn đã tới mhà
Tình thơ, tình bạn, tình Thi Hữu
Gom sợi nắng xuân sưởi ấm nhà,

BXP 24.06.2011


Mừng sinh nhật lần bẩy ba
Vẫn còn trẻ chán…có già chi đâu
Lời thơ nhả ngọc phun châu
Lắm nàng say đắm…âu sầu tương tư…
Hihihi….

Mặc Nhân Sơn


Ối trời! Ai lại tương tư
Cái lão già điếc râu phờ, chân run...
Có chăng là...Mạc Nhân Sơn...
Muốn ăn..... giả gắp miếng ngon cho người!
Ha! Ha! Ha!

BXP 25.06.2011

buixuanphuong09
25-06-2011, 05:02 PM
GỬI VÀO CÁNH SÓNG

Giọt tình đã ủ thành thơ
Trái tim sao vẫn khù khờ tim ơi!

Cánh chim vùng vẫy phương trời
Nhớ chăng người cũ góc đời cô liêu

Giọt lòng sắc tím chắt chiu
Gom vào nỗi nhớ sớm chiều không phai

Tim còn sáng rỡ hình ai
Dẫu qua tháng rộng năm dài mênh mông

Thơ yêu viết đến vạn dòng
Gửi vào cánh sóng trải lòng cùng em...

Em ơi có thấu nỗi niềm.....!!!

BXP 25.06.2011

buixuanphuong09
28-06-2011, 02:27 PM
GỬI EM CÔ GIÁO VÙNG CAO

Ơi cô giáo vùng cao yêu quí
Bàn chân em vẫn tươi trẻ trắng ngần
Hơn chục mùa gió núi mây ngàn
Chân vẫn cứng, đá phải mềm khuất phục.

Trái tim trẻ vẫn hồn nhiên, sung sức
Có đàn em tiếp nghị lực phi thường
Lửa tim em sưởi ấm mái trường
Cho lớp lớp đàn chim sải cánh.

Lửa tim em hâm nóng mùa đông lạnh
Để tuyết tan, suối nắng chảy chan hoà
Cho mái trường, làng bản nở hoa
Mùa xuân đến, nhà nhà vui hớn hở.

Thơ muốn viết, viết nhiều, nhiều nữa
Ca ngợi em, cô giáo trẻ vùng cao.
Nhưng ý nghèo, từ cạn, biết sao!
Lòng cảm phục xin gửi vào đôi chữ.

BXP 28.06.2011

buixuanphuong09
04-07-2011, 02:08 PM
Nguyên văn bởi Nhật Quỳnh
CHỈ MỘT LẦN YÊU

Từ anh xa biệt đến giờ
Là em ôm mối tình thơ dại khờ
Biết bao ngày tháng bơ vơ
Tiếc thương kỷ niệm của thời xa xưa
Con đường ngày cũ đón đưa
Bỗng nhiên xa lạ như chưa lần về
Đường xưa góc phố trao thề
Hàng cây rủ lá bên lề chứng minh
Nhưng giờ tim vỡ tội tình
Vụng về em vá lại hình bóng anh
Chỉ mong tim vở lại lành
Cho tim mang trọn bóng anh thuở nào
Dẫu thời gian có qua mau
Mà tim vẫn trọn một màu yêu thương

Nhật Quỳnh

BIỂN THƯƠNG

Anh chưa gặp Muội bao giờ
Vẫn ôm cái mối duyên thơ khù khờ
Tâm tình mấy chuyện vu vơ
Kể cùng em mối duyên hờ khi xưa
Cánh bằng lăng nhẹ gió đưa
Tung tăng đường tím, sớm trưa đi về
Đèn Quan đã nặng câu thề
Mà duyên lỡ dở chưa hề thanh minh
Vẫn mang nặng mối duyên tình
Gương nga xưa vẫn sáng hình trong anh
Biết rằng gương vỡ khó lành
Quên sao ánh mắt long lanh ngày nào....
Vô thường năm tháng trôi mau
Trái tim khát vọng gửi vào biển thương!!!


BXP

buixuanphuong09
04-07-2011, 02:10 PM
HỒN THU

Trăng thu suối mát au vàng
Chảy từ caí thuở hỗn mang đất trời
Giọt tình thánh thót đầy vơi
Biến thành lửa ấm ủ người tuyêt sương

Tình thu một chút còn vương
Gom vào hoài niệm xót thương tình đời
Ô ta cô lạnh ai mời....
Để ta che chắn cho người khỏi mưa

Sông quê vọng tiếng đò đưa
Nhớ về ngày ấy giấc trưa đang nồng....
Giật mình ta vội ra sông
Thuyền ai thấp thoáng cánh hồng ...buông trôi!

Ta còn trụ giữa cõi người
Tim ta còn sáng hình người ta yêu!
BXP

buixuanphuong09
04-07-2011, 02:13 PM
Nguyên văn bởi Mặc Nhân Sơn
CHÊ GIÀ !..

“Anh nghèo em vẫn sánh đôi”…
Nghe lời hứa hẹn… mừng rồi lại lo

Mừng vì được thông cảm cho
Lỡ yêu nên chẳng so đo nghèo giàu

Lo vì khi gặp mặt nhau
Chê anh già xấu…tính sao bây giờ

Thôi thì đành yêu qua thơ
Nhắn mây gửi gió vẩn vơ quên đời

Gặp chi hụt hẩng chơi vơi
Ngở ngàng quay mặt rối bời con tim

Yêu em mà chẳng dám tìm
Thà rằng ôm mộng đắm chìm trong mê

Còn hơn nhận lấy ê chề
Nghèo em không ngại...nhưng chê anh già…

Mặc Nhân Sơn

LÀ ANH!

