PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vần Thơ Xướng Họa Ngũ Độ Thanh



Linh Tâm
27-06-2013, 07:48 PM
VẦN THƠ Xướng Họa
(http://www.facebook.com/groups/vanthoxuonghoa/)


Xướng họa mình vui chữ trải đầy
Cho dòng xúc cảm nhẹ nhàng bay
Tình son nở tím khung trời mộng
Nghĩa thắm gieo hồng tuổi ngọc say
Lãng tử dừng chân chiều đắm nhạc
Thuyền quyên nhẹ bước trỗi tơ ngày
Cùng trao những khúc thơ nồng đượm
Ái hữu xin mời trở lại đây

Ngô Gia Tôn Tử (http://www.facebook.com/conchau.ngogia?directed_target_id=128499794012046)


VẦN THƠ XƯỚNG HỌA

Vần thơ xướng họa trải đong đầy
Những cánh duyên tình thoảng nhẹ bay
Viễn xứ tâm tràn đan tuổi mộng
Quê nhà ý ngập vỗ lòng say
Ơi người có lại dừng chân tỏ
Nọ khách còn sang giữ buổi ngày
Để tiếng cười vui hòa rộn rã
Cho đời hạnh phúc mãi về đây

Nhật Huy (http://www.facebook.com/nhat.huy.ketranodoi?directed_target_id=12849979401 2046)



GẶP GỠ

Vườn thi nở rộ sắc men đầy
Trỗi điệu tơ lòng cảm xúc bay
Gửi áng thơ nồng câu nghĩa đẹp
Trao dòng vịnh thắm chữ tình say
Thời gian mãi dệt tròn bao buổi
Khoảnh khắc hoài thêu trọn những ngày
Giấc mộng len vào trong cõi ảo
Ta người gặp gỡ phút này đây

Linh Tâm (http://www.facebook.com/linh.tam.359?directed_target_id=128499794012046)

Linh Tâm
27-06-2013, 09:23 PM
ƯỚC MỘNG
(Thập Thủ Liên Hoàn Khúc)

1

Cánh nhạn bơ thờ thoảng vỗ lay
Người gieo giấc mộng ở nơi này
Từng canh nỗi nhớ trăng về gửi
Những khắc tơ sầu nguyệt chở bay
Ái cảm ươm nồng cho dạ đẫm
Men tình dệt thắm để hồn ngây
Hai bờ thổn thức vòng duyên nợ
Giữ trọn hương đời thỏa kiếp đây

2

Giữ trọn hương đời thỏa kiếp đây
Lần theo xúc cảm dệt mong ngày
Ru nồng tấc dạ niềm mê đẫm
Trải thắm tơ lòng cõi mộng say
Để những men tình len vạn phút
Cho từng hạnh phúc vỗ ngàn giây
Giao hòa tự đó trào dâng mãi
Nghĩa đá vàng son đẹp buổi này

3

Nghĩa đá vàng son đẹp buổi này
Đôi mình gặp gỡ cánh trầu cay
Thêu tròn cả kiếp lời thương hẹn
Kết trọn muôn đời chữ hỷ say
Pháo nổ tưng bừng lưu giữ mộng
Đàn ngân rộn rã khắc ghi ngày
Dù cho vật đổi sao rời bến
Chẳng cách chia lìa dẫu nạn vây

4

Chẳng cách chia lìa dẫu nạn vây
Vì câu ước mộng sẽ sum vầy
Cho lời hạnh phúc tình ươm nở
Để tiếng cười vui nghĩa vẹn đầy
Nguyện mãi đồng tâm dù khổ đó
Thề không đổi dạ lúc sang này
Tào Khang một mối ta gìn giữ
Trọn kiếp duyên trời vỗ cảnh say

5

Trọn kiếp duyên trời vỗ cảnh say
Kìa hoa lộng sắc trải hương đầy
Lầu oanh vịnh kết đan nồng chữ
Gác phượng tranh lồng vẽ ảnh ngây
Đỡ cánh tình yêu ngời vẻ mặt
Vòng ôm xúc cảm rạng tươi mày
Bờ môi thắm quyện màn trinh tỏa
Ấm nụ hôn đầu giữ thỏa đây

6

Ấm nụ hôn đầu giữ thỏa đây
Lòng yêu dịu tiếng khẽ phơi bày
Xây lầu ước mộng êm đềm nở
Thảo bức thư tình rộn rã say
Phố cũ còn ươm dòng kỷ niệm
Đường xưa vẫn đọng cánh mơ ngày
Xuyên miền cõi ảo đôi mình gặp
Dệt mãi duyên trời cảnh ngất ngây

7

Dệt mãi duyên trời cảnh ngất ngây
Em à ! Giữ nhé trọn đời nay
Cho sầu chẳng đến từng canh mộng
Để lệ hoài đi những tháng ngày
Nở nụ men tình khe khẽ đến
Đơm cành hạnh phúc vỗ về đây
Ngôi nhà ước hẹn lòng thương tỏ
Thỏa giấc ba đào sẽ đẹp say

8

Thỏa giấc ba đào sẽ đẹp say
Lời thương nở rộ sắc dâng đầy
Nhờ Xuân gửi hộ về phương ấy
Nhắn Hạ đưa giùm ở cõi đây
Một tiếng đồng tâm hoài giữ buổi
Ngàn câu hợp ý mãi ươm ngày
Cho đời rộn rã tình ôm ấp
Cánh thiệp hồng trao giãi tỏ bày

9

Cánh thiệp hồng trao giãi tỏ bày
Hai bờ rộn rã hốt sầu cay
Thuyền xuôi cập bến duyên bừng trải
Mộng kết hoa lầu nghĩa nở bay
Chữ thủy chung, ngàn năm quyện tháng
Lời son sắt, vạn thuở lưu ngày
Tình yêu mãi đẹp đời êm ấm
Bởi có nhau rồi giữ chặt tay

10

Bởi có nhau rồi giữ chặt tay
Nên lòng vấn nguyện mãi lời đây
Ngàn năm vẫn hẹn ru miền đó
Vạn thuở còn mong vỗ giấc này
Để cánh thơ tình thêu cõi mộng
Cho dòng ái cảm dệt đời say
Lâu đài hạnh phúc màn trinh mở
Vỗ phỉ duyên vàng đẹp lắm thay

Linh Tâm




MỘNG ƯỚC
( Họa vận thập thủ liên khúc ƯỚC MỘNG )

