PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hạt bụi thời gian - TTĐL - Nguyên Xuân



nguyenxuan
27-06-2013, 08:44 AM
HẠT BỤI THỜI GIAN

Hạt bụi thời gian thắm máu hồng
Giao tình khắc khoải cả hư không
Vui buồn đắng ngọt cùng chia sẻ
Vợi bớt sầu đau hứng mặn nồng.

Nguyên Xuân
10/2012

lucbinhtim
27-06-2013, 09:03 AM
CHÚC THƠ

Chúc bạn lời thơ vẫn nở hồng
Xuân đời mộng thắm thỏa tầng không
Tươi màu sắc đỏ hoa đào gọi
Mãi trổ tình xanh chén rượu nồng.

lucbinhtim

Bạch Hồng Ngọc
27-06-2013, 09:29 AM
HẠT BỤI THỜI GIAN

Hạt bụi thời gian thắm máu hồng
Giao tình khắc khoải cả hư không
Vui buồn đắng ngọt cùng chia sẻ
Vợi bớt sầu đau hứng mặn nồng.

Nguyên Xuân
10/2012
THỜI GIAN VẪN ĐỢI

Tình thu ủ mộng má em hồng
Nỗi nhớ vơi đầy… liệu hiểu không?
Thuở ấy trăng thề chưa lỗi nhịp?
Thời gian vẫn đợi kết duyên nồng

27/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

Trần Thị Lợi
27-06-2013, 12:26 PM
TRẢ VAY

Khôn đong khó đếm bằng tiền
Nợ ân tình nhớ đừng phiền lụy nhau
Xin đừng thiếu mãi kiếp sau
Kiếp này trả hết khổ đau nợ nần
Mai kia tắm nắng trong ngần
Say mê đàm đạo thế nhân cùng người
Không còn vay nợ của đời
Trái tim bình lặng mỉm cười giấc thu.

Nắng Xuân
27/6/2013


TÌNH THIÊN THU

Dễ vay dễ trả vàng, tiền
Khó vay khó trả lời nguyền trao nhau

Bạc vàng vay trước trả sau
Lãi lời sòng phẳng qua mau nợ nần

Nợ tình khó trả vô ngần
Nào ai có thể đo, cân tình người

Nghĩa nhân quí nhất trong đời
Trăm năm hữu hạn, tình thời thiên thu

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
27-06-2013, 04:28 PM
HẠT BỤI THỜI GIAN

Hạt bụi thời gian thắm máu hồng
Giao tình khắc khoải cả hư không
Vui buồn đắng ngọt cùng chia sẻ
Vợi bớt sầu đau hứng mặn nồng.

Nguyên Xuân
10/2012


THỜI GIAN VẪN ĐỢI

Tình thu ủ mộng má em hồng
Nỗi nhớ vơi đầy… liệu hiểu không?
Thuở ấy trăng thề chưa lỗi nhịp?
Thời gian vẫn đợi kết duyên nồng

27/6/2013
Bạch Hồng Ngọc


PHAI SẮC HỒNG

Phượng thắm qua hè phai sắc hồng
Trường ơi vắng vẻ có buồn không?
Chẳng ai an ủi vơi tâm sự
Những lúc nắng mưa ấm lạnh nồng!

Huy Thanh

nguyenxuan
28-06-2013, 05:15 AM
CHÚC THƠ

Chúc bạn lời thơ vẫn nở hồng
Xuân đời mộng thắm thỏa tầng không
Tươi màu sắc đỏ hoa đào gọi
Mãi trổ tình xanh chén rượu nồng.

lucbinhtim


CHÚC THƠ
(Họa y đề)

Chúc mỗi ngày vui thỏa nguyện hồng
Mừng thơ nở thắm diệu vời không
Hoa ngời tứ rạng tình trong trẻo
Tím lục bình yên, lửa mãi nồng.

Nguyên Xuân

nguyenxuan
05-07-2013, 04:36 PM
SỚM HẠ

Ở phía chân trời đã hửng đông
Không gian rực rỡ ánh dương hồng
Bên hồ dạo bước nhìn sen nở
Nắng điểm tô màu thắm nhị bông!

Nguyên Xuân
18/4/2013

nguyenxuan
05-07-2013, 04:40 PM
LỜI CỦA GIÓ

Gió chạm cây buồn cuối nẻo đông
Dường như vuốt nhẹ búp tay hồng
Thì thầm nhắn gửi niềm hy vọng
Đợi nắng xuân về kết nụ bông.

Nguyên Xuân
17/1/2013

Huy Thanh
05-07-2013, 07:18 PM
SỚM HẠ

Ở phía chân trời đã hửng đông
Không gian rực rỡ ánh dương hồng
Bên hồ dạo bước nhìn sen nở
Nắng điểm tô màu thắm nhị bông!

Nguyên Xuân
18/4/2013



HẸN

Giã biệt quê nhà buổi sáng đông
Lên thuyền lặng lẽ nắng chưa hồng
Buồn trông xóm cũ lòng mơ mộng
Hẹn sẽ quay về lúa trổ bông!

Huy Thanh

nguyenxuan
05-07-2013, 08:08 PM
HOA LỘC VỪNG

Gió đẩy làn hương đưa bát ngát
Hoa bừng quyến rủ ánh sao rơi
Lung linh đọng nắng tươi màu nhị
Lửa hiến vầng dương tỏa sáng ngời.

Nguyên Xuân


Thắm đỏ hương nồng tỏa ngát đêm
Tình thơ mượn gió phả bên thềm
Thu cười lúng liếng bừng hoa lửa
Rạng rỡ buông mành sáng dịu êm.

Nguyên Xuân


Chúm chím hoa đơm ngàn búp lửa
Nương tình lặng lẽ chốn thanh tao
Đèn lồng kết chuỗi muôn sao sáng
Thổn thức đêm thâu luống nghẹn ngào.

Nguyên Xuân
10/2012

nguyenxuan
21-08-2017, 02:33 PM
TIỄN HOA

Muôn ngàn đóa lửa khẽ buông rơi
Mặt đất hồn hoa rải thắm ngời
Khoảnh khắc đêm thâu huyền diệu tỏa
Bàng hoàng nuối tiếc mãi ai ơi!

Nguyên Xuân
10/2012

nguyenxuan
21-08-2017, 02:34 PM
LỬA HOA

Kết giọt trao tình ngọn lửa hoa
Canh thâu ánh sáng vẫn chan hòa
Buông lòng nhỏ lệ dòng phai thắm
Cháy rụi thiêu hồn chẳng xuýt xoa!

Nguyên Xuân
10/2012

nguyenxuan
21-08-2017, 02:34 PM
SỚM THU

Lá vẫy bâng khâng đùa gió nhẹ
Vươn chồi đợi nắng trúc lao xao
Trong ngần khí lạnh chào thu sớm
Trái ổi vườn ai chín ngọt ngào.

Nguyên Xuân
10/2012

nguyenxuan
21-08-2017, 02:35 PM
SEN MUỘN

Tỏa ngát hương say trời gió lộng
Sen hồng bỗng nở lúc mùa sang
Ta nhìn bỡ ngỡ thu vào mộng
Có lẽ tình hoa tiếc hạ vàng!

Nguyên Xuân
10/2012

nguyenxuan
21-08-2017, 02:38 PM
GỬI BẠN

Ngóng đợi tin nhau quặn thắt lòng
Bao ngày thổn thức nỗi chờ mong
Câu thơ cháy bỏng hòa mây khói
Bạn thấu hay chăng lệ đẫm dòng.

Nguyên Xuân

nguyenxuan
21-08-2017, 02:40 PM
CHÙM THƠ HIẾU NGHĨA TẶNG MẸ HIỀN


ÂN TÌNH CỦA MẸ

Ân tình dịu ngọt trao con hết
Mẹ nén tim đau suốt một đời
Chiếc bóng năm canh buồn lặng lẽ
Khôn đền nghĩa trọng Mẹ yêu ơi!
Nguyên Xuân
2012

LỜI YÊU THƯƠNG TẶNG MẸ

Thu về tặng Mẹ lời yêu quý
Dịu ngọt ru Người cảm giấc say
Chữ hiếu chưa đền tim đắng nghẹn
Hằng đêm thổn thức nghĩa sâu dày.
Nguyên Xuân
2012


TÂM THÀNH

Thành tâm khấn vái mười phương Phật
Chứng độ lòng con trước mẹ hiền
Mãi nhớ cao sâu, lòng hiếu thuận
Canh chầy bái vọng chín tầng thiên.
Nguyên Xuân
2012


LỜI HỨA

Cầu mong mẹ khỏe lòng thanh thoát
Nở nụ cười tươi ấm áp tình
Bỏng cháy tim con niềm khắc khoải
Làm tròn hiếu nghĩa đạo nhân sinh.
Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan
21-08-2017, 02:41 PM
ĐỌC THƠ BẠN
(Tặng Bùi Nguyệt)

Cháy mãi khôn nguôi ngàn nỗi nhớ
Vần thơ thắm thiết gửi mây trời
Quê hương khói tỏa xa vời vợi
Góp lửa xuân nồng bạn quý ơi!

Nguyên Xuân

nguyenxuan
21-08-2017, 02:41 PM
LỜI CỦA GIÓ

Gió chạm cây buồn cuối nẻo đông
Dường như vuốt nhẹ búp tay hồng
Thì thầm nhắn gửi niềm hy vọng
Đợi nắng xuân về kết nụ bông.

Nguyên Xuân
17/1/2013

SỚM XUÂN
Bài hoạ

Én chở xuân về kịp tiễn đông
Vừng dương chợt tỉnh vén mây hồng
Ươm mầm khát vọng vần tuôn mãi
Gặp tứ thơ bừng thắm đỏ bông.

N.X.

Nắng Xuân
23-08-2017, 02:40 PM
Chuyển xong nhé chị Nguyên Xuân.

nguyenxuan
02-09-2017, 08:46 PM
MỐC SON VÀNG
(Kính tặng nhà thơ Nguyễn Quang Khải
Chi Hội trưởng Chi hội thơ ĐL Hải Phòng)

Năm mươi tuổi Đảng mốc son vàng
Đã vượt qua nhiều những nấc thang
Nhiệt huyết dâng đầy tâm toả rạng
Người thơ cũng tựa cánh chim bằng!