Em đâu có sợ anh già
Cũng không chê xấu - Chỉ là anh thôi!

Là anh - Thông đứng giữa trời
Cheo leo vách đá vẫn ngời chí trai!

Là anh - Tháng rộng năm dài
Mà tình son sắt chẳng phai nhạt lòng!

Là anh - Tim mãi rực hồng
Khat khao muôn lớp sóng lòng vì em!

Là anh - Tình mãi êm đềm
Dành cho em cánh tay mềm yêu thương!

Là anh - Trong cõi vô thường
Yêu em sóng cuộn dòng tương vô bờ!

Là anh - Một thuở ngu ngơ
Mà tình chân thật dành cho em nhiều!!

Anh ơi! Muôn vạn thương yêu!
Sao còn xấu, đẹp, giầu, nghèo mà chi?
BXP

buixuanphuong09
05-07-2011, 10:15 PM
MỘNG





Một giọt nắng mai rơi nhũ hoa



Làm em bừng tỉnh giấc Nam kha



Sợi buồn vương nhẹ làn thu thuỷ



ÔI nhớ người thương nhớ diết da!





ÔI nhớ người thương nhớ diết da!



Hồn yêu gửi gió tới quê nhà



Nụ hôn còn ấm làn môi thắm



Một giọt hương thầm lại toả xa.....!





Một giọt hương thầm lại toả xa.....!



Em ơi! Giọt ấy ở quê nhà



Trái tim ứ máu còn giăng mắc



Muôn đợt sóng ngầm cứ vọng ra!





Muôn đợt sóng ngầm cứ vọng ra!



Dòng tương ngày ấy vẫn chan hoà



Mái đầu điểm bạc còn đau đáu



"Một sắc Ti Gôn"...suối lệ nhoà!





"Một sắc Ti Gôn"...suối lệ nhoà!



Ôi còn đâu nữa giấc mơ hoa



Tình Thu một khối đành mang nặng



Cho đến trọn đời nỗi xót xa!!!





BXP 05.07.2011

buixuanphuong09
06-07-2011, 09:55 PM
THU

Gió thu gợn lớp sóng xô
Nắng vàng trải sợi mặt hồ lung linh
Trời mây đáy nước in hình
Ta gieo muôn vạn giọt tình thành thơ.

BXP 06.07.2011

buixuanphuong09
07-07-2011, 09:20 PM
Nguyên văn bởi Nguyễn Đăng Thuyết
LỬNG LƠ

Nguyệt Hằng
Lắm mối tơ vương
Mòn chân vẹt gót con đường thường đi

Vần xoay
Đầu tháng một kỳ
Nửa vành trăng khuyết những khi động trời

Lửng lơ
Tròn méo chơi vơi
Ánh vàng ánh bạc một đời sẻ chia

Men tình
Đánh võng canh khuya
Châu khê ngọc đắm đầm đìa gió sương

Thế gian
Ai thấu đêm trường?
Mây khan sương lạnh buồn thương kiếp buồn

Xế chiều
Lẻ bóng trăng suông
Trắng đêm bão táp quay cuồng...nẫu trăng./

Nguyễn Đăng Thuyết

THAO THỨC

Trăng thề
Một chút tơ vương
Đằm sâu hoài niệm con đường ta đi

Trăng tròn, trăng khuyết bao kì
Nhớ người thương
Cứ muốn đi cùng trời....

Nỗi niềm trăng...
m ãi đầy vơi
Chị Hằng - Chú Cuội!
Ai người cắt chia?

Lắt lay
Một ngọn đèn khuya
Nhớ người
Giọt lệ đầm đìa đêm sương

Đã thông cái lẽ vô thừơng
Mà sao vẫn nặng niềm thương u buồn

Thơ tình
Viết mấy câu suông
Nhớ ai thao thức canh trường cùng trăng./

buixuanphuong

buixuanphuong09
08-07-2011, 10:07 AM
Nguyên văn bởi TTK
Trăng thu

Trăng thu đẹp lắm thế nhân ơi !
Chở mộng thuyền thơ cặp bến rồi
Kẻ sỹ vô tình làm nguyệt lặng
Mây hờn gió dỗi xót cả đôi

Bùi Thanh Thanh Khiết

TÌNH HỒNG DUYÊN CỐM

Gió mát, trời trong bạn quí ơi!
Cái mùa hồng cốm đến đây rồi
Hồng thắm, cốm thanh tình gắn bó
Tơ hồng Nguyệt lão buộc thành đôi

BXP 08.07.2011

buixuanphuong09
08-07-2011, 10:09 AM
guyên văn bởi cobengangtang
THƯƠNG ...

Kỷ niệm ngày xưa thoang thoáng hương
Em về bên ấy mộng hoài vương
Xao xác nỗi lòng ta chất ngất
Thương về bên ấy những con đường

cobengangtang
28/6/2011

GỬI GIÓ

Giọt thầm ngày ấy vẫn dư hương
Để lại trong ta chút mộng vương
Lá thắm buông theo dòng thác cuộn
Tình riêng gửi gió đến trăm đường.

