PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Biển Đông - Thơ Đường luật VMT mời góp họa



nguyenxuan
13-07-2013, 02:15 PM
BIỂN ĐÔNG

Biển gợi đau thương quặn thắt lòng
Thân này luống thẹn với cha ông
Dừa xanh rọi bóng hồn Nam Việt
Cát mịn lưu chân bước Lạc Hồng
Trước giặc hung tàn tranh mạn Bắc
Nay thù ngỗ ngược chiếm triền Đông
Toàn dân vững dạ cùng tranh đấu
Giữ vững biên cương mãi đại đồng.

VỀ MIỀN TRUNG
17/08/2012

Nắng Xuân
13-07-2013, 05:21 PM
1. BIỂN XANH LÀM MỘT ĐIỆN BIÊN

Triều dâng sóng dậy hả hê lòng
Bẽ mặt chưa nào hở "các ông"
Ghét lũ tham tàn xoi bể Lạc
Thù quân bạo ác dõi non Hồng
Kiên cường dựng thửa chông thành Bắc
Giận dữ nâng tầm pháo cửa Đông
Bão nổi cuồng phong dìm giặc cướp
Rồng Tiên Tổ quốc vững hơn đồng.

Nắng Xuân
13/07/2012

phamanhoa
13-07-2013, 07:26 PM
DÂN NAM



Dân Nam vạn thuở mãi chung lòng,
Giặc cướp đừng hòng dở thói ông.
Đất Bắc uy linh hồn tộc Lạc,
Trời Nam u hiển phách chim Hồng.
Xây nhà chẳng nệ nồng mưa hạ,
Giữ nước không màng lạnh gió đông.
Máu thắm biên cương tôi lũy thép,
Xương phơi quan tái dựng thành đồng.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
14-07-2013, 07:10 AM
3. BIỂN LÒNG

Cuộc sống là bao để bão lòng
Vui hòa rộng mở đức làm ông
Pha chàm kiếp cũ còn nâu nhạt
Nhuộm sắc đời sau mãi đỏ hồng
Lắm chữ tâm tà đâu kẻ thiện
Đa tình nghĩa cả ắt nhà đông
Sum vầy hạnh phúc là sung mãn
Tạc đá ngàn năm tỏa chữ đồng.

TXS
14/07/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-07-2013, 01:13 AM
4- HỒN VIỆT

Lịch sử ngàn năm giữ trọn lòng
Dòng đời nối nhịp xứng ba* ông
Non ngàn núi thẳm vùi xương trắng
Biển rộng khơi xa đổ máu hồng
Dạ xót chân thù chen ải Bắc
Tâm sầu bóng giặc lấn trời Đông
Toàn dân sáng mãi hồn Nam Việt
Đất nước bình yên vững tựa đồng.
.........................................
* cha

Đại học Đại Nam Hà Nội, 14/7/2013
Trần Thị Thanh Liêm

HuyenLam
15-07-2013, 01:54 AM
Cám Cảnh

Thấy cảnh ngư dân chợt buốt lòng
Đâu còn khí tiết của cha ông
Non sông một thuở dòng dân Việt
Đất nước nghìn xưa giống Lạc Hồng
Kẻ giặc lăm le xơi đảo Bắc
Quân thù sắp sửa chiếm trời Đông
Thanh niên ngủ gật trên dòng nhạc
Híp hóp Triều Tiên nhảy tựa đồng. !(*)

HL .....(*) đồng bóng !

VỀ MIỀN TRUNG
15-07-2013, 11:27 AM
http://danchua.eu/typo3temp/pics/5682530bac.jpg





6. TRỤ XƯA CÓ CÒN…?

Chiều nghe biển gọi tái tê lòng
Lãnh phận ai giành né hở ông?
Quặng đỏ moi dần cây rũ trắng
Thềm xanh nhượng bớt đảo loang hồng
Trông vườn giữa vụ … gà e ít
Bỡn mả quanh nhà … chó cậy đông
Chính mỗi người dân Thường Kiệt nhỉ?
Thì đâu nhổ trụ bán nhôm đồng.

VMT 15/07/2013

nguyenxuan
15-07-2013, 03:18 PM
7. ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM

Lịch sử tôn vinh những tấm lòng
Bao đời nhắc nhở cháu cùng ông
Non sông trọn vẹn thương trời biếc
Gấm vóc bình yên gợi biển hồng
Một dạ kiên cường canh nẻo Bắc
Muôn người dũng cảm giữ thềm Đông
Toàn dân tận lực xây bờ cõi
Đất nước ngàn năm hợp sức đồng.

Nguyên Xuân
15/7/2013

Huy Thanh
15-07-2013, 08:28 PM
8- TRỐNG ĐỒNG

Đât Mẹ lầm than nghĩ quặn lòng
Muôn đời xã tắc thấm tình ông
Thù quê giặc cướp tràn thôn trắng
Nợ nước toàn dân đẫm lệ hồng
Dạ ước bình Ngô mờ cõi Bắc
Gan thề dựng Việt sáng trời Đông
Đồng tâm hợp sức dàn quân tiến
Cưỡi ngựa cờ bay giục trống đồng

Huy Thanh
15-7-2013

manhky
15-07-2013, 09:30 PM
9 - BIỂN GỌI


Biển gọi triều dâng mãi khắc lòng
Kiên cường vững chải nhớ đời Ông
Trời xanh gió lộng pha màu thẩm
Nước nhuộm mây cài lẫn sắc hồng
Bão dậy từng phen hòng lấy đảo
Cuồng phong những bận muốn giành Đông
Ngàn năm sử sách còn vang mãi
Dũng khí bừng lên bản nhạc đồng .

Mạnh Kỷ
15/07/2013