Nguyên Xuân

nguyenxuan
11-09-2017, 08:54 AM
Ứ SỢ VỢ
(Thơ vui)

Vợ gõ đầu u dấu sẹo hằn
Ra đường xấu hổ phải trùm khăn
Hằng đêm thổn thức ôm nàng ngủ
Chẳng ngại dù em dữ tựa chằn!

Nguyên Xuân
10/9/2017

hồng vy
11-09-2017, 11:36 AM
Ứ SỢ VỢ
(Thơ vui)

Vợ gõ đầu u dấu sẹo hằn
Ra đường xấu hổ phải trùm khăn
Hằng đêm thổn thức ôm nàng ngủ
Chẳng ngại dù em dữ tựa chằn!

Nguyên Xuân
10/9/2017


Nào Ngán

Đầu anh vết sẹo đã in hằn
Mắc cỡ nhưng nào phải quấn khăn
Để kẻ qua đường luôn được biết
Nhà tôi bả dữ giống như chằn.

Hồng Vy
11-09-2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
11-09-2017, 01:43 PM
Ứ SỢ VỢ
(Thơ vui)

Vợ gõ đầu u dấu sẹo hằn
Ra đường xấu hổ phải trùm khăn
Hằng đêm thổn thức ôm nàng ngủ
Chẳng ngại dù em dữ tựa chằn!

Nguyên Xuân
10/9/2017

VỢ
(Họa vui)

Anh nào cũng nhớ dạ in hằn
Bị đánh tan tành ắt bịt khăn
Lắm lúc hiền từ như phụ mẫu
Nhiều khi dữ tợn giống y chằn.(NHC)

nguyenxuan
11-09-2017, 03:26 PM
Ứ SỢ VỢ
(Thơ vui)

Vợ gõ đầu u dấu sẹo hằn
Ra đường xấu hổ phải trùm khăn
Hằng đêm thổn thức ôm nàng ngủ
Chẳng ngại dù em dữ tựa chằn!

Nguyên Xuân
10/9/2017

Những bài hoạ:

1.

Vết sẹo trên đầu vẫn rõ hằn
Đi đâu cũng phải phủ bằng khăn
Đêm đêm chiều chuộng say cùng vợ
Ứ sợ vợ đâu ..dẫu tựa chằn
Chự Nguyễn Văn

2

Vì sao trên trán sẹo còn hằn ?
Có lẽ vợ hành phải dùng khăn ?
Đêm đến cùng nàng say luyến ái
Mà nay bỗng chốc hóa. .. tinh chằn.


3
VỢ TÔI

Từng đêm vợ nựng dấu in hoằn
Hổng sợ sao mà phủ kín khăn
Chúng bạn thường trêu mày diễm phúc
Người ganh kẻ ghét dẫu như chằn.
Ngọc Duy Phan

4. VỢ HIỀN

Chợt thấy yêu ghê dẫu bị hằn
Ai dòm thấy nhỉ tớ đeo khăn
Môi trườn gối mộng hôn vầng trán
Lọn tóc đùa vai vợ hãy chằn.

Ut Nho Tran

5. ANH CHỪA

Chửa kịp mần chi đã mấy hằn
Thôi đành giấu mặt dưới tà khăn
Về khuya mặc sức vành tai nhéo
Lỡ miệng vài ly khổ với chằn.

Ut Nho Tran

6. NÀO NGÁN

Đầu anh vết sẹo đã in hằn
Mắc cỡ nhưng nào phải quấn khăn
Để kẻ qua đường luôn được biết
Nhà tôi bả dữ giống như chằn.

Hồng Vy
11-09-2017

7. VỢ
(Họa vui)

Anh nào cũng nhớ dạ in hằn
Bị đánh tan tành ắt bịt khăn
Lắm lúc hiền từ như phụ mẫu
Nhiều khi dữ tợn giống y chằn.
(NHC)

8. VỢ CHẰN

Mới chạm làn môi dấu cũng hằn
Nên thường đội mũ kiểu choàng khăn
Buồn vui dữ dội như làn sóng
Diễm phúc nào hơn có vợ chằn.

Nguyên Xuân
11/9/2017

9. CÓ SỢ NÀNG

Quầng thâm mí mắt oải in hằn
Vợ bảo vâng liền dẫu khó khăn
Len lén ào nhanh vào phây bút
Cầm phon bả thấy hét như chằn

Hàn Tâm Tâm

10

Biết được vợ ta đã hóa chằn
Đêm nằm đội mão vấn choàng khăn
Lỡ xui rủi phải hồn bay thẳng
Chẳng chút cầu mong vợ hết chằn.

Tran Phi Phung

11.
Chẳng biết vì sao mãi học hằn
Trời thì nắng nóng lại quàng khăn
Hỏi ra mới biết vừa ăn dép
Vợ hắn ra oai chẳng khác chằn
Tam Pham

12. CỐ NHÂN

Thủa trước nàng ghen cũng giống chằn
Sau này nũng nịu cóc cần khăn....
Bao lần gặp gỡ đầy thương nhớ
Kỷ niệm ngày nay mãi khắc hằn
Thai Tran Van

13. HỔNG SỢ

Vết sẹo ngày mai chắc hết hằn
May thay ta đỡ phải trùm khăn
Hý hửng khoe khoang cùng thiên hạ
Hổng sợ vợ đâu ... kể cả chằn .
Nam Hanh

nguyenxuan
15-09-2017, 02:40 PM
BÃO SỐ 10

Gió bão cùng mưa sóng biển dồi
Nuôi trồng thuỷ sản thảy đều trôi
Nhà dân tốc mái triều dâng mạnh
Nước ngập miền Trung thống khổ rồi!

Nguyên Xuân
15/9/2017

nguyenxuan
15-09-2017, 07:32 PM
VUI CÙNG THI ĐÀN

Tim Hồng thắp lửa nghĩa tình đan
Thả mộng ngào hương thắm diễn đàn
Tứ gửi vườn xuân hồn tải nhạc
Chim Chiều hứng khởi gọi Thy Lan!

Nguyên Xuân
31/5/2017

nguyenxuan
15-09-2017, 07:34 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/p640x640/1799997_743407762364635_4315435730868697557_o.jpg


GIỌT TÍM

Mơ chiều tím giọt hỏi buồn không
Tím nẫu ngày buông níu giọt nồng
Giọt tím dần phai lòng xúc động
Ân tình hóa giọt tím màu bông!

Nguyên Xuân
8/7/2014

nguyenxuan
15-09-2017, 07:36 PM
TRÁI TIM KHÓC

Nỗi đau giờ đã hóa thành thơ
Chiếc lá chiêng chao dạ thẫn thờ
Kỷ niệm còn đây người mãi vắng
Thu buồn lệ đẫm giấu niềm mơ!

Nguyên Xuân
15/7/2014

nguyenxuan
15-09-2017, 07:37 PM
HOA XOAN TÍM

Mộng đã xa rồi nhớ tím không?
Làn hương thuở tím vẫn ươm nồng
Ngày xưa lối ngõ vương màu tím
Tím cả xuân trời tím mỗi bông!

Nguyên Xuân
15/7/2014

nguyenxuan
22-09-2017, 11:59 PM
ĐÁNH GHEN

Những ước dâu hiền cùng vợ thảo
Vì đâu lửa hận thành siêu bão
Ghen hờn dữ dội tựa cuồng phong
Thảm hoạ khôn lường sau đại náo!

Nguyên Xuân
21/9/2017

Ngan Hoa
23-09-2017, 11:06 AM
BẠCH LAN
(Bài họa)

Đảo rộng lên bờ kiếm chữ đan
Vần gieo xướng họa thả thi đàn
Lên đồi bỗng thấy hoa gì lạ
Sắc tỏa vui mừng ngỡ Bạch Lan.

Ngàn Hoa 23.9.2017

THI ĐÀN

Tim Hồng thắp lửa nghĩa tình đan
Thả mộng ngào hương thắm diễn đàn
Tứ trải vườn xuân hồn tải nhạc
Chim Chiều hứng khởi gọi Thy Lan!

Nguyên Xuân

nguyenxuan
24-09-2017, 03:53 PM
LAN HẠC VỸ

Như dòng suối ngọc cánh hoa đan
Yểu điệu làn xuân gió quyện đàn
Thác mộng buông lơi ngàn đoá nở
Hương thầm quyến rũ dáng kiều lan!

Nguyên Xuân
24/9/2017

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22007952_1516333221786211_4158749176585036269_n.jp g?oh=95d7a22d412cb9b7959d84ed66a16f2f&oe=5A43DE68

http://vnthihuu.net/showthread.php?12659-M%E1%BB%9Di-qu%C3%BD-thi-h%E1%BB%AFu-h%E1%BB%8Da-b%C3%A0i-THI-%C4%90%C3%80N-c%E1%BB%A7a-tg-nguyenxuan&p=285558&viewfull=1#post285558

nguyenxuan
24-09-2017, 03:55 PM
GỬI MỘT ĐIỀU ƯỚC

Gặp gỡ người dưng bởi mộng đời
Đem tình kết chữ gửi về nơi
Ngày đêm nỗ lực ươm hoài bão
Ước những mầm xuân toả rạng ngời!

Nguyên Xuân
24/9/2017


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21687775_1516366628449537_9107980903695925679_n.jp g?oh=0007c167df04f51798fdd6e32a2047f9&oe=5A4F64C8

Huy Thanh
24-09-2017, 04:53 PM
GỬI MỘT ĐIỀU ƯỚC

Gặp gỡ người dưng bởi mộng đời
Đem tình kết chữ gửi về nơi
Ngày đêm nỗ lực ươm hoài bão
Ước dệt ngàn câu toả rạng ngời!

Nguyên Xuân
24/9/2017


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21687775_1516366628449537_9107980903695925679_n.jp g?oh=0007c167df04f51798fdd6e32a2047f9&oe=5A4F64C8


TRỌN NGHĨA

Tình yêu thắm đượm mãi bên đời
Vạn nẻo ta cùng trải khắp nơi
Bốn bể mười phương lòng trọn nghĩa
Ngàn năm vẫn tựa ánh sao ngời!