BXP 08.07.2011

Mong quên

Lễ phật vào chùa thắp nén hương
Xin người cứu xoá hết tơ vương
Mong lòng thanh thản con vui sống
Quên hết niềm đau với bụi đường

Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011

VẪN NHỚ

Vào chùa dâng Phật nén tâm hương
Một chút tình xưa có vấn vương
Hạnh phúc đơn sơ xin giữ trọn
"Trăm sông về biển" một con đường...!!!

BXP 08.07.2011

buixuanphuong09
08-07-2011, 04:57 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang
YÊU THƯƠNG

Duyên nợ nhân sinh mãi tỏa hương
Yêu thương nhiều lắm gợi lòng vương
Xa xôi cách trở tình luôn tưởng
Lệ hỡi, thôi rơi suốt dặm trường

cobengangtang
18/6/2011

TÌNH ĐẦU SỐNG MÃI

Tình đầu dang dở vẫn thơm hương
Cho đến trọn đời nó cứ vương
Vẫn cuộn dòng tương từ buổi ấy
Đường dài năm tháng dẫu xa trường.

BXP 08.07.2011
Nguyên văn bởi TTK
Đêm nay

Nguyệt quế đêm nay sực nức hương
Nỗi niềm hoài niệm mãi gieo vương
Ôi ! mùa trăng sáng ngày xưa ấy
Gánh nặng trên vai suốt đoạn trường

Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011

ĐÈN KHUYA LEO LÉT

Vẫn còn ngan ngát dạ lan hương
Như "sắc Ti gôn" cứ mãi vương
Cháy bỏng con tim tình lỡ dở
Đèn khuya leo lét những canh trường

BXP 08.07.2011

buixuanphuong09
08-07-2011, 04:58 PM
Nguyên văn bởicobengangtang
TAN

Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường

cobengangtang
30/6/2011

ĐOẠN TRƯỜNG

Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.

BXP 08.07.2011

Nguyên văn bởiBùi Thanh Thanh Khiết
Còn vương

Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường

Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011

LỆ VƯƠNG

Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?

BXP 08.07.2011

buixuanphuong09
08-07-2011, 04:59 PM
Nguyên văn bởicobengangtang
CÒN CHÚT GÌ

Mây cuốn xa rồi nỗi nhớ hương
Tỏa loang màu biệt, khóc tình vương
Nhắn về nơi ấy khi trăn trở
Còn chút gì hoang hoải niệm trường ?

cobengangtang
1/7/2011

CÒN...

Giọt thầm ngày ấy vẫn dư hương
Từ cõi trời xa để gió vương
Nắng vẫn chắt chiu niềm khát vọng
Mây còn ấp ủ nỗi....xa trường!!!

BXP 08.07.2011

Nguyên văn bởi Nguyên Quốc

Chôn sâu kỷ niệm ngày xưa
Em ra biển để dỡn đùa hoàng hôn
Dáng nghiêng phảng phất nét buồn
Chân dài trắng nõn-hoàng hôn tím bầm!

Nguyên Quốc

GIỌT BẦM!!!

Nhớ về cái thuở xa xưa
Cổ Ngư...ghế đá...ấm bờ môi hôn
Hồn nhiên lòng chẳng vương buồn....
Mà tim nay bỗng máu vương giọt bầm!!!

BXP 08.07.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-07-2011, 08:55 PM
Nguyên văn bởicobengangtang


TAN

Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường

cobengangtang
30/6/2011

ĐOẠN TRƯỜNG

Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.

BXP 08.07.2011


Còn vương

Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường

Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011

LỆ VƯƠNG

Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?

BXP 08.07.2011



HOÀI VỌNG..

Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.

nguyênhoang
07.09.11



Nhớ


Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !

Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011

buixuanphuong09
10-07-2011, 09:40 AM
TẶNG cobengangtang (http://vnthihuu.net/member.php?228-cobengangtang)

Cô Bé Ngang Tàng ngang cẳng cua
Kem lạnh lưỡi tê vẫn chẳng chừa
Cóc, me răng sún còn mê mãi
Đanh đá đến chồng cũng phải thua.

Nhưng Bé Ngang Tàng rất giỏi thơ
Hoạ thơ Đường luật nhanh không ngờ
Thơ lồng hình ảnh gam màu đẹp
Hình post rõ ràng lộng ước mơ!

Tình bạn, tình thơ thật thiết tha
Gửi vào làn sóng đã giao thoa
Ý từ nhuần nhuyễn lời đan quyện
Niêm luật chỉnh cân tứ hiệp hoà.

Ơi Bé Ngang Tàng, Bé của ta!
Ta yêu gửi Bé vạn nhành hoa
Chắt chiu gìn giữ ngàn xuân sắc
Tặng Bé Ngang Tàng vạn khúc ca!

BXP 10.07.2011

Nguyên Hoang
10-07-2011, 11:07 AM
TẶNG cobengangtang (http://vnthihuu.net/member.php?228-cobengangtang)

Cô Bé Ngang Tàng ngang cẳng cua
Kem lạnh lưỡi tê vẫn chẳng chừa
Cóc, me răng sún còn mê mãi
Đanh đá đến chồng cũng phải thua.

Nhưng Bé Ngang Tàng rất giỏi thơ
Hoạ thơ Đường luật nhanh không ngờ
Thơ lồng hình ảnh gam màu đẹp
Hình post rõ ràng lộng ước mơ!

