Xem phiên bản đầy đủ : Ngại ngần - Thơ Đường luật Khắc Hiền mời góp họa
nguyenxuan
05-07-2013, 04:49 PM
NGẠI NGẦN
Cách dậu mồng tơi chẳng được gần
Bên này có kẻ mối tình chân
Chiều mơ lá úa vương đầu ngõ
Tối mộng trăng vàng rụng trước sân
Muốn sánh vai người khi đến hạ
Mong kề gót bạn lúc vào xuân
Kìa bao kỷ niệm thời xưa ấy
Khó nói thành câu bởi ngại ngần
Khắc Hiền
Bạch Hồng Ngọc
05-07-2013, 06:41 PM
1- BẾN VẪN NGẦN
Thuở ấy cầu mong được mãi gần
Ai ngờ sự cố phải dừng chân
Câu thề trả hết … treo đầu ngõ
Hẹn ước thôi dần…trải giữa sân
Ghét kẻ lăng loàn đau mãn hạ
Thương người lỡ nhịp khổ tràn xuân
Đời đâu được mấy mà trôi nổi
Bởi vậy đừng quên bến vẫn ngần
5/7/2013
Bạch Hồng Ngọc
TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-07-2013, 07:16 PM
2- GIA GIÁO
Mến chuộng người dưng cũng muốn gần
Nghĩa tình chồng vợ tấm lòng chân
Ông bà kính trọng Trình Chu ngõ
Con cháu tu rèn Khổng Mạnh sân
Tiếng nhạc du dương bừng tháng hạ
Niềm vui tròn trịa tỏa ngày xuân
Cùng nhau gây dựng ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc tương lai quyện thắm ngần.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 05/7/2013
Trần Thị Thanh Liêm
manhky
05-07-2013, 09:40 PM
3 - TÌNH ĐÃ ĐẾN
Cầu treo mấy nhịp vẫn chưa gần
Chắc hẳn hai nhà mãi thực chân
Thấp thỏm chờ mong ngày chạm ngõ
Trầm tư ngóng đợi buổi vào sân
Niềm thương gửi gió qua làng Hạ
Nghĩa mến trao người lại xóm Xuân
Kỷ niệm thời gian tình đã đến
Chồi tươi lộc thắm chẳng lo ngần .
Mạnh Kỷ
05/07/2013
Nắng Xuân
05-07-2013, 10:23 PM
4 - HẠNH PHÚC
Từ khi biết chuyện vẫn mong gần
Thấu rõ thâm tình vạch giả chân
Khắc khoải trông ngày cau rựng ngõ
Âm thầm đợi buổi pháo hồng sân
Vàng khuôn thỏa chí nguyên trời hạ
Ngọc thước vui lòng mãn biển xuân
Má dựa vai kề chung thủy mãi
Kỳ duyên đãi ngộ quý vô ngần.
Nắng Xuân
05/07/2013
Tran Xuan Sinh
06-07-2013, 06:49 AM
5. QUEN NHAU
Quen nhau dạo ấy bởi thôn gần
Mới gặp hôm qua chửa ráo chân
Dẫu biết tình đời còn ở ngõ
Mà hay nghĩa bạn đã vào sân
Dạo chơi thăm hỏi ngày đêm Hạ
Hội ngộ giao lưu buổi sáng Xuân
Bát nước chè xanh nơi xóm thợ
Cùng vui chia sẻ chẳng tần ngần.
TXS
06/07/2013
nguyenxuan
07-07-2013, 10:56 AM
6. ĐẾN VƯỜN THƠ
Vạn nẻo vời xa cũng thấy gần
Khung trời đẹp đẽ níu bàn chân
Người mê xướng họa say từ ngõ
Kẻ thích chơi đùa quẫy tại sân
Trỗi tứ mơ màng trao lửa hạ
Khơi dòng gặp gỡ kết tình xuân
Thề non hẹn biển luôn thầm nhớ
Khỏa bớt buồn vui giữ mộng ngần.
Nguyên Xuân
7/7/2013
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.