Huy Thanh 24/9/2017

hoanggiao
24-09-2017, 05:54 PM
LAN HẠC VỸ

Như dòng suối ngọc cánh hoa đan
Yểu điệu làn xuân gió quyện đàn
Thác mộng buông lơi ngàn đoá nở
Hương thầm quyến rũ dáng kiều lan!

Nguyên Xuân
24/9/2017

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22007952_1516333221786211_4158749176585036269_n.jp g?oh=95d7a22d412cb9b7959d84ed66a16f2f&oe=5A43DE68


TÌNH LAN

Gom từng sợi nắng miệt mài đan
Thành chữ yêu thương đệm nốt đàn
Lặng lẽ cung trầm xen tiếng bổng
Thay lời khát vọng gửi tình Lan

Hoàng Giao
24/9/2017

nguyenxuan
29-09-2017, 12:20 AM
CỘT CỜ LŨNG CÚ

Giữa đỉnh cờ bay lộng khoảng trời
Non Rồng chót vót tự hào khơi
Nhìn lên Lũng Cú lòng kiêu hãnh
Nghĩa khí ngàn năm tỏa rạng ngời!

Nguyên Xuân
1/12/2015

Huy Thanh
29-09-2017, 08:39 AM
CỘT CỜ LŨNG CÚ

Giữa đỉnh cờ bay lộng khoảng trời
Non Rồng chót vót tự hào khơi
Nhìn lên Lũng Cú lòng kiêu hãnh
Nghĩa khí ngàn năm tỏa rạng ngời!

Nguyên Xuân
1/12/2015

ĐỈNH LŨNG CÚ

Nhìn lên Lũng Cú quyện tơ trời
Mạnh mẽ ân tình thắp lửa khơi
Đỉnh núi cờ bay màu rực rỡ
Nghìn năm mãi rạng ánh sao ngời.

Huy Thanh 29/9/2017

nguyenxuan
29-09-2017, 11:09 AM
MỴ CHÂU

Mỹ nữ hiền ngoan hồn tuyết điểm
Oan tình đứt ruột máu thành châu
Đường xưa trắng xóa màu lông ngỗng
Nước mất nhà tan biển ngậm sầu!

Nguyên Xuân
20/10/2015



Bài hoạ

LỪA TÌNH

Hồng môi chẳng phí màu trang điểm
Trọng Thủy duyên lừa mắt đẫm châu
Dấu ngỗng lần theo nàng để lại
Ngàn năm phẫn nộ khó phai sầu!

Huy Thanh 29/9/2017

nguyenxuan
29-09-2017, 11:13 AM
NGƯỜI XỨ NGHỆ

Nỗ lực cho đời tỏa ánh minh
Tài cao chí cả trọng ân tình
Lam Hồng tiếng nổi vì nhân kiệt
Nghệ Tĩnh danh lừng bởi địa linh.

Nguyên Xuân
5/2015

Bài hoạ

NGƯỜI XỨ HÀN

Dâng đời lực trí dạ quang minh
Đức trọng tài cao thắm nghĩa tình
Vạn cổ sông Hàn lưu luyến "Bá"
Trăng "Thanh" nước biếc đẫm hoài linh.

huythanh
13-12-2015

nguyenxuan
29-09-2017, 11:17 AM
CỘT CỜ LŨNG CÚ

Giữa đỉnh cờ bay lộng khoảng trời
Non Rồng chót vót tự hào khơi
Nhìn lên Lũng Cú lòng kiêu hãnh
Nghĩa khí ngàn năm tỏa rạng ngời!

Nguyên Xuân
1/12/2015




Bài hoạ

CỜ SAO NƯỚC VIỆT

Ngàn năm Lũng Cú trải mây trời
Đỉnh núi trao tình lộng gió khơi
Thắm nghĩa Non Rồng mơ sóng lặng
Cờ sao Đất Việt mãi tươi ngời!

huythanh

nguyenxuan
29-09-2017, 11:20 AM
NGHIÊN BÚT

Đài nghiên mở rộng sao ngời chiếu
Tháp bút vươn cao nguyệt khẽ vòng
Thảo những vần thơ đầy khát vọng
Thêu hình xứ sở giữ trời trong!

Nguyên Xuân
10/11/2015



Bài hoạ

BÚT NGHIÊN

Bút hạ trao từ trăng rạng chiếu
Mài nghiên đổ mực đất quay vòng
Vần thơ trải ý Ngân hà vọng
Ước mãn công thành ngắm nguyệt trong.

huythanh
13-12-2015

nguyenxuan
29-09-2017, 11:30 AM
ƯỚC

Chỉ ước em là... Một áng thơ
Tình tôi lãng mạn đến nương nhờ
Làm cây khế ngọt mùa trăng sáng
Đón gió xuân về thỏa mộng mơ!

Nguyên Xuân
2012



Bài hoạ

MỘNG

Em là nguyệt sáng…Một vầng thơ
Thổn thức lòng tôi mãi mộng nhờ
Đàn kia sẽ chẳng còn hiu quạnh
Hương thầm thỏa nguyện góc trời mơ!

huythanh
2016

nguyenxuan
29-09-2017, 11:32 AM
LỄ THƯỢNG CỜ

Xúc động trào dâng Lễ Thượng Cờ
Bên dòng Bến Hải ngỡ như mơ
Rưng rưng vĩ tuyến ngày sum họp
Thỏa nguyện non sông nối nhịp bờ!

Nguyên Xuân
2012



Bài hoạ

VIẾNG BÁC

Niềm vui Bến Hải rực sao cờ
Mộng ước bao ngày thật ngỡ mơ
Vĩ tuyến dần lui vào kỉ niệm
Tàu Nam viếng Bác hợp hai bờ!

huythanh
2016

nguyenxuan
29-09-2017, 04:57 PM
KHÁT VỌNG

Đường xuân rộng mở mau dồn bước
Chạm đỉnh mây ngàn vẫn sáng tâm
Giữ lửa sông đời nuôi khát vọng
Bườn qua sóng cả sẽ nâng tầm!

Nguyên Xuân
29/9/2017


Bài xướng của Trường Xuân Kiều

NGÀY MAI
(Kính tặng cô Nguyên Xuân)

Ngày mai vững bước trên đường mở
Muốn học cô hoài bởi chữ Tâm
Sóng rẽ trùng dương niềm hứng khởi
Thuyền tung bọt trắng gió vươn tầm.

TruongVu
17-9-2015


https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22008233_1520241508062049_6896940216007624938_n.jp g?oh=3df232f0060a936764ba2e57371c60f8&oe=5A7FD7AB

Huy Thanh
29-09-2017, 08:48 PM
HẠT BỤI

Hạt bụi thời gian bỗng hóa thành
Viên đường ngọt lịm mát lòng anh
Từ khi gặp gỡ trên “phây-bút”
Chiếc nón bài thơ đã trọn vành.

29/9/2017
Huy Thanh

hồng vy
29-09-2017, 11:17 PM
KHÁT VỌNG

Đường xuân rộng mở mau dồn bước
Chạm đỉnh mây ngàn vẫn sáng tâm
Giữ lửa sông đời nuôi khát vọng
Bườn qua sóng cả sẽ nâng tầm!

Nguyên Xuân
29/9/2017


Lòng Cô

Lòng cô tỏa sáng muôn bờ cõi
Khổ dạy nhưng người vẫn quyết tâm
Hướng dẫn trò ngoan rèn chữ tốt
Lời khuyên ý nhủ nghĩa vươn tầm.

Hồng Vy
29-09-2017

nguyenxuan
30-09-2017, 09:47 AM
CHÚC XUÂN NHƯ Ý
(Họa y đề thơ Hương Thuỷ)

CHÚC bạn thành công mộng trải đời
XUÂN bừng lộc thắm phúc tràn nơi
NHƯ lồng hứng khởi vào hương gió
Ý ngọc lời hoa gửi giữa trời.

Nguyên Xuân
30/1/2014

nguyenxuan
30-09-2017, 09:53 AM
KỶ NIỆM

Thương chiều lá rụng nẻo đường thu
Lạc bước dừng chân vọng tiếng gù
Kỷ niệm lưu hoài trong nỗi nhớ
Gom buồn kết lại những lời ru!

Nguyên Xuân
16/10/2014



Những bài hoạ

THANH BÌNH

Giọt nắng chiều rơi giữa tiết thu
Ngoài sân vọng đến tiếng chim gù
Niềm vui trải rộng lòng êm ả
Vãn cảnh(*) thanh bình ngỡ mẹ ru.

TXS 16/10/2014
(*) Cảnh về già

CHIỀU THU…

Buồn lòng ai đó giữa chiều thu
Lạnh lẽo không gian gió gật gù
Phiêu dạt đời kia người vạn nẻo
Chân nào quạnh bước nặng sầu ru.

Lương Tú


NHẠC RU

Lá vẫy giao mùa chuyển hạ thu
Rừng phong vẳng vọng tiếng chim gù
Khơi dòng kỉ niệm ngày xưa ấy
Nẻo trúc ai đàn ngỡ nhạc ru!

Lệ Hà

HOÀI THU

Rét đổ lay lòng niệm bước thu
Đồng sương xao xuyến thổ bầu* gù
Sân gương điểm lá rơi vài chiếc
Vẳng vọng sông chiều tiếng Mẹ ru

NVT

(*) một sắc âm thanh của chim gáy


VỊ THU

Lặng lẽ nghe hồn nhuốm vị thu
Chiều rơi lãng đãng giọng câu gù
Âu sầu chiếc lá phơi màu cũ
Khắc khoải mơ về một tiếng ru.

Hồng thoại

TIỄN HẠ

Sương chiều tiễn hạ sắp vào thu
Liễu đổ mùa sang vọng gáy gù
Rộn rã bên đồi hong gió biển
Giao hòa sáo nhạc vẳng hò ru.

Ngàn Hoa 27.03.2017

GIÓ THU

Quạnh quẽ đêm về thoảng gió thu
Thầm lan nhỏ nhẹ tiếng ai gù
Trăng tàn nghệ sĩ đành thôi hát
Bão lộng non ngàn tưởng sáo ru!