Tình bạn, tình thơ thật thiết tha
Gửi vào làn sóng đã giao thoa
Ý từ nhuần nhuyễn lời đan quyện
Niêm luật chỉnh cân tứ hiệp hoà.

Ơi Bé Ngang Tàng, Bé của ta!
Ta yêu gửi Bé vạn nhành hoa
Chắt chiu gìn giữ ngàn xuân sắc
Tặng Bé Ngang Tàng vạn khúc ca!

BXP 10.07.2011

MÊ..CÔBÉNGANGTÀNG!
Ơi Bé ngang tàng, bé của Ta.
Ta YÊU, gửi bé vạn nhành hoa.
...
(Thật ra, thì chẳng bé đâu nha!)
...
Bé sẽ cho ta gì? Bé nhỉ!
Cái chi..bé tặng cũng không chê.
Bởi ta luôn thích và đều mê!
Được lịm đêm dài trên ngọc thể..
Vợ gọi, con kêu cũng chẳng về .
Nói gì cũng phải e dè nể?
Có khi gọi bé, nhưng không thế?
Không già, chẳng trẻ cũng đề huề..
Nếu có thương người, dám sính lễ?
Cũng gần, kề cận cung cùng quê.
Tấm lòng thanh khiết, như bông huệ.
Cười nói ngang tàng, lắm kẻ mê!
Vui ghê?!
nguyênhoang
2011
(Vài câu thơ chọc vui với thi hữu BXP nha, NH/11.)

buixuanphuong09
10-07-2011, 03:10 PM
Nguyên văn bởi TTK
Còn vương

Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường

Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011

LỆ VƯƠNG

Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?

BXP 08.07.2011

HOÀI VỌNG..

Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.

nguyênhoang
07.09.11

Nhớ

Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !

Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011

VƯƠNG

Tuổi ngọc một thời dậy sắc hương
Đến giờ lòng vẫn nặng tơ vương
Bằng lăng hai buổi đường hoa tím
Ta sánh vai nhau bước đến trường.

BXP 10.07.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-07-2011, 12:17 PM
TAN

Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường

cobengangtang
30/6/2011

ĐOẠN TRƯỜNG

Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.

BXP 08.07.2011


Còn vương

Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường

Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011

LỆ VƯƠNG

Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?

BXP 08.07.2011



HOÀI VỌNG..

Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.

nguyênhoang
07.09.11



Nhớ



Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !

Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011



KHÓC

Gió đuổi tận cùng một nét thương
Còn gây nhòa nhạt khóc tình vương
Xin trao nước mắt về quên lãng
Để những đớn đau đẫm lệ trường

cobengangtang
10/7/2011



GIÓ ĐỪNG GIỐNG ANH

Vuốt ve gió dỡn tóc người thương
Anh bảo gió rằng chớ vấn vương
Đa cảm giống anh thì khổ lắm
Tương tư đeo đẳng mộng đêm trường

Táo Đồng



CÒN ĐÂU

Nhân thế cò ai đâu để thương
Khóc than duyên phận chẳng cho vương
Cúi đầu mặc niệm lần sau cuối
Và những niềm đau gửi mộng trường

cobengangtang
12/7/2011


Tìm đâu


Ý niệm từ nay bỏ vũ trường
Cho hồn thanh thản khỏi tơ vương
Niềm vui gió thoảng - thời gian mất
Chốn ấy tìm đâu chuyện …nhớ thương ./

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011

cobengangtang
12-07-2011, 02:07 PM
TAN


Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây không theo đến rủ mành vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì nỗi nhớ luôn gọi điểm trường

cobengangtang
30/6/2011

ĐOẠN TRƯỜNG

Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.

BXP 08.07.2011


Còn vương

Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường

Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011

LỆ VƯƠNG

Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?

BXP 08.07.2011



HOÀI VỌNG..

Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.

nguyênhoang
07.09.11



Nhớ



Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !

Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011



KHÓC

Gió đuổi tận cùng một nét thương
Còn gây nhòa nhạt khóc tình vương
Xin trao nước mắt về quên lãng
Để những đớn đau đẫm lệ trường

cobengangtang
10/7/2011



GIÓ ĐỪNG GIỐNG ANH

Vuốt ve gió dỡn tóc người thương
Anh bảo gió rằng chớ vấn vương
Đa cảm giống anh thì khổ lắm
Tương tư đeo đẳng mộng đêm trường

Táo Đồng



CÒN ĐÂU

Nhân thế còn ai đâu để thương
Khóc than duyên phận chẳng cho vương
Cúi đầu mặc niệm lần sau cuối
Và những niềm đau gửi mộng trường

cobengangtang
12/7/2011


Tìm đâu


Ý niệm từ nay bỏ vũ trường
Cho hồn thanh thản khỏi tơ vương
Niềm vui gió thoảng - thời gian mất
Chốn ấy tìm đâu chuyện …nhớ thương ./

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011





ỦY THÁC...

Mai cách xa rồi tặng nợ thương
Tím lòng man mác luyến tìm vương
Kìa trông ngọn gió thường mộng mị
Gửi những cô đơn ủy thác trường

cobengangtang
12/7/2011

buixuanphuong09
14-07-2011, 10:04 AM
THƠ TÌNH





Thơ tình - biển cả mênh mông



Dạt dào muôn sóng vỗ không tới bờ



Vẫn còn cháy bỏng hồn mơ



Niềm thương đau đáu đợi chờ khôn nguôi.





