PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập tễnh ĐL



Gió Bụi
04-07-2013, 02:18 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/laumay_zpsa91669e9.jpg
Lầu mây lưu bút

Lầu mây ngũ sắc tính khiêm nhường
Lặng lẽ đêm ngày dãi gió sương
Hạ đốt không sờn tâm xán lạn
Đông xoay chẳng nhụt chí can trường
Vi vu nắng sớm ngàn thông dõi
Ríu rít chim chiều vạn sóng vương
Mến mộ thi nhân dừng bước trú
Lưu vần bút họa mãi càng thương.

Gió Bụi
06282013

Kính tặng anh Vi Thông và mong anh chóng khỏe!
Cảm ơn thầy Nắng Xuân thật nhiều đã chỉ dẫn sửa những sai sót!
* Cảm tác từ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của Vi Thông

Gió Bụi
04-07-2013, 02:26 AM
Lầu mây lưu bút

Lầu mây ngũ sắc dáng kiên cường
Lặng lẽ đêm ngày đón gió sương
Bão tố không sờn lòng bất khuất
Phong ba chẳng gọt chí can trường
Vi vu nắng sớm ngàn thông nhớ
Ríu rít chim chiều vạn tiếng thương
Mến mộ thi nhân dừng trú bước
Lưu vần bút họa mãi còn vương

Gió Bụi
06282013

Đồi thông vi vút

Đồi thông lặng lẽ thật kiên cường
Đứng thẳng hiên ngang chẳng ngại sương
Tuyết phủ đông sang lòng nhẫn nại
Mưa giông hạ đến dạ can truờng
Trời trong sắc trắng... người thương tiếc
Đất nở hoa màu.... kẻ nhớ thương
Đất khách tha hương dừng chân bước
Vần thơ kỷ niệm áng mây vương .

thugiangvũ

Tập làm thơ đường , chờ Thugiang với TG đang lõm bõm lội .
thân chúc anh luôn an vui. cám ơn được học hỏi.
thân mến
TGV

Gió Bụi
04-07-2013, 02:41 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/noilaivongtay_zps1d024cb3.jpg
Nối lại vòng tay

Gộp sức dựng xây nước phú cường
Thân gầy dẫu dãi nắng nằm sương
Trau dồi kiến thức rèn tư tưởng
Huấn luyện tài năng giữ lập trường
Xã hội sang giàu công đức trọng
Gia đình hạnh phúc nghĩa nhân thương
Bầy em rộn rã tung tăng bước
Nức nẻ cười vang tiếng thẳng đường

Gió Bụi
07032013

:-) cứ từ từ , lõm bõm mà lội theo nghen TGV (cậu chột dẫn cô mù) , GB cũng đang dò dẫm , mò mẫm thôi :-)

Gió Bụi
06-07-2013, 02:33 AM
Tiễn đưa

Dõi chuyến tàu đêm tiễn biệt người
Sao buồn bỗng đến trọ hồn tôi
Bàng hoàng chân bước tìm hư ảo
Lẳng lặng mây giăng phủ mộng đời
Nghĩa nặng chưa phai dòng nước mắt
Duyên nồng vẫn đọng dấu son môi
Vời trông dáng cũ âm thầm gọi
Chỉ thấy riêng mình bóng lẻ loi

Gió Bụi
07052013
*cảm ơn thầy NX!

Nắng Xuân
06-07-2013, 09:50 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/laumay_zpsa91669e9.jpg
Lầu mây lưu bút

Lầu mây ngũ sắc tính khiêm nhường
Lặng lẽ đêm ngày dãi gió sương
Hạ đốt không sờn tâm xán lạn
Đông xoay chẳng nhụt chí can trường
Vi vu nắng sớm ngàn thông dõi
Ríu rít chim chiều vạn sóng vương
Mến mộ thi nhân dừng bước trú
Lưu vần bút họa mãi càng thương.