Ngàn Hoa 04.04.2017





http://vnthihuu.net/showthread.php?9653-T%E1%BB%A8-TUY%E1%BB%86T-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-LU%E1%BA%ACT&p=272553&viewfull=1#post272553

nguyenxuan
30-09-2017, 09:59 AM
NIỀM RIÊNG
(Tặng Thu Giang Vũ)

Vỹ Dạ THU về bóng nguyệt trôi
Nhìn theo lá nhỏ lạc phương trời
Hương GIANG sóng vỗ chèo khoan nhịp
VŨ khúc vương sầu chằng thể vơi.

Nguyên Xuân
11/2/2014
(Bài hoạ)

nguyenxuan
30-09-2017, 10:05 AM
HẸN

Hẹn nhé hôm nào ghé bạn thơ
Gò Đen Bến Lức mãi tôn thờ
Mong ngày gặp gỡ cùng nâng chén
Rượu nếp thơm nồng thỏa ước mơ!

Nguyên Xuân
22/10/2016



Các bài hoạ


NHỚ

Nhớ bạn tôi về dệt áng thơ
Lồng hương rượu nếp ngọt vô bờ
Kim bằng nghĩa trọng tâm hoài nhớ
Bến Lức nồng nàn đượm cõi mơ !!!

Thanh Thống

MONG

Xuân Đào nhấp rượu thả bài thơ
Lả lướt vần gieo dạ thẫn thờ
Lãng mạn lời trao hồn thổn thức
Mong ngày nối nhịp thỏa lòng mơ!

Huy Thanh
22-10-2016

Gò Đen rượu nếp đã vào thơ
Chưa nếm mà sao thấy thẫn thờ
Uống cạn chắc là say túy lúy
Thả hồn bay giữa mộng lơ mơ

Chieutim Cửa Tùng

HƯƠNG MƠ

Bao ngày xướng họa với nàng thơ
Lục bát Đường thi dạ mãi thờ
Gặp gỡ tao nhân cùng mặc khách
Hương tình thắm đượm thỏa lòng mơ!

25-10-2016
Huy Thanh

nguyenxuan
30-09-2017, 10:07 AM
VŨ KHÚC THANH BÌNH

Thanh bình một cõi nắng vàng thu
Lảnh lót vườn ai vẳng giọng gù
Có phải hương mùa đang ủ mật
Dâng đời vũ khúc mộng tình ru!

Nguyên Xuân
16/10/2014

nguyenxuan
30-09-2017, 10:08 AM
THU XA

Nhặt lá phong rơi trước cửa nhà
Đề thơ gửi tặng bạn phương xa
Thu về thảo mộc đều thay áo
Viễn xứ tình yêu vẫn đậm đà.

Bùi Nguyệt.
Augustusburg - 17/10/ 2014


THU NHỚ
Bài họa

Nhìn cây tiễn lá cạnh hiên nhà
Thổn thức trong lòng hỡi bạn xa
Mỗi bận mùa sang thầm nhắn nhủ
Nàng thơ yểu điệu nhớ vươn đà!

Nguyên Xuân
18/10/2014


THU XA
(Bài họa)

Vẫn có ai ra đứng trước nhà
Ngó nhìn trông đợi bóng người xa
Thu thay áo mới tình như cũ
Nhuộm bởi hồn quê tấm áo đà...

Nguyễn Ngọc Châu

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=198975&viewfull=1#post198975

nguyenxuan
30-09-2017, 10:09 AM
HOA RƠI

Bình minh mới hửng lặng đường hoa
Thắp lửa về đêm sáng vỡ òa
Giã biệt thu vàng buông cánh nhỏ
Sao còn quyến rủ gót người qua!

Nguyên Xuân
11/6/2014

nguyenxuan
30-09-2017, 10:10 AM
HOA XOAN TÍM

Mộng đã xa rồi nhớ tím không
Làn hương thuở tím vẫn ươm nồng
Ngày xưa lối ngõ vương màu tím
Tím cả xuân trời tím mỗi bông!

Nguyên Xuân
15/7/2014

nguyenxuan
30-09-2017, 10:14 AM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/1521405_651674988252043_5139071282016397468_n.jpg


TÌNH HOA

Giã biệt đời hoa lụi sắc hường
Buông cành thổn thức nỗi lòng vương
Dâng tình tỏa hết dòng men lửa
Quý trọng làm sao cõi mộng thường!

Nguyên Xuân
12/7/2014

nguyenxuan
30-09-2017, 10:14 AM
KHAI XUÂN

Xuân về cảm hứng lại bừng khơi
Nhã nắng tràn hương lộng gió trời
Bạn quý giao hòa vui khắp cõi
Thơ tình thắp lửa mộng đầy vơi!

Nguyên Xuân
20/2/2015


KHAI XUÂN
(Bài xướng)

Đầu năm luyện bút mấy vần khơi
Mượn gió nhờ mây tả nắng trời
Kẻ Bắc người Nam không cách trở
Thơ đường lục bát chẳng hề vơi....

Vinh Trân

nguyenxuan
30-09-2017, 10:20 AM
LỜI CỦA GIÓ

Gió chạm cây buồn cuối nẻo đông
Dường như vuốt nhẹ búp tay hồng
Thì thầm nhắn gửi niềm hy vọng
Đợi nắng xuân về kết nụ bông.

Nguyên Xuân
17/1/2013


LỜI CỦA GIÓ

Gió chạm cây buồn cuối nẻo đông
Dường như vuốt nhẹ búp tay hồng
Thì thầm nhắn gửi niềm hy vọng
Đợi nắng xuân về kết nụ bông.

Nguyên Xuân
17/1/2013



SỚM XUÂN

Én chở xuân về kịp tiễn đông
Vừng dương chợt tỉnh vén mây hồng
Ươm mầm khát vọng vần tuôn mãi
Gặp tứ thơ bừng thắm đỏ bông

Nắng Xuân



CẢNH XUÂN

Lấp ló sau thềm hửng nắng đông
Đào khoe nhuỵ thắm sắc thêm hồng
Xuân về rực rỡ trời thay áo
Nhuộm đỏ bên đàng gạo trổ bông.

Hoa Nắng



XUÂN XỨ LẠ

Ngóng đợi xuân về chạnh gió đông
Màu hoa nắng nhạt chẳng tươi hồng
Giao mùa vạn vật còn say ngủ
Lộc nẩy trên cành tuyết trắng bông

QN
18Jan2013



Không đề

Muội ở phương này đã cuối đông
Màu son vẫn điểm, má thêm hồng
Trêu huynh, ghẹo tỷ còn hăng hái
Mặc kệ “ Ba rày “ chẳng kết bông...


Hoa Nắng

XUÂN CẢM!
Chợt thấy xuân về giữa phố đông
Đào phai mới nhuộm cánh chưa hồng
Mùa vui sót lại từ năm ngoái
Điểm xuyến cung đời nụ mấy bông!

Aa Bình 18/04/13

Bình minh

Bầu trời trải lụa điểm phương đông
Ấm áp vầng dương tỏa sắc hồng
Gió mát êm êm hồn lắng nhẹ
Cho nguồn thơ ngọt kết đơm bông.

18-4-2013
Bảo Minh Trang

nguyenxuan
30-09-2017, 10:51 AM
NỖ LỰC

Người ơi nuốt tủi hiểu chưa nào
Đá giũa châu tìm chữ kết sao
Đã chọn thơ Đường bao thử thách
Thành công lệ bỏng cũng tuôn trào!

Nguyên Xuân

TỦI
Bài xướng

Lời thơ nhạt thếch tự khi nào

Nghĩ mãi bây giờ phải viết sao

Mấy buổi vò đầu không được chữ

Làm cho nước mắt tự dưng trào

KM

nguyenxuan
30-09-2017, 10:53 AM
MÀI GIŨA

Tứ luyện thanh dìu lỡ có sai
Thì ta vẫn nhớ ngọc luôn mài
Câu từ chuốt gọt càng thêm óng
Để áng thơ ngần giọt nắng mai!

Nguyên Xuân

nguyenxuan
30-09-2017, 10:58 AM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10464203_1638751119684320_6970186960857950741_n.jp g


LAN HÀI ĐỐM

Thả gót hài duyên dạo xuống trần
Nghe đời rộn rã tiếng đàn ngân
Dâng tình hóa giải điều cay độc
Giống một nàng thơ giống vị thần!

Nguyên Xuân
1/7/2014

nguyenxuan
30-09-2017, 11:01 AM
HOÀNG THẢO BẠCH NHẠN

Cứ ngỡ thu về ánh nguyệt sa
Làn môi nõn nuột óng như ngà
Đong đầy nắng lụa màu bông trắng
Dáng mảnh hương lừng thoảng rất xa

Nguyên Xuân

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22046502_1521150614637805_2769062631346558690_n.jp g?oh=c3411044fb430b0f770f64ce9c061a39&oe=5A81E17B

thylan
30-09-2017, 11:06 AM
ƯỚC

Chỉ ước em là... Một áng thơ
Tình tôi lãng mạn đến nương nhờ
Làm cây khế ngọt mùa trăng sáng
Đón gió xuân về thỏa mộng mơ!

Nguyên Xuân
2012



Bài hoạ

MỘNG

Em là nguyệt sáng…Một vầng thơ
Thổn thức lòng tôi mãi mộng nhờ
Đàn kia sẽ chẳng còn hiu quạnh
Hương thầm thỏa nguyện góc trời mơ!

huythanh
2016


https://lh3.googleusercontent.com/Zy-L9mPr505ufdFpP_mXIWUfFxI4qB9tIIMtU30MXcfK2Etg9En7x qNG1LxVG8PyKjZhNJ6bIQsRZCKiXD2H6sbAK-6fYSajRJb8d8dBdGB-s95tK7hFS1gMR-xcYPZuJkV-4RvSy6olWKd78Ag4gO_5w4ebcx6xqgXo--7r1F6F_Ul63n14E3-y4jrvPZLEHanl8NDSzcKaWtLX_k0h0zo-vlOj9og5TywnfHQF4BZrm7grbiP5QvjQxbvGgn6VlraCaddwAh MelAtIYvTCLZbkxpz7VkrQbt_RdHw50sjiAmpabqJbrGA7JuAe FFIJq_2q_jgXrHf-pzAO5ZKF9FE-UDN_lcypE9vz0FPRLsHkvV6bc2QAnTf-5XmD8Nj2jGGRdUmiYoqtrVw0kO3kaXNe7DH1-SH3yE5FvLqBpUz5u37YLECyeg2TnDNqMxqeqQnQvWR12FzRNsc UTJlZGBRPIcn1_AIawymo2yJjLMhfpWvKgkuMe7YwOFkP_eCtk sBPt1dy2-wIU7BiQrz2tmFSjgJH4wXey5RDaRn4oC5M7A5N2HDO-943MnKSjk2JL38gRuwyPHx5MGE2DP-ZFB6ALSK3YwOMmCs=w450-h420-no

nguyenxuan
30-09-2017, 11:10 AM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/p640x640/1799997_743407762364635_4315435730868697557_o.jpg


GIỌT TÍM

Mơ chiều tím giọt hỏi buồn không
Tím nẫu ngày buông níu giọt nồng
Giọt tím dần phai lòng xúc động
Ân tình hóa giọt tím màu bông!