1

Sương chiều trải nhẹ gió vờn lay
Bạn đã rời xa khỏi chốn này
Để những ngày mong dìm dạ đắm
Cho từng đoạn nhớ cõng hồn bay
Mơ hồi ý đượm tình tha thiết
Tưởng quãng hương nồng mộng ngất ngây
Cháy bỏng lòng em lời não nuột:
Bao giờ nguyện ước sẽ tròn đây

2

Bao giờ nguyện ước sẽ tròn đây
Để quãng đời mơ đẹp thắm ngày
Nhạc trỗi ru tình vương cảm mến
Thơ hòa kết mộng chở niềm say
Tim bừng nụ điểm từng phân khắc
Dạ nở hoa ngời mỗi phút giây
Thắm đỏ bờ môi người mãi đượm
Ngàn sau giữ trọn mối duyên này

3

Ngàn sau giữ trọn mối duyên này
Đã hẹn ba đào chẳng đắng cay
Mộng trải bình yên tràn nỗi nhớ
Mơ trùm hạnh phúc đẫm niềm say
Đường xa nhẹ bước ngời giây phút
Ngõ nhỏ dừng chân đẹp tháng ngày
Những ước mong giờ đây thỏa nguyện
Tim hồng sẽ thoát khỏi trùng vây

4

Tim hồng sẽ thoát khỏi trùng vây
Cách trở ngày nao cũng hợp vầy
Để tháng dần trôi tình vẫn vẹn
Và xuân ở lại nghĩa luôn đầy
Đời son chẳng bị tiêu điều nhé
Chỉ thắm càng thêm lộng lẫy này
Quãng mộng anh mời em thả bước
Cho lòng hát mãi ngọt ngào say

5

Cho lòng hát mãi ngọt ngào say
Đẹp chữ tình yêu tỏa thắm đầy
Giữ cảnh bình yên từ sắc mộng
Mong cầu mạnh khỏe giữa đời ngây
Hoa bừng nở thẫm ngời khuôn mặt
Liễu rủ vờn quanh rạng nét mày
Đối ẩm vần thơ cười nhẹ nhõm
Duyên mình sẽ đượm nhé từ đây

6

Duyên mình sẽ đượm nhé từ đây
Cõi thế đời vui mộng trải bày
Dệt những mơ hồng hoa kết quả
Thêu từng giấc điệp cảnh hòa say
Năm về tháng lại tưng bừng buổi
Sáng nhủ chiều mong rộn rã ngày
Ái cảm trào dâng tình đã trọn
Em cười mắt ngọc bỗng nhòa ngây

7

Em cười mắt ngọc bỗng nhòa ngây
Gửi tới tim chàng chuỗi mộng nay
Bốn bể xem chừng như mỗi đoạn
Nghìn sông cũng tính gọn đôi ngày
Chân trời góc biển vì nhau đợi
Vực thẳm non trùng sẽ đón đây
Có phải người ơi mình gặp gỡ
Vui mừng lệ thắm trải tình say

8

Vui mừng lệ thắm trải tình say
Sắc tỏa từ đâu bỗng dệt đầy
Rộn rã đưa giùm câu ái cảm
Êm đềm tỏ hộ nỗi lòng đây
Bình yên kết lại đầy bao buổi
Hạnh phúc trào dâng tỏa những ngày
Giữ thỏa niềm thương cùng mộng nhé
Đời yêu đã trọn ước mơ bày

9

Đời yêu đã trọn ước mơ bày
Kể lại hôm nào những xót cay
Để mộng hoài giăng ngàn nhớ vỗ
Cho tình mãi đẩy vạn hờn bay
Tim còn ủ mật nhiều khuya sớm
Dạ cũng viền son đủ tháng ngày
Giữ chặt cho hồn hương cỏ ngát
Đôi mình hạnh phúc giữa vòng tay

10

Đôi mình hạnh phúc giữa vòng tay
Nguyện mãi không rời cả kiếp đây
Đỏ thắm bờ duyên thuyền đã lại
Ngời xanh bãi hẹn mái xuôi này
Tưng bừng lễ cưới đầy mơ mộng
Rực rỡ hôn trường thỏa đắm say
Khẽ nở môi hồng em đón nhận
Hương tình trác diễm tuyệt vời thay

Nhật Linh (http://www.facebook.com/linh.nhat.315428)



CHỈ CÒN LẠI NỖI SẦU

1

Trăm lời thổn thức khẽ buồn lay
Hạnh phúc hoài đâu ở cõi này
Cũng lúc người đi tìm mộng nở
Cho thời kẻ đứng dõi tình bay
Bao dòng lệ đắng hờn thương tủi
Những mảnh tơ sầu hận nhớ ngây
Mãi hỏi trời xanh rằng bến hẹn
Ai còn có lại trở về đây

2

Ai còn có lại trở về đây
Để bắc cầu yêu sẽ trọn ngày
Dệt đẫm thời gian vào giấc ngủ
Thêu nồng khoảnh khắc giữa đời say
Đường xưa vụn vỡ như làn chớp
Lối cũ tan tành thoảng nhẹ giây
Có lẽ duyên mình âu chẳng nợ
Lời yêu một thuở đã xa này

3

Lời yêu một thuở đã xa này
Nhặt cánh thơ tình trở vỗ cay
Nuốt lệ từng đêm lòng mẫn cảm
Ôm buồn mỗi sớm dạ cuồng say
Cho từng ái mộng là hư ảo
Để những hồng hoa vụt tắt ngày
Kỷ niệm em về bên phố cũ
Đan thành nỗi nhở giọt sầu vây

4

Đan thành nỗi nhớ giọt sầu vây
Gửi mãi về đâu ước hội vầy
Để chút bình yên rồi sẽ đọng
Mà sao trắc trở vẫn dâng đầy
Muôn đời cõi mộng đau tình ấy
Trọn kiếp niềm mơ tủi nghĩa này
Tất cả không gì hơn vậy nữa
Nên lòng nén những mảnh đời say

5

Nên lòng nén những mảnh đời say
Bởi cái tình yêu vỡ vụn đầy
Rượu đã chia lìa cho ý đẫm
Thơ còn tiễn biệt để lời ngây
Lầu hoa quạnh quẽ vương màu mắt
Ngõ phượng đìu hiu đổi sắc mày
Kẻ đã vô tình quên tiếng hẹn
Trăng sầu một nửa khóc cùng đây