Thơ tình viết mãi không thôi



Bao nhiêu cho đủ? Hỡi người tôi thương?



Suốt đời mang mối tơ vương



Ruột tằm kéo sợi kén tương càng dày.





Thơ tình càng viết càng say



Để người trong mộng ngày ngày gặp nhau



Giờ này em ở nơi đâu?



Đền Quan lời khấn nguyện cầu còn vang!





Ai làm nên nỗi trái ngang?



Dây tơ Nguyệt lão buộc ràng làm chi?



Có duyên không phận ích gì



Quẩn quanh quanh quẩn những bi cùng sầu.





Sông Ngân còn có nhịp cầu...



Hai ta hai nửa tinh cầu...xa xôi!!!



Đã qua năm bẩy năm rồi



Vẫn còn sáng rỡ hình người tôi yêu!





Đêm trường một bóng cô liêu



Trái tim ứ máu vẫn nhiều mộng mông!



Biết rằng...Sáo đã sang sông!



Cúc tần vạn sợi tơ hồng vẫn vương....!





Tình Thu một khối đoạn trường...!!!




BXP 14.07.2011

buixuanphuong09
14-07-2011, 03:21 PM
TAN




Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây không theo đến rủ mành vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì nỗi nhớ luôn gọi điểm trường
cobengangtang
30/6/2011

ĐOẠN TRƯỜNG

Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.

BXP 08.07.2011

Còn vương

Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011

LỆ VƯƠNG

Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?
BXP 08.07.2011

HOÀI VỌNG..

Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.
nguyênhoang
07.09.11





NỖI QUÊ





Đi đâu thì cũng nhớ quê hương



"Khế ngọt..." trọn đời vẫn vấn vương



Giếng nước...sân đình...mùa lễ hội



Niềm riêng day dứt những canh trường....



BXP 14.07.2011




Nhớ

Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011



TUỔỈ NGỌC





Cái tuổi bướm hoa mãi ngát hương



Hồn nhiên chẳng gợn chút tơ vương



Mối tình trong trắng dù dang dở



Theo mãi trong ta vạn dặm trường.

BXP 14.07.2011

KHÓC

Gió đuổi tận cùng một nét thương
Còn gây nhòa nhạt khóc tình vương
Xin trao nước mắt về quên lãng
Để những đớn đau đẫm lệ trường
cobengangtang
10/7/2011




NHỚ



Trọn đời vẫn nhớ dáng người thương



Vẫn cháy niềm riêng một góc vương



Đáy mắt hằn sâu còn ngấn lẹ



Đèn khuya leo lét những canh trường.



BXP 14.07.2011




GIÓ ĐỪNG GIỐNG ANH

Vuốt ve gió giỡn tóc người thương
Anh bảo gió rằng chớ vấn vương
Đa cảm giống anh thì khổ lắm
Tương tư đeo đẳng mộng đêm trường
Táo Đồng





TÌNH BÊN NGHĨA




"Nhất nhật..." lòng ta vẫn nặng thương



Đó là cái "nghĩa" sợi tơ vương



Cái "tình" cũng nặng cho nên khổ



Day dứt canh khuya nỗi đoạn trường!



BXP 14.07.2011




CÒN ĐÂU

Nhân thế còn ai đâu để thương
Khóc than duyên phận chẳng cho vương
Cúi đầu mặc niệm lần sau cuối
Và những niềm đau gửi mộng trường
cobengangtang
12/7/2011




CÒN





Niềm tin nhân thế vẫn còn thương



Nguyệt lão buộc ràng một sợi vương



Để cháy tim ta niềm khát vọng



Hình ai lay động dưới sân trường....!



BXP 14.07.2011





TÌM ĐÂU



Ý niệm từ nay bỏ vũ trường
Cho hồn thanh thản khỏi tơ vương
Niềm vui gió thoảng - thời gian mất
Chốn ấy tìm đâu chuyện …nhớ thương ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011



CAN TRƯỜNG





Vợ hiền bên cạnh vẫn yêu thương



Một góc niềm riêng vẫn để vương...



Cái "nghiệp" ở đời là thế đó



Nghĩa tình trọn vẹn mới "can trường!"



BXP 14.07.2011




ỦY THÁC...

Mai cách xa rồi tặng nợ thương
Tím lòng man mác luyến tìm vương
Kìa trông ngọn gió thường mộng mị
Gửi những cô đơn ủy thác trường
cobengangtang
12/7/2011





MỘNG VƯƠNG





Hỡi người yêu dấu để anh thương



Một cánh chim trời vẫn mộng vương



Ngọn lửa trái tim còn cháy bỏng



Như ngày nào dưới mái hiên trường!



BXP 14.07.2011

buixuanphuong09
16-07-2011, 10:18 PM
VẪN SÁNG GƯƠNG





Chẳng tiếc máu xương gửi chiến trường



Về cùng tổ ấm sống thân thương



Đạn bom: máu đổ không chùn bước



Xây dựng: gian nan vẫn quật cường



Hiến máu xương đà vui khúc nhạc



Góp mồ hôi lại thú văn chương



“Tàn nhưng không phế’’vâng lời Bác



“Bộ đội Cụ Hồ’’ vẫn sáng gương.