Nguyên Xuân
8/7/2014



GIỌT TÍM

Mơ chiều tím giọt hỏi buồn không
Tím nẫu ngày buông níu giọt nồng
Giọt tím dần phai lòng xúc động
Ân tình hóa giọt tím màu bông!

Nguyên Xuân
8/7/2014



KHOẢNH KHẮC

Giọt giọt buông mành giữa khoảng không
Ngời hoa tím sắc tỏa hương nồng
Màn xa ẩn hiện loang màu nắng
Khoảnh khắc dung hòa triệu triệu bông.

TXS 12/7/2014


SIM TÍM

Chẳng tím bằng lăng có tủi không?
Ngày xưa mực tím đượm hương nồng
Giờ đây tím cả rừng năm ấy
Nhớ thuở hoa cài tím nụ bông!

huythanh



HOA XOAN TÍM

Mộng đã xa rồi nhớ tím không?
Làn hương thuở tím vẫn ươm nồng
Ngày xưa lối ngõ vương màu tím
Tím cả xuân trời tím mỗi bông!

Nguyên Xuân
15/7/2014

nguyenxuan
30-09-2017, 11:15 AM
HOA RƠI

Bình minh mới hửng lặng đường hoa
Thắp lửa về đêm sáng vỡ òa
Giã biệt thu vàng buông cánh nhỏ
Sao còn quyến rủ gót người qua!

Nguyên Xuân
11/6/2014

nguyenxuan
30-09-2017, 11:21 AM
XUÂN TÌNH

Xuân nồng chuốc rượu để mình say
Gác nguyệt lầu xuân lẻ bóng gầy
Điệp khúc xuân tình gieo cõi mộng
Xuân đàn thánh thót dịu lòng ngay!

Nguyên Xuân
18/1/2015


Bài hoạ

XUÂN TÌNH

Chén rượu xuân tình đã uống say
Hoài xuân bóng nhạn mảnh trăng gầy
Xuân đàn trỗi khúc gieo hồn mộng
Én lượn... Xuân Đào ấm dạ ngay!

huythanh

nguyenxuan
30-09-2017, 11:44 AM
MỪNG NGỌC NHƯ Ý
(Tặng cháu nội Lê Ngọc Như Ý)

MỪNG năm Giáp Ngọ cháu ra đời
NGỌC nữ ngoan hiền nét rạng tươi
NHƯ một chồi non chào nắng mới
Ý trao hạnh phúc nhận hương trời.

Nguyễn Thị Xuân Đào
3/1/2015

nguyenxuan
09-11-2017, 06:21 PM
THI HỨNG

Từng ngày ngóng đợi hứng ươm thơ
Chậm chạp mùa trôi quá hững hờ
Chỉ thấy mưa rơi dầm cõi mộng
Đâu còn nắng hửng quyện niềm mơ!

Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan
09-11-2017, 06:26 PM
MÁI TRƯỜNG

Trường ươm lộc biếc để dâng đời
Ngọn đuốc ân tình rọi khắp nơi
Giấy mực nâng niu hồn nắng đỏ
Văn thơ ấp ủ mắt sao ngời!

Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan
09-11-2017, 06:30 PM
TUỔI THẦN TIÊN

Môi hồng thắm đỏ tựa màu son
Tuổi ngọc lung linh nắng lụa giòn
Chấp chới sao ngời thơm vở đẹp
Bồng bềnh tóc mượt biếc chồi non!

Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan
09-11-2017, 06:39 PM
XUÂN NỒNG

Xuân hồng thổn thức ngắm nhành mai
Nắng đượm gieo tơ chuốt sợi dài
Nhị toát hương nồng khinh phận bạc
Bông xoè cánh bỏng mặc tình phai!

Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan
09-11-2017, 06:43 PM
BẾP LỬA MÙA ĐÔNG

Đông về lặng lẽ những hàng cây
Giá buốt vầng trăng liễu xoã gầy
Rạo rực hương lan nồng ánh mắt
Mơ màng khói cuộn ấm vòng tay!

Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan
10-11-2017, 11:39 AM
MÙA SANG

Long lanh nguyệt vẽ ngàn cung bạc
Sóng sánh hồ xao vạn nốt vàng
Ngọn gió vi vu đùa rặng liễu
Côn trùng tấu nhạc đón mùa sang!

Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan
10-11-2017, 11:55 AM
DUYÊN

Núi điệp trời xanh mây lúng liếng
Sông liền bãi vắng gió ngân nga
Thuyền ai ngược sóng chèo khoan nhặt
Dáng lụa nghiêng soi nét mặn mà!

Nguyên Xuân
2012

Huy Thanh
10-11-2017, 08:56 PM
MÙA SANG

Long lanh nguyệt vẽ ngàn cung bạc
Sóng sánh hồ xao vạn nốt vàng
Ngọn gió vi vu đùa rặng liễu
Côn trùng tấu nhạc đón mùa sang!

Nguyên Xuân
2012


TIẾT CHUYỂN

Sóng vỗ thuyền chao dường khảm bạc
Buồm lay nắng tỏa ngỡ ươm vàng
Mây hờn gió cợt mơ đùa liễu
Lặng lẽ Đông về tiết chuyển sang!

Huy Thanh
2017

Huy Thanh
10-11-2017, 09:19 PM
MÁI TRƯỜNG

Trường ươm lộc biếc để dâng đời
Ngọn đuốc ân tình rọi khắp nơi
Giấy mực nâng niu hồn nắng đỏ
Văn thơ ấp ủ mắt sao ngời!

Nguyên Xuân
2012


NGHĨA TRƯỜNG XƯA

Nghĩa thắm trường xưa để tặng đời
Đưa trò vạn lý trải ngàn nơi
Trăm miền nhẫn nại cùng xây đắp
Để bước đường mây mãi rạng ngời!

Huy Thanh
2017

Huy Thanh
11-11-2017, 06:17 AM
BẾP LỬA MÙA ĐÔNG

Đông về lặng lẽ những hàng cây
Giá buốt vầng trăng liễu xoã gầy
Rạo rực hương lan nồng ánh mắt
Mơ màng khói cuộn ấm vòng tay!

Nguyên Xuân
2012


BẾP LỬA NỒNG

Tuyết phủ sương còn trĩu nặng cây
Hồ xao gặp gỡ bóng trăng gầy
Đông về bếp lửa nồng tim lạnh
Thỏa mộng đêm nào, nỗi nhớ tay!

Huy Thanh
2017

Huy Thanh
11-11-2017, 06:38 AM
DUYÊN

Núi điệp trời xanh mây lúng liếng
Sông liền bãi vắng gió ngân nga
Thuyền ai ngược sóng chèo khoan nhặt
Dáng lụa nghiêng soi nét mặn mà!

Nguyên Xuân
2012


TRĂNG
Trăm miền ngõ kết ân nồng Nguyệt
Vạn nẻo hương lồng nghĩa thắm Nga
Vạc cưỡi mây vàng qua gác nhỏ
Thềm trăng chiếu rạng liễu êm mà!

Huy Thanh
2017

nguyenxuan
25-11-2017, 03:25 PM
KẾ HIỂM: TIẾU LÝ TÀNG ĐAO
(CƯỜI MÀ GIẤU ĐAO)

Bản mặt cười hiền lại giấu đao
Hồng môn mở tiệc chớ đi ào
Lời như mật ngọt gông chờ sẵn
Thiện chí bên ngoài để bẫy nhau!

Nguyên Xuân
24/11/2017

Huy Thanh
25-11-2017, 08:09 PM
KẾ HIỂM: TIẾU LÝ TÀNG ĐAO
(CƯỜI MÀ GIẤU ĐAO)

Bản mặt cười hiền lại giấu đao
Hồng môn mở tiệc chớ đi ào
Lời như mật ngọt gông chờ sẵn
Thiện chí bên ngoài để bẫy nhau!

Nguyên Xuân
24/11/2017


LÝ THÁM HOA

Ai mà kế hiểm họng tàng đao
Lặng lẽ nhìn ngay cổ vút ào
Tiểu Lý anh hùng, trang dũng liệt
Hai bờ tả hữu biệt tình nhau!

Huy Thanh
25/11/2017

nguyenxuan
26-11-2017, 11:44 PM
KẾ HAY: THANH ĐÔNG KÍCH TÂY
(Giương đông kích tây - Đánh lạc hướng đối thủ)

Khi người muốn chạm đỉnh thành công
Phải biết thông minh kết hợp gồng
Chiếm lĩnh thời cơ giành thế lợi
Tây thời giữ kín chỉ giương đông!

Nguyễn Xuân
25/11/2017

Huy Thanh
27-11-2017, 06:12 AM
KẾ HAY: THANH ĐÔNG KÍCH TÂY
(Giương đông kích tây - Đánh lạc hướng đối thủ)

Khi người muốn chạm đỉnh thành công
Phải biết thông minh chớ tự gồng
Chiếm lĩnh thời cơ giành thế lợi
Tây thời giữ kín chỉ giương đông!

Nguyễn Xuân
25/11/2017


TÂY BÀY ĐÔNG KÍCH

Lặng lẽ êm bò để tiến công
Dù cho khó nhọc vẫn vai gồng
Luồn sâu ngỡ rắn chờ xung trận
Chỗ hiểm tây bày lại kích đông!