6

Trăng sầu một nửa khóc cùng đây
Giãi tỏ làm sao giấc điệp bày
Khắp dặm sương cài ngơ ngẩn vỗ
Muôn trùng gió phủ hững hờ say
Bên thềm rặng liễu buồn năm tháng
Trước ngõ vườn hoa lạnh cả ngày
Phỉ thúy chia lìa thương đẫm mộng
Em cười rớt lệ não nùng ngây

7

Em cười rớt lệ não nùng ngây
Dõi mắt trông người để dạo nay
Kỷ niệm sao đành xa tiễn phút
Thời gian lại nỡ cách chia ngày
Ân tình vẫn đẹp trong lòng đó
Nghĩa thắm luôn ngời ở dạ đây
Ước mộng trời gieo giờ lỡ dở
Hoa tàn rã cánh, rượu nào say

8

Hoa tàn rã cánh , rượu nào say
Ngõ phượng này anh lá đổ đầy
Lạnh lẽo rèm khuya tìm ấy nhỉ ?
Âm thầm điện vắng dõi gì đây ?
Hương tình thế tục mê huyền buổi
Giấc mộng trần gian huyễn ảo ngày
Để mãi cùng nhau hòa một lối
Mà sao tất cả tựa mơ bày

9

Mà sao tất cả tựa mơ bày
Đắm lụy chi nhiều chỉ mãi cay
Xé đoạn trường duyên đời ngỡ thỏa
Buông tàn dặm nghĩa kiếp nào bay
Đây tình vẫn lượn len từng phút
Đó mộng còn quanh thoảng những ngày
Để nỗi sầu theo người phụ bước
Câu thề thuở ấy đã rời tay

10

Câu thề thuở ấy đã rời tay
Định số ta người phải rẽ đây
Dẫu một lời trao là bể đó
Dù đôi tiếng hẹn cũng non này
Ân tình gửi lại tràn câu chúc
Giọt đắng đem về ủ chữ say
Suối lệ trào dâng dòng chảy mãi
Ông trời nỡ đọa chẳng buồn thay

Mùa Lá Phong Bay

HuyenLam
27-06-2013, 11:18 PM
VẦN THƠ Xướng Họa
(http://www.facebook.com/groups/vanthoxuonghoa/)


Xướng họa mình vui chữ trải đầy
Cho dòng xúc cảm nhẹ nhàng bay
Tình son nở tím khung trời mộng
Nghĩa thắm gieo hồng tuổi ngọc say
Lãng tử dừng chân chiều đắm nhạc
Thuyền quyên nhẹ bước trỗi tơ ngày



Cùng trao những khúc thơ nồng đượm
Ái hữu xin mời trở lại đây

Ngô Gia Tôn Tử (http://www.facebook.com/conchau.ngogia?directed_target_id=128499794012046)


VẦN THƠ XƯỚNG HỌA

Vần thơ xướng họa trải đong đầy
Những cánh duyên tình thoảng nhẹ bay
Viễn xứ tâm tràn đan tuổi mộng
Quê nhà ý ngập vỗ lòng say
Ơi người có lại dừng chân tỏ
Nọ khách còn sang giữ buổi ngày
Để tiếng cười vui hòa rộn rã
Cho đời hạnh phúc mãi về đây

Nhật Huy (http://www.facebook.com/nhat.huy.ketranodoi?directed_target_id=12849979401 2046)



GẶP GỠ

Vườn thi nở rộ sắc men đầy
Trỗi điệu tơ lòng cảm xúc bay
Gửi áng thơ nồng câu nghĩa đẹp
Trao dòng vịnh thắm chữ tình say
Thời gian mãi dệt tròn bao buổi
Khoảnh khắc hoài thêu trọn những ngày
Giấc mộng len vào trong cõi ảo
Ta người gặp gỡ phút này đây

Linh Tâm (http://www.facebook.com/linh.tam.359?directed_target_id=128499794012046)


Hình Bóng Cũ

Lòng sao cứ mãi nặng đong đầy
Một thuở ân tình vỗ cánh bay
Để chén men nồng chưa kịp tĩnh
Là chung rượu ấm đã vùi say
Chơ vơ lối cũ chiều bao buổi
Lạc nẻo đường xưa sáng mỗi ngày
Những bước chân đi tìm kỷ niệm
Hình như bóng cũ quẩn quanh đây .

HL

HuyenLam
28-06-2013, 01:55 AM
Hình Bóng Cũ

Lòng sao cứ mãi nặng đong đầy
Một thuở ân tình vỗ cánh bay
Để chén men nồng chưa kịp tĩnh
Là chung rượu ấm đã vùi say
Chơ vơ lối cũ chiều bao buổi
Lạc nẻo đường xưa sáng mỗi ngày
Những bước chân đi tìm kỷ niệm
Hình như bóng cũ quẩn quanh đây .

HL...Bài sửa lại

vancali96
28-06-2013, 03:42 AM
VẦN THƠ Xướng Họa
(http://www.facebook.com/groups/vanthoxuonghoa/)


Xướng họa mình vui chữ trải đầy
Cho dòng xúc cảm nhẹ nhàng bay
Tình son nở tím khung trời mộng
Nghĩa thắm gieo hồng tuổi ngọc say
Lãng tử dừng chân chiều đắm nhạc
Thuyền quyên nhẹ bước trỗi tơ ngày
Cùng trao những khúc thơ nồng đượm
Ái hữu xin mời trở lại đây

Ngô Gia Tôn Tử (http://www.facebook.com/conchau.ngogia?directed_target_id=128499794012046)


VẦN THƠ XƯỚNG HỌA

Vần thơ xướng họa trải đong đầy
Những cánh duyên tình thoảng nhẹ bay
Viễn xứ tâm tràn đan tuổi mộng
Quê nhà ý ngập vỗ lòng say
Ơi người có lại dừng chân tỏ
Nọ khách còn sang giữ buổi ngày
Để tiếng cười vui hòa rộn rã
Cho đời hạnh phúc mãi về đây

Nhật Huy (http://www.facebook.com/nhat.huy.ketranodoi?directed_target_id=12849979401 2046)



GẶP GỠ

Vườn thi nở rộ sắc men đầy
Trỗi điệu tơ lòng cảm xúc bay
Gửi áng thơ nồng câu nghĩa đẹp
Trao dòng vịnh thắm chữ tình say
Thời gian mãi dệt tròn bao buổi
Khoảnh khắc hoài thêu trọn những ngày
Giấc mộng len vào trong cõi ảo
Ta người gặp gỡ phút này đây

Linh Tâm (http://www.facebook.com/linh.tam.359?directed_target_id=128499794012046)

Hình Bóng Cũ

Lòng sao cứ mãi nặng đong đầy
Một thuở ân tình đã vút bay
Để chén men nồng chưa kịp tĩnh
Là chung rượu ấm lại vùi say
Chơ vơ lối cũ chiều bao buổi
Lạc nẻo đường xưa sáng mỗi ngày
Những bước chân đi tìm kỷ niệm
Hình như bóng cũ quẩn quanh đây .