BXP 16.07.2011

buixuanphuong09
17-07-2011, 06:32 AM
GHI CÔNG NGƯỜI LIỆT SỸ





Anh nằm yên nghỉ ở nơi đây


Cho vạn sắc hoa nở thắm đầy


Tổ Quốc đã nguyền dâng tuổi trẻ


Sa trường nào ngại phải phơi thây?


Để đàn em nhỏ vui câu hát


Thế giặc muôn trùng quyết giải vây


Tổ Quốc ghi công người Liệt Sỹ


Hình Anh tô thắm nước Nam này!





BXP 17.07.2011

buixuanphuong09
17-07-2011, 08:36 AM
Nguyên văn bởi Quốc Quyền



ĐÒ TRĂNG




Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi

Quốc Quyền
12.07.2011





CHẲNG CÔI




Thuyền về bến cũ đã lâu rồi



Thả cánh lục bình cho nhẹ trôi



Bao nhiêu sầu muộn theo dòng chảy



Ta đã bên nhau bóng chẳng côi!





BXP 17.07.2011




TRĂNG




Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi

nguyen quoc





CHẲNG THỂ CÔI





Từ thuở hồng hoang vẫn thế rồi



Bồng bềnh trăng khuyết mảnh thuyền trôi



Tình Thu một khối còn mang nặng



Vẫn ấm tim hồng chẳng thể côi!





BXP 17.07.2011





Đợi





Người đi khuất nẻo đã lâu rồi



Giọt giọt thời gian năm tháng trôi



Ngày đêm đứng bến ôm con nước



Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi



Bùi Thanh Thanh Khiết



13.7.2011





ĐƠN CÔI





Sông Ngân Ngưu - Chức gặp nhau rồi



Mừng, hận, tủi, hờn để lệ trôi



Gặp đấy...rồi ra...xa cách đấy!



Một năm đằng đẵng phận đơn côi!





BXP 17.07.2011

buixuanphuong09
17-07-2011, 08:41 AM
Nguyên văn bởi cobengangtang
MỘNG TAN

Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi

cobengangtang
13/7/2011





XÓT CÔI!




Nếu thật tình xưa đã hết rồi



Thì đem nỗi nhớ để buông trôi!



Can chi mí mắt còn vương lệ



Đau đáu giọt sầu nỗi xót côi?





BXP 17.07.2011





NỬA TRĂNG

Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi

Nguyên Hoang
2 ngàn 11





ĐÂU CÓ CÔI?





Một nửa vành trăng đã xẻ rồi



Mặc cho ngày tháng cứ dần trôi



Thơ ngây ấp ủ trong hy vọng



Gối chiếc nhưng tình đâu có côi?





BXP 17.07.2011




HẾT LO CÔI

Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi

Quốc Quyền
13.07.2011





HẾT LO CÔI

Vui quá, em nay trở lại rồi



Bao nhiêu sầu muộn để buông trôi



Bên nhau hạnh phúc ta gìn giữ



Đừng để chim non phải chịu côi!





BXP 17.07.2011

buixuanphuong09
17-07-2011, 08:43 AM
N. V bởi Bùi Thanh thanh Khiết



CÓ PHẢI?





Nụ thắm bao ngày dấu phận côi



Nỗi buồn phong kín để xuân trôi



Chiều nay gió gửi lời chim khách



Có phải người xưa sắp lại rồi





Bùi Thanh thanh Khiết



13.7.2011





TRÁI TIM HOÀ NHỊP





Yêu nhau tim ấm chẳng hề côi



Mặc thác vô thường nó cứ trôi



Một cánh chim xa rồi trở lại



Trái tim hoà nhịp đập chung rồi!

BXP 17.07.2011




HƯƠNG LẠNH

Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi

Quốc Quyền
13.07.2011




ĐỦ RỒI




Có Cuội bóng đa Hằng chẳng côi



Thuyền tình nhẹ lướt dòng Ngân trôi



Thiên thu một mối tình son sắt



Có Cuội, có Nga....thế đủ rồi!





BXP 17.07.2011




AI NỠ!

Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!

Quốc Quyền
14.07.2011





SẦU THƯƠNG TỰ HẾT





Chẳng có ai mua kết bán côi



Thuyền tình xin chớ để buông trôi



Trái tim hãy để cho hoà hợp



Thì mọi sầu thương tự hết rồi!





BXP 17.07.2011

buixuanphuong09
17-07-2011, 08:44 AM
Ng. văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
THUYỀN MƠ

Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi

Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011





THẢ NEO RỒI





Trái tim nồng cháy chẳng đơn côi



Mây lạnh hững hờ cho nó trôi



Gió vẫn ấp iu niềm khát vọng



Thuyền tình cập bến thả neo rồi!





BXP 17.07.2011





TIM CÔI

Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!

Quốc Quyền
15.07.2011





GẶP NHAU




Tình nồng, duyên thắm chẳng đơn côi



Mặc thác vô thường cứ cuộn trôi
Lửa trái tim đốt trời cách biệt



Hữu duyên thiên lý gặp nhau rồi!





BXP 17.07.2011




XA RỒI

Chân trời điểm cuối gọi lòng côi
Giúp đỡ tình tôi đã muộn trôi
Kìa cánh chim chiều hồi mỏi mệt
Bến nào dừng đậu...mộng xa rồi

lethutrang
15/7/2011





LẠI CHÁY BỎNG RỒI!