Gió Bụi
06282013

Kính tặng anh Vi Thông và mong anh chóng khỏe!
Cảm ơn thầy Nắng Xuân thật nhiều đã chỉ dẫn sửa những sai sót!
* Cảm tác từ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của Vi Thông




4. TẦM CAO

Nghĩa đọng lầu mây bởi nhún nhường
Chim chiều mỏi mệt dãi dầu sương
Tàn thông lộng tỏa trên trần thế
Ngọn gió lành đưa giữa thảo trường
Tuyển chọn vần thơ tình mãi lắng
Vun bồi nhịp sống lễ hoài vương
Thời gian cuộn chảy mong gìn giữ
Gửi lại cho đời những quý thương.

Nắng Xuân
06/7/2013

nguyenxuan
06-07-2013, 10:10 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/laumay_zpsa91669e9.jpg
Lầu mây lưu bút

Lầu mây ngũ sắc tính khiêm nhường
Lặng lẽ đêm ngày dãi gió sương
Hạ đốt không sờn tâm xán lạn
Đông xoay chẳng nhụt chí can trường
Vi vu nắng sớm ngàn thông dõi
Ríu rít chim chiều vạn sóng vương
Mến mộ thi nhân dừng bước trú
Lưu vần bút họa mãi càng thương.

Gió Bụi
06282013

Kính tặng anh Vi Thông và mong anh chóng khỏe!
Cảm ơn thầy Nắng Xuân thật nhiều đã chỉ dẫn sửa những sai sót!
* Cảm tác từ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của Vi Thông



HOA ĐỜI

Lầu Mây đãi bạn gió trăng nhường
Mải liệng Chim Chiều dãi tuyết sương
Điểm sắc vườn thơ ngời hạ mãn
Hòa tâm ngọn bút đẫm xuân trường
Mơ màng nắng trỗi làn hương quyện
Thổn thức tơ chùng cõi mộng vương
Lặng lẽ từng đêm tình nhắn nhủ
Hoa đời tỏa rạng những vần thương.

Nguyên Xuân
6/7/2013

Gió Bụi
07-07-2013, 02:11 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/laumay_zpsa91669e9.jpg
Lầu mây lưu bút

Lầu mây ngũ sắc tính khiêm nhường
Lặng lẽ đêm ngày dãi gió sương
Hạ đốt không sờn tâm xán lạn
Đông xoay chẳng nhụt chí can trường
Vi vu nắng sớm ngàn thông dõi
Ríu rít chim chiều vạn sóng vương
Mến mộ thi nhân dừng bước trú
Lưu vần bút họa mãi càng thương.

Gió Bụi
06282013

Kính tặng anh Vi Thông và mong anh chóng khỏe!
Cảm ơn thầy Nắng Xuân thật nhiều đã chỉ dẫn sửa những sai sót!
* Cảm tác từ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của Vi Thông


5. Chim chiều mỏi cánh

Quí trọng hiền Huynh, Đệ cúi nhường
Khi thì dãi nắng lúc dầm sương
Tình như mây biếc vươn trời thẳm
Nghĩa tợ sông xanh trải dặm trường
Bằng hữu chi giao hòa chỉ dệt
Tang bồng hồ thỉ kết tơ vương
Gian nan há ngại chùn chân bước
Mỏi cánh chim chiều thương vẫn thương.

Gió Bụi
07062013
*cảm ơn thầy NX!

Nắng Xuân
07-07-2013, 12:08 PM
6. NGẬM NGÙI THƯƠNG
(Kính tặng Admin Vi Thông)

Tài năng trọng đãi dưới trên nhường
Bão dạt mưa nhồi cảnh tuyết sương
Rễ cội trồng chăm gầy vóc mảnh
Nền khuôn tuyển chọn trắng đêm trường
Tầm cao trí tuệ sâu tình vẳng
Vẻ sáng tinh thần nặng nghĩa vương
Diễn tả sao tày công trạng ấy
Chim chiều sải cánh ngậm ngùi thương.

Nắng Xuân
July 7, 2013

Gió Bụi
10-07-2013, 12:37 AM
Tập tễnh đường thi

Gắng học mần thơ muối lẫn đường
Ai dè lỗi rải thấy mà thương
Vài con Hạc Tất khòm lưng cõng
Mấy ả Phong Yêu ngửa mặt trườn
Thượng Vỹ gieo vần câu dở dở
Bình Đầu rắc điệu tứ ương ương
Người chơi chữ xếp thì khen dễ
Tớ bảo Đường thi luật khó lường

Gió Bụi
07092013