HL


Xin phép quí chư huynh cho em theo chân nhen .

Rừng thơ

Lạc giữa rừng thơ sắc đủ đầy
Muôn vàn cảm xúc lộng trời bay
Vầng trăng huyễn ảo hàn nhân mộng
Tiếng nhạc mơ huyền lãng tử say
Biển hẹn ân tình trông mỗi phút
Đồi mơ kỷ niệm nhớ bao ngày
Chân thành bái tạ lòng thi hữu
Gặp gỡ kim bằng ở chốn đây

Vancali 6.27.13

http://i40.tinypic.com/55lzqw.jpg

nguyenxuan
28-06-2013, 05:25 AM
VƯỜN HẠ

Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

Nguyên Xuân
13/6/2013

vancali96
28-06-2013, 12:31 PM
Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 6.27.13


http://i41.tinypic.com/8yatrb.jpg

lucbinhtim
28-06-2013, 01:26 PM
KHỞI SỐ

Vãn cảnh hoa buồn giăng mấy độ
Thềm nghiêng rát giọng ve sầu khổ
Sương gầy mãi trổ vạt chiều cong
Lụa mỏng còn ôm vòng nắng lỗ
Phảng phất men tình vỗ nhịp thương
Âm thầm cánh phượng đương mùa nổ
Đàn xưa gảy khúc lỡ duyên đầu
Giã biệt mi hồng ngâu khởi số.

lucbinhtim (http://files.myopera.com/diemxuacafe/blog/Rain-4.jpg)

vancali96
29-06-2013, 12:30 AM
Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 6.27.13

http://i41.tinypic.com/8yatrb.jpg


KHỞI SỐ

Vãn cảnh hoa buồn giăng mấy độ
Thềm nghiêng rát giọng ve sầu khổ
Sương gầy mãi trổ vạt chiều cong
Lụa mỏng còn ôm vòng nắng lỗ
Phảng phất men tình vỗ nhịp thương
Âm thầm cánh phượng đương mùa nổ
Đàn xưa gảy khúc lỡ duyên đầu
Giã biệt mi hồng ngâu khởi số.

lucbinhtim (http://files.myopera.com/diemxuacafe/blog/Rain-4.jpg)

Trời độ

Lên chùa xủ quẽ mong trời độ
Nhẹ nhõm căn phần cho bớt khổ
Phận mãi năm dài cứ hẩm hiu
Duyên hoài tháng tận còn thua lỗ
Hay là tánh gở lại thường chê
Chắc tại lời chua mà vẫn nổ
Tội lỗi từ nay hứa phải chừa
Xin ngài Nguyệt-Lão chuyển dùm số

Vancali 6.28.13

http://s18.postimg.org/rut8agzmx/Troi_do_copy.jpg

vancali96
29-06-2013, 08:46 PM
MƠ NGŨ ĐỘ

Ngũ độ mơ hoài viết thử chơi
Vần hay ý đẹp ngỡ ra lời
Huyền, không lục kiếm miền biên ải
Ngã, sắc truy tìm tận biển khơi
Lặng lẽ niêm, bằng không kẻ đón
Mơ màng luật, trắc chẳng ai mời
An lòng vững dạ trong từ điển
Ngũ độ mơ hoài viết thử chơi!

Huy Thanh
29-6-2013

Hùa chơi

Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
Những muốn ngôn từ vang biển rộng
Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
Lãng tử dừng chân rót rượu mời
Thức giả đâu màng theo ngũ độ
Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi

Vancali 6.29.13

http://s17.postimg.org/u4k3tn9yn/Hua_choi_copy.jpg

Linh Tâm
30-06-2013, 08:17 PM
Linh Tâm cảm ơn các thi hữu đã ghé qua nhà và để lại những vần thơ nhẹ nhàng sâu lắng :gn16:

Linh Tâm
30-06-2013, 08:21 PM
VẦN THƠ Xướng Họa
(http://www.facebook.com/groups/vanthoxuonghoa/)


Xướng họa mình vui chữ trải đầy
Cho dòng xúc cảm nhẹ nhàng bay
Tình son nở tím khung trời mộng
Nghĩa thắm gieo hồng tuổi ngọc say
Lãng tử dừng chân chiều đắm nhạc
Thuyền quyên nhẹ bước trỗi tơ ngày
Cùng trao những khúc thơ nồng đượm
Ái hữu xin mời trở lại đây

Ngô Gia Tôn Tử (http://www.facebook.com/conchau.ngogia?directed_target_id=128499794012046)


VẦN THƠ XƯỚNG HỌA

Vần thơ xướng họa trải đong đầy
Những cánh duyên tình thoảng nhẹ bay
Viễn xứ tâm tràn đan tuổi mộng
Quê nhà ý ngập vỗ lòng say
Ơi người có lại dừng chân tỏ
Nọ khách còn sang giữ buổi ngày
Để tiếng cười vui hòa rộn rã
Cho đời hạnh phúc mãi về đây

Nhật Huy (http://www.facebook.com/nhat.huy.ketranodoi?directed_target_id=12849979401 2046)



GẶP GỠ

Vườn thi nở rộ sắc men đầy
Trỗi điệu tơ lòng cảm xúc bay
Gửi áng thơ nồng câu nghĩa đẹp
Trao dòng vịnh thắm chữ tình say
Thời gian mãi dệt tròn bao buổi
Khoảnh khắc hoài thêu trọn những ngày
Giấc mộng len vào trong cõi ảo
Ta người gặp gỡ phút này đây

Linh Tâm (http://www.facebook.com/linh.tam.359?directed_target_id=128499794012046)


Hình Bóng Cũ

Lòng sao cứ mãi nặng đong đầy
Một thuở ân tình đã vút bay
Để chén men nồng chưa kịp tĩnh
Là chung rượu ấm lại vùi say
Chơ vơ lối cũ chiều bao buổi
Lạc nẻo đường xưa sáng mỗi ngày
Những bước chân đi tìm kỷ niệm
Hình như bóng cũ quẩn quanh đây .