Huy Thanh
26/11/2017

nguyenxuan
27-11-2017, 09:32 AM
KẾ HAY: THANH ĐÔNG KÍCH TÂY
(Giương đông kích tây - Đánh lạc hướng đối thủ)

Khi người muốn chạm đỉnh thành công
Phải biết thông minh kết hợp gồng
Chiếm lĩnh thời cơ giành thế lợi
Tây thời giữ kín chỉ giương đông!

Nguyễn Xuân
25/11/2017


Bài hoạ:

1. TÂY BÀY ĐÔNG KÍCH

Lặng lẽ êm bò để tiến công
Dù cho khó nhọc vẫn vai gồng
Luồn sâu ngỡ rắn chờ xung trận
Chỗ hiểm tây bày lại kích đông!

Huy Thanh
26/11/2017

2. QUÝ HỒ TINH BẤT QUÝ HỒ ĐA

Xưa nay sự nghiệp muốn nên công
Phải biết lo toan tự gánh gồng
" Nhân định thắng thiên " đâu có hiếm
Chỉ cần tinh nhuệ chẳng cần đông

Nguyễn Đức Mĩ - HP

3. CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN 1975

Địch tưởng Kon Tum bị tấn công
Điều quân chuyển tướng quyết tâm gồng
Ta nhằm cứ điểm Ban Mê đánh
Chiến dịch huy hoàng tựa gió đông!

Nguyên Xuân
27/11/2017

4. THÔI THÌ ĐỢI
(Mượn vần)

Thơ Đường gắng tập chả hoài công
Tứ chọn vần trau cũng phải gồng
Luyện chữ nâng tầm theo gió lộng
Xuân về sẽ mở cánh đào đông!

Nguyên Xuân
27/11/2017


5. CHÍ KHÍ TRƯỜNG SA

Nước Việt chung lòng giữ biển Đông
Toàn dân gắng sức dẫu đang gồng
Cho dù có kẻ hòng xâm lấn
Sẽ diệt quân thù lập chiến công

Trần Văn Thái - HP

nguyenxuan
05-12-2017, 08:57 PM
CHÁN

Mạng ảo giờ đây rác nhiễu rồi
Chân tình chót lưỡi lại đầu môi
Người chơi chước giả đi lừa bạn
Kẻ mượn lời gian để ngạo đời!

Nguyên Xuân
5/12/2017

Huy Thanh
06-12-2017, 07:39 AM
CHÁN

Mạng ảo giờ đây rác nhiễu rồi
Chân tình chót lưỡi lại đầu môi
Người chơi chước giả đi lừa bạn
Kẻ mượn lời gian để ngạo đời!

Nguyên Xuân
5/12/2017


BUỒN

Đành ra tửu quán nhậu cho rồi
Ngật ngưỡng bên thềm đắng cả môi
Kế giả lời gian làm hụt hẫng
Tàn canh ngắm nguyệt để soi đời!

Huy Thanh
6/12/2017

nguyenxuan
13-12-2017, 03:20 PM
LƯU TÌNH

Giữ lại tim mình ít nỗi đau
Dù mai tóc bạc điểm tô màu
Đôi dòng kỉ niệm còn lưu dấu
Góc biển chân trời vẫn nhớ nhau!

Nguyễn Thị Xuân Đào

Huy Thanh
19-12-2017, 08:55 AM
LƯU TÌNH

Giữ lại tim mình ít nỗi đau
Dù mai tóc bạc điểm tô màu
Đôi dòng kỉ niệm còn lưu dấu
Góc biển chân trời vẫn nhớ nhau!

Nguyễn Thị Xuân Đào


LỬA TÌNH

Đông về lá rụng trỗi niềm đau
Trải nắng dầm sương đã bạc màu
Tuyết phủ hồn mơ vầng nguyệt xõa
Cho dù tuổi hạc nhớ hoài nhau!

Huy Thanh

Huy Thanh
20-12-2017, 04:27 PM
Họa bài LƯU TÌNH của tg Nguyên Xuân:

06- THƯ HỒNG

Bên thềm trỗi nhạc giấu sầu đau
Dẫu biết thời gian đổi nhạt màu
Bởi thế ân tình thôi giã biệt
Thư hồng báo hỉ vẫn mừng nhau!

Huy Thanh

Ngan Hoa
20-12-2017, 07:06 PM
Họa bài LƯU TÌNH của Cô Nguyên Xuân:


11- VẪN MỘNG

Vẫn mộng bên chàng phải nén đau
Ngày qua ruộng rẫy tưới rau màu
Đêm nằm mãi nhớ thời trêu nguyệt
Vạn tháng ân đền nghĩa trả nhau!

Ngàn Hoa
20.12.2017

nguyenxuan
10-02-2018, 01:11 PM
BÁNH TỔ

Chuẩn bị mừng xuân làm bánh Tổ
Tâm thành dâng lễ cúng gia tiên
Ai về Xứ Quảng đừng quên thử
Nếp dẻo đường thanh sẽ thấy ghiền!

Nguyên Xuân
8/2/2018

nguyenxuan
06-03-2018, 09:32 PM
NỖI ĐAU CHUNG

Mắc lỗi nên cô bị phạt quỳ
Khi lòng phụ mẫu chẳng từ bi
Tôn sư trọng đạo đâu còn nữa
Sỉ nhục lên ngôi biết nói gì?

Đối mặt làm sao với những trò
Coi thường, xúc phạm... Nỗi âu lo...
Niềm riêng nghiệp giáo rằng ai hiểu
Nhiệt huyết dồn lên mỗi chuyến đò!

Sóng dậy triều dâng nỗi bất bình
Gối quỳ chạm đất lẽ nào vinh
Ngàn năm nước Việt nền văn hiến
Bỗng thấy hồn đau trước sự tình!

Bốn chục phút trôi ngẫm thật dài
Khi người thổn thức đợi nương tay
Vì sao hiệu trưởng không can thiệp
Quản lý mà buông trách nhiệm này?

Bố mẹ làm gương kiểu bạo hành
Không màng nghĩ đến mái đầu xanh
Rồi đây cũng ngạo y người lớn
Ứng xử cuồng ngông lúc trưởng thành?

Nghiệp vụ còn non trả giá nhiều
Cô thầy nhẫn nại với tin yêu
Cho dù khó nhọc lòng kiêu hãnh
Gắng để rèn tâm thấu mọi điều!

Sự nghiệp trồng người đất nước ta
Chung tay góp sức việc muôn nhà
Lơ là phó mặc riêng ngành giáo
Sánh bước vững vàng hẳn sẽ xa?

Ước nguyện bình an chốn học đường
Tươi ngời mắt ngọc đẫm yêu thương
Thầy gieo khát vọng ươm mầm biếc
Để những tâm hồn hoá ánh dương!

Nguyên Xuân
6/3/2018

nguyenxuan
18-09-2018, 07:56 PM
BẠCH ĐẰNG GIANG

Ba lần thuỷ chiến Bạch Đằng giang
Ngưỡng mộ người xưa dệt sử vàng
Gỗ nhọn đâm thuyền ngăn giặc dữ
Chôn vùi mộng tưởng kẻ xâm lăng!

Xuân Đào

nguyenxuan
20-09-2018, 10:38 PM
HOA SIM
(Tặng chị Vũ Thị Ngọc Vân)

Quyến rũ màu hoa vạt nắng bừng
Khung trời thắm trải dạ thầm rưng
Triền non tím đọng hồn xao xuyến
Gợi nhớ mùa xưa lữ khách dừng!

Nguyên Xuân
20/9/2018

nguyenxuan
23-09-2018, 12:28 PM
TRẦN XUÂN SINH

Nhân Sinh thất thập cổ lai hi
Tuổi bảy mươi lăm vẫn hợp thì
Hạnh phúc an lành cùng vợ quý
Xuân Trần thoả mãn cạnh kiều nhi!

Nguyên Xuân

Ghi chú
- Nhân Sinh thất thập cổ lai hi (Thơ Đỗ Phủ)
- 嬌兒 kiều nhi (từ Hán Việt) Các con trai gái được cha mẹ thương yêu.

http://vnthihuu.net/showthread.php?13088-CH%C3%9AC-M%E1%BB%AANG-SINH-NH%E1%BA%ACT-THI-H%E1%BB%AEU-TRAN-XUAN-SINH&p=302502&viewfull=1#post302502

Tran Xuan Sinh
24-09-2018, 06:56 AM
TRẦN XUÂN SINH



Nhân Sinh thất thập cổ lai hi

Tuổi bảy mươi lăm vẫn hợp thì
Hạnh phúc an lành cùng vợ quý
Xuân Trần thoả mãn cạnh kiều nhi!

Nguyên Xuân

Ghi chú

- Nhân Sinh thất thập cổ lai hi (Thơ Đỗ Phủ)

- 嬌兒 kiều nhi (từ Hán Việt) Các con trai gái được cha mẹ thương yêu.


http://vnthihuu.net/showthread.php?13088-CH%C3%9AC-M%E1%BB%AANG-SINH-NH%E1%BA%ACT-THI-H%E1%BB%AEU-TRAN-XUAN-SINH&p=302502&viewfull=1#post302502


ĐỂ NHỚ

Nhận được thơ Đào thiệt sướng hi! (*)
Như thời tuổi trẻ độ xuân thì
Trung Thu Nguyệt tỏ cùng hoan hỷ
Để nhớ ngày xưa thuở thiếu nhi.

TXS
(*) Hình như người Quảng Bình, Quảng Trị hay dùng chữ “hi” (cảm thán) thay cho chữ “hì” hoặc “hè” phải không? Ôi chữ “hi” ít dùng quá!

nguyenxuan
04-10-2018, 03:34 PM
ÁNH LỬA

Ánh lửa từ tim vẫn rạng ngời
Cho dù gió lạnh biển đầy vơi
Từng tia ấm đượm ngày đêm sưởi
Cháy mãi niềm yêu thoả mộng đời!

Nguyên Xuân


Bài xướng

ÁNH MẮT

Gửi tặng mình thương ánh mắt ngời
Êm đềm hạnh phúc mãi không vơi
Dao cau sắc ngọt tình nồng ấm
Dịu mát hồ thu thắm vị đời .