Dẫu ở phương trời tim chẳng côi



Dòng tương gợn sóng cứ êm trôi



Thuyền tình cập bến neo bờ mộng



Gắn chặt đôi môi cháy bỏng rồi!





BXP 17.07.2011

BÙI BẮC HỢP
17-07-2011, 11:52 AM
LẠI CHÁY BỎNG RỒI!





Dẫu ở phương trời tim chẳng côi



Dòng tương gợn sóng cứ êm trôi



Thuyền tình cập bến neo bờ mộng



Gắn chặt đôi môi cháy bỏng rồi!





BXP 17.07.2011


http://cc6.upanh.com/24.973.32097495.5Bl0/anxin1.jpg

CHẮC SẮP RỒI

Hai đứa trẻ này chắc mồ côi
Buông thả cuộc đời mặc sức trôi
Chị ngồi suy nghĩ em nằm mộng
Hạnh phúc ấm no chắc sắp rồi

caoletrantranquoc
17-07-2011, 02:35 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg


CHƯA VƠI.

Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.

nguyênhoang
07.14.11

XA

Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi

clttq
14/7/2011


BIỆT..

Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!

nguyênhoang
07.15.11


XIN CỐ VƠI

Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi

cobengangtang
14/7/2011


PHỚT LỜ.

Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.

nguyênhoang
07.15.11

Chớ phơi !

Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011




MÃI MÃI VƠI

Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi

lethutrang
16/7/2011

NGẠI..

Ngăn tim còn sót cũng bày phơi .
Đưa máu yêu thương kiếm nẽo dời .
Lời nói đầu môi..nên đổi mãi!
Gió trăng từng buổi, nghẹn ngào vơi .

nguyênhoang
07.17.11

VỤNG VƠI

Ai trả lời cho khi gió phơi
Hong khô kỷ niệm mặc đời dời
Sắc màu chung thủy đi vào tối
Nghe tiếng đêm gào trách vụng vơi

clttq
17/7/2011

buixuanphuong09
19-07-2011, 08:06 AM
Hoạ thơ Hoàng Ngọc



NẮNG HỒNG

Nắng hồng hé cửa đứng bên song
Gió hát chiều say khúc nhạc lòng
Hoa cỏ mộng mơ vờn nỗi nhớ
Mây trời ngơ ngẩn gối niềm mong
Chim bay ríu rít đùa mây biếc
Cá lội lăn tăn đón ánh hồng
Sưởi ấm tình tôi ngày tháng cũ
Êm đềm năm tháng thỏa chờ trông.





Hoàng Ngọc





HOÀI NIỆM





Nhớ mãi hình ai đứng tựa song



Hồn nhiên quyển sách cứ ôm lòng



Mắt huyền phảng phất niềm nhung nhớ



Môi mọng vấn vương nỗi ước mong



Dáng điệu thướt tha tà áo trắng



Gót sen duyên dáng cặp chân hồng



Một làn thu thuỷ ươm tình mộng



Chết đuối hồn ta những đợi trông.





BXP 18.07.2011





GIẤC MƠ

Lặng lẽ bên đời một giấc mơ
Sông xưa lỗi hẹn tự bao giờ
Trăng xanh buồn bã ôm lòng suối
Đêm tối rã rời quyện áng thơ
Rảo bước chân nhanh về ngõ vắng
Nhẹ buông tay chạm vụn đường tơ
Người đi - kẻ ở tan hồn mộng
Lối nhỏ sầu riêng phút đợi chờ





Hoàng Ngọc





VƯƠNG TƠ





Trọn đời trân giữ một niềm mơ



Xẻ nửa trái tim tự bấy giờ



Êm ái dòng tương lời thủ thỉ



Dạt dào sóng nhớ ý hoà thơ



Diết da lửa Hạ niềm mong đợi



Thao thiết hồn Thu nỗi ngóng chờ



Một giọt tình ngài còn vấn vít



Kén tằm trọn kiếp vẫn vương tơ.





BXP 19.07.2011





Sang thăm hoạ vui với cháu đôi vần



Vườn thơ Thi Hữu tới thăm



Chúc duyên Trần - Ngọc trăm năm vẹn tròn.

buixuanphuong09
19-07-2011, 05:18 PM
NV bởi Bùi Thanh Thanh Khiêt
NẾU

Nếu em gửi một bài thơ
Tìm tứ anh hoạ giấc mơ thế nào?
Viết đi - viết thật ngọt ngào
Cho em say đắm cất vào trong tim !

Bùi Thanh Thanh Khiêt

EM ƠI GIỮ LẤY

Gửi em muôn vạn vần thơ
Cũng là câu chữ ngác ngơ thuở nào
Lời thơ anh vẫn thơm ngào
Em ơi giữ lấy cất vào đáy tim!

BXP 19.07.2011

CHUA CHÁT

Em ơi câu chữ trong thơ
Họa lên từng nét bơ vơ hôm nào
Ngẩn ngơ ai rót me ngào
Nghe chua chát đắng len vào buồng tim

lethutrang
16/7/2011

NGẠT NGÀO

Em ơi giữ lấy câu thơ
Như là lời nói ngu ngơ ngày nào
Hương thơm câu chữ ngạt ngào
Thấm vào dòng máu luồn vào van tim.

