PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gửi đến anh - Thơ Đường luật lucbinhtim mời góp họa



nguyenxuan
16-07-2013, 09:19 AM
GỬI ANH

Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh
Cầu mong sức khỏe được an lành
Thơ vừa đủ nhạt còn rưng tím
Ý vẫn chưa nồng chỉ đượm xanh
Dõi bạn duyên đầu mau trở gót
Vườn xưa đợi nắng thoảng reo cành
THÔNG về sưởi lại mùa xuân vắng
Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh.

lucbinhtim

Tran Xuan Sinh
16-07-2013, 12:46 PM
1. VỀ ANH

Đôi dòng viết vội gửi về anh
Chúc tụng cầu mong mãi khỏe lành
Chẳng mới đa tình thơ đã trọn
Chưa già hữu xạ ý còn xanh
Dù hay tiếng nghĩa vang ngàn biển
Vẫn biết lời yêu trải ngọn cành
Lẽ sống THÔNG ngời muôn vẻ đẹp
Đôi dòng viết vội gửi về anh.

TXS
16/07/2013

nguyenxuan
16-07-2013, 12:53 PM
2. MỪNG SINH NHẬT ANH TRẦN VI THÔNG

Thi Hữu chúc mừng sinh nhật anh
Mười phương gặp gỡ bởi duyên lành
Hoa hồng thắm đượm tình xuân ngát
Rượu đỏ thơm nồng nghĩa hạ xanh
Một cánh Chim chiều say trỉa hạt
Ngàn tia Nắng sớm nguyện ươm cành
Lầu mây rạng rỡ Thông càng biếc
Thi Hữu chúc mừng sinh nhật anh.

Nguyên Xuân
16/7/2013

HuyenLam
17-07-2013, 12:40 AM
3. Chân Thành

Tất cả chân thành gởi đến anh
Cầu mong sớm được chữ yên lành
Qua cơn bão rớt chồi non biếc
Dứt trận mưa dầm cỏ thắm xanh
Một gốc Thông già luôn trụ vững
Ngàn tia lá nhọn vẫn vươn cành
Hòa cùng nắng mới ngàn giai điệu
Tất cả chân thành gởi đến anh.

HL

phamanhoa
17-07-2013, 09:51 AM
[ -

GỬI ANH

Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh
Cầu mong sức khỏe được an lành
Thơ vừa đủ nhạt còn rưng tím
Ý vẫn chưa nồng chỉ đượm xanh
Dõi bạn duyên đầu mau trở gót
Vườn xưa đợi nắng thoảng reo cành
THÔNG về sưởi lại mùa xuân vắng
Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh.

lucbinhtim


4. VỀ ANH

Đôi dòng viết vội gửi về anh
Chúc tụng cầu mong mãi khỏe lành
Chẳng mới đa tình thơ đã trọn
Chưa già hữu xạ ý còn xanh
Dù hay tiếng nghĩa vang ngàn biển
Vẫn biết lời yêu trải ngọn cành
Lẽ sống THÔNG ngời muôn vẻ đẹp
Đôi dòng viết vội gửi về anh.

TXS
16/07/2013

5. Vấn an

Dệt chữ đôi hàng viếng hỏi anh
Cầu cho vãn sự sớm trong lành
Đồi hoang vẫn đợi vầng trăng tỏ
Bến lỡ mong chờ sợi chỉ xanh
Hạ đã đang về sao bỏ bút
Thu còn chửa đến lại xa cành
Ngàn thông tiếng gọi hương tình cũ
Dệt chữ đôi hàng viếng hỏi anh

Vancali 7.16.13

http://s2.postimg.org/jtdaz6g61/Van_an_copy.jpg



6. CÕI TẠM


Cuộc đời hư ảo, phải không anh?
Lắm đắng nhiều cay, ít ngọt lành.
Chẳng giống thi ca, vàng nắng nhạt,
Không như nhạc họa, thắm trăng xanh.
Vô thường nổi trống, hoa lìa cuống,
Không sắc ngân chuông, lá bỏ cành.
Sinh ký tử quy thân cát bụi,
Cuộc đời hư ảo, phải không anh?

phamanhoa