Ngọc Vân

manhky
04-10-2018, 05:47 PM
ÁNH LỬA

Ánh lửa từ tim vẫn rạng ngời
Cho dù gió lạnh biển đầy vơi
Từng tia ấm đượm ngày đêm sưởi
Cháy mãi niềm yêu thoả mộng đời!

Nguyên Xuân


Bài xướng

ÁNH MẮT

Gửi tặng mình thương ánh mắt ngời
Êm đềm hạnh phúc mãi không vơi
Dao cau sắc ngọt tình nồng ấm
Dịu mát hồ thu thắm vị đời .

Ngọc Vân



BÌNH MINH


Bình minh chiếu rọi cảnh tươi ngời
Những giọt sương hòa khắc khoải vơi
Gió lộng triều lên thuyển vẫn tải
Tình quê ấm đượm mãi yêu đời

Mạnh Kỷ TP Vinh.

nguyenxuan
06-10-2018, 10:24 PM
TRĂNG TẮM

Khuya về trăng tắm yếm đào lơi
Để khổ cho ai suốt cuộc đời
Nhớ trộm yêu thầm đâu dám ngỏ
Khi thuyền khuất nẻo giọt sầu rơi!

Nguyên Xuân
30/9/2018

nguyenxuan
22-10-2018, 12:01 PM
MƠ HỒ

Bến lạnh trăng sầu sóng biển xô
Từng đêm chắp nhặt chữ mơ hồ
Vơi dần lửaphượng ve buồn não
Gió lượn phương nào bạn ở mô?

Nguyên Xuân
21/10/2018


ƠN BẠN

Dẫu rằng sinh sống ở nơi mô
Lưu luyến ĐÀO XUÂN mộng hải hồ
Ơn Bạn Trường xưa Tình thăm thiết
Quê người Đất khách Bão lòng...xô.!

Thanh Bình Đỗ
(USA)

nguyenxuan
24-10-2018, 10:19 AM
SĨ PHU BẮC HÀ

Sĩ khí lừng danh ở Bắc Hà
Dương cờ chính nghĩa cứu dân ta
Lò thiêu củi đốt trừ tham nhũng
Sống dậy niềm tin vận nước nhà!

Nguyên Xuân
23/10/2018

Tran Xuan Sinh
24-10-2018, 10:48 AM
SĨ PHU BẮC HÀ

Sĩ khí lừng danh ở Bắc Hà
Dương cờ chính nghĩa cứu dân ta
Lò nhen củi đốt trừ tham nhũng
Sống dậy niềm tin vận nước nhà!

Nguyên Xuân
23/10/2018


SƠN HÀ

Vừa nghe dậy khắp cả sơn hà
Chúc tụng ngai vàng của nước ta
Có chủ, mong rằng lo giữ đất
Đừng tham cõng rắn cắn gà nhà./.

TXS 24/10/2018

nguyenxuan
08-11-2018, 03:05 PM
LÀM THƠ

Đặt bút trên tờ giấy cẩm tiên
Tìm câu chọn tứ giữ tâm hiền
Cô thầy bạn hữu tình như biển
Khát vọng giao hoà mãi vẹn nguyên!

Nguyên Xuân
6/1/2017

nguyenxuan
08-11-2018, 03:12 PM
NỂ PHỤC

Nỗ lực chuyên cần để vượt qua
Đầy tim nhiệt huyết chữ thông đà
Câu từ gọt giũa hồn như ngọc
Tứ tuyệt say nồng nể phục nha!

Nguyên Xuân
6/11/2017

nguyenxuan
05-12-2018, 07:31 PM
GOM HƯƠNG

Thu về gõ cửa hồn xao xuyến
Bỗng xót chiều buông hạ chảy dần
Một chút hương lòng đông ủ mãi
Cho đời nở thắm mộng tình xuân!

Nguyên Xuân
4/12/2018

nguyenxuan
06-12-2018, 09:44 AM
TƯỢNG MĨ NỮ

Mĩ nữ đâu mà dáng trẻ măng
Nàng tiên lạc lối đến dương trần
Gương trăng toả rạng tươi ngời mắt
Áo nắng buông dài nõn nuột thân!

Nguyên Xuân
6/12/2018


Bài xướng

TƯỢNG MỸ NỮ

Chỉ là cát đá với xi măng
Tượng mỹ nữ kia đẹp tuyệt trần
Mái tóc bay bay theo gió cuốn
Áo voan trong suốt lộ toàn thân

Nguyễn Triều Dương

nguyenxuan
16-12-2018, 01:12 AM
CHÚC MỪNG BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Nỗ lực mười năm chẳng dễ dàng
Vui mừng Nước Việt đã đăng quang
Thầy siêu trò giỏi giành vô địch
Thế hệ tài năng nhận cúp vàng!

Nguyên Xuân
15/12/2018

nguyenxuan
11-01-2019, 08:39 PM
CHIA XA

Đã hiểu xa rồi biệt núi sông
Mà sao vẫn nhớ thuở Xuân hồng
Rưng chiều Hạ đỏ thuyền giong lướt
Nghẹn buổi Thu vàng bến dõi trông.

Nguyên Xuân

nguyenxuan
31-01-2019, 09:58 AM
TƯỢNG THẦN

Kỷ Hợi đang về Tuất sẽ qua
Cầy tơ bảy món Lợn quay nà
Tuy rằng tượng Chó đầy oai vệ
Thần Cẩu người nuôi để giữ nhà!

Nguyên Xuân
31/1/2019

nguyenxuan
31-01-2019, 10:02 AM
VƯỜN THI NHÂN
(Tặng thi nhân Dương Đoàn Trọng)

Rộng rãi không gian trái ngọt nhiều
Lươn đùa ngỗng lội... quả tình siêu
Vườn xuân lãng mạn truyền thi hứng
Tuyệt đỉnh niềm vui tuổi xế chiều!

Nguyên Xuân
28/1/2019

nguyenxuan
31-01-2019, 10:04 AM
HOA NGÀY XUÂN
(Tặng thi nhân Giang Hoa)

Có một ngày xuân đẹp rỡ ràng
Hoa bừng vẻ ngọc đón mùa sang
Trời buông gió nhẹ chiều bung nắng
Yểu điệu nàng thơ thoả mộng vàng!

Nguyên Xuân
27/1/2019

nguyenxuan
10-03-2019, 09:52 PM
LẠC MẤT NHAU

Sóng mộng điều chi mãi vuốt bờ
Trên đầu bạc trắng vẫn còn mơ
Dầu qua vạn lý mà đâu hiểu
Tưởng cát nằm yên để đợi chờ!

Nguyên Xuân
10/3/2019

TruongVu
11-03-2019, 12:29 PM
ĐÓN CÔ

Được đón cô thăm xứ Hải Phòng
Vui mừng tả xiết nỗi niềm mong
Chan hòa nhớ mãi mùa thu ấy
Vạn tứ thơ hay một tấm lòng

Trường Xuân Kiều
11_3_2019

nguyenxuan
30-04-2019, 10:36 PM
LỊCH SỬ

Một chín bảy ba Mỹ cuốn cờ
Nên mời ngoại trưởng Kít sin gơ *
Sang thăm nước Việt nhìn cho kỹ
Bãi cọc Đằng giang những nấm mồ!

Nguyên Xuân
30/4/2019

* Henry Alfred Kissinger Ngoại trưởng Hoa Kỳ,
trước 1972 thường "đi đêm" với Trung Quốc.
"Cho đến tận gần cuối đời, ông vẫn kiên trì phục vụ cho quan hệ Mỹ - Trung hơn bất cứ người Mỹ hay Trung Quốc nào khác".

nguyenxuan
19-06-2019, 02:58 PM
TỰ NHẮC MÌNH

Mỗi một ngày đi lại thấy buồn
Thêm chiều nhạt nắng vỡ dòng tuôn
Làm thơ tận hưởng niềm vui sống
Mặc lửa tàn nhanh sóng sập nguồn!

Nguyên Xuân
19/6/2019

nguyenxuan
28-06-2019, 10:20 PM
ĐÁ CÔ ĐƠN

Rồi đây ngọc thể nương vào đá
Một khối cô đơn nhìn cũng lạ
Nặng mấy ngàn cân vẫn gọi hòn
Yên bình lặng lẽ làm non giả

Vì sao đá lạc đến nơi này
Khắp nẻo linh hồn mải lượn bay
Ánh nguyệt đêm dài rơi lạnh lẽo
Ngàn thu hứng chịu gió sương vày

Duyên gì lại đến với nàng xuân
Cuộc sống người ta chỉ một lần
Muôn nỗi buồn vui thành lệ đá
Thơ tình kết giọt mãi thanh tân!

Nguyên Xuân
27/6/2019

nguyenxuan
29-01-2020, 11:32 AM
XUÂN CẢM

Xuân nay vẫn cũ giống xuân nào
Chỉ có lộc vừng thoả khát khao
Toả ngát làn hương nồng đoá lửa
Bình minh trút mộng đỏ sân Đào!

Nguyên Xuân
30 tết (24/1/2020)

nguyenxuan
29-01-2020, 11:41 AM
NGÕ PHỐ NHÀ TÔI

Khuya về ngõ phố vắng người chơi
Lại ngắm đèn sao nhấp nháy cười
Không khí trong lành cơn gió thoảng
Hương mùa ngát toả nghĩa tình khơi!

Nguyên Xuân
Tối mồng 3 tết Canh Tý
27/1/2020

nguyenxuan
06-02-2020, 03:13 PM
CÁI KHẨU TRANG

Dịch bệnh nên cần cái khẩu trang
Tìm mua chẳng thấy hiếm hơn vàng
Găm hàng đẩy giá người tham lợi
Chém chặt thu tiền mấy kẻ sang

Hiệu thuốc chi mà chẳng Thiện Tâm
Lòng tham bịt mắt dạ mê lầm
Phen này cứ tưởng vơ nhiều bạc
Chủ hiệu không ngờ phải chịu thâm

Có những người lo dự trữ nhiều
Người không mua được cũng là phiêu
Nghe rằng sản xuất ngày ba triệu
Chẳng thấm vào đâu tựa gió vèo

Lại có nhiều nơi giúp cộng đồng
Mua về để tặng để cho không
Trong mùa bão giá tâm từ thiện
Nghĩa cử người dân thật ấm nồng

Cái khẩu trang này dẫu bé thôi
Giờ mang vận mệnh chiếm ngôi rồi
Dường như bốn biển cùng che miệng
Chẳng cứ riêng mình phải chạm môi!