HL


Xin phép quí chư huynh cho em theo chân nhen .

Rừng thơ

Lạc giữa rừng thơ sắc đủ đầy
Muôn vàn cảm xúc lộng trời bay
Vầng trăng huyễn ảo hàn nhân mộng
Tiếng nhạc mơ huyền lãng tử say
Biển hẹn ân tình trông mỗi phút
Đồi mơ kỷ niệm nhớ bao ngày
Chân thành bái tạ lòng thi hữu
Gặp gỡ kim bằng ở chốn đây

Vancali 6.27.13

http://i40.tinypic.com/55lzqw.jpg




GẶP GỠ 2

Từng câu ái mộng nở ươm đầy
Ý lẫn hương đời dệt gửi bay
Vẽ tỏa tình yêu lòng thắm đượm
Tô tràn xúc cảm dạ nồng say
Vần thơ mãi đậm đà khuya sớm
Chữ vịnh hoài êm ả tối ngày
Để giấc mơ hồng luôn giữ trọn
Bao người gặp gỡ ở vườn đây

Linh Tâm

Linh Tâm
30-06-2013, 08:37 PM
Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 6.27.13

http://i41.tinypic.com/8yatrb.jpg


KHỞI SỐ

Vãn cảnh hoa buồn giăng mấy độ
Thềm nghiêng rát giọng ve sầu khổ
Sương gầy mãi trổ vạt chiều cong
Lụa mỏng còn ôm vòng nắng lỗ
Phảng phất men tình vỗ nhịp thương
Âm thầm cánh phượng đương mùa nổ
Đàn xưa gảy khúc lỡ duyên đầu
Giã biệt mi hồng ngâu khởi số.

lucbinhtim (http://files.myopera.com/diemxuacafe/blog/Rain-4.jpg)

Trời độ

Lên chùa xủ quẽ mong trời độ
Nhẹ nhõm căn phần cho bớt khổ
Phận mãi năm dài cứ hẩm hiu
Duyên hoài tháng tận còn thua lỗ
Hay là tánh gở lại thường chê
Chắc tại lời chua mà vẫn nổ
Tội lỗi từ nay hứa phải chừa
Xin ngài Nguyệt-Lão chuyển dùm số

Vancali 6.28.13

http://s18.postimg.org/rut8agzmx/Troi_do_copy.jpg


THƠ NÀO CÓ TỘI

Ngỡ tưởng là năm, thành sáu độ
Vì thanh biến nhịp màng chi khổ
Bày khuân sắc nặng chữ luôn lời
Xếp đặt không huyền câu chẳng lỗ
Bạn thích trêu đùa mãi trải yêu
Người chê bỡn cợt hoài buông nổ
Thơ nào có tội phải hờn ghen
Đễ những tình chân sầu phận số

Linh Tâm

Linh Tâm
30-06-2013, 08:55 PM
VƯỜN HẠ

Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm tình kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lãng tử mộng mơ vầy
Hòa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ mãi bủa vây!

Nguyên Xuân
13/6/2013



LỐI THU

Rình rang phú vịnh trải hương đầy
Thoảng cánh thu vàng lặng lẽ bay
Bút ghẹo vầng trăng tình nở đẫm
Thơ đùa vạt gió nghĩa tràn say
Cho thuyền lữ thứ êm đềm gửi
Để bến hồng nhan rộn rã vầy
Thỏa ý câu từ ươm đẹp đẽ
Dây thề phách mộng ngỡ ngàng vây

Linh Tâm


NGÕ ĐÔNG

Dềnh dang xướng họa những âm đầy
Trải sắc mây hồng vội vã bay
Tiếng hẹn bên vườn thơ trổ thẫm
Câu thề giữa bến vịnh trào say
Như lòng thiếu nữ mơ màng đợi
Ngỡ dạ hùng anh thổn thức vầy
Sưởi ấm niêm vần xua lạnh lẽo
Thương dòng nhớ điệu trỗi từ vây

Nhật Huy



Đường Xuân

Rực rỡ Đào Xuân trải thắm đầy
Hương đời phảng phất nhẹ nhàng bay
Mây lùa mộng tỏa đan vần thắm
Gió đẩy mơ hòa trỗi điệu say
Chốn võ anh hùng mong mỏi gặp
Lầu thơ kẻ sĩ nhớ nhung vầy
Nhan hồng khẽ thẹn thùng tơ tưởng
Ngưỡng mộ nên lòng ái cảm vây

Nhật Linh


DUYÊN THƠ

Rạng rỡ vườn thơ rải nắng đầy
Câu lồng ý quyện khẽ khàng bay
Tin người trọn nghĩa xây đời thắm
Cảm chữ chung tình nối nhịp say
Cõi mộng đường mây thong thả bước
Lầu xuân ánh nguyệt lửng lơ vầy
Ai còn dệt mãi dòng nhung nhớ
Bủa lưới tơ hồng lặng lẽ vây?

Nguyễn Thị Xuân Đào


CÕI THƠ

Triền miên gặp gỡ ý ươm đầy
Gửi tiếng trao lời đẹp đẽ bay
Nở cánh tơ tình duyên mãi đọng
Dâng dòng ái cảm nghĩa càng say
Câu hò dạ mến âm thầm tỏ
Nét chữ lòng yêu nhỏ nhẹ vầy
Vỗ mộng bao người tim thổn thức
Thơ đề nhạc tấu sẽ sàng vây

Linh Tâm


MOD NGUYÊN XUÂN

Phải giữ vườn thơ trách nhiệm đầy
Xưa lầm khoái tựa cưỡi rồng bay
Trà thơm rượu quý vui lòng thưởng
Quả ngọt hương nồng mãn sức say
Hết cỡ phiên ngày hăm hở vọc
Tàn canh việc tối mải mê vầy
Chồng con nổi cạu rồi nhăn nhó
Lạt lẽo cơm nhà phở bún vây.