BXP 19.07.2011

Ngồi buồn tìm một vần thơ
Mà sao đầu óc lơ mơ thế nào?
Phải chăng nhớ bát chè ngào
Ngày xưa em nấu ăn vào lịm tim.

nguyen quoc;

Ủ HỒN EM

Ta tìm muôn vạn ý thơ
Ủ hồn em lộng giấc mơ thuở nào
Trong mơ nghe tiếng ngọt ngào
Là lời anh đó, cất vào trong tim!

BXP 19.07.2011

CÂU THẦN CHÚ

Sinh ra mắc phải nghiệp thơ
Thương mây khóc gió ngẩn ngơ tự nào
Giống con nít – thích ngọt ngào
Thơ …câu thần chú …mở vào trái tim

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011

GIỌT TÌNH

Ta về kết kén duyên thơ
Để xem tằm kéo sợi tơ thế nào
Nhộng bùi, nhộng béo thơm ngào
Giọt tình cháy bỏng rót vào con tim.

BXP 19.07.2011

XIN ĐỪNG

Thương ai gửi tặng lời thơ
Mong trao ... được nhận vu vơ chút nào
Nhưng đừng cho những ngáo ngào
Mà đau trong dạ, xót vào đáy tim

lethutrang
16/7/2011

SÓNG TIM

Yêu nhau tặng vạn vần thơ
Mà trong câu chữ chẳng mơ tí nào
Nó là thực, chẳng ngáo ngào
Là dòng tương cuộn dạt dào sóng tim

BXP 19.07.2011

buixuanphuong09
20-07-2011, 04:19 AM
NHỚ CÂU BÁC HỎI NGÀY ẤY





Mồng hai ấy, Ba Đình lịch sử



Nắng thu vàng rực rỡ cờ sao



Tuyên ngôn - Lời Bác thấm sâu!



Bác hỏi: "Tôi nói đồng bào rõ không?"





Cả biển người bàng hoàng đứng lặng



Bỗng bật ra: "Có ạ!" đồng thanh



Một câu hỏi, mấy thâm tình



Thấm vào thớ thịt trái tim muôn người.





Tám mươi năm măt đui, tai điếc



Chỉ thấy lời "Nam mít Cu xông!"



Đòn roi, đói rách, cùm gông



Cái thân trâu ngựa khốn cùng khổ đau.





Một câu hỏi nghe sao ấm dạ



Thấy đất trời tất cả về ta!



Từ đây đã có Cha già



Yêu thương dẫn dắt cho ta đổi đời.





Quyết đoàn kết muôn người như một



Giữ Tự do, Độc lập đã giành



Theo cờ Đảng, Bác đấu tranh



Diệt trừ hết mọi thù trong giặc ngoài.





Để con cháu muôn đời hưởng lộc



Được ấm no, hạnh phúc, thanh bình



Xây dựng đất nước văn minh



Mạnh giầu, tươi đẹp xứng danh Lạc Hông.





BXP 20.07.2011





Nhân sang đọc trang thơ của Trần Thị Lợi về Bác Hồ, viết đôi dòng cảm xúc.

buixuanphuong09
20-07-2011, 08:29 AM
Tôi phải vắng nhà ít ngày, nhờ các bạn thơ trông giúp để nó khỏi trống vắng





BXP 20.07.2011

Hoàng Ngọc
20-07-2011, 08:02 PM
:)
Cám ơn Bác tới thăm nhà
Cháu thời đi vắng chợ xa chưa về
Việc nhà tất bật bộn bề
Xin Bác thứ lỗi chớ hề trách nha
Lời thơ thay những món quà
Mong Bác nhận lấy khà khà cười vui

HN
(20/07/2011)

Trần Thị Bích Duyên
21-07-2011, 07:27 AM
NGẠC NHIÊN

Tin đồn ông lão tuổi bẩy ba

Chiếu thơ xin phép tạm dời xa

Có lẽ lên non tìm vợ mới

Hay là xuống biển kiếm thêm bà

Thi đàn nháo nhác khi bạn vắng

Thi hữu ngác ngơ lúc ông xa

Bạn ở nơi đâu mau trở lại

Về với chiếu thơ ta với ta …

Trần Thị Bích Duyên
21-07-2011, 11:20 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/ftbYP86QBR67bm8jCOKG1UofYanvItY-/photo/ap_20100609050415633.jpg



ANH TÔI
Anh tôi tuy tuổi đã cao
Nhưng khoản máy ... tính tự hào lắm nha
Anh nói trong khi vắng nhà
Trang thơ mong bạn gần xa tới thằm ( thăm )
Khi mồng một , lúc hôm rằm
Mong mọi người hãy qua thăm cửa nhà
Tuổi xuân mới có bảy ba
Mải đi kiếm bạn vắng nhà vài hôm
Giờ đang ở quán bia ôm
Ngồi bên bà chúa thơ nôm hô xuần ( Hồ Xuân Hương )
Sang chơi lưu bút mấy vần
Chủ không ưng ý nếu cần ngáy xoa ( xóa ngay )

TTBD

Trần Thị Thanh Liêm
22-07-2011, 07:49 AM
Vắng nhà là anh đi đâu

Nha trang , đà lạt vũng tàu hay …nơi

Sa pa , thác bạc cổng trời ?

Anh mau về nhé trả lời cho em

Muội qua thăm thấy huynh vắng nhà , buồn quá chúc huynh vạn sự tốt lành