Nguyên Xuân
4/2/2020

nguyenxuan
28-02-2020, 09:51 AM
HOA SƯA

Trắng muốt lưng trời nổi bật chưa
Dịu dàng trang nhã toả thơm mùa
Con đường thơ mộng màu tươi trẻ
Gió thoảng lay cành rải cánh mưa!

Nguyên Xuân
27/2/2020

nguyenxuan
12-03-2020, 11:27 AM
BẢO VỆ CON NGƯỜI

Đại dịch covi toàn thế giới
Loài người bắt buộc phải chung tay
Bao nhiêu vật phẩm dù siêu quý
Chẳng có gì hơn tính mạng này!

Nguyên Xuân
12/3/2020

nguyenxuan
24-03-2020, 04:53 PM
CHO VÀ NHẬN GIỮA MÙA DỊCH

Dịch bệnh giờ lây dính cả chùm
Hoa Kỳ nhiễm khủng nhọc ngài Trump
Ban Nha, Đức, Ý đều toang cả
Thế giới ngồi im giống bị cùm

Covid lan nhanh chẳng kịp lường
Bao người đã chết thật tang thương
Châu Âu, Mỹ quốc thành tâm điểm
Dịch dã nào e nước mạnh cường

Nước Việt Nam ta lại dốc lòng
Kết đoàn một khối cả non sông
Dân và Chính Phủ cùng ra sức
Bảo vệ bình an giống Lạc Hồng

Giặc chuyển vô hình dữ biết bao
Vì ta quý trọng nghĩa đồng bào
Cách ly, cứu chữa, tàu bay đón
Chẳng sợ chi tiền quốc khố hao

Có những thiên thần áo trắng tinh
Ngày đêm tận tuỵ rất chân tình
Thêm nhiều chiến sĩ cùng ra trận
Mỗi một con người một chiến binh

Nghệ sĩ doanh nhân cũng góp phần
Dâng trào sức mạnh của toàn dân
Vì chưng bệnh dịch vô cùng hiểm
Nên phải gồng lên gấp mấy lần

Để chẳng người nào rớt lại sau
Bao nhiêu thử thách phải đương đầu
Ngoài kia nhân loại đang chèo chống
Vũ trụ xoay vần mấy bể dâu

Khát vọng yên bình của chúng ta
Ra quân quét dịch giữ sơn hà
Muôn người cẩn thận giao hoà khéo
Thế giới chung lòng để vượt qua

Nước Việt hương mùa mướt cỏ hoa
Yên an một chỗ bởi thương nhà
Ân tình đất mẹ ngày gian khó
Hạnh phúc trao người cũng cứu ta!

Nguyên Xuân - 22/3/2020

nguyenxuan
18-04-2020, 06:49 PM
HÔM NAY BẠN THẾ NÀO

Mạng hỏi hôm nay bạn thế nào
Tôi buồn vận lỗi tứ chênh chao
Lòng đau nỗi nhớ vo thành giọt
Cảm hứng nằm im giống bị rào!

Nguyên Xuân
18/4/2020

hồng vy
18-04-2020, 07:25 PM
HÔM NAY BẠN THẾ NÀO

Mạng hỏi hôm nay bạn thế nào
Tôi buồn vận lỗi tứ chênh chao
Lòng đau nỗi nhớ vo thành giọt
Cảm hứng nằm im giống bị rào!

Nguyên Xuân
18/4/2020



Vẫn Như Hôm Nào

Nhìn thi bạn trải óng chưa nào?
Mọi chỗ luôn ngời sắc ửng chao
Ý tưởng hòa chung màu chữ lượn
Vần câu thỏa lộng phá muôn rào.

Hồng Vy
18-04-2020

nguyenxuan
18-04-2020, 09:46 PM
BẠN NGHĨ GÌ

Cứ hỏi hoài xem bạn nghĩ gì
Bây giờ thế cuộc lắm sầu bi
Lời không thốt nổi hồn thơ nghẹn
Dưỡng lão bình an mới hợp thì!

Nguyên Xuân
18/4/2020

hồng vy
18-04-2020, 11:18 PM
BẠN NGHĨ GÌ

Cứ hỏi hoài xem bạn nghĩ gì
Bây giờ thế cuộc lắm sầu bi
Lời không thốt nổi hồn thơ nghẹn
Dưỡng lão bình an mới hợp thì!

Nguyên Xuân
18/4/2020




Khốn Khổ

Bạn hỏi giờ ta đã thấy gì?
Dân tình dịch nhiễm cảnh nhầu bi
Đường ngăn ngõ cách ngày vơi tịnh
Cố chặn nguồn lây kẻo nhỡ thì.

Hồng Vy
18-04-2020

nguyenxuan
17-06-2020, 11:01 AM
TRÒ CHUYỆN VỚI HOÀNG HÔN

Có những niềm đau lặn đáy hồn
Ưu phiền bỏ lại ngắm hoàng hôn
Bình minh tản bộ yêu bờ cát
Dỗ ngọt bầu tim đẩy sóng dồn!

Nguyên Xuân
16/6/2020

nguyenxuan
06-02-2021, 06:15 PM
NGÀY XUÂN

Nắng ửng màu mơ nắng trải dài
Hoa đào thắm đỏ sánh vàng mai
Mầm non lộc biếc tràn muôn nẻo
Giục giã người thơ chọn tứ cài!

Nguyên Xuân
5/2/2021

nguyenxuan
07-03-2021, 01:35 PM
CHÚC MỪNG
(Bài hoạ)

Xuân mừng thi hữu bảy mươi lăm
Nghiệp bút thăng hoa tựa ánh rằm
Đức độ ôn hoà tâm tỏa sáng
Gia đình hạnh phúc lộc quanh năm!

Nguyên Xuân
4/3/2021

CẢM TÁC
(Nhân sinh nhật thứ 75: 04/03/2021)

Ờ nhỉ! Xuân này đã bảy lăm
Mải vui quên cả tháng cùng năm
Có thơ có rượu thêm bầu bạn
Như thấy lung linh ánh sáng Rằm!

Xuân Lộc

nguyenxuan
08-03-2021, 02:18 PM
BỨC ẢNH CŨ

Ảnh cũ còn lưu nắng hạ vàng
Xuân chiều lặng lẽ đón mùa sang
Ngày thu vẫn đượm làn môi thắm
Muốn giữ dài lâu vẻ dịu dàng!

Nguyên Xuân
8/3/2021

nguyenxuan
08-03-2021, 02:31 PM
LỬA ĐÊM

Hằng yêu những đoá hồng
Thắp lửa đợi hừng đông
Khuấy động đêm thanh tĩnh
Mùi hương phả ấm nồng!

Nguyên Xuân
7/3/2021

nguyenxuan
05-04-2021, 02:18 PM
1. NHẮN MUỘI

Phượng cháy thành thơ lửa mãi nồng
Hưu thì cũng bận chả ngồi không
Men tình quyện thắm từng con chữ
Giãi cả bầu xuân dốc trọn lòng!

Nguyễn Xuân Đào

Cô LH P chỉ hỏi cô Xuân Đào
hay hỏi cả những người về hưu?

2. KHÔNG

Về hưu, tâm thái nhẹ như không
Ngọn lửa tình yêu mãi ấm nồng
Đảo vận, tìm câu, soi bóng chữ
Hồn thơ rút hết sợi tơ lòng.

Học theo Bác Thụ:

KHÔNG

Bạn hỏi: Hưu rồi ngẫm ngợi không
Còn Xuân, ngọn lửa vẫn đương nồng
Đèn xưa, sách cũ soi hồn chữ
Gửi hết vào thơ tỏ nỗi lòng.

Trần Thành

3. ĐỜI VUI

Ta về với bạn ngỡ bằng không
Thể luật Đường thi đã thắm nồng
Vẫy bút bày câu tình tỏa rộng
Đời vui xiết kể mộng tơ lòng.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

HỎI CHỊ
(Bài xướng)

Muốn hỏi: Hưu rồi ngẫm ngợi không?
Trường quen gốc Phượng vẫn hương nồng
Đèn khuya sách cũ còn đang ngỏ
Có chạnh người xinh tỏ nỗi lòng!

Le Hoai Phuong

nguyenxuan
05-04-2021, 02:23 PM
ĐỀ THƠ CHO ẢNH

Có một vầng trăng sáng cõi bờ
Ông thì vớt trọn thỏa niềm mơ
Nàng thơ lọt lưới sa vào bẫy
Khắp cõi trần gian hết đợi chờ

Nguyên Xuân
2/4/2021



Bài hoạ

VẦNG TRĂNG LẠC LỐI

Vầng trăng lẻ bóng lạc vô bờ
Lão vớt ôm nàng thỏa dạ mơ
Biển vắng nào hay nhiều cạm bẫy
Trần gian vạn kẻ hết mong chờ.

Huy Thanh

nguyenxuan
19-09-2022, 12:27 PM
HƯƠNG ĐÊM

Thu đi qua đây buông dây tơ
Hương trôi miên man ai gieo thơ
Không gian trong veo trăng bơ vơ
Mây đan bâng khuâng xao đêm mơ!

Nguyên Xuân
18/9/2022

Vui với chị nè. Yêu chị.

ĐÊM THU

Đêm thu bâng khuâng ai buông tơ
Sương rơi heo may ngân nga thơ
Theo trăng lang thang ca vu vơ
Sao khuya lung linh ru cơn mơ

NGỌC QUỲNH
18/9/2022

nguyenxuan
18-01-2023, 05:24 PM
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

Quý Mão thêm mừng Tổ Quốc ta
Đường xuân rạng rỡ lực tăng đà
Muôn lời tốt đẹp xin cầu chúc
Phú thịnh non sông hạnh phúc nhà!

Nguyên Xuân
11/1/2023

Bài xướng

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Mười tám niên hồng tuổi Hội ta
Thêm xuân, thêm tuổi mạnh thêm đà
Chúc mừng đất nước từng trang mới
Mừng thọ, khang ninh khắp mọi nhà!

Xuân Quý Mão 2023
Chủ tịch Hội Kim Quốc Hoa