Nắng Xuân
16/6/2013


BỚT LỬA
(Họa vui)

Khoảnh khắc hòa thơ mãi đọng đầy
Khung trời lạc bước ngỡ ngàng bay
Mơ màng chọn chữ cài phiên nhớ
Khấp khởi giăng vần giữ mộng say
Mạng ảo la cà tung tẩy lướt
Vườn xuân thoáng đãng thảnh thơi vầy
Chồng con gắt gỏng ... Em hòa dịu
Bớt lửa thêm nồng nhã nhặn vây!

Nguyên Xuân
16/6/2013


KHÉO

Nhỏ nhẹ lời em nghĩa thắm đầy
Bao điều dỗi ấy ngập ngừng bay
Êm đềm giọng nói khơi tình đẫm
Rộn rã câu cười ái cảm say
Để bận xa rời nhung nhớ trỗi
Rồi khi cách biệt ngẩn ngơ vầy
Ngàn năm thắm mãi là phu phụ
Cõi mộng trong đời hớn hở vây

Ngô Gia Tôn Tử


THƠ VÀ TÌNH YÊU

Trầm ngâm ý vận chữ đong đầy
Đẹp những câu lời phảng phất bay
Rả rích thơ cài bên mộng thẫm
Âm thầm vịnh tỏ giữa đời say
Mong ngày hợp cẩn tưng bừng đến
Ước buổi đoàn viên rực rỡ vầy
Pháo đỏ trầu xanh nồng cõi dạ
Hoa mừng lễ cưới đậm đà vây

Linh Tâm

Linh Tâm
30-06-2013, 09:01 PM
MƠ NGŨ ĐỘ

Ngũ độ mơ hoài viết thử chơi
Vần hay ý đẹp ngỡ ra lời
Huyền, không lục kiếm miền biên ải
Ngã, sắc truy tìm tận biển khơi
Lặng lẽ niêm, bằng không kẻ đón
Mơ màng luật, trắc chẳng ai mời
An lòng vững dạ trong từ điển
Ngũ độ mơ hoài viết thử chơi!

Huy Thanh
29-6-2013

Hùa chơi

Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
Những muốn ngôn từ vang biển rộng
Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
Lãng tử dừng chân rót rượu mời
Thức giả đâu màng theo ngũ độ
Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi

Vancali 6.29.13

http://s17.postimg.org/u4k3tn9yn/Hua_choi_copy.jpg


DẠO BƯỚC CHƠI

Lãng tử nhan hồng dạo bước chơi
Ngàn câu ngũ độ viết ươm lời
Năm vần mãi thắm bao ngày dệt
Bảy chữ luôn nồng mấy bận khơi
Lặng lẽ thơ đề trao tiếng gửi
Dềnh dang nhạc tấu trải âm mời
Vườn trăng rộn rã lòng say đắm
Lãng tử nhan hồng dạo bước chơi

Linh Tâm

vancali96
01-07-2013, 02:16 AM
MƠ NGŨ ĐỘ

Ngũ độ mơ hoài viết thử chơi
Vần hay ý đẹp ngỡ ra lời
Huyền, không lục kiếm miền biên ải
Ngã, sắc truy tìm tận biển khơi
Lặng lẽ niêm, bằng không kẻ đón
Mơ màng luật, trắc chẳng ai mời
An lòng vững dạ trong từ điển
Ngũ độ mơ hoài viết thử chơi!

Huy Thanh
29-6-2013

Hùa chơi

Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
Những muốn ngôn từ vang biển rộng
Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
Lãng tử dừng chân rót rượu mời
Thức giả đâu màng theo ngũ độ
Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi

Vancali 6.29.13

http://s17.postimg.org/u4k3tn9yn/Hua_choi_copy.jpg


DẠO BƯỚC CHƠI

Lãng tử nhan hồng dạo bước chơi
Ngàn câu ngũ độ viết ươm lời
Năm vần mãi thắm bao ngày dệt
Bảy chữ luôn nồng mấy bận khơi
Lặng lẽ thơ đề trao tiếng gửi
Dềnh dang nhạc tấu trải âm mời
Vườn trăng rộn rã lòng say đắm
Lãng tử nhan hồng dạo bước chơi

Linh Tâm
Thơ đường

Ngũ độ thơ đường ít kẻ chơi
Vì thêm nghĩ ngợi chuốt câu lời
Năm vần nhã nhặn tình yêu với
Bảy chữ êm đềm mộng ái khơi
Hũ rượu quê nhà anh mến gởi
Vầng trăng viễn xứ bạn thân mời
Không huyền hỏi ngã kèm theo nặng
Ngũ độ thanh nào rủ khách chơi

Vancali 6.29.13

http://s11.postimg.org/clbgjeaz7/Tho_duong_copy.jpg

Linh Tâm
01-07-2013, 05:10 AM
MƠ NGŨ ĐỘ

Ngũ độ mơ hoài viết thử chơi
Vần hay ý đẹp ngỡ ra lời
Huyền, không lục kiếm miền biên ải
Ngã, sắc truy tìm tận biển khơi
Lặng lẽ niêm, bằng không kẻ đón
Mơ màng luật, trắc chẳng ai mời
An lòng vững dạ trong từ điển
Ngũ độ mơ hoài viết thử chơi!

Huy Thanh
29-6-2013

Hùa chơi

Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
Những muốn ngôn từ vang biển rộng
Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
Lãng tử dừng chân rót rượu mời
Thức giả đâu màng theo ngũ độ
Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi

Vancali 6.29.13

http://s17.postimg.org/u4k3tn9yn/Hua_choi_copy.jpg


DẠO BƯỚC CHƠI

Lãng tử nhan hồng dạo bước chơi
Ngàn câu ngũ độ viết ươm lời
Năm vần mãi thắm bao ngày dệt
Bảy chữ luôn nồng mấy bận khơi
Lặng lẽ thơ đề trao tiếng gửi
Dềnh dang nhạc tấu trải âm mời
Vườn trăng rộn rã lòng say đắm
Lãng tử nhan hồng dạo bước chơi

Linh Tâm


Thơ đường

Ngũ độ thơ đường ít kẻ chơi
Vì thêm nghĩ ngợi chuốt câu lời
Năm vần nhã nhặn tình yêu với
Bảy chữ êm đềm mộng ái khơi
Hũ rượu quê nhà anh mến gởi
Vầng trăng viễn xứ bạn thân mời
Không huyền hỏi ngã kèm theo nặng
Ngũ độ thanh nào rủ khách chơi

Vancali 6.29.13

http://s11.postimg.org/clbgjeaz7/Tho_duong_copy.jpg


THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ

Thơ Đường Ngũ Độ lắm người chơi
Bởi điệu dìu êm mãi kết lời
Luật trắc tưng bừng xanh đẫm tỏ
Niêm bằng lộng lẫy thắm hồng khơi
Gieo vần khắp nẻo chàng trai gọi
Thả vận ngàn phương thiếu nữ mời
Ngã nặng huyền không cùng với hỏi
Thơ Đường Ngũ Độ lắm người chơi

Linh Tâm

Linh Tâm
01-07-2013, 07:52 AM
TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
(Thập Ngũ Liên Hoàn)

1

Từng canh nỗi nhớ quyện ưu sầu
Dõi mắt bên trời thoảng hạt châu
Nhẹ bước len vào trong cõi ảo
Dừng chân ghé lại buổi yêu đầu
Thời gian thuở ấy vườn hoa mộng
Kỷ niệm bây giờ giữa bến lâu
Khẽ gọi ai về mang áng sử
Vần thơ đẹp đẽ gửi bao màu

2

Vần thơ đẹp đẽ gửi bao màu
Ái cảm dâng trào mãi cạnh nhau
Hạnh phúc ru nồng câu chữ nở
Niềm vui vỗ đượm giấc mơ đầu
Đây lời viễn xứ còn lưu đọng
Nọ tiếng quê nhà vẫn trải sâu
Trọn nghĩa duyên tình ươm trổ sắc
Ngàn năm giấc mộng đẫm xanh trầu

3

Trầu xanh pháo đỏ đợi cho ngày
Kể chuyện đôi mình vỗ giấc say
Dạ khắc câu thề chung thủy mãi
Lòng lưu chữ hẹn sắt son này
Muôn đời chẳng cách dù giông bão
Vạn kiếp đâu lìa dẫu khổ vây
Bởi đã yêu là như vậy đấy
Tình ta dệt thắm nỗng hương đầy

4

Hương đầy đẹp sắc tỏa trời cao
Giữ thỏa lòng nhau giấc mộng đào
Nghĩa nặng tình sâu nồng tiếng gửi
Tâm đồng ý hợp đẫm lời trao
Cho ngày gặp gỡ hoài êm ái
Để phút đoàn viên sẽ ngọt ngào
Rộn rã bên đời hoa trải lối
Thơ đề ánh nguyệt cảnh lồng sao

5

Sao trời nỡ xẻ một bầu thương
Mãi cảnh lìa xa cách dặm đường
Để những tơ sầu reo rắt gọi
Cho từng nỗi nhớ lạnh lùng nương
Lòng thơ thẩn , ngóng ngày tương hội
Dõi buổi tao phùng , dạ vấn vương
Nhặt cánh thư tình đem giãi tỏ
Hồn len giấc mộng gửi canh trường

6

Canh trường nỗi nhớ thoảng về lay
Điểm giọt sầu thương vỡ xuống đầy
Gối mộng sau rèm ngơ ngẩn giữ
Vườn yêu trước ngõ dửng dưng bày
Cho lời vịnh đẫm hoa cùng gió
Để điệu thơ nồng nước lẫn mây
Trỗi khúc về đâu hoài lạc lõng
Bên trời Quảng Hạt cũng buồn thay

7

Bên trời Quảng Hạt cũng buồn thay
Bởi chị Hằng Nga lỡ nhíu mày
Để những dòng châu ồ ạt đến
Cho từng cánh lệ ngỡ ngàng lay
Lưu vầng ái mộng hồn thương buổi
Giữ mảnh tình yêu dạ nhớ ngày
Nụ thắm bờ môi người khẽ gửi
Là bao hạnh phúc mãi dâng đầy

8

Dâng đầy ái cảm gọi tình nhân
Ngỡ cảnh trời xa lại hóa gần
Bởi chữ tâm đồng ru vạt gió
Nên lời ý hợp vỗ thềm xuân
Này bao nỗi nhớ giờ hư mộng
Đủ bấy niềm thương đã tuyệt trần
Lúc nhịp tơ lòng xuyên cõi ảo
Thì duyên kết chặt nghĩa sum quần

9

Sum quần mấy độ giữa vần thơ
Dẫu cách trùng dương chẳng mịt mờ
Chữ hẹn còn thơm dòng chỉ thắm
Câu thề vẫn ngát nẻo đường tơ
Ươm tình để mộng từ khi ấy
Nở nghĩa rồi thương tận bấy giờ
Kỷ niệm đong đầy theo nỗi nhớ
Năm dài sẽ khắc trọn niềm mơ

10

Khắc trọn niềm mơ giãi tỏ lời
Mong ngày đợi tháng để dòng khơi
Êm đềm rượu cẩn men tình hỡi
Rộn rã thơ hòa xúc cảm ơi
Dõi bóng trăng vàng ru nhịp thở
Ôm vầng mộng thắm vỗ làn hơi
Xuyên miền khói ảo hồn xao động
Để lại gần nhau ấm cõi đời

11

Để lại gần nhau ấm cõi đời
Duyên tình giữ vẹn đến tàn hơi
Câu thề phỉ thúy ngời luôn đọng
Chữ hẹn ba đào sáng chẳng vơi
Nỗi khổ thầm mơ ngày biệt tiếng
Niềm vui trộm ước buổi sang lời
Lòng chung thủy mãi đà son sắt
Giấc mộng giao hòa sẽ đủ đôi

12

Đôi lời mến tặng gửi về em
Lộng lẫy trời sao tỏa khắp thềm
Bút giỡn vầng trăng lòng nở dịu
Thơ đùa nhánh liễu dạ tràn êm
Đây dòng cảm trỗi đầy sau án
Nọ mảnh sầu giăng vỡ trước rèm
Nhớ buổi ta người vui gặp gỡ
Tâm tình lắng đọng mãi cùng đêm

13

Đêm buồn góp nhặt những vần thơ
Gửi tới người hay nỗi đợi chờ
Nẻo ấy ai còn ươm cõi mộng
Nơi này kẻ vẫn dệt trời mơ
Lầu oanh nở đóa sầu đơm nụ
Ngõ yến bừng hương lệ trổ cờ
Dõi cánh chim trời đau lẻ bạn
Phòng côi lạnh lẽo phủ sương mờ

14

Sương mờ mịt trải nỗi buồn sang
Kỷ niệm về khơi dõi bóng nàng
Mấy nẻo mây sầu bên ngõ phụng
Bao đường gió lạnh giữa thềm trăng
Phòng mơ vẫn thiếu vì duyên ngọc
Gối mộng còn đơn bởi nghĩa vàng
Chẳng ấm khi mùa đông đã lại
Muôn trùng cách biệt thẫn thờ mang

15

Mang về nẻo ấy vạn lời thương
Giữ thỏa lòng nhau giấc mộng thường
Mãi để câu thề ươm một lối
Hoài cho tiếng hẹn nở chung đường
Thơm nồng rượu cẩn tình dâng luyến
Đẹp ngát hoa lầu nghĩa tỏa vương
Dẫu cảnh hai bờ nhưng thắm đượm
Cho ngày lễ cưới đẹp vầng Dương

Linh Tâm

Linh Tâm
08-08-2013, 10:28 PM
CON CHỮ KHÓC

Tủi phận làm sao kiếp chữ gầy
Thân đời chấp nhận những đùa lay
Người mê chẳng thấu còn mang đặt
Kẻ thích nào thông đã vội bày
Lệ nhuốm từng trang, tình vẫn nở
Sầu bôi mấy quyển, nghĩa luôn đầy
Mà ai xót hiểu cho lòng mỗ
Để tiếng vui cười rũ sạch cay

Linh Tâm


BỚT DÒNG CAY

Sầu ơi lệ tủi nét thư gầy
Thổn thức xao lòng khẽ nhẹ lay
Mộng mãi gieo lời thơm ý tỏ
Hoài mơ tỉa sắc ngọt trưng bày
Ngờ đâu khó nhọc âm thầm đãi
Cũng bởi hằng mong rạng ánh đầy
Gắng vậy cùng nhau mình gửi nghĩa
Cho đời đẹp đẽ bớt dòng cay..!

Hưng Nguyên


CHƯA THÔNG

Hình như cái chữ thở than gầy
Luật tứ chưa tròn, ngã ngửa lay
Sáng dõi lời hay, tàn lượt thả
Chiều ra mộng dỏm, hết phiên bày
Dưng buồn biển ý đà suy vội
Chợt khóc dòng thơ chẳng nghĩ đầy
Mấy quyển đường thi tầm học mãi
Nhưng rồi đã khiến nặng lòng cay

Như Như Quỳnh


CẢM ƠN

Vì mê đắm chữ vẹo thân gầy
Vạn ngõ năng tìm thấy chẳng lay
Gõ cửa mong thầy soi trí luyện
Vào sân ước Nhật mở tâm bày
Rồi Thơ đỏ thắm tình ươm vẹn
Lại Phú vàng son nghĩa trải đầy
Cảm tạ người hay hằng giúp đỡ
Cho lòng vợi bớt những sầu cay

--- Phạm Xuyên --- 8.8.13 ---


NGÁO ỘP

Vừa qua hội thảo nói thơ gầy
Ý thả um sùm não nuột lay
Kẻ khích còn non hòng vượt đãi
Người chê vẫn dở lại đem bày
Rình rang mấy ả phang từ ngập
Hớn hở vài anh bạ chữ đầy
Rốt cuộc thi đường chao đảo ngã
Thương mình ngáo ộp lãnh mùa cay

Như Như Quỳnh


DIỄN ĐÀN THI HỮU

Ngũ Độ buồn hiu bởi ý gầy
Thi Đàn xả ngập gió hờn lay
Dùng câu chửa đạt, cong mồm phán
Ghép chữ còn non, nguẩy mặt bày
Chẳng nghĩ: do đầu không nhét đủ
Nào suy: tại trí chả vun đầy
Xem người thảo luận lòng thêm chán
Rũ áo ta về khỏi dạ cay

Lãng Du

Quang Chính
07-01-2017, 07:07 AM
GẶP GỠ

Vườn thi nở rộ sắc men đầy
Trỗi điệu tơ lòng cảm xúc bay
Gửi áng thơ nồng câu nghĩa đẹp
Trao dòng vịnh thắm chữ tình say
Thời gian mãi dệt tròn bao buổi
Khoảnh khắc hoài thêu trọn những ngày
Giấc mộng len vào trong cõi ảo
Ta người gặp gỡ phút này đây.

Linh Tâm

NÀNG THƠ VÃN CẢNH


Gặp gỡ nàng thơ rất đủ đầy
Lời hay ý đẹp thỏa lòng bay
Thi đàn bốn cõi mừng năm thịnh
Lữ khách ba miền được buổi say
Nghĩa cử hào hoa tràn vạn tháng
Tình sâu lịch lãm tỏ bao ngày
Đời vui hạnh phúc trong huyền ảo
Vãn cảnh trần gian lạ, đó đây…

Quang Chính

Quang Chính
07-01-2017, 07:11 AM
CHÀO XUÂN ĐINH DẬU

(Ngũ độ thanh)

Đào, mai, bưởi, chuối, mận, dừa, lê
Sắm lễ, toàn dân Việt chỉnh tề
Ngũ quả , dưa vàng chào Dậu tới
Hương trầm , đối đỏ tiễn Thân về
Giao thừa nhạc mở tưng bừng phố
Đổi mới, đàn ca rộn rã quê
Xã tắc thanh bình vui mở hội
Gia đình hạnh phúc nở ngàn huê.

Quang Chính

Quang Chính
09-01-2017, 06:18 AM
THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ


Thơ Đường Ngũ Độ lắm người chơi
Bởi điệu dìu êm mãi kết lời
Luật trắc tưng bừng xanh đẫm tỏ
Niêm bằng lộng lẫy thắm hồng khơi
Gieo vần khắp nẻo chàng trai gọi
Thả vận ngàn phương thiếu nữ mời
Ngã nặng huyền không cùng với hỏi
Thơ Đường Ngũ Độ lắm người chơi

Linh Tâm


XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ THANH


Lịch lãm, hào hoa đủ kháchchơi
Thơ Đường ngũ độ chắt chiu lời
Tình thi bốn cõi vang đồng nội
Nghĩa cử ba miền lộng gió khơi
Tứ thả mơ màng huynh đã gọi
Vần gieo mộng ảo hữu đang mời
Đời vui xướng họa người thương hỡi!
Lịch lãm, hào hoa đủ khách chơi.

Quang Chính